TÌNH YÊU VÔ BỜ 7
(ĐC sưu tầm trên NET)
Mối quan hệ 12 năm của cô giáo chủ nhiệm cưới học trò gây sốt MXH
Mối quan hệ 12 năm của cô giáo chủ nhiệm cưới học trò gây sốt MXH
20-10-2017
14:03:06
Chuyện tình của Kim Long và cô giáo chủ nhiệm Như Ý được ví von như trong MV “Em gái mưa” đang gây sốt, bởi những tình tiết hết sức thú vị và đáng yêu.
- Cuộc hôn nhân nức tiếng của thiên kim tiểu thư quyết tự kén chồng ở thời phụ nữ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"
- Hôn nhân ngọt ngào của cô gái Việt "nấm lùn" luôn mong lấy chồng Tây vì lí do ít ai ngờ
- Cô vợ được chồng tặng quà sinh nhật 80 triệu trải lòng về cuộc hôn nhân "cần đúng người chứ không cần thời điểm"
Bỏ qua sự cách biệt tuổi tác, Lê Nguyễn Như Ý (35 tuổi) và
Nguyễn Dương Kim Long (27 tuổi) vẫn được mọi người nhận xét là một cặp
đôi đẹp, không chỉ từ cách họ đến với nhau mà cả ở bí quyết duy trì hôn
nhân hòa hợp.
Cách đây 12 năm, khi Long mới đang là một anh chàng học sinh lớp 11, Như Ý là giáo viên dạy môn Hóa và đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp Long đang học. Vốn mến cô giáo Như Ý, ngoài những giờ ở trên lớp, Long vẫn thủ thỉ gọi cô bằng chị. Khi cô giáo mắng là "hỗn" thì anh chàng cười xòa: "cô chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, gọi chị cho thân".
Khá hài hước khi những ngày còn đi học, Long rất hay tâm sự với cô giáo Như Ý, hầu hết đều là chuyện tình cảm. Anh không giấu chuyện mình có đơn phương thích một bạn nữ trong lớp rồi nhờ cô tư vấn. Nhưng Như Ý lúc bấy giờ chỉ khuyên cậu học trò vui tính là thôi lo học thật tốt trước đã. Thực ra, Long không phủ nhận việc mình có thiện cảm với Như Ý vì thấy cô có dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh lại cười rất dễ thương. Nhưng vì lúc đó giữa hai người là cả một khoảng cách dài nên chỉ dừng lại ở mối quan hệ cô – trò.
Không
ngờ, sau năm làm chủ nhiệm lớp của Long, Như Ý cũng nghỉ dạy và ra
ngoài làm. 6 năm sau, Long tình cờ biết được cô giáo chủ nhiệm mình yêu
quý năm nào làm cùng chỗ với một người bạn thân của mình. Kỷ niệm xưa cũ
ùa về, anh lập tức gọi điện thoại cho Như Ý và mời cô đi uống nước.
Ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau cũng là ngày họp lớp. Nhìn thấy
Long, Như Ý vô cùng bất ngờ và không còn nhận ra cậu học trò cũ năm nào.
Nếu trước đây Long còn nhỏ xíu thì sau 6 năm, anh đã thực sự trưởng
thành, cao to và chững chạc hơn xưa rất nhiều.
Cả hai chính thức ở bên nhau trong một đêm Giáng sinh và Long là người mở lời. Lúc đó, đang chạy xe máy thì Long ngỏ ý: "hay em làm gấu của chị nha". Như Ý lúc đó cũng chỉ nghĩ là vui thôi, nên đáp lại rằng cô đồng ý nhưng chỉ theo "hợp đồng 1 năm" thôi, để có người đưa đi chơi lễ Tết. Ai dè, hợp đồng trở thành thật, hai người cứ thế nảy sinh tình cảm từ lúc nào không biết.
Sau khi công khai tình cảm, cả Long và Như Ý đều gặp sự phản đối của hai bên gia đình. Nhà Long thì không đồng ý khi biết anh yêu người hơn tuổi, sợ con trai bị người khác lợi dụng. Nhà Như Ý thì phản đối vì con gái yêu người nhỏ tuổi hơn, lại còn là học trò cũ. Cả hai mất 1 năm rưỡi để thuyết phục mọi người tin rằng tình cảm của mình là chân thành và nghiêm túc. Đám cưới được diễn ra sau đó trong sự chúc phúc của mọi người.
Đến
nay, gia đình nhỏ của Long và Như Ý đã đón thêm một thành viên nhí. Kể
từ khi có con, hai người thay đổi nhiều, tổ ấm cũng ngày càng rộn ràng
hơn. Sau hơn 2 năm kể từ ngày chương trình Vợ chồng son mà hai người
tham gia được phát sóng, nhưng cho tới giờ, câu chuyện tình yêu thú vị
của họ vẫn khiến mạng xã hội "dậy sóng".
Nhắc lại về mối tình với cậu học trò 10 năm, Như Ý cho rằng mọi sự đều là số phận sắp đặt. Bởi nếu như ngày đó cô không xin nghỉ dạy thì chắc chắn sẽ không thể có cuộc hôn nhân này. "Thật sự mọi việc diễn ra tự nhiên đến mức mình còn không biết chính xác ngày nào mới là buổi hẹn hò đầu tiên nữa. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin", cô giáo bộc bạch.
Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, Như Ý hạnh phúc cho biết cô hoàn toàn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình khi cưới chồng trẻ. "Thời gian đầu thì thật sự rất khó khăn nhưng giờ gia đình, bạn bè hai đứa đều rất ủng hộ, tụi mình cũng đã chứng minh được là tụi mình không khiến mọi người thất vọng. Long trẻ hơn mình nhưng lại là người chồng, người cha rất tuyệt vời. Anh biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ vợ nhiều thứ trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định đó, thậm chí còn thấy mình rất may mắn. Dù mới chung sống được hơn 2 năm thôi, tương lai chẳng nói trước được gì nhưng hiện tại mình rất hạnh phúc và không mong gì hơn nữa", cô giáo chủ nhiệm năm nào chia sẻ.
Thu Hương / Theo Trí Thức TrẻCách đây 12 năm, khi Long mới đang là một anh chàng học sinh lớp 11, Như Ý là giáo viên dạy môn Hóa và đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp Long đang học. Vốn mến cô giáo Như Ý, ngoài những giờ ở trên lớp, Long vẫn thủ thỉ gọi cô bằng chị. Khi cô giáo mắng là "hỗn" thì anh chàng cười xòa: "cô chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, gọi chị cho thân".
Khá hài hước khi những ngày còn đi học, Long rất hay tâm sự với cô giáo Như Ý, hầu hết đều là chuyện tình cảm. Anh không giấu chuyện mình có đơn phương thích một bạn nữ trong lớp rồi nhờ cô tư vấn. Nhưng Như Ý lúc bấy giờ chỉ khuyên cậu học trò vui tính là thôi lo học thật tốt trước đã. Thực ra, Long không phủ nhận việc mình có thiện cảm với Như Ý vì thấy cô có dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh lại cười rất dễ thương. Nhưng vì lúc đó giữa hai người là cả một khoảng cách dài nên chỉ dừng lại ở mối quan hệ cô – trò.
Hôn nhân tuyệt đẹp của cô giáo chủ nhiệm và học trò cách đây 10 năm gây sốt MXH
Cả hai chính thức ở bên nhau trong một đêm Giáng sinh và Long là người mở lời. Lúc đó, đang chạy xe máy thì Long ngỏ ý: "hay em làm gấu của chị nha". Như Ý lúc đó cũng chỉ nghĩ là vui thôi, nên đáp lại rằng cô đồng ý nhưng chỉ theo "hợp đồng 1 năm" thôi, để có người đưa đi chơi lễ Tết. Ai dè, hợp đồng trở thành thật, hai người cứ thế nảy sinh tình cảm từ lúc nào không biết.
Sau khi công khai tình cảm, cả Long và Như Ý đều gặp sự phản đối của hai bên gia đình. Nhà Long thì không đồng ý khi biết anh yêu người hơn tuổi, sợ con trai bị người khác lợi dụng. Nhà Như Ý thì phản đối vì con gái yêu người nhỏ tuổi hơn, lại còn là học trò cũ. Cả hai mất 1 năm rưỡi để thuyết phục mọi người tin rằng tình cảm của mình là chân thành và nghiêm túc. Đám cưới được diễn ra sau đó trong sự chúc phúc của mọi người.

Từ màn ảnh...

Cho tới đám cưới thực là cả một câu chuyện bên lề thú vị.
Nhắc lại về mối tình với cậu học trò 10 năm, Như Ý cho rằng mọi sự đều là số phận sắp đặt. Bởi nếu như ngày đó cô không xin nghỉ dạy thì chắc chắn sẽ không thể có cuộc hôn nhân này. "Thật sự mọi việc diễn ra tự nhiên đến mức mình còn không biết chính xác ngày nào mới là buổi hẹn hò đầu tiên nữa. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin", cô giáo bộc bạch.
Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, Như Ý hạnh phúc cho biết cô hoàn toàn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình khi cưới chồng trẻ. "Thời gian đầu thì thật sự rất khó khăn nhưng giờ gia đình, bạn bè hai đứa đều rất ủng hộ, tụi mình cũng đã chứng minh được là tụi mình không khiến mọi người thất vọng. Long trẻ hơn mình nhưng lại là người chồng, người cha rất tuyệt vời. Anh biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ vợ nhiều thứ trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định đó, thậm chí còn thấy mình rất may mắn. Dù mới chung sống được hơn 2 năm thôi, tương lai chẳng nói trước được gì nhưng hiện tại mình rất hạnh phúc và không mong gì hơn nữa", cô giáo chủ nhiệm năm nào chia sẻ.



Tổ ấm nhỏ của Long - Như Ý ngoài đời.
Chuyện tình cô giáo với cậu học trò kém 6 tuổi
Trang sinh năm 1986, chồng sinh năm 1992. Ngày Trang được phân về dạy học một trường miền núi, cậu học trò tên Hải đã thầm thương trộm nhớ cô giáo mình.
Kết thúc kỳ thi đại học, cao đẳng, cô giáo Huyền Trang mới có
thời gian thực hiện tuần trăng mật lỡ hẹn cách đây 4 tháng. Hai vợ chồng
háo hức cho chuyến đi Cát Bà. Nhìn vẻ chín chắn của chồng, nét nũng nịu của vợ, chẳng ai nhận ra cách biệt tuổi tác ở họ.
Năm 2009, Huyền Trang tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh. Cô nhận công tác ở một trường THPT của tỉnh Phú Thọ.
Là cô giáo trẻ, vui tính, Trang được học sinh quý mến. Trong lớp có học
sinh Duy Trọng Hải, học không tốt môn tiếng Anh song luôn quan tâm, lễ
phép với cô giáo. Ngày chia tay ra trường, cậu xung phong đèo cô đi chơi
thác nước với lớp. Đó là một chuyến đi rất vui vẻ, Trang như được sống
lại thời học sinh tươi đẹp.
![]() |
|
Trang và cùng các học sinh lớp Trọng Hải (ngoài cùng bên trái) trong ngày tốt nghiệp năm 2010. Ảnh: NVCC.
|
Nghiệp giáo viên cũng như người đưa đò, hết lứa học trò này lại chuyên
tâm bồi dưỡng lứa kế tiếp. Trang mải mê với công việc, còn Hải theo học
kế toán tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Đôi lúc cậu học sinh cũ vẫn
nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô giáo. Giáng sinh năm 2011, Hải rủ cô
giáo cùng vài người bạn nữa đi chơi. Đó là lần đầu tiên Trang đi chơi
Noel, mọi thứ hiện lên lung linh, mới lạ.
Trang chia sẻ: "Từ đó mình hay nhớ về Hải, mong ngóng những tin nhắn
hỏi thăm của cậu ấy. Hai đứa thường xuyên gọi điện, nhắn tin hơn. Đến
một ngày mình chợt nhận ra đã yêu Hải mất rồi".
Đối với chàng trai Duy Trọng Hải, từ thời cấp 3 trong đầu cậu đôi lúc
hiện lên nụ cười hiền hậu của cô giáo tiếng Anh. Cậu không tấn công,
cũng không trốn tránh mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Theo thời gian,
hình bóng cô giáo ngày càng nhiều trong cậu. Hải hay nhớ về những giờ
Trang dạy học, lần đi chơi đèo cô giáo ngồi sau xe hay đêm Noel lạnh căm
dẫn cô giáo đi chơi.
"Chẳng ai nói thích trước cả, từ sau lễ tình nhân năm 2012 chúng mình
xem nhau như người yêu. Cuối tuần nào mình cùng về quê thăm Trang. Nhiều
lần mẹ thắc mắc sao con trai hay về thì mình nói 'tại con nhớ mẹ'", Hải
cười, chia sẻ. Về nghỉ, gần như tối nào Hải cũng vào nhà tập thể
giáo viên chơi, thỉnh thoảng ở lại ăn cơm cùng các thầy cô. Nhà làm kinh
tế trang trại, có lần Hải thả lưới đánh những con cá to nhất mang cho
người yêu.
Ngay
từ đầu cả Trang và Hải đều biết chuyện tình của mình khó có kết quả.
Không thể cưỡng lại tiếng gọi của trái tim nên họ vẫn đến với nhau lặng
lẽ, giấu diếm. Được một thời gian thì chuyện tình cô - trò bị phát hiện.
"Một số đồng nghiệp xì xào nói nọ kia. Các học sinh cá biệt có những
câu đùa ác làm mình cảm giác không được tôn trọng. Khó khăn nhất là gia
đình mình, bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Mẹ không đao to búa lớn bắt
mình bỏ mà dùng tình thân ép buộc. Các cô dì, chú bác, các anh chị em
đều khuyên mình nên bỏ", Trang tâm sự.
![]() |
|
Vượt qua những giai đoạn khó khăn, Hải và Trang đã tổ chức đám cưới
vào tháng 3/2014. Họ đang chờ đón đứa con đầu lòng. Ảnh: NVCC.
|
Việc phản đối kéo dài hơn một năm, nhiều lần khiến tình yêu của hai
người đi vào tuyệt vọng. Những lúc đó cô đã viết những dòng nhật ký đẫm
nước mắt:
"...Khi em ngỡ rằng em sẽ thôi không kiếm tìm tình yêu nữa, em nghĩ
em không quên được người không yêu em thật lòng thì anh đến. À không,
anh vẫn ở đó, bên em, thương mến em mà em đâu biết, vì với em anh không
giống một người để yêu, vì đơn giản là em biết mình không thể yêu anh,
không nên yêu anh. Nhưng em đã trót yêu anh mất rồi…
Vậy vì sao hả anh, vì bố mẹ em và bao người không chấp nhận em yêu
một cậu học trò kém 6 tuổi phải không anh? Chúng mình chắc không thể
trốn tránh được sự thật này anh nhỉ? Em biết anh ghét em khóc, anh không
khóc nhưng lòng còn đầy giông tố hơn em. Vì anh phải gồng mình làm chỗ
dựa cho một kẻ trẻ con và yếu đuối như em. Anh ngốc lắm, ai lại đi thích
em, làm cho em vui khi em đau khổ nhất, lau nước mắt cho em và cho em
một bờ vai. Cứ để em chông chênh bước đi thì có lẽ tình yêu đầu tiên của
anh sẽ không trở nên tuyệt vọng thế này...".
Trái với tuổi đời non trẻ, Hải có suy nghĩ chín chắn. Cậu luôn ở
bên động viên, làm chỗ dựa cho Trang. Có một lần cậu đã gửi cho bạn gái
một bức thư, ngoài nội dung nhung nhớ, cậu cũng động viên Trang hãy cố
gắng vượt qua. "Anh ấy nói 'Vẫn biết chuyện tình của chúng
ta sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không ngờ khó khăn đến sớm thế'. Anh ấy
cũng tuyệt vọng, chỉ là phải bảo vệ mình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ", cô
chia sẻ. Mấy năm nay cô vẫn mang lá thư đó bên mình.
Để thuyết phục gia đình người yêu, Hải nhiều lần qua lại xin phép được
yêu cô. Anh quan tâm gia đình Trang chân thành, luôn thể hiện mình sẽ
yêu thương, làm chỗ dựa cho cô. Tính cách chững chạc của Hải là một phần
lớn khiến bố mẹ mềm lòng.
"Cho đến một ngày bố mẹ vợ đồng ý không cấm hai đứa yêu nhau nữa. Lúc
đó mình không dám tin là sự thật. Chạy xe 50 km từ nhà Trang về nhà mình
mà trong đầu vẫn nguyên cảm giác run run, sung sướng", Hải nhớ lại.
Cuối tháng 11/2013 hai người làm lễ ăn hỏi. Khi ra trường, có
công việc ổn định Hải mới xin phép người lớn cho làm lễ cưới. Tháng
3/2014 họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Cho tới tận bây giờ, hai vợ chồng vẫn không tin họ đã lấy được nhau. Hạnh phúc như là một giấc mơ mà cả hai phải gìn giữ.
Phan Dương
Hạnh phúc với tình yêu của cậu học trò
“Cô đồng ý làm người yêu của em nhé”. Tôi ấp úng chưa nói nên lời thì cậu học sinh ấy đã đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên của cậu ấy và cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Tôi năm nay 23 tuổi, là giáo
viên trong một trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Câu chuyện tôi sắp
kể nói về chính tôi, một câu chuyện đẹp nhưng chưa có hồi kết.
Hai năm trước tôi là sinh viên năm cuối của trường đại
học Sư phạm Hà Nội. Trước khi tốt nghiệp, tôi phải hoàn tất thực tập
tại một trường trung học phổ thông. Tôi được bổ nhiệm về một trường tư
thục ở quận Hoàn Kiếm - Hà Nội và nhận dạy lớp 12 môn Hóa. Đó là một
ngôi trường khá nhỏ nhưng trang thiết bị khá tiện nghi và đầy đủ. Ngày
đầu tiên đi dạy, tôi thấy ngoài cổng trường chật kín những chiếc ôtô
sang trọng. Tôi nghĩ: “Chắc ngôi trường này chỉ dành cho các cậu ấm cô
chiêu”.
Tuần lễ trước khi tôi kết thúc thực tập, khi đó học kỳ
I đã kết thúc, phụ huynh của một học sinh trong lớp gọi điện cho tôi đề
nghị tôi làm gia sư và giúp cho con của họ vào trường đại học Y Hà Nội.
Kết quả môn Hóa của học sinh ấy đúng là tốt nhất lớp nhưng cũng chỉ
được trung bình là 8,5; mà đề thi đại học khó hơn đề trong lớp nhiều nên
tôi đã không nhận lời.
Vài ngày sau, khi tôi đang ở trong phòng nghỉ của giáo
viên, một học sinh đến gặp tôi và nói: “Em chào cô. Em rất muốn được cô
dạy kèm môn Hóa. Em biết mục tiêu vào trường đại học Y rất khó nhưng em
sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần cô nhận lời làm gia sư cho em, em hứa sẽ
đạt được điều đó, vì cô…”. Tôi định không nhận lời nhưng cậu học sinh ấy
cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng tôi phải đồng ý.
Ngày hôm sau, phụ huynh của học sinh đó đến gặp tôi
nói về chuyện thù lao và muốn tôi dọn về chung để có nhiều thời gian dạy
hơn. Lúc ấy, tôi cũng đang gặp khó khăn về chuyện nhà ở nên đồng ý.
Những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu dạy, tôi gần như muốn bỏ cuộc. Cậu
ấy có tư duy nhưng gần như mất căn bản hoàn toàn.
Những bài tập dễ đều làm được nhưng những bài tập khó cần nhiều kiến thức lớp 10, 11 thì cậu ấy không thể làm ra, nhưng lúc nào cũng cố gắng và không chịu bỏ cuộc. Vì thế, tôi cũng cố gắng hết sức để soạn ra giáo án phù hợp và cố truyền hết những điều mà tôi đã học được trong 3 năm chuyên Hóa ở trung học phổ thông.
Những bài tập dễ đều làm được nhưng những bài tập khó cần nhiều kiến thức lớp 10, 11 thì cậu ấy không thể làm ra, nhưng lúc nào cũng cố gắng và không chịu bỏ cuộc. Vì thế, tôi cũng cố gắng hết sức để soạn ra giáo án phù hợp và cố truyền hết những điều mà tôi đã học được trong 3 năm chuyên Hóa ở trung học phổ thông.
Cuối cùng, bao nhiêu nỗ lực của cả hai cô trò cũng
được đền đáp. Cậu học sinh ấy đã trúng tuyển đại học với số điểm 27,
người đầu tiên mà cậu học sinh thông báo chính là tôi. Đó là một kết quả
mà tôi gọi là “kỳ diệu”. Phụ huynh của cậu học sinh đó cũng rất vui và
đề nghị cho tôi ở lại chỗ họ đến khi tôi muốn rời đi.
Vài tháng sau, đúng ngày 20/11, cậu học sinh ấy tặng
tôi một món quà và bảo tôi về phòng rồi hãy mở. Khi tôi mở chiếc hộp,
thì bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạch kim và một bức thư:
“Gửi cô! Em đã yêu thầm cô từ ngày đầu tiên em gặp. Có
lẽ cô không tin điều này nhưng đó là sự thật. Thời gian được học với
cô, em đã rất vui và hạnh phúc. Trước kia, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ
thi vào trường Y Hà Nội. Nhưng từ khi gặp cô em đã đặt cho mình mục tiêu
đó và cố gắng thực hiện được. Em muốn chứng tỏ rằng em không phải là
một chàng trai mới lớn bồng bột. Em rất chín chắn và tất cả tình cảm của
em là hoàn toàn chân thành. Mong cô hãy chấp nhận em”.
Đọc xong bức thư, tôi thật sự sốc. Mấy ngày sau đó,
tôi luôn tìm cách tránh mặt và cuối cùng tôi quyết định dọn đi. Hai
tháng sau, ngày Noel, tiết trời Hà Nội lúc này se lạnh, tôi dạo bước
quanh hồ Hoàn Kiếm và uống một tách cà phê, ngắm cảnh hoàng hôn. Tôi mải
mê ngắm nhìn mấy đứa trẻ trong những bộ trang phục Noel sặc sỡ các màu,
nhìn các cặp tay trong tay cùng bước đi. Chợt tôi thấy xa xa có một
chàng thanh niên mặc comple chỉnh tề đang ôm một giỏ bông hồng rất lớn
tiến về phía tôi.
Do trời đã tối nên tôi không nhìn rõ mặt người đó. Mãi
đến khi tới gần tôi mới chợt nhận ra cậu học trò cũ của mình: “Cô đồng ý
làm người yêu của em nhé”. Tôi ấp úng chưa nói nên lời thì cậu học sinh
ấy đã đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên của cậu ấy và cũng là nụ hôn đầu
tiên của tôi.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau và hẹn hò. Thời gian
trôi qua, đã gần một năm, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng sâu đậm
hơn. Tôi không biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào. Tôi luôn hy vọng nó
sẽ kết thúc tốt đẹp mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng.
Tường Vân
Khi học trò đem lòng yêu cô giáo
Cho đến lúc này thì tôi có thể dám chắc là cô cũng thầm yêu tôi.
Tôi chỉ là một học sinh. Năm nay tôi đang học lớp 12, đang chuẩn bị
thi tốt nghiệp và Đại học. Tôi không thuộc dạng học sinh chăm chỉ, ngoan
ngoãn, nhưng tôi được cái thông minh hơn mọi người một chút nên tiếp
thu bài nhanh, vì thế nên các bài thi của tôi đều đạt điểm cao. Cũng xin
nói thật (không phải khoe) là ở trường, tôi được khá nhiều bạn gái chú ý
vì có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh. Mà đặc biệt hơn, tôi còn là thằng
con trai duy nhất trong cái lớp xã hội này nên càng nổi bật và được
nhiều người chú ý, kể cả là các bạn khác lớp và các em khóa dưới.
Trước đây, hồi lớp 11, tôi có từng yêu một cô gái khóa dưới, nhưng đến cuối năm học thì tôi chia tay vì cảm thấy không hợp nữa. Đầu lớp 12, thực tình tôi không nghĩ gì tới chuyện yêu đương tiếp mà lúc đó cũng muốn tập trung vào học vì dù sao năm nay cũng thi Đại học rồi. Thi xong rồi yêu đương cũng chưa muộn vì tôi vốn tự tin vào khả năng “sát gái” của mình lắm. Với lại bố mẹ tôi cũng suốt ngày ca cẩm, dọa dẫm. Thế nhưng, thật không ngờ là mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Đúng năm nay, chúng tôi có cô giáo dạy Vật lý mới về trường. Cô ấy trẻ lắm, mới ra trường đã được phân về trường tôi dạy vì cô học rất giỏi. Mà nghe nói là trước đây cô cũng từng là học sinh của trường và cũng có nhiều thành tích học tập nên được các thầy cô ở trường quý mến lắm. Tuy nhiên, cũng vì là giáo viên trẻ, lại mới về nên cô không được phân dạy ôn luyện gì cho bọn thi khối A mà chỉ dạy mấy lớp xã hội và bọn lớp 10. Chính nhờ thế mà tôi mới được học cô.
Hôm đầu tiên cô bước vào lớp, cả lũ con gái lớp tôi hú hét ầm ĩ vì cô xinh quá, lại ăn mặc rất đẹp, rất lịch sự nhưng vẫn trẻ trung. Nói thật, lúc ấy, tôi nghĩ cô chỉ hơn bọn tôi 1, 2 tuổi gì thôi chứ bảo là đã học Đại học 4 năm ra trường rồi thì không giống cho lắm. Mà cô ấy nói chuyện cũng rất xì-tin, tâm lý nên bọn con gái lớp tôi thích lắm, suốt ngày còn lên nhờ cô ấy làm quân sư cho mấy chuyện tình cảm, rồi cả quần áo các kiểu hầm bà lằng…
Thật ra lúc đầu, tôi chỉ thấy hơi quý cô ấy một chút vì tính cũng hay hay, mà được cái không khó tính với học sinh. Thế nhưng dần dần, tôi nhận ra là cô giáo Vật lý của tôi hình như có chút quan tâm đặc biệt hơn với mình. Đầu tiên, cô tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần thích thú khi trong lớp chỉ có mình tôi là con trai. Hôm ấy, cô còn kể lại chuyện lớp cấp 3 hồi trước của cô như nào, các bạn nam cùng lớp như nào… Thế rồi, trong các tiết học, cô cũng hay gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Hôm nào tôi không trả lời được, không tập trung vào bài hay có thái độ học tập thất thường là cô ấy lại gặp riêng rồi hỏi thăm, động viên tôi học hành. Có mấy lần lên trả lời miệng tôi không trả lời được nhưng cô không hề cho tôi điểm kém lần nào mà chỉ nói tôi về nhà học kỹ lại để lần sau kiểm tra. Cô còn cho tôi mượn cả tài liệu để học ở nhà nữa.

Trong mắt tôi cô giáo rất ưa nhìn (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Cứ
thế, rồi tôi thích cô ấy và yêu lúc nào không hay. Tất nhiên, tôi vẫn
không thể hiện điều gì làm lộ ra là tôi yêu cô ấy cả. Từ lúc cảm thấy cô
giáo có sự quan tâm đặc biệt hơn dành cho mình, tôi cũng để ý hơn và
càng ngày càng cảm nhận rõ những điều đó. Cho đến lúc này thì tôi có thể
dám chắc là cô cũng thầm yêu tôi bởi cách nói chuyện của cô với tôi,
ánh mắt cô nhìn tôi đều đã nói lên điều đó. Chuyện này cũng chẳng trách
được bởi cô vẫn còn trẻ, có rung động như vậy là điều hết sức bình
thường, nhất là tôi cũng khá là ưa nhìn, học hành tuy hơi lười nhưng tôi
cũng có chút thông minh. So với các lớp khác, cô thân hơn với lớp tôi
rất nhiều, có lẽ là vì cô ấy muốn tiếp xúc nhiều hơn với tôi.
Trong mắt tôi, cô ấy rất xinh, rất dễ thương, trẻ trung… Tất cả những điều này đều rất hợp với tôi. Nếu chúng tôi đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Tôi biết, tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nhất là khi cả tôi và cô ấy đều có tình cảm với nhau. Vấn đề chỉ là sự ngăn cách của thời gian (năm nay tôi mới thi Đại học), rồi của mọi người xung quanh nữa…
Hôm học tiết Vật lý cuối cùng, tôi đã quyết định gửi cho cô ấy một bức thư, nói hết những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi cũng nói tôi biết rõ là cô ấy cũng có tình cảm đối với tôi, và tôi hoàn toàn có thể hiểu nếu cô lo lắng sẽ bị ngăn cản. Tôi chỉ mong cô sẽ chờ tôi. Tôi tin rằng sau khi tôi ra trường, đi làm, là một chàng trai trưởng thành thì sẽ không có điều gì có thể ngăn cản chúng tôi được nữa. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ cùng tôi cố gắng vì tương lai.
Từ hôm gửi bức thư đó đến nay, tôi vẫn không lơ là chuyện học hành và ôn thi. Thế nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô ấy không có phản ứng gì. Ít ra thì cũng sẽ nhắn cho tôi một tin nhắn chứ, vì tôi cũng đã để lại số điện thoại trong bức thư đó rồi mà. Thật sự là tôi cũng có hơi mất tập trung một chút mỗi khi nghĩ về chuyện này. Tôi vẫn băn khoăn không hiểu cô ấy đang nghĩ gì và tại sao chưa có phản hồi cho tôi…
Theo Trí Thức Trẻ (Theo Trí Thức Trẻ)Trước đây, hồi lớp 11, tôi có từng yêu một cô gái khóa dưới, nhưng đến cuối năm học thì tôi chia tay vì cảm thấy không hợp nữa. Đầu lớp 12, thực tình tôi không nghĩ gì tới chuyện yêu đương tiếp mà lúc đó cũng muốn tập trung vào học vì dù sao năm nay cũng thi Đại học rồi. Thi xong rồi yêu đương cũng chưa muộn vì tôi vốn tự tin vào khả năng “sát gái” của mình lắm. Với lại bố mẹ tôi cũng suốt ngày ca cẩm, dọa dẫm. Thế nhưng, thật không ngờ là mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Đúng năm nay, chúng tôi có cô giáo dạy Vật lý mới về trường. Cô ấy trẻ lắm, mới ra trường đã được phân về trường tôi dạy vì cô học rất giỏi. Mà nghe nói là trước đây cô cũng từng là học sinh của trường và cũng có nhiều thành tích học tập nên được các thầy cô ở trường quý mến lắm. Tuy nhiên, cũng vì là giáo viên trẻ, lại mới về nên cô không được phân dạy ôn luyện gì cho bọn thi khối A mà chỉ dạy mấy lớp xã hội và bọn lớp 10. Chính nhờ thế mà tôi mới được học cô.
Hôm đầu tiên cô bước vào lớp, cả lũ con gái lớp tôi hú hét ầm ĩ vì cô xinh quá, lại ăn mặc rất đẹp, rất lịch sự nhưng vẫn trẻ trung. Nói thật, lúc ấy, tôi nghĩ cô chỉ hơn bọn tôi 1, 2 tuổi gì thôi chứ bảo là đã học Đại học 4 năm ra trường rồi thì không giống cho lắm. Mà cô ấy nói chuyện cũng rất xì-tin, tâm lý nên bọn con gái lớp tôi thích lắm, suốt ngày còn lên nhờ cô ấy làm quân sư cho mấy chuyện tình cảm, rồi cả quần áo các kiểu hầm bà lằng…
Thật ra lúc đầu, tôi chỉ thấy hơi quý cô ấy một chút vì tính cũng hay hay, mà được cái không khó tính với học sinh. Thế nhưng dần dần, tôi nhận ra là cô giáo Vật lý của tôi hình như có chút quan tâm đặc biệt hơn với mình. Đầu tiên, cô tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần thích thú khi trong lớp chỉ có mình tôi là con trai. Hôm ấy, cô còn kể lại chuyện lớp cấp 3 hồi trước của cô như nào, các bạn nam cùng lớp như nào… Thế rồi, trong các tiết học, cô cũng hay gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Hôm nào tôi không trả lời được, không tập trung vào bài hay có thái độ học tập thất thường là cô ấy lại gặp riêng rồi hỏi thăm, động viên tôi học hành. Có mấy lần lên trả lời miệng tôi không trả lời được nhưng cô không hề cho tôi điểm kém lần nào mà chỉ nói tôi về nhà học kỹ lại để lần sau kiểm tra. Cô còn cho tôi mượn cả tài liệu để học ở nhà nữa.
Trong mắt tôi cô giáo rất ưa nhìn (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Trong mắt tôi, cô ấy rất xinh, rất dễ thương, trẻ trung… Tất cả những điều này đều rất hợp với tôi. Nếu chúng tôi đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Tôi biết, tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nhất là khi cả tôi và cô ấy đều có tình cảm với nhau. Vấn đề chỉ là sự ngăn cách của thời gian (năm nay tôi mới thi Đại học), rồi của mọi người xung quanh nữa…
Hôm học tiết Vật lý cuối cùng, tôi đã quyết định gửi cho cô ấy một bức thư, nói hết những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Tôi cũng nói tôi biết rõ là cô ấy cũng có tình cảm đối với tôi, và tôi hoàn toàn có thể hiểu nếu cô lo lắng sẽ bị ngăn cản. Tôi chỉ mong cô sẽ chờ tôi. Tôi tin rằng sau khi tôi ra trường, đi làm, là một chàng trai trưởng thành thì sẽ không có điều gì có thể ngăn cản chúng tôi được nữa. Tôi chỉ mong cô ấy sẽ cùng tôi cố gắng vì tương lai.
Từ hôm gửi bức thư đó đến nay, tôi vẫn không lơ là chuyện học hành và ôn thi. Thế nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô ấy không có phản ứng gì. Ít ra thì cũng sẽ nhắn cho tôi một tin nhắn chứ, vì tôi cũng đã để lại số điện thoại trong bức thư đó rồi mà. Thật sự là tôi cũng có hơi mất tập trung một chút mỗi khi nghĩ về chuyện này. Tôi vẫn băn khoăn không hiểu cô ấy đang nghĩ gì và tại sao chưa có phản hồi cho tôi…
Tình Yêu Giữa Cô Giáo Và Học Sinh
Tôi phải lòng cậu học trò kém 12 tuổi
21
Sự chững chạc, điển trai, dí dỏm và tình cảm của cậu học sinh đã làm một người phụ nữ xa chồng như tôi xao xuyến.
Tôi là một cô giáo 30 tuổi, đã lập gia đình và
có con gái 5 tuổi. Chồng tôi làm xa, cuối tuần, vợ chồng mới gặp nhau
một lần. Tư tưởng, tâm hồn tôi vẫn trong sạch, bình lặng cho đến khi tôi
gặp em.
Không biết vì đâu bỗng dưng tôi lại hay nghĩ về cậu
học sinh của mình. Em kém tôi đến 12 tuổi và là lớp trưởng trong lớp tôi
đang chủ nhiệm. Tôi bắt đầu có ấn tượng với em từ cuối năm lớp10. Vì em
cao ráo,
khá chững chạc, điển trai, thông minh, dí dỏm và tình cảm, vì em hay nhìn trộm tôi và không biết còn vì cái gì nữa...
khá chững chạc, điển trai, thông minh, dí dỏm và tình cảm, vì em hay nhìn trộm tôi và không biết còn vì cái gì nữa...

Giờ em đã là một học sinh lớp 12. Tôi cũng làm chủ
nhiệm em đã gần 3 năm học rồi. Trong thời gian đó, có nhiều kỷ niệm, đặc
biệt là năm cuối cùng này. Tôi có cảm giác em cũng quý tôi và cũng đang
nâng niu, tiếc nuối những khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng tôi gần
nhau.
Advertisement
Tôi sợ một lúc nào đấy chỉ có tôi và em thì tôi hoặc
em sẽ không kìm giữ được lòng mình. Nhưng tôi và em, cô giáo - học sinh,
30 tuổi - 18 tuổi, chồng con, gia đình,... đó là cái khoảng cách rõ mồn
một được.
Giờ em đang phải đối mặt với những kì thi quan trọng
phía trước. Tôi chúc em thi tốt, đậu đại học và sau này có nghề nghiệp
ổn định. Tôi cũng hy vọng, khi em ra trường rồi, tôi sẽ quên được em.
L.Đ.
Cô giáo yêu học trò
21
Tình yêu với 'phi công trẻ' đã khó giữ gìn. Và tôi càng thấy bất an, lo lắng hơn khi yêu cậu học trò kém mình 3 tuổi.
Tôi năm nay 24 tuổi, mới ra trường và làm giáo
viên dạy cấp 3. Người yêu tôi hiện tại chính là cậu học trò tôi đang
dạy. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Cả hai đều có tình cảm với nhau và đến
với nhau như duyên số sắp đặt.
Advertisement
Tôi
đang rất hạnh phúc và đồng thời cũng cảm thấy bất an, lo sợ mọi người
biết về mối quan hệ này. Ngôn ngữ của trái tim thật khó diễn đạt và
cưỡng lại khi nó thổn thức. Biết là không nên nhưng nó vẫn cứ đến thật
tự nhiên.
Liệu gia đình, bạn bè và dư luận có chấp nhận cho mối
quan hệ này không? Tình yêu giữa cô giáo và học trò có nhận được sự đồng
cảm của dư luận xã hội? Tôi rất mong nhận được những lời khuyên, sự
động viên để tôi sáng suốt hơn, biết làm gì trong mối quan hệ này.
Trần 8810 chuyện tình thầy trò rung động trái tim khán giả Hoa Hàn
Thứ sáu, 20/11/2015 00:50
(2Sao) - Cùng điểm qua những chuyện tình thầy/ cô trò đáng nhớ trên màn ảnh Hoa, Hàn.
1. Do Min Joon và Chun Song Yi trong Vì sao đưa anh tới
Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là hàng xóm đồng thời là giáo sư ở lớp đại học của Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun). Min Joon có học thức uyên bác và rất công bằng. Dù Chun Song Yi là ngôi sao nổi tiếng nhưng Min Joon không hề thiên vị cô mà nhiều lúc còn khiến Song Yi mất mặt. Ban đầu là "oan gia" của nhau nhưng sau này, Min Joon và Song Yi lại nảy sinh tình yêu sâu đậm.
2. Lee Sun Jae và Oh Hye Won trong Secret Love Affair
Oh Hye Won (Kim Hee Ae) là giáo viên nhạc của anh chàng Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Không chỉ giỏi chuyên môn, Hye Won còn luôn ủng hộ, khích lệ Sun Jae. Hai người yêu nhau say đắm bất chấp khoảng cách tuổi tác, địa vị cũng như việc Hye Won đã có chồng.
3. Kim Chae Won và Choi Kwan Woo trong Romance
Kim Chae Won (Kim Ha Neul) và Choi Kwan Woo (Kim Jae Won) gặp nhau lần đầu tại lễ hội hoa và trúng "tiếng sét ái tình". Chẳng thể ngờ rằng lần gặp tiếp theo của hai người lại ở lớp học khi Chae Won là cô giáo còn Kwan Woo là học sinh. Chuyện tình cô trò giữa họ gặp nhiều sóng gió, trắc trở .
4. Gil Da Ran và Kang Kyung Joon trong Big
Bộ phim Big mang đến cho khán giả chuyện tình lãng mạn giữa cô giáo Gil Da Ran (Lee Min Jung) với cậu học trò Kang Kyung Joon. Tình yêu của hai người thêm phần đặc biệt khi Kyung Joon hóa đổi thân xác với bác sĩ Seo Yoon Jae - vị hôn phu của Da Ran.
5. Cha Chi Soo và Yang Eun Bi trong Flower Boy Ramen Shop
Cha Chi Soo (Jung Il Woo) là một công tử điển trai, giàu có và ham chơi. Thế rồi, anh chàng dần thay đổi khi gặp và yêu cô giáo Yang Eun Bi (Lee Chung Ah).
6. Kang Jae Ho và Lee Shin Young trong Thành thật với tình yêu
Kang Jae Ho (Bae Yong Yoon) bị mẹ bỏ rơi vì cảnh nghèo túng nên luôn cố gắng phấn đấu để trở nên giàu có. Ở trường đại học, Jae Ho cố tìm cách thu hút sự chú ý của một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng sau đó lại "phải lòng" cô giáo dạy môn tâm lý học Shin Young (Kim Hye Soo).
Đấu tranh quyết liệt giữa tham vọng và tình cảm, cuối cùng Jae Ho quyết định chọn tình yêu thay vì tiền bạc. Anh cùng với Shin Young phải trải qua nhiều trắc trở để đến bên nhau.
7. Bong Sun Hwa và Kim Hyung Joon trong Em mãi yêu anh
Dù bị gia đình phản đối nhưng cô nữ sinh cấp ba Bong Sun Hwa (Chae Rim) vẫn yêu tha thiết thầy giáo Kim Hyung Joon (Kam Woo Sung). Ban đầu, do khác nhau về tuổi tác cũng như thân phận thầy trò, Hyung Joon từ chối tình cảm của Sun Hwa. Thế nhưng sự chân thành và tình cảm mãnh liệt của cô nàng dần khiết Hyung Joon rung động.
8. Cha Sang Doo và Chae Eun Hwan trong Sang Doo, Let's Go to School
Trong Sang Doo, Let's Go to School, cuộc đời của anh chàng Sang Doo (Bi Rain) thay đổi sau khi tình cờ gặp lại mối tình đầu Eun Hwan (Gong Hyo Jin). Khi biết Eun Hwan hiện đang là giáo viên, chàng quyết định đi học lại, trở thành học sinh của nàng. Và rồi, hai người viết tiếp chuyện tình hài hước, lãng mạn.
9. Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt trong Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) là đệ tử duy nhất của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa). Tử Họa bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất luôn dõi theo, bảo vệ và chỉ dạy cho Thiên Cốt. Dần dần, Thiên Cốt "phải lòng" sư phụ của mình và mối tình sư đồ này đã đem đến cho cô bao đau khổ. Tuy nhiên sau bao sóng gió, hai thầy trò cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, sống cuộc đời tự do, tự tại, không màng thế sự.
10. Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp
Trong Thần điêu đại hiệp, chuyện Dương Quá đem lòng yêu sư phụ Tiểu Long Nữ bị người đời chê cười và phản đối bởi theo lễ giáo phong kiến, tình yêu thầy trò là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, với tình yêu sâu sắc, thủy chung, cặp đôi này đã vượt qua mọi định kiến và sóng gió để có cái kết hạnh phúc bên nhau.
Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là hàng xóm đồng thời là giáo sư ở lớp đại học của Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun). Min Joon có học thức uyên bác và rất công bằng. Dù Chun Song Yi là ngôi sao nổi tiếng nhưng Min Joon không hề thiên vị cô mà nhiều lúc còn khiến Song Yi mất mặt. Ban đầu là "oan gia" của nhau nhưng sau này, Min Joon và Song Yi lại nảy sinh tình yêu sâu đậm.
2. Lee Sun Jae và Oh Hye Won trong Secret Love Affair
Oh Hye Won (Kim Hee Ae) là giáo viên nhạc của anh chàng Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Không chỉ giỏi chuyên môn, Hye Won còn luôn ủng hộ, khích lệ Sun Jae. Hai người yêu nhau say đắm bất chấp khoảng cách tuổi tác, địa vị cũng như việc Hye Won đã có chồng.
3. Kim Chae Won và Choi Kwan Woo trong Romance
Kim Chae Won (Kim Ha Neul) và Choi Kwan Woo (Kim Jae Won) gặp nhau lần đầu tại lễ hội hoa và trúng "tiếng sét ái tình". Chẳng thể ngờ rằng lần gặp tiếp theo của hai người lại ở lớp học khi Chae Won là cô giáo còn Kwan Woo là học sinh. Chuyện tình cô trò giữa họ gặp nhiều sóng gió, trắc trở .
4. Gil Da Ran và Kang Kyung Joon trong Big
Bộ phim Big mang đến cho khán giả chuyện tình lãng mạn giữa cô giáo Gil Da Ran (Lee Min Jung) với cậu học trò Kang Kyung Joon. Tình yêu của hai người thêm phần đặc biệt khi Kyung Joon hóa đổi thân xác với bác sĩ Seo Yoon Jae - vị hôn phu của Da Ran.
5. Cha Chi Soo và Yang Eun Bi trong Flower Boy Ramen Shop
Cha Chi Soo (Jung Il Woo) là một công tử điển trai, giàu có và ham chơi. Thế rồi, anh chàng dần thay đổi khi gặp và yêu cô giáo Yang Eun Bi (Lee Chung Ah).
6. Kang Jae Ho và Lee Shin Young trong Thành thật với tình yêu
Kang Jae Ho (Bae Yong Yoon) bị mẹ bỏ rơi vì cảnh nghèo túng nên luôn cố gắng phấn đấu để trở nên giàu có. Ở trường đại học, Jae Ho cố tìm cách thu hút sự chú ý của một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng sau đó lại "phải lòng" cô giáo dạy môn tâm lý học Shin Young (Kim Hye Soo).
Đấu tranh quyết liệt giữa tham vọng và tình cảm, cuối cùng Jae Ho quyết định chọn tình yêu thay vì tiền bạc. Anh cùng với Shin Young phải trải qua nhiều trắc trở để đến bên nhau.
7. Bong Sun Hwa và Kim Hyung Joon trong Em mãi yêu anh
Dù bị gia đình phản đối nhưng cô nữ sinh cấp ba Bong Sun Hwa (Chae Rim) vẫn yêu tha thiết thầy giáo Kim Hyung Joon (Kam Woo Sung). Ban đầu, do khác nhau về tuổi tác cũng như thân phận thầy trò, Hyung Joon từ chối tình cảm của Sun Hwa. Thế nhưng sự chân thành và tình cảm mãnh liệt của cô nàng dần khiết Hyung Joon rung động.
8. Cha Sang Doo và Chae Eun Hwan trong Sang Doo, Let's Go to School
Trong Sang Doo, Let's Go to School, cuộc đời của anh chàng Sang Doo (Bi Rain) thay đổi sau khi tình cờ gặp lại mối tình đầu Eun Hwan (Gong Hyo Jin). Khi biết Eun Hwan hiện đang là giáo viên, chàng quyết định đi học lại, trở thành học sinh của nàng. Và rồi, hai người viết tiếp chuyện tình hài hước, lãng mạn.
9. Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt trong Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) là đệ tử duy nhất của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa). Tử Họa bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất luôn dõi theo, bảo vệ và chỉ dạy cho Thiên Cốt. Dần dần, Thiên Cốt "phải lòng" sư phụ của mình và mối tình sư đồ này đã đem đến cho cô bao đau khổ. Tuy nhiên sau bao sóng gió, hai thầy trò cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau, sống cuộc đời tự do, tự tại, không màng thế sự.
10. Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp
Trong Thần điêu đại hiệp, chuyện Dương Quá đem lòng yêu sư phụ Tiểu Long Nữ bị người đời chê cười và phản đối bởi theo lễ giáo phong kiến, tình yêu thầy trò là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, với tình yêu sâu sắc, thủy chung, cặp đôi này đã vượt qua mọi định kiến và sóng gió để có cái kết hạnh phúc bên nhau.
Nhược Anh
Theo Vietnamnet
Theo Vietnamnet


Nhận xét
Đăng nhận xét