I: Agatha Christie (1890-1976) / ĐỌC TRUYỆN
(ĐC sưu tầm trên NET)

Sách là ngọn đuốc soi rọi chân lý, là chiếc khăn thấm đẫm máu, nước mắt và lòng nhân ái của loài người!
--------------------------------------------------------------------
Agatha Christie (1890-1976) được mệnh danh là "Nữ hoàng trinh thám" cổ điển. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được bạn đọc trên khắp thế giới yêu mến
Hai nhân vật làm nên danh tiếng của Agatha là thám tử Poirot và Bà Maple. Poirot xuất hiện trong hơn 30 tiểu thuyết là một người Bỉ thấp lùn, sống độc thân, ăn vận sạch sẽ ngăn nắp. Holmes ngoài suy luận logic còn chịu khó tìm tòi chứng cứ. Còn Poirot suy luận hoàn toàn dựa vào trí óc mặc kệ việc thu thập chứng cứ cho cơ quan điều tra. Những gì bên điều tra tìm được chỉ có tác dụng củng cố thêm cho suy luận của Poirot. Trong truyện của agatha có rất nhiều nghi phạm, lời thoại nhiều khi đến mức dài dòng nhưng bên trong đều có chứa gợi ý mà độc giả không để ý. Nên chú ý là trong truyện của agatha ngay cả người vô tội nhiều lúc cũng phải nói dối vì một lý do nào đó. Poirot dựa vào tâm lý nhân vật tìm ra sự bất hợp lý trong các lời khai của để tìm ra sự thật.
Bà Marple là một bà già sống độc thân trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.Bà không có dịp đi nhiều, tiếp cận với hiện trường như poirot.Những gì bà biết đều do những người quen kể lại.Nhưng nhờ trực giác và tài suy luận bà vẫn giúp cảnh sát phá án.
Hơn 3 thập niên sau ngày bà qua đời, dường như chưa có tác giả nào soán ngôi Agatha Christie (1890-1976) trong thể loại tiểu thuyết trinh thám.
Nữ nhà văn này được xem như là một hiện tượng văn học và được giới chuyên gia dày công nghiên cứu không kém gì tác giả truyện trinh thám Arthur Conan Doyle, cha đẻ của thám tử tài ba Sherlock Holmes.
Không đồng tình với những ý kiến đó của các chị mình, Agatha Christie đã lặng lẽ dấn thân vào nghề viết như muốn phản biện lại quan niệm của các chị. Và dường như đây chính là mối tơ duyên gắn kết cuộc đời bà với hoạt động sáng tác văn học. Bà đã viết với tất cả vốn hiểu biết và lòng say mê của mình.
Trong 56 năm theo đuổi nghề viết, nữ nhà văn Agatha Christie đã cho ra
đời 66 cuốn tiểu thuyết và 147 truyện ngắn trinh thám, hai tập thơ, hơn
ba chục kịch bản sân khấu cùng với hai cuốn tự truyện., với trên hai tỷ
bản in, phát hành rộng rãi trên toàn thế giới...
Theo sách kỷ lục Guinness, tính đến nay tác phẩm của bà được dịch ra hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau với hơn 2 tỷ bản được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.
Sinh thời, bà đã được độc giả tôn vinh là nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám. Đúng 35 năm sau ngày qua đời, ngòi bút đầy ma lực của Agatha tiếp tục hớp hồn nhiều thế hệ độc giả, trẻ cũng như già.
Cảm hứng của Agatha thường nẩy sinh trong những tình huống mà bà bắt gặp trong đời thường, bà ghi chép nó vào sổ tay chứ không dùng ngay, và đến một lúc nào đó thì chi tiết này lại được đưa vào tiểu thuyết như thể nó cần một thời gian để được tiêu hoá nghiền ngẫm.
Trong quyển sổ tay được tìm thấy của Agatha Christie, bà lập ra một
danh sách của đủ loại thuốc độc và liệt kê tất cả những nhân vật có thể
trở thành nạn nhân, cũng như những nguyên nhân thúc đẩy thủ phạm ra tay
giết người. Bằng cách này, tác giả muốn tạo ra sự bất ngờ nơi người đọc,
bởi vì bất cứ nhân vật nào cũng có thể là hung thủ, cũng có đủ lý do để
gây ra án mạng.
Các trạng thái tâm lý, tình cảm của người đọc dường như cũng bị cuốn hút theo những sự kiện những tình huống của truyện: khi băn khoăn lo lắng, lúc hồi hộp đến bất ngờ… và chỉ đến trang cuối cùng của cuốn sách, người đọc mới có thể tìm được lời giải cuối cùng và đáp số cho những ẩn số của cuốn sách. Hai nhân vật thám tử lừng danh xuất hiện trong hầu hết các tiểu thuyết của Agatha Christie là Hercule Poirot và bà Marple (Miss Marple).
Xin giới thiệu đến bạn đọc một số tiểu thuyết truyện trinh thám nổi tiếng của Agatha Christie:
Thảm kịch bí ẩn ở Styles (The Mysterious Affair At Styles) là một tiểu
thuyết mang đầy giá trị nhân bản. Trong một gia đình gồm một người mẹ
kế, hai người con trai đang lục tục phân chia tài sản thừa kế của người
cha để lại thì xảy ra chuyện người mẹ kế lúc đó đã sáu mươi lăm tuổi đâm
say mê một người đàn ông nhỏ hơn mình đến hai mươi tuổi.
Người đàn ông vào nhà mang theo mình đầy những sự nghi ngờ thì sau đó người mẹ kế bị đầu độc chết. Nhưng sự thật ai mới là thủ phạm? Tình thế thật rối ren, nhưng một viên thám tử người Bỉ đã nối kết chúng lại với nhau thành một chuỗi mắc xích hợp lý, bằng tài nhận xét thông minh và cách xử lý khôn khéo, nhanh nhạy ông đã vạch mặt được thủ phạm, minh oan cho những người vô tội.
Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (Murder On The Orient
Express) là một cuốn tiểu thuyết trinh thám được độc giả quan tâm và
cuốn hút bởi chính là yếu tố gây cấn, bất ngờ, sự logic và hợp lí. Một
tên giết người trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông được phát hiện đã bị
giết chết bởi 12 nhát dao khác nhau.
Phải chăng hung thủ là người ngoài hay chính 12 hành khách - vốn có mối thù với hắn - thông đồng với nhau để trả thù? Thám tử Poirot đã ra tay và vụ án dần dần được làm sáng tỏ. Kết quả thu được không chỉ đơn thuần là câu trả lời cho vấn đề hung thủ là ai, mà chính là lương tâm của con người trước ánh sáng của công lí đã mở ra, anh lại tìm đến bên cô để cùng nhìn về một khoảng trời bình yên.
Án Mạng Trên Sông Nile (Death On The Nile) là cuốn tiểu thuyết để đời
của nữ nhà văn Agatha Christie. Linnet Ridgeway sở hữu trong tay tất cả
mọi thứ mà bất cứ một người nào cũng có thể lấy làm ghen tị: tuổi trẻ,
sắc đẹp, sự thông minh, của cải và một vị hôn phu rất xứng với cô. Rồi
một ngày nọ, người bạn thân nhất của của Linnet - Jackie - đưa vị hôn
phu điển trai của mình là Simon Doyle đến, để xin Linnet cho anh một
việc làm.
Giờ thì chính Linnet và Simon lại đi hưởng tuần trăng mật với nhau, trên một chuyến tàu dạo quanh sông Nile. Bất chợt, Linnet bị giết hại, Jackie trở thành đối tượng bị tình nghi hàng đầu nhưng cô không hề có khả năng thực hiện được điều ấy. Không chỉ dừng lại ở đó, thủ phạm lần lượt ra tay thêm với hai vị khách nữa trong đoàn. Đúng là một vụ án bí hiểm, không có manh mối, nhân chứng, và đoàn khách du lịch dường như cũng không có mối quan hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, không có điều gì có thể lọt khỏi tầm mắt của thám tử lừng danh Hercule Poirot.
Mười Người Da Đen Nhỏ (Ten Little Niggers) là cuốn tiểu thuyết ly kỳ,
kịch tính kể về chuyện mười người phát hiện rằng mình đã bị lừa ra đảo
để "trả giá" cho "tội ác" đã gây ra, họ ứng với 10 bức tượng nhỏ đặt
trên bàn ở phòng khách.
Những ngày sau đó từng người lần lượt thiệt mạng tương tự cái cách bài đồng dao trong phòng mỗi người đã mô tả. Kỳ lạ hơn là sau khi một người qua đời, số tượng trong phòng khách bằng cách nào đó đều giảm đi một. Đây là một vụ án mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.
5 Giờ 25 Phút là cuốn tiểu thuyết kinh dị của nữ nhà văn Agatha
Christie. Vào 5 giờ 25 phút: tại một làng hẻo lánh trên miền núi, giữa
mùa đông, tuyết phủ dày hàng mét, không biết làm gì cho hết buổi tối,
chủ và khách toà nhà này giở trò bàn ma ra chơi. Họ gọi hồn người chết
lên để trò chuyện.
Một trò vui mà không ai coi là hệ trọng lại đâm thành chuyện khủng khiếp. Hồn xưng tên một người trong làng báo tin ông ta vừa bị giết. Mọi người kinh hoàng, bán tín bán nghi. Lúc đó là 5 giờ 25 phút. Sau đó cảnh sát có vụ án mạng thật, nạn nhân chính là người xưng tên trong cuộc gọi hồn kia... Những diễn biến tiếp theo bộc lộ một cách giết người cực kỳ tinh vi...
Từ khi ra đời đến nay, And Then There Were None nhiều lần
được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh và các vở kịch. Phim
nhiều tập mới nhất chuyển thể từ tiểu thuyết này phát trên BBC1
sẽ do Aidan Turner đóng vai chính, hiện đang là tâm điểm truyền thông.
Phim còn có sự tham gia của Charles Dance (Game Of Thrones), Miranda Richardson (Harry Potter), Douglas Booth, Anna Maxwell Martin và Sam Neill.
Trong khi đó, hãng phim nổi tiếng 20th Century Fox cũng loan báo đạt được hợp đồng chuyển thể And Then There Were None thành phim điện ảnh. Hãng này còn chuẩn bị chuyển thể một cuốn tiểu thuyết khác của Agatha Christie thành phim là cuốn Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông).
Việc những tiểu thuyết của Agatha Christie được chuyển thể phim
truyền hình, điện ảnh không lạ bởi bà được xem là "nữ hoàng viết truyện
trinh thám". Dù đã qua đời, Agatha Christie vẫn khiến công chúng yêu văn
học và điện ảnh "săn đón" bởi sức hút từ những tiểu thuyết trinh thám
của bà.
Agatha Christie là tên ghép của bà và chồng là đại tá
Archibald Christie. Tên đầy đủ của bà là Agatha Mary Clarissa Miller. Bà
sinh năm 1890 tại thành phố Devon, đông nam nước Anh.
Agatha Christie là người có sức làm việc phi thường, trung bình bà viết xong một tiểu thuyết trong sáu tuần, đồng thời dành nhiều thời gian để sửa chữa tác phẩm - một quá trình khó khăn, đôi khi phải bỏ ra nhiều công sức hơn cả lúc viết tác phẩm đó.
Brian Aldiss, một người bạn của Agatha kể: “Bà hoàn thành cuốn sách cho đến chương cuối cùng, sau đó chọn ra kẻ khó tin nhất trong số những nghi phạm và quay lại phần đầu viết lại một số chi tiết để định hình nhân vật đó”. Điều này khiến cho các tiểu thuyết trinh thám của bà luôn hồi hộp và cuốn hút đến tận trang cuối cùng.
Tác phẩm đầu tiên của Agatha được viết năm 1916 khi bà đang làm việc tại bệnh viện. Cuốn sách được xuất bản năm 1920 với tựa đề The Mysterious Affair at Styles (Vụ án bí ẩn ở Styles).
Tiểu thuyết này bị một vài nhà xuất bản từ chối cho đến khi nó được nhà xuất bản The Bodley Head đồng ý xuất bản với điều kiện Agatha Christie phải thay đổi cái kết của câu chuyện.
Sau khi tác phẩm đầu tiên được xuất bản, Agatha tiếp tục cho ra đời hàng loạt tác phẩm trinh thám khác như The Secret Adversary (Địch thủ bí mật - 1922), Murder on the Links (Vụ giết người trên sân gôn - 1923), The Man in the Brown Suit (Người đàn ông trong bộ đồ nâu - 1924)... Qua những cuốn sách này ngòi bút của bà được định hình và dần đạt tới trình độ điêu luyện.
Năm 1926 bà cho ra đời tiểu thuyết The Murder of Roger Ackroyd (Vụ giết ông Roger Ackroyd), đây được coi là cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh điển.
Một đặc điểm trong tiểu thuyết của Agatha Christie chính là việc các vụ giết người thường được thực hiện bằng thuốc độc như thạch tín, ricin và thallium. Điều này có lẽ là do sự am hiểu về các loại thuốc và độc dược mà bà có được khi làm việc tại bệnh viện và hiệu thuốc trong thế chiến thứ nhất.
Khi sự nghiệp văn chương của bà ngày càng đi lên thì cuộc sống hôn nhân của bà lại đi xuống. Năm 1926 Agatha Christie từng biến mất trong 11 ngày và được tìm thấy ở một nơi cách xa nhà hàng trăm dặm với cái tên Theresa Neele, tên cô nhân tình của chồng bà.
Agatha Christie nói rằng bà bị mắc chứng đãng trí vì suy sụp sau cái chết của mẹ bà và sự phản bội của người chồng.
Năm 1928 Agatha Christie li hôn và bước vào những chuyến phiêu lưu để tìm những trải nghiệm và các ý tưởng mới cho tiểu thuyết của mình. Cũng trong những chuyến đi ấy bà tìm được hạnh phúc mới với nhà khảo cổ học Max Mallowan.
Sau đó bà cùng người chồng mới đi thám hiểm nhiều nơi trên thế giới. Những chuyến đi cho bà nhiều kinh nghiệm và hiểu biết góp phần tạo nên các tiểu thuyết của bà.
Agatha Christie làm việc nghiêm túc và không mệt mỏi suốt cả cuộc đời mình. Bà cho ra đời một lượng tác phẩm đồ sộ với 66 tiểu thuyết, 154 truyện ngắn, 20 vở kịch, một số bài thơ và tự truyện.
Năm 1955, Christie là người đầu tiên được nhận giải thưởng Grand Master Award của Hội nhà văn trinh thám Mỹ. Năm 1971, bà được trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh cho những cống hiến của mình. Bà mất năm 1976 tại Wallingford, Oxfordshire, ở tuổi 85.
And Then There Were None (Mười người da đen bé nhỏ) là tác phẩm được yêu thích nhất của Agatha Christie. Cuốn sách này lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất thế giới với hơn 100 triệu bản được phát hành.
Được xuất bản lần đầu năm 1939 với tên gốc là Ten Little Niggers, truyện kể về mười người không hề quen biết nhau cùng được mời lên một hòn đảo bỏ hoang. Tại đây mười người này bằng cách này hay cách khác thiệt mạng mà không tìm thấy sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.
Những cái chết được thực hiện lần lượt giống y như một bài thơ được treo trên tường phòng ngủ. Mười người ứng với mười bức tượng nhỏ đặt trên bàn ở phòng khách, khi một người chết đi thì một pho tượng cũng biến mất bằng cách nào đó rất bí ẩn.
Cả mười người trên đảo từ người quản gia, bác sĩ, quan tòa, thanh tra... đều mang những “tội ác” trong quá khứ mà không bị một phiên tòa nào xét xử. Chính vì vậy mà kẻ bí ẩn mời tất cả lên hòn đảo này để thực thi một phiên tòa công lí.
Những người tội nhẹ hơn sẽ được chết trước với cái chết nhẹ nhàng hơn. Những người còn lại sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng mà không thể thoát ra được, và cuối cùng không còn ai sống sót...
Truyện của Agatha Christie vừa có sự li kì, hồi hộp, gay cấn, nhưng
đồng thời cũng ẩn chứa một quan niệm về lẽ sống, về tình yêu và sự nhân
đạo dẫn dắt tâm hồn con người chống lại cái ác, cái xấu xa tàn nhẫn.
Là nhà văn “ngoại đạo” khi không trải qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào, với số lượng tác phẩm đồ sộ và sự thành công “hiếm có”, nhiều ý kiến cho rằng Agatha Christie là cây bút khổ luyện đầy may mắn. Thế nhưng, chất lượng các tác phẩm của bà chứng minh điều ngược lại bởi rõ ràng tiểu thuyết trinh thám của bà đạt đến trình độ điêu luyện của một thiên tài.
*Xem loạt bài về các tác giả, tác phẩm văn học được yêu thích tại VN TẠI ĐÂY
Phan Lê
Thứ Ba, ngày 28/07/2015 07:02 AM (GMT+7)
Theo chỉ số Translationum của UNESCO cập nhật đến năm 2014, Agatha
Christie là tác giả có tác phẩm được dịch nhiều nhất trên thế giới với
7.233 lượt, cách xa 4.751 lượt của tác giả xếp thứ hai - nhà văn khoa
học viễn tưởng Pháp Jules Verne (1828 - 1905).
Agatha Christie đã sáng tác 66 tiểu thuyết, 154 truyện ngắn, 20 vở kịch, một số bài thơ và tự truyện. Tính trung bình bà viết xong một tiểu thuyết trong sáu tuần nhưng nhà xuất bản chỉ phát hành 2 - 3 tiểu thuyết của bà mỗi năm (1954 - 1976), đặc biệt là vào lễ Giáng sinh.
Mỗi năm có 400 triệu bản sách của Agatha Christie được phát hành. Tính đến năm 2014, độc giả thế giới đã mua 4 tỉ bản sách của bà và Agatha Christie trở thành tác giả được đọc nhiều nhất trên thế giới. Quyển Ten little niggers (Mười người da đen nhỏ) xuất bản lần đầu năm 1939 là tác phẩm bán chạy nhất của Agatha Christie (hơn 100 triệu bản).
Tên tuổi của Agatha Christie gắn liền với hai nhân vật chính là Hercule Poirot và cô Marple. Xuất hiện trong 33 tiểu thuyết và 51 truyện ngắn (1920 - 1975) của Agatha Christie, nhân vật hư cấu Hercule Poirot nổi tiếng đến mức cái chết của ông được đăng trong mục cáo phó gồm 1095 từ trên số ra ngày 6-8-1975 của nhật báo New York Times (Mỹ).
Agatha
Christie qua đời sau Hercule Poirot năm tháng. Đoạn thơ của Edmund
Spenser (1552 - 1599) được bà chọn khắc lên bia mộ có câu: Cái chết là ngọt ngào sau cuộc sống quá nhiều cay đắng.
Nhiều người từng tự hỏi: vì sao những câu chuyện có bối cảnh nửa đầu thế kỷ 20, những vụ giết người bằng chất độc lỗi thời, những nhân vật xưa cũ của Agatha Christie vẫn tiếp tục hấp dẫn chúng ta ngày nay?
Câu trả lời nằm trong chính những tác phẩm của Agatha Christie đang chờ ta khám phá. Một số tác phẩm của bà đã được NXB Trẻ phát hành: Tận cùng là cái chết, Thời khắc định mệnh, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Mười người da đen nhỏ, Án mạng trên sông Nile, Cây bách buồn...
Sách là ngọn đuốc soi rọi chân lý, là chiếc khăn thấm đẫm máu, nước mắt và lòng nhân ái của loài người!
--------------------------------------------------------------------
Agatha Christie (1890-1976) được mệnh danh là "Nữ hoàng trinh thám" cổ điển. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được bạn đọc trên khắp thế giới yêu mến
Hai nhân vật làm nên danh tiếng của Agatha là thám tử Poirot và Bà Maple. Poirot xuất hiện trong hơn 30 tiểu thuyết là một người Bỉ thấp lùn, sống độc thân, ăn vận sạch sẽ ngăn nắp. Holmes ngoài suy luận logic còn chịu khó tìm tòi chứng cứ. Còn Poirot suy luận hoàn toàn dựa vào trí óc mặc kệ việc thu thập chứng cứ cho cơ quan điều tra. Những gì bên điều tra tìm được chỉ có tác dụng củng cố thêm cho suy luận của Poirot. Trong truyện của agatha có rất nhiều nghi phạm, lời thoại nhiều khi đến mức dài dòng nhưng bên trong đều có chứa gợi ý mà độc giả không để ý. Nên chú ý là trong truyện của agatha ngay cả người vô tội nhiều lúc cũng phải nói dối vì một lý do nào đó. Poirot dựa vào tâm lý nhân vật tìm ra sự bất hợp lý trong các lời khai của để tìm ra sự thật.
Bà Marple là một bà già sống độc thân trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.Bà không có dịp đi nhiều, tiếp cận với hiện trường như poirot.Những gì bà biết đều do những người quen kể lại.Nhưng nhờ trực giác và tài suy luận bà vẫn giúp cảnh sát phá án.
3 truyện nổi tiếng nhất của Agatha là
''10 người da đen nhỏ'', ''Vụ giết người trên tàu tốc hành'';''Ai giết
ông Ecroy?''. Ngoài ra Agatha còn viết một số truyện phiêu lưu mạo
hiểm-gián điệp khác mặc dù không thật sự thành công
Agatha Christie
Agatha Christie: 'Nữ hoàng trinh thám' với những tuyệt phẩm đỉnh cao
Được mệnh danh là 'nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám', Agatha Christie là
nhà văn người Anh ăn khách nhất trên thế giới trong thể loại này.
Nữ nhà văn này được xem như là một hiện tượng văn học và được giới chuyên gia dày công nghiên cứu không kém gì tác giả truyện trinh thám Arthur Conan Doyle, cha đẻ của thám tử tài ba Sherlock Holmes.
|
Agatha Christie được mệnh danh là Nữ hoàng truyện trinh thám |
Bén duyên với truyện trinh thám
Ở cái thuở ban đầu không dễ quên ấy, bà bước vào nghiệp văn với lý do hết sức ngẫu nhiên tình cờ. Trong một cuộc trò chuyện giữa mấy chị em gái, các chị của bà cho rằng tiểu thuyết trinh thám rất chán bởi vì chỉ cần xem một vài trang là người đọc đã biết ngay kẻ nào là thủ phạm rồi.Không đồng tình với những ý kiến đó của các chị mình, Agatha Christie đã lặng lẽ dấn thân vào nghề viết như muốn phản biện lại quan niệm của các chị. Và dường như đây chính là mối tơ duyên gắn kết cuộc đời bà với hoạt động sáng tác văn học. Bà đã viết với tất cả vốn hiểu biết và lòng say mê của mình.
Tưởng chừng viết thử, nào ngờ quá hay
Tưởng chừng làm thử một cú, nào ngờ trở thành bậc thầy. Với trí tưởng tượng phong phú dồi dào, Agatha Christie đã đưa người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tạo ra nhiều sự gay cấn hồi hộp khiến người đọc khi cầm sách trong tay muốn đọc liền một mạch, như thể cặp mắt bị dán vào các dòng chữ sinh động.
|
Những tiểu thuyết của nữ tác giả Agatha Christie đã có mặt tại Việt Nam |
Theo sách kỷ lục Guinness, tính đến nay tác phẩm của bà được dịch ra hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau với hơn 2 tỷ bản được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.
Sinh thời, bà đã được độc giả tôn vinh là nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám. Đúng 35 năm sau ngày qua đời, ngòi bút đầy ma lực của Agatha tiếp tục hớp hồn nhiều thế hệ độc giả, trẻ cũng như già.
Tác giả thích giết người bằng thuốc độc
Thời còn trẻ, bà làm việc trong một bệnh viện rồi sau đó trong một cửa hiệu bán thuốc tây. Điều đó có thể giải thích vì sao nhiều vụ án mạng trong tiểu thuyết của bà thường là bằng thuốc độc như thạch tín, ricin và thallium (chiếm khoảng 40% tác phẩm).Cảm hứng của Agatha thường nẩy sinh trong những tình huống mà bà bắt gặp trong đời thường, bà ghi chép nó vào sổ tay chứ không dùng ngay, và đến một lúc nào đó thì chi tiết này lại được đưa vào tiểu thuyết như thể nó cần một thời gian để được tiêu hoá nghiền ngẫm.
|
Trong 56 năm theo đuổi nghề viết, nữ nhà văn Agatha Christie đã cho ra đời66 cuốn tiểu thuyết và 147 truyện ngắn trinh thám,... |
Kho tác phẩm nổi tiếng
Bằng lối tư duy thời gian, hạn chế đến tối đa sự đoán trước của người đọc về tính cách, số phận của các nhân vật cũng như kết thúc câu chuyện… tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie có một sức hấp dẫn đến kỳ lạ.Các trạng thái tâm lý, tình cảm của người đọc dường như cũng bị cuốn hút theo những sự kiện những tình huống của truyện: khi băn khoăn lo lắng, lúc hồi hộp đến bất ngờ… và chỉ đến trang cuối cùng của cuốn sách, người đọc mới có thể tìm được lời giải cuối cùng và đáp số cho những ẩn số của cuốn sách. Hai nhân vật thám tử lừng danh xuất hiện trong hầu hết các tiểu thuyết của Agatha Christie là Hercule Poirot và bà Marple (Miss Marple).
Xin giới thiệu đến bạn đọc một số tiểu thuyết truyện trinh thám nổi tiếng của Agatha Christie:
|
Cuốn tiểu thuyết Thảm kịch bí ẩn ở Styles của nhà văn Agatha Christie mangđầy giá trị nhân bản |
Người đàn ông vào nhà mang theo mình đầy những sự nghi ngờ thì sau đó người mẹ kế bị đầu độc chết. Nhưng sự thật ai mới là thủ phạm? Tình thế thật rối ren, nhưng một viên thám tử người Bỉ đã nối kết chúng lại với nhau thành một chuỗi mắc xích hợp lý, bằng tài nhận xét thông minh và cách xử lý khôn khéo, nhanh nhạy ông đã vạch mặt được thủ phạm, minh oan cho những người vô tội.
|
Cuốn tiểu thuyết Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông |
Phải chăng hung thủ là người ngoài hay chính 12 hành khách - vốn có mối thù với hắn - thông đồng với nhau để trả thù? Thám tử Poirot đã ra tay và vụ án dần dần được làm sáng tỏ. Kết quả thu được không chỉ đơn thuần là câu trả lời cho vấn đề hung thủ là ai, mà chính là lương tâm của con người trước ánh sáng của công lí đã mở ra, anh lại tìm đến bên cô để cùng nhìn về một khoảng trời bình yên.
|
Cuốn tiểu thuyết Án Mạng Trên Sông Nile của nữ nhà văn Agatha Christie |
Giờ thì chính Linnet và Simon lại đi hưởng tuần trăng mật với nhau, trên một chuyến tàu dạo quanh sông Nile. Bất chợt, Linnet bị giết hại, Jackie trở thành đối tượng bị tình nghi hàng đầu nhưng cô không hề có khả năng thực hiện được điều ấy. Không chỉ dừng lại ở đó, thủ phạm lần lượt ra tay thêm với hai vị khách nữa trong đoàn. Đúng là một vụ án bí hiểm, không có manh mối, nhân chứng, và đoàn khách du lịch dường như cũng không có mối quan hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, không có điều gì có thể lọt khỏi tầm mắt của thám tử lừng danh Hercule Poirot.
|
Cuốn tiểu thuyết Mười Người Da Đen Nhỏ của nhà văn Agatha Christie |
Những ngày sau đó từng người lần lượt thiệt mạng tương tự cái cách bài đồng dao trong phòng mỗi người đã mô tả. Kỳ lạ hơn là sau khi một người qua đời, số tượng trong phòng khách bằng cách nào đó đều giảm đi một. Đây là một vụ án mà không hề có sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.
|
Cuốn tiểu thuyết kinh dị 5 Giờ 25 Phút của nữ nhà văn Agatha Christie |
Một trò vui mà không ai coi là hệ trọng lại đâm thành chuyện khủng khiếp. Hồn xưng tên một người trong làng báo tin ông ta vừa bị giết. Mọi người kinh hoàng, bán tín bán nghi. Lúc đó là 5 giờ 25 phút. Sau đó cảnh sát có vụ án mạng thật, nạn nhân chính là người xưng tên trong cuộc gọi hồn kia... Những diễn biến tiếp theo bộc lộ một cách giết người cực kỳ tinh vi...
Thu Thủy (T/h)
Agatha Christie: Nữ hoàng trinh thám được săn đón dù đã qua đời
TTO - Ngày 26-12 tới, kênh BBC1 (Anh) trình chiếu bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "And Then There Were None" (Mười người da đen nhỏ bé) của nhà văn Agatha Christie. Đây là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của nữ nhà văn này với hơn 100 triệu bản tiêu thụ toàn cầu.
![]() |
| Đồ họa các tác phẩm của Agatha Christie. Ảnh tư liệu. |
Phim còn có sự tham gia của Charles Dance (Game Of Thrones), Miranda Richardson (Harry Potter), Douglas Booth, Anna Maxwell Martin và Sam Neill.
Trong khi đó, hãng phim nổi tiếng 20th Century Fox cũng loan báo đạt được hợp đồng chuyển thể And Then There Were None thành phim điện ảnh. Hãng này còn chuẩn bị chuyển thể một cuốn tiểu thuyết khác của Agatha Christie thành phim là cuốn Murder on the Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông).
![]() |
| Cảnh trong phim truyền hình And Then There Were None chiếu trên BBC ngày 26-12-2015 tới. Ảnh: BBC |
Agatha Christie là người có sức làm việc phi thường, trung bình bà viết xong một tiểu thuyết trong sáu tuần, đồng thời dành nhiều thời gian để sửa chữa tác phẩm - một quá trình khó khăn, đôi khi phải bỏ ra nhiều công sức hơn cả lúc viết tác phẩm đó.
Brian Aldiss, một người bạn của Agatha kể: “Bà hoàn thành cuốn sách cho đến chương cuối cùng, sau đó chọn ra kẻ khó tin nhất trong số những nghi phạm và quay lại phần đầu viết lại một số chi tiết để định hình nhân vật đó”. Điều này khiến cho các tiểu thuyết trinh thám của bà luôn hồi hộp và cuốn hút đến tận trang cuối cùng.
![]() |
| Nhà văn Agatha Christie khi còn trẻ. Ảnh tư liệu. |
Tiểu thuyết này bị một vài nhà xuất bản từ chối cho đến khi nó được nhà xuất bản The Bodley Head đồng ý xuất bản với điều kiện Agatha Christie phải thay đổi cái kết của câu chuyện.
Sau khi tác phẩm đầu tiên được xuất bản, Agatha tiếp tục cho ra đời hàng loạt tác phẩm trinh thám khác như The Secret Adversary (Địch thủ bí mật - 1922), Murder on the Links (Vụ giết người trên sân gôn - 1923), The Man in the Brown Suit (Người đàn ông trong bộ đồ nâu - 1924)... Qua những cuốn sách này ngòi bút của bà được định hình và dần đạt tới trình độ điêu luyện.
Năm 1926 bà cho ra đời tiểu thuyết The Murder of Roger Ackroyd (Vụ giết ông Roger Ackroyd), đây được coi là cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh điển.
Một đặc điểm trong tiểu thuyết của Agatha Christie chính là việc các vụ giết người thường được thực hiện bằng thuốc độc như thạch tín, ricin và thallium. Điều này có lẽ là do sự am hiểu về các loại thuốc và độc dược mà bà có được khi làm việc tại bệnh viện và hiệu thuốc trong thế chiến thứ nhất.
Khi sự nghiệp văn chương của bà ngày càng đi lên thì cuộc sống hôn nhân của bà lại đi xuống. Năm 1926 Agatha Christie từng biến mất trong 11 ngày và được tìm thấy ở một nơi cách xa nhà hàng trăm dặm với cái tên Theresa Neele, tên cô nhân tình của chồng bà.
Agatha Christie nói rằng bà bị mắc chứng đãng trí vì suy sụp sau cái chết của mẹ bà và sự phản bội của người chồng.
![]() |
| Cuốn tiểu thuyết "And Then There Were None" của Agatha Christie sẽ lên màn ảnh rộng. |
Năm 1928 Agatha Christie li hôn và bước vào những chuyến phiêu lưu để tìm những trải nghiệm và các ý tưởng mới cho tiểu thuyết của mình. Cũng trong những chuyến đi ấy bà tìm được hạnh phúc mới với nhà khảo cổ học Max Mallowan.
Sau đó bà cùng người chồng mới đi thám hiểm nhiều nơi trên thế giới. Những chuyến đi cho bà nhiều kinh nghiệm và hiểu biết góp phần tạo nên các tiểu thuyết của bà.
Agatha Christie làm việc nghiêm túc và không mệt mỏi suốt cả cuộc đời mình. Bà cho ra đời một lượng tác phẩm đồ sộ với 66 tiểu thuyết, 154 truyện ngắn, 20 vở kịch, một số bài thơ và tự truyện.
Năm 1955, Christie là người đầu tiên được nhận giải thưởng Grand Master Award của Hội nhà văn trinh thám Mỹ. Năm 1971, bà được trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh cho những cống hiến của mình. Bà mất năm 1976 tại Wallingford, Oxfordshire, ở tuổi 85.
![]() |
| Agatha Christie tại nhà riêng. Ảnh tư liệu. |
Được xuất bản lần đầu năm 1939 với tên gốc là Ten Little Niggers, truyện kể về mười người không hề quen biết nhau cùng được mời lên một hòn đảo bỏ hoang. Tại đây mười người này bằng cách này hay cách khác thiệt mạng mà không tìm thấy sự hiện diện hay dấu vết của thủ phạm.
Những cái chết được thực hiện lần lượt giống y như một bài thơ được treo trên tường phòng ngủ. Mười người ứng với mười bức tượng nhỏ đặt trên bàn ở phòng khách, khi một người chết đi thì một pho tượng cũng biến mất bằng cách nào đó rất bí ẩn.
Cả mười người trên đảo từ người quản gia, bác sĩ, quan tòa, thanh tra... đều mang những “tội ác” trong quá khứ mà không bị một phiên tòa nào xét xử. Chính vì vậy mà kẻ bí ẩn mời tất cả lên hòn đảo này để thực thi một phiên tòa công lí.
Những người tội nhẹ hơn sẽ được chết trước với cái chết nhẹ nhàng hơn. Những người còn lại sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng mà không thể thoát ra được, và cuối cùng không còn ai sống sót...
![]() |
| Aidan Turner đóng vai chính trong And Then There Were None chiếu trên kênh BBC1 từ 26-12-2015. Ảnh: BBC. |
Là nhà văn “ngoại đạo” khi không trải qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào, với số lượng tác phẩm đồ sộ và sự thành công “hiếm có”, nhiều ý kiến cho rằng Agatha Christie là cây bút khổ luyện đầy may mắn. Thế nhưng, chất lượng các tác phẩm của bà chứng minh điều ngược lại bởi rõ ràng tiểu thuyết trinh thám của bà đạt đến trình độ điêu luyện của một thiên tài.
| Tại Việt Nam, có gần 30 tác phẩm của Agatha Christie được xuất bản bằng tiếng Việt, bao gồm Mười người da đen nhỏ, Những chiếc đồng hồ kỳ lạ, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Án mạng trên sông Nile, Tận cùng là cái chết, Cây bách buồn... |
Cuộc đời như tiểu thuyết của "nữ hoàng trinh thám" nổi tiếng
(Dân Việt) “Nữ hoàng trinh thám” Agatha Christie có lẽ là nhà văn nữ thành công nhất mọi thời đại. Bà có một sự nghiệp bất cứ nhà văn nào cũng mơ ước: 66 tiểu thuyết trinh thám, 14 tập truyện ngắn và một vở kịch được biểu diễn lâu nhất trong lịch sử.
Nữ nhà văn sống cuộc đời của một người phụ nữ mẫu mực, không quên
để lại một bí ẩn trong cuộc đời bà mà đến nay người ta vẫn không tìm
được lời giải.
Tuổi thơ bình yên và tươi đẹp
Agatha Christie (1890 - 1976) ,sinh trong một gia đình thượng lưu với nhiều người phụ nữ mạnh mẽ. Bản năng sinh tồn có lẽ là bản năng mạnh mẽ nhất trong những người phụ nữ nhà bà. Ông ngoại mất sớm, bà ngoại của Agatha Christie nuôi lớn bốn người con của mình một cách độc lập tại miền Tây Nam nước Anh.
Mẹ của Agatha phải xa gia đình từ nhỏ, khi được gửi sang sống tại điền trang của người cô ở Mỹ. Tại đây, bà lấy một nhà môi giới chứng khoán giàu có và sinh hạ Agatha.
Bà đọc ngấu nghiến mọi sách có thể chạm tay vào, và đặc biết thích thú đắm mình trong các tác phẩm Sherlock Holmes của Conan Doyle. Mẹ của bà cũng khơi dậy niềm hứng thú với những điều kì bí trong chính bản thân Agatha. Suốt thời thơ ấu, Agatha và các anh chị em của mình hoàn toàn tin tưởng mẹ bà có “khả năng thấu cảm” có thể nhìn xuyên thấu mọi việc làm của các chị em.
Nhưng đáng tiếc thay, thời gian hạnh phúc không kéo dài. Cha bà qua đời năm bà 11 tuổi. Từ đó, đánh dấu sự kết thúc những năm tháng ấu thơ của Agatha.
Những tác phẩm đầu tiên và chiến tranh thế giới
Sau khi được gửi đi học nội trú, Agatha Christie lớn lên với toàn bộ những hiểu biết về thế giới cùng niềm yêu thích văn học và viết lách. Nhưng lúc đầu, không giống như Jane Austen đã quyết tâm theo đuổi nghề, Agatha Christie có suy nghĩ giống như mẹ mình: bà cảm thấy cần phải lấy chồng và ổn định gia đình.
Bà coi viết truyện ngắn đăng báo như một thú vui, một sự kéo dài của những tò mò thời trẻ con về những hiện tượng kì bí. Chính trong thời gian này, bà cùng mẹ mình có thời gian đi thăm thú Ai Cập, các nước phương Đông, nơi bà dùng làm bối cảnh trong rất nhiều câu chuyện kì bí, siêu thực của mình.
Bà phục vụ đất nước với vai trò cứu hộ, từ đó, bà thu thập được những kiến thức sinh học, cứu thương, cũng như chính những kiến thức về chất độc với cơ thể người. Những kiến thức này sớm được bà đưa vào trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám của mình. Trong đó, đặc biệt là chất độc thallium đã được bà đưa vào cuốn Con ngựa da tái.
Trong thời kì hậu chiến, khi chồng bà giải ngũ, chính những tiểu thuyết và truyện ngắn của bà đã giúp gia đình vượt qua cơn khó khăn tài chính. Đây cũng chính là lúc những câu chuyện đầu tiên về thám tử lừng danh Hercule Poirot xuất hiện. Vị thám tử có cái bụng tròn, đội mũ quả dưa và bộ ria vĩ đại, nhưng nhanh nhạy và sắc sảo trong nắm bắt vật chứng và tâm lý con người, đã trở thành một tượng đài cho những nhân vật thám tử sau này.
Bí ẩn 11 ngày mất tích
Đó là một năm đau đớn của Agatha Christie. Sức khỏe bà đi xuống do đã làm việc quá sức. Mẹ bà qua đời vào đầu năm, và sau đó, đến giữa năm, chồng bà thú nhận chuyện phản bội.
Đau đớn vì sự phản bội của chồng, lại càng đau khổ hơn nữa vì chồng bà bỏ đi nghỉ cùng với nhân tình, Agatha Christie biến mất khỏi nhà trong 11 ngày. Đó là 11 ngày mà cả đất nước đã lùng sục đi tìm bà. Tên tuổi của vị nữ văn sĩ đang ở trên đỉnh cao, cũng như sự xuất hiện thường xuyên của bà trong chuyên mục truyện ngắn, đã làm cho tất cả các lực lượng cảnh sát của Anh cùng lao vào cuộc tìm kiếm bà. Không ai nhận được một tin tức nào, cho đến ngày thứ 11, khi một nhân viên khách sạn Con thiên nga báo cho nhà chức trách về một người giống bà, nhưng đăng kí dưới tên họ người nhân tình của chồng.
Sau sự việc này, bà đồng ý ly dị. Bà chấm dứt một cuộc tình đã từng hạnh phúc và mở sang một trang mới của cuộc đời.
Những câu chuyện biến ảo sau “công thức” truyện trinh thám
Trải qua đớn đau, ngòi bút của Agatha trưởng thành hơn rõ rệt. Sau hai năm chia tay, bà tái hôn với một nhà khảo cổ học, người cũng được nữ hoàng phong tước vị như bà. Và chính trong thời gian của tình yêu mới, một tình yêu kéo dài đến cuối cuộc đời, mà bà đã cho ra đời những tác phẩm thành công nhất của mình.
Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông được thai nghén và ra đời vào năm 1934, khi bà cùng chồng làm việc khảo sát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, toàn bộ những tác phẩm nổi tiếng của bà đều được sáng tác trong những chuyến đi khảo cổ cùng chồng – và được lấy bối cảnh từ những nơi bà từng sống. Những kiến thức khảo cổ tỉ mẩn của ông cùng làm cho bà vô cùng yêu thích và đã không ít lần đưa những kĩ năng tìm tòi tỉ mỉ vào tiểu thuyết.
Bà viết mọi cuốn sách trên cùng một công thức “cơ bản” – như định luật Newton trong vật lý: một vụ án diễn ra, có một loạt các nhân chứng và nghi can, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, và vị thám tử sẽ lật ra từng bí mật đó, qua việc xem xét các bằng chứng và giả thuyết. Cuối cùng, vị thám tử gọi tất cả mọi người vào một căn phòng và trình bày suy luận của mình, cuối cùng phơi bày kẻ giết người ra ánh sáng.
Vậy điều gì luôn giữ các độc giả đắm mình trong chuyện của bà? Đó là, kẻ giết người luôn luôn biến đổi. Trong số những chuyện của bà, “kẻ giết người” có thể là người lớn, trẻ con, sĩ quan cảnh sát, chính kẻ đang kể chuyện, chính người đã mất, có lúc không phải bất cứ ai trong số các nghi can đã biết (Và rồi không còn ai), và có lúc lại là tất cả bọn họ (Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông). Và kể cả sau khi đã tìm được chủ mưu, vẫn còn một nút thắt ở đoạn cuối của câu chuyện, khiến cho mọi độc giả luôn nhấp nhổm mong chờ, đọc ngấu nghiến từng con chữ.
Có thể nói, Agatha Christie chính là tác giả trinh thám đã sáng tạo ra văn học trinh thám hiện đại. Với việc đã xây dựng mô-típ chuyện hoàn hảo, câu chuyện của bà lại liên tục biến đổi xung quanh một cốt lõi vững chắc, khiến cho sự sáng tạo của bà trở nên không giới hạn. Bà hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Nữ hoàng Trinh thám” mà độc giả đã ưu ái mến tặng.
Tuổi thơ bình yên và tươi đẹp
Agatha Christie (1890 - 1976) ,sinh trong một gia đình thượng lưu với nhiều người phụ nữ mạnh mẽ. Bản năng sinh tồn có lẽ là bản năng mạnh mẽ nhất trong những người phụ nữ nhà bà. Ông ngoại mất sớm, bà ngoại của Agatha Christie nuôi lớn bốn người con của mình một cách độc lập tại miền Tây Nam nước Anh.
Mẹ của Agatha phải xa gia đình từ nhỏ, khi được gửi sang sống tại điền trang của người cô ở Mỹ. Tại đây, bà lấy một nhà môi giới chứng khoán giàu có và sinh hạ Agatha.
Agatha Christie. Ảnh: LIFE
Tuổi thơ của Agatha Christie là một chuỗi những tháng ngày hạnh phúc,
được sống qua lại giữa những ngôi nhà và điền trang tại Mỹ và Anh quốc.
Với người bố vốn hiền lành nhưng hiểu biết, người mẹ mạnh mẽ, Agatha
được nuôi dạy tại nhà trong một môi trường giáo dục tiêu chuẩn. Bà được
học văn học, toán học, và biết chơi nhiều loại đàn khác nhau.Bà đọc ngấu nghiến mọi sách có thể chạm tay vào, và đặc biết thích thú đắm mình trong các tác phẩm Sherlock Holmes của Conan Doyle. Mẹ của bà cũng khơi dậy niềm hứng thú với những điều kì bí trong chính bản thân Agatha. Suốt thời thơ ấu, Agatha và các anh chị em của mình hoàn toàn tin tưởng mẹ bà có “khả năng thấu cảm” có thể nhìn xuyên thấu mọi việc làm của các chị em.
Nhưng đáng tiếc thay, thời gian hạnh phúc không kéo dài. Cha bà qua đời năm bà 11 tuổi. Từ đó, đánh dấu sự kết thúc những năm tháng ấu thơ của Agatha.
Những tác phẩm đầu tiên và chiến tranh thế giới
Sau khi được gửi đi học nội trú, Agatha Christie lớn lên với toàn bộ những hiểu biết về thế giới cùng niềm yêu thích văn học và viết lách. Nhưng lúc đầu, không giống như Jane Austen đã quyết tâm theo đuổi nghề, Agatha Christie có suy nghĩ giống như mẹ mình: bà cảm thấy cần phải lấy chồng và ổn định gia đình.
Bà coi viết truyện ngắn đăng báo như một thú vui, một sự kéo dài của những tò mò thời trẻ con về những hiện tượng kì bí. Chính trong thời gian này, bà cùng mẹ mình có thời gian đi thăm thú Ai Cập, các nước phương Đông, nơi bà dùng làm bối cảnh trong rất nhiều câu chuyện kì bí, siêu thực của mình.
Một cảnh
trong vở kịch duy nhất của bà, được ghi vào Kỷ lục Thế giới là vở kịch
được biểu diễn lâu nhất thế giới (25.000 lần diễn) – vở Bẫy chuột
Cuối cùng, bà gặp người chồng đầu tiên, người đã cho bà cái tên
“Christie” nổi tiếng thế giới – sĩ quan Archibald Christie. Hai con
người trẻ tuổi, xinh đẹp và tài năng nhanh chóng yêu nhau và sống hạnh
phúc. Ở bên nhau không được lâu, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra.
Thời kì nguy hiểm của hai cuộc chiến là hai thời điểm vô cùng quan trọng
với Agatha Christie.Bà phục vụ đất nước với vai trò cứu hộ, từ đó, bà thu thập được những kiến thức sinh học, cứu thương, cũng như chính những kiến thức về chất độc với cơ thể người. Những kiến thức này sớm được bà đưa vào trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám của mình. Trong đó, đặc biệt là chất độc thallium đã được bà đưa vào cuốn Con ngựa da tái.
Trong thời kì hậu chiến, khi chồng bà giải ngũ, chính những tiểu thuyết và truyện ngắn của bà đã giúp gia đình vượt qua cơn khó khăn tài chính. Đây cũng chính là lúc những câu chuyện đầu tiên về thám tử lừng danh Hercule Poirot xuất hiện. Vị thám tử có cái bụng tròn, đội mũ quả dưa và bộ ria vĩ đại, nhưng nhanh nhạy và sắc sảo trong nắm bắt vật chứng và tâm lý con người, đã trở thành một tượng đài cho những nhân vật thám tử sau này.
Tạo hình vị thám tử lừng danh trong series phim chuyển thể
Cuộc sống dư giả giúp hai vợ chồng có thể đi du lịch, thăm thú nhiều
nơi, cũng như hai vợ chồng cùng đi trong những chuyến công tác của chồng
bà. Agatha đã rất hạnh phúc, những tưởng bà đã tìm được nơi chốn của
đời mình: có tình yêu, với một đứa con gái bé bỏng. Nhưng cuộc đời lại
một lần nữa không như những gì bà mong muốn. Chồng bà sau 12 năm chung
sống, đòi chia tay vì yêu một cô gái trẻ hơn bà 10 tuổi.Bí ẩn 11 ngày mất tích
Đó là một năm đau đớn của Agatha Christie. Sức khỏe bà đi xuống do đã làm việc quá sức. Mẹ bà qua đời vào đầu năm, và sau đó, đến giữa năm, chồng bà thú nhận chuyện phản bội.
Đau đớn vì sự phản bội của chồng, lại càng đau khổ hơn nữa vì chồng bà bỏ đi nghỉ cùng với nhân tình, Agatha Christie biến mất khỏi nhà trong 11 ngày. Đó là 11 ngày mà cả đất nước đã lùng sục đi tìm bà. Tên tuổi của vị nữ văn sĩ đang ở trên đỉnh cao, cũng như sự xuất hiện thường xuyên của bà trong chuyên mục truyện ngắn, đã làm cho tất cả các lực lượng cảnh sát của Anh cùng lao vào cuộc tìm kiếm bà. Không ai nhận được một tin tức nào, cho đến ngày thứ 11, khi một nhân viên khách sạn Con thiên nga báo cho nhà chức trách về một người giống bà, nhưng đăng kí dưới tên họ người nhân tình của chồng.
Tin bà được tìm thấy trở thành đầu đề mọi tờ báo, với ảnh chồng bà bên phải
Khi được tìm thấy, người ta kể rằng bà ở trong tình trạng hoàn toàn
không có trí nhớ gì về những việc đã và đang xảy ra. Công chúng, cho
rằng vì bà là một tác giả trinh thám khéo léo, có thể nghĩ ra nhiều kế
hoạch, cho rằng bà đã muốn tự tử để đổ tội cho chồng. Thậm chí giả
thuyết này đã được dựng thành phim Agatha có sự diễn xuất của Dustin
Hoffman. Tuy vậy, gai đình bà kiên quyết phủ nhận gải thuyết này, đặc
biệt là người đã gây ra mọi sự việc: chồng cũ Archibal Christie.Sau sự việc này, bà đồng ý ly dị. Bà chấm dứt một cuộc tình đã từng hạnh phúc và mở sang một trang mới của cuộc đời.
Những câu chuyện biến ảo sau “công thức” truyện trinh thám
Trải qua đớn đau, ngòi bút của Agatha trưởng thành hơn rõ rệt. Sau hai năm chia tay, bà tái hôn với một nhà khảo cổ học, người cũng được nữ hoàng phong tước vị như bà. Và chính trong thời gian của tình yêu mới, một tình yêu kéo dài đến cuối cuộc đời, mà bà đã cho ra đời những tác phẩm thành công nhất của mình.
Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông được thai nghén và ra đời vào năm 1934, khi bà cùng chồng làm việc khảo sát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, toàn bộ những tác phẩm nổi tiếng của bà đều được sáng tác trong những chuyến đi khảo cổ cùng chồng – và được lấy bối cảnh từ những nơi bà từng sống. Những kiến thức khảo cổ tỉ mẩn của ông cùng làm cho bà vô cùng yêu thích và đã không ít lần đưa những kĩ năng tìm tòi tỉ mỉ vào tiểu thuyết.
Tập hợp một phần những tiểu thuyết nổi tiếng của Agatha Christie
Điểm đặc biệt trong những câu chuyện của bà, khiến cho tiểu thuyết
của bà được dịch ra hơn 100 thứ ngôn ngữ trên thế giới, cùng với Tuyển
tập Kịch của Shakespeares và Kinh Thánh trở thành những sách được xuất
bản nhiều nhất trên thế giới, đó là không ai có thể đoán trước được điều
sẽ xảy ra.Bà viết mọi cuốn sách trên cùng một công thức “cơ bản” – như định luật Newton trong vật lý: một vụ án diễn ra, có một loạt các nhân chứng và nghi can, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, và vị thám tử sẽ lật ra từng bí mật đó, qua việc xem xét các bằng chứng và giả thuyết. Cuối cùng, vị thám tử gọi tất cả mọi người vào một căn phòng và trình bày suy luận của mình, cuối cùng phơi bày kẻ giết người ra ánh sáng.
Vậy điều gì luôn giữ các độc giả đắm mình trong chuyện của bà? Đó là, kẻ giết người luôn luôn biến đổi. Trong số những chuyện của bà, “kẻ giết người” có thể là người lớn, trẻ con, sĩ quan cảnh sát, chính kẻ đang kể chuyện, chính người đã mất, có lúc không phải bất cứ ai trong số các nghi can đã biết (Và rồi không còn ai), và có lúc lại là tất cả bọn họ (Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông). Và kể cả sau khi đã tìm được chủ mưu, vẫn còn một nút thắt ở đoạn cuối của câu chuyện, khiến cho mọi độc giả luôn nhấp nhổm mong chờ, đọc ngấu nghiến từng con chữ.
Có thể nói, Agatha Christie chính là tác giả trinh thám đã sáng tạo ra văn học trinh thám hiện đại. Với việc đã xây dựng mô-típ chuyện hoàn hảo, câu chuyện của bà lại liên tục biến đổi xung quanh một cốt lõi vững chắc, khiến cho sự sáng tạo của bà trở nên không giới hạn. Bà hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Nữ hoàng Trinh thám” mà độc giả đã ưu ái mến tặng.
Agatha Christie vẫn mãi là “nữ hoàng trinh thám”
TT - Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Agatha Christie (1890 - 1976) vào tháng 9-2015 là dịp để nhìn lại sự nghiệp văn học đồ sộ của “nữ hoàng trinh thám”.
![]() |
| Agatha Christie (giữa) trong lớp học múa - Ảnh: lpm-blog.com.br |
Agatha Christie đã sáng tác 66 tiểu thuyết, 154 truyện ngắn, 20 vở kịch, một số bài thơ và tự truyện. Tính trung bình bà viết xong một tiểu thuyết trong sáu tuần nhưng nhà xuất bản chỉ phát hành 2 - 3 tiểu thuyết của bà mỗi năm (1954 - 1976), đặc biệt là vào lễ Giáng sinh.
Mỗi năm có 400 triệu bản sách của Agatha Christie được phát hành. Tính đến năm 2014, độc giả thế giới đã mua 4 tỉ bản sách của bà và Agatha Christie trở thành tác giả được đọc nhiều nhất trên thế giới. Quyển Ten little niggers (Mười người da đen nhỏ) xuất bản lần đầu năm 1939 là tác phẩm bán chạy nhất của Agatha Christie (hơn 100 triệu bản).
Tên tuổi của Agatha Christie gắn liền với hai nhân vật chính là Hercule Poirot và cô Marple. Xuất hiện trong 33 tiểu thuyết và 51 truyện ngắn (1920 - 1975) của Agatha Christie, nhân vật hư cấu Hercule Poirot nổi tiếng đến mức cái chết của ông được đăng trong mục cáo phó gồm 1095 từ trên số ra ngày 6-8-1975 của nhật báo New York Times (Mỹ).
Nhiều người từng tự hỏi: vì sao những câu chuyện có bối cảnh nửa đầu thế kỷ 20, những vụ giết người bằng chất độc lỗi thời, những nhân vật xưa cũ của Agatha Christie vẫn tiếp tục hấp dẫn chúng ta ngày nay?
Câu trả lời nằm trong chính những tác phẩm của Agatha Christie đang chờ ta khám phá. Một số tác phẩm của bà đã được NXB Trẻ phát hành: Tận cùng là cái chết, Thời khắc định mệnh, Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, Mười người da đen nhỏ, Án mạng trên sông Nile, Cây bách buồn...
| Từ ngày 12-9 đến 18-10, triển lãm ảnh Agatha Christie: unfinished portrait (Agatha Christhie: chân dung chưa hoàn thành) được tổ chức tại Torquay (Anh) - quê hương của bà. Triển lãm trưng bày những bức ảnh chưa từng công bố về cuộc đời của Agatha Christie. Mỗi bức ảnh có kèm một trích dẫn từ tác phẩm hoặc thư cá nhân của bà. Hiện vật giá trị nhất của triển lãm là chân dung của “nữ hoàng trinh thám” do họa sĩ trường phái biểu hiện Oskar Kokoschka (1886 - 1980) vẽ năm 1969 để mừng bà thọ 80 tuổi. |







Nhận xét
Đăng nhận xét