CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 122
(ĐC sưu tầm trên NET)
23/06/2017 09:13
18/06/2017 15:09
15/06/2017 08:15
14/06/2017 08:23
11/06/2017 16:06
13/06/2017 11:44
06/06/2017 13:27
22/05/2017 08:53
Bệnh hoạn: Dìm chết nạn nhân, kéo xác lên bờ “hành lạc”
Trưa 10/ 6/2014, sau khi uống hết 1.5l rượu, Phạm Văn Thanh thì bắt gặp
chị Ngô Kim Phụng một mình trên cánh đồng mía rộng lớn. Bản năng dục
vọng trỗi dậy, Thanh buông lời trêu ghẹo nhưng bị chị Phụng la mắng.
Không dừng lại hắn lao vào, dìm chết chị dưới nước rồi mới kéo nạn nhân
lên thực hiện hành vi hiếp dâm. Đây là một vụ án chấn động, chưa từng có
tiền lệ tại tỉnh miền Tây Hậu Giang.
Thủ đoạn phi tang xác đáng sợ của sát nhân điển trai, lòng tham vô đáy
Đằng sau vẻ điển trai, lịch lãm là một tên sát nhân không ghê tay với thủ đoạn tiêu hủy xác vô cùng tàn độc.
John George Haigh (24/07/1909 –
10/08/1949), được biết đến với biệt danh "The Acid Bath Murderer" là kẻ
sát nhân hàng loạt khét tiếng trên toàn nước Anh những năm 1940. Mặc dù
khai nhận đã sát hại 9 người nhưng hắn chỉ bị cáo buộc gây ra 6 vụ án
mạng.
Đứa trẻ thường xuyên gặp ác mộng và bị cô lập với thế giới bên ngoài
John George Haigh sinh ra ở Stamford,
Lincolnshire và lớn lên ở vùng quê Outwood, West Riding, Yorkshire, Anh.
Bố mẹ John đều phải ra ngoài đi làm nên thường nhốt con trai trong 4
bức tường, không cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Sau này, Haigh cho biết trong suốt thời
thơ ấu của mình, hắn thường xuyên gặp những cơn ác mộng tái diễn liên
tiếp. Mặc dù vậy, John sớm bộc lộ khả năng chơi piano thiên phú dù chỉ
tự học ở nhà.
Haigh còn giành được học bổng vào trường
Queen Elizabeth Grammar School ở Wakefield và Wakefield Cathedral. Sau
khi tốt nghiệp, hắn được nhận vào làm ở một công ty về sửa máy.
Nạn nhân đầu tiên và nơi gây án.
Làm ở đó được 1 năm, Haigh xin nghỉ để
chuyển sang làm nghề bảo hiểm và quảng cáo. Năm 21 tuổi, hắn bị sa thải
vì tình nghi ăn cắp tiền của công ty.
Ngày 6/7/ 1934, Haigh cưới Beatrice
'Betty' Hamer nhưng cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng kết thúc khi cùng năm
đó, hắn phải ngồi tù vì tội lừa đảo. Betty sinh con khi Haigh đang thụ
án và cho người khác làm con nuôi.
Cuộc hôn nhân tan vỡ một cách chóng vánh
khiến hắn bị gia đình bảo thủ của mình chỉ trích không ngớt lời. Đó có
lẽ là một nguyên nhân không nhỏ khiến hắn nảy sinh những bất ổn về mặt
tâm lý
Trong thời gian ở trong tù, tên tội phạm
này đã nghĩ ra một cách phi tang xác nạn nhân cực kỳ man rợ bằng acid
sulfuric sau khi thí nghiệm trên một con chuột.
Tên sát nhân hám của
Năm 1943, Haigh chuyển tới London và xin
được vào làm ở một công ty kỹ thuật với vai trò kế toán. Vào thời điểm
này, hắn vô tình gặp và quen biết với một người đàn ông giàu có tên là
William McSwann tại một câu lạc bộ ở Kensington.
Làm quen với bố mẹ McSwann là ông bà Donald và Amy, Haigh mới biết gia đình này sở hữu một khối tài sản khổng lồ.
Ngày 6/9/1944, McSwann đột nhiên biến
mất. Sau này, Haigh thú nhận đã dụ McSwann đến căn nhà số 79 đường
Gloucester, sát hại rồi thả xác nạn nhân vào một thùng rượu lớn hòa acid
sulfuric. Hai ngày sau, cái xác đã phân hủy hoàn toàn và hắn dễ dàng
phi tang mọi chứng cứ.
Mặt khác, tên sát nhân giả nhân giả
nghĩa nói với bố mẹ McSwann rằng con trai họ đã bay đến Scotland để
tránh bị gọi đi nghĩa vụ quân sự.
Tên tội phạm máu lạnh bị áp giải tới tòa.
Bằng miệng lưỡi giảo hoạt, hắn đã chiếm
được cảm tình của 2 ông bà và thuyết phục họ để hắn thay thế McSwann
điều hành khối tài sản của gia đình. Thế nhưng, khi chiến tranh kết
thúc, thấy con trai vẫn chưa quay về, ông bà tỏ ra lo lắng và liên tục
thắc mắc.
Điều này khiến cho tên sát nhân cảm thấy
rất bất an vì sợ nếu ông bà báo cảnh sát thì hắn sẽ bị bại lộ. Chính vì
vậy, hắn đã chọn cách hạ sát nốt 2 ông bà Donald và Amy rồi tiêu hủy
xác họ với cùng một thủ đoạn vào ngày 2/7/1945.
Chân dung kẻ sát nhân hàng loạt John Haigh.
Sự mất tích bí ẩn của gia đình McSwann
đã khiến cảnh sát nghi ngờ và vào cuộc điều tra và tất nhiên "người bạn
tốt" giúp điều hành tài sản của họ là John Haigh không thể tránh khỏi
nằm trong diện tình nghi.
Tại căn hộ của tên giết người hàng loạt,
cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng và đồ đạc của các nạn nhân cùng một
loại dung dịch bùn đặc sệt có vẻ như là xác người chưa được tiêu hủy
hết.
Kết quả khám nghiệm giải phẫu bệnh sau
đó đã nhanh chóng chứng minh mẫu sỏi mật được tìm thấy là của ba người
nhà McSwanns. Không còn gì để chối cãi, Haigh đã phải cúi đầu nhận tội.
Trong tất cả các tội ác đã gây ra, John
Haigh đều dùng chung một thủ đoạn là giết người, phân hủy xác bằng acid
sulfuric và bán tài sản còn lại của nạn nhân để thu lợi bất chính với
niềm tin ngu xuẩn rằng cảnh sát sẽ chẳng thể nào có được chứng cớ để bắt
hắn.
Thế nhưng, hắn đã nhầm. Bằng nhiều biện
pháp nghiệp vụ khác nhau, cảnh sát đã buộc hắn phải ra trước vành móng
ngựa và nhận án tử hình cho những tội ác của mình vào ngày 10/8/1949.
Nguồn: Thoidai.com.vn
Tên sát nhân bệnh hoạn có ADN 'khác thường' khiến cảnh sát điên đầu
Andrei Romanovich Chikatilo là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Liên Bang Nga với biệt danh "Gã đồ tể vùng Rostov".
Kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng
lịch sử tội phạm Nga, Andrei Romanovich Chikatilo, được biết đến với
các biệt danh như "Gã đồ tể vùng Rostov" hay "Máy xới đỏ vùng Rostov" vì
các vụ án mạng mà hắn gây ra hầu hết đều ở Rostov (Nga).
Chikatilo thú nhận tấn công tình dục,
hành hạ và giết hại tổng cộng 56 người, trong đó 53 vụ đã được chứng
minh trong khoảng những năm từ 1978 đến tháng 4 năm 1992 tại Liên Bang
Nga.
Sau đó, hắn đã bị kết án tử hình cho 52 vụ án mạng vào tháng 10/1992 và bị hành quyết vào tháng 2/1994.
Ám ảnh về tuổi thơ đói nghèo và chiến tranh
Andrei Chikatilo sinh ngày 16/10/1936
tại làng Yabluchne, Sumy Oblast, Ukraina. Bố mẹ Chikatilo đều là nông
dân. Không có thu nhập ổn định và nhà cửa đàng hoàng nhưng họ được phân
canh tác trên phần đất phía sau túp lều tạm bợ của gia đình.
Gia đình họ hầu như chẳng bao giờ đủ ăn.
Sau này, Chikatilo cho biết hắn chưa bao giờ được ăn một mẩu bánh mỳ
cho tới khi 12 tuổi. Gia đình hắn thường phải ăn cỏ và lá cây cho qua
cơn đói.
Suốt quãng thời gian thơ ấu của mình,
Chikatilo chưa bao giờ quên câu chuyện về người anh trai bị hàng xóm bắt
cóc làm thực phẩm cứu đói mà mẹ hắn nhai đi nhai lại. Tuy nhiên, người
anh trai đó có thật hay không thì không ai xác thực được.
Ký ức tuổi thơ của Chikatilo hoàn toàn ngập chìm trong nghèo đói, chiến tranh và sự sỉ nhục của người đời.
Thế chiến thứ II xảy ra, bố Chikatilo
phải nhập ngũ, bị bắt làm tù binh sau khi bị thương trong một trận đánh.
Trong khoảng thời gian từ 1941 tới 1944, Chikatilo đã phải chứng kiến
nhiều tội ác của Đức Quốc xã .
Chikatilo và mẹ đã phải đau đớn nhìn căn
nhà của mình bị quân Đức Quốc xã thiêu rụi. Chikatilo lúc này đã hơn 5
tuổi nhưng vẫn liên tục tè dầm nên thường xuyên bị mẹ mắng nhiếc và đánh
đập.
Năm 1943, mẹ Chikatilo sinh hạ một bé
gái đặt tên là Tatyana. Vì bố Chikatilo đang trong quân ngũ nên chắc
chắn bé gái này không thể là con gái của ông ta. Trong Thế chiến thứ II,
rất nhiều phụ nữ Ukraina bị lính Đức cưỡng bức nên mẹ Chikatilo cũng
khó là ngoại lệ.
Rất có thể vụ cưỡng bức tàn bạo đã diễn ra trước mắt Chikatilo khi đó còn là một đứa trẻ.
Tên sát nhân biến thái từng trải qua tuổi thơ bị ám ảnh bởi đói nghèo
và chiến tranh.
và chiến tranh.
Tháng 9/ 1944, Chikatilo bắt đầu đi học.
Mặc dù là đứa trẻ rất ham học, siêng năng nhưng vì thể chất yếu do
thiếu ăn, Chikatilo thường xuyên bị ngất xỉu cả ở nhà và trên lớp. Chính
bởi vậy mà Chikatilo trở thành mục tiêu trêu chọc và bắt nạt của bạn bè
trong trường. Ở nhà, 2 anh em Chikatilo cũng hay bị mẹ la mắng.
Chikatilo rất ham mê đọc sách và học
thuộc rất nhanh. Cậu tự học ở nhà để nâng cao giá trị của mình và để bù
đắp lại những gì không tiếp thu được ở trên lớp do chứng cận thị. Đối
với các giáo viên, Chikatilo là một học sinh xuất sắc thường được lấy ra
để làm gương và khen thưởng.
Mặc dù là học sinh giỏi suốt những năm
phổ thông, Chikatilo lại không may mắn thi trượt vào Trường đại học Tổng
hợp Moskva và phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ, hắn làm
kỹ thuật viên điện thoại tại thành phố Rodionovo-Nesvetaevski, lấy vợ
và lần lượt sinh được hai cô con gái.
Năm 1971, Andrei Chikatilo nhận được
Chứng chỉ sư phạm sau khi hoàn thành khóa học hàm thụ về văn học và đi
dạy học ở Novosakhtinsk, nhưng liên tục bị kỷ luật phải thuyên chuyển
công tác khắp nơi vì có hành vi bạo lực với học sinh.
Hành vi bạo lực ngày càng có xu hướng bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là sau giai đoạn bà mẹ qua đời vào cuối năm 1973.
Tội ác nối tiếp tội ác
Năm 1978, Chikatilo chuyển đến thành phố
Sakhi thuộc tỉnh Rostov (Nga) và thực hiện tội ác đầu tiên. Ngày
22/12/1978, hắn cưỡng hiếp rồi thủ tiêu bé gái 9 tuổi Elena Zakotnova
nhưng người ta lại bắt nhầm hung thủ.
Năm 1982, hắn ra tay thực hiện tới 7 vụ
án mạng liên tiếp sau khi bị sa thải khỏi ngành giáo dục. Trong tất cả
các vụ án, hắn đều dùng chung một thủ đoạn là lân la làm quen với các
nạn nhân tại nhà ga hay bến tàu, rồi rủ rê họ vào rừng đi dạo để dễ bề
trừ khử.
Các nạn nhân của Gã đồ tể vùng Rostov.
Sau nửa năm "án binh bất động", từ tháng 6/1983 đến tháng 9/1983, hắn đã sát hại thêm 4 người nữa.
Năm 1984, Andrei Chikatilo đã bị bắt giữ
khi có biểu hiện đáng ngờ tại một nhà chờ xe khách trong thành phố
Rostov nhưng vì chưa có chứng cứ xác thực nên cuối cùng hắn lại được thả
ra sau 3 tháng ngồi tù.
Tháng 8/1985, Chikatilo lại quay trở lại
với hàng loạt vụ giết người không gớm tay với thủ đoạn tàn ác, gây
hoang mang cho dư luận. Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", ngày
6/11/1990, sau khi vừa gây tội ác với một nữ nạn nhân tên là Sveta
Korostik, hắn đã chạm trán ngay cảnh sát tuần tra.
Tên sát nhân buộc phải cúi đầu nhận tội
và bị đem ra xét xử vào ngày 14/4/1992. Chikatilo đã bị hành quyết tại
nhà tù trung tâm ở Moskva 2 năm sau đó.
Có một điểm đáng chú ý trong hồ sơ của
tên tội phạm Andrei Chikatilo đó là cấu trúc ADN trong máu hắn không hề
trùng lặp với cấu trúc ADN ở tinh trùng. Đó chính là lý do tại sao tuy
đã từng tóm được hắn nhưng cảnh sát buộc phải thả ra vì thiếu bằng chứng
thuyết phục.
Nguồn: thoidai.com.vn
Đứa trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ
Từ năm 1978 tới 1991, kẻ sát nhân hàng loạt Jeffrey Lionel Dahmer đã liên tiếp gây ra ít nhất 17 vụ án mạng, trong đó nạn nhân đều là đàn ông và các bé trai.
Tuổi thơ đầy sóng gió
Jeffrey Dahmer, kẻ sát nhân hàng loạt
ghê sợ nhất lịch sự tội phạm Mỹ, sinh ngày 21/5/1960. Hắn là con trai cả
của cặp vợ chồng Joyce Annette và Lionel Herbert Dahmer sinh sống ở ở
West Allis, Wisconsin, Mỹ.
Bố đi học xa nhà nên suốt thời thơ ấu,
hầu như Jeffrey Dahmer sống cùng người mẹ có dấu hiệu trầm cảm, lúc nào
cùng ở trong trạng thái căng thẳng, muốn được người khác quan tâm, hay
cãi lộn với chồng và cả hàng xóm.
Khi Jeffrey vào lớp 1, bà Joyce Dahmer
bắt đầu đau ốm liên miên. Vì chồng đi học xa nên bất cứ khi nào ông có
mặt ở nhà bà đều làm mọi cách để thu hút sự quan tâm chăm sóc của chồng.
Kẻ sát nhân ngày hầu tòa
Có lần, bà còn uống thuốc để tự tử rồi
sau này đâm ra nghiện loại thuốc đó. Bố mẹ ai cũng mải mê với công việc
và những toan tính của mình nên chẳng ai dành thời gian cho cậu con trai
bé nhỏ.
Jeffrey Dahmer dần trở nên trầm tính, ít
nói nên thời niên thiếu hắn chẳng có mấy bạn bè. Sau này, khi đứng
trước tòa, Dahmer khai rằng hắn bắt đầu có suy nghĩ giết người và biểu
hiện của chứng ái tử thi từ khi 14 tuổi nhưng đã kiềm chế được.
Tuy nhiên, sau những cãi vã, bất đồng
liên tiếp xảy ra dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, tinh thần
Dahmer đã bị ảnh hưởng nặng nề và bắt đầu có những biểu hiện khác
thường.
Có lẽ, đây chính là nguyên nhân dẫn đến những tội ác kinh hoàng của kẻ sát nhân bệnh hoạn nhất nước Mỹ sau này.
Trong những lần tới hộp đêm, Dahmer phát
hiện ra mình là một người đồng tính. Từ đó trở đi, Dahmer thường lui
tới các hộp đêm dành cho người đồng tính, trung tâm thương mại và các
điểm chờ xe bus để "săn mồi".
Bằng những lời gạ gẫm tán tỉnh, hứa hẹn
cho tiền hay trở thành người tình của họ, nhiều nạn nhân đã sa bẫy và bị
tên ác quỷ giết hại. Đặc biệt, hắn còn có thú vui chụp lại ảnh "kỷ
niệm" với những nạn nhân mà mình giết.
Chuỗi tội ác kinh hoàng
Dahmer đã sát hại ít nhất 17 người đàn
ông và bé trai trong khoảng thời gian từ 1978 tới 1991. Trong tất cả các
vụ án mạng, hắn đều dùng chung một chiêu thức bao gồm hiếp dâm, ái tử
thi.
Các nạn nhân mà Dahmer ra tay sát hại
Nạn nhân đầu tiên của Dahmer là một anh
chàng chuyên đi nhờ xe, Steven Hicks (19 tuổi). Dahmer đã mời Hicks về
nhà, chuốc cho say rồi giết hại vì "không muốn anh ta ra về". Tội ác đầu
tiên được thực hiện khi Dahmer 18 tuổi.
Ngày 25/9/1988, hắn ta bị cáo buộc lạm
dụng tình dục một cậu bé người Lào 13 tuổi ở Milwaukee. Trong thời gian
chờ xét xử, Dahmer vẫn kịp gây án đối với một người mẫu trẻ tên Anthony
Sears vào năm 1989.
Sau khi lĩnh án 1 năm tù nhưng được tha
ra sớm, hắn quay về nhà bà ngoại ở và "án binh bất động" trước khi tiến
hành hàng loạt vụ giết người kinh hoàng và bị bắt vào năm 1991.
Sáng sớm ngày 27/5/1991, hàng xóm của
Dahmer đã gọi điện cho cảnh sát khi trông thấy một cậu bé người Lào
không mặc đồ chạy ra khỏi nhà hắn. Tuy nhiên, khi Dahmer chống chế rằng
đó là người tình đồng tính của hắn, cảnh sát đã không can thiệp sâu nữa.
Đêm hôm đó, cậu bé người Lào (14 tuổi)
đã bị Dahmer sát hại. Mùa hè năm 1991, tính trung bình mỗi tuần Dahmer
sát hại một người để thỏa mãn thú tính.
Ngày 22/7/1991, Dahmer đã dụ dỗ một
người đàn ông tên Tracy Edwards về nhà định giở trò đồi bại nhưng người
này đã may mắn chạy thoát với chiếc còng còn nguyên trên tay tới đồn
cảnh sát để khai báo.
Sau khi khám xét nhà Dahmer, cảnh sát đã
tìm thấy rất nhiều bức ảnh chụp thi thể nạn nhân cùng hàng loạt những
đồ "kỷ niệm" kinh khủng khác xung quanh nhà.
Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, gây phẫn nộ trong dư luận khi các nạn nhân chủ yếu là người da màu.
Kẻ sát nhân biến thái nhất lịch sử tội phạm Mỹ đã bị kết án 957 năm tù. Tuy nhiên, hắn đã bị một bạn tù đánh chết vào năm 1994.
Nguồn: thoidai.com.vn
Hành trình từ đứa trẻ 10 tuổi tới kẻ sát nhân khát máu biệt danh 'ma cà rồng'
Chỉ trong vòng 1 tháng, tên sát nhân đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 6 người kèm theo những hành vi biến thái không thể tưởng tượng nổi đối với xác của nạn nhân.
Những biểu hiện rõ ràng của kẻ sát nhân ngay từ khi còn nhỏ
Richard Trenton Chase sinh ra ở vùng Santa
Clara, California, Mỹ vào ngày 23/5/1950. Kẻ giết người hàng loạt này
đã cướp đi sinh mạng của 6 người chỉ trong vòng 1 tháng ở California. Do
sở thích bệnh hoạn là uống máu nạn nhân, hắn còn được biết đến với biệt
danh Ma cà rồng vùng Sacramento.
Lúc nhỏ, Richard thường xuyên bị chính mẹ
đẻ lạm dụng và khi lên 10, hắn đã có biểu hiện rõ ràng của một kẻ sát
nhân hàng loạt khi xuất hiện các nhóm hành vi thuộc tam giác Macdonald.
Chân dung tên sát nhân hàng loạt với biệt danh "Ma cà rồng".
Những biểu hiện đó bao gồm: hứng thú với
các cảnh cháy nổ, thích tra tấn động vật và mắc chứng đái dầm khi vượt
quá 5 tuổi. Ở tuổi vị thành niên, hắn ta trở thành một kẻ nghiện rượu và
lạm dụng ma túy hạng nặng.
Khi trưởng thành, Richard Chase bắt đầu
mắc chứng nghi bệnh (những người mắc bệnh này thường lo lắng quá mức về
việc bị mắc bệnh). Hắn thường xuyên kêu ca cảm thấy "tim thỉnh thoảng
ngừng đập" hay "có ai đó bóp nghẹt khí quản".
Những lúc như vậy hắn sẽ đặt quả cam lên
đầu với niềm tin Vitamin C từ loại hoa quả này sẽ khuếch tán và thẩm
thấu vào não mình. Hắn ta còn hoang tưởng tới nỗi cho rằng xương sọ của
mình tách ra và di chuyển nên quyết định cạo đầu để theo dõi hoạt động
của chúng.
Sau khi rời khỏi nhà mẹ đẻ vì cho rằng bà
ta đang cố đầu độc mình, Chase đã thuê một căn hộ ở cùng với vài người
bạn. Sau một thời gian, không chịu nổi mùi rượu, cần sa, thuốc gây ảo
giác và thói quen trần như nhộng đi lại quanh nhà của hắn, họ đã yêu cầu
hắn chuyển đi.
Tuy nhiên, do hắn nhất định không rời căn hộ nên những người bạn này buộc phải "chạy lấy người".
Hành trình tội ác của tên sát nhân với biệt danh "Ma cà rồng"
Năm1975, Chase bị đưa vào trại tâm thần
sau khi nhập viện vì tiêm máu thỏ vào tĩnh mạch. Tại bệnh viện, hắn luôn
miệng huyên thuyên với nhân viên y tế về cảm giác thích thú khi giết
bọn thỏ.
Có lần, họ nhìn thấy miệng hắn đầy máu và
phát hiện ra tên sát nhân đã uống máu lũ chim rồi vứt xác qua cửa sổ
phòng bệnh. Từ đó trở đi đến khi chết hắn có biệt danh ""Dracula".
Tên sát nhân trong buổi hầu tòa.
Chase bị chẩn đoán tâm thần phân liệt. Sau
khi trải qua một liệu trình chữa trị bằng thuốc tâm thần, Chase không
còn được coi là mối nguy hiểm cho xã hội nữa nên được tái hòa nhập cộng
đồng với sự giám hộ của mẹ vào năm 1976.
Sau khi đưa con ra khỏi trại tâm thần, mẹ Chase đã mua cho anh ta một căn hộ riêng.
Theo báo cáo điều tra, khoảng giữa năm
1977, Chase đã bị chặn xe và bắt giữ tại khu vực Hồ Kim Tự Tháp (Nevada)
vì phát hiện người hắn bê bết máu và trên xe tải đang lái có một xô
máu. Nhưng sau đó hắn lại được thả mà không phải chịu truy tố vì đó là
máu bò.
Ngày 29/12/1977, Chase đã nổ súng sát hại
nạn nhân đầu tiên, ông Ambrose Griffin (51 tuổi). Nạn nhân thứ 2 là
Teresa Wallin. Tên sát nhân điên khùng bất ngờ đột nhập vào nhà thai phụ
đang mang bầu 3 tháng, bắn liên tiếp vào người cô rồi giở trò đồi bại
với xác chết.
4 trong 6 nạn nhân bỏ mạng dưới tay tên sát nhân tâm thần.
Ngày 27/1/1977, tên tội phạm thực hiện tội
ác cuối cùng. Khi bước chân vào nhà bà Evelyn Miroth (38 tuổi) để thỏa
mãn thú tính, hắn không ngờ ở đó còn có người hàng xóm Don Meredith nên
vội vàng rút súng bắn chết cả hai.
Sau khi trộm ví và chìa khóa xe từ túi
Meredith, tên "ma cà rồng" lùng sục khắp nhà và sát hại thêm đứa con
trai 6 tuổi và đứa cháu 22 tháng tuổi của chủ nhà.
Không may cho hắn, lần này đã có người
nhìn thấy tên sát nhân rời khỏi hiện trường và báo cho cảnh sát nên hắn
nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ.
Ngày 8/5/1977, tên sát nhân mang biệt danh
"Ma cà rồng" đã bị cáo buộc với tội danh giết người cấp độ 1 và bị xử
tử hình bằng cách nhốt trong phòng khí ga. Trong thời gian ngồi tù, sự
hiện diện của Chase đã gây ra nỗi kinh hoàng đối với các bạn tù nên họ
thường xuyên thuyết phục hắn tự tử.
Ngày 26/12/1980, quản giáo phát hiện Chase
nằm chết thẳng cẳng trên giường nhà lao. Kết quả pháp y cho biết tên
sát nhân hàng loạt đã tự tử bằng thuốc trầm cảm mà hắn tự tích trữ trong
những lần được bác sĩ của nhà giam kê đơn.
Nguồn: thoidai.com.vn
Ớn lạnh khoảnh khắc giải cứu nô lệ tình dục khỏi kẻ sát nhân hàng loạt
Tờ Mail Online hôm nay (11.6) vừa đăng tải thông tin, những hình ảnh và đoạn video ớn lạnh về khoảnh khắc giải cứu một nô lệ tình dục.
Cảnh sát phát hiện ra Kala Brown
(30 tuổi, ở quận Spartanburg, Nam Carolina, Mỹ) sau khi tên Todd
Kohlhepp bắt cóc cô, giam giữ trong một khoang container của hắn suốt
hai tháng và liên tục cưỡng hiếp cô.
Các viên chức cảnh sát Nam Carolina đã
giải thoát Kala khi nghe thấy tiếng la hét của cô bên trong một thùng
container lớn. Đoạn video giải cứu mới được cảnh sát công bố hôm 9.6.
Trong suốt 10 phút tìm cách giải cứu,
các nhân viên cảnh sát cẩn trọng tiếp cận với súng lăm lăm trên tay. Họ
tìm thấy Kala ngồi trên sàn container với dây xích khá to dài tròng
quanh cổ, kéo dài đến vách kho chứa.
| Khoảnh khắc cảnh sát phát hiện ra Kala Brown. |
| Cảnh sát dùng kìm cắt xích giải cứu Kala Brown. |
Khi một sĩ quan hỏi Kala về người bạn trai, cô lặng lẽ nói: "Charlie? Hắn đã bắn chết anh ấy".
"Tên Todd Kohlhepp bắn Charlie Carver 3
phát vào ngực, rồi quấn thi thể anh vào một tấm vải màu xanh, vứt vào
thùng của chiếc máy kéo và xích tôi vào đây. Tôi chưa bao giờ gặp lại
anh ấy. Hắn nói rằng anh ấy đã chết và chôn rồi. Hắn còn nói hắn chôn
một số người nữa cũng ở đây", Kala cho hay.
Vào ngày 3.11 năm ngoái, các nhà điều
tra đi đến khu bất động sản của tên Kohlhepp để tìm Kala và bạn trai của
cô - Charles David Carter (32 tuổi). Cặp đôi này đã mất tích 2 tháng
trước và điện thoại di động của Kala cho thấy có thể cô vẫn ở trong khu
vực mà cô mất tích.
Cảnh sát tìm thấy 3 thi thể trên khu
lãnh địa rộng 95 mẫu Anh (38,5 ha) của tên Kohlhepp trước khi nghe thấy
tiếng khóc của Kala và giải cứu.
Trên đường được đưa đến bệnh viện, Kala
cho biết tên Kohlhepp thú nhận đã sát hại 1 cặp vợ chồng trước khi bắt
cóc cô và giết 4 người khác tại một cửa hàng xe máy ở hạt Spartanburg.
Những vụ giết người này vẫn là ẩn số suốt 13 năm qua khi cảnh sát chưa
tìm ra thủ phạm.
Kala cho hay cô cùng Carter ra khỏi nhà
đi làm công việc dọn dẹp vào 2 tháng trước. Kohlhepp đã bắn chết Carter,
sau đó trói cô vào kho chứa và hãm hiếp cô hàng ngày.
| Cảnh sát bắt đầu công cuộc giải cứu nạn nhân khi họ nghe thấy tiếng khóc bên trong container. |
Sau khi tìm thấy Kala và bắt giữ
Kohlhepp, các nhà điều tra tìm thấy tài sản và thi thể Carter trong một
ngôi mộ nông choèn, cùng với phần thi thể còn lại của hai người khác
nữa.
Cảnh sát cũng đã công khai đoạn video
thẩm vấn kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng này. Lúc đầu, Kohlhepp không
hợp tác với cảnh sát, từ chối nói nơi chôn cất Carter. Cuối cùng, trong
nhiều cuộc thẩm vấn khác, hắn thú nhận giết hại tổng cộng 7 người.
Các nạn nhân của kẻ sát nhân hàng loạt
trong 13 năm qua bao gồm: Scott Ponder (30 tuổi), Beverly Guy (52 tuổi),
Brian Lucas (30 tuổi), Chris Sherbert (26 tuổi) và 2 người vào tháng
12.2015 là Johnny Coxie (29 tuổi), Leigh McCraw-Coxie (26 tuổi). Nạn
nhân cuối cùng là Carter khi cặp đôi Carter - Kala được mời mọc đến khu
đất của kẻ sát nhân khi hắn hứa tạo công ăn việc làm cho cả hai.
Vào tháng trước, tên Kohlhepp mới cúi
đầu nhận tội. Kẻ sát nhân hàng loạt này ngoài án chung thân còn lĩnh
thêm 60 năm tù vì các tội danh khác. Đáng ra, kẻ sát nhân hàng loạt này
xứng đáng lĩnh án tử hình song Nam Carolin đã xóa án tử hình vào 6 năm
trước vì nhà nước không đủ thuốc để tiêm với những án tử.
| Kala Brown (30 tuổi, phải) và người bạn trai xấu số Charles Carter (32 tuổi, trái) là những nạn nhân cuối cùng của tên Kohlhepp. |
Kẻ sát nhân hàng loạt Todd Kohlhepp.
Nguồn: Laodong.com.vn
Chân dung kẻ ấu dâm kiêm sát nhân hàng loạt đầu tiên trong lịch sử
Gilles de Rais được coi là tên tội phạm đầu tiên trong những kẻ giết người hàng loạt thời hiện đại bởi những tội ác rùng mình mà hắn đã gây ra.
Xuất thân danh giá của kẻ giết người biến thái
Gilles de Rais sinh năm 1405 trong một gia
đình danh giá ở Pháp. Càng lớn Gilles càng thể hiện là một đứa trẻ
thông minh, đọc thông viết thạo tiếng Latin, lại còn có năng khiếu về
ngôn ngữ.
Sau khi cha mẹ mất vào năm 1415, Gilles de
Rais lớn lên dưới sự giám hộ của ông ngoại và sở hữu khối tài sản lớn
sau khi kết hôn với nữ công tước Catherine de Thouars của xứ Brittany.
Nhờ sự ảnh hưởng của nhà vợ, hắn được nhận
vào làm ở tòa án Pháp. Từ năm 1427 đến 1435, Gilles làm Chỉ huy quân
đội Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của nữ anh hùng Joan of Arc trong Cuộc
chiến Trăm năm chống lại Anh và các đồng minh Burgundia. Sau này, tên
giết người hàng loạt còn được phong làm Nguyên soái của Pháp.
Chân dung tên sát nhân quý tộc Gilles de Rais khi còn phục vụ trong
quân đội.
quân đội.
Trong khoảng thời gian từ năm 1434 đến
1435, Gilles de Rais từ bỏ cuộc sống quân ngũ và đốt hết tài sản vào
những sân khấu kịch hoành tráng do hắn ta tự viết kịch bản và dàn dựng.
Đó cũng chính là khoảng thời gian hàng loạt vụ mất tích trẻ em diễn ra
quanh khu vực nhà quý tộc người Pháp sinh sống, làm tăng mối nghi ngờ về
những hành vi mờ ám của hắn ta.
Kẻ ấu dâm bệnh hoạn bị vạch mặt
Tội ác của Gilles chỉ bị phanh phui sau
khi hắn bắt cóc một giáo sĩ của nhà thờ Saint-Étienne-de-Mer-Morte do
một tranh chấp xảy ra vào ngày 15/5/1440. Hành vi này buộc giáo hội phải
tiến hành điều tra và vô tình thu thập được nhiều bằng chứng để đưa tên
ác quỷ đội lốt người ra ánh sáng.
Gilles đã bị buộc tội bắt cóc, tra tấn,
hãm hiếp và giết hại hàng trăm đứa trẻ cả trai lẫn gái, trong đó nạn
nhân chủ yếu là các bé trai. Trong phiên tòa xét xử, trước những chứng
cớ do kẻ đồng phạm cung cấp, Gilles đã không thể chối cãi được tội ác
của mình.
Trong cái lốt Nguyên soái Pháp, không ai ngờ hắn ta lại có sở thích
bệnh hoạn với những đứa trẻ.
bệnh hoạn với những đứa trẻ.
Theo lời khai của "con quỷ đội lốt người",
vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào khoảng mùa xuân năm 1432 đến năm 1433
tại Champtocé-sur-Loire nhưng không còn bất cứ nhân chứng liên quan nào
sống sót.
Không lâu sau đó, Gilles chuyển tới
Machecoul sinh sống và tại đây hắn ta đã tự tay giết hại hoặc sai người
giết không biết bao nhiêu đứa trẻ sau khi giở trò xâm hại tình dục. Năm
1437, người ta đã tìm thấy 40 nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể ở
Machecoul.
Vụ bắt cóc và sát hại trẻ em đầu tiên được
ghi nhận liên quan tới một cậu bé 12 tuổi với cái tên Jeudon. Cậu bé
học việc tại cửa hàng đồ lông Guillaume Hilairet được 2 người em họ của
Gilles de Rais nhờ đưa thư tới Machecoul và không bao giờ quay trở về
nữa.
Các nhân chứng cho biết tên giết người
hàng loạt thường dụ dỗ bọn trẻ từ 6 – 18 tuổi, chủ yếu là các bé trai
tóc vàng, mắt xanh giống như hắn hồi còn nhỏ.
Tên sát nhân dụ dỗ lũ trẻ tới nhà hiếp dâm, tra tấn rồi giết hại dã man.
Những đứa trẻ này sẽ được mang tới nơi hắn
ở, dỗ ngon dỗ ngọt bằng quần áo đẹp và thức ăn ngon trước khi trở thành
con mồi thỏa mãn thú tính của con quỷ trong bộ quần áo quý tộc. Tại
đây, những con "cừu non" ngây thơ sẽ bị Gilles xâm hại tình dục, tra
tấn, mổ bụng rồi thủ dâm với những cái xác vô hồn.
Theo lời khai của hai tên người hầu từng
tiếp tay cho chủ nhân làm điều ác, chúng bị buộc phải đi bắt cóc trẻ em
mang về thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của hắn ta. Những tên này không
những bị bắt đứng nhìn mà còn phải ra tay tra tấn lũ trẻ trong một căn
phòng ở Machecoul trong khi ông chủ sung sướng đứng nhìn nạn nhân la hét
trong đau đớn.
Sau khi những đứa trẻ vô tội chết đi, thi
thể và quần áo sẽ bị vứt hết vào lò sưởi phi tang. Mặc cho căn phòng
ngập ngụa mùi máu tanh và mùi xác bị thiêu, tên sát nhân vẫn lim dim tận
hưởng sự cực khoái của mình.
Cho đến nay số nạn nhân chính xác phải bỏ
mạng tức tưởi dưới tay kẻ ấu dâm bệnh hoạn vẫn chưa được xác định nhưng
người ta tin rằng con số đó có thể lên tới 600.
Với từng đó tội ác đã gây ra, tên sát nhân máu lạnh đã bị kết án tử hình và treo cổ tại Nantes vào ngày 26/10/1440.
Nguồn: thoidai.com.vn
Kẻ sát nhân tàn độc phải nhận án tử
Kẻ điều hành một nhà thổ bất hợp pháp ở Singapore đã bị kết án tử hình hôm 31-5 vì tội giết người.
Hung thủ Chan Lie Sian
Chan Lie Sian, 53 tuổi, đã đánh đập dã
man kẻ chăn dắt gái, William Tiah Hung Wai, 35 tuổi bằng một thanh kim
loại vào ngày 14-1-2014, sau khi Sian cáo buộc Wai lấy cắp số tiền 6.500
đô la Singapore từ túi của mình trong lúc ông ta đang ngủ. Tuy nhiên,
Wai phủ nhận cáo buộc trên cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Tử vong sát ngày sinh nhật
Nạn nhân bị chấn thương sọ não và các
vết thương nghiêm trọng ở đầu do bị Sian dùng thanh kim loại dài 40cm,
nặng khoảng 1,46kg tấn công. Nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê và chảy
máu từ nhiều vết thương trên đầu khi được đưa đến bệnh viện Tan Tock
Seng, và qua đời 7 ngày sau đó. Wai chết khi chỉ còn 1 ngày nữa là tới
sinh nhật lần thứ 36 của anh.
Các công tố viên cho biết Sian đã thực
hiện ít nhất 10 cú đánh vào đầu Wai, và tiếp tục đánh nạn nhân ngay cả
khi anh ta nằm bất tỉnh và không còn phản ứng. “Điều này cho thấy Sain
có ý định giết người”, công tố viên April Phang nói. Trong khi đó, các
luật sư của Sian cho rằng, Wai tử vong do viêm phế quản bị mắc phải
trong thời gian ở bệnh viện. Luật sư bào chữa cho bị cáo nói rằng, Sian
bị “phê” thuốc vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và không may đánh 2 lần
vào đầu Wai.
Tuy nhiên, các chuyên gia làm chứng tại
phiên tòa xét xử Sian cho hay Wai đã “không có cơ hội” sống sót sau
những tổn thương ở đầu và chấn thương não mà anh phải chịu đựng.
Đại diện hội đồng xét xử, Hoo Sheau Peng
nói rằng, căn cứ vào bằng chứng và thương tích của Wai, đây là vụ tấn
công tàn độc. Nạn nhân có thể hình nhỏ hơn và không có gì tự vệ, nhưng
điều này cũng không ngăn được Sian tấn công nạn nhân bằng vũ khí nguy
hiểm.
Án phạt thích đáng
Lời khai của nhân chứng và kết quả phân
tích các mẫu máu tại hiện trường cho thấy, vụ tấn công bắt đầu trong
phòng khách của nhà nghỉ ở Geylang, nơi được sử dụng làm nhà thổ, trước
khi Sian đuổi đánh tiếp nạn nhân tại một trong những phòng của nhà chứa.
Trong lúc tấn công dã man Wai, Sian đã nói với một nhân chứng rằng ngay
cả khi Wai không chết, ông ta sẽ cắt cánh tay và chân của nạn nhân.
Vụ tấn công xảy ra trong khoảng thời
gian từ 11h tới 14h30 ngày 14-1-2014. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Sian
đã gọi điện thoại cho Wai, khăng khăng nói rằng Wai đã lấy 6.500 đô la
Singapore từ túi quần soóc của mình trong khi ông ta ngủ vào đêm hôm
trước. Sian yêu cầu Wai tới gặp ông ta và xảy ra vụ đánh đập tàn nhẫn
như đã nói ở trên.
Sau đó, Sian yêu cầu một nhân viên xóa
sạch hiện trường, rồi tìm cách phi tang vũ khí gây án. Khi xe cứu thương
và cảnh sát đến hiện trường, Sian đã nói dối rằng, ông ta tìm thấy Wai
nằm trên vỉa hè và lo ngại rằng Wai có thể bị xe cộ đâm phải, vì vậy ông
ta đã đưa nạn nhân vào hiên nhà.
Tuy nhiên, Sian không qua mặt được lực lượng chức năng. Cuối cùng, hắn ta cũng phải đền tội với án phạt cao nhất là tử hình.
Nguồn: Anninhthudo.vn
Tên sát nhân mang gương mặt trẻ thơ: Hành trình biến thành “quỷ dữ”
Carl Williams giống người đàn ông chăm chỉ, hiền lành vùng ngoại ô hơn là một ông trùm tội phạm tàn bạo, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thành phố Melbourne, Australia.
Chân dung Carl Williams - tên sát nhân mang gương mặt trẻ thơ.
Không phải tay anh chị nào cũng làm được
như Carl Williams. Chỉ trong vòng hơn 10 năm kể từ ngày bắt đầu biết
đến khái niệm “xã hội đen”, “kẻ sát nhân mang gương mặt trẻ thơ” này từ
một kẻ ngoại đạo đã vươn lên trở thành chủ nhân của đế chế tội phạm với
tài sản trị giá hàng triệu USD, là một trong những nhân vật quyền lực
nhất trong thế giới ngầm Australia.
Tiếng vang của cái tên Carl Williams đã
trở thành cảm hứng cho loạt phim truyền hình ăn khách của Australia mang
tên "Yếu điểm". Hắn có nhiều kẻ thù đến mức thậm chí không bao giờ ăn
cùng một nhà hàng tới lần thứ hai vì sợ bị ám sát.
Carl Williams sinh ngày 13/10/1970 và
lớn lên trong gia đình lao động nghèo ở vùng ngoại ô phía tây thành phố
Melbourne, bỏ học năm 11 tuổi và ra đời làm thuê làm mướn kiếm sống.
Trong thập niên 90 thế kỷ trước, Carl
Williams nắm quyền kiểm soát thị trường ma túy bất hợp pháp của
Australia từ gia tộc Moran - một dòng họ cai quản thế giới ngầm thành
phố Melbourne trong suốt 3 thế hệ.
Williams bắt đầu sự nghiệp tội phạm của
mình trong tổ chức Moran. Tuy nhiên, một mối thù đã nổ ra với Moran khi
chúng phát hiện ra Williams đang sử dụng các phòng sản xuất chất
amphetamine của chúng để thực hiện các lô hàng cá nhân và bán với giá
rẻ, “hốt” hết khách hàng. Vì sự phản bội đó, Williams đã bị phục kích và
bắn vào bụng.
Không thể xác định chính xác kẻ tấn công
mình, Williams đã tiến hành một loạt những vụ giết người trả thù, với
phương châm “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Khoảng 35 người đã chết
trong cuộc chiến đẫm máu này.
Từ đây, Williams và vợ Roberta có lẽ là
những người vui mừng nhất khi bỗng chốc ngoi lên vị trí gia đình “trùm”
đáng gờm nhất Australia. Đây cũng là cảm hứng sáng tác cho đạo diễn loạt
phim truyền hình “Yếu điểm” từng gây tiếng vang lớn tại Australia,
trong đó dựng lại cuộc chiến tranh băng đảng tội phạm xảy ra ở thành phố
Melbourne sau khi mối căm thù nổ ra giữa Williams và gia đình Moran.
Williams là nhân vật đầu sỏ trong
các cuộc chiến xã hội đen đẫm máu ở thành phố Melbourne hồi
thập niên 90. Những vụ giết người mà hắn bị kết tội đều là
thanh toán băng nhóm.
Carl Williams thừa nhận đã thuê sát thủ
giết chết hai anh em Jason và Mark Moran và cha của chúng là Lewis
Moran. Hắn cũng nhận trách nhiệm về âm mưu sát hại tên buôn ma túy Mark
Mallia và vứt vào một thùng rác công cộng năm 2003. Trong phiên tòa xét
xử ngày 28/3/2007, hắn vẫn tươi cười và không có chút gì ăn năn hối cải
về những tội ác mà hắn đã gây ra.
Williams từng nói rằng hành động
giết người của hắn là để bảo vệ gia đình, và tự ví bản thân
với những người lính trên chiến trường. "Mỗi ngày, những chiến
binh phải giết kẻ thù, nếu không kẻ thù sẽ giết họ", hắn nói.
"Những kẻ tôi giết còn tồi tệ hơn tôi rất nhiều. Tôi không bao
giờ giết hay hãm hại người vô tội".
Bị kết án 35 năm tù, tưởng rằng ít nhất
hắn cũng có được cho mình chút bình yên sau cuộc đời sóng gió nhưng cuối
cùng, nó cũng kết thúc theo cách tàn nhẫn như con người hắn khi còn
sống.
Hắn bị 2 tù nhân khác trong nhà tù
Barwon gần Melbourne tấn công từ phía sau lưng khi đang ngồi nơi chiếc
bàn trong khu sân tập thể dục của nhà tù an ninh nghiêm ngặt bậc nhất
Australia. Vụ tấn công được máy quay video an ninh thu hình cho thấy
Carl Williams chết tại chỗ vì những vết thương nặng vùng đầu.
Nguồn: Danviet.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét