Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 880
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 09/12/2017
60 Giây Chiều - Ngày 08/12/2017 - Tin Tức Mới Nhất
Trực tiếp đang khám xét nhà ở Đinh La Thăng phát hiện động trời... Tóm hết không xót một ai?
Cuộc chiến chống tham nhũng cuộc đả hổ diệt ruồi đang hồi gây cấn. Phát
hiện những sai phạm không thể tha thứ của Đinh La Thăng và đồng bọn...
Tóm hết không trừ một ai?
Thời sự quô'c tế sáng 9/12/2017
An ninh ngày mới ngày 8.12.2017 - Tin tức cập nhật
tin quân sự
Ông Đinh La Thăng bị bắt, khởi tố và khám nhà
Sai phạm của ông Đinh La Thăng trong dự án Nhiệt điện Thái Bình 2
Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm người đứng đầu về các dự án thua lỗ của PVN giai đoạn 2009 - 2011Ngọc Thắng
Bên cạnh việc ưu ái cho PVC làm tổng thầu dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, PVN đã cho đơn vị này ứng cả ngàn tỉ đồng trái nguyên tắc dẫn đến gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng
công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), hồi cuối tháng 9.2017,
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra thông báo về việc thực hiện
quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Lê Đình Mậu,
Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn dầu khí
Việt Nam (PVN); Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án điện lực
dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN; Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản
lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó
chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí VN (PVN).
Cả 4 bị can nêu trên có liên quan sai phạm các nguyên tắc về tài
chính trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Trịnh
Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch PVC, Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC
Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư hơn 34.295
tỉ đồng (tương đương 1,7 tỉ USD), công suất thiết kế 1.200 MW, do PVN
làm chủ đầu tư. Mặc dù mới có chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC
của dự án, chưa ký hợp đồng EPC nhưng PVN đã làm thủ tục chuyển 8,2
triệu USD và hơn 1.317 tỉ đồng cho Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện
Thái Bình 2, qua đó cho PVC tạm ứng 6,6 triệu USD và 1.312 tỉ đồng, gây
thiệt hại cho nhà nước tính đến thời điểm hợp đồng EPC có hiệu lực (ngày
11.10.2011) là hơn 51,7 tỉ đồng và hơn 66.000 USD tiền lãi.
Được biết, sau khi nhận được khoản tiền tạm ứng lớn từ Ban Quản lý
dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, lãnh đạo PVC thời điểm đó là ông Trịnh
Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT và Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc đã sử dụng
không đúng mục đích như: trả nợ ngân hàng, góp vốn vào 5 công ty con,
gồm: Công ty PVC-MS 102 tỉ đồng, Công ty PVC-Land 50 tỉ đồng, Công ty
PVC-Hòa Bình 55 tỉ đồng, Công ty PVNC 30 tỉ đồng và Công ty PVC-Mekong
30 tỉ đồng. Đến nay, có 3 công ty kinh doanh thua lỗ, không thu hồi được
vốn, PVC đã phải trích lập dự phòng và hạch toán kinh doanh thua lỗ.
Trong việc để cho PVC tạm ứng khoản tiền nêu trên, các cơ quan tố
tụng bước đầu xác định Lê Đình Mậu đã soạn thảo, thẩm duyệt văn bản để
lãnh đạo PVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 chuyển
tiền tạm ứng cho PVC. Đối với Vũ Hồng Chương, Trần Văn Nguyên, dù biết
việc tạm ứng tiền cho PVC khi chưa ký hợp đồng EPC là sai quy định nhưng
vẫn ký duyệt các khoản tạm ứng, ủy nhiệm chi theo yêu cầu của lãnh đạo
PVN. Còn Nguyễn Ngọc Quý, sau khi nhận được khoản tiền tạm ứng đã ký
nhiều quyết định góp vốn vào đơn vị thành viên.
Trong số 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả, đầu tư dở
dang, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, đang phải xử lý theo chỉ đạo
của Thủ tướng thì Tập đoàn dầu khí VN 'đóng góp' tới 5 dự án.
Trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, dư luận đã và đang đặt ra trách nhiệm của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn 2008 - 2011.
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương hồi tháng 4.2017 nêu rõ:
ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm
người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy,
HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 - 2011.
Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày
17.3.2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định
pháp luật để HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành
viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật; Vi phạm Quy chế
làm việc Hội đồng quản trị Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia
góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank
(có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia
quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của
OceanBank) trước khi Hội đồng quản trị Tập đoàn họp thống nhất nội dung
trên.
Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết
số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định
của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.
Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết
định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định
của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều
gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với
công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận
cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo
lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng
(EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm luật Đấu thầu năm
2005.
Ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương,
quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình
triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn
đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ,
thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả
rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste
Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).
Thái Sơn
Bố đẻ bạo hành cháu bé 9 tuổi ở Hà Nội có thể bị phạt tù tới 3 năm
ANTD.VN -
Liên quan đến trường hợp cháu
bé Trần Gia K (9 tuổi) ở Hà Nội bị bố đẻ bạo
hành trong suốt thời gian dài, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ
đồng thời đặt câu hỏi: Đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?
Theo thông tin ban đầu từ CQĐT, kết quả thăm khám cho thấy cháu Trần
Gia K đã bị đánh đập, hành hạ dẫn tới rạn 6 xương sườn. Ngoài ra, trên
người cháu K còn có nhiều vết thương khác do vật cứng gây ra. Cơ quan
công an cũng đã xác nhận đối tượng Trần Hoài Nam (bố đẻ cháu K) chính là
người đã hành hạ cháu.
“Căn cứ các quy định tại BLHS, hành vi bạo hành con đẻ của Trần Hoài
Nam có thể cấu thành một trong 3 tội: Tội cố ý gây thương tích; Tội
ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có
công nuôi dưỡng mình hoặc Tội hành hạ người khác” – Luật sư Nguyễn Tiến
Hòa – Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định.
Cháu bé bị bạo hành trong suốt thời gian dài
Điều 151 BLHS 1999 sửa đổi 2009 về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà,
cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình nêu rõ,
người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu
hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị
xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng -3 năm.
Còn theo BLHS 2015 có hiệu lực từ 1-1-2018, phạm tội ngược đãi hoặc
hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng
mình thuộc một trong các trường hợp đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ
mà biết là có thai, người già yếu… thì bị phạt tù từ 2-5 năm.
Về các dấu hiệu cấu thành tội phạm, Luật sư Nguyễn Tiến Hòa phân
tích, một trong các hành vi của tội phạm được thể hiện qua các dấu hiệu
như có hành vi đối xử tồi tệ về mọi mặt đối với người bị hại như: Cho ăn
thức ăn không đảm bảo vệ sinh, cho ở nơi hết sức tồi tàn thậm chí
không có chăn, màn, giường, chiếu, cho mặc rách rưới, thiếu vệ sinh.
Việc đối xử này hoàn toàn trái ngược so với điều kiện sống của đối
tượng thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi này phải diễn ra thường xuyên
gây đau đớn về thể xác, tinh thần cho nạn nhân. Ngoài ra, đối tượng còn
có hành vi đối xử tàn ác đối với người bị hại như đánh đập, giam hãm,
không cho ra khỏi nhà, bắt nhịn ăn… có thể kèm theo việc chửi mắng thậm
tệ làm cho họ bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tội phạm trên xâm
phạm đến quan hệ gia đình, đến danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ của người bị
hại. Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.
Cũng theo Luật sư Nguyễn Tiến Hòa, trong trường hợp nếu hành vi gây
thương tích cho cháu Trần Gia K đến mức độ nhất định đủ dấu hiệu cấu
thành Tội cố ý gây thương tích thì đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.
Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc
một trong các trường hợp: Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; Phạm tội nhiều
lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người; Đối với trẻ em, phụ
nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau…thì bị phạt cải tạo không giam
giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.
Còn nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng bạo hành cháu Trần
Gia K cũng có thể bị xử lý về Tội hành hạ người khác. BLHS quy định,
người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng-2 năm. Phạm tội
đối với trẻ em thì bị phạt tù từ 1-3 năm.
Về những hậu quả về sức khỏe, tâm lý đối với trẻ bị bạo hành, Tiến sỹ
Tâm lý Hoàng Cẩm Tú nhận định, hầu hết trẻ bị bạo hành đều sinh ra
trong gia đình bị “khiếm khuyết”, bố mẹ chung sống không hạnh phúc nên
đã li thân hoặc ly hôn. Sau khi ly hôn dù sống với bố hay mẹ, những đứa
trẻ luôn trong tình trạng khủng hoảng do thiếu tình thương, hơi ấm của
những bậc sinh thành dẫn đến học hành sa sút hơn so với những bạn bè
cùng trang lứa, thường thu mình lại và sống khép kín, thậm chí bị trầm
cảm nếu không được quan tâm kịp thời. Chúng có khả năng vướng vào các tệ
nạn xã hội và vi phạm pháp luật cao hơn trẻ khác như trộm cắp, cờ bạc,
đánh nhau… Đặc biệt với những đứa trẻ này, khi phải sống cùng mẹ kế hay
bố dượng thì khả năng được đảm bảo về giáo dục và khả năng an toàn cho
bản thân thường không cao. Chúng có thể bị đánh đập, bị bỏ đói, hành hạ
dã man thậm chí bị cưỡng bức bởi những người không có cùng huyết thống.
Do đó, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, những người thân của
trẻ, hàng xóm sống xung quanh cần thường xuyên quan tâm hỏi han trẻ, khi
phát hiện những dấu hiệu bất thường cần nhanh trong trình báo cơ quan
công an, chính quyền địa phương để được can thiệp kịp thời…
Khó khăn của Mỹ khi chuyển sứ quán đến Jerusalem
Mỹ đã có một mảnh đất thuê ở Israel để xây đại sứ quán nhưng nơi này hiện không đạt tiêu chuẩn về an ninh.
Tổng thống Trump ngày 6/12 chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của
Israel và ông dự định sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv
đến Jerusalem.
Nhưng ở một thành phố mà quyền sử dụng đất thường gây tranh cãi, việc
tìm địa điểm và chuyển sứ quán đến Jerusalem không phải là nhiệm vụ dễ
dàng. Mặc dù Nhà Trắng gợi ý quá trình có thể mất 3 - 4 năm, một số
người cho rằng khung thời gian đó không thực tế, theo Washington Post.
"Đó là ước tính rất lạc quan", Daniel Shapiro, người từng là Đại sứ Mỹ ở
Israel dưới thời Tổng thống Barack Obama, nói. Shapiro cho rằng việc di
chuyển sẽ mất 5 - 10 năm.
Về lý thuyết, ở Jerusalem vốn có đất dành cho đại sứ quán Mỹ mới. Vào
ngày cuối cùng trong Nhà Trắng của Tổng thống Ronald Reagan năm 1989,
đại sứ Mỹ tại Israel William Brown đã ký hợp đồng thuê một mảnh đất ở
Tây Jerusalem với giá 1 USD/năm với thời hạn 99 năm. Không gian này sau
đó được chính phủ Israel xếp loại là sử dụng cho mục đích ngoại giao với
ý định xây dựng đại sứ quán Mỹ ở đó.
Mảnh đất này nằm ở một địa điểm khá đẹp tại khu Talpiot. David Makovsky,
chuyên gia Viện Washington về Chính sách Cận Đông, nhận xét: "Đó là một
khu vực tuyệt vời. Có rất nhiều tòa nhà chung cư được xây dựng xung
quanh vì họ mong đợi mảnh đất đó sẽ trở thành đại sứ quán Mỹ".
Mảnh đất này đang bị bỏ trống. Một phóng viên Israel mô tả ông thấy
"những chiếc giày cũ, vỏ chai bia, những tấm nệm cũ" tại đây.
Tuy nhiên, địa điểm này có thể không được chọn. Sau các vụ đánh bom đại
sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya năm 1998, tiêu chuẩn an toàn mới đã được
đưa ra, yêu cầu các sứ quán phải nằm cách mặt đường ít nhất 30 m để
tránh nguy cơ bom xe và các cuộc tấn công khác. Với quy tắc mới này thì
mảnh đất ở Talpiot không đạt yêu cầu.
An ninh là yếu tố được chú ý vì quyết định đặt sứ quán ở Jerusalem của
ông Trump đã vấp phải phản đối từ nhiều phía, trong đó có Palestine và
các nước khác ở Trung Đông. Hàng nghìn người Palestine đã biểu tình và
đụng độ với cảnh sát Israel sau khi quyết định được công bố.
Ngoại trưởng Tillerson nói rằng sự an toàn của người Mỹ là ưu tiên cao
nhất của Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Robert Manning khẳng
định tất cả đại sứ quán Mỹ đều được bảo vệ tốt trong bất kỳ tình huống
nào.
Có một lựa chọn tiềm năng khác: Mỹ có thể sử dụng một tòa nhà đã có ở
Jerusalem. Bộ Ngoại giao Mỹ điều hành một số tòa nhà lãnh sự tại
Jerusalem để cung cấp dịch vụ cho thành phố. Những nơi này về mặt lý
thuyết có thể được sử dụng lại như một đại sứ quán.
Toà nhà lâu đời nhất là tổng lãnh sự quán Mỹ được xây dựng năm 1912, tọa
lạc tại đường 18 Agron, gần Thành Cổ của Jerusalem. Một cơ sở lãnh sự
mới hơn nằm trong khu vực Arnona của Jerusalem, không xa mảnh đất thuê ở
Talpiot. Nó nằm vắt ngang Đường đình chiến 1949, hay còn gọi là Đường
Xanh, phân chia tây và đông Jerusalem.
Các địa điểm có thể trở thành đại sứ quán mới của Mỹ ở Jerusalem. Đồ họa: Washington Post. (Ấn vào hình để xem cỡ to).
Có nhiều đồn đoán rằng thay vì xây dựng một cơ sở hoàn toàn mới, Bộ
Ngoại giao Mỹ sẽ biến một trong những tòa nhà lãnh sự thành đại sứ quán
và đây là sẽ lựa chọn dễ dàng và nhanh hơn. Hầu hết dự đoán tập trung
vào tòa nhà mới hơn ở Arnona, vì nó lớn hơn đáng kể so với tổng lãnh sự
quán trên đường Agron.
Theo báo Haaretz của Israel, các quan chức Jerusalem nói rằng tòa nhà này được thiết kế đặc biệt để một ngày nào đó có thể trở thành đại sứ quán.
Tuy người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cho biết có bao nhiêu người
làm việc trong tòa nhà Arnona, báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra của
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có 582 nhân viên lãnh sự Mỹ ở Jerusalem trong
năm 2017 và 960 nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv.
Trong khi đó, Makovsky cho biết Nhà Trắng nói với ông rằng họ đang xem
xét việc mua mảnh đất mới nhưng không cho biết chi tiết cụ thể.
Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời câu hỏi về mảnh đất ở Talpiot hay khung
thời gian di chuyển, nhưng trong các bình luận ngày 6/12, Ngoại trưởng
Rex Tillerson dường như thừa nhận việc chuyển đại sứ quán sẽ không dễ
dàng.
"Rõ ràng là phải mất nhiều tính toán", ông Tillerson nói. "Sẽ phải mất một khoảng thời gian".
Có thể đại sứ quán mới ở Jerusalem sẽ gần đại sứ quán hiện tại ở Tel
Aviv hơn nhiều người mong đợi. "Tôi chắc rằng chính phủ Israel sẽ rất nỗ
lực tìm kiếm địa điểm thích hợp cho đại sứ quán mới", ông Shapiro nói.
Nhưng bất động sản ở Jerusalem rất phức tạp. Đó là một thành phố đông
đúc. Đại sứ quán có thể nằm cách xa trung tâm thành phố", ông nói thêm.
Phương Vũ
Người đàn ông ở Hải Dương dọa dùng súng giết ông Đoàn Ngọc Hải
Bức xúc vì Phó chủ tịch quận 1 quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, ảnh
hưởng đến những người mưu sinh như mình, Thạch doạ giết ông Hải.
Chiều 8/12, tại Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM, ông Nguyễn
Phú Thạch (ngụ Hải Dương) cho biết vừa làm việc với cơ quan điều tra về
hành vi nhắn tin dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1.
Thạch khai làm nghề cắt tóc ở tỉnh Hải Dương, biết chiến dịch dẹp vỉa hè
của ông Hải ở TP HCM ảnh hưởng đến những người mưu sinh trên vỉa hè như
mình, nên bức xúc.
"Thấy số điện thoại Phó chủ tịch quận 1 cung cấp trên báo chí, tôi nhắn tin dọa giết cả nhà ông Hải", Thạch nói.
Ông thợ cắt tóc sử dụng điện thoại nhắn nhiều tin dùng súng bắn ông Hải.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định Thạch ở Hải Dương nên mời
vào TP HCM làm việc.
"Do ít học, không hiểu chuyện nên tôi hành xử lỗ mãng. Giờ thấy được cái
sai của mình, tôi chuyển lời xin lỗi anh Hải, mong anh bỏ qua cho tôi
để có thể sửa chữa lỗi lầm", Thạch nói và cho biết hoàn cảnh gia đình
khá khó khăn, vợ con thường xuyên ốm đau.
Phòng cảnh sát hình sự TP HCM và cảnh sát hình sự Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh Thạch, động
cơ của anh ta cũng không phải do nhóm người nào xúi giục. Ông mong muốn
Thạch được đưa đi điều trị tâm lý bắt buộc bởi có dấu hiệu hoang tưởng.
Trước đó vào cuối tháng 8, ông Đoàn Ngọc Hải khi dẫn đoàn liên ngành
quận 1 lập lại trật tự vỉa hè liên tục bị người lạ nhắn tin dọa giết ông
và cả gia đình. Vụ việc sau đó được cảnh sát thụ lý điều tra.
Theo VnExpress
Xe buýt lao dốc, cuốn nhiều người và xe máy vào gầm
Dân trí Dòng xe máy đang lưu thông trên đường thì bất
ngờ bị chiếc xe buýt lao tới húc văng, cuốn nhiều người cùng phương tiện
vào gầm. Vụ việc khiến nhiều người bị thương.
Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 8/12, xe buýt số 9 mang BKS
53N-3453 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn – quốc lộ 1A- Hưng Long, đang lưu
thông trên quốc lộ 1, hướng về vòng xoay An Lạc; khi vừa đổ dốc cầu Bình
Điền, huyện Bình Chánh, TPHCM thì xe buýt bất ngờ lao thẳng vào dòng xe
đang lưu thông phía trước, húc đổ hàng loạt xe máy và cuốn nhiều người
và xe vào gầm. Sau đó, xe buýt này đẩy các xe máy dưới gầm đi thêm một
đoạn, đến khi húc vào đuôi 1 xe ô tô 7 chỗ mới dừng lại.
Sau tai nạn, nhiều người nằm bất động, bị thương dưới gầm xe buýt, may mắn được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt xử lý hiện trường, ghi nhận lấy lời khai những người liên quan.
Theo một nạn nhân may mắn thoát nạn cho biết, lúc xe buýt đang lao
tới, có tiếng hô lớn “xe mất thắng, xe mất thắng”, nhưng do phương tiện
đông đúc nên không thể tránh kịp.
Ghi nhận tại hiện trường, có 6 xe máy bị hư hỏng nặng, xe ô tô 7 chỗ
cũng bị móp méo phần đuôi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Số
người bị thương đang được xác minh.
Lực lượng chức năng có mặt ghi nhận vụ việc, phương tiện qua đây bị ùn ứ
Nhiều xe máy bị cuốn vào gầm, kéo lê trên đường
Xe buýt tiếp tục tông vào đuôi của ô tô 7 chỗ mới dừng lại
Theo thông báo của người đứng đầu Sở chỉ huy tác chiến Bộ Tổng tư
lệnh quân đội Nga Sergey Rudskoi, tính đến ngày 7/12 tại Syria đã không
còn một điểm dân cư hay khu vực nào còn nằm dưới sự kiểm soát của IS.
Trong giai đoạn cuối cùng giải phóng Syria khỏi IS, Nga đã sử dụng
lực lượng không quân ở quy mô chưa từng có, với việc các máy bay chiến
đấu mỗi ngày thực hiện không dưới 100 chuyến cất cánh, và chỉ trong 5
ngày gần đây đã tiêu diệt hơn 550 tay súng.
Ông Rudskoi cho biết, sau khi quét sạch IS ở Syria, quân đội Nga sẽ
tập trung vào nhiệm vụ khôi phục đời sống hòa bình và đảm bảo các bên
tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Bộ Tổng tư lệnh quân đội Nga,
Tướng Valery Gerasimov đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria khỏi IS.
"Ngày hôm nay, không còn vùng lãnh thổ nào bị IS chiếm giữ tại Syria”, ông Gerasimov nói.
Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria sau khi giành quyền kiểm soát thành phố al-Bukamal từ tay IS ngày 20/11. Ảnh: THX
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc họp về tiến trình chính trị
cho cuộc khủng hoảng Syria tổ chức ở thành phố Sochi sẽ trở thành điểm
chú trọng mới.
Ông Putin cũng nêu ra những mục tiêu khác bao gồm hiến pháp mới, bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử cho người dân Syria.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý tiến trình hòa bình sẽ “là một quá
trình dài hơi và to lớn” và để điều này trở thành sự thật, tình trạng đổ
máu tại Syria phải chấm dứt hoàn toàn.
Nga đã hỗ trợ quân sự giúp Syria chống khủng bố theo lời đề nghị
chính thức của Damacus từ năm 2015. Với sự trợ giúp của Nga, liên quân
Syria Arab đã lật lại được tình thế và giải phóng những vùng lãnh thổ
rộng lớn khỏi các phần tử khủng bố.
Phá vỡ tuyến phòng thủ tại tỉnh Deir ez-Zor – một thành trì của IS
tại đông Syria – là một bước chuyển biến quan trọng trong chiến dịch
chống khủng bố năm 2017 và cuối cùng dẫn đến sự tàn bại của tổ chức này.
Ở một diễn biến có liên quan, cũng trong ngày 7/12, Bộ Ngoại giao
Syria thông báo phái đoàn của chính phủ nước này sẽ trở lại Geneva, Thụy
Sĩ, vào ngày 10/12 tới để tham gia tiến trình hòa đàm về Syria do Liên
hợp quốc bảo trợ.
Trước đó, sau 3 ngày gián đoạn, vòng đàm phán thứ 8 về Syria dưới sự
bảo trợ của Liên hợp quốc đã được nối lại ngày 5/12 tại thành phố Geneva
mà không có sự hiện diện của phái đoàn đại diện Chính phủ Syria với lý
do phe đối lập không đồng ý để Tổng thống Bashar al-Assad giữ bất kỳ vai
trò gì trong chính phủ chuyển tiếp.
Người đầu phái đoàn chính phủ, Bashar al-Jaafari cho rằng đây là quan
điểm “khiêu khích” và “vô trách nhiệm," đồng thời tuyên bố sẽ không có
bất cứ tiến triển nào nếu phe đối lập vẫn giữ quan điểm trên.
Vòng đàm phán thứ 8 này được coi là cơ hội để Liên hợp quốc khôi phục
các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 năm qua và cướp
đi hơn 340.000 sinh mạng.
7 vòng đàm phán trước đó, tính từ năm 2016. đã không thu được kết quả đáng kể nào.
Vòng đàm phán lần thứ 8 này được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc thảo
luận một Hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử dưới sự bảo trợ của
Liên hợp quốc.
Bức ảnh hiếm hoi của Kim Jong-un thời thơ ấu và người cha Kim Jong-il.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là con trai thứ hai của cố lãnh
đạo Kim Jong-il và người vợ thứ ba Ko Yong-hui. Ông Kim được cho là sinh
năm 1982 hoặc 1983.
Không có nhiều thông tin về thời thơ ấu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Nhưng theo các nguồn tin không chính thức, ông Kim hoàn thành khóa học
tiểu học ở quê nhà Triều Tiên.
Ông Kim lần đầu ra nước ngoài vào năm 1992, khi tháp tùng người mẹ
đến Nhật Bản và Trung Quốc. Kim Jong-un sau đó được gửi sang theo học ở
Thụy Sĩ, dưới cái tên Un Park và vỏ bọc là con trai của một nhà ngoại
giao Triều Tiên.
Kim Jong-un khi còn theo học ở Thụy Sĩ.
Ở thời điểm quay trở về Triều Tiên vào năm 2000, ông Kim được cho là
hoàn thành quá trình học cấp 2 và cấp 3, thông thạo tiếng Đức, Pháp và
tiếng Anh. Trong quãng thời gian này, nhiều khả năng ông Kim được nhà
trường gửi đến Pháp và Đức để trau đồi thêm kỹ năng về ngoại ngữ.
Theo BBC, ông Kim sau đó theo học trường Đại học Kim Nhật Thành ở
Bình Nhưỡng và bắt đầu tháp tùng người cha Kim Jong-il trong các chuyến
đi thị sát trong nước vào năm 2007.
Theo nguồn tin không chính thức, ông Kim từng tháp tùng người cha Kim
Jong-il đến Trung Quốc vào năm 2009 và 2010. Quan chức Trung Quốc bác
bỏ điều này nhưng tình báo Hàn Quốc lại cho rằng đây là thông tin chính
xác.
Đây cũng là quãng thời gian ghi nhận bước tiến vượt bậc của ông Kim, khi trở thành tướng quân đội Triều Tiên ở tuổi 27.
Kim Jong-un tháp tùng người cha Kim Jong-il trong một chuyến thị sát năm 2010.
Cái chết của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào năm 2011 đưa Kim Jong-un trở
thành lãnh đạo tối cao ở Triều Tiên. Kể từ đó, ông Kim tập trung giải
quyết vấn đề trong nước và đặt mục tiêu theo đuổi chương trình phát
triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Đây cũng là lý do ông Kim hủy bỏ chuyến thăm đến Iran năm 2012. Nhà
lãnh đạo Kim Jong-un từng được đồn đoán sẽ đến thăm Nga năm 2015. Nhưng
chuyến thăm này đã bị hủy bỏ vào phút chót
Tờ Chosun IIbo của Hàn Quốc khi đó cho rằng ông Kim không xuất hiện
bởi Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng để mang hình ảnh Kim Jong-un ra thế giới.
Phần tường thuật qua sóng truyền hình cũng có thể làm ảnh hưởng tới hình
ảnh của ông.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu có bài phát biểu công khai trước công
chúng vào ngày 15.4.2012, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố
lãnh tụ Kim Nhật Thành.
Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên sau khi người cha Kim Jong-il qua đời năm 2011.
Ông Kim khi đó phát biểu rằng sự vượt trội trong công nghệ quân sự sẽ không còn nằm trong tay Mỹ và phương Tây.
Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đạt bước tiến lớn
trong công nghệ hạt nhân và tên lửa tầm xa. Ngày 29.11, vụ phóng tên lửa
Hwasong-15 thành công đưa Triều Tiên trở thành quốc gia làm chủ công
nghệ tên lửa hiện đại, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Theo các chuyên gia, một khi Triều Tiên được cộng đồng quốc tế xác
nhận là cường quốc hạt nhân và tình hình đất nước trở nên ổn định, ông
Kim sẽ bắt đầu có chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên.
Điểm đến mà nhà lãnh đạo Triều Tiên lựa chọn nhiều khả năng sẽ là Trung Quốc và Nga.
Tấn công bằng dao tại Nhật Bản khiến 3 người thương vong
PV |
1
Theo hãng tin Kyodo, một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một đền thờ
Thần đạo ở Tokyo đêm 7/12 khiến hai người thiệt mạng và một người khác
bị thương.
Nghi phạm là một đối tượng nam giới được cho là đã tự sát tại hiện trường.
Cảnh sát cho biết đối tượng tình nghi là Shigenaga Tomioka, 56 tuổi, tấn công nữ đạo sỹ Nagako Tomioka trụ trì tại đền thờ Tomioka Hachimangu và cũng là chị ruột của nghi phạm.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Kyodo)
Đối
tượng cùng bạn gái chạc tuổi 30 đã tấn công bà Nagako sau khi bà vừa ra
khỏi xe ô tô dừng trước cửa đền thờ tại khu vực Koto, phía Đông Tokyo.
Tài
xế lái chiếc xe của đền Tomioka Hachimangu ra khỏi xe cũng bị hung thủ
truy đuổi và chém bị thương ở vai tuy nhiên không nghiêm trọng. Hung thủ
Shigenaga sau đó đã dùng dao đâm người bạn gái đi cùng trước khi tự
sát.
Cảnh sát nhận được tin báo về vụ việc đã lập tức tới hiện
trường và tiến hành điều tra với giả thuyết động cơ gây án xuất phát từ
mâu thuẫn cá nhân giữa hung thủ và nạn nhân.
Đền Tomioka Hachimangu được xây năm 1627, nổi tiếng với Lễ hội Fukagawa Hachiman vào mùa Hè hàng năm.
theo TTXVN
Mỹ: Bắt trăn quái vật dài 5,2m có thể ăn thịt bất kỳ ai
Thứ Sáu, ngày 08/12/2017 11:50 AM (GMT+7)
Trăn khổng lồ dài hơn 5 mét là chiến lợi phẩm lớn nhất mà các thợ săn
bắt được kể từ chiến dịch lùng diệt trăn Miến Điện vào tháng 4.2017 ở
Florida.
Theo Daily Star, đoạn video quay ở Florida, Mỹ, cho thấy thợ săn
Jason Leon và hai người khác bắt được con trăn Miến Điện khổng lồ dài
5,2 mét, nặng 60kg.
Đoạn clip cũng ghi lại cảnh nhóm người đàn ông đang đo kích thước
trăn khổng lồ để đem về lĩnh thưởng. Đây được coi là con trăn lớn nhất
nằm trong chương trình lùng diệt trăn Miến Điện ở bang Florida, Mỹ.
Con trăn bị bắt vào một đêm cuối tuần trước, tại khu bảo tồn quốc gia
Big Cypress. Thợ săn chuyên nghiệp Jason Leon cảm thấy sốc khi bắt được
trăn khổng lồ.
Trăn khổng lồ rơi vào tay thợ săn ở Florida, Mỹ.
“Tôi nghĩ con trăn lớn như vậy có thể ăn thịt được bất kỳ ai, ngay cả
một người đàn ông trưởng thành”, Jason nói. “Để khống chế được con trăn
khổng lồ này cần tới 3 người khỏe mạnh như chúng tôi”.
“Những con trăn Miến Điện đang làm xáo trộn hệ sinh thái, ăn thịt các loài động vật khác ở đây. Đó là lý do chúng tôi phải tìm diệt chúng”, Jason nói thêm.
Chính quyền bang Florida, Mỹ, đã mở chiến dịch săn bắt trăn khổng lồ kể từ tháng 4.2017.
Các thợ săn nhận được 8 USD mỗi giờ làm việc và khoản tiền thưởng tùy thuộc vào kích thước của trăn.
Với con trăn lớn như trên, Jason và bạn bè thu được thêm 375 USD.
Jason cũng là người từng bắt trăn Miến Điện khổng lồ dài 5,5 mét, lớn
nhất từng ghi nhận ở bang Florida.
Ngày 8.12, Công an H.Hóc Môn cho biết đã lập hồ sơ bàn giao cùng tang vật là một khẩu súng K54 và hơn 5 viên đạn cho Ban Chỉ huy quân sự H.Hóc Môn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng công an H.Chư Sê
(Gia Lai), cho rằng vụ nam thanh niên nguy kịch sau khi 'nghịch' súng
bắn đạn cao su của công an xã còn nhiều điểm chưa hợp lý và đang được
điều tra, làm rõ.
Theo điều tra ban đầu, trưa 6.12, em N.H.H. (12 tuổi, học sinh lớp 6
tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn) cùng nhóm bạn học đến quán trà sữa tại ấp
Thới Tây 1, xã Tân Hiệp uống nước. Trong lúc nói chuyện, H. mở cặp lấy
một khẩu súng quân dụng K54 ra khoe các bạn.
Do bất cẩn, H. đánh rơi khẩu súng xuống nền, làm hộp tiếp đạn văng
ra. Sau đó, H. nhặt khẩu súng lên. Một nam sinh khác trong nhóm đòi H.
đưa khẩu súng cho xem. Tuy nhiên, khi vừa cầm trên tạy, khẩu súng đã bất
ngờ cướp cò phát nổ làm em H. bị trúng đạn, thương tích nhẹ ở tay phải.
(TNO) Sáng 26.12, ông Hồ Quang Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn,
huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên
nhân tử vong của một học sinh trên địa bàn xã.
Làm việc với công an, cha H. cho biết khẩu súng K54 trên là do cha
của ông (là ông nội của H.) để lại. Cha ông trước đây từng có thời gian
công tác trong quân đội, từng là bộ đội Trường Sơn, nay đã mất.
Hải Nam
Hai tú ông thay nhau hãm hiếp nhân viên sau chầu nhậu
08/12/2017 13:51 UTC+7
(Công lý) - Sau khi nhận cháu Nhung từ Lý, Trinh và Kỳ đã
đưa cháu về nhà của mình để làm nhân viên dọn dẹp nhưng thực chất là để
làm gái bán dâm. Sau đó, Trinh và Kỳ đã thay nhau hiếp dâm cháu Nhung
mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin.
Sáng 8/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn
Thành Trinh (SN 1960), Lê Xuân Kỳ (SN 1970) đều trú tại xóm 4, xã Kỳ
Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), và Lô Thị Xuân Lý (SN 1986, trú huyện
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội hiếp dâm trẻ em và mua bán trẻ em.
Theo cáo trạng, Trinh và Kỳ mở quán cơm trá hình tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tổ chức hoạt độngmại dâm.
Ngày 23/6/2016, để tìm thêm “nhân viên” phục vụ cho quán của mình,
Trinh và Kỳ đã bàn bạc với nhau và gọi điện cho Lô Thị Xuân Lý tìm giúp
người ở Nghệ An.
Các bị cáo tại phiên xử.
Về phần Lý, sau khi được Trinh và Kỳ nhờ tìm người đã liên hệ với cháu
Nhung (SN 2001), Lý lừa và nói với cháu Nhung vào Hà Tĩnh làm việc dọn
dẹp, rửa bát cho quán ăn với lương tháng từ 3 – 4 triệu đồng.
Đến ngày 26/6/2016, sau khi cháu Nhung đồng ý, Lý đã gọi điện cho Trinh và Kỳ thông báo
đã tìm được người và hẹn gặp nhau ở TP Vinh. Trinh và Kỳ sau đó đã dùng
ô tô ra Cầu Bến Thủy để nhận cháu Nhung và đưa cho Lý 5 triệu đồng tiền
công.
Đến khoảng 22h cùng ngày (26/6), Trinh chở cháu Nhung từ quán của mình
sang nhà Kỳ, tại đây Trinh và Kỳ ngồi nhậu còn cháu Nhung đứng gần đó
chơi. Sau chầu nhậu, Trinh nói với Kỳ “có hàng mới, vô ta làm tí ” và
được Kỳ đồng ý. Sau đó lần lượt Trinh và Kỳ kéo cháu Nhung vào phòng kín
(nơi dành cho gái bán dâm) hiếp dâm cháu bé mặc cho nạn nhân
chống cự, khóc lóc van xin (thời điểm cháu Nhung bị xâm hại được cơ quan
chức năng xác định cháu mới 14 tuổi 7 tháng).
Cháu Nhung sau đó đã tìm cách liên lạc được về với gia đình và nhờ giúp đỡ. Trinh, Kỳ và Lý đã bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra.
Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo khóc nức nở xin được giảm nhẹ hình phạt.
Nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật,
xâm hại trực tiếp đến cơ thể cũng như sự phát triển của trẻ em, gây bất
bình trong nhân dân cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa
chung.
Sau khi căn cứ vào tính chất phạm tội, vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã
tuyên phạt Nguyễn Thành Trinh 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 4 năm
tù về tội mua bán trẻ em, tổng hình phạt chung 24 năm tù giam; tuyên
phạt bị cáo Lê Xuân Kỳ 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 3 năm tù về tội
mua bán trẻ em, tổng hình phạt chung 18 năm tù giam; bị cáo Lô Thị Xuân
Lý 3 năm tù giam về tội mua bán trẻ em.
VOV.VN - Sau khi xảy ra xô xát với nhóm thanh niên lạ, anh N. ra về thì bị nhóm này dùng tuýp sắt đánh, đâm vào bụng tử vong.
Sáng
8/12, trao đổi với báo chí, Đại tá Đào Trọng Bằng – Trưởng phòng CSĐT
tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết, đơn vị này
đang hoàn thiện các thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án giết người vừa
xảy ra trên địa bàn huyện Văn Lâm.
Đại
tá Bằng cho biết thêm, 2 nghi phạm trong vụ án này đã ra đầu thú. Phòng
PC45 đang truy bắt các nghi phạm còn lại để xử lý theo luật định.
Trước
đó, chiều 6/12, anh L.D.N. (SN 1982, trú tại thôn La Mát, xã Phù Ủng,
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đi hát với bạn bè tại một quán karaoke gần
khu tập thể trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh (địa chỉ tại xã
Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Tại
đây, anh N. có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Khi vừa ra khỏi
cửa quán để đi về, anh N. bị nhóm thanh niên phục sẵn, dùng tuýp sắt đập
vào đầu và đâm vào bụng, dẫn đến tử vong.
Sau
khi tiến hành giám định pháp y và các thủ tục pháp lý cần thiết, thi
thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng. Anh N. hiện đang là
công nhân một nhà máy trên địa bàn huyện Văn Lâm.
VOV.VN -Mâu thuẫn trong thanh toán tiền hát karaoke, nhóm thanh niên đã cùng nhau vây đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.
CTV Lê Huy/VOV.VN
Khởi tố, bắt tạm giam, cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh
LĐO |
Ông Nguyễn Quốc Khánh (Ảnh: QH)
Chiều nay 8.12, tại Hà Nội, dưới sự
chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội đã tiến hành phiên họp thứ 18.
Tại phiên họp này, sau khi nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát
Nhân dân Tối cao đọc Tờ trình số 47/Ttr-VKSTC ngày 8/12/2017, trên cơ
sở quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số
57/2014/QH13 và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã
thảo luận, tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua Nghị
quyết số 456/NQ- UBTVQH14 ngày 08/12/2017 “Về việc khởi tố bị can, bắt
tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, Đại biểu Quốc hội khóa
XIV”.
Đồng thời tại phiên họp này, cũng trên cơ sở Tờ trình của Viện Kiểm
sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết với
tỷ lệ nhất trí cao thông qua Nghị quyết số 457/NQ-UBTVQH14 ngày
08/12/2017 “Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình
chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông
Nguyễn Quốc Khánh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV”. Ông Nguyễn Quốc Khánh
nguyên là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Nam”.
Theo Quochoi.vn
Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng
LĐO |
Ông Đinh La Thăng.
Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ đối với đồng chí Đinh La Thăng.
Ngày 8.12, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt
Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối
với ông Đinh La Thăng - Uỷ
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
từ ngày 8.12.2017 theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46, ngày
8.12.2017 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 8.12.2017 của Cơ quan
Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.
Thời hạn đình chỉ được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).
Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng uỷ Công an
Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và ông
Đinh La Thăng thi hành Quyết định này.
Quyết định trên căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII; Căn cứ Quy
định số 30-QĐ/TW, ngày 26.7.2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định
thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra,
giám sát, kỷ luật của Đảng và theo đề nghị của Đảng uỷ Công an Trung
ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Trước đó, chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa
XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận
của tất cả Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt về việc cho thôi đại
biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan Công an đang điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang
tiến hành điều tra 2 vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La
Thăng: (1) Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự); lạm dụng chức vụ, quyền
hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 Bộ luật Hình sự), gây thiệt hại 800 tỷ
đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại
dương (Oceanbank); (2) Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình
sự) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt
điện Thái Bình II.
Trước đó, ngày 7.5, Ban Chấp hành trung ương Đảng đã quyết định thi
hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP.HCM bằng
hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khoá XII
với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.
Ông Đinh La Thăng (SN 10.9.1960, quê quán Nam Định). Ông Thăng có học
vị tiến sĩ, là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII, Ủy viên
Bộ Chính trị khóa XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.
PV
HLV Park Hang Seo: "U23 Việt Nam khó lòng thể hiện phong độ cao nhất"
HLV người Hàn Quốc
cho biết mục đích chính của U23 Việt Nam dự M-150 Cup là chuẩn bị cho
VCK U23 châu Á nên ông không đặt nặng vấn đề thành tích.
U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp
U23 Myanmar chiều 9/12. Sau đó 4 ngày, đội sẽ gặp U23 Uzbekistan. Để
chuẩn bị cho M-150 Cup, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 27 cầu thủ. Đây
không phải là đội hình ưng ý nhất của ông bởi một số thành viên chấn
thương, không thể sang Thái Lan.
“Giải đấu này chúng tôi khó lòng chơi với phong độ cao nhất. U23 Việt
Nam có cơ hội thi đấu cọ xát với 2 đối thủ mạnh là Myanmar và
Uzbekistan. Chúng tôi mong muốn đội tiến xa nhất có thể. Điều quan trọng
là các cầu thủ phải thể hiện hết sức để tôi có thể chọn ra đội hình dự
VCK U23 châu Á”, HLV Park Hang Seo cho biết.
HLV Park Hang Seo
U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ ngày 1/12. Danh sách tập trung lúc
đầu có đến 35 cầu thủ. Tuy nhiên vì chấn thương, HLV Park Hang-seo buộc
phải chia tay một loạt nhân tố tốt như Trần Minh Vương, Nguyễn Tiến
Linh, Nguyễn Tuấn Anh…
“Giải vô địch quốc gia của chúng tôi kéo dài và chỉ mới kết thúc cách
đây không lâu. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tập luyện rất chăm
chỉ, cố gắng với mong muốn có được màn trình diễn tốt nhất trên đất
Thái Lan. Tôi tin rằng M-150 Cup là dịp rất tốt để toàn đội chuẩn bị chu
đáo cho VCK U23 châu Á”, ông Park tiếp lời.
Tại sân chơi châu lục, U23 Việt Nam sẽ gặp Australia, Syria và Hàn Quốc.
Đây đều là các đội thuộc tốp đầu. Vì thế, Xuân Trường cũng như đồng đội
cần được thử lửa càng nhiều càng tốt để kịp thời chấn chỉnh về chuyên
môn, trước khi dự VCK.
Cũng như U23 Việt Nam, Myanmar không đặt nặng chuyện thành tích. HLV
Gerd Zeise chia sẻ: “Đội hình chúng tôi có 8 cầu thủ dưới 18 tuổi. M-150
Cup là thử thách cho chúng tôi, đặc biệt là việc tích lũy kinh nghiệm
khi chạm trán với những đối thủ mạnh. Đây không phải giải đấu chính thức
của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân cho ĐTQG. Đội hình chúng
tôi rất trẻ và điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho tương lai”.
Ngày mai (9/12), M-150 Cup diễn ra 2 trận đấu. Lúc 16h, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Sau đó 20h, U23 Thái Lan gặp U23 Nhật Bản.
Theo Zing.vn
Đường dây bán dâm toàn "chân dài" trẻ đẹp, tung quân đến tận khách sạn mời chào
Quản lý nhiều “chân dài” trẻ đẹp, Nghĩa cho đàn em đi khắp các khách
sạn ở quận trung tâm Sài Gòn, phố Tây để mời chào người nước ngoài “vui
vẻ” với giá 100 USD.
Rạng sáng 8.12, Công an quận 1, TP.HCM ập vào kiểm tra khách sạn trên
đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) bắt quả tang cô gái đang
bán dâm cho du khách Hàn Quốc. Hai cô gái khác cũng bị phát hiện vừa
“vui vẻ” với khách nước ngoài.
Qua truy xét, cảnh sát bắt Trần Chánh Nghĩa (46 tuổi) và Trần Thanh
Thoảng (38 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Nhiều
người có liên quan cũng được công an triệu tập lấy lời khai.
Gái bán dâm
Tại cơ quan công an, Nghĩa khai quản lý nhiều “chân dài” trẻ đẹp
chuyên chạy xe tay ga ở khu vực quận trung tâm để mời chào khách mua
dâm.
Nghĩa cũng chỉ đạo đàn em đi khắp các khách sạn ở quận trung tâm, phố Tây để mời chào người nước ngoài “vui vẻ” với giá 100 USD.
Khi khách đồng ý, Nghĩa giao nhiệm vụ cho Thoảng chở các cô gái đến
khách sạn để bán dâm. Số tiền gái bán dâm được Nghĩa chia cho các “chân
dài” một nửa và trả một ít tiền công cho đàn em, còn lại chiếm hưởng.
Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.
Chiều
tối ngày 8/12, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện về cụ và 90 tuổi
“bất ngờ sống lại” khiến dư luận xôn xao. Cụ bà được nhắc đến có
tên Nguyễn Thị Phận (90 tuổi), trú tại thôn Phong Ngũ Tây, xã Điện Thắng
Nam, Điện Bàn, Quảng Nam.
Theo đó, khoảng 19h30 (ngày 6/12), cụ Phận được cho là đã trút hơi
thở cuối cùng nên con cháu đã lo hậu sự cho cụ và chỉ chờ giờ khâm liệm.
Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 sáng hôm sau (7/12), khi một cụ ông đến thăm
viếng, chia buồn cùng gia quyến và nói đùa "chị có khỏe không?” thì
bỗng dưng cụ Phận trả lời "khỏe" và cụ đã sống trở lại sau nhiều giờ
"lìa trần".
Sau khi tỉnh lại, cụ Phận đi lại quét nhà, dọn dẹp như ngày nào.
Cụ Phận đang "chờ" được khâm liệm thì bất ngờ sống lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Trao đổi với PV về câu chuyện ly kỳ trên, một lãnh đạo xã Điện Thắng
Nam xác nhận cụ Phận đã chết lâm sàng rồi tỉnh lại. “Khi người nhà đang
chuẩn bị để lo hậu sự thì cụ Phận bất ngờ tỉnh lại hỏi “làm chi mà đông
thế”– vị này thông tin.
Một người thân của cụ Phận cũng cho hay, tối ngày 6/12, cụ Phận thở
yếu và dường như đã trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, đến sáng cùng
ngày, khi người nhà đã dựng rạp, chuẩn bị các thủ tục để lo hậu sự thì
cụ Phận tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chiều 8.12, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã bắt
giữ Lê Chí Bảo (20 tuổi) và Trần Thị Cẩm Như (26 tuổi, cùng ngụ H.Cai
Lậy, Tiền Giang).
Cả 2 nghi phạm bị bắt quả tang cưỡng đoạt 12 triệu đồng của nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, chiều 7.12, Bảo nhiều lần gọi điện thoại
cho anh T.V.D. (33 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) nói rằng vợ anh D. có thiếu nợ
mình hơn 80 triệu đồng và yêu cầu phải trả.
Khi anh D. đề nghị Bảo cho biết rõ họ tên vợ anh thì Bảo không nói
được. Lập tức, Bảo đe dọa nếu không trả tiền thì sẽ tạt axít những người
trong gia đình, đồng thời thuê những đối tượng nghiện ma túy đến nhà
quậy phá. Sau đó Bảo yêu cầu anh D., chỉ cần đưa 30 triệu đồng thì sẽ êm
xuôi. Anh D. thương lượng thì Bảo đồng ý.
Bảo và Như cùng tang vật tại cơ quan công an Ảnh: Lê Lang
Đến hẹn, trưa 8.12, Bảo hẹn anh D. mang tiền đến Bến xe khách Tiền
Giang (thuộc P.10, TP.Mỹ Tho) để giao tiền. Tuy nhiên, đến chỗ hẹn thì
Bảo tiếp tục yêu cầu anh D. mang tiền quay về ngã tư Đồng Tâm, giáp ranh
địa bàn H.Châu Thành và TP.Mỹ Tho.
Khi anh D., quay trở về ngã tư Đồng Tâm thì Bảo yêu cầu anh D. mang
tiền đến nhà chờ xe Phương Trang cách ngã tư Đồng Tâm khoảng 150 m
nhưng anh D. không đồng ý và đề nghị Bảo đến ngã tư Đồng Tâm lấy tiền.
Sau khi Bảo điều khiển xe máy BS 63M1-0991 chở Như đến lấy 12 triệu
đồng từ anh D. thì cả 2 tẩu thoát về hướng Mỹ Thuận. Khi đến đoạn trước
Bệnh viện tâm thần Tiền Giang (thuộc địa bàn xã Nhị Bình, H.Châu
Thành), cách điểm lấy tiền của anh D. khoảng 10 km, thì bị lực lượng
Cảnh sát hình sự Công an TP.Mỹ Tho khống chế bắt giữ cùng tang vật.
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 25.11, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 13 người
để điều tra hành vi cưỡng đoạt tiền của người điều khiển xe máy đi vào
tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Lê Lang
Nhân viên vắt nước bẩn từ cây lau nhà vào thau chén, nhà hàng bị đóng cửa
Hành động vắt nước bẩn từ cây lau nhà vào thau chén dĩa gây xôn xao dư luậnẢnh: Chụp từ clip trên Thepaper.cn
Một thực khách quá tức giận trước hành động của nữ nhân viên Trung Quốc nên quay clip và gửi cho đài truyền hình địa phương.
Một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung
Quốc) đã bị đình chỉ kinh doanh sau khi xuất hiện clip nhân viên tại đây
vắt nước bẩn từ cây lau nhà vào thau đựng chén dĩa đã qua sử dụng của
khách, theo South China Morning Post.
Hãng hàng không Vietjet đã
họp và xử lý kỷ luật đối với nữ nhân viên đã xé vé của hành khách đi
trên chuyến bay của hãng này từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh ngày
5.11.
Nhân viên này đã bị cho thôi việc, còn nhà hàng trên thì phải đóng cửa cho đến khi cải thiện được khâu an toàn vệ sinh.
Vụ việc được một nữ thực khách quay lại khi ngồi ăn cùng gia đình. Sau
đó, clip này được phát sóng trên truyền hình địa phương, khiến dư luận
xôn xao và nổi giận.
Clip cho thấy một nữ nhân viên đang lau sàn tại nhà hàng rồi vắt nước
bẩn từ cây lau sàn vào một chiếc thau đựng đầy chén dĩa của thực khách.
Dù đó là chén dĩa bẩn khách vừa dùng xong nhưng clip cũng khiến rất
nhiều người phẫn nộ.
"Nước bẩn như thế mà cô ta dám vắt vào chén dĩa dùng cho khách. Rồi sau
đó chúng tôi phải sử dụng chính những chén dĩa ấy để ăn đấy. Tôi chỉ
muốn hỏi rằng liệu lúc ở nhà, cô ấy có làm như vậy hay không", nữ thực
khách quay clip giận dữ nói.
Chủ nhà hàng cho biết, đoạn phim ghi lại từ camera quan sát của nhà hàng
cho thấy nữ nhân viên này đã sơ ý va phải thau nước, đổ xuống sàn nên
đã dùng cây lau nhà làm khô ráo. "Có lẽ cô ta đang vội hoặc do thiếu
kinh nghiệm nên làm vậy. Cô này chỉ mới làm việc ở chỗ chúng tôi vài
ngày nay", chủ cửa hàng nói.
Người này cũng cho biết thêm rằng nữ nhân viên kia chưa được đào tạo đầy
đủ trước khi làm việc. Và hiện cô này đã bị cho thôi việc. Còn nhà hàng
lẩu thì bị cơ quan chức năng buộc đóng cửa cho đến khi nào các quy
trình cải tiến được thực hiện.
"Nhà hàng nhìn cũng sang trọng mà nhân viên kỳ vậy. Cả quản lý cũng
phải có trách nhiệm trong chuyện này chứ không riêng gì cô nhân viên
kia đâu", một cư dân mạng viết.
Ngày 17.11, công trình xây dựng trái phép có tên
'Cao tốc quán' dưới gầm cầu vượt sông Đa Độ, thuộc đường cao tốc Hà Nội -
Hải Phòng (xã Đại Đồng, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) đã được tháo dỡ.
Trần Ka
Triệt phá băng nghiện trộm xe máy rồi lên mạng rao bán
Các phương tiện mà nhóm Trung dùng để trộm xe
Chỉ từ tháng 8 đến tháng
10.2017, Trung cùng đồng phạm thực hiện trót lọt 28 vụ trộm với 29 chiếc
xe máy. Số xe trộm được, Trung rao bán trên mạng xã hội.
Ngày 8.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết triệt phá thành công chuyên băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Lâm Minh Trung (21 tuổi, ngụ H.Tân Thành) cầm đầu.
Nguyễn Minh Quí và Trần Anh Hùng rủ nhau từ
Bình Dương lên TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trộm xe máy rồi đem cất giấu ở khu
rừng vắng trên đèo Prenn.
Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng
10.2017, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục xảy ra các vụ trộm
cắp xe máy gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, PC45 đã lập chuyện án
để triệt phá.
Tại cơ quan công an, nhóm của Trung khai nhận trong khoảng thời
gian từ tháng 8 đến tháng 10 đã cùng nhiều đối tượng khác đã thực hiện
trót lọt 28 vụ trộm với 29 chiếc xe máy.
Sau khi lấy được tài sản, Trung cùng đồng bọn đăng thông tin bán xe lên mạng xã hội. Khi có người mua thì nhóm của Trung dùng sim rác để liên lạc bán.
3 nghi phạm từ TP.HCM lên Đà Lạt lấy trộm xe máy
rồi đem gửi trong bãi giữ xe của các bệnh viện. Sau đó gắn biển số giả
đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Toàn bộ số tiền bán xe trộm cắp được, nhóm Trung chia nhau mua ma túy để sử dụng.
Nguyễn Long
Bắt khẩn cấp hai người để điều tra hai vụ giết người
Chiều 8.12, đại tá Ngô Tấn
Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị
này bắt khẩn cấp 2 người để điều tra về hành vi giết người của hai vụ án.
Vụ thứ nhất, Cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp đối với ông
Đặng Quốc Việt (52 tuổi, ngụ ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, H.Phú Tân).
Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 5.12, anh Đỗ Văn Tám (37 tuổi, ngụ cùng
địa phương) phát hiện người em sinh đôi của mình là Đỗ Văn Chín nằm dưới
vuông tôm của gia đình, trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người anh Chín có nhiều vết thương nhưng tử vong do ngạt nước.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng và
tiến hành mời Đặng Quốc Việt về cơ quan làm việc. Với chứng cứ cơ quan
điều tra đưa ra, ông Việt thừa nhận mình gây ra cái chết cho anh Chín.
Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 5.12, ông Việt đi sang vuông tôm của gia
đình anh Chín đổ lú (dụng cụ bắt tôm, cá) trộm, bị anh Chín phát hiện
và đánh. Ông Việt xin anh Chín tha cho mình nhưng không được đồng ý.
Giữa hai người xảy ra xô xát dẫn đến anh Chín tử vong.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ngày
6.12 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, quê xã Mai Hóa, H.Tuyên
Hóa, Quảng Bình) về hành vi giết người.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt khẩn cấp Bao Văn Na (21 tuổi) do
liên quan đến cái chết của Trần Văn Tuấn Anh (23 tuổi, ngụ TT.Cái Nước,
H.Cái Nước).
Theo điều tra ban đầu, Bao Văn Nhí (ngụ xã Đông Hưng, H.Cái Nước),
Trần Văn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Mực đang làm thuê cho ở 1 lò bánh mì ở
TT.Cái Nước.
Khoảng 6 giờ ngày 7.12, một nhà gần đó mở nhạc, Nhí nói với Mực
“bản này không hay sao người nào cũng nghe”. Nghe Mực nói thế, Tuấn Anh
nói lại: “Không nghe để người ta nghe, mày nói chi chúng ghét”. Cả hai
nói qua lại thì Tuấn Anh dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Nhí.
Nhí lấy điện thoại gọi cho anh mình là Bao Văn Na (21 tuổi) "méc"
Tuấn Anh đánh mình. Nghe em bị đánh, Na chạy đến lò bánh mì thấy Tuấn
Anh đang đứng đó, liền lấy dao mang theo xông vào đâm vào ngực Tuấn Anh.
Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng Tuấn Anh tử vong sau đó. Khám
nghiệm tử thi, kết quả Tuấn Anh tử vong do sốc mất máu cấp vết thương
thủng phổi, thủng tim.
Cảnh sát hôm 8-12 cho biết nghi phạm cũng đã tự tử sau khi gây án.
Bà Nagako Tomioka, 58 tuổi, thần chủ đền Tomioka Hachimangu bị tấn công khi ra khỏi xe tối 7-12 (giờ địa phương).
Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: AP
Cảnh sát cho biết nghi phạm Shigenaga Tomioka, 56 tuổi, và người đồng lõa đã trốn sau nhà của nạn nhân. Truyền thông Nhật Bản cho rằng nghi phạm là em trai nạn nhân nhưng cảnh sát chưa khẳng định điều này.
Người đồng lõa với nghi phạm, cũng là một nữ đạo sĩ, đã tấn công tài
xế của trụ trì bằng kiếm samurai và rượt đuổi theo người này khi ông
thoát ra khỏi ngồi đền và chạy khoảng 100m.
Một vệt máu trên đường vẫn được nhìn thấy vào sáng 8-12. May mắn, vết thương của tài xế này không đe dọa đến tính mạng.
Ít nhất một lưỡi kiếm dính máu và hai con dao được tìm thấy tại hiện
trường. Sau khi gây án, nghi phạm giết người đồng lõa đi cùng y trước
khi tự sát.
Đền Tomioka Hachimangu nổi tiếng với lễ hội mùa hè Fukagawa Hachiman vào tháng 8. Ảnh: Reuters
Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ việc nhưng truyền thông Nhật Bản cho rằng
giữa nghi phạm Shigenaga Tomioka và nữ thần chủ có mối hận thù.
Theo hãng tin Jiji, Tomioka từng là thần chủ ngôi đền sau khi tiếp
nhận vị trí này từ cha mình vào những năm 1990. Tuy nhiên, ông ta đã bị
cha mình tước danh xưng thần chủ vào năm 2001 và chị gái nghi phạm được
giao vị trí cao thứ hai trong ngôi đền. Đến năm 2010, cha của nghi phạm
nhường chức thần chủ lại cho con gái.
Trong những năm qua, nghi phạm bị cho là đã gửi thư đe dọa cho chị mình và y bị bắt giữ vào năm 2006.
Đền Tomioka Hachimangu được xây vào năm 1627 và nổi tiếng với lễ hội
mùa hè Fukagawa Hachiman vào tháng 8. Được biết đền Tomioka Hachimangu
là một trong những nơi bắt đầu truyền thống tổ chức giải đấu sumo để thu
hút du khách và quyên góp.
Gần 15 tấn phế phẩm động vật bốc mùi chuẩn bị ra bàn nhậu
23:36 08/12/2017
Kiểm tra ngôi nhà ở phường Hòa Phát (Đà Nẵng), cơ quan chức năng phát
hiện gần 15 tấn phế phẩm động vật đang phân hủy, sắp sửa được đưa đến
các quán nhậu.
Ngày 8/12, Đội cảnh sát kinh tế - môi trường, Công an quận Cẩm Lệ (TP
Đà Nẵng), kiểm tra đột xuất ngôi nhà ở tổ 34 phường Hòa Phát (quận Cẩm
Lệ).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 15 tấn phế phẩm gồm
xương, đuôi, chân, lòng của heo và bò đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Số phế phẩm động vật bẩn. Ảnh: CTV.
Chủ "kho" phế phẩm động vật là ông Đặng Thanh Phương (45 tuổi, trú tổ 36 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).
Qua làm việc, ông Phương khai nhận lô hàng này được ông mua từ một
Công ty có trụ sở tại quận Thanh Khê. Do hệ thống làm lạnh, bảo quản bị
hư và gặp thời tiết bất thường nên bị phân hủy.
Lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định.
Phường Hòa Phát (Đà Nẵng), địa điểm phát hiện kho hàng bẩn. Ảnh: Google Maps.
Thực hư chuyện nữ tiếp viên hàng không lén ăn cơm suất của hành khách, mỗi hộp một vài miếng
Hana |
5
Trong một thời gian ngắn, dư luận Trung Quốc không hết bàng hoàng vì
những vụ việc liên quan tới tiếp viên hàng không liên tiếp được hé lộ.
Mới đây thôi, cư dân mạng Trung Quốc còn chưa hết xôn xao trước vụ việc nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng Air China bị hành khách xé rách áo thì hôm nay (ngày 7/12) lại tiếp tục xảy ra một câu chuyện hi hữu:
Nữ
tiếp viên hàng không thản nhiên ăn suất cơm dành cho hành khách. Điều
đáng nói là nhân viên này liên tục ăn theo kiểu... mỗi hộp một miếng
khiến dư luận nước này vô cùng bức xúc.
Video tạm dừng
Cụ
thể, đoạn clip dài 31 giây ghi lại cảnh một nữ tiếp viên hàng không trẻ
tuổi đang ngang nhiên ăn các suất ăn phục vụ cho khách trên máy bay. Sẽ
không có gì đáng nói nếu cô gái này không liên tục ăn ở nhiều hộp thức
ăn khác nhau theo kiểu "mỗi hộp thử một ít".
Hơn nữa, nữ nhân
viên này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí không hề mang vẻ mặt ngạc
nhiên khi bị người khác quay lại, giống như hành vi này không phải lần
đầu?
Sau khi hình ảnh trên được đăng lên các trang mạng xã hội, cư
dân mạng Trung Quốc nhanh chóng nhận ra đây ra trang phục của hãng hàng
không Urumqi của đất nước tỷ dân này.
Nữ tiếp viên hàng không ăn thử suất ăn của khách gây xôn xao mạng xã hội
Không
lâu sau đó, công ty này cũng lên tiếng xác nhận quả thật có xảy ra
chuyện này. Được biết, sự việc trên diễn ra vào ngày 30/11, trong khoảng
45 phút trước khi chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Ngân Xuyên, Trung
Quốc.
Nhưng lí do đằng sau, theo hãng hàng không này giải thích,
là nữ tiếp viên hàng không đang xử lý các suất ăn thừa trên chuyến bay
trước. Khi đang làm việc thì bị người khác quay lại.
Hãng hàng
không Urumqi cũng thông báo nữ nhân viên này sẽ bị xử phạt vì đã vi phạm
những quy định về cách giải quyết đồ ăn thừa trên máy bay.
Cách
xử lý kịp thời, đúng mực của công ty Trung Quốc được đông đảo công chúng
hưởng ứng. Nhiều người bày tỏ thông cảm với cô gái trẻ:
"Hóa
ra là thức ăn thừa, thế thì ăn cũng không sao", "Tiếp viên hàng không
cũng là người mà, đúng là chuyện bé xé ra to", "Không nên lãng phí". Dù
vậy, vẫn có không ít người cho rằng đây chỉ là cách hãng hàng không bao
biện cho hành vi đáng xấu hổ của nhân viên mà thôi. (Theo The Paper)
theo Thời đại
Hot girl Thái Lan gây sốt với thân hình chữ S siêu gợi cảm
Mới đây, cư dân mạng Thái Lan đang truyền tay nhau những bức ảnh về
một cô nàng xinh đẹp, gợi cảm với cơ thể chữ S quyến rũ mê người.
Theo thông tin đăng tải, cô nàng hot girl này có tên là Supitcha Boonkumphoung, sinh ngày 31/8/1993 tại Chiang Mai, Thái Lan.
Trước khi bước sang con đường người mẫu chuyên nghiệp, Supitcha đã
tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc Tế của Học viện Công nghệ Hoàng
gia Lanna.
Sau khi tốt nghiệp, Supitcha không theo đuổi sự nghiệp theo đúng chuyên ngành mà dấn thân sang con đường làm người mẫu.
Với khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng và cơ thể chữ S vạn người
mê, Supitcha dễ dàng nhận được sự chú ý của nhiều người và lọt vào mắt
xanh của nhiều tạp chí, nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm dành cho giới trẻ.
Chỉ tính riêng trên trang Facebook cá nhân, Supitcha đã sở hữu hơn
110.000 người theo dõi. Fan hâm mộ của hot girl Thái Lan này vô cùng
yêu thích vẻ đẹp gợi cảm của cô nàng.
Đối với họ, Supitcha quả thực là hot girl có khuôn mặt thiên thần,
thân hình yêu nữ. Khuôn mặt của Supitcha đẹp trong trẻo như những nữ
sinh ngây thơ, trong sáng thế nhưng thân hình cô nàng lại vô cùng bốc
lửa, gợi cảm.
Nhiều người cảm thấy tiếc cho Supitcha vì không theo đuổi chuyên ngành mà cô đã theo học.
Tuy nhiên, với nhan sắc và đầu óc của hot girl Thái Lan này, họ tin
rằng cô sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà mình đã
chọn.
ANTD.VN - Chiếc tàu khu trục thứ 2 thuộc lớp Zumwalt vừa bắt đầu chuyến
chạy thử nghiệm đầu tiên ra biển vào hôm 4-12, sau khi rời xưởng đóng
tàu Bath Iron Works của hải quân Mỹ.
Tàu USS Michael Monsoor lớp Zumwalt đã chạy dọc theo sống Kennebec
trước khi ra tới Đại Tây Dương vào hôm 4-12. Nó sẽ ở ngoài biển vài ngày
trước khi quay trở về xưởng đóng tàu Bath Iron Works để thực hiện một
vài thay đổi nhỏ.
USS Michael Monsoor là chiếc tàu thứ 2 thuộc lớp Zumwalt với nhiều
trang bị hiện đại vượt bậc so với thế hệ cũ như động cơ điều khiển điện,
hệ thống radar – sonar mới, vũ khí uy lực và đặc biệt là thiết kế tàng
hình.
Tàu USS Michael Moonsor tiến ra Đài Tây Dương
Chiếc tàu lớp Zumwalt đầu tiên đã được biên chế và đóng tại San
Diego, trong khi chiếc thứ 3 có tên Lyndon B. Johnson, vẫn đang trong
giai đoạn chế tạo.
Tàu USS Michael Monsoor được đặt tên theo một lính đặc nhiệm SEAL của
Mỹ, từng hy sinh trong chiến tranh Iraq vào năm 2006 sau khi xả thân
cứu các đồng đội.
Đây là loại tàu khu trục hiện đại nhất từng được đóng cho hải quân
Mỹ, do đó nó cũng có chi phí đắt nhất, lên tới 12,9 tỉ USD cho 3 chiếc.
Lỗ đen khổng lồ có thể thay đổi hiểu biết của chúng ta về vũ trụ
Dân trí Lỗ đen này cách Trái đất 13 tỷ năm ánh sáng, có
nghĩa là nó được hình thành chỉ 690 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang)
khi các sao mới chỉ bắt đầu hình thành.
Robert Simcoe, giáo sư vật lý học Francis L. Friedman của Viện nghiên
cứu không gian và Vật lý Vật lý Kavli, cho biết: "Đây là đối tượng duy
nhất chúng tôi quan sát được từ thời đại này. Nó có một khối lượng cực
kỳ lớn, và vũ trụ vẫn còn quá trẻ để điều này có thể tồn tại”.
"Vũ trụ chưa đủ già để tạo ra một lỗ đen lớn, nó rất khó hiểu."
Nhà thiên văn học Eduardo Bañados, nhà khoa học Carnegie, đã tìm ra
lỗ đen kỳ lạ này nói rằng không có cách nào để giải thích cách một lỗ
đen có thể nhận được khối lượng như vậy và nó có thể thách thức những
hiểu biết hiện tại về sự hình thành các lỗ đen. "Tập hợp tất cả khối
lượng này trong ít hơn 690 triệu năm là một thách thức rất lớn đối với
các lý thuyết về sự phát triển lỗ đen siêu khối lượng.
Ngay cả trong ước tính hào phóng và lạc quan nhất về sự hình thành lố
đen, việc tạo ra một khối lượng lớn như vậy trong một khoảng thời gian
tương đối ngắn sẽ là không thể. Điều đó cho thấy một quá trình khác,
hoàn toàn không rõ, đã xảy ra tại cùng thời điểm này.
Giáo sư Simcoe nói: "Nếu bạn bắt đầu với một hạt giống như một ngôi
sao lớn, để nó phát triển với tốc độ tối đa, và bắt đầu vào thời điểm
của Big Bang, bạn sẽ không bao giờ làm thành thứ có 800 triệu khối lượng
mặt trời – điều đó không thực tế" . "Vì vậy, phải có một cách khác mà
nó được hình thành. Và chính xác nó xảy ra như thế nào, không ai biết".
Lỗ đen này thậm chí càng trở nên khó hiểu hơn vì những gì đang xảy ra
trong vũ trụ vào thời điểm đó. Nó đã được hình thành khi vũ trụ đang
trải qua một chuyển đổi cơ bản - vũ trụ chuyển từ một đám mây hơi của
khí nitơ thành không gian nơi mà các ngôi sao đầu tiên phát sáng.
Lỗ đen đặc biệt này (và các chuẩn tinh của nó) được đặt tên là ULAS
J1342 + 0928 và cách chúng ta 13,1 tỷ năm ánh sáng. Vũ trụ đã 13,8 tỷ
năm tuổi, nó làm cho lỗ đen này thực sự là “một đứa trẻ” theo quy mô vũ
trụ học.
Eduardo Bañados cho biết: "Các chuẩn tinh xa nhất có thể cung cấp
những hiểu biết sâu sắc chính yếu về các câu hỏi nổi bật trong vật lý
thiên văn. Chuẩn tinh đặc biệt này rất sáng nên nó sẽ trở thành một “mỏ
vàng” cho các nghiên cứu tiếp theo và sẽ là một phòng thí nghiệm thiết
yếu để nghiên cứu vũ trụ sơ khai.
"Chúng tôi đã hoàn toàn gắn việc quan sát đối tượng này với một số
kính thiên văn mạnh nhất trên thế giới. Có thể còn nhiều bất ngờ hơn."
Đào Hiền (Tổng hợp)
5 "quái vật" mới được phát hiện năm 2017, số 3 các nhà khoa học vẫn đang cố tìm thêm thông tin
Mỗi năm, có thêm khá nhiều loài sinh vật mới được phát hiện và bổ sung vào kho tàng tri thức của con người về hệ sinh thái.
Bạn
có hay biết rằng, trong 12 tháng qua, có ít nhất 18.000 loài sinh vật
mới được khoa học khám phá ra. Nghe có vẻ to tát vậy thôi nhưng đó vẫn
chỉ là "dấu chấm nhỏ" trong bức tranh sinh vật khổng lồ đang sống trên
hành tinh chúng ta.
Cùng điểm lại 1 vài những loài sinh vật độc đáo được giới khoa học tìm ra trong năm nay. 1. Sâu biển Xenoturbella churro
Không
có mắt, không có não, không ruột và không hậu môn - những con giun biển
có hình dáng kỳ lạ này được tìm thấy dưới biển sâu 3.658m.
Xenoturbella churro đã khiến các nhà khoa học bối rối khi nghiên cứu. Tuy vậy, sau khi nghiên
cứu sâu hơn, các chuyên gia cho rằng, rất có thể sâu biển Xenoturbella
churro là một trong những tổ tiên sớm nhất của chúng ta. 2. Loài bọt biển Plenaster craigi
Các
nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra loài bọt biển
Plenaster craigi ở độ sâu 4.000m dưới mặt biển Thái Bình Dương.
Được
biết, những miếng bọt biển này không chỉ có chung tổ tiên nguyên thủy
với nhiều loài động vật mà chúng còn có hệ thống miễn dịch kỳ lạ.
Bọt
biển Plenaster craigi thường sống trú ở lớp đất - đây được coi là những
nơi ẩn náu tiềm năng. Với phát hiện này, các nhà nghiên cứu cho rằng
chúng ta dường như vẫn chưa biết mấy về cuộc sống ẩn sâu dưới bề mặt đại
dương. 3. Loài Myotis Attenboroughi
Myotis Attenboroughi là 1 loài dơi được phát hiện trên đảo Tobago, một phần của quốc gia Caribbean của Trinidad và Tobago.
Giới
chuyên gia phát hiện loài dơi Myotis Attenboroughi có sự khác biệt đáng
kể về sinh lý và di truyền. Tuy nhiên để nghiên cứu 1 cách cụ thể thì
cần có thêm thời gian nữa. 4. Loài sứa Cassiopea
Các
nhà khoa học Mỹ mới đây đã phát hiện ra loài 1 loài sứa Cassiopea không
xương sống và không có não và hệ thần kinh trung ương nhưng vẫn có thể
ngủ.
Chúng có ngoại hình giống 1 cây súp lơ hoặc nấm lộn ngược, phần cơ thể hình tròn nằm dưới và xúc tu hướng lên trên. Cassiopea không có não và sở hữu một "mạng lưới" phân tán của các tế bào thần kinh phân bố khắp cơ thể bé nhỏ.
Cassiopea
khá đặc biệt, thay vì miệng, chúng hút thức ăn qua lỗ chân lông trong
xúc tu và nhận năng lượng thông qua một mối quan hệ cộng sinh với các cơ
quan quang hợp nhỏ bên trong tế bào.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu
còn phát hiện nếu đêm ngủ không ngon, vào buổi sáng, Cassiopea cũng "lờ
đờ" như người vậy. Sau khi được ngủ bù, chúng sẽ lại nhanh nhẹn lại như
thường. 5. Cá ốc Marina
Dưới 8.000m bề mặt nước biển rãnh Marina, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một loài cá ốc Marina. Cá ốc Mariana nhỏ, cơ thể gần như trong suốt, không có vảy. Chúng sống theo bầy và ăn các loài giáp xác, tôm.
Tuy
nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải tại sao loài cá này có thể
sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của đáy đại dương.
Ông
Mackenzie Gerringer thuộc Phòng thí nghiệm Friday Harbor của ĐH
Washington (Mỹ) cho biết, đây là loài cá sống sâu nhất dưới đáy đại
dương và việc phát hiện loài cá ốc này sẽ giúp họ có cái nhìn sâu hơn về
sự thích nghi sinh lý của động vật với môi trường áp suất cao.
Lý lịch Nguyễn Quốc Khánh, người bị tạm giam cùng ngày với ông Đinh La Thăng
N. Huyền
Ngoài ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Quốc
Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam
(PVN), ĐB đoàn Quảng Nam cũng bị tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH.
Ông Nguyễn Quốc Khánh
Chiều 8/12, tại phiên họp lần thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã
bị tạm đình đại biểu Quốc hội.
Tại phiên họp này, cũng trên cơ sở Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân
dân Tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ nhất
trí cao thông qua Nghị quyết số 457/NQ-UBTVQH14 ngày 08/12/2017 "Về
việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc
Khánh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV".
Ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ĐBQH đoàn Quảng Nam.
Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960, quê ở xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Năm 1977-1982: Học Đại học Dầu khí Ba Cu - Liên Xô cũ, tốt nghiệp kỹ sư Địa Vật lý chuyên ngành Thăm dò địa chất Dầu khí.
Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Địa Vật lý Dầu khí, và có trình độ cao cấp lí luận chính trị.
Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 4/7/1988.
Năm 1983-1994: Cán bộ/Trưởng phòng Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị kỹ thuật Dầu khí Petechim (Bộ Công Thương).
Tháng 10/1994 - tháng 6/2001: Trưởng phòng Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).
Tháng 5/2002 - tháng 8/2006: Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông.
Tháng 8/2006 - tháng 6/2008: Tổng giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC).
Tháng 6/2008 - tháng 7/2009: Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL).
Tháng 7/2009 - tháng 11/2014: Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Từ 19/11/2014: Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.
Từ 19/7/2015: Tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn.
Từ 12/1/2016: Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.
Từ 8/6/2016: Ông nằm trong danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV cho tỉnh Quảng Nam.
Ngày 9/3/2017, Thủ tướng đã ký quyết định số 308/QĐ-TTg về việc thôi
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN đối với ông Nguyễn Quốc
Khánh để về nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương.
Từ 28/8/2017: Ông Phụ trách Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án về điện (Bộ Công Thương).
Vụ bệnh nhân tử vong, người nhà quây bệnh viện: Kết luận đúng quy trình!
Ngọc Tú |
7
Gia đình nạn nhân Đông đau đớn trước sự việc
Tiến hành làm rõ cái chết của bệnh nhân sau khi điều trị tại bệnh
viện, hội đồng chuyên môn đã kết luận kíp trực cấp cứu bệnh nhân kịp
thời, khẩn trương và đúng quy trình.
Sáng 8/12, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Bệnh viện
Y học Cổ truyền Nghệ An cho biết, ngày 7/12, phía viện đã thành lập hội
đồng chuyên môn để làm rõ cái chết của bệnh nhân Trần Văn Đông (SN
1970, trú huyện Anh Sơn) sau 4 ngày nhập viện.
Cụ thể,
theo biên bản của hội đồng chuyên môn bệnh viện, bệnh nhân Trần Văn Đông
nhập viện trưa 29/11 với chẩn đoán đau thần kinh tọa phải theo dõi
thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
11h25’ ngày 29/11, bệnh nhân Đông được nhập viện vào khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và được ra y lệnh điều trị.
Ngày
2/12, bệnh nhân Đông tỉnh, mệt mỏi nhiều, tiếp xúc tốt, đau mỏi khớp và
toàn thân. Ngoài ra bệnh nhân có hắt hơi, sổ mũi, ho từng cơn, mạch 80
lần/1 phút, huyết áp 100/60mmHg; nhiệt độ cơ thể 36,6 độ C.
Thời
điểm này, kíp trực bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân Đông cảm mạo, đau thần
kinh tọa phải. Sau đó, bác sỹ đã cho bệnh nhân uống thuốc.
7h30’
ngày 3/12, bệnh nhân Đông sốt, ho đau họng, đau mỏi toàn thân, nhất là
đau nửa lưng phía trên, đau hai vai, đau mông và chân phải.
Tiến
hành thăm khám, các bác sĩ xác định mạch bệnh nhân 110 lần/1 phút, họng
đỏ; tim T1, T1 đều rõ, nhịp tim nhanh. Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân viêm
họng, đau thần kinh toạ, theo dõi thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.
Bệnh
nhân Đông sau đó được các bác sỹ cho uống thuốc như trước đó gồm: 1 ống
Voltarel 75 (Diclophenac), 1 ống Antol (Nucleo) tiêm bắp; 2 viên
Cephalexin 500mg.
Đến 8h10’ sáng cùng ngày, bệnh nhân Đông đau đầu
chóng mặt, đau nhiều nửa người phía trên, đau hai vai, tức ngực. Mạch
bệnh nhân lúc này là 108 lần/phút; huyết áp 187/100mmHg, nhiệt độ 38,2
độ C.
Sau khi thăm khám, bác sỹ chẩn đoán cơn tăng huyết áp, đau
thần kinh tọa phải, theo dõi thoát vị đĩa đệm. Lúc này bác sỹ xử trí cho
uống 1 viên Nifediphin 10mg.
20 phút sau, bệnh nhân Đông tiếp xúc
chậm, da xanh tái, tay chân lạnh, tím đầu chi, tức ngực, mạch nhanh nhỏ
khó bắt, thở nhanh, tim nhanh nhỏ, khó nghe.
Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An, nơi xảy ra sự việc.
Tiến hành thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân trụy tim mạch, theo dõi nhồi máu cơ tim.
Kíp
trực sau đó đã xử trí cho bệnh nhân bằng thuốc: Adrenalin, solimedrol,
dung dịch Natricolorua 0,9%, thở ô xy, bóp bóng và chuyển bệnh nhân sang
Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Qua phân tích, hội đồng
chuyên môn kết luận: Kíp trực đã tiến hành theo dõi sát bệnh nhân, xử
trí và cấp cứu bệnh nhân kịp thời, khẩn trương, đúng quy trình chuyên
môn.
Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ
An cho biết, sau khi có kết luận chuyên môn về vụ việc, phía bệnh viện
đã báo cáo lên Sở Y tế Nghệ An.
Ông Hải cho biết thêm, sau sự việc
xảy ra, phía bệnh viện đã họp ban lãnh đạo, tiến hành lên nhà nạn nhân
thắp hương và bước đầu hỗ trợ một số tiền để mai táng và hỗ trợ hoàn
cảnh gia đình nạn nhân vì nghèo khó.
Về số tiền mà bệnh viện hỗ
trợ cho gia đình nạn nhân, ông Hải xin không tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên,
nguồn thông tin mà PV có được thì bệnh viện đã hỗ trợ cho gia đình nạn
nhân 200 triệu đồng.
Về chuyên môn,
quy trình thăm khám, cứu chữa cho bệnh nhân Đông, ông Hải khẳng định
không hề sai và đúng quy trình. Tuy nhiên bệnh nhân Đông được chẩn đoán
nhồi máu cơ tim và diễn biến quá nhanh dẫn đến tử vong.
Ông
Hải cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình phản ứng gay gắt.
Nhưng sau khi được phía bệnh viện giải thích, phía gia đình đã đồng ý,
không còn gay gắt.
Như
trước đó đã đưa tin, ngày 3/12, bệnh nhân Trần Văn Đông (SN 1970, trú
xã Long Sơn, Anh Sơn) sau 4 ngày nhập viện tại bệnh viện Y học Cổ truyền
Nghệ An thì bất ngờ diễn biến xấu.
Khi chuyển sang bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh nhân Đông được xác định đã tử vong.
Ngay
sau đó, hơn 10 người của gia đình bệnh nhân Đông đã đến "quây" bệnh
viện để yêu cầu lãnh đạo bệnh viện Y học Cổ truyền giải thích, làm rõ sự
việc. Gia đình sau đó đã báo cáo sự việc với Công an TP. Vinh để làm rõ
sự việc.
>> Xem thêm clip: Vụ trẻ sơ
sinh tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Người nhà bệnh nhân bức xúc
tại hành lang bệnh viện và cơ quan công an điều tra làm rõ (Hoàng Hải)
Vụ
trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh: Người nhà bệnh nhân
bức xúc tại hành lang bệnh viện và cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ
việc
theo Trí Thức Trẻ
Chuyện tình giữa người phụ nữ với chiếc đèn chùm: Gặp nhau qua mạng, đính hôn rồi ngoại tình với những chiếc đèn khác
NAM THANH |
0
Nếu chỉ đọc title thì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu được cặn kẽ
câu chuyện tình có phần kỳ lạ của cô Amanda Liberty. Nhất là khi, hậu
cung người tình của cô lại là... những chiếc đèn chùm.
Người ta vẫn thường gặp những chuyện tình chao đảo
từ ánh nhìn đầu tiên. Theo các định luật vật lý, "ánh nhìn" dù là đầu
tiên hay cuối cùng cũng cần có một nguồn sáng quang học, vậy nên nguồn
gốc của "tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên" đôi khi chỉ là một nguồn
sáng.
Ánh mặt trời, ánh đèn điện, đèn pin,
và đôi khi là đèn chùm, như trong câu chuyện của cô Amanda Liberty, 33,
tới từ Leeds, một thành phố lớn tại Anh.
Cô Amanda và người tình.
Ngay
từ ánh nhìn đầu tiên với chiếc đèn chùm kiểu cổ có xuất xứ từ Đức vào
12 tháng trước, Amanda đã ngất ngây và quyết định nhấn nút đặt mua qua
eBay (càng chứng tỏ thêm tình yêu qua mạng là có thật).
Chiếc đèn
chùm cao 70cm có giá 400 bảng này được cô Amanda nâng niu, chiều
chuộng, lau chùi hàng ngày kèm theo những nụ hôn ấm áp. Cô Amanda thậm
chí đã đính hôn với chiếc đèn Đức này.
Chân dung người tình của cô Amanda - chiếc đèn Đức tên Lumiere.
Thế
nhưng, sông sâu biết lấy ai đò, lòng dạ phụ nữ biết dò làm sao, trong
khi hôn phu của mình thì bị treo ở phòng khách, cô Amanda hằng đêm lại
"lên giường" với một chiếc đèn chùm khác.
Không biết Lumiere - hôn
phu của Amanda - có cảm thấy ghen tuông với Jewel - kẻ hàng đêm vẫn đầu
gối tay ấp với cô Amanda hay không, thế nhưng chúng hẳn sẽ cảm thấy
đồng bệnh tương lân khi được biết rằng, cả hai chỉ là một phần nhỏ trong
số 25 chiếc đèn chùm khác, nằm trong bộ sưu tập tình ái của cô Amanda.
Dẫu
cho đã thề non hẹn biển với Lumiere, Amanda vẫn tự coi mình đang ở
trong một mối quan hệ mở và thường xuyên "tình tự" với những chiếc đèn
còn lại.
Hỡi ôi lòng dạ đàn bà...
Trường hợp của cô Amanda có tên khoa học là "Objectum Sexual" - bị quyến rũ bởi các vật thể, đồ đạc vô tri.
Amanda
nói rằng:"Ngay khi tôi nhìn thấy Lumiere trên eBay, tôi đã biết mình
cần phải đưa nàng về nhà. Tôi biết rằng, mình phải bằng mọi giá có được
nàng".
Và thế là hóa ra, không chỉ là yêu nhau qua mạng, mối quan
hệ giữa cô Amanda và Lumiere còn là đồng tính nữa! Lumiere không phải là
chồng của Amanda như chúng ta tưởng mà lại là... vợ.
Mắc
chứng yêu đồ vật, lại còn là người đồng tính, thế nhưng cô Amanda lại
rất hạnh phúc. Lấy "đèn" mình yêu, làm điều mình muốn mà!
"Tôi
không thể ngừng suy nghĩ về Lumiere. Em ấy quá đẹp, quá tuyệt vời...
tôi thậm chí còn cảm thấy nguồn năng lượng diệu kỳ tỏa ra từ Lumiere
nữa".
"Em ấy đã bị tháo ra nhiều mảnh nhỏ khi được chuyển đến với
tôi, và tôi đã lắp ráp em ấy lại hoàn chỉnh. Vào ngày Valentine năm
ngoái, tôi đã cầu hôn, và em ấy đã đồng ý!".
Không
biết Lumiere trả lời cô Amanda như thế nào nhỉ, chứ một cái đèn chùm mà
lại biết thẹn thùng "Em đồng ý!" thì thiết nghĩ là cô này nên chuyển
nhà.
Mối tình đầu của Amanda đến vào năm 14 tuổi, khi cô nhận ra
mình đã say đắm phải lòng một chiếc dùi trống. Và sau đó, cô này đã
tưởng rằng những bức tượng Nữ thần tự do mới là chân ái của cuộc đời
mình, tới mức bỏ công ra sưu tầm cả một lô tượng này về nhà.
Bến đỗ tưởng chừng như sau cuối của cô Amanda - tượng Nữ thần tự do.
Cuộc sống tình ái phóng khoáng "đa thê" của cô Amanda hiện đang viên mãn với 25 chiếc đèn bên cạnh người vợ hiền Lumiere.
Mong
rằng, cô Amanda sẽ luôn hạnh khỏe và hạnh phúc bên hậu cung rộng lớn
của mình, và nếu có thể thì hãy chung thủy hơn với Lumiere cô nhé! Vì
đèn sinh ra là để được yêu thương mà???
theo Thời đại
Bạn gái Công Lý muốn tù nhân đánh chết bố và mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi
Những người nổi tiếng không kìm nổi sự phẫn nộ trước vụ bố và mẹ kế
bạo hành con trai 10 tuổi đến gãy hai xương sườn, rạn sọ não. Trong đó,
bạn gái Công Lý ước tù nhân đánh tan xác cặp đôi thú tính này.
Ngày 5.12, dư luận bàng hoàng, xót
xa trước vụ việc cậu bé 10 tuổi bị chính bố ruột và mẹ kế bạo hành suốt 2
năm đến mức gãy xương sườn, rạn hộp sọ.
Hiện công an đã quyết định tạm giữ
hình sự đối với bố cháu bé nhưng điều này cũng không thể xoa dịu sự bức
xúc của người dân, đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ.
MC Hoàng Oanh, Hoa hậu Diễm Hương, Xuân Lan, Maya và bạn gái Công Lý - Ngọc Hà không kìm sự tức giận, phẫn nộ trước vụ việc này. Trong đó, bạn gái Công Lý còn ước tù nhân đánh tan xác cặp đôi cầm thú này.
MC Hoàng Oanh gọi người bố là “thú vật”, “tán tận lương tâm”.Cũng là một người mẹ, Maya tức giận khi thấy bố - mẹ kế bạo hành con trai và “muốn hành hạ lại cặp súc sinh này”.Diễm Hương nghẹn ngào thương xót cho bé trai 10 tuổi và
“tạm thời không phải Hoa hậu” để chửi 2 đối tượng trong vụ bạo hành vô
nhân tính.Siêu mẫu Xuân Lan mong có ai xử cặp đôi này.Ngọc Hà - bạn gái Công Lý liên tục đăng status chia sẻ
về quan điểm của mình: “Không hiểu nổi tịa sao vẫn có những con thú đội
lốt người. Hổ dữ không ăn thịt con mà thằng chó này lại hành hạ con nó
như vậy”.
Bạn gái Công Lý muốn tù nhân đánh tan xác bố và mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi
Không cho đi học, mẹ kế vẫn đăng bảng điểm giả khoe con học giỏi trên Facebook
Trang Facebook cá nhân của mẹ kế đăng bảng điểm toàn 9,10 của con chồng như cách để đánh lạc hướng cộng đồng mạng.
Cộng đồng mạng phẫn nộ trước việc Trần Hoài Nam và mẹ kế tên
Trinh bạo hành con trai 10 tuổi. Gần 2 năm qua, cháu không được đi học,
thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập nên đã bỏ trốn sang
nhà ông bà nội cầu cứu với đầy vết thương tích trên người.
Dư luận lên án trước hành vi tàn bạo của cặp vợ chồng. Điều khiến
nhiều người phẫn nộ hơn: Vào trang cá nhân bà mẹ kế, cô luôn thể hiện
mình là người thương con và được chồng chiều chuộng.
Dù không cho bé đi học từ năm 2016 nhưng đầu năm 2017, bà mẹ kế còn đăng bảng điểm cá nhân của con chồng rồi khoe: “Thành tích học tập của con là niềm tự hào của mẹ”.
Bảng điểm được Trinh đăng trên Facebook đầu năm 2017.
Không chỉ vậy, Trinh cũng từng bày tỏ thương xót đồng bào miền Trung
hứng chịu bão lũ và luôn khoe với bạn bè là được chồng chiều chuộng.
Không chịu nổi áp lực dư luận, Trinh đã khóa trang Facebook cá nhân.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét