CHÁN ƠI LÀ CHÁN!
-Học người để hiểu biết mà sáng tạo chứ không phải...theo đuôi người! -Giỏi về toán mà có lòng say mê khoa học thực sự cũng như thực sự thương nước nhà, thì "cắm đầu" vào nghiên cứu chuyên toán đi! Chứ cứ "lang thang, chúi mũi" vào hết chuyện nọ chuyện kia vì tưởng cái gì cũng biết...giống chúng tớ thì coi chừng lại... "thất phu" như chúng tớ thôi! -Thời khoa học cởi mở và thông tin toàn cầu, một nước nhỏ không nhất thiết phải lập ra các viện nghiên cứu những thứ viển vông như "bổ đề Lagrange" cho...oai, vì chỉ tốn công, tốn của, không những phải "nuôi báo cô" vô ích, mà tệ hơn, có thể còn phải "nuôi ong tay áo", tự hào thì ít mà tự hại thì nhiều... -Đành rằng ngành giáo dục Việt Nam đã sai về định hướng cơ bản cũng như có thể sai cả về chế độ đãi ngộ, và "ngài" nói được một đôi điều tương đối đúng...theo Phương Tây, nhưng nói chung từ hồi nào đến giờ, vì "ngài" nói theo cảm tính đơn thuần của "ngài...