Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 387
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Munich: 9 người thiệt mạng, hung thủ vẫn lẩn trốn
2 giờ trước
Cảnh sát tại thành
phố Munich của Đức nói đang tiến hành truy lùng các thủ phạm vụ nổ súng,
và kêu gọi người dân tránh các địa điểm công cộng.
Cảnh sát cũng xác nhận đã có chín người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm Olympia và có một số người khác bị thương.
Cảnh sát đang điều tra xem liệu một trong những người chết có phải là hung thủ hay không.
Trước đó, tin tức nói những kẻ tấn công vẫn đang lẩn trốn.
Một chiến dịch lớn đang được triển khai tại khu mua sắm ở quận Moosach, phía tây bắc thành phố.
Nhân viên các cửa hàng vẫn chưa rời được khỏi toà nhà. Hiện chưa có thông tin gì về động cơ vụ tấn công.
Trang Facebook của cảnh sát dẫn lời các nhân chứng nói họ nhìn thấy ba hung thủ mang theo súng.
Cảnh
sát mô tả hiện đang là "tình thế khủng bố cấp" và nói các tin tức đầu
tiên về vụ nổ súng tại phố Hanauer Street xuất hiện lúc gần 18:00 giờ
địa phương (16:00 GMT).
Các phương tiện giao thông công cộng đã tạm ngưng hoạt động trong lúc chiến dịch an ninh lớn đang được tiếp tục triển khai.
Nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố đã được sơ tán.
Những
người bị kẹt không thể về nhà do tình trạng khẩn cấp hiện đang được dân
địa phương mời vào tạm trú, theo sáng kiến được đưa ra đầu tiên trên
Twitter với hashtag #Offenetür (có nghĩa là 'mở cửa').
Các trực
thăng cảnh sát đang quần đảo trên bầu trời thành phố, và các lực lượng
đặc nhiệm hiện đã tham gia chiến dịch lớn của cảnh sát.
Đài phát thanh công Bavaria đưa tin một đơn vị an ninh biên phòng tinh nhuệ, GSG9, đang tới Munich cùng một số trực thăng.
Thủ tướng bang Bavaria, Horst Seehofer hiện đang có cuộc họp bàn về khủng hoảng với các cố vấn an ninh.
Các
lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng cảnh giác sau khi một
thiếu niên nhập cư đâm và làm bị thương năm người trên tàu tại Bavaria
hôm thứ Hai, trong vụ tấn công mà nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo nhận
trách nhiệm.
Giới chức đã cảnh báo về mối nguy có thêm các vụ việc khác xảy ra.
Hiện, quốc gia láng giềng, Cộng hoà Czech đang tăng cường an ninh biên giới.
Cảnh sát Munich nói họ không biết "những kẻ chủ mưu" là ai. "Hãy tự bảo vệ mình và hãy tránh xa các địa điểm công cộng."
Cảnh
sát cũng kêu gọi người dân hãy trợ giúp chiến dịch truy lùng hung thủ
bằng cách không đồn đoán và không đăng lên mạng các hình ảnh, video clip
về các hoạt động của cảnh sát.
TTO - Ibiza, Berlin, Koh Samui, Lagos và Las
Vegas là những nơi quen thuộc để tổ chức tiệc tùng. Nhưng gần đây đã
xuất hiện thêm nhiều điểm đến mới hấp dẫn, và đứng đầu danh sách này là
TP.HCM.
Dưới đây là danh sách 10 điểm vui chơi tổ chức tiệc mới nhất được trang Traveller (Úc) liệt kê:
1. TP.HCM, Việt Nam
Những thành phố chuyển mình thành đô thị hiện
đại như Matxcơva hay Thượng Hải nổi tiếng với các buổi tiệc. Và TP.HCM,
hay Sài Gòn, cũng không ngoại lệ.
Tại đây, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống về đêm đầy thú vị được tổ
chức bởi cộng đồng người nước ngoài hay những bạn trẻ thích “quẩy” hết
mình.
Bạn có thể đến Chill Skybar nếu ưa thích không khí trang trọng.
Còn muốn hòa mình vào không khí vui chơi cùng mọi người, hãy thẳng
tiến đến Apocalypse Now.
2. Tel Aviv, Israel
Bạn sẽ có cảm giác như đang ở Rio de Janneiro
hay Barcelona khi đi dạo dọc bờ biển nhộn nhịp của Tel Aviv. Và lúc
hoàng hôn buông xuống, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tel Aviv nổi tiếng với sự đa văn hóa, thân thiện và mang đến sự thư
giãn đáng kinh ngạc cho du khách. Không những thế, thành phố này còn là
nơi của những buổi tiệc không bao giờ kết.
3. Cusco, Peru
Nếu có dự định tụ tập du khách từ khắp nơi trên thế giới tham dự một buổi đại tiệc thì Cusco là một lựa chọn chuẩn xác.
Nếu là lần đầu tham dự, bạn có thể lựa chọn Mama Africa - một hộp đêm
nổi tiếng - để dân du lịch bụi tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt
vời.
4. Si Phan Don, Lào
Nếu bạn du lịch ở Lào và muốn đến một thị trấn
ven sông nổi tiếng để nhâm nhi vài “ống” rượu hay món sinh tố nấm thì
Si Phan Don là một điểm đến lý tưởng.
Thành phố này từng là một phần của Vang Vieng. Tại đây, tiệc tùng đơn
giản chỉ là nằm trên một cái võng cùng vài người bạn và trò chuyện thâu
đêm.
5. Pag, Croatia
Pag là một hòn đảo của những bữa tiệc theo
phong cách Địa Trung Hải. Nơi đây thu hút nhiều tên tuổi lớn của giới DJ
và vũ công cho các buổi tiệc tại bể bơi.
Dù sở hữu lối bài trí với kiến trúc tuyệt đẹp cùng với bãi biển
Dalmatian, song hầu hết mọi người đến đây đều để tham gia những buổi
tiệc thâu đêm suốt sáng.
6. Austin, Mỹ
Austin được mệnh danh là thánh địa Mecca của
âm nhạc ở Texas. Thành phố này có những ban nhạc sống lấn át hoàn toàn
những nút bấm của DJ. Nhạc rock, indie hay đồng quê được chơi thâu đêm.
Có thể nói, buổi chiều tối ở Austin là một bầu không khí tràn đầy sự sôi động và cuồng nhiệt.
7. Koh Rong, Campuchia
Koh Rong là một điểm đến của những buổi tiệc tùng kết hợp thám hiểm nằm ngoài khơi biển Sihanoukville của Campuchia.
Thay những chỗ quen thuộc khác, vẻ đẹp hoang sơ tại đây là điểm thu
hút du khách. Nơi đây ngày càng nổi tiếng bởi sự bình dân và không khí
sôi động mà nó mang lại.
8. Belgrade, Serbia
Một vài năm trước, thành phố tiệc tùng nổi
tiếng của Đông Âu là Prague. Nhưng ngày nay, nó đang chuyển xuống phía
nam, tới thủ đô Belgrade của đất nước Serbia.
Những buổi tiệc ở đây được chủ trì bởi một nhóm DJ đầy nhiệt huyết,
đam mê và chủ sở hữu hộp đêm cùng sự tham gia của những người yêu thích
không khí sôi động.
Café Sveta và KGB là hai sự lựa chọn phù hợp nhất.
9. Buenos Aires, Argentina
Khi Rio de Janeiro vẫn ngự trị là địa điểm tiệc tùng số 1 Nam Mỹ thì Buenos Aires vẫn đang có những điểm thu hút của riêng mình.
Đây là một thành phố của những quán rượu ấm cúng, thân thiện và những
hộp đêm. Nếu bạn có ý định tham gia tiệc tùng ở Buenos Aires thì hãy
chuẩn bị tinh thần cho một buổi thâu đêm.
10. Gili Trawanga, Indonesia
Nếu bạn chán ghét những người thiếu văn hóa ở
Bogan và cảnh sắc ở Bintang thì nay đã có một điểm thay thế thú vị hơn:
Gili Trawanga, một hòn đảo thiên đường mà nhiều người khát khao tìm
thấy.
Những địa điểm tiệc tùng của Gili Trawanga rất đa dạng, từ những quán
rượu hạng sang và quầy cocktail cho đến những quán cóc bình dân cho dân
du lịch bụi. Tất cả hòa trộn tạo nên không khí sôi động.
XUÂN LỘC (Theo Traveller)
Bầu một số chức danh của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước
Thứ Sáu, 22/07/2016, 15:15:01
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tờ trình dự kiến nhân sự.
NDĐT
– Chiều 22-7, Quốc hội đã công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân
tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng
Kiểm toán Nhà nước.
Kết
quả kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố cho
thấy, tất cả 12 người được giới thiệu đã được Quốc hội bầu giữ các chức
vụ theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo đó, ông Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Ủy ban TVQH được bầu giữ chức
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV với 481/487 phiếu hợp lệ
tán thành (chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIV với 468/487 phiếu hợp lệ tán
thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).
Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy
ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV với 452/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm
91,50% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV với 376/483 phiếu hợp lệ tán
thành (chiếm76,11% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH khóa XIV với 480/487 phiếu hợp
lệ tán thành (chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng, Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ
chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV với
478/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Phan Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của
Quốc hội khoá XIV với 477/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,56% tổng
số đại biểu Quốc hội).
Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với 459/487 phiếu
hợp lệ tán thành (chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Khoa học Công nhệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV với
477/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với 469/487 phiếu hợp lệ
tán thành (chiếm 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban TVQH khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc
hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký
Quốc hội khoá XIV với 465/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,13% tổng
số đại biểu Quốc hội).
Ông Hồ Đức Phớc cũng được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước
với459/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc
hội).
Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội
đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội
và Tổng Kiểm toán Nhà nước.
THẢO LÊ
Ngắm cơ ngơi gỗ ngàn tỷ của nữ trung úy công an Đắk Lắk
Phan Văn Tý - Hữu Danh Thứ Sáu, ngày 22/07/2016 16:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Ở
đại ngàn Tây Nguyên, quần thể nhà gỗ của trung úy Cảnh sát kinh tế Công
an tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thúy Hằng được dân chơi gỗ định giá cả ngàn tỷ
đồng với quần thể kiến trúc hoành tráng cũng như những món đồ gỗ siêu
sang...
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước tư dinh giá trị khủng của nguyên
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ. Tuy nhiên, tư dinh của ông Ngọ
chỉ là “muỗi” so với quần thể “siêu nhà gỗ” của nữ trung úy Trần Thị
Thúy Hằng tại đường Ymoan, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Trên
địa bàn Tây Nguyên, rất nhiều nhà gỗ của quan chức có giá trị lớn
(phóng viên Dân Việt có đầy đủ hình ảnh), nhưng quần thể nhà cửa toàn gỗ
quý, kích thước khổng lồ thì không một quan chức nào có thể vượt qua
trung úy Hằng. Dân kinh doanh gỗ định giá, quần thể kiến trúc này phải
cả ngàn tỷ đồng, vì chủ nhân sở hữu những món đồ gỗ khổng lồ, có một
không hai tại Tây Nguyên.
Hiện chủ nhân vẫn đang cho phương tiện cơ giới xây dựng thêm nên chưa
ai có thể định được tổng giá trị của khu dinh thự này. Bên trong khuôn
viên, nhiều bãi tập kết gỗ nằm rải rác, có cả kho chứa gỗ tròn rất lớn
và gỗ xẻ hộp. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có những cây gỗ quý cổ thụ
trồng làm cảnh, không thể định giá. Theo dân buôn gỗ, từ ngày Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đóng cửa rừng, gỗ quý ở Tây Nguyên tăng giá đột
biến. Trong thời gian tới, quần thể biệt thự gỗ của trung úy Hằng sẽ
trở nên vô giá vì gỗ quý bị siết chặt.
Trong quần thể nhà gỗ nằm trân diện tích rất lớn này, trung úy Hằng
chọn một góc nhỏ làm nhà hàng cà phê, ăn uống với gần 20 nhân viên. Tuy
nhiên, trong nhiều ngày có mặt tại đây, chúng tôi phát hiện quán cà phê
này rất ít khách. Trong buổi trưa 22.7, cả quán chỉ có 1 bàn khách duy
nhất.
Dưới đây là một số hình ảnh khu nhà gỗ của trung úy Hằng. Do khuôn
khổ bài báo có hạn, chúng tôi chỉ có thể hầu bạn đọc một vài hình ảnh
tại nhà nữ trung úy.
Phần nhà ít gỗ nhất được làm quán cá phê.
Một lối đi trong khu nhà.
Rất nhiều nhà gỗ mini đặt bàn bán cà phê.
Hồ nước bên trong khuôn viên.
Một căn nhà trong khu quần thể.
Một biệt thự toàn gỗ quý rộng hàng trăm mét vuông, cây rất to nên có thể làm thành 2 tầng. Xung quanh là cây cảnh quý hiếm.
Đống gỗ xẻ hộp quý hiếm nằm bên vườn kiểng quý, bên cạnh là cây cổ thụ 4 - 5 vòng tay ôm.
Gỗ tròn chứa bên trong nhà kho.
Bộ bàn ghế có giá vài tỷ đồng.
Một biệt thự gỗ 2 tầng, chưa có người ở.
Dinh thự gỗ ngàn tỷ của nữ trung úy công an Đắk Lắk (tiếp)
Phan Văn Tý - Hữu Danh Thứ Sáu, ngày 22/07/2016 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Ở
đại ngàn Tây Nguyên, quần thể nhà gỗ của trung úy Cảnh sát kinh tế Công
an tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thúy Hằng được dân chơi gỗ định giá cả ngàn tỷ
đồng với quần thể kiến trúc hoành tráng cũng như những món đồ gỗ siêu
sang...
Chiều 22.7, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang củng cố chứng cứ để xử lý 2 đối tượng tấn công công an.
Ảnh cắt từ clip.
Thông tin ban đầu, chiều 20.7, sĩ quan CSGT tên Trung cùng tổ tuần
tra kiểm soát giao thông đi tuần trên địa bàn xã Bình Ninh, huyện Chợ
Gạo thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi anh
Trung ra hiệu lệnh dừng xe thì 2 đối tượng xông vào tấn công tới tấp.
Anh Trung đưa tay lên đỡ và yêu cầu dừng tay nhưng càng nói các đối
tượng càng đánh mạnh. Anh Trung rút dùi cui vụt 2 phát thì đối tượng mới
dãn ra. Lúc này các thành viên tổ tuần tra cũng vừa tới nên các đối
tượng bỏ chạy.
Hiện công an đã xác định lai lịch của đối tượng. Theo anh Trung, lý
do anh không rút súng ra trấn áp vì các đối tượng dùng tay tấn công nên
anh cố chống đỡ bằng tay, rút súng bắn sợ gây thương tích cho đối
tượng.
Sở Giao thông Cần Thơ nhận trách nhiệm về nạn bảo kê tiền tỷ
Nhiều
nhà xe ở Cần Thơ tỏ ra vui mừng khi đường dây thanh tra giao thông nhận
tiền bảo kê bị triệt phá; trong khi lãnh đạo Sở GTVT rất bất ngờ và xin
nhận trách nhiệm về việc làm sai trái của cấp dưới.
Đến nay, công an bắt 3 cán bộ thanh tra giao thông và đang làm rõ kẻ cầm đầu, chủ mưu. Ảnh: Cửu Long
"Chúng tôi rất phấn khởi khi công an vào cuộc dẹp nạn bảo kê xe tải.
Nhất là người đứng đầu Công an Cần Thơ hứa tìm ra kẻ chủ mưu và dẹp bằng
được vấn nạn này. Anh em làm ngành vật liệu xây dựng cảm ơn nhiều lắm
và đang chuẩn bị mở tiệc mừng", ông Hai, chủ một doanh nghiệp xây dựng,
nói sau khi 3 cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ bị bắt vì nhận tiền
bảo kê.
Ông Hai cho biết, hai năm trước, cùng với việc bán cát dưới sông bằng
sà lan bơm vào công trình, ông mở rộng kinh doanh trên bờ nên mua 4 xe
ben để giao hàng. Tuy nhiên, xe vừa chạy vài ngày thì có "cò" tới đặt vấn đề bảo kê. Vì muốn được yên ổn làm ăn nên ông phải bấm bụng chi tiền.
"Lúc đầu tôi không đồng ý chi, nhưng xe chở đúng tải cũng bị
thanh tra giao thông làm khó, kéo xe về cân rồi thả ra. Ngày nào cũng
thế, ai mà chịu nổi. Thậm chí, thanh tra giao thông còn cắm chốt ngay
tại kho cát của tôi để canh xe ra mà làm khó. Quá mất thời gian, chi
phí, bị khách hàng cằn nhằn, tôi đành hợp tác với 'cò' cho xong", chủ
doanh nghiệp nói.
Theo người đàn ông có nhiều năm kinh doanh vật liệu xây dựng, tùy tải
trọng của xe, khả năng chở quá tải thường xuyên và địa bàn hoạt động,
quy mô cửa hàng lớn nhỏ mà "cò" áp giá gọi là "hợp lý", với mức thu 1-3
triệu đồng cho một đầu xe mỗi tháng.
"Một số người kinh doanh gặp khó, kiên quyết không chịu chi thì liên tục bị họ hăm he, bắt phạt vô cớ. Họ đã bắt thì không thể thoát, không bắt lỗi này thì cũng lỗi khác. Nhiều doanh nghiệp chịu không nổi phải đóng cửa, bán hết xe và chuyển sang nghề khác", ông Hai cho biết.
Tương tự, 5 năm trước, ông Thành mở hai cửa hàng kinh doanh vật
liệu xây dựng ở quận Ninh Kiều. Cũng vừa khai trương được vài ngày, một
người đàn ông tới đặt vấn đề thỏa thuận giá cả bảo kê. "Ai
cũng vậy mà mình không làm theo thì khó yên thân nên đành chịu. Vì thế
mình phải chở quá tải mới đủ tiền đóng 'hụi chết' hàng tháng mấy triệu
đồng cho đầu xe. Dân làm xe tải đều bức xúc lắm nhưng chẳng ai dám nói",
ông Thành chia sẻ.
Trao đổi với VnExpress, ông Trịnh Ngọc Vĩnh
- Phó giám đốc thường trực, kiêm người phát ngôn của Sở Giao thông Vận
tải Cần Thơ cho biết rất bất ngờ trước việc cấp dưới nhận bảo kê gần 3,5
tỷ đồng. "Vì động cơ, lợi ích cá nhân mà họ có hành động sai trái, bảo kê, ngã giá chung chi. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc gây bức xúc trong dư luận", ông Vĩnh nói.
Theo ông Vĩnh, lãnh đạo Sở thường xuyên rà soát, kiểm tra, luân chuyển
cán bộ ở những bộ phận "nhạy cảm", nhưng cấp dưới âm thầm làm chuyện bên
ngoài và không nhận được tố giác, trình báo của các nhà xe, doanh
nghiệp nên dẫn đến tình trạng không kiểm soát được việc họ nhận hối lộ.
"Lãnh đạo Sở khẳng định hoàn toàn không có chủ trương thực hiện
những việc làm sai trái này và kiên quyết không bao che, dung túng", ông
Vĩnh khẳng định.
Đánh giá về 3 cán bộ vừa bị bắt, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải
Cần Thơ cho rằng, về "bề nổi" họ là người có năng lực, hoàn thành tốt
nhiệm vụ nên mới được cất nhắc các vị trí trưởng, phó đội thanh tra giao
thông phụ trách địa bàn. "Chúng tôi xem đây là một bài học đắt giá
trong việc lãnh đạo, điều hành", ông Vĩnh nói.
Trước đó, từ ngày 16 đến 20/7, Công an TP Cần Thơ đã bắt Lý Hoàng
Minh (31 tuổi), Võ Hoàng Anh (34 tuổi, Phó và Trưởng Đội thanh tra giao
thông số 3), Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, Trưởng Đội thanh giao thông số 11)
và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, quê Vĩnh Long) - người môi giới nhận, gom
tiền chung chi cho thanh tra giao thông.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014, Cần đã lập 3 tài khoản tại
hai ngân hàng ở TP Cần Thơ và Vĩnh Long mang tên người khác. Những doanh
nghiệp, chủ xe kinh doanh vật liệu xây dựng, chở nước đá, chở cá… khi
đi ngang quận Bình Thuỷ và quận Ninh Kiều phải chuyển khoản hoặc chung
tiền mặt bảo kê cho Cần.
Khi nhận tiền xong, Cần chuyển khoản lại cho các cán bộ thanh tra
giao thông. Tổng cộng Minh và Anh đã nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền bảo kê.
Trong đó, Cần chuyển vào tài khoản hai thanh tra giao thông này hơn 3 tỷ
đồng. Số còn lại, hai cán bộ này trưc tiếp đi thu riêng. Riêng Đoàn Vũ Duy, cảnh sát đang làm rõ số tiền cán bộ này nhận bảo kê.
Cửu Long
Thanh niên cướp bánh mì vì đói ở Sài Gòn nhìn mẹ bật khóc
14:19 21/07/2016
43.7k
Trong phiên tòa, cha mẹ 2 bị cáo tuổi vị thành niên đều tự trách mình đã
không nuôi dạy con tốt, để chúng sa vào vòng lao lý. Còn bị cáo quay
đầu xuống nhìn mẹ rồi bật khóc.
Đứng trước vành móng ngựa phiên tòa ngày 20/7 là Ôn Thành Tân (18
tuổi, ngụ quận 9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP
HCM). Hai bị cáo tuổi đời còn rất trẻ này phải hầu tòa vì một vụ án hy
hữu - cướp ổ bánh mì ăn cho đỡ đói.
Trước vành móng ngựa, Tuấn và Tân khai rằng, cả 2 quen biết vài tháng
trước khi gây án. Tối 17/10/2015, họ tiếp tục gặp nhau và đến một tiệm
Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9) chơi suốt đêm.
Tuấn nhìn về phía mẹ bật khóc. Ảnh: P.Chung.
Trưa hôm sau, hết tiền, Tân lấy xe máy chở Tuấn sang quận Thủ Đức với
ý định xin việc làm. Trên đường đi, đói bụng, 2 thanh niên bàn nhau
cướp đồ ăn. Tân tấp xe vào tiệm tạp hóa, Tuấn hỏi mua ổ bánh mì ngọt
cùng một số đồ ăn vặt trị giá 45.000 đồng. Khi chủ quán gom đồ ăn vào
bịch, Tuấn giật lấy và lên xe, Tân tăng ga bỏ chạy.
Cả 2 dự định tìm chỗ vắng ăn số đồ ăn vừa cướp được, nhưng chưa kịp
thực hiện thì bị người dân đuổi theo bắt giữ. “Lúc đó, bị cáo nông nổi,
chỉ biết làm sao cho đỡ đói nhanh nhất mà không nghĩ đến hậu quả hành vi
của mình gây ra”, cả Tuấn và Tân lí nhí trước tòa.
Ngồi nép một góc trong phòng xét xử, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (36
tuổi, mẹ Tuấn) ngồi lặng lẽ nhìn con và lau những dòng nước mắt tuôn rơi
trên má. Chị thương cho đứa con sớm phải chịu bất hạnh từ trong bụng mẹ
và trách mình đã không dành nhiều thời gian quan tâm, dạy dỗ, để con hư
hỏng rồi gây ra nhiều tội lỗi.
Chị Phương ngậm ngùi khi kể về con trai. Ảnh: T.Thanh.
Thời còn trẻ, chị Phương bị một thanh niên lừa gạt. Khi chị mang thai
Tuấn, anh ta đã bỏ người tình cùng giọt máu đang lớn dần trong bụng.
Tuấn được sinh ra trong nước mắt của mẹ vì bị phụ tình và bị người đời
săm soi.
Năm Tuấn 3 tuổi, chị Phương đi bước nữa. Thương cháu và sợ cha dượng
đối xử không tốt nên bà ngoại đã đón anh ta về nuôi dưỡng. Mặc dù đã già
yếu nhưng người bà vẫn cố gắng cho Tuấn đến trường, chăm lo cho cháu để
bù đắp phần nào nỗi đau mà nó sớm phải chịu đựng và khôn lớn nên người.
Nhưng trái với mong muốn của bà, Tuấn càng ngày càng hư hỏng và sớm
bỏ học từ năm lớp 4. Từ đó, thanh niên sống lông bông và bập vào trò
chơi điện tử trên mạng. Để có tiền phục vụ cho niềm “đam mê” của mình,
Tuấn đã đi ăn trộm, lúc đầu trộm tiền của bà, sau đó là tài sản của
người khác.
Không còn dạy dỗ nổi cháu, bà ngoại đã đưa Tuấn về cho chị Phương
chăm sóc. Tuy nhiên, chị Phương sau khi lấy chồng sinh thêm 2 đứa con,
gánh nặng cuộc sống và gia đình nhỏ khiến người mẹ không có nhiều thời
gian chăm lo cho đứa con đang tuổi lớn. Tuấn tiếp tục đi ăn trộm để sa
chân vào thế giới ảo trên mạng.
Thanh niên này từng bị đưa đi trường giáo dưỡng nhưng vẫn không bỏ
được tật xấu. Sau đó, Tuấn bị Công an huyện Củ Chi điều tra về hành vi
trộm cắp. Được cho tại ngoại, anh ta trốn xuống quận 9 và bị cơ quan
điều tra phát lệnh truy nã.
“Tất cả sự việc ngày hôm nay là do tôi đã không dành nhiều thời gian
chăm sóc, dạy dỗ con, để nó làm những điều xằng bậy. Giờ tôi chỉ mong
sao con được án nhẹ, để đưa nó về cho đi học nghề kiếm sống, thay đổi
cuộc đời, Tuấn còn quá trẻ”, chị Phương thút thít.
Nghe tiếng mẹ khóc, Tuấn cũng ngoái đầu lại và những giọt nước mắt đã
rơi trên má anh ta. “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con hối hận lắm rồi”,
Tuấn lí nhí.
Bố mẹ Tân ân hận vì đã không dạy dỗ con tốt. Ảnh: T.Thanh.
Khác với Tuấn, Tân có gia đình hạnh phúc hơn rất nhiều. Bố mẹ Tân đều
làm công nhân, cuộc sống rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng cho 2 đứa con
trai học hành đàng hoàng.
Tân là con út, từng đoạt huy chương bạc Vovinam TP HCM. Hết lớp 12,
Tân theo học một trường trung cấp nghề, nhưng mới được vài tháng thì bị
bắt.
Theo lời bố mẹ Tân, thường ngày ở nhà, anh ta rất hiền và biết nghe
lời. Do đó, họ không ngờ rằng đi vắng vài ngày, mà Tân đã gây ra tội
lỗi. Hôm xảy ra vụ án, bố mẹ Tân đi đám cưới người bà con ở miền Tây.
Thanh niên này liền hẹn gặp Tuấn ra quán Internet chơi và gây ra vụ cướp
bánh mì.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi. Chúng tôi vô cùng ân hận vì đã
dạy dỗ Tân không tốt, để nó gây hại cho xã hội. Qua phiên tòa này, gia
đình tôi gửi lời xin lỗi đến bị hại và mong xã hội tha thứ cho Tân và
hứa sau này sẽ dạy dỗ cháu tốt hơn”, ông Ôn Văn Thành (bố Tân) nói.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tân 8 tháng 20 ngày tù (bằng
thời gian tạm giam) và Tuấn 10 tháng tù. Sau phiên tòa, Tân chạy theo
bạn bị công an dẫn đi, động viên Tuấn cố gắng. Sau vụ án này, Tuấn tiếp
tục bị TAND huyện Củ Chi đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp.
Được tuyên trả tự do, Tân tươi: “Em hối hận lắm, chỉ vì quá nông nổi mà đã làm khổ cho bản thân, cha mẹ và nhiều người khác”.
Cơ hội nào cho bà Melania Trump trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ?
Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 13:44 ngày 22/07/2016
VTV.vn - Nếu bà Melania Trump trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ, Tòa
Bạch Ốc sẽ chứng kiến nhiều điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử.
Sau khi ông Donald Trump được chính thức
bầu là ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, nhiều người
đã bắt đầu đánh giá các khả năng bà Melania trở thành Đệ nhất phu nhân.
Nếu kịch bản này xảy ra thì bà Melania sẽ là bà chủ Nhà Trắng được sinh
ra ngoài nước Mỹ đầu tiên từ thế kỷ thứ XIX, là đệ nhất phu nhân đầu
tiên của nước Mỹ mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, là trường
hợp siêu mẫu đầu tiên trở thành đệ nhất phu nhân nhưng lại người vợ thứ 3
của Tổng thống.
Tỷ phú Doanld Trump, bà Melania Trump và cậu con trai chung 10 tuổi.
Có ý kiến cho rằng bà Melania Trump đang
đứng trước cơ hội lớn trở thành một biểu tượng thời trang toàn cầu
giống như cố đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy khi cả hai thường xuất hiện
trước công chúng trong những bộ trang phục rất thanh lịch, sang trọng
và quý phái.
Từng là một siêu mẫu và xuất
hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng, bà Melania được dự đoán
sẽ trở thành một biểu tượng thời trang mới nếu trở thành bà chủ Nhà
Trắng.
Nhờ Melania Trump, chiếc váy trắng này trở thành sản phẩm có doanh số bán "khủng".
Đó là thời tương lai, còn ở hiện tại,
chiếc váy màu trắng tay bồng bà Melania Trump mặc trong lễ khai mạc Đại
hội Đảng Cộng hòa đang trở thành trở thành cơn sốt tại Mỹ. Chỉ trong
vòng chưa đầy 1 tiếng sau khi xuất hiện, sản phẩm này đã được bán hết
sạch trên website Net- a- Porter.
Tuy nhiên, chặng đường trở thành bà chủ Nhà Trắng của bà Melania Trump còn nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, bà Melania Trump cùng đội ngũ
cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump sẽ có rất nhiều
việc để làm gần 4 tháng tới để biến ước mơ trở thành ông bà chủ Nhà
Trắng trở thành hiện thực. Bởi theo khảo sát mới nhất của hãng Gallup
tiến hành ngay trước lễ khai mạc đại hội Đảng Cộng hòa, có tới hơn 1/3
người dân Mỹ nói rằng không thích bà Melania Trump.
Với những điều trên, phu nhân ứng viên
Tổng thống Donald Trump đã đứng đầu danh sách các ứng viên đệ nhất phu
nhân ít được biết đến và không được ưa thích nhất của nước Mỹ trong suốt
hơn 2 thập niên qua.
Tổng Giám đốc khóc nức nở, thề “chỉ ký thôi chứ không biết gì”
Tại tòa, các giám đốc thừa nhận được thuê để thực hiện hành vi
ký khống rút tiền của VNCB. Thực tế, các công ty này không hoạt động
kinh doanh, không có nhân sự, không có bộ phận kế toán… chỉ có giám đốc
kiểu “bù nhìn” đứng tên để ký hồ sơ.
Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa
Tổng Giám đốc khóc nức nở trước vành móng ngựa
Sáng nay 22/7, vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây
dựng (VNCB) bước vào ngày làm việc thứ 4, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo làm
rõ việc ký hợp đồng khống rút hàng trăm tỷ đồng từ VNCB để cho Phạm
Công Danh, Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên
Thanh trả nợ, chi tiêu.
Tại tòa, HĐXX gọi Nguyễn Thị Kim Vân (37 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty
TNHH MTV TM&DV Hương Việt) lên xét hỏi. Chưa kịp nghe hết câu hỏi
của chủ tọa, bị cáo Vân đã khóc nức nở khi đứng trước vành móng ngựa
buộc chủ tọa phải cho bị cáo về chỗ và giải lao để bị cáo lấy lại bình
tĩnh.
Khi đã lấy lại bình tĩnh, bị cáo Vân vừa khóc vừa trả lời: “Bị cáo làm
giám đốc Công ty Hương Việt từ năm 12/2010 bị cáo được Trung (em bị cáo
Danh) nhờ làm giám đốc, trước đó làm nhân viên tập đoàn Thiên Thanh với
mức lương 7triệu đồng/tháng.
Tháng 3/2013 bị cáo được bị chị Thúy bên tổ kế toán gọi bị cáo lên ký
hồ sơ chứ bị cáo không biết nội dung trong đó là cái gì. Sau đó bị cáo
Danh nhờ bị cáo ký hồ sơ cho thuê mặt bằng với tư cách giám đốc, thời
gian sau thì bị cáo mới biết hợp đồng với ngân hàng VNCB thuê tại 816 Sư
Vạn Hạnh trong thời gian 10 năm với giá 400 tỷ đồng. Bị cáo chỉ được ký
chứ không được xem nội dung mình ký là gì.
Bị cáo không biết tập đoàn làm ăn phi pháp, bị cáo chỉ làm giám đốc
thuê hoàn toàn tin tưởng vào việc làm ăn công ty, nhiều khi bị cáo ký
vào tờ giấy trắng. Bị cáo xin nhận toàn bộ hành vi của mình”.
Các bị cáo tại tòa
Cũng với nhu cầu cần tiền, Phạm Công Danh đã phân công Mai Hữu Khương
(giám đốc chi nhánh VNCB Sài Gòn) và Lưu Trung Kiên (phó giám đốc VNCB
Sài Gòn) làm hợp đồng thuê trụ sở cho công ty Quản lý nợ và quản lý khai
thác tài sản của VNCB (viết tắt là TrustAsset, do Bạch Quốc Hào làm
giám đốc). Chủ trương này đã được Phan Thành Mai, Tổng giám đốc VNCB phê
duyệt, đặt tiền cọc với công ty Trung Dung (do Trần Văn Bình làm Tổng
giám đốc).
Thửa đất được thuê làm trụ sở của VNCB nằm tại địa chỉ 268 Tô Hiến
Thành (phường 15, quận 10) với số tiền thuê 5,6 tỷ đồng/tháng, thời hạn
thuê là 20 năm. Sau khi ký hợp đồng vào tháng 7/2013, VNCB đã chuyển 201
tỷ đồng vào tài khoản của công ty Trung Dung. Số tiền này được Trần Văn
Bình chuyển sang 3 tài khoản cá nhân để trả nợ cho các công ty thuộc
tập đoàn Thiên Thanh. Hiện số tiền này không thu hồi được.
Tổng Giám đốc học hết lớp 7 "không biết làm Tổng giám đốc để làm gì"
Trần Văn Bình khai trước khi được làm Tổng Giám đốc của Trung Dung,
Bình chỉ học hết lớp 7 và làm lái xe tại tập đoàn Thiên Thanh với mức
lương 4,5 triệu/tháng. Bị cáo Bình cũng nói không nhớ rõ mình được làm
Tổng giám đốc từ khi nào, cũng không biết làm Tổng giám đốc để làm gì,
không biết chức năng của công ty là gì, công ty cũng không có nhân viên
nào mà chỉ biết làm giám đốc thì được trả lương 10 triệu/tháng và Bình
cũng không biết thửa đất cho thuê ở chỗ nào.
Lời khai của Phạm Công Danh trong hồ sơ cho thấy, Danh lập lên công ty
Trung Dung chỉ để lấy tư cách pháp nhân. Thực tế, 2 công ty này không
hoạt động kinh doanh gì, không có nhân sự, không có bộ phận kế toán… chỉ
có giám đốc đứng tên để ký hồ sơ.
Bị cáo Phan Thành Mai mới khai chỉ ký lệnh
cho rút tiền như một thủ tục hợp thức hóa cho đúng quy định của Ngân
hàng Nhà nước, còn thực tế khi bị cáo ký thì 2 khoản tiền 5.190 tỷ đồng
và 300 tỷ đồng trên đã giải ngân.
Dự kiến trong chiều nay, 22/7, HĐXX sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
Trong ngày làm việc thứ 3, tại tòa Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc
VNCB, cánh tay đắc lực của Phạm Công Danh đã khai báo bổ sung 1 chi
tiết về số tiền 5.190 tỷ đồng Danh đã rút ra từ tài khoản của Trần Ngọc
Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản và 300 tỷ đồng trong các sổ
tiết kiệm của nhóm bà Bích mà không có chứng từ.
Theo bị cáo Mai, bị cáo chỉ ký lệnh cho rút tiền như một thủ tục hợp
thức hóa cho đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, còn thực tế khi bị
cáo ký thì 2 khoản tiền trên đã giải ngân.
Điều khá kỳ lạ trong đại án kinh tế này là trong thời gian Phạm Công
Danh nắm quyền kiểm soát VNCB, ngân hàng này nằm dưới sự giám sát của
Ngân hàng Nhà nước, tất cả các giao dịch có giá trị trên 5 tỷ đồng đều
phải báo cáo. Tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn, Danh vẫn thực hiện được
hàng loạt giao dịch trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng từ tài khoản khách
hàng mà không có chữ ký của khách hàng.
Theo Xuân Duy – Trung Kiên/dantri.com.vn
Bức ảnh tiết lộ bí mật lớn về Triều Tiên
22/07/2016 03:00 GMT+7
Theo
trường Nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins, Triều Tiên đã
đạt tiến bộ lớn về một chương trình cho phép nước này đóng thêm nhiều
tàu ngầm tên lửa đạn đạo tân tiến.
Những bức ảnh vệ tinh chụp Xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên ngày
14/7 cho thấy, việc xây dựng bên ngoài đã hoàn thành ở cả bệ phóng mở
rộng và một hội trường lớn cho phép Bình Nhưỡng "chế tạo và hạ thủy tàu
ngầm mới lớn hơn nhiều so với lớp Gorae hiện tại, trong đó có một lớp
tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới", hãng tin Stripes trích dẫn bản tin trên
trang web 38 North của trường kể trên.
Bức ảnh vệ tinh này được chụp ngày 14/7, ghi lại Xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên. (Ảnh: 38 North)
Bản tin cho biết thêm, hiện trạng công việc bên trong tòa nhà là một điều bí ẩn.
Hình ảnh được chụp chỉ vài ngày sau tuyên bố hôm 8/7 của Mỹ và Hàn
Quốc rằng hai nước sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD
trên bán đảo. Nó cho thấy các hoạt động bảo dưỡng hậu thử nghiệm đang
diễn ra trên tàu ngầm lớp Gorae của Triều Tiên, với "một cần cẩu trọng
tải lớn và một thứ dường như là xe tải nhỏ hoặc container cạnh bến
cảng", theo 38 North.
Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa từ tàu ngầm chỉ một ngày sau thông
báo của Mỹ và Hàn Quốc về THAAD. Các quan chức chính quyền Seoul cho
biết vụ phóng đã thất bại.
Hai "tàu mẹ" sử dụng điệp vụ tình báo và binh lính đặc nhiệm thực
hiện các sứ mệnh xâm nhập Hàn Quốc và Triều Tiên cũng hiện rõ trong ảnh.
Các chuyên gia nhận định, các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm
Triều Tiên chưa thể hoạt động cho đến tận năm 2020. Tuy nhiên, những
tiến bộ mà nước này đạt được là rất đáng lo ngại, bởi khả năng bắn tên
lửa từ tàu ngầm khiến chúng khó bị phát hiện và khó bị tiêu diệt hơn.
Hôm 23/4, Triều Tiên thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un - xuất hiện trong những bức ảnh với vai trò
giám sát vụ phóng - gọi đây là một bước quan trọng trong chương trình
hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hôm 19/7, Triều Tiên lại phóng 3 tên lửa từ đất liền - gồm hai tên lửa Scub và một tên lửa Rodong. Thanh Hảo
Không ít quan tham Trung Quốc giết hại người tình một cách tàn nhẫn, hòng xóa dấu tích phạm tội.
Khánh Ly bất ngờ quay trở lại sau việc gỡ bỏ ảnh con
GiadinhNet - Diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" có sự trở lại đầy bất ngờ sau sự việc gỡ bỏ ảnh con khỏi mạng xã hội.
Sau đám cưới của Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân,
bất ngờ "người cũ" Khánh Ly gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh đáng yêu của
bé Khoai Tây trên trang cá nhân của cô. Nếu như trước đây, người đẹp
chịu khó khoe những bức hình đẹp của cậu bé gần 4 tháng tuổi thì giờ đây
cô tuyệt nhiên không muốn chia sẻ về con trai. Dường như, Khánh Ly muốn
biến mất khỏi "ngôi nhà" ảo.
Thêm vào đó, việc gỡ bỏ hình ảnh của con
trai lại trùng khớp với những tin đồn Kỳ Hân, vợ của Mạc Hồng Quân đang
mang thai. Được biết theo một nguồn tin thân cận với cặp đôi Mạc Hồng
Quân - Kỳ Hân chia sẻ thì chân dài 9X đã mang thai ở tháng thứ 4 và hiện
tại người đẹp đang ở giai đoạn mệt mỏi của thai kỳ. Nguồn tin này cũng
tiết lộ trong suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ, chân dài 9X này vô cùng
mệt mỏi, có biểu hiện của người đang mang thai và cô thường xuyên cáu
gắt. Lúc này, Hồng Quân tỏ ra rất chu đáo, chăm sóc và động viên tinh
thần vợ. Cặp đôi hé lộ khi thai nhi lớn, Kỳ Hân sẽ sang châu Âu nghỉ
dưỡng và đợi ngày lâm bồn.
Tuy nhiên, khi báo chí tiếp cận thì Mạc
Hồng Quân lại liên tục phủ nhận. Anh chia sẻ: “Nếu có tin vui, tôi sẽ
thông báo cho mọi người biết ngay". Và anh bổ sung rằng, bản thân chỉ
đưa bà xã đi khám ho bình thường chứ không phải đi khám thai như mọi
người nghĩ.
Khánh Ly có cuộc sống yên bình sau những sóng gió.
Trong khi đó, Mạc Hồng Quân luôn thể
hiện mong muốn được gặp con trai thì Khánh Ly lại không có bất cứ một
phản ứng nào. Dù đã có nhiều người khuyên Khánh Ly nên mở lòng như đã
trải qua những chuyện khó khăn trong quá trình mang thai con trai Khoai
Tây nên diễn viên Nhật ký Vàng Anh chọn cách im lặng.
Con trai chính là nguồn an ủi lớn nhất của người đẹp.
Sau những cay đắng của miệng đời thị
phi, Khánh Ly đã có cuộc sống ổn định trở lại bên cạnh con trai. Ngoài
việc thường xuyên chia sẻ công việc kinh doanh thuận lợi, Khánh Ly vẫn
thường xuyên chia sẻ ảnh của bản thân. Tuy nhiên, cô rất ít thể hiện cảm
xúc trong chuyện cá nhân. Và bất ngờ ngày hôm qua sau sự cố gỡ ảnh con
trai khỏi trang cá nhân thì Khánh Ly trở lại với hình ảnh vô cùng xinh
đẹp. Cô viết: "Hôm nay rảnh rang đi cafe một chút".
Ngay lập tức những người hâm mộ cô đều vui vẻ chào mừng người đẹp trở lại, tuy nhiên, nhiều "fan" chỉ mong nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh
khoe bé Khoai Tây. Song trước yêu cầu này, Khánh Ly vẫn chỉ nói cảm ơn
và im lặng. Và sau tất cả những biến cố, hotgirl một thời đã có cuộc
sống bình yên.
Đỗ Quyên
Video phim: Hari Won hôn và muốn có con với Sơn Tùng
Lần đầu tiên kết hợp cùng nhau trong phim điện ảnh Chàng trai năm ấy, cặp đôi Sơn Tùng - Hari Won đã tỏ ra rất ăn ý khi vào vai đôi tình nhân Việt - Hàn đầy lãng mạn.
Trước khi nhân vật Đình Phong (do Sơn Tùng thủ vai) mắc bệnh ung thư
tuyến yên, anh đã có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên bạn gái Sky
(Hari Won). Thậm chí, cả hai đã tính đến tương lai xa hơn và xác định
đối phương sẽ là bạn đời của mình.
Sơn Tùng kết đôi Hari Won trong phim Chàng trai năm ấy.
Trong một phân cảnh Hari Won lên sân thượng trò chuyện và... được bạn
trai ga lăng dũa móng tay, nữ diễn viên gốc Hàn đã khiến người xem bất
ngờ và bật cười khi chủ động hôn Sơn Tùng say đắm. Sau cảnh khoá môi
tình tứ, Hari còn nói lơ lớ tiếng Việt rằng cô muốn... sinh con cho
giọng ca Chắc ai đó sẽ về.
Chia sẻ về nụ hôn đầu đời trong phim, Sơn Tùng cho biết: "Trước
khi bấm máy cảnh quay, đạo diễn Quang Huy yêu cầu tôi và Hari Won tập
hôn trước rất nhiều lần. Anh còn yêu cầu 2 nguwoif phải gọi nhau là anh
em, đi chơi với nhau thật nhiều trước khi vào phim".
Sơn Tùng ga lăng dũa móng tay cho bạn gái trên sân thượng.
Nữ ca sỹ gốc Hàn không ngần ngại khoá môi Sơn Tùng và thú nhận muốn sinh con cho anh.
Tuy nhiên, khi bắt đầu diễn cảnh tình cảm cùng bạn gái Trấn Thành,
Sơn Tùng vẫn không khỏi ngại ngùng. Sau khi cảnh quay được thực hiện
thành công, anh còn bị bạn diễn chê "hôn dở tệ" và "không khác gì em
bé".
Trả thù cho em vợ, đệ tử Năm Cam cùng nhóm đàn em xách mã tấu vào bệnh viện truy sát
2016-07-22T15:49:18+07:00
Thấy những kẻ chém em vợ cũng đang
cấp cứu tại bệnh viện, Sáng cùng đàn em về nhà lấy mã tấu tới rượt chém
nhóm đối phương, náo loạn bệnh viện.
Sỳ Vĩnh Sáng (tức A Tày, 55 tuổi) từng là một đệ tử khét tiếng dưới
thời trùm giang hồ Năm Cam, với biệt danh là "Hùm xám cây Da Sà”. Khi
tập đoàn Năm Cam sa lưới, Sáng từng bị cải tạo 2 năm sau đó về sinh sống
“ở ẩn” tại địa phương. Theo hồ sơ, Sáng vẫn quy tập nhiều giang hồ dưới
trướng.
Theo Công an quận Bình Tân (TP.HCM), ngày 5/6/2016 Sáng lại tiếp tục
gây án. Án mà cựu đệ tử Nam Cam gây ra chính là vụ truy sát náo loạn ở
phòng cấp cứu Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân) ngày 5/6, mà trước đó
báo chí đã đưa tin.
Sỳ Vĩnh Sáng bị bắt. Ảnh CA
Tới ngày 21/7, sau quá trình trích xuất camera, thu thập thông tin
điều tra, công an quận Bình Tân đã tiến hành bắt giam Sỳ Vĩnh Sáng cùng 4
người khác về tội cố ý gây thương tích tại bệnh viện này.
Liên quan đến vụ án mạng chém người làm náo loạn bệnh viện, trước dó
vào chiều ngày 5/6 em trai của Cổ Vũ Linh (24 tuổi) và người bạn đi bơi
thì xảy ra mẫu thuẫn với nhóm thanh niên khác, sau đó bị chặn đường
đánh.
Em trai Linh chạy về nhà cầu cứu. Linh rủ thêm Trần Minh Đương (28
tuổi) và một số người nữa mang dao quay lại khu vực hồ bơi để trả thù
cho em trai.
Hung khí thu giữ được
Trên đường truy tìm, nhóm Linh gặp nhóm thanh niên đánh em trai đứng
trước cửa nhà ông Sáng nên lao vào đâm chém loạn xạ. Nhóm đối thủ chạy
vào nhà ông Sáng lấy mã tấu ra nghênh chiến.
Do bị động nên nhóm người nhà ông Sáng bị chém tới tấp. Trong đó có
Sín Hỷ Phí, là em vợ Sáng bị chém ở tay và lưng. Sau đó nhóm Linh bỏ
chạy khỏi hiện trường.
Khi Sín Hỷ Phí được cấp cứu tại bệnh viện Quốc Ánh, nhóm này phát hiện
nhóm của Linh cũng đang điều trị vết thương tại đây. Một lúc sau,
khoảng 10-12 côn đồ cầm mã tấu xông vào bệnh viện, rượt chém nhóm Linh.
Hậu quả làm Linh và Đương đứt lìa bàn tay phải vào bệnh viện Chợ Rẫy
cấp cứu. Cuộc rượt chém kinh hoàng làm náo loạn bệnh viện.
Sau quá trình điều tra, trích xuất camera của bệnh viện. Công an Bình
Tân xác định Sỳ Vĩnh Sáng là người cầm đầu nhóm truy sát, nên tiến hành
khám xét nhà và bắt giam đối tượng. Tại đây, công an thu giữ nhiều vũ
khí như dao, mã tấu, đao kiếm.
Nhóm Cổ Vũ Linh, Trần Minh Đương cũng bị triệu tập, và cáo buộc hành
vi tương tự. 5 người khác ở tuổi vị thành niên được cho tại ngoại.
Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đệ tử
của trùm giang hồ Sài Gòn một thời lại một lần nữa phải tra tay vào còng
số 8.
Đức Tú
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo vẫn tiềm ẩn nguy cơ đảo chính
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Nguồn: AFP)
Ngày 22/7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết nguy cơ xảy ra
một cuộc đảo chính nữa vẫn hiện hữu, song khẳng định chính phủ và các cơ
quan chức năng đang kiểm soát tình hình.
Phát biểu với báo giới một tuần sau khi xảy ra cuộc đảo chính bất thành
của một số tướng lĩnh và binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khiến 246 người
thiệt mạng, Thủ tướng Yildirim nêu rõ "mối đe dọa chưa biến mất, nhưng
các công dân không nên lo lắng." Ông cũng kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ
bình tĩnh, đồng thời trấn an rằng cuộc sống đã trở lại bình thường.
Trong diễn biến liên quan, phát biểu cùng ngày trên kênh truyền hình TRT
Haber, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng Mỹ không cần
phải mất nhiều năm để dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen - người đang sống
lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính hôm
15/7.
Theo ông Cavusoglu, Mỹ đã đề xuất lập một ủy ban thảo luận vấn đề dẫn độ
giáo sỹ Gulen và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia. Ông cũng nhấn mạnh không
được để cho giáo sỹ Gulen chạy sang một quốc gia khác trong giời gian
đàm phán dẫn độ.
Phía Mỹ cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ trước tiên cần phải cung cấp bằng chứng rõ
ràng giáo sỹ Gulen có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tuần
trước. Các luật sư nhận định bất kỳ tiến trình dẫn độ nào cũng có thể
mất nhiều năm, tuy nhiên, theo ông Cavusoglu, nếu kiên quyết thì việc
này có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn.
Cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tuần trước cũng gây căng thẳng
trong cộng đồng 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức, khi các cuộc biểu tình
ủng hộ và phản đối đảo chính diễn ra ở một trong những quốc gia tập
trung nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ nhất thế giới này, khiến giới chức Đức quan
ngại về tình hình an ninh./.
Máy bay quân sự Ấn Độ mất tích cùng 29 người
RFA 2016-07-22
Chiếc vận tải cơ quân sự Antonov AN-32 do Nga sản xuất tại Srinagar, Ấn Độ hôm 6/9/2014.
AFP
00:00/00:00
Sáng hôm nay (22/7), Bộ quốc phòng Ấn Độ đã chỉ định hàng loạt
phi cơ của không lực Ấn, các đơn vị hải quân cũng như huy động các
phương tiện cứu nạn tập trung vào tìm chiếc phi cơ quân sự của Ấn bị mất
tích ở vịnh Bengal sau khi cất cánh từ thành phố phía nam của Chennai
trên đường đến Port Blair, thủ phủ của quần đảo Andaman và Nicobar.
Một phát ngôn viên của Không quân Ấn Độ IAF cho biết liên lạc cuối
cùng với chiếc vận tải cơ quân sự Antonov AN-32 do Nga sản xuất, chở
nhân viên quân đội và sáu thành viên phi hành đoàn, đã được thực hiện
khoảng 15 phút sau khi cất cánh từ Chennai.
Ấn Độ có khoảng 100 chiếc phi cơ vận tải quân sự AN-32 do Nga sản xuất có thể bay 4 giờ liền không cần tiếp tế nhiên liệu.
Chuyên gia quân sự nhiều lần cảnh báo với Bộ quốc phòng Ấn rằng việc
cải tạo các phi cơ quân sự của Nga và thiếu bảo trì, không đủ cơ phận
thay thế cũng như vượt quá thời hạn quy định sẽ làm cho tai nạn xảy ra
nhiều hơn.
Một trong những thảm họa tồi tệ nhất liên quan đến AN-32 ở Ấn Độ làm
cho 20 người trên phi cơ thiệt mạng trong khi ba dân thường dưới đất bị
chết cháy khi chiếc máy bay rơi gần một sân bay New Delhi vào năm 1999.
Trong năm 2013, tất cả 20 người trên một máy bay trực thăng quân sự của Nga cũng đã thiệt mạng khi nó bị rơi ở miền bắc Ấn Độ.
Chưa rõ trách nhiệm của ông Võ Kim Cự
Dù Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý từ năm 2014, song đến nay chưa rõ
sẽ xử lý như thế nào đối với những người liên quan đến các vi phạm
trong dự án Formosa ở Hà Tĩnh
Tại buổi họp báo hoạt động quý II của Thanh tra Chính phủ (TTCP) vào
sáng 22-7, phóng viên các cơ quan báo chí đã có nhiều câu hỏi xung quanh
trách nhiệm của các cá nhân trong việc cấp phép cho dự án Khu Liên hợp
gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương (Formosa) do Tập đoàn Formosa (Đài
Loan) đầu tư. Hà Tĩnh chưa nghiêm túc
Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, cho biết năm 2012, TTCP đã thanh
tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư cơ bản và quản lý sử dụng đất đai
với một số dự án trên địa bàn Hà Tĩnh, sau đó kết luận thanh tra số
1538 (ngày 3-7-2014) đã được công khai. Formosa là một trong số các dự
án được TTCP xem xét ở một số việc cụ thể trong cuộc thanh tra chung
này.
Nói về vi phạm của Hà Tĩnh trong cấp phép dự án Formosa lên tới 70
năm trong kết luận thanh tra, ông Khánh nêu rõ TTCP đã kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tùy tình hình
thực tiễn đề xuất giải pháp xử lý. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến
nghị cho Formosa thuê 70 năm và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Sau
này, theo Luật Đầu tư năm 2014, những trường hợp như Formosa mặc nhiên
là 70 năm. Nhưng kết luận của TTCP vẫn nêu thời điểm đó Hà Tĩnh làm như
thế là chưa đúng quy định pháp luật.
Ông Ngô Văn Khánh khẳng định việc xử lý trách nhiệm với ông Trịnh Xuân Thanh không thuộc trách nhiệm của TTCP
Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự - Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại thời điểm dự án Formosa sai phạm - ông
Khánh khẳng định: “Về kiến nghị xem xét trách nhiệm, chúng tôi không chỉ
ra từng cá nhân mà gắn với cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án Vũng
Áng (nay là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh - PV) phải xem xét xử
lý kiểm điểm. Đương nhiên gắn với tên tuổi thời điểm đó thì phải có
trách nhiệm, không thể không có trách nhiệm”.
Đối với công tác “hậu” thanh tra, theo ông Khánh, TTCP đã lập tổ kiểm
tra việc thực hiện, xử lý các nội dung trong kết luận thanh tra. “Hiện
tổ kiểm tra mới kết thúc, đang chờ làm việc lại với Hà Tĩnh để thông báo
kết luận đó. Tuy nhiên, có một ý có thể liên quan trực tiếp đến báo chí
hỏi, đó là chúng tôi đánh giá bước đầu Hà Tĩnh chưa nghiêm túc. Chúng
tôi đang tiếp tục kiểm tra, có kiến nghị, sẽ đối chiếu xem tại sao thực
hiện chưa nghiêm túc và sẽ thông báo chính thức trách nhiệm của những ai
thì sẽ gắn trách nhiệm cá nhân cụ thể” - ông Khánh khẳng định. Sẽ kiến nghị xử lý PVC
Liên quan tới việc Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)
thua lỗ đang được Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ, ông Khánh cho biết năm
2011, TTCP thanh tra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong đó có cả
PVC. Thời điểm này, ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT của
PVC.
“Lúc ông Thanh làm lãnh đạo, PVC thua lỗ 3.300 tỉ đồng như kết luận
TTCP công bố. Ngoài ra, PVC còn nhiều vi phạm khác. Trách nhiệm của ông
Thanh đã được Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ” - ông Khánh cho hay. Về việc
xử lý trách nhiệm của ông Thanh cũng như việc bổ nhiệm, cân nhắc các
chức vụ là do các bộ, ngành khác, ông Khánh cho rằng không thuộc trách
nhiệm của TTCP.
Nói về các dự án của PVC thực hiện bị “đắp chiếu”, ông Khánh nói TTCP
đã thanh tra những sai phạm trong một số dự án lớn như: Nhà máy Nhiên
liệu Xăng sinh học (Phú Thọ), Xơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng). Qua thanh tra
bước đầu, PVC có sai phạm trong thi công các dự án này. PVC là nhà thầu
thi công chứ không phải chủ đầu tư. Bước đầu, trong dự thảo kết luận
đánh giá đơn vị này có những khuyết điểm vi phạm và sẽ kiến nghị xử lý
theo đúng quy định của pháp luật.
Về việc tặng 3 danh hiệu cao quý (Huân chương Lao động hạng nhì, Huân
chương Lao động hạng nhất và Anh hùng lao động) cho PVC chỉ trong 2 năm
(2009-2011), ông Hoàng Thái Dương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TTCP) -
khẳng định TTCP không tham gia hoặc đồng ý với việc khen thưởng các
danh hiệu của PVC trong giai đoạn đó. Năm 2011, Ban Thi đua - Khen
thưởng trung ương có gửi văn bản hỏi, TTCP đã trả lời rằng chưa nhận
được đơn thư tố cáo và chưa phát hiện vi phạm gì ở PVC trong năm đó.
Tăng cường kiểm soát thông qua tài khoản
Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động
về việc TTCP thấy gì qua việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được công
nhận tư cách đại biểu Quốc hội vì nhập quốc tịch nước ngoài? Trong công
tác thanh tra, làm sao để ngăn chặn cán bộ tẩu tán tài sản ra nước
ngoài?
Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng (TTCP),
cho biết việc quản lý chi tiêu, chuyển dịch tài sản các giao dịch nước
ngoài đang được cơ quan chức năng kiểm tra, tìm kiếm đề xuất các biện
pháp, phương tiện quản lý. Đặc biệt, TTCP cũng tham gia vào giám sát
những biểu hiện như thế này và sẽ đề xuất cơ chế để phòng ngừa trong
Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Một trong những biện pháp đang được
đặt ra là tiến tới tăng cường kiểm soát các giao dịch thông qua tài
khoản, các giao dịch có liên quan tới yếu tố nước ngoài.
Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Thứ trưởng Bộ CA: Làm rõ vụ Phóng viên bị hành hung
Thứ Sáu, ngày 22/07/2016 19:30 PM (GMT+7)
Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ công an khẳng định, sẽ chỉ
đạo công an làm rõ vụ việc PV bị hành hung khi tác nghiệp tại gần khu xử
lý chất thải ở Phú Thọ.
Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết sẽ chỉ đạo làm rõ vụ PV bị hành hung khi tác nghiệp ở Phú Thọ
Mới đây, báo chí đã đưa tin về việc phóng viên báo Lao Động và kênh
truyền hình VTC14 bị một nhóm bảo vệ của Công ty Phú Hà quây đánh, cướp
điện thoại và máy quay trong khi đang tác nghiệp tại khu vực gần nhà máy
xử lý chất thải Phú Hà, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Bên hành lang Quốc hội chiều nay (22/7), trao đổi với báo giới về sự
việc trên, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ
chỉ đạo Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra làm rõ sự việc này.
Thượng tướng Lê Quý Vương cũng khẳng định, ông sẽ chỉ đạo Công an Phú
Thọ làm rõ những cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp
luật.
Như đã đưa tin, khoảng 11h trưa 22/7, trong khi đang tác nghiệp tại
khu vực gần nhà máy xử lý chất thải Phú Hà, xã Trạm Thản, huyện Phù
Ninh, tỉnh Phú Thọ, nhóm PV trên đã đã bị một nhóm người tự xưng là bảo
vệ của Công ty Phú Hà lao vào chửi bới, dọa nạt và hành hung. Nhóm người
này liên tục phát ngôn tục tĩu, đập phá máy quay, giật điện thoại di
động của phóng viên VTC14.
Nhóm người này lớn tiếng quát tháo, đòi bắt giữ nhóm phóng viên, ép
buộc các phóng viên phải đi về nhà máy. Khi nhóm phóng viên đề nghị quay
lại xe lấy giấy tờ để vào nhà máy làm việc thì nhóm bảo vệ ngăn cản
không cho phóng viên đi rồi bắt đầu lớn tiếng chửi bới.
Sau một hồi chửi mắng, nhóm người này lao tới tát quay phim của
truyền hình VTC 14, đánh biên tập viên của đài này, giật điện thoại,
chân máy quay và đánh phóng viên báo Lao Động. Sau 15 phút giằng co,
nhóm phóng viên mới chạy được về xe ô tô tác nghiệp của đoàn và di
chuyển về UBND xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh.
Nhóm bảo vệ tiếp tục chạy đuổi theo và nhóm phóng viên cố thủ trong xe tại trụ sở UBND xã và báo cho cơ quan chức năng.
Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đặt tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh
(tỉnh Phú Thọ) được cho là đơn vị nhận xử lý hơn 145 tấn chất thải của
Formosa Hà Tĩnh nên thời gian gần đây, báo chí đã đến khu vực này để tìm
hiểu vụ việc, làm rõ quy trình vận chuyển, xử lý số chất thải nguy hại
trên.
Trước đó, vào ngày 15/7, Ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi
trường Hà Tĩnh xác nhận với báo chí rằng Công ty Phú Hà là đơn vị được
Bộ TNMT cấp phép xử lý rác thải công nghiệp.
Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, tài xế đã cho xe lẩn trốn vào
rừng cao su. Lực lượng kiểm đã huy động lực lượng truy đuổi hơn 2 km mới
bắt giữ được xe tải này.
Ngày 22/7, ông Nguyễn Viết Trai, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam
Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt
giữ 2 vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép với số lượng hơn 13 m3 gỗ đào (gỗ
nhóm 2).
Khoảng 1h sáng cùng ngày, nhận được tin báo có xe tải tập kết gỗ lậu
tại địa bàn xã Hương Hòa, lực lượng kiểm lâm đã bố trí lực lượng chốt
chặn bắt gọn xe gỗ lậu do tài xế Nguyễn Văn Ten (42 tuổi, trú phường Kim
Long, TP Huế) điều khiển.
Xe chở theo hàng chục phách gỗ đào phía sau thùng xe (tổng trộng
lượng 6,9 m3), bên trên được ngụy trang bằng bìa gỗ tràm để hòng qua mặt
lực lượng chức năng.
Xe gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm Nam Đông bắt giữ. Ảnh: A.K
Tài xế khai nhận được một doanh nghiệp ở Huế thuê vận chuyển số gỗ này.
Sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phát hiện ôtô tải do tài
xế Đặng Văn Pháp (28 tuổi, trú huyện Phú Lộc) điều khiển chở theo 6,8 m3
gỗ đào chạy từ hướng xã Thượng Quảng về thị trấn Nam Đông.
Khi thấy bóng dáng lực lượng kiểm lâm, tài xế đã lái xe tải chạy vào
rẫy cao su của người dân để lẫn trốn. Sau khi truy đuổi hơn 2 km, lực
lượng kiểm lâm đã bắt giữ được xe tải này.
Toàn bộ số gỗ nói trên đều không có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng, Hạt
kiểm lâm đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để chờ xử lý
theo quy định pháp luật.
Điền Quang
Đà Nẵng: Xử phạt 87,5 triệu đồng với cơ sở nhuộm gà bằng chất vàng ô
(HNMO)-Chiều
22-7, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng Tổ Công tác
về An toàn thực phẩm (ATTP) TP sau khi họp xong đã quyết định xử phạt
87,5 triệu đồng đối với hộ giết mổ gia cầm của ông Nguyễn Công Ngọc (trú
tại Ngã ba chợ Miếu Bông, Hòa Phước, huyện Hòa Vang) vì có hành vi dùng
chất vàng ô để nhuộm vàng gà sau khi giết mổ.
Ông Đặng Việt Dũng, PCT UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc giữa Tổ Công tác về An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố
Đà Nẵng với hộ ông Nguyễn Công Ngọc dưới sự chủ trì của ông Đặng Việt
Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất quyết định xử phạt 87,5
triệu đồng đối với hộ ông Nguyễn Công Ngọc theo quy định về thủ tục xử
lý vi phạm hành chính liên quan đến hành vi giết mổ gia cầm trái phép
của hộ này.
Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 ngày 16-6, Tổ Công tác về ATTP thành phố đã
kiểm tra và lập biên bản đối với hộ kinh doanh giết mổ gà của ông Nguyễn
Công Ngọc (tại Ngã ba chợ Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang) là hộ có Giấy
chứng nhận Đăng ký kinh doanh do UBND Huyện Hòa Vang cấp để hành nghề
giết mổ gia cầm tại Khu giết mổ tập trung thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước,
Huyện Hòa Vang.
Vợ chồng ông Ngọc.
Theo đó, hộ này đã có các hành vi phạm là giết mổ động vật tại nhà ở Ngã
ba chợ Miếu Bông, là địa điểm không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
cho phép. Ngoài ra, Tổ công tác còn ghi nhận thực tế tại nhà ông Nguyễn
Công Ngọc vào thời điểm đó có nuôi nhốt khoảng 165 con gà sống, khoảng
200 con gà đã qua giết mổ nhưng không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ
quan thú y. Vệ sinh khu vực giết mổ không đảm bảo, gây mùi hôi.
Tiếp tục, Tổ công tác còn phát hiện hộ ông Nguyễn Công Ngọc có sử dụng
loại bột màu vàng, không có nhãn mác hàng hóa để hòa vào nước và nhúng
gà đã qua giết mổ để tạo màu vàng.
Theo kết quả kiểm nghiệm chất bột màu vàng này được Trung tâm Kỹ thuật
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 công bố ngày 29-6 cho thấy, chất màu
vàng mà hộ ông Ngọc sử dụng để nhuộm vàng gà là chất Auramine O hay còn
gọi là Vàng ô, chất ngoài danh mục cho phép sử dụng trong chế biến thực
phẩm của Bộ Y tế và là hóa chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia
súc gia cầm. Và đây là có thể gây ung thư.
Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang tại buổi làm việc cho biết, huyện
Hòa Vang và xã Hòa Phước đã nhiều lần phát hiện và xử phạt với hộ ông
Nguyễn Công Ngọc về hành vi giết mổ gia cầm trái phép. Và lần xử phạt
gần đây nhất là tháng 1-2016 .
Qua xem xét tại buổi làm làm việc, tất cả các yếu tố đủ cấu thành hành
vi vi phạm của hộ ông Nguyễn Công Ngọc. Căn cứ Điều 13 Khoản 1 điểm a
của Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 9-10-2013 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y và căn cứ theo Điều 6
Khoản 6 của Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 quy định về việc
xử phạt trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Tổ Công tác về ATTP thành phố
đã thống nhất áp dụng tổng mức phạt bằng tiền là 87,5 triệu đồng. Đồng
thời, đình chỉ hoạt động giết mổ gia cầm của hộ ông Nguyễn Công Ngọc với
thời hạn 3 tháng và buộc thiêu hủy toàn bộ số chất Vàng ô còn lại.
Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng cho biết, không chỉ tái phạm đến lần
thứ 4, mà còn sử dụng chất bẩn vàng ô để chế biến làm người dân bị ung
thư. Vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả là hành vi không thể chấp nhận
được. Phải xử phạt vậy thì mới mang tính răn đe, lần sau mới không dám
tái phạm nữa.
Vinh Quang
Phát hiện thêm 5 điểm Formosa đổ rác thải trái phép
16:52 22/07/2016
66
Trong 12 điểm đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh
(Hà Tĩnh) có 5 điểm được xác định là rác thải sinh hoạt và phế thải
thải xây dựng của Formosa.
Chiều 22/7, ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
(Hà Tĩnh), cho biết sau khi phát hiện Công ty Môi trường - Đô thị Kỳ Anh
chôn chất thải của Formosa tại trang trại ở phường Kỳ Trinh, UBND thị
xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền địa phương xã, phường
tiến hành kiểm tra ra soát tất cả các điểm đổ rác thải.
“Quá trình kiểm tra đã phát hiện 12 điểm đổ rác thải không đúng
quy định, trong đó có 5 điểm được xác định là rác thải sinh hoạt và phế
thải xây dựng của Formosa. Chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương bốc dỡ
và ra quân làm sạch môi trường trên địa bàn”, ông Vĩnh nói.
Chất thải của Formosa được phát hiện chôn lấp trái phép tại trang trại của người dân ở phường Kỳ Trinh. Ảnh: Xuân Đức
Theo ông Vĩnh, các điểm đổ rác thải trái phép được xác định cụ thể như sau:
Tại phường Kỳ Trinh, phát hiện thêm 6 điểm đổ rác thải, trong
đó có 5 điểm đổ rác thải sinh hoạt dân sinh với khối lượng 65 m3 và các
loại mùn, gỗ, đất đá với khối lượng 40 m3; 1 điểm đổ rác thải sinh hoạt
của Formosa với khối lượng 100 m3.
Tại xã Kỳ Hoa phát hiện 1 điểm, chủ yếu là rác thải sinh hoạt dân sinh, với khối lượng 20 m3.
Tại phường Kỳ Long phát hiện 4 điểm, trong đó có 2 trang trại
của người dân phát hiện chứa 100 m3 phế liệu xây (gỗ, đất, đá, cát,
thùng sơn, gỗ kiện hàng, ván ép, bạt vải...) của Formosa; 2 điểm còn lại
chứa 30 m3 gỗ vụn, xỉ than của Formosa.
Tại xã Kỳ Lợi, phát hiện 1 điểm đổ khoảng 40 - 50 tấn, chủ yếu là đất lẫn vải của Formosa.
Hàng trăm tấn rác thải có chữ Trung Quốc được người dân phát hiện tại trang trại người dân ở phường Kỳ Long. Ảnh: Xuân Đức
Trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thị
xã Kỳ Anh, cho hay đơn vị này đã phối hợp Sở Tài nguyên & Môi
trường xuống hiện trường kiểm tra 12 điểm đổ rác thải trái quy định
trên. Bước đầu xác định, hầu hết số lượng rác phát hiện tại các điểm là
rác thải sinh hoạt, không phải là rác thải nguy hại nên không lấy mẫu.
“Trong ngày 22 đến ngày 23/7, chúng tôi bàn giao cho các xã,
phường tiến hành bốc dỡ và vận chuyển số rác tại các điểm trên về Công
ty TNHH MTV Xử lý chất thải công nghiệp Hà Tĩnh xử lý”, ông Hùng nói và
cho biết quá trình bốc dỡ, vận chuyển sẽ có sự giám sát chặt chẽ của cán
bộ Sở và Phòng Tài nguyên & Môi trường, nếu có chất thải nghi ngờ
sẽ tổ chức lấy mẫu ngay.
Vinalines dẫn đầu
về thua lỗ trong số 38 tập đoàn, tổng công ty, công ty được Kiểm toán
nhà nước Việt Nam kiểm toán trong năm 2015.
Các tờ báo lớn tại
Việt Nam tuần này dẫn lại báo cáo Kiểm toán nhà nước năm 2015, đã kiểm
toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan quản lý, sử dụng vốn và
tài sản nhà nước năm 2014 của 234 doanh nghiệp thuộc 38 tập đoàn, tổng
công ty, công ty.
Theo báo cáo, có 5 trong số 38 doanh nghiệp kinh
doanh thua lỗ, dẫn đầu là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
với 3.478,48 tỷ đồng.
Báo cáo nói có tới 51/63 đơn vị có vốn đầu tư của Công ty mẹ Vinalines thua lỗ hoặc hiệu quả thấp.
Tiếp theo lần lượt là Tổng công ty 15 thuộc Bộ Quốc
phòng, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon), Tổng công
ty Mía đường II, Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk với khoản lỗ tương ứng
471,1 tỷ đồng; 131,96 tỷ đồng; 15,18 tỷ đồng; 2,95 tỷ đồng.
Theo trang VietnamNet, 33 tập đoàn, tổng công ty, công ty còn lại đã kinh doanh có lãi.
Đứng đầu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với lợi nhuận sau thuế năm 2014 hơn 43.800 tỷ đồng.
Tiếp
theo là Mobifone gần 5.100 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam gần
4.400 tỷ đồng; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng;
Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM trên 1.300 tỷ đồng.
Tuy
vậy, theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, báo cáo cũng chỉ ra tại Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam, Công ty Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí lỗ 1.473 tỷ đồng,
Công ty Cổ phần Tổng công ty Miền Trung (-724,72 tỷ đồng), Công ty Cổ
phần Phát triển Phú Mỹ (-421 tỷ đồng).
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn đầu tư 800 tỷ đồng vào Ocean Bank, mất toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông.
Bán nước dừa đóng chai, công ty Việt này đang khiến đại gia giải khát ngoại dè chừng
2016-07-22T18:13:04+07:00
Với công suất 37 triệu lít sản
phẩm/năm, CocoXim sẽ là đối thủ đáng gờm mà các “đại gia” trong làng
nước giải khát như Coca Cola, Pepsi hay URC, Tân Hiệp Phát phải dè
chừng.
Bà Châu Kim Yến, Tổng giám đốc Betrimex cho biết: “Để đảm bảo an toàn
cho sức khỏe người tiêu dùng và có thể giữ lại được gần như nguyên vẹn
các dưỡng chất của nước dừa thiên nhiên, Betrimex đã hợp tác cùng Tập
đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) đưa vào sử dụng công nghệ UHT trực tiếp.
Với công suất dây chuyền sản xuất là 8.000 lít/h tương đương với 37
triệu lít sản phẩm/năm, Betrimex không chỉ cung cấp các sản phẩm nước
dừa tươi thiên nhiên đóng hộp mang thương hiệu CocoXim cho thị trường
nội địa mà còn định hướng xuất khẩu qua các quốc gia khác như Mỹ, Châu
Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Đông”.
Sản phẩm nước dừa thiên nhiên đóng hộp CocoXim của Betrimex hiện có 4
hương vị riêng biệt: Dừa xiêm Xanh, Dừa xiêm Sen, Dừa xiêm Tắc, Dừa
xiêm Dứa. Kênh phân phối của sản phẩm thông qua hệ thống chợ, siêu thị,
cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc với giá bán lẻ
là 13.000 đồng/hộp.
Đây được xem là bước đi của Betrimex nói riêng và Tập đoàn Thành Thành
Công nói chung nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nước dừa của thị
trường trong nước, đưa nước dừa trở thành một dạng nước giải khát phổ
biến trên thế giới.
Mang lại giá trị gia tăng cho cây dừa, nâng cao tính cạnh tranh, hoàn
thiện chuỗi giá trị các sản phẩm từ dừa, phù hợp với chương trình phát
triển ngành dừa đến năm 2020.
Được xem là thủ phủ dừa Việt Nam, tỉnh Bến Tre là địa phương có diện
tích dừa lớn nhất cả nước với trên 70.000 ha, sản lượng hàng năm chiếm
44% sản lượng toàn quốc.
Các sản phẩm từ dừa của Bến Tre được xuất khẩu đến trên 50 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu chiếm hơn 40% tổng
kim ngạch xuất khẩu của Bến Tre.
Tuy nhiên trước đây, trong chuỗi giá trị của các sản phẩm từ dừa, nước
dừa tươi chưa được khai thác vì chưa có công nghệ sản xuất hiện đại có
thể giữ được chất lượng cũng như đóng hộp để đưa ra thị trường.
Theo Betrimex, việc đầu tư nước dừa đóng hộp đã nâng giá trị nước dừa
lên khoảng 300 lần, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân từ trực
tiếp cho đến gián tiếp, giúp cải thiện cuộc sống cũng như góp phần vào
sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội tại địa phương.
“Nước dừa đóng hộp là ngành hàng đang có tốc độ tăng trưởng cao trên
toàn cầu do xu hướng tiêu thụ nước giải khát dinh dưỡng có lợi cho sức
khỏe. Theo ước tính, tổng doanh thu từ nước dừa đóng hộp của thế giới
đạt hơn 1 tỷ USD.” ông Robert Graves, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam
chia sẻ.
Việt Nam hàng năm thu hoạch khoảng 1,2 tỷ trái dừa và Bến Tre được xem
là khu vực có sản lượng dừa chiếm phần lớn của cả nước, tuy nhiên kim
ngạch xuất khẩu của nước dừa đóng hộp chỉ chiếm dưới 5% tổng kim ngạch
xuất khẩu sản phẩm dừa của tỉnh, do thiếu công nghệ phù hợp.
Điều này dẫn đến thực tế là một lượng lớn nước dừa bị bỏ phí, hoặc được sử dụng để làm một số thực phẩm có giá trị thấp khác.
“Do đặc tính nhạy cảm khi tiếp xúc với không khí, vi sinh và nhiệt độ,
nước dừa tươi được xem là thực phẩm khó giữ nguyên được hương vị và
dưỡng chất tự nhiên trong quá trình chế biến.
Việc chế biến nước dừa đòi hỏi một quy trình công nghệ khắt khe từ
khâu lưu trữ nguyên liệu, chế biến tiệt trùng, rót sản phẩm tiệt trùng
và bao bì cũng phải tiệt trùng thì sản phẩm mới đảm bảo các tiêu chí về
tươi, ngon, bảo quản lâu dài và vệ sinh an toàn thực phẩm,” ông Robert
Graves bổ sung.
Theo CafeBiz
Ông chủ Amazon đã giàu hơn Warren Buffett
Tỉ phú Jeff Bezos
Nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos vừa bước lên bục người giàu thứ ba hành tinh.
Theo CNN, ông Jeff Bezos có 65,1 tỉ USD tính đến ngày 21.7, theo
chỉ số Bloomberg Billionaire. Khối tài sản trên giúp ông giàu hơn một
chút so với huyền thoại đầu tư Warren Buffett, người sở hữu 65 tỉ USD.
Hiện CEO Amazon là người giàu thứ ba thế giới, sau tỉ phú Bill Gates và chủ sở hữu đế chế thời trang Inditex Amancio Ortega.
Ông Bezos có vị trí mới nhờ tài sản chỉ giảm 136 triệu USD, chủ yếu
nhờ vào mức hạ 0,2% trong cổ phiếu Amazon hôm 21.7. Tài sản của ông
Buffett giảm đến 754 triệu USD vì cổ phiếu hãng đầu tư Berkshire
Hathaway sụt giá 1,2%.
Tạp chí Forbes vẫn đang xếp Jeff Bezos đứng sau Warren Buffett, với tài sản của hai người lần lượt là 64,6 tỉ USD và 64,8 tỉ USD.
Khi Forbes khởi động bảng xếp hạng tỉ phú năm nay, ông Bezos vẫn còn đang ở thứ hạng thấp, đứng vị trí thứ 5 với 45,2 tỉ USD.
Cổ phiếu Amazon đi lên 10% từ đầu năm đến nay, chạm mức cao kỷ lục hồi đầu tháng này.
Thu Thảo
'Đại án' Phạm Công Danh: Yêu cầu triệu tập Giám đốc điều hành Tân Hiệp Phát
Bị cáo Mai Hữu Khương (trái), bị cáo Phan Thành Mai (giữa) và bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa ngày 22.7
HĐXX yêu cầu triệu tập trực tiếp bà Trần
Ngọc Bích, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tân Hiệp Phát, với tư cách là
người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong 'đại án' Phạm Công Danh.
Trong phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử (HĐXX) mời bà Trần Ngọc Bích
(giám đốc điều hành, con gái ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân
Hiệp Phát) với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong
việc vay 5.490 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Tuy nhiên, bà Bích đã không có mặt mà chỉ cử người đại diện. HĐXX
đã cho dừng phiên tòa, đồng thời yêu cầu triệu tập bà Bích cùng những
người khác có liên quan phải có mặt tại tòa để trực tiếp trả lời các
câu hỏi.
Chiều 22.7, phiên toà sơ thẩm 'đại án' Phạm Công Danh
tiếp tục phần phần xét hỏi để làm rõ vai trò của từng bị cáo xung
quanh hành vi cố ý làm trái rút 5.149 tỉ đồng nhưng không có chứng từ,
chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt
hại cho VNCB 5.490 tỉ đồng.
Nhóm bà Trần Ngọc Bích có đồng thuận chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Công Danh?
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám
đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) khai
vào thời điểm trước tháng 12.2012, nhóm của bà Bích đang gửi tại VNCB
trên 5.000 tỉ đồng bằng cách thế chấp trên 100 sổ tiết kiệm.
Đến tháng 12.2012, nhóm này bắt đầu vay tiền. Ngày 21.8.2013 và
26.8.2013, thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, bị cáo Quyết đã
chuyển 2 lần với tổng số tiền 5.190 tỉ đồng từ tài khoản của bà Bích đến
tài khoản của Phạm Công Danh nhưng hồ sơ thể hiện không có chữ ký của
bà Bích.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công
an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm kết thúc
điều tra đưa ra xét xử vụ án tại Ngân hàng Xây dựng VN.
Giải thích về việc này, bị cáo Quyết khẳng định dù không có chữ ký
của bà Bích nhưng trên thực tế việc chuyển tiền đã được bà Bích chấp
thuận. Bị cáo Quyết cho rằng do nhóm của bà Trần Ngọc Bích
(khoảng 16 người) với số tiền gửi rất lớn nên được ưu đãi về lãi suất
vượt trần và ưu tiên các thủ tục tài chính, vì vậy các chủ tục chứng từ
có thể được ký sau khi tiền đã được rút. Còn việc tại sao tiền lại
chuyển vào tài khoản Phạm Công Danh mà không phải tài khoản của Bích, bị
cáo Quyết khai đó là do sự thỏa thuận giữa Phạm Công Danh và bà Bích.
Cũng theo lời khai của bị cáo Quyết, việc chuyển tiền không thực
hiện một lần mà chia làm nhiều lần, nếu không có sự đồng ý của bà Bích
thì không thể thực hiện được. Mỗi lần biến động tài khoản đều có in sao
kê và gửi tin nhắn đến cho bà Bích nên không thể nói bà Bích không biết
được. Hơn nữa, sự việc xảy ra vào tháng 8.2013 nhưng đến tháng 8.2014 bà
Bích mới khiếu nại và tố cáo, lúc này bà mới nói không đồng ý.
Bị cáo Quyết khai thêm trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến khi
bị bắt, bị cáo Quyết đã thường xuyên yêu cầu bà Bích bổ sung ký các
chứng từ nhưng bà Bích không gửi mà chỉ gửi được bản hợp đồng tín dụng.
Các bị cáo được dẫn giải vào tòa ngày 22.7 Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Tòa không chấp nhận người đại diện
Đối với số tiền 300 tỉ đồng mà VNCB cho bà Bích vay nhưng không có
hợp đồng tín dụng, bị cáo Mai Hữu Khương trả lời bị cáo cho nhóm của bà
Bích vay bằng cách thế chấp 6 sổ tiết kiệm, có làm hợp đồng tín dụng đưa
cho bà Bích nhưng bà chưa ký.
HĐXX hỏi "Chưa ký tại sao lại cho vay?" Bị cáo Khương khai do việc
cho vay được thế chấp bằng 6 sổ tiết kiệm nên bị cáo đã đồng ý cho vay
trước rồi ký hợp đồng sau. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, bà Bích vẫn
chưa ký.
Bị cáo Khương cũng khai nhận do chỉ đạo của Phạm Công Danh yêu cầu
cho bà Bích vay rồi chuyển tiền về cho Phạm Công Danh thông qua tài
khoản các cá nhân của Tập đoàn Thiên Thanh. Sau đó số tiền đi đâu, làm
gì thì bị cáo Khương nói không biết.
Liên quan đến việc cho vay 5.190 tỉ đồng, HĐXX cũng mời bà Vũ Thị
Như Thảo, Phó giám đốc phụ trách kế toán VNCB chi nhánh Sài Gòn.
Bà Thảo cho biết việc thực hiện các hợp đồng tín dụng vay 5.190 tỉ
đồng được chuyển vào tài khoản bà Bích, sau đó được chuyển qua tài khoản
Phạm Công Danh. Hồ sơ cho thấy không có ủy nhiệm chi của bà Bích nhưng
bà Thảo cho rằng chắc chắn có sự đồng thuận của bà Bích (chủ tài khoản).
Chứng cứ thể hiện ở các sao kê, chứng từ cuối ngày đều được chuyển
cho bà Bích thông qua Vũ Anh Tuấn (thành viên thuộc nhóm bà Trần Ngọc
Bích). Việc giao nhận đều được ký tên vào sổ. Tại phiên tòa, bà Thảo đã
cung cấp cho HĐXX bản photo sổ ký giao nhận, trong đó có chữ ký nhận của
Vũ Anh Tuấn.
Để làm rõ vấn đề này, HĐXX đã mời bà Trần Ngọc Bích lên thẩm vấn
nhưng bà Bích vắng mặt, chỉ có đại diện theo ủy quyền. HĐXX đã không
chấp nhận và yêu cầu triệu tập bà Trần Ngọc Bích, ông Vũ Anh Tuấn và
Nguyễn Tấn Lộc (cùng là thành viên thuộc nhóm Trần Ngọc Bích) phải có
mặt tại tòa vào sáng thứ hai (25.7) để tòa thẩm vấn trực tiếp.
Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn bà Trần Ngọc Bích và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vào sáng 25.7.
Hải Nam
Con trai rủ bạn đến nhà trộm két sắt chứa tiền, vàng của mẹ
20:19 22/07/2016
32
Cần tiền ăn chơi, Văn Anh (ở Đồng Nai) rủ hai thanh niên đến nhà trộm
két sắt của mẹ rồi mang ra vườn tràm đục phá. Hành vi của nhóm này bị
lực lượng chức năng phát hiện.
Ngày 22/7, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hoà, Đồng Nai) đang tạm
giữ Nguyễn Văn Nam (19 tuổi), Hoàng Trọng Cảnh (18 tuổi) cùng ngụ khu
phố 4, phường Trảng Dài để điều tra làm rõ vụ trộm két sắt ở địa bàn.
Lực lượng này cũng tổ chức truy bắt đối với nghi can Nguyễn Văn Anh (16
tuổi).
Nghi can Hoàng Trọng Cảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh:V.D.
Theo thông tin ban đầu, đêm hôm trước, chị Lê Thị Luật (42 tuổi, ngụ
khu phố 4, phường Trảng Dài) báo công an về việc két sắt của gia đình bị
mất. Bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt cùng 4 cây vàng. Tổng giá trị
tài sản gần 200 triệu đồng.
Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Anh (con trai chị Luật) cùng
Nam và Cảnh là những người liên quan. Tại cơ quan điều tra, Nam và Cảnh
khai nhận chơi thân với Văn Anh. Do cần tiền ăn chơi nên Văn Anh rủ hai
thanh niên đến nhà để trộm két sắt.
Két sắt bị đục phá nhưng nhóm nghi can chưa lấy được tài sản. Ảnh:V.D.
Lấy được két, Cảnh chở đến vườn tràm cách nhà chị Luật 3 km để phá.
Khi đang cố gắng mở thì nhận được tin báo của Nam về việc công an đang
vào cuộc điều tra nên nhóm nghi can bỏ lại tang vật, chạy trốn.
Nam và Cảnh bị nhà chức trách bắt giữ sau đó. Theo cơ quan điều tra,
két sắt bị đục phá, móp méo nhưng nhóm thanh niên chưa mở được nên số
tài sản bên trong vẫn còn nguyên.
Ngọc An
"Sau một tháng tuyên bố tuyệt thực, Ngọc Lan lại tăng cân lên trông thấy"
Ngoại hình của nữ diễn viên Ngọc Lan trong lễ ăn hỏi diễn ra hôm nay bị nhiều khán giả nhận xét là thừa cân.
Đám hỏi của Ngọc Lan và Thanh Bình tổ chức tại tư gia cô dâu vào sáng ngày 22/7 tại TP.HCM. Buổi lễ diễn ra đầy cảm xúc với sự tham gia của bạn bè thân thiết và họ hàng hai bên. Ngọc
Lan xuất hiện trong trang phục áo dài cưới được kết đính cầu kỳ, có
phom ôm dáng. Tuy nhiên, vóc dáng của nữa diễn viên bị nhiều khán giả để
lại bình luận đánh giá là khá tròn trịa. "Nhìn Ngọc Lan mập quá", "Ngọc Lan mặc áo dài trông tròn quá, không đẹp"... là những ý kiến đa phần dưới bài viết.
Vài
khán giả khác còn mang lại sự việc Ngọc Lan đòi tuyệt thực vì cho rằng
bị xuyên tạc chuyện "đá xéo" Lê Bê La cách đây 1 tháng để so sánh với
cân nặng hiện tại của cô. Họ viết "Tuyệt thực một tháng trời mà trông
chị này vẫn béo tốt mập mạp thế nhỉ", "Tuyệt thực không đúng cách dẫn
đến tình trạng cơ thể bị bỏ đói và phải ăn bù"...
Hình ảnh Ngọc Lan tại lễ đám hỏi sáng 22/7.
Khuôn mặt người đẹo được cho là vẫn đầy đặn. Phần bắp tay của cô khá to khi diện trang phục ôm dáng.
Một số bình luận độc giả để lại nhận xét về việc tăng cân của nữ diễn viên.
Khoảng
1 tháng trước, diễn viên Lê Bê La bất ngờ tiết lộ cô và Ngọc Lan đã
không còn quan hệ bạn bè với nhau kể từ sau khi kết thúc phim "Cổng mặt
trời". Cả hai đã xảy ra cãi vã khá to tiếng trên phim trường, thậm chí
Lê Bê La còn nói nếu phim nào có Ngọc Lan thì sẽ không có mặt cô.
Sau bài phỏng vấn này, Ngọc
Lan chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Khi việc không tìm tới mình
thì mình phải tự hiểu mình không giỏi. Giỏi thì đứng ở đâu cũng toả
sáng. Mai này tui mà không có show thì tui cũng tự hiểu rằng tui hết
thời chứ tui cũng không dám nói rằng do tui không biết nịnh. Người khôn
thì biết im lặng đúng chỗ, kèm theo một nụ cười ẩn ý và bỏ đi đúng lúc
cũng với nụ cười đầy ẩn ý đó. Đã là vịt thì cho dù lột sạch lông thay
lông thiên nga thì cũng vẫn là vịt chứ không thể là thiên nga được".
Những dòng chia sẻ này được một vài báo điện tử và trang tin đăng tải
lại với nghi vấn cho rằng Ngọc Lan đang "đá xéo" Lê Bê La.
Trước thông tin này, Ngọc Lan tỏ ra tức giận và cho biết status của mình không hề ám chỉ đến nữ diễn viên này. Cô yêu cầu các trang tin phải gỡ bỏ bài viết, công khai xin lỗi nếu không cô sẽ tuyệt thực. Bạn trai cô là diễn viên Thanh Bình cũng lên tiếng bênh vực sau những lùm xùm này.
Trấn Thành - Hari Won lần đầu song ca tình tứ trên sóng truyền hình
Thứ sáu, 22/07/2016 | 09:02 GMT+7
Trấn Thành và Hari Won sẽ chính thức hợp sức, hoà giọng lần đầu tiên trên sân khấu chung kết “Biến hoá hoàn hảo”.
Đường đua “Biến Hoá Hoàn Hảo” đã tiến đến chặng cuối cùng với sự
tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất: Lệ Ngọc (Lệ Quyên), Tuấn Phong
(Đàm Vĩnh Hưng), Việt Thái (Noo Phước Thịnh) và Hoàng Yến (Phương
Thanh).
Trải qua 4 vòng thi với 11 đêm diễn, top 4 đã biến hoá hoàn hảo và
đánh bại các thí sinh khác, trong đó có những nghệ sĩ trẻ sở hữu lượng
fans riêng, để giành lấy danh hiệu quán quân của mùa đầu tiên. Bên cạnh
các thí sinh, đêm chung kết “Biến hoá hoàn hảo” sẽ nóng hơn bao giờ hết
khi bộ đôi giám khảo Trấn Thành - Hari Won sẽ cùng nhau giành tặng một
món quà đặc biệt
Trấn Thành - Hari Won tình cảm trong hậu trường.
Là những nghệ sĩ đa năng, Trấn Thành và Hari Won đã nhiều lần xuất
hiện trước công chúng với nhiều vai trò khác nhau. Trong đó có âm nhạc.
Nếu Trấn Thành từng gây thích thú khi trở thành ca sĩ khách mời ở nhiều
chương trình thì Hari Won đang “tấn công” các bảng xếp hạng với bản hit
đình đám “Anh cứ đi đi”. Thế nhưng, bộ đôi nóng nhất showbiz Việt chưa
từng có một sản phẩm chung.
Thừa thắng xông lên, Trấn Thành và Hari Won sẽ chính thức hợp
sức, hoà giọng lần đầu tiên trên sân khấu chung kết “Biến hoá hoàn
hảo”. Được biết, cả hai sẽ cùng nhau trình bày một ca khúc ballad buồn,
“trái ngược hẳn với tình cảm hiện giờ”. Ở vai trò giám khảo, Trấn Thành
luôn giúp Hari Won ngày một hoàn thiện thì khi hát, Hari Won lại là
người hỗ trợ đắc lực cho bạn trai. Giám khảo Chí Tài tiết lộ: “Dù Trấn
Thành - Hari Won có hát hay cỡ nào thì Chí Tài cũng chỉ cho 6 điểm.”
Trấn Thành và Hari Won sẽ cùng nhau hòa giọng trong đêm chung kết Biến hóa hoàn hảo.
Ở đêm chung kết, Hari Won đã hẹn Trấn Thành và Chí Tài cùng diện áo
dài để xuất hiện hoàn hảo nhất có thể. Diện mẫu thiết kế của Thuỷ Design
House, Hari Won chia sẻ mình và hai vị giám khảo lựa chọn mặc áo dài vì
muốn thể hiện sự trân trọng trong đêm thi cuối cùng của các thí sinh.
Mặt khác, Hari Won muốn mượn tà áo dài để khẳng định mình là một cô gái
Việt Nam đúng nghĩa sau những hoài nghi “cô gái Hàn chấm thi nhạc Việt”
của cộng đồng mạng.
“Biến hoá hoàn hảo” - đêm chung kết sẽ được phát sóng 21h, thứ Bảy (23/07) trên HTV7
Ảnh: Lê Nhân - Vũ Duy
Giang Trần
Nguồn : Người đưa tin
Nữ sinh 2 năm liền đoạt HC Vàng Vật lý thế giới
17/07/2016 23:40 GMT+7
-
Nữ sinh Đinh Thị Hương Thảo (lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lê
Hồng Phong - Nam Định) vừa ghi thêm dấu ấn khi liên tiếp trong 2 năm có
Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế.
Hương Thảo là thí sinh nữ xuất sắc nhất của cuộc thi và là nữ
sinh duy nhất đoạt huy chương vàng. Thảo nhận giải thưởng đặc biệt của
cuộc thi cho nữ sinh xuất sắc nhất khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Hương Thảo nhận giải thưởng nữ sinh Châu Á xuất sắc nhất. Ảnh: Lan Anh/GD-TĐ
Kì thi Olympic Vật lý quốc tế năm nay được tổ chức từ ngày 11 đến ngày
17/7 tại Thụy Sĩ và Liechtenstein với thành phố đăng cai là Zurich. Đây
là kì thi thứ 47 của Olympic Vật lý quốc tế với sự tham dự của 90 đoàn
và 450 học sinh.
Đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục đạt được thành tích cao tại Olympic
Vật lý năm 2016 khi tất cả các học sinh tham dự đều đạt được huy chương,
trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.
Năm ngoái, khi còn học lớp 11, Hương Thảo cũng đã “rinh” về chiếc huy
chương Vàng cùng giải Đặc biệt dành cho thí sinh nữ có thành tích cao
nhất. Thời điểm đó, Thảo cũng nổi bật khi là thành viên nữ duy nhất của
đoàn Viêt Nam.
Hương Thảo trong buổi trở về sau cuộc thi năm 2015. Ảnh: Thanh Hùng
Sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ bán hàng phở, họ hàng cũng
không ai theo ngành sư phạm hay nghiên cứu, nhưng Hương Thảo lại có sở
thích và đam mê môn Vật lý.
Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc em không ngừng cố gắng học hỏi, tự
tìm tòi tài liệu. Từ cấp 2, Thảo đã luôn trong tốp các học sinh giỏi
nhất trường và từng thi đỗ thủ khoa vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
- Nam Định.
Nhưng theo đánh giá của thầy cô và bạn bè, chưa bao giờ Thảo tỏ thái
độ phân biệt với mọi người. Trong mắt mọi người Thảo là một người rất
hiền lành, hoà đồng và nhiệt tình tham gia mọi hoạt động phong trào của
lớp dù sức khoẻ không được tốt.
Khi được hỏi về con gái, ông Đinh Viết Hiền, 46 tuổi – bố của Thảo
nói rằng em là người rất “nghiêm khắc”. “Từ trước tới giờ gia đình cũng
chỉ biết động viên cháu học tập. Đạt được kết quả như ngày hôm nay, gia
đình cũng rất phấn khởi” .
Được biết, Thảo còn một em nhỏ mới 2 tuổi và trong gia đình từ trước
tới nay chưa có ai đạt được thành tích xuất sắc như Thảo. “Gia đình tôi
có một quán cơm, nhà gần chợ nên bán cho người dân đi chợ là chủ yếu.
Nhưng gia đình dành hết thời gian cho em học tập, không phải làm gì cả” –
ông Hiền chia sẻ.
Thầy Vũ Đức Thọ - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cũng
là người từng dạy môn Vật lý cho Thảo nhận xét về cô học trò cưng bằng
hai từ “xuất sắc. Đặc biệt là em có một niềm đam mê đặc biệt với Vật
lý”.
Hương Thảo cho biết ngoài thời gian học, em thích nghe nhạc và đọc
sách. “Thể loại nào em cũng đọc: văn học, tiểu thuyết, trinh thám…,
nhưng em cũng không thực sự ấn tượng một cuốn cụ thể nào!”
Nói về dự định cho tương lai, Thảo nói: “Em không có ý định học đại
học trong nước. Xin học bổng đi du học là ước mơ của em. Em chưa nghĩ
tới một nghề nghiệp cụ thể, trước mắt em vẫn muốn học những ngành liên
quan tới Vật lý.
Nhưng trong thời gian tới, em phải chuẩn bị vốn tiếng Anh thật tốt. Nếu được chọn, em thích học ở Mỹ hoặc Singapore”. Thanh Hùng - Nguyễn Thảo
Cô gái vàng Olympic Vật lý ‘chỉ học, không phải làm gì cả’
Có lẽ một phần do quá xúc động khi rất nhiều bạn bè,
người thân lặn lội từ Nam Định lên sân bay đón em, một phần do bối rối
và “hoảng” trước những câu hỏi dồn dập của báo chí mà Hương Thảo bật
khóc ngon lành ngay sau khi vừa được vinh danh tại sân bay.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét