TÌNH YÊU VÔ BỜ 6
(ĐC sưu tầm trên NET)
"Âm thanh thiêng liêng nhất trong cuộc đời, anh nghĩ không phải tiếng 'I love you', mà chính là 'Yes, I do'. Người
ta có thể trải qua vài cuộc tình chết đi sống lại, tiếng yêu đương nói
với trăm người vẫn có thể chân thành như lần đầu tiên… Nhưng
câu nói để sẵn sàng bước vào cuộc đời nhau, để những ngày sau quan tâm,
lo lắng cho nhau một đời, anh nghĩ điều ấy mới thiêng liêng nhất! ...Yêu đủ rồi mình phải cưới thôi em".
Những lời từ tâm khảm được chàng trai Lưu Tùng Nhân (27 tuổi) gửi tới bạn gái Nilack Siladuangchay (26 tuổi) trong màn cầu hôn lãng mạn mới đây. Buổi tối trên bến sông phủ đầy hoa tím và chiếc nhẫn lấp lánh từ người đàn ông mình yêu thương... chẳng có lý do gì để cô tiểu thư người Lào khước từ lời cầu hôn.
Tiết trời Bình Dương mùa này mát mẻ, gợi thương nhớ cho người gốc Bắc
như chị Hà Giang. Bữa nọ, chị nói với chồng: "Mùa này em chỉ thích đi
dạo bộ, ngắm cảnh thôi". Sau đó vài ngày anh Châu, một đạo diễn, về nhà
lúc hoàng hôn. Chưa kịp hạ túi máy quay nặng trĩu, anh đã cất tiếng bảo
vợ: "Em trang điểm, thay đồ đẹp đi. Anh chở ra công viên chụp cho bộ
hình".
Hôm đó chị Giang buông tóc dài và vận chiếc váy kẻ ôm sát. Qua ống ngắm, anh Châu thấy vợ vẫn y như cô gái 14 năm trước đã làm xao xuyến trái tim mình. "Nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi dành cho nhau như một điều tất yếu mà cả hai không phải cố gắng gì", anh Thái Châu bộc bạch.
Mùa hè năm 2003, anh Châu quen chị Giang khi làm nhạc công trong một
nhà hàng. Năm ấy chị Giang 21 tuổi, mới đến Bình Dương 2 năm, đang làm
quản lý tiệm ảnh cưới của anh họ - chủ nhân nhà hàng.
Tiếng đàn du dương cùng giọng ca trầm ấm của chàng nhạc công đã khiến Giang bị cuốn hút. "Cái cách anh ấy nói với mọi người chân thật, giản dị và khiến ai cũng phải cười chỉ sau vài câu nói", chị nhớ lại. Sau lần đó, Giang luôn mong ngóng gặp lại. Cứ sau 8 giờ tối đóng cửa tiệm ảnh là chị ghé quán nghe anh hát. Ánh mắt chăm chú ở cô gái xứ Bắc đã chạm đến trái tim chàng trai miền Nam.
Chàng trai Sài Gòn yêu cô gái Mỹ: Tình đẹp tưởng như đã phải lạc nhau
Anh sĩ quan cứu hỏa Australia một năm sang 8 lần tỏ tình với cô gái Việt
Bị An Thủy ghét ra mặt, Martin vẫn quyết định 'trồng cây si', thuê nhà trọ gần chỗ cô làm để được ngắm cô gái kém mình 19 tuổi.
Cách đây 7 năm, anh Martin, sĩ quan cứu hỏa Australia, hiện 48 tuổi,
đến Đà Lạt du lịch cùng một vài người bạn. Khi đó, An Thủy, sinh năm
1989, là hướng dẫn viên cho đoàn của anh. Cô gái Gia Lai tranh thủ làm
thêm tích lũy kinh nghiệm cho ngành du lịch cô đang theo học tại Đại học
Đà Lạt.
Trong suốt buổi dẫn khách tham quan thành phố hôm ấy, Thủy không hề
biết có một vị khách để ý từng lời nói cử chỉ của cô. Martin bị ấn tượng
bởi nụ cười dễ mến và sự thân thiện của cô gái Việt. "Cô ấy có một sức
hút đặc biệt với tôi", Martin nói.
Sau khi tour kết thúc, anh Martin xin số điện thoại của Thủy nhưng cô
từ chối. Cô không có thói quen cho số người lạ, nhất là khi người khách
này trông khá già dặn, có vẻ trầm tính, ít nói. Ngày hôm sau, Martin vẫn
có được số điện thoại và nhắn tin cho Thủy. Nhưng anh không nhận được
bất cứ lời hồi âm nào từ cô gái dễ thương ấy.
![]() |
Một năm anh Martin sang Việt Nam tới 8 lần để gặp Thủy.
|
Khoảng hơn một tháng sau, Thủy lại thấy anh Martin có mặt trong đoàn
khách do cô dẫn. Anh chủ động hỏi cô "tại sao em không nghe anh gọi
điện, tại sao em không trả lời tin nhắn", Thủy lấy lý do bận việc và đã
có bạn trai. Martin vẫn không tin, anh nói mình có tình cảm với cô, anh
sẵn sàng chờ cô chia tay người yêu để được đến với cô.
"Thời gian ấy, tôi ghét anh kinh khủng. Anh gọi điện bằng nhiều số,
nhưng cứ nghe giọng anh là tôi cúp máy. Tôi còn nhờ một người bạn giả
làm bạn trai, dọa anh nhưng anh vẫn không bỏ cuộc", Thủy kể lại.
Về Australia, anh Martin vẫn không ngừng nhắn tin cho Thủy. Nhưng những
gì anh nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Và thế là cứ một hai
tháng, khi sắp xếp được lịch nghỉ khoảng 3-4 ngày, anh lại sang Việt Nam
tìm gặp cô. Anh thuê trọ gần công ty cô làm để tiện "chinh phục". Mỗi
ngày, anh đều mang bánh, sữa vào hẳn chỗ làm cho Thủy, rồi chiều đứng
sẵn bên ngoài chờ cô về.
Có lần anh đứng trước cửa công ty Thủy, trên tay ôm bó hoa cúc trắng
rất to, hồi hộp chờ cô ra để tặng. Khi nhìn thấy anh, Thủy ngượng chín
mặt vì ngại với bạn bè, rồi nói với anh: "Hoa này chỉ dành cho người quá
cố", khiến anh tẽn tò không biết nói sao. Trước sự tấn công tới tấp của anh Martin, Thủy không thấy động lòng mà cảm giác bị "khủng bố".
Phải tới hơn nửa năm sau, Thủy mới bắt đầu hồi đáp lại những lời hỏi
thăm của Martin khi thấy anh nhắn tin quá nhiều cho mình. Anh nói sẽ
giúp cô học tiếng Anh tốt hơn, rồi lân la hỏi cô cách chăm sóc chó cưng
vì biết cô thích động vật. Lần thứ tư Martin sang Việt Nam, cô mới nhận
lời đi uống cà phê với anh.
"Dần dần nói chuyện tôi cũng thấy những điểm thú vị từ anh. Anh là
người đàn ông chân thành và có nhiều điểm đáng học hỏi. Anh cũng không
ngần ngại chia sẻ việc bị vợ bỏ sau khi anh bị tai nạn xe hơi cũng như
chuyện có hai con riêng. Sự chăm sóc, quan tâm của anh mỗi lần sang Việt
Nam tìm tôi, khiến tôi dần có cảm tình", Thủy tâm sự.
![]() |
Sau nhiều nỗ lực, anh Martin đã chiếm được cảm tình của Thủy và gia đình cô.
|
Trong khoảng một năm, kể từ lần đầu tiên gặp Thủy vào tháng 10/2009,
Martin đã tới Đà Lạt tổng cộng 8 lần để chinh phục cô gái duyên dáng, cá
tính. Những nỗ lực của anh cuối cùng cũng có kết quả khi cô nhận lời
yêu anh vào một ngày cuối năm 2010. Có được tình cảm của Thủy, nhưng
Martin khi đó còn phải vượt qua chướng ngại vật rất lớn đó là gia đình
bạn gái. Bố mẹ Thủy phản đối kịch liệt, không muốn cô yêu đàn ông ngoại
quốc, nhất là người lớn hơn con gái nhiều tuổi và từng có gia đình.
"Lần đầu tiên tôi dẫn anh về Gia Lai, mẹ tôi không ngần ngại đuổi anh
ra khỏi nhà. Chị gái bên trong kéo tay tôi lại, không cho tôi ra ngoài.
Tôi khóc như mưa vì thương anh quá. Không có tôi, anh biết đi đâu, tiếng
không biết, đường cũng mù tịt. Thế là tôi giằng tay chị, chạy ra ngoài
đi cùng anh", Thủy kể lại.
Không nản lòng, mỗi lần về Việt Nam, Martin lại xin bạn gái đưa anh về
nhà. Lần thứ hai, anh được bố mẹ Thủy cho vào nhà. Lần thứ ba, anh được
mời ăn cơm. Lần thứ tư, anh được ở lại ngủ cùng em trai Thủy... Cứ dần
dà, anh chinh phục gia đình Thủy bằng sự chân thành của mình, giống hệt
như cái cách anh đã làm để cưa đổ bạn gái.
Đám cưới của cả hai được tổ chức năm 2016 tại Gia Lai và Sài Gòn. An Thủy sau đó theo chồng sang định cư tại thành phố Wollongong, Australia.
![]() |
Vợ chồng Thủy hạnh phúc bên cậu con trai 10 tháng tuổi.
|
Những ngày đầu sang Australia, sợ vợ buồn, anh Martin đưa Thủy đi chơi
khắp nơi, nhất là những địa điểm có nhiều người Việt sinh sống. Cứ đi
làm về, đi siêu thị hay có dịp ghé đâu đó, anh đều mua tặng vợ những món
quà nhỏ xinh xinh như hoa tai, kẹp tóc, vòng tay... Gặp ai anh cũng tự
hào khoe về người vợ đảm đang, chịu khó, khoe về những món ăn ngon cô
nấu mỗi khi anh đi làm về.
Điều kiện kinh tế khá dư dả nhưng Thủy không muốn sống dựa vào chồng.
Sau khi quen với môi trường mới, cô xin đi làm việc ở shop thời trang.
Khi gần sinh em bé, cô mới xin nghỉ ở nhà bán đồ về Việt Nam. Hiện tại,
cậu con trai đầu lòng của cả hai hơn 10 tháng tuổi. Thủy dự định năm tới
sẽ đi học lái xe, học thêm quản trị kinh doanh để có thể tự mình mở
quán ăn hay nhà nghỉ.
"Anh là người chinh phục tôi nhưng tôi lại thấy bản thân mình may mắn
khi có anh bên cạnh. Anh yêu và chăm sóc tôi từng tí một, từ lúc yêu cho
tới lúc có con vẫn không hề thay đổi. Cám ơn cuộc đời đã mang đến cho
tôi người đàn ông hơn cả những gì tôi mong đợi", Thủy tâm sự.
Tuệ Minh
Chàng trai Hà Nội làm bờ vai cho bạn gái bị ung thư giai đoạn cuối
Cô giáo trẻ Thanh Hằng nhiều lần đòi chia tay vì không muốn bạn trai phải chịu áp lực nhưng Cường nhất quyết không buông tay.
"Anh, từng một đời vợ. Tôi, từng một đời chồng. Chúng tôi yêu nhau sắp
tròn 3 năm. Cách đây một năm tôi nhận được tin dữ, mắc bệnh ung thư trực
tràng giai đoạn cuối. Cả một năm chiến đấu với bệnh tật, đối mặt sự
sống cái chết, anh luôn bên cạnh chăm sóc, nắm chặt tay tôi. Dù tôi xấu
xí, trọc lóc như hai thằng đàn ông đi cạnh nhau, anh vẫn bên tôi, yêu
tôi nhiều hơn trước".
Đó là những chia sẻ của cô giáo dạy thanh nhạc Nguyễn Phạm Thanh Hằng
(sinh năm 1989, hiện công tác tại trường THCS Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội)
về câu chuyện tình yêu, thứ đã chắp cánh cho cô chiến đấu bệnh tật trong
suốt hơn một năm qua. Hằng tâm sự những ngày này, cô đang nằm ở khu
chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Không phải bệnh đã giảm, mà
vì nó đã di căn vào tận trong tim, phổi và nhiều bộ phận khác. Giờ mỗi
ngày cô chỉ tiêm thuốc chống viêm, kháng sinh và giảm đau để kéo dài sự
sống.
Là cô giáo dạy thanh nhạc nhưng đến giờ này Hằng không thể nói, không
thể hát, mỗi lời nói phải khó lắm mới có thể thốt ra. Rất may là bên cô
luôn có người bạn trai tận tụy, anh Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1986,
người mà Hằng chưa cần nói hết câu đã hiểu cô muốn gì.
![]() |
Thanh Hằng và Việt Cường yêu nhau hai năm trước khi Hằng phát hiện bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
|
Hằng và Cường quen nhau 4 năm trước khi cô đến studio nơi anh làm để chụp hình. Sau
khi trò chuyện, họ nhận ra có chung hoàn cảnh, khi từng lập gia đình và
cùng có hôn nhân đổ vỡ. Những tâm sự, chia sẻ khiến họ gần nhau hơn và
dần nảy sinh tình cảm, dù bố mẹ hai bên đều một mực phản đối. Nửa năm
sau khi yêu nhau, Cường chuyển việc từ Sơn Tây xuống Hà Nội để gần bạn
gái. Tình yêu của họ cũng như những đôi khác, cùng nhau đi chơi, đi
phượt khắp nơi. Hai năm yêu nhau, khi công việc của cả hai đã dần ổn
định, họ dự định sẽ về chung sống và sinh em bé vào năm 2018.
Thế nhưng biến cố ập đến cuối năm 2016. Hằng đi khám bệnh sau những
ngày đau bụng kéo dài, khó thở và nhức xương. Các bác sĩ cho biết cô bị
ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt bà mẹ
đơn thân. Sau vài ngày trấn tĩnh lại bản thân, cô tự nhủ phải vững tin,
phải sống những ngày còn lại thật ý nghĩa bên gia đình, bên cô con gái 9
tuổi và người đàn ông cô yêu.
![]() |
Cường đã ở bên bạn gái gần một năm qua, động viên Hằng điều trị bệnh.
|
"Thời gian đầu khi phát hiện bệnh, mẹ tôi ghét anh lắm. Mẹ nói vì quen
anh mà tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo, vì tuổi của hai đứa tứ hành xung. Anh
cứ tới bệnh viện lại bị mẹ tôi đuổi về. Nhưng rồi thấy anh 'lỳ' quá, mẹ
đành mặc kệ. Giờ chứng kiến tình cảm anh dành cho tôi không thay đổi,
mẹ coi anh như con rể trong nhà", Hằng chia sẻ.
Bà ngoại ngoài thời gian trong viện còn phải chăm cho em bé ở nhà đi
học, ăn uống nên người chăm sóc cho Hằng nhiều nhất là Cường. Anh là
người dìu cô đi từng bước, lo cho cô từng bữa, ngủ vội ngoài hành lang
để chăm bạn gái. Cả đêm thức trông cô rồi sáng lại đi làm, tranh thủ giờ
nghỉ lại qua chăm Hằng.
Có những hôm đau đớn, cô khó tính mắng anh, rồi đòi chia tay, nói anh
hãy về quê, lấy vợ đi nhưng Cường không đáp lại. Anh đợi lúc cô bình
tĩnh, cầm tay, thơm lên trán cô rồi nói: "Anh sẽ không bỏ rơi em. Đừng
lo lắng hay suy nghĩ nhiều, em hãy cứ yên tâm điều trị".
Và thế là sau những đợt hóa trị trong bệnh viện, Hằng lại trở về với
cuộc sống đời thường, vẫn đến trường dạy các em học sinh, cất cao tiếng
hát, cho đến khi cổ họng đau nhức chẳng hát được nữa. Thời gian rảnh, cô
còn tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn
cảnh khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo như mình.
Do truyền hóa chất và xạ trị nhiều, Hằng bị rụng hết tóc. Lúc đầu, cô
cảm thấy xấu hổ, tự ti nhưng chính Cường động viên cô rằng ngoại hình
đối với anh không quan trọng, dù thế nào cô vẫn là người đẹp nhất trong
mắt anh. Anh vốn là người nhút nhát, ít thể hiện tình cảm trước mặt hay
nói những lời âu yếm, nên mỗi khi động viên Hằng, anh chỉ biết dùng
những nụ hôn, cái ôm nhẹ nhàng để chia sẻ với bạn gái. Từ ngày Hằng bị
bệnh, Cường thuê nhà trọ gần nhà cô để tiện bề chăm sóc.
![]() |
Thanh Hằng mong sẽ có nhiều thời gian hơn bên gia đình, học sinh và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.
|
"Hôm 24/10 vừa rồi, tôi bị tràn dịch màng tim khiến trụy tim, người nhà
không xuống kịp nên chỉ có anh đưa tôi đi cấp cứu. Anh đứng ra ký đủ
loại giấy tờ cam kết sinh tử, rồi cả ngày lo lắng, an ủi tôi. Nhìn anh
nằm co quắp ngoài hành lang bệnh viện khi đêm xuống, tôi thấy xót xa và
thương anh vô hạn", Hằng tâm sự.
Khi sức khỏe đỡ hơn một chút, Hằng đã bí mật nhờ bạn bè tổ chức cho anh
một sinh nhật vui vẻ, ấm cúng hôm 6/11 vừa qua. Hằng vẫn thế, vẫn xinh
đẹp, rạng rỡ với mái tóc giả, cười tươi bên cạnh người đàn ông cô yêu.
Để rồi ngay sau hôm đó, Hằng lại vào viện, vật vã với những cơn đau và
những mũi tiêm chi chít trên cánh tay.
"Bác sĩ thông báo tim tôi bị suy nặng và xác định dịch sẽ chảy mãi. Tôi
phải gắn kim tiêm, ôm chai dịch tim từ giờ tới hết cuộc đời. Trên tầng 5
bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tôi có lẽ là bệnh nhân trẻ nhất. Nhưng có hề
gì, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Tôi không muốn phụ
tình yêu, niềm tin của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và bạn trai đã dành
cho mình", Hằng nói.
Tuệ Minh
Chàng trai Đà Nẵng 3 năm phấn đấu để chinh phục cô gái Lào
Thấy bạn gái mua chiếc váy mà không thèm nhìn giá, Tùng Nhân từng có suy nghĩ dừng mối quan hệ này lại.
Những lời từ tâm khảm được chàng trai Lưu Tùng Nhân (27 tuổi) gửi tới bạn gái Nilack Siladuangchay (26 tuổi) trong màn cầu hôn lãng mạn mới đây. Buổi tối trên bến sông phủ đầy hoa tím và chiếc nhẫn lấp lánh từ người đàn ông mình yêu thương... chẳng có lý do gì để cô tiểu thư người Lào khước từ lời cầu hôn.
Để đi đến được giai đoạn này, tình yêu của Tùng Nhân và Nilack
đã trải qua nhiều thử thách, trong đó xuyên suốt 3 năm bên nhau, chàng
trai Đà Nẵng đã không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, trưởng thành về
tài chính. "Thật sự nếu kinh tế chưa vững thì mình chưa nghĩ tới kết
hôn vì mình không muốn làm gánh nặng hay để vợ phải vất vả", Tùng Nhân
tâm sự.
Ba năm trước, Tùng Nhân vừa ra trường và làm nhân viên văn phòng cho
một hãng viễn thông, với mức lương hơn 4 triệu đồng. Cùng học đại học Đà
Nẵng, nên Nhân biết cô gái Lào, tên Nilack không chỉ xinh đẹp mà
còn giỏi tiếng Việt, tiếng Thái, là đại diện một nhãn hàng và còn phiên
dịch tiếng Thái. Dù đang đi học nhưng Nilack đã kinh doanh nổi tiếng
trên mạng.
"Hồi đó cô ấy lấy tên facebook là Happy Poona (lúc đó Happy Polla đang
nổi ở Việt Nam) nên mình ấn tượng. Mình thấy cô ấy giỏi kinh doanh, mình
cũng rất thích kinh doanh nên đánh bạo làm quen", Tùng Nhân chia sẻ.
Thời điểm đầu, Nhân chỉ dám nhắn tin hỏi Nilack những câu cơ bản. Chỉ
khi Nilack cho biết cô là con lai, có bố người Lào, mẹ người Việt thì
hai người mới thoải mái trò chuyện hơn. Họ có buổi hẹn gặp đầu tiên sau
hơn một tháng trò chuyện qua mạng.
![]() |
Nilack từng rất nổi tiếng ở trường đại học vì khả năng ngoại ngữ và tài kinh doanh.
|
Trước khi gặp Tùng Nhân, Nilack đã tìm hiểu kỹ về anh chàng qua một
người bạn. Sau buổi hẹn đó, cô thấy anh không chỉ hiền lành mà còn tâm
lý và lãng mạn. "Sau vài lần hẹn, mình có cảm giác an toàn khi ở bên anh
ấy", Nilack tâm sự.
Tìm hiểu nhau một thời gian nữa họ chính thức hẹn hò. Thời gian đầu mới
yêu, mối quan hệ của Nhân và Nilack bị bàn tán nhiều, do nhà Nilack
thuộc hàng rất khá giả ở Lào.
Chàng trai Việt vừa làm văn phòng, vừa kinh doanh thêm điện thoại, sim
số qua mạng. Những buổi hẹn hò của họ hầu hết là lúc... đi ship hàng.
"Mỗi lần có khách đặt hàng là anh ấy phải đi gặp một đến hai tiếng.
Khách mua thì mừng, nhiều khách xem xong không mua mà thấy anh ấy vẫn
vui. Mình đi theo đã thấy mệt. Bán được cái điện thoại lãi bao nhiêu đâu
mà hầu khách thế", Nilack bộc bạch.
Từ chỗ thấy "phiền phức", Nilack dần khâm phục sự kiên nhẫn và ý chí
phấn đấu của bạn trai. Không biết tự lúc nào cô thích cảm giác được ngồi
sau xe, ôm anh cùng đi bán điện thoại.
![]() |
Đôi uyên ương thường kết hợp đi lấy hàng và du lịch.
|
Tình cảm của Tùng Nhân dành cho cô bạn gái người Lào cũng trải qua giai đoạn phải đấu tranh đi tiếp hay dừng lại. Nhân
tâm sự, đó là một lần anh cùng bạn gái đi mua sắm, khi họ yêu nhau
chừng 2 tháng: "Cô ấy mua đồ mà không nhìn giá. Đến lúc thanh toán, mình
đã choáng khi chiếc váy đó gần 3 triệu đồng".
Giỏi kinh doanh, song Nilack làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Lần đó,
bạn trai muốn mua tặng nhưng cô giành trả tiền. Mua xong đi về cô thấy
bạn trai trầm hẳn. Mấy ngày cô nhắn tin, gọi điện mà anh rất ít khi đáp
lại.
Đó là lần đầu tiên họ chiến tranh lạnh. "Quả thật lúc đó mình đã nghĩ
đến việc dừng lại mối quan hệ này. Mình sợ không thể lo được cho cô ấy",
Tùng Nhân tâm sự.
Nhưng rồi, tình yêu, sự quan tâm của bạn gái đã xoa dịu tổn thương
trong lòng Tùng Nhân. Anh trở lại bình thường với cô sau vài ngày suy
nghĩ. Một thời gian sau anh mới "phê phán" thói quen chi tiêu của
Nilack. "Vì sao em lại mua món đồ đắt tiền một cách nhanh đến như vậy,
mà không suy nghĩ hay đắn đo. Xưa nay anh chưa bao
giờ mua cho bản thân cái gì quá một triệu đồng cả...". Những lời góp ý
không làm Nilack phật lòng mà càng yêu con người anh hơn.
Tháng 5/2015, Tùng Nhân gặp một chấn thương khi chơi thể thao,
phải nằm viện 10 ngày và tập phục hồi tại bệnh viện 3 tháng. Nilack lãnh
trách nhiệm chăm sóc bạn trai. Suốt ba tháng đó, mỗi
ngày cô đến nhà đưa đón Nhân đến viện, dìu anh tập đi lại. Cô không đến
cửa hàng của mình nữa, mà chuyển sang phải điều hành từ xa.
"Có lần mình tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang ngủ gục bên giường
bệnh. Nghĩ đến cảnh một cô gái sống trong nhung lụa như Nilack phải chịu
khổ vì mình, mình tự hứa với bản thân sẽ phải yêu thương cô ấy nhiều
hơn nữa", chàng trai trẻ bộc bạch.
![]() |
Màn cầu hôn lãng mạn của Nhân được sự giúp sức của nhiều bạn bè, người thân.
|
Cuối năm 2015, cơ quan có kế hoạch điều Nhân đi công tác một thời gian,
sau khi về sẽ được vào công chức và tương lai tốt hơn. Song để sớm có
tiềm lực kinh tế, Nhân đi đến quyết định nghỉ việc và chuyển ra kinh
doanh riêng.
Với sự nhạy bén, hai năm qua Nhân đã tập trung vào điện thoại, sim và
đầu tư tài chính, các lĩnh vực đều tiến triển khả quan. Chàng trai trẻ
đến nay đã tích cóp được một số vốn kha khá và đang có kế hoạch phát
triển sự nghiệp của mình. Riêng với Nilack, ngoài điều khiển kinh doanh
thời trang, còn làm chủ một thương hiệu giảm cân, làm đẹp.
Tự tin về tiềm lực của mình, chàng trai Đà Nẵng quyết định rước nàng về
dinh. Màn cầu hôn của anh khiến cô tiểu thư người Lào cảm thấy mình như
trở thành công chúa.
Nilack bộc bạch, cô quen và yêu Nhân khi anh đang ở thời gian lập
nghiệp khó khăn nhất của một người đàn ông. Tuy bận rộn, khó khăn,
nhiều lúc biết bạn trai gặp phải nhiều áp lực nhưng anh luôn tự mình
khắc phục, hiếm khi chia sẻ cùng cô. Bên cạnh đó anh vẫn luôn rất nhẹ
nhàng và dành cho cô sự lãng mạn. Ngoài màn cầu hôn này, anh chàng còn
từng bí mật tổ chức lễ kỷ niệm một năm yêu nhau trên bờ biển.
"Có một lần anh ấy bận bịu với việc kinh doanh mà ít quan tâm tới mình
hơn. Mình giận, bỏ đi du lịch cùng gia đình, không nhắn tin với anh ấy
nữa. Sáng hôm sau, mình ngủ dậy đã thấy anh ấy xuất hiện ở Singapore,
trước cửa khách sạn", Nilack hạnh phúc kể.
Tự mình có thể là đại gia cho mình, cô tiểu thư người Lào đã không quan
tâm đến những người đàn ông giàu có, mà chọn một chàng trai bình thường
vì trân trọng ý chí vươn lên của anh. Sau ba năm bên nhau, đôi uyên
ương dự định sẽ ăn hỏi vào ngày 24/10 và làm đám cưới sau đó.
Phan Dương
Bi kịch trước ngày cưới, cô gái vẫn quyết ở bên bạn trai tới hết đời
Người yêu bị bỏng toàn thân 92%, nằm bất động ở bệnh viện, cô gái Trung Quốc ngày đêm chăm sóc và quyết không bỏ rơi anh.
Theo Chinanews, Xia Xia, 22 tuổi, và bạn trai Geng, cùng
nhau lớn lên tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Họ quen nhau năm 15 tuổi. Sau
nhiều nỗ lực theo tuổi, Xia đã đồng ý lời tỏ tình của chàng trai nghèo
khó.
2 năm nay, đôi bạn trẻ tới Quảng Đông làm việc. Họ cùng nhau dành dụm tiền để tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi chỉ còn hơn chục ngày nữa tới ngày vui, một tai nạn xảy đến với Geng khi anh bị bỏng xăng nghiêm trọng.
![]() |
Xia túc trực bên người yêu của ngày lẫn đêm. Ảnh: Chinanews.
|
Các bác sĩ cho biết Geng bị bỏng lên tới 92%, toàn thân bó băng trắng, không thể cử động. Chàng trai trẻ nhiều khả năng sẽ phải sống tàn tật suốt đời.
Chứng kiến người yêu đau đớn ngày đêm, Xia không cầm được nước mắt. Cô
luôn túc trực bên anh cả ngày, không dám chợp mắt, vì sợ chỉ ngủ quên
một chút thôi anh sẽ bỏ cô đi mất. Toàn bộ tiền viện phí, bố của Geng đi
vay mượn bạn bè, họ hàng, đưa hết cho Xia để lo liệu.
Trong căn phòng 7m2 thuê gần bệnh viện, Xia luôn tay nấu nướng, hy vọng
bạn trai có thể ăn được chút gì đó. May mắn là sau 12 ngày, Geng đã
tỉnh lại và có ý thức.
![]() |
Đôi bạn trẻ từng hồi hộp chờ đến ngày cưới trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Chinanews.
|
"Anh ấy là một chàng trai vô cùng lãng mạn, mỗi ngày với tôi đều
là Valentine. Anh luôn làm mọi thứ khiến tôi hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ
cái ngày anh lôi ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống chân tôi và nói muốn lấy
tôi làm vợ. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim", Xia kể lại.
Xia cho biết gia đình cô, bạn bè đều nói cô nên ra đi để tìm hạnh phúc
mới nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời nói đó: "Tôi quyết định ở bên cạnh,
chăm sóc anh ấy đến hết đời. Tôi không đọc nhiều sách, không được học
nhiều nhưng tôi biết phải cư xử thế nào. Nếu tôi bỏ anh ấy, tôi có còn
là con người không?".
![]() |
Xia thuê một căn phòng trọ 7m2 gần bệnh viện để tiện chăm sóc cho bạn trai. Ảnh: Chinanews.
|
Xia cho hay một thời gian nữa khi Geng khá hơn chút, được chuyển về phòng bình thường, cô sẽ lại đi kiếm việc để lo cho anh.
Mộc Miên
Chục lần cầu hôn chàng quản lý xứ Hàn mới được cô gái Việt gật đầu
Ngay lần đầu gặp, anh Choi đã bị "thôi miên" trước nụ cười tỏa nắng của Hằng nhưng sau gần chục lần cầu hôn anh mới được chị gật đầu.
Lần đầu gặp anh Choi Bong Je, Hằng thấy "anh này xấu tệ, chẳng
như các nam diễn viên Hàn trên phim gì cả" khi cả hai hẹn nhau ở bến tàu
điện ngầm khu Keangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ngay phút đầu, cô nàng đã giới
thiệu: "Tôi 33 tuổi, đã ly hôn, đang có con trai 5 tuổi". Anh chàng còn
độc thân kém Hằng một tuổi, dáng dong dỏng, đóng hộp trong bộ đồ như từ
thập niên 60 hầu như không mấy để ý tới những lời này. Anh đăm đắm nhìn
Hằng vô tư vừa ăn vừa nói chuyện rồi giật nảy mình khi bị hỏi đột ngột
nên làm rơi điện thoại, vỡ cả màn hình.
![]() |
Dù cả hai đều bận rộn với công việc, chị Trịnh Thúy Hằng và anh Choi Bong Je luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Ảnh: NVCC.
|
Buổi hẹn giữa năm 2013 nhân một chuyến đi chơi tưởng như chỉ cho
vui trong những ngày du học nơi xứ người đã dẫn Hằng tới một lối rẽ của
cuộc đời. Anh chàng "xấu trai" ấy đã thay đổi ý định sẽ không kết hôn
nữa của chị.
Chị Trịnh Thúy Hằng sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện là giám đốc thương
hiệu một công ty Hàn Quốc khá lớn tại Việt Nam. Sau cuộc hôn nhân đầu
tiên tan vỡ năm 2010, chị bắt đầu lại với công việc là làm nhân viên
marketing và tạo dựng sự nghiệp tại công ty này từ đó đến nay. Để có
cuộc sống độc lập yên ổn cho bố mẹ khỏi lo lắng, chị làm việc ngày đêm
tại cơ quan, ngoài ra còn đi phiên dịch, biên tập sách, thậm chí làm MC
cho các hội nghị để tăng thu nhập. Khi tích cóp được một chút, chị vay
mượn thêm bạn bè, người thân mua một căn hộ trả góp ở Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Thông minh, xinh đẹp, ăn nói có duyên, từng thời điểm đó Hằng được rất
nhiều đàn ông theo đuổi nhưng chị không muốn bước vào bất cứ mối ràng
buộc nào. Rồi cơ duyên khiến chị được công ty cử sang Hàn học nửa năm.
Thời gian ở đây, hễ hết giờ học là chị bắt tàu điện ngầm rong ruổi khám
phá xứ sở kim chi.
Một lần, thấy có số lạ gọi lỡ cho mình tới gần 100 cuộc, chị gọi lại
thì nghe giọng đàn ông tuôn một tràng tiếng Anh. Hóa ra, anh chàng
tên Choi Bong Je này được một người bạn của chị ở Hàn giới thiệu và cho
số điện thoại. Thời điểm đó, Choi đang làm quản lý hàng ngàn nhân viên ở
một công ty xây dựng lớn.
Sau một tháng thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, Hằng đồng ý hẹn
gặp anh Choi, coi như một chuyến đi chơi. Trong buổi hẹn ấy, chàng trai
Hàn Quốc như bị thôi miên trước phong thái tự nhiên, nụ cười ấm áp của
cô gái Việt. Sau buổi hẹn, anh đã lái xe hơn 200 km đưa Hằng về ký túc
xá. Từ ấy, cứ cuối tuần, anh chàng hiền lành, ít nói lại đến để cùng
Hằng đi ngắm phố xá, chuyện trò.
![]() |
Vợ chồng chị Hằng cùng cậu con trai Bin. Ảnh: NVCC.
|
Khi khóa học kết thúc, Hằng trở về Việt Nam và không nghĩ mình và
anh còn gặp lại. Vậy nhưng, chỉ một tháng sau, anh Choi đã bay tới Hà
Nội gặp chị vì "nhớ quá".
Một năm sau, khi tình cảm giữa cả hai gắn bó hơn thì đột nhiên anh
thông báo sẽ đi Ả-Rập làm việc và muốn chấm dứt. Tự ái, Hằng chẳng hỏi
gì thêm, thẳng băng chúc anh lên đường may mắn. "Trước nay mình vẫn vậy,
không cố tra hỏi ai và giành giật điều gì. Mọi thứ đến hay đi đều có lý
của nó", chị nhớ lại.
Nhưng chỉ sau 2 tháng, anh Choi lại có mặt tại sân bay Nội Bài và nhắn
muốn gặp Hằng, trong khi chị đang đi công tác. Anh đợi chị 2 ngày để
được gặp và nói câu xin lỗi rồi giải thích rằng anh định đi xa lâu,
không thấy tương lai mối quan hệ với chị nên muốn chấm dứt nhưng sau đó
nỗi nhớ cồn cào nên anh biết mình không thể rời xa. Nhìn gương mặt chân
thành đến tội nghiệp của anh, Hằng vừa buồn cười vừa thương và đã đồng ý
cho anh một cơ hội.
Hai tháng sau đó, anh Choi lại bay về Hà Nội tới nhà Hằng. Anh viện cớ
bảo chị đi tắm rồi chốt cửa, còn mình ở phòng khách hì hục xếp hoa, thả
nến, chạy DVD video tự làm về quá trình hai người đến với nhau. Không
hiểu chuyện gì khi bị nhốt trong phòng lâu, Hằng đập cửa nhất quyết đòi
ra thì thấy chàng mồ hôi đầm đìa, vớ luôn bông hoa cắm trong lọ, đẩy chị
ngồi xuống rồi quỳ gối. Nhưng lời tỏ tình chưa kịp thốt ra thì chị nghe
tiếng "roạt" của vải rách nên phá ra cười. Anh chàng đóng bộ vest chỉnh
tề mặt đỏ dừ, lúng túng: "Tại anh vội, với lại chắc do anh béo lên". Dù
vậy, anh vẫn không quên hôn tay chị và hỏi "Em có đồng ý làm bạn gái
anh không". Đó là ngày hai người đặt mối quan hệ thực sự chính thức.
Một tháng rưỡi sau, phát hiện mình có thai, Hằng rất hạnh phúc vì vẫn
luôn mong có thêm con. Biết tin này, anh Choi bất ngờ và muốn làm đám
cưới nhưng Hằng từ chối. Chị chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân lần nữa. Dù
vậy, anh Choi thuyết phục Hằng về gặp gia đình mình và dặn dò "Bố mẹ
anh không thích con gái Việt Nam lắm đâu".
Chẳng xác định mối quan hệ sẽ ràng buộc gì, Hằng không suy nghĩ nhiều,
coi lần ra mắt như một chuyến đi chơi. Với vốn tiếng Hàn phong phú, cách
nói chuyện tự tin, vui vẻ, chị được cả nhà anh quý mến. Choi nhắc lại
đề nghị về đám cưới nhưng chị chỉ đáp "không".
Bé Bin, con trai Hằng, ra đời trong niềm mong ngóng và yêu thương
của bố mẹ cũng như hai bên nội ngoại. Anh Choi đã bay về đưa Hằng vào
viện, nắm chặt tay chị trong phòng sinh và khóc ngon lành khi thấy con
chào đời. Anh ở bên chăm chị cả tuần sau sinh rồi mới bay về đi làm. Sau
đó, anh lại sang đón hai mẹ con chị về Hàn để ông bà nội tận tay chăm.
Ông bố trẻ cầu hôn một lần nữa nhưng Hằng lại lắc đầu với lý do... đang
béo.
Cuối cùng, tới giữa năm 2015, khi con trai 7 tháng tuổi, Hằng mới
đồng ý làm đám cưới vì "dại gì từ chối mãi người đàn ông tốt và yêu
mình đến vậy".
Sau đám cưới, hai người vẫn ở hai nước, hằng tháng bay qua bay lại gặp
nhau. Đầu năm 2016, muốn luôn ở cạnh vợ con, anh Choi quyết định sang
Việt Nam sống, chấp nhận mức lương của công việc mới ở đây chỉ bằng một
nửa so với bên Hàn.
![]() |
Chị Hằng cùng hai con trai tại Paris (Pháp) vài tháng trước. Ảnh: NVCC.
|
Tuy nhiên, thời điểm cả nhà mới đoàn tụ không hẳn chỉ có niềm vui. Anh
Choi chưa thể hòa hợp được với cuộc sống mới và đặc biệt là với con
riêng của vợ. Cậu bé bước vào tuổi teen không mấy thân thiện với anh.
Dần dần, vừa nhờ sự hỗ trợ của Hằng vừa cố gắng thường xuyên trò
chuyện, rủ đi chơi, đưa đón con hay nấu ăn cho con, anh Choi đã trở
thành thành viên không thể thiếu trong gia đình. "Cu cậu giờ còn thích
ăn món chú Choi nấu hơn mẹ nấu", chị Hằng kể.
Hạnh phúc với những gì đang có: công việc quản lý ở một công ty lớn,
hai con trai khỏe mạnh, yêu thương nhau, luôn được ông xã yêu chiều và
chăm chút, chị Hằng tin mình đã quyết định đúng khi cho bản thân cơ hội
yêu thương lần nữa. Ngoài những lúc lu bu với công việc, anh Choi sẵn
sàng vào bếp nấu ăn, chăm con, dọn dẹp. Anh thích được đun nước ngâm
chân, bôi kem dưỡng da cho vợ, cùng chị nghe nhạc, chơi đàn và không
ngày nào quên hôn, nói lời yêu vợ.
Vương Linh
Chàng kỹ sư Đức hết sợ cưới vợ sau tiếng sét ái tình với cô gái Việt
Một ngày trước khi rời Việt Nam, anh Frey gặp được Kim Tho. Ngay cái nhìn đầu tiên anh đã thích cô, nhất là cái mũi tẹt.
Như phần đông đàn ông Đức thời nay, anh Chirstian Frey (kỹ sư thiết kế
và sửa chữa ô tô người Đức) rất sợ cưới vợ, thậm chí sợ cả yêu. Nhiều
người bạn, anh em của anh dù có sống chung với bạn gái đến 10 năm, có
với nhau 2, 3 con vẫn không kết hôn. "Chúng tôi sợ có vợ rồi sẽ bị quản
lý, bó buộc, không còn được chơi thoải mái với bạn bè. Khi cãi nhau rất
stress, nếu đã kết hôn mà ly hôn thì sẽ gặp nhiều phiền phức. Đám cưới ở
Đức cũng rất phức tạp và phải chuẩn bị rất lâu", anh Frey chia sẻ.
Có một công việc tốt và ngoại hình khá được, anh Frey hay được các cô
gái để ý. 29 năm trong đời, anh trải qua một vài mối tình ngắn ngủi và
dần không còn mặn mà với tình yêu. Mùa hè năm 2015, chàng kỹ sư này kết
thúc chuyến công tác ở Australia và dành 3 tháng để đi du lịch các nước
châu Á. Anh đã đi qua Campuchia, điểm đến tiếp theo là Việt Nam và Thái
Lan.
![]() |
Cả Frey và Tho đều cảm mến nhau ngay lần đầu gặp.
|
Một ngày trước khi rời Việt Nam, Frey ghé một quán ở Quận 1. Hôm
đó cô gái quê Đồng Nai, Kim Tho (21 tuổi) - đang làm quản lý một nhà
hàng và kinh doanh spa - cũng đến đây nghe nhạc. Frey đã trúng tiếng sét
tình với Tho ngay lần đầu chạm mặt.
"Tôi đang xuống cầu thang thì cô ấy đi lên. Cô ấy có mặt tròn và chiếc
mũi lạ, khiến tôi thấy thật sự ấn tượng", anh Frey nhớ lại. Vào khoảnh
khắc nhìn thấy Frey, Kim Tho đã "sửng sốt" trong lòng: "Anh ấy đẹp trai
quá". Tho mỉm cười chào hỏi, rồi cùng bạn gái tiếp tục lên tầng hai
chơi.
Frey xuống đến chân cầu thang nhưng như có gì thôi thúc, anh lộn lại
theo chân Tho. Anh quan sát cô chơi, thi thoảng hỏi chuyện nhau và cuối
cùng xin được số điện thoại. Đêm đó về phòng, hình bóng cô gái vẫn lởn
vởn trong tâm trí Grey. Sáng hôm sau sau vài cuộc thoại, anh đã gọi được
cô và được cô chở đi dạo phố Sài Gòn.
Trên chiếc xe số cũ, cô gái Việt chở anh chàng cao 1m86 vi vu phố chiều
tấp nập. "Chở anh ấy mà tay mình run run vì sợ quẹt xe. Anh ấy không
dám ôm mình. Đèn xanh, đèn đỏ, người tạt ngang, mà anh ấy vẫn giữ nguyên
tư thế ấy. Mình thấy vui trong lòng, nghĩ anh ấy là người tử tế, lịch
sự", Tho chia sẻ.
Sau khi chơi ở công viên, cô tiếp tục dẫn chàng Tây đi ăn vặt trên vỉa
hè. Hết nhiệm vụ hướng dẫn viên, cô chở anh về khách sạn. Dù có một chút
buồn vì không gặp lại nữa, nhưng Tho nhanh chóng cảm thấy may mắn vì
quen được một người bạn.
Về phần Frey, trong anh có cảm giác thôi thúc phải gặp Tho. Đêm đó, anh
lại rủ bạn quay lại quán hôm qua. Không một cuộc điện thoại gọi trước
nhưng thật tình cờ anh đã gặp được cô ở đó.
Đặt chân lên đất Thái ngày hôm sau, chàng trai Đức vẫn cứ nhớ về khuôn
mặt, nụ cười, chiếc mũi tẹt, sự vui vẻ và tự lập của Tho. Từ lúc này anh
đã muốn tiến tới với cô nên đã mời cô qua Thái đón năm mới cùng mình.
"Mình đã thích anh ấy từ lúc gặp mặt ở cầu thang. Qua những cử chỉ,
mình cũng đoán anh ấy thích mình. Nhưng xuất ngoại một mình, với một
chàng trai mới quen khiến mình lo lắng. Nhưng rất nhanh thôi, mình quyết
định chạy theo tiếng gọi trái tim", Kim Tho tâm sự.
![]() |
Tho và Frey trong đám cưới tháng 9 vừa qua. Như nhiều người Đức, họ
sẽ phải tổ chức một đám cưới nữa trong nhà thờ và sau đó sẽ về Việt Nam
tổ chức lần 3.
|
Tự nhận mình có thể yếu ở một điểm nào đó, nhưng sự mạnh mẽ thì
Tho có thừa. Hơn một giờ bay, trong lòng Tho hỗn độn bao cảm xúc, nhưng
cô dằn lòng xuống vì con tim đang rạo rực. Nước mắt cô đã rơi khi đi qua
khu vực hải quan, thấy chàng Tây mới quen vài ngày trước cười nhìn
mình. Anh dành cho cô một cái ôm và nói nhớ rất nhiều.
Đêm giao thừa, Frey ngỏ lời tìm hiểu và muốn tạo mối quan hệ lâu dài với Tho. Sau thời gian ở Thái, Frey
không tiếp tục lịch trình với bạn mà quay lại Việt Nam lần nữa. Tho
cười hạnh phúc nói: "Chú của mình đi đón anh ấy. Đang đi thì chiếc xe bị
trục trặc giữa đường. Anh Frey xuống xem máy móc và chỉ 1'30 giây là
anh sửa xong. Mình đã yêu, giờ còn ngưỡng mộ anh nữa".
Chàng trai Đức dành thêm 3 tuần ở Việt Nam. Gia đình Tho thân thiện,
món ăn ngon, cảnh vật đẹp đã để lại ấn tượng mạnh với Frey - lý do chính
khiến anh muốn quay trở lại Việt Nam sinh sống vài năm tới.
Tình yêu đích thực cũng thay đổi chàng trai Đức. Mỗi ngày anh đều được
bạn gái phương xa chăm sóc, lo lắng. Khi anh tâm trạng không tốt, cô
kiên nhẫn, kiềm chế được anh. Sự quan tâm của cô không phải bó buộc mà
cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình.
Nỗi sợ cưới vợ chẳng biết từ lúc nào tan biến. Anh cầu hôn cô gái Việt vào tháng tư, sau hơn 4 tháng gặp.
Từ lúc này, Tho phải học tiếng Đức để lấy được bằng A1. Do công việc
bận rộn nên cô không có thời gian đến trung tâm luyện thi mà toàn học
vào đêm khuya. Frey phụ giúp cô học phát âm, cú pháp. Để diễn đạt tốt
hơn, Tho còn đề nghị anh giúp mình viết được những bức thư hoàn chỉnh. Lần
đầu Tho đậu với 78 điểm. Nhưng đến tháng 12 khi hoàn thành xong thủ tục
kết hôn, thì bằng này hết hạn. Nỗi lo lại ùa về, nhưng cũng may cô lại
thi đậu lần 2.
Tháng 7 vừa qua cô gái Việt đã sang Đức đoàn tụ với chồng. Họ tổ
chức đám cưới vào tháng 9 với một số ít người thân và bạn bè thân thiết
của anh. Anh Frey vẫn còn thấy áy náy khi mỗi lần đến với anh, Tho phải
đều phải đi một mình. "Lần qua Thái gặp tôi, lúc về phải để cô ấy đi một
mình vì tôi bị sốt. Lần này sang đoàn tụ, cô ấy cũng phải đi một mình
trong tình trạng vừa bị tai nạn xong. Với sức khoẻ của cô ấy, chỉ có thể
ngồi chừng một tiếng đã bị đau gân. Khi nhìn thấy cô ấy qua cửa an
ninh, với đôi chân đau cùng bao nhiêu hành lý, trong tôi thấy khâm phục
và yêu cô ấy nhiều hơn", anh bộc bạch.
![]() |
Thời gian đầu mới sang, Tho ốm triền miên vì thời tiết. Chồng và gia đình chồng chăm sóc cô và lo cho đám cưới.
|
Chàng kỹ sư chia sẻ thêm, trước đây khi mới quen, người thân góp ý
với anh phụ nữ châu Á không tốt. Bạn bè thì rất nhiều lần khuyên anh
nên tỉnh táo, đang bị lợi dụng nhưng nhìn từ tính cách độc lập, mạnh mẽ
và tình yêu của Tho cho mình, anh không hề thấy hối hận.
Frey khoe: "Cuối năm 2016, tôi dẫn theo 6 người bạn về Việt Nam. Tho đã
làm hướng dẫn viên cho chúng tôi đi du lịch từ Nam ra Bắc, cuối cùng về
Sài Gòn đón giao thừa. Tôi rất tự hào về cô ấy. Sau chuyến đi đó, các
bạn của tôi cũng yêu quý cô ấy và giờ thì xem Tho như một người em gái".
Đối với cô gái Việt, càng ở bên Frey, Tho càng phát hiện ra những
nét đẹp ở anh. Frey thông minh và là người làm gì cũng lên kế hoạch rõ
ràng nên cuộc sống của họ rất đơn giản. "Đơn cử như việc mỗi lần sang
Việt Nam, anh ấy đều lên kế hoạch sẽ làm gì, đi đâu và thảo luận với
mình để cùng đưa ra giải pháp hợp lý", Tho nói.
Hiện tại, đôi vợ chồng son sống trong một căn nhà xinh đẹp, có vườn hoa
xung quanh. Trong thời gian này Tho đang học việc trong xưởng sản xuất
đồ ăn sạch của cha mẹ chồng và sẽ đi học thêm ngành điều dưỡng. Họ dự
định 5 năm tới sẽ về Việt Nam sinh sống. "Tôi thích đất nước, con người,
đồ ăn ở Việt Nam. Tôi cũng thấy Việt Nam là đất nước đang phát triển,
nên nghề công nghệ ô tô của tôi sẽ phát triển được", anh tiết lộ.
Phan Dương
Anh chồng mê vợ bị hiểu nhầm là 'diễn kịch' suốt 10 năm
Mỗi lần về quê vợ, thấy anh Châu quá tình cảm với bà xã, nhà ngoại đã nghĩ anh đang diễn cảnh hạnh phúc.
Hôm đó chị Giang buông tóc dài và vận chiếc váy kẻ ôm sát. Qua ống ngắm, anh Châu thấy vợ vẫn y như cô gái 14 năm trước đã làm xao xuyến trái tim mình. "Nhiều lúc tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi dành cho nhau như một điều tất yếu mà cả hai không phải cố gắng gì", anh Thái Châu bộc bạch.
![]() |
Chị Giang cũng nhận thấy tình cảm của chồng dành cho mình rất "lạ", bởi vì 14 năm qua không hề thay đổi.
|
Tiếng đàn du dương cùng giọng ca trầm ấm của chàng nhạc công đã khiến Giang bị cuốn hút. "Cái cách anh ấy nói với mọi người chân thật, giản dị và khiến ai cũng phải cười chỉ sau vài câu nói", chị nhớ lại. Sau lần đó, Giang luôn mong ngóng gặp lại. Cứ sau 8 giờ tối đóng cửa tiệm ảnh là chị ghé quán nghe anh hát. Ánh mắt chăm chú ở cô gái xứ Bắc đã chạm đến trái tim chàng trai miền Nam.
Một buổi tối không phải làm việc, anh Châu đánh bạo rủ Giang đi biển chơi. Ngồi sau xe anh, tim chị đập không ngừng. Anh cũng bối rối chẳng kém. Tâm trạng của hai người đã được anh Châu kể lại trong bài thơ "Hai đứa đi Vũng Tàu".
"Tôi nói tôi tên Phúc (tên ở nhà của anh Châu)/ Nhà xa
thật là xa/ Bố mẹ vẫn ở nhà/ Em út còn đi học/ Tôi một thời ngang dọc/
Chẳng thích việc học hành/ Nhưng số vẫn tươi xanh/ Đến bây giờ chưa
đói".
Nghe anh nói vậy, chị bật cười và thoải mái hơn. "Bao giờ anh lấy vợ?", chị hỏi. "Chừng nào tôi thật giàu/ Trong tay hai mươi chỉ/ Tôi mới thèm để ý/ Xem có chỗ nào không", chàng nhạc công đối đáp.
Chuyến đi giúp cả hai nhận ra tình cảm của nhau. Họ yêu nhau và
rất nhanh chóng tiến đến hôn nhân vào tháng 10/2003, chỉ 2 tháng sau khi
yêu.
Những năm đầu hôn nhân, anh Châu vẫn theo nghiệp đàn, còn chị Giang mở một hiệu ảnh mẹ và bé. Khách hàng quá đông, anh Châu quyết định nghỉ đàn để học thêm nhiếp ảnh, quay và dựng phim. Hơn 10 năm lăn lộn trong nghề, anh Thái Châu trở thành một đạo diễn chuyên quay các MV ca nhạc.
![]() |
Tổ ấm hạnh phúc của anh Châu, chị Giang.
|
Sự nghiệp tốt, kinh tế cũng khấm khá lên, duy chỉ một điều đạo
diễn Thái Châu thấy mình không thay đổi, đó là: Tình yêu dành cho vợ.
Dòng ký ức quay về hai lần vợ đẻ mổ và không có một người thân
bên ngoại nào ở bên. Ngày ấy, mẹ và chị em gái của anh đều muốn đến chăm
sóc, song anh một mực khước từ. "Tôi muốn tự tay mình lo
cơm nước, tắm rửa, giặt giũ cho vợ con", anh bộc bạch. Anh không cho vợ
đụng tay vào việc gì cho đến khi chị sinh được 3 tháng.
Chứng kiến đau đớn vợ sinh lần thứ hai, anh trải lòng vào những dòng nhật ký: "...Như
đêm nay anh ngồi chờ trên ghế bệnh viện, miệng luôn thầm cầu cho mười
phương Chư Phật gia hộ cho em bớt đau đớn vì vết thương, cho em được ngủ
say rồi ngày mai không còn đau đớn nữa. Anh không hiểu có phải vì quá
yêu em nên anh nghĩ sự đau đớn của em là do anh gây ra? Anh tự trách
mình nhưng rồi mãi cứ luẩn quẩn suốt đêm, gần sáng anh mới hiểu và mới
biết rằng em mới là người hi sinh cho anh. Em cho anh hạnh phúc. Em cho
anh tiếng cười, tiếng khóc của con trẻ. Em cho anh một người vợ thuỷ
chung, cho anh một gia đình mỹ mãn".
Bao năm qua anh Châu đã làm cả trăm bài thơ tặng vợ. Những vần thơ còn vụng dại nhưng chất chứa tình cảm ngọt ngào, trong trẻo, đầy ắp si mê, cảm kích tuyệt đối đến vợ. "Một
lần ra khỏi nhà mà tôi quên chưa chúc vợ ngày 8/3, lúc đang đi quay thì
tôi chợt nhớ ra. Tôi vội đem giấy bút viết lại cảm xúc của mình, rồi
gấp thành hình trái tim đến lúc đi làm về liền tặng cho vợ", anh kể.
![]() |
Một trong số cả trăm bài thơ anh Châu nắn nót viết tặng vợ.
|
Tình cảm chồng dành cho quá lớn, nên chỉ cần nghĩ đến thôi, trong chị Giang đã tuôn trào cảm xúc. Trong
nửa tiếng trò chuyện ngắn ngủi, chị nhắc tới cụm từ: "tình cảm của anh
ấy lạ lắm" 12 lần, "tình cảm anh ấy vẫn như ngày đầu mới yêu" không dưới
chục lần và "tôi thấy mình may mắn" đến 4 lần.
Nhà có ôtô nhưng anh Châu thích được chở vợ sau xe đạp đi ăn. Cứ
hễ trời đổ mưa, anh lại rủ vợ con đi dạo. "Anh ấy bảo thích cảm giác
chạy trốn cơn mưa, rồi trú dưới một mái hiên nào đó. Anh cởi áo khoác
ra, lúc che cho vợ, khi đi cùng con thì che cho con", chị Giang kể.
Quan tâm vợ từ những thứ nhỏ nhất, anh Châu hình thành thói quen tay
xách nách mang mỗi ngày đi làm về. Đó chỉ là một củ khoai lang nướng,
một cốc chè ngọt, hay cái bánh bột nếp... anh dừng lại ven đường mua,
nhiều hôm phải đầu trần chạy mưa hay đi lòng vòng mấy ngõ cũng không
ngại.
Khi che chở, khi lãng mạn như tình nhân, có lúc anh Châu lại
khiến vợ cảm thấy anh như một "đứa trẻ". Đó là lúc đi làm về vội gọi "vợ
ơi, vợ ơi", và rút tiền trong túi ra đưa hết cho chị. "Anh
ấy thao thao đủ chuyện. Nói chán chê mới bảo mình đưa lại cho một ít
tiền để ngày mai ngày kia có việc nọ kia cần tiêu. Mặt anh ấy rạng ngời
hạnh phúc", chị Giang kể.
Tình yêu của anh Châu dành cho vợ đã khiến gia đình bên ngoại hoài nghi suốt 10 năm. Người
Bắc ít thể hiện tình cảm, nên thấy cách sống của anh Châu "khác
thường". Bố mẹ đẻ chị Giang và một số người họ hàng thậm chí còn hỏi chị
"Có sống hạnh phúc không?".
Chị Nụ, chị gái chị Giang kể, những năm đầu em rể về quê, nhiều người cho rằng anh Châu đang diễn kịch. "Hễ
thấy chú ấy nói cảm ơn vợ là mọi người thấy lạ. Một câu chú ấy xưng
'anh - em', hai câu 'anh - em', lại còn ánh mắt và cử chỉ tình tứ, không
ngại có người xung quanh. Mãi sau này tiếp xúc nhiều mới biết Châu vốn
sống tình cảm vậy", chị Nụ nói.
Cũng chỉ vì lúc nào cũng quấn quýt như sam mà những người gặp lần đầu đều nghĩ anh chị là một đôi đang yêu. Nhiều lần họ du lịch với nhau, kể cả khi đi dạo, siêu thị, đều có người xung quanh hỏi có phải anh chị đang yêu hoặc mới cưới.
Luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, có chim chóc, hoa nở xung
quanh và người vợ hiền của mình, anh Châu cho biết sẽ sớm thực hiện ước
mơ này.
Phan Dương





















Nhận xét
Đăng nhận xét