Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 375
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trênNET)
Ngư dân Philippines kỳ vọng đánh bắt ở Biển Đông không phải sợ Trung Quốc
Ngư dân ở thị
trấn Infanta (tỉnh Pangasinan, Philippines) kỳ vọng sẽ trở lại ngư
trường ở bãi cạn Scarborough mà không sợ bị tàu Trung Quốc xua đuổiReuters
Nhiều ngư dân Philippines hy vọng sẽ
được đánh bắt mà không phải lo sợ Trung Quốc sau khi tòa quốc tế ra
phán quyết về vụ kiện Biển Đông.
Trong nhiều năm qua, ngư dân ở thị trấn Infanta (tỉnh Pangasinan,
Philippines) không hề quan tâm đến chính trị, ngoại giao quốc tế và
tranh chấp lãnh thổ, theo Reuters ngày 10.7.
Nhưng điều này đã thay đổi cách đây bốn năm, khi đó tàu Trung Quốc
xông vào chiếm bãi cạn Scarborough, ngư trường truyền thống dồi dào của
Philippines trên Biển Đông. Và từ đó hơn 1/3 trong dân số 30.000 người ở
Infanta là ngư dân phải lâm vào cảnh khốn đốn.
Kể từ năm 2012, tàu hải quân Trung Quốc đã liên tục xua đuổi tàu cá
Philippines khỏi Scarborough. Nhiều ngư dân Philippines trở nên khánh
kiệt, nhiều người bỏ nghề và tìm công việc khác.
Nhưng nay họ hy vọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA,
tại The Hague, Hà Lan) vào ngày 12.7 sẽ thay đổi điều này, giúp họ có
thể đánh bắt mà không phải lo sợ bị tàu Trung Quốc xua đuổi, đâm húc hay
phun vòi rồng.
“Tôi hy vọng Philippines sẽ giành chiến thắng để ngư dân chúng tôi
có thể trở lại bãi cạn Scarborough, nơi có nhiều cá để đánh bắt, cải
thiện đời sống của chúng tôi”, ông Henry Dao (45 tuổi) nói giữa lúc nhìn
thuyền viên của ông sửa chữa một tàu cá bằng gỗ trên bờ biển tỉnh
Pangasinan, cách thủ đô Manila khoảng 300 km về phía tây bắc.
“Tôi rất kỳ vọng tòa án ra phán quyết thiên về phía chúng tôi”, ông Dao nói.
PCA sẽ công bố phán quyết vào
lúc 11 giờ sáng 12.7 (16 giờ theo giờ VN). Philippines đã đệ đơn kiện
lên PCA vào năm 2013, phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò”
của Trung Quốc nuốt trọn gần cả Biển Đông. Nhưng Bắc Kinh nhiều lần
tuyên bố phớt lờ phán quyết, cho rằng PCA không có quyền tài phán.
Philippines từng nhấn mạnh Manila không muốn nhờ tòa án quốc tế
giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, nhưng chỉ muốn PCA ra
phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Manila khẳng định
“đường lưỡi bò”, cái mà Bắc Kinh gọi là “chủ quyền lịch sử” dựa vào
những bản đồ cũ xưa, là không có cơ sở pháp lý theo Công ước Liên Hiệp
Quốc về Luật biển (UNCLOS).
Philippines còn tố Trung Quốc vi phạm UNCLOS vì Bắc Kinh ngăn cản
tàu cá Philippines đánh bắt tại ngư trường truyền thống ở bãi cạn
Scarborough bị Bắc Kinh chiếm từ tay Philippines vào năm 2012.
Ngư dân Philippines kỳ vọng sau khi PCA ra phán quyết, Bắc Kinh có
thể bị gây áp lực, và họ có thể quay trở lại ngư trường truyền thống tại
bãi cạn Scarborough.
Mèo vờn chuột
Ông Rubenado Querubin, thuyền trưởng một tàu cá mới đang lên kế
hoạch thực hiện chuyến đánh bắt ngay sau PCA ra phán quyết, ước tính chi
phí mỗi chuyến là 120.000 peso (2.500 USD).
Ông Querubin cho hay thủy thủ đoàn của ông không còn lựa chọn nào
khác ngoài việc đối đầu với Trung Quốc, hoặc là mất trắng nếu họ trở về
mà không đánh bắt đủ 7 tấn cá.
“Chúng tôi phải chơi trò mèo vờn chuột với Trung Quốc. Họ ngăn chặn
chúng tôi đến gần bãi cạn và điều tàu với binh sĩ có vũ trang xua đuổi
chúng tôi”, ông Querubin nói.
Những vụ đụng độ với tàu Trung Quốc có thể đầy nguy hiểm và gây tổn
thất nghiêm trọng đối với ngư dân Philippines. Chủ tàu Antonio Gono kể
lại hồi tuần rồi một tàu Trung Quốc đâm một tàu cá Philippines, khiến
tàu này hư hại nặng không thể quay trở về đất liền.
Ông Luis Madarang, một lãnh đạo ủy ban nông ngư nghiệp của Infanta tự tin PCA sẽ ra phán quyết thiên về phía Philippines.
Ngoại trưởng Philippines, ông Perfecto Yasay hôm 8.7 lại khẳng định
Manila sẵn sàng chia sẻ tài nguyên khí đốt tự nhiên và ngư trường với
Trung Quốc tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, cho dù
Manila có thể thắng kiện.
Tòa trọng tài thường trực (PCA, tại The Hague, Hà Lan) sẽ ra phán
quyết vào ngày 12.7 về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến vấn
đề tranh chấp lãnh thổ Biển Đông giữa lúc căng thẳng trong khu vực leo
thang.
Tuy vậy ông Madarang phàn nàn rằng “Thật không công bằng khi Trung Quốc có mặt tại Scarborough hoặc thậm chí chia sẻ tài nguyên biển tại đây, bởi vì Philippines sở hữu 100% bãi cạn này”.
Tuy nhiên, một số ngư dân lại không ngần ngại việc chia sẻ ngư
trường với Trung Quốc, miễn là họ có thể đánh bắt mà không bị cản trở.
Phúc Duy
Gần 60 du khách Hà Nội bị ngộ độc khi du lịch ở Nha Trang
Dân trí Ngày 10/7, các bệnh viện trên địa bàn TP Nha
Trang (Khánh Hòa) đã tiếp nhận gần 60 người đến cấp cứu do ngộ độc thực
phẩm tại một nhà hàng ở bờ biển Nha Trang.
Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Tại bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, các bác sỹ bệnh viện cho
biết đã tiếp nhận cấp cứu cho 5 du khách đến từ Hà Nội sau khi ăn uống
tại một nhà hàng ở đường Trần Phú (TP Nha Trang). Theo bác sỹ Lý Thanh
Thư, Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, 5 bệnh nhân nhập
viện lúc 9h ngày 10/7, trong tình trạng mệt mỏi, nôn mửa, đau quặn bụng
từng cơn, đi cầu phân lỏng nhiều lần… Ngay sau đó, các bệnh nhân được
thăm khám, xét nghiệm máu, truyền dịch và xác định bị nhiễm trùng nhiễm
độc thức ăn. Đến 13h30 thì có 4 bệnh nhân đã xuất viện, hiện còn một nữ
bệnh nhân đang điều trị.
Tại Khoa nội tổng hợp thần kinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa,
một điều dưỡng tại đây cho biết từ rạng sáng đến 16h cùng ngày đã tiếp
nhận khoảng 20 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Những người nhập
viện là du khách đến từ Hà Nội sau khi dự liên hoan tại một nhà hàng ven
biển ở phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) vào tối qua, ngày 9/7.
Anh Vũ Đình Thịnh (Hà Nội), đang nằm điều trị tại Khoa nội tổng hợp
thần kinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tối qua đoàn tổ
chức liên hoan một cuộc thi sắc đẹp ở nhà hàng B.M. với 90 mâm, với
khoảng 1.000 người tham dự lễ liên hoan, đa phần đến từ Hà Nội.
Khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cũng tiếp nhận 5 trường hợp ngộ độc
“Đến 19h thì liên hoan bắt đầu, mọi người vào mâm ăn uống cho đến
khoảng 24h thì tiệc tan. Đến 2h sáng hôm sau thì mọi người bắt đầu có
triệu chứng đau bụng, nôn ói, nhức đầu”, anh Thịnh cho biết. “Mọi người
ngộ độc nghi ngờ do món cua nấu kiểu Singapore vì ai ăn món đó thì bị
hầu như bị đau bụng, mệt mỏi, còn những người ăn món khác thì không
sao”, anh Thịnh nói thêm.
Chiều ngày 10/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Tấn Phùng, Phó Giám
đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết, thông tin ban đầu sở mới nhận là
có 59 người ngộ độc, nhập viện. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, hi
vọng chiều nay sẽ xuất viện hết. Hiện vụ việc đang được Sở Y tế chỉ đạo
Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm lấy mẫu xét nghiệm, đ/javascript";
ims.async = true;
ims.src = IMSInteractiveBasePath +
"/published/quiz/embed.js";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(ims, s);
})();
TTO - "Hồi tôi mới đến Sài Gòn
tập chạy xe máy. Một lần, đi đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) thì té
xe. Ba, bốn người đã chạy ra giúp tôi đỡ xe dậy" - ông Eric Asato, một
người Mỹ kể, rồi nói thêm: ở Mỹ, giúp người khác cũng rất phổ biến.
Dựng xe giúp hai người đi xe máy té ngã trên đường Cộng Hòa, TP.HCM - Ảnh: NGỌC KHẢI
Đó là chia sẻ của ông Eric Asato (người Mỹ). Và, dưới đây là lời kể của ông Eric Asato:
"Năm 2011, tôi mới sang Việt Nam được hai năm và còn khá xa lạ với
môi trường sống ở đây. Lúc đó tôi cũng vừa tập chạy xe máy nên tay lái
còn yếu.
Có lần tôi đi siêu thị và mua rất nhiều đồ. Khi đang chạy xe về nhà,
đến đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) thì người chạy trước tôi đột ngột
dừng lại khiến tôi bị bất ngờ và ngã xe.
Toàn bộ đồ đạc gồm trái cây và nước uống đều bị đổ tung tóe ra đường,
còn bản thân tôi rất sợ hãi vì lần đầu gặp phải cảnh té xe. Tuy nhiên,
may mắn là gần đó có trạm xe buýt và khoảng ba, bốn người đã chạy ra
giúp tôi đỡ xe dậy, dắt xe vào lề và nhặt lại đồ đạc.
Vì khác biệt ngôn ngữ nên tôi chỉ biết liên tục nói cảm ơn - từ duy
nhất mà tôi biết lúc đó. Đối với một người nước ngoài còn bỡ ngỡ trong
thời gian đầu mới sang Việt Nam như tôi, việc được người dân địa phương
giúp đỡ khi hoạn nạn là điều rất đáng quý. Tôi rất trân trọng những
người đã không ngần ngại hỗ trợ tôi khi ấy.
Kể từ đó, tôi thường giúp đỡ những người mình gặp trên đường dù chỉ
là những việc nhỏ. Có lần tôi dẫn một cụ bà băng qua đường. Bà cụ nắm
chặt tay tôi và có vẻ an tâm hơn rất nhiều khi có người đi cùng.
Tại Mỹ, việc giúp đỡ người khác là rất phổ biến. Bất cứ khi nào thấy
người khác gặp nạn, phản ứng đầu tiên của người dân là chạy đến giúp đỡ
vì rất ít xảy ra các vụ dàn cảnh lừa đảo.
Người nước ngoài đến Việt Nam thường dặn dò nhau là đừng can dự vào
chuyện ngoài đường, nhất là khi chúng tôi được nghe quá nhiều về các vụ
lừa đảo trong thời gian gần đây.
Vì vậy khi thấy người gặp nạn, tôi sẽ đánh giá tình hình trước khi
quyết định giúp đỡ nạn nhân thế nào. Cụ thể nếu là vào ban đêm, tôi
không thể nào đủ can đảm dừng lại giúp, nhưng sẽ tìm một cửa hàng nào
gần đó và chỉ cho nhiều người thấy để họ biết là có người cần hỗ trợ".
BÌNH MINH ghi
Độc đáo rạp chiếu phim giường nằm ở Sài Gòn: Liệu có cặp đôi 'manh động'?
Lần đầu tiên tại Sài Gòn có phòng
chiếu phim giường nằm gây không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng.
Nhiều người còn không khỏi thắc mắc liệu có hành vi nhạy cảm xuất hiện ở
đây hay không?
Phòng chiếu phim giường nằm
L’amour của hệ thống rạp CGV có 12 giường nằm, kích thước mỗi giường là
1,6m. Giá vé 600 nghìn/giường bao gồm thức ăn uống là trà hoặc thức ăn
nhẹ.
Giới trẻ xếp hàng dài để được tham quan, chiêm ngưỡng phòng chiếu phim giường nằm Ảnh: Trương Ánh
Với không gian lãng mạn, giường nằm cao
cấp, nhiều người không khỏi lo ngại sẽ xuất hiện những hành vi “manh
động” của các cặp đôi. Đề phòng trước vấn đề này, phòng chiếu được lắp
đặt hệ thống camera giám sát, cụm rạp cũng bố trí nhân viên xung quanh
để kịp thời phục vụ cũng như nhắc nhở khách vi phạm nội quy.
[CLIP] Rạp chiếu phim giường nằm ở Sài Gòn - Thực hiện: TNO
Bạn đọc có nickname Nhu Nguyen viết: “Ăn
xong, xem xong, có giường lại tức cảnh sinh tình”. Một bạn có nickname
khác cũng cho rằng: “Rạp kiểu quy mô giường nằm này chiếu phim hài, hoạt
hình thì được. Tuyệt đối không chiếu phim tình cảm, kinh dị…”.
Phòng chiếu phim
giường nằm được lắp đặt hệ thống camera quan sát và bố trí nhân viên
phục vụ để kịp thời nhắc nhở, xử lý những hành vi "quá trớn" Ảnh: Trương Ánh
Trước quan ngại hình thức xem phim
giường nằm này liệu có phù hợp với văn hóa Việt Nam và dễ phát sinh mặt
trái đối với cặp đôi "manh động". Trả lời vấn đề này, đại diện hệ thống
rạp cho biết, nhiều năm qua tất cả hệ thống rạp của CGV trên toàn cầu
và tại Việt Nam chưa xảy ra những hành động phản cảm hay quá khích.
Bên cạnh đó, đối tượng khán giả đến
không chỉ có người trẻ mà còn có nhiều gia đình, gồm cha mẹ, ông bà, con
cháu. Ngoài ra, rạp tin tưởng khán giả đến phòng chiếu hiện nay phần
nhiều đều là những người trí thức, có ý thức cao". Và các phòng chiếu
phim giường nằm đã trang bị camera giám sát và nhân viên sẵn sàng nhắc
nhở khách khi có vi phạm.
Dịp cuối tuần đối với mỗi người luôn có ý nghĩa khác nhau. Đó có
thể là ngày của bình yên, hiền hòa, tránh xa những bộn bề, lo toan hoặc
cơ hội để nhiều người có thời gian làm việc, cạnh tranh, nâng cao uy
tín.
Trước đây, những quán cà phê cũng biến
tướng thành cà phê giường nằm, cà phê võng gây nhiều sự tranh cãi nhưng
một số người cho rằng, đây cũng chỉ là một hình thức kinh doanh đáp ứng
nhu cầu cho con người, thay vì ngồi hàng giờ đồng hồ thì họ có thể ngã
lưng.
Trương Ánh
Ngôi nhà lạ mang phong cách Nhật trong hẻm Sài Gòn
Bên ngoài ngôi nhà mang cảm giác đóng kín, nhưng không gian bên trong sáng và rộng rãi dù diện tích mặt bằng chỉ là 48 m2.
Hẻm (ngõ nhỏ) chằng chịt là đặc trưng phổ biến của những thành phố lớn ở
Việt Nam. Các ngôi nhà trong hẻm bị bao bọc bởi hàng rào, những cánh
cửa khép kín, kính tối màu để bảo đảm an ninh, riêng tư. Không gian
trong nhà thường tối tăm, thiếu khí, đèn điện nhiều lúc được bật cả vào
ban ngày.
Khi nhận thiết kế ngôi nhà ở quận 1 (TP HCM), KTS Sanuki Daisuke, Huỳnh
Anh Tuấn (Công ty SDA) hướng tới mục tiêu thiết kế một ngôi nhà mà các
thành viên sống ở đó có thể tận hưởng được cuộc sống thoải mái ngay
trong hẻm.
Ngôi nhà có hình dáng đơn giản với nhiều ô cửa mở ra phía ngoài. Vật
liệu truyền thống Việt Nam được đưa vào trong công trình. Các bức tường
bên ngoài hoàn thiện bằng đá rửa.
Khu đất tại vị trí giao nhau của hai hẻm nhỏ có chiều rộng 2,1m và
1,7m. Với vị trí đó, thật không dễ dàng để đảm bảo tính riêng tư và an
ninh.
Bởi vậy, các kiến trúc sư quyết định vị trí, kích thước của ô cửa dựa
trên điều kiện xung quanh và quy hoạch trong tương lai của khu vực.
Bên ngoài ngôi nhà mang cảm giác đóng kín nhưng không gian bên trong
khá sáng sủa nhờ ánh sáng tự nhiên. Khi các ô cửa mở, gió tràn vào nhà.
Các ô cửa này có chiều sâu khoảng 50-80 cm kết hợp với nội thất tạo
thành những khu chức năng gọn gàng như tủ đồ, bàn làm việc...
Ngôi nhà mang phong cách Nhật với các đường nét, màu sắc tối giản,
không có nhiều chi tiết trang trí. Các đồ dùng điện được giấu gọn gàng.
Cầu thang nhỏ hẹp nhưng lại đem tới những cảm nhận thú vị nhờ phần mái, ô cửa sổ hay hệ tủ kệ dọc cầu thang.
Người thiết kế chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết trong tác phẩm của mình.
Các lưới thép cửa sổ hay gạch sàn nhà có nhiều kiểu hoa văn nhưng vẫn có
nét đồng điệu.
Khu vực sân thượng thoáng đãng nhưng vẫn đảm bảo an toàn với các lưới thép trên mái và cửa sổ.
Hệ tủ kệ dọc tường thiết kế phẳng như những mảng tường tạo thành không gian để đồ trong nhà, trưng bày ngoài trời.
Hồng Liên
Ảnh: Hiroyuki Ok
Những Á hậu Việt tỏa sáng sau cuộc thi
Huyền My, Thụy Vân, Vũ Hoàng My... khẳng định được tài năng và nhan sắc dù không đăng quang tại các kỳ Hoa hậu Việt Nam.
Nguyễn Trần Huyền My (trái) sinh năm 1995 tham gia cuộc thi Hoa hậu
Việt Nam 2014. Cô là một trong những ứng viên được kỳ vọng nhất cho ngôi
vị Hoa hậu nhưng cuối cùng chỉ giành ngôi Á hậu 1.
Sau cuộc thi, Huyền My phát huy hình ảnh ngọt ngào, nữ tính. Không chỉ
ngày một hoàn thiện về ngoại hình, cô còn giữ cho mình phong cách chỉn
chu, nghiêm túc trong công việc, không tai tiếng. Cô trở thành gương mặt
quen thuộc tại nhiều sự kiện lớn nhỏ, tích cực tham gia công tác xã hội
và thiện nguyện. Ngoài ra, Huyền My cũng tập làm MC và diễn viên. Cô
đang tham gia một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam - Myanmar nhằm quảng bá
du lịch. Hồi tháng 5, người đẹp sang Anh du học ngắn hạn về nghệ thuật
và thời trang để phục vụ cho công việc. Ảnh: Giang Huy.
Dương Tú Anh (trái) là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 - năm Đặng Thu Thảo đăng quang.
Sau cuộc thi, người đẹp sinh năm 1993 tập trung việc học tại Học viện
Báo chí. Cô tốt nghiệp năm 2014, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình
và mong muốn trở thành một biên tập viên truyền hình trong năm nay. Tuy
chưa thực sự nổi bật, Tú Anh cũng là gương mặt đắt show sự kiện và là
đại diện cho nhiều thương hiệu bởi hình ảnh sạch. Cô cũng tham gia một
số hoạt động công tác xã hội, thiện nguyện. Ảnh: Giang Huy.
Vũ Thị Hoàng My là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 - năm Ngọc
Hân đăng quang. Người đẹp sinh năm 1988 là đại diện đầu tiên của Việt
Nam dự cả hai cuộc thi lớn nhất hành tinh - Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa
hậu Thế giới 2012.
Cựu sinh viên khoa thiết kế đa truyền thông tại Đại học RMIT cho thấy
hình ảnh cá tính, năng động và ham học hỏi. Thay vì phát triển bản thân
dựa vào nhan sắc, cô trau dồi kiến thức và theo đuổi đam mê riêng. Hoàng
My theo học khóa diễn xuất và làm phim tại Học viện Điện ảnh New York,
Universal Studio, Mỹ trong năm 2013. Hiện cô tập trung làm phim với mơ
ước trong tương lai sở hữu một công ty sản xuất phim ảnh. Cô cũng là
giám đốc đối ngoại của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.
Thụy Vân giành ngôi Á hậu 2 cùng giải ứng xử hay nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 - năm Thùy Dung đăng quang.
Từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Thụy Vân được đánh giá là người
đẹp có tri thức. Sau cuộc thi, cô theo đuổi con đường của một MC. Hình
ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp, sự thông minh và nói không với các
scandal giúp Thụy Vân có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.
Ảnh: Giang Huy.
Trịnh Kim Chi đoạt ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994, khi
đang là sinh viên khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
Trịnh Kim Chi nổi tiếng như một diễn viên và nghệ sĩ kịch hơn là Á hậu. Chị từng xuất hiện trong các phim Oan gia đại chiến, Sóng gió thương trường, Sau ánh hào quang... Nghệ sĩ năm nay 43 tuổi, có hai con gái. Chị được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015.
Di Ca
Hải quân Thái Lan bắn ngư dân Việt Nam
VOV.VN - Ba tàu cá chưa rõ số hiệu
đều từ tỉnh Bến Tre của Việt Nam đã bị phía Hải quân Thái Lan nổ súng
khiến hai ngư dân bị thương.
Theo
thông tin từ ông Nguyễn Hải Ngọc, Bí thư thứ nhất phụ trách bảo hộ công
dân Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, trong ngày 8/7 vừa qua, ba tàu
cá chưa rõ số hiệu đều từ tỉnh Bến Tre của Việt Nam đã bị phía Hải quân
Thái Lan nổ súng khiến hai ngư dân bị thương.
Hai
ngư dân bị thương là Nguyễn Văn Tèo, 28 tuổi và Nguyễn Văn Linh, 25
tuổi đều quê ở Bến Tre. Nguyễn Văn Tèo bị thương ở chân phải còn Nguyễn
Văn Linh bị thương ở bả vai. Cả hai ngư dân đã được phía Hải quân Thái
Lan đưa vào bờ bằng máy bay trực thăng và hiện đang bị giam tại vùng 2,
hải quân Thái Lan.
Tàu cá Việt Nam tại căn cứ hải quân Songkhla. (Ảnh minh họa, nguồn: Second Naval Area)
Cũng trong vụ va chạm giữa 3 tàu cá Việt Nam và Hải quân Thái Lan, hai
tàu cá do va chạm đã bị chìm khiến một tài công chưa xác định được danh
tính bị mất tích. Các ngư dân khác trên tàu được phía Hải quân Thái Lan
vớt đưa lên tàu. Tàu còn lại bị phía Hải quân Thái Lan bắt giữ. Vụ va
chạm diễn ra tại khu vực khoảng 8 độ Bắc 102 độ Đông.
Khi
xảy ra va chạm, có 18 ngư dân trên 3 tàu, ngoài hai người bị thương và
một người mất tích, 15 người còn lại hiện đang bị áp tải về khu vực
trung tâm vùng 2 Hải quân Thái Lan ở tỉnh Sỏng-khả (Songkla).
Dự
kiến ngày mai (11/7), các ngư dân này sẽ được bàn giao cho phía cảnh
sát, họ phải ra hầu tòa và có thể bị khép vào tội xâm nhập và đánh bắt
cá trái phép./.
Quang Trung/VOV-Bangkok
Thế giới 24h: Hai phi công Nga thiệt mạng khi IS bắn rơi máy bay
VOV.VN - Interfax dẫn một nguồn tin
quân sự cho biết, IS có thể đã sử dụng hệ thống tên lửa TOW của Mỹ để
bắn hạ chiếc trực thăng Mi-25 của Nga.
1. RT đưa tin, ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn rơi một chiếc trực thăng quân sự Mi-25 gần Palmyra của Syria, khiến 2 phi công Nga trên máy bay thiệt mạng.
Ảnh chụp từ clip do IS phát tán ghi lại cảnh trực thăng Nga bị bắn rơi.
Thông
báo cho biết thêm hai phi công Nga, Ryafagat Habibulin và Evgeny Dolgin
đã thực hiện chuyến bay theo yêu cầu của Quân đội Chính phủ Syria, hỗ
trợ đẩy lui cuộc tấn công của IS.
Tuy nhiên, sau
khi hoàn thành nhiệm vụ không kích và trên đường trở về căn cứ, chiếc
máy bay này đã bị IS bắn hạ và rơi xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát
của Quân đội Chính phủ Syria.
Theo tổ chức theo
dõi hoạt động trên mạng của các tổ chức khủng bố SITE, IS đã tuyên bố
thừa nhận việc bắn hạ chiếc máy bay.
VOV.VN - Interfax dẫn một nguồn
tin quân sự cho biết, IS đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng TOW của
Mỹ để bắn hạ chiếc máy bay của Nga.
2. Truyền thông Mỹ đưa tin, hôm qua (9/7), Sở cảnh sát thành phố Dallas
và khu vực lân cận đã phải đóng cửa để kiểm tra sau khi nhận được một
thông điệp nặc danh đe dọa toàn bộ sỹ quan cảnh sát trong thành phố.
Cảnh sát Mỹ bao vây nơi nghi phạm Micah Johnson ẩn náu trong vụ tấn công cảnh sát ở thành phố Dallas. (Ảnh: Dallas News)
Đội đặc nhiệm sau đó đã được triển khai rà soát toàn bộ khu vực.
Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi một tay súng bắn tỉa giết hại 5 cảnh sát trong một cuộc biểu tình tại thành phố này.
Trên trang mạng
xã hội Twitter chính thức, Sở cảnh sát thành phố Dallas cho biết, họ tìm
“một đối tượng khả nghi” trong bãi đỗ xe nhưng sau đó cho biết không
phát hiện mối nguy hiểm nào. Cảnh sát đã yêu cầu các kênh truyền hình
không tường thuật trực tiếp từ hiện trường vụ rà soát.
Trong khi đó, các
cuộc biểu tình phản đối sỹ quan cảnh sát bắn chết người da đen ở
Louisiana và Minnesota vẫn tiếp diễn và lan rộng ra nhiều thành phố của
nước Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã quyết
định cắt ngắn chuyến công du châu Âu để sớm trở về xoa dịu bất đồng sắc
tộc giữa người dân với lực lượng an ninh.
3. Hãng
thông tấn TASS của Nga ngày 9/7 đưa tin, 2 nhà ngoại giao Mỹ bị trục
xuất vì những hành động không thiện chí và không phù hợp với cương vị
ngoại giao của họ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: PressTV)
TASS dẫn lời Phó
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, cho biết Nga hy vọng Mỹ sẽ
nhận thấy những tính chất nguy hiểm trong các hành động gây hấn nhằm vào
Nga.
Trước đó, Mỹ ngày
17/6 đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga để phản ứng với vụ việc mà Mỹ
cho là một nhà ngoại giao của mình bị cảnh sát Nga tấn công bên ngoài
Đại sứ quán Mỹ ở Moscow.
Phía Nga đã phủ
nhận cáo buộc của Mỹ cho rằng nhân viên thuộc Cơ quan an ninh liên bang
Nga (FSB) gác ngoài cổng đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow tấn công một nhà
ngoại giao Mỹ khi người này muốn đi vào đại sứ quán.
VOV.VN -Nga đã quyết định trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Moscow sau động thái tương tự của Mỹ trong tháng trước.
4. Bắt đầu
từ 7h sáng 10/7 (theo giờ địa phương), khoảng 48.000 địa điểm bỏ phiếu
trên khắp các địa phương tại Nhật Bản đã chính thức mở cửa và đón nhận
các cử tri tham gia bầu cử Thượng viện lần thứ 24 trong lịch sử Nhật Bản.
Theo
giới quan sát, khả năng liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục giành thắng lợi
trong cuộc bầu cử Thượng viện lần thứ 24 ở Nhật Bản. (Ảnh: Getty)
Trong cuộc bỏ phiếu lần này, 389 ứng cử viên sẽ tranh cử vào một nửa trong số 242 ghế nghị sỹ tại Thượng viện.
Hầu hết các dự đoán đều nghiêng về khả năng liên minh cầm quyền sẽ tiếp tục giành thắng lợi trước các đảng đối lập.
Theo giới phân tích, cuộc bầu cử này giống như một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với phe đối lập.
Vấn đề được quan
tâm hiện nay là liệu liên minh cầm quyền cùng 2 đảng khác có thể giành
được 2/3 số ghế tại Thượng viện hay không.
Giành được 2/3 số
ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện là điều kiện cần để đề xuất bất cứ
sửa đổi hiến pháp nào. Liên minh cầm quyền hiện đã chiếm 2/3 số ghế tại
Hạ viện.
VOV.VN - Đây là cuộc bầu cử lần
đầu tiên sau khi Nhật Bản quyết định hạ thấp độ tuổi tham gia bầu cử từ
20 như trước đây xuống còn 18 tuổi.
5.
Công đảng đối lập tại Australia hôm nay (10/7) chính thức thừa nhận
thất bại trong cuộc bầu cử liên bang hôm 3/7 vừa qua, rộng đường cho Thủ
tướng Malcolm Turnbull thành lập chính phủ mới và tiếp tục nắm quyền.
Vị trí của Thủ tướng Malcolm Turnbull gần như đã được đảm bảo. (Ảnh: BBC)
Quá trình kiểm
phiếu tại Australia vẫn tiếp diễn nhưng lãnh đạo Công đảng Bill Shorten
đã cho rằng, liên đảng Tự do - Quốc gia của Thủ tướng Turnbull sẽ tiếp
tục nắm quyền với việc giành đủ đa số ghế.
Trước đó, trong
chuyến thăm bang Queensland để thương lượng, thuyết phục các thành viên
độc lập, Thủ tướng Turnbull đã bày tỏ tin tưởng Liên đảng sẽ tự thành
lập được một chính phủ đa số ghế tại Hạ viện.
Hiện đã có ứng cử
viên độc lập Bob Katter khẳng định sẽ ủng hộ chính phủ đương nhiệm và
bày tỏ sự tin tưởng vào Liên đảng trong trường hợp xảy ra tình trạng
“Quốc hội treo”./.
VOV.VN - Lãnh đạo Công đảng Bill
Shorten cho rằng, liên đảng Tự do - Quốc gia của Thủ tướng Turnbull sẽ
tiếp tục nắm quyền với việc giành đủ đa số ghế.
Hùng Cường/VOV.VNTổng hợp
Các công ty du lịch Trung Quốc chui lũng đoạn ở Quảng Ninh: Vì đâu?
VOV.VN - "Các công ty du lịch chui
Trung Quốc đang núp bóng công ty Việt Nam, khống chế thị trường Việt
Nam, thu hết lợi nhuận...".
Với
số lượng lớn khách Trung Quốc đã và đang đến Quảng Ninh hàng ngày, đòi
hỏi đội ngũ hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại đây phải có đủ cả số lượng
và đáp ứng tốt về chuyên môn, chất lượng. Thế nhưng càng đi theo chân
đội ngũ HDV này, phóng viên lại càng “khám phá” ra nhiều điều, không chỉ
đơn thuần là chuyên môn nghiệp vụ.
Kiểm tra thẻ HDV của một đoàn khách quốc tế.
Trong
số gần 400 HDV sử dụng tiếng Trung thì Quảng Ninh chiếm khoảng ba phần
tư. Có những HDV đã có thâm niên hơn chục năm với thị trường khách Trung
Quốc, từng trăn trở và lăn lộn với nghề nên họ quá “rành” những chiêu
trò “moi tiền” khách.
Một
trong những biện pháp được tất cả các HDV thực hiện là tích cực thu phí
“cắt cổ” khi du khách đi thăm quan tại các điểm du lịch trên Vịnh Hạ
Long. Đơn cử như việc khi thăm quan đảo Titop, theo quy định, mỗi du
khách phải mua vé với giá 50.000 đồng. Nhưng HDV Việt Nam thường thu gấp
20 lần so với giá quy định tức khoảng 1.000.000 đồng tiền Việt Nam (300
tệ/người).
Nếu
du khách đi xuồng vào hang Luồn, hang Mê Cung sẽ phải nộp cho HDV thêm
1.200.000 đồng, Trong khi đó, chi phí theo quy định của BQL Vịnh Hạ Long
tất cả chỉ hết 150.000 đồng.
Bị
áp lực bởi số tiền đầu khách ngay từ khi nhận tour, nên HDV phải căng
mình thuyết phục du khách vào các cảnh điểm trên Vịnh. Nếu chưa đủ bù lỗ
hay có lãi, khách du lịch Trung Quốc tiếp tục được đưa vào các điểm bán
hàng chủ yếu do người Trung Quốc mở ra tại khu vực Hạ Long và Móng Cái.
Hiện
tại, khách du lịch Trung Quốc thường được đưa vào ăn ở nhà hàng Phong
Tiến ngoài Móng Cái, về đến Hạ Long thì mua sắm tại Ngôi nhà hạnh phúc,
Tâm Phúc, mua ngọc trai tại chợ đêm Bãi Cháy, khách sạn Hải Yến, chợ
Vườn Đào…
Mặt hàng nệm cao su non bán cho khách Trung Quốc.
Điều
đáng nói là những cửa hàng này đều có góp vốn hoặc thuộc sở hữu của
người Trung Quốc, nhưng đứng tên kinh doanh điểm là người Việt Nam.
Những sản phẩm được bày bán chủ yếu là nệm, gối cao su non, các mặt hàng
thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng tiêu dùng. Đây hoàn toàn là những điểm
bán hàng đã được móc nối và ăn chia phần trăm cho các HDV.
Một
HDV lâu năm trong nghề chia sẻ tỷ lệ ăn chia phần trăm như sau: Cửa
hàng trích ra 45-50% từ tổng doanh thu của đoàn khách, trong đó 25% cho
phía công ty du lịch Trung Quốc. Theo các HDV, số tiền này được chuyển
khoản trực tiếp cho các chủ tour bên Trung Quốc hoặc chuyển thông qua
HDV Trung Quốc cầm về. 20-25% còn lại sẽ chi cho lái xe từ 3-5%, khoản
tiền còn lại chia đều cho cho HDV Việt Nam và HDV Trung Quốc.
Với
tỷ lệ này, nguồn lợi dồn hết về phía lữ hành Trung Quốc. Và để đảm bảo
được nguồn lợi kinh doanh của mình, các cửa hàng lại cạnh tranh nhau
bằng nhiều hình thức.
Một đoàn khách Trung Quốc không có HDV Việt Nam.
Một
vấn đề nữa là hiện nay, nhiều HDV Việt Nam bị các đồng nghiệp Trung
Quốc lấn sân và tranh mất việc. Tất cả đều vì lợi nhuận. Ban đầu, những
HDV này sang đây với tư cách làm trưởng đoàn, sau rồi khi đã quen với
cách “moi tiền khách” của HDV Việt Nam, họ sẽ “lấn sân và cướp sân”
luôn.
Lại Văn Toàn, một hướng dẫn viên Việt Nam lâu năm quan ngại: “Chúng
tôi vô cùng lo lắng. Các công ty du lịch chui Trung Quốc núp bóng công
ty Việt Nam, khống chế thị trường Việt Nam, thu hết lợi nhuận. Nguy hiểm
hơn họ có xu thế đưa người Trung Quốc sang dẫn đoàn tại Việt Nam. Họ
thuê những người Việt Nam mình làm thẻ giả, hoặc đang làm du lịch tiếng
khác giúp họ. Những người nước ngoài giới thiệu về Việt Nam có thể bóp
méo lịch sử văn hóa nước mình. Nguy hiểm hơn, họ nói về biên giới, hải
đảo có thể sai lệch”.
Phóng
viên đã đến các điểm mua bán mà khách du lịch Trung Quốc thường lui tới
tại Móng Cái và Hạ Long ghi nhận được rằng, tình trạng không có HDV
Việt Nam dẫn đoàn tương đối phổ biến.
Ngày
2/7, công ty du lịch Hữu Nghị ở Lào Cai đưa khách đến Ngôi nhà hạnh
phúc nhưng không có hướng dẫn Việt Nam. Ngày 3/7, tại khu mua sắm Tân
Sinh Thế cũng có đoàn du lịch từ Lạng Sơn chỉ có HDV Trung Quốc.
Chiều
4/7, xe mang biển số 29B-13323 đến mua sắm tại Cửa hàng Ngọc trai (Bãi
Cháy) cũng chỉ có HDV Trung Quốc dẫn đoàn ra. Cũng trong ngày hôm đó, xe
có biển số 14B-01081 chở khách của Công ty du lịch NTT biết có phóng
viên chụp ảnh đã chạy xe không và hẹn đón khách cách đó khoảng 500m.
Ngày
9/7, có 3 đoàn khách của công ty du lịch Thắng Lợi đưa khách ra Tuần
Châu nhưng cũng không có HDV Việt Nam, thậm chí đội ngũ “sitting guide”
(HDV tại chỗ) cũng không mang thẻ.
Nguy
hại hơn, khách du lịch hoàn toàn bị hiểu sai về văn hóa, chính trị và
cảnh quan của Việt Nam qua lời giới thiệu của HDV Trung Quốc.
Qua
lời giới thiệu của HDV Trung Quốc, đảo Titop của Việt Nam đã được đổi
tên thành đảo Thiên Đường. Điều này là sai sự thật. Nhiều HDV Trung Quốc
còn giới thiệu rằng, tên Bãi Cháy giờ đây đã được thay bằng Ngọc Trai.
Họ còn xuyên tạc rằng, chỉ cần có 5000 tệ, đàn ông Trung Quốc cứ sang
đây lấy bất kỳ cô gái Việt Nam nào làm vợ cũng được (?!)
Thậm
chí, nhiều HDV Trung Quốc còn tác động với công ty lữ hành bên Trung
Quốc để bắt công ty lữ hành Việt Nam buộc phải cho HDV Trung Quốc được
hành nghề trên đất Việt Nam. Cuộc trao đổi của giám đốc công ty lữ hành
Mạnh Long, Việt Nam dưới đây chắc chắn khiến nhiều người không khỏi giật
mình: “Em không cho HDV mình làm. Khách
Quảng Đông là khách đoàn nên HDV bên kia họ đi từ bên kia, họ tự xây
dựng chương trình, tự thu tiền, nên sang đây mình phải cho họ đi bán
cảnh điểm chứ. Em không cho HDV
mình bán cảnh điểm vì bên kia không muốn thế. HDV Trung Quốc bán cảnh
điểm thì tiền Landing của mình nó sẽ trả cao. Em thấy chẳng có gì sai
cả, em làm cả năm nay rồi”.
Khách Trung Quốc tham quan điểm mua hàng ở Hạ Long.
Rõ
ràng vị giám đốc này đã không nắm rõ: Điều 73 Luật du lịch năm 2005 có
quy định hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cả hướng dẫn viên nội địa và
hướng dẫn viên quốc tế) đều phải đáp ứng điều kiện đầu tiên là có quốc
tịch Việt Nam, do đó, người nước ngoài không thể làm hướng dẫn viên du
lịch tại Việt Nam.
Đối
với người nước ngoài, thực hiện việc hướng dẫn du lịch ở Việt Nam sẽ
căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 6 điều 44 nghị định số
158/2013/NĐ-CP để xử phạt hành chính, mức phạt từ 15.000.000 đến
20.000.000 đồng. Đối với công ty kinh doanh lữ hành sử dụng người nước
ngoài làm hướng dẫn du lịch tại Việt Nam, căn cứ theo quy định tại điểm d
khoản 4 điều 42 nghị định 158/2013/NĐ-CP, mức xử phạt hành chính từ
10.000.000 đến 15.000.000 đồng.
Quy
định xử phạt là có, nhưng các công ty vẫn “lờ” đi và cho HDV Trung Quốc
làm “chui”. Vậy làm thế nào ngăn chặn được tình trạng này? Mời độc giả
đón đọc bài tiếp theo./.
VOV.VN - Đón khách Trung Quốc
sang du lịch tại Việt Nam với mức giá không lợi nhuận, nhưng nhiều công
ty du lịch ở Móng Cái, Quảng Ninh vẫn nhận khách. Vì sao?
VOV.VN -Tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc "hành nghề" tại Đà Nẵng thời gian qua đang khiến nhiều người làm du lịch bức xúc
Tự Minh/VOV-Trung tâm Tin
Vụ bảo vệ Bệnh viện Nhi chặn xe cấp cứu: Đừng chỉ xin lỗi suông
VOV.VN - Giám đốc Bệnh viên Nhi TƯ
xin lỗi đã phần nào xoa dịu dư luận nhưng người dân mong chờ việc xử lý
trách nhiệm nhiều hơn là lời xin lỗi suông.
Không phải ngẫu
nhiên mà Hãng hàng không nọ bị đổi và đặt tên thành “Sorry Airlines” và
trở thành tâm điểm bàn tán của chương trình “Táo quân” năm 2010 và nóng
trên diễn đàn Quốc hội. Ai phải di chuyển nhiều bằng đường hàng không
nhiều mới thấy “danh hiệu” ấy quả là không quá khi mà mỗi lần có mặt tại
sân bay giọng cô gái trong veo vang lên: “…xin lỗi quý khách vì sự chậm
trễ này” trong khi bạn còn ít phút vội vã chạy từ nhà hết tốc lực ra
sân bay cho kịp giờ đã định. Với danh hiệu này, thậm chí có tờ báo còn
nói đó là “cơn ác mộng”.
Cũng như lời cảm
ơn, “xin lỗi” là từ được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống đời thường
cũng như trong công việc. Cảm ơn dễ được mọi người sử dụng hơn, dễ chấp
nhận hơn…nói chung là vui vẻ. Nhưng xin lỗi thì khác, chẳng ai muốn nói
và cũng chẳng ai mong chờ được nghe câu xin lỗi một cách chủ động cả, có
chăng là sự miễn cưỡng, ngoài mong đợi. Vì, lời xin lỗi được nói ra
đồng nghĩa đã có một sự mất mát, tổn thương nhất định (về vật chất và
tinh thần) nào đó.
Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh lớn - nguồn: VTC)
Bạn đã từng chứng
kiến đứa trẻ lên 2, nói chưa sõi và người lớn buộc chúng nói lời xin
lỗi vì làm sai điều người lớn đã dạy bảo. Đứa trẻ khi bị “ép” nói câu
xin lỗi, phần lớn chúng không tự động nói ngay, mà quan sát xung quanh,
gượng gạo, rồi cúi gằm mặt, mặt tỏ vẻ sợ sệt…Tôi chẳng phải chuyên gia
tâm lý nhưng nôm na hiểu rằng: Chúng cảm thấy mình bị coi là thấp kém,
là không tốt, là xấu, là bị chạm vào “lòng tự trọng” hay đơn giản là cảm
giác….buồn.
Với lời xin lỗi
của trẻ, nhất là trẻ nhỏ chẳng ai không nhanh chóng hạ giận, bỏ qua sự
việc vì trông chúng thật tội và đáng yêu. Việc trẻ chần chừ nói câu xin
lỗi có vẻ như đó là bản năng! Vậy nên, với người đã trưởng thành để nói
lời xin lỗi sẽ khó hơn rất nhiều và càng khó hơn với một chính khách,
quan chức hay người thực thi pháp luật nhà nước và người của công chúng.
Họ phải đắn đo,
vì xin lỗi lúc này đồng nghĩa với sự thừa nhận hành vi sai trái của mình
trước đó đi ngược lại pháp luật và chuẩn mực ứng xử của số đông và điều
đó dẫn đến hệ quả: Công việc anh, chị ta đang làm, lương anh, chị ấy
đang hưởng, thậm chí tổ chức (doanh nghiệp, công ty...) anh chị ta đang
làm….cũng ít nhiều bị tác động tiêu cực theo. Cho nên, mới có chuyện:
Dũng cảm nhận lỗi và dũng cảm nói lời xin lỗi.
Thực ra, lời xin
lỗi cũng như câu cảm ơn sẽ có giá trị biểu cảm lớn hơn khi phù hợp với
thái độ của người nói, ít nhất là trên khuôn mặt vì ai đong đếm được suy
nghĩ của người khác. Không ai chấp nhận câu xin lỗi với một khuôn mặt
nhơn nhơn, chẳng có biểu hiện gì ăn năn, hối cải hay nói xin lỗi mà mặt
tươi như hoa cả. Xin lỗi cũng như cảm ơn có tác động rất tích cực đến
cách ứng xử của mọi người với nhau. Xin lỗi sẽ làm tan biến hoặc bớt
căng thẳng giữa người với nhau, thậm chí còn làm tan sự hiềm khích, rạn
nứt trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc.
Minh chứng: Thủ
tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi khi đến thăm Hàn Quốc đã nói “Tôi thành
thật xin lỗi về những đau thương mất mát mà nước Nhật đã gây ra cho
nhân dân trên bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ chủ nghĩa thực dân. Nhật
Bản và Hàn Quốc sẽ không lặp lại đau thương đã xảy ra trong quá khứ…”;
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên tiếng xin lỗi sau khi có va chạm
với một nữ nghị sỹ đối lập, trong một cuộc tranh luận tại Hạ viện, khiến
bà này bị đau và không thể tham gia bỏ phiếu; Tổng thống Nga Putin xin
lỗi báo Đức trong vụ Hồ sơ Panama; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã viết
thư xin lỗi Tổng thống Nga Putin về cái chết của phi công Nga tại biên
giới Syria….và sau tất cả những lời xin lỗi này tình hình đã được cải
thiện rất nhiều.
Gần đây, cụm từ:
“Văn hóa xin lỗi” được sử dụng nhiều hơn, không tin bạn cứ tra Google
thì biết, tôi đếm sơ sơ có đến gần 700.000 kết quả bằng tiếng Việt, chưa
nói nó còn xuất hiện ở nhiều ấn bản dạng khác nữa. Như trên đã nói, lời
xin lỗi của trẻ em, của người dân thường đã khó, nhưng đối với các
chính khách và người thực thi, người bảo vệ pháp luật nó còn gắn với sự
thừa nhận lỗi và tính chịu trách nhiệm trong đó.
Tại Kỳ họp thứ
tư, Quốc hội khóa XIII, trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH
năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 trình bày trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng khi đó đã nói: "Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn
của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội,
trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính
phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành…”. Sau sự cố “lỡ lời”, vì nói
“không rõ nghĩa” trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho rằng: "Đa số thực phẩm của chúng
ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác là tất cả không
an toàn", khiến dư luận bức xúc, Ông đã phải gửi lời xin lỗi tới nhân
dân.
Và sự cố cá chết ở
4 tỉnh ven biển miền Trung, sau bao nhiêu bất bình của người dân, ngay
sau khi các cơ quan có kết luận về nguyên nhân gây cá chết, ngày 29/6,
ông Trần Nguyên Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo
Formosa đã nói lời xin lỗi với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính
phủ và Nhân dân Việt Nam. “Công ty chúng tôi xin nhận trách nhiệm và
thành thật xin lỗi nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân 4 tỉnh Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Công ty chúng tôi xin lỗi
Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ngài Thủ tướng Chính phủ Việt
Nam vì đã gây ra sự cố môi trường trong thời gian vừa qua, làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, việc làm của người dân và môi
trường biển bốn tỉnh miền Trung Việt Nam”.
Ban lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi nhân dân Việt Nam
Mới đây nhất là
vụ việc bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương ngăn chặn không cho xe cấp cứu
chở bệnh nhi đang hấp hối, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc đơn vị này cho
biết, ông rất tiếc khi để xảy ra sự cố gây xôn xao, bất bình trong dư
luận những ngày qua. Với vai trò quản lý, bệnh viện đã không làm tốt vai
trò giám sát lực lượng bảo vệ. "Qua sự việc này, tôi thay mặt bệnh viện
xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân khi để một việc không đáng có
xảy ra".
Những xin lỗi như
vậy đã phần nào giúp xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, người dân mong chờ
việc xử lý trách nhiệm và nhất là các giải pháp khắc phục nhiều hơn là
lời xin lỗi suông.
VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3,
cấp 23 tỷ đồng tiền bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi, bảo vệ Bệnh viện
Nhi chặn xe cấp cứu…là những sự kiện đáng chú ý.
Pháp luật về bồi
thường trách nhiệm của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, xin lỗi
cũng đã được luật pháp hóa. Theo đó, pháp luật quy định người đại diện
của cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện việc xin lỗi người
bị thiệt hại và địa điểm tiến hành việc xin lỗi là nơi cư trú hoặc tại
nơi làm việc của người bị thiệt hại. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường
phải thông báo thời gian, địa điểm tiến hành việc xin lỗi cho cơ quan
nơi người bị thiệt hại làm việc, chính quyền địa phương nơi người bị
thiệt hại cư trú và tổ chức chính trị - xã hội mà người bị thiệt hại là
thành viên để các cơ quan, tổ chức này cử người đại diện tham dự. Với
quy định này, hai vụ án oan lớn trong lịch sử tố tụng Việt Nam giai đoạn
hiện đại là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén đã được các cơ
quan tố tụng công khai xin lỗi.
Trong cuộc sống,
mỗi chúng ta chẳng ai có thể hoàn hảo đến mức không có sai sót nào với
những người xung quanh. Nhưng mong rằng, chúng ta sẽ ít phải nghe những
lời xin lỗi và cũng mong rằng đừng mắc “nợ” những lời xin lỗi. Hãy nói
lời xin lỗi nhanh nhất có thể và gắng tìm cách để khắc phục những sai
sót để lời xin lỗi đó hàm nghĩa đầy đủ hơn và không phải lặp lại lời xin
lỗi với chung một lỗi lầm./.
Đinh Công Sỹ
Truy tìm danh tính một người chết bất thường bên quốc lộ
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an
H.Đức Phổ đang điều tra nguyên nhân và truy tìm danh tính một nạn nhân
chết bất thường bên QL 1.
* Hàng trăm người hiếu kỳ tập trung xem... nhảy cầu
Sáng 10.7, nhiều người đi đường hoảng hốt phát hiện thi thể
một thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc quần kaki, áo trắng nằm ven QL 1
đoạn qua địa phận thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng
Ngãi.
Sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng công an đã có mặt tại
hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, có vết máu
dính trên đường, kéo dài hơn 100 m đến xác nạn nhân
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị vật
cứng đập vỡ đầu. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên vẫn
chưa xác định danh tính. Hiện lực lượng công an đang điều tra, làm rõ
nguyên nhân và truy tìm danh tính nạn nhân.
* Lúc 16 giờ ngày 10.7, hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng xe máy tập
trung giữa cầu Đồng Nai (phía địa phận phường An Bình, TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai), hướng từ Biên Hòa về TP. HCM, gây ùn tắc trên cầu.
Lý do của sự hiếu kỳ này là thông tin cho rằng "có người nhảy cầu".
Hằng trăm người dừng xe trên cầu Đồng Nai vì hoang tin "có người nhảy cầu" Ảnh: Trung Nguyên
Tuy nhiên, Công an phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai khẳng
định thời điểm đó không có vụ nhảy cầu nào và cũng không có ai đến báo
tin phát hiện người nhảy cầu.
Hiển Cừ - Trung Nguyên
Nhà nghiên cứu xã hội Campuchia bị sát hại ở trung tâm Phnom Penh
Chủ Nhật, 10/07/2016, 17:31:11
Ông Kem Ley bị bắn chết vào khoảng 9 giờ sáng 10-7. (Ảnh: Báo Bưu điện Phnom Penh)
NDĐT
- Sáng 10-7, nhà nghiên cứu xã hội và phân tích chính trị Campuchia Kem
Ley bị bắn chết bên trong cửa hàng tiện ích trong khuôn viên một trạm
xăng Caltex ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.
Báo Bưu điện Phnom Penh dẫn lời các điều tra viên tại hiện trường cho biết, ông Kem Ley bị bắn hai phát đạn vào vai và đầu.
Theo Người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Camupuchia Kirth
Chantharith, chưa rõ có bao nhiều kẻ thủ ác, nhưng cảnh sát đã bắt giữ
một kẻ tình nghi. “Nghi phạm nói rằng vụ sát hại này liên quan tới vay
nợ tiền. Nhưng chúng tôi không tin anh ta và đang tiếp tục thẩm vấn”,
ông Chantharith nói.
Nhân viên cửa hàng cho biết, ông Kem Ley thường xuyên tới cửa hàng này uống cà phê và đọc báo vào buổi sáng.
Theo thông tin từ Đảng Dân chủ Cơ sở, ông Kem Ley là một trong những người tham gia sáng lập Đảng này.
Qua trang facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã
lên án hành động sát hại dã man này và yêu cầu các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra cẩn trọng để đưa thủ phạm ra xét xử, đồng thời nỗ
lực kiểm soát vũ khí, chất nổ, bảo đảm an toàn cho người dân trên cả
nước.
Cũng giống như hội nghị thượng đỉnh NATO 2014 sau khi Nga sáp nhập
Crimea, hội nghị thượng đỉnh năm nay cũng rất chú trọng tới mối quan hệ
với Nga.
Hội nghị thượng đỉnh Warsaw đưa ra quyết định quan trọng là tăng
cường sự hiện diện của NATO ở Đông Âu thông qua triển khai 4 tiểu đoàn
đa quốc gia luân chuyển tại bốn nước Estonia, Litva, Latvia và Ba Lan,
mỗi tiểu đoàn có quân số 1.000 người. Bộ tham mưu sẽ được đặt ở Ba Lan.
Còn các nước Bulgari và Rumani sẽ có các lữ đoàn với khoảng vài trăm
binh sĩ. NATO cũng dự kiến triển khai các đơn vị hậu cần ở Đông Âu và
các xe thiết giáp nếu Mỹ hỗ trợ trực tiếp. Tuy nhiên các sức mạnh này
chỉ mang tính biểu trưng nhằm buộc Nga phải thận trọng hơn mà không cho
Nga có cớ để leo thang chiến tranh.
Tại hội nghị này, NATO cũng cam kết thực hiện nhiệm vụ canh gác vùng
trời các nước Baltic và tuần tra ở vùng Biển Đen và vùng biển Baltic.
Theo giới phân tích, điều khiến lãnh đạo quân sự các nước phương Tây
đặc biệt lo ngại là Nga có thể sử dụng “hành lang Suwalki”, một địa bàn
hiểm yếu nằm giữa Ba Lan và các tiểu quốc vùng Baltic để tách lìa khối
nước này với phần còn lại của NATO.
“Hàng lang Suwalki” thuộc Ba Lan, kéo dài khoảng 65 km, sát với
Litva, có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, với đồi, hồ, thung lũng, và
nhiều ngôi làng có lịch sử lâu đời. Thế nhưng vùng đất du lịch nổi tiếng
Suwalki cũng là một tử huyệt của khối NATO.
Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, các nhà quân
sự NATO lo ngại Moskva có thể sử dụng hành lang này để chia cắt ba nước
Baltic với NATO, và dùng địa bàn này làm bàn đạp tấn công. Trong thế đối
đầu với Nga hiện nay, hành lang Suwalki được so sánh với “hành lang
Fulda” nằm ở miền trung nước Đức trước năm 1989, nơi hàng ngàn binh sĩ
Mỹ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, trước nguy cơ quân đội
Liên Xô từ Đông Đức tràn sang.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu tại Thượng đỉnh NATO ở Warsaw ngày 8/7
Trả lời phỏng vấn báo Đức Die Zeit, tướng Ben Hodges, tư lệnh lục
quân NATO tại châu Âu, nhận xét: “Nga có thể xâm chiếm các nước Baltic
nhanh hơn khả năng phòng vệ của chúng ta”. Một báo cáo mới đây của Rand
Corporation, một viện tư vấn về chính trị có trụ sở tại Mỹ, cũng đưa ra
cảnh báo: “Quân đội Nga chỉ cần tối đa 60 giờ là có thể đánh được tới
Tallinn (thủ đô Estonia) và Riga (thủ đô Latvia)”.
John R. Deni, chuyên gia ở Viện nghiên cứu chiến lược Mỹ, thuộc US
Army War College, nhấn mạnh: “Chắc chắn là Nga sẽ nhắm vào hành lang
Suwalki trong bất cứ xung đột nào với NATO, có liên quan đến các nước
Baltic”.
Một phân tích của NBC News hồi năm ngoái dẫn lời tư lệnh lục quân
NATO, theo đó, nếu muốn, quân đội Nga có thể nhanh chóng biến các cuộc
tập trận thành một chiến dịch lấn chiếm đất đai. Lo ngại của lãnh đạo
quân sự NATO xuất phát từ thực tế, ngay trong hiện tại Nga đã bố trí rất
nhiều phương tiện quân sự hiện đại tại tỉnh Kaliningrad (Nga), phía bắc
hành lang Suwalki, và phía nam của hành lang này là Belarus, một trong
những đồng minh mật thiết nhất của Nga.
Mặc dù, trong hiện tại xác suất của việc Nga tấn công vào “hành lang
Suwalki” được đánh giá là hết sức thấp, nhưng theo nhiều chuyên gia, rất
có thể Moskva sẽ sử dụng những căng thẳng giữa dân địa phương Ba Lan
với người thiểu số Litva, tại khu vực này để lấy cớ can thiệp.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz, quân đội Ba Lan
sẵn sàng đối phó với các xâm nhập từ Nga, nhưng chắc chắn một mình sẽ
không đủ sức. Việc triển khai các đơn vị lưu động, có khả năng triển
khai nhanh, tại khu vực này, là sách lược chính của NATO để đối phó với
Nga.
Theo thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan, đơn vị can thiệp nhanh của NATO tại Ba Lan dự kiến sẽ được triển khai tại hành lang Suwalki.
Bên cạnh phương án bốn tiểu đoàn nói trên, hồi tháng 3/2016, Bộ Quốc
phòng Mỹ đưa ra sáng kiến triển khai tại miền đông của châu Âu một lữ
đoàn thiết giáp vận với hơn 4.000 quân, kể từ đầu năm 2017. Hành lang
Suwalki ắt hẳn cũng nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng này.
Các chuyên gia quân sự của NATO vẫn tin rằng Nga không có ý đồ tấn
công biên giới các nước thành viên NATO nhưng lại lo lắng về thái độ
không thể lường trước của Moskva. Nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống
Putin đang sử dụng chiến thuật mập mờ trên tất cả các lĩnh vực như các
kịch bản leo thang quân sự, ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân, các cuộc tập
trận.
Trước những động thái leo thang căng thẳng trên của NATO, Nga luôn
cho rằng việc NATO tự nghĩ ra cái cớ “nước Nga nguy hiểm” để tăng cường
kiềm chế Moskva. Việc NATO liên tục tập trận và diễu võ ở sát biên giới
nước Nga đã khiến Moskva không còn cách nào khác là phải tăng cường sức
mạnh quân sự để tự vệ.
Theo H.Phan/ AP, AFP, Reuters
PetroTimes
Tin khó tin: “Con voi” Formosa chui lọt lỗ kim và có chuyện “cơm rượu vui vẻ” khi ký hợp đồng
Thay vì tay cầm phong bì tay ký quyết định nhận người, một ông chủ tịch
huyện ở Thanh Hóa thề mình chỉ “chè nước, cơm rượu vui vẻ” và hậu quả là
gần 300 giáo viên bỗng dưng bị đẩy ra đường. Những ông khác, không biết
có lỡ “chè nước cơm rượu vui vẻ” với ai không mà để sinh những chuyện
cười ra nước mắt như lời khuyên “bình tĩnh” với khách du lịch Trung Quốc
đang “múa gậy vườn hoang” hay “con voi” Formosa Hà Tĩnh chui lọt lỗ kim
trong vụ xả thải đầu độc biển miền Trung. Mời quý vị đến với Tin khó
tin hôm nay, đến với “chè nước, cơm rượu vui vẻ” ngày cuối tuần!
1.“Con voi” Formosa đã chui lọt lỗ kim như thế nào?
Chúng ta đã mất những gì khi cho phép Formosa đầu tư vào Hà
Tĩnh? Biển chết, ngư dân từ Huế đến Hà Tĩnh đang ngửa mặt kêu trời vì
không biết làm gì để sống, du lịch "đóng băng"... Là tâm lý bị tổn
thương, đời sống kinh tế và xã hội bị đảo lộn… Và đó là những mất mát
không thể nào tính được bằng tiền. Nhưng chúng ta có thể cân đo đong đếm
được nếu suy ra từ việc Formosa Hà Tĩnh đã và đang được ưu đãi những
gì?
Họ được thuê lại một diện tích rộng lớn, lên tới 3.300ha (gồm
hơn 2.000ha mặt đất và hơn 1.293ha mặt nước) cùng sự “phá lệ” cho thuê
đất tới 70 năm (dù quy định Việt Nam chỉ cho phép cho thuê tối đa 50
năm). Tổng tiền thuê đất và mặt nước trong 70 năm Formosa chỉ phải bỏ ra
4,455 triệu USD (tương đương hơn 96,22 tỷ đồng), và nhà đầu tư này đã
trả ngay 1 lần.
Ngoài ra, Formosa còn nhận hàng loạt ưu đãi về thuế, như: Miễn
thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu đi vào sản xuất; giảm 50%
thuế trong 9 năm tiếp theo; và chỉ phải đóng thuế thu nhập 10% trong 50
năm còn lại (trong khi các công ty khác phải đóng thuế thu nhập doanh
nghiệp ở mức 22%); nếu lỗ, Formosa được chuyển lỗ sang các năm tiếp
theo; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân; miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết
bị tạo tài sản cố định…
Ưu đã tiếp là trong vụ xả thải vừa qua, không biết vô tình hay
cố ý, chúng ta đã để “con voi” Formosa chui lọt cái lỗ kim một cách
ngoạn mục khi Formosa đã thiết lập hệ thống quan trắc tự động nhưng Sở
TN&MT Hà Tĩnh lại “chưa kết nối được” để giám sát cũng như không có
trạm quan trắc nào của Bộ TNMT ở Vũng Áng để đối chứng nên chúng ta chỉ
dựa vào số liệu quan trắc của chính Công ty Formosa.
Hay khó hiểu hơn là việc quan trắc định kỳ một tháng một lần có
chỉ tiêu phenol, xyanua (hai độc tố gây sự cố cá chết), quan trắc 3
tháng một lần có chỉ tiêu sắt (kết hợp với 2 độc tố trên tạo ra sự cố
môi trường miền Trung). Thế nhưng, Sở TN&MT Hà Tĩnh nói rằng, việc
lấy mẫu, phân tích định kỳ được thực hiện nhưng… không phát hiện bất
thường (!?). Xem tại đâyvàtại đây 2. Những màn kịch đấu giá tài sản công
Quản lý đấu giá thanh lý tài sản nhà nước vẫn là chủ đề nóng hiện nay. Ảnh: Zing
Lại “bất ngờ một số người chạy tới giật hồ sơ dự thầu rồi bỏ
chạy” và lần này chuyện xảy ra ở ngay cổng Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk,
nghe cứ như một bộ phim giả tưởng.
Nhưng vậy vẫn chưa vui bằng chuyện mới đây, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thành lập Hội đồng đấu giá thanh lý 135 xe máy do Công an huyện thu giữ với giá khởi điểm 115,6 triệu đồng.
Hội đồng đấu giá của Công an huyện Can Lộc đã ủy quyền cho chi
nhánh Công ty CP Đấu giá Phú Quý tại Hà Tĩnh thực hiện đấu giá. Tuy
nhiên, nhiều người có nhu cầu mua xe tìm tới địa chỉ theo thông báo của
Công ty Phú Quý lại không thấy văn phòng ở đâu. Và trong thời gian đăng
ký tham gia đấu giá, rất nhiều cá nhân đã tìm cách liên lạc trực tiếp
với lãnh đạo Công ty Phú Quý, nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ nhận được
là “lô xe đã bán!”.
Hay chuyện Công ty CP Đấu giá Thành An (Công ty Thái An) được
ủy quyền thực hiện thương vụ bán đấu giá quyền sử dụng đất của nhà nước
tại lô đất số 3 Đặng Thái Thân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - trụ sở Trung tâm
Khí tượng thủy văn Quốc gia.
Tuy nhiên, Cty Thái An chỉ bán hồ sơ trong… 2 tiếng đồng hồ.
Thậm chí, nhiều khách hàng tới trụ sở Công ty Thái An đúng khung giờ
trên cũng không mua được hồ sơ, vì “hồ sơ đã bán hết”.
Thật ra tất cả mọi động thái diễn ra chỉ là tình tiết của những
màn kịch, và nhân vật chính tất nhiên không chỉ mỗi Công ty CP Đấu giá
Phú Quý hay Cty Thái An mà là của nhiều “các đồng chí chưa bị lộ đang
núp trong đống rơm”.
Mới đây thì Chính phủ đã đồng ý để Bộ Tài chính xây dựng Dự
thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm siết chặt quản lý, tránh
thất thoát những gì vốn thuộc về Nhà nước.
Muộn nhưng còn hơn không làm gì cả, thậm chí đồng lõa để diễn kịch cho dân xem! Xem tại đâyvàtại đây 3. Ông Tổng khuyên nên “trầm tĩnh” với khách Trung Quốc
Một nhóm khách
Trung Quốc trả tiền sau khi vừa bẻ, vừa ăn rồi ném vỏ vào giỏ chị bán
chuối ở Đà Nẵng một cách vô văn hóa mà không hỏi giá cả gì. Ảnh:
VietnamNet
Trong lúc người dân đang sục sôi với chuyện khách du lịch Trung
Quốc “múa gậy vườn hoang”, coi Việt Nam còn tệ hơn nhà mình với những
hành động đốt tiền Việt, xài tiền tệ; đi chơi nhưng mang theo cả hướng
dẫn viên rồi múa mép xuyên tạc kiểu cố đô Huế kiến trúc giống Trung Quốc
là do ngày trước thuộc Trung Quốc hay biển Đà Nẵng là của Trung Quốc…
thì ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn lại khuyên dân
“nên có một cái nhìn trầm tĩnh hơn về vấn đề khách du lịch Trung Quốc”.
Ông Tuấn bảo khách du lịch Trung Quốc là thị trường lớn mà bất
kể quốc gia nào quan tâm tới du lịch đều phải quan tâm tới thị trường
này kể cả các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản… Và năm qua, Thái Lan đã
đón tới 8 triệu lượt khách Trung Quốc. Với Việt Nam, trước đây chúng ta
đón 2 triệu khách du lịch thì riêng 6 tháng đầu năm nay tỷ lệ đã tăng
trưởng 47% với thị trường này và đạt 1,2 triệu lượt người.
Thưa ông Tổng, chúng tôi biết rất rõ năm qua Thái Lan đón 8
triệu lượt khách Trung Quốc. Chúng tôi cũng biết Hàn Quốc, Nhật Bản cũng
đang rất quan tâm và đã, đang đón rất nhiều khách Trung Quốc đến du
lịch nước họ. Nhưng chúng tôi cũng biết ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…
chính quyền không ai để cho khách Trung Quốc “múa gậy vườn hoang” như ở
nước mình!
Đó là những lỗ hổng xuất phát từ sự yếu kém của quản lý, của
việc “ngậm miệng ăn tiền”. Và với lý do này thì người dân chúng tôi
không thể nào trầm tĩnh được, thưa ông! Xem tại đây 4. Có chuyện “cơm rượu, chè thuốc vui vẻ ” khi ký các hợp đồng
Gần 300 giáo viên ở Thanh Hóa "cơm rượu, chè thuốc vui vẻ" với chủ tịch huyện bỗng dưng mất việc. Ảnh: Lao Động
Kể tiếp về vụ 376 giáo viên ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bỗng
dững bị đẩy ra đường đang xôn xao dư luận. Hôm qua, Báo Lao Động phát
hiện thêm những chi tiết thú vị đến chảy nước mắt.
Ví như phóng viên Lao Động hỏi “chủ trương tinh giản biên chế,
sắp xếp lại bộ máy công chức là đúng nhưng cùng một lúc đẩy 376 giáo
viên, nhân viên giáo dục ra đường khi họ không có lỗi liệu có máy móc,
phủ định sạch trơn?” thì bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện - trả
lời: Biết là sẽ gây xáo trộn xã hội nhưng vẫn phải làm vì… chỉ đạo từ
cấp trên.
Và bà Hương khuyên “các thầy cô nên kiếm việc khác như công
nhân giày da, may mặc, lương còn cao hơn làm giáo viên hợp đồng, tương
lai không có”!
Hay chuyện tất cả số giáo viên này đều do 2 vị chủ tịch UBND
huyện tiền nhiệm là Vũ Ngọc Ninh (Chủ tịch UBND giai đoạn 2004-2008, bố
đẻ bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND đương nhiệm) và ông Lê Quang Tuấn
(Chủ tịch UBND giai đoạn 2008-2014, hiện là Bí thư Huyện uỷ) ký hợp đồng
không theo một nguyên tắc nào cả.
Vui nhất là trong số 376 giáo viên có 4 người là cháu ông Tuấn
được ký hợp đồng với lý do rất đáng thương rằng: “Mình là người đứng đầu
huyện mà không lo được cho con cháu cũng thấy xấu hổ với họ hàng”. Số
còn lại, ông Tuấn chối bảo “không có chuyện tiền nong, còn chuyện cơm
rượu, chè thuốc vui vẻ là có”.
Ôi thần linh ơi, chuyện nước, chuyện quốc gia đại sự mà ông chủ
tịch huyện lại cư xử theo lối “cơm rượu, chè nước vui vẻ” nghe cứ như
việc thôn việc xóm!
Cuộc sống của gần 400 con người kèm theo gia đình còn cái,
chẳng lẽ chỉ vì “cơm rượu, chè thuốc vui vẻ” mà giờ phải đi làm công
nhân kiếm lương cao hơn mà sống như lời khuyên của bà chủ tịch huyện
đương nhiệm? Xem tại đây
Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi
VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị 2 tàu Trung Quốc rượt đuổi và tông chìm tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa.
Nghe chương trình thời sự chiều 10/7:
Chiều
10/7, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận
thông tin Tàu cá QNg 90479 TS của ông Võ Văn Lựu (50 tuổi, ở xã Bình
Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị tàu Trung Quốc tông chìm vào ngày 9/7.
Tàu
cá QNg 90479 TS khi đang neo đậu tại vùng biển gần đảo Đá Lồi (quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam) đã bị 2 tàu Trung Quốc lao tới rượt đuổi và tông
chìm.
Một
ngư dân trên tàu cá gần đó thông tin qua thiết bị ICOM cho biết, 5 ngư
dân trên tàu cá bị chìm đã bám vào mũi tàu kêu cứu, nhưng phải đến 18
giờ ngày 9/7, sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, tàu cá này mới có thể đến
ứng cứu.
Cử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Thượng viện lần thứ 24, những người đủ 18 tuổi cũng có quyền tham gia./.
VOV
Nỗi bất an của Trung Quốc trước thềm phán quyết Biển Đông
Các
động thái quân sự và ngoại giao gần đây của Trung Quốc thể hiện nỗi lo
lắng của Bắc Kinh trước thời điểm tòa trọng tài đưa ra phán quyết về
Biển Đông.
Suốt hơn ba năm kể từ khi Philippines
đệ đơn lên tòa trọng tài vào năm 2013, Trung Quốc luôn từ chối tham gia
phiên tòa và khăng khăng cho rằng tòa không có thẩm quyền xét xử vụ
kiện. Tuy nhiên càng gần đến ngày tòa ra phán quyết, Bắc Kinh dường như
càng bộc lộ tâm lý lo lắng, theo New York Times.
Theo chuyên gia phân tích Ashley Townshend, thuộc đại học Sydney, việc
Trung Quốc quyết định tổ chức cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần ở
khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là động thái phô trương sức
mạnh quân sự nhằm che giấu nỗi bất an này.
Biên đội tàu Trung Quốc tham gia tập trận ở Biển Đông. Ảnh: Chinanews.
Cuộc tập trận không diễn ra gần bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc
đang tranh chấp với Philippines, mà nằm hoàn toàn ở khu vực Bắc Kinh
kiểm soát phi pháp từ lâu, chứng tỏ Trung Quốc đang thể hiện thái độ có
phần "nhún nhường" trước dư luận quốc tế.
"Mặc dù vẫn thể hiện sự khiêu khích, Trung Quốc có thể cho rằng các
cuộc tập ở vùng biển quốc tế quanh quần đảo Hoàng Sa có thể không làm
căng thẳng leo thang. Bắc Kinh có thể đánh giá rằng cuộc tập trận là một
cách làm hiệu quả để thể hiện sự chống đối lại phán quyết của tòa, mà
không cần đến các biện pháp quyết đoán khác như xây dựng trên bãi cạn
Scarborough hay thiết lập vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển
Đông", chuyên gia Townshend nhận định.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Malcolm Cook, thuộc viện Nghiên cứu Đông
Nam Á ở Singapore, cũng chia sẻ quan điểm cho rằng việc lựa chọn địa
điểm cuộc tập trận chứng tỏ Bắc Kinh không muốn "nhằm vào Philippines",
vì nó diễn ra ở khu vực cách xa quốc gia Đông Nam Á này và không nằm
trong địa điểm tranh chấp với Manila.
Chuyên gia Valerie Niquet, thuộc viện Quan hệ quốc tế Pháp, nhận định,
ngoài mục đích phô trương sức mạnh, động thái tập trận của Bắc Kinh thể
hiện sự sốt sắng muốn dập tắt các quan điểm ôn hòa đang manh nha trong
nội bộ Trung Quốc, mà họ cho rằng có thể phương hại đến lợi ích quốc gia
của nước này.
Theo bà Niquet, những người theo trường phái ôn hòa cho rằng các mục tiêu cơ bản của Trung Quốc trên Biển Đông như xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo đã
đạt được một cách tương đối. Chính vì thế, để tránh làm xấu hình ảnh,
vị thế trên trường quốc tế, Bắc Kinh cần có các động thái mềm mỏng nhằm
xoa dịu dư luận. Trong bối cảnh đó, bất cứ hành động quân sự nào cũng
đều không cần thiết.
Bên cạnh các động thái quân sự, Trung Quốc cũng đang ráo riết
thực hiện các hoạt động vận động, mua chuộc các nước, trong đó có cả Mỹ,
thể hiện lập trường ủng hộ hoặc chí ít không phản đối Bắc Kinh trong
các vấn đề liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông.
Những tuần gần đây, khi phán quyết của tòa trọng tài sắp được đưa
ra, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin về nước này nước kia ủng hộ lập
trường "không theo kiện, không chấp hành phán quyết" của họ. Con số này
được nâng từ 40 nước hồi tháng 5 lên 60 quốc gia vào giữa tháng 6,
trong đó được nhắc tới nhiều nhất là các quốc gia ở châu Phi, Trung Đông
và Trung Á.
"Việc Bắc Kinh tiến hành vận động các nước, được đánh giá là xa xôi
không liên quan về địa lý cho thấy tâm lý bất an và không lạc quan của
nước này trước phán quyết của tòa", bà Niquet nhận định.
Lôi kéo châu Âu
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: AP
Ngoài ra, sự bất an của Trung Quốc còn được thể hiện trong chuyến thăm Ba Lan mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tờ Les Echos của Pháp cho rằng Trung
Quốc đang tìm cách tăng cường sự ủng hộ của các nước Liên minh châu Âu
(EU), trong đó có các nước khu vực Trung và Đông Âu, tập trung vào hai
vấn đề quan trọng là công nhận quy chế kinh tế thị trường và ủng hộ lập
trường của Trung Quốc đối với các tranh chấp ở Biển Đông.
Đối với vấn đề thứ hai, Trung Quốc đang lo ngại phản ứng của EU đối với
phán quyết mà tòa trọng tài chuẩn bị đưa ra vào ngày 12/7.
Đến nay, EU vẫn chưa thể hiện lập trường rõ ràng đối với các tranh chấp
ở Biển Đông. Tuy nhiên, phán quyết sắp tới của tòa trọng tài có thể là
cơ sở để EU đưa ra quan điểm dựa của khối về vấn đề Biển Đông.
Trong ban thẩm phán phụ trách vụ kiện của
Philippines của tòa trọng tài có một thành viên người Ba Lan là ông
Stanisław Pawlak. Điều này phần nào lý giải mục đích chuyến công du có
phần "sốt sắng" của ông Tập tới quốc gia Đông Âu này, ngay trước khi tòa
ra phán quyết.
Trong suốt thời gian diễn ra chuyến thăm, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã
cố gắng đề cập tới việc Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ủng hộ
quan điểm của Trung Quốc đối với các tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên,
các phương tiện truyền thông của Ba Lan cũng như các nhà ngoại giao
nước này đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.
"Các động thái của Bắc Kinh gần đây bề ngoài có vẻ như thể hiện
lập trường quyết đoán, thách thức của Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực
tế, các động thái vận động sốt sắng của nước này chỉ cho thấy Bắc Kinh
đang lo lắng và không thực sự tin tưởng về những chứng cứ pháp lý mà
nước này đang sở hữu, cũng như về những động thái đối phó hậu phán quyết
mà nước này đang trù tính", chuyên gia Niquet khẳng định.
Cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng.
NDĐT
- Khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, kiểm lâm, viện
kiểm sát huyện Bảo Lâm và tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng Cục Cảnh sát
Phòng chống tội phạm về môi trường (C49B, Bộ Công an) đang mở rộng khu
vực truy quét các đối tượng lâm tặc và tìm kiếm số lượng gỗ tập kết
trong vụ phá rừng quy mô lớn quanh khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5
(thuộc địa phận xã Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng).
Theo
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Khang Thiên, từ
tối 9-7 đến nay, nhiều tổ công tác phải dựng trại giữa rừng để tiếp tục
kiểm tra hiện trường. Công việc này còn kéo dài, vì khu vực rừng bị
tàn phá rất rộng và dàn trải.
Trở lại diễn biến vụ việc, khu vực xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn
thuộc địa bàn giáp ranh giữa Lâm Đồng, Đác Nông và Vườn quốc gia Cát
Tiên (Đồng Nai). Khu vực phá án thuộc tiểu khu 390, lâm phần do Công ty
TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý. Tại đây, từ khi công
trình thủy điện Đồng Nai 5 hoàn thành, việc khai thác gỗ lậu diễn ra
cực kỳ phức tạp, quy mô lớn. Sau một quá trình thăm dò, nắm bắt tình
hình và “đường đi” của gỗ lậu, C49B đã lập chuyên án để triệt phá nhóm
lâm tặc tại đây.
Tối 7-7, C49B, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ
động (Bộ Công an) tổ chức lực lượng âm thầm hành quân lên Bảo Lâm (Lâm
Đồng) phá án. Vào giờ “G”, khi các đối tượng đang say sưa theo dõi trận
bán kết Euro giữa Pháp và Đức, lực lượng chức năng đã ập xuống khu vực
tập kết gỗ bên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5, bắt quả tang việc khai
thác gỗ lậu. Nhiều đối tượng liều lĩnh thoát thân, nhưng ban chuyên án
đã truy bắt được 19 người.
Sáng 8-7, Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi
cục Kiểm lâm Lâm Đồng tổ chức lực lượng xuống huyện Bảo Lâm, phối hợp
truy bắt các đối tượng bỏ trốn và điều tra mở rộng vụ án. Tối cùng
ngày, sau khi sàng lọc, cơ quan chức năng tạm giữ sáu đối tượng để tiếp
tục điều tra.
Thời điểm ban chuyên án đột kích, các đối tượng tập kết hàng chục
hộp gỗ dưới lòng hồ, trong đó có 12 hộp đã được đưa lên xe tải để vận
chuyển ra khỏi rừng. Qua khai thác các đối tượng, lực lượng chức năng
tiếp tục phát hiện một khu vực rừng sâu bị tàn phá nghiêm trọng, để đến
được khu vực này phải di chuyển bằng đường thủy rất khó khăn, mất gần
hai giờ băng qua lòng hồ thủy điện mới tiếp cận được hiện trường.
Chiều 9-7, chuyên án đã bắt giữ thêm bốn đối tượng và tám người khác
đang được thẩm vấn để làm rõ vụ việc. Tại bãi tập kết gỗ, lực lượng
chức năng thu giữ khoảng 8m3 gỗ hộp. Tiến hành kiểm tra quanh khu vực,
phát hiện số lượng gỗ lớn các đối tượng chưa kịp vận chuyển khỏi hiện
trường.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc
phá rừng tại đây là Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê
Nghệ An). Hiện, Hà “đen” đã bỏ trốn và đang bị truy bắt. Các nhóm lâm
tặc dưới dưới sự chỉ huy của tay trùm Hà “đen” đa số quê ở Quảng Bình
và Hà Tĩnh.
Cơ quan chức năng cho biết, từ ngày 8-7 đến nay, đã bắt giữ, triệu
tập gần 20 người để phục vụ công tác điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng
xảy ra gần hai năm qua tại vùng rừng quanh lòng hồ thủy điện Đồng Nai
5.
Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.
Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
BẢO VĂN
Biểu tình sau vụ cảnh sát Mỹ bắn người
10 tháng 7 2016
Biểu tình tiếp tục lan rộng ở Hoa Kỳ nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết người da đen ở bang Minnesota và Louisiana.
Nhiều đường phố bị chặn ở Minnesota, trong lúc các thành viên Đảng Báo Đen Mới đối đầu với cảnh sát ở Baton Rouge, Louisiana.
Tuy đa số các cuộc tuần hành ôn hòa nhưng hàng chục vụ bắt bớ cũng đã diễn ra.
Tình hình ở Dallas vẫn căng thẳng. Đây là nơi năm cảnh sát bị một người da đen ám sát trong cuộc biểu tình.
Mức
báo động an ninh được nâng cao ở sở cảnh sát sau khi có nhiều đe dọa
nặc danh được đưa ra. Tuy nhiên khám xét ở bãi đậu xe cảnh sát nhằm tìm
"một người đáng nghi" không tìm thấy gì.
Biểu tình phản đối cảnh
sát giết hại dân thường nổ ra sau cái chết của Philando Castile ở
Minnesota và Alton Sterling ở Louisiana.
Ở St Paul, Minnesota, đêm
qua, cảnh sát bị ném pháo hoa, chai lọ và gạch đá trong cuộc biểu tình
gần đường xa lộ liên bang, gây tắc nghẽn.
Giơ nắm đấm
"Đây là đêm thứ năm xảy ra biểu tình ở Baton Rouge,
nơi không chỉ có sự giận dữ mà có cả cơn thịnh nộ", theo phân tích của
Laura Bicker, phóng viên của BBC từ Baton Rouge:
"Mỗi đêm, cuộc tụ tập lại căng thẳng hơn và cảnh sát đáp lại bằng các lực lượng được vũ trang chống bạo loạn.
"Hai bên đối mặt, thường là chặn nhau ở đường cao tốc chính bên ngoài trụ sở cảnh sát.
"Đôi khi lực lượng chính quyền dàn hàng ngang và lao vào đám đông bắt giữ một số người.
"Trước
đó, hàng trăm người tuần hành tới tòa nhà Louisiana State Capitol và
đứng trên bậc thềm với nắm tay siết chặt giơ cao - cách chào biểu tượng
của sức mạnh người da đen," phóng viên của chúng tôi phân tích.
Đối mặt
Lực lượng chức năng nói một số cảnh sát bị thương do
pháo hoa và đã thực hiện một số bắt giữ. Người biểu tình cho biết cảnh
sát bắn hơi cay và đạn cao su.
Ở Baton Rouge, hàng trăm người biểu
tình tập trung bên ngoài sở cảnh sát cũng như ở cửa hàng nơi Alton
Sterling bị bắn chết và cùng hô lên: "Không có công lý! Thì không có hòa
bình!"
Căng thẳng gia tăng khi các thành viên có vũ trang của
Đảng Báo Đen Mới đứng đối mặt với cảnh sát trang bị chống bạo động. Luật
pháp ở Louisiana cho phép tự do mang vũ khí.
Người biểu tình Lorena Ambrosio nói với
hãng tin Reuters: "Tôi thấy mình bị ám ảnh, tôi rất buồn và giận dữ khi
thấy xác chết của người da đen ngày càng chồng chất."
Các cuộc
biểu tình khác cũng diễn ra ở Nashville, Indianapolis và thủ đô
Washington, tuy Tổng thống Obama đã nỗ lực làm giảm căng thẳng.
Trong
chuyến đi châu Âu, ông nói: "Trước hết, dù tuần này có đau buồn tới đâu
đi nữa, tôi tin tưởng chắc chắn rằng nước Mỹ không chia rẽ như một số
người nói.
"Chúng ta bắt đầu cho rằng có sự phân cực khổng lồ này,
và chúng ta đang quay trở lại tình huống thời những năm 60, điều đó là
không đúng. Chúng ta không thấy có bạo loạn và chúng ta không thấy cảnh
sát bắt bớ những người biểu tình ôn hòa."
Hôm thứ Năm 07/07, năm
sĩ quan cảnh sát da trắng bị bắn chết bởi một người da đen tên là Micah
Johnson, trong một cuộc biểu tình nhằm phản đối việc cảnh sát giết người
da đen.
Hai người chết trong tuần vừa qua đã dẫn đến biểu tình lan rộng tại Hoa Kỳ.
Hàng ngàn người khỏa thân vì nghệ thuật ở Anh
NGỌC NHƯ - Chủ Nhật, ngày 10/7/2016 - 16:29
(PLO)- Hơn 3.000 người đến từ 20 quốc gia đã khỏa thân và sơn lên mình theo các sắc
xanh khác nhau để tạo ra các bức ảnh ấn tượng nhằm đón nhận danh hiệu TP văn
hóa Anh vào năm tới.
BBC ngày 9-7 đưa tin Hội đồng TP Hull
(Anh) cho hay dự án nghệ thuật trên có tên là Biển Hull, là màn nghệ
thuật sắp đặt khỏa thân lớn nhất ở Anh. Đây là “đứa con tinh thần” của
nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick. Công trình nghệ thuật này có sự
tham gia của 3.200 người từ 20 quốc gia khác nhau.
Theo Daily Mail, dự án này nhằm biểu trưng cho những di sản về biển của Hull khi TP này sẽ đón nhân danh hiệu TP văn hóa của Anh vào năm tới.
Hàng ngàn người tình nguyện đã tập trung
từ trước bình minh để sơn mình thành màu xanh, màu đại diện cho nước,
theo bốn sắc thái khác nhau. Họ trình diễn ở rất nhiều địa điểm trong
TP với một buổi chụp ảnh kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ.
Hơn 3.000 người đến từ 20 quốc gia đã cởi bỏ
quần áo, sơn mình theo bốn sắc thái xanh khác nhau để tham gia công
trình nghệ thuật này. Ảnh: Reuters
Cả "biển người xanh" tập trung ở con đường Alfred Gelder để chụp ảnh. Ảnh: Reuters
Hàng ngàn người với những sắc thái khác nhau. Ảnh: Reuters
Cầu Scale Lane cũng là một trong những điểm chụp ảnh. Ảnh: Reuters
Ông lão Stephane Janssen, 80 tuổi, ở Brussels, là người từng tham gia hơn 20 sự kiện của nhiếp ảnh gia Tunick. Ảnh: BBC
Hàng ngàn người khoác lên mình màu xanh tượng trưng cho biển: Ảnh: Reuters
Biển người tập trung ở Vườn Nữ hoàng trước khi trời chập tối. Ảnh: BBC
NGỌC NHƯ
Nóng bức dữ dội khắp miền Bắc, Trung Bộ
11/07/2016 03:00 GMT+7
- Dự báo ngày 11/7, vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến miền Bắc và
Trung Bộ có cường độ ổn định. Nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt
tiếp tục bao phủ nhiều địa phương.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của
vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nắng
nóng ở miền Bắc và Trung Bộ mở rộng thêm, cường độ nóng bức dữ dội hơn
so với ngày hôm trước.
Để
tránh cái nắng như rang, người điều khiển xe máy ở thủ đô thường dừng
trong bóng râm cách vạch sơn qui định khi có tín hiệu đèn đỏ khá xa.
(Ảnh: Lê Anh Dũng)
Ngày hôm nay (10/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các
khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong
ngày phổ biến khoảng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như Bảo Lạc (Cao Bằng)
39.8 độ, Hòa Bình 39.2 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.2 độ, Đô Lương (Nghệ
An) 39 độ, Mắc Mê (Hà Giang) 38.9, Con Cuông (Nghệ An) 38.7 độ, Vinh
(Nghệ An) 38.6 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 38.5 độ, Lào Cai 38.5 độ, Láng (Hà
Nội) 38.6 độ, …
Dự báo hôm nay (11/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các
khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong
ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ
trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-18 giờ.
Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-37 độ,
có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng
11-18 giờ.
Đây là đợt nắng nóng thứ 2 tấn công Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ tính từ đầu tháng 7 đến nay.
Nắng nóng còn kéo dài trong một 2-3 ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ từ ngày 12/7 nắng nóng giảm dần. M.Hải
Việt Nam giảm nhập khẩu điện từ Trung Quốc
21:16 10/07/2016
44
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố số liệu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
Theo đó, việc nhập khẩu điện Trung Quốc giảm diễn ra trong bối cảnh
Việt Nam có kế hoạch hạn chế phụ thuộc vào điện mua từ nước ngoài.
Theo EVN, riêng tháng 6/2016, sản lượng toàn hệ thống đạt 16,13 tỷ
kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng toàn hệ thống đạt 88,51 tỷ kWh
(tăng 12,51% so với cùng kỳ 2015). Trong đó, sản lượng điện sản xuất và
mua tháng 6 ước đạt 15,65 tỷ kWh, đưa con số tổng trong nửa đầu năm 2016
lên 84,75 tỷ kWh (tăng 10,75% so với cùng kỳ).
Việt Nam giảm nhập khẩu điện từ Trung Quốc.
Theo đó, EVN đã tiết giảm tối đa lượng điện mua từ Trung Quốc, chỉ
còn chiếm 1,38% tổng lượng điện mua và sản xuất. Việc nhập khẩu điện
Trung Quốc giảm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có kế hoạch hạn chế phụ
thuộc vào điện mua từ nước ngoài.Thay vào đó, tập đoàn này khai thác tối
đa nguồn điện sản xuất, mua từ các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than,
dầu...
Cụ thể, sản lượng điện mua và sản xuất từ các nhà máy thủy điện chiếm
28,3% tổng sản lượng, nhiệt điện dầu chiếm 1,24%. Đặc biệt, lượng điện
sản xuất và mua từ các nhà máy nhiệt điện than chiếm gần 40%. Việc đưa
hai nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 vào khai thác và vượt
sản lượng so với kế hoạch đã góp phần đáng kể đảm bảo cấp điện miền Nam.
EVN dự kiến năm nay chỉ mua 950 triệu kWh điện từ Trung Quốc, giảm 733
triệu kWh so với năm 2015. Việc nhập khẩu điện Trung Quốc giảm diễn ra
trong bối cảnh Việt Nam có kế hoạch hạn chế phụ thuộc vào điện mua từ
nước ngoài. Lãnh đạo EVN cho rằng việc mua điện của nước ngoài nhiều khi
là "bất khả kháng" vì để xây dựng một nhà máy điện cần rất nhiều thời
gian, trong khi mạng lưới điện áp cần ổn định, đảm bảo. Tuy nhiên, khi
có đường điện mới, Việt Nam có thể không cần dùng điện của Trung Quốc.
Dấu ma túy dưới đáy nồi cơm điện vượt biên về Việt Nam
Cập nhật 22:18 ngày 10/07/2016
(Trong nước)
- Cơ quan công an thành phố Móng Cái đang tạm giữ hình sự đối tượng
Nguyễn Thị Tuyết Mai để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma
tuý qua biên giới
Chiều ngày 8/7, tại khu vực biên giới thuộc khu 2 phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh,
Công an Phường Ka Long phối hợp với BĐBP Đồn biên phòng cửa khẩu quốc
tế Móng Cái bắt một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ
500 gam ma tuý tổng hợp được ngụy trang kỹ trong hai lớp đáy nồi cơm
điện.
Đối
tượng được xác định là Nguyễn Thị Tuyết Mai (48 tuổi, trú tại Phường
Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội), khi vừa về đến cửa khẩu quốc tế
Móng Cái thì bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ.
Đối tượng Mai tại cơ quan công an , Ảnh - DT
Thời
điểm bị bắt quả tang đối tượng Mai đang xách trên tay nồi cơm điện, cơ
quan chức năng đã đưa Mai về trụ sở để đấu tránh làm rõ và phát hiện
dưới đáy nồi cơm điện được Trang dùng để cất giấu ma túy tổng hợp.
Thủ
đoạn của đối tượng là khéo léo cạy đáy nồi cơm điện ra và nhồi ma tuý
vào trong sau đó giả dạng người dân lao động đi Trung Quốc mua nồi cơm
điện và vận chuyển ma túy trái phép về Việt Nam.
Tại
cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Mai (48 tuổi), trú tại phường Quỳnh
Lôi, quận Hai Bà Trung, TP Hà Nội khai nhận vận chuyển thuê số ma túy
trên cho một người đàn ông từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 10 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang dược tiếp tục điều tra, mở rộng.
Khánh Hòa
Bình Phước: Cá chết nổi trắng trên thượng nguồn sông Sài Gòn
Minh Hoàng (VTV9)Cập nhật 19:54 ngày 10/07/2016
VTV.vn - Từ sáng ngày 6/7 đến nay xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng trên thượng nguồn sông Sài Gòn.
Người dân sống ven sông thuộc địa phận xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vẫn liên tục dùng ghe đi vớt xác cá chết.
Người dân vớt cá từ sáng đến cuối buổi chiều nhưng lượng cá chết vẫn
còn rất nhiều. Có người đã vớt được vài trăm kg, đem bán cho thương lái
trong vùng và đem về ăn.
Trước khi xuất hiện hiện tượng cá chết, nhiều người dân cho biết đã
thấy mùi hôi thối từ nước sông. Người dân cho rằng, nguyên nhân có thể
bắt nguồn từ nước xả thải của nhà máy chế biến khoai mì. Đây là hiện
tượng bất thường hiếm gặp trong vòng hơn 20 năm qua tại địa phương.
Giáo sư Takaaki Kajita (người Nhật
Bản) và GS David Jonathan Gross (Nobel vật lý năm 2004) đã có mặt tại
TP.Quy Nhơn (Bình Định) để tham dự Hội nghị PAACOS do Hội Gặp gỡ Việt
Nam tổ chức.
Chiều tối 10.7, GS Takaaki Kajita (người Nhật Bản - đạt giải Nobel
Vật lý năm 2015) đã đến tỉnh Bình Định để tham dự hội nghị trong Chương
trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12 năm 2016.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu và lãnh đạo các sở Ngoại vụ,
Sở KH-CN tỉnh đã ra sân bay Phù Cát đón GS Takaaki Kajita về TP.Quy
Nhơn.
Giải Nobel Vật lý 2015 được trao cho công trình giúp khai mở thế giới bí mật của loại hạt sơ cấp đóng vai trò cơ bản trong sự hình thành vũ trụ.
Theo kế hoạch, sáng 11.7, GS Takaaki Kajita sẽ có bài phát
biểu về những kết quả nghiên cứu mới nhất về hạt neutrino (một loại hạt
hạ nguyên tử sinh ra từ sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ) tại Hội
nghị PAACOS (Hạt, Chuỗi và Vũ trụ học).
GS Trần Thanh Vân (áo trắng, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam) đón GS Takaaki Kajita Ảnh: HOÀNG TRỌNG
Hội nghị này diễn ra tại Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên
ngành (ở ICISE - ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) từ ngày 10.7 -
16.7 với sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học trong nước và quốc tế.
Ngoài GS Takaaki Kajita, GS David Jonathan Gross (Nobel vật lý năm 2004)
sẽ có bài phát biểu tại hội nghị này.
Theo Hội Gặp gỡ Việt Nam, GS Takaaki Kajita (sinh năm 1959) nghiên
cứu tại Đại học Saitama (hoàn thành năm 1981) và nhận bằng tiến sĩ năm
1986 tại Đại học Tokyo. Từ năm 1988, ông đã công tác tại Viện Nghiên cứu
vũ trụ xạ của Đại học Tokyo. Ông được phong giáo sư năm 1999. Năm 2015,
ông nhận giải Nobel vật lý cùng với Arthur B. McDonald (giáo sư ĐH
Queen ở Canada) vì "những đóng góp trọng yếu đối với các thử nghiệm cho
thấy hạt neutrino thay đổi tính đồng nhất. Sự biến đổi này đòi hỏi các
hạt neutrino phải có khối lượng".
GS Takaaki Kajita cho biết đây là lần thứ 2 ông đến Việt Nam, lần
thứ nhất ông đến Hà Nội cách đây đã 2 năm. Lần này, GS Jose WF Valle
(công tác tại Đại học Valencia, Tây Ban Nha), thành viên Ban tổ chức
khoa học của Hội nghị PAACOS, mời GS Takaaki Kajita tham gia và ông đã
nhận lời.
Theo GS Takaaki Kajita, lời mời từ người bạn thân là GS Jose WF Valle
thuyết phục được ông vì có đề cập đến mục đích của Hội Gặp gỡ Việt Nam
khi tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế là muốn những người trẻ, những
người mới làm khoa học có cơ hôi tiếp cận với các giáo sư tên tuổi,
được trình bày ý kiến của mình và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa
học trong giới trẻ...
Chiều 8.7, GS Trịnh Xuân Thuận (68 tuổi, giảng viên ngành vật lý
thiên văn tại ĐH Virginia, Mỹ) đã có buổi nói chuyện, giao lưu với học
sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học tại Hội trường Quang Trung
(TP.Quy Nhơn, Bình Định) về chủ đề Con người và vũ trụ: Vũ trụ có một ý nghĩa gì không?
“Điều quan trọng nhất cho sự phát triển của nhân loại là con
người. Con người cũng là nhân tố quan trọng nhất đối với sự phát triển
của khoa học. Vì vậy, muốn phát triển khoa học ở các nước, kể cả Việt
Nam, thì phải làm sao cho người ta nhận thức được rằng khoa học là quan
trọng”, GS Takaaki Kajita nói.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét