Ai là người kết liễu cuộc đời trùm ma túy Pablo Escobar?
00:01 01/02/2017
Đến nay, nhiều người vẫn tự hỏi ai là người đã thực hiện phát súng cuối
cùng kết liễu ông trùm ma túy Pablo Escobar. Bên cạnh đó cũng có nhiều
lời đồn đoán về sự việc.
Năm 1989, tạp chí Forbes ước tính Pablo Escobar là một
trong 227 tỷ phú trên thế giới có tài sản cá nhân trên 3 tỷ đô la với
việc điều hành băng đảng Medellin và quản lý khoảng 80% thị trường ma
túy thế giới.
Ông ta thường xuyên quyên góp tiền cho các dự án nhà ở và các công trình dân sinh nên rất được lòng người nghèo.
Pablo rất được lòng người nghèo
Là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt, Pablo Escobar xây dựng
nhiều sân bóng đá và các công trình thể thao. Ông cũng cho xây dựng
nhiều bệnh viện, trường học và các nhà thờ ở miền Tây Colombia, nhận
được sự trọng vọng và ngưỡng mộ của người dân địa phương.
Bên cạnh đó, Pablo còn chăm chỉ làm việc để nuôi dưỡng hình ảnh như
"người hùng Robin Hood" trong mắt người dân. Ông ta thường xuyên quyên
góp tiền cho các dự án nhà ở và các công trình dân sinh khác. Do vậy,
Pablo rất được lòng người nghèo.
Chính vì điều này, người dân ở Medellin đã gián tiếp giúp sức cho
Pablo để hắn ta thực hiện những hành vi phi pháp. Họ thường xuyên thông
báo, cảnh giới cho Pablo nhằm giúp hắn thoát khỏi sự theo dõi của cảnh
sát, che giấu các hoạt động của Pablo với chính quyền sở tại hay thậm
chí làm bất kỳ điều gì để bảo vệ Pablo.
Con trai của Pablo Escobar giơ chiếc áo in hình ảnh cha mình. Ảnh: Wall Street Journal.
Cuộc sống xa xỉ trong nhà tù ở La Catedral
Ngày 18/8/1989, trong cuộc diễu hành ở tỉnh Cundinamarca, phía nam
Colombia, một sát thủ của Pablo Escobar đã bắn chết Luis Carlos Galán
Sarmiento. Nạn nhân là nhà báo, chính trị gia tự do, người đã tham gia
ứng cử Tổng thống Colombia 2 lần.
Sarmiento luôn là cái gai trong mắt của Pablo Escobar bởi ông này
từng tuyên bố đấu tranh chống lại các hoạt động phi pháp của các băng
nhóm ma túy ở Colombia và ủng hộ các chính sách tương trợ tư pháp nhằm
dẫn độ các tội phạm ma túy từ Colombia về Mỹ. Cho đến nay, cuộc điều tra
về cái chết của Sarmiento vẫn chưa đi đến hồi kết.
Sau vụ ám sát, Tổng thống César Augusto Gaviria Trujillo đã tuyên bố
chống lại sự lộng quyền của các băng đảng ma túy. Tuy nhiên, với sức ảnh
hưởng trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, chính phủ đã dần dần thỏa hiệp
với Pablo Escobar và thuyết phục hắn ta đầu hàng, chấm dứt tất cả các
hoạt động tội phạm để đổi lấy một mức án hợp lý và những ưu ái trong
suốt quá trình thụ án.
Năm 1991, Pablo đã chấm dứt tất cả các hoạt động phi pháp trước đó,
để Chính phủ Colombia có thể trấn an công chúng và giảm sức ép của dư
luận.
Trước khi “gác kiếm giang hồ”, Pablo bị nghi ngờ đã dùng ảnh hưởng
của mình để mua chuộc các thành viên quốc hội nhằm thông qua hiến pháp
của Colombia năm 1991, trong đó quy định cấm dẫn độ tội phạm người
Colombia sang Mỹ để điều tra xét xử. Điều đó có nghĩa rằng Pablo Escobar
sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp quốc tế, cụ thể là Mỹ.
Ngay sau đó, Pablo có cuộc sống vương giả khi thụ án trong nhà tù
hạng sang La Catedral. Tại đây, Pablo được hưởng thụ thú vui thể thao
với một sân bóng đá, căn nhà khổng lồ với đầy đủ quầy bar, bể sục và vòi
sen. Điều này đã khiến dư luận bức xúc, gây sức ép mạnh mẽ lên chính
phủ nhằm tìm kiếm một hình phạt đích đáng hơn cho Pablo.
Tháng 7/1992, chính phủ buộc phải chuyển Pablo ra một nhà tù nghiêm
ngặt hơn. Nhưng lúc này, Pablo lại đang nung nấu kế hoạch đào tẩu kỹ
lưỡng, nhằm tìm kiếm cuộc sống tự do cho phần đời còn lại của mình.
Trùm ma tuý Pablo Escobar cùng người vợ Maria Victoria
vào năm 1983. Ảnh: Freshdive.
Cuộc truy tìm Pablo Escobar
Lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ Mỹ nhanh chóng được thành lập, tư
vấn và huấn luyện cho Search Bloc - lực lượng cảnh sát đặc biệt của
Colombia, tìm ra dấu vết của Pablo. Bên cạnh mâu thuẫn kéo dài giữa
Pablo Escobar với Chính phủ Mỹ và Colombia, số lượng kẻ thù của Pablo
cũng tăng lên nhanh chóng.
Do vậy, nhóm liên minh Los Pepes được thành lập dưới sự bảo trợ về
tài chính bởi các đối thủ của Pablo bao gồm băng đảng Cali và lực lượng
bán quân sự cánh hữu dưới sự chỉ đạo của Carlos Castaño, người đứng đầu
lực lượng nông dân tự vệ. Liên minh Los Pepes đã tiến hành chiến dịch
đẫm máu, trong đó có hơn 300 đồng minh và người thân của Pablo Escobar
đã bị thảm sát, ngoài ra một phần lớn tài sản của băng đảng Medellin
cũng bị phá hủy.
Với cùng mục đích là truy tìm Pablo Escobar, các thành viên của nhóm
Search Bloc đã bắt tay với lực lượng tình báo Colombia và Mỹ, cũng như
đồng thời thông đồng với liên minh Los Pepes. Sự phối hợp này chủ yếu
thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo, cho phép liên minh Los Pepes
trừ khử Pablo Escobar cùng đồng minh của hắn ta.
Tuy nhiên, một số báo cáo mật cho rằng ngay cả các thành viên của lực
lượng cảnh sát đặc biệt Search Bloc cũng trực tiếp tham gia vào các
cuộc tập kích của liên minh Los Pepes. Một trong những thủ lĩnh của Los
Pepes là Diego Murillo Bejarano, cũng chính là Phó thủ lĩnh của băng
Medellin, là người tích cực tham gia công cuộc trừ khử Pablo Escobar để
trở thành một trong những kẻ quyền lực nhất trong lực lượng tự vệ của
Colombia.
Chính phủ và các băng nhóm mafia phải bắt tay để truy bắt Pablo. Ảnh: Onedio.
Dùng sóng ba chiều để theo dấu Pablo Escobar
Cuối cùng thì cuộc truy sát nhằm vào Pablo Escobar cũng kết thúc vào
ngày 2/12/1993, khi trùm ma túy một thời vẫn đang loay hoay trong nỗ lực
cuối cùng, nhằm trốn tránh lực lượng cảnh sát.
Biệt đội tình báo điện tử, đứng đầu bởi Brigadier Hugo Martínez đã sử
dụng công nghệ sóng ba chiều để theo dấu đường truyền từ điện thoại di
động của Pablo và phát hiện trùm ma túy đang ẩn mình đâu đó khu vực Los
Olivos, nằm giữa trung tâm Medellin.
Ông trùm ma tuý Pablo cùng vệ sỹ của mình đã cố gắng trốn chạy trên
những mái nhà lụp xụp của khu ổ chuột, nhằm thoát thân và trà trộn vào
đám đông ở những con phố nhỏ. Thế nhưng cả hai thầy trò Pablo đã bị lực
lượng cảnh sát Quốc gia Colombia tiêu diệt.
Cho đến nay, nhiều người vẫn tự hỏi ai là người đã thực hiện phát
súng cuối cùng kết liễu ông trùm. Bên cạnh đó cũng có nhiều lời đồn đoán
về sự việc này.
Hai anh trai của Pablo là Roberto Escobar và Fernando Sánchez
Arellano nói rằng em trai họ đã từng khẳng định sẽ tự tử nếu bị dồn vào
đường cùng. Và họ tin rằng Pablo là người đã thực hiện phát đạn cuối
cùng để giải thoát cho bản thân sau nhiều năm lẩn trốn.
Vinh Nguyen
Pablo Escobar: Trùm ma túy giàu nhất trong lịch sử
19:38 30/01/2017
Với tài sản ước tính khoảng 30 tỷ USD vào đầu những năm 1990 của thế kỷ
trước, Pablo Emilio Escobar Gaviria là một trong những người đàn ông
giàu nhất thế giới thời bấy giờ.
Pablo Escobar rời ghế nhà trường khi việc học còn dang dở. Chàng trai
nhanh chóng dấn thân vào các hoạt động phạm pháp như kinh doanh thuốc
lá lậu hay vé số giả, trộm cắp xe hơi.
Ngoài buôn lậu, Pablo Escobar còn thực hiện nhiều vụ bắt cóc nhằm
tống tiền trước khi thành lập đường dây mua bán và vận chuyển ma túy vào
thị trường Mỹ từ năm 1975. Cái tên Pablo Escobar nhanh chóng được gắn
với mác “ông hoàng ma túy”.
Tài khoản có 3 triệu USD ở tuổi 26
Lớn lên ở vùng ngoại ô Medellin, Colombia trong một gia đình làm nghề
nông, Pablo Escobar sớm bộc lộ tính ngỗ ngược ngay từ khi còn đi học.
Anh ta bị cáo buộc đã ăn cắp những tấm bia mộ rồi mài nhám chữ khắc trên
bia, bán lại cho những kẻ buôn lậu trong vùng.
"Ông hoàng ma tuý" Pablo Escobar là một trong những người giàu nhất thế giới vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước
. Ảnh: AP.
Sau này, Sebastián Marroquín, con trai của Pablo, tuyên bố rằng cha
mình đã có bước chân đầu tiên vào con đường phi pháp khi bắt đầu kinh
doanh bán bằng tốt nghiệp giả, thường là bằng của trường Đại học tư nhân
Mỹ Latinh ở Medellin. Mặc dù kinh doanh bằng giả nhưng Pablo lại không
tự làm cho mình 1 tấm bằng khi rời ghế nhà trường với hai bàn tay trắng.
Pablo bắt đầu việc kinh doanh tự do trên phố như bán thuốc lá lậu,
vé số giả và trộm cắp xe hơi. Đầu thập niên 70, trước khi kinh doanh ma
túy, Pablo đã tham gia trộm cắp và cả làm vệ sỹ, hắn đã kiếm được cỡ
100.000 USD từ việc bắt cóc tống tiền ở khu vực Medellin, Colombia.
Bên cạnh đó, Pablo Escobar còn thực hiện nhiều vụ bắt cóc nhằm tống
tiền trước khi thành lập đường dây mua bán và vận chuyển ma túy vào thị
trường Mỹ từ năm 1975. Pablo nhanh chóng bắt tay với Alvaro Prieto, một
tay buôn lậu có tiếng trong vùng Medellin. Không lâu sau đó, vào sinh
nhật lần thứ 26 tuổi của mình, tài khoản ngân hàng của Pablo Escobar đã
ghi nhận con số 3 triệu USD.
Khởi nghiệp kinh doanh ma tuý
Trong cuốn sách The Accountant’s Story (Tạm dịch: Lời kể của thủ
quỹ), Roberto Escobar, anh trai của Pablo Escobar, đã viết nhiều về
những cách thức mà Pablo đi lên từ một tên tội phạm nhỏ để trở thành một
trong những tên tội phạm khét tiếng với khối tài sản kếch xù, thậm chí
được mệnh danh là người đàn ông giàu nhất thế giới.
Từ năm 1975, Pablo bắt đầu công việc buôn bán ma túy, ban đầu vận
chuyển ma túy bằng đường hàng không, chủ yếu là tuyến Colombia – Panama –
Mỹ. Sau đó Pablo tự mình mua 15 chiếc máy bay cỡ lớn, trong đó có một
chuyên cơ và 6 máy bay trực thăng.
Trong cuốn sách “Escobar”, Roberto khẳng định loại máy bay lớn nhất
của băng Medellin vận chuyển được tối đa 23 tấn ma túy một chuyến. Ngoài
máy bay, anh em nhà Escobar còn sử dụng tàu ngầm để vận chuyển các
chuyến hàng lớn nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Vào tháng 5/1976, Pablo cùng vài đàn em bị bắt cùng 18 kg bột trắng
khi đang vận chuyển ma túy từ Ecuador về Medellin. Ban đầu, Pablo đã tìm
mọi cách mua chuộc các thẩm phán ở Medellin để thoát tội nhưng không
thành.
Sau nhiều tháng không có đủ căn cứ pháp luật để xử lý, trùm ma túy đã
ra lệnh bắt giữ và thủ tiêu các thẩm phán này, vụ việc sau đó bị chìm
vào quên lãng. Điều này được mô tả là sự khởi đầu của việc cấu kết giữa
trùm ma túy và chính quyền địa phương, thông qua hối lộ và giết người
thủ tiêu.
Sở dĩ Pablo Escobar lao mình vào các thương vụ kinh doanh ma túy chỉ
vì các loại hình kinh doanh hàng lậu khác đã quá nguy hiểm và khó khăn
trong khâu vận chuyển. Không những vậy, Pablo có một lợi thế rất lớn vì
thời điểm đó chỉ có một vài băng đảng ma túy với quy mô hoạt động nhỏ
lẻ.
Với đầu óc kinh doanh từ nhỏ, Pablo đã nhận ra rằng buôn bán ma túy
là một mảnh đất màu mỡ mà hắn có thể thống trị và khai thác độc quyền.
Pablo Escobar chụp ảnh cùng cậu con trai Juan Pablo Escobar. Ảnh: Shutterstock.
Tại Peru, Pablo mua bột ma túy sau đó đem về chiết xuất trong phòng
thí nghiệm ở căn nhà 2 tầng của mình tại Medellin. Chuyến vận chuyển ma
túy đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy nhằm xây dựng đế chế của mình,
Pablo chỉ mua vỏn vẹn có 14 kg bột ma túy và giấu trong lốp máy bay. Mỗi
chuyến như vậy đem về cho hắn 500.000 USD.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của ông trùm
Ngay sau những chuyến hàng đầu tiên trót lọt, nhu cầu sử dụng ma túy
trong nội địa Mỹ tăng vọt. Pablo đã mở rộng phạm vi phân phối ma túy ra
các khu vực South Florida, California và nhiều tiểu bang khác ở Mỹ.
Pablo và đồng bang chủ Carlos Lehder đã cùng nhau làm việc cật lực để
phát triển và khai thác một điểm trung chuyển ma túy mới đặt ở đảo
Norman’s Cay ở Bahamas, cách bờ biển Florida khoảng 350 km về hướng đông
nam.
Theo Robert Escobar, Pablo đã không bỏ tiền ra mua đảo Norman’s Cay
mà chỉ mình Lehder bỏ vốn. Tuy nhiên, Pablo và Robert Vesco, tên tội
phạm tài chính khét tiếng ở Mỹ, đã mua hầu hết quyền sử dụng đất trên
hòn đảo này với hơn 1 km vuông đất sử dụng bao gồm đường băng, bến cảng,
khách sạn, tàu thuyền và máy bay. Hơn nữa, hắn còn cho xây dựng các
kho lạnh để chứa ma túy.
Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, mỗi tháng Pablo vận chuyển khoảng 80
tấn ma túy từ Colombia vào lãnh thổ Mỹ. Vào những năm giữa thập niên 80,
mỗi chuyến hàng bằng máy bay phản lực, băng đảng Medellin cho vận
chuyển cỡ 11 tấn ma túy.
* Mời độc giả đọc kỳ 2 lúc 7h ngày 31/1.
Vinh Nguyen
Ông hoàng ma tuý Pablo Escobar và cuộc đối đầu với pháp luật
07:06 31/01/2017
Trong thời kỳ đỉnh cao, mỗi ngày, băng đảng Medellin giao dịch hơn 15
tấn ma tuý vào đất Mỹ. Chỉ tính riêng tiền mua dây thun cao su để buộc
tiền mặt là hơn 1.000 USD mỗi tuần.
Vào những năm thập niên 80, do nhu cầu sử dụng ma túy tăng cao nên
trung bình mỗi tháng, tổ chức của Pablo Escobar vận chuyển từ 70 đến 80
tấn ma túy từ Colombia vào lãnh thổ nước Mỹ.
Tổ chức tội phạm ma túy của Pablo Escobar đã trở thành một trong
những tổ chức tội phạm đáng gờm nhất với cái tên băng đảng Medellin.
Mở rộng mạng lưới phân phối ma tuý
Năm 1982, Pablo Escobar được bầu làm Ủy viên dự khuyết của Hạ viện
Colombia, một phần của đảng Tự do Colombia. Sự việc này đã nâng cao hình
ảnh của trùm ma túy lên một tầm cao mới, tạo ra tiếng vang lớn với
chính trị gia Pablo Escobar cả trong và ngoài nước.
Dịp này, Pablo đã lợi dụng ảnh hưởng để xây dựng mạng lưới mua bán ma
túy của băng Medellin vươn tầm quốc tế và nắm giữ thị phần lớn của
những thị trường béo bở như Mỹ, Mexico, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica,
Venezuela và Tây Ban Nha.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất ma túy của Pablo
cũng được điều chỉnh bắt đầu từ việc sử dụng nguyên liệu đầu vào có chất
lượng tốt hơn. Lá coca được nhập từ Boliva và Peru, thay vì từ Colombia
như trước đây.
Do nhu cầu về số lượng và chất lượng ma túy tăng cao, Pablo đã móc
nối với "bố già Bolivia" Roberto Suárez Gomez. Dưới sự giúp đỡ của
Gomez, băng Medellin mở rộng thị trường kinh doanh ma túy sang các nước
khác trong khu vực châu Mỹ và cả châu Âu, thậm chí vươn đến cả thị
trường châu Á.
Ít ai ngờ, một ông trùm ma tuý khét tiếng lại được gán mác "chính trị gia Pablo Escobar". Ảnh: Thefamouspeople.
Chiến dịch "Bạc hay chì" - "Plata o plomo"
Hối lộ và hăm dọa là hai đặc trưng nổi bật của băng đảng Medellin khi
đối đầu với hệ thống Chính phủ Colombia thời bấy giờ. Pablo đã thực
hiện phương pháp hiệu quả và gần như bất bại khi đối đầu với lực lượng
hành pháp và Chính phủ Colombia. Đó chính là chiến dịch “Bạc hay chì” –
Plata o plomo, ám chỉ đến việc nhận tiền hối lộ từ băng đảng này, chấp
nhận yêu sách hoặc chống đối hoặc sẽ chết.
Chính sách này của băng Medellin đã gieo rắc cái chết cho hàng trăm
thường dân, cảnh sát, thẩm phán và cả những chính trị gia dám chống lại
lợi ích của chúng. Đồng thời, Pablo Escobar cũng tiến hành mua chuộc vô
số các quan chức chính phủ, thẩm phán và chính trị gia để tạo vỏ bọc che
chắn cho việc kinh doanh phi pháp của mình.
Pablo Escobar bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về vụ giết người năm
1989. Nạn nhân là Luis Carlos Galán, một trong những ứng cử viên nặng ký
cho cuộc bầu cử tổng thống Colombia 1990. Bên cạnh đó, Pablo cũng bị
cáo buộc có liên quan đến vụ án đánh bom chuyến bay số hiệu 203 của hãng
hàng không Avianca và vụ đánh bom tòa nhà DAS ở Bogotá.
Ngoài ra, Medellin còn tham gia vào cuộc chiến đẫm máu với băng đảng
Cali, đối thủ truyền kiếp đến từ phía Nam Colombia của anh em nhà
Gilberto Rodríguez và Miguel Rodríguez.
Cali được mệnh danh là “băng đảng hùng mạnh nhất trong lịch sử”, với
mối quan hệ thân thiết với đội quân lính đánh thuê của Anh và quân đồng
minh, các mật vụ và điệp viên chuyên cung cấp thông tin từ chính phủ nằm
rải rác trên toàn thành phố.
Sự hùng mạnh của băng đảng Cali phần nào phản chiếu sức mạnh của băng
Medillin của Pablo Escobar, một đối thủ truyền kiếp nợ máu của băng
Cali.
Pablo Escobar là một trong 227 tỷ phú trên thế giới
Vào năm 1985, Pablo Escobar bị cáo buộc ủng hộ một nhóm phiến quân
Bolivia có tên M -19 trong cuộc tấn công vào tòa án tối cao. Hành vi này
nhằm phá hủy những tài liệu, chứng cứ liên quan đến nhóm tội phạm ma
túy Los Extraditables đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng,
nhằm dẫn độ nhóm này từ Colombia về Mỹ để xử lý theo thẩm quyền. Pablo
được cho là một phần tử tích cực trong nhóm Los Extraditables.
Theo lời kể của con trai, Pablo Escobar còn có niềm đam mê với xe cộ. Ảnh: Channel 9.
Không biết ngẫu nhiên hay cố tình, một nửa số thẩm phán chịu trách
nhiệm về việc dẫn độ các thành viên nhóm Los Extraditables về Mỹ đã bị
sát hại. Sau đó, các thành viên của nhóm này còn tiến hành bắt cóc hàng
loạt con tin nhằm giải cứu đồng bọn. Vụ việc nhanh chóng chìm vào quên
lãng.
Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, băng đảng Medellin kiếm được hơn 70
triệu USD mỗi ngày, ước tính khoảng 22 tỷ USD mỗi năm. Để kiếm được số
tiền khổng lồ này, mỗi ngày băng Medellin giao dịch mua bán 15 tấn ma
túy vào đất Mỹ, trị giá mỗi chuyến hàng hơn nửa tỷ USD, chỉ tính riêng
tiền mua dây thun cao su để buộc tiền mặt là hơn 1.000 USD mỗi tuần. Do
lưu trữ số tiền khổng lồ trong kho, mỗi năm có khoảng 10% lượng tiền bị
vứt đi vì bị chuột cắn và ẩm mốc.
Khi được hỏi về bản chất việc kinh doanh ma túy, Pablo Escobar trả
lời rằng: “Rất đơn giản, đó chỉ là việc bạn mua chuộc một người ở đây,
mua chuộc thêm một người ở chỗ khác, thêm vào đó trả thật hậu hĩnh cho
nhân viên ngân hàng để họ giúp đem tiền về cho mình”.
Năm 1989, tạp chí Forbes ước tính Pablo Escobar là một trong
227 tỷ phú trên thế giới có tài sản cá nhân trên 3 tỷ USD với việc điều
hành băng đảng Medellin và quản lý khoảng 80% thị trường ma túy thế
giới. Tuy nhiên, vỏ bọc bên ngoài của Pablo lại cho thấy hắn ta là một
nhà tài phiệt đứng sau sự thành công của đội bóng Medellín's Atlético
Nacional với chức vô địch giải đấu Copa Libertadores năm 1989, giải đấu
bóng đá danh giá nhất Nam Mỹ.
Vinh Nguyen
Chân dung 'bà trùm' cầm đầu đường dây ma tuý Mexico
14:11 29/12/2016
Trong thế giới ngầm ở châu Mỹ Latinh, Beltran được mệnh danh là “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương”.
Chưa chính thức cầm đầu một băng nhóm nào nhưng Sandra Avila Beltran -
người được mệnh danh là “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương” - đã thiết
lập và duy trì con đường vận chuyển ma tuý từ Columbia đi qua Mexico rồi
đổ vào Mỹ.
Trùm ma túy dưới vỏ bọc chủ tiệm thẩm mỹ
Beltran từng nhận bản án 7 năm tù giam vì tội rửa tiền. Sau nhiều
lần bị dẫn độ sang Mỹ và được trao trả về Mexico, năm 2015, Tòa thượng
thẩm bang Jalisco, miền tây Mexico ra lệnh trả tự do cho “bà trùm” này
với lý do không thể bỏ tù 2 lần với cùng một tội danh, theo Reuters.
Sandra Avila Beltran
trở thành huyền thoại của làng ma tuý Mexico. Ảnh: Star Media.
Dưới vỏ bọc là chủ tiệm phẫu thuật thẩm mỹ, Beltran đã tung hoành,
buôn bán ma tuý bất hợp pháp ngoài tầm ngắm của cảnh sát Mexico.
Trong buổi phỏng vấn độc quyền với tờ The Guardian sau khi
được trả tự do, người phụ nữ này đã để lộ những bí mật về cuộc đấu súng
tại các buổi tiệc VIP hay những vụ làm ăn, hối lộ cho quan chức Mexico.
“Tôi từng nghe có những khoản đút lót 100 triệu USD cho lãnh đạo cao
cấp ở Mexico. Số tiền ấy chưa là gì cả. Tôi từng chứng kiến một chính
trị gia kiểm tra vali xem có đủ có tiền như thoả thuận không, ông ta
biết mọi thứ đấy”, Beltran kể.
Theo “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương”, trong thế giới ngầm, ma tuý ở
khắp mọi nơi. Beltran từ chối trả lời về vai trò của mình trong ngành
buôn bán cocaine ở Mexico.
Thống kê ước tính hơn 100.000 sinh mạng bị cướp đi vì cuộc chiến ma
tuý ở đất nước này trong hơn một thập kỷ qua, nhưng Beltran khẳng định:
“Tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào”.
"Tre già măng mọc"
Beltran xuất thân từ một gia tộc tội phạm lớn ở Mexico. Cha của bà là
Alfonso Avila Quintero, có mối quan hệ thân thiết với người sáng lập ra
băng đảng ma tuý Guadalajara cartel.
"Nữ hoàng Thái Bình Dương" còn là cháu gái của Miguel Angel Felix
Gallardo, kẻ mang biệt danh "Bố già của giới buôn ma túy tại Mexico".
Hiện tại ông ta đang chấp hành án phạt 40 năm tù trong một nhà tù Mexico
vì tội sát hại một thành viên của lực lượng chống ma túy của Mỹ.
Năm 13 tuổi, Beltran đã được chứng kiến một cảnh do “xã hội đen” gây
ra. “Đó là khi tôi thấy một đoàn người đi trên phố, cùng khẩu súng ngắn
gài ở thắt lưng, đoàn chơi nhạc đi phía sau họ. Đột nhiên, tiếng súng
vang lên hoà cùng tiếng nhạc, cuộc đấu súng nổ ra, nhiều người bị giết”,
Beltran nhớ lại.
Vẻ đẹp của thiếu nữ 19 tuổi Sandra Avila Beltran
. Ảnh: Guardian.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa muốn lãnh đạo mạng lưới buôn bán ma
tuý khét tiếng Sinaloa, cô gái Beltran lại rẽ hướng khác, ước mơ trở
thành phóng viên. Sau 3 năm học ngành truyền thông ở Đại học Autónoma de
Guadalajara, nữ sinh bị chính người bạn trai hay ghen tuông bắt cóc.
Anh ta là người có sức ảnh hưởng với các băng đảng. Vài tháng sau, cô
rời khỏi thành phố để chạy trốn khỏi sự kìm kẹp của người yêu.
Dập tắt hy vọng trở thành phóng viên điều tra, Beltran dấn thân vào
thế giới ngầm buôn bán ma tuý. Mọi thứ không quá khó khăn khi Beltran
lợi dụng tất cả những thế mạnh của mình như: sắc đẹp quyến rũ, trình độ
bắn súng điêu luyện và “khả năng tán tỉnh” để xây dựng những mối quan hệ
tình - tiền với những tên đầu sỏ ma tuý. * Độc giả đón đọc kỳ 2 lúc 7h ngày 30/12.
'Nữ hoàng ma tuý' Mexico trải lòng về quá khứ tội lỗi
07:00 30/12/2016
Ở tuổi 21, Beltran đã hẹn hò với nhiều tên trùm ma tuý, tội phạm cộm cán
và trở thành "cầu nối" quan trọng trong đường dây buôn bán ma tuý ở
châu Mỹ Latinh.
Theo Los Angeles Times, Beltran là "bông hồng gai" trong thế giới ma tuý khốc liệt ở khu vực Mỹ Latinh.
Ở tuổi 21, người phụ nữ này đã hẹn hò với nhiều tên trùm ma túy, tội
phạm cộm cán. Beltran 2 lần kết hôn với 2 sĩ quan cảnh sát biến chất.
“Có người từng cầu hôn tôi bằng hoa và một chiếc xe ôtô. Anh ta còn cho tôi 100.000 USD để đi du lịch”, bà kể.
Trở thành "trùm ma tuý" vì muốn được tôn trọng
Là một “trùm ma tuý” nhưng Beltran không bao giờ sử dụng các loại
chất kích thích. “Nếu dùng, cánh đàn ông sẽ nghĩ tôi chỉ là thứ phụ nữ
cặn bã và không tôn trọng tôi nữa”, Beltran nói.
Sandra Avila Beltran và trùm ma túy Juan Diego Espinosa Ramirez.
Ảnh: Borderland Beat.
"Bà trùm ma túy" kể rằng phụ nữ trong thế giới ngầm, bị lạm dụng,
ngược đãi. Họ như món đồ chơi, có thể bị ruồng bỏ không thương tiếc.
Theo Beltran, những kẻ cầm đầu băng đảng thường gây dựng “hậu cung”
gồm khoảng 10 phụ nữ để thoả cơn khát tình dục của chúng. Mặc dù có
những công lao hay thành tựu mang lại nhưng những người phụ nữ này không
được coi trọng.
Với Beltran, cô ta không muốn chỉ được mời đến các buổi tiệc như một
“món hàng đính kèm” với các ông trùm, mà còn muốn có được những quyền
lực nhất định. Do đó, trong vòng chưa đầy 10 năm, Beltran đã được phong
thành “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương” trên “bản đồ ma tuý thế giới”.
Trong những năm 90, do quan hệ mật thiết với trùm ma túy Juan Diego
Espinosa Ramirez, Beltran đã trở thành một mắt xích quan trọng trong
đường dây ma tuý ở châu Mỹ Latinh. Nhân vật này trở thành "cầu nối" băng
đảng Sinaloa của Mexico với tổ chức ma túy Norte del Valle của Colombia
dể vận chuyển khối lượng lớn cocain từ Colombia đến Mexico bằng đường
biển.
Sau khi 2 đời chồng lần lượt bị thanh toán, Beltran sống chung với
Joaquín Guzmán Loera, bố già băng Sinaloa Cartel và từng là “trùm ma tuý
quyền lực nhất thế giới”.
Số phận lụi tàn của “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương”
Tuy nhiên, sau một thời gian số phận của “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương” cũng bắt đầu lụi tàn.
Theo đó, năm 2002, khi con trai bị bắt cóc và phải trả 5 triệu USD để
chuộc, Beltran bắt đầu rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Mexico. Người phụ
nữ này phải sống chui lủi, ẩn náu ở nhiều nơi.
“Quãng thời gian đó thực sự rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy thật khó khăn
để cải trang thành người khác, từ nơi ở, màu tóc hay giọng nói”, bà kể.
Theo Beltran, Adrenaline (một loại hoocmon tiết ra khi sợ hãi, làm
nhịp tim đập nhanh hơn) như một loại thuốc, chứng gây nghiện. Có người
cảm thấy sợ hãi với độ cao, súng hay lo lắng khi lừa dối chồng, nhưng
với bà, đó là có thể bị bắt bất kỳ lúc nào.
Sau khi bị bắt giữ, Beltran thuyết phục cảnh sát được cho trang điểm lại trước khi bị dẫn đi. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát Mexico.
Beltran kể, bà cùng chồng thứ 2 tên Joel đang trên đường đi ăn sáng thì bị cảnh sát phục kích. Cả 2 cùng cố thủ trong ôtô.
“Tôi loé lên suy nghĩ rằng mình sẽ sống tốt hơn nếu chạy trốn nên
quyết định mở cửa xe và tẩu thoát. Núp sau bụi cây nhỏ ở toà nhà chung
cư, tôi thấy cảnh sát phong toả khu vực đó và lùng sục mình, còn Joel đã
bị bắn chết”, “Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương” nhớ lại.
Có lẽ, vận may lại mỉm cười với Beltran khi được nhận được sự giúp đỡ từ người phụ nữ lạ mặt.
“Đột nhiên, có người kéo lấy tay rồi ôm chầm lấy tôi và dặn rằng nếu
có ai hỏi, thì nói tôi là cháu gái bà ấy. Tôi ẩn náu ở chỗ của bà ta,
nhận 3 USD rồi trốn thoát trên một chiếc taxi”, Beltran thuật lại với
phóng viên của The Guardian.
Trong 3 năm tiếp theo, "bà trùm ma tuý" gặp và có tình cảm với Juan
Diego Espinosa Ramirez , người có biệt danh “Hổ dữ”. Đây là nhân vật cấp
cao khét tiếng của tập đoàn ma túy Norte del Valle Cartel ở Colombia. * Độc giả đón đọc kỳ cuối lúc 7h ngày 31/12.
Trà My
'Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương' xin trang điểm khi bị bắt
07:00 31/12/2016
Theo truyền thông Mexico, Sandra Avila Beltran tỏ ra hết sức bình tĩnh,
thậm chí còn thuyết phục cảnh sát cho phép mình dặm lại son phấn trước
khi bị dẫn đi.
Năm 2007, "Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương" Sandra Avila Beltran và
người tình Juan Diego Espinosa Ramirez bị cảnh sát vây bắt tại một quán
cà phê ở thủ đô Mexico City. “Tôi không thể tin được mình đã bị bắt”,
Beltran nói.
Theo truyền thông Mexico, lúc bị bắt, người phụ nữ này vẫn tỏ ra bình
tĩnh. Bà ta thuyết phục cảnh sát cho phép mình dặm lại son phấn trước
khi bị dẫn đi.
Cuộc sống xa hoa sau song sắt nhà tù
Trong nhiều năm, các công tố viên không thể buộc tội Beltran vì thiếu
chứng cứ. Beltran che giấu các hoạt động phi pháp rất tinh vi và có mối
quan hệ mật thiết với giới chức.
Sau đó, cơ quan chức năng Mexico dẫn độ Beltran sang Mỹ vào năm 2012.
Toà án Mỹ chỉ kết án được bà ta tội rửa tiền, tòng phạm ma tuý. Sau một
thỏa thuận ngầm, tháng 8/2013, Beltran được dẫn độ về Mexico và tháng
2/2015 đã tự do.
Sandra Avila Beltran. Ảnh: Labartolina.
Tuy nhiên, trong thời gian bị giam giữ tại Mexico, Beltran được cho là hưởng thụ cuộc sống xa hoa phía sau song sắt.
Trong khi các tù nhân khác đều bị giam giữ chung, thì Beltran ở căn
phòng biệt lập và có tới 3 người phục vụ đồ ăn, rượu và thuốc lá. Những
món ăn từ nhà hàng người phụ nữ này yêu thích còn được mang đến tận
phòng giam. Thậm chí, bác sĩ riêng còn được phép định kỳ vào nhà tù để
tiêm chống lão hóa cho Beltran.
Cây bút José Gerardo Mejía mô tả nữ tù nhân Beltran ăn mặc lộng lẫy,
bước đi trên đôi giày cao gót cùng một dàn thuộc hạ khúm núm.
Để bao biện cho điều này, bà trùm ma tuý một mực khẳng định: “Tôi
dùng giấy vệ sinh để làm xoăn tóc và dùng mascara, bút kẻ mắt để nhuộm
tóc. Còn kem bôi bệnh trĩ là để dưỡng da mặt”.
Gần 2 năm trong phòng biệt giam, Beltran giết thời gian bằng việc
tưởng tượng mình là phóng viên và viết các bài báo vào sổ ghi chép. “Tôi
nghe các bản tin rồi dự đoán kết quả cuộc bầu cử ở Venezuela và cả 2
chiến dịch tranh cử của Obama”, Beltran nói.
'Dừng mọi cuộc chơi'
Được trả tự do vào tháng 2/2015, Beltran dần tái hoà nhập cộng đồng.
Bà cùng các luật sư đấu tranh để giành lại tiền bồi thường từ 15 ngôi
nhà, 30 siêu xe và nhiều đồ trang sức xa xỉ. “Mercedes, Audi, Bentley,
tôi có đủ”, Beltran khẳng định.
Beltran
tại nhà riêng sau khi được mãn hạn tù. Ảnh: Guardian.
Nói về về vụ vượt ngục năm 2015 của người tình Joaquín Guzmán Loera -
người được mệnh danh là bố già băng Sinaloa Cartel và từng là “trùm ma
tuý quyền lực nhất thế giới” - Beltran khẳng định: “Tôi không ngạc
nhiên, tiền có có thể mua được mọi thứ ở Mexico. Hệ thống nhà tù liên
bang rất nghiêm ngặt. Làm sao để mua chuộc được hệ thống ấy? Phải nhờ sự
chỉ đạo từ trên xuống chứ”.
Bên cạnh đó, Beltran cho rằng nghèo đói chính là nguyên nhân của tệ
nạn ma tuý: “Trước tiên, phải xoá trừ nạn đói nghèo. Đó là nguồn cơn của
bạo lực”.
Trong một bài phỏng vấn trước đây, Beltran cho rằng nạn tham nhũng
rất phổ biến ở Mexico. Những lô hàng thuốc phiện có thể tự do ra vào
cảng hoặc sân bay Mexico, qua mặt các lực lượng an ninh. Nó nghiễm nhiên
được hợp pháp hoá. Chính phủ phải tham gia, mạnh tay để diệt trừ vấn
nạn này.
"Nữ hoàng ma tuý Thái Bình Dương" khẳng định, ở tuổi 56, bà đã dừng
mọi cuộc chơi trong thế giới ngầm buôn bán ma tuý ở châu Mỹ Latinh để
tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, bà vẫn tự hào vì còn giữ liên lạc với
những tên tuổi có "máu mặt".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét