CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 53
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ai đã giết anh rể của Tổng thống Syria?
08:00 31/12/2014Thông tin trên tờ The Wall Street Journal đang thực sự khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi cho rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã giết anh rể Assef Shawkat, Thứ trưởng Quốc phòng bằng vụ đánh bom hôm 18/7/2012. Trong khi dư luận còn đang bàn luận xung quanh thông tin của tờ The Wall Street Journal, thì cựu đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford (hiện làm việc tại Viện Trung Đông ở Washington) cho rằng, chưa có chứng cứ về vấn đề này.
Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời ông Manaf Tlass,
tướng đào ngũ cho biết, 2 tháng trước vụ đánh bom hôm 18/7/2012, Thứ
trưởng Quốc phòng Assef Shawkat từng bị mưu sát (thức ăn bị tẩm thuốc
độc).
Theo ông Manaf Tlass, mặc dù là anh rể của Tổng thống, nhưng tướng Assef Shawkat vẫn bị coi là mối đe dọa đối với chế độ của ông Bashar al-Assad sau khi tỏ thái độ hòa đàm với phe nổi dậy. Được biết, kể từ tháng 6 đến cuối năm 2011, tướng Assef Shawkat cùng 2 sĩ quan an ninh đã tới Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria để gặp phe đối lập, cùng các doanh nhân và lãnh đạo cộng đồng, tôn giáo. Sau khi đưa ra kế hoạch ngưng bắn với phe nổi dậy, tướng Assef Shawkat lập tức bị lọt vào tầm ngắm. Theo ông Manaf Tlass, quyết định đào ngũ (tháng 7/2012) xuất hiện sau khi vệ sĩ của mình phát hiện 6 khối nổ được cài bên ngoài văn phòng của ông ở một căn cứ quân sự tại Damascus. Và việc này diễn ra sau khi ông cùng tướng Assef Shawkat kêu gọi chính phủ nên thương lượng với các nhóm đối lập ôn hòa và vũ trang.
Theo giới truyền thông, sau khi cùng cả gia đình đào tẩu thành công
tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến Pháp, ông Manaf Tlas được nhiều phần tử đối lập
ca ngợi như một nhà lãnh đạo Syria thời hậu Tổng thống Bashar al-Assad.
Bởi ông Manaf Tlas xuất thân trong một gia đình Hồi giáo Sunni có bố là
Mustafa Tlass, từng giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng suốt 30 năm và bản thân
cũng như gia đình từng có ảnh hưởng lớn trong chế độ của Tổng thống
Bashar al-Assad. Dư luận từng cho rằng, việc hết cơ hội thăng tiến là
một trong những nguyên nhân khiến tướng Manaf Tlass đào tẩu, bởi sau khi
được giao nhiệm vụ dẹp loạn ở Harasta và Douma ở ngoại ô Thủ đô
Damascus năm 2011, ông lại thương lượng và đạt được một thỏa thuận để
hai bên cùng lui quân. Và thỏa thuận này đã bị chỉ trích khiến ông Manaf
Tlass bị tước binh quyền.
Giới truyền thông từng đưa tin, trước khi được cử làm Thứ trưởng Quốc phòng (tháng 9/2011), ông Assef Shawkat từng là Giám đốc tình báo. Ngày 18/2/2006, ông Assef Shawkat được cử thay thế tướng Hassan Khalil, trở thành Giám đốc tình báo để giúp Tổng thống Bashar al-Assad củng cố quyền kiểm soát các cơ quan an ninh. Việc bổ nhiệm kể trên diễn ra ngay sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri và Syria đối mặt với sức ép phải rút quân khỏi Lebanon. Với tư cách là anh rể Tổng thống Syria (lấy bà Bushra al-Assad) nên Giám đốc tình báo Assef Shawkat được coi là cánh tay phải của ông Bashar al-Assad trong việc kiểm soát an ninh, cũng như vươn cánh tay ra bên ngoài.
Được biết, Tổng thống Bashar al-Assad đã trao quyền chỉ huy quân đội cho Tổng tham mưu trưởng, tướng Ali Abdullah Ayub, thay thế người tiền nhiệm Fahad Jassim al-Freij (trở thành Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau khi tướng Daoud Radzhiha thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở Cục An ninh Quốc gia ở Thủ đô Damascus hôm 18/7/2012). Trong số những nhân vật cao cấp cùng tử nạn với Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Radzhiha trong vụ đánh bom liều chết hôm 18/7/2012 đáng chú ý nhất là Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat, anh rể Tổng thống Bashar al-Assad và Tổng Giám đốc lực lượng an ninh Hisham Ikhtiyar. Ngày 22/7/2012, ông Maj-Gen Ali Mamlouk được bổ nhiệm thay thế ông Hisham Ikhtiyar, trở thành Tổng Giám đốc lực lượng an ninh. Cùng ngày bổ nhiệm kể trên còn có ông Maj-Gen Mohammad Deib Zaitoon (Giám đốc tình báo) và ông Rustom Ghazaleh, cựu Giám đốc tình báo quân đội của Syria ở Lebanon (người đứng đầu tổ chức An ninh Chính trị Syria).
Lê Quỳnh Trang
Theo ông Manaf Tlass, mặc dù là anh rể của Tổng thống, nhưng tướng Assef Shawkat vẫn bị coi là mối đe dọa đối với chế độ của ông Bashar al-Assad sau khi tỏ thái độ hòa đàm với phe nổi dậy. Được biết, kể từ tháng 6 đến cuối năm 2011, tướng Assef Shawkat cùng 2 sĩ quan an ninh đã tới Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria để gặp phe đối lập, cùng các doanh nhân và lãnh đạo cộng đồng, tôn giáo. Sau khi đưa ra kế hoạch ngưng bắn với phe nổi dậy, tướng Assef Shawkat lập tức bị lọt vào tầm ngắm. Theo ông Manaf Tlass, quyết định đào ngũ (tháng 7/2012) xuất hiện sau khi vệ sĩ của mình phát hiện 6 khối nổ được cài bên ngoài văn phòng của ông ở một căn cứ quân sự tại Damascus. Và việc này diễn ra sau khi ông cùng tướng Assef Shawkat kêu gọi chính phủ nên thương lượng với các nhóm đối lập ôn hòa và vũ trang.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (bên trái). |
Giới truyền thông từng đưa tin, trước khi được cử làm Thứ trưởng Quốc phòng (tháng 9/2011), ông Assef Shawkat từng là Giám đốc tình báo. Ngày 18/2/2006, ông Assef Shawkat được cử thay thế tướng Hassan Khalil, trở thành Giám đốc tình báo để giúp Tổng thống Bashar al-Assad củng cố quyền kiểm soát các cơ quan an ninh. Việc bổ nhiệm kể trên diễn ra ngay sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri và Syria đối mặt với sức ép phải rút quân khỏi Lebanon. Với tư cách là anh rể Tổng thống Syria (lấy bà Bushra al-Assad) nên Giám đốc tình báo Assef Shawkat được coi là cánh tay phải của ông Bashar al-Assad trong việc kiểm soát an ninh, cũng như vươn cánh tay ra bên ngoài.
Được biết, Tổng thống Bashar al-Assad đã trao quyền chỉ huy quân đội cho Tổng tham mưu trưởng, tướng Ali Abdullah Ayub, thay thế người tiền nhiệm Fahad Jassim al-Freij (trở thành Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau khi tướng Daoud Radzhiha thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở Cục An ninh Quốc gia ở Thủ đô Damascus hôm 18/7/2012). Trong số những nhân vật cao cấp cùng tử nạn với Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Radzhiha trong vụ đánh bom liều chết hôm 18/7/2012 đáng chú ý nhất là Thứ trưởng Quốc phòng Assef Shawkat, anh rể Tổng thống Bashar al-Assad và Tổng Giám đốc lực lượng an ninh Hisham Ikhtiyar. Ngày 22/7/2012, ông Maj-Gen Ali Mamlouk được bổ nhiệm thay thế ông Hisham Ikhtiyar, trở thành Tổng Giám đốc lực lượng an ninh. Cùng ngày bổ nhiệm kể trên còn có ông Maj-Gen Mohammad Deib Zaitoon (Giám đốc tình báo) và ông Rustom Ghazaleh, cựu Giám đốc tình báo quân đội của Syria ở Lebanon (người đứng đầu tổ chức An ninh Chính trị Syria).
Giới truyền thông từng đưa tin, sau khi đào tẩu, Đại sứ Syria tại Iraq Nawaf Nawaf Fares đã có nhiều tiết lộ gây sốc, nhất là khi ông cho rằng: gia đình Tổng thống Bashar al-Assad đang kiểm soát chặt chẽ lực lượng an ninh, tình báo và đây được coi là "hòn đá tảng" để đứng vững trước mọi mưu toan trong và ngoài nước. Cũng theo giới truyền thông, có một chiến dịch quy mô lớn được triển khai nhằm đưa ông Riyad Hijab cùng gia đình rời khỏi Syria hôm 6/8/2012, nhưng thực ra ngày 8/8/2012 gia đình cựu Thủ tướng mới vượt biên sang Jordan. Bởi một chiến dịch đặc biệt được thực thi nhằm đánh lạc hướng Cơ quan An ninh cùng sự giúp sức của một tiểu đoàn, một lữ đoàn Quân đội Syria Tự do (FSA) và một số lượng lớn ôtô được ngụy trang kỹ lưỡng hỗ trợ để cựu Thủ tướng Riyad Hijab gia nhập hàng ngũ quân nổi dậy. |
10 'sát thủ trẻ thơ' gây rúng động nhất thế giới
Chỉ là những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng chúng đã gây ra
một vụ thảm sát đẫm máu cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người hay giết
đồng loại một cách dã man khiến dư luận bàng hoàng và run sợ.
10 'sát thủ trẻ thơ' gây rúng động nhất thế giới
Chỉ là những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng chúng đã gây ra một vụ thảm sát đẫm máu cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người hay giết đồng loại một cách dã man khiến dư luận bàng hoàng và run sợ.
1. Tim Kretschmer (Đức)
Tim
Kretschmer chính là hung thủ xả súng điên cuồng gây ra vụ thảm sát đẫm
máu tại trường Albertville ở Winnenden, Đức khi mới 17 tuổi. Sau khi
giết chết 15 người, tay sát thủ tuổi teen đã dùng súng tự kết liễu đời
mình. Tim Kretschmer sinh ra trong một gia đình giàu có nổi tiếng ở thị
trấn Winnenden. Không thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng cậu đã lớn lên
trong sự cô đơn, thiếu đi sự chăm sóc, quan tâm của bố mẹ do mải làm ăn.
Ngay từ nhỏ, Tim Kretschmer đã mắc chứng bệnh trầm cảm. Không tiếp xúc
nhiều với bạn bè, Tim bắt đầu đam mê những trò chơi game bạo lực để giết
thời gian, lấp đầy khoảng trống thiếu thốn tình cảm. Không nhận được sự
yêu chiều từ người mẹ, cậu bé còn phát hiện ra người sinh thành ra mình
còn cặp kè với người đàn ông khác. Từ đó, Tim Kretschmer vốn đã lầm lỳ
càng trở nên bất cần đời và hung hãn hơn. Căm ghét tất cả phụ nữ chính
là nguyên nhân khiến cậu bé 17 tuổi gây ra vụ thảm sát chấn động toàn
nước Đức.
2. Jeffrey Weise (Mỹ)
Jeffrey
Weise không ngại ngùng nổ súng cướp đi tính mạng người ông của mình,
đồng thời "xử" luôn cả người bạn gái của ông. Sau đó, tên sát thủ 16
tuổi chạy trung học Red Lake tiếp tục bắn chết 1 giáo viên, 1 bảo vệ và 5
học sinh trước khi bắn vào đầu tự sát.
3. Dylan Klebold & Eric Harris (Mỹ)
Hai
học sinh tuổi thiếu niên, Eric Harris và Dylan Klebold chính là "tác
giả" vụ thảm sát trường Trung học Columbine xảy ra ngày 20 tháng 4 năm
1999. Chúng mặc áo măng tô đen, đầu đội mũ, tay đeo găng, trang bị súng
ngắn, súng trường và dao đi săn để thực hiện theo kế hoạch đã lập ra.
Muốn phá hủy toàn bộ trường đồng thời giết tất cả những ai trong đó, hai
tên sát thủ còn cài 2 quả bom trong căng tin và thư viện. Nhưng may mắn
là 2 quả bom đã không nổ như dự kiến và hai tên giết người đang ngồi
chờ trong xe quyết định quay vào trường nổ súng. Kết quả, có 1 giáo
viên, 12 học sinh bị thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Sau đó, cả
hai tên sát thủ đều tự sát. Đây là là vụ bắn giết trong trường học có số
thương vong cao thứ tư trong lịch sử Hoa Kỳ.
4. Kelly Ellard (Canada)
Kelly
Ellard gây ra cái chết của một nữ sinh mới 14 tuổi tên là Reena Virk.
Sau 3 phiên tòa xét xử, cuối cùng Ellard phải nhận mức án chung thân vào
năm 2005. Nạn nhân Reena Virk bị bạn bè trong trường tẩy chay và thường
xuyên bị bắt nạn, vì thế, cô bé tìm đến cần sa, rượu để giải khuây.
Ngày 14/11/1997, Virk nhận được lời mời party gần cầu Craigflower và ở
đây cô uống rất nhiều rượu. Một nhóm 8 thanh niên tiến đến trêu chọc
Reena Virk. Kelly Ellard và Warren Glowatski - hai thành viên trong nhóm
8 người bắt đầu đánh đập cô nữ sinh tội nghiệp. Kelly Ellard thậm chí
còn dìm đầu Reena Virk cho đến chết. Lúc gây ra án mạng, Ellard chỉ mới
15 tuổi.
5. Joshua Phillips
Joshua
Phillips bị kết án chung thân không được đặc xá khi giết chết đứa bé
hàng xóm mới 8 tuổi - Maddie Clifton vào năm 1998. Đến tận bây giờ,
Phillips vẫn không chịu tiết lộ động cơ gây án của mình.
6. Eric Smith
13
tuổi Eric Smith đã phải vào tù "bóc lịch" vì tội giết người cấp độ 2.
Cậu bé có vẻ mặt ngây thơ đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một nạn nhân
mới 4 tuổi vào năm 1994 bằng cách bóp cổ và đánh đập. Smith phải trả
giá tội ác bằng 9 năm ngồi trong tù. Hiện tại, "sát thủ nhí" vẫn đang bị
giam giữ.
7. Lionel Tate (Mỹ)
Đánh
đập đến chết một cô bé 6 tuổi vào năm 1999, Lionel Tate phải nhận mức
án chung thân cho tội giết người mức độ một. Khi đó Tate mới 12 tuổi.
Tính đến thời điểm tuyên án, Lionel Tate là người trẻ tuổi nhất phải thụ
mức án tù này ở Mỹ.
8. Michael Slobodian (Canada)
Khi
bị đánh trượt môn vật lý, Michael Slobodian tức điên và áp ủ kế hoạch
trả thù. Ngày 28/5/1975, Michael Slobodian - lúc đó 16 tuổi đã nhét theo
hai khẩu súng trường vào hộp đựng ghita khi đến trường Brampton. Bước
vào phòng vệ sinh nam, y đã giết chết người bạn học John Slinger. Tiếp
tục đi vào phòng văn nghệ, Slobodian bắn thêm một giáo viên dạy tiếng
Anh. Sau khi gây án xong, Michael Slobodian đã tử tự.
9. Mary Bell (Anh)
Mary
Bell hiện vẫn còn sống, nổi tiếng là kẻ giết người hàng loạt trẻ nhất
trong lịch sử tội phạm. Lần gây án đầu tiên Mary Bell mới được 10 tuổi. 7
chính là số nạn nhân nhí mà Mary Bell đã ra tay sát hại. Những năm
tháng tuổi thơ không khác gì địa ngục đã ươm mầm "con quỷ" trong con
người Mary Bell. Ngay từ khi mới sinh ra, Mary Bell đã bị mẹ đẻ Betty
hắt hủi. Làm nghề gái điếm nên sự ra đời ngoài mong muốn Mary Bell càng
khiến Betty ngứa mắt. Thậm chí, bà mẹ độc ác chỉ mong muốn đứa con dứt
ruột đẻ ra chết đi cho khuất mắt. Thường xuyên bị mẹ đẻ đánh đập, Mary
Bell còn bị khách hàng của mẹ lạm dụng tình dục. Sau khi cảnh sát điều
tra ra tác giả của những vụ giết người man rợ, Mary Bell được đưa đi
kiểm tra tâm lý và các chuyên gia chuẩn đoán là thần kinh không ổn định.
Bị kết án chung thân, nhưng lại được thả năm 1980 khi 23 tuổi và được
trao cho nhân thân mới. Hiện tại, Mary Bell đang sống cùng con gái và đã
có cháu ngoại. Một thẩm phán tòa án cấp cao đã đồng ý để Bell và con
gái giấu kín danh tính cả đời để đảm bảo an toàn.
10. Jon Venables & Robert Thomson (Anh)
Mới
10 tuổi nhưng Jon Venables và Robert Thomson đã gây ra một vụ giết
người gây căm phẫn dư luận, nhất là những ông bố bà mẹ. Vụ án xảy ra
ngày 13/2/1993, hai đứa trẻ trốn học đã dụ bé trai James Bulger, 2 tuổi
mới lẫm chẫm biết đi rời khỏi trung tâm bách hoá Strant Bootle,
Merseyside, phía bắc nước Anh khi bố mẹ cậu bé không để ý. Sau khi đi
lòng vòng, Jon Venables và Robert Thomson đã dẫn James Bulger ra đường
ray xe lửa, sau đó dùng gạch, gậy kim loại đánh đập đứa bé. Khi cho rằng
cậu bé đã chết, chúng ném nạn nhân nhí tội nghiệp lên đường ray, dùng
gạch để che đậy thi thể đầy máu rồi bỏ đi. Theo luật hình sự của Anh,
trẻ em dưới 13 tuổi mà phạm tội ác nghiêm trọng như giết người (đặc biệt
là giết một cách dã man, giết trẻ nhỏ dưới 6 tuổi) thì không được miễn
tố mà sẽ bị xử tại toà án vị thành niên. Mức án dành cho tội phạm ở lứa
tuổi này chỉ bằng 2/3 so với người trưởng thành và không có hình phạt tử
hình hay chung thân. Sau 8 năm ngồi tù, hai sát thủ nhí đã được phóng
thích gây bất bình cho dư luận, đặc biệt là bố mẹ của nạn nhân James
Bulger.
Thu Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vụ việc cô bé 10 tuổi bị cưỡng hiếp rồi giết chết dã man gây chấn động Brazil
Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 1 "con quỷ tình dục" sau khi tên này có những hành vi cưỡng hiếp, giết người man rợ với 1 bé gái mới lên 10 tuổi.
Vào thứ Tư tuần trước (1/6), cô bé Raiana Aparecida Candida (10 tuổi) đã mất tích khi đang trên đường đi học ở Buenopolis, bang Minas Gerais, cách thủ đô Rio de Janeiro của Brazil 700km.
Sau
những nỗ lực tìm kiếm liên tục của gia đình và lực lượng cảnh sát, cuối
cùng, Raiana được tìm thấy đã chết trong 1 nông trại gần nhà. Đáng sợ, khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện cô bé đã bị tấn công tình dục và bị moi tim trước khi chết. Phần tim của Raiana được hung thủ chôn ngay bên cạnh thi thể cô bé.
Theo điều tra, kẻ được cho là đã gây ra tội ác kinh hoàng là Jairo Lopes, 44 tuổi, một người dân trong khu vực. Y bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong bụi rậm gần hiện trường vụ án mạng sau 5 ngày bị truy lùng gắt gao. Được biết, vài ngày trước khi Raiana mất tích, Jairo đã đến nhà Raiana để tìm gặp cha cô bé nói chuyện.
Một
người dì của Raiana cho biết "Nhà của hắn chỉ cách nhà của Raiana có
vài km. Vài ngày trước khi con bé mất tích, anh ta đã đến nhà, giới
thiệu mình là Roberto và tìm gặp cha con bé để nói chuyện. Khi đó, ông
của Raiana cho biết cha cô bé không có nhà, bởi vậy, hắn ta đã ngồi lại
và nói chuyện một lúc. Hắn nói hắn đang tìm việc làm".
Hành
vi phạm tội man rợ của Jairo đã khiến người dân địa phương vô cùng phẫn
nộ. 500 người dân trong khu vực đã lao vào đánh đấm gã đồi bại không
chút thương tiếc. Để tránh những hành động đánh đập quá khích từ phía
người dân, cảnh sát đã phải can thiệp và đưa Jairo ra khỏi ngôi làng
bằng trực thăng.
Tại đồn cảnh sát, ban đầu, Jairo còn một mực chối bỏ tội ác của mình, tuy nhiên, sau một hồi bị cảnh sát thẩm vấn, y đã thú nhận toàn bộ hành động man rợ của mình.
Các nhà điều tra chia sẻ Jairo khai báo ban đầu hắn định tấn công nạn nhân để bắt cóc, tống tiền gia đình cô bé. Tuy nhiên, cảnh sát đang điều tra động cơ giết người của Jairo theo hướng hắn thực hiện một nghi lễ ma thuật đen tối, dựa trên một hình xăm giống biểu tượng của giáo phái nào đó trên ngực.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Raiana đã mất tích khi đang trên đường đi học.
Theo điều tra, kẻ được cho là đã gây ra tội ác kinh hoàng là Jairo Lopes, 44 tuổi, một người dân trong khu vực. Y bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong bụi rậm gần hiện trường vụ án mạng sau 5 ngày bị truy lùng gắt gao. Được biết, vài ngày trước khi Raiana mất tích, Jairo đã đến nhà Raiana để tìm gặp cha cô bé nói chuyện.

Jairo bị người dân trong làng đánh đập không thương tiếc.


Cảnh sát đã phải dùng trực thăng để đưa Jairo ra khỏi làng.
Tại đồn cảnh sát, ban đầu, Jairo còn một mực chối bỏ tội ác của mình, tuy nhiên, sau một hồi bị cảnh sát thẩm vấn, y đã thú nhận toàn bộ hành động man rợ của mình.
Các nhà điều tra chia sẻ Jairo khai báo ban đầu hắn định tấn công nạn nhân để bắt cóc, tống tiền gia đình cô bé. Tuy nhiên, cảnh sát đang điều tra động cơ giết người của Jairo theo hướng hắn thực hiện một nghi lễ ma thuật đen tối, dựa trên một hình xăm giống biểu tượng của giáo phái nào đó trên ngực.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
(Nguồn: D.M)
Nhận xét
Đăng nhận xét