Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

TỘI QUÁ, NGƯỜI ƠI! 3

(ĐC sưu tâm trên NET)

Đành rằng, theo thiết luật của thiên nhiên, muôn loài trong thế giới sinh vật phải "bắt" và "ăn" lẫn nhau để mưu cầu sống còn, nhưng có suy nghĩ mà hành động theo cách như thế này thì thật ...điên rồ, và vô luân quá, độc ác quá!
Mẹ Thiên Nhiên đã mang nặng đẻ đau sinh ra một đứa con cực kỳ bất hiếu và mất dạy, đó là loài người - giống loài ngu xuẩn nhất và tác tệ nhất trong muôn loài sinh vật. Bởi vì loài người không những đã tàn phá không thương tiếc cái nôi sinh thái cưu mang sự sống còn của chính nó, tiêu diệt vô tội vạ nhiều khi chỉ vì thích thú, tiêu khiển, cái thế giới sinh vật hiền lành đã và đang dung dưỡng nó, mà ác nhất là còn làm cho "thần dân" của nó (tức con người) luôn dở mọi thủ đoạn, mọi âm mưu độc địa nhất, đê hèn nhất, tàn bạo nhất nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc triệt hạ lẫn nhau trong nội bộ loài chỉ vì danh lợi, và do đó tạo ra biết bao nhiêu núi xương sông máu, gây ra biết bao nhiêu thống khổ đau thương cho...chính mình! Điều khó tưởng tượng hơn nữa là loài người càng văn minh, nghĩa là càng có văn hóa thì lại càng...khốn nạn! Đó là sự thực lịch sử! Ai không đồng ý...thì thôi!!! Ha...ha...ha...!...
ĐC
                                               Xem đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét