Dân trí Liên quan đến cầu Ô Rô (huyện Ngọc Hiển, tỉnh
Cà Mau) bị sập chỉ sau vài tháng thông xe, trao đổi với PV Dân trí, ông
Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau, cho biết:
"Cơ quan chức năng tỉnh này đã thành lập Tổ điều tra sự cố. Vấn đề công
trình có bị "rút ruột" hay không thì phải chờ kết luận mới khẳng định
được". >> Cầu mới thông xe mấy tháng đã bất ngờ... đổ sập
Chiều ngày 9/8, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, ông Lê
Thành Huấn- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau- vừa
ký báo cáo gửi UBND tỉnh Cà Mau, đồng thời đề xuất hướng xử lý công
trình cầu Ô Rô bị đổ sập vào ngày 5/8.
Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Cà Mau, cây cầu giao thông bị đổ sập
nói trên thuộc tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Đất Mũi, do Chủ tịch
UBND huyện Ngọc Hiển làm chủ đầu tư. Toàn tuyến đường có chiều dài
13.400 m, có 6 cầu giao thông, tuyến đường được đầu tư với quy mô đường
cấp VI đồng bằng.
Trước thời điểm xảy ra sự cố, toàn tuyến đã láng nhựa được 8,6 km,
phần đường còn lại đã thi công xong các lớp đá mặt đường (chuẩn bị láng
nhựa). Các cây cầu trên tuyến đường cũng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn
thi công hoàn thiện đường đầu cầu, trong đó có cầu Ô Rô được thiết kế
với tải trọng H8, gồm 5 nhịp, với chiều dài 84,6 m. Cầu này được triển
khai thi công vào tháng 5/2013.
Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân xảy ra sự cố sập cầu là do mố A cầu Ô
Rô chỉ cách mố B cầu Cái Dày (cũng thuộc dự án này) khoảng hơn 50 m,
đường đầu cầu đi trên bãi bồi giữa 2 tuyến kênh có địa chất rất yếu. Hơn
nữa, cầu bắc qua kênh Ô Rô chỉ cách ngã ba Đình khoảng 150 m, do sông
sâu, nước chảy mạnh nên đường đầu cầu có nguy cơ mất ổn định cao.
Đoàn kiểm tra xác định, với chiều cao khá lớn, khi đường đầu cầu bị
sạt lở với khối lượng lớn, đất sẽ đẩy ra phía bờ sông làm mất ổn định và
gãy cọc mố, kéo theo sập 2 nhịp cầu và trụ T1.
Theo đó, Đoàn kiểm tra đề xuất UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thành lập Tổ
điều tra sự cố để giám định nguyên nhân; đề nghị UBND huyện Ngọc Hiển
cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các văn bản có liên quan đến công
trình cầu Ô Rô (hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ, hồ sơ quản lý chất
lượng,…) để phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố, chậm nhất là
ngày 12/8/2016.
Cầu Ô Rô bị sập tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.
Như Dân trí đã thông tin, khuya ngày 5/8, người dân sống quanh
khu vực cầu Ô Rô nghe tiếng động rất lớn từ phía cầu Ô Rô. Khi người
dân ra xem thì phát hiện cầu này bị sập 2 nhịp xuống kênh.
Theo đánh giá của người dân, do mố cầu làm rất sơ sài, vị trí cầu lại
nằm gần ngã ba sông, kênh Ô Rô rất sâu, nước chảy xiết nên ảnh hưởng
rất lớn vào các trụ cầu. Người dân cũng nghi ngờ, công trình này đã bị
“rút ruột” nên dẫn đến kém chất lượng.
Trao đổi với PV Dân trí vào ngày 9/8, ông Dương Hoài Nam, Giám
đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đã thành
lập Tổ điều tra sự cố nói trên. “Còn vấn đề công trình có bị “rút ruột”
hay không thì phải chờ kết luận mới khẳng định được", ông Nam nói.
Tuấn Thanh
Đổi mạng sống để giữ rừng!
Cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để khởi tố vụ 100 đối tượng truy sát
nhóm cán bộ quản lý, bảo vệ rừng ở Lâm Đồng, làm 3 người thương vong
Ngày 9-8, ông Nguyễn Đức Tài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - đã báo cáo UBND tỉnh này về vụ giết người, chống
người thi hành công vụ xảy ra tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Cùng ngày,
ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp đến huyện Lâm Hà
chỉ đạo điều tra và thăm hỏi các nạn nhân. Chém như trong phim!
Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8-8, lực lượng kiểm lâm của
Trạm Quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (tỉnh
Lâm Đồng) gồm 2 cán bộ Trần Văn Cảnh và Nguyễn Song Hào đi kiểm tra tại
tiểu khu 243A (thuộc địa bàn xã Phi Tô) thì phát hiện rất đông người
đồng bào dân tộc thiểu số thôn Hang Hớt (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) đang
chặt phá rừng lấy đất làm nương rẫy. Hai cán bộ này gọi điện thoại cho
đơn vị và UBND xã Phi Tô đề nghị hỗ trợ lực lượng.
Ông Tân Khoa đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng Ảnh: Đình Thi
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra Ảnh: Đình Thi
Nhận tin, lực lượng chức năng của xã Phi Tô điều động 6 công an viên,
3 dân quân cùng gần 10 cán bộ quản lý bảo vệ rừng tới hiện trường. Lực
lượng bảo vệ rừng mời số người đang chặt phá rừng về Trạm Quản lý bảo vệ
rừng làm giấy cam đoan không lấn chiếm đất rừng để canh tác nông
nghiệp. Tại đây, một phụ nữ bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Khi
lực lượng bảo vệ rừng rời trạm được 2 km thì bị khoảng 100 người cầm
theo rất nhiều hung khí chặn đường.
Biết không thể đối đầu hay giải thích với những người quá khích này,
lực lượng chức năng buộc phải quay xe chạy về Trạm Quản lý bảo vệ rừng
thuộc tiểu khu 243A. Tuy nhiên, nhóm người quá khích truy đuổi và chặn
tại khu vực thôn Buôn Chuối (xã Mê Linh). Tại đây, hàng chục đối tượng
cầm dao phát, kiếm, mã tấu... lao vào tấn công dữ dội lực lượng bảo vệ
rừng. Hậu quả, 2 cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban gồm: ông
Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi) bị chém trúng cổ tử vong tại chỗ và ông Tân
Khoa bị chém vào đầu nằm gục xuống đất, bất tỉnh. Ông Triệu Văn Hiệp,
Phó Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô, bị 1 nhát chém bằng mã tấu vỡ mũ bảo hiểm,
chấn thương đỉnh đầu. Ông Lò Văn Quyền, Trưởng Công an xã Phi Tô, bị
đánh gây thương tích nhẹ và mất 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Bảy chiếc xe
của tổ công tác, trong đó có 1 xe đặc chủng của lực lượng CSGT, bị
những người quá khích phá hỏng. Khi 40 chiến sĩ Công an huyện Lâm Hà
được điều đến thì đám đông này mới giải tán. Điểm nóng
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, ông Triệu Văn Hiệp chưa hết bàng
hoàng trước sự việc vừa xảy ra. “Chúng tôi đã bỏ chạy rồi mà họ vẫn
truy sát đến cùng. Lúc ấy, tôi đội mũ bảo hiểm chứ không thì cũng chết
rồi” - ông Hiệp kể.
Theo bác sĩ Lê Văn Tiến, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Lâm Đồng, đến sáng 9-8, sức khỏe của 2 cán bộ bảo vệ rừng
thoát chết trong vụ truy sát đã dần hồi phục. Ông Khoa bị vết thương
trên đầu dài 7 cm gây chấn thương sọ não, tụ máu não, đã được chỉ định
mổ cấp cứu vào tối 8-8. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được điều trị
tích cực và có tiến triển tốt. Riêng ông Hiệp, vết thương trên đầu dài 3
cm nên phải khâu 4 mũi, hiện đã xuất viện.
Ông Nguyễn Đức Tài, cho biết trong ngày 9-8, Huyện ủy, UBND huyện này
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Ái Tĩnh
và thăm hỏi gia đình. “Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng
làm rõ. Hiện vẫn chưa xác định được đối tượng cầm đầu vụ này” - ông Tài
cho hay. Ngoài ra, để ổn định tình hình, huyện Lâm Hà cũng đang tổ chức
vận động đồng bào dân tộc thôn Hang Hớt chủ động đưa con em vi phạm pháp
luật ra đầu thú, tố giác tội phạm để phục vụ điều tra.
Ông Tài cho biết thêm khu rừng thuộc tiểu khu 243A phức tạp từ nhiều
năm qua. Ba năm trước, UBND huyện chuyển đổi 34 ha đất rừng nghèo ở khu
vực này sang đất nông nghiệp và hỗ trợ 100% giống cây trồng cho người
đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất để canh tác. Tuy nhiên,
đồng bào vẫn thường xuyên lấn chiếm đất rừng trái phép. “Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng”
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm Cục trưởng Cục Kiểm lâm -
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Quốc Trị, đã thốt
lên như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều
cùng ngày khi nói về việc 3 cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban bị
những đối tượng quá khích tấn công.
Ông Trị nhấn mạnh rằng đây là hành động vi phạm pháp luật, chống
người thi hành công vụ có tổ chức và gây hậu quả rất nghiêm trọng. “Cơ
quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cần tiến hành điều tra và xử lý nghiêm
minh theo quy định của pháp luật” - ông Trị đề nghị.
Theo ông Trị, đây là vụ phá rừng trồng có quy mô diện tích không nhỏ.
“Phá rừng đã là vi phạm pháp luật. Không những thế mà còn tổ chức chống
người thi hành công vụ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì càng
phải xử lý nghiêm minh” - ông Trị khẳng định và cho biết trong ngày 9-8,
Tổng cục Lâm nghiệp đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh
Lâm Đồng đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi
phạm. Gia tăng chống đối sau lệnh đóng cửa rừng
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Trị, kể từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên, tình hình chống người thi hành công
vụ diễn ra nghiêm trọng và gay gắt ở một số nơi bởi lực lượng chức năng
tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật. Khi bị
lực lượng chức năng ngăn chặn phá rừng để lấy gỗ thì những người vi
phạm chống đối quyết liệt để cướp lại tang vật.
“Để hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ cũng như vi phạm
lâm luật, chúng tôi mong chính quyền các cấp phải chỉ đạo cơ quan pháp
luật ở địa phương như công an, kiểm sát, tòa án xử lý nghiêm minh các
đối tượng vi phạm” - ông Trị nhấn mạnh.
Lập đoàn kiểm tra rừng pơ-mu bị chặt phá
Liên quan đến việc báo chí thông tin rừng pơ-mu ở khu vực bản Mường
Đán (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), nằm trong Khu Bảo tồn
thiên nhiên Pù Hoạt bị chặt phá, trong ngày 9-8, đoàn kiểm tra liên
ngành do ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dẫn đầu đã
làm việc với Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Tại đây, ông Hồng yêu cầu
làm rõ thông tin chặt phá rừng mà báo chí nêu. Cũng trong ngày, đoàn
kiểm tra liên ngành của huyện Quế Phong đã thực địa ở bản Mường Đán để
kiểm tra thực tế việc chặt phá rừng. Do khu vực mà báo chí phản ánh có
địa hình hiểm trở, giáp biên giới Việt - Lào nên việc xác minh gặp nhiều
khó khăn.
Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông
Nguyễn Danh Hùng, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho biết
đoàn kiểm tra vẫn chưa xác định được vị trí có hiện tượng gỗ bị lâm tặc
chặt phá.Đ.Ngọc
Xác minh vụ nghi ban quản lý rừng tiếp tay lâm tặc
Đại tá Huỳnh Văn Tào - Trưởng Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên -
cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh đã chỉ đạo công an vào cuộc
vụ “Ban quản lý rừng tiếp tay lâm tặc?” mà Báo Người Lao Động ngày 15-7
phản ánh. Hiện Công an huyện Sông Hinh đã thụ lý hồ sơ và tiếp cận các
nguồn tin để điều tra, xác minh vụ việc.
Như Báo Người Lao Động phản ánh, chiều 12-7, tổ công tác của xã
EaTrol (huyện Sông Hinh) bắt giữ 1 xe tải chở gần 8 m3 gỗ không có giấy
tờ và không đóng dấu búa kiểm lâm, trong đó có những tấm phản lớn, từ
rừng Hòn Cồ (xã EaTrol). Ngay sau khi xe gỗ bị bắt, cán bộ Ban Quản lý
rừng phòng hộ Sông Hinh đã đến và nhận cho biết số gỗ này là của ban thu
gom trên rừng do lâm tặc khai thác trái phép để đưa về xử lý. Dù vậy,
cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh không đưa ra được giấy tờ nào
chứng minh cho điều này. Sau đó, UBND huyện Sông Hinh đã chỉ đạo xã
EaTrol bàn giao số gỗ nói trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh
để đưa về huyện chờ xử lý. Một số cán bộ lâm nghiệp và công an xã bức
xúc, nghi ngờ về sự tiếp tay cho lâm tặc của Ban Quản lý rừng phòng hộ
Sông Hinh trong vụ này.H.Ánh
Đình Thi - Văn Duẩn
Cuộc sống của "đại gia đình" 37 người bán vé số ở Sài Gòn
Thứ Ba, ngày 09/08/2016 13:00 PM (GMT+7)
Đại gia đình đủ độ tuổi, già có, trẻ có, họ cùng chung sống với nhau trong một nhà và công việc của họ hằng ngày là bán vé số.
Căn nhà
22/22A Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) từ nhiều năm nay
đã trở thành nơi che mưa nắng của một “đại gia đình” 37 người cùng quê
hương Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số.
Họ là
những người cùng chung cảnh khốn khó, già cả, tật nguyền được vợ chồng
anh Ngô Văn Tiến (quê ở An Hải, Tuy An, Phú Yên) cưu mang. Ảnh: Chị Đào
Thị Lê - vợ anh Tiến (bìa phải) đang chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình.
Năm 2010,
được một người đồng hương gợi ý anh Tiến đã tập hợp những người Phú Yên ở
Sài Gòn cùng bán vé số về sống một nhà cho đỡ chi phí. Ban đầu chỉ có
5-7 người, về sau con số đã tăng lên đến 42 người. Ảnh: Giờ trưa, mọi
người tranh thủ ngủ để chiều đi bán tiếp.
Đại gia
đình đủ độ tuổi, già có, trẻ có, họ cùng chung sống với nhau trong một
nhà. Hằng ngày, anh Tiến nhận từ đại lý hơn 4.000 tờ vé số rồi phát cho
từng người. Tùy sức mỗi người bán được, phần tiền lời thì họ giữ, bán
không hết thì mang về cho anh đi trả lại đại lý.
Căn nhà
vỏn vẹn 20 m2, được kê thêm gác gỗ tạm bợ với giá thuê 5 triệu
đồng/tháng. Mỗi tháng, mọi người cùng chia nhau tiền nhà, ai để dành
được nhiều thì gửi về quê chăm lo cho gia đình.
Buổi trưa, cô Tạ Thị Nghiệm (59 tuổi, bìa trái) mắc bệnh hiểm nghèo, cùng con gái út nhận bán 150 tờ vé số, về trả lại 54 tờ.
Cô Lê Thị
Xuân (57 tuổi, bìa trái) đang kiểm tra tiền sau một ngày bán được. Cô
cho hay mấy tháng trước đi bán bị giật 100 tờ vé số, sau đó cô phải làm
dành dụm từng đồng để trả nợ cho đại lý.
Chị Trần
Thị Tuyết (49 tuổi) vừa đạp xe đạp chở cụ Lê Thị Hương (81 tuổi) đi bán
vé số, vừa tranh thủ xin những tấm vé phát gạo từ thiện mang về cho cả
nhà.
6 giờ
sáng, “đại gia đình” ấy lại ra quân đi bán vé số, trưa về ăn cơm rồi
chiều lại tiếp tục lên đường mưu sinh. Những lúc rảnh rỗi, họ lại ngồi
quây quần bên nhau trò chuyện, kể nhau nghe những vui buồn sau một ngày
vất vả. Cứ 13 giờ, dù bán được hay không, mọi người phải trở về nhà để
trả tiền và vé "ế" cho vợ chồng anh Tiến mang lên đại lý trả lại.
Nhà đông người, nên việc sinh hoạt phải chờ đợi nhau nhưng ai cũng vui vẻ.
Chú Phan Văn Toàn (69 tuổi) đang phơi bộ đồ cũ mèm hằng ngày mặc đi bán vé số. Chú cho hay mỗi ngày cũng bán được 100 tờ vé số.
Chú Hồ Văn Long (53 tuổi) cặm cụi sạc điện thoại - thứ giá trị nhất mà chú dùng để liên lạc với mọi người ở quê nhà.
14 giờ, mọi người đều thức dậy để chuẩn bị ăn cơm chiều trước khi đi bán.
Những đứa nhỏ mới học lớp 5, tranh thủ kỳ nghỉ hè vào chơi với người thân.
Chị Đào Thị Liên đang múc cơm canh, chia cho mọi người. Vì số người đông nên không thể ngồi ăn chung với nhau hết.
Mọi người đếm vé số trước giờ đi bán.
Cụ Võ Thị
Mậu (89 tuổi) là người lớn tuổi nhất trong đại gia đình nên miếng cá
ngon mọi người luôn dành cho cụ. Mỗi ngày, anh Tiến chở bà cụ đến chỗ
ngồi bán vé số, bán hết vé cụ gọi anh ra chở về nhà.
Sau giờ
cơm, mọi người đợi qua giờ sổ xố để có kết quả rồi mới đi bán. Căn nhà
dù thiếu trước hụt sau, nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười và tình
yêu thương của mọi người dành cho nhau.
Sau giờ xổ số, anh Tiến đi nhận kết quả và về phát cho mọi người chuẩn bị đi bán.
Như thường lệ, các cô lớn tuổi thường cầu thần tài cho buổi bán vé số được hết sớm.
Hai vợ
chồng cô Nguyễn Thị Tư (74 tuổi) - Tống Mười (75 tuổi) trên đường bán vé
số tạt ngang ngôi chùa gần nhà, chấp tay cầu buôn may bán đắt.
Khi tất cả mọi người tất bật về nhà sau một ngày làm việc vất vả thì "đội quân" bán vé số lại bắt đầu cuộc mưu sinh.
Sau 46 năm mang tội giết người, tử tù Trần Văn Thêm chính thức được minh
oan, sắp tới đây sẽ được các cơ quan tố tụng xin lỗi và bồi thường theo
quy định
Chiều 9-8, TAND Tối cao họp liên ngành và công bố kết luận chính thức
về vụ án hy hữu kéo dài suốt gần nửa thế kỷ của ông Trần Văn Thêm (ở xã
Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Theo đó, TAND Tối cao kết
luận vụ án của ông Trần Văn Thêm cách đây 46 năm là oan sai.
Sau 46 năm bị oan sai, ông Trần Văn Thêm được giải oan
Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Bùi Ngọc Hòa cho biết trên cơ
sở tài liệu có trên hồ sơ và xác định một số tài liệu có liên quan khác,
các cơ quan tố tụng trung ương đã đi đến thống nhất: Đối với vụ án ông
Trần Văn Thêm, cấp sơ thẩm đã khởi tố, truy tố ông Thêm về tội giết
người trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh
Phú (cũ) vào năm 1970 là oan sai. Hiện các cơ quan thi hành tố tụng đang
khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật Tố
tụng để công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Trần Văn
Thêm và công khai xin lỗi, bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm
bồi thường của nhà nước trong thời gian sớm nhất.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Văn Thêm và người em họ cùng quê là ông
Nguyễn Khắc Văn thường đi xe đạp thồ từ huyện Yên Phụ (Bắc Ninh) đến
huyện Tam Dương (Vĩnh Phú, cũ) để bán thuốc lào và mua quả trám đen. Đêm
23-7-1970, hai anh em vào ngủ tại một lều cắt tóc thì bị cướp tấn công.
Bị hai anh em đánh lại, tên cướp lao xuống sông biến mất. Khi dân làng
nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì thấy trên tay ông Thêm vẫn cầm chiếc cọc
thồ dính máu, còn ông Văn bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp
cứu. Sau đó, ông Thêm đã bị cáo buộc giết em họ để cướp của. Tháng
8-1972, TAND tỉnh Vĩnh Phú tuyên tử hình ông Thêm. Tháng 8-1973, cấp
phúc thẩm cũng y án sơ thẩm vì HĐXX cho rằng đủ căn cứ tuyên tử hình ông
vì tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Suốt quá trình bị bắt cũng như
tại tòa, ông Thêm liên tục kêu oan.
Năm 1975, sau khi đối tượng Phan Thanh Nhàn (trú tại xã Đồng Tĩnh,
huyện Tam Dương) khai giết hại nạn nhân Nguyễn Khắc Văn, Ủy ban Thẩm
phán Tòa án Tối cao đã mở phiên tòa theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên
hủy toàn bộ 2 bản án phúc thẩm, sơ thẩm và giao hồ sơ để cơ quan công an
điều tra, xử lý lại theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở quyết định
của giám đốc thẩm, cơ quan công an đã tạm tha cho ông Trần Văn Thêm với
giải thích là do có vết thương trên đầu nên Bộ Công an cấp cho một giấy
miễn lao động nặng rồi cho về quê mà không cấp cho bất kỳ giấy tờ nào
khác. Về mặt pháp lý thì vẫn chưa có quyết định đình chỉ hoặc tiếp tục
truy tố đối với ông Trần Văn Thêm.
Trở về nhà, ông Thêm cùng gia đình đã có nhiều đơn kêu oan đến các cơ
quan cao nhất của Đảng, Quốc hội, cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị
trả lại sự trong sạch cho mình. Tuy nhiên, hồ sơ bị tắc vì ông Thêm
không có bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến vụ án, kể cả cáo trạng hay bản
án 2 phiên tòa kết tội ông. Từ năm 2014, TAND Tối cao mới trích lục được
2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của ông Nguyễn Văn Thêm tại Công an tỉnh
Bắc Ninh, yêu cầu các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương phối hợp
giải quyết.
Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Chính sách kinh tế của ông Trump bị chê
Trong bài phát biểu quan trọng về chính sách kinh tế tại TP Detroit,
bang Michigan - Mỹ hôm 8-8, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa (GOP)
Donald Trump lại không tiếc lời chỉ trích đối thủ Hillary Clinton dù nữ
ứng viên Đảng Dân chủ chỉ chính thức phát biểu về vấn đề này 3 ngày sau
đó.
“Tất cả những gì bà Clinton có thể làm là tăng thuế,
thêm nguyên tắc, thêm quan liêu, thêm hạn chế về năng lượng và sản xuất
của nước Mỹ… Bà ấy sẽ đánh thuế các công ty nhỏ lên tới gần 50%” - ông
Trump tuyên bố tại thành phố được mệnh danh là trung tâm sản xuất ô tô
của Mỹ.
Đại gia bất động sản nhấn mạnh ông vẫn kiên quyết giữ mức trần 15%
đối với tất cả loại thuế thu nhập doanh nghiệp dù cho kế hoạch về cắt
giảm thuế ban đầu của ông sẽ có thay đổi để ăn khớp hơn với khung chính
sách của GOP - vốn kêu gọi giảm mức đóng thuế thu nhập từ 7 xuống còn 3
mức là 12%, 25% và 33%. Cũng trong bài phát biểu được cho là nhằm tái
khởi động chiến dịch tranh cử sau một tuần đầy sóng gió, ông Trump hứa
hẹn đưa ra một kế hoạch chi tiêu cơ sở hạ tầng lớn bao quát cả những mục
tiêu của Đảng Dân chủ, đồng thời đề xuất miễn thuế đối với các phí tổn
chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
Về mậu dịch, ứng viên GOP một lần nữa phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),
đồng thời dự báo bà Clinton sẽ nhanh chóng phê chuẩn hiệp định này một
khi đắc cử tổng thống dù hiện nay bà vẫn nêu quan điểm không ủng hộ
trước cử tri.
Ông Trump không tiếc lời công kích bà Clinton trong bài phát biểu tại TP Detroit Ảnh: REUTERS
Đang vận động tranh cử tại TP St. Petersburg, bang Florida, bà
Clinton phản pháo rằng chính sách kinh tế của ông Trump chỉ là tập hợp
những ý tưởng cũ rích của GOP. Bà đặc biệt chỉ trích đề
xuất thuế của ông Trump đang tiến gần về chính sách kinh tế truyền
thống của Đảng Cộng hòa là dung túng cho người giàu. Không chỉ bà
Clinton, nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng sẽ chỉ có giới nhà giàu
được hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống thuế mới mà tỉ phú New York hứa
hẹn.
Còn theo chuyên gia kinh tế Mỹ Robert Reich, bài phát biểu đã thể
hiện sự chuyển biến trong chính sách kinh tế của ông Trump. Chỉ có điều,
đây lại là một bước lùi từ kế hoạch có phần ngông cuồng ban đầu sang
những đề xuất thiếu thực tế, mang phong cách của GOP.
Một số chuyên gia khác thậm chí ví von chính sách kinh tế của ông Trump
giống như một “con quái vật của Frankenstein”, tức là sự chắp vá những ý
tưởng cũ từ cả cánh hữu và cánh tả.
Thu Hằng
Người cha quá cố 'xuất hiện' tại lễ cưới con gái qua trái tim hiến tặng
Cô dâu Jeni Stapien và ông Arthur Thomas tại lễ cưới
Câu chuyện cảm động diễn ra trong lễ cưới
của cô gái Jeni Stepien tại bang Pennsylvania, Mỹ đã khiến nhiều người
phải rơi nước mắt.
Sự xuất hiện bất ngờ của ông Arthur Thomas tại buổi lễ thành hôn
diễn ra ở bang Pennsylvania, Mỹ hôm 8.8 đã khiến cô gái trẻ Jeni Stepien
xúc động đến mức phải rơi nước mặt vì không kìm nén được cảm xúc.
Kênh CBS cho biết vào năm 2006, Michael Stepien, cha ruột
của Jeni, bị sát hại dã man bằng súng tại thị trấn Swissvale (bang
Pennsylvania, Mỹ). Sau đó, gia đình đã đồng ý hiến tặng trái tim của
ông, qua đó trực tiếp cứu sống chính người nhận là Arthur Thomas.
Trong khi đó, hung thủ của vụ án, Leslie L. Brown, đã bị tòa tuyên tội giết người và buộc phải chịu bản án 40 năm tù.
Khoảnh khắc tôi nhận chén súp nóng hổi 'cứu đói'
hay khi cô em gái Liên rón rén để chai nước khoáng bên cạnh, nói: Chị
uống đi rồi làm cho đỡ khát... là lúc tôi cảm nhận được yêu thương luôn
đầy ắp trong gia đình này.
Trước lễ cưới không lâu, Jeni đã viết thư, trong đó thể hiện mong
muốn được Thomas dắt tay lên bục làm lễ cưới tại nhà thờ vào ngày 8.8
nhưng vẫn rất bất ngờ khi ông vượt quãng đường hơn 270km, từ thành phố
New York để hoàn thành ước vọng của cô.
Jeni cho biết đây là lần đầu tiên sau 10 năm cô gặp lại Tom (tên
thân mật của Arthur Thomas) kể từ sau cuộc hiến tặng, nhưng quan trọng
hơn là được một lần nữa cảm nhận nhịp đập con tim của cha ruột. "Tôi cảm
thấy rất biết ơn vì linh hồn và một phần cơ thể của bố đã có thể hiện
diện tại đây hôm nay. Đó là điều thực sự đặc biệt với tất cả chúng tôi",
cô dâu trẻ chia sẻ.
Chú rể Paul Maenner cảm động phát biểu với CBS: "Còn gì vinh dự hơn việc có thể dắt tay con gái của người đã hiến tặng trái tim cho mình. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi đâu".
Ông Arthur Thomas dắt tay Jeni tiến lên lễ đường Ảnh cắt từ clip trên YouTube
Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.
Tài khoản Facebook Tami Belknap-Robles xúc động: "Thật tuyệt vời.
Cứ như thể cô ấy có cha ở bên cạnh vậy". Trong khi đó, Eva LaNeve cho
biết bản thân đã bật khóc: "Chính là cha cô ấy đang dắt tay con gái tiến
đến lễ đường. Ông luôn có mặt ở những thời khắc quan trọng của cô. Ông
ấy (Arthur Thomas) thật tốt bụng khi mang người cha đến để đừng lỡ mất
lễ cưới của con gái".
'Có anh ở đây cùng chiến đấu với em, em không được
bỏ cuộc, không bao giờ tuyệt vọng. Hãy sống thật can trường vì gia đình
và cả vì anh nữa...', câu nói của người yêu vực Hằng dậy giữa bi kịch
lớn nhất đời mình.
Bên cạnh đó, câu chuyện cũng khiến những người có thân nhân từng
hiến tạng xúc động. Emily Nieves chia sẻ: "Thật là một câu chuyện khiến
tôi rơi nước mắt. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết ai đã nhận được trái
tim của anh trai mình vào năm 1999. Hi vọng nó vẫn đang đạp ở đâu đó".
Về phần mình, Arthur Thomas chia sẻ với tờ New York Times: "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi mang trái tim của ông ấy đến lễ cưới. Nếu cần thiết, tôi thậm chí sẽ đi bộ".
Hồng Trâm
Phá trường gà bắt quả tang 50 người tham gia
Bãi đất trống được dùng làm trường gàGia Bách
Tối 9.8, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng
phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa phá trường gà
tại ấp 4, xã Khánh An, H.U Minh và mời về trụ sở 50 người có liên quan
để điều tra.
Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ ập vào
khoảng đất trống (nằm trong khu vực chợ Khánh An) và bắt quả tang 50
người tham gia đá gà ăn tiền. Tại hiện trường lực lượng công an thu được 10 con gà đá, 21 xe máy, hàng chục điện thoại…
Theo điều tra ban đầu, chủ sân gà trên do người tên Bền tổ chức,
quản lý thu tiền sân. Khi lực lượng chức năng ập vào, người này nhanh
chân tẩu thoát khỏi hiện trường.
Đại tá Ngô Tấn Quốc cho biết thêm: “Do có nhiều đối tượng tham gia
đá gà ăn tiền, điểm tổ chức ở địa bàn huyện nên hiện đơn vị mới chuyển
những người này về đơn vị tiếp tục thẩm vấn. Chưa làm rõ, thống kê tài
sản thu được tại hiện trường”.
Ngay sau khi đưa 50 người liên quan về trụ sở, các điều tra viên
bắt tay ngay vào việc thẩm vấn từng đối tượng, hoàn tất hồ sơ để đưa ra
biện pháp xử lý.
Xe máy tại hiện trường bị tạm giữ
“Các trinh sát phải thật sự kinh nghiệm mới không bị phát hiện.
Chúng tôi phải theo dõi thời gian dài, khi nắm được quy luật hoạt động
của trường gà thì 3 giờ ngày 8.8 các trinh sát đã có mặt xung quanh hiện
trường để đến đầu giờ chiều “cất vó”, một trinh sát cho biết.
Gia Bách
Bắt phụ nữ cởi áo, lục soát khắp người để cướp tại máy ATM
Cô gái cởi áo trước mắt tên cướp để chứng minh mình không có tiềnẢnh chụp từ clip
Người đàn ông dồn cô gái vào góc trụ ATM,
mặc cô van xin, hắn vẫn ép cô cởi áo để kiểm tra xem liệu còn giấu tiền
ở chỗ nào trên người hay không.
Mới
đây, một đoạn clip được công bố ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo mưa,
đầu đội mũ bảo hiểm đột nhập vào một điểm giao dịch gồm nhiều máy ATM
đặt kế nhau, trên đường phố ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để thực hiện
hành vi cướp. Không lâu sau, tên cướp đã sa lưới pháp luật, theo tin tức
từ CCTVNews.
Bị khống chế, tôi cố giữ bình tĩnh mở cửa xe cho
hắn vào. Đi được 2 mét, hắn đổi ý, đòi ngồi ghế lái. Đối tượng vừa mở
cửa, tôi lao ra ngoài hô: 'Cướp, cướp', nạn nhân thuật lại.
Hình ảnh được trích xuất từ
camera an ninh cho thấy, đối tượng có hành tung khả nghi sau khi lẻn vào
bên trong điểm giao dịch ATM và ngồi đó chờ “con mồi”. Một tiếng sau,
khi thấy có cô gái cầm theo chiếc ô bước vào, đối tượng mới bí mật rời
khỏi vị trí trú ẩn.
Người đàn ông mặc áo mưa, đội mủ bảo hiểm tìm chỗ núp để đợi 'con mồi' đến cướp Ảnh chụp từ clip
Rất may, hệ thống các cây ATM ở đây đều có nút khóa cửa bên trong
nhằm bảo vệ an toàn cho khách hàng suốt quá trình họ thực hiện giao
dịch, nên đối tượng đứng chờ bên ngoài. Vừa xong việc, cô gái mở cửa
bước ra thì tên cướp ập đến khống chế.
Những tên trộm xuất hiện khắp nơi ở Rio de Janeiro
(Brazil). Đây là lời cảnh báo cho hàng chục ngàn người đang đổ tới Rio
de Janeiro để theo dõi các trận thi đấu trong khuôn khổ Olympic 2016
những ngày này.
Sau đó kẻ cướp cay cú khi biết nạn nhân đến đây để nộp tiền vào máy
chứ không phải rút tiền mặt ra dùng. Dù khá thất vọng nhưng hắn chưa từ
bỏ hy vọng “kiếm ăn”. Kẻ cướp dồn cô gái vào góc trụ ATM, bắt cô cởi áo
để kiểm tra xem liệu còn giấu tiền ở chỗ nào trên người hay không. Kết
cục, tên cướp thất vọng đẩy cô gái ra ngoài vì chẳng tìm thấy thứ gì giá
trị trên người cô.
Cô gái cầm sấp tiền mặt trên tay, nhấn nút mở khóa cây ATM để thực hiện giao dịch mà không hay có cướp rình sẵn Ảnh chụp từ clip
Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội đã hút trên 500.000 lượt xem và vô số bình luận từ cộng đồng.
Thành viên Fiona Louise Gibbons bình luận: “Tôi cảm thấy thật may mắn
vì các cây ATM ở Trung Quốc đều được trang bị hệ thống khóa từ bên
trong. Trong trường hợp này, nút khóa đã phát huy hết tác dụng của nó,
cản trở tên cướp xông vào bên trong lúc cô ấy đang nộp tiền. Nhưng dù
sao tôi cũng cảm thấy may vì cuối cùng kẻ xấu cũng thả cô gái đi, cứ
nghĩ đến chuyện hắn ta ngồi 1 tiếng đồng hồ để đợi cô ấy tôi đã thấy sởn
hết da gà”.
Tên cướp trấn áp cô gái bên trong cây ATM Ảnh chụp từ clip
“Ghê quá, tôi e rằng trong trường hợp khác tên cướp sẽ nổi điên khi
không lục được tiền từ người nạn nhân và sẽ giết chết cô ấy”, Linda
Comel lo sợ.
Lê Ái
Đoàn Việt Nam Olympic ngày 4: Thuyền đôi vào bán kết
Thuyền đôi vào bán kết
Đứng cuối cùng vòng loại với thời gian 7:29.91 ở nội dung thuyền đôi
nữ hạng nhẹ 2000m, nhưng bộ đôi Tạ Thanh Huyền/ Hồ Thị Lý vẫn còn quyền
thi đấu repechage (vé vớt) để tranh những tấm vé còn lại vào bán kết.
Tạ Thanh Huyền/ Hồ Thị Lý giành quyền vào bán kết
Kết quả, Tạ Thanh Huyền/ Hồ Thị Lý đã không làm người hâm mộ thất
vọng, để về đích thứ 4 so với 5 cặp VĐV khác, thành tích cụ thể là
8:19.79. Thành tích này giúp cặp VĐV Việt Nam đứng thứ 8 chung cuộc tại
vòng Repechage để lọt vào vòng bán kết hạng C/D.
Bán kết hạng C/D sẽ diễn ra lúc 21h50 ngày 10/8 (giờ Việt Nam). Rowing trước cửa sinh tử
3 ngày thi đấu chính thức tại Olympic Rio 2016
đã trôi qua, cho tới thời điểm hiện tại ngoài tấm HCV lịch sử môn bắn
súng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thì các VĐV khác của TTVN đều không thi
đấu thành công.
Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền
Những VĐV ưu tú nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ giành huy chương như lực
sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn, hay kình ngư Ánh Viên đều thi đấu dưới sức. Ở
môn thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng hay đấu kiếm
Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa cũng đã chia tay Olympic Rio.
Vào ngày mai (10/8), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu nội dung cuối
cùng của mình tại Thế vận hội, ở cự ly 50m súng ngắn. Cùng hy vọng xạ
thủ 42 tuổi sẽ tiếp đà hưng phấn để mang về cho TTVN thêm 1 tấm huy
chương nữa.
Trong ngày thi đấu thứ 4 Olympic Rio, đoàn TTVN chỉ có 1 nội dung thi
đấu. Cặp VĐV đua thuyền Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền sẽ tranh vé vớt nội
dung thuyền đôi hạng nhẹ mái chèo đôi. Vào lúc 21 giờ 30 tối nay, hai
VĐV của Việt Nam sẽ đua ở lượt thứ 2, xuất phát ở làn 1.
21 giờ 30: Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền, nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ, mái chèo đôi
Đối thủ của cặp VĐV bơi thuyền Việt Nam là các VĐV đến từ Cuba, Đức,
Romania, Italia và Tunisia. Thành tích của hai VĐV Việt Nam ở vòng loại
là 7 phút 29,91 giây. Đây là một kết quả khá khiêm tốn và trong số những
đội đua đã thi đấu, Hồ Lý - Thanh Huyền chỉ nhanh hơn cặp VĐV của
Tunisia.
Dù vậy đây là cơ hội cuối cùng để Hồ Lý - Thanh Huyền giành tấm vé
vào vòng bán kết, cửa đi tiếp của Rowing Việt Nam ở nội dung thuyền đôi
hạng nhẹ mái chèo đôi là rất nhỏ, nhưng cùng hy vọng hai VĐV của Việt
Nam sẽ tạo nên điều kỳ diệu.
Lịch thi đấu ngày 4 đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio
Tokyo cảnh báo quan hệ với Bắc Kinh “đang xấu đi rõ rệt” do những hành động xâm phạm lãnh hải gần đây của tàu nước này
Dư luận quốc tế đang lo ngại khi Trung Quốc leo thang hành động khiêu khích trên cả hai vùng biển đang có tranh cãi về chủ quyền với các nước trong khu vực. Vẫn quân sự hóa biển Đông
Hôm 6-8, Trung Quốc cho biết đã điều máy bay ném bom H-6K, chiến đấu
cơ Su-30 và các máy bay khác tuần tra phi pháp quanh quần đảo Trường Sa
của Việt Nam và bay qua bãi cạn Scarborough đang chiếm của Philippines.
Bên cạnh đó, những hình ảnh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc
tế (CSIS) vừa thu thập và phân tích khiến người ta nghi ngờ về cam kết
không quân sự hóa các đảo nhân tạo xây phi pháp ở biển Đông mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khi thăm Nhà Trắng tháng 9 năm ngoái.
Theo CSIS, Bắc Kinh dường như đang tiếp tục gia cố trái phép các cơ
sở chứa máy bay trên đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn thuộc quần đảo
Trường Sa. Theo CSIS, một cơ sở trong số này có thể chứa các máy bay
ném bom H-6, máy bay tiếp nhiên liệu tàu chở dầu H-6U, máy bay vận tải
Y-8, máy bay cảnh báo sớm KJ-200 và hệ thống điều khiển máy bay.
Còn tại biển Hoa Đông, sự ngang ngược của Trung Quốc bộc lộ rõ trong
những ngày qua thông qua hành động cho tàu hải cảnh và hàng trăm tàu cá
tràn vào vùng biển mà Nhật Bản xem là lãnh hải quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm 8-8 cho biết 14 tàu hải cảnh Trung
Quốc, một số có vũ trang, đi vào vùng biển trên, nhiều hơn 1 tàu so với
ngày trước đó. Còn trong ngày 6-8, Nhật Bản cáo buộc 7 tàu hải cảnh cùng
230 tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền khi ồ ạt đi vào khu vực được
Nhật Bản gọi là vùng biển tiếp giáp.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) triệu Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa hôm 9-8Ảnh: REUTERS
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời đại tá Trung Quốc về hưu Nhạc
Cương lớn tiếng nói hầu hết lực lượng hải quân Trung Quốc tập trung vào
biển Hoa Đông nhưng Bắc Kinh nên duy trì “sức mạnh không quân” nhất định
ở biển Đông để có thể “ra đòn” bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, nhà bình
luận quân sự Nghê Nhạc Hùng nói các chiến dịch trên không và trên biển
nói trên nhằm chứng tỏ Trung Quốc có thể xử lý 2 cuộc xung đột cùng lúc
trên biển Đông và Hoa Đông. Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự người Mỹ
Andrew Erickson lo ngại Bắc Kinh đang theo đuổi chiến lược dùng ngư dân,
tàu hải cảnh thay cho tên lửa, chiến đấu cơ trong âm mưu độc chiếm biển
Đông. Nhật Bản cứng rắn
Nhật Bản dĩ nhiên không thể ngồi yên. Trong cảnh báo mới nhất phát đi
hôm 9-8, Tokyo nhấn mạnh quan hệ với Bắc Kinh “đang xấu đi rõ rệt” do
những hành động xâm phạm lãnh hải gần đây. Cùng ngày,
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida triệu Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh
Hoa, lần thứ hai kể từ ngày 5-8, để chỉ trích Bắc Kinh đang cố tình đơn
phương thay đổi hiện trạng. Ông Kishida cũng yêu cầu Trung Quốc nhanh
chóng rút các tàu khỏi vùng biển Nhật Bản. Đáp lại, ông Trình tiếp tục
bao biện rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một phần không thể tách rời
của lãnh thổ Trung Quốc và rằng tranh chấp nên được giải quyết thông qua
đối thoại và ngoại giao.
Trước đó một ngày, một quan chức Nhật Bản giấu tên tiết lộ với
Reuters rằng lực lượng tuần duyên nước này đã tăng cường tuần tra tại
khu vực nhưng không công bố chi tiết. Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật
Bản Tomimi Inada cũng ra lệnh các đơn vị quân đội tăng cường hoạt động
giám sát, cảnh báo, thu thập thông tin để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải,
không phận của Nhật Bản, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bà Inada
hôm 8-8 còn chỉ thị sẵn sàng bắn hạ bất kỳ vật thể nào hướng vào lãnh
thổ nước này.
Sự leo thang nói trên diễn ra giữa lúc Trung Quốc đối mặt sức ép
thường trực của cộng đồng quốc tế về những hành động phi pháp ở biển
Đông, trong đó có Nhật Bản. Làn sóng chỉ trích này càng tăng kể từ khi Tòa Trọng tài Thường trực
ở The Hague - Hà Lan hôm 12-7 bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc
Kinh ở biển Đông. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc không chỉ bác bỏ phán
quyết trên mà còn không ít lần chỉ trích Nhật Bản can thiệp vào chuyện
biển Đông.
HUỆ BÌNH
Bà Clinton bị kiện vì vụ Benghazi
1 giờ trước
Bà Patricia Smith là mẹ của Sean Smith
Cha mẹ của hai
người Mỹ bị giết trong vụ tấn công năm 2012 ở thành phố Benghazi của
Libya đã kiện ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.
Patricia Smith và Charles Woods, cha mẹ của Sean Smith và Tyrone Woods,
nộp đơn kiện bà Clinton về tội phỉ báng và gây ra cái chết không đáng.
Hồ sơ cáo buộc việc cựu ngoại trưởng Mỹ dùng email qua máy chủ cá nhân góp phần dẫn đến cái chết hai con trai của họ.
Họ cũng cáo buộc bà phỉ báng họ qua bình luận trên truyền thông.
Dân quân Hồi giáo tấn công tòa nhà ngoại giao Mỹ năm 2012, giết bốn
người Mỹ, gồm cả đại sứ Chris Stevens, trong lúc bà Clinton đang là
ngoại trưởng.
Một ủy ban hạ viện đã kết luận bà không có tội đầu năm nay.
Bà Clinton được kết luận không có lỗi trong vụ Benghazi
Nhưng vấn đề này vẫn tác động đến chiến dịch tranh cử tổng thống của bà.
Cha mẹ hai người Mỹ nói việc bà dùng email qua máy chủ cá nhân có thể đã làm lộ địa điểm nhân viên ngoại giao Mỹ tại Libya.
Hồ sơ kiện nói các chi tiết này có thể đã bị "thế lực thù địch" lấy được, dẫn đến cái chết của con của họ.
Tháng trước, giám đốc FBI James Comey tuyên bố "có thể thế lực thù địch
đã vào được" máy chủ email của bà Clinton, nhưng nói FBI không có bằng
chứng chắc chắn.
Nick Merrill, một phát ngôn nhân cho chiến dịch
của bà Clinton, trả lời về vụ kiện: "Mặc dù không ai có thể hình dung
nổi nỗi đau của các gia đình người Mỹ dũng cảm mà chúng ta để mất ở
Benghazi, đã có chín cuộc điều tra về vụ tấn công và không tìm thấy bằng
chứng sai trái nào về bà Hillary Clinton."
Đề nghị cách chức Chánh thanh tra giao thông Cần Thơ
22:40 09/08/2016
24
Chánh thanh tra giao thông TP Cần Thơ cùng 3 cấp phó tự kiểm điểm và xin
nhận kỷ luật khiển trách khi để cấp dưới bảo kê, nhận hối lộ 3,5 tỷ
đồng.
Chiều 9/8, ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ
cho biết, Hội đồng kỷ luật vừa bỏ phiếu đề nghị kỷ luật đối với ông
Trương Văn Phúc, Chánh TTGT; ông Bùi Quốc Dũng; ông Dương Minh Tâm và
Bùi Minh Tâm, cùng là phó chánh thanh tra.
Theo đó, ông Phúc, ông Dũng và ông Dương Minh Tâm đều có 3 phiếu đề nghị cách chức, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo.
Riêng ông Bùi Minh Tâm có 2 phiếu đề nghị cách chức, 3 phiếu đề nghị cảnh cáo. Trước
đó, khi được đề nghị xem xét trách nhiệm, 4 cán bộ trên đều đã viết
tường trình, kiểm điểm và tự kiểm điểm và cùng tự nhận hình thức kỷ luật
khiển trách.
Tại cuộc họp vào ngày 6/8, Ban thường vụ và Ban giám đốc Sở
GTVT TP Cần Thơ đã họp, đi đến thống nhất điều chuyển chánh thanh tra
cùng 3 phó chánh thanh tra về cấp tương đương ở các phòng ban khác trực
thuộc Sở GTVT.
Nhưng đến ngày 8/8, qua xem xét, lãnh đạo Sở đã quyết định thu
hồi lại các quyết định điều chuyển này và tiến hành họp kỷ luật, thông
qua kết quả trên.
Anh, Minh, Duy và Cần, chuyên nhận tiền hối lộ, bảo kê doanh nghiệp. Ảnh M.A
Ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết: “Trong
ngày mai, tôi sẽ xem xét nội dung đề nghị của hội đồng kỷ luật. Nếu
không có gì thay đổi, tôi sẽ ký quyết định thi hành”.
Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Lý Hoàng Minh (31
tuổi), đội phó đội TTGT số 3; Võ Hoàng Anh (34 tuổi), đội trưởng đội
TTGT số 3 (cùng phụ trách quận Ninh Kiều); Đoàn Vũ Duy (38 tuổi), đội
trưởng đội TTGT số 11 (phụ trách Bình Thủy) và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi,
ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).
Qua điều tra ban đầu, từ năm 2014, Cần đã lập 3 tài khoản tại 2
ngân hàng ở TP Cần Thơ và Vĩnh Long. Các nhà xe, doanh nghiệp hoạt động
kinh doanh vận tải muốn hoạt động qua địa bàn Bình Thuỷ và quận Ninh
Kiều thì phải chuyển khoản hoặc đưa tiền bảo kê cho Cần.
Số tiền này, Cần chuyển khoản lại cho 3 cán bộ nói trên. Bước đầu đã làm rõ, những người này nhận tổng cộng trên 3,4 tỷ đồng.
M.A
Vụ cháy xe bồn chứa 22.000 lít xăng: Do đốt vàng mã
Dân trí Sau khi khống chế, dập tắt được ngọn lửa bùng
phát từ xe bồn đang chứa hơn 22.000 lít xăng, đỗ trong cây xăng, Công an
TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã làm rõ nguyên nhân xe bồn bị cháy là do hộ
dân sinh sống gần cây xăng đốt vàng mã làm tàn lửa bay sang phía xe bồn. >> Xe bồn đang xuống xăng bốc cháy dữ dội trong sân cây xăng
Đốt vàng mã ngay gần.... cây xăng
Theo tin từ Công an TP Móng Cái, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân
gây cháy xe bồn tại cây xăng khu 5, (phường Ka Long, TP Móng Cái) vào
18h ngày 7/8, là do tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã của gia đình
ở ngay cạnh cây xăng, phát tán đúng lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể
chứa.
Như đã đưa tin, khoảng 18h ngày 7/8, chiếc xe bồn đang xuống hàng vào
bể chứa tại Cửa hàng xăng dầu Ka Long (bên cạnh Bến xe khách Ka Long)
thuộc Khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái thì bất ngờ bốc cháy. Đến 21h20
cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Xe bồn chở xăng bị cháy hỏng
hoàn toàn; một phần cây xăng cũng bị cháy.
Thông tin từ Công an TP Móng Cái cho biết, cửa hàng xăng dầu trên
thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hải Tân, từ trưa ngày 7/8, cửa hàng không
còn xăng bán cho khách.
Khoảng 17h45 cùng ngày, xe bồn BKS 29C - 643.37 do lái xe Nguyễn Văn
Thành (SN 1994, trú Thái Bình) điều khiển, chở 22.591 lít xăng A92 đến
tiếp cho cửa hàng. Anh Lê Văn Hải (nhân viên giao nhận hàng cây xăng) cùng với Hiếu (phụ xe bồn) tiến hành bơm xăng xuống bể chứa.
Ngay trước khi bơm xăng, Hiếu phát hiện gia đình Trường - Hằng sống
cạnh đó đang làm lễ cúng trong nhà và trước đầu xe khách, có thắp hương
và bày vàng mã nên Hiếu đã nhắc Hải về việc bơm xăng thiếu an toàn,
nhưng Hải cho rằng bơm xăng xuống bể chứa không ảnh hưởng gì. Sau đó
Hiếu đã vặn van để xả xăng xuống bồn.
Khi vừa tiến hành bơm xăng xuống bể chứa được ít phút thì có tiếng hô
cháy. Hiếu đang ở cuối xe điều chỉnh van, nhìn thấy có lửa ở đầu vòi
bơm xuống bể chứa nên đóng van lại rồi cùng Hải dùng bình chữa cháy dập
lửa nhưng không được. Sau đó Hải đã gọi điện báo cho Cảnh sát PCCC.
Đống tro tàn sau khi hoá vàng của gia đình anh chị Trường - Hằng là nguyên nhân gây ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng.
Công an TP Móng Cái đã triệu tập những người có liên quan, nhân chứng
lấy lời khai. Qua khai thác nhanh, anh chị Trường - Hằng thừa nhận việc
thắp hương, đốt vàng mã nhưng cho rằng sau khi đốt xong vàng mã đã đổ
nước vào đống tro nên không còn tàn lửa.
Theo lời khai của những người liên quan, nhân chứng và kết quả kiểm
tra ban đầu tại hiện trường, có thể nhận định nguyên nhân gây cháy là do
tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã phát tán đúng lúc xe bồn đang
bơm xăng xuống bể chứa. Thưởng 50 triệu đồng cho các chiến sĩ “cứu sống” cây xăng
Sáng 8/8, ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành ủy Móng Cái và Chủ tịch
UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tới thăm, động viên và trao thưởng 50
triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 1 do đã nỗ lực
trong việc dập tắt vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu Ka Long.
Lãnh đạo TP Móng Cái tặng hoa và tiền
thưởng cho cán bộ chiến sĩ CSPCCC đã dập tắt, khống chế thành công vụ
hoả hoạn xe bồn tại cây xăng.
Theo đánh giá của người dân trong khu vực và lãnh đạo thành phố Móng
Cái, mặc dù đám cháy lớn, nguy hiểm do ngọn lửa xuất phát từ xe bồn chứa
rất nhiều xăng, lại cháy trên nền hầm hai bể chứa nhiên liệu của cây
xăng, nhưng các cán bộ chiến sĩ PCCC đã dũng cảm chiến đấu, phối hợp
đồng bộ thống nhất cao với các lực lượng để xử lý vụ việc thành công.
Tinh thần quên mình chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản
nhân dân xung quanh khu vực, của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 1
đã được đông đảo nhân dân thành phố Móng Cái ghi nhận, khâm phục.
Tuấn Hợp
Cha cặp song sinh dính liền viết thư gửi Bộ trưởng Y tế
19:14 09/08/2016
14
Dù nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng bố mẹ của cặp song sinh
dính liền đã dành thời gian viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ
trưởng Y tế cùng các nhà hảo tâm.
Không may mắn vì sinh hai con bị dính liền, anh Bàn Văn Thiếp và chị
Phàn Thị Thẩy (thường trú tại thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị
Xuyên, Hà Giang) chỉ được ở bên con vài ngày trước khi hai bé qua đời.
Câu chuyện của cặp song sinh đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của
rất nhiều nhà hảo tâm. Khi biết được thông tin này, Bộ trưởng Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và yêu cầu các bác sĩ dốc hết sức cứu
hai bé.
Do tiên lượng xấu, cặp song sinh đã qua đời sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Dù nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng bố mẹ của cặp song
sinh dính liền đã dành thời gian viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ
trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng các nhà báo và các nhà hảo tâm đã
giúp đỡ, chia sẻ những gánh nặng về kinh tế, cũng như nỗi đau về tinh
thần mà gia đình vừa phải trải qua.
Cặp song sinh dính liền đã mất sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: HQ.
Trong lá thư, anh Thiệp chị Thẩy viết: "Hai con của cháu bị dị dạng
dính vào nhau. Các bác sĩ cùng Bộ trưởng, cùng xã hội giúp đỡ đưa con
cháu về Hà Nội chữa bệnh. Nhưng do bệnh hiểm nghèo các con cháu đã mất.
Mấy ngày nay ở quê cháu nhân dân ca ngợi Bộ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ
nhiều lắm, cháu thì không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn mọi người.
Nhân dân ở quê cháu chỉ mong Bộ trưởng và các y bác sĩ làm tốt hơn nữa".
Vợ chồng người dân tộc Dao còn thật thà tâm sự: "Bộ trưởng ở xa quá,
nếu mà ở gần thì cháu và gia đình đã mang con gà, rượu đến cảm ơn Bộ
trưởng".
Chia sẻ với Zing.vn, chiều 9/8, anh Bàn Văn Thiệp cho biết:
“Vợ chồng tôi nghĩ sao viết vậy. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng, sự
nhân hậu và ân cần của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hôm viết thư (ngày 7/8), tôi bẫy được hai con gà rừng, lúc đó tôi cứ
nghĩ mãi không biết làm cách nào để gửi xuống biếu Bộ trưởng”.
Anh Thiệp cũng cho biết sức khỏe của vợ đã ổn định, nhưng nỗi đau mất liền một lúc hai đứa con vẫn không thể ngôi ngoai.
“Tôi sẽ sống thật tốt để chăm vợ, con và là chỗ dựa cho vợ con tôi.
Chẳng biết khi nào xuống Hà Nội nữa, nhưng nếu xuống nhất định tôi sẽ
mang quà xuống biếu Bộ trưởng”, anh Thiệp nói.
Ngày 13/7, Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên (Hà Giang) đã tiếp nhận và đỡ
đẻ thành công cho sản phụ Phàn Thị Thẩy với thai sinh đôi và có dính
liền bụng.
Do gia đình khó khăn nên các bác sĩ đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của
mọi người để gia đình đưa cháu xuống Hà Nội chữa trị. Bộ trưởng Y tế đã
có chỉ thị Bệnh viện Việt Đức dốc sức điều trị cứu sống hai cháu đồng
thời tới thăm, tặng quà động viên gia đình.
Tuy nhiên, sau 7 ngày điều trị tại Hà Nội, ngày 21/7, do tiên lượng
xấu gia đình đã đưa hai bé về nhà. Cặp song sinh dính liền đã tắt hơi
thở ngay trên đường từ Hà Nội về Hà Giang.
Hà Quyên
Chủ tịch Maritime Bank 'bác' tin đồn rút ruột 30.000 tỉ đồng
Chủ tịch HĐQT Maritime Bank Trần Anh Tuấn
Ông Trần Anh Tuấn,
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải vừa viết tâm thư gửi cán bộ, nhân
viên bác bỏ tin đồn thất thiệt liên quan đến cá nhân mình và ngân hàng.
"Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội
Facebook lan truyền thông tin từ trang tin lề trái đặt ở nước ngoài về
việc ông Đinh Trường Chinh, lãnh đạo Công ty Địa ốc Việt Hân bị bắt do
câu kết với ông Trần Anh Tuấn rút ruột 30.000 tỉ từ Maritime Bank (MSB).
Hôm nay, bằng lá thư này, tôi khẳng định những thông tin liên quan đến
tôi và MSB là hoàn toàn không chính xác", email từ Chủ tịch Hội đồng
quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank) Trần Anh Tuấn viết.
Lãnh đạo MSB khẳng định thông tin về ông
Chinh bị bắt chưa được xác thực bởi cơ quan chức năng. "Tuy nhiên, việc
liên quan tới ông Chinh không thể và không có khả năng tác động đến
hoạt động đang rất an toàn và nguồn lực tài chính đang rất ổn định của
MSB", lá thư cho hay.
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG),
chiều 17.7, hội đồng đã họp đột xuất phiên thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ
tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Nguyễn Thị Kim Ngân.
Ông Tuấn cũng cho biết, Việt Hân chỉ là một trong những khách
hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng mình, với dư nợ hiện tại là 300
tỉ đồng. Khoản vay được sử dụng cho việc phát triển dự án Goldmark City.
Ông Tuấn dẫn báo cáo của Việt Hân cho hay, dự án này đã xong phần thô
và bắt đầu hoàn thiện nội thất. Dự án đã bán được hơn một nửa số căn hộ
và có khả năng giao nhà trước thời hạn cho khách.
"Với Việt Hân nói riêng và các khách
hàng tín dụng khác nói chung, MSB luôn tuân thủ đúng quy trình cấp tín
dụng theo quy định của Nhà nước", ông Tuấn khẳng định.
Ngoài thông điệp nêu trên, ông Tuấn tái
khẳng định hoạt động của Maritime Bank đang được thực hiện theo đúng quy
định của pháp luật và kêu gọi nhân viên chung tay sát cánh với Ban Điều
hành và Hội đồng quản trị để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng xấu do
tin đồn ác ý gây ra.
Bức tâm thư của Chủ tịch Maritime Bank Ảnh Anh Vũ
Trước đó, những tin đồn về ông Trần Anh
Tuấn và Maritime Bank bắt đầu được chia sẻ trên mạng xã hội sau khi
thông tin về vợ ông - bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội
vì có vấn đề trong kê khai quốc tịch và tài sản. Đến ngày 3.8, HĐND
thành phố Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP
Hà Nội khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với bà Hường.
Theo báo cáo tài chính vừa gửi Ngân hàng
Nhà nước, tính tới 30.6.2016, số dư tiền gửi cuối kỳ của Maritime Bank
đạt trên 74.600 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm và tăng 20% so với cùng
kỳ năm trước; số dư cho vay cuối kỳ đạt trên 33.600 tỉ đồng, tăng 20%
so với đầu năm và tăng 65% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần lũy
kế 6 tháng đầu năm ở mức 1.280 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm
trước.
Bên cạnh đó, tổng tài sản đạt 114,5
nghìn tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2015, tăng 20% so với cùng kỳ năm
trước; lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 151 tỉ đồng, tăng 163% so
với cùng kỳ năm 2015.
Maritime Bank được thành lập ngày
12.7.1991 tại Hải Phòng. Năm 2005, ngân hàng chính thức chuyển Hội sở
lên Hà Nội, mở đầu một giai đoạn phát triển mới với phạm vi hoạt động
được mở rộng đáng kể. Sau khi chính thức nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP
Phát triển Mê Kông ngày 12.8.2015, ngân hàng này có vốn điều lệ 11.750
tỉ đồng, mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 máy ATM
trên toàn quốc.
Anh Vũ
Trùm kinh doanh đa cấp chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng lĩnh án
ANTT.VN – Sau 21 ngày đưa ra xét xử, HĐXX
đã tuyên phạt Lâm Phúc Hùng 14 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tin liên quan
Chiều 8/8, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đặt phòng khách sạn trên toàn thế giới theo hình thức kinh doanh đa cấp điện tử. Đây là một trong những vụ lừa đảo có tính
chất và quy mô lớn, xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 80 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây này là bị cáo Lâm Phúc Hùng (57 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Diamand Holyday Đông Nam Á (viết tắt là Công ty Diamond).
Đồng phạm của Hùng ngoài cấp dưới ra còn có nhiều bị cáo khác từng làm Giám đốc một số công ty tư nhân.
Trùm kinh doanh đa cấp "bậy" Lâm Phúc Hùng (thứ 2, hàng đầu, từ phải sang) cùng đồng bọn trong ngày đầu khai mạc phiên tòa
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm Phúc Hùng 14 năm tù về tội sử dụng mạng
máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm
đoạt tài sản.
Các đồng phạm của Hùng gồm: Phạm Hồng Thanh (49 tuổi, nguyên Trưởng
phòng đào tạo Công ty Diamond) bị phạt 10 năm tù. Phạm Thị Thủy (43
tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Vitex) 7 năm tù. Nguyễn Thị
Ái Dân (62 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Diamond) 9 năm tù.
Nguyễn Thị Bắc (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ
du lịch Thượng Hải) 13 năm tù. Đỗ Trang Đoan (40 tuổi, nguyên Trưởng
phòng đào tạo Công ty DHT Đông Nam Á) 36 tháng tù
(án treo). Lê Văn Trọng (42 tuổi, nguyên nhân viên Công ty cổ phần
Thương mại và dịch vụ du lịch Thượng Hải) 30 tháng tù (án treo).
Bị cáo Bùi Đức Cường (31 tuổi, nguyên Trưởng phòng kinh doanh, Công ty
cổ phần Thương mại và dịch vụ du lịch Thượng Hải) và bị cáo Lê Hữu
Thinh (40 tuổi, nguyên nhân viên Công ty cổ phần Thương mại
và dịch vụ du lịch Thượng Hải) bị phạt bằng thời gian tạm giam được
trả tự do ngay sau khi Tòa tuyên án.
Theo kết quả điều tra,
hòng chiếm đoạt tiền của mọi người, Lâm Phúc Hùng và đồng bọn đã “vẽ”
ra gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm ở các khách sạn từ 3 đến 5
sao hoặc khu Resorts trên toàn
thế giới (325 USD/gói) với hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng
Internet.
Theo đó, từ tháng 2/2010 đến đầu năm 2012, trùm kinh doanh đa cấp cùng
đồng bọn đã chiếm gần 80 tỷ đồng, tương ứng hơn 10.800 bị hại. Vậy
nhưng vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, các cơ quan
tố tụng mới chỉ làm rõ được hơn 2.000 bị hại.
PV
Ứng viên sáng giá Hoa hậu VN bị tố thi chui, giả mạo chữ ký
18:59 09/08/2016
1
Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết mọi thông tin tố cáo thí
sinh đều được điều tra làm rõ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thí sinh Hoa hậu Việt Nam
2016 – Lê Trần Ngọc Trân – từng tham gia cuộc thi Kim Mộc Hỏa Thổ (Hoa
hậu Việt Nam Thế giới 2014), tại Nhật Bản. Nguồn tin này cho hay cô đạt
danh hiệu á hậu. Tuy nhiên, thí sinh bị tước danh hiệu sau đó không lâu
vì bị phát hiện giả mạo chữ ký của cục Nghệ thuật Biểu diễn. Hiện status
(trạng thái) tố “nàng thơ xứ Huế” đã bị xóa.
"Nàng thơ xứ Huế" bị tố từng thi chui. Ảnh: CMH
Trước thông tin ứng viên sáng giá bị tố thi chui, làm giả chữ ký,
trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2016 – ông Lê Xuân Sơn cho biết –
những thông tin liên quan đến Ngọc Trân xuất phát từ mạng xã hội không
có cơ sở chính xác nên ban tổ chức sẽ kiểm chứng nguồn tin trước khi có
câu trả lời chính thức đến các đơn vị truyền thông. Mọi thông tin tố cáo
thí sinh sẽ được ban tổ chức lưu tâm và xem xét kỹ lưỡng để tránh những
trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Trả lời Zing.vn về nghi vấn từng có thí sinh tham gia cuộc
thi nhan sắc ngoài lãnh thổ Việt Nam giả mạo chữ ký, cục trưởng Cục Nghệ
thuật Biểu diễn - ông Nguyễn Đăng Chương - khẳng định cho đến giờ phút
này chưa có bất kỳ người đẹp nào giả mạo chữ ký của ông để tham gia cuộc
thi quốc tế.
Ngọc Trân là ứng cử viên sáng giá cho top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016. Ảnh: Tom Hoàng
Lê Trần Ngọc Trân sinh năm 1995, cao 1,68 m, số đo ba vòng 80-62-92.
Vẻ đẹp đằm thắm đậm chất Huế giúp cô được chú ý ngay từ vòng sơ khảo khu
vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2016. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,68 m
nhưng với gương mặt phúc hậu, tính cách thân thiện và thành tích học tập
đáng nể, Ngọc Trân trở thành một trong những ứng viên nặng ký của top 3
Hoa hậu Việt Nam 2016.
Trước khi đến với cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, Ngọc Trân từng đăng
quang cuộc thi Người đẹp du lịch Huế năm 2015 và hoa khôi Trường THPT
chuyên Quốc học Huế. Hoa khôi trường Quốc học Huế được kết nạp Đảng năm
18 tuổi. Cô đạt thành tích học sinh giỏi 12 năm liền, học sinh giỏi Văn
cấp tỉnh, giải Nhì Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi cấp Thành phố. Hiện tại,
thí sinh đang là sinh viên khoa Báo chí-Truyền thông (ĐH Khoa học Huế).
Minh Tâm
Bé gái ngoại quốc mất tích sau khi đến trường
22:43 09/08/2016
22
Cô giáo đồng ý để Tan Xin Xiu gặp gỡ người đàn ông tại cửa lớp học vì
thấy bé tỏ ra quyến luyến và gọi bằng bố. Sau đó, bé gái đã mất tích
cùng người này.
Chiều 9/8, cơ quan chức năng Hải Phòng cung cấp thông tin ban đầu về vụ cháu bé nghi bị bắt cóc khi đến trường tiểu học.
Theo đó, bé gái được xác định là Tan Xin Xiu (6 tuổi, quốc tịch
Singapore). Nhập học lớp 1, trường tiểu học Dư Hàng (quận Lê Chân, Hải
Phòng).
Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng phòng giáo dục quận Lê Chân cho biết,
khoảng 7h ngày 8/8, bé Xiu được mẹ đưa đến lớp học, cô giáo Đặng Thị
Thanh Huyền đã đón cháu vào lớp, mẹ bé rời đi.
Gia đình bé Xin đang vô cùng lo lắng vì chưa biết thông tin về con gái. Ảnh:GĐCC.
Sau đó ít phút, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến cửa lớp, hướng
vào trong trò chuyện với Xiu và cô bé tỏ ra thân thiết, vui vẻ. Cô giáo
Huyền hỏi bé về người đàn ông đó và được biết đó là bố Xiu.
Người này xin phép gặp bé nên cô giáo đồng ý cho Xiu ra cửa trò chuyện. Đi cùng người đàn ông còn có một phụ nữ.
Sau đó, cô Huyền hướng sự chú ý tới phụ huynh và học sinh khác, lát
sau quay lại thì không còn thấy bé Xiu đâu. Vụ việc được thông báo lên
ban giám hiệu nhà trường và mẹ bé là chị Đoàn Thị Hoa (28 tuổi).
Bà Thủy khẳng định, chị Hoa đến trường ngay sau đó và đã đưa ra hình
ảnh bố của bé Xin, được các cô giáo nhận dạng chính là người đàn ông đã
trò chuyện, xin phép gặp bé Xiu. Tuy nhiên, chị Hoa không thể liên lạc
với người này.
Sau đó, chị Hoa đã đến cơ quan công an trình báo về việc con gái mất
tích tại trường học. Đồng thời, người thân của Xiu đã đăng thông báo
trên các trang mạng xã hội với nội dung nghi ngờ bé bắt cóc, kêu gọi mọi
người thông báo, giúp đỡ.
Trường tiểu học nơi bé Xiu bị mất tích. Ảnh: T.L.
Bước đầu cơ quan chức năng Hải Phòng xác định, bố của bé Xin là Tan
Yu Heng (quốc tịch Singapore). Trước đây, cả gia đình sống ở nước ngoài.
Tháng 9/2015, hai mẹ con bé Xiu về Việt Nam, làm đăng ký tạm trú trên
địa bàn quận Lê Chân.
Sau khi hai mẹ con Xiu về nước, ông Tan Yu Heng cũng được xác định đã nhập khẩu vào Việt Nam. Bé Xiu đã 3 lần xin gia hạn visa.
Theo như khai nhận tại cơ quan chức năng, mối quan hệ vợ chồng giữa chị Hoa và ông Tan Yu Heng đang trục trặc.
Tuệ Nhi
Hồ Ngọc Hà được đại gia Chu Đăng Khoa cầu hôn ở bãi biển?
08:36 09/08/2016
159
Hình ảnh nữ ca sĩ được người tình đại gia tặng hoa hồng trên bãi biển ở
nước ngoài trước sự chúc mừng của bạn bè đang lan truyền rộng rãi trên
mạng xã hội.
Hoàn thành đêm diễn Love Songs tại Hà Nội, Hồ Ngọc Hà cùng vài người
thân có chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, tối 8/8 trên mạng xã hội
lan truyền hình ảnh được cho là nữ ca sĩ đang được "đại gia kim cương"
Chu Đăng Khoa cầu hôn trên bãi biển.
Trước đó, trên trang cá nhân, giọng ca Gửi người yêu cũ chia sẻ hình ảnh ngồi giữa không gian lãng mạn của một đêm tiệc được tổ chức ngay trên bờ biển.
Trong đó, cô còn khoe bó hoa hồng vừa được tặng khá to cùng dùng
trạng thái: “Cảm thấy hạnh phúc”. Phía dưới, bạn bè của cô để lại nhiều
bình luận khiến nhiều người mặc định rằng đây là một buổi tiệc đính hôn.
Hình ảnh Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân cùng trạng thái hạnh phúc. Ảnh: FBNV
Ngay sau đó, một bức ảnh được cho là chụp lại cảnh đại gia Chu Đăng
Khoa cầu hôn nữ hoàng giải trí cũng được lan truyền trên mạng. Trong đó,
Hồ Ngọc Hà được bạn trai tặng đúng bó hoa hồng mà cô khoe trên Facebook
trước đó. Xung quanh là cảnh bạn bè, người thân dùng điện thoại để ghi
lại khoảnh khắc này cũng như uống rượu vang chúc mừng.
Và bức ảnh được cho là ghi lại cảnh Hà Hồ được Chu Đăng Khoa cầu hôn. Ảnh: FB
Tuy nhiên, trợ lý của nữ ca sĩ bác bỏ thông tin Chu Đăng Khoa cầu hôn
Hồ Ngọc Hà. Anh cũng như khẳng định những hình ảnh trên hoàn toàn không
phải lễ cầu hôn hay cưới hỏi như những lời đồn đoán.
Anh nói thêm: "Số chị Hà thật khổ khi cứ bị thêu dệt mọi chuyện. Mong mọi người đừng suy diễn nữa”.
Nhà thiết kế Lý Quí Khánh được cho là cùng Hà Hồ tham gia chuyến du
lịch do có nhiều bức ảnh chụp khung cảnh tương tự và đăng tải cùng thời
điểm. Anh cũng lên tiếng bênh đàn chị. Theo anh, hình ảnh đó chỉ là
những người bạn đùa giỡn với nhau.
Anh viết: “Đâu ra có vụ cầu hôn, đám cưới, đám hỏi? Chỉ là những
người bạn có tiệc và giỡn với nhau. Tôi nói thật mọi người nên tìm hiểu
kỹ sự thật trước khi bàn tán và thêu dệt. Ai cũng mệt mỏi và ai cũng
luôn cầu bình an cho chính mình. Nên hãy ngưng lại tại đây, ảnh hưởng
chung đến rất nhiều cá nhân".
Không dừng lại đây, thông tin về việc đặt phòng khách sạn của Hà Hồ
và Chu Đăng Khoa vào ngày 5/8 cũng được tiết lộ. Về điều này, Lý Quí
Khánh cho biết phía Hồ Ngọc Hà đang kiện chuỗi khách sạn vì để thông tin
cá nhân của khách công khai trên mạng.
Tối qua (8/8), Hồ Ngọc Hà đã có mặt tại TP HCM để tham dự một sự kiện
khai trương. Trong khoảng thời gian 3 ngày qua, cô liên tục cập nhật
hình ảnh trong chuyến du lịch cùng những dòng trạng thái bày tỏ niềm
hạnh phúc, yêu đời.
Phi Phi
Nhật Bản sẽ thế nào nếu Nhật hoàng thoái vị?
Dù Hiến pháp chưa cho phép Nhật hoàng thoái vị
song nếu trở thành hiện thực, quyết định này sẽ có những ảnh hưởng nhất
định tới Nhật Bản.
Bài phát biểu hiếm có khi Nhật hoàng
Akihito ngỏ ý thoái vị: Trong bài phát biểu hiếm có trên truyền hình
ngày 8/8, Nhật hoàng Akihito đã ám chỉ việc thoái vị vì lý do sức khỏe,
đây là động thái chưa từng có trong lịch sử nước Nhật.
Trong bài phát biểu mới nhất vào sáng 8/8, Nhật hoàng Akihito bày tỏ những lo ngại rằng tuổi tác của mình sẽ ảnh hưởng đến các công việc của Hoàng gia.
Cũng vì những lo ngại này mà hồi tháng 5, Nội cung Hoàng gia Nhật Bản
đã ra thông báo về việc cắt giảm các hoạt động của Nhật hoàng Akihito
và Hoàng hậu Michiko. Việc Nhật hoàng Akihito mong muốn thoái vị là điều
hết sức dễ hiểu và cũng được phần lớn người dân Nhật ủng hộ.
Nhật hoàng Akihito hiện đã 82 tuổi và là vị hoàng đế thứ 125 của Nhật Bản. Ảnh: Getty
Hoàng cung với truyền thống cha truyền con nối lâu đời
Vị hoàng đế cuối cùng thoái vị là
Thiên hoàng Kokaku năm 1817, những năm cuối cùng của thời kỳ Edo. Khung
pháp lý hiện hành của Luật Hoàng gia không cho phép hoàng đế được thoái
vị.
Việc thay đổi các điều luật này đều
phải thông qua Nghị viện, một hành động được cho là sẽ mang lại những
cuộc tranh luận xoay quanh mối quan hệ của Hoàng gia với đất nước, vai
trò của Thiên hoàng đối với một Nhật Bản hiện đại và đặc biệt là quyền
thừa kế.
Nhật Bản là quốc gia có chế độ quân
chủ cha truyền con nối lâu đời nhất trên thế giới và chưa từng gián đoạn
từ năm 660 trước công nguyên. Ngôi vị hoàng đế chỉ là biểu tượng và
không nắm quyền điều hành đất nước nhưng vẫn luôn được tôn kính dưới chế
độ quân chủ lập hiến.
Theo luật, quyền thừa kế ngai vàng chỉ
dành cho con trai. Thái tử Naruhito, 56 tuổi, là người tiếp theo trong
danh sách kế vị. Tuy nhiên, ông chỉ có con gái là công chúa Aiko nên
những người tiếp theo trong danh sách thừa kế là em trai của ông Hoàng
tử Akishino và con trai, Hoàng tử Hisahito.
Sơ đồ phả hệ của Hoàng gia
Nhật Bản gồm Nhật hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko; Thái tử Naruhito,
Công nương Masako và Công. chúa Aiko; Hoàng tử Fumihito, Công nương
Kiko, các con gái: Công chúa Mako, Công chúa Kako, con trai: Hoàng tử
Hisahito; Cựu công chúa Sayako Kuroda và chồng Yoshiki Kuroda. Đồ họa:
CNN
Nhiều chính trị gia và học giả đã kêu
gọi thay đổi quyền thừa kế, vấn đề cuối cùng trong công cuộc bình đẳng
giới ở Nhật Bản. Thậm chí, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cũng từng
cân nhắc việc thay đổi Hiến pháp để cho phép phụ nữ được quyền thừa kế.
Vấn đề này nay lại trở nên nóng lại và
có thể gây chia rẽ Nhật Bản bởi với những người mang tư tưởng bảo thủ,
việc một người phụ nữ lên nắm ngai vàng bị xem như một lời nguyền rủa.
Thời kỳ trước Thế chiến II, hoàng đế ở Nhật được người dân tôn sùng như
thần thánh.
"Kể cả khi người dân đồng ý với quyết
định này thì có vẻ như quốc hội hiện tại cũng không thực sự muốn thay
đổi điều luật này", Jeff Kingston, giám đốc VIện nghiên cứu châu Á thuộc
Đại học Temple, Tokyo, cho biết.
Vị thái tử ẩn mình
Nếu Nhật hoàng Akihito thoái vị, người
sẽ nhận được nhiều sự chú ý bên cạnh Thái tử Naruhito là Công nương
Masako. Kết hôn với Thái tử Naruhito năm 1993, Công nương Masako từng
được kỳ vọng là sẽ thay đổi hình ảnh truyền thống và có phần cứng nhắc
của hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, từ sau khi kết hôn, những lễ nghi hà
khắc và cuộc sống tù túng đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Công
nương Masako.
Từ một người phụ nữ hiện đại, năng
động, bà dần trở nên khép kín và ít xuất hiện trước công chúng hơn. Áp
lực sinh con nối dõi và sự chỉ trích từ giới truyền thông trong nước
được cho là nguyên nhân khiến bà mắc chứng trầm cảm.
"Công nương Masako đã xuất hiện nhiều
hơn trong thời gian gần đây. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng Công nương
Masako có thể ủng hộ Thái tử Naruhito như Hoàng hậu Michiko với Nhật
hoàng Akihito", ông Kingston phân tích.
Nhật hoàng Akihito là Thiên hoàng thứ
125 của Nhật Bản. Ông sinh ra và trưởng thành trong giai đoạn Nhật còn
tham chiến nên kể từ khi lên ngôi năm 1989, Nhật hoàng Akihito đã thể
hiện rõ mình là một người chủ trương hòa bình. Ông nhiều lần lên tiếng
bày tỏ sự hối tiếc trước những hành động của phát xít Nhật Bản trong nửa
đầu thế kỷ 20.
Thái tử Naruhito cũng có đồng quan
điểm với cha mình: "Dù bản thân tôi không trải qua thời chiến nhưng tôi
tin rằng, kể cả khi những ký ức đau thương của chiến tranh đang phai
dần, quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận quá khứ một cách khiêm tốn và
truyền đạt thật chính xác lịch sử cũng như những kinh nghiệm đau thương
đến người dân, từ những người đã trải qua cuộc chiến đến những người có
ít hiểu biết về nó".
Chuyên gia Kingston cho rằng, sau khi
thừa kế ngai vàng, Thái tử Naruhito sẽ tiếp tục vai trò là sứ giả hòa
bình của Nhật Bản trong tương lai.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét