Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

BUỒN ƠI, VỀ ĐÂY VỚI CÔ HỒN 86

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Quân lệnh như sơn: Một Bản án trĩu nặng trái tim
Buồn quá, khắc nghiệt qúa, đau đớn qúa ! Tôi nghe người có mặt ở Pháp trường kể: Trước khi bắn quân Pháp xé 2 nắp túi áo ngực của anh, bắn xong huyệt đào sâu 3 tấc đất, lấp lại, san phẳng không nấm mồ. Có đồng đội của anh cũng quỵ xuống không bước đi ngay được. Chỉ mong đừng có ai đem mầm họa chiến tranh đến đất nước này một lần nữa.
9
nếu không sử dụng bản án cao nhất đâu còn là quân đội nhân dân việt nam chỉ tiếc cho anh ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân mà chỉ một giây lát không giữ được mình anh đã ra đi thật đau xót
8
bộ đội Cụ Hồ QĐND VN là như vậy kỷ luật rất nghiêm .ko mhư chế đô VNCH cả trung đội đi càn quét vào nhà dân bắt bớ đánh đập bắn giết rồi hiếp tập thể .
11
Các bạn trẻ, cac bạn không tham gia quân đội thời chiến tranh , có lẻ không hiểu về cuộc sống chiến trường. Không tòa án nào đau xót như tòa án ở chiến trường, từ chánh án đến bị cáo, từ kiểm sát đến người xem đều phải bắt buộc làm điều mà không ai muốn làm bởi vì tất cả đều là đông đội của nhau nhưng vì kỳ Luật quân đội, vì uy tín dân tộc Việt Nam mình các bạn có biết không
11
gia nhu ky luat ky cuong thoi chien duoc ap dung vao cong cuoc xay dung dat nuoc ngay nay thi tot biet bao
4
Toan Bui tôi cũng luôn mong như bạn nhưng có lẽ điều đó chỉ có trong mơ, buồn thật
3
Các bác ah,quân lệnh như sơn mà,vì 07-01-1978 mình giải phóng CPC mà lính mình theo sự chỉ đạo của cấp trên là k đc lấy cái kim sợi chỉ,sự việc PAS là cán bộ trung đoàn mà sảy ra việc đáng tiếc như vậy lãnh đạo đau lắm chứ,nhưng vì đang bên nước bạn giúp họ mà k sử nghiêm thì bị mang tiếng,lãnh đạo quân đoàn xin k đc mà quyết định là bộ quốc phòng,hi sinh một người sẽ làm gương vạn người,vì vậy 1978 đến 1988 quân ta về nức trong 10 năm ấy k bị sự việc nào như vậy,tôi nghe xong thương chú lắm,chúc chú ở suối vàng an giấc ngàn thu..??
8
Thanh Ngoc mến. ! Đáp lời kêu gọi của Mặt trận dân tộc cứu nước Cam bo dia a , ngày 01/01/1979 quân tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ cho bạn tiến vào giải phóng PNom Penh vào ngày 07/01/1979 ( Năm 1979 bạn ạ ) . Thân ái !

tinh nguyen vâng ah,thực ra mình đánh pốt từ 1977 cơ ạ,nhưng vì chính trị mình đánh vào vài km lại quay ra lại đánh vào quay ra kẽo kẹt như vậy bác ạ.vì vậy mới tính 1978 đến 1988 thôi ạ..!!

Hình phạt quá nặng, thật sót sa
2
Làm việc tốt là một điều quý giá cao thượng, nhưng không vì thế mà vì công mà làm bừa , ví như trung quốc họ có giúp ta không họ giúp ta là có , nhưng việc họ làm trước sau chẳng trọn vẹn, từ đó mà việc tốt chẳng lưu giữ tiếng xấu họ làm vẫn lưu ngàn năm, thế lên công tội rõ ràng cũng thuận lẽ đạo , chỉ tiếc buồn , đau là , tự mình lại cắt chính tay mình chân mình lên sót thương chỗ đó
7
Chi yen oi nghe chi doc ma cam thay tim chi cung dau lam nhung nguoi nghe cung dau lam chi chien tranh tham khoc qua
4
chả Có ji ko lách được luật.mắt thấy tai nge còn ko phải thật nữa là. chẳng qua họ ko sót thương chính đồng đội giống lòi họ thôi.cho 1 thằng bốt bit mặt mặc áo quần giống anh s ngồi sẵn chong thùng xe bịt mồm nó lại phủ khăn kín đầu khi ra pháp trường.
4
Lephihung Lephihung chuẩn luôn, họ không muốn thôi. Vụ này nếu để những người lính hồi đó gặp nhau ôn lại kỷ niệm trong điều kiện ko có ghi chép ko có quay phim thì chúng ta sẽ hiểu hơn về vụ việc
2
Trời ạ, bạn nói như là chuyện của maphia, đâu còn là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng?
5
Quan lenh la suc manh quyet chien quyet thang uy luc cua quan doi trong 10 loi the va 12 dieu ky luat 3 dieu Ran truoc quan ky quyet thang do la suc manh tuyet voi cua luc luong vu trang cach mang chan chinh
1
Lephihung Lephihung thời chiến tranh anh ấy bị thả thính . còn thời bình này còn có nhiều thằng phải ra tòa án binh vì tội đào ngũ cơ mà

Lephihung Lephihung ! Ai lỡ rồi thì phải ráng bạn ơi , ko phải cứ nghiêm minh vậy là ko thương giống nòi . Tôi cũng đã gặp trường hợp mà có lần kể trong quá trình theo tập hồi ký này . Ngày đó , một phụ nữ người Cam còn trẻ, đẹp nhờ bế đứa con . Khi choàng tay đón cháu bé thì chị ta ghì chặt luôn cánh tay tôi vào ngực chị ấy , nói thật với bạn rằng : trước đó tôi cũng có cảm tình nhất định với cô ta . Điều gì làm tôi vội vã buông tay ra , đó là " KỶ LUẬT CHIẾN TRƯỜNG " bạn ạ !

Nguyễn Quang Thắng ! Lại thêm bạn cổ vũ nữa , bạn ghé xem mấy dòng tôi viết cho bạn Lephihung đó ! Chào bạn .

Lephihung Lephihung Bn nói đúng. Tất cả đều có thể lách đc. Ngày đó mình nghe rằng đưa a ấy về nước xử. Nhưng qua hồi ký này thì câu chuyện có lẽ là thật. Quá xót. Bởi chính tôi cũng vi phạm 9 điều quy định kia. Đói...đói. Cảm giác đói triền miên. Mỗi tháng phải trừ 1kg gạo cứu trợ dân Miên. Mít non đu đủ xanh luộc là món "đặc sản" của lính trẻ chúng tôi ngày đó. Mà nào có trồng đc. Ra Công xã của Pot mà "ăn cắp" thôi. Giờ nghe câu chuyện quá xót.

Dù ở cương vị nào là dân hay quan hay là gì đi nữa, thì phép nước cũng phải giữ ngiêm ,kỉ luật đã có phải chấp hành ,vậy mới tạo ra một công dân tốt một xã hội kỷ cương, nhà cũng vậy mà nước cũng thế tuy vậy việc đến vẫn phải chấp hành , vì mình đã biết nhưng là tự mình lại sai phạm, phải đưa ra quyết định như vậy ai mà không sót ai lại không thương, xong cũng vì toàn cục vì sức mạnh kỷ cương của một tập thể nhất là quân đội, khi nge đọc thực sự tôi cũng phải kiên nhẫn để nge để nuốt nước mắt vào lòng cũng sót sa lắm
6
1
mot dan toc vi đai . đa sinh ra mot quan đoi vi đai . ....
5
Dù tim các anh đau lắm nhưng phải làm vì kỉ cương! QDNDVN là vậy đó!
3
buồn đau qúa, chẳng thà chị ww đừng kể câu chuyên này.
3
Thế quân đội Việt nam được cả thế giới ngưỡng mộ. Tất cả là do thằng tàu khua nó sui bảy thằng bon bot. Dau xót quá
5
dù sao tôi cũng thấy nó bạc bẽo nó phũ phàng thế nào ý.tuy ko bì được với người mỹ .nhưng it ra cũng phải có mức sống thế nào chứ lai để lính chiến ko biết song chết khi nào. chớp mắt đã ăn qua B40 rồi mà phai đi hái rau dại ăn.rồi lại phụ bạc giết người ta vì một cô gái lơ ngơ ngớ ngẩn sợ sệt khi ở tòa.mà cũng vì cứu tổ quốc họ.người mỹ ho có đầm cao su khi lính tác chiến trong rừng còn môi kì được xả hơi thật. người nhật thì có nguyên đội Quân nữ phục vụ lính chiến. thật sự người lính vn qúa thiệt thòi
3
Lephihung Lephihung vì họ nghĩ rất thực tế, lính là con người chứ chẳng phải thần thanh gì hết. Người Mỹ, người hàn quốc đã hãm hiếp và thảm sát rất nhiều người dân ở miền trung Việt Nam nhưng có ai bị xử tử hình đâu.
2
Vậy là chúng ta đang so bì với đội quân nhà nghề, chuyên đi xâm lược?
10
Nghe chi đọc ai cũng thương xót cho anh ta , nhưng kỷ luật quân đội Việt nam là kỷ luật thép , từ cấp chỉ huy cho tới lính là vậy , ai cũng như ai , công tội rất phân minh , Nghe thì có vẻ không được nhân văn đối với người chưa hiểu Quân đội , nhưng Quân đội không kỷ luật nghiêm cấp chỉ huy , thì lính tráng ,bất tuân mệnh lệnh , Bộ đội lấy đó làm gương , để chấp hành kỷ cương
1
Lephihung Lephihung nếu người lính Việt nam cũng như ông nói thì có khác gì bọn pot chứ. Sao duoc lòng dân.

Hồi ấy vn bị tgioi lên án xl cpc, tqđ nd vn phải nghiêm để chưng minh là vào gp cpc khoi bọn diệt chủng. Nếu bgio thì chỉ mấy năm tù
1
akhjhj ! Xin lỗi , đọc tên bạn tôi đã mất hết cảm tình . Dù sao , bạn biết tiếng Việt nên tôi nói : Cái cơ bản là Quân đội Việt Nam thắng tất cả các đội quân nhà nghề khác là ở chỗ này đấy bạn ạ. !!!

Đau lòng quá.
4
Pas.. Tôi đã được người quen kể từ khi tôi còn nhỏ... Sử để làm gương.. Những người sử cũng rất đau lòng..
4
Tôi đang theo dõi Hồi ức triến trường K cùa cô MC đọc..pgải nói rằng ký sự đã rất lôi cuốn và hay..nhưng với giọng đọc của cô...hình như nguời nge nhu thấy dc hình ảnh và thực tế vậy...rất cám ơn winwin tv và đặc biệt cô MC...nghệ sỹ mc của quân đội VN..vậy.xin phép chắu dc gọi cô như vậy
4
Tôi vừa làm việc vừa nghe , đến đoạn cô Yến vừa đọc vừa nghẹn ngào tôi cũng khóc luôn, nước mắt cứ thế rớt xuống ướt đẫm cả mặt mũi . Một người đồng nghiệp ngồi đối diện vì ko hiểu tiếng Việt nên cứ nhìn rồi cầm hộp khăn giấy đưa cho tôi. Tôi ngồi nghĩ một hồi rồi quyết định nghe lại lần nữa. Cũng y như lần trước ,cảm xúc của tôi ko thể kềm được, tôi khóc thành tiếng. Tôi ko muốn bình luận đúng sai nhưng tôi cảm thấy ghét, thấy coi thường tất cả những con người có mặt trong phien tòa xét xử người sĩ quan Vn đã từng coi nhẹ sự sống bản thân vì mệnh lệnh của tổ quốc mình và cả vì cứu rỗi hoạ diệt vong cho dân tộc Cam ấy .Lúc đó nếu có một người nào đứng ra tác động với bọn người đen đúa ngây ngô kìa thì có thể anh ko phải chết . Cũng như khi ta tuyên truyền dân vận thôi , anh ấy ko gây tội ác, anh ấy ko xong việc rồi thì rút súng kết thúc sinh mạng của cô gái ngây ngô kia , anh cũng ko đạp cô gái xuống suối xóa vết tích, biết đâu đó chẳng phải là một chuyện ép buộc thì sao, suy cho cùng nam hay nữ thì sinh lý cũng đều có như nhau thôi. Từ một việc vốn bình thường trong thế giới tc nam nữ nhưng thêm hai con người vô mà lại là người Cam nữa để cả sự việc bị đẩy đi xa lắc. Cái trước mắt là bọn pốt nó vui mừng lắm, nó ko vất vả, ko mất mát lực lượng, binh khí gì mà loại nhanh chóng một sĩ quan Vn ,một dũng sĩ trên mặt trân chiến trường cực kỳ nguy hiểm khi đối đầu với bọn chúng .Cái cô gái đen đủi ngây ngô kia chắc chắn cũng chẳng nghĩ tới một phiên tòa và một người sẽ phải bị bắn chết đâu. Có khi cô ta chỉ đơn giản la nghe lời hai tên lính Cam kia đi méc với cấp chỉ huy để biết đâu có được một sự bồi thường vật chất. Tôi chẳng nghĩ rằng sau phiên tòa ấy uy tín danh dự của quân đội Vn trên đất Cam được khẳng định thêm điều gì . Sẽ chỉ có sự cười nhạo sung sướng của kẻ thù, ánh mắt ngây ngô ko hiểu điều gì của người dân Cam và nhiều nhất là cảm giác đau đớn xót xa máu chảy ruột mềm của những đồng đội đã sống cùng anh ,chắc chắn cũng có ko ít những ai oán bất phục của những người lính đang ngày đêm dầm mình ở nơi mà sự sống và cái chết vô cùng mong manh .Chỉ có thể tự an ủi rằng thôi thì số phận như thế , chỉ có thể rất rất thương gd anh đã đau đớn và chịu tai tiếng vì câu chuyện này .tôi cũng hiểu được trước khi chết anh muốn nói nhất chỉ là xin lỗi gd mình, xin lỗi những người sẽ phải gánh chịu tai tiếng vì anh !
4
Thương xót quá đi chứ con người chứ có phải loài lang sói đâu bạn , Thế nhưng không kỷ luật nghiêm , thì lính tráng đâu có Phục ,rồi tòa án Quân đội ngày nào cũng xử vaì vụ thì đâu còn là một Quân đội nữa ,

Hung Dusan ! Đến giờ tôi mới có dịp xem , tính nói ra nhưng thấy bạn nói quá chuẩn nên đành thôi , xin cảm ơn. !!!

giá như cấp trên sử như (rau dại người khôn) thì tốt qúa,cho một thằng bốt chùm khăn thay anh theo kế ve sầu thoát xác rồi điều anh sang Quân đoàn khác cho lập công chuộc tội để anh được chết như những người lính anh hùng khác.
2
Ky luật quân đội là vậy vì nếu không thì sẽ loạn .tôi cũng từng chứng kiến 1 vụ tương tự xử chính 1nguoi em cùng phường cùng 1luc tham gia quân đội, cùng đơn vị, dù đã tự sát vẫn phải xử. Đau xót lắm nhưng chẳng biết phải làm sao, cũng may là việc xảy ra sau này nên khi xử xong được chôn trong nghĩa trang của mặt trận và 1 năm sau được bôc vê.
2
Chị Yến ơi đừng làm những video như thế này nữa được không chị? Nghe mà nhớ những kỷ niệm buồn ngày trước, nghe mà đau xót cả tâm can chị ơi
2
Bởi vậy trong xã hội bây giờ tôi chỉ mong muốn tòa án xử bắn tất cả những thằng buôn bán ma túy, giết người, hiếp dâm phụ nữ trẻ em. Chẳng giúp ích gì được cho xã hội mà nhiều khi vẫn được ân xá, miễn giảm tôi lôi mà chúng gây ra
2
Đau quá. Máu trộn nước mắt. Mong anh siêu thoát.
3
3
Nghe thật cãm động,thât đau xot cho ngươì VN ta.Giá như không có cuộc chiến này sảy ra.
3
Dân tộc campuchia là dân tộc vô ơn, người dân campuchia là loại cầm thú
4
Chào các bạn! Bài viết của bác văn Thắng sâu quá buồn quá và chúng ta đau quá. Chúng ta hiểu câu khẩu hiệu: "Hy sinh tất cả vì chính trị". Câu khẩu hiệu nói nên ý chí của chúng ta giúp bạn và làm nhiệm vụ quốc Tế vô tư cùng nghiêm khắc thế nào. Nhưng sao đó chúng ta vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt tiếc thương đồng đội. Việc này chúng ta đã nõi nhiều và khi nào nói đến cũng vẫn nặng trữ buồn. THôi thì âu cũng là " SỐ PHẬN".
2
Chị Yến ơi... em là người lính... nghe và đang khóc cùng anh Thắng..cùng chị.. đau quá. Nhưng không còn cách nào khác vì thời chiến..kỷ luật là sức mạnh quân đội.
2
Quá xót xa làm sao anh thắng không day dứt được còn ông ra quyết định vô cảm với đồng đội phải luận tội lại mới đúng không biết cha này còn sống không tôi mà có cơ hội gặp thì tướng cũng nhổ vào mặt
2
Không đơn giản như bạn nghĩ. Người Mỹ, Hàn ... đã làm như vậy với nhân dân VN. Không thể luận tội khác được. Đó không phải hành vi của một quân đội làm nghĩa vụ quốc tế với bạn. Đau, là đau cái đau của anh, nó còn lớn hơn cái chết. Anh không hẳn đã sợ chết mà đau đớn vì một cái chết mà chính anh hổ thẹn.
7
TRONG CUOC CHIEN O BIEN GIOI PHIA BAC 1984 E TRUONG CUA CHUNG TOI CUNG RA MOT MENH LENH KHONG CHINH XAC DON VI TOI DA PHAI TRA GIA BANG HANG CHUC NHAN MANG MOT CACH VO ICH NGAY HOM SAU E TRUONG LAP TUC BI KY LUAT / RAT NANG

xử tử ngay sau khi tòa tuyên án? quân phiệt quá
2
Tòa án binh là như vậy.
2
Cao Cuong Nguyen kỳ luật chiến đấu và mạnh lệnh chỉ Huy có quyền súng súng ngắn bắn tục thì nếu vì phạm hoặc chống lệnh cấp trên
2
Cao Cuong Nguyen ko lẽ chờ sang thu xử trảm na,chiến trường chứ có phải thời bình đâu,ko quân phiệt thì có mà loạn
2
tuy là đang ở chiến trường nhưng đâu phải đang trong trận chiến

Cao Cuong Nguyen kỳ luật quốc tế kg cho phép vi phạm chỉ có lính Pháp lính Mỹ mới hàm hiệp nhân phải bảo

Cao Cuong Nguyen xu ban la đúng đủ người do là ai nếu không hàng ngàn người làm loan ai quản lý được lúc sáng cam phu chia đa được học tập rồi chính anh là can bộ chỉ Huy ma làm vậy thì ai nghe lính nó làm Theo thế giới sẽ lên án bán a

Video này rất kịp thời giải đáp thắc mắc về sự việc này của khán giả ở số 3.7.
2
nong dan ma . chiem belin toan con nga co sao dau . mo tru um. co be xe ra to . con muon bao che de ot . kiem diem tuoc quan tich duoi ve que la song . giai phong sai gonchuyen ay la binh thuong . con nguoi co phai thanh than dau . nhat la linh . ai cha gai . tu tuong den quan,co bi um hay khong ma thoi . chi co chien si dien bien thi may ra la it thoi . anh ay se ai oan dat nuoc nay mai mai .
1
anh bas này bi thương nhiều lần từ năm72đánh mỹ.buồn thật, bất công thật. tội ý bây giờ sử nặng nhất Cũng chỉ 15năm tù Thôi sao lai tử hinh người ta người có nhiều chiến công như thế?chỉ là mot cô gái dân tộc hôi hám Thôi mà.
1
lính mình lấy một cái khăn bà ba tiếng cpc gọi là cờma mà tù 20 năm đó
1
Ô thì ô đảo ngay từ đầu quên mẹ đi
1
1
Wwvn có đọc hồi ký của Nguyễn văn Thắng không? Muốn nghe cao thể tìm ở đâu!
1
Bạn hãy vào trang Dựng nước và giữ nước, chuyên mục VN Máu và Hoa. Lần lượt, từ từ, những gì ww biết, các bạn cũng sẽ biết.

tôi nghe tất cả các clip của ww vn chưa clip nào tôi phải khóc. nhưng clip này tôi đã khóc nhiều buồn quá và cũng bức xúc quá.hy vọng đất nước mình mãi mãi thanh bình.
1
1
Buồn qúa nổi đau đâm buốt tận trong tìm nghe chi yến đọc sơn̉ hết cả da gà nhưng xét về toàn cục ta cũng có thế hiểu bởi vì nếu không nghiêm toàn quân sẽ loạn cũng như bây giơ kỷ cương phép nước không nghiêm nên đất nước mới rối ren
1
theo toi cac cuu cb f341 lam mot thinh nguyen thu len chu tich nuoc de nghi khoi phuc danh du cho anh ay vay co duoc khong '' moi nguoi thay the nao cho y kien
1
Thực ra thì mấy ông phải ra lệnh sử bắn trong lòng cũng đau xót lắm chứ bởi vì quân đội là phải nghiêm minh không thì làm sao mà nói ai dc mới lại quân đội ko nghiem thế ai phạm lỗi mà cũng tha thì có thể bị loạn nói chung cũng đau xót nhưng không làm sao dc
1
Đau thật nghe vừa thương vừa cảm động. Một phút lầm lỗi mất hết tất cả
1
ky luat thoi chien la vay rat nghiem khac
1
Hic đọc bình luận của các bạn tôi thấy đau quá các bạn coi mạng sống của dân cam rẻ rúm quá họ cũng là người mà các bạn mà nghĩ vậy thì có khác gì thằng Mỹ hay pot đâu các bạn đau sót cho anh bị bắn những các bạn có nghĩ có thể chỉ vì anh ta mà hàng trăm nghìn người lính khác ngã suống là vô ích ko nếu ko bắn anh ta thì sẽ còn nhiều vụ hãm hiếp cướp bóc nữa có the sẽ sảy ra khi đó quân đội ta có khác gì Mỹ. Trung quốc khi đánh Việt nam không. Rất mừng vì quân đội ta là quận đội có kỷ luật thép bộ đội của cụ hồ lên được dân yêu dân quý. Kính cám ơn
1
Cậu chuyện thật xót xa. Nhưng không thể nào khác được. Tôi có hai người Anh họ tham gia cuộc chiến này. Có kể về một vụ khác, cũng tôi này nhung là hai anh lính trẻ hiếp một cô gái miên còn bị chỉ huy đơn vị xứ bắn ngay tại chỗ cơ. 
1
Sao Bác k nói cho phiên dịch ?Còn chuyện ở svayrieng là đây ?Sao có bị gài k nhỉ. Lúc ấy làm gì có bộ đội k?Sau này chúng ta nghĩ lại có ân hận vì sự phản bội của những kẻ đã tố cáo hành động của PAS có đến mức độ tử hình không?Đau lòng lắm nhiều chuyện khác nữa Bác ạ.Sau câu chuyên này k dám đến gần phụ nữ K, mà đói khát, mùi khét sao anh ấy lại có thể làm điều ấy ?Nghiệt ngã quá ...Anh Miên bảo góp nhau mũ xi măng xây cho anh ấy nấm mồ, nghe bảo là nằm kv q9 cơ mà.Chuyện khi về sg bây giờ nghĩ lại chú cũng thấy tội các bác bị kl vì ....mà thôi hãy chôn vào quá khứ chiến tranh, một nải chuối xanh, vài trái cây cũng bị bắt quỳ gối dù là chỉ huy cấp D?Một ý kiến, hành động vị muốn giảm thương vong cũng bị quy chụp tư tưởng lung lay, chống lệnh. Nhưng có ai buông súng đâu vẫn lao vào trận chiến quyết vào tận sg 30/4/1975 và nhận kỉ luất vì nâng quan điểm....còn người lính k dưới sự chỉ huy A ấy thay nhau ngã xuống trước lúc chúng ta may mắn về "dinh độc lập".Rồi cuộc chiên tranh bg đến chúng ta đã phải gánh chịu nhiều điều đau xót...tự an ủi" cũng bởi chiến tranh ".Con người, dục vọng, tình yêu, lương tâm một kiếp nhân sinh con người.
1
nghe ma xot xa qua ,tim that nghen ngao
1
Người kể khóc, người đọc khóc người nghe cũng giàn giụa nước mắt. Ôi chiến tranh
1
Thật lòng thấy Xót xa quá và cũng thầm trách những người dân campuchia vô cảm vô ơn
1
Mẹ con người Cam này nó thật là vô cảm.
1
1
Tìm đ/đ chiến trường CPC( Nguyễn van Chót chợ lách BT) - (Trần văn Hưng- Phan văn Sỹ quê Phụng hiệp HG) (DŨNG cán bộ khung trường HL Sư 4 quê Long Mỹ) ĐT 0984.470.222
1
ki kuong la the. nhung vi nhung vi ...cpchia ma nhu vay thi bay gio thay nguoi cpc nhu the nay thi rat tuc
1
sôi máu tôi rồi muốn giết hết bọn căm pu chó đi
1
Trong chiến tranh cái chết là chuyện thường Nhưng cái chết của P a S khi nghe chuyện này tôi kg cầm được nước mắt tâm trạng lâng lâng thật đau lòng Quân đội Vietnam đang làm nghĩa vu quốc tế giúp ban
1
Tôi phải nói thật nghe đọc tình tiết sự vụ này tôi cảm thấy mùi của pon pot ở đây thì phải chắc mọi người quá rõ pon pot ở cái lò nào ra nhỉ lên án giặc còn ta thì sao quá tàn nhẫn.tôi có anh cả cũng chống mỹ rồi sang cpc và hy sinh năm 81 chắc cấp bậc tuổi cũng cỡ anh .s.trong câu chuyện kể tôi cảm thấy buồn và bức xúc quá win win vn ơi
1
Đau quá xót quá nghe mà đau thắt lòng thật tiếc cho anh chỉ vì 1phút yếu lòng không kiềm chế được lên phạm khuyết điểm cầu mong linh hồn anh về miền cực lạc
1
Nghe bai viet nuoc mat toi da chay. Trai tim toi dau that. Oi chiến tranh
1
quá đau lòng chẳng ai cầm được nuớc mắt
1
Đau lắm nhưng ở tầm trung ương chẳng dại gì mất một sĩ quan nhiều kinh nhiệm chiến đấu có giá tri bằng nhiều chiến sĩ trẻ,nếu không có bản án án ấy thì bao sương máu của quân đội ta là công cốc trước dư luận thế giới .
1
rat mong cac . cuu cb f341 lam mot thinh nguyen thu len chu tich nuoc de nghi khoi phuc danh du . cho anh ay ki luat la kl nhung gio day nuoc ban cung da doi thay
1
Làm gì để ném bom bắc kinh
1
Cho dù thế nào thì đây vẫn là bản án đúng, quyết định đúng. Cho dù tôi cũng thấy thật buồn! Tôi cũng không từng là lính, không vào sinh ra tử nên không thể biết đích xác cảm giác của mình ra sao nếu tôi ở hoàn cảnh của Ông PAS (gọi vậy vì ông có thể bằng tuổi anh, tuổi cha tôi) nhưng tôi nghĩ tại sao: Ông không hỏi người phụ nữ kia làm vợ? Tôi biết lúc bấy giờ điều đó cũng vi phạm quân lệnh. Nhưng cũng không đến mức tử hình sao lại nghiệt ngã vậy? Thương anh người chiến sĩ chỉ một phút 💔
1
lenh do hoi qua dang
1
Ông mình từng là nhà báo chiến trường có thời gian bên cam sau về kinh doanh,Ông nói:khi đó hệ thống chính phủ từ trên xuống dưới của nước bạn cam từ ông Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng rồi ông Bộ trưởng,thứ trưởng đến ông xã,thôn trưởng đều có kẹp 1 ông cố vấn muốn nói gì? làm gì?đi đâu? phải xin Ông cố vấn phê duyệt mới được thực hiện,nếu không mấy ông đó sáng mai mất chức và có nguy cơ kết tội là người của pốt luôn.khi đó có 1 vài người còn vui nói kì này Ông Sáu Thọ quyết lập liên bang đông dương đây Bản chất sinh tồn của con người gồm:ăn,ngủ,dục,thải cùng với khát vọng phát triển thông qua tư do và chân lí đang bị tư tưởng Khổng nô đạo đức giả cùng với XHCN ( xâu hết chổ nói ) ảo tưởng đè bẹp với những thứ mơ hồ như:văn hóa đồi trụy,thuần phong mỹ tục,trường học là trại nhồi sọ tạo ra sản phẩm=tiến sĩ không sáng tạo + phổ thông không đạo đức,khoa học lại phục vụ cho chính tri.Đáng thương cho nhân việt nằm dưới ách của 2 thứ đó thì khi nào đất nước mới thoát khỏi sự ngu muội
1
lạc trí lạc cả đề. Theo bạn thì binh lính hãm hiếp dân lành là vô tội?

lạc trí Đúng và rất hay. Đạo Khổng của thằng Tàu nó có lãnh đạo nó có thực hiện đâu. Còn chúng ta thì muốn làm anh hùng theo đạo Khổng. Buồn

Win win Việt Nam...Mình không dám phán xét nhưng mình thấy hề là trong khi bọn tư bản tham lam dã man thì đi giết những người dân tộc khác,cướp của cải nước khác để làm giàu mạnh cho nhân dân đất nước của mình còn người cộng sản đạo đức sáng ngời nhân ái đỉnh cao trí tuệ lại giết chính nhân dân của mình

Win win Việt Nam Anh thấy giọng đọc của em lạt đi vì khóc điều đó chứng minh là em cảm thấy thương và tiếc cho anh ấy. Quân lệnh đúng là như sơn mới rèn được lính như vậy.Ở đây 1 trung đoàn phó vào sinh ra tử bao nhiêu chiến công mới thăng được chức đó vì 1 phút mà cái con thắng cái người mà phải chết nhục dưới loạt đạn của đồng đội mình. Cay đắng Chúng ta ảnh hưởng quá lớn với Đạo Khổng( Chưa chắc hợp với thời hiện đại đâu nhé) và cái chủ nghĩa xã hội nữa nên dân tộc ta mãi mãi thiệt thòi. Anh chưa từng cầm súng nhưng anh đã từng nghe tiếng pháo của Pốt nó rít bao qua đầu. Anh đã từng cầm những miển pháo còn ấm trên tay nên anh cũng hiểu được thế nào là hạnh phúc khi hòa bình. VN chỉ có ĐCSVN lãnh đạo là tốt nhất nhưng họ thiếu đi sự minh bạch nên mất đi ít nhiều lòng tin của người dân vào Đảng mà thôi.

Giá như vụ này xử xong rồi chưa vội thi hành án mà sắp xếp một kịch bản cho đồng chí pas được giữ lại mạng sống thì quá tuyệt vời,
1
Ôi...qúa xúc động và tuyệt vời với giọng đọc truyền cảm của cô MC...nội dung câu truyện qúa hay...thật sự nhân văn tình nguời và càng tôn thêm sự xúc động thiêng liêng của câu truyện..ko có từ ngữ nào để tả sự diễn đọc của Cô MC hơn hai chữ TUYỆT VỜÌ...rất Cảm ơn winwin...
1
một phút bốc đồng cả đời bốc đất
1
Có nghe câu chuyện này sau khi đ/v tôi tiếp quản chốt giữ địa bàn Conpong Spu. Nhưng a ấy được đưa về nước xử. Giờ mới biết là xử tại chỗ. Vẫn biết Quân lệnh như Sơn, nhưng không đáng bị xử như vậy.
1
Chiến tranh thật khắc nghiệt. Bao nhiêu xương máu chiến sĩ Việt nam hy sinh cho đất nước CPC đến nay kết cục thật buồn. Có đáng ko?Khi hy sinh một cán bộ vì mục đích chính trị một cách phũ phàng.Đến nay đất nước cpc có thể trả hết nghĩa tình, xương máu cho dân tộc Việt nam ko?Bài viết chân thành, giọng đọc quá truyền cảm đem đến cho những người sống ko trải qua chiến tranh nỗi đau bất tận của một thế hệ .Kêu gọi lương tri thế hệ hưởng thụ hòa bình, trân trọng hy sinh của cha ,anh chúng ta. Kiên quyết giữ gìn thành quả xương máu của thế hệ đi trước .Đừng để một lỗi lầm nhỏ,phải hy sinh quá lớn...
1
Sau khi giúp bạn giải phóng đất nước CPC, quân đội ta thành lập " Hai thắng lợi: 1/ thắng lợi về Qs. 2/ thắng lợi về chính trị" từ BTL Mặt trận đến cấp Đại đội. Nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện những điều cấm của quân khi làm nhiệm vụ quốc tế. Từ tháng 2/1979 đến khoảng 1985, quân tinh nguyện VN tại CPC chỉ được phép sử: Hít thở không khí Cpc, nguồn nước ăn uống sinh hoạt và củi khô Cpc. Chúng tôi ở Cct Măt trận 579 QK Đông bắc Cpc.đóng quân trong trong khu vườn của Việt kiều tại thị xã STUNGTRENG, mùa nào thức mất trái cây : Xoàl, mít, vú sữa , dừa và chuối chín rục rụng xuống đầy gốc, chỉ nuốt nước bọt nhịn thèm không ai giám đụng vào kể cả bệnh nhân sốt rét. Chúng tôi chỉ được phép đào hố chôn lấp quả chín đêi giữ vệ sinh. Và tôi đã từng chứng kiến hai vụ án tương tự như vụ đ/c PAS tại sư đoàn 341 ( sư đoàn sông Làm Qk4). Vụ thứ nhất tháng 2 /1979 Tòa án QSQK5 Xử tử hình chiến sĩ Nguyễn Đức A..tiểu đoàn bđ địa phương tỉnh Phú Khánh ( mặc dù gia đình và cô gái bị cưỡng hiếp xin tha tội và lấy làm chồng). Vụ thứ 2/ năm 1984 Thượng úy Ng.v.L đội trưởng đội Điện ảnh Đoàn 5504, quê Hà bắc bị Tòa án QSQK5 tuyên phạt 17 nâm tù vì tội cuỡng dâm cô gái Cpc gần 30 tuổi. Kỷ luật chặt chẽ đến mức hà khắc lúc bấy giờ vẫn được toàn quân tình nguyện ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Có như vậy người lính quân tình nguyện Việt nam được người dân Cpc gọi anh bộ đội Cụ Hồ của Cpc. Xin phép Win Win Việt nam. Cho tôi đính chính một chi tiết trong bài viết. ...theo tôi được biết : Trung đoàn Ba gia là phiên hiệu của Trung đoàn bộ binh 1 Sư đoàn bộ binh 2 QK5 hoạt động trên chiến trường Quảng ngãi, Quảng Nam và đường 9 nam Lào trong chống Mỹ. Khoảng năm 1965 về trước gọi là Công trường 1 thuộc Nông trường 2 . Là đơn vị trực tiếp đánh giành thắng lợi trân Ba gia và được đặt tên là trung đoàn Ba gia. Trong chiến tranh Biên giới Tây đánh quân Pônpôts lấm chiếm trên biên giới Tây ninh và nằm trong đội hình quân tình nguyện MT 579 QK5. hàng sỹ quan từ thiếu tướng đến Đại tướng đều trưởng thành từ Trung đoàn Ba gia Sư đoàn bb 2 qk5. Thượng tướng Lê Chiêm thử trưởng bộ QP hiện nay cũng từ Trung đoàn Ba gia.
2
Thật buồn,buồn nhiều lắm,là con người và anh ta không thắng đc phần con,quân lệnh như sơn,kỉ luật sắt,buồn quá
2
Cau mong quan doi quan doan bon truy tang anh hung cho. Liet si nguyen song thao va liet si vAn dinh tumg e 273 Quan doan 4 mat tran 479 Cac dong chi xung dang duoc to quoc va nhan dan ghi cong
2
Win win ơi cô đừng khóc. Chúng cháu ai cũng tiếc cho chú ấy. Vì đã một phút không kìm được bản thân mà ra nông nỗi.bao nhiêu công lao cực khổ của chú ấy không thể cứu được chú ấy rồi
1
phải anh này người long an ko nhỉ
1
Buồn quá, ngậm ngùi quá, nhưng biết làm sao. Cầu mong linh hồn anh siêu thoát.
1
Theo tồi được biết thì tội Hiếp Dâm { không phải vị Thành Niên và tàn bạo } từ xưa đen này của Việt Nam không có Tử Hình tại sao bản án này lại xử Tử Hình vậy ???? Thật thiệt thòi cho nhung người thời Chiến ,giờ thì khác hoàn toàn .
1
Tôi hiểu và xót xa cho pas cùng anh Nguyễn Văn Thắng.. Người lính thời chiến đã chịu bao nỗi thiệt thòi..tôi từng là người lính, cũng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, chấp hành tốt mọi nhiệm vụ, kỷ luật để trở thành một chiến sĩ cách mạng chân chính.nên tôi hiểu hết mọi kỷ luật của quân đội.tôi xót xa cho pas vì trong con người của anh còn đó một tính người . Lấy ví dụ sau khi làm chuyện ấy .anh ra tay sát hại cô gái k bịt đầu mối trời không biết quỷ không hay thì sao.còn vi phạm kỷ luật trong hoàn cảnh đó thì tác giả đã viết rồi .Con người mà nhân vô thập toàn .Chỉ xót xa cho pas vì bản án qúa nặng
3
2
Toi nghe xong toi cung da khoc cac ban ah.
2
Ong vao hoang cung tu pha hoai nen van minh ang Kon,, ít nhất ong cung da vi phạm nhiều lam do,,
1
Ky luat chien truong nhu the nen chien sy phai luon co gang thuc hien tot . Neu ko dang tran chien ac liet co khi vi mau thuan nho ho ban giet nhau , co khi quay ban chi huy , khi do roi loan giac se giet bao nhieu dong doi minh . Ra tran mot long mot tinh cach , mot tinh Thuong dong doi nhu ae ruot thit . Dung cam danh giac de ae dong doi ko bi ton that , hen nhac , lo cho ban than minh de bi thua tran , thua tran mang minh ko giu dc con hai bao nhieu dong doi . Nen ky luat chien truong nghiem khac . Ko phai nhu linh thoi binh .
2
Mắc mưu mỹ nhân kế của giặc pot rồi oan đồng chí quá lẽ giết mẹ nó đi cho bo han

Ky luat chien truong phai nghiem khac nhu the , neu xu nhe se co nhieu chien sy pham luat de khoi ra tran . Va phai giu tien cho quan doi vn . Nhu vay lien hop quoc ko lam gi dc vn . Sao a lai lam nhu vay ? Chien truong cai chet cung co nhieu so phan . Dau long qua .
1
Buồn quá. Đúng là chiến tranh. Cầu mong nó đừng xảy ra nữa
1
Tôi hận những người tử hình đồng đội. Chuyện đó là bình thường. Coi như đó là phần thưởng. Tụi Khmer nó làm những gì với người Việt. Tại sao phải nhân đạo với những loại súc sinh khmer đó. Một phiên toà khốn nạn .kỉ luật đưa về nước thì có sao đâu. Vì 1 con mọi khmer mà tử hình đồng đội. Đau sót lắm.
2
Những người cộng sản không nghĩ như bạn. Nếu coi phụ nữ là phần thưởng thì cuộc chiến trên đất CPC đúng alf một cuộc xâm lược như phương tây và TQ tuyên truyền
1
Win win Việt Nam xin lỗi chị.cai đó là quan điểm cá nhân. Nhưng có 1 vấn đề để bảo vệ tổ quốc thì quan đội phải hùng mạnh. Điều quan trọng là làm cho kẻ thù sợ chúng ta thì chúng mới không dám tấn công chúng ta trong tương lai. Để làm được điều đó thì chúng ta phải tạo ra khủng hoảng tâm lý trong xã hội của kẻ thù. Chính vì chúng ta quá nhân đạo trong cuộc chiến chống Khmer. Nên ngày nay tụi Khmer không có sợ chúng ta và đã câu kết với Tàu hại chúng ta. Nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân (rất đúng với Anh PAS ).

Win win Việt Nam và chị có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Việt nam không xâm lược Trung quốc? Vì người Trung quốc đã tạo ra khủng hoảng tâm lý trong suy nghĩ của dân Việt nam về sức mạnh của Thiên triều từ hàng ngàn năm. Nên trong suy nghĩ của người Việt là không dám xâm lược TQ. Muốn tạo ra khủng hoảng tâm lý chỉ bằng cách duy nhất là coi dân của kẻ thù là những con vật để mua vui. Phụ nữ là phần thưởng. Và thẳng tay tàn sát. Chị đừng nghĩ tôi tàn ác hay suy nghĩ bệnh hoạn. Đó là phương án duy nhất để con cháu chúng ta hưởng thái bình.

Trên thế giới không có một quân đội nào kỷ luật nghiêm như quân đội Việt nam , các quân đội khác đi đến đâu cũng tàn sát và cướp của hãm hiếp , thậm trí chỉ huy còn ủng hộ gom đàn bà con gái lại để hãm hiếp mua vui , nhưng quân đội Việt nam thì không , bởi thế mới có sức mạnh chiến đấu kỷ luật nghiêm cũng là tạo nên một sức mạnh ý trí chiến đấu vì Hòa Bình , nếu không nghiêm một quân đội sẽ loạn quân tướng không bảo được nhau , rất nhiều tệ nạn trong hàng ngũ dẫn đến bại trận

nghe buồn quá :(
1
Tôi không thể nghe hết bài..!!!!
1
Người phiên dịch tiếng K không đủ thời gian khơi gợi từ tâm trong mẹ con cô gái. Hey hey
1
Mong anh yên nghỉ.tôi là đồng đội tham gia chiến dịch cùng anh. Giờ đây vẫn chịu thiệt thòi lắm anh ơi?????? Về phục viên nay ko nghề nghiệp?nge có chế độ 42 làm xong gửi đi ko có hồi âm anh ơi......lũ vo trách nhiêm và tham nhũng nó tàn phá hết cái tốt cái vô tư của chúng mình rồi anh. 

có phải anh Thắng năm 1992 theo sư đoàn đi làm đường diendj 500kv ở Kỳ Anh không vậy?

Quân lệnh như sơn thì tôi đồng ý, phải như vậy thì quân đội mới nghiêm được, nhưng tôi thấy cũng nặng quá, tội như vậy thì bỏ tù chú ấy là cũng phù hợp với bản án rồi,

buồn thật ,sao faỉ sử tử ? buồn quá ,theo ra faĩ dấu anh sỉ quan ấy ,!

sử ta xét nhiêu măt tình lý . đồng chí đã lên tm phó không phai là bình thường công lớn lắm . cán bộ Qđ cũng vội .....ai chẳng biết có công thì thưởng tội phạt nhiều khi phạt không đúng gây phiền  cho cuộc chiến bắt buộc.....

vâng chị đọc khóc


mai thăng can bô cuân đoan nay ngu qua ban ca đông đoi minh sao không cho v a s vê nuoc ai biet đc va bao ban doi

chien tranh da lui xa gan 4o nam roi da co nhieu nguoi chia xe roi theo ca nhan toi ww vn ko nen dang so nay ky luat quan doi la vay la ngiem khac bay gio nge lai gia dinh ban be anh ay cang xot xa cang dau don thoi

chinh sach hau phuong puan doi gia dinh anh pas ngay day kho lam mong hay set cong trang cua anh de vong hon anh sie thoat

Có quá lời ko vậy...chừng nào hiếp dâm rồi giết mới tử hình...tội hiếp dâm tòa án quân sự xử chỉ bị tù thôi...tôi từng tham gia chiến trường k nên biết...đừng nên phóng đại quá...tội nầy tòa án quân sự xử tù làm gương cho bạn thấy rồi đem về việt nam nhốt vài tháng rồi thả ra cho loại ngủ...nổ quá...

thật quá đáng với đồng đội tòa án binh quá sức với lương tam loài người ( tước quân tịch là hợp lý)

Thật là tàn bạo khi hành quyết người từng vào sinh ra tử, ăn chung mâm ngủ chung giường vì cái lý tưởng điên rồ họ không phải là con người.

Bao nhiêu xương máu đổ xuống đất k của những người con đất Việt. không biết giới lãnh đạo Việt Nam họ có đau sót không, chắc là không vì họ có chết đâu mà đau sót. chỉ có những người mẹ người vợ người thân là đau sót thôi. những người con đất Việt Chiến đấu trên đất k vì cái gì. đến bây giờ thì k đối với mình như thế nào thì đã rõ thật là ảo tưởng ngông cuồng. thật buồn ! .

Xin lỗi cô Yến, dân tộc ta đã hi sinh biết bao người con yêu tú để cho nhân dân K thoát khỏi chế độ diệt chủng, vậy mà bây giờ thằng lãnh đạo K nó ăn bả Trung quốc nó gây khó dễ cho Việt nam trên biển Đông. Năm ấy nó chỉ 25tuổi cùng 4người khác sang Việt nam cầu cứu. Khi nó nắm quyền rồi nó quay mặt với dân tộc Việt nam 🇻🇳. Nghe xong chuyện này lại thấy có nhiều nỗi đau hơn cả cái chết mà không làm sao tránh được.

tôi ko so bj nhưng thấy đều là sinh mạng cả.bon my cũng là người ,thê Thôi

Khi bước vào chiến tranh cầm súng giết nhau thì con người đã là như con thú rồi , xử vậy ác quá

Xem con người Ko phải là người thật là ác độc

Khi nhật chiếm trung quốc , Hàn quốc đều bắt con gái làm nô lệ tình dục , lính mỹ lính Hàn quốc sau khi đánh nhau lúc nào cũng có gái , ai cũng biết lính chiến rất máu lửa lượng testoterol lúc nào cũng cao nên nhu cầu chuyện đó rất cao

Tiếc là anh không bắn chết con mọi Khmer đó thì chẳng có gì hết.

Muoi nam giúp ban quan doi vn do mau qua nhiều de roi nay co một campuchia dang nga theo quan thay thay cu cua pon pot toi hì vong xuống mau cua các anh do xuống khong vo ích

Em nói có 2 anh đã tham gia và có nhiều vết thương chên mình kể lại những ji là vi phạm em nói vậy anhh hiểu phai ko?mong anh s siêu thoát

chào anh thắng.tôi cũng nghĩ thế vì tôi cũng có 2 anh con bác ruột làm chỉ huy là ji tôi ko nhớ nhưng chỉ nói nhận quân bổ xung tối chưa biết mặt sáng đã sạch.về trọng tâm anh ko nói em cũng ko nói vì những ji là tế nhị.anh nói đúng... em cùng quê tb với anh phú.

hay va dau xot wa cho toi tap ke tiep


Kỷ luật chiến truong chỉ khổ nguoi

Vay ong thi sao, ,,Ong vao hoang cung de doan thanh kiếm,, la ban vật cua hoang gia cam pu chia,, sao lai ko tim toi ong thay cho anh trong cau chuyện anh ong dàn viết,, phết lạc

Bạn nhầm rồi. Tác giả bài viết này Nguyễn Văn Thắng.
1
Win win Việt Nam đây là đanh dự của một quốc gia lên anh ấy phải ra đi

Ngu,ông vào hoàng cung là tác giả trần Ngọc phú




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét