Ngày 12/5/2008, tại tỉnh Tứ
Xuyên (Trung Quốc) đã xảy ra trận đại địa chấn. Sau địa chấn đã có nhiều
chuyện lạ mà chiếu theo lẽ thường rất khó lý giải, thế nhưng nó đã thực
sự xảy ra. Tôi tin những ai biết những cảnh này đều phải ngạc nhiên,
thừa nhận nó không theo lẽ thường.
Người thân kêu gào tên người chết, thi thể bất ngờ trào máu mũi
Người thân đau buồn kêu gào tên người chết, thi thể trào máu mũi dường cảm nhận được
Theo tờ
Đô thị Phương Nam đưa tin, trong trận động đất ngày 12/5/2008 ở tỉnh Tứ
Xuyên – Trung Quốc, một nhà lầu Trường Trung học Hướng Nga ở Đô Giang
Yểng bị sụp đổ ngay trong lúc các em học sinh đang học, vì thế hầu như
cả thầy và trò toàn khu trường sụp đổ đều bị chôn vùi. Đến ngày 16 người
ta mới tìm thấy thi thể thầy Tiền Phúc Ba (Qian Fubo), lúc đầu người ta
nhận ra đôi giầy của ông, “đôi giầy thể thao ông đã mang từ rất lâu”!
Người
cha của ông đã chờ đợi tại hiện trường liên tục 5 ngày liền, cho đến khi
người ta tìm thấy một thi thể mà ông kiên quyết khẳng định đó không
phải con của mình! Người cha đau lòng kêu gào tên con: “Tiền Phúc Ba ơi…”, vừa dứt lời thì máu mũi từ thi thể trào ra!
Theo bạn
vấn đề này có kỳ lạ không? Theo lý thì qua 4 ngày, máu người chết không
thể chảy được nữa, tại sao khi người cha vừa dứt tiếng kêu thì máu mũi
nạn nhân trào ra, hiện tượng này nếu căn cứ theo khoa học hiện đại thì
không dễ lý giải.
Chuyện
này khiến tôi nghĩ đến thuyết “đầu thất” trong phong tục tang ma truyền
thống. Đầu thất là chỉ ngày thứ 7 sau khi chết. Thuyết này cho rằng, đến
ngày thứ 7 sau khi chết thì linh hồn người chết sẽ trở về nhà để chào
từ biệt người thân, khi đó người nhà nên chuẩn bị sẵn những món ăn mà
người chết yêu thích khi còn sống để tỏ lòng thành.
Theo
thuyết này thì con người có linh hồn, và ngày thứ 7 sau khi chết linh
hồn sẽ quay về từ biệt, nghĩa là trong vòng 7 ngày thì linh hồn chưa đi
đâu xa, chưa đầu thai. Nếu thuyết này đúng thì chúng ta có thể dễ dàng
lý giải trường hợp thi thể nạn nhân trào máu mũi sau tiếng kêu đau
thương của người cha như kể trên, vì hồn thầy Tiền quá cảm thương mà ra!
Linh hồn bất diệt?
Cha mẹ than khóc gọi tên con, thi thể người con đang cứng đờ thì tứ chi mềm trở lại
Thi thể đã bị cứng nhưng tứ chi mềm lại một cách kỳ lạ
Một bài
viết trên mạng QQ kể lại, sau khi động đất xảy ra, hai vợ chồng Trình
Lâm Tường ở trấn Thủy Ma đã hai lần lên trường học ở trấn Ánh Tú (cách
25 km) tìm người con tên Trình Lỗi.
Lần đầu
tiên họ tìm khắp đống đổ nát nhưng không thấy xác con đâu, họ nghĩ có
thể con mình còn sống và đã về nhà, và họ vội vàng trở về nhà.
Nhưng người con vẫn chưa về nhà. Đêm đó, trong giấc ngủ người vợ bất ngờ lờ mờ nghe thấy tiếng một người đàn bà: “Con của chị vẫn đang ngoài đó, ngày mai đến tìm sẽ thấy”,
vừa nghe người mẹ bừng tỉnh. Đêm đó anh Trình Lâm Tường cũng nằm mơ
thấy con mình đang ngồi đọc sách trong một góc phòng học, còn ngẩng lên
nhìn anh và mỉm cười.
Vậy là khi trời vừa hửng sáng, hai vợ chồng lại vội vàng đi lên trấn Ánh Tú.
Khi đó khoảng 10 giờ sáng ngày 15, vợ chồng anh Trình Lâm Tường đứng trước đống đổ nát của trường trung học Hoàn Khẩu. “Cảm giác như có người đang gọi mình”,
anh Trình Lâm Tường đi vòng ra phía sau đống đổ nát, đến trước một tấm
bê tông thì dừng lại nhìn vào cái khe hở khoảng 20cm và thấy thi thể con
anh cùng hai người bạn học khác. Sau đó mất nhiều công sức họ mới đưa
được những thi thể các học sinh ra.
Người mẹ
lấy bộ đồ mới mang theo thay cho con, nhưng toàn thân của cậu bé Trình
Lỗi đã cứng đơ. Hai vợ chồng quỳ trước thi thể nắn bóp chân tay cho con,
họ kêu gào tên con. Vài phút sau, tứ chi Trình Lỗi bỗng nhiên mềm lại,
người mẹ cởi bỏ quần áo cho con để thay vào bộ đồ mới, sau đó quấn một
cái khăn mỏng trên đầu.
Ít nhất hai điểm lạ trong câu chuyện này:
Thứ
nhất, nhờ báo mộng, lần thứ hai vợ chồng anh Trình Lâm Tường đi tìm con
đã tìm được dễ dàng, cả quá trình giống như có thần linh trợ giúp. Có
phải tấm lòng của họ đã cảm động thần linh và nhờ thế được giúp đỡ? Nếu
có thần linh thật, thì tôi tin như thế.
Thứ hai,
toàn thân cậu bé Trình Lỗi đã cứng đờ, nhưng sau khi hai vợ chồng anh
Trình Lâm Tường vuốt ve kêu gào tên con thì vài phút sau tứ chi Trình
Lỗi mềm trở lại. Đây không phải chuyện lạ sao? Người sau khi chết thì cơ
thể sẽ cứng dần, vì thế gọi là “thi cương”. Thi thể cứng nhất vào
khoảng 10 – 12 tiếng sau khi chết, sau 3 – 5 ngày thì phân hủy dần. Có
thể thấy, từ khi cơ thể cương cứng đến khi mềm lại cần một quá trình.
Việc tứ chi Trình Lỗi bỗng nhiên mềm lại sau vài phút là chuyện không
bình thường. Liệu có phải hồn Trình Lỗi cảm ứng không? Theo thuyết “đầu
thất” thì hồn Trình Lỗi chưa chuyển sinh, vì thế có thể cảm ứng được
tiếng than khóc của cha mẹ.
Bé gái 11 tuổi nhảy từ lầu 6 xuống nhưng bình an
Truyền
thông còn đưa tin về một bé gái nhảy từ lầu 6 xuống để tự cứu mình và đã
thoát nạn. Bé gái này tên Khang Khiết, chỉ mới 11 tuổi.
Khang
Khiết học lớp 6, vào chiều ngày 12 khi xảy ra động đất thì đang học ở
lầu 6, lúc đó người thầy vội kêu gào các em mau chạy thoát thân. Lúc đầu
Khang Khiết chui vào gầm bàn, nhưng sau một khắc suy nghĩ em đã lựa
chọn nhảy lầu. Khu vực em nhảy xuống là đồng ruộng, có cây cối hoa màu.
Được biết em đã nghĩ làm sao cho phần mông rơi xuống, tránh đập đầu và
tay chân xuống trước, cuối cùng Khang Khiết chỉ bị thương nhẹ ở chân.
Bản thân Khang Khiết cũng cảm thấy khó hiểu về quyết định của bé khi đó.
Sau khi bé Khang Khiết vừa nhảy xuống thì tòa nhà đổ sụp, các bạn học
và thầy cô bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Mộ bé gái 11 tuổi nhảy từ lầu 6 xuống mà không chết có thể nói là một kỳ tích.
Độ cao
của lầu 6 như thế nào? Nó vào khoảng 18 – 19 mét. Tôi lên mạng tìm hiểu
nhiều trường hợp nhảy lầu tương tự, người nhảy hoặc thương rất nặng,
hoặc chết, thế nhưng bé Khang Khiết lại bình an vô sự.
Đối với
chuyện lạ này, tôi không thể không có suy nghĩ mê tín một chút, tự hỏi
phải chăng có thần linh giúp đỡ không? Từ lúc bé có suy nghĩ nhảy lầu
cho đến quyết định nhảy xuống dường như là do ông trời xui khiến!?
Người phụ nữ lớn tuổiđược hai con chó làm bạn, thoát chết sau 196 tiếng bị mắc kẹt
Người phụ nữ lớn tuổi được hai con chó làm bạn, thoát chết sau 196 tiếng bị kẹt
Bà Vương
Hữu Quỳnh (Wang Yiuqiong) 60 tuổi ở trấn Long Môn Sơn thị xã Bành Châu
thành phố Thành Đô đã bị bùn đất cuốn đi, sau đó người bị kẹp giữa hai
tảng đá to không nhúc nhích được, nhưng bà đã sống được trong trạng thái
như vậy suốt 8 ngày đêm, cuối cùng thoát chết, khi được cứu sống thần
trí còn sáng suốt, dù cơ thể gầy yếu nhưng về cơ bản vẫn kể lại rõ mọi
việc trải qua.
Theo bà Vương Hữu Quỳnh kể thì may mắn mà bà trải nghiệm vô cùng lạ kỳ.
Bà Vương
là tín đồ đạo Phật ngoan đạo, bà đến chùa Phúc Âm bái Phật vào ngày
30/4. Bà định ở lại chùa một thời gian, đến ngày 1/6 mới về nhà. Nhưng
cuối cùng động đất xảy ra và bà bị đất cuốn theo, sau bị kẹt giữa hai
tảng đá.
Không
may là sau khi động đất xảy ra, mọi người trong vùng đều bỏ đi, bà Vương
kêu gào trong tuyệt vọng, thế nhưng có hai con chó như “từ trời rơi
xuống” giúp bà thoát chết. Do trong thời gian dài không được uống nước
nên miệng bà khô nứt, và một con chó luôn dùng lưỡi liếm vào môi bà. Một
con chó khác thì liếm vào vết máu bầm trên mặt bà. Trong vài ngày khốn
khổ đó, hai con chó luôn ở bên cạnh bầu bạn giúp tinh thần của bà được
an ủi. Thỉnh thoảng hai con chó lại sủa lên vài tiếng, và cuối cùng có
một vị sư chú ý đến tiếng sủa của chúng, ông đã nói với đội cứu hộ.
Chiều
ngày 20, đội cứu hộ đã phát hiện ra bà Vương bị kẹt giữa hai tảng đá và
đã giải thoát cho bà. Trong lúc đội cứu hộ cứu bà Vương thì hai con chó
vẫn đứng giữ hai bên, sau khi bà Vương được đưa vào xe cứu thương thì
chúng mới bỏ đi.
Những điểm kỳ lạ trong câu chuyện:
Thứ nhất
là tự nhiên xuất hiện hai con chó xa lạ. Nếu hai con chó do bà Vương
nuôi mà chúng ở lại làm bạn với chủ thì là chuyện bình thường. Nhưng sự
thật không như thế, bà Vương không hề biết hai con chó này. Vậy thì
chúng từ đâu đến? Tại sao lại muốn giúp bà Vương?
Thứ hai,
bà Vương không được ăn gì trong thời gian 196 tiếng, chỉ được tiếp chút
nước mỗi khi trời mưa mà có thể sống được. Theo thông tin truyền thông
đưa tin, trong hơn 400 người gặp nạn trong động đất Tứ Xuyên thì có
khoảng 100 người được cứu ra trong khi còn sống, nhưng chỉ có 4 người
tiếp tục sống được. Một bác sĩ cho biết, khi phân và nước tiểu trong
người không có thì tính mạng lâm nguy, vì độc tố trong cơ thể không được
thải ra, điện giải cơ thể rối loạn, cho dù được cứu thoát sau 3 ngày
mắc kẹt thì đa số người được cứu cũng khó giữ được tính mạng. Vì thế mới
gọi thời gian vàng để cứu người là trong 72 tiếng. Vậy mà bà Vương bị
kẹt 196 tiếng mà có thể bình an, đây chẳng phải điều kỳ lạ sao? Tại sao
lại có kỳ tích này?
Theo
thông tin, bà Vương là người sùng đạo Phật, lần gặp nạn này xảy ra trong
lúc bà đến chùa Phúc Âm bái Phật. Nếu bạn là người có nghiên cứu về
Phật giáo thì có thể biết trong kinh sách Phật giáo có ghi nhiều câu
chuyện kính thần tin Phật được phúc báo, thoát khỏi tai ương.
Theo
thuyết pháp này, có thể lý giải chuyện hai con chó xuất hiện bầu bạn và
giúp bà Vương thoát nạn là có sự an bài của thần Phật? Chuyện bà Vương
bị kẹt 196 tiếng mà không chết phải chăng nhờ có thần Phật phù hộ? Ngoài
cách giải thích này, tôi thực sự không biết giải thích như thế nào nữa.
Những
chuyện này, nếu giải thích theo khoa học hiện đại, tôi nghĩ cũng có thể
hiểu đây là những trường hợp ngoại lệ, nhưng tại sao lại có những trường
hợp ngoại lệ này cũng là câu hỏi không dễ trả lời…
Osla
Phát hiện thêm 4 di thể tàn lụi của các nạn nhân trong thảm họa Pompeii
Quang cảnh tại cánh cổng phía
tây bắc thành cổ Pompeii, cổng Porta Ercolano, dẫn vào thị trấn
Herculaneum. (Ảnh: Roger Ulrich / Flickr)
Các nhà khảo cổ học tiến
hành khai quật ở vùng ngoại ô thành phố La Mã cổ đại Pompeii đã phát
hiện được di thể của bốn người trong tàn tích của một cửa hàng xưa.
Người ta tin rằng những người này đã chạy vào trong cửa hàng để tìm chỗ
trú ẩn trước sự phun trào mãnh liệt của ngọn núi lửa Vesuvius vào năm 79
SCN, nhấn chìm toàn bộ thành phố trong tro bụi.
Phát
hiện này thuộc về một nhóm các nhà khảo cổ học người Ý và Pháp, lúc đó
đang khai quật một di chỉ ở Porta Ercolano, nằm ở vùng ngoại ô thành phố
Pompeii cổ đại, trên một con đường dẫn tới thị trấn cổ Herculaneum.
Quang
cảnh tại cánh cổng phía tây bắc thành cổ Pompeii, cổng Porta Ercolano,
dẫn vào thị trấn Herculaneum. (Ảnh: Roger Ulrich / Flickr)
Một thành phố bị “đóng băng” thời gian
Pompeii
từng là một thành phố La Mã cổ đại nằm gần Napoli (Ý) ngày nay. Thành
phố này đã bị xóa sổ và chôn vùi dưới 6m tro bụi và đá bọt theo sau đợt
phun trào của ngọn núi lửa Vesuvius vào năm 79 SCN. Thật là một cảm giác
kỳ lạ khi bước qua những con phố trống trải của Pompeii và chiêm ngưỡng
những cửa hàng và ngôi nhà gần như nguyên vẹn trong gần hai thiên niên
kỷ.
Khi các
nhà khảo cổ học phát hiện được thành phố cổ đại, họ nhận thấy thành phố
này gần như hoàn toàn nguyên vẹn – những ổ bánh mỳ vẫn còn nằm trong lò
nướng, các mẩu đồ ăn dư thừa bị vứt bỏ vẫn nằm nguyên trên vỉa hè, và
thi thể của đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ, và thú vật đã được phát hiện đóng
băng trong giây phút cuối cùng của họ; biểu hiện của nỗi sợ hãi vẫn còn
in hằn trên gương mặt.
Một nạn nhân trong thảm họa Pompeii bị đóng băng theo thời gian. (Ảnh: BigStockPhoto)
Các nạn nhân mới được phát hiện
Theo một thông cáo báo chí của Ban Quản lý Khảo cổ Pompeii (Archaeological Superintendency of Pompeii),
các nạn nhân mới được phát hiện này gồm 4 người trẻ, bao gồm một thiếu
nữ, người có thể đã bị kẹt trong cửa hàng khi vụ phun trào núi lửa xảy
ra. Tuy rằng nhiều nạn nhân của thảm họa đã được bảo quản trong giây
phút cuối cùng bởi các dòng nham thạch trào ra từ ngọn núi lửa Vesuvius,
nhưng tất cả những gì còn sót lại của 4 cá nhân này chỉ là một chồng
xương nằm rải rác.
Các bộ xương được phát hiện bên trong một cửa hàng gần Porto Ercolano ở thành cổ Pompeii. (Ảnh: Soprintendenza Pompei)
Ba đồng
xu bằng vàng có niên đại từ giai đoạn 74-78 SCN và một chiếc vòng cổ với
một mặt dây chuyền bằng vàng lá trong hình dạng một bông hoa nằm lẫn
trong chồng di thể.
Một trong những đồng xu bằng vàng được phát hiện trong chồng di thể. (Ảnh: Soprintendenza Pompei)
Nhóm
nghiên cứu không chắc cửa hiệu nơi phát hiện các di thể là kinh doanh
mặt hàng gì. Cửa hiệu này có một cái giếng tròn, và để tiếp cận cái
giếng này, cần đi qua một cái cầu thang hình xoắn ốc và một cái lò. Một
giả thuyết được đưa ra là cái giếng này có thể từng được dùng để chế tác
các món đồ bằng đồng.
Có
một cái giếng tròn trong cửa hàng, và để tiếp cận cái giếng này, cần đi
qua một cái cầu thang hình xoắn ốc và một cái lò. (Ảnh: Soprintendenza
Pompei)
“Phát
hiện mới này cung cấp cho các nhà khảo cổ học một cơ hội đặc biệt để
liên kết bốn người đang gắng gượng bảo vệ bản thân trước ngọn núi lửa
Vesuvius với một địa điểm cụ thể”, theo Forbes, “vốn có thể cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết sâu hơn về những người Pompeii này và cuộc sống ngắn ngủi của họ”.
Nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao Shen Yun khai mở những bí ẩn về thế giới thần tiên và tiên tri trong lịch sử (Ảnh: Shen Yun)
2.500 năm trước, Phật Thích Ca
Mâu Ni nói với đệ tử của ông rằng, vào thời kì mạt pháp, Pháp của ông
không thể độ nhân được nữa, khi ấy “Chuyển Luân Thánh Vương” sẽ hạ thế
truyền chân Pháp của vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Nhiều lời tiên tri cũng
nói rằng, xã hội con người hiện nay chính là đang trong một thời kỳ hết
sức đặc thù, sẽ có một đại nạn liên quan đến toàn thể nhân loại.
Nhiều người có quan niệm chết cứng rằng
“dù sao trời sập thì mọi người đều chết, nếu xảy ra việc gì thì tất cả
sẽ phải chịu chung”. Quan niệm này có đúng hay không? Xã hội con người
nhìn thì thấy không có gì đặc biệt lắm, nhưng nếu để ý kỹ một chút, sẽ
nhận ra rằng mọi sự dường như đang được khởi động một cách âm thầm,
thiên tượng biến đổi, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai nhân họa, chiến
tranh, v.v… Liệu có phải đại biến hóa đang dần hình thành tại nhân gian?
Con người đang đứng trước ranh giới của
một vực sâu nguy hiểm mà không biết. Người đáng thương nhất có lẽ là
những kẻ không biết sợ trời, không biết sợ đất, chẳng còn niềm tin vào
gì cả ngoài lợi ích hiện thực trước mắt, điều ác nào cũng dám làm. Đây
có thể là sinh mệnh sẽ chẳng còn có tương lai, cũng không còn cả hy
vọng…
Những lời tiên tri trong lịch sử nói gì?
Lịch sử các dân tộc trên giới đều bắt
đầu từ thần thoại và những lời tiên tri. Hy Lạp cổ, Ấn Độ cổ, Babylon
đều là như vậy. 5.000 nghìn năm lịch sử Trung Hoa cũng tựa như một thiên
đại bí mật. Theo “Càn Khôn Vạn Niên Ca” ở triều Chu, “Mã Tiền Khóa”
triều Hán, “Thôi Bối Đồ” triều Đường, “Mai Hoa Thi” triều Tống, cho đến
“Thiêu Bính Ca” triều Minh, từng triều đại người Hán thống trị ổn định
và hòa bình lâu dài đều lưu lại cho chúng ta những tiên đoán chính xác.
Càng thêm thần bí chính là, theo Khương Tử Nha triều Chu, Trương Lương
triều Hán, Từ Mậu Công triều Đường, Miêu Quang Nghĩa triều Tống, lại đến
Lưu Bá Ôn triều Minh, mỗi một quân sư bên cạnh chân mệnh thiên tử khai
quốc, họ đều là đạo sĩ.
Tất cả các quốc gia cổ đại sở hữu nền
văn minh trên thế giới như Ai Cập, Babylon, đều được bao phủ trong sa
mạc. Người Ai Cập hiện nay cũng đã không còn giống với người Ai Cập cổ
đại nữa, hiện tại người Iraq không phải là người thừa kế nền văn minh
của người Babylon, văn minh Hy Lạp được người La Mã kế thừa một phần,
sau đó bị cuộc xâm lăng của người Giec-Man mà hủy diệt. Văn minh Ấn Độ
cổ cũng bị người Aryan càn quét, văn minh huy hoàng của người May-a cũng
bị người Tây Ban Nha đốt sạch. Duy nhất có ghi chép và truyền thừa về
một nền văn minh cổ xưa không bị gián đoạn, là nền văn minh 5.000 năm
của Trung Hoa.
Trên thế giới cho dù có bao nhiêu dân
tộc, trong truyền thuyết khởi nguồn của lịch sử và dự đoán tương lai đều
có sự trùng hợp đến bất ngờ. Thứ nhất là truyền thuyết con người là do
Thần tạo ra; thứ 2 là đều có ghi lại ký ức về một giai đoạn đại hồng
thủy như một tham chiếu trong quá khứ về việc con người suy đồi nên phải
chịu bị đào thải; tương đồng thứ 3 là các chư thần giáng hạ thế gian
cứu độ chúng sinh trong thời khắc cuối cùng của lịch sử vũ trụ chu kỳ
này.
Tái hiện ảnh các Thần hạ thế độ nhân (Ảnh: Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn)
Những lời tiên tri về Sáng Thế Chủ…
Tái hiện Sáng Thế Chủ tầng tầng giảng Pháp độ nhân (Ảnh: Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn)
Theo tiên đoán, Sáng Thế chủ sẽ đến để
tiến hành đại thẩm phán cuối cùng. Theo châu Phi, các Pharaông Ai Cập
đợi chờ các vị thần đến thức tỉnh họ, người Maya Nam Mỹ đã tính toán về
thời kỳ vũ trụ canh tân, mọi người đều đang chờ đợi một sự kiện trọng
đại của lịch sử chắc chắn sẽ phát sinh. Mênh mông khắp trời đất, đều lưu
lại những huy hoàng của nền văn minh cổ xưa được thuật lại trong những
truyền thuyết.
Bên cạnh “Lời tiên đoán Maya”, thì thần
thoại người Hopi, lời tiên đoán của người Aztec, chữ tượng hình Ai Cập,
La Mã thần sử, tộc trưởng Seneca, tộc trưởng của tộc người da đỏ, v.v…
đều tiên đoán sẽ có một đại sự phát sinh vào tương lai. Càng làm người
ta ngạc nhiên chính là, Khải Huyền trong Kinh thánh của Tây phương,
“Giải mã kinh Thánh” cùng lời tiên đoán “Các thế kỷ” của Nostradamus,
“Cách am di lục” của Hàn Quốc,… cùng với rất nhiều kinh điển Phật giáo,
v.v… Đối với các lời tiên đoán tương lai, đều là hướng về ngày hôm nay,
hơn nữa, tất cả những lời tiên đoán đó đều có chung một cái kết, Thần hạ
thế cứu độ con người trong thời khắc cuối cùng và sau đó là đại thẩm
phán chung cuộc.
Nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao Shen Yun khai mở những bí ẩn về thế giới thần tiên và tiên tri (Ảnh: Shen Yun)Các
bậc đại giác lưu lại không ít những lời tiên đoán chuẩn xác cho hậu thế
mấy ngàn năm – Họ đều là những người tu luyện. (Ảnh: Internet)
Tại sao những lời tiên đoán đều nhắc đến
thời đại này sẽ xuất hiện thánh nhân ở phương Đông? Phật Thích Ca Mâu
Ni tại Ấn Độ cổ truyền Pháp, vì sao nói: “Nhân thân nan
đắc, trung thổ nan sinh, phật pháp nan văn”? (Tạm dịch: Thân người khó
được, khó sinh ra ở vùng đất Trung thổ, Phật Pháp khó nghe và đắc được).
Hàm nghĩa của những lời này thật sự là
gì? Vì sao trong kinh Thánh đề cập đến đấng cứu thế Vương của các Vương,
Chúa của các Chúa giáng hạ, ngày tận thế và đại thẩm phán? Vì sao trong
kinh Phật tiên đoán Phật Di Lặc sẽ đến thế gian?
Những lời tiên tri tiết lộ có một sự lựa chọn dành cho con người vào những thời điểm cuối cùng
“Lịch sử là một vở kịch lớn”,
trong vũ đài thế gian, cứ theo kịch bản mà diễn hết tiết mục này đến
tiết mục khác, một cách liên tục không hề có một sai sót nào.
Nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao Shen Yun khai mở những bí ẩn về thế giới thần tiên và tiên tri trong lịch sử (Ảnh: Shen Yun)
Trong những năm tháng dài đằng đẵng của
vũ trụ, tầng tầng lớp lớp sinh mệnh cùng các không gian ngang dọc, trải
qua quá trình Thành-Trụ-Hoại-Diệt, đi cho đến hôm nay. Ở niên đại xa
xưa, con người và Thần cùng tồn tại, dưới sự dẫn dắt của Thần, con người
hướng thẳng vào nhân thể, sinh mệnh và vũ trụ để nghiên cứu, để lại
Thái Cực, Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Dịch, Bát Quái, Trung y, Chữ Hán và những
lời tiên tri.
Theo dòng lịch sử, rất nhiều lời tiên
tri đã ứng nghiệm một cách bất ngờ. Đối với con người hiện nay được tiếp
thụ nền giáo dục của khoa học thực chứng, họ hầu như không thể hiểu
được vì sao lại có lời tiên tri? Chuyện chưa phát sinh thì sao có thể
tồn tại?
Vậy lời tiên tri chỉ là vì để
chứng minh tính chân thật của mình mà tồn tại thôi sao? Chỉ để nói rằng
vũ trụ này có Thần Phật tồn tại thôi sao? Kỳ thực sau khi xem hết những
lời tiên tri, chúng đều nói rằng: “Vào thời kỳ lịch sử hiện nay, nhân loại sắp sửa phát sinh đại sự”.
Vào thời kỳ lịch sử hiện nay, nhân loại sắp sửa phát sinh đại sự? Đại sự đó là gì?
Sự việc này đối với nhân loại là vô cùng
trọng yếu. Đó chính là một quẻ Khảm (1 trong 8 quẻ bát quái, đại diện
cho thảm họa) báo hiệu sẽ có rất nhiều tai nạn, thống khổ, đồng thời sẽ
có Thánh nhân hạ thế thuyết Pháp cứu độ chúng sinh. Đến thời điểm quẻ
Khảm này sẽ có rất nhiều người gặp phải nạn diệt vong, còn những người
vượt qua quẻ Khảm sẽ được phép tiến nhập vào một thế giới mới vô cùng
tươi đẹp.
Cảnh đại thẩm phán (Ảnh: Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn)
Dự ngôn trong quẻ Khảm cuối cùng này, cảnh báo điểm mấu chốt nhất cho nhân loại: “Đối với con người mà nói, trong quá khứ dù xấu dù tốt, dù nghèo khổ hay giàu sangchúng đều là một loại trạng thái sinh hoạt,
tất cả đều như nhau, đều không phải là điều kiện quyết định kết quả. Mà
quẻ Khảm này mới là kết quả, là kết quả của sinh mệnh. Sinh mệnh của
con người là thứ quý giá nhất, vậy nên con người có thể vượt qua được
quẻ Khảm này hay không chính là mục đích chân chính của những lời tiên
tri“.
Quẻ Khảm này là nói về đào thải, chứ không phải hủy diệt, cho nên nó giống như một sự chọn lựa, cho mỗi người có một cơ hội được chọn lựa. Mỗi
người trong thời khắc quan trọng này đều tự đặt một vị trí cho mình; có
người tin tưởng, có người chết lặng, có người sợ hãi, cũng có người
hung hăng phản đối…, “biểu hiện” của bản thân mỗi cá nhân chính là một loại lựa chọn.
Vì không để con người mất phương hướng
mà lựa chọn sai lầm, lời tiên tri cũng nhắc nhở con người rằng sẽ có vị
Thánh nhân xuất hiện, và Ngài sẽ truyền cho con người phương cách vượt
qua đại họa này.
Nhưng chúng ta chưa từng gặp qua vị
Thánh nhân này, đương nhiên Ngài cũng sẽ không nói cho bạn biết Ngài là
ai. Vì vậy trong lời tiên tri đã nhắc nhở con người thế gian cách nhận
biết Ngài ra sao?
Năm xưa, chúa Giê-su giáng sinh ra tại
một chuồng ngựa, sau bị người ta đuổi giết. Ngài khuyên người ta làm
việc thiện nhưng lại bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Khổng Tử ba tuổi
đã mất cha, ông dạy bảo con người điều nhân nghĩa, lại phải chu du đến
liệt quốc, chịu cảnh khổ cực khi đến đất Trần Thái. Thích Ca Mâu Ni tự
mình dẫn đệ tử đi xin ăn, cũng bị ngoại đạo chửi bới. Lão Tử lưu lại Ngũ
Thiên Ngôn “Đạo Đức Kinh” rồi phải vội vàng rời đi.
Trong lịch sử, các bậc đại thánh đại
giác, đều là dùng thân phận người bình thường mà giáng lâm nhân gian, họ
vì độ hóa chúng sinh mà phải chịu bao khổ cực.
Trong những lời tiên tri cũng có ám chỉ, đặc biệt là Thiêu Bối Ca của Lưu Bá Ôn có ghi rõ rằng:
“Bậc giác giả tương lai hạ phàm,
không sinh trong nhà quan viên, không tại hoàng cung thái tử, không
trong chùa hay đạo quán, mà tại vùng quê mùa đồng nội, ở nơi vùng Đông
Bắc”.
Tức không phải vương công đại thần, cũng
không phải người đứng đầu tôn giáo, mà là sinh ra ở một gia đình bình
dân, tựa giống như chúa Giê-su, là con của một người thợ mộc.
Chúng ta không thể sáng tạo lịch sử,
nhưng lịch sử hình thành chính là để nhắc nhở chúng ta điều gì đó, để
cho chúng ta có thể tìm được đáp án. Vậy nên Thánh nhân sẽ tựa như chúa
Giê-su, giảng ra rất nhiều đạo lý khiến con người tín phục, từ đó có rất
nhiều đệ tử. Cũng có thể vì vậy mà gặp rất nhiều phỉ báng, chịu dày vò
vô cùng thống khổ.
Vậy nên Thánh nhân không phải là nhân
vật anh hùng điển hình như chúng ta tưởng tượng. Như vậy làm thế nào để
phân biệt? Thánh nhân lấy đạo lý để tín phục người khác, chứ không phải
dùng vẻ ngoài và lời nói sáo rỗng mà tín phục con người.
Thứ tiêu chuẩn phân biệt duy nhất chính
là đạo lý mà Ngài thuyết giảng có thật hay không, có phải là chính lý
hay không? Có phải là hoàn toàn vô vi vô tư hay không?
Tiên tri khai mở Thánh nhân cứu người như thế nào?
Trong cuốn “Các thế kỷ” và “Thôi bối đồ”
cũng có tiên đoán rất rõ ràng, chi tiết cụ thể, chúng ta cũng có thể
dựa vào rất nhiều câu chuyện lịch sử thời xưa mà nhận được một ít nhắc
nhở.
Bạn đã biết trong quá khứ Noah chế tạo
một con thuyền rất lớn trước khi đại hồng thủy xảy đến để cứu người,
người khác lại bảo ông bị điên. Tế Công vì muốn cứu sống một gia đình mà
phải nghĩ cách cướp cô dâu, người ta lại coi là làm việc xấu. Còn trong
Phật giáo có câu chuyện của Hồng Nhãn Thạch sư, Thần đã báo cho con
người vào thời điểm tượng sư tử đá đỏ mắt, sẽ có đại họa, tuy nhiên con
người không tin lại cất lời giễu cợt, cuối cùng sự việc đã phát sinh…
Nói cách khác, thời điểm phát sinh đại
kiếp, khi cứu người có thể không phù hợp với quan niệm tư tưởng và nhận
thức của người được cứu, thậm chí còn đi ngược lại với quan niệm tư
tưởng của họ. Nhưng dù cho bạn nhận thức thế nào, tất cả cũng chỉ vì để
bạn vượt qua tai nạn một cách bình an vô sự, để bạn được gặp điều may
mắn, tốt lành.
Có lẽ bạn ngay lúc vô tình mà nghe
được, chứng kiến hoặc có ai đó nói cho bạn biết cách vượt qua đại nạn,
tư tưởng quan niệm của bạn sẽ nhận phải xung kích. Không tin, hay là coi
thường, đây cũng chính là lựa chọn.
Bé
gái tặng bông sen với ba chữ Chân Thiện Nhẫn. Dù cho bạn nhận thức thế
nào, tất cả cũng chỉ vì để bạn được bình an vô sự gặp điều may mắn tốt
lành (Ảnh: Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn)
Hiện tại nhiều người không muốn tin
những lời tiên tri, có thể đó là do họ không muốn “tin”, không muốn thừa
nhận, họ không muốn xảy ra bất cứ sự tình gì.
Vậy nên trong “Thôi bối đồ” có nói: “Thời
niên nhân nhân giai tri tam tự, bất dĩ vi nhiên, thanh ảnh tề mạ, thần
khấp quỷ khốc, chúng bất tri nhược hà, nhất tha, nhị tha, tam đẳng,
chúng sinh bất tỉnh”. (Vào năm mọi người đều biết ba chữ, nhưng lại
không cho là đúng, còn dùng âm thanh để mắng chửi, thần khóc quỷ khóc,
chúng sinh không biết thế nào, một kéo, hai kéo, ba đợi, chúng sinh
không tỉnh.)
Dự ngôn vẫn trải qua mấy nghìn năm hình
thành, mặc cho con người tin hay không, vẫn đều triển hiện ra điều thần
kỳ cho thế nhân. Điều này chính là cấp cho con người thế gian có một một
cơ hội để chọn lựa.
Cẩn thận cân nhắc một chút, điều bạn làm
chỉ là bày tỏ thái độ của mình. Tin hay không là tùy ở bạn, nhưng với
những thái độ khác nhau, như xem thường, phản đối hay tôn trọng, thành
kính thì sẽ mang đến những kết quả khác nhau. Vì sao điều này quan trọng
đến như vậy, chẳng phải vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của mỗi
một con người đó hay sao?
Video câu chuyện thần thoại của tương lai:
Trailer Shen Yun 2016:
Hà Phương Linh tổng hợp và biên soạn (theo soundofhope, tinhhoa.net, Đại Kỷ Nguyên)
Kỳ thú: xuất hiện “con mắt khổng lồ” trên đảo miền Đông nước Nga
Ở một nơi rất xa xôi trên hành
tinh này, có một núi lửa trông giống như một “con mắt khổng
lồ”. Pugachëvskiy là một ngọn núi lửa bùn nằm trên đảo Sakhalin ở miền
Đông nước Nga.
Ảnh núi lửa Pugachëvskiy do Mikhail Mikhailov chụp (Thông qua Twitter)
“Không có nhiều núi lửa bùn trên thế
giới, và chỉ điều này cũng làm cho nó trở nên nổi tiếng. Nhưng tôi chưa
bao giờ thấy ở đâu có thứ lại trông giống như một con mắt!”, nhận xét của Mikhail Mikhailov, nhiếp ảnh gia trên đảo Shakalin, người vừa chụp những bức ảnh này.
“Con mắt” này là kết quả của một vụ phun trào gần đây. “Đó là một vụ phun trào rất mạnh. Bùn nổi lên từ một điểm và lan rộng khắp nơi”, nhiếp ảnh gia cho biết trên Weather.com.
Núi lửa bùn. (Ảnh: Internet)
Sự hình thành cấu tạo địa chất này có thể trải dài từ 600m đến 10km, nhưng hầu hết chúng thường có kích thước tương đối nhỏ.
Có vẻ như đây là một vụ phun trào núi lửa bùn; cái này ở gần Baku của Azerbaikan.
Xem video núi lửa bùn ở Baku phun trào:
Theo Epoch Times France Kim Xuân biên dịch
Vật thể hình kim tự tháp khổng lồ bí ẩn dưới đáy biển có đáy rộng đến… 13km
Sử dụng Google Earth tại tọa độ 12 °
8′ 1.49” Bắc – 119 ° 35′ 26.39” Tây, phóng lớn ảnh vệ tinh, ông
Igazusta thấy rằng nơi đó đã phát ra những chùm sáng bí ẩn từ bóng
tối của Thái Bình Dương sâu thẳm, ngoài phía Tây Mexico.
Công nghệ chụp ảnh vệ tinh đang
ngày càng phát triển, cộng với khả năng lý luận, kiến thức
và một trí tưởng tượng phong phú, bạn cũng có thể phát hiện
ra nhiều điều kỳ lạ trên Trái Đất này. Thế giới luôn tồn tại
những điều huyền bí và nằm ngoài khả năng lý giải của con
người, ngày càng có nhiều chứng cứ về UFO hay các nền văn minh cổ xưa
được phát hiện, thúc giục giới khoa học xem lại các lý thuyết đã không
còn chắc chắn.
Khi Édouard-Léon Scott de
Martinville, một người Pháp, hoàn thành phần thu âm thử nghiệm đầu tiên
vào ngày 9/4/1860, ông còn một chặng đường khá xa trước khi có thể thật
sự để lại một dấu tích âm thanh cho các thế hệ tương lai.
Công
việc của nhà nghiên cứu bị giới hạn trong việc ghi lại các sóng âm của
giọng nói con người và biểu diễn chúng dưới dạng thức hình ảnh trên giấy
mây; ông đã không bao giờ tưởng tượng được rằng những tần số được ghi
lại bởi chiếc “máy ghi chấn động âm” của ông sẽ được tái lập trong tương
lai.
Mô hình máy ghi chấn động âm năm 1859 của Édouard-Léon Scott de Martinville. (Ảnh: Wikimedia)
Những âm
thanh mà ông Scott cho rằng đã mất trong “chiều sinh học” của bề mặt tờ
giấy đã một lần nữa khuấy động bầu thinh không trong nghiên cứu về việc
thu âm, mang theo chúng một giai điệu cổ điển của Pháp dưới chất giọng
của một phụ nữ.
Đoạn nhạc có thể được nghe thấy, chỉ dài vỏn vẹn 10 giây, đã được làm sống lại sau khi yên nghỉ trong khoảng một thế kỷ rưỡi.
Bản ghi âm từ năm 1860 (đã được phục hồi âm thanh):
Những chiếc bình có thể nói chuyện
Nhiều
nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về khả năng tái lập các âm thanh được
tình cờ in lên một bề mặt phẳng, tương tự như điều đã xảy ra trong
trường hợp của máy ghi chấn động âm của ông Scott.
Trên
thực tế, có một “truyền thuyết” đã được phổ biến rộng rãi về khả năng
tái xuất các giọng nói từ những bình gốm cổ đại vốn đã thu giữ được các
dao động âm thanh khi đất sét vẫn còn tươi mới.
Để trang
trí một bình hoa với các hoa văn hình xoắn ốc, người thợ thủ công có
thể dùng một cọng rơm cào nhẹ lên bề mặt cục gốm ướt đang chuyển động
trên bàn xoay. Như một kết quả không chủ ý, cục gốm này sẽ thu thập các
sóng âm từ môi trường xung quanh. Theo cách này cọng rơm có thể đang lần
theo một “vệt âm” trên đất sét.
Khi các bình đất sét được chế tạo, sự dao động của các âm thanh xung quanh có thể được ghi lại trên đất sét. (Ảnh: Photos.com)
Quá
trình phục hồi những âm thanh này sau đó sử dụng công nghệ hiện đại là
một phần của truyền thuyết đang được các chuyên gia thảo luận.
Liệu một
chiếc bình có khả năng ghi lại âm thanh từ môi trường xung quanh khi
được cạo lớp bề mặt bằng một thiết bị rung động hay không? Ngoài ra,
liệu khoa học có khả năng tái lập những bản ghi âm này hay không?
Việc ghi
âm bằng cách cạo lên lớp bề mặt của một vật thể có thể đã bắt đầu từ
năm 1888, khi Thomas Edison thu thập các âm thanh trên một tấm kim loại,
và sau đó trong các trụ sáp. Nhưng những sự kiện này là một phần của
lịch sử ngành thu âm “có ý thức”, theo sau các bản thu âm “tình cờ” của
ông Scott, và có lẽ muộn hơn rất nhiều so với các bản thu âm tình cờ mà
những người thợ thủ công và thợ làm đồng hồ có thể đã tạo ra trong công
việc của họ.
‘Xanh dương’
Việc tái
lập các âm thanh từ việc xoay bình gốm là một thí nghiệm được tiến hành
thông qua vô số cơ hội, nhưng với các kết quả không rõ ràng.
Richard
G. Woodbridge, một nhà nghiên cứu với công trình đã được công bố trên
Tập san của Viện kỹ nghệ Điện và Điện tử vào năm 1969, đã xác nhận khả
năng tái lập âm thanh của một mô-tơ 60 Hz khi đang tạo hình chiếc bình
của ông.
Trong
một thí nghiệm khác, ông Woodbridge nói rằng ông đã phát hiện được các
vết tích âm nhạc trên lớp vải tiếp xúc với các dao động, trong khi ông
đã phủ lên nó một lớp sơn màu xanh dương. Nhà nghiên cứu này thậm chí
còn nói rằng ông đã tìm kiếm và phát hiện thấy từ “xanh dương”, vang ra
từ miệng ông khi cây bút lông chuyển động.
Khi các
nhà nghiên cứu từ chương trình “MythBusters”, một chương trình truyền
hình khoa học nổi tiếng ở Mỹ, tiến hành các thí nghiệm với các bình đất
sét vào năm 2006, họ đã không thu được kết quả gì nhiều hơn những âm
thanh rối loạn, và không thể nhận ra được giọng nói của người ở trong
đó. Tuy nhiên, các âm thanh đã được thu thập trên một tinh thể hình kim
bất ổn định, một phương pháp có độ tin cậy không cao, khó tạo ra chất
lượng âm thanh tái lập tốt.
Ngoài
ra, như đã được khám phá ra bởi giáo sư âm học người Thụy Điển Mendel
Kleiner, bàn xoay của người thợ gốm cần phải đạt được những vòng quay
tốc độ cao để có thể thu giữ một cách chính xác các dao động.
Truyền thuyết hay công nghệ khiếm khuyết?
Cuộc
khám phá của ngành âm học đã bắt đầu với việc xem xét toàn diện lĩnh vực
khoa học giả tưởng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các bình gốm là một mốc
lịch sử quan trọng.
Như rất
nhiều thí nghiệm đã cho thấy, một sự dao động âm thanh từ nhân tố thô sơ
(như cọng rơm) cào lên một bề mặt phẳng nhẵn (như bùn hoặc sơn) thường
sẽ luôn bị áp đảo bởi các dao động mạnh, như mạch đập của người thợ thủ
công.
Tuy
nhiên, điều này không phải để nói rằng sự tái lập âm thanh là khả thi.
Câu trả lời có lẽ nằm trong một công nghệ phát triển hơn, dưới một dạng
thức “đọc quang học” (tương tự như đọc mã vạch tia laser) thay vì cào
cây kim một cách vụng về lên một vết lõm hiển vi.
Nhìn từ
một góc độ nhất định, thế giới có thể chứa đầy các bản ghi âm về các
thời kỳ khác; chúng ta chỉ cần một công cụ thích hợp để tái lập chúng.
Nếu “giả thuyết cái bình” được chứng minh là đúng, thì với một công nghệ
tương đối tân tiến chúng ta sẽ có thể tái lập các âm thanh được lưu giữ
trong hàng triệu nét bút lông xuyên suốt trong lịch sử trên các bức
tường, tranh sơn dầu, đồ gốm, và các tác phẩm khác.
Các nhà khảo cổ học ở Campuchia
đã phát hiện được những thành phố cổ đại có niên đại trong khoảng 900 –
1.400 năm tuổi được chôn giấu bên dưới tầng đất mặt của vùng rừng ở
Campuchia. Các thành phố này được nhìn nhận là một khám phá gây chấn
động với khả năng thay đổi các hiểu biết trước đây về lịch sử của khu
vực Đông Nam Á.
Các
thành phố này rất đồ sộ, một số trong đó có kích thước ngang bằng Phnôm
Pênh, thủ đô của Campuchia. Chúng đã được phát hiện gần Angkor Wat, một
quần thể đền đài được nhìn nhận là một trong những kỳ quan của thế giới
cổ đại.
Tiến sĩ
Damian Evans, một nhà khảo cổ học người Úc, đã nhận định, “Lần này chúng
tôi đã có được một cái nhìn toàn cảnh và nó khá lớn, lớn bằng kích
thước của Phnôm Pênh”, theo trang The Guardian.
“Chúng
tôi có toàn bộ các thành phố được phát hiện bên dưới khu rừng mà không
ai biết được nó nằm ở đó—tại đền Preah Khan thuộc huyện Kompong Svay, và
hóa ra, chúng tôi đã phát hiện được chỉ một bộ phận của thành cổ
Mahendraparvata trên dải núi Phnom Kulen [trong cuộc khảo sát năm
2012]”, TS Evans nói.
Một
bộ phận của thành cổ Mahendraparvata đã được phát hiện tại dãy núi
Phnom Kulen trong cuộc khảo sát năm 2012. (Ảnh: Terence Carter)
TS Evans đã công bố các khám phá đầy đủ của ông trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ vào ngày 13/6 vừa qua.
Đế quốc Khmer
Những phát hiện này sẽ thay đổi các quan điểm về quy mô của Đế quốc Khmer, hiện được cho là rộng lớn hơn rất nhiều so với nhận định lúc ban đầu, và có lẽ là lớn nhất trên thế giới vào thế kỷ 12.
TS Evans cho rằng các nền văn minh trong quá khứ thường xây dựng các công trình tại trung tâm các thành phố lớn của họ.
Quần thể
đền đài Angkor Wat, một Di sản Thế giới UNESCO, được cho là một công
trình như vậy. Là biểu tượng quốc gia của Campuchia, quần thể đền đài
này đã được Vua Suryavarman II cho xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao quyền
lực chính trị của Đế quốc Khmer, và nằm trong số những thành phố tiền
công nghiệp lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, từ lâu các học giả đã đưa
ra giả thuyết cho rằng đế quốc này có nhiều huy hoàng hơn so với chỉ
một tổ hợp đền đài Angkor Wat.
Năm
2012, các nhà khoa học đã xác nhận được giả thuyết của họ thông qua việc
khám phá ra Mahendraparvata, một thành phố cổ nằm gần Angkor Wat.
Nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Khảo cổ Pháp ở Xiêm Riệp đang xem xét một tấm bản đồ của di chỉ này.
Sau đó
khám phá mới nhất đã xuất hiện trong một cuộc phân tích khảo sát vào năm
2015. Các khu định cư đã được phát hiện sử dụng một công nghệ chụp quét
laser tối tân gọi là LIDAR (Light Detection and Ranging). Công tác khảo
sát đã được tiến hành bằng cách gắn một máy laser đặc biệt vào bên dưới
một máy bay trực thăng, cho phép nó nhìn xuyên qua rừng cây và thảm
thực vật để rốt cục khám phá ra các thành phố ẩn giấu, bất chấp việc
chúng được làm bằng rơm khô và gỗ (hiện đã bị mục nát).
Phương
pháp lidar cũng đã được sử dụng trong khám phá vào năm 2012, một thành
quả cho phép TS Evans xin tài trợ thành công từ Hội đồng Nghiên cứu Châu
Âu (European Research Council) cho dự án này.
Các cuộc
khảo sát cũng đã hé lộ các hệ thống cấp thoát nước phức tạp được xây
dựng từ hàng trăm năm về trước. Các khám phá mới sẽ thách thức các lý
thuyết hiện nay về quá trình phát triển và suy tàn của Đế quốc Khmer vào
khoảng thế kỷ 15 và chỉ ra vai trò của thời tiết và quản lý nước trong
quá trình này.
Angkor
vẫn luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch hàng đầu của
Campuchia, nhưng có lẽ phát hiện mới sẽ cho mọi người lại thêm một lý do
nữa để ghé thăm quần thể đền đài này.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét