Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG186
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ông Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch UBND TP.HCM
Hứa Phương |
0
Trong
cuộc bỏ phiếu tại kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa 8, ông Nguyễn
Thành Phong đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP với 80/83 phiếu.
Sáng
ngày 11/12, tại kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa 8, sau khi thực hiện
quy trình nhân sự bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, HĐND thành phố đã công bố
kết quả ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành ủy trúng cử Chủ tịch
UBND TP.HCM.
Với 83 đại biểu HĐND thành phố dự họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị
quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn
Thành Phong với 80/83 phiếu, tỷ lệ 85,1% số phiếu tán thành.
Các đại biểu HĐND tiến hành bầu Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM thay cho ông Lê Hoàng Quân đã làm 2 nhiệm kỳ từ 2006 đến nay.
Ngoài ra HĐND TP.HCM cũng bầu 2 phó chủ tịch và 5 uỷ viên UBND thành
phố. Theo đó ông ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn
Thị Thu - Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố trúng cử Phó chủ tịch
UBND TP.
Đại biểu chúc mừng ông Nguyễn Thành Phong
Ông Nguyễn Thành Phong nhận hoa chúc mừng của ông Lê Hoàng Quân
Ông Lê Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Thu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Trước đó, trong ngày khai mạc Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 20 khóa 8,
bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND cho biết trong kỳ họp sẽ tiến
hành bầu các chức danh trên.
Bà Tâm mong muốn các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đủ
trình độ, năng lực để đảm nhận các chức danh quan trọng, thực hiện
nhiệm vụ phát triển thành phố, đáp ứng lòng tin của cử tri. Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962, tại xã
Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Năm 1995, ông được bầu làm
Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Năm 1996 ông được
bầu làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.
Tháng 9/1999, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Năm
2002, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, ông được bầu làm Bí thư
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Năm 2005, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh. Đầu năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy
viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2.
Năm 2009, ông được điều động về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2010,
ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Năm 2013, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Tháng
3/2015, ông được Trung ương điều động trở lại TP.HCM giữ cương vị Phó bí
thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ
chức vào giữa tháng 10/2015, ông Nguyễn Thành Phong tái cử Phó bí thư
Thành ủy TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Thu (49 tuổi). Trình độ, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân chính trị
Bà Thu từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Công ty thương mại quận 5,
Bí thư Quận đoàn, Trưởng phòng kinh tế, Trưởng ban dân vận Quận ủy quận
5.
Sau đó, bà về làm Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Ủy viên Ban chấp hành Thành ủy TP.HCM khóa 9 (2010 – 2015).
Từ tháng 12/2013, bà Thu được Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm làm Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Ông Lê Văn Khoa (54 tuổi) từng giữ chức Chủ tịch
UBND quận 5. Đến năm 2010, được UBND thành phố cử làm Phó giám đốc Sở
công thương, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Năm 2014, ông Khoa lên làm Giám đốc
Sở công thương TP.HCM.
theo Trí Thức Trẻ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút quân khỏi Iraq
Quang Minh - RT Thứ Sáu, ngày 11/12/2015 09:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Việc
rút quân đội ra khỏi Iraq là “không thể”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep
Tayyip Erdogan tuyên bố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết sẽ “hợp tác” với Mỹ
trong liên quân tiêu diệt IS. Chính quyền Baghdad cáo buộc hành động
“xâm lược” này là vi phạm luật pháp quốc tế.
“Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tới Iraq chỉ đóng vai trò hướng dẫn, huấn
luyện”, Tổng thống Erdogan tuyên bố trong một cuộc họp báo ở thủ đô
Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết việc rút quân khỏi Iraq ở thời điểm này là "không thể".
“Ở thời điểm hiện tại, việc rút quân ra khỏi Iraq là điều không thể”, ông nhấn mạnh.
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng không cho biết sẽ có một cuộc hội đàm với
chính quyền Iraq để giải quyết xung đột hiện nay hay không. Khi được hỏi
về việc Hội đồng Bảo an chưa đưa ra tuyên bố nào sau khi Nga đệ trình
lên Liên Hợp Quốc, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ tuân thủ
trình tự” nhưng “sẽ hợp tác với liên quân quốc tế”.
Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ có một cuộc gặp ba bên giữa Thổ Nhĩ
Kỳ, lãnh đạo người Kurd ở miền bắc Iraq và các quan chức Mỹ vào ngày
21.12 tới đây, theo tin từ AP.
Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ điều động 150 lính và 25 xe tăng tới tỉnh biên
giới Nineveh (Iraq) mà không được sự cho phép của Baghdad. Chính quyền
Ankara cho rằng quân lính được cử tới miền Bắc Iraq sau khi nước này
nhận được những lời đe dọa từ phía IS dành cho những binh lính Thổ Nhĩ
Kỳ đang huấn luyện quân sự chống khủng bố trong khu vực.
Baghdad chỉ trích động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết nước này
không cần sự trợ giúp của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và cấm mọi hành động điều
động thêm binh lính. Iraq gọi đây là một sự vi phạm lãnh thổ quốc gia.
Quốc hội Iraq đã triệu tập các bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
Quốc phòng vào Chủ nhật vừa qua để xem xét các biện pháp đáp trả thích
đáng, theo lời ông Razzaq Mihebis, phó chủ tịch Đảng Badr. Đại sứ Thổ
Nhĩ Kỳ tại Iraq cũng được triệu tập tới Quốc hội vào ngày hôm qua
(10.12).
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ
“Iraq đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với hành động vi phạm chủ quyền
trái phép của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút quân
ngay lập tức khỏi vùng lãnh thổ Iraq”, ông Mihebis cho biết.
Ông Mihebis cũng bình luận về tuyên bố của Tổng thống Erdogan trên
đài Al Jazeera rằng Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tới Iraq là do yêu cầu của Thủ
tướng Iraq Haider al-Abadi.
“Đấy là một lời nói dối trắng trợn. Sai sự thật hoàn toàn…Quân Thổ
Nhĩ Kỳ tiến vào Iraq một cách ngang ngược mà không được chính phủ Iraq
cho phép”, ông Mihebis nhấn mạnh.
Ông cũng khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích vào lực lượng Đảng
công nhân người Kurd ở miền bắc Iraq hôm thứ Tư vừa qua. Ông gọi vụ oanh
tạc đó là “một sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền Iraq và vi phạm luật
pháp quốc tế”.
“Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân và Hội đồng Bảo An, Liên đoàn Ả Rập,
cộng đồng quốc tế tiếp tục làm ngơ, chúng tôi sẽ có cách để bảo vệ quyền
hợp pháp của mình”, thành viên chính phủ Iraq Awatif Nima trả lời phóng
viên hãng tin RT.
“Rõ ràng mọi phát ngôn của Tổng thống Erdogan đều sai sự thật vì
không hề có bất cứ thỏa thuận nào giữa Erdogan và chính phủ Iraq”, ông
Mihebis nói. “Khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ điều động quân đến không hề có lực
lượng quân đội Iraq ở đó. Chỉ có những trại huấn luyện của bọn khủng bố
mà thôi”.
Trực tiếp: Nhiều bị cáo phủ nhận đồng phạm với Tàng Keangnam
VOV.VN - Sáng nay, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xét xử
Tàng Keangnam và đồng phạm. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các
luật sư.
11:58 ngày 11/12/2015
Các luật sư của Sồng A Nếnh, Tráng A Mùa, Vũ Văn Lâm dẫn một số luận
cứ, luận điểm bào chữa đều cho rằng, chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi
phạm tội của các bị cáo nên đề nghị tuyên các bị cáo không có tội.
Riêng Vũ Văn Lâm, thừa nhận hành vi mua bán một số ma túy tổng hợp,
luật sư đề nghị xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: thành
khẩn khai báo, con liệt sỹ…
11:10 ngày 11/12/2015
Hai
luật sư bào chữa cho Sùng A Lánh, đưa ra quan điểm để đưa đến kết luận
rằng, chưa đủ cơ sở kết luận Lánh mua bán trái phép 200 bánh heroin với
Giàng A Chứ (anh trai của Giàng A Nhà).
Sùng A Lánh cho rằng mình không phạm tội
mua bán 200 bánh heroin. Lánh đề nghị HĐXX tuyên vô tội để sớm được trở
về với gia đình.
10:40 ngày 11/12/2015
Trước đó, luật sư Trịnh Văn Toàn bào chữa cho bị cáo Tráng A Chư – bố đẻ
của bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) cũng khẳng định rằng, chưa
có căn cứ để khẳng định bị cáo Chư là đồng phạm của Tàng Keangnam.
10:39 ngày 11/12/2015
Hai hành vi mua bán 60 bánh heroin vào tháng 2/2013. Trong quá trình
điều tra, chỉ có mỗi Tráng A Ký thừa nhận, còn Vũ Văn Lâm không thừa
nhận. Bản thân Giàng A Nhà không thừa nhận.
Trong khi đó lời khai của Tàng Keangnam cũng cho rằng, đầu năm 2013,
Tàng sang ăn Tết với bố vợ là Giàng A Đua. Điều này khẳng định rằng
không có việc Nhà mua bán ma túy, theo phân tích của luật sư.
Trước đó, luật sư Trịnh Văn Toàn bào chữa cho bị cáo Tráng A Chư – bố
đẻ của bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) cũng khẳng định rằng,
chưa có căn cứ để khẳng định bị cáo Chư là đồng phạm của Tàng Keangnam
10:39 ngày 11/12/2015
Theo cáo buộc, Nhà đã giúp bố trong việc thử ma múy, xếp ma túy cho bố để bán cho Tráng A Mùa và Sồng A Nếnh.
Về hành vi 200 bánh heroin vào đầu năm 2013, chỉ còn duy nhất hai bị
cáo Giàng A Nhà và Sùng A Lánh. Một số người liên quan trong vụ án này
là Giàng A Chứ (anh trai Nhà), đối tượng Tuấn, đối tượng Chư chưa xác
định được.
Tại tòa, Nhà và Lánh khai không mua bán ma túy. Trong hành vi này
không có lời khai của Tuấn, Giàng A Chứ. Bản thân Nhà cũng không thừa
nhận hành vi phạm tội.
10:38 ngày 11/12/2015
Luật sư Nguyễn Hằng Nga – bào chữa cho bị cáo Giàng A Nhà. Về mua bán
50 bánh heroin năm 2011, của Nhà với Tráng A Mùa và Sồng A Nếnh, các bị
cáo tại tòa đều không thừa nhận hành vi mua bán ma túy này. Bản thân
Nhà tại nói rằng việc khai nhận hành vi này vì Mùa và Nếnh “bùng” 1
triệu USD của anh trai Nhà là Giàng A Chứ.
Theo luật sư, theo nguyên tắc phải lấy căn cứ tại tòa để đưa ra một
bản án. Luật sư cũng cho rằng, năm 2008, Giàng A Đua – bố đẻ của Nhà bị
truy nã thì năm 2011 có thể có điều kiện mua bán trái phép ma túy hay
không.
10:08 ngày 11/12/2015
Bị cáo Giàng Thị Sua
09:56 ngày 11/12/2015
Sua bổ sung phần bào chữa cho mình rằng, bị cáo đi theo chồng nhưng
không biết chồng mua bán ma túy. Bị cáo xin HĐXX xem xét để về với các
con.
Bên cạnh đó, Sua xin lại căn nhà ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội để có chỗ cho
con cái ăn học. Các tài sản chung với Tàng Keangnam, Sua cũng đề nghị
xem xét được trả lại.
09:56 ngày 11/12/2015
Ba luật sư của Giàng Thị Sua gồm: Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Văn Sơn và Chu Đông đều đề nghị HĐXX tuyên Sua vô tội.
09:55 ngày 11/12/2015
Về tài sản là căn nhà ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, luật sư đưa ra một
số lập luận để đề nghị hủy việc kê biên căn nhà ở Mộ Lao, trả lại cho
Giàng Thị Sua căn nhà này – căn nhà mà theo luật sư là do bố mẹ Sua cho
tiền để mua. Không có cơ sở để chứng minh, tài sản này được mua từ tiền
thu lợi bất chính từ mua bán ma túy.
09:54 ngày 11/12/2015
Đưa ra một số dẫn chứng về lời khai của Sua tại cơ quan điều tra, và
tại tòa, luật sư Vân cho hay chưa đủ cơ sở pháp lý để buộc tội Giàng Thị
Sua đồng phạm với Tàng Keangnam. Theo nguyên tắc, khi chưa thể chứng
minh được hành vi phạm tội thì cần xét xử theo hướng có lợi cho bị cáo.
09:54 ngày 11/12/2015
Theo luật sư, trên thực tế, trong chuyến vận chuyển 265 bánh heroin
và bị bắt quả tang, Sua đi theo vì lo cho sức khỏe của chồng (Tàng
Keangnam vừa nằm viện được vài ngày sau đó nhận được điện thoại của
Lương Thị Thảo nên trực tiếp đi chuyển heroin). “Việc đi theo chồng vì
lo sức khỏe liệu có chính đáng không”, luật sư nêu.
Còn về hành vi Sua nấu cơm để cho những người Mông vận chuyển ma túy cho
Tàng Keangnang, luật sư cho rằng, đây chưa thể là cơ sở để quy kết bị
cáo tội đồng phạm. Việc khách đến nhà, vợ nấu cơm phục vụ khách của
chồng là chuyện bình thường của người dân tộc.
09:53 ngày 11/12/2015
Bị cáo Giàng Thị Sua có 3 luật sư bào chữa. Luật sư Nguyễn Hồng Vân
đại diện nhóm luật sư đưa ra quan điểm không đồng ý với cáo buộc Sua
thực hiện hành vi mua bán trái phép 265 bánh heroin đã bị công an bắt
quả tang vào tháng 7/2013.
Luật sư Vân cho hay, thời điểm khám xét, Sua ngồi trên xe cùng Tàng
Keangnam, và trên xe này không có ma túy (xe chở 265 bánh heroin do
Tráng A Nếnh lái).
Tại cơ quan điều tra, Sua khai có biết Tàng Keangnam mua bán ma túy,
“nhưng điều này chưa thể cáo buộc Sua cũng mua bán ma túy”, luật sư lập
luận.
09:09 ngày 11/12/2015
Giàng A Chờ tại tòa sáng 11/12
09:06 ngày 11/12/2015
Theo luật sư chưa đủ căn cứ vững chức buộc tội Chờ 4 lần buôn bán ma túy với vai trò đồng phạm với Tàng Keangnam.
Trước đó, trong phần luận tội, VKS đề nghị Giàng A Chờ mức án tử hình.
Tự bào chữa cho mình, cựu Phó bản Lũng Xá cũng phủ nhận việc đồng
phạm với Tàng Keangnam trong việc mua bán trái phép chất ma túy.
09:05 ngày 11/12/2015
Luật sư Trịnh Văn Toàn bào chữa cho bị
cáo Giàng A Chờ - cựu phó bản Lũng Xá, cựu công an viên, cho rằng cáo
buộc của VKS không hoàn thành nhiệm vụ là chưa chính xác vì bị cáo Chờ
từng có nhiều giấy khen việc hoàn thành nhiệm vụ.
Luật sư đề nghị xem xét lời khai của các
bị cáo liên quan vì những lời khai này không mang tính xác thực. Bên
cạnh đó, luật sư cho hay, ở ngay tại tòa, Chờ cũng khai bị ép cung tại
Công an tỉnh Sơn La nên cho rằng, cần phải xem xét lại lời khai của bị
cáo trong hoàn cảnh đó.
Lời khai của bị cáo ở cơ quan điều tra,
theo luật sư cũng chỉ là một chứng cứ để HĐXX xem xét, chưa phải là cơ
sở để xem xét, kết tội. Những lời khai của những người liên quan đến
Giàng A Chờ cũng phủ nhận hành vi của Chờ.
08:47 ngày 11/12/2015
Tàng Keangnam tại tòa
08:45 ngày 11/12/2015
Tự bào chữa cho mình, Nếnh nói: VKS luận tội bị cáo 6 lần giúp Tàng
mua bán ma túy là không đúng. Bản thân bị cáo cũng không có tiền để mua
bán ma túy
08:42 ngày 11/12/2015
Luật sư nghi vấn, việc khai báo ra các
đối tượng ma túy có phải là đang muốn được xem xét hưởng lượng khoan
hồng của pháp luật vì Lương Thị Thảo đang là đối tượng tình nghi liên
quan đến đường dây mua bán 16.000 bánh heroin đang được TAND tỉnh Quảng
Ninh xem xét.
Luật sư cho rằng, việc khai báo thành khẩn là cần thiết nhưng không nên đổ vấy tội cho người khác.
Theo ông Thanh, hiện chưa đủ căn cứ để buộc tội Tráng A Nếnh tội Mua bán trái phép chất ma túy.
08:41 ngày 11/12/2015
Đưa các luận cứ bào chữa cho Nếnh, luật sư Giang Hồng Thanh cho hay,
trong văn bản bắt quả tang vụ vận chuyển 265 bánh heroin vào tháng
7/2013, không có căn cứ chứng minh Nếnh mua bán ma túy.
Theo luật sư, các bị cáo như Tráng A Tàng (Tàng Keangnam), Giàng A Chờ… đều cho rằng không có sự việc Nếnh vận chuyển ma túy
08:40 ngày 11/12/2015
Luật sư cho rằng đề nghị của của VKS về mức án tử hình đối với Tráng A
Nếnh là quá nặng. Cơ quan tố tụng chưa tính đến hậu quả sau này.
Hiện Nếnh đang có 3 người con, nếu Nếnh bị tử hình thì con cái sẽ làm
sao? Nếu không được sự chăm sóc của Nếnh thì các cháu bé này sẽ sống
như thế nào và rất có thể trong điều kiện khó khăn con Nếnh sẽ tiếp tục
con đường phạm tội.
08:40 ngày 11/12/2015
Luật sư thứ hai tham gia bào chữa trong phiên xử sáng nay là Luật sư
Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bị cáo Tráng A Nếnh (em nuôi của
trùm ma túy Tàng Keangnam).
Theo ông Thanh, đa số các bị cáo trong vụ án này đều là người dân tộc
thiểu số, sinh sống ở vùng có đời sống đặt biệt khó khăn. Nếnh lại
không biết chữ.
Dẫn thông báo của cơ quan tố tụng, về việc phạm tội ma túy đối với
những bị cáo ở khu vực này, luật sư cho biết, sẽ được xem xét mức hình
phạt trong trường hợp “đặt biệt”.
08:19 ngày 11/12/2015
Bổ sung phần bào chữa cho mình, Lương Thị Thảo rơm rớm nước mắt: “Bị
cáo xin HĐXX được nhận mức án nhẹ nhất để có thể sớm ra tù nuôi dạy con
cái học hành”.
08:19 ngày 11/12/2015
Ngày thứ 4 phiên tòa xét xử Tàng Keangnam và đồng phạm
08:18 ngày 11/12/2015
Theo vị luật sư, bản thân bị cáo cũng rất ăn năn. “Tôi được nhiều lần
tiếp xúc với bị cáo Thảo và thấy rằng, bị cáo rất ân hận về hành vi của
mình”.
Mặc dù bị cáo phạm tội tuy nhiên đối với vụ án nào cũng có cái nhìn ở
nhiều góc độ, theo luật sư về góc độ tình người, bị cáo buôn bán ma túy
là vi miếng cơm manh áo.
Bị cáo đã ly hôn chông từ lâu, đang nuôi các con nhỏ, và chăm sóc bố mẹ già. Luật sư đề nghị HĐXX giảm mức hình phạt cho bị cáo.
08:17 ngày 11/12/2015
Sáng nay, TAND tỉnh Bắc Giang tiếp tục xét xử Tàng Keangnam và đồng phạm. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
Trong bài bào chữa của mình, Luật sư Trần Sĩ Tiến bảo chữa cho Lương Thị Thảo không tranh luận về tình tiết của các vụ án. Luật sư cho rằng, bị cáo đã có những
hành động tích cực trong việc phá vụ án Tàng Keangnam, là chủ động làm
đơn để lập công chuộc tội (gọi điện cho Tàng chuyển 265 bánh heroin và
công an đã bắt quả tang).
Nhóm PV/VOV.VN
Mỹ đưa máy bay trinh sát tới Singapore, thách thức Trung Quốc
VOV.VN -Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ tăng cường quan
hệ quốc phòng với Singapore, trong đó có việc điều máy bay trinh sát
Poseidon tới quốc đảo này.
Từ
7-14/12/2015, Mỹ đã điều máy bay trinh sát P8 Poseidon tới Singapore
trong khuôn khổ thỏa thuận giữa 2 bộ trưởng quốc phòng 2 nước. Động thái
này khiến Trung Quốc như “đứng ngồi trên lửa”. Trung Quốc chỉ trích Mỹ “quân sự hóa” tình hình Reuters trích dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Trung
Quốc cho biết, Quân đội Trung Quốc đang “theo dõi chặt chẽ” thỏa thuận
giữa Mỹ và Singapore về việc triển khai các máy bay trinh sát P8
Poseidon tới quốc đảo này và hy vọng động thái này không gây tổn hại cho
sự ổn định trong khu vực.
Máy bay trinh sát P8 Poseidon của Mỹ tại Triển lãm hàng không ở Singapore (Ảnh Reuters).
"Chúng tôi đang quan tâm sát sao tới diễn
biến tình hình, và hy vọng hợp tác quốc phòng song phương giữa Mỹ và
Singapore có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực, chứ không phải
là ngược lại", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn
gọn vào cuối ngày 8/12. Cũng trong ngày 8/12, Bộ Ngoại giao Trung
Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ tăng cường quan hệ quốc phòng với Singapore,
trong đó có việc Washington triển khai máy bay tỉnh sát P8 Poseidon của
Hải quân Mỹ tới quốc gia Đông Nam Á này từ 7-14/12. Hãng tin AP dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố rằng, sự hiện diện mạnh mẽ hơn
của quân đội Mỹ sẽ đi ngược lại lợi ích của các nước trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vốn bất bình với
Washington về vấn đề Biển Đông, hôm thứ Ba tuyên bố rằng, động thái này
nhằm “quân sự hóa” khu vực. Theo Reuters, trong một tuyên bố chung sau
cuộc họp tại Washington hôm thứ Hai 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton
Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen hoan nghênh việc
triển khai các máy bay trinh sát Poseidon tại Singapore từ 07-14/12. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các bên cũng hy vọng sẽ duy trì việc triển khai máy bay trinh sát như vậy ở Singapore. Mỹ thực hiện cam kết gìn giữ ổn định trong khu vực Tại một cuộc hội thảo tổ chức tại Washington
hôm 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng nói rằng Singapore đã đồng ý
việc triển khai P8 “luân phiên”, và tuyên bố thêm rằng, tiếp tục triển
khai P8 là thêm một bước “cụ thể hóa” các cam kết của Washington về việc
hoạt động như một lực lượng gìn giữ sự ổn định ở châu Á.
Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng
Eng Hen ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (Ảnh Asia Channel).
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu
hết vùng biển giàu năng lượng của Biển Đông, khu vực có lưu lượng giao
thương trị giá hơn 5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó vùng biển này
cũng được Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia cùng tuyên bố chủ
quyền. Mỹ đã vận hành máy bay trinh sát P8 trên
không phận Nhật Bản và Philippines, và đã tiến hành các chuyến bay giám
sát từ Malaysia, nước láng giềng với Singapore. Báo New York Times cho biết, việc triển khai
máy bay trinh sát trong một tuần tại Singapore, bắt đầu từ thứ Hai
7/12, là kết quả của cuộc gặp gỡ trao đổi của Bộ trưởng Quốc phòng
Ashton Carter với người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen ở Washington và 2
bên đã ký một thỏa thuận mới nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Trong một tuyên bố chung, hai bộ trưởng cho
biết, việc triển khai máy bay trinh sát sẽ thúc đẩy hợp tác giữa quân
đội các nước trong khu vực trong các cuộc tập trận chung, và cùng hỗ trợ
nhau trong cứu trợ thiên tai và an ninh hàng hải. New York Time dẫn lời một quan chức quốc
phòng Mỹ giấu tên cho biết, việc Mỹ triển khai các máy bay trinh sát
Poseidon tại Singapore sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, khoảng 3
tháng một lần. Mỹ và Singapore có quan hệ hợp tác quốc
phòng thường xuyên và lâu dài. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ
đã từng điều máy bay trinh sát Poseidon từ Nhật Bản và Philippines, hai
đồng minh lâu năm của Mỹ. Việc triển khai máy bay tỉnh sát P8 Poseidon
tới Singapore là một phần trong chiến lược tăng cường sự hiện diện quân
sự của Mỹ ở trong và xung quanh khu vực Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang
gia tăng nhanh chóng các bước đi nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền đối
với hầu hết vùng biển giàu tài nguyên và là cửa ngõ giao thương quan
trọng này. Hoạt động quân sự của Mỹ như vậy khiến Trung
Quốc tức giận, coi đó như là nỗ lực để kiềm chế nước này. Quan hệ Mỹ và
Trung Quốc trong năm nay leo thang căng thẳng về việc Trung Quốc xây
dựng phi pháp các đảo nhân tạo ở Biển Đông với quy mô lớn. Mỹ và một số
nước khác đã kêu gọi Bắc Kinh phải chấm dứt xây dựng và quân sự hóa
trong khu vực, một vùng biển quan trọng đối với giao thương hàng hải
quốc tế./.
Thu Vui (Tổng hợp) Thứ Sáu, ngày 11/12/2015 09:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) Clip ghi lại hình ảnh cụ bà 90 tuổi ăn mặc phong phanh đi mò cua bắt ốc giữa trời lạnh khiến nhiều người xót xa.
Ngày 9.12 vừa qua, trên Facebook cá nhân Hoanggiap Phi đăng tải
clip cụ bà ăn mặc phong phanh bên ngoài là mảnh áo mưa rách đi mò cua
bắt ốc giữa trời lạnh với mục đích chia sẻ để tìm cơ hội giúp cho cụ
nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Được biết, cụ bà ở cùng con gái và hai cháu. Vì nhà nghèo, con gái
lại có vấn đề về thần kinh nên dù tuổi già sức yếu cụ vẫn phải mò cua
bắt ốc nuôi 2 cháu ăn học.
Nghe cụ nói "90 tuổi mà vẫn chưa chết" khiến người nghe nhói lòng, nhất là khi nhìn cảnh bà cụ mặc áo mưa thay áo rét, chân tay khẳng khiu lội đồng mò ốc.
Chia sẻ của Hoanggiap Phi trên trang cá nhân
Anh Hoanggiap Phi chia sẻ rằng: "Cụ là người thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Cụ hay nhặt ni lông bắt ốc ở gần cầu vượt Đỗ Xá".
Ngay sau khi đăng tải, clip đã nhận được gần 20.000 lượt chia sẻ.
Clip cụ bà mò cua bắt ốc nuôi thân trời mưa rét
Trần Đăng Khoa đặt hàng tân “đô trưởng” Nguyễn Đức Chung
VOV.VN -Nhà thơ Trần Đăng Khoa liên tục dùng từ "tuyệt
vời" khi nhắc đến việc ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm tân Chủ tịch TP
Hà Nội.
Đình Chung (Ghi)
Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định phê chuẩn việc bầu
chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông
Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an
thành phố Hà Nội.
Trước đó, tại kỳ họp
thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Nguyễn Đức
Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà
Nội đã được bầu và trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
PV: Tâm trạng của ông nghĩ thế nào khi biết tin ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội?
Trần Đăng Khoa:
Tôi rất mừng. Người dân Hà Nội cũng như tôi chờ đợi điều này từ rất lâu
rồi. Tôi đánh giá rất cao ông Nguyễn Đức Chung, bởi đây là người trẻ,
không phải chỉ ở tuổi tác, mà ở tư duy mới mẻ, dám nghĩ, dám làm, dám
chịu trách nhiệm và tôi tin, đây sẽ là một giai đoạn mới, giai đoạn rất
tốt lành của Thủ đô Hà Nội.
Như chúng ta đã thấy,
trong thời gian ông Chung công tác Sở Công an Thành phố, ông cũng đã làm
được nhiều điều tốt lành. Kỳ tích ấy đã được đánh giá bằng Danh hiệu
cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Người dân sẽ không bao
giờ quên một vị tướng, với hai bàn tay không, không mang theo vũ khí,
vào tận hang ổ tướng cướp giải cứu con tin. Rồi còn rất nhiều việc nữa.
Chính ngành công an của ông lại có nhiều khởi sắc, nhiều cải cách rất
mới mẻ. Hà Nội có bình yên được và trở thành Thành phố Hòa bình cũng
chính nhờ một phần các chiến sỹ an ninh trong đó có ông Chung.
Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu nhậm chức (Ảnh: Nguyên Nhung)
PV:Bây giờ khi sang đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Thành phố là một nhiệm vụ rất thách thức đối với ông Chung...?
Trần Đăng Khoa: Đúng
vậy. Ở đây, không còn là Nguyễn Đức Chung với góc độ là một tướng công
an nữa mà là một người đứng đầu thành phố. Thành phố ấy lại là Thủ đô
của một đất nước đang phát triển. Điều này không hề đơn giản. Bởi nhìn
thực tế, Hà Nội ngổn ngang với rất nhiều việc cần phải làm mà việc nào
cũng khó cả. Có những cái lỗi không thể sửa được, do lịch sử để lại. Ấy
là còn chưa kể sức ỳ, đã thành một nề nếp rất xấu trong một bộ phận đội
ngũ cán bộ, công chức và cả nhân dân. Đó là một cản trở, một thách thức
đối với ông Chung. Rồi còn nhiều việc ở tầm vĩ mô cần phải giải quyết.
Những việc đó cũng không hề dễ dàng...
Tập thể lãnh đạo thành phố Hà Nội (Ảnh: Đỗ Hưng).
PV:Theo ông thì có những việc gì trước mắt ông Chung cần phải làm?
Trần Đăng Khoa: Nhiều
lắm. Nhìn đâu cũng thấy. Và điều này thì chắc ông Chung biết rõ hơn
tôi. Còn tôi, với góc độ của một công dân, tôi mong Hà Nội phải là thành
phố văn minh, lịch sự và sạch đẹp. Trước mắt cần dọn vệ sinh thành phố.
Bao gồm cả mặt đất và trên không. Hãy đưa hết các đường dây điện và
điện thoại xuống dưới lòng đất. Đừng để từng búi, giăng mắc như mạng
nhện, bẩn vô cùng. Đã có người dân chết vì cái mớ bòng bong này. Rồi quy
hoạch lại các biển quảng cáo. Quảng cáo nhưng vẫn phải đẹp và hợp với
cảnh quan. Điều này Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã nói trong vụ chặt cây.
Rồi tiếp nữa là giải quyết dứt điểm tuyến đường sắt trên cao. Đây là
công trình rất tốn kém tiền bạc, từng gây nhiều tai nạn, dẫn đến những
cái chết oan uổng cho dân. Mà nói thật, nếu không có tuyến đường này thì
vẫn hay hơn. Vì trông về mặt mỹ quan, nó rất phản cảm.
Thành phố thì bé mà
tuyến đường thì chình ình như một con khủng long. Tại sao người ta không
nghĩ đến việc đưa nó xuống lòng đất thành một tuyến đường của hệ thống
tầu điện ngầm? Việc làm tầu điện ngầm dứt khoát phải tiến hành để giải
cứu Hà Nội khỏi nạn tắc đường, không còn cách nào khác, chỉ có điều là
làm vào lúc nào mà thôi. Rồi sau đó là quy hoạch lại cây xanh. Làm lại.
Rà soát tỉa những cây cần tỉa và trồng mới trên một số tuyến phố. Cách
trồng vừa rồi đã thành nỗi nhức nhối trong dân. Cây mới trồng chết hàng
loạt. Khi bão mới tóe loe ra, không phải người ta trồng cây mà chôn cây.
Chôn trong “quan tài” ni lông. Thế thì cây nào sống được. Việc trồng
cây này, nên học các doanh nghiệp Vinhomes, Vincom hay Ecopark. Họ trồng
cây nào đẹp cây ấy. Khu Ecopark chỉ có mấy năm mà cánh đồng trống trơn
đã thành rừng.
VOV.VN - Với trọng trách là người đứng đầu UBND TP
Hà Nội, trên cương vị mới tôi hứa hết lòng, dốc sức và làm cho người dân
về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, người vừa được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố.
Rồi
chỉnh trang làm mới đường dẫn nước sạch sông Đà. Để vỡ đường ống đến
mấy chục lần, đã thế lại còn giao cho đơn vị cẩu thả tắc trách ấy làm
tiếp tuyến đường ống dẫn nước mới với số tiền đầu tư còn lớn hơn là
không thể chấp nhận được. Đấy là những việc cụ thể. Những việc trước
mắt. Còn việc lớn hơn là cải cách hành chính, nâng cao đời sống nhân
dân. Để Hà Nội với chỉ số năng lực cạnh tranh đứng thứ 26, nói như Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là quá kém. Không thể chấp nhận được. Ấy
là chưa kể việc quy hoạch Đô thị luộm thuộm với những sai sót nghiêm
trọng như nhà 8B Lê Trực, thật khó mà chấp nhận. Rồi còn bao nhiêu việc
phải làm.
Do đó, tôi rất hy vọng ở
tướng Chung. Tôi tin ông sẽ có những quyết định mang tính đột phá. Tất
nhiên sẽ rất khó. Nhưng khó mà làm được thì mới là người tài. Cầu mong
ông thành một Nguyễn Bá Thanh của Thủ đô Hà Nội. Chúng ta cần ủng hộ
Tướng Chung, mong ông cùng Bí thư Thành ủy đưa Hà Nội thực sự trở thành
một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước.
PV:Xin cảm ơn ông./.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đích thân comment đầy cảm động trên Humans of New York
07:00:00 11/12/2015
Sau khi câu chuyện của một người đàn ông tị nạn Syria được trang Humans
Of New York chia sẻ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trực tiếp bình luận
chia sẻ nỗi đau mất mát tới người đàn ông tội nghiệp.
Lại một lần nữa, Humans Of New York kể về người tị nạn. Điểm đến lần
này của nhóm là Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, HONY được nghe kể về câu chuyện đau
lòng của một gia đình người Syria, những cuộc đời vụn vỡ vì sự vô tình
của chiến tranh.
Đó là câu chuyện của một người đàn ông đến từ
Syria, đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ 2 năm về trước. Khi còn ở quê
nhà, ông tiết lộ mình từng là một Tiến sĩ giỏi giang với thành tích học
tập thuở thiếu thời không chê vào đâu được. Ông kể, mình đã từng tốt
nghiệp trung học với số điểm cao thứ 3 toàn quốc và tốt nghiệp Đại học
với số điểm cao nhất lớp.
Người đàn ông Syria và câu chuyện bi thảm tại quê nhà.
Cuộc
sống êm đềm trôi qua với một cuộc hôn nhân viên mãn với người phụ nữ mà
ông gặp ở trường Đại học. Nàng học luật, chàng học khoa học, đôi trai
tài gái cũng giỏi giang sớm sinh được 3 người con và sống cuộc sống gia
đình ấm no hạnh phúc. Con cái học giỏi, gia đình ấm êm, hàng xóm ai ai
cũng quý, những tưởng đời chỉ có vậy là quá đủ rồi.
Và rồi đến một
ngày, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy bị dập tắt. Hai quả tên lửa tầm nhiệt từ
đâu phóng xuống khu vực mà người đàn ông và cả gia đình đanh sinh sống.
Bên trong mỗi quả tên lửa ấy là 116 quả bom, bên trong mỗi quả bom nhỏ
là hằng hà sa số những mảnh đạn, kim nhỏ. Một quả tên lửa đã rơi trúng
vào nhà của người đàn ông ấy, nhưng nó không phát nổ, chỉ phá hủy tầng
thượng, nơi vợ và một người con gái của ông đang ở, giết chết họ trong
chỉ một cái chớp mắt.
Hình ảnh khu nhà mà đại gia đình ông từng sinh sống hạnh phúc.
"16
người thiệt mạng trong vụ tấn công ấy, hết 7 người là từ gia đình tôi.
Lúc ấy tôi đang đi giám sát coong trình, chẳng ai ở xung quanh để giúp
đỡ bọn trẻ. Con trai tôi phải mang từng mảnh thi thể của mẹ và em gái nó
ra khỏi nhà. Lúc ấy nó mới 14 tuổi, nó lại còn rất thông minh. Giờ nó
đã khác, ngay sau khi thảm kịch ấy xảy ra. Bây giờ ngày nào nó cũng viết
chữ "mẹ" vào vở liên tục liên tục mỗi ngày. Đêm nào nó cũng khóc. Hai
năm đã trôi qua nhưng dường như mọi chuyện chẳng hề nguôi ngoai. Con gái
của tôi vẫn còn nhiều mảnh đạn trong cổ", người đàn ông gốc Syria chia
sẻ.
Kể từ cái ngày ấy, cả đại gia đình hạnh phúc giờ đây chỉ còn 3
người sống sót. Họ chỉ còn sống về mặt thể xác, tâm hồn họ đã chết
trong cuộc tấn công oan nghiệt đó rồi. Hai ngày kể từ thảm kịch, tất cả
những tài sản còn lại trong nhà người đàn ông ấy bị trộm sạch, ba người
lại rơi vào cảnh tay trắng. Cuối cùng họ quyết định tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Ba con người khốn khổ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm kịch đau lòng.
Tại
đất nước này, tưởng rằng sẽ có một lối thoát cho sự khổ đau mà ba cha
con phải chịu đựng. Thê nhưng mọi chuyện lại trở nên bế tắc hơn. Cần
trong tay tấm bằng Tiến sĩ, công trình nghiên cứu của mình được đưa vào
giảnh dạy trong trường đại học nhưng ông lại rơi vào cảnh thất nghiệp,
chẳng ai nhận người đàn ông khốn khổ vào làm việc. Con cái cũng chẳng
được đi học, chỉ ru rú trong nhà, lại còn không có chút quyền lợi tối
thiểu, luôn phải sống trong sự khinh rẻ của dân địa phương.
Cuối
cùng ông đành sử dụng kiến thức của mình để chế tạo, thiết kế sản phẩm
khoa học và đem bán cho người Thổ Nhĩ Kỳ đổi lấy tiền sống qua ngày. Tuy
nhiên họ chỉ trả ông một khoản vô cùng rẻ mạt, có khi chỉ vừa vặn đủ
tiền mua nguyên vật liệu mà thôi, còn bằng phát minh sáng chế, người ta
ôm sạch. Chẳng có bất cứ sự tôn trọng nào dành cho các phát minh của
người tiến sĩ tài hoa.
Cuộc sống tại Thổ Nhĩ Ky cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Đau
khổ, tuyệt vọng đã khiến người đàn ông phát bệnh ung thư dạ dày. Giờ
đây tâm hồn đã chết, cơ thể lại đau đớn vì bệnh tật, người đàn ông chẳng
còn biết phải xoay sở thế nào khi không có bảo hiểm hay trợ cấp.
Tuy nhiên không vì vậy mà ông đánh mất hoàn toàn hy vọng cuộc sống.
"Tôi
nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để tạo ra sự thay đổi trên thế giới. Tôi
còn một vài phát minh nữa mà tôi mong sẽ được cấp bằng sáng chế nếu như
tôi được đến Mỹ. Tôi muốn có môt nơi chốn để nghiên cứu. Hôm nay tôi sẽ
tới Troy, Michigan. Tôi chẳng biết gì về nơi ấy, chỉ hy vọng nó sẽ an
toàn và người ta sẽ tôn trọng khoa học. Tôi chỉ muốn lại được làm việc.
Tôi muốn lại làm một con người. Tôi không muốn thế giới nghĩ rằng tôi
tiêu rồi. Tôi vẫn ở đây."
Ông cho biết mình sẽ tới Mỹ sinh sống.
Câu
chuyện của người đàn ông tài hoa nhưng số phận bi đát đã gây cảm động
cho tất cả những ai theo dõi đủ 7 kỳ kể chuyện của HONY. Người ta chia
sẻ nỗi buồn với ông, bày tỏ hy vọng rằng nước Mỹ sẽ sớm ra tay cứu vớt
số phận của người đàn ông này khi ông đặt chân tới bang Michigan. Ông đã
phải chịu đựng quá nhiều sự đau khổ, và ít nhất đến lúc này, hãy làm gì
đó để xoa dịu nỗi đau ấy.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã đọc
được câu chuyện xúc động ấy. Và cũng ở trong vị thế là một người cha,
người chồng, Obama hoàn toàn đồng cảm với người đàn ông Syria ấy. Tổng
thống đã để lại dòng chia sẻ ngay dưới câu chuyện của người đàn ông:
"Với
tư cách là một người chồng, người cha, tôi không thể dù chỉ tưởng tượng
nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Anh và gia đình anh đúng là một niềm
cảm hứng. Tôi biết những con người vĩ đại bang Michigan sẽ che chở anh
bằng lòng nhân từ và sự tương trợ mà anh xứng đáng được hưởng. Đúng, anh
vẫn có thể tạo ra được sự thay đổi cho thế giới, và chúng tôi cản thấy
vô cùng tự hào khi anh chọn nơi đây là nơi gửi gắm giấc mơ của mình.
Chào mừng đến với mái nhà mới của anh, anh sẽ là một phần giúp nước Mỹ
tốt đẹp hơn".
Tổng thống Obama gửi lời chia sẻ, động viên tới người đàn ông Syria khốn khổ.
Lời
chia sẻ của Obama đã được hơn 63 nghìn người hưởng ứng, đồng thời hơn
1.200 lời bình luận đã được gửi đến ngay bên dưới, khen ngợi hành động
của Tổng thống Mỹ. Và tới khi HONY tiếp tục đăng lại ảnh chụp màn hình
lời chia sẻ của Obama, lại có thêm 326 nghìn người bấm like, lượt chia
sẻ lên đến gần 27 nghìn lần và hơn 6 nghìn lời bình luận dành tặng cho
cả HONY và Obama. Có người cho rằng, Humans Of New York xứng đáng được
trao giải Nobel Hòa Bình. Bạn có nghĩ vậy hay không?
Diễn đàn toàn cầu Boston hôm qua
(9/12) đã vinh danh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Đức
Angela Merkel và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là các lãnh đạo vì hòa
bình, an ninh và phát triển.
Giải thưởng này được trao cho các cá nhân có những đóng góp to lớn
vào việc gìn giữ hòa bình và an ninh không chỉ trong phạm vi quốc gia
của họ mà còn trên thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
được vinh danh ở hạng mục Lãnh đạo thế giới về an ninh mạng, được trao
cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của an ninh mạng.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
là một trong những nhà lãnh đạo đã ca ngợi sáng kiến an ninh mạng của
Boston Global Forum (BGF). Trong tuyên bố mới đây ngày 19/11/2015, ông
nói: “Chính phủ Việt Nam hoan nghênh Ngày Toàn cầu vì Hòa bình và An
ninh Internet với chủ đề “Vì một môi trường Internet tinh khiết và trong
sạch” và đánh giá cao sáng kiến xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử và chuẩn mực
đạo đức trên Internet do các chính khách, giáo sư của Diễn đàn Toàn cầu
Boston khởi xướng” và ông kêu gọi công dân Việt Nam hướng tới một
Internet trong sạch và tinh khiết.
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng bà Angela Merkel và ông Shinzo Abe được vinh
danh là Lãnh đạo thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.
Những
người đoạt giải được lựa chọn từ một hội đồng các học giả uy tín và các
quan chức quốc tế với các ứng viên bao gồm các chính trị gia, lãnh đạo
nhà nước, người điều hành truyền thông và học giả.
Diễn đàn toàn
cầu Boston sẽ tuyên bố các giải thưởng trên vào Ngày an ninh mạng Quốc
tế, được tổ chức vào lúc 10h sáng ngày 12/12/2015 tại Đại học Harvard, Mỹ. Một tuyên bố chính thức sẽ xuất hiện vào lúc 10h sáng ngày 11/12 (giờ địa phương).
Diễn
đàn toàn cầu Boston (Boston Global Forum – BGF) là một tổ chức phi lợi
nhuận, được đặt tại thành phố Boston, Mỹ. Boston Global Forum được thành
lập gần 3 năm trước bởi cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ và cũng là Cựu
Thống đốc bang Masachusetts, Michael Dukakis, hiện là Giáo sư tại Đại
học Harvard; người đã tạo ra sự thần kỳ Massachusetts.
Diễn đàn là
nơi quy tụ những nhà tư tưởng, những nhà chính trị, văn hóa, giáo sư ưu
tú trên khắp thế giới như thượng nghị sĩ Michael Dukakis, các giáo sư
trường ĐH Harvard và MIT như Thomas E. Patterson, giáo sư John Quelch …
nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất giải quyết các vấn đề cấp thiết có tầm
ảnh hưởng lớn tới thế giới.
Mục tiêu của BGF là trở thành một
diễn đàn đặc biệt, mang tính hành động cao chứ không chỉ là đưa ra giải
pháp. Nhiệm vụ trọng tâm của Diễn đàn toàn cầu Boston là thúc đẩy sự hợp
tác, cùng thảo luận và tìm ra những giải pháp có ý nghĩa, sáng tạo và
mang tính thực tiễn để giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết đang được
thế giới quan tâm.
Hàng năm, Diễn đàn sẽ chọn ra một vấn đề duy
nhất và giải quyết vấn đề này thông qua các hình thức thảo luận trực
tuyến và hội thảo thường niên vào tháng 10 tại Boston.
Theo Tuệ Minh (lược dịch)
Infonet
Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà 5 tầng tại thủ đô Moscow
Vụ hỏa
hoạn khổng lồ tại tòa nhà 5 tầng trong khu đất của nhà máy cơ khí ở phía
tây bắc Moscow đã tạo ra quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời thủ đô nước
Nga.
00:00 / 01:15
Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà 5 tầng tại thủ đô Moscow
Tờ Russia Today dẫn
nguồn Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ngọn lửa bao trùm một khu vực
rộng 15.000 mét vuông. Đến 1h sáng nay (11/12), ngọn lửa đã được dập tắt
hoàn toàn.
Kênh Russia24 TV của
Nga đưa tin những tiếng nổ có thể được nghe thấy từ một trong những tòa
nhà chìm trong lửa. Truyền thông Nga cho biết một vụ nổ bình xăng ở
tầng trệt của một trong những tòa nhà này có thể là nguyên nhân gây ra
hỏa hoạn.
Báo chí địa phương
thì nói rằng ngọn lửa được nhìn thấy ở khoảng cách vài kilomet. Đại diện
của dịch vụ khẩn cấp thì nói đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất tại Moscow
trong 1/4 thế kỷ qua.
Các nhân chứng cho
biết vụ hỏa hoạn được thông báo cho dịch vụ cẩn cấp vào lúc 20h40 (giờ
địa phương). Sau 5 phút, đội cứu hỏa đầu tiên đã có mặt tại hiện trường,
tờ Izvestia đưa tin.
Lửa
nhanh chóng lan rộng đến 2 tòa nhà 5 tầng ở gần đó. Lính cứu hỏa đã
nâng mức phức tạp của vụ cháy lên nhiều lần và cuối cùng, được đánh giá
hỏa hoạn cấp độ 4/5.
29 đội cứu hỏa gồm gần 100 nhân viên được huy động để dập lửa.
Tòa nhà nơi khởi nguồn đám cháy đã bị sập, Interfax dẫn nguồn dịch vụ khẩn cấp đưa tin.
Hiện vẫn chưa có báo cáo thương vong.
Người đứng đầu sở tình trạng khẩn cấp Moscow đã có mặt tại hiện trường.
Theo dữ liệu của phòng thí nghiệm hóa học di động, cho đến nay, nồng độ khí thải quanh khu vực cháy vẫn ở mức độ bình thường.
Bảo Linh(theo Russia Today)
Nguồn : Người đưa tin
Tiết lộ rúng động về vụ tai nạn khiến 5 người chết ở Gia Lai
Sở GTVT Gia Lai đã có thông tin chính thức về bằng
lái xe của tài xế Cao Đại Trọng (SN 1985, trú huyện Đức Cơ, Gia
Lai)-người lái xe tải tông phải xe công nông chở 15 người, khiến 5 người
chết, 8 người bị thương.
Anh Rơ Châm Hin (bên trái) - một nạn nhân của vụ tai nạn.
Sở GTVT Gia Lai vừa có văn bản khẳng định số hiệu bằng lái xe của tài
xế Cao Đại Trọng (SN 1985, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai) là giả mạo. Trọng
là người lái xe tải tông phải xe công nông chở 15 người, khiến 5 người
chết, 8 người bị thương.
Theo đó, tài xế Trọng trước đó đã mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm dầu khí PVI. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, công ty này đã có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề nghị xem xét bằng lái của tài xế Trọng là thật hay giả mạo.
Qua rà soát hồ sơ, Sở GTVT đã có văn bản khẳng định số hiệu bằng lái đang sử dụng của tài xế Trọng là giả mạo.
Trước đó, PV đã thông tin, chiều tối ngày 27/11, trong lúc điều khiển
xe tải chở cây cao su lưu thông trên QL14 theo hướng Gia Lai-Kon Tum,
khi đến xã Ia Khươi, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, do buồn ngủ tài xế
Trọng đã tông vào xe công nông do anh Rơ Châm Hrung (27 tuổi) điều
khiển. Cú tông mạnh đã làm 5 người trên xe công nông tử vong, 8 người bị
thương.
Theo Dân trí
Kiến nghị nới lỏng việc cấp thị thực cho người Mỹ tới Việt Nam
Dân trí Sáng 11/12, UB Thường vụ Quốc hội đồng ý về
nguyên tắc cho Chính phủ được tham gia đàm phán về việc cấp thị thực
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo đề xuất, công dân Mỹ tới Việt Nam sẽ được
xét cấp visa 1 năm, xuất nhập cảnh nhiều lần thay vì thời hạn 3 tháng
như hiện nay…
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị UB
Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ đàm phán về việc cấp thị thực giữa 2
nước Việt Nam - Mỹ (ảnh: Quochoi.vn).
Tờ trình của Chính phủ do Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm
Bình Minh trình bày trước UB Thường vụ Quốc hội cho thấy, thời gian qua
Chính phủ Hoa Kỳ đã đề nghị Việt Nam nâng thời hạn thị thực cấp cho công
dân nước này lên một năm nhiều lần cho mục đích du lịch, hội nghị, việc
riêng và các các mục đích nhập cảnh ngắn hạn khác, tương xứng với thị
thực mà Chính phủ Hoa Kỳ cấp cho công dân Việt Nam trong nhiều năm qua.
Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, trong những năm gần đây, phía Hoa Kỳ
liên tục nêu vấn đề chính sách thị thực của Việt Nam gây khó khăn cho
việc xin thị thực và nhập cảnh vào Việt Nam của công dân Hoa Kỳ, đặc
biệt là sau khi Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2014.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông tin, trong các tiếp xúc ở nhiều
cấp với ta, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ và Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội tiếp
tục nêu những khó khăn. Theo đó, công dân Hoa Kỳ chỉ được cấp thị thực
nhập cảnh ngắn hạn ba tháng và không được gia hạn thời gian lưu trú. Đại
sứ Hoa Kỳ cảnh báo phía Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp “có đi có
lại” trong thời gian tới.
Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng cho biết, Văn phòng Tổng thanh tra Hoa Kỳ đã
nhiều lần lưu ý về sự bất bình đẳng trong chính sách thị thực của Việt
Nam đối với công dân Hoa Kỳ so với chính sách thị thực của Hoa Kỳ đối
với công dân Việt Nam.
Khi công dân Việt Nam xin thị thực Hoa Kỳ với mục đích du lịch, công
tác, hội nghị… ngắn hạn, Hoa Kỳ luôn cấp thị thực có giá trị nhập cảnh
nhiều lần trong vòng 1 năm và được lưu trú mỗi lần nhập cảnh tối đa 6
tháng. Đối với sinh viên Việt Nam thì thời hạn tạm trú được kéo dài phù
hợp với xác nhận tư cách sinh viên, nghiên cứu sinh (I-20) do các trường
đại học cấp.
Trong khi đó, Việt Nam thường cấp thị thực cho công dân Hoa Kỳ với
thời hạn nhập cảnh 3 tháng, được nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần tùy theo
lệnh duyệt.
Phía Hoa Kỳ cho rằng chính sách thị thực của Việt Nam đối với công
dân Hoa Kỳ không tương xứng với chính sách thị thực mà Hoa Kỳ dành cho
công dân Việt Nam và quan hệ giữa hai nước. Trong số 11 nước đang đàm
phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hoa Kỳ, chỉ duy
nhất Việt Nam cấp thị thực ngắn hạn 3 tháng cho công dân Hoa Kỳ, các
nước khác đều miễn thực theo thỏa thuận song phương (theo chương trình
Visa waiver program –VWP) hoặc miễn đơn phương cho công dân Hoa Kỳ với
thời gian lưu trú 90 hoặc 180 ngày.
Phó thủ tướng nhấn mạnh, qua các cuộc tiếp xúc gần đây, phía Hoa Kỳ
cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang chịu sức ép lớn trong việc phải áp
dụng có đi có lại đối với việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam theo
quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Nhiều khả năng chính sách này sẽ được
quyết định trong thời gian rất gần.
Để xử lý vấn đề này, Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam áp dụng có đi có lại -
cấp thị thực 1 năm cho công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam với mục đích
du lịch, hội nghị, việc riêng và các mục đích ngắn hạn khác cho công dân
Hoa Kỳ (thay vì 3 tháng như hiện nay) hoặc đưa Hoa Kỳ vào danh sách các
nước được đơn phương miễn thị thực 15 ngày.
Để tránh việc Hoa Kỳ rút ngắn thời hạn thị thực cấp cho công dân Việt
Nam và được sự đồng ý của Thủ tướng, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có
công hàm thông báo sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận dưới dạng trao đổi
công hàm ngoại giao về việc cấp thị thực có thời hạn đến 1 năm cho công
dân hai nước, Phó thủ tướng cho biết.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phân tích thêm, nếu phía Mỹ thay đổi
chính sách thị thực với Việt Nam, người Việt sẽ "thiệt" lớn vì mỗi lần
xin visa vào Mỹ rất khó khăn, thủ tục chặt chẽ hơn rất nhiều nước khác
và chi phí cũng cao hơn nhiều lần. "Nới" điều kiện cấp visa cho công dân
Mỹ thì Việt Nam cũng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ mỗi lần cấp giống
như cách Mỹ áp dụng để đảm bảo an toàn, an ninh.
Chính phủ báo cáo UB Thường vụ Quốc hội cho phép đàm phán, ký kết
thỏa thuận quốc tế với Hoa Kỳ dưới dạng công hàm trao đổi nhằm tạo điều
kiện cho công dân Việt Nam được nhập xuất cảnh Hoa Kỳ thuận lợi hơn.
Mặt khác, việc tăng thời hạn thị thực cấp cho công dân Hoa Kỳ lên 1
năm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư với
Hoa Kỳ; tuy nhiên vẫn đảm bảo an ninh vì quy trình cấp thị thực vẫn giữ
nguyên theo quy định của mỗi nước, Phó thủ tướng trình bày.
Nhất trí với tờ trình của Chính phủ song UB Thường vụ Quốc hội cũng
nhắc lại quy trình phải trình ra Quốc hội phê chuẩn và công hàm sẽ có
hiệu lực sau khi được Quốc hội phê chuẩn. P.Thảo
Putin: Bất kỳ mục tiêu nào đe dọa lực lượng Nga phải bị tiêu diệt tức thì
Dân trí Tổng thống Vladimir Putin ngày 11/12 cho hay
các phần tử khủng bố tại Syria đang gây ra mối đe dọa trực tiếp đến Nga
và khẳng định rằng bất kỳ mục tiêu nào đe dọa các lực lượng Nga tại
Syria phải bị tiêu diệt ngay tức thì. >> Nga dội gần 2.000 quả bom diệt khủng bố tại Syria chỉ trong 4 ngày
Putin: Bất kỳ mục tiêu nào đe dọa lực lượng Nga phải bị tiêu diệt tức thì
Tổng thống Nga Putin (Ảnh: Sputnik)
Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay, nhà lãnh đạo
Nga tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Syria không vì lợi ích địa
chính trị hay mong muốn thử nghiệm các vũ khí mới, mà vì nhóm phiến quân
IS đang đe dọa trực tiếp nước Nga.
“Các lực lượng của chúng ta tại Syria trước tiên là đang bảo vệ đất
nước của chính mình. Các hành động của chúng ta tại Syria không xuất
phát từ các lợi ích địa chính trị mơ hồ. Chúng ta cũng không nhằm thử
nghiệm các vũ khí mới hay để chứng tỏ khả năng... Chúng ta chỉ đang loại
bỏ mối đe dọa IS đối với Nga”.
“Bất kỳ mục tiêu nào đe dọa nhóm quân sự hoặc cơ sở hạ tầng trên bộ
của chúng ta phải bị tiêu diệt ngay tức thì”, ông Putin tuyên bố.
Tổng thống Nga Putin họp với các quan chức quốc phòng Nga (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Putin cho biết các hành động quân sự của Nga tại Syria
đang được phối hợp với các đơn vị đặc nhiệm của Nga như FSB, lực lượng
đang theo dõi các nhóm khủng bố, trong đó có IS.
Không quân Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích các nhóm khủng
bố ở Syria theo đề nghị của Tổng thống nước này, ông Bashar al-Assad,
kể từ ngày 30/9.
Chiến dịch không kích của Nga hiện có sự tham gia của các máy bay
chiến đấu, máy bay ném bom và trực thăng quân sự. Ngoài ra, Hải quân Nga
cũng tiến hành các hoạt động hỗ trợ cho chiến dịch này.
An Bình
Gặp cảnh sát, 8X ôm 6000 viên ma túy xả súng để thoát thân
Gia Hưng |
Chia và tang vật vụ án
Đang
mang trong người 6000 viên ma túy tổng hợp đi giao hàng, Chia bị cảnh
sát mai phục bắt giữ, gã liền cùng đồng bọn rút súng ra chống trả để
thoát thân.
Chiều
tối 11/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ
An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn
phá thành công chuyên án 388L, thu giữ 6000 viên ma túy tổng hợp.
Trước đó, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, cảnh sát biết được đối
tượng Lầu Bá Chia (SN 1986, trú tại Huồi Tụ, Kỳ Sơn) là một đối tượng
hình sự rất nguy hiểm, đã có tiền án về tội cướp giật tài sản, nhưng
hiện tại đang tham gia 1 đường dây mua bán ma túy lớn.
Sau khi mãn hạn tù, Chia đã cấu kết với một nhóm đối tượng, trang bị
vũ khí nóng rồi hình thành 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn
từ Lào vào Nghệ An.
Đối tượng Chia tại cơ quan điều tra.
Sau 1 thời gian theo dõi, các trinh sát biết được hoạt động của Chia rất tinh vi, manh động và cũng rất liều lĩnh.
Chính vì vậy, trước khi phá án, ban chuyên án đã vạch ra các phương
án ứng phó, các tình huống vây bắt tỉ mỉ, chi tiết để tránh tổn thất cho
lực lượng đánh án.
Ngày 10/12, biết Chia đang mang lượng lớn ma túy đi tiêu thụ nên cảnh sát đã tiến hành mai phục, bắt giữ.
Khi gặp trinh sát, Chia cùng đồng bọn xả súng về tổ công tác để giải
vây, trốn thoát. Nhưng nhờ nghiệp vụ và mưu trí, tổ công tác đã bắt giữ
thành công Chia.
Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ được 6000 viên ma túy tổng hợp, 01 dao nhọn và một số tài liệu liên quan.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của
mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
theo Trí Thức Trẻ
Trăn "khủng" dài 5m, nuốt chửng bê từng tấn công nhiều gia súc
Liên quan đến vụ trăn "khủng" dài 5m, nuốt chửng bê tại
Quang Nam, người dân địa phương nhận định con trăn này chính là thủ phạm
tấn công nhiều gia súc trong thời gian qua.
00:00 / 00:28
Vây bắt trăn khủng dài 5m nuốt chửng bê con
Ngày 11/12, trao đổi trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Phước Sơn (tổ
trưởng Phú Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam)- là người tham
gia bắt con trăn "khủng" dài 5m, nuốt chửng con bê của gia đình bà
Nguyễn Thị Minh, thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ (Hiệp Đức, Quảng Nam), cho
biết khu vực bắt được con trăn này là rừng Già. Đây là khu rừng nguyên
sinh, thỉnh thoảng trâu, bò và dê của người dân địa phương thả rông vẫn
thường vào đây kiếm ăn.
Ông Sơn cho biết, thời điểm được phát hiện, con trăn nuốt chửng con
bê lớn nên nằm dài ra suối và không thể di chuyển được, nên việc bắt con
trăn này rất dễ dàng.
Đặc biệt, ông Sơn cho hay có thể con trăn "khủng" này chính là thủ phạm tấn công gia súc trong thời gian qua tại địa phương.
Trăn "khủng" dài 5m, nuốt chửng bê từng tấn công nhiều gia súc. Ảnh VnExpress
“Trước
đây, người dân ở thôn cũng đã mất một con bê con. Còn người dân ở xã
Quế An cũng đã nhiều lần mất dê nhưng không tìm ra thủ phạm nên người
dân hay nghi ngờ. Nay bắt được con trăn này rồi thì người dân đã biết ai
"trộm" dê và bê con rồi”, báo Dân Trí dẫn lời ông Sơn.
Liên quan đến vụ việc, báo VnExpress cũng đưa tin, ngay sau khi chứng
kiến vụ việc con trăn dài 5m, nuốt con bê nặng khoảng 30kg của gia đình
bà Minh vào bụng, người dân ở địa phương rất hoang mang, nhiều người
cũng cho rằng, con trăn này chính là thủ phạm gây ra những vụ mất tích
gia súc của họ.
Thậm chí, anh Lê Công Tâm (38 tuổi, ở xã Quế Phong- ở phía bên kia
chân núi) cho biết, chỉ trong vòng 5 năm, anh đã mất tới 40 con dê. Anh
cũng khẳng định thủ phạm chính là những con trăn ở rừng Già. Cũng theo
anh Tâm, từ đầu năm 2015 đến nay đã bắt được 3 con trăn, con lớn nhất
nặng 63kg, dài 7m
Cũng trao đổi trên báo VnExpress, ông Nguyễn Kỳ (45 tuổi, xã Quế
Phong) cho biết, đã phải di dời trang trại dê từ chân núi về gần nhà vì
liên tiếp bị trăn tấn công. Tính từ năm 1995 đến nay, gia đình ông Kỳ đã
mất hơn 400 con dê.
Xác định trên nguồn tin này, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Quế Thọ, cho biết: “Khu
vực rừng Già khá nhiều trăn, người dân bắt được sợ nhà chức trách thu
giữ nên làm thịt hoặc bán luôn. Chúng tôi khi nghe được thông tin thì sự
việc đã xong rồi”, báo VnExpress dẫn lời ông Sơn.
H.Yen (Tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin
Đình chỉ Trung tá công an trục lợi bảo hiểm
Nhậu say, lái ôtô biển "tứ quý 8" lao xuống sông,
trung tá Công an tỉnh Hậu Giang nhờ người quen đóng thế để nhận bồi
thường bảo hiểm hơn 340 triệu đồng.
Ôtô Camry trung tá Thắng lao xuống sông Cần Thơ Bé hơn 3 năm trước. Ảnh: A.X
Công an
tỉnh Hậu Giang ngày 11/12 đình chỉ công tác trung tá Bùi Minh Thắng
(thuộc Phòng Cảnh sát môi trường) để làm rõ liên quan đến hành vi trục
lợi tiền bảo hiểm hơn 343 triệu đồng trong vụ tai nạn giao thông hồi
cuối tháng 11/2012, tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thắng thừa nhận lúc đó là cán bộ
Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang. Khoảng 0h ngày 27/11/2012,
ông nhậu xỉn lái ôtô Camry biển "tứ quý 8" lao xuống sông Cần Thơ Bé.
Biết phạm luật, ảnh hưởng quy định của ngành, đồng thời để tránh gây
tai tiếng, ông Thắng nhờ người em kết nghĩa Trần Thị Lê A đến hiện
trường "đóng thế" là tài xế, sau đó làm thủ tục bồi thường bảo hiểm.
Bà Lê A đứng ra giải quyết việc đưa xe Camry về trung tâm Cần Thơ sửa
chữa trong đêm. Bộ hồ sơ "gian" do ông Thắng đạo diễn hoàn tất và được
Công ty bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang đồng ý bồi thường hơn 343 triệu
đồng.
Bà Lê A và ông Thắng sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Em gái kết nghĩa tố cáo
hành vi trục lợi của ông Thắng đến Công an tỉnh Hậu Giang, Cục điều tra VKS Tối cao và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang.
Kết luận xác minh của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hậu Giang cho thấy, biên
bản làm việc với ông Thắng và các nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn
đã thể hiện trung tá công an lái ôtô trong tình trạng sử dụng rượu bia,
tự gây tai nạn. Đơn tố cáo của bà Lê A là có căn cứ.
Đơn vị bảo hiểm đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành trình
tự thủ tục thực hiện theo hợp đồng, thu hồi lại số tiền hơn 343 triệu
đồng.
Đoạn sông Cần Thơ bé, nơi ông Thắng lao ôtô xuống trong lúc say xỉn. Ảnh: Cửu Long
Liên quan đến vụ việc, Công an TP Cần Thơ khẳng định, hồ sơ bản vẽ vụ
tai nạn được Công an quận Thốt Nốt làm đúng. Tuy nhiên, do xảy ra lúc
rạng sáng, trung tá Thắng lợi dụng ít người qua lại đã nhờ người đóng
thế. Hiện, đơn vị đã có báo cáo việc kiểm tra quá trình xử lý vụ tai nạn
và sẽ chuyển đến Công an Hậu Giang để tiếp tục điều tra. Công an Cần
Thơ cũng đề nghị xử lý hành chính bà Lê A.
Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Tham
mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Hậu Giang - cho biết, Ban Giám
đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương xác minh,
làm rõ, để sớm có kết luận cuối cùng.
"Quan điểm của lãnh đạo là nếu trung tá Thắng sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", ông Bình khẳng định.
Năm 2011, ông Thắng bị cách chức Phó phòng CSGT đường bộ, Công an Hậu
Giang vì trong lúc có rượu bia đã đánh tài xế taxi và buộc chiến sĩ CSGT
Công an Cần Thơ đang giải quyết vụ việc phải quỳ gối trước mặt mình nếu
không sẽ bắn.
Theo Vnexpress
Tin nóng trong ngày: Khởi tố nhóm hành hung 2 luật sư vì “bụi bẩn”
VOV.VN - Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT CA Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can
**
Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
trong vụ án đánh thương tích 2 luật sư xảy ra tại xã Nam Phương Yên,
huyện Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra vào ngày 3/11. Các bị can bị khởi tố về
tội Cố ý gây thương tích.
Căn cứ vào đơn trình
báo và đề nghị của 2 anh Trần Thu Nam và Lê Văn Luân cùng các tài liệu
thu thập được, xác định thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh
sát điều tra, Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị
can nói trên.
VOV.VN -Các bị can bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích khi hành hung hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân.
**
Đêm 9/12, Đội 6, Phòng Hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương phối hợp
với Cục Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), đồng loạt
tấn công các ổ nhóm hoạt động mại dâm trá hình trên quốc lộ 5A. Cùng
lúc, 3 tụ điểm được triệt phá; lực lượng trinh sát tạm giữ 3 đối tượng
liên quan; đưa 25 gái mại dâm về trụ sở. Đây là ba ổ nhóm hoạt động tinh
vi; giữa các đối tượng môi giới, chủ nhà nghỉ có sự liên kết chặt chẽ
với nhau, sử dụng hệ thống camera không lưu hình ảnh để đối phó với lực
lượng Công an.
Đêm 9/12, Công an tỉnh Hải Dương đồng loạt tấn công
triệt phá 3 tụ điểm mại dâm, tạm giữ 3 đối tượng liên quan, đưa 25 gái
mại dâm về trụ sở
**
Sáng 11/12, lực lượng Công an đang khoanh vùng, xiết chặt các con đường
xung quanh khu vực Phân trại 4 (đóng trên địa bàn xã Đông Hưng - TP.
Thanh Hóa) thuộc Trại giam Thanh phong (Bộ Công an). Thông tin ban đầu
cho biết, phạm nhân Tăng Công Sơn (SN 1994, trú tại xã Tân Tiến - TP.
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đang chấp hành án phạt tù 5 năm về tội cướp
giật tài sản đã bỏ trốn.
VOV.VN - Một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Thanh Phong đã bỏ trốn, lực lượng Công an Thanh Hóa đang khoanh vùng truy tìm.
**
Ngày 10/12, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, TP Đồng
Hới (Quảng Bình), xác nhận thông tin: Nữ sinh H. T. Q. Tr (SN 1993) quê ở
xã Bảo Ninh, mất tích từ ngày 16/12/2014, khi đang trọ học tại Thừa
Thiên - Huế.
Theo ông H.V.N., bố của
nữ sinh này cho biết: Vào thời điểm trên, nữ sinh Tr. có quen trên mạng
một người tên Ngô Văn Viện, quê ở tỉnh Hải Dương. Viện rủ cháu Tr. ra
Hà Nội chơi và không trở về gần 1 năm nay.
Ngay sau khi con gái mất tích, gia đình đã báo công an, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tin tức.
Mới đây, gia đình nhận được tin nhắn của cháu Tr., nói rằng mình bị bạn trai bán sang Trung Quốc, mong muốn gia đình giải cứu.
Qua mạng, Tr quen với Viện. Viện rủ Tr ra Hà Nội
chơi sau đó bán Tr sang Trung Quốc gần 1 năm. Mới đây, Tr nhắn tin về
cầu cứu gia đình
** Chiều 10/12, TAND H.Phú Tân (Cà Mau)
đưa ra xét sơ thẩm vụ kiện đòi bồi thường oan sai giữa bị đơn là TAND
tỉnh Cà Mau và nguyên đơn Trần Hồng Nguyên (30 tuổi), ngụ thị trấn Cái
Đôi Vàm, H.Phú Tân.
Anh Trần Hồng Nguyên, người bị kết án oan trong một lần tiếp xúc với PV Thanh Niên - Ảnh: Gia Bách
HĐXX tuyên chỉ chấp
nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Nguyên với số tiền 296 triệu
đồng: gồm tổn thất tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, chi phí thuê luật
sự. Còn lại bác yêu cầu bồi thường các khoản chi phí đi lại, thăm nuôi,
tổn thất danh dự và nhân phẩm…/.
PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng
VOV.VN - Hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Bế Xuân Trường
và Võ Trọng Việt cùng Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Võ Văn Tuấn
được thăng hàm Thượng tướng.
Chiều
12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết
định thăng cấp hàm cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 3 đồng chí sĩ
quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là các đồng chí Bế Xuân Trường, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng
chí Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cùng
dự buổi lễ có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại
diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn
phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện các cơ quan ban ngành
trung ương.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định cho 3 đồng chí
Chúc mừng và trao quyết
định cho các đồng chí được thăng cấp hàm Thượng tướng, Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn đối với cán bộ
chiến sĩ trong toàn quân và đối với cá nhân, gia đình, quê hương mỗi
đồng chí. Việc thăng quân hàm cấp Thương tướng thể hiện sự quan tâm sâu
sắc, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội. Đồng
thời, cũng là sự ghi nhận đánh cao những đóng góp của các đồng chí
trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và giá trưởng thành của Quân đội
nhân dân Việt Nam.
Các đồng chí được thăng
quân hàm cấp Thượng tướng hôm nay là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà
nước, Quân đội được đào tạo cơ bản, được rèn luyện thử thách qua nhiều
cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội, đã có nhiều chiến
công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ
quốc, xây dựng phát triển đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế.
Trên các cương vị công
tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào các đồng chí cũng luôn thể
hiện là các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức
cách mạng trong sng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, trình độ và
năng lực để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch nước nhấn
mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới
đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những nhiệm vụ hết
sức nặng nề…Vì vậy đòi hỏi Quân đội nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh
đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tuyệt đối trung thành với
Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Đảng bộ quân đội phải
thực sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, một số quân binh chủng đi thẳng lên hiện đại, là
nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam XHCN.
Giao nhiệm vụ cho các
đồng chí được thăng quân hàm lần này, Chủ tịch nước cho rằng vinh dự lớn
nhưng trách nhiệm càng cao. Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí là những
cán bộ sĩ quan cấp cao, giữ các trọng trách trong Quân đội, trong thời
gian tới cần phải phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của
mình tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy
truyền thống vẻ vang của QĐND anh hùng, giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ,
tuyệt đối trung thành, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân
dân, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới tư duy, phương
pháp lãnh đạo, chỉ huy.
Thực hiện tốt lời dạy
của Bác Hồ người làm tướng phải “Trí-dũng-nhân-tín-liêm-trung” để luôn
xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất
sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
Cùng các đồng chí trong
quân uỷ trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu triển khai
lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng trong Quân đội thực hiện tốt các Nghị
quyết của Đảng nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng
làm cơ sở để xây dựng các đơn vị trong toàn quân vững mạnh toàn diện;
đồng thời góp phần hoàn thiện tổ chức lực lượng quân đội theo hướng
thường trực, tinh gọn, cơ động, có sức chiến đấu cao, lực lượng dân quân
tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, hùng hậu; xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
vững chắc; nâng cao chất lượng rèn luyện, huấn luyện bộ đội sát với
thực tế chiến đấu trong chiến tranh hiện đại, công nghệ cao.
Chủ tịch nước mong muốn
các đồng chí được thăng quân hàm luôn chủ động, nhạy bén, nắm vững tình
hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân tham mưu cho
Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược đúng đắn, kịp thời
xử lý những tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, độc
lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng,
Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính
trị, môi trường hoà bình để xây dựng phát triển đất nước.
Thay mặt các đồng chí
được thăng quân hàm, Thượng tướng Võ Trọng Việt bày tỏ đây vinh dự nhưng
cũng là trách nhiệm lớn lao; khẳng định thực hiện nghiêm túc và có hiệu
quả những nhiệm vụ mà Chủ tịch nước căn dặn; nguyện tuyệt đối trung
thành, làm hết sức mìnhđể hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và
nhân dân tin tưởng giao phó./.
TTO - Với tiểu phẩm Kiếp hát rong, diễn viên trẻ Huỳnh Lập làm các giám khảo của Cười xuyên Việt khóc nức nở vì xúc động.
Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải rất xúc động với tiết mục của Huỳnh Lập
Kiếp hát rong kể câu chuyện về gánh
hát nghèo Ba Kiếp, quanh năm rong ruổi khắp nơi phục vụ bà con ở nông
thôn. Sự nghèo đói vẫn cứ quẩn quanh họ khi trang phục biểu diễn thì
cháy hết rồi bà con ở quê nghèo, làm gì có tiền mà mua vé đi coi hát.
Tình yêu nghề có lung lay chút ít trước áp lực cái ăn, cái mặc nhưng
chính sự yêu thương "lá rách đùm lá rách hơn" của bà con ở những vùng
quê nghèo đã tiếp thêm động lực cho những người nghệ sĩ. Họ chia nhau
lon gạo, nải chuối, mấy củ khoai luộc... rồi nghệ sĩ lại lên sân khấu
hát phục vụ người dân với suy nghĩ giản đơn rằng "bà con còn thương thì
mình còn hát".
Bằng cách lồng ghép những câu chuyện về cảnh đời nghệ sĩ, Huỳnh Lập
cùng với các bạn diễn của mình đã lấy nước mắt của cả bốn giám khảo là
nghệ sĩ Đức Hải, Việt Hương, Trấn Thành và á hậu Thúy Vân.
Nước mắt lăn từng giọt, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ chị thấy hình bóng mình trong câu chuyện của Kiếp hát rong.
"Tôi cũng từng đi diễn, được bà con ở quê nghèo cũng cho chuối, bánh
tét.... Cái nghề của chúng tôi cực khổ lắm, tôi không muốn kể ra nhưng
các bạn đã kể và tôi cảm thấy mình trong đó", nghệ sĩ Việt Hương nói.
Nghệ sĩ Việt Hương khóc và cảm ơn Huỳnh Lập vì tiết mục quá hay
Xúc động hơn, NSƯT Đức Hải đôi lần còn không
thể cất lời khi đang nhận xét về Huỳnh Lập và tiết mục này. NSƯT Đức Hải
cho biết anh từng có nhã ý tặng một đoàn hát chiếc máy bơm nước vì thấy
nghệ sĩ mà xách từng gàu nước để tắm giặt thì vất vả quá, nhưng đoàn
hát đã từ chối mà không cho anh biết lý do. Mãi sau này anh mới nhận ra
họ không nhận vì chẳng đủ tiền để trả tiền điện nếu dùng máy bơm.
"Tôi đã khóc khi biết chuyện này. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều đoàn
nghệ thuật khó khăn như thế", nghệ sĩ Đức Hải khó khăn lắm mới nói tròn
câu.
"Vi diệu" là từ mà nghệ sĩ Trấn Thành dùng để đánh giá về tiết mục
này. Anh cho rằng không phải ai cũng dám lên sân khấu và nói về những
khó khăn đằng sau cánh màn nhung của nghệ sĩ, nhưng Huỳnh Lập và những
người bạn của anh đã nói một cách rất duyên dáng và đầy cảm xúc.
Huỳnh Lập nhận được số điểm 30 tuyệt đối từ ba vị giám khảo.
Huỳnh Lập chia sẻ đây là tiểu phẩm mà anh ấp ủ từ lâu, dựa trên những
gì anh và các bạn diễn của mình đã trải qua. Bởi Huỳnh Lập và các bạn
cũng từng đi diễn miễn phí ở các chùa, vùng quê và cũng được bà con, các
sư cho bánh như vậy.
Huỳnh Lập (giữa) và các bạn diễn của mình
Ngoài Huỳnh Lập, đêm thi với chủ đề Nhạc kịch của Cười xuyên Việt còn có tiểu phẩm Thằng Gù nhà thờ Đức Bà của La Thành và Sự hối hận của Bạch Tuyết của Kiều Linh.
Chương trình Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tiếp tục đến với khán
giả vào đêm thi Thách đấu, phát sóng vào lúc 21g ngày 17-12 trên kênh TH
Vĩnh Long 1.
T.M
HN: Bùn đất thải kéo dài hàng km trên đường Nguyễn Trãi
Thứ Sáu, ngày 11/12/2015 12:48 PM (GMT+7)
Sáng nay (11.12), một khối lượng lớn bùn đất
thải vương vãi trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Bùn đất trơn
trượt, kéo dài hàng km khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
Ông
Nguyễn Văn Hải (48 tuổi, một người dân sống gần đó) cho hay: “Hơn 5h
sáng nay, tôi dậy đi tập thể dục qua đây đã thấy những đống bùn đất ở
giữa đường. Không biết là người ta đổ trộm hay xe ben nào đó chở nhưng
không che chắn cẩn thận nên làm bùn đất vương vãi ra đường. Rất may là
không có ai bị ngã”.
Theo quan sát của phóng viên, đoạn bùn đất vương vãi kéo dài khoảng
1km từ trước cổng Trường Đại học Khoa học tự nhiên đến gần ngã tư Nguyễn
Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển. Vào buổi sáng, thời tiết có mưa
nhỏ khiến đoạn đường càng trở nên nhầy nhụa hơn. Nhiều người dân đi làm
qua đây đã bị loạng choạng tay lái xe máy.
Nhận được tin báo, lực lượng công an giao thông đã đến hiện trường
hướng dẫn người dân lưu thông ra bên ngoài đoạn đường bùn đất. Hợp tác
xã Môi trường Thành Công cũng huy động gần 10 nhân viên vệ sinh đến dọn
dẹp và dùng xe bồn rửa sạch đoạn đường.
Đến khoảng 9h sáng nay, người dân đã có thể lưu thông qua đây bình thường. Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trên đường Nguyễn Trãi (đoạn trước cổng Trường Đại học Khoa học tự nhiên) sáng nay:
Đoạn bùn đất rơi vãi kéo dài khoảng 1km nằm ở giữa lòng đường.
Bùn đất màu đen có lẫn nhiều gạch ngói vụn đổ ra giữa đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Vào buổi sáng sớm, lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Trãi rất lớn khiến giao thông qua đây gặp khó khăn.
Do có mưa nhỏ vào buổi sáng nên bùn đất càng nhầy nhụa và trơn trượt hơn.
Đoạn trước cổng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, lượng bùn đất khá nhiều.
Đoạn đường bùn đất kéo dài đến gần ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển.
Nhiều người phải xắn ống quần đi qua đoạn bùn đất để sang đường.
Công ty vệ sinh môi trường huy động công nhân đến dọn dẹp và dùng xe bồn rửa đường.
Theo Triệu Quang (danviet.vn)
Thế giới 24h: Khủng bố đe dọa tấn công trụ sở Liên Hợp Quốc
VOV.VN - Các lực lượng khủng bố đe dọa tấn công không
chỉ trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva mà còn cả nhiều thành phố lớn của
phương Tây.
1. Sau
Pháp và Bỉ, hôm qua (10/12) tới lượt Thụy Sĩ tăng cường cảnh báo an
ninh và tiến hành điều tra về loạt vụ tấn công khủng bố hồi tháng trước
tại thủ đô Paris, Pháp.
Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Ảnh: Shuttlecock.
Theo chính quyền nước này, nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố là rõ ràng, với mục tiêu là trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Geneva và 4.000 nhân viên của cơ quan này. Hôm qua, thành phố Geneva, Thụy Sĩ, nơi đặt
trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc đã được đặt
trong tình trạng cảnh báo khủng bố. Chính phủ đã quyết định tăng cường an ninh
tại những khu vực nhạy cảm như các cơ quan chính phủ, nhà ga, sân bay,
sau khi cơ quan tình báo Mỹ thông tin về sự có mặt của 4 đối tượng liên
quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thành phố Geneva và các
khu vực lân cận. Trong khi đó, “Daesh đang chuẩn bị tấn công các khách du lịch Nga
tại Thổ Nhĩ Kỳ.” Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo nguy cơ khủng bố
tới tất cả các đơn vị cảnh sát tại 81 tỉnh thành trong nước. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, CIA đã
cảnh báo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ về việc có ba đối tượng Palestine
đang chuẩn bị gây bạo lực với khách du lịch Nga tại nước này, - TASS đưa
tin.
VOV.VN - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ
sở tại Anh tối 10/12 cho biết, IS vừa chiếm lại 2 thị trấn thuộc khu vực
miền Trung Syria.
2. Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria đã tiêu diệt "bộ trưởng tài chính" của IS cùng hai thủ lĩnh cấp cao khác.
Đại tá Warren, phát ngôn viên quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters.
Thông tin trên do một phát ngôn viên của quân đội Mỹ đưa ra vào hôm 10/12. Phát biểu tại một cuộc họp báo của Lầu Năm
Góc, Đại tá Steve Warren cho biết, các đợt không kích của liên quân vào
cuối tháng 11 đã trừ khử được “bộ trưởng” Abu Salah - kẻ phụ trách tài
chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Warren nói: “Y là một trong các thành viên
cao cấp nhất và giàu kinh nghiệm nhất của mạng lưới tài chính của IS. Y
từng là thành viên của al-Qaeda”.
Ông Erdogan đồng thời cho rằng, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại Iraq chỉ là một phần trong sứ mệnh huấn luyện quân sự. Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra tại
thủ đô Ankara cùng ngày, ông Erdogan nhấn mạnh: quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại
thành phố Mosul không phải là chiến binh. 4. Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay, bắt đầu các cuộc đối thoại cấp thứ trưởng tại khu công nghiệp chung Kaesong. Các cuộc đối thoại bắt đầu lúc 10h 40 sáng
11/12 (giờ địa phương). Đây là bước đi mới nhất nhằm cải thiện quan hệ
sau khi hai bên có nhiều bất đồng trong thời gian qua. Các quan chức Hàn Quốc bày tỏ hi vọng sẽ
thảo luận nhiều hơn về vấn đề đoàn tụ cho những gia đình li tán trong
chiến tranh liên Triều 1950-1953.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới
đây đưa ra tuyên bố ám chỉ nước này đã phát triển một quả bom khinh khí.
Tuy nhiên Mỹ tỏ ra hoài nghi.
5. Từ
7-14/12/2015, Mỹ đã điều máy bay trinh sát P8 Poseidon tới Singapore
trong khuôn khổ thỏa thuận giữa 2 bộ trưởng quốc phòng 2 nước. Động thái
này khiến Trung Quốc như “đứng ngồi trên lửa”.
Máy bay trinh sát P8 Poseidon của Mỹ tại Triển lãm hàng không ở Singapore (Ảnh Reuters).
Trung Hiếu/VOV.VN Tổng hợp
Quân đội Mỹ không kích tiêu diệt “bộ trưởng tài chính” của IS
VOV.VN - Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm khủng bố
IS ở Iraq và Syria đã tiêu diệt "bộ trưởng tài chính" của IS cùng hai
thủ lĩnh cấp cao khác.
Thông tin trên do một phát ngôn viên của quân đội Mỹ đưa ra vào hôm 10/12.
Đại tá Warren, phát ngôn viên quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters.
Phát biểu tại một cuộc họp báo của Lầu Năm
Góc, Đại tá Steve Warren cho biết, các đợt không kích của liên quân vào
cuối tháng 11 đã trừ khử được “bộ trưởng” Abu Salah - kẻ phụ trách tài
chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Warren nói: “Y là một trong các thành viên
cao cấp nhất và giàu kinh nghiệm nhất của mạng lưới tài chính của IS. Y
từng là thành viên của al-Qaeda”. Warren cho hay, việc tiêu diệt tên này và
các tên trước hắn trong mạng lưới tài chính IS góp phần làm cạn kiệt
năng lực của IS trong việc điều phối các nguồn tài chính trong nội bộ
IS. Theo một báo cáo của Viện Brooking, tên thật của Abu Salah là Muafaq Mustafa Mohammed al- Karmoush. Warren cho hay, hai kẻ còn lại bị tiêu diệt
là một thủ lĩnh phụ trách điều phối các hoạt động kiếm tiền bất hợp pháp
và một quan chức điều hành của IS. Mỹ đã coi IS là nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan giàu nhất trong lịch sử với nhiều nguồn thu. Các quan chức quốc phòng Mỹ ước tính, trước tháng 10 IS kiếm được 47 triệu USD mỗi tháng từ bán dầu. Vào tháng 10 Lầu Năm Góc khởi động một chiến dịch mang tên “Làn sóng Thủy triều II” để tấn công vào nguồn thu từ dầu của IS./.
Ông Lee kết hôn với bà Ko Yong-Suk, em gái của mẹ nhà lãnh đạo
Kim Jong-un. Gần 20 năm trước, ông đưa vợ đào tẩu sang Mỹ và ở lại từ đó
đến nay.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap (Hàn
Quốc) hôm 9-12, ông Lee cho biết: “Gần 2 thập kỷ ở gần giới lãnh đạo
Triều Tiên, tôi cảm nhận được sự tàn ác của quyền lực. Tôi nghĩ rằng
không phải là một ý tưởng hay để sống gần nó (quyền lực)”.
Ông Jang Song-thaek (trái), một người dượng khác của ông Kim Jong-un bị thanh trừng vì tội phản quốc năm 2013. (Ảnh: Daily Mail)
Ông Lee và bà Ko được giao nhiệm vụ chăm sóc Kim Jong-un khi ông du
học ở Thụy Sĩ. Khi Kim Jong-un trưởng thành, họ về nước một thời gian
ngắn rồi tìm đường đào tẩu sang Mỹ vào năm 1998 và xin tị nạn. Thời điểm
đó, mẹ ông Kim rất yếu và đang trị bệnh tại châu Âu. Năm 2004, bà qua
đời ở Pháp.
“Lúc ấy, vợ tôi chọn sang Mỹ vì muốn tìm cách chữa trị bệnh ung thư
vú cho chị gái và tôi đi theo” - ông Lee nhớ lại. Vợ chồng ông định cư ở
đây hơn 1 thập kỷ trước khi ông Kim Jong-il qua đời vào cuối năm 2011.
Những lo lắng của ông Lee về cạm bẫy quyền lực chính trị ở Bình
Nhưỡng không phải không có cơ sở. Sau 2 năm cầm quyền, ông Kim Jong-un
đã hạ lệnh thanh trừng một người dượng khác là ông Jang Song-thaek về
tội phản quốc để củng cố quyền lực vào năm 2013. Ông Jang là chồng của
bà Kim Kyong-hui, em gái của ông Kim Jong-il.
Về biến cố này, ông Lee tránh bình luận. Ông chỉ nói: "Thực lòng mà nói, tôi không thể hình dung được chuyện đó".
Dù không tiết lộ nơi định cư tại Mỹ để che đậy thân phận nhưng ông
Lee cho biết gia đình ông đang làm chủ một tiệm giặt ủi khá đông khách.
Cặp vợ chồng có 2 con trai và 1 con gái đang học đại học.
Gần đây, bà Ko nộp đơn kiện 3 người đào tẩu Triều Tiên đang sống ở
Hàn Quốc về tội phỉ báng. Những người này nói rằng bà Ko từng quản lý
một quỹ bí mật cho ông Kim Jong-il, cha bà hợp tác với Nhật Bản trong
thời gian cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945 và bà đã phẫu
thuật thẩm mỹ sau khi đào thoát sang Mỹ. Ông Lee nói với Yonhap: “Vợ tôi
bị bệnh tim và bà ấy đã rất buồn vì những gì họ rêu rao”.
Ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, Giám đốc sở Kế hoạch và
đầu tư Quảng Nam vừa được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam...
Ông Bảo là 1 trong 3 Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam vừa được bầu bổ sung
ngày 11/12 tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII.
Tin nhanh 3 Ủy viên mới của UBND tỉnh Quảng Nam gồm ông Lê Phước Hoài
Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam, ông
Nguyễn Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và
ông Lê Ngọc Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.
Ông Lê Phước Hoài Bảo vừa được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Người lao động
Ông Lê Phước Hoài Bảo
được UBND tỉnh Quảng Nam chính thức công bố quyết định bổ nhiệm tân
Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư hôm 23/9 khi tuổi đời còn khá trẻ - 30
tuổi. Ông Bảo được biết đến là Giám đốc Sở trẻ nhất cả nước. Trước khi
là Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, ông Bảo từng được bổ nhiệm làm Phó chủ
tịch UBND huyện Thăng Bình (nhiệm kỳ 2011-2016) rồi được điều động về
làm Phó
giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư từ tháng 4/2015...
Cũng trong buổi họp ngày 11/12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức
danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Chín, ông Chín
vừa được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công giữ chức
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng
Nam khóa XXI.
HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Kim Hùng để nghỉ hưu.
HĐND tỉnh Quảng Nam cũng miễn nhiệm các chức danh Ủy viên UBND tỉnh
đối với ông Nguyễn Ngọc Truyền, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông
Trần Văn Tri, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, ông Phan Văn
Thu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam...
Lê Thanh (T/h)
BizLIVE - 3
ngân hàng 0 đồng có Tổng giám đốc mới. Nhiều nhà băng khác cũng thay CEO
như MaritimeBank, Nam Á Bank, Eximbank, NCB, ABBank và tới đây có thể
là LienVietPostbank.
Với những lợi ích mà chính sách này mang lại, nhà điều hành sẽ có
thể kiểm soát gián tiếp lãi suất thông qua những trụ cột trên thị
trường. Song song với đó, chính sách mới cũng mang hàm ý kìm hãm rủi ro
tăng lãi suất cũng như chuẩn bị cho chính sách điều hành lãi suất năm
sau. (Xem tiếp)
Làn sóng thay đổi nhân sự ngân hàng diễn ra khá mạnh mẽ trong vài
năm qua. Tuy nhiên 2015 được đánh giá là năm có sự thay đổi nhiều nhất ở
nhóm nhân sự cấp cao. Sự thay đổi ấy một phần do chủ quan của các ngân
hàng trong định hướng phát triển của họ, phần khác do đòi hỏi của quá
trình tái cơ cấu.
Và với nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới, đặc biệt là xu thế hội
nhập, theo các chuyên gia, thị trường sẽ còn tiếp tục chứng kiến làn
sóng biến động nhân sự mạnh hơn nữa trong thời gian tới. (Xem tiếp)
Từ ngân hàng phát triển ổn định, lợi tức chia cho cổ đông tăng theo
thời gian, từ năm 2013 hoạt động kinh doanh của EIB bắt đầu gặp khó.
Cũng từ năm 2013 EIB có những biến động mạnh trong nhân sự cấp cao. (Xem tiếp)
Không chỉ riêng Việt Nam, lãi suất cho vay tiêu dùng tại các nước
trên thế giới cũng thường cao gấp nhiều lần so với lãi suất cho vay phục
vụ sản xuất, kinh doanh. Điều này cũng dễ hiểu đối với một nền kinh tế
thị trường. (Xem tiếp)
Từng du học nước ngoài, lấy bằng thạc sĩ nhưng Lê Đặng Hoàng Đức
vẫn vướng vào vòng pháp luật với tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. (Xem tiếp)
Tin vắn 24h:
- Bộ Tài chính đề nghị tỉnh, thành tạm dừng chi chưa cần thiết:
Trong văn bản 18410/BTC-NSNN gửi các địa phương, đại diện Bộ Tài chính
đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng
tăng cường quản lý thu. Đồng thời, các khoản chi thường xuyên được đề
nghị triệt để tiết kiệm.
- Ông Đào Trọng Khanh làm Tổng giám đốc NCB: Sau khi được Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam chấp thuận, ngày 11/12/2015, ngân hàng TMCP Quốc Dân
(NCB) đã chính thức bổ nhiệm ông Đào Trọng Khanh giữ chức vụ Tổng Giám
đốc.
- Đại án công ty Phương Nam: Nhiều cán bộ ngân hàng bị tăng án:
Sáng 11/12, tòa cấp cao TAND tại TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong đại
án công ty Phương Nam, theo đó nhiều cán bộ ngân hàng bị tăng án.
- Huy động thành công 10.400 tỷ đồng trái phiếu có kỳ trả lãi dài
ngay trong ngày đầu: Ngay trong ngày đầu đưa loại trái phiếu mới vào
phát hành – trái phiếu có kỳ trả lãi dài (long-coupon bond), Kho bạc Nhà
nước đã huy động thành công 10.400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với
mức lãi suất trúng thầu 5,89%/năm.
TTO - Ngày 11-12, Tổng công ty
Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ ngày 1-1-2016
sẽ thu phí gấp đôi với ôtô làm mất, không xuất trình thẻ kiểm soát
đường cao tốc để ngăn chặn tình trạng gian lận, trốn phí.
Một đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh: VEC
Theo ông Đỗ Chí Chung - chánh văn phòng
VEC, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành đưa vào khai thác toàn
tuyến từ tháng 9-2014 đến nay phục vụ khoảng 6 triệu lượt xe, về cơ bản
đảm bảo an toàn, hiệu quả, giao thông thông suốt.
Tuy nhiên, từ khi khai thác đến nay cho thấy do đặc thù tuyến đường
cao tốc Nội Bài - Lào Cai có đoạn tuyến không có dải phân cách giữa
(đoạn hai làn xe từ Yên Bái đến Lào Cai), xuất hiện tình trạng các lái
xe lợi dụng thực hiện việc quay đầu xe trên tuyến, khai báo mất thẻ để
đổi thẻ đầu vào nhằm mục đích gian lận cước phí.
VEC có nhiều biện pháp xử lý như ghi rõ biển số xe, ca làm việc trên
thẻ đầu vào, thực hiện thu phí với chặng dài nhất... để ngăn chặn tình
trạng trên. Tuy nhiên, còn nhiều trường hợp các lái xe không hợp tác, có
hành vi chống đối, hành hung nhân viên thu phí.
Vì vậy để hạn chế trường hợp gian lận, trốn phí, thu đúng, thu đủ và
tránh thất thu, VEC có phương án xử lý và ban hành mức cước phí xe quay
đầu, mất vé thẻ trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thực hiện từ
ngày 1-1-2016.
Cụ thể, đối với trường hợp lái xe làm mất thẻ kiểm soát đường cao
tốc; không xuất trình được thẻ kiểm soát đầu vào đường cao tốc tại các
đầu ra, đơn vị quản lý đường cao tốc sẽ lập biên bản, yêu cầu lái xe bồi
thường chi phí quản lý, in ấn, phát hành vé thẻ là 200.000 đồng, đồng
thời tính hai lần mức cước phí theo mức ứng với lộ trình dài nhất trong
biểu cước phí.
Đối với trường hợp thiết bị thu phí, nhân viên thu phí phát hiện các
phương tiện vào, ra tại cùng một trạm thu phí sẽ xử lý theo các phương
án: miễn phí với trường hợp xe vào đường cao tốc có thời gian ít hơn
một giờ; thực hiện thu cước phí của chặng ngắn nhất với xe vào đường cao
tốc có thời gian từ một giờ đến bốn giờ; thực hiện thu cước phí với
chặng có khoảng cách tương đương một nửa chiều dài chặng xa nhất với
trường hợp xe có thời gian vào đường cao tốc từ 4 giờ đến 24 giờ; thực
hiện thu phí với chặng xa nhất đối với xe có thời gian vào đường cao tốc
trên 24 giờ.
Trước đó, VEC tạm dừng phục vụ 19 xe (không cho đi vào đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai) do lái xe cố tình trốn phí như có lấy thẻ khi vào
đường cao tốc nhưng không trả thẻ ở trạm thu phí khi ra khỏi đường cao
tốc, đổi biển số và đổi thẻ đầu vào giữa các xe với nhau để trốn phí.
T.PHÙNG
Ngọn lửa đam mê của võ sư mù Nguyễn Kim Hoàng
Cơn bạo bệnh cách đây năm năm cướp đi đôi mắt nhưng
không thể dập tắt ngọn lửa đam mê với môn Pencak Silat của võ sư người
Hà Nội.
Võ sư Hoàng khiến các học trò yêu mến nhờ sự nhiệt tình và tinh thần lạc quan trong mỗi giờ lên lớp. Ảnh: Quang Huy.
Trong căn phòng vừa để tiếp khách vừa kê giường ngủ rộng chưa đến sáu
mét vuông, võ sư Hoàng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Xung quanh là những
vật dụng sinh hoạt cần thiết nhất, từ thùng rác, cái quạt máy đến mấy
chai nước thuốc... Anh ngồi đó, hồi tưởng về chặng đường hơn 20 năm ăn
tập và huấn luyện Pencak Silat, về những ngày khốn khổ vì căn bệnh hiểm
nghèo Lupus ban đỏ, và cả những ước vọng cho tương lai.
Sinh năm 1978, Nguyễn Kim Hoàng yêu thích võ thuật từ nhỏ, bắt đầu với
môn phái võ cổ truyền Nam Hồng Sơn. Năm 1992, khi Pencak Silat du nhập
vào Việt Nam, nhận thấy chiều cao và thể hình vượt trội của cậu học trò,
võ sư Nguyễn Thanh Lê đưa anh vào lớp môn sinh đầu tiên. “Ban đầu, các
thầy dạy Silat dựa vào băng ghi hình được đưa về từ Indonesia hay
Malaysia. Năm tôi 15 tuổi, khóa chúng tôi, khi ấy gồm toàn các anh chị
lớn, là lứa đầu tiên được dạy môn này”, anh kể lại.
Năm 1994, Kim Hoàng tham dự giải vô địch quốc gia Pencak Silat đầu tiên
và được chọn vào thành phần đội dự tuyển tập luyện thường xuyên. Năm
1995, tại SEA Games 18 ở Chiang Mai (Thái Lan), Silat mang về cho đoàn
thể thao Việt Nam ba HC bạc và bốn HC đồng. Thành tích này là động lực
để Tổng cục thể dục thể thao chỉ đạo đẩy mạnh phát triển môn võ này trên
khắp cả nước.
Đó cũng là thời điểm Kim Hoàng thi đậu khoa Công nghệ thông tin của Viện
Đại học mở Hà Nội. Khi ấy, vừa thích khoa học máy tính vừa đam mê
Pencak Silat, chàng trai trẻ quyết định sống chung với cả hai “người
tình” suốt tuổi thanh xuân. “Bận học nên tôi phải chuyển sang hướng dẫn
cho các em khóa sau chứ không còn tập luyện chuyên nghiệp nữa. Với tôi,
học võ là để khám phá cơ thể nên dù thi đấu hay huấn luyện thì vẫn vui”,
anh nói.
Thời gian biểu của chàng sinh viên Kim Hoàng khi ấy gần như kín đặc. Hầu
như hôm nào cũng 22h mới về đến nhà và ăn tối. Đến năm cuối đại học rồi
tốt nghiệp ra trường đi làm, thời gian dành cho Silat ít đi nhưng không
vì thế mà anh bỏ lớp. “Khi ấy, tôi như một giáo viên thể chất của các
trường học. Võ đường sắp xếp lớp ở các trường rồi tôi đến dạy, gần như
cả bảy ngày trong tuần. Các trường chỉ có một khoản bồi dưỡng nho nhỏ
cho các thầy nhưng đều chuyển cho võ đường chứ chúng tôi không có
lương”, anh kể lại.
Thời điểm phong trào Silat nở rộ tại Hà Nội, một lớp của Kim Hoàng có
đến 200 môn sinh. Nhiều người trong số đó được gọi vào các đội tuyển của
thành phố và quốc gia. Trong 20 năm đi dạy, Kim Hoàng cũng như lớp các
võ sư đầu tiên của Pencak Silat không hề thu tiền học trò. Nhưng bù lại,
võ thuật đã se duyên cho anh với người vợ bây giờ Hà Tố Lan, khi ấy là
võ sư Wushu và Karate. "Gia đình chính là động lực để tôi tiếp tục duy
trì đam mê với Silat”, võ sư 37 tuổi nói.
Biến cố cuộc đời của võ sư Hoàng xảy đến vào cuối năm 2010, khi anh phát
hiện cơ thể mệt mỏi, da trở nên khô, còn mắt có dấu hiệu mờ đi. Bác sĩ
chẩn đoán anh mắc một chứng bệnh lạ có tên Lupus ban đỏ. Bệnh này khiến
hệ miễn dịch mất khả năng nhận biết các tác nhân lạ quen, dẫn đến chống
lại cơ thể. “Năm 2011, một mắt của tôi hỏng hẳn và hệ miễn dịch bắt đầu
đào thải mắt thứ hai, không cứu được nữa. Lúc ấy thận cũng đang hư và
tôi phải uống thuốc chống đào thải trong sáu tháng, mỗi ngày tám viên.
Sang năm 2012, tôi yếu hơn, bắt đầu mất vị giác. Mỗi khi ăn đều bị nôn
ra, suốt ba tháng, tôi bị mất ngủ”, anh Hoàng kể lại.
Câu chuyện bị ngắt quãng khi cha anh bước vào phòng. Vốn đã quen với
việc con trai duy nhất có khách đến thăm, ông nói bằng giọng run run:
“Các cậu thứ lỗi vì tiếp đón sơ sài. Tôi thương Hoàng lắm nhưng tôi
không nói gì được vì cứ thế là tôi lại khóc”. Nói đoạn, người cha già
quay đi để lại căn phòng một khoảng lặng.
Một tuần ba lần, anh Hoàng phải đến bệnh viện Đống Đa để chạy thận. Ảnh: Quang Huy.
“Từ đầu năm 2012, tôi phải nhờ học trò đứng lớp một năm. Đến 2013, bệnh
bắt đầu đỡ. Một lần có học trò đến thăm dẫn theo em trai, cậu em cứ nài
nỉ tôi lên lớp trở lại”, anh Hoàng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Khi hỏi vợ việc này thì bất ngờ chị Lan lại ủng hộ. Cùng là dân võ
nên chị nghĩ rằng tiếp tục luyện võ sẽ khiến cơ thể chồng khỏe hơn. Ban
đầu anh cũng hơi ngần ngại vì cô con gái duy nhất Kim Khánh còn
nhỏ. Nhưng rồi nghĩ đến những đêm nằm cạnh nghe tiếng khóc của vợ, muốn
cho con gái sau này biết bố nó là người mạnh mẽ thế nào, anh quyết định
đi dạy Pencak Silat trở lại với sự lạc quan và niềm hy vọng.
Lớp Silat ở Đại học Ngoại ngữ của anh được mở ra từ 10 năm trước, tuần
ba buổi vào các ngày chẵn và chỉ bị gián đoạn khi anh bị bệnh nặng.
Ngoài ra, anh cũng dạy một lớp vào sáng chủ nhật ở công viên Bách thảo
và một lớp ở trường cấp hai Tân Định, quận Hoàng Mai. Vì khó khăn trong
việc đi lại, thường thì vợ hoặc các học trò chở anh bằng xe máy đến lớp.
Nếu mọi người đều bận, anh di chuyển bằng xe buýt, để đến lớp ở quận
Hoàng Mai thậm chí phải đi hai chặng xe.
Bây giờ, mỗi tuần ba buổi sáng anh vẫn phải đi lọc máu ở bệnh viện Đống
Đa vì bị suy đa tạng phủ. Những buổi lên lớp của anh cũng gặp nhiều khó
khăn vì sức khỏe yếu và hai mắt đều không thấy gì. “Trong nhiều năm dạy
võ, niềm tự hào lớn nhất của tôi là khép được các học sinh hư vào khuôn
khổ. Nhiều học trò của tôi từng là những đứa ngỗ nghịch, gia đình không
bảo ban được nhưng khi vào lớp, tôi đã cải tạo được chúng”, anh nói.
Không khí trong lớp học của võ sư Hoàng rất vui vẻ. Anh có những học trò
lâu năm giúp đỡ phần nào khó khăn lúc giảng dạy. Nhắc nhở các học trò
rằng tuần sau sẽ có buổi thi đấu, anh căn dặn môn sinh chuẩn bị cho tốt
rồi bảo cả lớp bắt đầu thực hiện những bài khởi động. "Khi còn khỏe,
điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất với thầy là sự nhiệt tình.
Nhưng sau khi bị bệnh, mắt không thấy được nữa, thầy lại càng gây ấn
tượng bằng sự lạc quan. Có những buổi trời mưa, thầy ăn qua loa bát phở
rồi lại lên lớp dạy. Nhìn những hình ảnh đó khiến chúng tôi không có lý
gì lại bỏ lớp học của thầy", môn sinh Nguyễn Thị Thanh, người đã làm học
trò của võ sư Hoàng năm năm, chia sẻ.
Căn bệnh quái ác không thể khiến anh Hoàng mất đi nụ cười lạc quan. Ảnh: Quang Huy.
Những người theo học Kim Hoàng gồm nhiều lứa tuổi, ngành nghề. Có những
người là học trò của anh từ năm năm hay mười năm. Có những người chỉ mới
nghe danh rồi tìm đến. Tất cả đều cảm động với tấm lòng của thầy Hoàng
dành cho Pencak Silat và học trò.
Trong những ngày đầu đông này, hình ảnh “hiệp sĩ mù” đứng lớp giữa
trời lạnh giá giống như một cây thông hiên ngang sừng sững. Bên trong
cây thông ấy vẫn tràn đầy nhựa sống, đủ thắp lên ngọn lửa của hy vọng và đam mê.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét