Trong quá trình xay phế liệu tại nhà máy, một công nhân ở
huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã không may bị máy xay cán nát nửa người, tử
vong tại chỗ.
Tin tức cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 17/12, tại nhà
máy chế biến phế liệu Phúc Đại Đồng, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ , huyện
Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Xuân Trường (53 tuổi), trú tại thôn Trường Thủy, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân.
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian
trên, ông Trường đang xay phế liệu. Trong quá trình xay, ông lấy chân
đạp nhựa xuống để cho vào máy xay thì không may bị máy cuốn vào.
Nhà máy nơi xảy ra vụ việc.
Vụ tai nạn khiến ông Trường tử vong tại chỗ, nửa cơ thể bên dưới bị máy cán nát, chỉ còn lại phần bên trên.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện
trường, kiểm tra, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ
việc.
Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Linh Chi
Xét xử vụ thảm sát Bình Phước: Tội ác, công lý và trừng phạt
Dương và Tiến nhận
mức án tử hình, Thoại bị tuyên 16 năm tù giam. Niềm tin vào công lý được
lấp đầy nhưng vẫn còn đó khoảng trống nhân tâm.
19:28
Nức nở đêm tối
Người dân vỗ tay, thoả mãn với mức án mà toà tuyên với các bị cáo.
Người nhà nạn nhân lặng lẽ ra về sau phiên toà, bỏ lại phía sau họ là khoảng trống của 6 người thân không gì có thể bù đắp nổi!
Hai kẻ tử tội (Dương và Tiến) cùng đồng phạm (Thoại) ngoảnh mặt, cúi đầu khi dẫn giải lên xe tù.
Bản án khép lại nhưng những tiếng nức nở của người nhà nạn nhân ám ảnh đêm tối.
19:17
Chỉ mình Thoại thoát án tử
Riêng bị cáo Thoại là
đồng phạm tích cực, giúp Dương mua súng, dao nên lẽ ra cần có
bản án nghiêm khắc hơn. Nhưng HĐXX xét thấy, bị cáo Thoại không
trực tiếp tham gia vụ án nên tuyên án như trên. Tòa tuyên: Bị cáo
Thoại 16 năm tù giam tổng hợp hình phạt cho hai tội danh "Giết
người" và "Cướp tài sản".
Các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhận 480 triệu đồng.
19:11
Bản án dành cho Dương - Tiến: Tử hình!
Cả khu vực phiên tòa lưu
động sụp tối nhưng hàng trăm người dự khán vẫn nán lại trong bóng đêm để
nghe phán quyết của tòa án đối với nhóm hung thủ sát hại 6 người tại
Bình Phước.
HĐXX căn cứ các tài liệu,
chứng cứ, tòa cho rằng xuất phát từ việc thù tức bà Nga (vợ ông Mỹ)
ngăn cản tình cảm, Dương nảy sinh ý định giết cả nhà bà để trả thù. Để
thực hiện mưu đồ, Dương đi mua hung khí, lợi dụng cháu Vỹ giúp sức vào
nhà.
Sau khi cùng Tiến đến nhà
ông Mỹ, chúng cùng sát hại cháu Vỹ, lần lượt giết thêm 5 người nữa để
cướp tài sản gần 50 triệu đồng. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp
với hồ sơ, chứng cứ, các tài liệu khác, có đủ cơ sở kết luận 3 bị cáo
phạm tội Giết người và Cướp tài sản.
"Cùng lúc các bị cáo
giết 6 người trong gia đình nạn nhân, trong đó có các trẻ em... gây đau
thương mất mát không gì có thể bù đắp được. Hành vi của các bị cáo là
đặc biệt nghiêm trọng, phạm nhiều tình tiết tăng nặng như: giết nhiều
người, giết trẻ em, giết để thực hiện một tội danh khác, mang tính chất
man rợ, côn đồ, đê hèn", chủ tọa thay mặt HĐXX nhận định.
Theo tòa, Dương là kẻ chủ mưu, quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng, mất hết tính người. Tiến tuy có ngăn cản Dương nhưng khi bị cáo nói lỡ rồi thì Tiến tích cực giúp sức gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, tòa tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.
19:06
Công bố bản án
Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tọa phiên tòa đang công bố nội dung bản án.
Cả 3 bị cáo đứng cúi đầu nghe bản án. Mỗi bị cáo đều có 2 cảnh sát
vòng hai bên tay. Trên khuôn mặt các bị cáo thể hiện rõ tâm trạng căng
thẳng, lo lắng.
Xuất hiện những tiếng khó nức nở từ hàng ghế của người nhà những nạn nhân.
Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tọa phiên tòa vẫn đang công bố nội dung bản án. Ông Trí nói: "Do nội dung bản án còn dài nên đề nghị mọi người tham gia phiên tòa ngồi xuống. Riêng 3 bị cáo đứng nguyên nghe tuyên án".
19:04
HĐXX đã nghị án xong
HĐXX đã tiến hành nghị án
xong. Các luật sư và thư ký tòa đã trở lại phiên tòa chuẩn bị tuyên án.
Thời điểm này, trời đã nhá nhem tối nhưng hàng ngàn người dân vẫn ở lại
theo dõi phiên tòa. Trong thời gian HĐXX nghị án, cả 3 bị cáo được ngồi
tại chỗ ngay trước vành móng ngựa.
Các bị cáo nghe toàn bộ bản án.
17:22
Sáu (6) khoảng trống nhân tâm
Người nhà nạn nhân cho rằng bản án dù thế nào không thể nguôi đi nỗi
đau của gia đình. Chắc chắn nỗi đau kéo dài suốt cuộc đời họ vì 6 mạng
người không nhỏ và 6 khoảng trống ấy không hề bình thường.
Viện trưởng VKS Bình Phước Lê Đức Xuân cho rằng, việc công bố những
tình tiết man rợ trong một phiên toà lưu động đáp ứng việc phòng ngừa
răn đe chung.
Ông cho rằng đó là đáp ứng đòi hỏi của cộng đồng, của số đông. Đề
nghị hai mức án như vậy cũng đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
VKS đã căn cứ các tình tiết giảm nhẹ.
Không khí đang rất sôi động, người dân bàn tán về mức án dành
cho các bị cáo. Các LS cho rằng buổi tranh luận hôm nay như thế là công
bằng, tranh luận, tranh tụng như vậy là công khai, dân chủ.
17:01
Dương xin giảm tội cho Tiến
Các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án
Bị cáo Dương: Gửi lời xin lỗi đến gia
đình, xin lỗi Tiến và Thoại. Chỉ vì phút nông nổi mà khiến mọi người
liên lụy. Xin tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ cho Tiến, vì Tiến bị bị cáo
ép nên mới phạm tội.
Bị cáo Tiến nói xin lỗi gia đình bị hại.
Bị cáo Thoại nói lời xin lỗi gia đình bị hại và gia đình bị cáo, mong HĐXX xem xét
16:50
Ba bị cáo được nói lời sau cùng
Tòa tuyên bố kết thúc tranh luận vào phần nghị án. Ba bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án.
16:47
Liên tiếp tranh luận giữa VKS và luật sư bảo vệ
Luật sư bào chữa cho bị
cáo Thoại tranh luận việc truy tố Thoại tội giết người là suy đoán.
Theo luật sư, Dương cũng khai tại tòa, Thoại có vẻ không đồng tình. Sự
thể hiện cao nhất việc không đồng tình là là bị cáo không đi thực hiện
hành vi phạm tội với Dương.
Trong khi đó, kết luận điều tra cũng ghi nhận: “Thoại thấy việc kế hoạch của Dương sẽ giết nhiều người nên không đi nữa” nhưng cáo trạng không thể hiện.
Tuy nhiên, VKS phản biện rằng, Thoại
là người giúp sức, là đồng phạm bởi Thoại còn người hướng dẫn Dương lên
mạng mua súng bắn điện. Sau đó, Dương mua xong còn cầm đến nhà Thoại
mượn Thoại 1 cái bao đựng súng bắn điện. Từ đó, VKS giữ nguyên quan điểm
đề nghị 16-18 năm tù cho 2 tội giết người và cướp tài sản đối với
Thoại.
VKS còn nêu: “Các luật sư bảo hành vi
các bị cáo không man rợ, không man rợ tại sao có thể dùng dao cắt đứt
cuống họng nạn nhân. Tôi không đọc các chi tiết ra vì quá đau lòng, các
luật sư nêu 'không man rợ' thì để HĐXX sẽ đánh giá”.
Quá trình tranh luận đã diễn ra gần 1 tiếng rưỡi.
16:25
VKS giữ nguyên quan điểm buộc tội
Tranh luận
lại quan điểm của các luật sư, Viện trưởng VKSND Bình Phước - ông Lê
Đức Xuân cho rằng, không có quy định nào của pháp luật nói việc "không
giết bé gái hay không giết thêm một người nữa" là tình tiết giảm nhẹ.
Về việc luật sư cho Thoại
không phải là "đồng phạm tội Giết người" với Dương, công tố viên khẳng
định việc này đã được HĐXX làm rõ tại tòa, bản thân bị cáo đã thừa nhận.
Ngoài ra, hành vi của bị cáo là phạm tội chưa đạt chứ không phải là
"nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội".
"Pháp luật quy định
hành vi chấm dứt nửa chừng là tự ý không thực hiện tội phạm nữa và can
ngăn người khác không thực hiện. Nhưng sau đó Thoại vẫn mua dao cho
Dương"- VKS nêu quan điểm.
Phần Tiến, VKS ghi nhận
bị cáo có người thân có công với cách mạng nhưng những người này không
thuộc trường hợp có thể là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Từ đó, VKS giữ
nguyên quan điểm buộc tội.
16:06
LS đề nghị tử hình cả Thoại
Luật sư đại diện bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho 6 nạn nhân trong vụ án này nêu: Bị cáo
Dương vì tham tiền nên mới thực hiện hành vi, hành vi của Dương cả thế
giới lên án chứ không chỉ Việt Nam.
Đối với Tiến, tham gia với vai trò
đồng phạm giúp sức tích cực, dù có ngăn cản Dương nhưng chỉ bằng lời
nói, không quyết liệt để cho Dương dùng dao đâm chết người. Nếu Tiến
không giúp sức cho Dương thì Dương không thể nào giết chết 6 người trong
đại gia đình ông Mỹ.
Đối với Thoại, ý thức của Thoại cũng
mong muốn giết và cướp tài sản. Mặc dù Thoại không trực tiếp giết và
cướp nhưng Thoại lại mua con dao cho Dương, và Dương dùng chính con dao
đó giết người.
Di ảnh của các nạn nhân vụ thảm sát tại phiên tòa.
Vì vậy, luật sư không đồng ý mức án
VKS đề nghị đối với Thoại, cần phải đề nghị mức án tử hình như Dương và
Tiến. Ngoài ra, đề nghị 3 bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần và
mai táng 480 triệu đồng và đề nghị thu hồi chiếc xe máy của Dương để đảm
bảo thi hành án sau này.
15:56
Bạn đọc: Tiến không đáng bị tử hình?
Các bản tin trên các báo
ngày hôm nay dày đặc thông tin về phiên xét xử vụ thảm sát Bình Phước.
Các trang mạng xã hội cũng đưa ra nhiều ý kiến bình luận về phiên xét
xử. Nhiều bạn đọc cho rằng đề nghị án tử hình với Nguyễn Hải Dương là
đúng người đúng tội.
"Tuy nhiên, Tiến không đáng chết. Tiến bị Dương lôi kéo và dọa dẫm nếu không đồng phạm cũng không được"- Bạn đọc Thùy Linh viết.
15:49
Thoại không phạm tội "Giết người"?
Các luật sư vẫn đang
trong phần bào chữa cho các thân chữ bằng việc đưa ra các tình tiết giảm
nhẹ. Luật sư Nguyễn Quốc Anh, bào chữa cho bị cáo Thoại, cho rằng các
phương tiện thực hiện phạm tội đều được Dương chuẩn bị sẵn để thực hiện
hành vi của mình. Điều này chứng minh Thoại không giúp sức cho Dương,
nếu có thì sự giúp sức không đáng kể. Bị cáo Thoại còn cương quyết từ
chối tham gia phạm tội với bị cáo Dương.
Luật sư cho rằng, Thoại không đồng phạm
tội giết người mà chỉ tội cướp tài sản. Vì ngay từ đầu, Thoại mua dao
theo yêu cầu của Dương với mục đích cướp tài sản. Trong khi đó, tại
phiên tòa này, Thoại khai mua con dao đó vì thấy phù hợp cho việc giết
người.
15:35
Dương, Tiến đã bình thản; Thoại hoảng sợ
Từ khi nghe đề nghị mức
án "Tử hình" Dương và Tiến rất bình thản, riêng bị cáo Thoại có vẻ
hoảng sợ và liên tục quay xuống phía dưới.
LS Lê Văn Nam bắt đầu bào chữa cho
bị cáo Tiến. LS Nam phẫn nộ hành vi của bị cáo, đồng thời chia sẻ
mất mát với gia đình của các nạn nhân.
LS nêu 5 tình tiết giảm nhẹ cho bị
cáo Tiến: Lo sợ và bị Dương áp đảo. Động cơ Tiến muốn cướp tiền chứ
không phải giết người. Nhân thân tốt, là gia đình có công. Không trực
tiếp giết người. Nhiều lần cản Dương giết người.
LS Hoàng Kim Vinh bắt đầu bào chữa
cho các bị cáo. LS Vinh cho rằng cùng 1 hành vi áp dụng 3 điểm của
điều 93 là khiên cưỡng. LS nói Dương đã ăn năn, vẫn còn lương tâm,
tính hướng thiện khi không giết bé Na.
15:14
Nước mắt của sát thủ máu lạnh
Sau khi nghe VKS đề nghị mức án, hàng nghìn người có mặt trong phiên xử
vỗ tay. Còn Dương, từ đầu vẫn rất bình tĩnh, trả lời rành rọt từng câu
hỏi của HĐXX nhưng sau khi nghe bị đề nghị án tử hình Dương đã khóc.
Hoàng Thiên Vinh (Đoàn Luât sư Bình
Phước), bào chữa cho Nguyễn Hải Dương nêu ý kiến: Hành vi của Dương
không vì động cơ đê hèn, cũng không có tính chất côn đồ. Đáng lẽ, với
bản chất hăng máu, Dương đáng lẽ phải giết bé Na nhưng Dương ru ngủ và
không giết thể hiện Dương vẫn còn lương thiện.
Luật sư Lê Văn Nam (thuộc Đoàn LS
TP.HCM), bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến cho rằng, hành vi của Tiến cần
phải cân nhắc khách quan, nguyên nhân hoàn cảnh phạm tội. Bị cáo Tiến
phạm tội vì bị Dương lôi kéo, lừa gạt, khống chế về mặt tinh thần, bị
đặt vào tình thế đã đành, không thể nào thoát ra được.
Bị cáo Tiến không hay biết được mục
đích của Dương là sát hại cả gia đình ông Mỹ mà tưởng rằng vào khống chế
nạn nhân để tra hỏi tiền. Bị cáo Tiến cũng không trực tiếp ra tay sát
hại nạn nhân mà cũng không lên kế hoạch, không bàn bạc, không chuẩn bị
công cụ phạm tội, không có ý định giết người, luật sư Nam bào chữa.
15:12
Đề nghị mức án tử hình đối với Dương và Tiến
"Dương là
người cầm đầu, chủ mưu. Tiến đóng vai trò đồng phạm tích cực, nhiều lần
siết cổ các bị hại cho Dương ra tay. Chỉ cần hành vi này của bị cáo cũng
có thể dẫn đến chết người mà không cần đến lúc Dương thực hiện. Còn
Thoại dù biết và từ chối tham gia phạm tội cùng Dương nhưng không tố
giác với công an nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Từ đó VKS đề nghị tòa xử
phạt Dương và Tiến án tử hình về tội Giết người. Về tội Cướp tài sản,
Dương bị đề nghị 8 năm, Tiến 5 năm. Thoại bị đề nghị 13-14 năm tù về tội
Giết người, 3-4 năm tội Cướp tài sản.
Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình với Dương.
14:54
Cái gì làm nên tội ác?
Ông Lê Đức Xuân người giữ
quyền công tố tại tòa đang nêu quan điểm của Viện kiểm sát: Tính mạng
danh dự nhân phẩm là quyền của con người, quyền được sống là quyền bất
khả xâm phạm. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị cáo đã tước đoạt
mạng sống của 6 người trong nhà ông Mỹ. Các bị cáo hủy hoại cả công ăn
việc làm cho hàng trăm người lao động làm việc cho công ty Quốc Anh do
ông Mỹ làm chủ. Khiến họ lâm vào cảnh thất nghiệp.
"Tội ác của bị cáo đẩy bé Na không cha, không mẹ... Tội ác của bị cáo gây ảnh hưởng chính người thân của bị cáo",
đại diện VKS nêu. Các bị cáo giết 6 người là tình tiết giết nhiều
người. Đối với Vỹ, hành vi giết Vỹ là tình tiết giết trẻ em. Trước khi
giết từng người, Tiến dùng dây quàng vào cổ, Dương dùng dao đâm vào cổ..
là thực hiện hành vi một cách man rợ.
Chỉ vì bị từ chối quan hệ tình yêu mà
bị cáo lại có cách suy nghĩ ích kỉ, thù hận không yêu thì giết cả nhà.
Bị cáo Dương còn phải chịu tình tiết tăng nặng là "vì động cơ đê hèn".
Tuy nhiên, 3 bị cáo là những người
sinh trưởng trong gia đình nghèo, chưa tiền án tiền sự, các bị cáo cũng
làm công việc lương thiện. Đến khi thực hiện hành vi bị cáo mới bọc lộ
sự nguy hiểm của mình.
Bị cáo Dương có trình độ học vấn, chỉ
vì sự ích kỉ, lòng tham các bị cáo thực hiện hành vi. Vậy nguyên nhân
chủ yếu các bị cáo phạm tội là do chính bản thân bị cáo có sẵn động cơ
tham lam, suy thoái về đạo đức, kém hiểu biết lệch lạc về xã hội, bất
bình, thực dụng tất cả vì đồng tiền.
14:35
Bị cáo cãi tay đôi luật sư
Ông Đào Xuân Thành,
thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, luật sư bảo vệ quyền lợi cho người
bị hại đứng lên hỏi bà Trinh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan: "Chị Trinh cho biết sau khi vụ án xảy ra chị có nhắn tin hay nói chuyện bị cáo Dương hay không?".
Ông Thành với lời lẽ rất cứng và
khuyến cáo: "Chị suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nha. Nếu chị trả lời sai
tôi sẽ yêu cầu bắt giữ chị ngay tại phiên toàn luôn!"
Chủ tọa phiên tòa phải lên tiếng nhắc nhở: "Luật
sư có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, không phải là tham
gia bào chữa, nên luật sư cần phải phát ngôn cho đúng".
14:30
Bị cáo Dương: "Còn lương tâm nên mới không giết bé Na"
Người dân cười ồ lên khi
nghe luật sư hỏi Dương lương tâm còn hay không và anh ta trả lời vẫn
còn. Dương dẫn chứng là vì còn lương tâm nên không giết bé Na. Dù căn
phẫn với hành vi tội ác của nghi can này, nhưng mọi người vỗ tay đồng ý
với câu nói này của bị cáo.
Luật sư hỏi Dương, khi giết Linh, bị cáo
có nói bị đối xử, vậy gia đình Linh đối xử thế nào? Bị cáo bị gia đình
Linh ngăn cấm quen Linh. Vậy mà giết 6 người, bị cáo còn lương tâm
không? Dương: Dạ còn.
Dương nói đến đây, đám đông dự khán bật cười.
Bị cáo đồng ý bồi thường không?, luật sư hỏi tiếp. "Bị cáo đồng ý, nhưng không có khả năng bồi thường".
"Tiền ăn chơi thì có, tiền bồi thường không có sao. Tượng trưng cũng được, nhưng gia đình các bị cáo đã làm điều đó chưa", luật sư kết thúc phần xét hỏi.
14:23
Đại diện Viện kiểm sát viên hỏi bị cáo Thoại
Hội đồng xét xử đang xét hỏi các bị cáo - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Đại diện Viện kiểm sát viên hỏi bị cáo
Thoại: Vì sao bị cáo lại mua con dao thái lan có kích cỡ lớn hơn dao
thường đưa cho bị cáo Dương đi gây án.
Thoại: Mua loại dao đó là vì bị cáo thích dao đó.
Tuy nhiên, Kiểm sát viên cho rằng Thoại không thành khẩn trong lời khai khi mua dao. Lúc này Thoại mới trả lời: "Do bị cáo thấy con dao đó phù hợp cho việc giết người nên bị cáo mua".
14:17
Bị cáo Tiến: "Thực tế bị cáo không muốn giết người"
Luật sư: Liên tiếp chứng kiến cảnh Dương giết người
này đến người khác. Bị cáo thấy các nạn nhân chết oan uổng không, có
thấy có lỗi không? Tiến lí nhí: Có.
Bị cáo Tiến tại phiên tòa. Ảnh: T.N
Bị cáo có sợ chết không? Tiến: Có. Vì sao sợ chết? Bị cáo thấy chết
không đáng, vì bị Dương lừa vào hành vi phạm tội. Bị cáo thấy ức chứ
không oan, vì thực tế bị cáo không muốn giết người.
13:55
Dương khẳng định, việc giết người là chính, cướp của chỉ là phụ
Sau khi Thoại rút lui, vì sao bị cáo rủ Tiến?
Dương: Bị cáo hay đi chơi với Tiến, thấy Tiến lầm lì, ít nói, có thể
giúp được nên bị cáo nhờ anh ta. Bị cáo có lo lắng khi Tiến đòi bỏ về?
Có, bị cáo rất lo lắng, nhưng không có ý định giết Tiến. Mục đích của việc tra hỏi nạn nhân "tiền ở đâu"?
Dương: Mục đích lấy được nhiều tài sản, trả ơn cho Tiến. Nếu lúc đầu
bị cáo nói thẳng ra là đi giết người thì có lẽ Tiến không dám tham gia.
Tiến hoàn toàn do bị cáo rủ rê đi cướp, việc giết người Tiến không biết,
lúc đến hiện trường Tiến đòi về bị cáo mới đe dọa, ép Tiến cùng thực
hiện giết người. Bị cáo thấy rất có lỗi với Tiến.
Trả lời luật sư, Dương khẳng định, mục đích chính của mình là vào nhà để giết người, việc cướp của chỉ là phụ.
Bị cáo Dương được đưa trở lại trước vành móng ngựa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
13:44
Chủ tọa phiên tòa mời các vị tham gia phần xét hỏi
Bị cáo Nguyễn Hải Dương đứng trước vành móng ngựa.
Thẩm phán hỏi bị cáo Dương khi thực hiện khống chế 6 người trong nhà ông Mỹ, bị cáo có nghĩ đến việc sẽ bị chống trả hay không?
Dương trả lời: "Bị cáo không nghĩ đến sự chống trả của người nhà ông Mỹ vì trong nhà chỉ có ông Mỹ và Dư Minh Vỹ là lớn thôi"
Đại diện Viện kiểm sát, ông Lê Đức Xuân hỏi bị cáo Dương: "Bị cáo học được cách giết người ở đâu?"
Dương: "Bị cáo không học ở đâu cả"
Ông Xuân: Vậyhành động của bị cáo đã đâm vào cổ nạn nhân rồi tiếp tục rạch 1 đường nữa để làm gì?
Dương: "Để cho cổ đứt ra"
Ông Xuân: Ai là người chỉ dẫn cho bị cáo mua súng điện?
Dương: "Bị cáo tự tìm hiểu và mua ở trên mạng".
13:25
Công an dẫn giải bị cáo đến trước vành móng ngựa để tiếp tục phiên tòa
Hàng trăm người đến giành chỗ trước để theo phần tranh luận và tuyên án vụ thảm sát.
Buổi
sáng cùng ngày, khi nghe Thoại thuật lại quá trình đâm dao vào cổ Dư
Minh Vỹ, mẹ của thiếu niên này khóc ngất. Nguyễn Lê Tố Nga có 2 con bị
tử vong trong vụ thảm sát chấn động này. Ảnh: Hải An (Zing.vn)
Các bị cáo đã được đưa vào trước vành móng ngựa và tháo còng tay.
HĐXX bắt đầu phiên làm việc buổi chiều.Theo kế hoạch, chiều nay Cơ quan
giữ quyền công tố tại phiên tòa, các vị hội thẩm nhân dân và luật sư sẽ
tham gia xét hỏi các bị cáo. Sau phần xét hỏi, HĐXX sẽ tiến hành phiên
tranh tụng và nghị án. Dự kiến đến chiều tối nay sẽ tuyên án.
13:24
Đại diện bị hại phát biểu ý kiến
Đại diện gia đình bị hại, anh Nguyễn Lê Vinh (đại diện cho bị hại) chia sẻ: "Tội
phạm của 3 nghi can đã rõ rồi, chúng tôi không yêu cầu gì thêm, còn chị
Trinh nói không biết những gì trong balô Dương thường xuyên gửi, Dương
hay đi đêm mà chị Trinh không nghi ngờ, không biết gì thì chúng tôi
không tin, mong HĐXX xem xét với người này".
Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp theo ủy quyền của các bị hại
là anh Vinh yêu cầu các bị can bồi thường 480 triệu gồm chi phí mai
táng và tiền tổn thất tinh thần.
11:40
Tòa xét hỏi người giúp việc cho gia đình ông Mỹ
Trời
nắng gay gắt, hàng nghìn người vẫn im phăng phắc nghe tòa thẩm vấn
người liên quan, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Tòa
mời bà Đoàn Thị Cẩm Loan - người đầu tiên phát hiện án mạng - lên thẩm
vấn. Bà này cho biết giúp việc cho nhà ông Mỹ được 4 năm, chỉ làm ban
ngày, tối về nhà riêng ngủ. Chỉ thỉnh thoảng khi bé Na ốm thì mới ở lại
ban đêm.
Người đầu tiên phát hiện án mạng.
Bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc cho gia đình ông Mỹ) nói: "Tôi
làm đó khoảng 4 năm rồi, hàng ngày tôi đến biệt thự giúp việc rồi ra
nhà xưởng làm, tối quay về nhà trọ. Sau này chị Nga sinh nên tôi vào nhà
chăm sóc cho bé Na. Thường ngày 7h kém tôi đến vào biệt thự bằng cửa
sau. Sáng hôm đó, tôi đến thấy cửa sau đóng, máu trong nhà nhiều lắm.
Tôi thấy chị Nga, anh Mỹ bất tỉnh, tôi chạy đến lay họ dậy nhưng không
được. Tôi hốt hoảng chạy trong nhà gọi Linh ơi, Như ơi, chuyện gì xảy ra
mà ghê vậy. Tuy nhiên, thấy cả Linh, Như và cháu Anh đã chết, tôi chạy
ra ngoài hô hoán".
Nhân chứng này kể, lúc đó bé Na nghe tiếng chị đã kêu lên: "Vú ơi". Bà Loan cho bết, trong số những người nhận tin báo vụ việc có Dương.
11:29
Tòa xét hỏi em ruột nạn nhân Nga
Anh Hưng (em ruột nạn nhân Nga): Đêm đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng Như gọi cho tôi rồi tắt máy. Tôi gọi lại, Như nói "cậu ơi" rồi tắt máy, sau đó tôi cố gọi nhiều lần nhưng không được. "Nghĩ
rằng nó ngủ bị cấn máy, hoặc cãi lộn gị điện nhờ tôi can thiệp nên tôi
nhắn tin 'có gì không Bo (Như), con nhắn tin đi' nhưng không thấy trả
lời. Ai ngờ sáng mai dậy cả 6 người thân của tôi đã bị sát hại", người cậu òa khóc.
11:24
Tòa xét hỏi dì ruột của Dương
Tòa chuyển
qua hỏi Trinh (dì ruột của Dương). Chị này cho biết, Dương có để túi đồ
ở nhà mình nhưng không biết bên trong có hung khí. Trong lần Dương rủ
đi "lấy đồ nhà người bạn", chị tưởng đi Tây Ninh nhưng cuối cùng lại đến Bình Phước. "Trên đường tôi có hỏi Dương đi đâu nhưng nó không nói", chị này khai.
Theo chị này, hôm xảy ra vụ án, Dương có mượn áo khoác, 2 chiếc nón bảo hiểm và xe máy nhưng không biết đi đâu.
11:08
Chủ tọa đang xét hỏi Trần Đình Thoại
Khi thẩm phán Hoàng Minh
Thịnh (Phó chánh tòa Bình Phước) đang xét hỏi Thoại, luật sư Nguyễn Quốc
Hưng - người bào chữa cho bị cáo đứng dậy yêu cầu vị cán bộ trong HĐXX
không hỏi những câu hỏi được cho là mớm cung.
HĐXX chuyển qua thẩm vấn Trần Đình
Thoại. Bị cáo khai nhận được Dương rủ đi cướp tiền của ông Mỹ do ông này
vay tiền làm ăn nhưng không trả. "Bị cáo nói vay thì đòi, sao phải cướp. Dương bảo đây là tiền làm ăn, không có giấy tờ, cướp tiền rồi xử luôn", Thoại kể.
Thoại thừa nhận có mua cho Dương một con dao vì trước đó được bạn gọi điện nhờ. "Bị cáo không đi cùng Dương sao lại mua dao?", chủ tọa hỏi.
Thoại nói rằng mua dao cho Dương để dễ từ chối. "Bị cáo mua dao nhưng không đi thì Dương cũng sẽ không đi được", Thoại lập luận.
Trả lời HĐXX về việc thấy thế nào khi bi truy tố về tội Giết người. Thoại lầm lũi, đáp: "Bị cáo không hiểu rõ pháp luật, chỉ mong tòa xử theo đúng tội".
Theo nhà chức trách, Thoại từ bỏ và
không thực hiện được hành vi giết người cướp của là ngoài ý muốn. Do
vậy, thanh niên này cũng bị truy tố các tội danh như Dương và Tiến.
11:07
Chủ tọa hỏi câu cuối với Tiến
Sau 35 phút xét hỏi, chủ tọa hỏi câu cuối với Tiến: "Đối với cái chết của 6 người, bị cáo có dùng vật gì đâm các nạn nhân không"?. Tiến đáp: "Thưa không, bị cáo chỉ siết cổ, Dương trực tiếp ra tay".
11:06
"Sợ nhưng không làm sao để dừng việc phạm tội lại"
- Lúc Dương cầm dao đâm người, bị cáo nghĩ gì, có lo sợ gì không?
- Dạ có, bị cáo lo sợ nhưng lúc đó không biết phải làm sao để
dừng việc phạm tội lại, bị cáo không có mâu thuẫn gì với gia đình nạn
nhân. Nhiều lần bị cáo định bỏ chạy, nhưng sợ bị Dương giết. Bị cáo không biết đường đi trong biệt thự, không biết chạy đi đâu.
10:43
"Chuyện đã đến đây rồi, giờ mày đòi về là sao, về là hỏng chuyện của tao hết"
Theo lời khai của Tiến,
khuya 6/7, bị cáo này cùng Dương đến nhà ông Mỹ. "Khi gần đến nơi thì
Dương nói để gọi điện cho thằng nhóc ra mở cửa. Khi Vỹ mở cửa, Dương kêu
bị cáo dắt xe vào. Dương đưa cho bị cáo một khẩu bắn bi nói dùng để
khống chế. Khi Dương sát hại Vỹ, bị cáo cầm dây siết cổ cho Dương ra
tay. Lúc Dương cầm dao đâm Vỹ, bị cáo kêu đừng nhưng Dương vẫn đâm. Lúc
đó, bị cáo đòi về nhưng Dương dọa: "Chuyện đã đến đây rồi, giờ mày đòi về là sao, về là hỏng chuyện của tao hết".Lúc đó, bị cáo mất hết tâm trí, chỉ biết nghe theo lời Dương".
Vẫn theo lời khai, bị cáo cùng Dương đi
vòng, trèo lên ban công ở cổng sau để vào khống chế 2 cô gái. Bị cáo
tiếp tục đòi về vì còn cha mẹ nhưng Dương ép bị cáo ở lại. Bị cáo cùng
Dương chia nhau ra khống chết Như và Linh, trói 2 tay, buộc vào cửa sổ
và bịt miệng họ.
Sau đó, bị cáo cùng Dương xuống dưới,
trói vợ chồng ông Mỹ cùng Quốc Anh. Quá trình truy hỏi chỗ cất tiền, khi
các nạn nhân nói không biết, bị cáo liền dùng dây siết cổ để cho Dương
cầm dao đâm. Cả Linh và Như cũng vậy. Các nạn nhân không thể phản kháng
vì bị cáo với Dương trói họ trước rồi mới giết.
Bị cáo không dám ra tay, nhưng Dương cầm
dao nhìn thẳng vào mặt khiến bị cáo rất sợ. Do bị Dương uy hiếp tinh
thần nên bị cáo làm theo lời anh ta.
Nghe Tiến nói sợ Dương cầm dao giết mình luôn nếu không làm theo thì người theo dõi phiên tòa thốt lên "nó nói xạo" vì cho rằng hình thể của Tiến to cao hơn Dương, có nhiều cơ hội bỏ chạy.
10:23
Bị can Tiến bình tĩnh trả lời, vẻ mặt không sợ sệt
Phóng viên Trường Nguyên
cho biết, 10h15, bị cáo thứ 2 là Vũ Văn Tiến (24 tuổi) đang trả lời các
câu hỏi của HĐXX. Tiến bình tĩnh và trả lời rành mạch các câu hỏi.
Tuy nhiên, bị cáo này trả lời cộc lốc với nét mặt bình thản.
Tiến bị thẩm vấn, thừa nhận lời khai của Dương là đúng. "Hôm bị cáo đang đi làm thì Dương gọi điện, nói có phi vụ cần bị cáo giúp", Tiến nói.
Vũ
Văn Tiến tiếp tục thanh minh, lúc đó bị cáo đang đi làm thì Dương gọi
điện nói có phi vụ cần giúp. Dương hẹn bị cáo ra quán cà phê bàn bạc,
anh ta nói có hùn vốn 900 triệu với một người ở Bình Phước để làm ăn nên
lên cướp lại. Dương nói "tao đã chuẩn bị hết đồ rồi" và rủ bị cáo cùng đi. Bị cáo không biết Dương đã chuẩn bị những hung khí gì.
Tiến - người nhiều lần khuyên Dương dừng tay thảm sát. Nguồn: VNE
"Vì sao sau khi thấy Dương đâm Vỹ, bị cáo nói quay về nhưng lại không về?", chủ tọa hỏi. "Thấy Dương cầm con dao, bị cáo sợ". Được hỏi về những tang vật gây án được trưng trước tòa, Tiến nhận ra súng điện, dao... mà Dương dùng gây án.
Tiến cho rằng bản thân đã cản Dương nhưng lúc đó thanh niên này cầm dao khiến anh ta mất hết tâm trí.
Trong khi Tiến và Dương khai lại hành động giết người thì thân nhân của bị hại gục khóc.
10:20
Dương thừa nhận là người cầm dao trực tiếp đâm 6 nạn nhân.
Sau gần một giờ xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hải Dương thừa nhận bản thân là người cầm dao trực tiếp đâm 6 nạn nhân.
- Lúc đó các nạn nhân có biết mặt bị cáo không? - Thưa không, ngoài Vỹ bị cáo nhắn tin từ trước, còn các nạn nhân khác không biết vì lúc đó trời tối, bị cáo bịt khẩu trang. Sau khi khống chế Như và Linh, bị cáo cùng Tiến xách dao xuống tầng trệt uy hiếp, trói ông Mỹ, bà Nga cùng cháu Quốc Anh. Bị
cáo cùng Tiến tách từng người ra để tra khảo nơi giấu tiền. Khi họ trả
lời không biết, bị cáo liền nói: "Làm đi Tiến". Tiến đã siết cổ cho bị
cáo cầm dao lần lượt đâm từng người.
Sau khi giết bà Nga và Quốc Anh, bị cáo
quay vào thấy ông Mỹ đã tháo được dây trói, bỏ ra khỏi phòng. Bị cáo nói
ông Mỹ đi đâu rồi chích điện, trói ông Mỹ lại để giết.
Sau đó, bị cáo quay lên giết 2 người trên lầu. Trước khi giết Linh, bị cáo nói "tất cả những gì xảy ra hôm nay do anh bị đối xử". Việc bị cáo giết 6 người hoàn toàn xuất phát từ sự thù hận.
Cả 6 nạn nhân đều do bị cáo trực tiếp
đâm nhưng không nhớ rõ đâm mỗi người bao nhiêu nhát. Bị cáo chỉ có một
mục đích khi đột nhập vào nhà ông Mỹ là giết người.
10:03
Đang xử, bỗng dưng trời nổi gió to
Khu vực xử án nổi gió to, bụi bay mù mịt khiến phiên xét hỏi bị cáo Dương tạm dừng trong vài phút.
Cơn gió diễn ra sau khi Dương khai thời điểm đâm dao vào cổ em Vỹ,
người thân của nạn nhân này khóc nức nở dưới hàng ghế dành cho bị hại.
09:57
Người thân nạn nhân vẫn không ngừng khóc
Trong lúc Dương khai thời điểm đâm dao vào cổ em Vỹ, người thân của nạn nhân này khóc nức nở dưới hàng ghế dành cho bị hại.
Hung khí vụ án tại phiên tòa. Ảnh: Trường Nguyên.
Cha của ông Mỹ cho biết, cháu Na (con út ông Mỹ) không tham dự phiên
tòa vì còn quá nhỏ. Na đã được gửi xuống TP HCM để người thân chăm sóc.
09:49
Sát thủ sợ... camera!
Chủ tọa phiên tòa hỏi:
Vào thời điểm gần xảy ra vụ án bị cáo từng nhiều lần đến nhà ông khu
vực nhà ông Mỹ và kêu Vỹ ra ngoài nhằm mục đích gì?
Dương trả lời: "Mục đích của bị
cáo là để nắm tình hình xem mỗi lần Vỹ ra ngoài có bị ông Mỹ phát hiện
hay không để chuẩn bị cho quá trình gây án sau này của bị cáo được thuận
lợi".
Người nhà các nạn nhân liên tuc nức nở.
Bị cáo Dương đang trình bày cho HĐXX
về những hành vi cùng với Thoại đi đến nhà ông Mỹ. Chủ tọa hỏi vì sao bị
cáo phải trèo qua tường ở khu vực xưởng gỗ nơi bị cáo làm việc để đi mà
không đi bằng cổng chính. Dương trả lời: "Bị cáo sợ bảo vệ và camera của xưởng gỗ phát hiện nên phải đi như vậy".
09:42
"Nhìn mặt các hung thủ cũng hiền lành nhưng họ độc ác quá".
Bà Trần Thị Danh (68 tuổi), người dân địa phương nói: "Nhìn mặt các hung thủ cũng hiền lành nhưng họ độc ác quá!".
Khi chủ tọa đang xét hỏi bị cáo Dương, ông Trần Tiến Phương (47
tuổi, huyện Bù Đăng) chia sẻ, ông chạy xe máy hơn 100 km đến khu xử
từ lúc 4h sáng. "Trước đây đọc báo không hình dung được các bị
cáo gây án và ác thế nào, giờ nghe hết cáo trạng thì cảm thấy
rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi", ông Phương nói.
09:40
Dương - Thoại quan hệ như thế nào?
Đứng trước vành móng ngưạ, là người trả lời đầu tiên, Dương tỏ ra vẻ khép nép, co cụm.
Bị cáo trả lời rành mạch các câu hỏi của chủ tọa.
Dương trả lời: "Bị cáo quen với thoại trước đó khoảng vài tháng và chỉ là bạn bè". Dương
giải thích từ "xử" mà Dương nói với Thoại có nghĩa là giết người.Bị cáo
Dương đang tường thuật lại việc cùng với Thoại đi lên nhà các nạn nhân
để giết người cướp tài sản nhưng không thành.
Bị cáo Dương khai trước tòa là có
mượn xe máy của bà Trinh là dì của Dương để đi gây án. Tuy nhiên Dương
chỉ nói mượn xe để đi lấy nên bà Trinh không biết hành vi phạm tội của
Dương.
Cáo trạng của VKS cũng cho biết do bà
Trinh không biết muc đích mượn xe của Dương và sau khi vụ án xảy ra bà
Trinh cũng không biết do Dương gây ra nên VKS không truy tố trách nhiệm
hình sự đối với bà Trinh và ông Long là người cho Dương mượn điện thoại.
Chủ tọa hỏi khi chia tay bị cáo có gặp và nói chuyện với Linh hay không?
Dương trả lời: "Từ khi chia tay bị cáo không gặp mặt và nói
chuyện với Linh nữa. Bị cáo bực tức do bà Nga ngăn cấm tình cảm của Linh
và bị cáo mà bà Nga không nói với bị cáo". Dương nói thêm: "Những gì bị cáo làm là đúng như trong cáo trạng đã nêu" và kể lại việc chuẩn bị súng, hung khí để chuẩn bị gây án.
09:28
Dương bình tĩnh nói: Giết 6 người!
- HĐXX: Hành vi phạm tội của bị cáo có phù hợp với cáo trạng không? - Dương: Dạ có, bị cáo giết 6 người. - HĐXX: Quan hệ giữa bị cáo và nạn nhân Linh là thế nào? -
Dương: Bị cáo và Linh có quan hệ tình cảm từ tháng 10/2013, khoảng
tháng 3/2015 thì Linh chia tay vì do gia đình ngăn cản. Giữa bị cáo và
Linh không có xích mích gì?
Dương khi trả lời chủ tọa rất bình tĩnh, thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta khai rành mạch từng chi tiết trong vụ án.
09:24
Bị cáo Nguyễn Hải Dương thừa nhận hành vi của mình phù hợp với cáo trạng
Theo cơ quan công tố, do thù tức bà Nga không cho
Dương và Linh đến với nhau nên anh ta nảy sinh ý định giết cả nhà người
yêu để trả thù và cướp tài sản. Dương đã chuẩn bị kế hoạch phạm tội,
chuẩn bị hung khí và lợi dụng cháu Vỹ để thực hiện tội ác. Nguyễn Hải
Dương đóng vai trò là người chủ mưu và trực tiếp giết 6 nạn nhân. Tiến
có hành vi siết cổ các nạn nhân để Dương dùng dao đâm. Sau khi gây án 2
bị can này còn cướp tài sản.
Thoại là người thực hiện hành vi giúp sức, mua dao cho Dương và Tiến
gây án. Hành vi của Dương, Tiến và Thoại phạm tội Giết người với các
tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự như:
Động cơ đê hèn, giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện tội phạm một
cách man rợ, giết người để thực hiện tội phạm khác, có tính chất côn đồ.
Khung hình phạt với tội danh này là từ 12 đến 20 năm, tù chung thân
hoặc tử hình. Đồng thời, các bị can còn phạm tội Cướp tài sản, quy định
tại khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 3 – 10 năm tù.
Sau hơn nửa tiếng, VKS đã đọc xong bản cáo trạng. Bị cáo Nguyễn Hải
Dương thừa nhận hành vi của mình phù hợp với cáo trạng đã nêu.
09:19
Gia đình ông Mỹ òa khóc và đập đầu xuống bàn
Gia đình ông Mỹ không kìm được bức xúc nên òa khóc và đập đầu xuống bàn. Cảnh sát trật tự phải vất vả khuyên giải.
Thấy 3 bị cáo có vẻ mệt mỏi, chủ tọa
phiên tòa chi phép Dương, Tiến, Thoại ngồi xuống để tiếp tục nghe cáo
trạng. Tại hiện trường vụ xét xử rất nhiều bụi, trời rắng nắng, vào
khoảng 33 độ C. Người dân dự khán cũng tiêp tục tiếp nước.
09:06
"Giết người vô tội không gớm tay"
Khi nghe VSK đọc đến đoạn Dương cầm dao đâm vào ngực
cháu Anh (15 tuổi) thì nhiều người không cầm được nước mắt. Bà Nguyễn
Thị An (54 tuổi) cho biết: "Tôi không thể tưởng tượng được giữ người với người mà sao chúng ác thế, giết người vô tội không gớm tay".
09:02
Người nhà nạn nhân ngất lịm, Nguyễn Hải Dương nháo nhác nhìn quanh
Nghe đến đoạn Dương ra
tay giết các nạn nhân, nhiều người tặc lưỡi xì xầm. Khi hành vi Dương ra
tay giết bé Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) được công bố, người thân nạn nhân
gào thét, đứng bật dậy như muốn lao về phía các bị cáo. Cảnh sát kịp
trấn an, song ông này đã ngất lịm.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Dương nhắm
nghiền mắt lại. Khi mọi người ồ lên khi nghe VKS đọc đến đoạn cắt cổ bà
Nga thì anh ta nháo nhác nhìn ra xung quanh.
Được biết, bản cáo trạng của VKS dài 22 trang. Trong lúc đọc, đại diện VKS đôi lúc phải nghỉ vì dài quá.
08:44
"Sao nó ác thế"?
Khi đại diện VKS đọc bảng cáo trạng tới đoạn Dương
quyết tâm giết hết 6 người mặc dù Thoại nói "giận ai giết người đó" thì
hàng nghìn người dân ồ lên. Họ nói với nhau "sao nó ác thế".
Gia đình nạn nhân của 6 người cùng di ảnh của họ tại phiên tòa.
Trong khi đó, 3 nghi can cúi gằm mặt trước vành móng ngựa nghe VSK đọc cáo trạng.
08:35
Viện kiểm sát đọc cáo trạng
VKSND
tỉnh Bình Phước bắt đầu công bố cáo trạng. Dương cúi đầu, dán đôi mắt
thâm quầng vào vành móng ngựa. Cạnh bên, Tiến liên tục thở dài, còn
Thoại dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm người thân.
Do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên các bị cáo chỉ được gặp người thân sau khi phiên xử sơ thẩm kết thúc.
08:30
Sự phẫn nộ của người dân với Dương - Tiến - Thoại
Trong lúc Chủ tọa phiên tòa lấy lý lịch 3 bị cáo, hàng
ngàn người dân la hét đòi các bị cáo đền mạng. Tuy nhiên, với sự có mặt
của hơn 300 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng công an, trật tự luôn được
duy trì.
Tòa lấy lại lời khai lý lịch của các bị cáo.
08:21
Kiểm tra lý lịch các bị cáo
Chủ tọa phiên tòa, ông
Nguyễn Hữu Trí thông báo về các quyền và nghĩa vụ của các bị cáo, đại
diện hợp pháp cho các bị hại...Trước đó là phần thẩm vấn, kiểm tra về lý
lịch của 3 bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Định Thoại.
Trước đó, khi thấy bị cáo Dương vừa xuất
hiện tại tòa, ngay lập tức ông Lê Quốc Hưng (em ruột nạn nhân Nguyễn Lê
Thị Ánh Nga) xông đến. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp được bố trí
ngay bên cạnh lập tức can thiệp.
Nguyễn Hải Dương trước vành móng ngựa.
Nhiều người thân, gia đình của 6 nạn nhân khi thấy 3 bị cáo đều
phản ứng nhưng lực lượng cảnh sát tại hiện trường đã can thiệp kịp thời.
08:19
Bắt 2 đối tượng móc túi tại phiên xét xử
Công an bảo vệ phiên tòa cho biết, vừa bắt 2 đối tượng
nghi trà trộn vào đám đông người dân dự khán để móc túi. Với số lượng
quá lớn số người tham dự, an ninh đã được thắt chặt.
Theo thống kê, có khoảng 4.000 người dân đang trực tiếp theo dõi phiên xét xử Dương - Tiến -Thoại.
08:12
Facebook: Dương - Tiến phải đền tội, công lý phải được thực thi
BTV mục mạng xã hội cho
biết, trước, trong khi vụ xét xử thảm sát này diễn ra, hàng chục fanpage
và các tài khoản facebook cá nhân đã cùng đăng status: Dương Tiến phải
đền tội, công lý phải được thực thi. Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ
đối với những tội ác mà Dương và Tiến gây ra.
"Cuối cùng thì cũng đến ngày xét xử. Pháp luật có nghiêm minh mới đủ tính răn đe" - Facebook Tran Le Nguyen viết.
08:03
Chưa có thảm án nào đông đảo phóng viên theo dõi đưa tin xét xử như vụ án này
Theo quan sát của phóng viên, có hàng trăm PV- CTV các báo đài đến tham dự và đưa tin về vụ xét xử này.
Khi vụ án diễn ra đến trước khi xét xử, thống kê của Tintuc.vn cho thấy có hơn 1.500 bài báo liên quan đến vụ án.
07:57
Người xem xét xử phẫn nộ, người nhà nạn nhân đòi ăn thua đủ với các sát thủ
Hàng nghìn người dân ở khu vực xét xử ồn ào phẫn nộ,
một số tiếng chửi bới vang lên. Còn người nhà các nạn nhân nhìn 3 bị cáo
ứa nước mắt, một người trong gia đình đòi chạy lên "ăn thua" với bị cáo
Dương.
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo.
07:54
Sát thủ Nguyễn Hải Dương đứng trước vành móng ngựa
Đại diện viện kiểm sát và
HĐXX bắt đầu vào làm việc, bị cáo Dương đứng trước vành móng ngựa. Mọi
người ở phiên tòa đứng dậy khi HĐXX đi vào. Chủ tọa phiên tòa đang thông
báo khai mạc phiên tòa.
Ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh
Bình Phước và một thảm phán làm chủ tọa phiên tòa. Ông Trí đã tuyên bố
khai mạc phiên tòa. Ông Lê Đức Xuân- Viện trưởng viện KSND Bình Phước
cùng một kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Thư ký tòa đang
báo cáo những người trong danh sách triệu tập. Riêng ông Nguyễn Tú Bình,
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn xin vắng mặt.
07:46
Thư ký phiên tòa, Hội đồng xét xử đang làm những nội dung cuối để chuẩn bị xét xử
Trong lúc đợi phiên tòa khai mạc, nhiều người dùng điện thoại vào các trang báo điện tử xem tin tức và hình ảnh liên quan.
Đây là phiên tòa được nhiều người dân theo dõi và chờ đợi sự công minh của công lý.
Trước khi phiên tòa này diễn ra, hàng ngàn người dân Bình Phước và các tỉnh xung quanh đã đến từ rất sớm để theo dõi phiên tòa.
07:35
Các bị cáo đã có mặt tại phiên tòa
Xe chở các bị cáo cũng đã tới nhưng các bị cáo vẫn
chưa được ra khỏi xe. Tới thời điểm này người nhà nạn nhân đã đem đủ 6
di ảnh đến hiện trường. Ban Tổ chức vừa lên loa thông báo hiện nay tại
phiên tòa có một số kẻ lợi dụng đông đúc, sơ hở của người dân thừa cơ
móc túi, trộm điện thoại, ví tiền...
Bị cáo Vũ Văn Tiến. Ảnh TTO
Các bị cáo đã bị áp giải ra khỏi xe
đặc chủng, đưa đến bên cánh gà của phiên tòa. Một số người có quyền lợi
và nghĩa vụ liên quan cũng đã có mặt tại phiên tòa. Hàng trăm cảnh sát
cũng có mặt tại hiên trường bảo vệ phiên tòa nghiêm ngặt.
07:31
Người nhà 6 nạn nhân mang theo di ảnh đến tham dự phiên tòa
Người nhà các nạn nhân đã mang di ảnh, bàn thờ tới phiên tòa. Trong
số người nhà có em gái và em trai nạn nhân Nga... Em gái của nạn nhân
Nga đang đã ôm di ảnh tới trước khán đài phiên tòa
07:16
Hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm để theo dõi diễn biến vụ xét xử
Từ sáng sớm, hàng trăm
người dân đã có mặt tại bãi đất trống trong Khu hành chính huyện Chơn
Thành - địa điểm diễn ra phiên xử vụ thảm sát. Nhiều người từ nhiều tỉnh
ở miền Tây, Tây Nguyên, TP HCM,... đến xem xét xử. Tuy nhiên, vì quy
định, họ không được đến gần khu vực diễn ra phiên tòa.
Ghi nhận của PV tại phiên tòa cho thấy hàng trăm cảnh sát đã có mặt để giữ gìn trật tự. An ninh được thắt chặt tuyệt đối.
Bắc Giang: Nghi vấn mẹ sát hại con gái 6 tuổi, rồi cắt tay tự tử?
Cháu bé gái 6 tuổi đã tử vong
khi ở trong phòng cùng người mẹ, người mẹ thì bị thương ở tay và cổ hiện
đang được cấp cứu tại bệnh viện...
Sau bữa cơm trưa cháu gái tử vong, con dâu cấp cứu
Sự việc xảy ra vào ngày 15/12, trú tại
xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân tử vong là cháu
Nguyễn Thị Phùng A. (6 tuổi). Mẹ cháu bé là chi Bùi Thị N. (1984) hiện
đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Theo lời kể người nhà nạn nhân, trưa
15/12, sau khi ăn cơm xong, bà Nguyễn Thị B. (mẹ chồng chị N.) lên phòng
đi ngủ, còn 3 mẹ con chi N. vào trong buồng ngủ chợp mắt.
Đến chiều, bà B. gọi cửa để đưa cháu A.
đi học. Tuy nhiên, thấy cửa khóa trong, gọi cửa thì không thấy con dâu
thưa. Bà Biên sau đó tìm chìa khóa phòng con dâu mở cửa ra thì bàng
hoàng thấy cháu gái đã tử vong nằm trên giường, còn con dâu trong tình
trạng nguy kịch với các vết dao ở hai tay và cổ, máu chảy lênh láng.
Bà B. đau đớn trước cái chết của cháu gái 6 tuổi.
Đứa con trai vừa sinh chưa đầy 2 tháng bị tay mẹ đè lên tím tái và được người thân kịp thời sơ cứu nên thoát chết.
Ngay sau khi phát hiện, người thân đã nhanh chóng đưa chị N. và con trai 2 tháng tuổi đi bệnh viện tỉnh Bắc Giang cấp cứu.
Thi thể cháu A. được lực lượng công an
huyện Việt Yên và công an tỉnh Bắc Giang giám định pháp y điều tra
nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ 1 con dao,
chăn gối dính máu.
Được biết, chị N. quê gốc ở Sơn La, lấy
chồng về Bắc Giang. Cả hai vợ chồng chị N. đi lao động ở Hàn Quốc, chị
vừa về trở nước để sinh con trai, hiện cháu được gần 2 tháng tuổi.
Ngay khi nhận được tin báo, chồng chị N. là anh Nguyễn Đức T. (SN 1981) đang làm việc ở Hàn Quốc đã vội trở về nước.
Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Bàng hoàng nghi vấn mẹ sát hại con (?)
Anh K. (em chồng chị Ngọc) cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến ai trong gia đình cũng đau xót.
Theo gia đình, cháu trai gần 2 tháng tuổi được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì, còn chị N. thì bị thương rất nặng.
"Sau khi xảy ra sự việc kiểm tra trong
nhà không phát hiện thấy mất mát gì. Chị dâu tôi là người rất hiền lành,
về quê ở với vợ chồng tôi và mẹ tôi để sinh cháu. Chị về cũng rất vui
vẻ. Mẹ chồng con dâu cũng không xảy ra mâu thuẫn gì, còn vợ chồng chị dù
ở xa nhưng thường xuyên gọi điện trò chuyện với nhau." – Anh K. nói.
Ông Dương Văn Thân - Trưởng công an xã Vân Trung.
Trao đổi về sự việc với PV, ông Dương
Văn Thân - Trưởng công an xã Vân Trung cho biết: Con trai chị N. mới
sinh được cấp cứu kịp thời nên không sao, nếu chậm 2, 3 phút thì cháu
khó qua khỏi bởi bị tay chị N. đè lên ngực khiến da tím tái. Ông Thân
cho biết, trên cổ bé A. đã tử vong có một vết bầm tím, nghi do bị ngạt.
Về nguyên nhân cháu A. tử vong, trưởng
công an xã Vân Trung cho biết: "Hiện tại cơ quan pháp y đang giám định
vết máu, mẫu vật chứng thu được tại hiện trường nên chưa xác định được
nguyên nhân vụ việc".
Ông Thân cho rằng, chị N. là người rất
hiền lành, ở địa phương không có điều tiếng gì. Nhưng việc vợ chồng ở
xa, không phụ giúp được vợ, người vợ phải lo toan hết công việc nên sau
sinh rất dễ có khả năng bị trầm cảm...
HLV Miura giải thích lý do chọn Công Phượng làm đội trưởng
22:11:17 17/12/2015
Nhà cầm quân người Nhật Bản tiết lộ Công Phượng là một trong những ứng
viên sáng giá cho chiếc băng đội của U23 Việt Nam. Trận đấu gặp Osaka là
một thử thách với anh.
Ở trận đấu U23 Việt Nam - Cerezo Osaka, Công Phượng mang băng đội
trưởng. Tiền đạo của HAGL thi đấu năng nổ, hiệu quả. Trong đó có một pha
đá phạt kiến tạo cho Mạnh Hùng đánh đầu ghi bàn cho U23 Việt Nam.
Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Miura giải thích lý do chọn tiền đạo HAGL mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam. "Ba
trận đấu vừa qua, tôi liên tục trao băng đội trường cho những người
khác nhau. Công Phượng đeo băng hôm nay vì anh ta là một trong những ứng
viên sáng giá cho băng đội trưởng. Tuy nhiên, đến lúc này tôi chưa đưa
ra sự lựa chọn cuối cùng. Tôi muốn tiếp tục theo dõi trước khi đưa ra
kết luận".
Nói về lối chơi của các học trò, HLV Miura cho rằng
U23 Việt Nam đã quen với cường độ và phong cách chơi bóng nhanh, cường
độ cao của cầu thủ Nhật sau 2 trận với JFL Selection. "Hôm nay,
học trò của tôi chơi nhanh, với cường độ cao. Họ áp dụng được nhiều
phương án tiếp cận khung thành đối phương. U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn
trước Cerezo Osaka, dù họ được đánh giá cao hơn JFL Selection".
Hàng
công của U23 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu diễn ra trên
sân Hàng Đẫy, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn tỏ rõ sự chưa hài
lòng. "Sau ba trận, các cầu thủ mới chỉ ghi được 2 bàn, hiệu
suất này thực sự không cao. Hàng công cầm bóng và có nhiều cơ hội nhưng
triển khai dứt điểm trước cầu môn chưa tốt. Bên cạnh đó, hàng thủ chơi
tạm ổn với những hậu vệ như Duy Khánh, Mạnh Hùng, Thanh Hiền... Chúng
tôi sẽ có những điều chỉnh trong tập luyện để cầu thủ chơi nhanh, đơn
giản và dứt điểm nhiều hơn. Bởi mỗi khi họ triển khai mà mất bóng, chúng
ta đều bị phản công và dễ dẫn tới bàn thua".
HLV Miura trả lời họp báo sau trận hòa 2-2 trước Cerezo Osaka.
Ở
bên kia băng ghế huấn luyện, HLV trưởng Cerezo Osaka, ông Kazuhiro
Murata nói rằng các học trò của ông chưa thể hiện hết năng lực ở trận
đấu này. "Các tiền đạo của U23 Việt Nam rất nhanh. HLV Miura
biết chỗ nào Cerezo Osaka có khoảng trống để chỉ đạo các học trò tấn
công. Đặc biệt là tiền đạo số 10 (Công Phượng - PV). Một số tình huống hậu vệ của tôi gặp cầu thủ U23 Việt Nam đá quá quyết liệt nên hạn chế va chạm".
Trong
đội hình đá chính của Cerezo Osaka tối nay (17/12), có 6 cầu thủ đang
chơi đội hình 1, thêm một người năm sau sẽ lên thi đấu tại J.League 2.
Kết thúc phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV trưởng Cerezo Osaka dành lời khen ngợi cho đội trưởng của U23 Việt Nam. "Khi
tôi chỉ đạo các học trò hạn chế khả năng di chuyển tự do của anh ấy,
anh ấy vẫn có cách cầm bóng quay lại làm khó cho đối phương. Cầu
thủ số 10 (Công Phượng - PV) có những bước chạy vững chắc, những pha xử
lý bóng tinh tế. Tôi cảm thấy đó là người có vai trò trọng tâm trong
đội hình U23 Việt Nam".
Theo Zing
Cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn cùng bạn gái xinh đẹp trở lại Việt Nam
17/12/2015 16:27
Trưa hôm nay, cầu thủ danh tiếng của bóng đá Mỹ đã có mặt tại TP.HCM để tìm kiếm cơ hội chơi ở V-League.
Lee Nguyễn và bạn gái xinh đẹp tại sân bay Tân Sơn Nhất
Xuất hiện ở cổng
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Lee Nguyễn tay trong tay với cô bạn gái
người Mỹ. Bạn gái của Lee Nguyễn khá xinh đẹp, rất xứng với cầu thủ một
thời được mệnh danh là "sát gái" nhất trong giới cầu thủ thi đấu tại
V-League.
Hồi đá V-League trong màu áo HAGL và Becamex Bình Dương, Lee Nguyễn
luôn được giới người đẹp Việt săn đón và anh cũng tạo nên nhiều tai
tiếng về tình trường.
Tuy nhiên, khả năng chơi bóng của chàng Việt kiều này cũng rất đáng
gờm, bởi khi rời Việt Nam vào năm 2012, anh trở thành một trong những
cầu thủ được yêu thích tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong nhiều
năm liền.
Là nhân vật chính giúp CLB New England Revolution thi đấu thành
công ở các mùa giải gần đây, Lee Nguyễn được HLV Klinsman gọi vào đội
tuyển quốc gia Mỹ.
Do không đạt được thỏa thuận với CLB chủ quản New England
Revolution về vấn đề lương bổng, nên Lee Nguyễn muốn trở lại Việt Nam để
thi đấu tại V-League. Trở ngại duy nhất hiện nay là khoản chi phí cho
một năm còn hợp đồng với New England Revolution khá cao nên những CLB
Việt Nam muốn có Lee Nguyễn chưa thể quyết định để có được chữ ký của
anh.
Lee Nguyễn sẽ có buổi gặp gỡ thân mật và trao đổi cùng báo chí Việt
Nam xung quanh chuyện anh muốn thi đấu tại V-League tại Nhà hàng món
Huế vào trưa 19.12.
Một số hình ảnh của Lee Nguyễn và bạn gái khi vừa đặt chân đến TP.HCM
Khánh Châu - Nguyên Trương
Gần 1.400 phóng viên dự cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin
VOV.VN -“Nước Nga không tiến hành chiến tranh ở Syria.
Nga cũng không nhất thiết phải xây dựng căn cứ quân sự của mình tại
Syria”, ông Putin nói tại cuộc họp báo.
12h
trưa 17/12 (theo giờ Moskva, tức 16h Việt Nam), Tổng thống LB Nga
Vladimir Putin đã có cuộc họp báo lớn thường niên với sự tham dự của
1390 phóng viên trong nước và nước ngoài.
Phóng viên VOV đang
tham dự cuộc họp báo cho biết, cuộc họp báo đã kéo dài được hơn 2 tiếng
đồng hồ và Tổng thống Putin đã trả lời khoảng 20 câu hỏi của các phóng
viên xoay quanh các chủ đề về tình hình kinh tế – xã hội của nước Nga,
tình hình quốc tế và chính sách của Nga trong khắc phục khủng hoảng kinh
tế cũng như chính sách đối ngoại trong bối cảnh hiện nay.
Tổng thống Nga Putin
Ngay sau câu chào hỏi,
giao tiếp với các phóng viên báo chí, Tổng thống Putin trả lời ngay câu
hỏi đầu tiên được dành cho phóng viên kênh TV1 của Nga về tình hình kinh
tế đất nước.
Tổng thống Putin thừa
nhận kinh tế Nga đang ở thời điểm tột đỉnh của cuộc khủng hoảng và cần
có những điều chỉnh về ngân sách năm 2016 để phù hợp với sự sụt giảm
mạnh của giá dầu như hiện nay.
Ông Putin cũng cho
rằng, năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp của Nga 5,6% là nhờ những nỗ lực của
Chính phủ trong khắc phục khủng hoảng; khẳng định, giảm nợ nước ngoài
của Liên bang Nga là một khía cạnh tích cực của biện pháp trừng phạt
phương Tây chống lại Nga.
Tổng thống Putin nói:
“Chính phủ dự kiến Kinh tế Nga sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 0,7% trong năm
2016, 1,9% năm 2017 và 2,4% trong năm 2018. Cần lưu ý rằng nội các sẽ
không vội vàng tính toán lại ngân sách, nhưng phải chuẩn bị cho bất kỳ
kịch bản nào tùy vào tình hình thực tế”.
Tổng thống Putin cho
rằng, về mặt chiến lược, Chính phủ Nga đã triển khai những bước đi cần
thiết và nói chung công việc rất có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có thể làm
tốt hơn nữa bởi 35% kế hoạch chống khủng hoảng còn chưa hoàn thành. Ông
Putin cũng trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các chính sách kinh tế –
xã hội trong nước.
Liên quan đến điểm nóng
Trung Đông và cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, cụ thể là chiến dịch
không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Tổng thống Putin đã
trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên và khẳng định không thể có biện
pháp nào ổn định lại tình hình Syria ngoài giải pháp chính trị và kế
hoạch của Nga trong vấn đề này cũng đồng thuận với Mỹ.
“Kịch bản cho việc giải
quyết vấn đề Syria bằng giải pháp thông qua Hội đồng Bảo an LHQ mà Mỹ
đề xuất là phù hợp và tôi mong là Chính quyền Syria sẽ chấp nhận giải
pháp này. Nước Nga không tiến hành chiến tranh ở Syria, chiến dịch không
kích là riêng và không tác động xấu đến ngân sách Quốc gia. Nga cũng
không nhất thiết phải xây dựng căn cứ quân sự của mình tại Syria”, ông
Putin nói
Phòng họp báo trước giờ bắt đầu
Tổng thống Putin cũng
trả lời nhiều câu hỏi khác liên quan đến các quan hệ của Nga với các
nước láng giềng như Ukraina, Gruzia... và các nước phương Tây trong
nhiều vấn đề chính trị và kinh tế.
Cuộc họp báo thường
niên của Tổng thống Putin vốn đã rất thu hút sự chú ý không chỉ của
người dân trong nước mà người dân nhiều nước trên thế giới. Năm nay, với
những diễn biến phức tạp suốt thời gian qua, số phóng viên tham dự là
rất đông và đạt con số kỷ lục với với 1.390 nhà báo, phóng viên Nga và
quốc tế đã đăng ký tham dự.
Cho đến thời điểm này,
vì họp báo còn chưa kết thúc nên chưa biết thời lượng và số câu hỏi sẽ
là bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó vẫn là điều mà dư luận rất quan tâm.
Trung tâm báo chí phục vụ đưa tin cuộc họp báo của Tổng thống Nga
Và như thường lệ, Cuộc
họp báo lớn của Tổng thống Putin được phát thanh và truyền hình trực
tiếp trên các kênh quốc gia như radio “Hải đăng”; “Tin tức FM”; “Radio
Nước Nga”, truyền hình “Nước Nga 1”; “Nước Nga 24”; “Kênh 1”.
Ở nhiều tỉnh, thành phố
lớn của nước Nga, những màn hình lớn được đặt trên các quảng trường,
đường phố lớn để người dân quan tâm có thể theo dõi trực tiếp./.
Điệp Anh - Thành Phương/VOV- Moscow
Putin nói thô tục về Thổ Nhĩ Kỳ
3 giờ trước
Trong cuộc
gặp gỡ truyền thông cuối năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng từ
ngữ thô tục nói về Thổ Nhĩ Kỳ và ca ngợi Sepp Blatter.
Người dân Nga trước màn hình chiếu ông Putin trả lời báo chí
Không giấu vẻ tức giận vẫn còn về vụ
Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ phi cơ ném bom Su-24 của Nga, ông Putin nói "bọn Thổ
liếm vào một số chỗ nhất định của người Mỹ".
Tổng thống Nga cũng nói hành động của Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước là "thù địch" và Nga sẽ không bỏ qua.
Ông cũng ca ngợi cựu lãnh đạo Fifa, Sepp Blatter và cho rằng ông Blatter cần được nhận Nobel Hòa bình.
Hiện ông Blatter đang bị điều tra vì các báo buộc tham nhũng ở Fifa.
Trong
buổi trả lời báo chí cuối cùng của năm 2015 hôm 17/12 được truyền trực
tiếp trên toàn Liên bang Nga, ông Putin cũng bác bỏ tin rằng quân chính
quy Nga được triển khai ở Đông Ukraine.
Nhưng ông xác nhận rằng "có một số người đang thực hiện các nhiệm vụ nhất định trong khu vực quân sự". Ông cũng tiết lộ về con nhưng chỉ nói hai con gái ông sống ở Nga, và "không dính vào chính trị hay kinh doanh gì". Trong cuộc nói chuyện với báo chí hơn 3 tiếng, ông
cũng xác nhận GDP của Nga sụt giảm, lạm phát ở mức 12,3%, và thu nhập
của quốc gia, người dân và đầu tư đều sụt.
Nhưng ông Putin nói "điểm xấu nhất" của khủng hoảng kinh tế đã qua.
Phú Yên khởi tố 10 bị can sai phạm đền bù, giải phóng mặt bằng
Ngày 17/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết
định khởi tố đối với 10 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến công
tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú
Yên.
Theo đó, 8 bị can thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hòa cùng bị khởi tố
về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự gồm Nguyễn Tài, nguyên
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện (hiện là Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh
Phú Yên); Huỳnh Ngọc Sương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân
huyện; Nguyễn Kỳ Tổng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện;
Nguyễn Dương Tiến Hùng, Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Nguyễn Trình Văn, Nguyễn
Văn Sơn cùng là cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện và Huỳnh Công
Dự, cán bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị
can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám nơi làm việc đối với Lê Văn Hoàng,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tâm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật Hình sự.
Với Nguyễn Hữu Phí (ở thành phố Tuy Hòa) là người hưởng lợi trong việc
đền bù giải phóng mặt bằng ở xã Hòa Tâm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú
Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ với vai trò đồng phạm.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã ra
quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can là cán bộ huyện Đông Hòa về
tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọng gồm Nguyễn Kích, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ
đất huyện, Phó ban Đền bù giải phóng mặt bằng dự án Hòa Tâm; Dương Văn
Nhân, Phó Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện; Võ Tấn Vinh, cán bộ Phòng
Tài chính huyện; Huỳnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ
đất huyện cùng hai nhân viên là Bùi Xuân Quang và Trần Trọng Duy.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2013, trong quá trình bồi thường giải
phóng mặt bằng tại xã Hòa Tâm, các bị can trên đã cố ý làm trái quy
định về đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ, cá nhân bị thu hồi đất
để thực hiện dự án Hòa Tâm, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 3 tỷ đồng./.
Chelsea sa thải HLV Jose Mourinho
5 giờ trước
Video
cho thấy một số hình ảnh huấn luyện viên đội Chelsea, ông Jose
Mourinho, vẫn ra sân tập cùng với các cầu thủ đội bóng này ngay sáng
17/12 trước khi ông bị sa thải vào chiều cùng ngày.
Đây là lần thứ hai ông
Jose Mourinho bị Chelsea sa thải và lần này chỉ bảy tháng sau khi ông
dẫn dắt đội bóng đến đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, Premier
League.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha năm nay 52 tuổi trở lại đội Chelsea lần thứ hai hồi tháng 6/2013.
Chỉ một năm sau Chelsea đã vô địch sớm với 8 điểm cách biệt ở mùa giải trước và cũng đoạt League Cup cùng năm.
Bộ Công an phá đường dây “sextour” liên tỉnh
Dân trí Nguyễn Thị Thanh Hợi hoạt động cực kỳ tinh vi,
luôn yêu cầu khách phải chuyển khoản 50% số tiền mua dâm sau đó mới điều
gái đi bán dâm theo hình thức “sextour” tại nhiều tỉnh thành trong cả
nước.
Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết
vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) và Phòng PC45 -
Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mại dâm dưới hình thức đường
dây gái gọi. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hợi (SN 1985, trú tại TP
Vinh, Nghệ An) về hành vi môi giới mại dâm.
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hợi. (Ảnh: ANTĐ)
Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Hợi có 1 tiền án
về tội “Môi giới mại dâm” và 2 tiền sự về hành vi đánh bạc. Đường dây
mại dâm do Hợi cầm đầu được tổ chức dưới hình thức gái gọi cao cấp tại
nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Vinh và các tỉnh phía bắc.
Năm trong đường dây của Hợi là nhiều cô gái trẻ đẹp, không chỉ là
những người tại Nghệ An mà Hợi còn tuyển lựa nhiều người từ các tỉnh
khác trên cả nước và sinh viên một số trường cao đẳng trên địa bàn TP
Vinh.
Quá trình trinh sát cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Hợi hoạt động cực kỳ
tinh vi, luôn yêu cầu khách phải chuyển khoản 50% số tiền mua dâm sau đó
mới điều gái đi bán dâm theo hình thức “sextour” tại nhiều tỉnh thành
trong cả nước. Đường dây gái gọi cao cấp dưới sự tổ chức của Hợi đã hoạt
động trong thời gian dài, chuyên cung cấp gái mại dâm cho khách là
những người có điều kiện kinh tế.
Ngoài việc môi giới mại dâm ở địa bàn TP Vinh, Hợi còn điều gái đi
bán dâm theo tour ở nhiều tỉnh thành miền bắc và miền trung. Hợi thỏa
thuận với khách tối thiểu 5 triệu đồng/lượt mua dâm, qua đêm giá từ 8
đến 10 triệu đồng. Mỗi lẫn tổ chức môi giới mại dâm, Hợi hưởng 30% số
tiền gái bán dâm nhận được.
Ngày 15/12, các trinh sát Cục C45 nắm được thông tin Hợi sẽ tổ chức
một “sextour” cho 3 “đại gia” với giá 12 triệu đồng/2 ngày/người tại một
khách sạn hạng sang ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Khoảng 13h ngày 15/12,
khi các đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, lực lượng công an
đã kiểm tra, bắt quả tang.
Đáng chú ý, trong số gái bán dâm có 1 nữ sinh trường cao đẳng trên địa bàn TP Vinh.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Tiến Nguyên
Tàu ngầm thứ 5 của Việt Nam khởi hành đi Cam Ranh
Chiếc tàu ngầm thứ 5 trong tổng số 6 chiếc thuộc dự
án 636 được Hải quân Việt Nam đặt Nhà máy đóng tàu Admiralty sản xuất
thuộc Tổng công ty đóng tàu Nga, đã lên đường tới Cam Ranh ngày hôm nay,
17/12.
Ảnh minh họa.
Theo tin tức trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga, tàu hàng Rolldock
Star của Hà Lan sau khi đưa tàu ngầm Việt Nam vào khoang, đã khởi hành
rời cảng St. Petersburg. Tiếp đến là chặng lai dắt tàu ngầm về cảng Cam
Ranh, Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, tàu ngầm thứ 4 trong dự án đã được
chuyển về tới Việt Nam.
Hợp đồng mua bán 6 tàu ngầm diesel-điện dự án 636 đã được ký kết vào năm
2009 trong chuyến thăm Moskva của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài việc
đóng các tàu ngầm tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, hợp đồng có kèm theo
điều khoản đào tạo thủy thủ đoàn Việt Nam và cung cấp các trang thiết bị
kỹ thuật cần thiết.
Trước đó, ngày 6/11, một đại diện của Công ty Cổ phần Nhà máy đóng tàu
Gorky Zelenodolsk của Nga cho biết 2 khinh hạm lớp Gepard 3.9 mà công ty
này đang đóng cho Việt Nam sẽ được bàn giao cho khách hàng đúng thời
hạn vào cuối năm 2016.
Phát biểu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế tại Indonesia, ông Yevgeny
Matveyev, kỹ sư trưởng của bộ phận thiết kế thuộc công ty Zelenodolsk
cho biết: “Một cặp tàu tương tự đã được đóng cho Việt Nam trước đó, hiện
cặp tàu thứ hai đang được đóng với những khác biệt về chủng loại vũ khí
và thiết bị quân sự. Thời hạn bàn giao là vào cuối năm 2016”.
TheoTin tức/TTXVN
TP HCM: Triệt phá ổ cờ bạc, bắt giữ 7 đối tượng giang hồ
Cập nhật 09:30 ngày 17/12/2015
(An ninh - Trật tự) - Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 50 triệu đồng, 4 bộ bài tây, xí ngầu…là tang vật của vụ việc.
9h sáng ngày 10/12,
công an quận Tân Phú ập vào 1 căn nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú
Thạnh bắt quả tang 4 đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám ăn chi, tại 1 phòng ở lầu 2. Ngoài ra có 3 đối tượng khác cũng có mặt tại sòng.
Công an quận Tân Phú cho biết, đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.
Các
đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thanh Hà (SN 1969), Nguyễn Đức Long (SN
1962), Đỗ Minh Thuận (SN 1960, cùng trú quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hạnh
(SN 1981, trú huyện Bình Chánh), Trần Gia Anh Dũng (SN 1968, trú quận 1)
Nguyễn Tùng Vũ (SN 1976, trú quận Bình thạnh) và Nguyễn Tấn Mỹ (SN
1986, trú tỉnh Bình Thuận).
Tang vật thu giữ được tại hiện trường -Ảnh : LĐ
Theo
điều tra, vào đầu tháng 12, Lê Thanh Hà ngỏ ý thuê căn biệt thự của
Nguyễn Đức Long ở đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú)
để làm nơi sát phạt. Được Long đồng ý, Hà rủ thêm Thuận, Hạnh, Dũng, Vũ
và Mỹ tham gia, thay phiên sát phạt suốt ngày đêm.
Tại
sòng bạc, Hạnh và Mỹ đứng ra thu tiền xâu. Thời điểm bị triệt phá, sòng
bạc đã thu xâu được khoảng 10 triệu đồng. Điều đáng nói các đối tượng
bị bắt giữ đều là dân giang hồ cộm
cán. Cụ thể Hà có 1 tiền án tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hạnh có 1
tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, Dũng có 2 tiền án cùng về tội
“mua bán trái phép chất ma túy” và Thuận cũng vừa chấp hành xong án phạt
tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Hiện, cơ quan chức năng đang thu thập lời khai, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án.
Hằng Nguyễn (TH)
Rẽ phải bất ngờ, tài xế xe tải "tông" chết 2 nữ sinh
Dân trí Do "cua" gấp và thiếu quan sát, tài xế điều
khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đã bất ngờ tông vào xe một
chiếc xe máy di chuyển cùng chiều, vụ tai nạn đã khiến 2 nữ sinh đang
chở nhau trên chiếc xe máy ấy bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy giao thông xảy ra vào khoảng 12h30 phút 17/12, tại
ngã tư giau nhau giữa quốc lộ 25 và đường ĐT 25 thuộc địa phận xã Hòa
Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên), khiến 2 nữ học sinh tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nữ học sinh tử vong tại chỗ
Hai nạn nhân được là em Lê Thị Thanh Tuyền (17 tuổi, ở thôn Định
Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) là học sinh Trường TPTH Trần
Quốc Tuấn và Hồ Lê Vi (14 tuổi, ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện
Phú Hòa) đang học lớn 9 Trường THCS Nguyễn Thế Bảo.
Hai em có bà con họ hàng. Trong lúc hai chị em đang trên đường đi mua
đồ về lo mai táng người thân, đến địa điểm trên thì không may bị tai
nạn.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô tải BKS:
78C-04688 do tài xế Trần Văn Lên (28 tuổi, ở thôn Phú Sen Tây, xã Hòa
Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển chở vật liệu xây dựng lưu
thông theo hướng Đông - Tây trên quốc lộ 25.
Khi đến đoạn giao nhau với ĐH 25 (đường huyện) thuộc địa bàn thôn
Phong Niên, xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa), bất ngờ xe chở vật liệu rẽ
phải để qua cầu, cú "cua" xe quá gấp và thiếu quan sát của tài xế đã
khiến chiếc xe tải tông vào xe môtô mang biển kiểm soát 78-F7 3991, do
hai nữ sinh điều khiển đi cùng chiều.
Chiếc xe máy bị cán nát
Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến 2 nữ sinh đã ngã xuống và tử vong tại chỗ.
Sau khi gây tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường, đến trình báo tại Công an huyện Phú Hòa.
Được biết, hai em có bà con họ hàng. Trong lúc hai chị em đang trên
đường đi mua đồ về lo mai táng người thân, đến địa điểm trên thì không
may bị tai nạn.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.
Công Sơn
Thư của Mao Trạch Đông được bán cao hơn 4 lần giá dự đoán
Bức thư của Mao Trạch Đông - Ảnh: Sotheby’s
Đây là mức giá vượt xa mức dự đoán ban đầu chỉ 100.000-150.000 bảng.
Theo BBC, bức thư được viết vào ngày 1.11.1937 khi Nhật đang xâm
chiếm Trung Quốc. Nội dung thư kêu gọi lãnh đạo Công đảng Anh, ông
Clement Attlee cũng là Thủ tướng Anh lúc đó, cung cấp “sự hỗ trợ thiết
thực” cho Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống Nhật.
Bức thư được xem là một ví dụ “cực hiếm” về chữ ký của ông Mao.
Đồng ký tên dưới thư là ông Mao và ông Chu Đức, một lãnh đạo khác
của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bức thư được viết tại thành phố Diên An,
tỉnh Thiểm Tây và được nhà báo James Bertram gửi đến ông Atlee.
Theo Hoàn Cầu Thời báo, đây là bức thư thứ hai có chữ ký
của ông Mao được đưa ra bán đấu giá trong những thập niên gần đây. Người
mua là một nhà sưu tập Trung Quốc.
Trùng Quang
Dùng dao tự đâm liên tiếp vào đầu giữa sân bay
23:29:53 17/12/2015
Hành khách tại sân bay quốc tế Heathrow của Anh vô cùng hoảng sợ khi
chứng kiến cảnh một người đàn ông cầm dao tự đâm liên tiếp vào đầu mình.
Theo Dailymail, vào khoảng 5h45 chiều 16/12, sau khi qua cửa an ninh
và kiểm tra hải quan ở nhà ga số 5 người đàn ông này dùng con dao nhặt
được tại một cửa hàng ở phòng chờ khởi hành tự đâm mình.
Hành
khách xung quanh sợ hãi chạy đến ngăn cản và gọi cảnh sát. Cảnh sát,
nhân viên y tế và an ninh sân bay ngay lập tức có mặt và đưa anh này
nhập viện.
Hãng tin Guardian dẫn lời một hành khách (giấu tên) có
mặt tại hiện trường cho biết anh nghe thấy tiếng người đàn ông la hét và
chạy tới cổng số 19 để bắt chuyến bay tới Aberdeen.
Hành khách
này cho biết: “Tôi nhìn thấy người đàn ông trông giống như người Trung
Đông hoặc Bắc Phi ăn mặc lịch sự cầm dao liên tục đâm vào đầu mình, máu
chảy ròng ròng xuống áo”.
“Mọi người chạy đến cố ngăn cản anh ta.
Anh ta nói gì đó tôi không hiểu và có vẻ trông rất đau khổ. Anh ta không
tấn công bất cứ ai cả nên tôi nghĩ đây không phải là khủng bố. Người
ngồi cạnh tôi nói rằng anh ta lấy con dao từ nhà hàng hải sản bên cạnh
cổng phía nam”, anh nói thêm.
Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Thủ
đô London cho biết: “Cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo vụ việc lúc
5h45 chiều 16/12 tới cửa hàng ở nhà ga số 5, sân bay Heathrow.
Cảnh
sát cùng Cơ quan Cấp cứu London ngay lập tức có mặt. Người đàn ông đã
được đưa tới bệnh viện và may mắn vết thương không đe dọa đến tính mạng.
Do anh này không làm ai bị thương nên vụ việc không được coi là khủng
bố”.
Theo Tiền Phong
Mỹ chấp thuận quan điểm của Nga về tương lai Tổng thống Syria Assad
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho thấy một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Tổng thống Syria Assad.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/12 đã chấp thuận quan điểm xuyên suốt
bấy lâu của Nga về vấn đề gai góc nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng
Syria – đó là tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ do chính người
dân nước này quyết định.
Đây được xem là
diễn biến tích cực trong việc thu hẹp các bất đồng giữa Moskva và
Washington nhằm tìm ra cách thức chấm dứt xung đột nội chiến kéo dài hơn
4 năm qua tại Syria. “Mỹ và các đối tác không hướng đến cái gọi là thay
đổi thể chế (tại Syria)… Vấn đề chính hiện nay không phải là khác biệt
Nga - Mỹ về phải làm và không được làm những gì có liên quan đến ông
Assad. Quan trọng hơn, đó là việc thúc đẩy một tiến trình hòa bình mà ở
đó người Syria sẽ quyết định tương lai của đất nước”, Ngoại trưởng Mỹ
bày tỏ.
Tổng thống Nga Putiin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh AFP).
Tuyên bố của ông Kerry cho thấy một sự thay
đổi trong chính sách của Mỹ đối với Tổng thống Assad trong vài tháng trở
lại đây, giữa lúc ảnh hưởng tiêu cực ngày một lớn của tổ chức Nhà nước
Hồi giáo (IS) tự xưng gia tăng và trở thành mối ưu tiên, bận tâm của các
bên liên quan. Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên lên
tiếng “đòi” nhà lãnh đạo Syria phải từ chức vào mùa hè năm 2011, với
tuyên bố “ông Assad phải ra đi”. Gần đây, Washington và nhiều đồng minh
châu Âu bắn tín hiệu, Tổng thống Assad sẽ phải thoái lui, nhưng không
phải trong “ngày một ngày hai”. Giờ thì tương lai của ông Assad là
“không xác định” và sẽ do chính người người dân Syria quyết định. Tại Moscow ông Kerry cũng có phiên thảo luận
kéo dài hơn 3 giờ với đồng cấp người Nga Sergei Lavrov trong một loạt
các vấn đề, nổi bật là về tình hình Syria. Ngoài vấn đề ông Assad, hai
bên đề cập đến một số nội dung quan trọng khác như xác định nhóm đối lập
nào sẽ được phép tham gia vào tiến trình chuyển tiếp chính trị, nhóm
nào sẽ bị coi là quân khủng bố và cần phải diệt trừ. Jordan được giao trách nhiệm lên danh sách
này và cuộc gặp cấp bộ trưởng Nhóm Hỗ trợ Syria sẽ diễn ra tại New York
vào ngày 18/12 tới. Trước đó, hôm 14/11, cuộc gặp tại Vienna (Áo) với sự
tham gia của ngoại trưởng và thứ trưởng 20 nước, đại diện của Liên minh
châu Âu (EU), Liên đoàn các quốc gia Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo
(OIC) đã đạt được thời gian biểu tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời
hạn ở Syria, nhưng còn bất đồng về tương lai chính trị của Tổng thống
Assad. Phe đối lập Syria vẫn bảo lưu quan điểm, việc ông Assad từ nhiệm
là điều kiện cần để khởi động tiến trình đàm phán chính trị giữa các lực
lượng ở Syria.
Liên quan đến khủng hoảng trong quan hệ Nga – Mỹ, ông Kerry cũng
phát đi những tuyên bố mang tính xây dựng. “Mỹ không có ý theo đuổi
chính sách cô lập Nga”, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu, đồng thời nói rằng
thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu Nga-Mỹ có được nhận thức chung và hợp tác
cùng nhau.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, các
máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện nhiều cuộc không kích hỗ trợ lực
lượng nổi dậy tại Syria trong cuộc chiến chống khủng bố IS. Theo đó,
Moskva đang tìm cách kết nối các nỗ lực của Quân đội Syria tự do (FSA)
với lực lượng trung thành với Tổng thống Assad để diệt trừ IS. Các nhóm
được không quân Nga hỗ trợ gồm có Ganim (một nhánh của FSA), nhóm “Sư tử
sa mạc”, Nhóm Qalamoun và Nhóm “Các lực lượng dân chủ”. Ngược lại, một
số nhóm cũng đã hỗ trợ Nga trong việc chỉ định các mục tiêu của quân
khủng bố./.
Theo Hoài Thanh/báo Tin tức
Nhà báo Nhật trắng án ở vụ cáo buộc bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc
Ngày 17/12, Tòa án Seoul đã tuyên trắng án đối với nhà báo Nhật Bản
Tatsuya Kato bị cáo buộc viết bài báo bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc Park
Geun Hye hồi tháng 8/2014.
Ông Kato, 49 tuổi, cựu Trưởng văn phòng đại diện báo Sankei Shimbun ở
Seoul, đã bị các công tố viên Hàn Quốc truy tố hồi tháng 10/2014 và đề
nghị mức án 18 tháng tù giam với cáo buộc viết bài bôi nhọ làm tổn hại
uy tín của Tổng thống Park Geun-Hye.
Tòa án Hàn Quốc bắt đầu xét xử nhà báo này từ tháng 11/2014.
Trong bài báo nói trên, ông Kato dẫn các tin đồn và báo chí Hàn Quốc
liên quan đến mối quan hệ của Tổng thống Park Geun-Hye với một trợ lý
nam vào thời điểm xảy ra thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4 năm ngoái
khiến hơn 300 người thiệt mạng và mất tích. Các công tố viên cho rằng
tác giả đã viết bài báo này mà không nhận thức được rằng đó là những tin
đồn sai sự thật.
Ngay sau khi Tòa án Seoul tuyên trắng án đối với ông Kato, Thủ tướng
Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng "đánh giá cao" phán quyết của tòa án
Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng phán quyết này sẽ tác động tích cực
đến quan hệ giữa hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cũng bày tỏ hoan nghênh phán
quyết của tòa án Hàn Quốc và hy vọng động thái này sẽ giúp thúc đẩy
quan hệ song phương Nhật-Hàn.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il
cho biết bộ này đã đề nghị phía công tố xử lý trường hợp trên cần cân
nhắc ảnh hưởng tiêu cực có thể đối với mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật
Bản./.
Đến hẹn lại lên, vào thời gian này nhiều tuyến
đường quốc lộ, tỉnh lộ ở miền Tây, nhan nhản cảnh bày bán chim trời,
thậm chí chim trời còn được bày bán ngay trên những con phà, đò qua
sông.
Một tay buôn chim trời ở Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, thời gian
này là mùa bắt chim trời, vì đa phần những địa phương gieo xạ vụ lúa
đông xuân nên diện tích trú ngụ chim trời bị thu hẹp lại. Từ việc này
những cánh đồng vụ đông xuân sớm (có nơi là vụ thu đông), chim trời kéo
về sinh sống nên tại những cánh đồng này trai làng dùng bẫy, lưới… giăng
bắt.
Theo quan sát của PV, trên chiếc xe máy của tay buôn này chở 3 cái
lồng, bên trong chứa trên dưới 100 con chim trời các loại. Ngoài ra, ở
trước đầu xe của tay buôn này còn treo hai chùm gà nước khoảng 20 con.
Hỏi thăm về giá cả, tay buôn này cho biết, đối với gà nước trống giá
250.000 đồng/kg, gà nước mái khoảng 200.000 đồng; riêng các loại cò giá
dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg.
Sau khi tay buôn này mở lời mời, nhiều khách đi trên chiếc quà qua
sông Tiền (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đến ngả giá, mỗi người mua 4
-5 con gà nước. Số chim trời còn lại tay buôn cho biết chở về An Giang
giao cho đầu mối ở đây, đưa lên TP. Hồ Chí Minh cung cấp cho các quán
nhậu.
Dọc theo tuyến quốc lộ 1, đoạn dưới chân cầu Mỹ Thuận (Tiền Giang),
thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), tuyến quốc lộ 91 (đoạn qua quận Ô Môn, Thốt
Nốt – TP Cần Thơ; huyện Châu Thành, Châu Phú – An Giang) và nhiều tuyến
tỉnh lộ khác ở miền Tây nhan nhản cảnh mua bán chim trời, tính ra mỗi
ngày có cả ngàn chim trời bị làm thịt không thương tiếc.
Những chợ ven đường ở TP Cần Thơ (đường 30/4) chim trời cũng được bày bán
Hàng trăm con chim trời bị nhốt trong những chiếc lồng... chờ chết
Những con gà nước bị treo ngược... kêu cứu thảm thiết
Cảnh bán chim trời ngay trên phà qua sông Tiền
Những con trích như thế này được giao bán từ 50.000 - 80.000 đồng/con
Chiếc xe máy chở đầy chim trời của tay buôn ở huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Cảnh mua bán chim trời trên tuyến quốc lộ 91, đoạn đi qua quận Ô môn - TP Cần Thơ
Cảnh mua bán chim trời dưới chân cầu Mỹ Thuận (Cái Bè, Tiền Giang)
Chủ sở hữu chuỗi bán lẻ Big C là Casino Group -
tập đoàn bán lẻ có tuổi đời 115 năm của Pháp với hơn 14.574 cửa hàng
cùng 336.000 nhân viên hoạt động trên toàn thế giới.
Ảnh minh họa.
Thông tin những
ngày gần đây về việc Big C Việt Nam sắp được rao bán gây xôn xao dư
luận. Theo đó, tập đoàn mẹ của thương hiệu bán lẻ này là Casino Group
vừa đăng tải thông báo về kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm giảm các
khoản nợ.
Trong đó, họ nhắm đến việc bán mảng kinh doanh tại thị trường Việt
Nam và Thái Lan bởi không xem đây là trọng điểm phát triển. Cũng theo tờ
Bloomberg tiết lộ, giá bán của thương vụ này có thể lên tới 750 triệu
euro (tương đương 813 triệu USD). Vậy Casino Group là ai và và đang hoạt động tại những đâu?
Casino Group là tập đoàn bán lẻ có tuổi đời 115 năm của Pháp với hơn
14.574 cửa hàng cùng 336.000 nhân viên hoạt động trên toàn thế giới. Năm
ngoái, Casino Group được xếp hạng là tập đoàn bán lẻ lớn thứ 11 trên
thế giới với doanh thu đạt 48,5 tỷ euro.
Ngoài bán lẻ, Casino Group còn tham gia vào một số lĩnh vực kinh
doanh khác gồm có thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, bất động sản
thương mại. Trong đó, thương mại điện tử đang được hứa hẹn là “cỗ máy in
tiền mới” cho Casino Group. Hiện tại, mảng thương mại điện tử của tập
đoàn này cũng được đánh giá đứng vị trí thứ 6 trên toàn thế giới với
những trang mua sắm gồm cdiscount, extra...
Riêng mảng bán lẻ, Casino Group hiện hoạt động kinh doanh tại 8 quốc
gia gồm: Argentina (22 cửa hàng), Brazil (1999 cửa hàng), Colombia (739
cửa hàng), Pháp (10.517 cửa hàng), Uruguay (54 cửa hàng), Việt Nam (35
cửa hàng) và Ấn Độ Dương (131 cửa hàng).
Trong đó, tại Thái Lan, Casino Group hiện là nhà bán lẻ lớn thứ 2 trên
thị trường. Riêng tại Việt Nam, Casino Group hiện tham gia vào thị
trường với 2 thương hiệu gồm chuỗi siêu thị Big C và website thương mại
điện tử Cdiscount.vn.
Trong báo cáo tài chính của năm 2014, Casino Group vẫn xem Việt Nam
như thị trường tiềm năng, bằng chứng là họ liên tiếp mở thêm 5 trung tâm
mua sắm mới với tổng cộng 8.300 nhân viên, hoạt động tại 15 thành phố
khác nhau trên toàn quốc.
Tuy nhiên, như thông tin đã đưa kể trên, việc phải ra thông báo bán
mảng kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan là do kết quả kinh doanh không
khả thi và suy thoái kinh tế tại Brazil – một trong những thị trường
quan trọng bậc nhất của tập đoàn.
Dù liên tiếp mở thêm các cửa hàng và trung tâm mua sắm mới trong năm
vừa qua (năm 2014 có tổng cộng 752 cửa hàng mở thêm mới so với con số
642 vào năm 2013) tuy nhiên thực tế tình hình kinh doanh của Casino
Group không mấy khả thi.
Diễn biến giá cổ phiếu của Casino Group trong năm 2014
Ngoài giá cổ phiếu lao dốc, tập đoàn này hiện đang gánh trên vai
khoản nợ 5,8 tỷ USD và đây được cho là nguyên nhân chính khiến họ tính
tới phương án bán mảng kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan.
Trước đó vào hồi tháng 7, tập đoàn này cũng đã phải bán bớt chuỗi siêu thị tại khu vực Mỹ Latin với giá trị khoảng 1,7 tỷ euro.
Theo Tri Thức Trẻ
Tàu điện, xe kéo, quán bia thời bao cấp... ở Hoàng thành
TP - Hà Nội lúc giao thời năm dương lịch có chương
trình nào hấp dẫn? “Ký ức Hà Nội” diễn ra từ 30/12 năm cũ vắt sang 4
ngày của năm mới có thể là một điểm nhấn đẹp, hứa hẹn làm thường niên.
Phối cảnh một góc phố cổ tại Hoàng thành sắp tới. Ảnh: BTC.
Sở Du lịch
Hà Nội, vừa tách khỏi Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội, chính
là một trong ba đơn vị chủ trò. Còn lại là Trung tâm Bảo tồn di sản
Thăng Long – Hà Nội và Công ty Cổ phần Truyền thông DC.
Họp báo sáng 16/12, nhà tổ chức hứa hẹn Hoàng thành Thăng Long trong 5
ngày đó sẽ trở thành không gian đặc biệt, điểm đến xứng đáng của du khách trong và ngoài nước. Họ sẽ có cơ hội thưởng lãm, khám phá tinh hoa của hương đất và hồn người Hà Nội gìn giữ đến hôm nay.
Không gian “Ký ức Hà Nội” được tái hiện qua các hoạt động: Triển lãm,
nghệ thuật sắp đặt không gian phố cổ, làng cổ, dấu ấn kiến trúc, nghệ
thuật hoa cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, chợ phiên, trình
diễn trang phục Hà Nội xưa, nghệ thuật cắm hoa, biểu diễn văn nghệ, lễ
hội dân gian. Có cả cuộc đón tiếp vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến
Hà Nội năm mới.
Riêng triển lãm và nghệ thuật sắp đặt đã gồm 11 nội dung. Ở chương trình Phố cổ Hà Nội,BTC
dựng một số khu phố cổ đầy hơi thở của các phố nghề, rồi gánh hàng hoa,
xe đạp hoa, với những nét sinh hoạt đậm dấu ấn trong lòng người Thủ đô:
quán nước và quán cắt tóc ven đường, vẽ truyền thần, khắc bút, nặn tò
he... Làng cổ Hà Nộilại là cảnh làng quê yên bình lợp bằng tre, bên trong là không gian thờ cúng đặc trưng, thú vui tao nhã pha trà, thưởng trà... Nét đẹp văn hóa người Hà Nộithì chấm phá về một gia đình Hà Nội với nghệ thuật sắp đặt hoa, cây cảnh cho cổng, hàng rào, bậc thềm hoa…
Đặc biệt, không thể thiếu những chiếc xe tay, xe kéo, xích lô, tàu điện, xe đạp góp phần làm nênLinh hồn của phố phường Hà Nội xưa. Còn trongChợ phiên đồ xưa Hà Nội,mỗi đồ vật được bày bán giống như những mảnh ghép ký ức.
Trong chủ đềẨm thực Hà Nội, ngoài những món ăn quen thuộc, có một không gian gọi là khu vực Bia Hà Nội, điển hình gợi nhớ thời bao cấp. Không gian trải nghiệmưu
ái trẻ em tự làm đồ chơi truyền thống và chơi các trò dân gian: chơi
chuyền, ô ăn quan, bắn bi, làm cào cào lá, chuồn chuồn tre, chơi mèo
đuổi chuột, thả đỉa ba ba, đá cầu, nhảy dây… Riêng Chủ nhật (3/1/2016), ở
chương trình “Ký ức tuổi thơ”, các nghệ nhân làm đồ chơi dân gian và
nhóm nghệ nhân làng diều Bá Giang sẽ tự tay hướng dẫn trẻ em làm diều,
thả diều.
TạiKhông gian trải nghiệm 3D, du khách
khám phá Hà Nội một cách hiện đại, ấn tượng. Bằng hội họa, các vật dụng
mô phỏng, sắp đặt gồm không gian đường phố, vỉa hè, tiệm sách cũ…
“Dấu ấn Hà Nội xưa” là tên chương trình văn nghệ, khai màn chuỗi hoạt động biểu diễnvăn hóa nghệ thuật xuyên suốt. 31/12 có biểu diễn tại các sân khấu lớn nhỏ.Đúng
mồng 1 Tết dương lịch là chương trình chào xuân “Nét xưa Hà Nội”. Suốt 5
ngày, đều có hát xẩm chợ, trình diễn nhạc cụ, nhạc đường phố…
29 khách nước ngoài trên tàu du lịch chìm giữa biển
Minh Hoàng |
0
Tàu
chuyên dụng của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa chở 29 du khách Nga cùng
các thuyền viên gặp nạn từ vịnh Nha Trang vào bờ. Ảnh: A.Binh.
29
du khách cùng thuyền viên đi tàu du lịch tham quan vịnh Nha Trang không
may bị phá nước. Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã điều tàu
ra ứng cứu kịp thời.
Tin
từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa chiều 17/12 cho biết, đơn vị vừa
ứng cứu thành công 29 du khách Nga cùng 10 thành viên trên tàu du lịch
mang số hiệu KH 0449 bị sóng đánh phá nước chìm trên vịnh Nha Trang.
Ông
Nguyễn Dần, thuyền trưởng tàu du lịch gặp nạn kể lại, lúc 8h30 sáng
17/12, tàu chở 29 du khách Nga cùng 10 thuyền viên rời bến ở phường
Vĩnh Nguyên ra biển tham quan Vịnh Nha Trang.
Trưa cùng ngày, khi
tàu chạy qua khu vực Nam Hòn Mun - cách cảng Nha Trang khoảng 6 hải lý
về hướng Đông Nam bất ngờ bị hỏng máy, sóng lớn gây phá nước.
"Nước
ồ ạt tràn vào khoang, tôi hốt hoảng điện cấp báo Bộ đội Biên phòng
Khánh Hòa điều tàu ra ứng cứu du khách trước khi tàu du lịch bị chìm
hoàn toàn", ông Dần nói.
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đưa du khách Nga cùng các thuyền viên vào bờ an toàn chiều 17/12. Ảnh:A.Binh.
Sau
khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa điều tàu chuyên dụng
thuộc Hải đội 2 cùng 17 cán bộ, chiến sĩ cấp tốc ra biển phối hợp cùng
một số tàu cá ngư dân tổ chức ứng cứu.
Đến 13h30 chiều cùng ngày,
tàu chuyên dụng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đưa toàn bộ người trên tàu
du lịch gặp nạn cập bờ an toàn.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét