DƯ LUẬN XÃ HỘI 35
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ngoài công tác báo chí, ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ông là Trưởng ban Giám khảo nhiều cuộc thi như: Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 và là thành viên Ban Giám khảo Miss Universe, 2008 vừa qua.
Phản hồi bài viết bịa đặt “Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như thế nào?”
Nguyễn Công Khế
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Nguyễn Công Khế sinh năm 1954 tại Quảng Nam,
là nhà báo, đồng sáng lập báo Thanh Niên và Tổng Biên tập Báo Thanh
Niên từ năm 1988 đến năm 2008. Ông từng là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà
báo Việt Nam, được huy chương vì sự nghiệp báo chí, hiện là Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.
Hoạt động
Trước 1975 ông hoạt động trong phong trào sinh viên, học sinh tại Đà Nẵng và Sài Gòn chống chính quyền miền Nam (cũ). Sau 1975 ông công tác tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, sau đó chuyển sang công tác tại báo Phụ nữ Việt Nam. Năm 1986 ông cùng Huỳnh Tấn Mẫm sáng lập báo Thanh Niên - diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông giữ vai trò phó Tổng biên tập. Từ 1988 đến nay ông làm Tổng biên tập báo này, được coi là tổng biên tập thâm niên nhất trong làng báo Việt Nam. Ông góp công lớn trong việc đưa Thanh niên từ một báo nhỏ xuất bản một kỳ/tuần trở thành một trong những báo lớn nhất và có nhiều độc giả nhất tại Việt Nam hiện nay.Ngoài công tác báo chí, ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ông là Trưởng ban Giám khảo nhiều cuộc thi như: Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 và là thành viên Ban Giám khảo Miss Universe, 2008 vừa qua.
Quan điểm
- Nguyên nhân của việc báo chí không dám động chạm vào những lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt là chống tham nhũng: do cơ chế, do các tổng biên tập sợ bị khiển trách, mất chức và cả do lãnh đạo mở quá rộng vùng gọi là nhạy cảm và vùng cấm.
- Trong cuộc phỏng vấn với Mặc Lâm, đài RFA vào ngày 19 tháng 11 2014 về tự do báo chí ở VN:
| “ | "con đường, chính sách minh bạch thông tin và tự do báo chí trước sau gì nó cũng đến và dứt khoát mình phải làm thôi. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác." | ” |
- Nói với BBC vào ngày 20 tháng 11: Việc cởi trói cho báo chí được tự do bày tỏ quan điểm của mình ‘chỉ có lợi’ cho chính quyền chứ ‘không làm mất chế độ’.
Nhận xét
- Nhà thơ - nhà báo Đỗ Trung Quân lại cảm ơn sự "hào hiệp" của ông Nguyễn Công Khế dành cho nhiều người gặp khó trong môi trường xã hội - chính trị nhiều khi bất trắc: "Nhiều năm qua, khi đã ở vị trí vững vàng, anh đã cứu giúp cưu mang khá nhiều người, những người của SG sau 1975, khi ấy vì "chủ nghĩa lý lịch" đang phải lang thang nơi chợ trời thuốc Tây, đang mỗi ngày đạp xe đi bỏ từng ký cà phê trộn bắp rang và đủ thứ hoàn cảnh,công việc lam lũ, vất vả khác.", "Tính cách hào hiệp ấy trong anh là có thật. Anh có mặt trong đám tang giáo sư Nguyễn Ngọc Lan và hôm sau, khi không một tờ báo nào trong cả nước đưa tin về sự qua đời của giáo sư Lan, chính Thanh Niên là tờ báo duy nhất đăng những bài xúc động về sự nghiệp của một con người yêu nước, rồi trở thành tù nhân của cả 2 chế độ."
Cú lừa táng tận lương tâm của Nguyễn Công Khế đối với cán bộ công nhân viên báo Thanh Niên
Trong các phóng sự trước, bạn đọc đã rõ Nguyễn Công Khế làm giàu bằng
nhiều mánh khóe lừa đảo táo tợn đối với các nhà đầu tư, nhà tài trợ,
nhưng tán tận lương tâm hơn, ngay cả người trong nhà, đó là tập thể cán
bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Thanh Niên - những người đồng chí,
đồng đội đã gắn bó với Khế hơn chục năm qua cũng bị y nhẫn tâm lừa gạt,
lợi dụng để làm giàu bất chính. Trong phóng sự này, CLB Nhà báo trẻ phân
tích dự án bất động sản “Khu nhà ở cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo
Thanh Niên” mà UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công...
Nguyễn Công Khế và cú lừa 300 tỷ ngoạn mục!
Trong phóng sự đầu, CLB Nhà báo trẻ đã phanh phui việc Nguyễn Công Khế
đã dùng thủ đoạn “đầu tư” thêm 300 tỷ đồng (khống) vào tập đoàn Truyền
thông Thanh Niên (TNCorp), nâng sở hữu cổ phần cá nhân lên tới 74,39%
(chưa kể số cổ phần của vợ, con, công ty “ma” Quế Mi do vợ đứng tên,…).
Như vậy, Nguyễn Công Khế đã chính thức “hô biến” tập đoàn kinh tế thuộc
Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân,
điều hành theo mô típ gia đình trị. Trong phóng sự này, chúng tôi sẽ làm
rõ nguồn gốc của nguồn vốn 300 tỷ và thủ đoạn “lấy...
Thủ đoạn cướp tiền doanh nghiệp của TNCorp và Nguyễn Công Khế thông qua chiêu bài truyền thông
Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên
(TNCorp), hàng chục công ty con đều làm ăn thua lỗ mà theo phát ngôn của
các nhân sự tài chính – kế toán của TNCorp là “không có lối ra”, áp lực
doanh thu chung của tập đoàn đều đặt oằn vai trên công ty mẹ. Trớ trêu
thay, từ ngày lấn sân sang thị trường bất động sản, nguồn thu chính của
TNCorp vẫn đến từ lá bài “tài trợ” đều đặn hàng năm từ các doanh nghiệp
cho các chương trình truyền thông…
Trong phóng sự này, CLB Nhà báo trẻ xin phân tích đại diện một trong
những thương...
Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt tập đoàn Thanh Niên như thế nào?
Thai nghén từ Báo Thanh Niên từ năm 2006 đến nay, “Tập đoàn” Truyền
thông Thanh Niên (Thanh Nien Media Group Corporation – TNCorp) đang là
một tập đoàn kinh tế “hùng mạnh” khoác trên mình bộ cánh đỏm dáng với
hàng loạt các thương hiệu truyền thông như “Hoa hậu Hoàn vũ”, “Hoa hậu
trái đất”, “Duyên dáng Việt Nam”, “Hoa khôi sinh viên”, “U21 Quốc gia”,
“Quốc tế cúp báo Thanh Niên”, “Báo điện tử Một Thế Giới”,… ngoài ra,
TNCorp còn lấn sân qua thị trường bất động sản với các dự án lớn tại Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Ninh Thuận. Ít ai...
Nguyễn Công Khế đã dùng tiểu xảo chiếm ghế TBT báo Thanh Niên của Huỳnh Tấn Mẫm như thế nào?
Tôi viết bài báo đầu tiên về Huỳnh Tấn Mẫm năm 1976, kể lại cuộc dấn
thân của anh trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn trước giải
phóng. Sau đó không lâu, tôi cùng công tác với anh ở cơ quan Trung ương
đoàn. Đó là một người nhanh nhẹn, có gương mặt thanh tú, đôi mắt hiền,
tính nết hòa đồng, nhưng ẩn chứa một sức mạnh nội tâm, một thái độ khinh
bạc.
Một chuyện còn hằn trong trí nhớ của tôi.
Khi được bầu vào Ban thường vụ Trung ương đoàn, làm Chủ tịch Hội Liên
hiệp Thanh niên Viêt Nam, Huỳnh Tấn Mẫm muốn Hội là một tổ chức...
PHẢN HỒI BÀI VIẾT BỊA ĐẶT NGUYỄN CÔNG KHẾ
Phản hồi bài viết bịa đặt “Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như thế nào?”
Dân Luận: Chúng
tôi nhận được bài viết sau đây từ độc giả, với ý định phản biện bài
viết đã đăng trên Dân Luận về cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên, ông
Nguyễn Công Khế. Để đảm bảo tính đa chiều, chúng tôi chấp nhận đăng bài
viết này, và vì không có điều kiện kiểm chứng, mong độc giả tham khảo
với sự dè dặt cần thiết.
Gần
đây, trên mạng internet xuất hiện bài viết “Nguyễn Công Khế đã chiếm
đoạt Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như thế nào? ” nói về nhà báo
Nguyễn Công Khế (Nguyên Tổng Biên Tập Báo Thanh Niên, hiện là Chủ tịch
HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên). Bài viết được thực hiện với lối
hành văn quy chụp nhằm mục đích bôi nhọ uy tín của Nhà báo Nguyễn Công
Khế - một trong những cây đại thụ của ngành báo chí Việt Nam, là một
trong những cây viết có tên tuổi, thẳng thắn và khí phách anh hùng, luôn
đau đáu trước vận mệnh đất nước. Chúng tôi, gồm nhiều nhà báo, nhà văn
biết rất rõ về nhà báo Nguyễn Công Khế và cả những người xung quanh ông,
nay viết loạt bài này nhằm vạch trần bản chất xấu xa của bọn đê hèn
đang “ném đá giấu tay” vào người quân tử.
Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và Báo Thanh Niên là của ai?
Có
thể nói, trên thị trường báo chí Việt Nam, nhắc đến báo Thanh Niên thì
ai cũng biết rất rõ về một tờ báo có bản lĩnh, sức chiến đấu, tầm ảnh
hưởng và cả uy tín chính trị. Thế nhưng khi nhắc lại quá khứ và lịch sử
hình thành tờ báo này, nhiều người - kể cả những người đang sống và
người đã khuất - ai cũng đều ghi nhận công lao và vai trò của Anh Công
Khế. Có thể nói trong một quá trình lịch sử dài lê thê trên 20 năm, tờ
báo Thanh Niên và thương hiệu Nguyễn Công Khế đã gắn liền như “máu thịt”
với nhau. Nói là “máu thịt” là bởi vì chính Nguyễn Công Khế đã một tay
tuyển dụng, đào tạo và nâng đỡ cho hầu hết những nhà báo tại tòa báo
này, từ những người như Nguyễn Quang Thông (Tổng Biên Tập đương nhiệm),
Đặng Việt Hoa (Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung), Hải Thành (Phó
Tổng Biên tập phụ trách Thanh Niên Online), Nguyễn Ngọc Toàn (Phó Tổng
Biên Tập phụ trách trị sự), Đặng Thị Phương Thảo (Phó Tổng Biên tập phụ
trách Tòa soạn Hà Nội), Võ Khối (Tổng Thư ký Tòa soạn Báo in), Nguyên
Hằng (Trưởng Ban Kinh tế), Cao Minh Hiển (Nguyên Trưởng Ban Văn hóa) đều
từng chịu ơn của nhà báo Nguyễn Công Khế…
Ngay
cả hoạt động kinh tế báo chí, chính anh Nguyễn Công Khế (khi đương chức
lẫn khi thôi chức Tổng Biên Tập) là người nhiệt huyết tạo nên các
chương trình xã hội, văn hóa nghệ thuật và cả những sự kiện thể thao cấp
quốc gia, góp phần xây dựng củng cố uy tín Báo Thanh Niên vững chắc
trong lòng bạn đọc cả nước. Nhắc đến Thanh Niên, người ta nhớ đến thương
hiệu Nguyễn Công Khế, và ngược lại. Và hơn hết, chính Nguyễn Công Khế
là người quân tử đã tạo nên một khối lượng tài sản, gia sản và di sản
lớn cho Thanh Niên ngày nay. Từ một tờ báo không hề được cấp bất kỳ đồng
tiền nào, trong suốt giai đoạn lịch sử vừa qua Báo đã tự mua nhà đất,
tự hoạt động kinh tế báo chí để tạo ra di sản ngày nay. Tuyệt nhiên
những suy nghĩ tờ báo này được Nhà nước bao cấp hay tài trợ tiền… đều là
những suy nghĩ ấu trĩ. Tờ báo này đã tự sống, tự tồn tại và gầy dựng
sức ảnh hưởng từ chính uy tín của mình và tập thể những người làm báo,
từ tâm huyết của cả nhiều thế hệ - trong đó người đau đáu và công lao
nhiều nhất chính là nhà báo Nguyễn Công Khế.
Nếu
không có Nguyễn Công Khế, Thanh Niên ngày nay có thể vẫn chỉ là một tờ
báo sống thoi thóp giữa một rừng 880 tờ báo hiện nay, hoặc có lẽ nó cũng
đã bị đình bản, xóa sổ như rất nhiều tờ báo khác. Cũng cần nhìn nhận
thực tế, hàng trăm tờ báo của Nhà nước như Tiền Phong, Sài Gòn Giải
Phóng, Hà Nội Mới, Pháp Luật TP, Người Lao Động…. chỉ đang sống một cách
khó khăn vật vã, thua lỗ chực chờ. Hiếm có tờ nào như Báo Thanh Niên
hàng năm vẫn đạt lợi nhuận trên 60 tỷ đồng. Rất nhiều năm trước đây, tờ
báo này đạt mức lợi nhuận nhiều trăm tỷ đồng, không lấy một đồng tiền
ngân sách nhưng lại nộp nhiều tỷ đồng thuế cho Nhà nước, tạo ra công ăn
việc làm cho hàng ngàn người lao động (cán bộ phóng viên, in ấn, phát
hành, quảng cáo) qua các thế hệ… Đó là chưa kể với sứ mệnh lịch sử của
mình, Báo Thanh Niên đã giúp cho biết bao người có hoàn cảnh khó khăn có
được sự bảo trợ, giúp những người oan sai, oan khuất, nâng đỡ chính trị
cho biết bao quan chức thành danh ngày nay.
Tóm
lại, nói về danh nghĩa, Báo Thanh Niên chính là tờ báo của chủ bút
Nguyễn Công Khế cũng không sai. Đến một giai đoạn lịch sử nào đó, khi
đất nước cập nhật văn hóa tự do, có báo chí tư nhân, chắc chắn người như
nhà báo Nguyễn Công Khế xứng đáng làm chủ bút của Thanh Niên Nhật Báo.
Về
Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên – tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần
Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, được thai nghén và thành lập với mục
đích thị trường và đảm bảo một phần đời sống cho cán bộ, nhân viên,
phóng viên Báo Thanh Niên. Kể từ khi thành lập vào ngày 4/1/2006, tiền
thân là Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thanh Niên đã tạo ra
rất nhiều giá trị cho Báo Thanh Niên. Chính chủ trương quyết liệt ra
đời công ty vào thời điểm ít có tờ báo nào đủ lực ra doanh nghiệp, Công
ty của Báo Thanh Niên đã thực sự tạo nên một dấu ấn thời kỳ đó, tạo nên
sự hưng phấn cho các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên. Còn
nhớ giai đoạn đó, trong tòa soạn mọi người đều vui mừng khôn xiết khi
được đăng ký mua cổ phần, xin được mua cổ phần. Không ít người mới vào
làm việc tại Báo Thanh Niên chưa lâu cũng được tạo những điều kiện này,
mọi người đều thầm nghĩ về ơn của nhà báo Nguyễn Công Khế. Nếu không có
ông Khế, chưa chắc Công ty đã được ra đời, các cán bộ, nhân viên, phóng
viên cũng không được chia lợi tức nhiều như vậy trong suốt khoảng thời
gian dài.
Cũng
xin lưu ý, mặc dù với thương hiệu của Báo Thanh Niên, Công ty Cổ phần
kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thanh Niên và ngày nay là Tập đoàn Truyền
thông Thanh Niên chưa hề “sống ký sinh” trên Báo Thanh Niên. Ngược lại,
chính Nguyễn Công Khế đã thổi bùng ngọn lửa đam mê của một người làm báo
nhạy bén vào một công ty, đưa công ty gắn liền, hỗ trợ đắc lực cho hoạt
động kinh tế của tờ báo. Chính công ty đã vận hành hàng loạt chương
trình như Duyên Dáng Việt Nam, Giải Bóng Đá U21 Báo Thanh Niên Quốc tế…
giúp thương hiệu tờ báo lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, lan ra quốc tế.
Từ ngày thành lập đến nay, Công ty tự phát triển và vận hành, đảm bảo
khả năng in ấn ổn định cho Báo Thanh Niên, tạo ra công ăn việc làm của
nhiều người thân của cán bộ, nhân viên, phóng viên Báo. Đặc biệt, chính
Nguyễn Công Khế và những người đồng sự của mình đã vất vả, ngay cả những
thời điểm kinh tế khó khăn nhất vẫn ráng tổ chức các chương trình, mang
về lợi nhuận cho công ty.
Kể
cả việc chia lợi tức cho các cổ đông. Mọi người đều biết những gì
Nguyễn Công Khế làm là vì tập thể và những người đồng sự cũ của mình.
Một thực tế, không ít người biết rằng với quan hệ rộng và uy tín của
mình, không cần đến cái công ty Thanh Niên thì ông Khế cũng có thể dễ
dàng kiếm ra rất nhiều tiền.
Kết
luận lại, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng như Báo Thanh Niên thực
chất cũng chỉ tồn tại và có thương hiệu nhờ Nguyễn Công Khế.
Lập lờ đánh lận con đen và thủ đoạn tồi tệ của bọn “chó cắn chủ”
Về
bài viết với tên gọi rất kêu “Nguyễn Công Khế đã chiếm đoạt Tập đoàn
Truyền thông Thanh Niên như thế nào? ” - thực chất chỉ là một bài viết
mang tính vu khống, công kích cá nhân, thiển cận và thiếu hiểu biết.
Thực tế, những văn bản scanner (sao chụp) đăng trong bài viết này gồm
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Biên bản kiểm phiếu và lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản (Biên bản tăng vốn điều lệ), Nghị quyết Hội đồng Quản
trị, Công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước. Đây hoàn toàn là những
văn bản mang tính công khai theo ý kiến chỉ đạo của chính ông Nguyễn
Công Khế.
Mọi
người đều biết tính cách rộng rãi, khoáng đạt của ông Khế, trong quản
trị doanh nghiệp ông này rất công khai và giao cho nhân viên cấp dưới
bảo quản toàn bộ hệ thống văn bản. Các văn bản này cũng được cung cấp
kịp thời cho nhiều cổ đông, thành viên hội đồng quản trị và các cơ quan
chức năng. Thậm chí, các văn bản này còn được Chủ tịch HĐQT Công ty CP
Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (Thanh Niên Media Corp) Nguyễn Công Khế
chỉ đạo cập nhật công khai trên website Tập đoàn Thanh Niên. Có thể
nói, việc quản trị của Chủ tịch Nguyễn Công Khế hoàn toàn đúng pháp
luật, minh bạch. Bài viết quy chụp Nguyễn Công Khế “chiếm đoạt” là sự
ngu dốt, thiển cận vì nếu có một chút âm mưu “chiếm đoạt” thật sự thì
không ai lại đi quản trị doanh nghiệp theo kiểu minh bạch và công khai
như ông Khế.
Hơn
hết, sự ấu trĩ của tác giả bài viết, tự nhận mình là CLB Nhà báo trẻ
thật ra chỉ là một bọn tri thức nửa mùa, đần độn, không có kiến thức về
kinh tế và quản trị doanh nghiệp. Cụ thể, việc tăng vốn của doanh nghiệp
Thanh Niên được thực hiện theo đúng trình tự, có xin ý kiến cổ đông
bằng văn bản, có phương án cụ thể để tăng vốn thì làm sao lại gọi là
“chiếm đoạt”! ?
Việc
tăng vốn chỉ là một quy trình bình thường nhằm nâng cao năng lực tài
chính, đảm bảo cho sự phát triển dài hạn của một doanh nghiệp, làm gì có
chuyện chiếm đoạt như cách mô tả thô thiển của bọn bồi bút ngồi bịa đặt
viết ra. Ngoài ra, bản thân người viết loạt bài xuyên tạc cho rằng
Nguyễn Công Khế muốn chiếm đoạt Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng
chẳng khác nào sỉ nhục lại hàng loạt doanh nhân trong nước, sỉ nhục
những cổ đông hiện tại của Tập đoàn. Bởi vì việc triển khai thống nhất
tăng vốn còn được thông qua tại Đại hội Đồng Cổ đông, biểu quyết công
khai. Mà như phân tích tại phần trên, Công ty Thanh Niên vốn dĩ là doanh
nghiệp của ông Khế chiếm cổ phần chi phối, việc ông này bỏ tiền ra đầu
tư cho doanh nghiệp của mình thì sao gọi là chiếm đoạt.
Sau
khi bài viết ra đời với giọng điệu của những kẻ phản chủ, mọi người đã
ngầm hiểu Nguyễn Công Khế đang bị chơi xấu bằng những trò tiểu nhân.
Có
thể, thời gian vừa qua, khi mà một số cá nhân làm việc cho Báo Điện tử
Một Thế Giới bị sa thải vì tắc trách, đã có một sự thù oán dồn nén vào
cá nhân Nguyễn Công Khế. Anh Khế với phong cách đàn anh quân tử đã không
ngờ việc mình bao bọc một số cá nhân như Lê Ngọc Thịnh (Tổng Biên Tập
Báo Một Thế Giới), sau thời gian bòn rút công ty không thành công đã
liên minh với một số thế lực xấu để chà đạp Nguyễn Công Khế, quay trở
lại cùng bọn xấu để cắn vào chủ cũ của mình.
Tuy
nhiên, vấn đề là nhiều người đọc cũng nhận ra rằng, không hiểu lý do gì
mà loạt bài viết bôi xấu ông Khế được viết ra vào đúng thời điểm này.
Nếu xâu chuỗi lại sẽ biết rằng thời gian mới đây, chính là lúc cuối năm
2015, thời điểm mà Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đánh giá lại kết quả
kinh doanh hoạt động, đã nhận ra nhiều sai phạm, sai sót của một số cá
nhân trong Tập đoàn, chính vì vậy, những cá nhân này đã bị sa thải theo
đúng luật. Tuy nhiên, có thể họ đã âm thầm oán hận, dùng dạ tiểu nhân để
quay lại hãm hại người quân tử.
Trong
các bài viết tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ vạch mặt một số cá nhân đang
âm thầm liên kết với bọn xấu, ăn cắp tư liệu quản trị nội bộ trong tập
đoàn nhằm bôi nhọ nhà báo Nguyễn Công Khế. Để thành công với chiến lược
này, loạt bài viết nói xấu ông Nguyễn Công Khế chắc chắn đã được “bật
đèn xanh” từ một số cá nhân đang công tác tại Báo Thanh Niên. Nói trắng
ra, người mâu thuẫn lợi ích lớn nhất với Tập đoàn Truyền thông Thanh
Niên lúc này chính là người chủ trương ra đời Công ty Cổ phần Báo Thanh
Niên (Mã số thuế 0313335029), địa chỉ công ty đặt tại 268 - 270 Nguyễn
Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP.HCM. Mà Công ty này không ai khác hơn
chính là Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên Tập đương nhiệm Báo Thanh Niên
làm Giám đốc.
Nguyễn
Quang Thông là con người như thế nào, liệu rằng có liên quan gì đến
việc nhà báo Nguyễn Công Khế bị chơi xấu hay không? Liệu rằng uy tín của
nhà báo Nguyễn Công Khế xuống mức thấp và uy tín Tập đoàn Truyền thông
Thanh Niên bị ảnh hưởng, ai sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất? Xin mọi
người chờ đợi trong các bài viết tiếp theo.
CLB Những người quân tử
(Dân Luận)


Nhận xét
Đăng nhận xét