Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

TRÁCH RƯỢU

 

 
PBN 36 | Nguyễn Hưng - Say

 

TRÁCH RƯỢU
 
Không uống thì buồn
Uống thì mất khôn
Nói năng lộn xộn
Hành vi vô lối vô hồn
 
Ngẫm mà nản luôn
Rượu ơi chán quá
Già hóa non
Tốn tiền, khổ vợ, khổ con
Tỉnh theo thánh hiền, say thành vô luân
 
Không uống thì buồn
Uống thì mất hồn
Thôi,
Bỏ luôn
Đành buồn
Vui vợ, vui con!
 
Tạo hóa xoay vần
Cô đơn gặm nhấm
Buồn!
Lủi thủi một mình
Lại túy lúy càn khôn
Ha hả, ngả ngiêng
Trời đất lộn xộn quay tròn...
Hết vui
Lại buồn
Đúng,
Lúng túng
Thôi, bỏ
Nhớ!
Đời là bể khổ!
 
Trần Hạnh Thu

 
Nguyễn Hưng - Khổ Vì Yêu Nàng (Tùng Châu, Lê Hựu Hà) PBN 52

Hài hước cảnh đàn voi say rượu túy lúy ngã liêu xiêu

Thứ năm, ngày 24/04/2014 06:56 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Những con voi ở công viên Nam Phi say túy lúy, bước đi lảo đảo và ngã nằm chồng chất lên nhau sau khi ăn một lượng lớn trái cây Marula lên men.
Bình luận 0
Loại trái cây Marula có họ hàng với xoài, vị chua nhẹ, khi chín rụng có màu vàng, ngọt thanh và giòn. Loại cây này phát triển rộng rãi ở châu Phi, đặc biệt là Nam Phi. Quả cây Marula có một vài thành phần giống như chất lên men, khiến người và động vật say nếu ăn nhiều.

Cảnh tượng vui mắt khi một đàn voi trưởng thành đi lảo đảo như say rượu rồi ngã liểng xiểng nằm trên mặt đất sau khi ăn quả Marula đã được chụp tại Công viên quốc gia Singita Kruger (Nam Phi).

Ross Couper, một hướng dẫn viên đã may mắn chứng kiến và ghi lại cảnh tượng thú vị này. “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy những con voi trẻ có dấu hiệu khá say, chúng đi liêu xiêu và ngã đổ vào chị em mình”.

Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng hành vi bất thường của đàn voi là do chúng ăn phải ấu trùng bọ cánh cứng sống trong vỏ cây Marula.

Cùng xem hình ảnh đàn voi say quả Marula nằm ngả nghiêng giữa đường:


This ad will end in 51






Hồng Thu (Theo Dailymail) (Hồng Thu (Theo Dailymail))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét