Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

BUỐN ƠI, VỀ ĐẬY VỚI CÔ HỒN! 63

(ĐC sưu tầm trênNET)

Chuyện tình xúc động của danh ca Họa Mi và hai người chồng

Thứ ba, 02/06/2015 08:29
(2Sao) - Nghệ sĩ saxophone tài hoa Lê Tấn Quốc sẽ xuất hiện tại live concert đặc biệt của người vợ cũ Họa Mi trong chương trình Sol Vàng 13/6 sắp tới tại nhà hát Hòa Bình.
Rời xa sân khấu từ lâu, 5 năm trước khi có lời mời biểu diễn cùng Hoạ Mi trong một chương trình ca nhạc lớn (Duyên dáng Việt Nam), Lê Tấn Quốc đã từ chối vì không muốn gợi lại những chuyện cũ, chỉ nhận lời thổi saxophone cho Họa Mi trong CD nhạc của cô.

 Lần này, chương trình Sol Vàng phải rất cố gắng mới thuyết phục được Lê Tấn Quốc đồng ý tái xuất và đứng chung sân khấu với vợ cũ Họa Mi. Hiện Lê Tấn Quốc chỉ chơi kèn hàng đêm tại một nhà hàng và dạy kèn tại nhà.

Ca sĩ Họa Mi.

Nghệ sĩ saxophone tài hoa Lê Tấn Quốc.

Chương trình Sol Vàng chủ đề Họa Mi – Trở về mái nhà xưa dành hẳn một tiết mục đặc biệt cho đôi vợ chồng cũ- 2 nghệ sĩ tài hoa nhưng tình duyên trắc trở: Lê Tấn Quốc và Họa Mi. Cả hai sẽ cùng thăng hoa trong ca khúc Em đi rồi của nhạc sĩ Lam Phương. Đây cũng là ca khúc đặc biệt được nhạc sĩ Lam Phương viết tặng riêng cho Họa Mi, sau cuộc chia ly đầy đau xót của đôi tình nhân này.

Cả hai sẽ cùng thăng hoa trong ca khúc Em đi rồi của nhạc sĩ Lam Phương.

Trở lại sân khấu sau hàng chục năm dài đằng đẵng, ở tuổi 60, danh ca Họa Mi mới có được live concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Vì vậy, đây là một dịp hết sức hiếm hoi và đặc biệt của “giọng ca trong veo ở những nốt cao và đẹp ở những nốt trầm”. Giai nhân môt thời không ngại trải lòng về hai người chồng – hai người bạn đời, một người mà cô gọi là “cái nghĩa nhiều hơn cái tình” và một người mà cô “quý trọng và biết ơn”.

Cô kể, trong khoảng thời gian hát tại Đoàn kịch nói và ca nhạc Kim Cương, Họa Mi có làm việc chung với nghệ sĩ Lê Tấn Quốc, anh thổi kèn saxophone trong ban nhạc của nghệ sĩ Ngọc Chánh. Quen biết nhau được 6 tháng, một ngày Lê Tấn Quốc bất ngờ thổ lộ rằng anh muốn cưới Họa Mi làm vợ.

Lúc ấy, Họa Mi chưa từng nghĩ tới việc sẽ lập gia đình vì cô còn quá trẻ, mới 21 tuổi. Hơn nữa, thời gian tìm hiểu nhau của hai người chưa lâu, tình yêu cũng chưa đạt đến độ chín muồi…

Khoảng thời gian đó, Họa Mi có một cuộc sống rất khổ sở và cô đơn, cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, thiếu thốn tình cảm gia đình. Họa Mi cần một chỗ dựa về tinh thần, cần một mái ấm gia đình, vì vậy, cô nhận lời lấy Lê Tấn Quốc làm chồng. Dù vẫn biết rằng anh Quốc bị bệnh nan giải về mắt, nhưng cô vẫn chấp nhận:

“Lúc đó Họa Mi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng mình có một gia đình mới đó là gia đình của anh Quốc thay thế cho gia đình vắng cha mẹ của mình”.

Khoảng thời gian chung sống 12 năm với Lê Tấn Quốc, tuy có chỗ dựa về tinh thần, nhưng đó thật sự là một quãng đời nhiều thay đổi của giai nhân Họa Mi. Bổn phận người vợ, người mẹ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cô. Vừa chạy chữa bệnh mắt cho chồng, vừa nuôi nấng ba đứa con, vừa lo sự nghiệp, gánh nặng dường như quá sức với người phụ nữ đa đoan.

Năm 1988 Họa Mi được mời đi Pháp trình diễn trong một chương trình Tết dành cho người Việt xa xứ. Qua Pháp, điều đầu tiên Họa Mi nghĩ đến là làm sao được ở lại Pháp và rước Lê Tấn Quốc sang chữa bệnh, xem như là tạo cơ hội cho mình và chồng có một tia hy vọng cuối cùng.

Họa Mi cùng chồng Lê Tấn Quốc và ba con đoàn tụ tại Pháp

Hơn 2 năm sau, Họa Mi đã đưa được Lê Tấn Quốc và ba con sang Pháp. Lập tức Họa Mi đưa chồng vào thẳng nhà thương gặp bác sĩ chuyên khoa. Và một sự thật phũ phàng mà hai vợ chồng buộc phải chấp nhận khi bác sĩ cho biết, đây là bệnh hiếm trên thế giới và y học chưa chữa trị được. Điều đó đồng nghĩa với việc đôi mắt của Lê Tấn Quốc sẽ dần dần không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Tin này làm cho hai vợ chồng Họa Mi và Lê Tấn Quốc hết sức đau đớn. Tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt.

Trong thời gian chồng ở lại Pháp 3 tháng, Họa Mi bận rộn với việc đi làm và lo cho ba con ăn học. Còn Lê Tấn Quốc ở trong bốn bức tường tù túng,không được sống trong không gian âm nhạc như ở Việt Nam, anh rất đau khổ và cảm thấy bất lực trong xã hội Pháp.

Sau đó, hai vợ chồng có rất nhiều cuộc nói chuyện với nhau. Lê Tấn Quốc nói rằng anh sẽ trở lại Việt Nam, ở quê hương xứ sở, anh có thể kiếm sống bằng tài năng nghệ thuật của mình, cũng như nhẹ gánh phần nào cho Họa Mi. “Họa Mi đã hi sinh cho anh 12 năm rồi, Họa Mi hãy ở lại Pháp nuôi ba con ăn học thành tài, anh về Việt Nam là giải pháp tốt nhất và là điều an ủi tinh thần cho anh trong những năm sau này”, Họa Mi kể lại cuộc chia ly trong nước mắt.

Một mình bươn chải nuôi 3 đứa con, 5 năm sau, Họa Mi quyết định lập gia đình với một người Pháp gốc Việt Nam, đã sống lâu năm tại Pháp. Ông đồng ý cùng Họa Mi nuôi những đứa con riêng của vợ trưởng thành. “Điều đó khiến cho Họa Mi rất cảm động và biết ơn”, cô xúc động.

Đám cưới của Họa Mi với người chồng thứ hai tại Việt Nam nhận được sự
chúc mừng của người chồng cũ Lê Tấn Quốc (người mặc vest đen đầu tiên
từ trái qua)

Họa Mi rất quý trọng người chồng hiện thời. Ông đã thay thế Lê Tấn Quốc nuôi dạy ba đứa con ăn học thành tài. Nhưng cái được đi liền với cái mất, nữ ca sĩ đã phải tạm gác ánh đèn sân khấu mà tập trung vào bổn phận làm vợ, làm mẹ suốt mấy chục năm liền.

Họa Mi chụp hình với các con trong đám cưới với người chồng thứ hai tại Pháp

“Anh Quốc với Họa Mi ngày xưa là bạn đời, thì bây giờ là hai người bạn nghề, Họa Mi trân trọng anh và nghĩ rằng anh Quốc cũng quý Họa Mi. Họa Mi ước mong điều đó sẽ giữ mãi và không thay đổi”, nữ danh ca tâm sự.

Clip Họa Mi tâm sự về cuộc đời mình.

An An
Theo Vietnamnet

Họa Mi tìm lại tiếng hát ở tuổi 60

31/05/2015 10:25 GMT+7
    TT - Danh ca một thời Họa Mi nói rằng món quà sinh nhật ý nghĩa nhất ở tuổi 60 của bà chính là về VN hát trong chương trình Sol Vàng (lúc 20g ngày 13-6 tại nhà hát Hòa Bình TP.HCM, THTT trên VTV9).
    Họa Mi tìm lại tiếng hát ở tuổi 60
    Họa Mi - Ảnh: D.L.Duy
    Vừa đáp máy bay từ Paris về đến TP.HCM vào sáng 30-4, chiều cùng ngày ca sĩ Họa Mi đã đến thăm chồng cũ là nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc để báo hai tin vui: con gái út của hai người sắp kết hôn và Họa Mi sẽ lần đầu có một live show cá nhân sau 41 năm thành danh.
    Họa Mi cười rạng rỡ trong buổi trò chuyện riêng với Tuổi Trẻ. Nhìn nụ cười đó, không ai nghĩ Họa Mi đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm đến thế. 
    27 năm “nuốt” tiếng hót
    Những ai yêu “giọng hát trong và thánh thót ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm” của Họa Mi chắc đều chưa quên những điều tiếng mà bà đã gánh chịu 27 năm trước. Ðó là năm 1988, khi bà quyết định một mình ở lại Pháp sau chuyến lưu diễn tại đây.
    “Hai năm sau đó là hai năm tủi cực không sao kể hết. Ở quê nhà công chúng hờn trách. Còn ở xứ người không người thân, thương nhớ chồng con, vừa học tiếng Pháp, vừa học lái xe, vừa đi hát từ 22g đêm đến 3g sáng ở một nhà hàng Trung Quốc với đồng lương rẻ bèo... Cứ sống như thế chờ ngày đoàn tụ. Nhiều đêm lái xe về nhà mà nước mắt tuôn rơi…” - Họa Mi kể.
    Và điều đầu tiên bà làm khi tạm hòa nhập với cuộc sống ở Pháp là viết thư cho tổng thống phu nhân lúc đó là bà Danielle Mitterrand để trình bày về hoàn cảnh của mình.
    Nhận được thư, tổng thống phu nhân đã gửi người đến tận nhà Họa Mi, giúp bà làm thủ tục cho gia đình được đoàn tụ tại Pháp và giới thiệu các bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Lê Tấn Quốc...
    Nhưng căn bệnh thoái hóa võng mạc sắc tố mà nghệ sĩ Lê Tấn Quốc mắc phải là căn bệnh không thể cứu chữa. Bác sĩ bó tay, không muốn là gánh nặng của vợ, ông đề nghị chia tay. Một mình nữ ca sĩ ở lại Pháp nuôi ba con nhỏ.
    “Cũng từ đó tôi buộc phải từ bỏ đam mê của mình để lo cho các con. Làm sao có thể để các con ở nhà một mình để đi hát? Nhất là các bác sĩ cũng cảnh báo căn bệnh chồng tôi mang có tính di truyền. Các con tôi phải được kiểm tra mắt mỗi năm cho đến khi 18 tuổi” - Họa Mi tâm sự.
    Lập gia đình với người chồng thứ hai là một người Pháp gốc Việt, bà kể: “Chúng tôi có một xưởng làm bánh nên mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối trong xưởng. Ðến khi công việc tạm vào guồng, vừa định bụng sẽ đi hát trở lại thì tôi lại có thai con trai út”.
    Từ đó, Họa Mi “nuốt” luôn tiếng hát của mình, thậm chí không dám nghe nhạc vì sợ nỗi nhớ sân khấu, nhớ nghề ập đến.
    Dẫu vậy, tiếng hát trong và sâu lắng ấy chưa một lần nguội tàn, nên Họa Mi đã một lần trở về vào năm 2009 để ghi âm ba album cá nhân (với PNF) và một album cùng tiếng kèn của Lê Tấn Quốc (với Vafaco).
    Khi đó bà cũng dự tính đi hát trở lại nhưng rồi công việc, gia đình ở Pháp vẫn chưa thể thiếu vắng bàn tay bà. Lại thôi… 
    Họa Mi tìm lại tiếng hát ở tuổi 60
    Họa Mi hát tại VN ở tuổi 60
    Trở về mái nhà xưa
    Thôi hẳn đến năm năm, cho đến khi danh ca Bạch Yến tìm đến và thay mặt ban tổ chức Sol Vàng gửi lời mời Họa Mi về hát.
    “Chị Bạch Yến và tôi dù đều ở Pháp nhiều năm nhưng cũng rất hiếm khi gặp. Suốt 27 năm ở Pháp tôi gần như không có một người bạn, không có lấy một bộ đồ diễn.
    Thi thoảng ghi hình tôi mới được ban tổ chức chuẩn bị cho vài bộ đồ, mặc hát xong gửi lại người ta. Mọi sinh hoạt văn nghệ, đồng nghiệp đều gần như không còn. Nhưng tôi đã gần như “thức tỉnh” sau khi trò chuyện cùng chị Bạch Yến. Tôi phải trở lại với nghề nghiệp của mình…” - nữ ca sĩ danh tiếng của một thời nói như vậy.
    Và lần này có vẻ đầy quyết tâm khi Họa Mi cho biết bà phải về Pháp vài hôm để lo đám cưới cho con gái rồi sẽ quay trở lại chuẩn bị đêm diễn mang tên Trở lại mái nhà xưa vào ngày 13-6.
    “Thời gian này tôi cũng nhờ người quen tìm nhà để về Việt Nam sinh sống, ca hát trở lại, dự định một năm sẽ chỉ về Pháp một, hai lần thôi. Tôi đã từ bỏ đam mê, nghề nghiệp và cả hào quang của mình vì chồng con.
    Bây giờ các con đã lớn và trưởng thành, người chồng sau cũng thấu hiểu nỗi nhớ quê nhà, nhớ nghề nghiệp của vợ và đồng ý cho tôi trở về để tôi không còn là người phụ nữ cô độc, mang nhiều nuối tiếc nữa” - bà nói.
    Bà dùng từ “cô độc” bởi bà hiểu “nó” đến tận cùng. Cái tận cùng nỗi đau của người con gái nhỏ mồ côi cha năm 11 tuổi, vừa đi học vừa đi hát từ năm 15 tuổi để kiếm tiền nuôi mẹ bệnh nhưng chỉ vài năm sau thì người mẹ cũng qua đời...
    Rồi bao đắng cay lận đận đeo đuổi người đàn bà tài sắc. Chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi 19 tuổi, sau 41 năm, bây giờ Họa Mi mới có một “live show đầu đời”.
    “Tôi rất biết ơn vì chồng tôi đã giúp tôi nuôi dạy các con trưởng thành. Tôi cũng biết ơn vì anh ấy đã cảm thông và đồng ý cho tôi quay về. Bây giờ tôi chỉ muốn trở lại nghề nghiệp của mình, phục vụ những khán giả xưa đã yêu mến mình và làm quen với những khán giả mới” - nữ ca sĩ bộc bạch.
    Hồi hương, mở một tiệm bánh mì như bà từng mong ước nữa chứ? “Có thể, nhưng trước mắt phải hát cái đã!” - Họa Mi cười giòn. Và bà lại trải lòng: “Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm 30-4 vừa rồi là quãng đời nhiều buồn đau của mình chắc đã chấm dứt”...
    Họa Mi tìm lại tiếng hát ở tuổi 60
    Niềm vui của Họa Mi tại VN
    Vẫn chờ tiếng kèn của Lê Tấn Quốc
    Trở về mái nhà xưa, Họa Mi không chỉ trở về để hát mà còn để kể câu chuyện của một đời nghệ sĩ có nhiều thăng trầm nhất.
    Cùng với Họa Mi sẽ có sự xuất hiện của những ca sĩ khách mời: Chung Tử Lưu, Quỳnh Lan, Xuân Phú. Ban tổ chức cũng đã gửi lời mời rất chân thành đến nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ ông.
    Họa Mi nói nghệ sĩ Lê Tấn Quốc là người mà bà mong mỏi có mặt trong đêm diễn nhất và vẫn chờ ông gật đầu.
    Ngoài ra, Họa Mi cũng tiết lộ bà sẽ dành hẳn chương đầu tiên của chương trình để hát những ca khúc của Hoàng Thi Thơ như một lời cảm ơn đến người thầy đã đặt cho mình nghệ danh Họa Mi và dìu dắt bà vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
    Chương trình sẽ diễn ra vào 20g ngày 13-6 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV9.
    QUỲNH NGUYỄN

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét