Chuyện khó tin về hoàng đế 40 năm 'đoạn tuyệt tình dục'
14:32, Thứ Tư, 24/07/2013 (GMT+7)
Mặc dù có trong tay hàng vạn mỹ nữ nhưng hoàng đế Lương Vũ lại là hoàng đế "nhịn sex" lâu nhất trong lịch sử Trung Hoa
Vén bức màn lý do "đoạn tuyệt tình dục"
Được biết đến như là một trong những minh quân của lịch sử phong kiến
Trung Quốc, hoàng đế
Lương Vũ nổi tiếng với cuộc sống cuối đời trong chay tịnh không màng nữ giới.
Tuy nhiên, việc "nhịn sex" không phải bắt đầu từ hồi ông còn trẻ mà
chỉ khi gần tới 50 tuổi Lương Vũ đế Tiêu Diễn mới đoạn tuyệt với nữ sắc.
Cũng như bất kỳ vị hoàng đế nào, thời trẻ Lương Vũ đế cũng trãi qua
cuộc sống phòng the vô cùng phong phú với hàng ngàn cung tần mỹ nữ xung
quanh.
Có nhiều tài liệu cho biết, thời trẻ mặc dù Lương Vũ đế theo đạo Phật
nhưng cuộc sống tình dục của vị vua sung mãn này vô cùng náo nhiệt. Sở
dĩ có điều này là do Lương Vũ đế cho rằng tình dục rất tốt cho cuộc sống
của con người.
|
Chưa đến 50 tuổi, vị vua này đã đoạn tuyệt với tình dục |
Tuy nhiên, mọi thú vui hoan lạc chỉ kéo dài đến gần năm 50 tuổi. Khi
đang ở độ tuổi 46-47 Lương Vũ đế đã đoạn tuyệt mọi đam mê sắc dục của
mình.
Có nhiều lý giải cho việc đoạn tuyệt với tình dục của Lương Vũ đế.
Một số tài liệu cho rằng ông đoạn tuyệt sắc giới vì muốn chay tịnh, giữ
thân trong sách để theo đạo Phật. Tuy nhiên, một lý giải có cơ sở hơn
chính là do ông mắc phải bệnh tình dục khó nói. Điều này cũng từng được
vị vua này chia sẻ trong sách “Tịnh Nghiệp Phú” của chính mình. Trong
cuốn sách này ông có chia sẻ về việc mình phải điều trị bệnh về tình dục
mà cụ thể là liệt dương nhưng không hiệu quả.
Chính vì thế, một phần để chuyên tâm cho việc chay tịnh và do khả
năng tình dục bị hạn chế nên Lương Vũ đế bèn quyết tâm đoạn tuyệt vời
chuyện phòng the.
Minh quân có tuổi thọ nhất nhì lịch sử phong kiến Trung Quốc
|
Lương Vũ đế là một trong những hoàng đế sùng bái Phật giáo nhất lịch sử Trung Hoa. |
Ngay cả Lương Vũ đế cũng không ngờ rằng việc "cai sex" lại có tác dụng lớn trong việc duy trì tuổi thọ của mình như vậy.
Sau khi đoạn tuyệt mọi chuyện "mây mưa", sức khỏe của vị vua này càng
trở nên tốt hơn, việc kinh sử triều chính được điều hành một cách minh
mẫn và chính xác. Chính vì thế, vị vua này nhận được rất nhiều lời khen
ngợi của dân chúng và lịch sử. Dưới chính sách cai trị theo Phật giáo,
những điều lệ, quy định trong đất nước khiến người dân sống dễ chịu hơn
xa lìa những thú vui hư vinh.
Wikipedia có ghi lại rằng:
"Vũ Đế đã cho mở các trường học và mở
rộng các kỳ thi khoa cử, yêu cầu con trai của các quý tộc phải học tập.
Ông cũng ham đọc sách, sáng tác thơ và bảo trợ cho nghệ thuật phát
triển. Mặc dù triều đình lấy Nho giáo làm giá trị quan, song ông tin
theo Phật giáo và bị thu hút trước nhiều phong tục Ấn Độ. Ông đã ngăn
cấm hiến tế động vật và chống lại việc hành hình. Ông được cho là đã
tiếp thu nhiều châm ngôn Phật giáo trong thời gian trị vì, do vậy có
biệt danh là Bồ Tát hoàng đế."
Chính nhờ sống điều độ và nói không với sex, Lương Vũ đế trở thành
một trong những ông vua có tuổi thọ lớn nhất lịch sử Trung Quốc chỉ sau
Càn Long.
Theo Trí thức trẻ
Mỹ nam ngủ với bà nội để lên ngôi hoàng đế
22:23, Chủ Nhật, 30/12/2012 (GMT+7)
Câu chuyện về Tống Văn công nhờ đẹp trai mà có được ngôi
báu cho tới tận ngày nay vẫn được nhiều người cho là cực kỳ hoang đường.
Bởi người bị vẻ đẹp của Văn công mê hoặc chính là bà nội ông ta.
Để có được ngai báu,
Tống Văn
công sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả phải dùng tới vẻ đẹp trời phú.
Mặc dù cuối cùng, chàng mỹ nam lắm than vọng cũng đạt tới mục đích của
mình là lên ngôi vua nước Tống, nhưng cuộc sống trên ngai vàng của Tống
Văn công cũng chẳng khác là bao so với cha và anh của mình, nghĩa là vẫn
bị Vương cơ khống chế, giật dây.
Câu chuyện về
Tống Văn công nhờ nhan sắc mà có được ngôi báu cho tới tận ngày nay vẫn được nhiều người cho là cực kỳ hoang đường. Bởi lẽ,
Vương cơ,
người bị nhan sắc của Tống Văn công làm cho mê mệt, rồi vì thế mà sẵn
sàng giết đứa cháu đích tôn của mình để đưa Tống Văn công lên ngai báu,
xét về thân phận lại là bà nội của ông vua nước Tống. Tuy nhiên, điều
này lại được ghi chép rành rành trong chính sử.
|
(Hình minh họa) |
Tống Văn công tên thật là
Tử Bào, còn gọi là
Công Tử Bào, em cùng cha khác mẹ của
Tống Chiêu công thời Xuân Thu. Ông nội của Tử Bào là
Tống Tương công.
Do vậy, Vương cơ, vốn là vợ của Tương công, đương nhiên là bà nội của
Tử Bào. Về tuổi tác, Vương cơ hơn Tử Bào khoảng 20 tuổi, do vậy, nếu xét
về độ tuổi, có vẻ như hai người không phải là bà cháu ruột. Tuy nhiên,
những sử liệu còn lưu lại đều chứng minh, Vương cơ đúng là bà nội của Tử
Bào.
Trên thực tế, Vương cơ là một người phụ nữ thông minh và đầy bản lĩnh.
Khi Tống Tương công qua đời, Vương cơ chưa tới 20 tuổi đã có thể nắm
Tống Thành công
trong lòng bàn tay, buông rèm nhiếp chính trong suốt 17 năm. Thậm chí,
để biểu lộ lòng trung thành với Vương cơ, Tống Thành công còn quyết định
đổi họ của mình từ họ Tử thành họ Vương.
Sau khi Tống Chiêu công kế vị, Vương cơ vẫn nắm mọi quyền điều hành triều chính. Sách
Tả truyện
có chép rằng, khi Vương cơ tổ chức đi săn, Chiêu công đã biết rằng
Vương cơ sẽ giết mình (Tống Chiêu công bị Vương Cơ giết trong một chuyến
đi săn), nhưng không biết làm cách nào để tránh được, chỉ đành bó tay
chờ chết. Từ đó có thể thấy, Chiêu công tuy ngồi trên ngôi báu, song
thực tế quyền lực lại nằm trong tay Vương cơ. Vì vậy, một khi Vương cơ
muốn tặng ngôi báu cho người tình là Tử Bào thì chỉ việc dễ như trở bàn
tay mà thôi.
Tống Văn công đẹp tới mức nào mà khiến cả bà nội của ông ta cũng phải điêu đứng? Cả sách
Tả truyện lẫn
Sử ký đều chỉ chép là:
“đẹp và quyến rũ” nên
có thể khẳng định, ông ta chắc chắn phải là một “mỹ nam” đẹp khuynh
quốc khuynh thành. Vì thế, cũng chẳng thể nào trách được Vương cơ, một
phụ nữ đương độ hồi xuân, lại đang chịu cảnh chăn đơn gối chiếc trong
chốn cấm cung.
Khi biết mình lọt vào mắt xanh của người bà ghê gớm này. Tử Bào đã phản
ứng ra sao? Đầu tiên, Tử Bào kiên quyết cự tuyệt. Mỹ nam dẫu sau vẫn là
mỹ nam, bên cạnh anh ta có không ít thiếu nữ xinh đẹp hâm mộ, sùng bái,
làm sao có thể chấp nhận được một người phụ nữ hơn anh ta tới 20 tuổi?
Huống hồ người phụ nữ ấy lại là bà nội của mình.
Tiếp đó, Tử Bào tích cực thể hiện “đức hạnh” của mình. Sách
Tả truyện có chép:
“Vào năm Chiêu công thứ 7, nước Tống gặp nạn đói to, Tử Bào dùng hết thóc gạo trong kho của mình để cứu đói cho dân”. Thực
tế, đây chỉ là chiêu lấy lòng dân của Tử Bào. Bởi ngay sau hành động
này, các sứ giả đều hết lời khen ngợi Tử Bào là người có đức, khác hẳn
với ông anh trai Chiêu công “hôn quân vô đạo” của mình.
Trước thái độ thờ ơ của đứa cháu trai, Vương cơ buồn tới mức muốn chết.
Song là một người phụ nữ đầy tham vọng, bà ta không cam tâm:
“Người càng không quan tâm tới ta, ta càng nghĩ ra cách để có được ngươi”. Sau đó, thấy đứa cháu trai tích cực thể hiện “đức hạnh”, Vương cơ như mở cờ trong bụng:
“Người là kẻ đức hạnh, được lòng trăm họ, vậy thì dễ thôi. Ngươi
chẳng phải thích ban ơn huệ cho lũ dân đen hay sao, ta cho ngươi cơ hội
để thể hiện đức hạnh của mình". Vì vậy, Vương cơ đã quyết định sát hại Chiêu công để đưa Tử Bào lên ngôi vua nước Tống, sử gọi là Tống Văn công.
Lúc này, mỹ nam Tử Bào có muốn từ chối người bà ghê gớm của mình cũng
không được nữa. Bởi lẽ, một khi Vương cơ có thể đưa ông ta lên ngôi vua
thì cũng hoàn toàn có thể biến ông ta thành một tội đồ, thậm chí là chặt
luôn cái đầu trên cổ của ông ta. Tống Văn công xét tới cùng vẫn là một
mỹ nam thông minh. Sau khi tính toán trước sau, ông vua mới của nước
Tống đành phải chấp nhận trở thành người tình của Vương cơ để bảo toàn
tính mạng.
Trên thực tế, việc tư thông với Vương cơ của Tống Văn công có tới 7 - 8
phần là tự nguyện, chỉ là mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau.
Không giống như Vương cơ, cái Tống Văn công muốn đương nhiên không phải
là thân xác với một người phụ nữ hơn mình tới 20 tuổi. Cái ông ta muốn
chính là quyền lực của Vương cơ. Không có sự hậu thuẫn của Vương cơ, một
công tử dòng thứ như Tử Bào không đời nào lên được ngôi báu. Vì vậy, sử
sách chép rằng, trước khi lên ngôi vua, Tống Văn công thường xuyên tìm
cách lấy lòng Vương cơ.
Vậy vì sao khi Vương cơ tỏ ý muốn tư thông, Tống Văn công lại từ chối?
Thực tế, nếu như đồng ý ngay, cái mà Tống Văn công có được chỉ là thân
xác của người phụ nữ hơn mình tới 20 tuổi. Đây chính là lý do, cùng với
việc cự tuyệt, Tống Văn công đã tìm mọi cơ hội để thể hiện “đức hạnh”
của mình. Bởi lẽ, ông ta muốn thể hiện cho Vương cơ hiểu rằng, cái mình
thực sự muốn đánh đổi là gì.
Việc cự tuyệt sau đó lại tích cực thể hiện “đức hạnh” của Tống Văn công
là một mũi tên cùng lúc trúng hai đích. Một là, việc cự tuyệt sẽ kích
thích tâm lý khao khát có được cái mà mình đang thèm muốn của Vương cơ.
Nói theo ngôn ngữ ngày nay, đó là một cách để Tống Văn công tự nâng cao
giá trị của mình, từ đó đạt tới mục đích cuối cùng là ngôi báu. Hai là,
việc thể hiện “đức hạnh” giúp Tống Văn công chuẩn bị cơ sở về tính hợp
pháp cho việc lên ngôi báu sau này.
Những sự việc diễn ra sau đó chứng tỏ Tống Văn công đã tính toán rất xa.
Chẳng hạn, lúc bấy giờ, bá chủ chư hầu là nước Tấn nghe tin ở nước Tống
có kẻ giết vua đoạt ngôi liền ra lệnh cho
Tuần Lâm Phụ liên hợp với quân của các nước Vệ, Trần, Trịnh tấn công nước Tống.
Dưới sự ủng hộ của Vương cơ, hữu
Soái Hoa Nguyên
của nước Tống đã tới doanh trại quân Tấn để đàm phán, dâng rất nhiều
vàng ngọc châu báu để Tuần Lâm Phụ khao quân rồi nói rõ sự việc rằng
người dân nước Tống đồng tình lập Công tử Bào lên ngôi, chứ không có
việc giết vua như lời đồn thổi rồi cuối cùng xin được giảng hòa với nước
Tấn. Tuần Lâm Phụ nhận lễ vật, đồng ý liên minh với nước Tống, đồng ý
việc Tống Văn công lên ngôi là hợp pháp. Nước Tống nhờ vậy mà thoát khỏi
họa diệt vong.
Sau đó, vào năm 609 trước công nguyên, con trai của Chiêu công là
Công tử Hỏa cùng với em trai của Tống Văn công là
Công tử Tu
cùng nhau làm phản. Tuy nhiên, do Tống Văn công trước đây đã ban phát
không ít ân huệ nên được dân nước Tống hết lòng ủng hộ. Nhờ vậy, rất
nhanh sau đó, Tống Văn công đã trấn áp được cuộc nổi loạn này.
Từ năm 610 trước công nguyên cho tới lúc chết là năm 589 trước công
nguyên, trong hơn 20 năm, tuổi thanh xuân sung mãn của mỹ nam Tử Bào bị
Vương cơ thỏa sức phung phí. Có thể nói, để có được ngai báu, Tống Văn
công sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả phải dùng tới vẻ đẹp trời phú
cho mình. Mặc dù cuối cùng, chàng mỹ nam lắm tham vọng cũng đạt tới mục
đích của mình là lên ngôi vua nước Tống, tuy nhiên, cuộc sống trên ngai
vàng của Tống Văn công cũng chẳng khác là bao so với cha và anh của
mình.
Cho tới tận khi con trai của Tống Văn công là
Tống Cộng công
lên ngôi tròn 2 năm, Vương Cơ khi ấy đã 61 tuổi mới qua đời, nước Tống
mới chính thức thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn bà dâm loạn và xảo
quyệt này.
Theo Hôn Nhân & Pháp Luật
Hoàng đế thông dâm với mẹ ruột
10:01, Thứ Năm, 13/06/2013 (GMT+7)
Đây được xem là trường hợp duy nhất và cũng là một trong những mối quan hệ "nhục nhã" nhất lịch sử Trung Hoa.
Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn và nghi án loạn luân với mẹ ruột
Tuy vẫn còn nhiều "điểm mờ" nhưng câu chuyện loạn luân của
Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn và
Lộ thái hậu vẫn được nhắc tới như là một trong những câu chuyện nhục nhã nhất lịch sử
Trung Hoa.
Theo tài liệu ghi chép lại, Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn vốn là con trai thứ 3 của
Tống Văn Đế Lưu Nghĩa Long, trước khi kế vị được phong là
Hiếu Lăng Vương.
Được biết, sau khi sinh con trai Lưu Tuấn không được bao lâu thì
Lộ Huệ Nam
bị mất đi sự sủng ái của Tống Văn Đế. Chính vì thế, Lưu Tuấn bị vua
Tống Văn Đế buộc phải rời hoàng cung đến vùng đất được phong là Vũ Lăng
để sinh sống khi chỉ mới 5 tuổi. Vì con trai còn nhỏ nên Lộ Huệ Nam xin
phép vua đi theo để chăm sóc con mình. Năm ấy, Lộ Huệ Nam 24 tuổi.
Khi Lưu Tuấn đến tuổi trưởng thành theo luật lệ Lộ Huệ Nam buộc phải về cung nhưng cả 2 mẹ con không ai muốn rời xa nhau.
Sau khi lật đổ
Lưu Thiệu
đang mang tội giết cha làm phản, Lưu Tuấn lên ngôi hoàng đế, phong cho
Lộ Huệ Nam làm hoàng thái hậu, lập phi tử là Vương thị lên làm hoàng
hậu.
Theo ghi chép lại thì vụ việc loạn luân bị phát hiện sau khi Lưu Tuấn mở yến tiệc sắc phong và thưởng cho người có công.
Khởi đầu do uống rượu nhiều nên 2 mẹ con Lưu Tuấn và Lộ thái hậu lao vào nhau "mây mưa" mà không nề hà luật lệ loạn luân.
Sau đấy, do ngựa quen đường cũ, mẹ con Lưu Tuấn và Lộ Thái Hậu vẫn
duy trì mối quan hệ loạn luân của mình tại điện Hiển Dương. Lộ thái hậu
ban đầu vì thương yêu mà chiều theo ý của Lưu Tuấn nhưng sau đó lâu dần
thì hai người sống với nhau như vợ chồng chứ không còn là mẹ con nữa.
Thực hư lời giải từ quá khứ
Tuy có nhiều tin đồn thổi nhưng quả thật không có quá nhiều
tài liệu sử sách ghi lại nghi án loạn luân này. Một số tài
liệu còn lưu giữ lại còn có
Ngụy Thư hay Nam Sử Tống Thư có nhắc tới mối tình ít ai tưởng tượng được này.
Tài liệu quan trọng nhất thì là Ngụy Thư có ghi lại về mối quan
hệ đầy nghi vấn của Lưu Tuấn và Lộ thái hậu, tuy nhiên không có
phân tích gì nhiều. Sách “Nam Sử - Tống Thư” có chép, vào thời Tống
Hiếu Vũ Đế thời Nam Triều, “Lộ thái hậu ở Điện Hiển Dương, hoàng thượng
thường vào ở tại phòng ngủ của thái hậu vì thế trong dân gian thường đồn
đoán chuyện không hay…”
Theo tài liệu trên wikipedia cũng có đề cập Tống Hiếu Vũ Đế là "Ông
thường được đánh giá là một vị hoàng đế có năng lực, song lỗ mãng và
loạn luân." Trong đó cũng có nhắc tới chi tiết cụ thể rằng:
"Đến
năm 459, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Lưu Đản sẽ nổi loạn hoặc
Hiếu Vũ Đế có hành động chống lại Lưu Đản, và đáp lại, Lưu Đản đã lập
nên tuyến phòng thủ hùng mạnh xung quanh Quảng Lăng. Trong khi đó, theo
các tấu trình về các tội của Lưu Đản (do chính Hiếu Vũ Đế xúi giục),
Hiếu Vũ Đế đã ban một chiếu chỉ giáng Lưu Đản xuống tước hầu, và cùng
lúc đó đã cử tướng Viên Điền và Đới Minh
Bảo thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Giang Lăng. Tuy nhiên, khi
họ đến gần, Lưu Đản đã phát hiện ra và tiến hành phản kích, giết chết
Viên Điền. Lưu Đản bố cáo thiên hạ rằng Hiếu Vũ Đế có các mối quan hệ
loạn luân (trong đó có một điểm được một số sử gia tin là đúng, đó là
Hiếu Vũ Đế đã có mối quan hệ loạn luân với mẫu thân là Lộ Thái hậu).
Điều này đã chọn giận Hiếu Vũ Đế, và ông đã cho tàn sát gia đình các
thuộc hạ của Lưu Đản."
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng sở dĩ rất ít tài liệu
ghi chép lại về chuyện loạn luân tày trời của Lưu Tuấn có lẽ một phần do
độ nhạy cảm của nó nên các nhà làm sử Trung Quốc đã cố gắng né
tránh. Vì thế, đến thời đại bây giờ người ta vẫn không rõ liệu việc
loạn luân chỉ là 1 lần "sự cố" do say rượu hay kéo dài suốt 20 năm.
Theo Trí thức trẻ
8 bậc mẫu nghi hoang dâm nhất lịch sử Trung Hoa (Kì 1)
Thứ tư, 14/05/2014 07:19
Dù ở đỉnh cao của vinh quang nhưng họ lại đều là những người đàn bà bị lịch sử ít nhiều phê phán.
1. Linh Thái hậu thời Bắc Ngụy: Ác mẫu giết con, tư thông dâm loạn
Linh
Thái hậu, thụy hiệu đầy đủ là Tuyên Vũ Linh hoàng hậu, tên thật Hồ Thừa
Hoa, nguyên quán ở huyện Lâm Kính, quận An Định, là hậu phi và Hoàng
Thái hậu dưới thời Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc.
Linh Thái hậu được đánh giá là người thông minh, có khả năng thông hiểu sự việc một cách nhanh chóng.
Ảnh chân dung của Linh Thái hậu khi chưa nhập cung.
Nhằm
tránh việc ngoại thích can chính, ngay từ thời lập quốc, Bắc Ngụy đã có
lệ nếu một quý phi nào hạ sinh con trai và người con đó được lập làm
thái tử thì người mẹ phải chết. Vì thế hậu phi Bắc Ngụy đều rất sợ sẽ
sinh con tra.
Nhưng đến thời Hồ Thừa Hoa, bà đã thay đổi lịch sử
nhà Bắc Ngụy khi sinh Thái tử mà không bị ép tự sát. Sau khi Hoàng đế
băng hà, Hồ Thị trở thành Thái hậu và buông rèm nhiếp chính đến hai lần.
Từ
khi lên nắm quyền, Linh Thái hậu ngày càng xa xỉ, không biết tiết kiệm.
Một lần bà cho mời hơn 100 vương công đại thần đến kho vải, rồi đem vải
trong kho phân phát ra cho họ, nhiều thì hơn 2.000 tấm, ít thì cũng hơn
1.000.
Thái hậu còn sợ người trong tông thất ghen ghét mình, nên
lập ra phe cánh chống lại, sát hại nhiều thân tín của Hiếu Minh Đế. Từ
đó quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng, Linh Thái hậu bèn ra lệnh hạ độc
giết chết con mình, sau đó bà còn ra tay sát hại các đại thần thân tín
của Hiếu Minh Đế. Khi đó Hiếu Minh Đế mới 19 tuổi.
Không chỉ sống
một cuộc sống xa hoa, hưởng lạc cùng các vương thân, đại thần, giết
con, Linh Thái hậu còn có đời sống tình dục hết sức phóng khoáng và đầy
dâm loạn. Ở cương vị Thái hậu nhưng Hồ thị mới chỉ có 33 tuổi nên quyết
không chịu cảnh buồng the nguội lạnh mà ra sức “sưu tầm” tình nhân cho
cuộc sống tình dục trong cung cấm của mình. Linh Thái hậu còn dâm loạn
đến độ “cưỡng bức” đàn ông.
Những
người được Linh Thái hậu “ưng mắt” dù không muốn cũng buộc phải quan hệ
trong sự ép buộc của Thái hậu. Về việc Linh Thái hậu mê trai, ham mê
tình dục, sách “Lương thư - Dương Hoa truyện” còn lưu truyền một câu
chuyện về điều này.
Người ta thống kê, nếu như vua chúa có 3.000
cung tần mĩ nữ thì Linh Thái hậu cũng có từng ấy mĩ nam hầu cận. Tương
truyền, Linh Thái hậu giết hại con cũng vì Hiếu Đế tỏ thái độ không hài
lòng đời sống tình ái của mẫu thân.
Chuyện viết rằng, Linh Thái
hậu hồi đó biết đến một mĩ nam tử nổi tiếng là Dương Hoa. Bà ra lệnh
triệu chàng vào cung để ép chuyện mây mưa. Mĩ nam này nghe nói sợ quá đã
phải bỏ trốn. Thái hậu tiếc đến nỗi sáng tác một khúc hát rất bi ai có
tên là “Dương Bạch Hoa ca từ”, bắt các cung nhân hát nỉ non suốt ngày.
Sau
Dương Hoa, Linh Thái hậu lại si mê Nguyên Dịch. Nguyên Dịch vừa đẹp
trai vừa lắm tài, rất được lòng Thái hậu, lại có thân phận vương gia nên
nhanh chóng trở thành đại thần phụ chính, quyền hành bao trùm trong
triều đình. Sự sủng ái của Linh Thái hậu với Nguyên Dịch khiến các quan
trong triều không hài lòng và họ lập kế ép Nguyên Dịch tội khi quân, bị
xử trảm.
Sống quyền lực một thời nhưng đến cuối đời, Linh Thái
Hậu với những tội danh của mình đã bị thả trôi sông Hoàng Hà cho đến
chết. Không rõ năm đó, bà bao nhiêu tuổi.
2. Hiếu Thành Hoàng hậu thời nhà Hán: Xây hành cung để thỏa sức dâm loạn
Hiếu
Thành Hoàng hậu tên thật là Triệu Nghi Chủ nhưng thường được gọi là
Triệu Phi Yến nhờ khả năng múa uyển chuyển như chim yến. Hán Thành Đế si
mê tửu sắc, không chịu cảnh chán ngán trong cung, đã gặp Phi Yến đang
trổ tài ca múa khi đến nhà công chúa Dương A uống rượu.
Hình ảnh mô phỏng vẻ đẹp và khả năng ca vũ của Phi Yến.
Người
con gái từ sau rèm lụa bước ra, da dẻ hồng hào bóng bẩy, lưng thẳng, eo
cong, chân tay mềm mại như cành liễu lướt theo chiều gió. Hán Thành Đế
nhìn theo như ngây dại. Nàng múa tựa chim yến xòe cánh bay, thướt tha
yêu kiều. Hán Thành Đế ngồi không yên, bèn sủng hạnh nàng, rồi về hậu
cung thỏa sức mê mệt. Người con gái đó chính là Triệu Phi Yến.
Tuy
chỉ là ca kĩ nhưng nhờ nhan sắc và tài múa phi thường, Triệu Phi Yến
nhanh chóng mê hoặc Hán Thành đế, rồi nhanh chóng lên ngôi Hoàng hậu bất
chấp xuất thân ti tiện. Trong cung, Hán Thành Đế nhu nhược không quyết
sách, một tay Triệu Phi Yến lũng đoạn triều cương và cả cung cấm. Bằng
mọi thủ đoạn, Triệu Phi Yến ép các cung tần phải bị thất sủng hoặc bị
giết. Hán Thành Đế trước những hành động của Hoàng hậu đều biết nhưng
chỉ im lặng.
Người
ta cho rằng tính hiếu dâm vốn có cộng với khát vọng điên cuồng muốn có
một đứa con để củng cố địa vị đã thúc đẩy vị Hoàng hậu tuyệt sắc này vào
lối sống dâm loạn.
Đầu tiên, Triệu Phi Yến thông dâm với những
người hầu trong cung. Rồi để được thoải mái hành lạc, nàng nói với vua
muốn ra ngoài xây một hành cung để chuyên tâm cầu tự. Hành cung này là
một giang sơn riêng của Hoàng hậu, nơi nàng tuyển các trai tráng khỏe
mạnh, đẹp đẽ, sành kĩ thuật phòng the để đưa vào phục vụ mình. Nhưng cho
dù đã được hàng trăm mĩ nam hầu hạ, nàng vẫn không thể có một mụn con
nào.
Chuyện ngoại tình của Phi Yến quá kinh thiên động địa nên
rồi cũng đến tai vua. Tuy nhiên, cuối cùng nhà vua lại tin là nàng vô
tội. Triệu Phi Yến còn có cô em gái xinh đẹp Triệu Hợp Đức, cũng được
tiến vào cung và nhận được sự ân sủng của Hoàng đế. Vị thế của chị em
nhà họ Triệu càng vì thế mà được nâng cao. Từ đó, chị em Phi Yến không
còn kiêng nể gì nữa, thoải mái gian dâm và thanh trừng những người tố
cáo.
Số phận của Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức sau đó bi thảm
khi Hoàng đế qua đời. Thái hậu ra mặt ép hai chị em nhà họ Triệu tự sát.
3. Hoàng hậu Giả Nam Phong của Tấn Huệ Đế: Hoàng hậu xấu xí hoang dâm nhất lịch sử
Dung nhan xấu của Giả Hoàng hậu.
Giả
Nam Phong là con gái của Giả Sung, một công thần khai quốc thời nhà Tây
Tấn. Theo sử sách ghi lại, Giả Nam Phong thời Tây Tấn là vị Hoàng hậu
xấu hiếm có nếu không muốn nói là kì dị nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Giả Nam Phong có dáng người thấp, da đen sạm, răng hô, chân tay thô
cứng, cục mịch.
Không những thế lưng còn gù, khuôn mặt dữ tợn,
tính khí hung hăng. Lịch sử Trung Hoa khẳng định rằng, Giả Nam Phong là
Hoàng hậu xấu nhất trong lịch sử hàng nghìn năm và sự độc ác, hoang dâm
cũng vô địch thiên hạ.
Dù dung mạo xấu xí nhưng Giả Nam Phong
không hề ngại ngùng khi tiếp xúc với đàn ông. Trái lại, không có đêm nào
bà ta ngủ mà thiếu đàn ông. Bất mãn khi phải đêm đêm chung chăn gối với
người chồng đần độn “nói gì làm nấy” của mình, Giả Nam Phong đã gian
dâm với rất nhiều người trong cung.
Tướng gù của Giả Hoàng hậu.
Kinh
khủng hơn, Giả Nam Phong còn cho tay sai thu thập những người đàn ông
cường tráng từ khắp nơi để đem về cung hoan lạc đêm ngày. Chuyện mây mưa
diễn ra không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng Giả Nam Phong tìm cách
che giấu bằng cách giết những người bạn tình để “diệt khẩu” sau khi đã
“no xôi chán chè”. Nếu ai lớn tiếng đàm tiếu về mình, Giả Nam Phong lập
tức sẽ bắt ngay và truyền lệnh xử trảm tức khắc về tội “bôi nhọ danh dự
Hoàng hậu”.
Câu chuyện ngoại tình của vị Hoàng hậu hoang dâm vô
độ này đã bị bại lộ khi một người tình của bà bị bắt vì tội “ăn trộm”.
Người đàn ông này có tên là Lạc Nam. Nhờ có vẻ đẹp hút hồn với thuật
phòng the siêu đẳng, nên mỗi lần hành sự xong, Giả hoàng hậu đều cho Lạc
Nam rất nhiều vàng bạc, châu báu.
Lúc bị bắt, Lạc Nam đã khai về
sự hoang dâm của Giả Nam Phong. Câu chuyện ngoại tình của vị Hoàng hậu
cuồng dâm đã lan truyền khắp kinh thành và lan sang cả những nước láng
giềng.
Khi còn tại vị, Giả Nam Phong nắm hết triều chính, hại
quân thần và là người khởi đầu gây ra loạn bát vương kéo dài 16 năm
khiến nhà Tấn suy yếu trầm trọng và đi đến diệt vong.
Với tính
cách ngông cuồng, tàn nhẫn và dâm đãng đến mức rúng động lòng người,
cuối cùng Giả Nam Phong phải lãnh chịu một kết cục vô cùng bi thảm. Bà
bị truất ngôi Hoàng hậu, phế làm thứ dân và tống giam ở thành Kim Dung.
4. Hồ Hoàng Hậu thời Bắc Tế Vũ Thành Đế: Ăn nằm với Hòa thượng
Vào
đầu những năm Thiên Bảo (từ 550 - 559) nhà Bắc Tề, với sắc đẹp vượt
trội so với những cô gái đương thời, Hồ Thị vốn thuộc dòng dõi danh gia
vọng tộc được tuyển làm vương phi của Trường Quảng vương Cao Trạm. Đến
năm 560, Cao Trạm mật mưu cùng với người anh là Cao Diễn phát động chính
biến, phế bỏ người cháu là Cao Ân, khi đó mới 17 tuổi đưa Cao Diễn lên
làm Hoàng đế.
Năm
561, Cao Trạm phế bỏ Cao Diễn, tự mình lên ngôi Hoàng đế, tự Vũ Thành
Đế, phong cho vợ là Hồ Thị làm Hoàng hậu, con trai Cao Vỹ làm Hoàng Thái
tử.
Tuy Hồ Thị trở thành Hoàng hậu, đứng đầu “tam cung lục viện”
trong hậu cung của Vũ Thành Đế nhưng ông Vua mới lên ngôi lại chẳng ngó
ngàng gì đến vợ. Ngay lập tức Hồ Hoàng hậu cũng tìm cho mình những
người tình.
Và người lọt vào mắt xanh của bà hậu hoang dâm chính
là Hòa Sỹ Khai, vị đại thần thân cận nhất của Vũ Thành Đế. Hồ Hoàng hậu
biết Hòa Sỹ Khai giỏi chơi cờ, nên nhất mực bắt Vua phải dạy chơi cờ. Vũ
Thành Đế vì không muốn mất thời gian với bà vợ già để dành toàn bộ tâm
trí cho người chị dâu Lý Tổ Nga nên quyết định cho mời đại thần Cao Sỹ
Khai vào hậu cung dạy Hoàng hậu chơi cờ. Từ đó, Hoàng hậu và Hòa Sỹ Khai
đã ăn nằm với nhau cho đến khi ông này bị giết hại.
Sau khi Vũ
Thành Đế qua đời, Hồ Thái hậu không chịu nổi cảnh lẻ bóng, quyết định
tìm một người đàn ông thay thế. Có vẻ như thấy việc tư thông với đại
thần trong triều dễ gây điều tiếng, nhất là khi giờ đây mình không còn
là Hoàng hậu mà đã là Thái hậu, mẹ của Hoàng đế, vì thế, Hồ Thái hậu
quyết định tìm một vị sư làm người tình. Hồ thị lấy cớ đi lễ Phật để lui
tới chốn chùa chiền.
Tại đây, bà ta đã gian dâm với hòa thượng
Vân Hiến. Ban đầu, hai người mây mưa với nhau ngay ở thiền phòng trong
chùa. Nhưng sau đó, Hồ Thái hậu không thể chịu nổi một tháng chỉ được 2
lần lên chùa gặp tình nhân nên lấy cớ là muốn nghe “giảng kinh”, đón Vân
Hiến vào hậu cung của mình để tư thông suốt ngày đêm.
Chuyện
gian dâm giữa Hồ Thái hậu và hòa thượng Vân Hiến ai ai cũng biết, kể cả
những tăng ni trong chùa, chỉ mỗi một mình Hoàng đế Cao Vỹ là vẫn may
mảy không hề hay biết. Cho tới một hôm, Cao Vỹ vào cung định thỉnh an
mẹ, thấy trong cung của Thái hậu có hai ni cô xinh đẹp, mặt mày thanh tú
nên lập tức xuống chiếu triệu hai ni cô vào cung để hầu hạ. Nào ngờ,
hai ni cô này thực chất là hòa thượng nam vào cung phục vụ Thái hậu.
Bị
phế truất khỏi cung vì thói gian dâm, Hồ Thị ở tuổi 40 sống bằng nghề
kĩ nữ ở thành Trường An cho đến khi qua đời, không ai còn nhắc về bà
nữa.
Theo Megafun
8 bậc mẫu nghi hoang dâm nhất lịch sử Trung Hoa (Kì 2)
Những người đàn bà hầu cận bên Vua cũng tham gia lũng đoạn triều cương và bị lịch sử quay lưng.
5. Võ Tắc Thiên – Thời Đường: Sành tình trường từ 14 tuổi
Vào
thế kỷ thứ bảy, dưới đời nhà Đường, ở Trung Hoa xuất hiện một nữ nhân
tài sắc vẹn toàn nhưng nham hiểm, độc ác và dâm đãng không ai sánh kịp,
đó là Võ Mị Nương, sau trở thành nữ vương duy nhất của Trung Hoa: Võ Tắc
Thiên hoàng đế, tức Võ hậu.
Võ
Mị Nương được đưa vào hậu cung Đường Thái Tông vào khoảng năm 635 và là
một Tài Nhân, tức là một trong chín người thiếp cấp thứ năm. Thấy tên
Võ Chiếu không đẹp, Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mị, có nghĩa là
"duyên dáng, xinh đẹp", và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mị
Nương. Có thể thời gian này bà đã gặp thái tử Lý Trị và có tình cảm lén
lút với vị vua tương lai này.
Sau khi Đường
Thái Tông qua đời, Đường Cao Tông (tức Lý Trị) đã đón Võ Mị Nương nhập
cung và phong làm Hoàng Hậu. Năm 683, Đường Cao Tông băng hà, thái tử Lý
Hiển lên ngôi, tức Đường Trung Tông, Võ Tắc Thiên làm Hoàng thái hậu,
nắm toàn bộ chính sự.
Năm 690, sư Pháp Minh dâng
bốn quyển Đại Vân kinh ca ngợi Võ hậu là Phật Di Lặc xuống trần, là chủ
của thiên hạ. Tháng 9 năm 690, Võ hậu lên ngôi Hoàng đế cùng với sự
nhường ngôi hoàng đế của Đường Duệ Tông, đổi quốc hiệu là Chu với ý kế
tục sự nghiệp nhà Chu xưa kia, quốc tính là họ Võ, tôn Chu Văn Vương làm
Thủy tổ Văn hoàng đế. Giáng Đường Duệ Tông xuống làm Hoàng tử, rồi sau
đó phế bỏ.
Nắm quyền binh biến, nổi tiếng tàn
độc, Võ Tắc Thiên còn bị phán xét về tính dâm loạn. Tương truyền, Võ Tắc
Thiên hoang dâm từ năm 14 tuổi. Khi Đường Cao Tông băng hà, Võ Tắc
Thiên độc bá triều chính, lên ngôi Hoàng đế. Và cũng từ lúc đó, Võ Tắc
Thiên phóng túng nghĩ đến thú chơi xác thịt để thỏa mãn bản năng của
mình.
Lúc ấy, dù đã 61 tuổi nhưng bà vẫn không
ngừng tuyển chọn các mĩ nam, những người khỏe mạnh, khôi ngô và giỏi
giang trong chuyện chăn gối để vào cung hầu hạ. Những cuộc ân ái thâu
đêm suốt sáng của Võ Tắc Thiên cứ diễn ra liên tục và đều đặn tưởng như
kéo dài không hồi kết. Hết người này đến người khác, các mĩ nam trong
cung có đêm phục vụ Võ Tắc Thiên, có đêm được nghỉ ngơi dưỡng sức, còn
riêng vị nữ Hoàng đế dâm loạn này thì không có đêm nào có thể thiếu đàn
ông.
Đến tuổi 80, Võ Tắc Thiên vẫn chọn toàn
những nam nhân trẻ trai, sung mãn để thỏa mãn niềm khoái lạc thân xác.
Khi nào có sự suy giảm về khả năng ham muốn là ngay lập tức Võ Tắc Thiên
cho truyền ngự y để yêu cầu dâng lên bài thuốc bí truyền được chế từ
cây ích mẫu giúp bà giữ mãi sự sung mãn cực độ.
Võ Tắc Thiên trên màn ảnh - phiên bản do Lưu Hiểu Khánh đóng.
Võ
Tắc Thiên cho đến giờ vẫn còn gây tranh luận giữa công và tội. Bà là nữ
Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc và để lại nhiều tranh luận
về công tội giữa các nhà sử học. Võ Tắc Thiên đã trải qua các vị trí Tài
nhân, Chiêu nghi, Hoàng phi, Hoàng hậu, Hoàng thái hậu, Hoàng đế, Thái
thượng hoàng, nhưng cuối cùng trước khi qua đời đã quay lại với vị trí
Hoàng hậu của nhà Đường.
6. Hoàng Hậu Tề Văn Khương: Thông dâm với anh ruột, hại chết chồng
Tề
Văn Khương là vợ của Vua thứ 15 của nước Lỗ thời Xuân Thu trong lịch sử
Trung Quốc – Lỗ Hoàn Công. Tề Văn Khương xuất thân là con Vua nước Tề,
em ruột của Tề Tương Công và Tề Hoàn Công.
Văn Khương và Tề Tương Công: Anh em tư thông (ảnh mô phỏng).
Từ
nhỏ Tề Văn Khương đã gần gũi rồi có quan hệ tình cảm với người anh cùng
cha khác mẹ là công tử Tề Tương Công. Tuy nhiên, Vua cha Tề Ly công
muốn giao hảo với nước Lỗ nên hứa hôn Tề Văn Khương với Lỗ Hoàn công.
Năm
709 TCN, Lỗ Hoàn công sai công tử Huy sang nước Tề đón Văn Khương về
làm vợ. Tề Ly công đưa tiễn bà đến đất Khoan. Sống với chồng nhưng trong
lần trở về lại nước Tề, Văn Khương lén lút vụng trộm với anh mình, lúc
này đã là Vua nước Tề. Bị chồng phát hiện, thậm chí Văn Khương đã cùng
với Tề Tương Công giết hại chồng.
Ảnh mô phỏng của Văn Khương.
Con
trai Văn Khương và Lỗ Hoàn công là Cơ Đồng lúc đó 13 tuổi lên nối ngôi,
tức là Lỗ Trang công. Chồng chết, Văn Khương công khai đi lại tư thông
với anh ruột Tề Tương công, không về nước Lỗ. Sử sách ghi sở dĩ có việc
này là do Tề Ly công đã quá nuông chiều và không dạy dỗ hai con.
Vài
năm sau đó, Tề Tương công cũng bị ám sát, Văn Khương lại quay trở về
nước Lỗ. Nhưng đến giai đoạn sau, do dâm tính vẫn mạnh, Văn Khương sẵn
sàng rời bỏ nước Lỗ và sang nước Cử, thông dâm một thầy thuốc nước Cử.
Tháng 7 năm 673 TCN, Văn Khương qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi; lúc đó Vua Lỗ Trang công 34 tuổi.
7. Nam Tử - Vương hậu nước Vệ: Hoang dâm vì chồng đồng tính
Nam
Tử, vợ của vua Linh Công nước Vệ, nổi tiếng là một dâm phụ không chỉ vì
lối sống phóng túng quá mức mà còn vì liên quan đến một nhân vật được
kính trọng nhất: Khổng Tử. Khi Khổng Tử ở nước Vệ, nàng đã lấy tư cách
là vợ Vua để đòi Khổng Tử đến hầu, tìm cách quyến rũ, gây phiền toái
không ít cho vị thánh nhân.
Nam Tử trên phim do Châu Tấn đóng.
Hồi
chưa lấy Vệ Linh công, nàng Nam Tử đã tư thông với một chàng đẹp trai
là công tử Triều, gắn bó như vợ chồng. Sau này xuất giá, chồng nàng cũng
biết chuyện ấy, nhưng một là sợ vợ, hai là có xu hướng thích đàn ông
nên nhà Vua không “hoạnh họe” gì. Vệ Linh Công là Vua, là chồng nhưng
chỉ sinh con cho tròn nghĩa vụ.
Ngày đêm Vệ Linh
Công dính như sam với một tên đại phu phong lưu đẹp trai tên Di Tử Hà.
Nhiều người cho rằng, sở dĩ vì Vệ Linh Công đồng tính nên Nam Tử càng
gia tăng tính dâm.
Nam Tử là vợ duy nhất của Vệ
Linh Công và được vua yêu chiều, quyền lực rất lớn. Thậm chí để làm vừa
lòng vợ, nhà vua còn làm một việc mà không ông chồng nào dám nghĩ đến:
sai người gọi công tử Triều đến cho nàng dâm ô. Theo sử sách, Nam Tử
cùng từng tư thông với anh ruột của mình.
Tranh miêu tả mối tình đồng tính của Vệ Linh Công và Di Tử Hà.
Chuyện
dan díu của nàng Nam Tử “lẫy lừng” đến nỗi con trai nàng là công tử
Khoái Quý không chịu nổi nhục, bèn sai gia thần đi ám sát mẹ để rửa
tiếng xấu. Chẳng may Nam Tử biết được, mách với chồng. Thế là Vệ Linh
công đuổi luôn con trai đi.
Người ta cho rằng sở
dĩ Vệ Linh công dung túng cho chuyện dan díu của vợ vì bản thân ông ta
cũng muốn “gần gũi” công tử Triều. Sau này vì lối sống vô hạnh, trác
táng, Linh công bị lật đổ, Nam Tử và công tử Triều cùng nhau chạy trốn.
Trớ trêu là khi lấy lại được ngôi vị, ông ta vẫn lấy cớ mẫu hậu nhớ nàng
dâu để gọi cả Nam Tử và công tử Triều về.
Bị
cắm sừng mà vẫn hành xử “thoáng” như Vệ Linh công thì đúng là độc nhất
vô nhị. Trong số nhiều người đẹp lịch sử, Nam Tử cũng là người duy nhất
tư thông bị bắt gặp nhưng vẫn được sống sung sướng đến chết.
8. Từ Hy Thái hậu: Nữ hoàng không ngai gây nhiều tội ác nhất trong lịch sử triều Mãn Thanh
Từ
Hy Thái hậu là người nắm quyền lực thực tế của triều đình Thanh trong
hơn 40 năm. Bà cùng với Võ Tắc Thiên được xem như là hai người phụ nữ
nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa, vốn có tư tưởng kỳ thị phụ
nữ nặng nề.
Ảnh Từ Hy năm 1900.
Từ
Hy Thái hậu họ Diệp Hách Na Lạp thị tên tự là Ngọc Lan trở thành phi
tần của Hàm Phong vào năm 1851sau khi vượt qua 70 cô gái cùng tham gia
thi tuyển tú nữ. Nhờ vào sự khéo léo, Ngọc Lan được phong đến chức Ý Quý
nhân. Năm 1856, bà sinh được Hoàng tử, sau này là Hoàng đế Đồng Trị, từ
đó càng được sủng ái. Từ Hy gắn liền với giai đoạn bi thảm nhất của
triều phong kiến Trung Hoa.
Sau khi vua Hàm
Phong chết, Đồng Trị lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, vì thế Từ Hy Thái hậu đã
buông rèm nhiếp chính suốt 48 năm ròng. Bà đã không ngại ngần bày ra
nhiều quỷ kế nhằm tiêu diệt những người không cùng phe cánh. Không ít
người đã chết thảm bởi tay Từ Hy Thái hậu.
Rất
nhiều sách chép rằng chính Từ Hy Thái hậu là người đã ép vua Quang Tự
cùng ái phi là Trân Phi đến chỗ chết. Tội ác lớn nhất của Từ Hy Thái hậu
là đã làm mất chủ quyền dân tộc, làm cho Trung Quốc trở thành xã hội
nửa thực dân, nửa phong kiến. Trong suốt 48 năm Từ Hy Thái hậu thâu tóm
quyền lực trong tay, triều đình nhà Thanh đã kí với các nước đế quốc một
số điều ước, hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc của Trung Quốc.
Từ Hy khi mới đăng ngôi.
Lần
lượt triều đình đã kí các hòa ước với Nga, Anh, Pháp, Nhật, Đức, Ý,
Áo... Điển hình là Điều ước Mã quan kí với Nhật Bản, Điều ước Tân Sửu kí
với liên quân 8 nước đế quốc. Các điều ước này thừa nhận Trung Quốc
phải cắt đất và bồi thường chiến phí rất nặng.
Từ
Hy Thái hậu nuôi 2 con chuột bạch và cho chúng ăn nhân sâm, đồ bổ nhiều
đến nỗi 2 con chuột bạch biến thành 2 con chuột đỏ. Sau đó bà mang
chúng đi hầm và ăn. Từ Hy Thái hậu trồng trà trên núi và khi đến mùa
đông, hoa trà bị tuyết phủ, bà cho thả 1 đàn ngựa ra ăn hoa trà. Sau đó
mổ ruột những con ngựa đó ra để lấy hoa trà trong bao tử của nó mang ra
pha uống, gọi là Trãm Mã Trà. Nhờ cách ăn uống như thế nên khi truyền
ngôi cho Quang Tự, bà 50 tuổi mà cứ như chưa đến 30.
Trẻ
trung , sung mãn, Từ Hi chưa bao giờ nghỉ ngơi trong việc phòng the sau
khi vua Hàm Phong đột ngột qua đời. Những người lên giường cùng Từ Hi
Thái hậu xuất thân vô cùng phong phú, với đủ loại đàn ông khác nhau.
Ban
đầu là một tên phục vụ đẹp trai họ Sử, sau đó là Vinh Lộc – người yêu
cũ của Từ Hy từ trước khi vào cung, tiếp theo là một gã kép hát họ
Kim... và nhiều người đàn ông khác nữa. Trong đó có cả 3 thành phần đáng
“ngạc nhiên” là: đạo sĩ, thái giám và người đồng tính đã phục vụ bà vào
khoảng thời gian gần cuối đời.
Dưới vỏ bọc là
theo đạo sĩ để học cách “tu tiên”, Từ Hy Thái hậu đã đêm đêm mời đạo sĩ
Đồng Nguyên đến phòng riêng để hướng dẫn về đạo và thỏa mãn về tình.
Chính vị đạo sĩ đó đã đem lại cho Từ Hy Thái hậu những giây phút thăng
hoa cực khoái trong thú vui nhục dục.
Ngay cả
thái giám Lý Liên Anh cũng là một người từng bước vào cuộc đời của Từ Hy
Thái hậu. Lý Liên Anh là một trong những thái giám được Từ Hy sủng ái
nhất vào những năm cuối đời.
Ngoại trừ những lúc
lâm triều, Từ Hy đối xử với Lý Liên Anh vô cùng dễ dãi và hầu như luôn
nuông chiều theo ý người này từ việc nhỏ đến việc lớn. Hai người thân
mật với nhau cả ngày không rời, nhiều đêm Từ Hy Thái hậu còn truyền vị
thái giám này đến ngủ chung giường với lí do là ông ta có tài xoa bóp và
tẩm quất rất tài tình.
Một người tình rất đặc
biệt của Từ Hy Thái hậu nữa chính là một chàng trai phương Tây trẻ hơn
bà đến mấy chục tuổi. Sử sách chép rằng, Từ Hy Thái hậu dù đã ở độ tuổi
"thất thập cổ lai hy" song vẫn giữ được làn da trắng mịn và mềm mại như
thiếu nữ.
Cũng bởi vậy, theo lời chàng trai
ngoại quốc này, nhờ bài thuốc “xuân dược” được chế từ Sâm Thủ (chuột bao
tử nuôi bằng sâm) nổi tiếng, Từ Hy Thái hậu luôn luôn giữ được phong độ
sung mãn trong chuyện ái ân. Có những lúc hứng tình, Từ Hy Thái hậu bắt
chàng nhân tình chưa đầy 30 tuổi này cũng phải phờ phạc trước những tư
thế khó khăn và kì lạ để thỏa mãn những cuộc mây mưa của bà.
Và
cũng theo lời của anh chàng, anh ta thừa nhận mình là một người đồng
tính, sau đó đã “cặp” với những người đàn ông vô cùng nổi tiếng khác.
Từ
Hy Thái hậu qua đời vào năm 1908, khi mà chế độ phong kiến cũng dần sụp
đổ và rất nhiều bí mật cung cấm vẫn đi theo bà đến lúc chết.
Theo Megafun
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét