Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

(ĐC sưu tầm trên NET)

                    
                    Szilveszteri, Újévet köszöntő képeslapokBoldog Új Évet!

                                         
                                          SUNGHA JUNG - ABBA - HAPPY NEW YEAR
 Újév
Újévi egerek
  tranh thêu chữ thập mã đáo thành công                                                                                                                      
Xem tiếp...

BÀI VIẾT HAY 43

(ĐC chép từ http://donglasg.blogspot.com)

SỰ ĐỘC ÁC LÊN NGÔI




ĐÔNG LA
SỰ ĐỘC ÁC LÊN NGÔI

Vừa rồi như mọi người đã biết VTV thông báo cô Thu Uyên đoạt Giải Vàng đặc biệt duy nhất (thể loại phóng sự tại LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 33) về sự lừa đảo trong lĩnh vực ngoại cảm. Cụ thể, trên VTV1, 20-10-2013, đã phát chương trình “Trở về từ ký ức” số 22 gây chấn động dư luận. Trong đó cô Thu Uyên là người dẫn chương trình đã tố cáo đích danh 3 người: Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hòa và “Cậu Thủy” Nguyễn Thanh Thúy. Cuối cùng cô kết luận các nhà ngoại cảm nói chung và cụ thể là ba người đó là có “tội ác trời không dung đất không tha”!
 Vừa rồi, riêng “Cậu Thủy” đã bị công an bắt giam với tội chôn xương người vụn và xương động vật, giả làm hài cốt liệt sĩ để kiếm tiền. Dư luận rất đồng tình với hành động quyết liệt đó của nhà chức trách. Nhưng rất mong các cơ quan tiếp tục làm rõ, tránh lọt tội đồng thời tránh gây oan sai. Bởi lĩnh vực ngoại cảm là lĩnh vực còn nhiều điều khó xác định đúng sai theo lẽ thường, kể cả khoa học.
Còn về hai nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và Vũ Thị Hòa nói riêng và về vấn đề ngoại cảm nói chung, chương trình “Trở về từ ký ức” số 22 của cô Thu Uyên đã gây ra hai luồng dư luận ngược nhau. Với những “nhà nghiên cứu” ngoại cảm cố chấp với kiến thức hạn hẹp của mình và những người chưa hiểu về ngoại cảm đã nồng nhiệt ủng hộ cô Thu Uyên. Ngược lại những người hiểu biết, tôn trọng những chứng cứ khách quan trong lĩnh vực ngoại cảm; đặc biệt, thân nhân của các gia đình liệt sĩ đã chứng kiến cụ thể, thậm chí còn theo dõi với tinh thần giám sát bởi còn nghi hoặc việc các nhà ngoại cảm cất bốc thi thể người thân của mình; thì không chỉ không đồng tình mà có nhiều người còn viết đơn thư gởi đến VTV và các cơ quan chức năng để phản bác cô Thu Uyên đã vu cáo đại ân nhân của họ. Còn tôi như đã viết, với người chưa biết thì không tin là chuyện thường, nhưng manh danh hiểu biết và chú ý đến ngoại cảm, trước một rừng chứng cớ đúng đắn, chứng thực khả năng của các nhà ngoại cảm về thế giới linh hồn, mà vẫn không tin, thì không phải ngu như bò mà ngu như lợn, dù tôi cũng không biết lợn có ngu hơn bò không!
Với Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì việc cô Thu Uyên vu cáo “không thể tha thứ cho… hành vi vô trách nhiệm bỡn cợt… lừa đảo” là quá rõ ràng. Vì chính cô cũng đã tự vả vào mồm mình khi nói trong chương trình trên là: “Liệt sĩ Phùng Chí Kiên… phần thủ cấp Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ NNC Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp”. Bởi không ai cho người được mời đi giúp người là lừa đảo cả. Nếu cho gia đình LS Phùng Chí Kiên là bị hại như ý Thu Uyên, thì thực tế, cả cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu của chúng ta cũng là đồng phạm. Vì tự tay cụ đã viết thư đề nghị mời Phan Thị Bích Hằng! Còn lấy chuyện “mảnh sành, răng lợn” để cho là vật chứng lừa đảo thì cũng hoàn toàn sai lầm. Thứ nhất là những thứ đó do gia đình trực tiếp bốc (nghĩa là gia đình tự lừa đảo mình) chứ không phải Bích Hằng cất bốc. Thứ hai, mảnh sành là vật chứng chứ không phải vật phẩm. Ở đây Viện Pháp Y Quân đội đã quá kém nên mới cho như vậy. Bởi cụ Vẹo cắt tóc mà Bích Hằng đã đoán đúng, do được linh hồn cụ Phùng Chí Kiên mách, đã dùng cái bát sành để kê cái đầu cho khỏi lọc xọc trong hộp đựng.
Theo thư của Nguyễn Văn Nam, thế hệ cháu gọi bằng ông của LS Phùng Chí Kiên, gởi ông Trương Tấn Sang (Chủ tịch nước); ông Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng); bà Phạm Thị Hải Chuyền (Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh  – Xã hội); ông Trần Bình Minh (Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam), có ghi:
 “Địa hình địa vật đã tìm ra theo chỉ dẫn của chị Bích Hằng trùng khớp với cung cấp của các nhân chứng và hiện trạng thực tế. Cả đoàn mừng vui khôn tả, quay về Hà Nội báo cáo Đại tướng… Đúng 1g30 sáng 8/5/2008, các công việc khai quật, cất bốc đã được thực hiện một cách quy chuẩn, chặt chẽ, với sự tham gia của các cơ quan Quân đội, Công an, Thương binh xã hội …. tất cả vỡ òa sung sướng khi dưới lớp đất đồi đỏ đã lộ nguyên hình khối đất mầu đen với đầy đủ khuôn mặt, vầng trán, hai hốc mắt, mũi, miệng… Các con cháu đã tự tay mình thận trọng bốc khối đất hình đầu người đưa lên gói ghém, cùng 13 mảnh sành bát tìm thấy dưới phần đất đen hình đầu người. Từ trong sâu thẳm tâm linh, trong giao cảm máu mủ chúng cháu nhận thấy đây chính là phần máu thịt của Ông mình: Liệt sĩ Phùng Chí Kiên”.
Trong buổi giao lưu trực tuyến “Sự thật về nhà ngoại cảm” tại tòa soạn Báo Năng lượng Mới,  khi Bích Hằng bị nói xấu, ông Quang cháu LS Phùng Chí Kiên đã khóc nói: “Gia đình chúng tôi xin lỗi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”. Còn dưới đây là hình ảnh bà Đông, cũng là một người cháu của LS Phùng Chí Kiên, với Phan Thị Bích Hằng trong buổi giao lưu. Bà cũng đã khóc xin lỗi người đã “lừa đảo” gia đình mình:
   Như vậy, tại sao VTV1 lại chiếu hình ảnh Thu Uyên nói Phan Thị Bích Hằng là “bỡn cợt, lừa đảo”???!!!
xxx
Với nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa, qua Đại tá Nhà báo Đào Văn Sử, tôi đã được gặp trực tiếp, nhận thư từ của hàng trăm thân nhân của các liệt sĩ đã mang ơn cô Vũ Thị Hòa. Họ đều giận dữ, phản đối Thu Uyên dữ dội. Dù ít hay nhiều tuổi, họ đều thành kính gọi nhà ngoại cảm là “cô”, xưng “con”. Còn tôi cũng do duyên lành, nhà ngoại cảm đã đọc tôi viết và trực tiếp gọi điện cảm ơn tôi. Cũng qua anh Sử, thật phúc đức, mới hôm qua và hôm kia, tôi đã được gặp trực tiếp nhà ngoại cảm, rồi nhà ngoại cảm cũng đã đến thăm nhà tôi, chỉ dẫn những điều quý giá về thờ cúng mà tôi dù rất tin những điều linh thiêng, nhưng dù sao cặp mắt vẫn bị “cận thị khoa học” do đào tạo, nên vẫn chưa thấu suốt. Ngay chuyện xưng hô, dù rất tin và khâm phục cô, tôi vẫn gọi là “cô” xưng ‘tôi”. Điều đó cũng chứng tỏ tôi vốn cứng đầu và không mê tín, chỉ tin sự thật mà thôi!
Cũng qua Đại tá Sử, tôi được biết Thu Uyên đang điên cuồng tạo dựng chứng cớ để làm tiếp một chương trình khẳng định mình đúng và nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa sai. Cô ta đã dẫn cả một đoàn đến cơ quan của Trung tá công an Nguyễn Thúc Châu ở Xuyên Mộc, người từng viết ĐƠN KIẾN NGHỊ gởi Ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài THVN, Bộ Thông tin- Truyền thông và các nơi liên quan. Gia đình anh Châu coi cô Vũ Thị Hòa là ân nhân vì cô đã giúp tìm lại được hài cốt của cha anh sau gần 50 năm hy sinh. Đơn anh viết:
“…khi xem chương trình “Trở về từ ký ức” số 22, tôi thấy nhà báo Thu Uyên đã ngang nhiên dùng những lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm …. Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hoà… mà theo ghi nhận của hàng trăm, hàng ngàn gia đình Liệt sỹ gọi là ân nhân, trong đó có tôi (con trai của Liệt sỹ Nguyễn Thúc Phan, hi sinh năm 1967)… nhà báo Thu Uyên chưa một lần chứng kiến việc cô Vũ Thị Hòa bốc mộ, chưa một lần tiếp xúc với cô Hòa thì căn cứ đâu mà lại có những lời lẽ xúc phạm quá phũ phàng, nặng nề như vậy. Đây là hành vi phạm Pháp luật vì đã bôi nhọ, vu cáo người khác… hầu hết các gia đình Liệt sỹ được cô Hòa giúp đỡ tìm lại được hài cốt Liệt sỹ của nhân thân mình đều “tâm phục khẩu phục” và chính xác tuyệt đối. Cô Hoà giúp các gia đình tìm được hài cốt nhưng không hề nhận tiền của ai. Tấm lòng cô thật trong sáng vì liệt sĩ và các gia đình thân nhân liệt sĩ. Bởi vậy, nhà báo Thu Uyên đã gây phẫn nộ, bức xúc cho hàng trăm gia đình liệt sỹ … Thiết nghĩ ông Trần Bình Minh là người lãnh đạo cao nhất của Đài truyền hình Việt Nam cần phải nhanh chóng chỉ đạo , xử lý nghiêm nhà báo Thu Uyên và sớm đính chính trên VTV1 theo Luật báo chí”.
  Hôm qua cùng anh Sử, tôi đã theo nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa và các đệ tử của cô đến gặp trực tiếp anh Châu tại nhà anh. Anh có “thú nhận” rằng, quả là anh có chút mất tinh thần trước con đàn bà ghê gớm Thu Uyên đó, nhưng dù vậy, anh vẫn tuyệt đối tin tưởng, biết ơn và bảo vệ nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa.
  Trong nhà anh Châu, tôi cũng được gặp cháu Huỳnh Quốc Hồng. Vì mang ơn cô Vũ Thị Hòa, cháu đã tình nguyện đi theo và quay hàng trăm video clip ghi lại một cách khách quan hình ảnh cô Vũ Thị Hòa chỉ dẫn tìm được hài cốt liệt sĩ. Hồng cho biết cô Thu Uyên cũng tìm gặp cháu để dụ dỗ, lôi kéo, kể cả dọa dẫm để Hồng nói xấu cô Vũ Thị Hòa theo kịch bản của Thu Uyên. Nhưng Hồng đã phản ứng quyết liệt.  Trong khi Thu Uyên gặp Hồng, vợ chồng anh Mười tình cờ đến gặp. Hai vợ chồng anh cũng chứng kiến và từng phụ giúp đoàn của cô Hòa bốc mộ nên cũng đã phản bác Thu Uyên quyết liệt. Cuối cùng không đạt mục đích, Thu Uyên vẫn kiêu hãnh nhe răng chống chế bằng việc nhắc đến hai câu “thơ” của tôi:
Đây này, ông Đông La bảo tôi hàm răng chẳng còn, răng tôi còn nguyên, còn xinh đẹp đây này”.
Chỉ có một vài người mà Thu Uyên bấu víu mà người đang nhiệt tình tiếp tay cho Thu Uyên thực hiện việc ác là Nguyễn Văn Sơn. Theo Trung tá Nguyễn Thúc Châu kể, Sơn đã tâm sự với anh là từng “ở trong trại, chọc ghẹo quản giáo”, có nhiều lầm lỗi, nên đi theo cô Hòa làm việc thiện để tự cải tạo mình. Còn theo chính lời nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa nói trực tiếp với tôi, khi đi tìm mộ cô cấm mọi người tuyệt đối không nhận tiền công. Sơn đã vi phạm nên bị cô mắng, bị đuổi. Vậy những ngày hôm nay, việc giúp Thu Uyên tạo chứng cớ giả chỉ xuất phát từ lòng thù hận của kẻ tham, kẻ xấu mà thôi. Cô Thu Uyên nên hiểu pháp luật trọng chứng hơn trọng cung. Lời cung của kẻ xấu sao có thể là bằng chứng đây. Ngoài lời cung bậy bạ của Sơn, Sơn có bằng chứng cụ thể gì, như băng ghi hình, ghi âm, giấy tờ, chữ ký chứng nhận cô Hòa giả mạo, lừa đảo, ăn tiền. Mà cô lừa ai? Ăn tiền của ai? Ăn bao nhiêu? Thu Uyên nếu khôn nên dừng ngay hành động mù quáng và ngu ngốc đó. Cả ông Trần Bình Minh nếu cũng lại dại dột bị Thu Uyên dắt mũi thì ông chắc chắn sẽ mắc sai lầm to. Kể cả theo tâm linh, tự ông cũng sẽ gây ra nghiệp ác; rồi ông sẽ bị quả báo, vì ông đã ủng hộ, công nhận, cho truyền phát cái sai, cái ác. Còn theo xã hội dân chủ, nếu biểu quyết theo số đông, thì sẽ có hàng ngàn người ủng hộ cô Vũ Thị Hòa so với vài người ủng hộ cô Thu Uyên. Kể cả người bạn và đồng hương của ông là ông GSTS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên TƯĐCSVN,  nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng Lý luận Trung ương. Trên báo Tuổi trẻ và Đời sống, ngày 11-11-2013, ông Hiền đã viết bài “Vấn đề tâm linh”, đã: “khẳng định hiện tượng tâm linh và ngoại cảm là có thật”. Bởi chính ông đã nhờ cô Vũ Thị Hòa tìm được hài cốt cậu ruột của mình là liệt sỹ Trần Văn Nhượng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa chứng kiến đã nói nói: “Anh Hiền ơi anh nên báo cáo với cấp trên thế nào để cho cô Hòa có điều kiện thuận tiện đi tìm hài cốt Liệt sỹ. Việc cô làm từ trước đến nay xứng đáng là anh hùng nhưng thực tế cô đi làm chui lủi thế này nhục lắm”. Dưới đây là ảnh ông Hiền trong cuộc tìm kiếm, còn Nhà thơ “thần đồng” Trần Đăng Khoa đang vừa nói “Lạy cô” vừa chắp tay cúi đầu lạy vị thần của mình là nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa:
 Nhà Ngoại cảm Vũ Thị Hòa đã chỉ hài cốt liệt sĩ Nhượng dưới gốc cây này. Người thường ai có thể ngờ được và ai có thể tạo dựng được “mộ giả” như thế này đây:
   Nhưng sự thực đúng như vậy. Tuy hài cốt đã mục nát nhưng tấm tăng gói, những vật dụng như bình tông, ống tiêm, kim tiêm mà nhà ngoại cảm báo trước vẫn còn và hoàn toàn đúng:
Ông Vũ Văn Hiến Xúc động nhận kỷ vật có khắc tên cậu mình:
 Và nỗi xúc động dâng trào:
  Lòng biết ơn chân thành:
 xxx

Khi tôi muốn tìm hiểu, nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa đã cho tôi biết về giai đoạn đầu cô có khả năng đặc biệt. Một lần cô đã thấy Đức Quán Thế âm Bồ tát hiện hình trao sứ mệnh cứu nhân độ thế cho cô. Dưới đây là một hình Quán Thế âm Bồ tát hiện ra trên núi mà hai người thấy đã quay được một video truyền trên mạng, tôi đã chụp lại trên màn hình máy tính:
Cô cũng biết trước những việc sẽ tới, kể cả việc thấy trước cái chết của người bình thường. Có chàng trai đang khỏe mạnh, cô bảo sẽ chết sau 3 ngày khiến anh chàng nổi cáu. Nhưng 3 ngày sau anh chàng chết thật! Chính tại nhà anh Châu tôi gặp một chứng nhân là anh Nguyễn Đức Vĩnh ở Cẩm Mỹ. Ngẫu nhiên anh gặp cô Vũ Thị Hòa, cô báo trước ngày giờ con anh là cháu Nguyễn Huy Hà sẽ chết, nên tránh ra đường thì may ra sẽ thoát. Tiếc là anh không tin. Nhưng rồi sau mấy tháng sự việc đã diễn ra đúng như nhà ngoại cảm cảnh báo, con anh đã bị tai nạn. Còn đứa con thứ hai của anh là Nguyễn Quốc Hùng đang là học sinh giỏi tự dưng ngơ ngẩn bỏ nhà đi lang thang. Cô Vũ Thị Hòa bảo do vườn sau nhà anh có hài cốt. Anh đã theo lời chỉ dẫn, cất bốc bộ hài cốt đó, cháu nhà anh trở lại gần như bình thường.
xxx
Khi tôi ngồi trong nhà anh Châu bỗng thấy ngoài đầu hè ồn ào. Ra thì thấy cảnh một người ôm tấm bia quỳ khóc trước nhà ngoại cảm: 
   Sau đó tôi gặp hỏi chuyện thì biết anh tên là Nguyễn Văn Chắt đã nhờ cô Vũ thị Hòa tìm được hai người chú liệt sĩ của mình. Khi cô Hòa bốc mộ, anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một vầng hào quang từ cô Hòa chiếu xuống lòng huyệt mộ. Vì thế anh đã coi cô là Đức Bồ tát giữa đời trần. Anh còn tuyên bố một câu đầy khí phách: “Nếu cần phải chết để bảo vệ cô Hòa thì anh cũng sẵn sàng chết”. Đây là nội dung tấm bia mà anh ôm quỳ trước nhà ngoại cảm:
  xxx
 Trước những chứng cớ như vậy, và còn vô vàn chứng cớ khác nữa, tôi xin nói lại, nếu ai quan tâm đến ngoại cảm, trước một rừng chứng cớ khách quan mà vẫn không tin ngoại cảm thì không phải ngu như bò mà ngu như lợn. Xin lỗi các nhà lịch sự chủ nghĩa, tôi phải dùng “liệu pháp sốc” như vậy.
  Nước ta mới thông qua Hiếp pháp mới có rất nhiều tiến bộ vì quan tâm hơn đến quyền con người; nước ta cũng mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Có lẽ nào VTV, Đài Truyền Hình Quốc gia, lại trao giải thưởng đặc biệt cho một chương trình phần tốt cũng có nhưng phần xấu còn nhiều hơn. Vì nó đã vu cáo không chỉ người thường mà là những người là ân nhân của bao gia đình liệt sĩ. Những anh hùng đã hy sinh thân mình để đất nước có được những ngày hôm nay, để rồi VTV mới được sinh ra. VTV đúng là đã phát triển mạnh, nhưng có không ít cỏ dại, nấm độc. Như câu đề từ của bộ phim đang chiếu về Trần Thủ Độ: “Lịch sử tùy thuộc những góc nhìn”. Đây là quan điểm duy tâm chủ quan, nếu ông Trần Bình Minh quên triết học Mác-Lênin, xin hãy học lại, rồi cho sửa phim ngay đi! Còn nếu ông không theo Mác nữa thì thôi! Lịch sử Việt Nam có rất nhiều trang chói lọi, không hiểu sao người ta lại chọn làm và chiếu bộ phim vừa làm đau lòng con cháu nhà Lý đồng thời làm ngượng mặt con cháu nhà Trần. Nhà Trần có những chiến công hiển hách nhất thì đúng rồi nhưng khúc chuyển giao từ nhà Lý sang nhà Trần thì không phải là việc để tự hào.
xxx
Với tất cả chứng cớ trên đây, tôi xin cam đoan là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong các cơ quan chức năng ngăn chặn bàn tay tội ác của Thu Uyên và việc làm sai trái của VTV. Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa như tôi được biết, có phong anh hùng cũng không đủ. Nhưng điều đó vô nghĩa với cô vì cô đúng là hóa thân của Đức Quán Thế âm Bồ tát. Như Đức Thích Ca, cô đã xuất gia hoàn toàn. Đã từ lâu cô không ăn gì chỉ uống nước trắng, ít nước dừa, hoặc hấp thụ hương hoa huệ. Nhưng cô hoàn toàn khỏe mạnh. Một điều hoàn toàn bất bình thường nhưng lại hoàn toàn là sự thật! Còn cô Thu Uyên hãy tỉnh ngộ!
31-12-2013
ĐÔNG LA
Xem tiếp...

TỰ SƯỚNG 19

(ĐC sưu tầm trên NET)


Xem tiếp...

VIỆT NAM HIỀN HÒA 16

(ĐC sưu tầm trên NET)


Xem tiếp...

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 40

(ĐC chép từ http://kenh14.vn)

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết

00:01:01 24/03/2013
Sơn Hải - Theo Màn Ảnh Sân Khấu

Bà được cho là một trong những nhà tiên tri đại tài của thế giới với những lời tiên tri chính xác về tương lai và cái chết của nhiều người nổi tiếng…

Nữ tiên tri đại tài

Jeane Dixon (1904 - 1997) là người gốc Đức nhưng định cư tại Mỹ. Khi còn trẻ, bà từng có cuộc “gặp gỡ định mệnh” với một thầy bói Ai Cập ở California và chính điều này làm thay đổi cuộc đời bà. Vị thầy bói nói rằng, Dixon có khả năng tiên tri đặc biệt và tặng bà một quả cầu pha lê. Từ đó, cuộc đời bà chuyển sang ngã rẽ mới.

Vì là một tín đồ Thiên Chúa trung thành, bà cho rằng, năng khiếu ấy là hồng ân của Chúa và nhiệm vụ của bà chính là giúp đỡ những người xung quanh. Bà thường nhìn vào quả cầu thủy tinh để tiên đoán, nghiên cứu chiêm tinh và bói quẻ.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 1
Jeane Dixon, người được cho là có khả năng nhìn thấu tương lai.
Bà bắt đầu cứu mạng nhiều người khi báo trước cho họ những tai ương sắp tới. Bà khuyên người hàng xóm đừng đến gần cây sồi sân sau vì nó sắp đổ. Quả nhiên một tuần sau, dù không mưa bão, cây sồi bật gốc, làm hỏng công trình sau nhà.

Tháng 1/1942, Dixon khuyên nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Carole Lombard nên hủy chuyến đi diễn 6 tuần sau bởi cô sẽ gặp tai nạn máy bay. Tuy nhiên, ngôi sao này đã không tin và chỉ đồng ý tung đồng xu để đưa ra quyết định. 

Nếu đồng xu ngửa cô sẽ hủy, nếu sấp thì kế hoạch không thay đổi. Kết quả là Carole tiếp tục dự định của mình bởi đồng xu hiện mặt sấp. Lượt đi của cô an toàn, thế nhưng khi trở về...
Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 2
Diễn viên Carole Lombard.
Những lời tiên tri của Dixon ám ảnh Carole nên cô dự định trở về bằng tàu hỏa. Tuy nhiên đến phút chót, Carole đổi ý, cô mua vé bay chuyến nửa đêm. Tại điểm dừng Albuquerquer (tiểu bang Mexico, Mỹ), cô và nhiều hành khách khác được đề nghị nhường vé cho một quân nhân nhưng cô từ chối vì nóng lòng trở về để giải quyết chuyện gia đình.

Thật không may, khi tới gần Las Vegas, máy bay gặp trận bão lớn và đã lao vào núi. Vụ tai nạn đã xảy ra đúng như những gì Dixon nói, Carole không bao giờ có thể trở về.

Tên tuổi Jean Dixon nhanh chóng vang xa khắp nước Mỹ, nhiều chính trị gia tìm đến bà để nghe tiên đoán về tương lai. Trong một buổi tiệc từ thiện được tổ chức tại Selgrave, Harry Truman đã hỏi đùa bà: “Jean Dixon, cô có nhìn thấy tương lai của tôi không?”. Jean Dixon cười và nói, “Nhanh thôi, ông sẽ trở thành Tổng thống”. Lạ lùng thay, vào đúng năm 1945, Harry đã trở thành Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 3
Trong năm 1944, Tổng thống Roosevelt mời Jean Dixon tới Nhà Trắng và hỏi: “Này Jean, hãy cho tôi biết liệu nhiệm vụ của tôi có thành công không?”.

Bằng giọng điệu nghiêm trọng, bà nói với Tổng thống: “Xin lỗi Roosevelt, ông sống không được thọ cho lắm”. Quả nhiên Franklin Roosevelt đã qua đời do đột quỵ vào ngày 29/03/1945.

Lời tiên tri cho cái chết của tổng thống Kenedy...

Dixon có rất nhiều lời tiên đoán cho các nhân vật nổi tiếng, nhưng có lẽ, dự báo về cái chết của Tổng thống J.F. Kennedy đã đưa bà trở thành một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Vào một buổi sáng đầu thập niên 50, khi đứng trước tượng Đức mẹ Đồng Trinh tại nhà thờ St. Matthew, Washington (Mỹ), bà chợt thấy hình bóng tòa Nhà Trắng với con số 1-9-6-0 trên nóc và hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi, mắt xanh, tóc nâu, lơ lửng trước cửa chính.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 4
Trong thâm tâm bà bỗng có tiếng nói mách bảo, người đàn ông trẻ đó là một người thuộc đảng Dân chủ, sẽ được bầu làm tổng thống vào năm 1960, nhưng rồi bị chết giữa nhiệm kỳ.

Dixon miêu tả vô cùng chi tiết: “Tổng thống bị ám sát trên phố bằng súng. Thi hài sẽ được chuyển về Nhà Trắng. Một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trước mắt. Nhiều người sẽ chết và bị thương. Em gái tổng thống cũng không tránh khỏi nạn này”. Chuyện này được bà kể lại nhiều lần và năm 1956 được đăng hàng loạt trên báo.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 5
Gần 10 năm sau, John Fitzgerald Kennedy thuộc đảng Dân chủ trở thành chính khách trẻ tuổi nhất đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Dixon nhận ra, đây chính là người bà nhìn thấy năm nào. Bà tìm mọi cách thuyết phục ông và những người thân cận bảo trọng. Thế nhưng Kenedy dù biết tin vẫn bỏ ngoài tai, chỉ coi đây là một tin đồn lừa bịp rẻ tiền.

Tháng 10-1963, trong mơ bà bỗng nhìn thấy thêm nhiều chi tiết mới: Kẻ ám sát có 2 vần và 5-6 chữ, chữ đầu trông như O hay Q, chữ sau chắc là S, chữ cuối dựng đứng.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 6
Sau đó ít ngày, Dixon đến gặp Kay Halle - người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Kennedy, nhờ khuyên nhủ Tổng thống. Tuy nhiên, Kay Halle đã không làm theo đề nghị của Dixon, một phần vì không tin, một phần không dám ngăn cản chuyến công tác quan trọng của Tổng thống.

Ngày 22/11/1963, Dixon đang dùng bữa trưa tại khách sạn Mayflower cùng hai người bạn. Bỗng nhiên bà nói: “Trong lúc chúng ta đang ngồi đây một cách bình thản thì Tổng thống lại sắp gặp một chuyện vô cùng khủng khiếp, khó mà qua khỏi”.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 7
Đúng lúc đó, Kennedy tới Texas để tham gia hoạt động chuẩn bị cho việc tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới, cũng như hòa giải các xung đột chính trị tại đây.

Khoảng 11h30, xe chở Tổng thống khi tiến gần đến kho sách ở trung tâm thành phố, bất ngờ nhiều tiếng súng vang lên. Kennedy bị trúng đạn ở lưng nơi giáp cổ và bên phải phía sau đầu. Thống đốc Texas cũng bị thương nặng. Ngay lập tức, tất cả được đưa tới bệnh viện Parkland.

Các đài phát thanh nhanh chóng đưa tin: Tổng thống bị ám sát. Trong phòng cấp cứu, các bác sỹ đang cố gắng hết sức cứu mạng vị Tổng thống trẻ. Bên ngoài, Dixon ngậm ngùi: “Tổng thống không thể sống được. Điều này đã được dự báo từ 10 năm trước. Tất cả phải chịu trách nhiệm, mọi người đã không tin tôi”.

Sau nhiều nỗ lực bất thành, 1 giờ trưa ngày 22/11/1963, các bác sỹ thông báo Tổng thống qua đời. Không lâu sau, nghi phạm của vụ ám sát bị bắt. Đúng như những gì Dixon đã nói, đó là một kẻ có tên bắt đầu bởi chữ O, sau là chữ S và kết thúc bằng chữ D - chữ có nét cong: Lee Harvey Oswald. Hơn nửa tiếng trước khi đoàn xe của tổng thống Kennedy đi qua, hắn có mặt trên tầng 6 của kho sách đối diện.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 8
Chân dung Lee Harvey Oswald.

Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trong kho sách ở gần cầu thang tòa nhà, đồng thời một nhân chứng cũng nhìn thấy Oswald bắn chết một cảnh sát tuần tra.

Oswald bị bắt tại nhà hát Texas, sau khi thẩm vấn và điều tra, y bị kết tội giết người và ám sát tổng thống. Việc Tổng thống Kennedy bị ám sát đã gây rúng động lớn cho không chỉ nước Mỹ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Bí ẩn nữ tiên tri dự đoán tương lai và cái chết 9
Phó tổng thống Lyndon Baines Johnson đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trên chính chiếc phi cơ chở thi hài Kennedy về Nhà Trắng. Trong bức ảnh ghi lại cảnh nhậm chức hy hữu này, người ta thấy đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy xuất hiện với bộ quần áo còn dính máu của chồng.

Nhiều tài liệu đã ghi nhận, ngoài lời tiên đoán về cái chết của tổng thống Kennedy, Jeane Dixon còn dự báo về cái chết Tổng thư kí Liên Hợp Quốc - Dag Hammarskjold năm 1961, vụ tự tử của diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe năm 1962 hay cái chết Martin Luther King - nhà hoạt động nhân quyền gốc Phi có sức hút khá lớn thời bấy giờ.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Straight Dope, Catholic revelations, Polictical Connection, Wikipedia...



    Xem tiếp...

    CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 9

    (ĐC chép từ http://trianlietsi.vn)

    Người giữ tuyến giao liên trên chiến trường miền Đông
    Vũ Sáng



    Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Tách (1940-1973).
    QĐND - Ở phường Linh Tây (quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh) và ở xã Tương Bình Hiệp (thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương) có hai con đường khá sầm uất, tấp nập cùng mang tên Lê Văn Tách, một trong những cán bộ giao liên tình báo quân sự chủ chốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, người đã anh dũng hy sinh cùng vợ (cũng là cán bộ giao liên tình báo quân sự) ngày 27-3-1973 trên đường đi công tác.
    Lê Văn Tách sinh năm 1940 trong một gia đình nông dân nghèo giàu lòng yêu nước ở xã An Bình – huyện Dĩ An – tỉnh Bình Dương. Ngay từ lúc còn nhỏ, anh đã hăng hái tham gia làm liên lạc, theo dõi, nắm bắt tình hình địch, cảnh giới, giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho cán bộ và cơ sở ở địa phương. Tháng 10-1961, anh tình nguyện nhập ngũ và cùng với 6 cán bộ, chiến sĩ khác được điều về xây dựng Đội giao liên vũ trang A12 vừa mới có quyết định thành lập thuộc Ban Quân báo – Phòng Tham mưu – Bộ chỉ huy quân giải phóng miền Nam. Rất mưu trí, sáng tạo và xông xáo, kiên cường trong công việc nên Lê Văn Tách liên tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất của đơn vị, được đồng chí, đồng đội quý trọng, kính nể, tôn là “Triệu Tử Long của Việt Nam”, được cấp trên tín nhiệm đề bạt làm cán bộ tiểu đội, cán bộ trung đội, cán bộ đại đội rồi trở thành Trung úy, Chính trị viên Tiểu đoàn giao liên tình báo 89 thuộc Phòng Tình báo chiến lược Miền (bí số J22), một tiểu đoàn gồm nhiều đội, trạm, tổ, lúc cao điểm có tổng cộng gần 1000 cán bộ, chiến sĩ bố trí phân tán ở nhiều nơi.
    Tận tụy với công việc, hết lòng vì đồng chí, đồng đội, Lê Văn Tách luôn gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Anh thường tâm sự: “Cực cho bản thân mình còn chịu được thì cực mấy vì tập thể, vì cách mạng cũng chịu được”. Năm 1963, có lần anh một mình một súng băng rừng, vượt sông, lội suối, đi bộ suốt 4 ngày đêm qua khu vực địch đang hành quân, càn quét với quy mô lớn và mật độ dày đặc để chuyển một lá thư hỏa tốc. Lần khác, anh dẫn một đoàn cán bộ đi công tác, tới giữa đường thì mất lối vì cây rừng bị bom B52 phạt đổ hết, che lấp cả một khoảng lớn. Giữa đêm tối, anh một mình lặn lội lần tìm đường. Khi tìm ra, anh khẩn trương đưa đoàn cán bộ vượt qua bãi bom cày xới rồi đi lại nhiều lần để khuân vác hết hành lý và xe đạp cho đoàn. Các lần chuyển tới căn cứ mới, anh đều lo cất nhà cửa, đào hầm hào, công sự cho tập thể xong rồi mới tranh thủ cùng vợ cất nhà cửa, đào hầm hào cho gia đình nhỏ của mình vào giờ nghỉ trưa và ban đêm. Tài sản riêng của anh chỉ có vài bộ quần áo thường, vài thứ vật dụng đơn giản.
    Đầu năm 1967, Lê Văn Tách được giao phụ trách một tổ giao liên đưa mệnh lệnh hỏa tốc tới một cụm điệp báo bám trụ ở vùng ven thành phố Sài Gòn. Đường xa tới cả trăm cây số, địa hình hết sức phức tạp, lại phải qua nhiều khu vực do địch kiểm soát, Tổ giao liên đi 2 ngày được khoảng một nửa đường thì gặp địch hành quân, càn quét ác liệt nên phải tránh né ở trong rừng 3 ngày liền. Khi dùng hết sạch thuốc men, lương thực, thực phẩm lẫn nước uống, anh em đều kiệt sức, không thể đi tiếp, Lê Văn Tách quyết định cho đồng đội quay trở về. Còn lại một mình, anh gắng sức soi đường, len lỏi tránh địch mà đi, đói thì ăn củ quả, lá cây rừng, khát thì uống nước tù đọng, thậm chí uống cả nước tiểu của chính mình. Cuối cùng, Lê Văn Tách đã vượt qua được vòng vây khép chặt của địch, đưa được mệnh lệnh tới địa điểm đúng thời gian quy định.
    Các năm 1968-1970, địch ra sức sử dụng pháo binh, không quân, chất độc hóa học đánh phá các khu vực trú đóng, các tuyến giao thông liên lạc của ta, liên tục mở các cuộc hành quân càn quét, đồng thời tăng cường lực lượng phục kích, bố trí thêm nhiều trạm kiểm soát để ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ người của ta ra vào nội thành Sài Gòn, khiến nhiều đường dây giao liên tình báo bị cắt đứt hoặc bị ngừng trệ. Lê Văn Tách đã dũng cảm, mưu trí, cải trang che mắt địch, xông xáo trên nhiều địa bàn để tìm biện pháp khắc phục. Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, anh chẳng những sớm nối thông được nhiều đường dây cũ mà còn mở thêm được một số đường dây mới.
    Cuối năm 1969, đầu năm 1970, Lê Văn Tách được giao trực tiếp chỉ huy tổ giao liên đưa một đoàn gồm gần 100 cán bộ, chiến sĩ bám trụ ở Củ Chi lùi về khu vực hậu cứ ở vùng biên giới với Cam-pu-chia. Trong đoàn có một số người bị thương nặng, phải nằm trên võng cho đồng đội cáng đi. Thời gian này, địch bố trí rất nhiều đồn bốt, điểm phục kích, vùng tuần tra, đặc biệt là trên các tuyến suối ông Hùng, khu vực liên tỉnh lộ 13 và chiến khu Dương Minh Châu, các tổ lẻ vài ba người của ta nhiều khi đi cũng không lọt. Lê Văn Tách đã nghiên cứu kỹ lưỡng quy luật hoạt động của địch trên từng khu vực dự kiến đoàn sẽ đi qua, tìm ra những điểm chúng còn sơ hở, xác định biện pháp tranh thủ, lợi dụng, trên cơ sở đó lên phương án hành quân hợp lý, tỉ mỉ, bố trí lực lượng giao liên dẫn đường, cảnh giới và tải thương phù hợp, đồng thời hướng dẫn anh chị em trong đoàn chuẩn bị thuốc men, lương thực, vũ khí đầy đủ, bao gói hành lý cẩn thận. Trải qua 3 ngày đêm luồn lách, nhiều lần gặp địch phải tránh né hoặc chống trả, anh đã dẫn được đoàn về đến nơi tập kết an toàn. Trong quá trình hành quân, tuy rất mệt mỏi, căng thẳng song anh vẫn luôn gắng sức mang thêm hành lý, đạn dược… hộ người khác. Khi đi qua những khoảng rừng ngổn ngang vì bị bom Mỹ tàn phá, việc tải thương không thể dùng cáng, anh đã tích cực cùng anh em cõng thương bệnh binh. Gặp một quãng đường rừng có nhiều đá sỏi, gai góc, người chỉ huy Tổ giao liên còn nhường cả đôi dép cao su của mình cho một chiến sĩ nữ. Tới nơi, vì xúc động trước những việc làm của anh, một cán bộ trong đoàn đã đề nghị được gặp thủ trưởng đơn vị giao liên để cảm ơn. Khi biết người chiến sĩ đã tận tình giúp đỡ đoàn trong quá trình hành quân cũng chính là vị chỉ huy của đơn vị giao liên, người cán bộ đó đã vô cùng ngỡ ngàng và càng thêm cảm phục.
    Có lần, khoảng một đại đội biệt kích Mỹ trang bị hỏa lực mạnh bí mật đi cắt rừng, áp sát rồi bất ngờ đánh vào một căn cứ của tình báo ta. Đang làm việc tại căn cứ này, Lê Văn Tách đã bình tĩnh tổ chức anh chị em giao liên vũ trang bám trụ, chống trả, đánh bật địch ra ngoài, tạo điều kiện cho cả đơn vị (gồm nhiều cán bộ, nhân viên cùng hồ sơ, tài liệu, phương tiện, vật chất quan trọng của tình báo) rút lui an toàn. Lần khác, khi đang dẫn đoàn trên đường hành quân thì bất ngờ phát hiện một số dấu hiệu cho thấy đoàn đã lọt vào giữa trận địa phục kích của địch, Lê Văn Tách lập tức cho đoàn ẩn nấp, không để địch nhận ra, sau đó anh bình tĩnh phán đoán chính xác về địch rồi kịp thời tìm ra hướng rút lui, đưa được toàn bộ đoàn thoát khỏi vòng nguy hiểm đã cận kề.
    Trong quá trình tham gia công tác cách mạng, Lê Văn Tách đã được tặng thưởng hai huân chương Chiến công giải phóng hạng 3, nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ quyết thắng, Dũng sĩ diệt Mỹ. Ngày 20-10-1976, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND với lời tuyên dương: “Đồng chí Lê Văn Tách trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ tiểu đoàn, ở cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua 12 năm liên tục làm công tác giao liên tình báo, đồng chí luôn nêu cao tinh thần tận tuỵ, bền bỉ, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn ác liệt, bảo đảm đường dây liên tục thông suốt, an toàn. Nhiều lần gặp địch càn quét, đồng chí mưu trí chỉ huy đơn vị tìm mọi cách đưa cán bộ, tài liệu đến nơi quy định đúng thời gian”.
    Lê Văn Tách hy sinh đã gần 40 năm, song hình ảnh giản dị và tấm gương hết mình vì cách mạng của anh vẫn khắc sâu trong tâm trí những người đồng đội cũ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Trí (tức Sáu Trí, nguyên Cụm trưởng Cụm điệp báo A20, nguyên Trưởng phòng Tình báo chiến lược Miền) bồi hồi nhớ lại: “Đồng chí Lê Văn Tách làm công tác đường dây của tình báo trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ở chiến trường miền Đông Nam bộ. Những việc khó khăn, phức tạp nhất, các anh chị em khác không làm được, giao cho đồng chí thì đồng chí đều hoàn thành xuất sắc... Ngay từ buổi đầu, đồng chí đã là một chiến sĩ nòng cốt của đơn vị giao liên vũ trang. Về sau, trong những năm chiến tranh ác liệt, đồng chí luôn luôn giữ vai trò một cán bộ trụ cột, có công lớn trong việc rèn luyện, xây dựng đơn vị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ”.

    Xem tiếp...

    CÒN TUỔI NÀO CHO EM

    (ĐC sưu tầm trên NET)
    Chỉ có trăng sao là bất diệt
    Cái gì khác nữa thảy đi qua
    Tây Thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi
    Vẻ đẹp mê tơi vẫn mặn mà?

    Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé,
    Xin đừng luân chuyển để thời gian
    Chậm đi cho kẻ tôi yêu dấu
    Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân.

        Hàn Mạc Tử


    Xem tiếp...

    Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

    ABBA - SUNGHA JUNG 2

    (ĐC sưu tầm trên NET)


    Xem tiếp...

    RU HỒN VỀ TÂM



    Cố quên mà cứ nhớ hoài
    Đành ngồi tắm rượu, hai tay cào đời
    Trải lòng cọ rửa tơi bời
    Cạo bong vết tích một thời mê man
    Lau khô ráo vũng chứa chan
    Chùi đi sạch sẽ vô vàn cô đơn
    Tắt đèn xua hết nguồn cơn
    Say mèm nằm xuống ru hồn về tâm.

                                                                    Trần Hạnh Thu

                                      
    Xem tiếp...

    ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 8

    Hết chỗ, hết cách kiếm ăn rồi sao ta?
    Thật là...oải chè đậu cho lũ "nam nhi chi chí" !!!

    (ĐC chép từ http://googletienlang.blogspot.com):

    Thứ hai, ngày 30 tháng mười hai năm 2013

    VỤ KIỀU NỮ CUỒNG DÂM Ở HẢI DƯƠNG: PHÓNG VIÊN "HY SINH ĐỜI TRAI" CHO NGHỀ BÁO

    Lời dẫn: Mấy ngày qua, vụ "Kiều nữ cuồng dâm" ở Hải Dương cưỡng dâm hàng trăm người, có người bị "hiếp 30 lần trong 2 ngày" loang ra trên hầu hết các tờ báo, kể cả các tờ báo lớn như VietNamNet, Tiền phong, VTC News ... Nhiều blog bạn bè của Google.tienlang như tranhung09, trelang, thậm chí cả cô Beo Hồng cũng đã loan tin. Đa phần mọi người cho rằng đó là tin vịt của các tờ báo lá cải. Có báo còn viện dãn cả chuyên gia y tế: “Cần xem xét lại lời kể của các lái xe taxi hay xe ôm. Vì theo cơ chế sinh học của con người thì người đàn ông kể cả sử dụng thuốc kích dục cũng không thể quan hệ được quá 8 lần/ngày. Chính vì thế, việc quan hệ 30 lần/2 ngày thì rất khó”.
    Đồng tình với nhận định đây chỉ là tin đồn nhảm của cánh báo chí lá cải nên Google.tienlang đã cố tình đứng ngoài vụ này.
    Thế nhưng mới đây, chúng tôi được biết, 2 phóng viên báo Người đưa tin- tác giả những tin bài đầu tiên về vụ việc này đã công khai chia sẻ trên fb, rằng chính họ đã "đi thực tế", đã vào vai tài xế taxi để tình nguyện "hy sinh đời trai" cho nghề báo, chính họ là "nạn nhân" của Kiều nữ cuồng dâm này.
    Vậy hành vi của phóng viên tình nguyện "hy sinh đời trai" cho nghề báo này liệu có phạm tội? Và nếu có thì phạm tội gì? Google.tienlang xin dẫn về bài phân tích của 1 facebooker nhìn từ góc độ pháp luật để bạn đọc tham khảo...
    *********
     
     Diệu Nam (thứ hai từ trái qua)- phóng viên đã "hy sinh đời trai" cho nghề báo

    =======
    Dưới đây là những stt chia sẻ trên fb của Đoàn Tân- một trong 2 phóng viên đồng tác giả loạt tin bài về vụ này:
    Phóng viên Đoàn Tân- báo Người đưa tin
    Đoàn Tân đã chia sẻ liên kết.

    Sau 2 tiếng PV báo Người đưa tin - Diệu Nam đột nhập nhà kiều nữ hiếp 40 người/ngày tại TP. Hải Dương. Chúng tôi nghe thấy tiếng thều thào: Cứu..........cứu........cứu...........e. Mấy anh em phá cổng vào. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra.... mọi người đọc bài 1 của Diệu Nam dấn thân vào hang quỷ viết bài.
    ====
    Là một trong 2 người trực tiếp thâm nhập viết bài và bị chị ép qua hệ đế nhục nhã. Và sau khi thấy hàng loạt báo làm theo. Các bác không bị hiếp như tôi không cú. Và các bác không có kinh nghiệm thực tế. Tôi chính chức thông báo Sau bài 1, giờ các bạn chuẩn bị đón nhận loạt bài mới, những ngón đòn bí quyết: Những vụ ép taxi quan hệ đến thân tàn ma dại - Cuộc giáp mặt kinh hoàng với kiều nữ nghiện hiếp dâm - Những vụ đâm lái xe tàn khốc vì không đáp ứng được N.... Đặc biệt là video cận cảnh những món đòn giường chiếu do N tung với anh bạn Diệu Nam của tôi. Nhìn bà ấy làm tình Diều Nam mà thương phát khóc. Chờ nhé.
    Đến - gọi cửa - và bị thịt
    ====
    Hôm qua thông qua di động
    Bài 2 của Diệu Nam (face: Diệu Nam Định). A ấy thật dũng cảm! Bị hành hạ dã man vậy mà vẫn cố lết thân viết bài!
    ====
    Đoàn Tân đã chia sẻ liên kết.
    Kinh hoàng quá Diệu Nam ơi! Tác giả bài viết này là Diệu Nam Định, một phón viên mới vào nghề! Nhưng có những khám phá tốt! Tôi là người trên địa bàn, chuyện này là có thật! Có thể nhiều kẻ nghĩ bạn bịa đặt, nhưng tôi khẳng định chuyện bạn làm có thật 100%! Chúc Diệu Nam thành công! Bạn đã đóng vai taxi và chịu cưỡng hiếp khổ cực! hãy trân trọng những nhà báo như này!

     ======
    Dưới đây là bài phân tích dưới góc độ pháp luật của fcebooker  Mượt Mà:

    "Hy sinh đời trai" cho nghề báo? 
    Phần 1:Hiếp dâm?
    Đây là ảnh và đường link FB của tác giả bài báo "Kiều nữ hiếp dâm ở Hải Dương" đang gây xôn xao dư luận.
    https://www.facebook.com/tandoanpv Khoan nói đến phạm trù đạo đức bởi nó vô nghĩa trong xã hội này. Ở đây chị chỉ bàn đến phạm trù luật pháp và các khái niệm.
    Một bài báo được xuất bản có nghĩa nó chịu sự điều chỉnh của luật pháp và tác giả cũng như toà soạn phải chịu trách nhiệm về nó.
    Bài báo của đồng tác giả Đoàn Tân báo điện tử Người Đưa tin khi viết về một hiện tượng ở Hải Dương có phản ánh "một phụ nữ hiếp dâm rất nhiều người bằng các hành vi, ép, đe doạ, lừa cho uống thuốc kích dục và cho tiền"
    Bản thân tác giả cũng là "nạn nhân" của người phụ nữ này. Ẩn ức bị ép quan hệ tình dục cách đây 3 năm được tác giả bức xúc đưa lên báo và trang FB cá nhân với cáo buộc bị người phụ nữ HIẾP DÂM.
    Vậy, xét về pháp luật hiện hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người phụ nữ phạm tội không?
    1. Tội Hiếp dâm, theo định nghĩa tại điều 111 của Bộ Luật hình sự Việt Nam ban hành năm 1999, là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của họ.
    Để có thể bị xử có tội đối với tội hiếp dâm, phải có các cấu thành sau: 1. Hành vi: Phải có hành vi "dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ hoặc thủ đoạn khác".
    Dùng vũ lực: Các hành vi bạo lực như tấn công, trói, gây thương tích v.v. Đe dọa dùng vũ lực: Các hành vi đe dọa nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của nạn nhân như kề súng, kề dao vào người nạn nhân v.v…
    Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân như nạn nhân: bị say, bị ốm hoặc bị tâm thần. Trong pháp luật Việt Nam, quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực hành vi hình sự với người tâm thần nữ luôn được coi là hiếp dâm vì tâm thần được coi là không đồng ý với hành vi đó. Các thủ đoạn khác như đánh thuốc mê nạn nhân.....
    Đối với tội hiếp dâm, nếu nạn nhân không tố cáo thì Viện kiểm sát cũng không khởi tố bị can (mặc dù hành vi phạm tội nói trên có thể đã diễn ra). Hiện tại, theo công an Hải Dương, chưa có nạn nhân nào trình báo, do vậy có thể coi tác giả bài báo là nạn nhân và tố cáo trên báo chí. Giả thiết 1: Tác giả và nhân vật nữ đều nhận thức bình thường, vậy hành vi mà tác giả cho là bị hiếp dâm phải xảy ra khi tác giả bị đe dọa, tấn công hoặc đánh thuốc mê... Chị cho là ở đây tác giả bị đánh thuốc mê. Nhưng chính tác giả khoe là có ghi hình cảnh giao hoan với nhân vật.
    Người bị đánh thuốc mê ép quan hệ tình dục liệu có thể ghi hình được không? Đây là điều cần làm rõ.
    Giả thiết 2: Tác giả thì đương nhiên nhận thức bình thường, tuy nhiên nhân vật nữ theo thông tin thì lúc xảy ra sự việc đang ở Việt Nam điều trị bệnh tâm thần.
    Nếu xét các tình tiết thì chính tác giả mới phạm tội hiếp dâm.
    Trích: "Theo luật pháp Việt Nam, quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực hành vi hình sự với người tâm thần nữ luôn được coi là hiếp dâm vì tâm thần được coi là không đồng ý với hành vi đó."
    Vậy cần làm rõ tình tiết này. Nếu nhân vật nữ có chứng nhận tâm thần thì sẽ có chuyện hay đấy. Lúc đấy, băng ghi hình tác giả khoe lại chính là thứ tố cáo chính tác giả.
    Đ. mẹ, tác giả cứ ngồi đấy, chị phân tích cho mà nghe.

      Phần II: Mại dâm hay Bán dâm?
    Hôm nay chị với các cô tiếp tục bàn về yếu tố pháp lí xung quanh bài báo "Kiều nữ Hải Dương hiếp dâm". Trước khi bàn, chị chân chọng giới thiệu ảnh và đường link FB của "nạn nhân" cũng như đồng tác giả bài báo. Phóng viên tập sự Diệu Nam của báo điện tử Người Đưa tin. (Người thứ 2 từ trái sang) https://www.facebook.com/profile.php?id=100003753019020 Trong nội dung bài báo do phóng viên viết có chi tiết về việc Kiều nữ sau khi lừa giao cấu có trả tiền cho những anh chàng lái taxi cũng như tác giả. Theo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003 thì:
    1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
    2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.
    Xét ở chuyện này, việc giao cấu không xuất phát từ tình cảm và có yếu tố tiền bạc nên có thể nhìn nhận đây là hành vi mua - bán dâm. Kiều nữ là người trả tiền nên Kiều nữ là người mua dâm và và người bán là chính tác giả và các anh chàng lái taxi trong bài báo.
    Hành vi mua bán dâm theo Luật pháp Việt Nam không xử lí hình sự nên chị không bàn nhiều, tuy nhiên pháp luật cần làm rõ để có biện pháp xử lí hành chính người mua và người bán.
    Đối với phóng viên tập sự Diệu Nam, vì có hành vi lấy tiền sau khi làm tình nên chị sẽ gọi: Diệu Nam - Đồ đĩ đực. Hehe.
    Trong trường hợp tội danh mua - bán dâm được xác định. Các cơ quan pháp luật cần tìm hiểu vì sao hoạt động này được tiến hành. Trong FB cá nhân của đồng tác giả Đoàn Tân, có nói đến việc rủ phóng viên Diệu Nam đi nhập vai làm phóng sự này. Nếu vậy, phóng viên Đoàn Tân sẽ phạm vào tội sau: Tội môi giới mại dâm.
    Theo BLHS
    "Tội môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm”. Tội môi giới mại dâm có khung hình phạt: Đó là tù có thời hạn “từ sáu tháng đến hai mươi năm”.
    Trong câu chuyện này, rất nhiều yếu tố pháp lí cần được làm rõ. Từ hành vi hiếp dâm người tâm thần cho đến hành vi mua bán dâm. Đây là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng băng hoại đạo đức xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình, pháp luật cần làm rõ và có biện pháp xử lí nghiêm khắc.
    Nguồn: Facebooker Mượt Mà
     
    Xem tiếp...