Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/434

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Bản Tin 113 Online Cập Nhật Hôm Nay | Tin Tức 24h An Ninh Mới Nhất Ngày 29/4/2022 | ANTV
 
Thời sự quốc tế 29/4 | Nga tố phương Tây cấp vũ khí, khuyến khích Ukraine tấn công nước này | FBNC
 
Bản tin sáng 30/4 • Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông chuẩn bị đổ bộ đất liền
 
Cô Gái Pako - Remix Nhạc Bolero Hay nhất 2019

Nhiều tuyến đường TPHCM ngập sâu sau mưa lớn

Báo Lao ĐộngTin bài theo ấn bản địa phương
Xem tiếp...

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

CỨU SINH KỲ DIỆU 33

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Ngụp sinh tồn - chiếc phao cứu sinh kỳ diệu

1 loại củ vừa là “thần dược” hạ đường huyết, trị đau dạ dày, vừa là “khắc tinh” của ung thư: Ăn tươi hay nghiền bột đều vô cùng bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người, nhất định nên tránh xa

24-02-2022 - 09:14 AM | Sống

1 loại củ vừa là “thần dược” hạ đường huyết, trị đau dạ dày, vừa là “khắc tinh” của ung thư: Ăn tươi hay nghiền bột đều vô cùng bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người, nhất định nên tránh xa

Loại củ này là một nguyên liệu tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong đời sống với những công dụng tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.

Nghệ hay còn gọi là uất kim, khương hoàng là một vị thuốc cổ truyền có mặt trong nhiều bài thuốc dân gian. Nghệ vàng tươi có vị đắng, mùi thơm hơi hắc, có tác dụng hành khí, phá huyết, thông kinh, chỉ thống, tiêu mủ, kháng viêm, liền sẹo. Nhờ tính kháng viêm và chống oxy hóa tốt, nghệ vàng có tác dụng giúp điều trị một số bệnh như sau:

Một loại củ vừa là ''thần dược'' hạ đường huyết, trị đau dạ dày, vừa là ''khắc tinh'' chống ung thư: Ăn tươi hay nghiền bột đều đều vô cùng bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

1. Hạ đường huyết

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất curcumin ở trong nghệ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, chống viêm hiệu quả và giữ cho lượng đường trong máu của bạn ở mức ổn định. Các hợp chất từ của nghệ cũng được chứng minh giúp cơ thể giảm tình trạng kháng insulin – khiến tăng lượng đường huyết của bạn.

2. Ngăn ngừa ung thư

Nghệ có thể ngăn chặn được sự phát triển của các tế bào khối u, đồng thời giúp các enzym giải độc hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, các chất curcumin chứa trong nghệ giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và do đó giúp chống lại ung thư hiệu quả.

3. Chữa đau dạ dày

Curcumin trong nghệ tươi có đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa, bổ sung cho niêm mạc dạ dày một lớp màng bảo vệ. Đồng thời giúp chữa lành các vết loét sẵn có, giảm tối đa sự hình thành các vết loét mới, giảm sự kích thích dạ dày gây khó chịu, đau đớn cho người bị đau dạ dày.

Nghệ rất tốt nhưng 3 nhóm người sau không nên dùng

Một loại củ vừa là thần dược hạ đường huyết, trị đau dạ dày, vừa là khắc tinh chống ung thư: Ăn tươi hay nghiền bột đều đều vô cùng bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 2.

- Người bị thiếu máu: Thiếu máu là do thiếu sắt, nếu uống tinh bột nghệ với nồng độ cao có thể ngăn cản sự hấp thụ sắt, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

- Người bị sỏi thận: Nghệ cũng chứa nhiều oxalat, có thể liên kết với canxi và gây hình thành sỏi thận.

- Người chuẩn bị phẫu thuật: Nghệ có khả năng ngăn ngừa đông máu do đó những người cần làm phẫu thuật nên ngưng tiêu thụ nghệ trong khoảng hai tuần trước khi phẫu thuật

Một loại củ vừa là thần dược hạ đường huyết, trị đau dạ dày, vừa là khắc tinh chống ung thư: Ăn tươi hay nghiền bột đều đều vô cùng bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 3.

Ánh Lê - Video: Tuấn Đăng

Theo Nhịp sống kinh tế

Điều gì xảy ra nếu bạn uống nước chanh đều đặn mỗi sáng: Đường huyết ổn định, nội tạng sạch bong, tuổi thọ kéo dài

31-03-2022 - 06:10 AM | Sống

Điều gì xảy ra nếu bạn uống nước chanh đều đặn mỗi sáng: Đường huyết ổn định, nội tạng sạch bong, tuổi thọ kéo dài

Nước chanh là thức uống không còn quá xa lạ, tuy nhiên không phải ai cũng biết lợi ích của chúng đối với cơ thể nhiều như thế nào.

Như chúng ta đã biết, chanh là loại quả có vị chua, hàm lượng vitamin C lại đặc biệt cao. Đây là một trong những loại trái cây tốt nhất cho việc làm đẹp và làm đẹp. 

Nước chanh là một thức uống rất giải khát và cách làm cũng rất đơn giản. Ngoài chanh, mọi người thường pha thêm đường phèn, mật ong… để dễ uống hơn mà vẫn bảo vệ dạ dày. 

Một số người thích thức dậy vào buổi sáng và uống một cốc nước chanh để tỉnh táo và hỗ trợ quá trình giảm cân, thải độc cũng như làm đẹp. Trong khi đó có quan điểm nghi ngờ rằng việc uống nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày. 

Trên thực tế, uống nước chanh khi bụng đói vào buổi sáng rất tốt cho những người khỏe mạnh nhưng lại không phù hợp với những người có vấn đề về đường tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, chúng ta nên uống nước chanh trước bữa sáng từ 15 đến 20 phút để làm sạch dạ dày và làm ẩm ruột. Có một điều cần lưu ý đó là cần phải ăn sáng đầy đủ để tránh tình trạng axit trong chanh gây kích thích dạ dày, có thể làm tiết axit dạ dày quá mức dẫn đến khó chịu và buồn nôn. Người bị bệnh liên quan đến dạ dày cũng nên cân nhắc về việc sử dụng đồ uống ngoài.

Ngoài những lưu ý trên, thì tác dụng mà nước chanh mang lại cho sức khỏe của chúng ta là điều không thể phủ nhận. Dưới đây là những lợi ích món đồ uống này mang lại:

    1. Kiểm soát đường huyết

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa hàm lượng vitamin C trong cơ thể và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một số thí nghiệm phát hiện ra rằng ăn trái cây và rau quả ở một mức độ nào đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Điều này đã chứng minh tầm quan trọng của chế độ ăn nhiều thực phẩm tươi. 

Nhờ hàm lượng vitamin C cao, cung cấp cho bạn gần 50% giá trị hàng ngày mà cơ thể cần. Do đó chanh là một “ứng cử viên” lý tưởng để bổ sung vitamin, đặc biệt là vitamin C.

Điều gì xảy ra nếu bạn uống nước chanh đều đặn mỗi sáng: Đường huyết ổn định, nội tạng sạch bong, tuổi thọ kéo dài - Ảnh 1.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra việc sử dụng vitamin C cùng với các loại thuốc như metformin để giúp điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Trong một dự án, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đối tượng thử nghiệm uống vitamin C cùng với metformin trong thời gian 12 tuần đã thấy giảm mức đường huyết lúc đói và sau bữa ăn cũng như hemoglobin glycosyl hóa (HbA1c).

Đây là những thước đo mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường của cơ thể. Việc bổ sung vitamin C có thể tiềm ẩn những tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều, vì vậy bạn nên dùng các nguồn tự nhiên như nước chanh.

2. Thanh lọc gan

Một ly nước chanh vào buổi sáng là “món khoái khẩu” của gan. Để quá trình giải độc trong cơ thể diễn ra suôn sẻ và triệt để, có hai cơ quan cần được chăm sóc đặc biệt đó là gan và thận. 

Gan là một trong những cơ quan tiêu hóa đảm nhiệm nhiều vai trò trong cơ thể. Vì vậy, ngoài chất xơ, nước, lợi khuẩn, gan cũng cần được cung cấp các chất vitamin cần thiết để thúc đẩy quá trình thải độc. Mỗi sáng uống một cốc nước có thêm một hoặc hai lát chanh tươi là sự lựa chọn không nên bỏ qua.

Bởi vì gan phải đợi đến khi cơ thể ngủ say (khoảng 1h sáng) mới có thể thực hiện quá trình giải độc và tái tạo lại. Sang đến ngày hôm sau, gan đã kiệt sức. 

Nếu được bổ sung dưỡng chất đúng lúc, cơ quan này sẽ tràn đầy năng lượng. Các độc tố trong gan có thể được tẩy trừ nhờ vitamin C, ngoài ra  Axit citric trong nước chanh khuyến khích gan sản xuất mật, có tác dụng tốt để bài tiết chất độc. 

3. Giảm sỏi thận

Mỗi sáng uống một cốc nước chanh (30 ml nước chanh pha thêm 100 ml nước lạnh, nếu sợ chua có thể pha thêm một lượng mật ong thích hợp) sẽ giúp bệnh nhân sỏi thận cải thiện tình trạng bệnh. 

Điều gì xảy ra nếu bạn uống nước chanh đều đặn mỗi sáng: Đường huyết ổn định, nội tạng sạch bong, tuổi thọ kéo dài - Ảnh 2.

Citrate, một loại muối trong axit citric, liên kết với canxi và giúp ngăn chặn sự hình thành sỏi thận. Trong khi đó, trái cây và nước trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp citrate tự nhiên được biết đến trong chế độ ăn uống.

Trong tất cả các loại nước trái cây họ cam quýt, nước chanh được đánh giá có nồng độ muối ngăn ngừa sỏi thận cao nhất.

Ngoài việc uống nước chanh để chữa bệnh, người bệnh sỏi thận cũng có thể cho thêm vỏ chanh vào thức ăn cũng mang lại hiệu quả tốt, từ đó nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

4. Làm trắng và chăm sóc da

Chanh có chứa vitamin B1, vitamin B2, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, đồng thời cũng rất giàu axit hữu cơ và axit citric. Đồng thời đây là một loại thực phẩm có tính kiềm cao và có tác dụng chống oxy hóa mạnh, có thể thúc đẩy quá trình tái tạo làn da. 

Nó rất hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, trì hoãn quá trình lão hóa và ức chế sự hình thành sắc tố.

Điều gì xảy ra nếu bạn uống nước chanh đều đặn mỗi sáng: Đường huyết ổn định, nội tạng sạch bong, tuổi thọ kéo dài - Ảnh 3.

5. Thanh nhiệt và giải đờm

Chanh cũng có thể làm long đờm. Tác dụng long đờm của vỏ chanh mạnh hơn cam quýt. Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, nếu không chú ý đến chế độ ăn uống thì độ ẩm bên trong cơ thể con người và độ ẩm bên ngoài của khí hậu tự nhiên sẽ tác động lẫn nhau. 

Nếu tích tụ lâu ngày độ ẩm sẽ thời gian, đờm sẽ xuất hiện. Vì vậy, khi mùa hè có nhiều đờm và cổ họng khó chịu, pha thêm nước cốt chanh với nước ấm và một ít muối là có thể giúp giảm đờm, làm sạch đường hô hấp.

6. Phòng chống bệnh tim mạch

Chanh rất giàu vitamin C và vitamin P (một nhóm các hợp chất thực vật mà ngày nay gọi là flavonoid) có tác dụng tăng cường độ đàn hồi và dẻo dai của mạch máu. Không chỉ vậy, chúng còn có tác dụng phòng và điều trị các triệu chứng tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. 

 Theo Sohu, 163


Thuỳ Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

 

 

Xem tiếp...

NÀNG TIÊN CÁ

 
Giai điệu tự hào: Xa khơi - Anh Thơ

 Có thể là hình ảnh về 1 người, tượng điêu khắc, tượng đài và ngoài trời

NÀNG TIÊN CÁ

Nghe nói em đã về với biển                                                                                                                    Nên anh đi về phương ấy tìm em                                                                                                         Nhưng anh đã hỏi tất cả mọi con thuyền                                                                                                   Dù đang xa khơi hay trong bến đợi                                                                                                           Họ đều lắc đầu, lặng im không nói                                                                                                          Nhìn anh như kẻ khờ khạo, lạ đời

Cánh buồm tả tơi, lang bạt khắp biển trời                                                                                                  Hú gọi nơi nơi hết hơi, thất vọng                                                                                                                Biển cả rú gào buồn lòng dậy sóng                                                                                                              Vỗ ầm ào khắp vách đá, bãi bờ 

Em ở đâu, ơi hỡi Nàng Thơ                                                                                                                         Mà bỏ đi không cho anh biết?                                                                                                                  Biển có gì vui mà về với biển?                                                                                                                      Nơi quanh năm toàn sóng gió ồn ào                                                                                                         Nơi suốt bốn mùa chẳng có mùa nào                                                                                                       Được giây phút sóng yên biển lặng                                                                                                            Nơi chết khát trước mênh mông nước mặn                                                                                                Mấy tỷ năm rồi ai khóc mà lệ đầy?!                                                                                                            

Ôi đại dương sao lạ lùng thay                                                                                                                       Là chỗ hội tụ của mọi nguồn nước mát                                                                                                     Từ muôn sông đổ về, nước ngọt thành mặn chát                                                                                      Báo cho loài người biết đời là khổ đau                                                                                                       Phải khóc hoài, khóc mãi, dài lâu?!... 

Biển bỗng gầm gừ, anh tấp vào hoang đảo                                                                                              Chân trời cuộn lên lũ mây đen hung bạo                                                                                                      Hiện lên quái tượng cuồng phong, giông bão                                                                                       Chạnh lòng anh thương nhớ đến em                                                                                                          Ơi Nàng Thơ chân yếu tay mềm                                                                                                                 Sao lại bỏ anh để về với biển                                                                                                                        Về với nguồn cơn của sóng gào bão thét                                                                                               Chống chọi giữa đời trước những nguy cơ? 

Từ ngày em đi, tình anh bơ vơ                                                                                                                   Vần thơ nào cũng thẫn thờ, lạnh nhạt                                                                                                    Không còn khí thế của tình yêu dào dạt                                                                                                   Nên anh đành lưu lạc về đây...

Giông bão đã tan, nắng gió lại đầy                                                                                                           Trời trải xanh lơ điểm ngàn mây trắng                                                                                                     Anh thăm thú, dạo quanh đảo vắng                                                                                                        Thấy xa xa trên ghềnh đá một nàng                                                                                                        Nàng ngồi đó chìm trong cõi mơ màng                                                                                                        Mắt hướng xa xăm mang nỗi buồn muôn thuở                                                                                         Dáng sao thân quen, gợi bạt ngàn thương nhớ                                                                                             Có phải em không, ơi hỡi Nàng Thơ?!

Anh gọi tên em và hồi hộp đợi chờ                                                                                                           Em quay nhìn anh, bỡ ngỡ cười rạng rỡ                                                                                                    Em bỏ đi vì tưởng tình tan vỡ                                                                                                                    Anh đi tìm em nên phiêu dạt đến đây                                                                                                          Gặp nhau lần này cũng là do trời bày                                                                                                       Anh vui lắm, em vui không, em gái?                                                                                                     Đang hớn hở bỗng héo hon, tê tái                                                                                                              Em lắc đầu, mắt rưng lệ nhạt nhòa                                                                                                           Rời ghềnh đá, em trườn xuống bao la                                                                                                     Biển cả ôm em dấu vào trong dạ                                                                                                                Một cơn sóng trào nổi lên xí xóa                                                                                                              Anh dõi tìm nào thấy Nàng Thơ đâu?

Rồi bên tai âm vang tiếng ngọt ngào:                                                                                                      "Anh về đi, đừng theo em nữa!                                                                                                                  Em đã phải lòng, vâng theo lời biển cả                                                                                                        Ở lại đây làm sứ mạng một nàng tiên!" 

Ừ nhỉ! Thì ra em đã hóa thân                                                                                                                         Tâm hồn Nàng Thơ trong hình hài Nàng Tiên Cá                                                                                    Để em chiều chiều lên ngồi ghềnh đá                                                                                                      Gửi vào đất trời nỗi buồn nhớ mênh mông!                                                                                             Của một mối tình dang dở mà son sắt thủy chung!

Anh hiểu chuyện rồi, cúi đầu dấu lệ                                                                                                         Chúc biển và em tác hợp tình dâu bể                                                                                                        Anh dương buồm về cặp lại bến cô đơn                                                                                                    Cố làm bài thơ ru ngủ hết nỗi buồn                                                                                                            Và thương nhớ ơi, đừng bao giờ thức nhé!

Trần Hạnh Thu

 
Ca nhạc: Em yêu anh như câu hò ví dặm, Anh Thơ

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp

Ngọc Vũ, 23:15 29/11/2016

Cho đến tận ngày nay, vẫn không có ai chứng minh được nhân vật nửa người nửa cá này chỉ là hư cấu hay thực sự đâu đó ngoài đại dương bao la kia, hàng ngày vẫn có những người cá tự do bơi lượn.

Khi những dòng chữ cuối cùng của truyện cổ tích "Nàng tiên cá" (Hans Christian Andersen) dần dần khép lại, thì cũng là lúc người ta rơi những giọt lệ thương xót cho số phận của một cô gái nửa người nửa cá xinh đẹp, dùng hết sức mình đấu tranh với cái ác để có được tình yêu, và sống trong hạnh phúc khi trở thành con người. Rất nhiều người đã tin vào đó, rằng nàng tiên cá là có thật, nhưng cũng có những người cho rằng, nàng tiên cá chỉ là một nhân vật hư cấu, hoàn toàn không có trên đời. 

Cho đến tận ngày nay, vẫn không có ai chứng minh được nhân vật nửa người nửa cá này chỉ là hư cấu hay thực sự đâu đó ngoài đại dương bao la kia, hàng ngày vẫn có những người cá tự do bơi lượn. Tuy nhiên, trong thực tế, đã có nhiều lần lịch sử ghi nhận những bằng chứng về sự tồn tại của nàng tiên cá.   

Từ những lần xuất hiện đầu tiên của mỹ nhân ngư

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp - Ảnh 1.

Nàng tiên cá Siren trong thần thoại Hy Lạp. Người bị trói vào cột buồm là anh hùng Odysseus.

Truyền thuyết kể về nàng tiên cá xuất hiện từ khoảng 700-1000 năm TCN. Nữ thần mình người đuôi cá Atargatis trong nền văn hóa Syria cổ được gọi là Derketo. Atargatis yêu say đắm một chàng trai chăn cừu nhưng lại vô tình giết chết anh ta. 

Cảm thấy tội lỗi, Atargatis gieo mình xuống biển với hy vọng trở thành cá nhưng cuối cùng chỉ có nửa thân dưới biến thành cá, còn từ bụng trở lên vẫn mang hình hài con người. Atargatis được tôn thờ là nữ thần trông coi sự sinh sản trên mặt đất và dưới nước. Người Syria cổ xây dựng đền thờ lớn nhất cho Atargatis ở tỉnh Ascalon và không ai được phép ăn những con cá trong vùng nước hồ gần đó.

Trong thần thoại Hy Lạp, người anh hùng Odysseus ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng sáp bịt chặt tai lại, đồng thời cột chặt ông trên cột buồm để không bị trở thành nạn nhân của người cá Siren - được mô tả là mỹ nhân ngư sử dụng giọng hát đầy ma lực để quyến rũ thủy thủ rồi giết chết họ - mỗi khi đi ngang qua vùng đảo của chúng.

Kể từ đó, câu chuyện về nàng tiên cá bắt đầu xuất hiện nhiều trong dân gian. Đặc biệt, các nhà thám hiểm nổi tiếng cũng nói rằng họ đã từng nhìn thấy nàng tiên cá.

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp - Ảnh 2.

Vào năm 1430 ở Hà Lan - theo cuốn sách "Standard Dictionary of folklore, mythology and legend" (Từ điển chuẩn về folklore, thần thoại và truyền thuyết) - sau khi những con đê gần thị trấn Edam bị vỡ sau trận bão, một số cô gái chèo thuyền phát hiện một người cá giống như phụ nữ trong vùng nước ngập. Người cá được họ mang về nhà và cho mặc quần áo phụ nữ. Họ cố dạy cho người cá tiếng nói của con người nhưng đành bất lực.

Christopher Columbus kể lại rằng mình đã nhìn thấy nàng tiên cá ở gần Haiti vào năm 1493. Ông mô tả nàng tiên cá không hề xinh đẹp như trong truyền thuyết, khuôn mặt cũng có nét từa tựa con người. Columbus cũng nhấn mạnh rằng ông đã từng gặp những sinh vật tương tự ở bờ biển Tây Phi.

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp - Ảnh 3.

Năm 1614, nhà thám hiểm người Anh John Smith nhìn thấy ngoài khơi đảo Newfoundland ở Đại Tây Dương một người cá nữ "có mái tóc dài màu xanh".

Năm 1635, đích thân Bộ trưởng Anh John Swan đã cho xuất bản cuốn sách "Speculum Mundi", trong đó có mô tả về người cá hoà nhập với cuộc sống của những người trần khá nhanh. Họ thích mặc quần áo đẹp, tung tăng dạo chơi khắp nơi, lắng nghe mọi người tán gẫu nhưng tuyệt nhiên không hé răng nói lấy nửa lời.

Đến khi báo chí bắt đầu vào cuộc

Năm 1738, tờ nhật báo London của Anh đã đăng tải một bức ảnh gây sốc, chứng minh rằng người cá thực sự tồn tại. Đó là tấm ảnh một mỹ nhân ngư có thân hình nhỏ bé, được tìm thấy tại bờ biển Hebrides nhưng nàng bị ném đá tới chết do tưởng nhầm là quái thai.

Sau đó, nàng đã được mai táng cẩn thận. Người dân trong làng cũng ra sức bảo vệ sự tích người cá này, bất cứ ai tỏ ý ngờ vực, họ sẵn sàng thề độc để minh chứng rằng đó là câu chuyện hoàn toàn có thật.

Năm 1842 tại New York, mỹ nhân ngư FeeJee xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài quằn quại, khuôn mặt gớm ghiếc và hình dáng kỳ lạ. FeeJee chỉ dài vỏn vẹn 525 mm và cao 210 mm cùng bề ngang 212 mm. Mỹ nhân ngư này đã làm thoả mãn trí tò mò của những người chứng kiến.

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp - Ảnh 4.

Một quý ông tự xưng là "Tiến sĩ Griffith" bảo đảm đây là "người cá có thật 100% do một ngư dân người Nhật bắt được".

Từ đó, xác ướp FeeJee được dựng thành mô hình và trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trong một thời gian dài, nó được trưng bày tại bảo tàng Barnum như minh chứng vững vàng nhất khẳng định nàng tiên cá là có thật.

Năm 1860, bản gốc FeeJee đã bị thiêu rụi trong một vụ hoả hoạn, vì thế trên thế giới hiện nay xuất hiện rất nhiều bản sao của mô hình người cá này.

Tuy nhiên, đến năm 2011, một nhóm nghiên cứu từ Đại học St George đã đưa ra một kết luận khiến giới khoa học sững sờ khi khẳng định FeeJee thực chất chỉ là một trò lừa bịp.

Rất nhiều phát hiện về người cá, nhưng chưa ai chứng minh được đây là nhân vật có thật hay chỉ là một chiêu trò lừa bịp

Ngày 2/7/1991, tờ United Daily News của Singapore đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch hoàn chỉnh của mỹ nhân ngư đầu tiên trên thế giới, chứng minh sự tồn tại của mỹ nhân ngư không chỉ có trong truyền thuyết. Hóa thạch tương đối hoàn chỉnh này được tìm thấy tại bờ biển Nam Tư và được xác định có từ 1200 năm về trước. 

Người cá cao 1,6 m, phía trên eo phát triển như người với não bộ phát triển, thể tích não tương đối lớn. Tay phát triển 5 ngón có móng vuốt, bộ hàm chắc khỏe với răng sắc nhọn để xé con mồi, khuôn mặt có đầy đủ các cơ quan tuy nhiên mắt lại không có mí. 

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp - Ảnh 5.

Cho đến nay những câu chuyện xung quanh người cá vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải.

Tháng 4/1990, tờ Wenhui của Trung Quốc đưa tin một nhóm công nhân xây dựng ở thành phố Sochi, bên bờ Biển Đen đã phát hiện một ngôi mộ của xác ướp mỹ nhân ngư được chôn cùng với kho báu. Nhìn xác ướp người ta đoán đó là 1 cô gái da đen xinh đẹp, nhưng điều đáng ngạc nhiên là không chỉ phần dưới là chiếc đuôi cá mà ngay trên đỉnh đầu cũng có mang, ước tính cô người cá này dài khoảng 1,7 m. Các nhà khoa học tin rằng xác ướp này đã có hơn 100 năm tuổi.

Ngày 13 tháng 10/2008, tại thành phố Teluk Bahang, Malaysia một ngư dân đã phát hiện xác của một "chàng tiên cá". Nhưng báo chí địa phương đã che giấu sự việc. Qua những bức ảnh có thể thấy rõ trên xác của "chàng tiên cá" có rất nhiều vảy, khuôn mặt cũng có những dấu hiệu của loài cá.

Những huyền thoại bí ẩn xoay quanh các nàng tiên cá xinh đẹp - Ảnh 6.

Hình ảnh này cũng được xem là một chiêu trò giống như những lần phát hiện trước đây.

Năm 2013, hai người thủy thủ đang lặn ở lòng biển Greenland bất ngờ phát hiện bàn tay màu trắng đặt trên tấm kính tàu ngầm phía sau lưng. Bàn tay có 5 ngón thì 4 ngón dính liền với nhau như có lớp màng chân vịt. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, hình ảnh bàn tay đó chỉ là một trò đùa của ai đó chứ chưa đủ thuyết phục rằng sinh vật "nửa người nửa cá" kia là có thật.

Đến tháng 8/2014 cư dân mạng Philippines lan truyền những bức ảnh xác chết nàng tiên cá trôi dạt vào bãi biển gây xôn xao dư luận. Hình ảnh cho thấy chúng có khuôn mặt người và làn da nhợt nhạt như cá.

Có thể thấy từ xa xưa cho đến ngày nay thì những thông tin hay hình ảnh được cho là của nàng tiên cá vẫn luôn có sức hút đặc biệt trong tâm trí con người.

 

Xem tiếp...