NÉT KHÁC BIỆT GIỮA ĐỜI 2
Khác nhau cái áo cái quần
Cởi ra trần truồng ai cũng như ai
--------------------------------------------------
(ĐC sưu tâm trên NET)
-Đây là công an của nhân dân:
-Đây là công an nhà nước:
-Còn đây là cướp ngày:
-Và thành...chuyện tiếu lâm:
Một người lái xe ôtô con điều khiển xe đi sai làn đường, bị Cảnh sát giao thông tuýt còi dừng lại. Một chiến sỹ CSGT khá cứng tuổi tiến về phía lái xe, giơ tay chào và yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ người và xe. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ, người lái xe xun xoe, gãi đầu gãi tai nói:
- Dạ, em xin lỗi anh ạ. Vừa nãy ra khỏi cửa, con vợ em nó cứ làu bà làu bàu làm em điên hết cả tiết nên lái hơi mất tập trung ti ạ, em xin anh tha cho em.
- Anh phạm lỗi lần thứ mấy rồi?
- Dạ, em phạm lỗi lần đầu ạ. (Điêu! thằng này giống Mai Lan lần nào cũng nói thế)
- Theo Nghị định 73 về xử phạt hành chính và Luật Thủ đô, lỗi của anh bị áp phạt 800.000đ nhưng hôm nay anh phạm lỗi lần đầu nên tôi tha.
- Dạ...dạ, em xin cảm ơn-cảm ơn-đại cảm ơn anh ạ!
Người lái xe toan quay gót bước đi thì anh CSGT khẽ nói:
- Tôi lịch sự với anh thì anh cũng phải xử sự sao cho lịch sự chứ!
Hiểu ý, người lái xe rút từ trong túi ra tờ bạc 200.000đ, nét mặt ngậm ngùi, ngân nga khẽ hát:
"Từ...Thành...phố...này...Người...đã...ra...đi"
Thấy tình huống đột ngột trở nên xúc động, người chiến sỹ CSGT vội đút còi vào túi, cài vội dùi cui (Gậy chỉ huy giao thông) vào bên hông, hai tay kính cẩn giơ về phía tờ bạc của người lái xe, khẽ hát đối lại:
- "Bao...năm...ước...mong...đón...Bác...trở...về"
Rồi nhận lấy tờ bạc đút vội vào túi, bước đi..
Một nhóm học sinh cùng đi chung trên một chiếc xe máy, đang lạng lách đánh võng trên đường thì bị cảnh sát tuýt còi dừng lại.
Cảnh sát nghiêm nghị hỏi: “Tại sao mấy đứa dám “tống” ba mà lại còn lượn vèo vèo như cá cảnh thế hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay không?”
Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên: “Chết cha, còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!”
Cảnh sát…(ngã ngửa, sùi bọt mép, chết tươi)
Trên bãi biển, cảnh sát tiến đến bên một cô gái trẻ mặc bộ đồ tắm
bikini và nói: “Thưa cô, ở đây có quy định chỉ được mặc bộ đồ tắm một
mảnh”.
Cô gái hỏi lại:
– Vậy theo ông tôi phải bỏ mảnh nào?
– !!!!!
Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát
giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm:
Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ:
– Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái
cạc thui, thế là ló pắt ngội về l… (đồn)… zồi ló chuyển ngộ từ l…(đồn)
nhỏ qua l…(đồn) lớn, tới cái l…(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố
đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l…(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ
l…(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông)…
Một anh kia đưa bạn gái ra ngoại ô chơi, nhân lúc vắng vẻ, nên hai
người chui xuống gầm xe để “tâm sự”. Đang lúc hành sự thi bị 1 cảnh sát
vỗ vai và hỏi: -Anh đang làm gì đấy?
Vốn nhanh trí anh chàng trả lời : -Thưa tôi đang sửa xe.
Cảnh sát thản nhiên ghi biên lai phạt và nói: -Tôi phạt anh do khai man 3 lần:, MỘT là sửa xe thì người ta nằm ngửa, anh nằm sấp; HAI là sửa xe người ta xắn quần lên, anh thì tuột quần xuống, BA là anh nói sửa xe nhưng xe tuột dốc rồi mà anh vẫn còn sửa.
Một con sên bị 1 con rùa chơi xấu và đắp bùn lên người. Tức wé,chú sên đi kiện.
Cảnh sát hỏi. Thế chuyện này xảy ra như thế nào
Sên: Tôi không biết, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, nhanh quá, làm sao tôi biết được
Cởi ra trần truồng ai cũng như ai
--------------------------------------------------
(ĐC sưu tâm trên NET)
-Đây là công an của nhân dân:
Hình ảnh đẹp của ba chiến sĩ CSGT Quận 10 trên đường phố
-Đây là công an nhà nước:
-Còn đây là cướp ngày:
-Và thành...chuyện tiếu lâm:
Chuyện Tiếu lâm
Một người lái xe ôtô con điều khiển xe đi sai làn đường, bị Cảnh sát giao thông tuýt còi dừng lại. Một chiến sỹ CSGT khá cứng tuổi tiến về phía lái xe, giơ tay chào và yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ người và xe. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ, người lái xe xun xoe, gãi đầu gãi tai nói:
- Dạ, em xin lỗi anh ạ. Vừa nãy ra khỏi cửa, con vợ em nó cứ làu bà làu bàu làm em điên hết cả tiết nên lái hơi mất tập trung ti ạ, em xin anh tha cho em.
- Anh phạm lỗi lần thứ mấy rồi?
- Dạ, em phạm lỗi lần đầu ạ. (Điêu! thằng này giống Mai Lan lần nào cũng nói thế)
- Theo Nghị định 73 về xử phạt hành chính và Luật Thủ đô, lỗi của anh bị áp phạt 800.000đ nhưng hôm nay anh phạm lỗi lần đầu nên tôi tha.
- Dạ...dạ, em xin cảm ơn-cảm ơn-đại cảm ơn anh ạ!
Người lái xe toan quay gót bước đi thì anh CSGT khẽ nói:
- Tôi lịch sự với anh thì anh cũng phải xử sự sao cho lịch sự chứ!
Hiểu ý, người lái xe rút từ trong túi ra tờ bạc 200.000đ, nét mặt ngậm ngùi, ngân nga khẽ hát:
"Từ...Thành...phố...này...Người...đã...ra...đi"
Thấy tình huống đột ngột trở nên xúc động, người chiến sỹ CSGT vội đút còi vào túi, cài vội dùi cui (Gậy chỉ huy giao thông) vào bên hông, hai tay kính cẩn giơ về phía tờ bạc của người lái xe, khẽ hát đối lại:
- "Bao...năm...ước...mong...đón...Bác...trở...về"
Rồi nhận lấy tờ bạc đút vội vào túi, bước đi..
Thiếu người
Cảnh sát nghiêm nghị hỏi: “Tại sao mấy đứa dám “tống” ba mà lại còn lượn vèo vèo như cá cảnh thế hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay không?”
Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên: “Chết cha, còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!”
Cảnh sát…(ngã ngửa, sùi bọt mép, chết tươi)
Bỏ mảnh nào?
Cô gái hỏi lại:
– Vậy theo ông tôi phải bỏ mảnh nào?
– !!!!!
Bác người Tàu sang Việt Nam
Tội khai man
Vốn nhanh trí anh chàng trả lời : -Thưa tôi đang sửa xe.
Cảnh sát thản nhiên ghi biên lai phạt và nói: -Tôi phạt anh do khai man 3 lần:, MỘT là sửa xe thì người ta nằm ngửa, anh nằm sấp; HAI là sửa xe người ta xắn quần lên, anh thì tuột quần xuống, BA là anh nói sửa xe nhưng xe tuột dốc rồi mà anh vẫn còn sửa.
Nhanh quá
Cảnh sát hỏi. Thế chuyện này xảy ra như thế nào
Sên: Tôi không biết, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, nhanh quá, làm sao tôi biết được

Nhận xét
Đăng nhận xét