TTO - Xoài lắc, bánh gạo lắc, mì
cay 7 cấp độ... chưa qua, nay Sài Gòn lại đang rộ lên bánh mì nướng
muối ớt giá 8.000 đồng/ổ chế biến đủ kiểu Sài Gòn, và kiểu nào người Sài
Gòn cũng tò mò ăn.
Khách hàng chờ mua bánh mì nướng muối ớt trên đường Lê Quang Sung - Ảnh: MINH BẰNG
Con đường Lê Quang Sung (Q.6, TP.HCM) đã trở thành “con đường bánh mì muối ớt”.
Trên con đường chỉ dài chừng vài kilômet, có khoảng chục tiệm bánh mì
nướng muối ớt. Đông nhất là tiệm cô Tám. Các chủ tiệm trên đường Lê
Quang Sung này đều nói cô Tám là người đầu tiên mở ra tiệm bánh mì nướng
muối ớt và tiệm của cô kinh doanh phát đạt cho đến nay.
Từ món ăn của người Khmer
Cô Tám đã lặn lội về tận vùng Bảy Núi (An Giang) để học hỏi cách làm
món bánh mì nướng muối ớt của đồng bào Khmer rồi về Sài Gòn mở tiệm. Bây
giờ, mỗi ngày cô Tám bán ra cả ngàn ổ bánh. Để mua được bánh mì
nướng muối ớt của cô Tám, nhiều người phải đứng chờ vì quá đông.
Người nướng bánh, người bỏ vào hộp cho khách, người thối tiền thoăn
thoắt mà vẫn phải chờ. Bởi một người đến tiệm không chỉ để mua một
hay hai hộp mà mua cả chục hộp về cho cả gia đình. Chị Dung, một
khách hàng đứng chờ, vui vẻ nói chị từ Q.7 qua đây để mua về ăn cho biết
vì thấy nhiều người đã ăn và khen ngon.
Chị Nga, chủ tiệm bánh mì nướng muối ớt cùng tên, cho biết gia đình
chị trước đây cũng làm nghề buôn bán. Tuy nhiên, từ mấy tháng nay, khi
phong trào “bánh mì nướng muối ớt” nở rộ tại con đường Lê Quang Sung thì
gia đình chị đã chuyển hẳn sang kinh doanh món ăn này.
Cả gia đình bảy tám người từ già tới trẻ, từ lớn tới bé quần quật bên
hàng bánh mì từ 8g sáng cho đến tận 10g đêm. Khi được hỏi về thu nhập
của gia đình từ ngày chuyển sang buôn bán mặt hàng thực phẩm mới này,
chị Nga vui vẻ đáp: “Mỗi ngày bán được trên dưới 500 ổ, có hôm đắt khách
thì bán tới cả ngàn ổ, hôm ế thì cũng được 300-400 ổ”.
Sài Gòn rộng cửa
Kể ra mới thấy người Sài Gòn quả rất nhạy bén và sáng tạo, lại còn
rất “chịu chơi”. Như những chủ tiệm bánh mì nướng muối ớt trên đường Lê
Quang Sung trước đó đều có hàng quán kinh doanh hẳn hoi, nào là bún bò,
hủ tiếu..., vậy mà thoáng một chốc cả con đường đã trở thành “phố bánh
mì nướng muối ớt” nổi tiếng cả Sài Gòn.
Tiếng lành đồn xa, thấy thực khách ưa chuộng, nhiều hàng quán trên
các con đường lân cận như Minh Phụng, Lam Sơn, Hàn Hải Nguyên cũng nhanh
chóng cập nhật món bánh mì nướng muối ớt này.
Thậm chí, hiện tại nhiều con đường như Điện Biên Phủ, Tô Hiến Thành,
Hoàng Hoa Thám các tiệm bánh mì nướng muối ớt cũng đã “mọc lên như nấm
sau mưa”. Ở mỗi nơi, món bánh mì này lại có nhiều biến thể, có nơi còn
cho thêm phô mai, chỗ lại cho thêm patê, xúc xích, thịt bằm...
Chị Thu Lài (ngụ Q.Bình Thạnh), “tín đồ” của món bánh mì tân thời
này, cho biết: “Lúc món bánh mì này mới ra tôi đã lặn lội từ Bình Thạnh
sang tận đại bản doanh bên đường Lê Quang Sung ăn cho biết. Ăn xong một
lần thì nghiện đến giờ.
Mặc dù hiện tại khu vực Q.Bình Thạnh, Q.1, Q.3... đã có nhiều nơi bày
bán món này nhưng tôi vẫn thấy các hàng bánh mì bên Lê Quang Sung là
ngon nhất. Thỉnh thoảng vẫn phải chạy sang đó mua ăn”.
Bên cạnh những tiệm bánh mì bán buôn tấp nập, đầu tư cả máy móc,
thiết bị nướng bánh mì không khói, hằng ngày tiêu thụ cả trăm, cả ngàn ổ
bánh mì, còn có những quán “cóc ổi mía ghim” cũng bày ra món này theo
phong trào để tăng thêm thu nhập.
Cứ thế, món bánh mì nướng muối ớt gần gũi, dễ ăn len lỏi dần vào
trong từng con đường, từng hàng quán ven đường. Khu vực bờ sông Sài Gòn ở
P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức), những nơi đông sinh viên thuê trọ ở
Q.Thủ Đức, Q.7... chiều chiều cũng xuất hiện những bếp than hồng nướng
bánh mì muối ớt.
Chủ lò than có thể là một người Sài Gòn thức thời, cũng có khi là một
hai cô bé sinh viên chịu thương chịu khó làm thêm kiếm tiền đi học.
Chị Phước, chủ một xe bánh mì, tâm sự: “Tôi bán bánh mì đã gần chục
năm, trước giờ là bán bánh mì thịt, patê, xíu mại. Nay thấy người ta
chuộng món bánh mì nướng muối ớt này nên cũng đầu tư một bếp than để bán
thêm.
Có ngày bán bánh mì muối ớt còn nhiều hơn cả bánh mì thịt. Nói chung,
còn phong trào thì còn bán, người ta còn thích ăn thì mình còn bán”.
Câu nói của chị Phước khiến chúng tôi phải suy ngẫm. Đô thị Sài Gòn nay
đã hơn 300 năm tuổi, đã có biết bao nhiêu món ăn, thức uống cho tới
nhiều trào lưu khác du nhập vào đây.
Người dân Sài Gòn là vậy, sẵn sàng tiếp nhận và thay đổi. Câu chuyện
về những ổ bánh mì muối ớt cho thấy người Sài Gòn luôn rộng cửa đón lấy
món ngon mọi miền.
Cách làm món bánh mì nướng muối ớt vô cùng đơn giản: bánh mì
được ép xẹp, quệt muối ớt rồi nướng trên bếp than. Sau đó cắt
nhỏ từng miếng bánh, bỏ thêm gia vị như tương ớt, nước xốt phô
mai, chà bông, mỡ hành... theo kiểu Sài Gòn để bánh thơm ngon
hơn.
Được biết, ở nơi xuất xứ của món ăn này, vùng An Giang, bánh mì
muối ớt chỉ đơn giản là quết muối ớt bên ngoài và đem nướng giòn trên
bếp than. Khi đổ bộ đến các địa phương khác, món ăn được “nâng cấp” bằng
cách bổ sung bơ, nước xốt satế phết bên ngoài. Khi nướng nóng giòn lên
thì bánh được ăn kèm với nhiều món nữa như phô mai, chà bông, ruốc tép,
mỡ hành, xốt mayonnaise, tương ớt, thậm chí cả xúc xích, patê, thịt bằm
tùy mỗi quán.
MINH BẰNG - MAI HOA
Nữ Việt kiều mất tích ở Đà Nẵng được tìm thấy ở TP HCM
Về
Việt Nam dự đám cưới em gái, chị Huệ đi mua sắm ở chợ Cồn (Đà Nẵng) để
chuẩn bị sang Đan Mạch thì mất tích bí ẩn. Sau 4 ngày, người phụ nữ được
tìm thấy ở TP HCM trong trạng thái thẫn thờ như người mất trí.
Chiều 21/7, chị Nguyễn Kim Huệ (34 tuổi, quê Đà Nẵng, hiện sống và làm
việc tại Đan Mạch) được tìm thấy tại TP HCM. Theo người nhà, một số
người dân ở TP HCM bắt gặp chị Huệ đi thẫn thờ như người mất trí nên dẫn
đến đồn công an.
Qua thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng, Công an TP
HCM đã xác minh người phụ nữ này đang được người nhà tìm kiếm và liên hệ
báo tin qua số điện thoại của gia đình đăng trên báo. Một người thân ở
TP HCM cũng đã đến đồn công an để nhận diện và xác định đúng là chị Huệ.
Hình ảnh chị Huệ được gia đình chia sẻ trên mạng khi chị mất tích.
"Gia đình đã đặt vé máy bay vào TP HCM đưa chị Huệ về. Hiện chị ấy
không biết gì hết nên sự việc thế nào phải đợi khi gia đình vào tận nơi
tìm hiểu mới biết", một người thân của nữ Việt kiều nói.
Trước đó chị Huệ về Đà Nẵng dự đám cưới em gái và thăm gia đình sau
nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Sáng 18/7, chị Huệ cùng 3 người
em đi mua sắm ở chợ Cồn (quận Hải Châu) để chuẩn bị hành lý sang lại
Đan Mạch thì bất ngờ mất tích.
Người nhà đã gọi vào số điện thoại của chị, ban đầu có đổ chuông
nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Những hình ảnh cùng thông tin về
chị Huệ được người thân chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Cộng đồng đã
cùng nhau chia sẻ thông tin với hy vọng sớm tìm được nữ Việt kiều.
Công an quận Hải Châu sau khi nghe gia đình báo tin đã phối hợp
trích xuất camera tại chợ Cồn nhưng không có kết quả. Đại tá Trần Phước
Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết đã thông báo cho công an
các quận, huyện trên địa bàn phối hợp tìm kiếm nhiều ngày nay.
Dân trí Nhiều người dân Sài Gòn đã tự nguyện đến nộp
hung khí, vũ khí tại Công an phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM để nhận
quà. Sau một tuần, Công an phường 14 đã tiếp nhận 15 mã tấu, lưỡi lê; 95
viên đạn; 1 trái lựu đạn và 2 băng tiếp đạn...
Từ ngày 15/7, công an phường 14, quận Bình
Thạnh, TPHCM mở đợt tiếp nhận người dân giao nộp vũ khí nhằm giảm tình
hình phạm tội có vũ khí trên địa bàn.
Theo Đại úy Lê Trần Trung- Phó
công an phường 14, đợt phát động phong trào đổi vũ khí lấy quà thu được
nhiều kết quả khả quan. “Sau một tuần phát động, chúng tôi đã tiếp nhận
rất nhiều mã tấu, băng đạn… Từ nay đến hết tháng 7, chúng tôi vẫn cử
người túc trực để chờ tiếp nhận vũ khí do nhân dân mang tới”.
Đây là lần thứ hai phường 14 tổ chức tiếp
nhận vũ khí. Sau lần đầu, số vũ khí tiếp nhận lần thứ hai nhiều hơn do
người dân đã biết đến và không sợ bị phạt khi mang vũ khí ra ngoài.
Hầu hết vũ khí đều là mã tấu, dao bấm…người dân cất giữ nay mới mang tới nộp cho chính quyền
Một trái lựu đạn được người dân mang đến nộp tại phường 14 để đổi lấy các món quà như dầu ăn và đường.
Có những chiếc mã tấu, kiếm tự chế mới toanh cũng được giao nộp
95 viên đạn các loại được một người đi đường nhặt được, giao nộp lại cho công an phường
Mỗi người dân giao nộp vũ khí sẽ được tặng
một phần quà gồm một lít dầu ăn và một kg đường. Ngoài ra, những người
có nhiều vũ khí giao nộp sẽ được tặng nhiều phần quà.
Có chương trình tiếp nhận hung
khí và vũ khí của chính quyền địa phương, người dân bớt e dè hơn khi đi
giao nộp. Bạn trẻ này nhặt được vài viên đạn trong một lần đi chơi. Khi
công an phường 14, quận Bình Thạnh mở đợt tiếp nhận, anh đã mạnh dạn
giao nộp những vật nguy hiểm này.
Theo Đại úy Trung, những viên đạn tuy không lắp vào súng nhưng vẫn có
thể gây hại cho người giữ nếu có lực tác động mạnh. Chính vì thế, người
dân nên bỏ suy nghĩ những viên đạn trên vô hại và giữ làm vật lưu niệm.
Một bà mẹ ở Mỹ chỉ mới 20 tuổi nhưng đã sinh 3 cặp song sinh chỉ sau 26 tháng và hiện đang vất vả chăm 5 đứa trẻ mỗi ngày.
Người mẹ bận rộn chăm sóc 5 đứa con cùng lúc
Khi sinh một cặp song sinh, cuộc sống
của những ông bố, bà mẹ dường như thay đổi hoàn toàn tất bật với con
nhỏ. Thế nhưng, một bà mẹ ở Mỹ, chỉ mới 20 tuổi, lại chăm sóc đến 3 cặp
song sinh chỉ sau 26 tháng.
Bà Danesha Couch, ở thành phố Kansas, Mỹ nói với Fox 4 News rằng “Mọi
người xem tôi như con quái vật của thiên nhiên khi tôi nói với họ về
các con”.
Vào tháng 6, Couch sinh cặp song sinh tên Dalanie và Darla. Cách đó 1
năm, cô sinh cặp Delilah và Davina. Trước đó 1 năm, cô lại sinh 2 cậu
bé Danarius và Desmond. Tuy nhiên, Desmond qua đời ngay sau khi sinh vì
bị biến chứng vì sinh non.
Thông thường, tỷ lệ người sinh 3 cặp song sinh khác nhau là 1/80.000.
Những người Mỹ gốc Phi thường dễ sinh đôi hơn phụ nữ da trắng và da
vàng. Và những ai đã từng sinh đôi lần đầu thì dễ sinh đôi những lần
sau.
Đống áo quần mỗi ngày của 5 đứa trẻẢNH CHỤP MÀN HÌNH KÊNH FOX 4 NEWS
Couch chia sẻ rằng cô nhận ra mình có thể sinh thêm cặp song sinh khác nên cô đã tiếp tục có thai.
Hiện Couch và vị hôn phu không có ý định có thêm đứa con nào nữa và họ dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 9 này.
Couch cho rằng cô rất thích sinh em bé nhưng có thể sau khi những đứa
trẻ này được 10 – 15 tuổi, đủ lớn để giúp bố mẹ mới tiếp tục sinh con.
Gia đình này cũng đã lập trang kêu gọi hỗ trợ chi phí mua sữa, mua tã, cho con trên GoFundMe.
Bão lớn hoành hành ở Trung Quốc, hàng trăm người chết và mất tích
Từ sáng 20/7, mưa
bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ miền Bắc và miền Trung Trung
Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, 42 người đã thiệt mạng và 74 người
mất tích.
Theo
thông tin từ truyền thông Trung Quốc, số người chết và mất tích do mưa
bão ở quốc gia này đã lên tới hàng trăm người. Hàng chục ngàn người
đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt.
Ủy ban quốc gia về phòng chống thiên tai
cùng Bộ Dân chính Trung Quốc đã cử lực lượng tới các khu vực bị ảnh
hưởng bão lụt để tham gia công tác cứu hộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình cảnh báo bất cứ quan chức nào không quan tâm sát sao đến tình hình
địa phương mình sẽ bị trừng phạt nặng.
Tại tỉnh Hà Bắc (miền Bắc), ít nhất 30
người đã thiệt mạng, 68 người mất tích và khoảng 163.900 người phải rời
bỏ nhà cửa. Đến chiều 21/7, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp vì thảm
họa thiên tai này lên tới 4,75 tỷ nhân dân tệ (711 triệu USD). Đồ cứu
trợ như lều bạt, chăn màn và quần áo đã được phan phát tới các thành phố
bị ảnh hưởng nặng nhất như Hàn Đan, Hình Đài và thủ phủ Thạch Gia Trang
của tỉnh này.
Tại tỉnh Hà Nam láng giềng, 12 người đã
thiệt mạng và 6 người mất tích. Trung tâm kiểm soát lũ lụt tỉnh cho biết
105.000 người đã phải sơ tán, 2.110 ngôi nhà bị phá hủy và 20.720 ha
đất trồng bị hư hại. Thời tiết cực đoan hiện đã làm hai con đê vỡ ở
thành phố An Dương. Quân đội và lực lượng cứu hộ đang cố gắng lấp đoạn
đê vỡ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh này ước tính là 477 triệu
NDT (khoảng 700.000 USD).
Theo TTXVN
Bản tin thế giới nóng 24h: Hủ tục bố chồng ngủ với con dâu; Thiếu nữ trong thân hình Sọ Dừa
Bố chồng ngủ với con dâu được coi là món
quà của bố tặng con trai; 'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với cô gái;
Thiếu nữ có thân hình như Sọ Dừa ,... là loạt tin thế giới nóng nhất
trong ngày 21/7.
Theo hủ tục của người Ankole, Uganda,
việc bố chồng ngủ với cô dâu trong đêm tân hôn trước chú rể là việc hợp
pháp. Đây còn được coi là một trong những món quà tốt nhất mà người cha
tặng con trai.
Các cô dâu sẽ được học cách làm thế nào
để phục vụ chồng tốt nhất trong đêm tân hôn. Nhưng bố chồng họ lại là
người đầu tiên kiểm tra trình độ của họ. Điều đó đồng nghĩa với
việc trinh tiết của các cô dâu sẽ được phá bỏ bởi bố chồng thay vì chồng
họ.
Ngoài ra, khi các cô gái bắt đầu dậy
thì, họ không còn được vui chơi tự do mà thường bị cha mẹ bắt ở trong
nhà và không tiếp xúc với đàn ông. Đối với người Ankole, béo nghĩa là
đẹp. Các chàng trai Ankole thường không chọn những phụ nữ quá gầy.
3 bước khiến Trung Quốc phải chấp hành phán quyết của PCA
Hải cảnh Trung Quốc yêu cầu tàu cá Philippines rời Scarborough hôm 14/7. Ảnh: Cắt từ clip của ABS-CBN
Sau khi PCA ra phán quyết hôm 12/7, Trung Quốc nhiều lần tuyên bố không chấp nhận kết quả của phán quyết. Nhưng theo tạp chí National Interest, Mỹ có thể áp dụng giải pháp gồm 3 bước buộc Trung Quốc phải thực thi phán quyết của PCA.
Thứ nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama cần biểu thị kiên định ủng hộ lập trường của Philippines về hàng hải và lãnh thổ. Thứ hai, Quốc hội Mỹ cần chính thức phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).
Thứ ba, Mỹ phải giúp đỡ để kinh thế Philippines không bị ảnh hưởng bởi những sự trừng phạt đến từ phía Trung Quốc.
Nhờ thử đồ, 'yêu râu xanh' lôi cô gái vào phòng kín, định cưỡng hiếp
Cô gái (váy hồng) chạy trốn khỏi tên 'yêu râu xanh'. Ảnh: MeiriHD
Theo tờ People's Daily Online,
vụ việc được camera giám sát ghi lại hôm 14/7 tại thành phố Tế Nam, tỉnh
Sơn Đông, Trung Quốc. Gã đàn ông cố kéo cô gái làm việc tại cửa hàng
thời trang vào phòng thử đồ với ý định xấu.
Sau một hồi giằng co và bị sờ soạng, cô
gái văng xống sàn nhà. Nhân cơ hội đó, cô chạy thoát khỏi tên 'yêu râu
xanh' và kêu cứu. Gã đồi bại thấy vậy liền bỏ đi khỏi cửa hàng.
Theo báo cáo, tên 'yêu râu xanh' lừa cô
gái thử đồ và bắt đầu tấn công tình dục khi nạn nhân đang thử. Nghi phạm
hiện đang bị truy lùng gắt gao.
Hậu đảo chính: Thổ Nhĩ Kỳ phải ban bố tình trạng khẩn cấp
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tối 20/7, sau cuộc họp của Hội đồng An
ninh Quốc gia kéo dài 5 giờ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thông báo
Ankara ban bố tình trạng khẩn cấp.
Theo đó, tình trạng khẩn cấp cho phép
tổng thống và nội các thông qua các luật mới hoặc đình chỉ hay hạn chế
các quyền tự do nếu họ thấy cần thiết mà không cần thông qua Quốc hội.
Ông Erdogan khẳng định việc ban bố tình
trạng khẩn cấp phù hợp với các quy định của luật pháp và các quyền tự do
cơ bản của công dân.
Thiếu nữ mắc hội chứng kỳ lạ, cả đời gắn bó với chiếc chậu nhỏ
Haruna được mọi người giúp đỡ trong việc ăn uống và mọi sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Barcroft
Daily Mail đưa tin, Rahma
Haruna, 19 tuổi, sống ở thành phố Kano, phía bắc Nigeria, lúc mới sinh
hoàn toàn khỏe mạnh nhưng khi 6 tháng tuổi sự phát triển của cô gái đột
nhiên chững lại.
Chân tay của thiếu nữ khi ấy không phát
triển và cô luôn bị cơn đau hành hạ. Hầu hết, cả phần đời Haruna sống
trong một chiếc hậu nhựa.
Gia đình đã tốn rất nhiều công sức và
tiền bạc chạy chữa nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân và cách chữa trị.
Nhưng không vì thế mà Haruna mất niềm tin vào cuộc sống. Thiếu nữ 19
tuổi ấp ủ hy vọng mở được 1 cửa hàng tạp hóa cho riêng mình.
Tiệm hớt tóc đặc biệt của những 'gã xăm trổ đầy người' giữa lòng Sài Gòn
Nếu đã từng yêu
thích bộ phim "Barbershop" với diễn xuất của gã rapper Ice Cube, chắc
chắn bạn sẽ phải ghé tiệm hớt tóc đặc biệt trên con phố Nguyễn Sơn Hà ở
Sài Gòn.
Giữa những ngôi nhà san sát đậm màu cũ kỹ của thời gian, có
một tiệm cắt tóc nổi bật với phong cách hoàn toàn khác biệt khiến ai đi
qua cũng phải ngoái nhìn. Không gian bên trong được trang trí theo một
phong cách Chicano rất đặc biệt khiến những người lần đầu bước vào có
chút ngỡ ngàng đến ngộp thở.
Và điều đặc biệt hơn cả, đó là những tay thợ cắt tóc với
phong cách rất lập dị. Nhiều gã đầu trọc, kẻ thì để râu, một cậu xỏ
khuyên ngay miệng với gương mặt lúc nào cũng lầm lỳ... toàn những gã đàn
ông "chất chơi" với hình xăm đầy mình.
Khách vào quán phải lấy số, rồi đợi đến lượt. Ngay cả nơi để
số thứ tự cũng khác lạ vô cùng. Một điều dễ thấy là quán hầu như toàn
khách nam vì Barber là những chàng thợ cạo, với hai động tác chính là
cắt và cạo.
Tiệm cắt tóc này là nơi quy tụ của những thành phần cá tính
đặc biệt, và mỗi người một nơi lại mang theo những câu chuyện đời của
riêng mình. Họ gặp nhau, thành anh em, và có cùng điểm chung là đam mê
nghề thợ cạo.
Xuất thân là một đầu bếp thế nhưng rồi không chấp nhận sự gò
bó, anh Liêm đã quyết định từ bỏ công việc. Thời gian đó anh chàng may
mắn được một người anh chỉ dạy cho nghề cắt tóc và bắt đầu mày mò từng
bước với công việc mới mẻ này. "Tôi vẫn có thể làm việc, giúp mọi người
có những kiểu tóc đẹp nhưng vẫn tự do thể hiện cá tính, tự do mặc những
trang phục mà tôi thích, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được làm
công việc này. Và tôi tin mình đã chọn được niềm đam mê của cuộc đời".
Phạm Tấn Đăng Khoa sinh năm 1995 đến từ Biên Hòa. Anh chàng
là tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp của một team nổi tiếng Sài Gòn. Do một
chấn thương nặng, Khoa gác lại giấc mơ dang dở và rồi bén duyên với
nghề cắt tóc. Thời gian đầu do hoàn toàn chưa biết gì về công việc này
nên Khoa rất tự ti, thế nhưng chỉ sau 1 năm, anh chàng đã thành thạo và
có thể đứng cắt cho khách.
Ở một góc khuất trong phòng là Thắng sinh năm 1995 xuất thân
Sài Gòn. Từ nhỏ Thắng đã thích cắt tóc và đến với nghề này bằng một lý
do rất ngộ nghĩnh. Đó là trong thời gian học cấp 2, có một bạn thân của
Thắng bị trêu đùa dính kẹo cao su vào tóc, cậu đã dùng kéo sửa cho bạn
và chợt nhận ra mình làm rất đẹp, và cứ thế theo nghề, rồi tìm đến tiệm
tóc dị thường này và say mê làm việc.
Tuấn sinh năm 1994, dân Sài Gòn lại có một câu chuyện khác.
Từ nhỏ cậu đã theo phụ mẹ làm tóc cho khách, nên thích đã lâu. Tuấn chia
sẻ trước đây cũng có quãng thời gian lạc lối khi làm thợ xăm, thế rồi
tìm ra tiệm tóc này, và đã hoàn toàn trở thành một anh chàng đam mê công
việc với hứng thú sống tràn trề.
Chàng trai trẻ nhất của quán có tên Viễn Chơn sinh năm 1996,
là một người yêu tatoo, thích sự tự do, nên đã chọn nghề tóc, và chọn
quán này để thử sức. Chơn tâm sự: "Thời gian đầu ba mẹ em phản đối rất
nhiều khi thấy mọi người xăm trổ và làm nghề tóc, thế nhưng sau khi thấy
thái độ của quán làm việc rất nghiêm túc, giờ đây cả gia đình đã ủng hộ
em theo nghề".
Xuất thân là một dancer, Hòa năm nay 25 tuổi, bỗng tìm thấy
khả năng của mình trong nghề tóc, và bén duyên với nghề rất nhanh. Nay
cậu đã là thợ chính với lượng khách đông đảo.
Chàng trai ít nói tên Bi sinh năm 1987, mới cắt tóc được một
năm nhưng đã thấy mình thuộc về nghề này vì sự tự do và phóng khoáng.
Từng là chủ 1 tiệm bán quần áo hip hop. Gia đình thuôc hàng khá giả
nhưng lại đến với nghe tóc như 1 cái duyên và rất yêu nghề. "Được làm
nghề mình thích, bên cạnh những anh em của mình, thì là điều hạnh phúc
nhất" - Bi nói.
"Niềm vui của tôi đơn giản chỉ là khi nhìn thấy những người
khách đến đây mỗi ngày, họ tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Tôi
đã từng nhìn thấy những người ngủ gục tại quán vì đợi lâu, những người
chồng gọi điện về báo với vợ đang đi cắt tóc tại shop tôi, những thanh
niên tròn xoe mắt khi nhìn thấy hình xăm trên người chúng tôi,... tất cả
những điều nhỏ xíu đó là niềm vui của tôi rồi."- anh Liêm nói.
Tiêu chí chọn anh em cùng làm của gã chủ quán này, cũng rất
lạ đời. Một là phải có cái "chất", có thể là hip hop, là gangster hay
bất cứ ngành nghề nào cũng đều được chấp nhận. Thứ hai là phải đặc biệt
yêu nghề và không khoa trương. Và điều cuối cùng là phải thích văn hóa
Chicano style.
Sau 10 năm đi cùng nghề, tháng 5/2015 anh Liêm quyết định mở
cửa tiệm riêng cho mình để tạo một sân chơi dành cho những người yêu
thích phong cách Chicano ở Việt Nam. Những ngày đầu anh chàng gặp rất
nhiều khó khăn, khi khách hàng còn e dè với phong cách "hầm hố" của
tiệm.
Thời gian đầu mở quán Liêm chỉ có hai bàn tay trắng. Mọi thứ
từ lớn như cái tivi, tủ lanh, rồi nhỏ như cái đề can dán tường, cũng là
của anh em bạn bè mang cho...
Hiện nay, anh Liêm đang ấp ủ dự án làm ra clip hướng dẫn cắt
10 kiểu đầu mới chưa từng có ở Việt Nam và chia sẻ cho mọi người, để
tạo một cộng đồng làm nghề tự do và cạnh tranh lành mạnh, cũng như
truyền bá văn hóa Chicano tới đông đảo mọi người.
Nhân viên Donald Trump xin lỗi vì ‘đạo văn’ của bà Obama
06:59 21/07/2016
1.5k
Nhân viên trong bộ máy tranh cử của Donald Trump đã lên tiếng xin lỗi vì
“đạo văn” của bà Michelle Obama để làm bài phát biểu cho bà Melania
Trump tại Đại hội đảng Cộng hòa.
Nói về việc làm đang bị chê trách mạnh mẽ, Meredith McIver, nhân viên
trong bộ máy tranh cử của tỷ phú New York, giải thích: “Bà Melania
Trump luôn luôn thích đệ nhất phu nhân của đảng Dân chủ và đọc cho tôi
nghe một số đoạn trong bài phát biểu của bà Obama như những gì bà ấy
muốn nói trong Hội nghị Toàn quốc đảng Cộng hòa. Tôi viết chúng ra và
sau đó thêm một số từ ngữ để nó trở thành bài phát biểu chính thức”.
Bà Melania Trump, phu nhân ứng viên tổng thống Donald Trump, phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 18/7. Ảnh: Getty
Nói về trách nhiệm của bản thân, Mclver cho biết mình có lỗi khi
không kiểm tra lại bài phát biểu của bà Obama. Nhân vật này cũng cảm
thấy khủng hoảng vì sự hỗn loạn mình gây ra. Tuy nhiên, tỷ phú Donald
Trump bác đơn từ chức của Mclver vì cho rằng đây là sai lầm không đáng
trách, AFP đưa tin.
“Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn và những nhiễu loạn mình gây ra. Cá nhân
tôi ngưỡng mộ cách ông Trump xử lý tình huống và biết ơn sự thông cảm
của ông ấy dành cho mình”, Mclver chia sẻ.
Xoay quanh những lùm xùm vụ “đạo văn”, hôm 20/7, tỷ phú Trump viết
trên Twitter cá nhân: “Tin tốt là bài phát biểu của Melania đến được với
công chúng nhiều hơn bất cứ bài phát biểu nào khác trong lịch sử chính
trị nếu mặc định rằng mọi tờ báo đưa tin đều có ý đồ tốt. Các tờ báo đã
dành nhiều thời gian để phân tích bài phát biểu của Melania hơn việc FBI
điều tra bê bối email của bà Hillary Clinton”.
Ông Trump nhiều lần cáo buộc các hãng truyền thông thành kiến với ông
và ủng hộ cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, bà Clinton. Tỷ phú New
York cũng nhiều lần đề cập tới bê bôi email cá nhân của bà Clinton trong
thời gian đảm trách cương vị ngoại trưởng Mỹ và kêu gọi loại bà khỏi
cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã không khởi tố bà
Clinton vì những sai phạm trong thời gian làm ngoại trưởng Mỹ.
Trên thực tế, bà Michelle Obama là luật sư được đào tạo bởi trưởng
Harvard danh tiếng. Bà có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng luật sư toàn
quốc. Trong khi đó, bà Melania Trump là người có tiếng trong làng thời
trang New York vì tạo ra phong cách quý phái và sang trọng. Dễ dàng nhận
thấy bà Obama sẽ có nhiều thế mạnh hơn trong việc viết ra những bài
phát biểu ý nghĩa.
Hồng Duy
Truyền thông Trung Quốc chỉ trích chiến dịch tẩy chay Mỹ sau phán quyết 'đường lưỡi bò'
Truyền
thông Trung Quốc cho rằng các cuộc biểu tình chống Mỹ ở nhiều cửa hàng
KFC trên khắp nước này là hành vi hiếu chiến, "gây tổn hại đến quốc
gia".
Người biểu tình Trung Quốc cầm biểu ngữ "Hãy biến khỏi Trung Quốc, KFC và McDonalds". Ảnh: Weibo
Những ngày gần đây, nhiều nhóm nhỏ người biểu tình tụ tập bên ngoài các
cửa hàng gà rán KFC, bắt đầu từ tỉnh Hà Bắc sau đó lan rộng đến các địa
phương khác, trong đó có Hồ Nam và Chiết Giang. Theo BBC, họ hô các khẩu hiệu phản đối Mỹ và giăng các biểu ngữ như "Hãy biến khỏi Trung Quốc, KFC và McDonalds".
Một số khách hàng bị chặn ngay cửa vào nhà hàng và cảnh cáo rằng "ăn KFC là phản quốc".
Các video trên mạng xã hội Weibo cho thấy cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường và can thiệp vào nhóm biểu tình. KFC có hơn 4.000 chi nhánh ở Trung Quốc và thường được xem là một biểu tượng của ảnh hưởng Mỹ tại nước này.
Chiến dịch tẩy chay Mỹ nổi lên sau khi Tòa Trọng tài ở The Hague,
Hà Lan, hôm 12/7 ra phán quyết bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" mà Trung
Quốc đơn phương vạch ra trên Biển Đông để áp đặt chủ quyền.
Philippines, đồng minh thân cận của Mỹ, là bên khởi kiện Trung Quốc lên
tòa.
Cảnh sát can thiệp vào một cuộc biểu tình trước cửa hàng KFC. Ảnh: Weibo
Các tờ báo nhà nước Trung Quốc cho hay chính quyền đang kêu gọi người dân "yêu nước một cách có lý trí".
"Đây không phải là cách đúng đắn để bày tỏ lòng yêu nước", hãng thông tấn Xinhua viết.
"Thay vì yêu nước, họ thể hiện sự hiếu chiến gây tổn hại đến tinh thần cống hiến cho đất nước", tờ China Daily cũng đưa ra ý kiến. "Những
người tổ chức các hoạt động này mà không thông qua các thủ tục cần
thiết và quấy rối trái phép những người khác nhân danh lòng yêu nước cần
phải chịu trách nhiệm theo pháp luật".
Trước đó, nhiều người Trung Quốc đã chia sẻ các hình ảnh đập vỡ điện
thoại iPhone hoặc quàng khăn có khẩu hiệu yêu nước để phản đối phán
quyết của Tòa Trọng tài.
Shanghaiist đưa tin tại thành phố Đại Liên, một người đàn ông
đi giày Nike bị tấn công trên tàu điện ngầm vì cáo buộc mang giày của
nhãn hiệu Mỹ là ủng hộ Mỹ.
Philippines cũng đối mặt với cơn thịnh nộ của người Trung Quốc khi họ
kêu gọi tẩy chay xoài và các mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng khác từ quốc
đảo.
Theo
chỉ định, người bệnh phải mổ chân trái để phục hồi khả năng vận động,
nhưng bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức lại mổ nhầm sang chân phải.
Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn là do tắc trách,
không thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn của bác sĩ, phẫu thuật viên.
Các quyết định đã lập tức được đưa ra: Đình chỉ công tác toàn bộ kíp
phẫu thuật; yêu cầu từng cá nhân làm tường trình kiểm điểm để tìm ra
khâu xảy ra sai sót; thành lập hội đồng chuyên môn rà soát lại toàn bộ
quy trình chẩn đoán, chuẩn bị mổ, quy trình phẫu thuật, tìm ra các điểm
sơ hở để khắc phục ngay; tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn thể bệnh
viện...
Đây là sự
cố hy hữu, nhưng lại xảy ra ở bệnh viện ngoại khoa lớn nhất cả nước,
mỗi năm thực hiện hàng chục nghìn ca mổ, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ
thuật rất cao đã làm dấy lên những băn khoăn, lo lắng của nhiều người
về sự tắc trách, không thực hiện nghiêm quy trình phẫu thuật tại bệnh
viện của một số bác sĩ, phẫu thuật viên. Bên cạnh xử lý khắc phục nhầm
lẫn, điều quan trọng không kém là đánh giá nghiêm túc nhằm tìm ra kẽ
hở, từ đó có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra những sự cố tương tự.
Đó là bài học không chỉ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Sự cố không bao giờ được báo trước và không né tránh bất cứ ai. Dù có
cố gắng đến mấy, quy trình chặt chẽ đến đâu cũng không thể ngăn chặn
hết được các sự cố y khoa, mà chỉ có thể hạn chế đến mức thấp nhất.
Nhưng với mỗi người thầy thuốc, thực hiện nghiêm các quy trình chuyên
môn là rất quan trọng. Trước khi phẫu thuật, cần phải kiểm tra kỹ hồ
sơ, bệnh án của người bệnh; đối chiếu nhân dạng, thậm chí phải tiếp xúc
người bệnh… tất cả đã được quy định rất rõ. Bộ Y tế cũng đã triển khai
bảng kiểm tra an toàn phẫu thuật, thực hiện bảo đảm an toàn phẫu
thuật, xác định chính xác người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ. Thực
hiện đúng các quy trình đó, chắc chắn sẽ ngăn chặn, giảm đến mức thấp
nhất các sự cố. Các bệnh viện cần tập trung đào tạo lại, đào tạo liên tục cho đội ngũ
nhân lực của mình để nâng cao tay nghề chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao
y đức, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử với người bệnh; cập nhật
những quy định về an toàn người bệnh của cơ quan quản lý, học hỏi kinh
nghiệm từ các đồng nghiệp trong và ngoài bệnh viện. Cách xử lý sự cố và thái độ cầu thị (trực tiếp xin lỗi người bệnh và
người nhà người bệnh) của lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đã thể
hiện cách nhìn nhận vấn đề theo hướng minh bạch, trách nhiệm. Nguyên
nhân được làm rõ; trách nhiệm được khẳng định; cách khắc phục sự cố
được đưa ra. Khi những sai sót y khoa được minh bạch, chính các cán bộ y
tế sẽ rút ra được bài học cho riêng mình, tạo ra một tiền lệ tốt về
ứng xử trước một sai sót chuyên môn.
MINH HOÀNG
Đài Loan cấm lưu thông nhiều xe khách sau vụ hỏa hoạn thảm khốc
Chiếc xe bốc cháy sau khi đâm vào lan can. (Nguồn: youth.cn)
Ngày 20/7, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã cấm lưu thông một số xe
khách sau khi một chiếc xe bốc cháy gần thành phố Đài Bắc một ngày trước
đó, khiến toàn bộ 26 người trên xe thiệt mạng.
Truyền thông địa phương đưa tin, một xe du lịch đã bốc cháy và đâm vào
rào chắn trên đường cao tốc trong khi đang đi tới sân bay tại quận Đào
Viên (Taoyuan). Thi thể các nạn nhân nằm gần cửa thoát hiểm phía sau xe
khách. Nghi vấn đặt ra về việc các cửa thoát hiểm không thể mở được.
Theo các điều tra viên, nguyên nhân có thể do sự cố về điện hoặc cơ khí
gần ghế của tài xế. Báo China Times đưa tin kết quả điều tra sơ bộ phát
hiện thấy tay cầm của cửa khẩn cấp đã bị biến dạng, có thể do hơi nóng
từ bên trong xe.
Hình ảnh từ hiện trường và lời kể của nhân chứng cho thấy những hành
khách bị kẹt trên xe khách cũng như 2 người đàn ông bên ngoài xe đã cố
gắng đập vỡ cửa sổ với sự trợ giúp của các nhân viên cứu hỏa. Tuy nhiên,
hiện chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.
Cục Đường bộ Đài Loan cho biết đã cấm hoạt động 4 xe chở khách thuộc
Công ty Vận tải Mei Kui Shih. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ
tiến hành kiểm tra bắt buộc đối với 16 xe khách cùng loại của 4 công ty
du lịch khác trong tuần tới.
Ngay trong tối 19/7, các công tố viên thuộc tòa án quận Đào Viên đã thẩm
vấn công ty Mei Kui Shih và đại lý du lịch liên quan trong vụ việc.
Phát biểu với báo giới, các công tố viên cho biết sẽ tiến hành một cuộc
kiểm tra thứ 2 tại hiện trường cũng như chiếc xe khách. Các chuyên gia
cũng sẽ khám nghiệm thi thể tài xế để xác định tình trạng sức khỏe của
người này.
Chính quyền Đài Loan cho biết các nạn nhân gồm 24 du khách, đến từ thành
phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc đại lục, trong khi lái xe và hướng
dẫn viên là người dân sở tại. Các nạn nhân đang trên đường tới sân bay
Đào Viên để trở về nhà sau chuyến du lịch 8 ngày.
Theo Hồi đồng Ngoại giao Đại lục của Đài Loan, giới chức Trung Quốc đại lục sẽ đến Đài Loan trong chiều 20/7./.
Liên minh Mỹ cho IS 48 giờ để "buông súng đầu hàng"
22/07/2016 - 04:23 (GMT+7)
Lực lượng ở Syria do Mỹ hậu thuẫn thông báo cho IS 48 giờ để rút quân khỏi thị trấn Manbij .
Khói lửa bốc lên từ thị trấn Manbij bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tiến hành.
AFP ngày 21/7 cho biết lực lượng ở Syria do Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu với nhóm khủng bố IS ở thị trấn Manbij đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu IS có 48 giờ đồng hồ để rút quân khỏi khu vực này.
“Đây là cơ hội còn lại cuối cùng để các chiến binh khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rời khỏi thị trấn” - AFP dẫn thông báo của Hội đồng quân đội Manbij, thuộc liên minh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho hay.
Theo Reuters, Hội đồng quân đội Manbij nói rằng các tay súng IS được
phép rời khỏi thị trấn cùng với vũ khí hạng nhẹ và không được gây ra bất
kỳ vụ giao tranh nào.
“Tối hậu thư” yêu cầu các hoạt động rút quân, thu hồi vũ khí của IS phải diễn ra trong vòng 48 giờ đồng hồ.
AFP cho biết rằng thông báo này được đưa ra nhằm bảo vệ mạng sống của dân thường, sau khi các cuộc không kích chống IS do liên quân Mỹ dẫn đầu được cho đã khiến ít nhất 56 dân thường thiệt mạng.
SDF là lực lượng gồm người Kurd và Ả Rập được Mỹ hậu thuẫn để chiến
đấu chống IS ở phía bắc Syria. Lực lượng SDF đã nhanh chóng giành quyền
kiểm soát lãnh thổ xung quanh Manbij hồi tháng trước.
Màn 'xé rào' trong điều hành ngân hàng của ông Phạm Công Danh
Tái
cấu trúc ngân hàng đang lỗ mấy nghìn tỷ một năm thành ngân hàng mới
bằng chiêu kêu gọi gửi tiền với lãi suất vượt trần, ông Danh còn ký các
hợp đồng khống để rút tiền trái phép... gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Chiều 21/7, bước sang ngày làm việc thứ ba TAND TP HCM mới công bố xong bản cáo trạng truy tố ông Phạm Công Danh (51
tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Chủ tịch
HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm.
Là người đầu tiên được xét hỏi, Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên tổng giám đốc VNCB) đồng ý việc bị truy tố về 2 tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, bị cáo cho rằng việc giao dịch với bà Trần Ngọc Bích đã được
giải ngân trước đó 5.190 tỷ đồng và giao dịch này không có chữ ký.
Nguyên tổng giám đốc VNCB cho biết, sau khi học chuyên ngành kiến trúc và quản trị kinh doanh tại Đức, đầu năm
2000 ông về Việt Nam làm giám đốc cho một số doanh nghiệp trong nước.
Đến năm 2005, làm giám đốc của VPBank. Ông cũng từng làm Tổng thư ký
hiệp hội BĐSVN. Đến tháng 2/2013 mới chính thức làm việc tại Ngân hàng
Đại Tín (Trust Bank - tiền thân của VNCB).
Quá trình xét xử, sức khỏe ông Danh không được tốt nên được bố trí đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc. Ảnh: X. D.
Mai khai quen ông Danh cuối 2011, được ông mời viết đề án tái cơ cấu
Ngân hàng Đại Tín. Danh đề xuất ý tưởng liên kết các tổ chức xây dựng
thành lập một ngân hàng chuyên ngành hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản.
Để viết đề án này, Mai mất một năm, đến tháng 5/2013 mới hoàn chỉnh.
Ông Danh cho Mai biết rõ tình hình tài chính của Ngân hàng Đại Tín lúc
này lỗ lũy kế khoảng 8.000 tỷ đồng, vốn khoảng 2.000 tỷ. Số dư nợ khoảng
11.000 tỷ trong đó 95% không có khả năng thu hồi. Mỗi năm ngân hàng lỗ
khoảng 2.000 đến 2.500 tỷ. Từ đó Mai gợi ý với ông Danh xây dựng sàn
giao dịch vật liệu xây dựng, liên kết 4 nhà đầu tư, ngân hàng. Nâng số
vốn đầu tư ban đầu, cộng thêm sử dụng nhóm cổ đông của Thiên Thanh để
duy trì hoạt động và tái cơ cấu Đại Tín.
"Bị cáo chỉ viết đề án, không tham gia vào các khoản tài chính. Ông
Danh trả cho bị cáo khoảng 3,2 tỷ đồng tiền công ", Mai khai và cho biết
"rất sốc khi bắt tay vào tái cơ cấu Đại Tín là một ngân hàng 0 đồng".
Để thu hút khách hàng, ông Danh và Mai đã nâng lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Bị cáo Mai cho rằng đây là tình trạng chung của một số ngân hàng yếu
kém tại thời điểm đó. Từ 8% lãi theo quy định, Đại Tín thỏa thuận với
khách là trên 13% một năm. Khoản phí chăm sóc khách hàng được trả ngay
khi gửi tiền và không cần có giấy tờ. Với cách thức này Đại Tín đã thu
hút được vốn và có sự tăng trưởng hàng quý là 5%.
Toà hỏi vì sao biết rõ ông Danh không đủ khả năng chi trả, nắm rõ tài
chính của Đại Tín... nhưng Mai vẫn hợp tác, và bắt đầu từ việc rút hơn 63 tỷ đồng của VNCB thông qua việc nâng cấp hệ thống Corebanking
để lấy tiền chăm sóc khách hàng? Bị cáo Mai trả lời, khi mới về Đại Tín
thì ngân hàng này chưa đặt vào tình trạng kiểm soạt đặc biệt.
Theo Mai, ngoài việc nâng lãi suất để thu hút khách hàng, ông Danh đã
bỏ tiền túi để tiếp tục duy trì hoạt động của ngân hàng. Ông Danh yêu
cầu tìm giải pháp đưa Đại Tín thoát khỏi tình trạng ngân hàng "0 đồng"
nên Mai dùng giải pháp nâng cấp hệ thống Corebanking. Với cách này, nhóm
của Danh đã che mắt được ban kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước được 2
tuần thì bị phát hiện. Mai và một số cấp dưới khuyên ông Danh dừng lại
vì tiền chi chăm sóc khách hàng quá lớn.
"Tôi tiếc cho bị cáo vì được đào tạo bài bản ở nước ngoài với trình độ
quản lý tầm cấp quốc gia, nhưng khi tham gia tái cấu trúc một ngân hàng 0
đồng phải thực hiện những hành vi trái pháp luật", chủ toạ nói và tiếp
tục thẩm vấn Mai về việc chủ trương phát hành trái phiếu của Tập đoàn
Thiên Thanh.
Bị cáo Mai là người đầu tiên được mời lên thẩm vấn. Ảnh: H. D.
Đối với việc ủy thác đầu tư cho 3 công ty của Quỹ Lộc Việt 900 tỷ mua 900 trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh,
Mai nói do bị áp lực chăm sóc khách hàng, các khoản nợ xấu (trong đó nợ
xấu của nhóm Phú Mỹ mỗi ngày lỗ 5-6 tỷ đồng) nên phải tìm ra các giải
pháp để ngân hàng tăng trưởng tín dụng. Việc dùng tiền của VNCB mua trái
phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh là nhằm mục đích cuối cùng tiền phải trở
về VNCB. Mai thừa nhận là người chỉ đạo chuyên môn, đưa ra các biện pháp chứ không trực tiếp thực hiện.
Tương tự, các đồng phạm khác với ông Danh như Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên trưởng ban kiểm soát VNCB), Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn), Phan
Minh Tùng (phụ trách tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh)... đều thừa
nhận thực hiện các hành vi sai phạm theo chỉ đạo của ông Danh.
Là người cuối cùng được hỏi, bị cáo Trần Văn Bình (50 tuổi,
nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung) - bị cáo buộc về hành
vi ký khống hợp đồng thuê mặt bằng với Ngân hàng Xây dựng giúp Danh rút
hơn 400 tỷ đồng - vốn là tài xế cho các sếp Tập đoàn Thiên Thanh từ năm 2009. Bị cáo mới học hết lớp 7 nhưng sau này được ông Danh và lãnh đạo tập đoàn nhờ làm Giám đốc công ty Trung Dung.
Bị cáo nói rằng không biết vì sao mình được làm giám đốc,
không biết những hoạt động cơ bản của công ty, chỉ làm theo chỉ đạo của
sếp. Đến cuối năm 2012, ông mới hay mình làm tới chức Tổng giám đốc. "Bị
cáo cũng không biết việc thuê mặt bằng mà bộ phận kế toán tài chính đưa
cho ký. Bị cáo chỉ nhận và ký theo cấp trên, cũng không biết trong tài
khoản của công ty do mình đứng tên có hơn 403 tỷ và sau này còn 201 tỷ",
ông Bình khai và khẳng định không biết mình đã ký vào các lệnh chuyển
tiền và hợp đồng nào.
Theo kết quả điều tra, Công ty Trung Dung là một trong số hàng chục
công ty do Danh lập ra rồi thuê người làm giám đốc nhưng không hoạt động
kinh doanh. Chủ yếu để cựu Chủ tịch VNCB sử dụng các pháp nhân hoạt
động trái phép.
Trong phạm vi vụ án này, ông Danh và đồng phạm bị cáo buộc trong quá
trình tham gia tái cấu trúc Ngân hàng Xây dựng đã thực hiện hàng loạt
sai phạm gây thiệt hại số tiền 9.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi sai phạm
của ông và các đồng phạm còn bị tách ra để xử lý trong một vụ án khác.
Dự kiến phiên toà kéo dài trong một tháng.
Hải Duyên
Việt Hương bật khóc trên 'ghế nóng' Làng hài mở hội
Việt Hương trên 'ghế nóng' Làng hài mở hội
Với tư duy dàn dựng táo bạo trong kịch bản, đội Xém Cười đã xuất sắc giành giải nhất bảng A Làng hài mở hội.
Đêm thi chung kết bảng A Làng hài mở hội lên sóng ngày 20.7. Nghệ sĩ Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành ngồi ghế giám khảo đêm thi.
Tiếp tục phát huy thế mạnh diễn “hài hành hình”, đội Xém Cười
(Huỳnh Tiến Khoa, Dương Thanh Vàng, Phúc Zelo, Ngọc Tân, Ngọc Tiến, Minh
Dự, Đoan Trang) khiến khán giả cười nghiêng ngả với tiết mục Giang hồ tứ trụ.
Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa những đàn em giang
hồ tập sự với một đại ca xã hội đen hoàn lương hội tụ đủ các yếu tố từ
bất ngờ, hài hước cho đến xúc động. Bên cạnh đó, các thông điệp ấm áp về
tình người cũng được các thành viên Xém Cười truyền tải đầy dí dỏm, hài
hước. Trấn Thành nhận xét: “Câu chuyện đơn giản, tình tiết chặt chẽ,
phong phú, gây được sự chú ý, thú vị. Quan trọng là sự kết hợp thông
minh giữa hình thể, không gian và kĩ thuật biểu diễn của các bạn trong
nhóm được phân chia rất đồng đều”.
Đội Xém Cười với tiết mục Giang hồ tứ trụ
Bên cạnh đó, sự góp mặt của các võ sư chuyên nghiệp với những màn võ thuật điêu luyện không chỉ giúp Giang hồ tứ trụ
thêm lôi cuốn mà còn khiến người xem cảm động đến bật khóc. Đặc biệt,
trong khi hai giám khảo Chí Tài, Trấn Thành bước lên sân khấu bắt tay,
động viên các thành viên đội Xém Cười thì Việt Hương lại ôm chầm các
diễn viên cascadeur phụ diễn cho đội Xém Cười, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Khi
chạy lên sân khấu tôi ôm cô ấy trước, tôi cố gắng không khóc nhưng không
kìm được lòng. Tôi phải cám ơn các bạn cascadeur, những gì khó nhất
chúng tôi không làm được thì các bạn phải thực hiện giùm nhưng tất cả
những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về chúng tôi. Cảm ơn các bạn”.
Nhận được tổng điểm 39,9 cho phần dự thi của mình, đội Xém Cười xuất sắc giành giải nhất bảng A của Làng hài mở hội với giải thưởng 150 triệu đồng.
Tiểu phẩm Linh Xà quán của đội Ngũ Sắc
Trong đêm thi chung kết bảng A, đội Ngũ Sắc (Tô Thiên Kiều, Điền
Trung, Lê Thanh Thảo, Nhã Thi, Minh Trường, Duy Mỹ, Nguyễn Lộc, Lê Hùng)
tiếp tục mang đến sân khấu Làng hài mở hội những kỹ thuật, xảo thuật của sân khấu cải lương trong tiểu phẩm Linh Xà quán.
Bên cạnh đó, nỗi trăn trở về sự bảo tồn và phát triển của cải lương
được lồng ghép vào các tình tiết hài hước, nhẹ nhàng để lại nhiều sự suy
ngẫm đối với những ai quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
Đội Ngũ Sắc giành được giải nhì bảng A Làng hài mở hội với tổng điểm 39,2 và nhận được phần thưởng 100 triệu đồng.
Hai đội nhất, nhì bảng A là Xém Cười và Ngũ Sắc sẽ bước tiếp vào
vòng chung cuộc với hai đội nhất, nhì bảng B. Tập tiếp theo của Làng hài mở hội sẽ phát sóng vào 27.7.2016.
Thảo Thanh Ảnh: BTC cung cấp
Ngày 21 Tháng 7, 2016 | 07:46 PM
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chấm Hoa hậu như thế nào?
GiadinhNet - Công chúng từng ngờ vực về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992 có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm giám khảo.
Khi đám đông còn đang phản đối dữ dội
kết quả thì người nhạc sĩ tài hoa khi ấy đã nói khẽ với các thành viên
còn lại: "Người ta đang chửi... nhưng tôi tin chúng ta đúng".
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992 gây
tranh cãi bởi kết quả vương miện Hoa hậu thuộc về cô gái mới 16 tuổi là
Hà Kiều Anh còn người đẹp Vi Thị Đông - ứng viên trước đó được dự đoán
sẽ đăng quang chỉ giành ngôi vị Á hậu.
Nhan sắc của Á hậu Vi Thị Đông bấy giờ
từng khiến bao trái tim thổn thức. Chính nhà thơ Dương Kỳ Anh - Trưởng
ban tổ chức bấy giờ còn có khoảnh khắc nói như reo: "Hoa hậu đây rồi!".
NTK Đức Hùng cũng "nhắm" cô gái quê Gia Lâm, Hà Nội ấy trong quá trình
hỗ trợ trang phục cho các thí sinh.
Trước đó, đăng quang tại cuộc thi Người
đẹp các tỉnh phía Bắc, hình ảnh Vi Thị Đông duyên dáng với chiếc nơ cài
trên mái tóc từng làm nên trào lưu làm đẹp đình đám của các cô gái Hà
Nội một thời.
Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 1992
Nhưng vì sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và
các thành viên trong Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992
lại đồng thuận chấm Hà Kiều Anh cho ngôi vị cao nhất? Cô thiếu nữ 16
tuổi có nước da ngăm đen, mái tóc bông xù, nhiều đường nét hình thể còn
phát triển chưa toàn vẹn?
Câu chuyện không dừng lại ở đó, điều thú
vị khiến công chúng sững sờ là khi nghe nhà thơ Dương Kỳ Anh tiết lộ,
trong cuộc thi năm ấy, Hoa hậu Hà Kiều Anh dù điểm số cao nhất, là lựa
chọn thống nhất của ban giám khảo nhưng lại không phải Hoa hậu trong
lòng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!
Người đẹp lọt vào con mắt xanh của nhạc
sĩ tài hoa là cô gái có cái tên khá lạ: Mạc Lê Đan Thanh - người chỉ vào
top 10 chung cuộc.
Theo mô tả, cô gái này có vóc dáng mảnh
mai, nét cười e lệ, những bước đi lướt nhẹ như bay và gương mặt hồn
nhiên trong sáng đến lạ kỳ - một vẻ đẹp tưởng chừng lay động đến thẳm
sâu tâm hồn người nghệ sĩ.
Hoa hậu Hà Kiều Anh những năm 1990
Suốt hành trình cuộc thi, nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn bị hút hồn bởi vẻ đẹp mong manh, khác lạ đó. Nhiều người đã
chép miệng: "Nghệ sĩ ấy mà, nhìn nhận cái đẹp cũng... khác người bình
thường!" rồi đưa ra dẫn chứng tất cả những "nàng thơ" của nhạc sĩ họ
Trịnh đều... không đẹp theo cách mà số đông định nghĩa.
Đa phần công chúng tự bầu Vi Thị Đông là
Hoa hậu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bị hút hồn bởi Mạc Lê Đan Thanh và kết
quả cuối cùng diễn ra đúng kiểu "ba mươi chưa phải là Tết": Ngôi vị cao
nhất thuộc về Hà Kiều Anh!
Chi tiết ấy chứng tỏ điều gì? Rằng cái
đẹp muôn đời là chủ đề gây tranh cãi. Rằng mỗi người luôn có một hoa hậu
của lòng mình. Trên hết, điều đó thể hiện, những tài năng lớn luôn là
những nhân cách lớn. Họ có sự lựa chọn công bằng, nhân văn, đi trước
thời đại đồng thời biết gác lại lòng mình, biết... mặc kệ đám đông!.
Cho đến bây giờ, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn
giữ "kỷ lục" là Hoa hậu Việt Nam đăng quang trẻ nhất và nhan sắc "nhìn
một lần là nhớ" của cô chưa bao giờ xoa dịu nổi những cuộc tranh cãi bởi
nó không giống với bất cứ vẻ đẹp quen thuộc, điển hình nào.
Sự lựa chọn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
năm nào đã giúp mọi người được thưởng thức sự bung nở của một đóa hoa
đẹp với nhiều sắc hương cũng như giông bão. Dù là ngụ ý hay sự tình cờ
thì kết quả "khác thường" ấy đủ để khái quát thành chiều sâu triết lý về
cái đẹp, rồi cuối cùng là "để gió cuốn đi".
Thùy Phương
Bé trai 2 tuổi bị thang máy siêu thị cuốn bị thương
Trong lúc đang di chuyển xuống thang máy cùng chị gái, bé trai 2 tuổi đã bị thang cuốn vào người khiến cháu bé phải nhập viện.
Ngày
20/7, bà Trần Thị Thành Nhân - Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Buôn Ma
Thuột (Đắk Lắk) - cho biết tại đơn vị vừa xảy ra vụ tai nạn bé trai 2
tuổi bị thang cuốn. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.
Trước
đó, vào khoảng 19h30 ngày 19/7, bé Phạm Trung Thành (2 tuổi, ngụ phường
Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được chị gái dẫn đi siêu thị để
mua sắm. Sau đó, trong lúc di chuyển bằng thang máy để xuống tầng dưới,
bé Thành bị kẹt vào khe của thang cuốn.
Bé trai 2 tuổi bị kẹt vào thang cuốn (ảnh cắt từ clip)
“Lúc
chỉ còn 2 bậc thang nữa là xuống đến tầng dưới, do người chị gái không
giữ được thăng bằng nên đã té đè lên người bé Thành khiến bé ngồi bệt
xuống trong lúc thang đang di chuyển và bị bậc thang cuốn phần quần vào
gây xây xát ở phần mông.
Lúc
này, thang máy tự động dừng lại và bé Thành nhanh chóng được nhân viên
siêu thị đưa đi cấp cứu tại bệnh viện”, bà Nhân cho hay.
Cũng
theo bà Nhân, chiếc thang máy hoàn toàn đảm bảo kỹ thuật và việc xảy ra
là do người dùng sơ ý. Tuy sự việc là khách quan nhưng mọi chi phí điều
trị của bé Thành cũng được Co.opmart Buôn Ma Thuột chi trả toàn bộ.
Sự
cố bé trai bị kẹt ở thang cuốn đã được camera của siêu thị ghi lại. Sau
sự việc, rất nhiều người đã tập trung để xem xét sự việc và đưa em bé
đi cấp cứu kịp thời./.
Theo Thúy Diễm/Dân Trí
Ấn Độ đưa gần 100 xe tăng T-72 áp sát biên giới Trung Quốc
Một xe tăng T-72
của Ấn Độ ở khu vực núi non tại Ladakh sát biên giới Trung Quốc. Gần
100 xe tăng đã được triển khai và dự kiến nhiều xe tăng khác sẽ được Ấn
Độ điều động tới đây
Ấn Độ đã triển khai gần 100 xe tăng loại T-72 tới khu vực Ladakh ở miền đông nước này, ngay gần biên giới với Trung Quốc.
Theo NDTV (Ấn Độ) ngày 19.7, tính đến nay đã có gần 100 chiếc xe tăng (báo Hindu cho
đó là loại tăng T-72 do Liên Xô chế tạo) được quân đội Ấn Độ triển khai
tới khu vực Ladakh ở miền đông nước này và theo dự kiến sẽ sớm triển
khai thêm xe tăng tới đây. Khu vực này ngay gần biên giới với Trung
Quốc.
NDTV cho biết vì lý do chiến lược và an ninh nên không thể xác định
chính xác vị trí nhưng khẳng định những chiếc xe tăng này được triển
khai chỉ cách biên giới Ấn - Trung vài km. NDTV cũng nói rằng việc Ấn Độ
bắt đầu điều động xe tăng tới khu vực này diễn ra khoảng 6 đến 8 tháng
trước với 2 trung đoàn. Lần gần đây nhất mà Ấn Độ sử dụng xe tăng tại
khu vực này là trong cuộc chiến tranh Trung - Ấn vào năm 1962.
Một sĩ quan cấp cao của quân đội Ấn Độ cho biết: "Các thung lũng
bằng phẳng dọc theo triền núi giúp xe tăng di chuyển dễ dàng. Bên cạnh
đó số lượng binh sĩ cũng sẽ được tăng cường dọc theo biên giới".
Tuy vậy, việc duy trì hoạt động của xe tăng tại khu vực có địa hình
cao như vậy không hề dễ dàng. Đại tá Vijay Dalal, người chỉ huy đơn vị
xe tăng này nói rằng không khí loãng và nhiệt độ xuống tới âm 45 độ C
nên đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của xe tăng. Quân đội Ấn Độ phải
sử dụng các loại dầu bôi trơn và nhiên liệu đặc biệt để duy trì hoạt
động bình thường cho xe tăng, đồng thời phải kiểm tra ít nhất 2 lần mỗi
đêm.
Theo
NDTV, Trung Quốc trong thời gian qua đã nhiều lần có hoạt động xâm nhập
các chốt biên phòng dọc biên giới Ấn - Trung. Bên cạnh đó, Trung Quốc
còn tăng cường đầu tư phát triển các tuyến đường và đường băng gần biên
giới khiến Ấn Độ lo ngại. NDTV cho rằng việc điều động nhiều xe tăng tới
sát biên giới là hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Ấn Độ và sẵn
sàng đối phó với các mối đe dọa từ bên kia biên giới.
Ngọc Mai
Khổ vì mắc “bẫy” tín dụng tiêu dùng
VOVGT - Nhiều người nôn nóng muốn vay được tiền hoặc mua sản phẩm
trả góp mà không đọc kỹ hợp đồng, để rồi ngã ngửa với mức lãi suất cao
ngất ngưởng.
Những năm gần đây, xuất hiện ngày
càng nhiều dịch vụ cho vay tiêu dùng không cần thế chấp hay dịch vụ mua
bán trả góp. Nhiều người dân nôn nóng muốn vay được tiền hoặc mua sản
phẩm trả góp mà không đọc kỹ hợp đồng, để rồi ngã ngửa với mức lãi suất
cao ngất ngưởng, thậm chí lên tới 80%/năm. Trường hợp xảy ra tranh chấp,
người tiêu dùng chịu mọi thiệt hại. Còn bên cung cấp các dịch vụ cho
vay luôn nắm đằng chuôi, bảo vệ mọi quyền lợi bằng hàng loạt điều khoản.
Khung pháp lý chưa đầy đủ, chế tài xử phạt cũng chưa có, càng đẩy người
tiêu dùng vào tình cảnh khó khăn, khi trót vướng vào “bẫy tín dụng tiêu
dùng”.
Nhiều tờ rơi quảng cáo vay lãi suất thấp, không cần thế chấp, giải ngân siêu tốc
Vay siêu tốc, người tiêu dùng thiệt hại đủ đường
Anh Bùi Ngọc Minh Tuấn, ở quận Đống Đa,
Hà Nội mua 1 chiếc ti vi bằng hình thức trả góp trong 6 tháng với lãi
suất 4,7%/tháng, với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Trả nợ được
đến tháng thứ 3 thì phát sinh vấn đề khi anh đã thanh toán đủ số tiền
gốc và lãi cho bên ngân hàng, vẫn còn giữ cả hóa đơn, nhưng phía công ty
tài chính vẫn khăng khăng không nhận được tiền.
Những ngày sau đó, công ty thường xuyên
cho người đến đòi nợ, thậm chí liên tục gọi điện thoại cho người thân
bất kể ngày đêm. Cực chẳng đã, anh Tuấn phải làm đơn khiếu nại lên Cục
Quản lý cạnh tranh của Bộ Công Thương. Lúc này, đọc kỹ lại hợp đồng anh
mới biết thực chất lãi suất rất cao, lên tới gần 60%/năm và phát sinh
thêm bảo hiểm khoản vay, phí thu tiền, phí chậm nộp…Tổng cộng giá trị
chiếc ti vi đội lên tới 3 triệu đồng so với ban đầu:
“Bên công ty liên tục cho người đến đòi
nợ, rồi còn gọi cho cả bố mẹ, vợ tôi để nói về khoản nợ. Thực sự là rất
phiền phức, họ còn báo lên ngân hàng làm tôi bị đưa vào danh sách rủi ro
tín dụng. Thực sự công ty tài chính này nắm hết đằng chuôi, mọi điều
khoản trong hợp đồng đều có lợi cho họ còn người vay thì chịu hết thiệt
hại. Tôi đã làm đơn khiếu nại lên Cục Quản lý cạnh tranh nhưng cũng phải
mất 2 tháng sau mới giải quyết được”, anh Tuấn cho biết.
Quanh những con phố ở Hà Nội hiện nay,
không khó để tìm thấy những tờ rơi quảng cáo dán trên tường hay cột
điện, mời chào cho vay vốn lãi suất cực thấp, không cần thế chấp, không
cần bảo lãnh. Nhưng khi người tiêu dùng vay tiền, bên cho vay không cung
cấp đầy đủ thông tin về lãi suất, số tiền trả hàng tháng, tiền phạt nếu
chậm trả hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho người tiêu dùng.
Hợp đồng chính thức chỉ được gửi cho
người vay sau khi ký kết. Khi đó, người vay tiền mới phát hiện lãi suất
ghi trong hợp đồng không phải 1%-2%/tháng như tư vấn ban đầu mà có thể
lên tới 6%-6,5%/tháng. Chỉ vì muốn nhanh chóng vay được tiền, người tiêu
dùng vội vàng đặt bút ký vào bản hợp đồng, chẳng khác nào tự đặt mình
rơi vào “cái bẫy tín dụng”.
Theo chuyên gia tài chính, ngân hàng Cấn
Văn Lực, Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất trần cho vay tiêu
dùng là 20%-30%/năm. Vậy mà, một số công ty tài chính có mức lãi suất
cho vay tiêu dùng lên tới 80%/năm, không bị chi phối bởi quy định của
ngân hàng Nhà nước.
“Công ty bán hàng bán chịu trên lãi suất
rất cao thì đó là câu chuyện giữa người bán và người mua, và rõ ràng
Ngân hàng Nhà nước không can thiệp được. Người dân phải thận trọng hơn.
Những điều kiện liên quan thanh toán là phải đọc kỹ. Mình vay tiền mà
không biết phải trả thế nào là mình thua”, ông Lực cho hay.
Cần hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt cho vay tiêu dùng
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, bà Phạm
Quế Anh, chuyên gia của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), cho biết,
trên thế giới, nhiều nước đã xây dựng khung pháp lý đầy đủ để kiểm soát
hình thức cho vay tiêu dùng. Chẳng hạn ở Mỹ, có riêng một luật bảo vệ
người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính. Liên minh châu Âu (EU) cũng có
Chỉ thị của Hội đồng EU trong tín dụng tiêu dùng…Còn tại Việt Nam – một
thị trường mới nổi và có tiềm năng lớn về tín dụng tiêu dùng, nhưng
khung pháp lý chưa hoàn thiện, cơ quan bảo về quyền lợi người tiêu dùng
còn rất mới và bản thân người tiêu dùng cũng chưa nhận thức đúng về
quyền lợi của mình.
Bà Phạm Quế Anh cho rằng:“Nhiều nước cho
phép được tự do thỏa thuận lãi suất, nhưng áp trần 48-50%/năm đảm bảo
không vượt quá khả năng trả nợ của người tiêu dùng. Việt Nam đã có quy
định pháp luật áp trần lãi suất cho vay nhưng thực tế trên thị trường
người tiêu dùng vẫn phải chịu mức lãi suất cao bất hợp lý, cho thấy có
quy định là chưa đủ mà còn phải áp quy định đó trong thực tế thế nào là
quan trọng nhất. Cần quy định mức trần lãi suất hợp lý hơn với thị
trường và thực thi được các quy định đã có rồi”.
Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công
Thương, tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam lên tới 10,4 tỷ USD, chiếm 6,6%
GDP tính đến tháng 8/2015. Còn số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy
hiện có 16 công ty tài chính, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng từ
18-21%/năm. Trong 7 năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trung bình
tăng gần 20%/năm, ước tính hiện có khoảng 15,8 triệu khách hàng tiềm
năng của các công ty cho vay tiêu dùng. Những con số này cho thấy quy mô
thị trường tín dụng tiêu dùng rất lớn. Cùng với đó, số vụ khiếu nại
liên quan đến tín dụng tiêu dùng ngày càng tăng lên.
Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, có đến 80% số vụ khiếu nại
liên quan đến vấn đề tài chính ngân hàng. Bên cạnh việc cảnh báo người
tiêu dùng, đơn vị này đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định 35 về việc
kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều khoản giao dịch chung, theo đó, hợp
đồng tín dụng tiêu dùng phải đăng ký tại Cục Quan lý cạnh tranh hoặc Sở
Công Thương địa phương.
“Chúng tôi cố gắng tối đa loại bỏ điều
khoản vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ví dụ cho
phép chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ 3 hoặc là
phải cung cấp thông tin minh bạch cho người tiêu dùng về số tiền họ phải
trả để họ lường trước được. Đồng thời làm cho các điều khoản hợp đồng
minh bạch, chặt chẽ để khi có tranh chấp xảy ra thì có thể giải quyết
được”, ông Tuấn cho biết thêm.
Từ năm 2014, một bản dự thảo về hoạt
động tiêu dùng cho các công ty tài chính đã được cơ quan điều hành là
Ngân hàng Nhà nước xây dựng, để quản lý hoạt động tín dụng tiêu dùng.
Tuy nhiên, sau 2 năm lấy ý kiến, bản dự thảo này vẫn chưa được ban hành.
Các chuyên gia khuyến cáo, đã đến lúc cần có quy định pháp lý chặt chẽ
hơn để “siết” lại kỷ cương hoạt động cho vay này. Tuy nhiên, điều quan
trọng là người tiêu dùng phải thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi sử
dụng dịch vụ cho vay và ký hợp đồng. Bởi, dù có đầy đủ quy định pháp
luật hay cơ chế giải quyết khiếu nại, thì quyền lợi người vay vẫn có thể
bị xâm hại, nếu họ không hiểu rõ về quyền và lợi ích chính đáng của
mình.
Tin tức mới cập nhật, lợi dụng quan hệ khi còn là sếp
phó PVFI TP.HCM, Lan đã cùng một số lãnh đạo của PVFI vay mượn tiền đầu
tư chứng khoán và nợ hàng chục tỷ đồng, buộc phải tìm cách trả nợ.
Thông tin
mới cập nhật từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46),
Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã tiến hành tống có
quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh
khám xét Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư
Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam chi nhánh tại TP.HCM (PVFI TP.HCM,
thuộc Petro VN), hiện là Phó phòng Kế toán
Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam (PVGas-South), tiền thân là Công ty
TNHH MTV khí hóa lỏng VN).
Bà Lan được phép tại ngoại vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Nguyễn Xuân Trường (ảnh) đã tiếp tay cùng Vũ Thị Hồng Lan đạo diễn thương vụ giải quyết hố sâu chứng khoán nợ tại SME.
Ngoài ra, PC46 cũng tống đạt lệnh khởi tố bắt giam, khám xét đối với
Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, ngụ quận 7, Kế toán trưởng Công ty CP chứng
khoán công nghiệp VN - ISC). Cả hai bị điều tra về hành vi liên quan
đến tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
"Hố sâu" chứng khoán
Thông tin ban đầu mà báo Người Đưa Tin ghi nhận cho thấy,
PVFI (có trụ sở ở số 163 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trưng, TP.Hà Nội) được thành lập vào năm 2007 theo nghị quyết của HĐQT
Tập đoàn dầu khí VN (Petro VN). Doanh nghiệp (DN) này có vốn điều lệ 300
tỷ đồng, trong đó Petro VN góp 105 tỷ đồng (tương đương 35%), còn lại
là vốn góp của công đoàn và cán bộ, công nhân viên Petro VN.
Sau khi thành lập, lúc thời điểm thị trường chứng khoán đang “nóng
bỏng” bà Lan đã cùng các cá nhân khác, trong đó có các lãnh đạo của PVFI
tham gia đầu tư chứng khoán tại Công ty chứng khoán SME và nợ trên 20
tỷ đồng. Từ đây, bà Lan đã lợi dụng vai trò là "sếp phó" của PVFI TP.HCM
để đạo diễn phi vụ kiếm tiền trả nợ SME cho bản thân và các cá nhân
trong PVFI.
Bà Lan đã khai nhận với cơ quan điều tra, lợi dụng vào mối quan hệ, bà
Lan cùng một số lãnh đạo của PVFI vay mượn tiền đầu tư chứng khoán nên
còn nợ SME tại Hà Nội 20 tỷ đồng. Trước áp lực trả nợ, Lan câu kết với
Trường lập tài khoản chứng khoán khống, rút 16 tỷ đồng của PVFI TP.HCM
với mục đích lấy món tiền này để thanh toán nợ.
Liều mạng “vợt tiền” trả nợ cho sếp?
Cơ quan điều tra đã xác định, ở thời điểm ông Vũ Quang Hải được bổ
nhiệm làm Tổng giám đốc PVFI (tháng 1/2011 – 5/2013) đã ký kết hợp đồng
hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết giữa Tổng
giám đốc PVFI và ISC. Theo các điều khoản ký kết hợp tác nói trên, ngày
18/3/2011, PVFI TP.HCM đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm
yết với ISC và khách hàng Nguyễn Thị Thùy Ninh.
Cũng trong ngày 18/3/2011, PVFI TP.HCM đồng ý góp vốn đầu tư 5 mã
chứng khoán đang có trong tài khoản của bà Ninh với số lượng 1,021 triệu
cổ phiếu, tổng trị giá theo mệnh giá là 10,21 tỷ đồng; tổng giá trị
tham chiếu trên sàn chứng khoán là hơn 23,289 tỷ đồng. Theo đó, PVFI
TP.HCM cũng góp 9 tỷ đồng, số tiền còn lại là do bà Ninh góp. Lợi nhuận
cam kết giữa bà Ninh và PVFI TP.HCM là 21%/năm, thời hạn góp vốn là 90
ngày.
Ngày 22/3/2011, PVFI TP.HCM đã giải ngân 9 tỷ đồng và chuyển vào tài
khoản của ISC để góp vốn với bà Ninh. Tuy nhiên cho đến ngày 15/12/2013,
bà Ninh vẫn không thực hiện việc chuyển tiền theo cam kết đến 6,8 tỷ
đồng. Nắm được thông tin này, cuối tháng 3/2011, bà Lan móc nối với
Nguyễn Xuân Trường tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy
Ninh và ông Đặng Quốc Hiển. Đồng thời, cả hai xác nhận khống việc sở hữu
chứng khoán của Ninh, Hiển và ký mạo danh hai người này trên các hợp
đồng
hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết…
Do tin tưởng vào Lan, ông Hà Thái Sơn, giám đốc PVFI TP.HCM đã ký các
hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán này và cho giải ngân hơn 16 tỷ đồng,
chuyển vào tài khoản của ISC. Từ đây, Trường đã giúp Lan lấy ra 16 tỷ
đồng sử dụng trả nợ cho SME...
Theo cơ quan điều tra, vụ việc đang được mở rộng, đặc biệt xem xét làm
rõ trách nhiệm liên đới của lãnh đạo PVFI và PVFI TP.HCM trong quá
trình xem xét ký duyệt hồ sơ chứng khoán giả mạo do Lan dàn dựng để tạo
điều kiện cho Lan và Trường chiếm đoạt tiền.
Báo Người Đưa Tin tiếp tục thông tin vụ việc.
Bị cụt một chân, vẫn mua bán ma túy
20/7/2016 16:53 UTC+7
(Công lý)
- Mặc dù bị khuyết tật nhưng với bản tính ham chơi, Khanh đã ra Đà Nẵng
mua ma túy về để chia nhỏ bán lại cho các con nghiện khác.
Ngày 20/7, TAND TP Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên
phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hùng Khanh (SN 1986; trú tại: xã
Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Mua bán trái phép
chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự.
Cáo trạng truy tố, vào khoảng 13h30 phút ngày 15/01/2016, Cơ quan CSĐT
Công an Tp Quảng Ngãi phối hợp với phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Ngãi
bắt quả tang Nguyễn Hùng Khanh đang bán ma túy cho đối tượng Huỳnh Anh
Tuấn (SN 1993; trú tại: phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi) tại nơi Khanh
đang thuê phòng trọ ở tổ 20, phường Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi.
Bị cáo Nguyễn Hùng Khanh tại phiên tòa xét xử
Tang vật thu giữ gồm 2 gói nilon màu trắng được hàn kín hai đầu, bên
trong có chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng mà Nguyễn Hùng Khanh và Huỳnh
Anh Tuấn đều khai nhận đó là ma túy của Khanh vừa bán cho Tuấn.
Khám xét phòng trọ của Khanh cơ quan CSĐT phát hiện và thu giữ thêm 2
gói ma túy khác với tổng trọng lượng 0,4gam, có thành phần chất ma túy
Methamphetamine, cùng nhiều tang vật có liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận, vào khoảng 13h30 phút ngày
15/01/2016, Tuấn gọi điện thoại cho Khanh hỏi mua 2 gói ma túy với giá
1.000.000 đồng và được Khanh đồng ý.
Sau khi thống nhất giá cả Khanh hẹn Tuấn đến phòng trọ của Khanh tại tổ
20, phường Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi để giao tiền và nhận ma túy. Sau khi
mua được ma túy, Tuấn ra về thì bị cơ quan Công an bắt quả tang, thu
giữ 2 gói ma túy mà Tuấn vừa mua của Khanh.
Ngoài ra, Khanh còn khai nhận, ngoài lần bị bắt quả tang khi bán ma túy
cho Tuấn thì Khanh đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện khác trên
địa bàn Tp Quảng Ngãi, thu lợi bất chính nhiều triệu đồng.
Cũng tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận, Khanh mua ma túy của 1
người tên Ti (nhưng không rõ nhân thân lai lịch) ở Tp Đà Nẵng với giá
3.000.000 đồng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Hùng Khanh đã khai nhận toàn bộ
hành vi phạm tội của mình, sau khi xem xét đánh giá tính chất và mức độ
phạm tội cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, HĐXX đã tuyên
phạt bị cáo Nguyễn Hùng Khanh với mức án như trên.
Đối với đối tượng tên Ti người đã bán ma túy cho Khanh, do không đủ thông tin về
nhân thân lai lịch nên Cơ quan CSĐT – Công an TP Quảng Ngãi không đủ cơ
sở để xác minh làm rõ. Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý
sau.
Vụ nhiễu sóng phát thanh của Trung Quốc: Từng xảy nhiều nơi tại miền Trung
Bộ thu sóng phát thanh tại P.Khuê Mỹ vừa xảy ra sự cố
Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu
vực 3 khẳng định hiện tượng can nhiễu sóng Trung Quốc (TQ) hoàn toàn
khác với hiện tượng chen sóng và tình trạng này đã từng xảy ra tại một
số khu vực thuộc miền Trung.
Liên quan đến việc một cụm thu sóng phát thanh tại P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) bị nhiễu sóng TQ vừa xảy ra, trả lời Thanh Niên
vào chiều 19.7, ông Trương Công Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tần số vô
tuyến điện khu vực 3 (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, không tồn tại đài phát
sóng FM của TQ trên địa bàn quản lý và địa bàn TP.Đà Nẵng nói riêng.
“Không có hiện tượng cố tình “chế áp
sóng”, chèn sóng tiếng TQ trong khi đài phát thanh đang phát”, ông Hạnh
nói và cho biết, theo phản ánh của người dân, thời điểm xảy ra việc
nhiễu sóng TQ tại bộ thu sóng phát thanh P.Khuê Mỹ là vào lúc đài phường
đã ngừng phát.
Trung tâm Tần số vô
tuyến điện khu vực 3 cho rằng, cần phải phân biệt rõ hiện tượng chèn
sóng khác hoàn toàn so với nhiễu sóng thông thường ẢNH: HOÀNG SƠN
Theo ông Hạnh, trung tâm đã từng ghi
nhận việc can nhiễu sóng phát thanh tiếng TQ tại đài phát thanh P.Hòa
Xuân (Q.Cẩm Lệ). Tương tự, trung tâm cũng đã xử lý việc can nhiễu sóng
TQ tại TX.Hương Trà (Thừa Thiên – Huế), Triệu Phong (Quảng Trị). Riêng
tại địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn thì lần đầu tiên có phản ánh về tình trạng
này.
Từ đó, Trung tâm Tần số vô tuyến điện
khu vực 3 cho rằng, việc can nhiễu là bình thường bởi sự lan truyền của
sóng vô tuyến điện trong không gian là không biên giới và rất phức tạp.
Theo lý giải của các cán bộ có chuyên
môn thuộc trung tâm này, hiện tượng can nhiễu thường xảy ra trong khoảng
thời điểm từ tháng 5 - 9 mỗi năm do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết dẫn
đến việc tạo ra các đường truyền sóng bất thường.
Hiện tượng này gọi là ống dẫn sóng đối
lưu. Sóng vô tuyến khi truyền trong môi trường này bị phản xạ nhiều lần
và suy hao rất ít nên có thể truyền đi rất xa. Hiện tượng này thường xảy
ra nhiều nhất ở các khu vực ven biển tiếp giáp với vùng biển rộng.
Do vậy, theo trung tâm này, việc các
sóng vô tuyến từ TQ hay các quốc gia khác lan truyền đến và gây nhiễu
theo cơ chế đã nêu là có thể xảy ra.
“Có những trường hợp và điều kiện thời
tiết mà có thể nhiễu sóng ở những vùng rất xa mà trên lý thuyết là không
thể xảy ra”, ông Hạnh nói và cho biết, trung tâm đã xử lý trường hợp
một đài taxi tại Hưng Yên gây nhiễu cho một hãng taxi ở Huế.
Căn nhà giữa nơi đặt hệ thống thu sóng phát thanh bị nhiễu sóng phát thanh TQ ẢNH: HOÀNG SƠN
Về thông tin cho rằng, nhiễu sóng từ bộ
đàm từ các resort do chủ đầu tư là người TQ xây dựng dọc bờ biển Đà
Nẵng, ông Hạnh khẳng định, không thể xảy ra vì hai hệ thống sử dụng hai
băng tần khác nhau.
Bên cạnh đó, nguồn phát sóng, ông Hạnh
cũng khẳng định không thể có nguồn trên đất liền. “Vì nếu có, chúng tôi
sẽ phát hiện ngay và xử lý lập tức”, ông Hạnh nói.
Hiện Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu
vực 3 đang ưu tiên theo dõi, kiểm soát trên tần số 97,5 MHz (tần số bị
nhiễu sóng TQ) để tiếp tục xử lý sự việc.
Tiếp tục phát sóng “chứ không dừng 1 tháng”
Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Anh
Thi, Chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn liên quan đến thông tin hệ thống phát
thanh trên địa bàn quận sẽ ngừng trong 1 tháng để nâng cấp các bộ thu
sóng.
Bà Thi cho biết, ngày 18.7, sau khi nhận
được thông tin, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra và làm việc
với Đài Phát thanh quận.
“Qua đó được được biết, cần phải nâng
cấp bộ thu sóng để tránh nhiễu trong vòng thời gian hơn 1 tháng. Tuy
nhiên, ngay sau khi xác định nhiễu sóng là hiện tượng can nhiễu thông
thường, không ảnh hưởng gì đến chất lượng phát thanh thì lãnh đạo quận
đã quyết định tiếp tục phát sóng chứ không dừng, để chuyển tải thông tin
đến người dân”, bà Thi nói.
Bà Thi cũng cho biết, trong thời gian
này, quận cử cán bộ chuyên môn theo dõi thường xuyên vụ việc, nếu tiếp
tục có hiện tượng can nhiễu sóng thì báo cáo lãnh đạo quận, cơ quan chức
năng xử lý.
Trong thời gian này quận cũng sẽ tiếp
tục đầu tư, nâng cấp để tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo người dân sẽ được
nghe thông tin tốt nhất.
Lãnh đạo Q.Ngũ Hành Sơn cho hay sẽ tiếp tục phát sóng phát thanh để phục vụ người dân, đồng thời tiến hành nâng cấp ẢNH: HOÀNG SƠN
Cũng theo bà Thi, hiện trên địa bàn quận chỉ có một cụm loa tại P.Khuê Mỹ bị can nhiễu sóng còn những nơi khác vẫn bình thường.
Liên quan đến giải pháp xử lý tình trạng
can nhiễu sóng đối với hệ thống bộ thu sóng đài phường, Trung tâm Tần
số vô tuyến điện khu vực 3 cho biết, đã hướng dẫn việc áp dụng các biện
pháp kỹ thuật để khắc phục chất lượng thiết bị như: nâng mức ngưỡng máy
thu, điều chỉnh hướng ăng ten thu phát…
Đặc biệt, theo trung tâm này, giải pháp
quan trọng nhất là sử dụng công nghệ mã hóa các cụm thu để các cụm thu
chỉ nhận tín hiệu đúng với tín hiệu đài phát đã được mã hóa.
“Nếu không có bộ mã hóa thì bộ thu sóng
sẽ tự động phát thanh nếu có sóng cùng tần số. Khi đã lắp đặt bộ mã hóa
thì đài phát thanh phường sẽ phát đi một cụm mã riêng. Bộ thu sóng nhận
biết đúng sẽ tự động phát”, một cán bộ giải thích thêm.
Hoàng Sơn
VPF mời an ninh lên khán đài soi tiêu cực V-League
Thay vì dò sóng từ xa, VPF mời lực lượng an ninh trực tiếp đến sân “soi” những trận đấu có nguy cơ tiêu cực
Hàng
loạt trận đấu bỗng nhiên có những kết cục bất ngờ khiến dư luận đặt dấu
hỏi về nguy cơ tiêu cực xảy ra trong vài vòng đấu vừa qua. Nổi cộm là
những trận có tỉ số kịch tích như B.Bình Dương- HN.T&T 4-5, CLB Sài
Gòn- Hải Phòng 3-3, Than Quảng Ninh- SHB.Đà Nẵng 3-2… Chưa có bất cứ
bằng chứng được đưa ra, nhưng dư luận xì xào, đẩy hình ảnh V-League vào
thế xấu xí, đàm tiếu.
Sài Gòn FC hòa Hải Phòng 3-3
Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng BTC
V-League, cho biết đến lúc này chưa thể kết luận đầy đủ về những trận bị
dư luận nghi ngờ. Trước đó, VPF đã ký hợp đồng với Sportrada với giá 1
tỷ đồng/ mùa để theo dõi, phân tích, phát hiện những nguy cơ tiêu cực.
Tuy vậy, do tính bảo mật nên hiện tại VPF chưa thể công bố có trận đấu
nào bị Sportrada phát hiện có dấu hiệu tiêu cực hay chưa.
Những ứng viên vô địch như Hải Phòng, Thanh Hóa, HN.T&T đều rơi vào vòng nghi ngờ khiến các nhà tổ chức tỏ ra hoang mang
Một trong những biện pháp mà VPF thực
hiện tức thì ở vòng đấu kế tiếp là mời lực lượng an ninh trực tiếp đến
sân đấu “soi” tiêu cực. Ông Nguyễn Minh Ngọc cho hay, VPF sẽ đề nghị
C45, A83 cử người trực tiếp đến sân trong những trận đấu còn lại của
V-League. Mục đích chính là các đội bóng tránh xa tiêu cực, dàn xếp tỉ
số.
Theo ông Ngọc, từ đầu mùa giải đến nay,
VPF đã nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan an ninh trong việc chống tiêu cực.
Tuy nhiên, lực lượng này mới chỉ hỗ trợ từ xa, nên sau khi xảy ra nhiều
trận đấu bị dư luận lên án, nghi ngờ, VPF muốn nhờ lực lượng an ninh
trực tiếp xuất hiện trên sân để đánh giá, có biện pháp mạnh để chấn
chỉnh.
Thời điểm này, V-League 2016 còn đến 10
vòng đấu nữa mới hạ màn. Nhưng đây chính là thời điểm nhạy cảm với cuộc
đua trụ hạng và tranh chấp ngôi vô địch. Đáng nói là những ứng viên vô
địch như Hải Phòng, Thanh Hóa, HN.T&T đều rơi vào vòng nghi ngờ
khiến các nhà tổ chức tỏ ra hoang mang.
Trong diễn biến gần nhất, Chủ tịch CLB
Sài Gòn Nguyễn Giang Đông đã bác bỏ khả năng đội bóng của mình dính đến
tiêu cực, sau khi đội bóng đất Sài thành có “dính” đến 2 trận hòa cùng
với tỉ số 3-3, với những kịch bản rất lạ.
Ông Đông khẳng định, CLB Sài Gòn đã quán
triệt tới từng cầu thủ không được dính dáng tiêu cực. Hai trận hòa cùng
tỉ số 3-3 trước QNK.Quảng Nam, Hải Phòng thực chất chỉ là điều bất ngờ
mà bóng đá tạo ra.
Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do sét đánh hỏng một đường băng TSN
Anh Quân
Thứ Tư, 20/7/2016, 18:50 (GMT+7)
Chia sẻ:
Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ sử dụng một đường băng nên lịch bay của các hãng bị ảnh hưởng rất lớn. Ảnh: Anh Quân
(TBKTSG Online) - Sáng nay 20-7, qua kiểm tra đường băng ở sân bay Tân
Sơn Nhất, nhà chức trách hàng không phát hiện một số điểm trên đường
băng bị hỏng do sét đánh nên phải đóng cửa để sửa chữa; đồng thời phải
điều chỉnh giảm tần suất từ 42 chuyến/giờ xuống còn 32 chuyến/giờ, vì
thế, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.
Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam xác nhận sáng 20-7, qua kiểm tra
đã phát hiện một số hư hại trên đầu đường cất hạ cánh 25R/07L cần phải
sửa chữa, khắc phục ngay để đảm bảo an toàn.
Sau khi nhận được báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam,
Cục Hàng không Việt Nam đã đồng ý cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn
Nhất tạm thời đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L để sửa chữa từ 10 giờ
48 phút ngày 20-7 đến 05 giờ ngày 21-7 (giờ địa phương).
Tuy nhiên theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV),
việc sửa chữa khắc phục một số số hư hỏng trên đầu đường cất hạ cánh
25R/07L của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành ngay
trong chiều nay. Đường cất hạ cánh 25R/07L đã được đưa vào khai thác trở
lại từ 17 giờ 30 phút ngày 20-7.
Việc sửa chữa sớm hơn dự kiến đã giảm ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất vào giờ cao điểm từ 16 đến 18 giờ.
Do việc đóng cửa một đường cất hạ cánh nên khả năng khai thác của sân
bay Tân Sơn Nhất giảm từ 42 chuyến/giờ xuống còn 32 chuyến/giờ trong
thời gian sửa chữa. Vì vậy, lịch bay của các hãng hàng không đi/đến từ
sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bị ảnh hưởng.
Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết, do sự cố hỏng đường băng nên
lịch bay của hãng đi từ/đến sân bay Tân Sơn Nhất có thể sẽ bị ảnh hưởng
gây chậm chuyến và chậm dây chuyền, đặc biệt là các chuyến bay trong
khung giờ cao điểm từ 15 đến 20 giờ hôm nay 20-7.
Thêm vào đó, dự kiến chiều nay sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có mưa giông lớn
trong khung giờ cao điểm này, vì thế tình hình khai thác sẽ có thể khó
khăn hơn.
Hãng đang phối hợp tích cực với nhà chức trách hàng không và các đơn vị
phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất để điều chỉnh kế hoạch bay,
lên phương án phục vụ và giải tỏa khách nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng.
Đại diện của hãng Vietjet cũng cho biết, các chuyến bay đi và đến từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bị chậm, có thể thay đổi giờ bay.
Vietjet khuyến cáo hành khách kiểm tra được “code” vé, tra cứu đầy đủ
và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh
lịch trình đi lại. Hoặc hành khách cũng có thể liên hệ tổng đài để nhận
thông tin mới nhất về tình trạng chuyến bay.
Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt
Nam duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn hoạt động bay trong thời gian
đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L.
Đây không phải là lần đầu tiên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất bị sét
đánh. Hồi tháng 7-2015, một đường băng sân bay này cũng phải đóng cửa để
sửa chữa do sét đánh.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét