ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 34
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tội tày đình của cựu cố vấn cho ông Hồ Cẩm Đào
05/07/2016 08:36 GMT+7
Hôm 4/7, tòa án Thiên Tân đã xử tù chung thân đối với Lệnh Kế Hoạch, cựu cố vấn cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Lệnh Kế Hoạch, nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương, bị cáo buộc phạm các tội nhận hối lộ, thu thập bí mật quốc gia trái phép và lạm dụng chức quyền.
Hàng loạt tội nghiêm trọng
Tòa nhận định, Lệnh Kế Hoạch đã lợi dụng chức vụ cùng vợ Cốc Lệ Bình đưa hối lộ, mưu lợi cho người khác, rồi đòi và nhận hối lộ cực lớn, thu thập trái phép bí mật quốc gia, lạm dụng chức quyền, khiến tài sản công ích tổn thất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Lệnh Kế Hoạch đã thành thật khai báo mọi tội lỗi, có biểu hiện hối lỗi, có các tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ sự thực phạm tội, tính chất, tình tiết và mức độ nguy hại đối với xã hội, tòa án đã đưa ra mức án chung thân với Hoạch.
Trong
quá trình xét xử, các nhân chứng như Lâu Trung Phúc, Thôi Hiểu Ngọc đã
ra làm chứng trước tòa, về việc họ đưa hối lộ cho vợ chồng Hoạch để được
giúp đỡ, kiếm lợi. Vợ chồng Hoạch đã nhận của Phúc 14,65 triệu NDT, của
Ngọc 14,38 triệu NDT.
Ngoài ra, vợ chồng Hoạch còn nhận hàng triệu Nhân dân tệ tiền hối lộ của nhiều người khác như Phan Dật Dương, Ngụy Tân Sở, Lý Xuân Thành, Bạch Ân Bồi, Hoắc Khắc... Tổng số tiền, vật nhận hối lộ quy đổi thành hơn 77 triệu NDT (269,8 tỷ VND).
Về tội thu thập bí mật quốc gia, theo Tân Hoa xã, Hoạch thông qua thân tín là Cục trưởng Cục Thư ký Văn phòng Trung ương để thu thập số lượng lớn tài liệu mật quốc gia. Trước đây, báo chí từng đưa tin, Hoạch đã lấy cắp, tàng trữ hơn 2.700 văn kiện cơ mật.
Các tài liệu mật này đều được ban hành từ sau tháng 9/2012, tức là sau khi Hoạch không còn ở văn phòng trung ương nữa. Một trong những thủ đoạn ông ta dùng để thu thập bí mật quốc gia là lắp máy nghe lén trong phòng làm việc của lãnh đạo trong suốt 3 năm.
Hoạch lấy danh nghĩa Văn phòng Trung ương, Cục Cảnh vệ, Cục Bảo vệ Quân ủy Trung ương để lắp chuông an ninh khẩn cấp nhưng thực chất là máy nghe lén. Cứ 10 – 15 ngày, Hoạch lại cho người kiểm tra, thay thế thẻ nhớ để lấy tài liệu.
Thiết bị nghe lén đã bị Hoạch lắp đặt trái phép ở cả phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Phó chủ tịch Tập Cận Bình, Phó thủ tướng Lý Khắc Cường và ông Vương Kỳ Sơn.
Về tội lạm dụng chức quyền, Lệnh Kế Hoạch bị cáo buộc lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng để giúp đỡ những người có quan hệ và người thân trong việc điều động công tác, thăng tiến chức vụ, mua nhà, chuyển hộ khẩu…
Tây Sơn Hội và “Bè lũ 4 tên mới”
Từ 2007, Hoạch lập ra Tây Sơn Hội ở Bắc Kinh, biến nó thành nơi tập hợp các chính khách, doanh nhân quê Sơn Tây mà nhà họ Lệnh là trung tâm. Ngoài các anh em trai của Hoạch, nhóm này còn có Cục trưởng Năng lượng Lưu Thiết Nam, Phó chủ tịch Chính Hiệp Tô Vinh...
Tây
Sơn Hội cách 3 tháng lại họp một lần. Mỗi lần tụ họp đều được canh gác
cẩn mật, những người đến họp không được mang theo điện thoại, thư ký và
tình nhân. Tây Sơn Hội trở thành nơi giao dịch tiền quyền, từng có tin
đồn chức Thị trưởng phải mất 10 triệu NDT.
Trong một thời gian dài, gia nhập hội này đã trở thành biểu tượng của sự quyền quý, tấm vé thành đạt ở Bắc Kinh. Sau khi Hoạch bị điều tra, nhà chức trách đã phát hiện hội này liên quan đến khắp các lĩnh vực địa ốc, hầm mỏ, quảng cáo, an ninh mạng, giao thông, các loại quỹ.
Nhiều quan chức, thành viên của Tây Sơn Hội sau đó đều đã bị điều tra hoặc đã nhận án tù như Lệnh Chính Sách, Tô Vinh, Đỗ Thiện Học, Kim Đạo Minh, Lưu Thiết Nam…
Ngoài Tây Sơn Hội, Lệnh Kế Hoạch còn câu kết với các đại quan tham như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai lập ra một “trung tâm quyền lực” được báo chí gọi là “Bè lũ 4 tên mới”. Phải tới chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, nhóm này mới bị đập tan.
Ngoài Từ Tài Hậu đã chết vì ung thư trong thời gian đang bị điều tra, cả 3 người còn lại đều nhận án tù chung thân, phải sống nốt quãng đời còn lại trong nhà giam.
Lệnh Kế Hoạch còn có lối sống tha hóa. Báo chí đưa tin ông ta có tới 27 người tình, trong đó duy trì quan hệ kiểu “định kỳ sống chung” với 7 người, có tới 5 đứa con riêng mang họ mẹ. Người nổi tiếng nhất là Phùng Trác, Phó chủ nhiệm Ban tin thời sự của CCTV.
Lên chức như "diều gặp gió"
Lệnh Kế Hoạch sinh năm 1956, quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây, có bằng thạc sĩ quản lý công thương. Từ ủy viên huyện đoàn Bình Lục, năm 1979, Hoạch lên làm cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương đoàn, thư ký cho Bí thư Trung ương đoàn, năm 1985 được bổ nhiệm Trưởng phòng.
Sau khi ông Hồ Cẩm Đào lên giữ chức Tổng bí thư, Lệnh Kế Hoạch kiêm thêm các chức Ủy viên Ủy ban biên chế Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng bí thư. Tháng 9/2007, Hoạch được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Bí thư Trung ương khóa 17.
Tháng 9/2012, Hoạch giữ chức Trưởng ban Mặt trận Trung ương. Tại Đại hội 18 (11/2012), Hoạch tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương, nhưng thôi chức Bí thư. Tại kỳ họp Chính Hiệp khóa 12 vào tháng 3/2013, Hoạch được bầu làm Phó chủ tịch Chính Hiệp.
Ngày 22/12/2014, Lệnh Kế Hoạch bị điều tra, rồi bị bãi một loạt chức vụ. Tới 20/7/2015, ông ta bị khai trừ Đảng và chức vụ công, hồ sơ được chuyển sang viện kiểm sát tối cao.
Một nhà tham nhũng
Cha của Hoạch tên là Lệnh Hồ Dã. Ông Dã là một bác sĩ, từng có quan hệ thân thiết với cha của Bạc Hy Lai. Ông Dã có khá đông con, được đặt tên như Phương Châm, Chính Sách, Lộ Tuyến, Kế Hoạch, Hoàn Thành... Ông đâu ngờ các con ông sau này lại bị bắt, bị điều tra.
Người con cả Phương Châm đi lính, năm 1977 phục viên, làm nghề lau kính các tòa nhà cao tầng, không may bị nạn mà qua đời. Con trai thứ Chính Sách, cán bộ địa phương, từ tháng 1/2008 được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Chính Hiệp Sơn Tây, bị tạm giam từ ngày 19/6/2014.
Người con gái Lệnh Lộ Tuyến là vợ của Vương Kiện Kháng, Phó chủ tịch thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây đang bị giam giữ để điều tra từ ngày 13/7/2015 do liên quan đến tham nhũng.
Lệnh Hoàn Thành là con út, từng công tác thời gian dài ở Tân Hoa xã. Về sau, Hoàn Thành quay sang kinh doanh, làm Chủ tịch Tập đoàn xe hơi Hoa Tinh, cùng chị dâu Tôn Thục Mẫn (vợ Lệnh Phương Châm) và cháu hợp tác làm ăn.
Hoạch là người con thành đạt nhất. Hoạch có vợ và một con trai. Vợ Hoạch là Cốc Lệ Bình, sinh năm 1959. Bình công tác ở cơ quan Trung ương Đoàn, từng lập trang web Quỹ Xã hội thanh thiếu niên, giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Cung thanh thiếu niên.
Tháng 11/2003, ít lâu sau khi chồng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Cốc Lệ Bình đã thành lập tổ chức công ích gọi là “Chương trình khởi nghiệp quốc tế thanh niên Trung Quốc” (YBC), tự đảm nhận các cương vị Phó chủ tịch, Tổng cán sự.
Ngay hôm thành lập, cơ quan này đã được các doanh nghiệp “hiếu kính” mấy trăm triệu NDT. Do quỹ này làm ăn khuất tất, mờ ám, chủ yếu là vỏ bọc để nhận hối lộ, nên ngày 3/12/2012, Cốc Lệ Bình đã bị bắt cùng một số người khác.
Cốc Lệ Bình cũng liên quan đến vụ án tham nhũng của Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân. Em trai bà ta là Cốc Nguyên Húc, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang, cũng đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Vợ chồng Hoạch đều có tác phong sinh hoạt không lành mạnh, “ông ăn chả, bà ăn nem”. Báo chí từng phanh phui chuyện Bình gian dâm với “em nuôi” Nhuế Thành Cương, MC của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, hiện đang bị điều tra về tội làm gián điệp.
Hoạch chỉ có con trai duy nhất là Lệnh Cốc, sinh năm 1988. Cốc đã chết trong vụ tai nạn giao thông năm 2012. Chính cái chết của Lệnh Cốc đã trở thành “dây cháy chậm” dẫn đến sự sụp đổ của “Tổng nội quản” Lệnh Kế Hoạch và gia tộc tham nhũng họ Lệnh.
Ngô Tuyết
Ngày 24/6, Hội nghị lần thứ 16 Ủy ban thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa 12 chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc của Diệp Nghênh Xuân, nữ MC xinh đẹp thuộc kênh CCTV-4, Đài truyền hình trung ương.
Tuy Tân Hoa xã không đưa tin lý do Xuân xin từ nhiệm, nhưng báo chí Trung Quốc từ lâu đã đưa tin Xuân bị triệu tập để điều tra do có liên quan đến vụ án Chu Vĩnh Khang. Cô ta là một trong số nhiều người tình của họ Chu.
Nhân sự kiện Diệp Nghênh Xuân, Tân Kinh Báo đã điểm lại các vụ án quan tham rớt đài vì những nữ MC truyền hình.
Kỷ Anh Nam hạ gục Phạm Duyệt
Tháng 6/2013, trên mạng Sina Weibo xuất hiện bài viết của Kỷ Anh Nam, nữ MC kênh truyền hình Kinh tế và Du lịch, kể lại chuyện cô ta được Phạm Duyệt, Vụ phó Vụ Chính sách và pháp luật, Cục Hồ sơ quốc gia dụ dỗ lừa gạt, bao nuôi suốt 4 năm.
Nam
còn đưa lên đoạn video ghi lại cảnh Duyệt cầu hôn mình trước đây. Theo
tố cáo của Kỷ Anh Nam, Phạm Duyệt đã giấu cô chuyện đã có vợ. Duyệt cầu
hôn cô trước mặt mọi người, cho cô mỗi ngày 10.000 NDT (35 triệu VND)
tiền tiêu vặt. Bốn năm, số tiền lên tới hơn 10 triệu NDT (trên 3,5 tỷ
VND). Ngoài ra, mọi chi phí ăn ở, đi lại ông thanh toán hết.
Tới cuối năm 2012, Nam phát hiện Duyệt đã có vợ. Sau đó Duyệt liên tiếp uy hiếp, đe dọa, chửi mắng và dùng thủ đoạn bồi thường kinh tế để ép Nam phải rời bỏ. Nam nói: “Khi yêu tôi thì nói mình còn độc thân, sống chung 4 năm và đã cầu hôn tôi. Thì ra ông ta đã có vợ, bồi thường cho tôi chút tiền rồi chạy! Lại còn đe dọa, mắng chửi! Tôi đâu có cần bồi thường kinh tế! Tôi muốn ông ta trả lại cơ hội lựa chọn cuộc đời cho tôi!”.
Ngày 19/6, trang web của Cục Hồ sơ quốc gia đăng bài “Người phụ trách Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (UBKTKL) Cục Hồ sơ quốc gia nói về chuyện của Phạm Duyệt”, trong đó cho biết Phạm Duyệt đã bị miễn chức vì vấn đề tác phong từ tháng 6. Cuối tháng 4, Kỷ Anh Nam đã đến phản ánh với chúng tôi việc Phạm Duyệt ly hôn vợ để tiện cho việc sống chung với cô ta.
Bài viết nêu rõ, “qua tìm hiểu xác nhận, Phạm Duyệt và Kỷ Anh Nam quen nhau và có sống chung. Chúng tôi cho rằng cách hành xử của Phạm Duyệt là sai trái, vi phạm đạo đức cơ bản của người công chức và đạo đức xã hội, cần phải xử lý nghiêm túc. Căn cứ sự thực và pháp luật liên quan, ngày 6/6, Cục đã bãi miễn chức Vụ phó và đồng ý để Duyệt từ bỏ công chức”.
Sau đó, Kỷ Anh Nam đã tiết lộ trên một tờ báo Bắc Kinh rằng, Phạm Duyệt có rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh, ông ta nói mình cùng bạn bè làm ăn. “Tôi có 6 số điện thoại của Duyệt, ông ta thường xuyên thay đổi số khi liên lạc với tôi và bạn bè làm ăn. Các số điện thoại đó đều được đăng ký với giấy tờ người khác, cứ dùng một thời gian lại đổi số”, Nam cho biết thêm.
Kim Tắc Dận bị chồng người tình tố cáo
Ngày 20/4/2016, ông Kim Tắc Dận, Phó Tổng thư ký chính quyền thành phố Trương Gia Giới kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý khu kinh tế mở Trương Gia Giới bị tố cáo trên mạng vì “bao nuôi một nữ MC của đài truyền hình địa phương”. Ngày 30/5, Hội nghị UBKTKL thành ủy đã quyết định kỷ luật “cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng” đối với Dận.
Người gửi bài tố cáo Dận lên mạng chính là chồng cô Lô, nữ MC mà Dận đã gian dâm. Bài viết cho biết, từ 2012 đến nay “Kim Tắc Dận và vợ tôi gian dâm với nhau, Dận đã mua xe BMW cho cô ta, mỗi năm còn cho 1 triệu NDT để tiêu xài”... Chồng Lô còn gửi kèm một đoạn video ghi lại những hình ảnh vợ mình và Dận tình tứ với nhau.
Ngày 23/4, nhân viên của UBKTKL
thành ủy đến đơn vị của Dận thông báo ông này bị lập án điều tra. Ngày
25/4, UBKTKL thành ủy đã gửi tới các quận, huyện ủy “Thông báo về việc
miễn chức Kim Tắc Dận”, trong đó nói Dận bị cách chức Phó bí thư, Đảng
ủy viên Khu kinh tế mở.
Theo báo chí địa phương, Dận và Lô đã có quan hệ bất chính từ khi ông ta là Phó quận trưởng và Trưởng ban Tuyên truyền quận ủy Vũ Lăng, khi đó Lô công tác ở Đài truyền hình Vũ Lăng. Sau này, Lô lên làm MC chính chương trình tin tức của Đài truyền hình Trương Gia Giới.
Vương Đức Xuân đưa Tôn Đức Giang vào tù
Tháng 11/2012, Vương Đức Xuân, cựu MC Đài truyền hình Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang tố cáo trên trang weibo cá nhân việc cô bị Tôn Đức Giang, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Song Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố uy hiếp, để có quan hệ bất chính, cưỡng dâm khi cô đang mang thai 7 tháng, đồng thời tố cáo Giang có hành vi lợi dụng chức quyền mưu lợi tư.
Theo lời Xuân, vào năm 1996, cô quen biết Tôn Đức Giang trong một lần phỏng vấn khi ông ta là Giám đốc Nhà máy bia Song Thành. Sau đó ông ta tìm đủ mọi cách tiếp cận cô. Một lần sau khi đưa cô đi ăn ở nhà hàng về, Giang đã chở cô đến nơi vắng vẻ, rồi nhân lúc cô say rượu, cưỡng bức cô ngay trên xe.
Sau khi tỉnh lại, Xuân rất lo sợ, yêu cầu Giang không được tái diễn hành vi này. Giang đã đưa ra chiếc máy ghi âm cho cô nghe lại đoạn băng ghi lại tình hình lúc hai người quan hệ và đe dọa nếu cô cự tuyệt, ông ta sẽ công bố đoạn ghi âm đó để cô thân bại danh liệt.
Sau khi tố cáo của Xuân lan truyền, UBKTKL thành ủy Song Thành đã lập tổ chuyên án điều tra, phát hiện Tôn Đức Giang có vấn đề vi phạm kỉ cương, pháp luật trong việc xử lý tài sản công hữu. Sau đó Giang bị khai trừ đảng tịch, cách chức.
Tháng 1/2013, Viện Kiểm sát Song Thành phê chuẩn bắt giữ Giang và điều tra phát hiện ông ta lừa chiếm đoạt 70.000 NDT tiền lương của công nhân và tham ô 107.000 NDT trong thời gian là giám đốc nhà máy bia. Tháng 4/2014, Tôn Đức Giang nhận án 11 năm tù về tội tham ô, lừa đảo.
Trần Thiệu Cơ tặng tiền tỷ cho MC Lý Vịnh
Trần Thiệu Cơ, nguyên Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông, có gần 7 năm dan díu với người đẹp Lý Vịnh, nữ MC Đài truyền hình Quảng Đông. Lý Vịnh sinh năm 1976, quê ở Cát Lâm. Khi công tác ở Đài truyền hình Quảng Đông, Vịnh là phát thanh viên cấp một. Chuyện tình của cô ta với Trần Thiệu Cơ “là một bí mật được công khai, cả đài ai cũng biết”.
Năm
2008, sau khi trở thành người tình của Cơ, trong một lần tâm sự, Vịnh
nói trong đài có đồng nghiệp lái xe Jeep nom rất ngầu. Người nói “vô
tâm”, người nghe để bụng. Sau đó Cơ gợi ý cho một ông chủ Hong Kong có
quan hệ gắn bó với ông ta bỏ tiền mua xe cho Vịnh. Người này dẫn Vịnh
đến cửa hàng bán xe chọn kiểu dáng, màu sắc… rồi mua cho một chiếc Land
Rover giá 1,3 triệu NDT. Trong sinh hoạt, Vịnh cũng vung tay tiêu xài.
Tháng 4/2009, Trần Thiệu Cơ bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Sau khi Cơ bị bắt, Vịnh cảm thấy tai họa đang tới, nên bí mật tìm đường bỏ trốn. Mang theo hộ chiếu Hong Kong, cô ta về Bắc Kinh để bay sang Hong Kong nhưng bị cảnh sát chặn bắt lại. Tháng 7/2010, Tòa án Trùng Khánh mở phiên tòa xét xử Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông về tội nhận hối lộ, tuyên phạt Cơ án tử hình (hoãn thi hành 2 năm) và tịch thu toàn bộ tài sản.
Đến tháng 1/2011, Tòa án Trùng Khánh cũng mở phiên xét xử Lý Vịnh về tội nhận hối lộ, tuyên phạt cô ta 3 năm tù giam, tịch thu tài sản 100.000 NDT và chiếc xe Land Rover. Sau khi ra tù, cuối năm 2014, Lý Vịnh làm lại nghề cũ, nhưng sang Macau thay tên đổi họ, được giao giữ chức Phó giám đốc Đài truyền hình vệ tinh Áo Á (Macau Asia Satellite Television).
Vương Phi hạ gục Trợ lý Bộ trưởng
Năm 2009, Trịnh Thiếu Đông, Đảng ủy viên Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng bị khai trừ đảng và chức vụ vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Theo báo chí, Đông có quan hệ mật thiết với “Hoa khôi cảnh sát” Vương Phi.
Vương
Phi nguyên là trợ lý văn nghệ bình thường thuộc Quân khu Thẩm Dương,
năm 2000 chuyển về Ban Tuyên huấn Cục công an Sán Đầu, Quảng Đông. Năm
2001, Phi quen Trịnh Thiếu Đông, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Đông,
sau đó hai người giữ “quan hệ thân mật”. Năm 2002, Phi được điều lên
Phòng Tuyên huấn công an tỉnh.
Ít lâu sau khi Đông được điều lên làm Trợ lý bộ trưởng, năm 2005 Phi cũng được điều về cơ quan bộ, làm MC trong các phim giáo khoa của ngành công an.
Sau khi Trịnh Thiếu Đông bị điều tra, Vương Phi cũng bị tổ chuyên án triệu tập. Cô ta nhanh chóng khai nhận mình có quan hệ với Đông và nhiều quan chức cao cấp khác. Các nhân viên tổ chuyên án còn phát hiện, dù chỉ là cán bộ cấp phòng, nhưng Vương Phi có số tài sản khổng lồ hơn 40 triệu NDT nhưng không thể giải trình được nguồn gốc.
Tháng 8/2010, Trịnh Thiếu Đông bị nhận án tử hình (hoãn thi hành 2 năm) vì tội nhận hối lộ.
Ngô Tuyết
Trước đó vài giờ, bà Tiêu Bích Ba, Trưởng phòng Bảo vệ bí mật quận Diêm Điền, thành phố Thâm Quyến, đã nhảy cầu tự tử.
Cảnh sát hiện đang điều tra về nguyên nhân khiến hai quan chức trên tự tìm tới cái chết.
Theo tờ Quang Minh cho biết, từ 2003-2012, ít nhất 68 quan chức đã tự vẫn. Con số này đã vọt mạnh lên 77 người, khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng.
Thông thường, những quan chức phạm tội tham nhũng sẽ do Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc xử lý. Họ sẽ bị biệt giam để tiến hành thẩm vấn.
Sau quá trình thẩm vẫn, vụ án sẽ được giao cho công tố viên. Các công tố viên sau đó sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự và theo đuổi các cáo buộc.
Có người cho rằng, sở dĩ quan chức tham nhũng tự tử là bởi muốn tránh để gia đình họ bị truy cứu trách nhiệm liên đới tới những tội danh mà họ đã phạm phải trong quá trình công tác.
Bằng cách tự tử, những quan tham, đã tích lũy được một khối tài sản bất hợp pháp nhờ hành vi tham nhũng của mình, có thể bảo vệ gia đình họ khỏi bị điều tra.
Suy nghĩ này có lẽ đã thôi thúc ông Trần Hồng Kiều, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Quốc Tín (tên giao dịch Guosen), treo cổ tại nhà riêng ở Thâm Quyến hôm 22/10/2015.
Vụ việc xảy ra giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn nhằm tìm ra những người chịu trách nhiệm về việc thị trường chứng khoán mùa hè thất bại thảm hại.
Trước khi chết, Chen đã để lại một dòng chữ nhắn nhủ rằng: “Hãy để vợ con tôi được yên”.
Sầm Hoa
Báo Pháp chế Trung Quốc mới đây đã đăng bài về các “gia tộc tham nhũng”, điểm danh các bà vợ ỷ thế chồng mặc sức vơ vét, hại dân hại nước. Trong đó có lẽ nổi danh hơn cả là trường hợp Cốc Lệ Bình, vợ của nguyên Ủy viên Trung ương Lệnh Kế Hoạch. Lệ Bình quảng giao không kém gì chồng, hám tiền không hề thua chồng và thủ đoạn cũng thuộc hàng cao thủ.
Lệnh ông cũng chỉ ngang cơ cồng bà
Sau khi Lệnh Kế Hoạch (nguyên Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Mặt trận Trung ương, Phó Chủ tịch Chính Hiệp) bị Viện Kiểm sát tối cao bắt điều tra từ 20/7/2015, vợ là Cốc Lệ Bình cũng bị “nhập kho” và xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo.
Một loạt cá nhân và sự việc có liên quan tới Cốc Lệ Bình dần được phanh phui. Nhiều bạn bè của bà ta trong giới chính trị và kinh doanh cũng lần lượt rớt đài. Khi đó mọi người mới ngã ngửa, các chuyện bê bối trong mối quan hệ giữa bà ta với bạn bè cũng chẳng kém cạnh Lệnh Kế Hoạch.
Cốc
Lệ Bình sinh tháng 4/1959, tốt nghiệp khoa Luật Đại học Bắc Kinh. Bình
từng là Bí thư đảng Cung thanh thiếu niên Trung Quốc, Phó Hội trưởng
thường trực Hiệp hội Thanh thiếu niên, Tổng cán sự “Chương trình quốc tế
thanh thiếu niên khởi nghiệp Trung Quốc” (viết tắt là YBC).
Tháng 11/2003, Cốc Lệ Bình sáng lập ra tổ chức công ích YBC và đảm nhận chức Tổng cán sự. Cũng vào năm 2003, Lệnh Kế Hoạch bắt đầu chủ trì công tác thường vụ của Văn phòng trung ương.
Với chiêu bài huy động nguồn tiền của các giới trong xã hội để sử dụng cho việc hướng nghiệp, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên khởi nghiệp, tính đến tháng 4/2015, YBC đã hình thành mạng lưới với 64 chi nhánh, 477 trạm công tác, 1.148 trạm dịch vụ, 103 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp trên cả nước…
Có tin YBC đã nhận được sự đóng góp lớn, trị giá hàng tỷ Nhân dân tệ từ các tập đoàn lớn như Nokia và Hewlett-Packard. Tuy nhiên, YBC bị cáo buộc chỉ đơn thuần là "lá chắn" cho Cốc Lệ Bình đầu cơ đất đai và bất động sản cũng như che giấu các phi vụ mua quan bán tước.
YBC trở thành mảnh đất để Cốc Lệ Bình lợi dụng tổ chức công ích kết giao bạn bè, che đậy các vụ giao dịch quyền – tiền… Khi vợ chồng Lệnh Kế Hoạch, Cốc Lệ Bình bị kỷ luật và điều tra, một loạt bạn bè, đối tác của YBC cũng bị liên đới, bị bắt để phối hợp điều tra.
Chẳng hạn, Lâu Trung Phúc (Tập đoàn Quảng Hạ, Chiết Giang) bị bắt ngày 27/12/2014. Tăng Hiển Ba (Tập đoàn Phúc Nhật), đồng hương Sơn Đông của Cốc Lệ Bình, cũng”mất tích” 20 ngày để hợp tác điều tra. Cả hai công ty này đều từng “hỗ trợ” khoản tiền không nhỏ cho YBC.
Cho đến nay, vụ án Cốc Lệ Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng. Có tin bà ta đã bị điều tra từ 3 năm trước đây sau khi có các thông tin về việc đã nhận 4 tỷ Nhân dân tệ trong giao dịch mờ ám với cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân – người bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án hồi tháng 7/2013.
Ngoài ra, Cốc Lệ Bình cũng bị vạch mặt là kẻ rất đa dâm, đặc biệt thích những đàn ông trẻ đẹp trai.
Nhuế Thành Cương, từng dẫn chương trình cho Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, được cho là một trong những “nạn nhân” của Cốc Lệ Bình. Cương, năm nay 38 tuổi, đã khóc khi kể lại cách mà “chị lớn” Cốc Lệ Bình ép buộc anh ta. Hiện Cương đang trong trại giam vì bị cáo buộc làm gián điệp.
Sự nghiệp vơ vét của cựu nhân viên tạp vụ
Mới đây, hôm 8/1/2016, Tòa án Hàm Ninh, Hồ Bắc đã kết thúc phiên tòa xét xử Khúc Tùng Chi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Tứ Xuyên, về tội nhận hối lộ 28 triệu Nhân dân tệ (98 tỷ đồng). Chi phải nhận mức án 7 năm tù giam.
Khúc Tùng Chi chính là vợ của
Lý Xuân Thành, cựu UVDKTW, Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, Bí thư thành ủy
Thành Đô đã phải nhận án tù 13 năm vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức
quyền hồi tháng 10/2015.
Trước đó, vào ngày 23/1/2013, Bí thư Đảng ủy Hội Chữ thập Đỏ Thành Đô bị miễn chức. Hơn một tháng trước, ngày 13/12/2012, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo điều tra Lý Xuân Thành vì “có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.
Các cán bộ ở Thành Đô cho biết, trước khi Lý Xuân Thành làm Bí thư Thành ủy Thành Đô năm 2003 thì Khúc Tùng Chi đang là nhân viên tạp vụ một bệnh viện. Thành về nhậm chức, Cục Y tế Thành Đô liền lập ra một cơ quan mới là Phòng Khoa giáo, Khúc Tùng Chi được đưa lên làm Trưởng phòng.
Sau vụ động đất kinh hoàng ở Vấn Xuyên, Hội Chữ thập đỏ Thành Đô là cơ quan “hot” nhất chuyên tiếp nhận tiền, hàng viện trợ từ khắp nơi dồn về. Phu nhân Bí thư lập tức được điều sang làm Phó hội trưởng thường trực. Một năm sau đó, bằng các thủ đoạn hèn hạ, Khúc Tùng Chi đã ép buộc Hội trưởng Chu Lệ Dung từ chức rồi ngồi lên ghế chủ trì, bắt đầu “sự nghiệp” vơ vét.
Ông Thân Dũng, Ủy viên thường vụ khu ủy, Trưởng ban Mặt trận khu ủy Kim Ngưu, Thành Đô từng công khai vạch tội Lý Xuân Thành vung tiền mua quan chức để thăng tiến vù vù; sau khi ngồi lên ghế Bí thư Thành ủy lại điên cuồng bán chức, gây nên làn sóng mua quan bán chức lan tràn khắp Thành Đô.
Lý Xuân Thành còn ra sức triển khai việc xây dựng các công trình và phá dỡ khắp nơi để trục lợi nên được dân chúng gọi là “Lý Dỡ Thành”. Cặp vợ chồng này người tung kẻ hứng, ra sức vơ vét, nhận hối lộ. Sau khi Lý Xuân Thành bị bắt, Khúc Tùng Chi cũng bị đưa đi thẩm vấn một thời gian rồi về “nghỉ dưỡng bệnh” cho đến khi bị cách chức, bị khởi tố và nhận án tù.
Thăng quan trên giường, khuynh đảo chính trường
Ngày 29/8/2014, Bạch Ân Bồi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên và Môi trường của quốc hội Trung Quốc, nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Hơn 1 tháng sau, Trương Huệ Thanh, bà vợ kém 15 tuổi của ông ta cũng bị bãi chức Ủy viên và Ủy viên thường vụ Chính Hiệp tỉnh Vân Nam.
Trương
Huệ Thanh là vợ thứ hai của Bạch Ân Bồi, nguyên là một tiếp viên ở nhà
khách Nội Mông. Trong thời gian giữ chức Phó bí thư khu ủy Nội Mông đầu
những năm 1990, Bồi đã bí mật gian dâm với Trương Huệ Thanh khiến gia
đình nổ ra “nội chiến”.
Sau đó, khi về Vân Nam giữ chức Bí thư tỉnh ủy, Bạch Ân Bồi đã công khai sống chung với Trương Huệ Thanh, rồi chi 10 triệu Nhân dân tệ cho vợ cũ để bà này đồng ý ly hôn. Sau khi ly hôn, Bồi đã cưới Thanh.
Trở thành vợ quan to, từ một tiếp viên nhà hàng, Trương Huệ Thanh từng bước leo lên, ngồi vào ghế Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty điện lực Vân Nam, hàm bậc trưởng cấp Sở; quan trọng hơn là “Đệ nhất phu nhân Vân Nam”.
Từ tiếp viên lên ngồi ghế lãnh đạo nhờ lí lịch giả, bằng cấp giả, nên Trương Huệ Thanh nói năng luôn mắc lỗi, thường gây trò cười. Nghiêm trọng hơn, dưới sự thao túng của Thanh, tệ nạn tham nhũng của Điện lực Vân Nam xảy ra nghiêm trọng, gây bất bình mạnh mẽ trong cán bộ toàn ngành.
Trương Huệ Thanh nổi tiếng sống xa hoa, bất chấp quy định. Gia đình bí thư sống trong khu gia cư của tỉnh ủy gồm các căn hộ cán bộ. Khi cải tạo Thanh đã yêu cầu Văn phòng dùng tiền công mua sắm nội thất, toàn đồ nhập khẩu từ Italy, vượt xa tiêu chuẩn quy định gây bức xúc, bị cán bộ làm đơn tố giác.
Báo chí cho biết, những ai quan hệ tốt với Trương Huệ Thanh “nếu là quan ắt thăng tiến, là thương tất phát tài”. Điều đó cho thấy uy quyền của “phu nhân Bí thư” lớn đến mức nào.
Một doanh nhân ngoại tỉnh là Lưu Hán, người đứng đầu Tập đoàn Hán Long Tứ Xuyên (trùm xã hội đen đã lĩnh án tử hình). Sau khi làm quen với Bạch Ân Bồi, cũng đã đi kiểu “đường lối phu nhân”. Khi đến trụ sở tỉnh ủy chúc Tết, Lưu Hán đã mang theo đồ lễ gồm vòng tay ngọc, kim cương và đồng hồ đắt tiền.
Trương Huệ Thanh là điển hình nữ cán bộ “thăng quan trên giường” gây tác hại ghê gớm cho xã hội.
“Mù” chuyên môn vẫn được ngồi chức cao
Ngày 25/6/2015, UBKTKLTW thông báo đình chức để điều tra đối với Tiêu Thiên, Phó tổng cục trưởng Thể dục thể thao toàn quốc, vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Sau đó Tiêu Thiên bị khai trừ đảng, qua điều tra cho thấy, ông ta cũng vi phạm kỷ luật tổ chức nhân sự, bố trí sắp xếp và thăng chức cho vợ trái quy định.
Điền
Hoa, vợ Tiêu Thiên, là Phó chủ nhiệm bộ môn Đua ngựa thuộc Trung tâm Xe
đạp và đấu kiếm của Tổng cục Thể dục thể thao. Là cán bộ lãnh đạo bộ môn
nhưng hiếm khi thấy bà ta đến cơ quan, có việc gì cần hỏi thì ấp úng,
trì hoãn hoặc bảo hỏi trực tiếp chủ nhiệm. Sau khi Tiêu Thiên bị bắt,
Điền Hoa cũng bị cơ quan liên quan triệu tập để “phối hợp điều tra”.
Theo “Tuần báo thể thao”, Điền Hoa là vợ thứ hai của Tiêu Thiên, kém chồng hơn chục tuổi. Năm 2012, Hoa được chồng đưa về Bắc Kinh để “hợp lý hóa gia đình, tránh tình trạng phân cư” và bố trí chức lãnh đạo bộ môn Đua ngựa.
Trước đó, bà ta chưa có biên chế viên chức nhưng vẫn được chồng “hóa phép” để có chức vụ. Là phó chủ nhiệm bộ môn, nhưng phòng làm việc của Điền Hoa được trang bị giống như của giám đốc trung tâm. Bà ta còn được bố trí xe riêng đưa đón, bất chấp quy định của nhà nước và cơ quan.
Các cán bộ ở bộ môn Đua ngựa cho biết, Điền Hoa chả hiểu biết gì về chuyên môn nên được giao phụ trách một số công việc chung chung như tổ chức tập huấn, bố trí hội nghị…
Chồng càng leo cao, ví vợ càng dày
Ngày 8/8/2015, UBKTKL tỉnh ủy
Sơn Tây ra thông báo khai trừ đảng, cách chức Hách Tố Trân, Phó bí thư,
Phó giám đốc Sở thanh tra tỉnh vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hách Tố
Trân là vợ của Đỗ Thiện Học nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh
trưởng Sơn Tây. Đỗ Thiện Học đã bị cách chức, khai trừ đảng, chuyển giao
cơ quan tư pháp điều tra xử lý từ tháng 2/2015.
Trân sinh năm 1957, vốn là giáo viên trường làng ở huyện Ký Thành. Tháng 8/1979, Trân học trường Đại học Sư phạm Sơn Tây, sau khi tốt nghiệp về dạy ở trường cán bộ thuế tỉnh. Tháng 3/1984, Trân được điều về Sở Thanh tra rồi leo dần lên chức Phó giám đốc.
Trong thông báo kỷ luật Trân, UBKTKL tỉnh ủy chỉ rõ, Hách Tố Trân đã vi phạm quy định về liêm khiết, lợi dụng chức vụ của chồng để mưu lợi cho người thân, bạn bè trong kinh doanh; lợi dụng chức vụ của bản thân và chồng, mưu lợi cho người khác để nhận hối lộ lớn, tình tiết nghiêm trọng, trong đó việc nhận hối lộ đã cấu thành tội nhận hối lộ.
Ngày 25/9/2015, Trân đã bị Viện Kiểm sát tỉnh Sơn Tây ra quyết định bắt giam để xử lý theo trình tự pháp luật.
“Chị Vu” thích đủ thứ nổi như sóng cồn
Sau khi Phó chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Tô Vinh bị mất chức ngày 14/6/2014, tên tuổi của Vu Lệ Phương, vợ ông ta, lập tức nổi như cồn trên báo chí. Vu Lệ Phương là vợ thứ hai của Tô Vinh.
Khi Tô Vinh giữ chức Bí thư
tỉnh ủy Giang Tây, Phương được các chính khách và thương gia gọi là “chị
Vu”. Cái tên này gắn liền với các vụ chuyển nhượng đất đai, khai thác
địa ốc, giao quyền khai thác mỏ hay nhận thầu công trình. Nhiều cán bộ
lãnh đạo cấp cao trong tỉnh đã hối lộ “chị Vu” để chiếm được lòng tin và
được Tô Vinh đề bạt.
Tuần san Kinh tế Trung Quốc từng đăng hai bài “Tôi liều chết tố cáo vợ Tô Vinh” và “Chuyện quan trường của Lý An Trạch”, trong đó đề cập đến vụ việc Lý An Trạch, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách thể chế tỉnh Giang Tây, Bí thư thị ủy Tân Dư, để lấy lòng “Chị Vu” đã đem biếu một bức tranh trị giá chục triệu tệ của danh họa Phó Bão Thạch và cấp 300 mẫu đất cho một người quen của “chị Vu”, gây thiệt hại tài sản quốc gia gần 1 tỷ Nhân dân tệ.
Vu Lệ Phương cũng “để ý” đến Ngân hàng Dân sinh. Sau khi nghỉ hưu, bà ta được mời làm Chủ nhiệm Hội đồng kế toán của ngân hàng này. Ngân hàng Dân sinh được gọi là “Câu lạc bộ phu nhân”, nhiều vợ quan chức nhận lương ở đây mà không cần đi làm. Khi khai trương chi nhánh Cống Châu năm 2012, Vu Lệ Phương tới dự với tư cách Chủ nhiệm Hội đồng kế toán Hội đồng quản trị.
Vu Lệ Phương còn có “thú vui” thích sưu tập nghệ thuật, rất nhiều đồ sứ đắt tiền ở Cảnh Đức Trấn đã được vận chuyển đến nhà Tô Vinh. Ở Giang Tây, bóng dáng Vu Lệ Phương xuất hiện khắp các lĩnh vực có thể kiếm lợi được nên bà ta còn có biệt danh chẳng mấy hay ho là “thích đủ thứ”.
Ngô Tuyết
Tuy nhiên, tiền tài lại không phải là "giấc mơ giản dị" của Ngô Chí Minh. Giấc mơ mà ông đeo đuổi chính là được "qua đêm" với 1.500 người phụ nữ.
Và tất nhiên, để đủ tiền tài phục vụ cho giấc mơ cuộc đời, Ngô Chí Minh không ngần ngại tham ô và tham ô. Theo cáo trạng của Toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), từ năm 2002 đến năm 2011, ông Ngô đã lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm như: Trưởng khu Tây Hồ, thành phố Nam Xương; Bí thư Đảng uỷ khu Thanh Sơn Hồ; Trợ lý Thị trưởng thành phố Nam Xương; Bí thư Chính pháp thành phố Nam Xương và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây để mưu lợi cá nhân, đòi hoặc nhận hối lộ của người khác, cũng như tham ô tài sản của đơn vị, với tổng số tiền quy đổi lên đến 47,32 triệu NDT.
Tuy nhiên, ước mơ của Ngô Chí Minh không thể thành hiện thực khi hắn ta mới chỉ qua lại được với hơn 100 rồi bị bắt. Trả lời viện kiểm soát, Ngô Chí Minh cho biết, những cô gái qua đêm với ông đủ mọi thể loại, từ gái nhà lành, sinh viên, học sinh cấp 3, diễn viên đến nhân viên cấp dưới...
Mới đây, toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình Ngô Chí Minh với tội danh tham ô 47,32 triệu NDT.
Việc có nhân tình trở thành một xu hướng, một mục tiêu mà ông "quan phụ mẫu" nào cũng mong muốn phải đạt được
Theo Trường Minh
Cảnh sát toàn cầu
Lệnh Kế Hoạch, nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương, bị cáo buộc phạm các tội nhận hối lộ, thu thập bí mật quốc gia trái phép và lạm dụng chức quyền.
Hàng loạt tội nghiêm trọng
Tòa nhận định, Lệnh Kế Hoạch đã lợi dụng chức vụ cùng vợ Cốc Lệ Bình đưa hối lộ, mưu lợi cho người khác, rồi đòi và nhận hối lộ cực lớn, thu thập trái phép bí mật quốc gia, lạm dụng chức quyền, khiến tài sản công ích tổn thất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Lệnh Kế Hoạch đã thành thật khai báo mọi tội lỗi, có biểu hiện hối lỗi, có các tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ sự thực phạm tội, tính chất, tình tiết và mức độ nguy hại đối với xã hội, tòa án đã đưa ra mức án chung thân với Hoạch.
| Lệnh Kế Hoạch tại tòa |
Ngoài ra, vợ chồng Hoạch còn nhận hàng triệu Nhân dân tệ tiền hối lộ của nhiều người khác như Phan Dật Dương, Ngụy Tân Sở, Lý Xuân Thành, Bạch Ân Bồi, Hoắc Khắc... Tổng số tiền, vật nhận hối lộ quy đổi thành hơn 77 triệu NDT (269,8 tỷ VND).
Về tội thu thập bí mật quốc gia, theo Tân Hoa xã, Hoạch thông qua thân tín là Cục trưởng Cục Thư ký Văn phòng Trung ương để thu thập số lượng lớn tài liệu mật quốc gia. Trước đây, báo chí từng đưa tin, Hoạch đã lấy cắp, tàng trữ hơn 2.700 văn kiện cơ mật.
Các tài liệu mật này đều được ban hành từ sau tháng 9/2012, tức là sau khi Hoạch không còn ở văn phòng trung ương nữa. Một trong những thủ đoạn ông ta dùng để thu thập bí mật quốc gia là lắp máy nghe lén trong phòng làm việc của lãnh đạo trong suốt 3 năm.
Hoạch lấy danh nghĩa Văn phòng Trung ương, Cục Cảnh vệ, Cục Bảo vệ Quân ủy Trung ương để lắp chuông an ninh khẩn cấp nhưng thực chất là máy nghe lén. Cứ 10 – 15 ngày, Hoạch lại cho người kiểm tra, thay thế thẻ nhớ để lấy tài liệu.
Thiết bị nghe lén đã bị Hoạch lắp đặt trái phép ở cả phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Phó chủ tịch Tập Cận Bình, Phó thủ tướng Lý Khắc Cường và ông Vương Kỳ Sơn.
Về tội lạm dụng chức quyền, Lệnh Kế Hoạch bị cáo buộc lợi dụng quyền lực và ảnh hưởng để giúp đỡ những người có quan hệ và người thân trong việc điều động công tác, thăng tiến chức vụ, mua nhà, chuyển hộ khẩu…
Tây Sơn Hội và “Bè lũ 4 tên mới”
Từ 2007, Hoạch lập ra Tây Sơn Hội ở Bắc Kinh, biến nó thành nơi tập hợp các chính khách, doanh nhân quê Sơn Tây mà nhà họ Lệnh là trung tâm. Ngoài các anh em trai của Hoạch, nhóm này còn có Cục trưởng Năng lượng Lưu Thiết Nam, Phó chủ tịch Chính Hiệp Tô Vinh...
| Bè lũ 4 tên mới (Hàng trên từ trái qua: Lệnh Kế Hoạch, Chu Vĩnh Khang; Hàng dưới từ trái qua: Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu) |
Trong một thời gian dài, gia nhập hội này đã trở thành biểu tượng của sự quyền quý, tấm vé thành đạt ở Bắc Kinh. Sau khi Hoạch bị điều tra, nhà chức trách đã phát hiện hội này liên quan đến khắp các lĩnh vực địa ốc, hầm mỏ, quảng cáo, an ninh mạng, giao thông, các loại quỹ.
Nhiều quan chức, thành viên của Tây Sơn Hội sau đó đều đã bị điều tra hoặc đã nhận án tù như Lệnh Chính Sách, Tô Vinh, Đỗ Thiện Học, Kim Đạo Minh, Lưu Thiết Nam…
Ngoài Tây Sơn Hội, Lệnh Kế Hoạch còn câu kết với các đại quan tham như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai lập ra một “trung tâm quyền lực” được báo chí gọi là “Bè lũ 4 tên mới”. Phải tới chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, nhóm này mới bị đập tan.
Ngoài Từ Tài Hậu đã chết vì ung thư trong thời gian đang bị điều tra, cả 3 người còn lại đều nhận án tù chung thân, phải sống nốt quãng đời còn lại trong nhà giam.
Lệnh Kế Hoạch còn có lối sống tha hóa. Báo chí đưa tin ông ta có tới 27 người tình, trong đó duy trì quan hệ kiểu “định kỳ sống chung” với 7 người, có tới 5 đứa con riêng mang họ mẹ. Người nổi tiếng nhất là Phùng Trác, Phó chủ nhiệm Ban tin thời sự của CCTV.
Lên chức như "diều gặp gió"
Lệnh Kế Hoạch sinh năm 1956, quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây, có bằng thạc sĩ quản lý công thương. Từ ủy viên huyện đoàn Bình Lục, năm 1979, Hoạch lên làm cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương đoàn, thư ký cho Bí thư Trung ương đoàn, năm 1985 được bổ nhiệm Trưởng phòng.
Sau khi ông Hồ Cẩm Đào lên giữ chức Tổng bí thư, Lệnh Kế Hoạch kiêm thêm các chức Ủy viên Ủy ban biên chế Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng bí thư. Tháng 9/2007, Hoạch được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Bí thư Trung ương khóa 17.
Tháng 9/2012, Hoạch giữ chức Trưởng ban Mặt trận Trung ương. Tại Đại hội 18 (11/2012), Hoạch tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương, nhưng thôi chức Bí thư. Tại kỳ họp Chính Hiệp khóa 12 vào tháng 3/2013, Hoạch được bầu làm Phó chủ tịch Chính Hiệp.
Ngày 22/12/2014, Lệnh Kế Hoạch bị điều tra, rồi bị bãi một loạt chức vụ. Tới 20/7/2015, ông ta bị khai trừ Đảng và chức vụ công, hồ sơ được chuyển sang viện kiểm sát tối cao.
Một nhà tham nhũng
Cha của Hoạch tên là Lệnh Hồ Dã. Ông Dã là một bác sĩ, từng có quan hệ thân thiết với cha của Bạc Hy Lai. Ông Dã có khá đông con, được đặt tên như Phương Châm, Chính Sách, Lộ Tuyến, Kế Hoạch, Hoàn Thành... Ông đâu ngờ các con ông sau này lại bị bắt, bị điều tra.
Người con cả Phương Châm đi lính, năm 1977 phục viên, làm nghề lau kính các tòa nhà cao tầng, không may bị nạn mà qua đời. Con trai thứ Chính Sách, cán bộ địa phương, từ tháng 1/2008 được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Chính Hiệp Sơn Tây, bị tạm giam từ ngày 19/6/2014.
Người con gái Lệnh Lộ Tuyến là vợ của Vương Kiện Kháng, Phó chủ tịch thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây đang bị giam giữ để điều tra từ ngày 13/7/2015 do liên quan đến tham nhũng.
Lệnh Hoàn Thành là con út, từng công tác thời gian dài ở Tân Hoa xã. Về sau, Hoàn Thành quay sang kinh doanh, làm Chủ tịch Tập đoàn xe hơi Hoa Tinh, cùng chị dâu Tôn Thục Mẫn (vợ Lệnh Phương Châm) và cháu hợp tác làm ăn.
Hoạch là người con thành đạt nhất. Hoạch có vợ và một con trai. Vợ Hoạch là Cốc Lệ Bình, sinh năm 1959. Bình công tác ở cơ quan Trung ương Đoàn, từng lập trang web Quỹ Xã hội thanh thiếu niên, giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Cung thanh thiếu niên.
Tháng 11/2003, ít lâu sau khi chồng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Cốc Lệ Bình đã thành lập tổ chức công ích gọi là “Chương trình khởi nghiệp quốc tế thanh niên Trung Quốc” (YBC), tự đảm nhận các cương vị Phó chủ tịch, Tổng cán sự.
Ngay hôm thành lập, cơ quan này đã được các doanh nghiệp “hiếu kính” mấy trăm triệu NDT. Do quỹ này làm ăn khuất tất, mờ ám, chủ yếu là vỏ bọc để nhận hối lộ, nên ngày 3/12/2012, Cốc Lệ Bình đã bị bắt cùng một số người khác.
Cốc Lệ Bình cũng liên quan đến vụ án tham nhũng của Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân. Em trai bà ta là Cốc Nguyên Húc, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang, cũng đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Vợ chồng Hoạch đều có tác phong sinh hoạt không lành mạnh, “ông ăn chả, bà ăn nem”. Báo chí từng phanh phui chuyện Bình gian dâm với “em nuôi” Nhuế Thành Cương, MC của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, hiện đang bị điều tra về tội làm gián điệp.
Hoạch chỉ có con trai duy nhất là Lệnh Cốc, sinh năm 1988. Cốc đã chết trong vụ tai nạn giao thông năm 2012. Chính cái chết của Lệnh Cốc đã trở thành “dây cháy chậm” dẫn đến sự sụp đổ của “Tổng nội quản” Lệnh Kế Hoạch và gia tộc tham nhũng họ Lệnh.
Ngô Tuyết
Nữ MC truyền hình xinh đẹp hạ gục quan tham
01/07/2016 05:00 GMT+7
Không
ít quan chức tham nhũng ở Trung Quốc bị hạ gục trong thời gian gần đây
là do có quan hệ tình ái lăng nhăng với các nữ MC truyền hình xinh đẹp.Ngày 24/6, Hội nghị lần thứ 16 Ủy ban thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa 12 chấp thuận đơn xin từ nhiệm Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc của Diệp Nghênh Xuân, nữ MC xinh đẹp thuộc kênh CCTV-4, Đài truyền hình trung ương.
Tuy Tân Hoa xã không đưa tin lý do Xuân xin từ nhiệm, nhưng báo chí Trung Quốc từ lâu đã đưa tin Xuân bị triệu tập để điều tra do có liên quan đến vụ án Chu Vĩnh Khang. Cô ta là một trong số nhiều người tình của họ Chu.
Nhân sự kiện Diệp Nghênh Xuân, Tân Kinh Báo đã điểm lại các vụ án quan tham rớt đài vì những nữ MC truyền hình.
Kỷ Anh Nam hạ gục Phạm Duyệt
Tháng 6/2013, trên mạng Sina Weibo xuất hiện bài viết của Kỷ Anh Nam, nữ MC kênh truyền hình Kinh tế và Du lịch, kể lại chuyện cô ta được Phạm Duyệt, Vụ phó Vụ Chính sách và pháp luật, Cục Hồ sơ quốc gia dụ dỗ lừa gạt, bao nuôi suốt 4 năm.
| Hình ảnh thân mật giữa Nam và Duyệt |
Tới cuối năm 2012, Nam phát hiện Duyệt đã có vợ. Sau đó Duyệt liên tiếp uy hiếp, đe dọa, chửi mắng và dùng thủ đoạn bồi thường kinh tế để ép Nam phải rời bỏ. Nam nói: “Khi yêu tôi thì nói mình còn độc thân, sống chung 4 năm và đã cầu hôn tôi. Thì ra ông ta đã có vợ, bồi thường cho tôi chút tiền rồi chạy! Lại còn đe dọa, mắng chửi! Tôi đâu có cần bồi thường kinh tế! Tôi muốn ông ta trả lại cơ hội lựa chọn cuộc đời cho tôi!”.
Ngày 19/6, trang web của Cục Hồ sơ quốc gia đăng bài “Người phụ trách Ủy ban Kiểm tra kỷ luật (UBKTKL) Cục Hồ sơ quốc gia nói về chuyện của Phạm Duyệt”, trong đó cho biết Phạm Duyệt đã bị miễn chức vì vấn đề tác phong từ tháng 6. Cuối tháng 4, Kỷ Anh Nam đã đến phản ánh với chúng tôi việc Phạm Duyệt ly hôn vợ để tiện cho việc sống chung với cô ta.
Bài viết nêu rõ, “qua tìm hiểu xác nhận, Phạm Duyệt và Kỷ Anh Nam quen nhau và có sống chung. Chúng tôi cho rằng cách hành xử của Phạm Duyệt là sai trái, vi phạm đạo đức cơ bản của người công chức và đạo đức xã hội, cần phải xử lý nghiêm túc. Căn cứ sự thực và pháp luật liên quan, ngày 6/6, Cục đã bãi miễn chức Vụ phó và đồng ý để Duyệt từ bỏ công chức”.
Sau đó, Kỷ Anh Nam đã tiết lộ trên một tờ báo Bắc Kinh rằng, Phạm Duyệt có rất nhiều bạn bè trong giới kinh doanh, ông ta nói mình cùng bạn bè làm ăn. “Tôi có 6 số điện thoại của Duyệt, ông ta thường xuyên thay đổi số khi liên lạc với tôi và bạn bè làm ăn. Các số điện thoại đó đều được đăng ký với giấy tờ người khác, cứ dùng một thời gian lại đổi số”, Nam cho biết thêm.
Kim Tắc Dận bị chồng người tình tố cáo
Ngày 20/4/2016, ông Kim Tắc Dận, Phó Tổng thư ký chính quyền thành phố Trương Gia Giới kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý khu kinh tế mở Trương Gia Giới bị tố cáo trên mạng vì “bao nuôi một nữ MC của đài truyền hình địa phương”. Ngày 30/5, Hội nghị UBKTKL thành ủy đã quyết định kỷ luật “cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng” đối với Dận.
Người gửi bài tố cáo Dận lên mạng chính là chồng cô Lô, nữ MC mà Dận đã gian dâm. Bài viết cho biết, từ 2012 đến nay “Kim Tắc Dận và vợ tôi gian dâm với nhau, Dận đã mua xe BMW cho cô ta, mỗi năm còn cho 1 triệu NDT để tiêu xài”... Chồng Lô còn gửi kèm một đoạn video ghi lại những hình ảnh vợ mình và Dận tình tứ với nhau.
| Kim Tắc Dận cõng người tình vào phòng ngủ |
Theo báo chí địa phương, Dận và Lô đã có quan hệ bất chính từ khi ông ta là Phó quận trưởng và Trưởng ban Tuyên truyền quận ủy Vũ Lăng, khi đó Lô công tác ở Đài truyền hình Vũ Lăng. Sau này, Lô lên làm MC chính chương trình tin tức của Đài truyền hình Trương Gia Giới.
Vương Đức Xuân đưa Tôn Đức Giang vào tù
Tháng 11/2012, Vương Đức Xuân, cựu MC Đài truyền hình Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang tố cáo trên trang weibo cá nhân việc cô bị Tôn Đức Giang, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Song Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố uy hiếp, để có quan hệ bất chính, cưỡng dâm khi cô đang mang thai 7 tháng, đồng thời tố cáo Giang có hành vi lợi dụng chức quyền mưu lợi tư.
Theo lời Xuân, vào năm 1996, cô quen biết Tôn Đức Giang trong một lần phỏng vấn khi ông ta là Giám đốc Nhà máy bia Song Thành. Sau đó ông ta tìm đủ mọi cách tiếp cận cô. Một lần sau khi đưa cô đi ăn ở nhà hàng về, Giang đã chở cô đến nơi vắng vẻ, rồi nhân lúc cô say rượu, cưỡng bức cô ngay trên xe.
Sau khi tỉnh lại, Xuân rất lo sợ, yêu cầu Giang không được tái diễn hành vi này. Giang đã đưa ra chiếc máy ghi âm cho cô nghe lại đoạn băng ghi lại tình hình lúc hai người quan hệ và đe dọa nếu cô cự tuyệt, ông ta sẽ công bố đoạn ghi âm đó để cô thân bại danh liệt.
Sau khi tố cáo của Xuân lan truyền, UBKTKL thành ủy Song Thành đã lập tổ chuyên án điều tra, phát hiện Tôn Đức Giang có vấn đề vi phạm kỉ cương, pháp luật trong việc xử lý tài sản công hữu. Sau đó Giang bị khai trừ đảng tịch, cách chức.
Tháng 1/2013, Viện Kiểm sát Song Thành phê chuẩn bắt giữ Giang và điều tra phát hiện ông ta lừa chiếm đoạt 70.000 NDT tiền lương của công nhân và tham ô 107.000 NDT trong thời gian là giám đốc nhà máy bia. Tháng 4/2014, Tôn Đức Giang nhận án 11 năm tù về tội tham ô, lừa đảo.
Trần Thiệu Cơ tặng tiền tỷ cho MC Lý Vịnh
Trần Thiệu Cơ, nguyên Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông, có gần 7 năm dan díu với người đẹp Lý Vịnh, nữ MC Đài truyền hình Quảng Đông. Lý Vịnh sinh năm 1976, quê ở Cát Lâm. Khi công tác ở Đài truyền hình Quảng Đông, Vịnh là phát thanh viên cấp một. Chuyện tình của cô ta với Trần Thiệu Cơ “là một bí mật được công khai, cả đài ai cũng biết”.
| Lý Vịnh và Trần Thiệu Cơ |
Tháng 4/2009, Trần Thiệu Cơ bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Sau khi Cơ bị bắt, Vịnh cảm thấy tai họa đang tới, nên bí mật tìm đường bỏ trốn. Mang theo hộ chiếu Hong Kong, cô ta về Bắc Kinh để bay sang Hong Kong nhưng bị cảnh sát chặn bắt lại. Tháng 7/2010, Tòa án Trùng Khánh mở phiên tòa xét xử Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông về tội nhận hối lộ, tuyên phạt Cơ án tử hình (hoãn thi hành 2 năm) và tịch thu toàn bộ tài sản.
Đến tháng 1/2011, Tòa án Trùng Khánh cũng mở phiên xét xử Lý Vịnh về tội nhận hối lộ, tuyên phạt cô ta 3 năm tù giam, tịch thu tài sản 100.000 NDT và chiếc xe Land Rover. Sau khi ra tù, cuối năm 2014, Lý Vịnh làm lại nghề cũ, nhưng sang Macau thay tên đổi họ, được giao giữ chức Phó giám đốc Đài truyền hình vệ tinh Áo Á (Macau Asia Satellite Television).
Vương Phi hạ gục Trợ lý Bộ trưởng
Năm 2009, Trịnh Thiếu Đông, Đảng ủy viên Bộ Công an, Trợ lý Bộ trưởng bị khai trừ đảng và chức vụ vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Theo báo chí, Đông có quan hệ mật thiết với “Hoa khôi cảnh sát” Vương Phi.
| Trịnh Thiếu Đông và Vương Phi |
Ít lâu sau khi Đông được điều lên làm Trợ lý bộ trưởng, năm 2005 Phi cũng được điều về cơ quan bộ, làm MC trong các phim giáo khoa của ngành công an.
Sau khi Trịnh Thiếu Đông bị điều tra, Vương Phi cũng bị tổ chuyên án triệu tập. Cô ta nhanh chóng khai nhận mình có quan hệ với Đông và nhiều quan chức cao cấp khác. Các nhân viên tổ chuyên án còn phát hiện, dù chỉ là cán bộ cấp phòng, nhưng Vương Phi có số tài sản khổng lồ hơn 40 triệu NDT nhưng không thể giải trình được nguồn gốc.
Tháng 8/2010, Trịnh Thiếu Đông bị nhận án tử hình (hoãn thi hành 2 năm) vì tội nhận hối lộ.
Ngô Tuyết
Hé lộ lý do quan tham đua nhau tự tử
15/06/2016 11:26 GMT+7
Chỉ riêng trong sáng 12/6 đã có ít nhất 2 quan chức Trung Quốc tự vẫn.
Truyền thông đại lục đưa tin Lưu Tiểu Hoa, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, đã treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Quảng Châu.
| Ông Lưu Tiểu Hoa, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Cảnh sát hiện đang điều tra về nguyên nhân khiến hai quan chức trên tự tìm tới cái chết.
Theo tờ Quang Minh cho biết, từ 2003-2012, ít nhất 68 quan chức đã tự vẫn. Con số này đã vọt mạnh lên 77 người, khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng.
Thông thường, những quan chức phạm tội tham nhũng sẽ do Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc xử lý. Họ sẽ bị biệt giam để tiến hành thẩm vấn.
Sau quá trình thẩm vẫn, vụ án sẽ được giao cho công tố viên. Các công tố viên sau đó sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự và theo đuổi các cáo buộc.
Có người cho rằng, sở dĩ quan chức tham nhũng tự tử là bởi muốn tránh để gia đình họ bị truy cứu trách nhiệm liên đới tới những tội danh mà họ đã phạm phải trong quá trình công tác.
Luật pháp Trung
Quốc quy định, tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xem xét một
người có phạm tội hay không. Nếu nghi can chết trước khi bị xét xử, việc
truy tố sẽ chấm dứt.
“Một khi nghi can đã chết, cơ quan tư pháp sẽ hủy bỏ điều tra
về trách nhiệm hình sự của người đó, đóng hồ sơ hoặc chấm dứt xét xử”,
báo trên dẫn quy định luật pháp Trung Quốc.Bằng cách tự tử, những quan tham, đã tích lũy được một khối tài sản bất hợp pháp nhờ hành vi tham nhũng của mình, có thể bảo vệ gia đình họ khỏi bị điều tra.
Suy nghĩ này có lẽ đã thôi thúc ông Trần Hồng Kiều, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Quốc Tín (tên giao dịch Guosen), treo cổ tại nhà riêng ở Thâm Quyến hôm 22/10/2015.
Vụ việc xảy ra giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn nhằm tìm ra những người chịu trách nhiệm về việc thị trường chứng khoán mùa hè thất bại thảm hại.
Trước khi chết, Chen đã để lại một dòng chữ nhắn nhủ rằng: “Hãy để vợ con tôi được yên”.
Sầm Hoa
Vợ quan tham mù kiến thức, hám tiền, dâm loạn
02/02/2016 09:00 GMT+7
Trong
khi điều tra tham nhũng, cơ quan chức năng Trung Quốc không chỉ phát
hiện được những ông chồng tham tài hám gái, mà còn phanh phui không ít
vụ các bà vợ đui mù kiến thức nhưng cũng hám tiền, dâm loạn không thua
kém gì chồng.Báo Pháp chế Trung Quốc mới đây đã đăng bài về các “gia tộc tham nhũng”, điểm danh các bà vợ ỷ thế chồng mặc sức vơ vét, hại dân hại nước. Trong đó có lẽ nổi danh hơn cả là trường hợp Cốc Lệ Bình, vợ của nguyên Ủy viên Trung ương Lệnh Kế Hoạch. Lệ Bình quảng giao không kém gì chồng, hám tiền không hề thua chồng và thủ đoạn cũng thuộc hàng cao thủ.
Lệnh ông cũng chỉ ngang cơ cồng bà
Sau khi Lệnh Kế Hoạch (nguyên Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Mặt trận Trung ương, Phó Chủ tịch Chính Hiệp) bị Viện Kiểm sát tối cao bắt điều tra từ 20/7/2015, vợ là Cốc Lệ Bình cũng bị “nhập kho” và xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo.
Một loạt cá nhân và sự việc có liên quan tới Cốc Lệ Bình dần được phanh phui. Nhiều bạn bè của bà ta trong giới chính trị và kinh doanh cũng lần lượt rớt đài. Khi đó mọi người mới ngã ngửa, các chuyện bê bối trong mối quan hệ giữa bà ta với bạn bè cũng chẳng kém cạnh Lệnh Kế Hoạch.
| Vợ chồng Lệnh Kế Hoạch và Cốc Lệ Bình |
Tháng 11/2003, Cốc Lệ Bình sáng lập ra tổ chức công ích YBC và đảm nhận chức Tổng cán sự. Cũng vào năm 2003, Lệnh Kế Hoạch bắt đầu chủ trì công tác thường vụ của Văn phòng trung ương.
Với chiêu bài huy động nguồn tiền của các giới trong xã hội để sử dụng cho việc hướng nghiệp, hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho thanh niên khởi nghiệp, tính đến tháng 4/2015, YBC đã hình thành mạng lưới với 64 chi nhánh, 477 trạm công tác, 1.148 trạm dịch vụ, 103 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp trên cả nước…
Có tin YBC đã nhận được sự đóng góp lớn, trị giá hàng tỷ Nhân dân tệ từ các tập đoàn lớn như Nokia và Hewlett-Packard. Tuy nhiên, YBC bị cáo buộc chỉ đơn thuần là "lá chắn" cho Cốc Lệ Bình đầu cơ đất đai và bất động sản cũng như che giấu các phi vụ mua quan bán tước.
YBC trở thành mảnh đất để Cốc Lệ Bình lợi dụng tổ chức công ích kết giao bạn bè, che đậy các vụ giao dịch quyền – tiền… Khi vợ chồng Lệnh Kế Hoạch, Cốc Lệ Bình bị kỷ luật và điều tra, một loạt bạn bè, đối tác của YBC cũng bị liên đới, bị bắt để phối hợp điều tra.
Chẳng hạn, Lâu Trung Phúc (Tập đoàn Quảng Hạ, Chiết Giang) bị bắt ngày 27/12/2014. Tăng Hiển Ba (Tập đoàn Phúc Nhật), đồng hương Sơn Đông của Cốc Lệ Bình, cũng”mất tích” 20 ngày để hợp tác điều tra. Cả hai công ty này đều từng “hỗ trợ” khoản tiền không nhỏ cho YBC.
Cho đến nay, vụ án Cốc Lệ Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng. Có tin bà ta đã bị điều tra từ 3 năm trước đây sau khi có các thông tin về việc đã nhận 4 tỷ Nhân dân tệ trong giao dịch mờ ám với cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân – người bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án hồi tháng 7/2013.
Ngoài ra, Cốc Lệ Bình cũng bị vạch mặt là kẻ rất đa dâm, đặc biệt thích những đàn ông trẻ đẹp trai.
Nhuế Thành Cương, từng dẫn chương trình cho Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, được cho là một trong những “nạn nhân” của Cốc Lệ Bình. Cương, năm nay 38 tuổi, đã khóc khi kể lại cách mà “chị lớn” Cốc Lệ Bình ép buộc anh ta. Hiện Cương đang trong trại giam vì bị cáo buộc làm gián điệp.
Sự nghiệp vơ vét của cựu nhân viên tạp vụ
Mới đây, hôm 8/1/2016, Tòa án Hàm Ninh, Hồ Bắc đã kết thúc phiên tòa xét xử Khúc Tùng Chi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Tứ Xuyên, về tội nhận hối lộ 28 triệu Nhân dân tệ (98 tỷ đồng). Chi phải nhận mức án 7 năm tù giam.
| Khúc Tùng Chi và chồng Lý Xuân Thành |
Trước đó, vào ngày 23/1/2013, Bí thư Đảng ủy Hội Chữ thập Đỏ Thành Đô bị miễn chức. Hơn một tháng trước, ngày 13/12/2012, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo điều tra Lý Xuân Thành vì “có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.
Các cán bộ ở Thành Đô cho biết, trước khi Lý Xuân Thành làm Bí thư Thành ủy Thành Đô năm 2003 thì Khúc Tùng Chi đang là nhân viên tạp vụ một bệnh viện. Thành về nhậm chức, Cục Y tế Thành Đô liền lập ra một cơ quan mới là Phòng Khoa giáo, Khúc Tùng Chi được đưa lên làm Trưởng phòng.
Sau vụ động đất kinh hoàng ở Vấn Xuyên, Hội Chữ thập đỏ Thành Đô là cơ quan “hot” nhất chuyên tiếp nhận tiền, hàng viện trợ từ khắp nơi dồn về. Phu nhân Bí thư lập tức được điều sang làm Phó hội trưởng thường trực. Một năm sau đó, bằng các thủ đoạn hèn hạ, Khúc Tùng Chi đã ép buộc Hội trưởng Chu Lệ Dung từ chức rồi ngồi lên ghế chủ trì, bắt đầu “sự nghiệp” vơ vét.
Ông Thân Dũng, Ủy viên thường vụ khu ủy, Trưởng ban Mặt trận khu ủy Kim Ngưu, Thành Đô từng công khai vạch tội Lý Xuân Thành vung tiền mua quan chức để thăng tiến vù vù; sau khi ngồi lên ghế Bí thư Thành ủy lại điên cuồng bán chức, gây nên làn sóng mua quan bán chức lan tràn khắp Thành Đô.
Lý Xuân Thành còn ra sức triển khai việc xây dựng các công trình và phá dỡ khắp nơi để trục lợi nên được dân chúng gọi là “Lý Dỡ Thành”. Cặp vợ chồng này người tung kẻ hứng, ra sức vơ vét, nhận hối lộ. Sau khi Lý Xuân Thành bị bắt, Khúc Tùng Chi cũng bị đưa đi thẩm vấn một thời gian rồi về “nghỉ dưỡng bệnh” cho đến khi bị cách chức, bị khởi tố và nhận án tù.
Thăng quan trên giường, khuynh đảo chính trường
Ngày 29/8/2014, Bạch Ân Bồi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên và Môi trường của quốc hội Trung Quốc, nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Hơn 1 tháng sau, Trương Huệ Thanh, bà vợ kém 15 tuổi của ông ta cũng bị bãi chức Ủy viên và Ủy viên thường vụ Chính Hiệp tỉnh Vân Nam.
| Trương Huệ Thanh và Bạch Ân Bồi |
Sau đó, khi về Vân Nam giữ chức Bí thư tỉnh ủy, Bạch Ân Bồi đã công khai sống chung với Trương Huệ Thanh, rồi chi 10 triệu Nhân dân tệ cho vợ cũ để bà này đồng ý ly hôn. Sau khi ly hôn, Bồi đã cưới Thanh.
Trở thành vợ quan to, từ một tiếp viên nhà hàng, Trương Huệ Thanh từng bước leo lên, ngồi vào ghế Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty điện lực Vân Nam, hàm bậc trưởng cấp Sở; quan trọng hơn là “Đệ nhất phu nhân Vân Nam”.
Từ tiếp viên lên ngồi ghế lãnh đạo nhờ lí lịch giả, bằng cấp giả, nên Trương Huệ Thanh nói năng luôn mắc lỗi, thường gây trò cười. Nghiêm trọng hơn, dưới sự thao túng của Thanh, tệ nạn tham nhũng của Điện lực Vân Nam xảy ra nghiêm trọng, gây bất bình mạnh mẽ trong cán bộ toàn ngành.
Trương Huệ Thanh nổi tiếng sống xa hoa, bất chấp quy định. Gia đình bí thư sống trong khu gia cư của tỉnh ủy gồm các căn hộ cán bộ. Khi cải tạo Thanh đã yêu cầu Văn phòng dùng tiền công mua sắm nội thất, toàn đồ nhập khẩu từ Italy, vượt xa tiêu chuẩn quy định gây bức xúc, bị cán bộ làm đơn tố giác.
Báo chí cho biết, những ai quan hệ tốt với Trương Huệ Thanh “nếu là quan ắt thăng tiến, là thương tất phát tài”. Điều đó cho thấy uy quyền của “phu nhân Bí thư” lớn đến mức nào.
Một doanh nhân ngoại tỉnh là Lưu Hán, người đứng đầu Tập đoàn Hán Long Tứ Xuyên (trùm xã hội đen đã lĩnh án tử hình). Sau khi làm quen với Bạch Ân Bồi, cũng đã đi kiểu “đường lối phu nhân”. Khi đến trụ sở tỉnh ủy chúc Tết, Lưu Hán đã mang theo đồ lễ gồm vòng tay ngọc, kim cương và đồng hồ đắt tiền.
Trương Huệ Thanh là điển hình nữ cán bộ “thăng quan trên giường” gây tác hại ghê gớm cho xã hội.
“Mù” chuyên môn vẫn được ngồi chức cao
Ngày 25/6/2015, UBKTKLTW thông báo đình chức để điều tra đối với Tiêu Thiên, Phó tổng cục trưởng Thể dục thể thao toàn quốc, vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Sau đó Tiêu Thiên bị khai trừ đảng, qua điều tra cho thấy, ông ta cũng vi phạm kỷ luật tổ chức nhân sự, bố trí sắp xếp và thăng chức cho vợ trái quy định.
| Tiêu Thiên và Điền Hoa |
Theo “Tuần báo thể thao”, Điền Hoa là vợ thứ hai của Tiêu Thiên, kém chồng hơn chục tuổi. Năm 2012, Hoa được chồng đưa về Bắc Kinh để “hợp lý hóa gia đình, tránh tình trạng phân cư” và bố trí chức lãnh đạo bộ môn Đua ngựa.
Trước đó, bà ta chưa có biên chế viên chức nhưng vẫn được chồng “hóa phép” để có chức vụ. Là phó chủ nhiệm bộ môn, nhưng phòng làm việc của Điền Hoa được trang bị giống như của giám đốc trung tâm. Bà ta còn được bố trí xe riêng đưa đón, bất chấp quy định của nhà nước và cơ quan.
Các cán bộ ở bộ môn Đua ngựa cho biết, Điền Hoa chả hiểu biết gì về chuyên môn nên được giao phụ trách một số công việc chung chung như tổ chức tập huấn, bố trí hội nghị…
Chồng càng leo cao, ví vợ càng dày
| Hách Tố Trân |
Trân sinh năm 1957, vốn là giáo viên trường làng ở huyện Ký Thành. Tháng 8/1979, Trân học trường Đại học Sư phạm Sơn Tây, sau khi tốt nghiệp về dạy ở trường cán bộ thuế tỉnh. Tháng 3/1984, Trân được điều về Sở Thanh tra rồi leo dần lên chức Phó giám đốc.
Trong thông báo kỷ luật Trân, UBKTKL tỉnh ủy chỉ rõ, Hách Tố Trân đã vi phạm quy định về liêm khiết, lợi dụng chức vụ của chồng để mưu lợi cho người thân, bạn bè trong kinh doanh; lợi dụng chức vụ của bản thân và chồng, mưu lợi cho người khác để nhận hối lộ lớn, tình tiết nghiêm trọng, trong đó việc nhận hối lộ đã cấu thành tội nhận hối lộ.
Ngày 25/9/2015, Trân đã bị Viện Kiểm sát tỉnh Sơn Tây ra quyết định bắt giam để xử lý theo trình tự pháp luật.
“Chị Vu” thích đủ thứ nổi như sóng cồn
Sau khi Phó chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Tô Vinh bị mất chức ngày 14/6/2014, tên tuổi của Vu Lệ Phương, vợ ông ta, lập tức nổi như cồn trên báo chí. Vu Lệ Phương là vợ thứ hai của Tô Vinh.
| "Chị Vu" và chồng Tô Vinh |
Tuần san Kinh tế Trung Quốc từng đăng hai bài “Tôi liều chết tố cáo vợ Tô Vinh” và “Chuyện quan trường của Lý An Trạch”, trong đó đề cập đến vụ việc Lý An Trạch, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách thể chế tỉnh Giang Tây, Bí thư thị ủy Tân Dư, để lấy lòng “Chị Vu” đã đem biếu một bức tranh trị giá chục triệu tệ của danh họa Phó Bão Thạch và cấp 300 mẫu đất cho một người quen của “chị Vu”, gây thiệt hại tài sản quốc gia gần 1 tỷ Nhân dân tệ.
Vu Lệ Phương cũng “để ý” đến Ngân hàng Dân sinh. Sau khi nghỉ hưu, bà ta được mời làm Chủ nhiệm Hội đồng kế toán của ngân hàng này. Ngân hàng Dân sinh được gọi là “Câu lạc bộ phu nhân”, nhiều vợ quan chức nhận lương ở đây mà không cần đi làm. Khi khai trương chi nhánh Cống Châu năm 2012, Vu Lệ Phương tới dự với tư cách Chủ nhiệm Hội đồng kế toán Hội đồng quản trị.
Vu Lệ Phương còn có “thú vui” thích sưu tập nghệ thuật, rất nhiều đồ sứ đắt tiền ở Cảnh Đức Trấn đã được vận chuyển đến nhà Tô Vinh. Ở Giang Tây, bóng dáng Vu Lệ Phương xuất hiện khắp các lĩnh vực có thể kiếm lợi được nên bà ta còn có biệt danh chẳng mấy hay ho là “thích đủ thứ”.
Ngô Tuyết
Quan tham TQ đặt mục tiêu ngủ với 1.500 người phụ nữ
Thứ tư, 04/06/2014 | 14:15 GMT+7
Câu chuyện của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây, Trung Quốc trở thành điển hình cho thói ăn chơi sa đọa và bệnh hoạn. Giấc mơ mà ông này đeo đuổi chính là được "qua đêm" với 1.500 người phụ nữ.
Giấc mơ bệnh hoạn của "quan phụ mẫu"
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, Ngô Chí Minh, với quyền hành trong tay cuộc sống của "ông quan" này như một giấc mơ của nhiều người.Tuy nhiên, tiền tài lại không phải là "giấc mơ giản dị" của Ngô Chí Minh. Giấc mơ mà ông đeo đuổi chính là được "qua đêm" với 1.500 người phụ nữ.
Và tất nhiên, để đủ tiền tài phục vụ cho giấc mơ cuộc đời, Ngô Chí Minh không ngần ngại tham ô và tham ô. Theo cáo trạng của Toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), từ năm 2002 đến năm 2011, ông Ngô đã lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm như: Trưởng khu Tây Hồ, thành phố Nam Xương; Bí thư Đảng uỷ khu Thanh Sơn Hồ; Trợ lý Thị trưởng thành phố Nam Xương; Bí thư Chính pháp thành phố Nam Xương và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây để mưu lợi cá nhân, đòi hoặc nhận hối lộ của người khác, cũng như tham ô tài sản của đơn vị, với tổng số tiền quy đổi lên đến 47,32 triệu NDT.
Ngô Chí Minh hầu tòa.
Trong quá trình điều tra việc tham ô của Ngô Chí Minh, cảnh sát đã choáng váng vì vạch trần được cuốn "Nhật ký chơi bời" của "ông quan" này. Trong cuốn sổ độc nhất vô nhị này, Ngô Chí Minh đã ghi rõ kế hoạch ngủ với 1.500 phụ nữ. Cuốn nhật ký có đoạn viết: "Phải thực hiện kế hoạch ngủ được cùng 1.500 cô gái". Để cẩn thận hơn Ngô Chí Minh còn ghi chú thêm: " Trong số 1.500 cô gái này thì 500 cô phải là con gái nhà lành".Tuy nhiên, ước mơ của Ngô Chí Minh không thể thành hiện thực khi hắn ta mới chỉ qua lại được với hơn 100 rồi bị bắt. Trả lời viện kiểm soát, Ngô Chí Minh cho biết, những cô gái qua đêm với ông đủ mọi thể loại, từ gái nhà lành, sinh viên, học sinh cấp 3, diễn viên đến nhân viên cấp dưới...
Mới đây, toà án nhân dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình Ngô Chí Minh với tội danh tham ô 47,32 triệu NDT.
Đàn ông Trung Quốc mắc bệnh hoàng đế
Người ta nói rằng, sở dĩ nhiều quan chức Trung Quốc nghiện nuôi nhân tình và xem việc này như là một chiến tích bởi họ có mắc bệnh hoàng đế. Có tiền và có quyền trong tay, nhiều "ông lớn" cứ nghĩ mình chính là hoàng đế Trung Hoa xưa kia và cho phép mình có hàng trăm cung tần mỹ nữ. Chính vì thế, nhiều vị quan chức Trung Quốc coi đây chính là chiến tích là thành công trong cuộc đời.Việc có nhân tình trở thành một xu hướng, một mục tiêu mà ông "quan phụ mẫu" nào cũng mong muốn phải đạt được
Theo Trường Minh
Cảnh sát toàn cầu
Nhận xét
Đăng nhận xét