KIẾP GIANG HỒ 148
(ĐC sưu tầm trên NET)
Nã súng hạ đối thủ trong tình thế bất đắc dĩ Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 10/6, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án Dương Hoàng Dũng (tức Dũng“ben”, 48 tuổi, ngụ TP. HCM) cùng 11 bị cáo liên quan tới vụ bắn chết ông Phan Văn Lan, Giám đốc Công ty Lan Thảo (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào năm 2011. Theo đó, Dũng “ben” lĩnh án chung thân
. Khi các tờ báo mạng loan tin
mức án mà tòa định cho Dũng “ben”, nhiều người dân đã không đồng tình vì
cho rằng, Dũng “ben” là gã đại ca chuyên nghề chém mướn, nên xứng đáng
được cái chết. Tuy nhiên, những ai tham dự phiên xét xử, xem xét kỹ cáo
trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương mới biết Dũng “ben” đã nã súng về
phía ông Lan trong tình thế bất đắc dĩ.
Theo những lời khai báo của Dũng và các bị cáo khác tại toàn thì vụ án bắt nguồn từ việc Dũng nhận lời đòi nợ thuê cho Phạm Tuấn Thành (chủ doanh nghiệp chế biến hạt điều ở huyện Bến Cát – Bình Dương). Theo đó, Thành thỏa thuận mua của ông Phan Văn Lan một miếng đất rộng 3.900 mét vuông với giá 3,7 tỷ đồng. Thành đặt cọc 2,05 tỷ đồng, số tiền còn lại Thành sẽ trả sau khi kí hợp đồng chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng không diễn ra vì ông Lan đã đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Bực tức, Thành yêu cầu ông Lan trả tiền đặt cọc. Ông Lan chỉ trả được 1,55 tỷ đồng. Số tiền còn lại (tức 500 triệu đồng), ông Lan hẹn đến ngày 10/5/2011 sẽ trả xong. Đến ngày 6/5/2011, Thành gặp ông Lan để nhắc nhở việc trả nợ thì hai bên gây gổ. Phía ông Lan đã dùng cây đuổi đánh, gây thương tích cho Thành. Khi tháo chạy, Thành bỏ lại xe máy tại nhà ông Lan. Sau đó, Thành nhờ người tới nhà ông Lan lấy lại xe máy thì ông Lan không chịu giao xe mà còn dọa đánh. Bực tức Thành nhờ người quen tìm một tay giang hồ có số má “bảo kê” tới nhà ông Lan lấy xe và đòi món nợ 500 triệu đồng. Thành đi ô tô lên TP. HCM để chở Dũng “ben” và đàn em xuống Bình Dương đòi nợ. Dũng “ben” nghĩ ông Lan là giám đốc bình thường nên rất ngán xã hội đen, có sự xuất hiện của một tay “giang hồ” như Dũng thì ông Lan sẽ nhanh chóng “xuống nước”, trả nợ. Tuy nhiên, khi ngồi trên ô tô từ TP.HCM xuống Bình Dương, Thành mới nói rõ phía ông Lan có rất nhiều người và hung hăng sẵn sàng hỗn chiến. Dũng “ben” khai tại tòa: “Lúc này tôi nghĩ khi đòi nợ có thể xảy ra đánh nhau nên tôi điện thoại qua Đồng Nai kêu thêm đàn em là Dùng, Khánh, Vũ...hỗ trợ”. Ngoài ra, Dũng còn yêu cầu ô tô chạy ngược về nhà Dũng tại Gò Vấp – TP.HCM để y lấy khẩu súng và đạn. Dũng nói: “Tôi bọc theo khẩu súng với mục đích khi gặp ông Lan sẽ thị uy để ông Lan không dám manh động”.
Tuy nhiên, mọi việc không như Dũng “ben” suy đoán. Khi Thành, Dũng “ben” và đàn em đến nhà ông Lan (cũng là công ty của ông này), ông Lan đi vắng chỉ có vợ ông tại đây. Để ông Lan nhanh chóng xuất hiện, Dũng “ben” và một số đàn em tên Thịnh đi vào văn phòng của ông Lan đập phá máy vi tính, máy đếm tiền ...Trong khi đó những đàn em còn lại của Dũng “ben” thì lăm lăm dao, túyp sắt đứng trước nhà. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Lan đi ô tô về nhà. Thấy Thành và đám giang hồ trong nhà nên ông Lan vừa bước xuống xe đã vớ cục đá to định chọi Thành nhưng không trúng . Tức khí, ông Lan chạy sang quán nước gần nhà lấy một con dao dài 60cm hùng hổ xông lên. Dũng “ben” khai báo: “Trước tình thế đó tôi rút súng ngắn từ túi quần ra chĩa về phía ông Lan để chặn lại. Thấy súng, ông Lan khựng lại. Nhưng sau đó lại cầm dao xông lên. Tình thế nguy hiểm nên tôi buộc nã súng”. Tuy nhiên, viên đạn ác nghiệp lại găm trúng ngực trái của ông Lan. Dính đạn, nạn nhân tháo chạy rồi chết tại chỗ.
Gốc gác hiếm có của một tay bắn thuê
Khi hội đồng xét xử cho Dũng “ben” nói lời cuối cùng, y đã thổ lộ lòng mình bằng ngôn ngữ, giọng điệu của một người có học thức, Gã giang hồ này chậm rãi nói: “Tôi xin lỗi và gửi lời chia buồn đến gia đình nhà ông Lan. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không làm như đã làm. Đó là điều tôi cũng không mong muốn. Nếu được lựa chọn tôi sẽ lựa chọn biện pháp đòi nợ ôn hòa và khoa học hơn”.
Lời nói của Dũng “ben” đã làm những người thân của y có mặt tại phiên tòa bật khóc. Nếu Dũng “ben” không lầm lỡ, thâm lậm vào giới giang hồ thì giờ này Dũng đang là một công an với cấp bậc cao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dũng “ben” xuất thân trong một gia đình quân nhân. Cha Dũng “ben” là ông D.H.D (hiện đã qua đời) từng là một quân nhân có nhiều công lao cho đất nước và đã giữ cấp bậc, chức vụ cao trong ngành. Trước năm 1975, Dũng “ben” từng sống cùng gia đình tại khu tập thể Phòng không không quân (TP.Hà Nội). Sau giải phóng, có thời Dũng “ben” là trinh sát hình sự của Công an quận Tân Bình. Tuy nhiên, trong quá ttrình thâm nhập các băng nhóm giang hồ để điều tra, Dũng đã thâm lậm, “bán linh hồn” cho quỷ dữ. Năm 1998, Dũng trộm súng của đồng đội rồi bị đuổi khỏi ngành. Từ đó Dũng nghiện hút rồi trởi thành một đại ca chuyên cầm súng thị uy để giành quyền bảo kê các tụ điểm ăn chơi ở TP.HCM
Gã giang hồ đào hoa.
Tính từ khi gây án tới khi bị bắt (13/8/2012), Dũng “ben” đã trốn nã 15 tháng. Dũng khai cho dù bị truy lùng gắt gao nhưng y không ngại đi lại. Cụ thể Dũng đã nhiều lần xuất hiện ở TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội...
Thượng tá Nguyễn Văn Võ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Dũng từng là công an nên y khó xa lưới vì biết “dùng nghiệp vụ để chống nghiệp vụ”. Tuy nhiên, trinh sát phòng truy nã của Bình Dương đã nắm được điểm yếu chết người của Dũng là tính đào hoa. Dù có vợ nhưng Dũng có hàng chục người tình khắp nước. Trinh sát đã men theo “mạng lưới tình” của Dũng và xác định trong quá trình trốn truy nã gã từng đến nhà một người tình tên H. ở Quảng nam nhưng người hắn ăn nằm nhiều nhất là diễn viên múa Vũ Thị Thúy Dung (41 tuổi, quê Hà Nội). Rốt cuộc Dũng bị bắt cùng với Dung tại Hà Nội. Do “Che giấu tội phạm” Dung cũng bị tuyên án 3 năm tù.
Trong suy nghĩ của người đàn bà gốc Hà Thành, mối quan hệ kéo dài gần
chục năm với Dũng “ben” giống như chuyến đi dài, nhiều phiêu lưu, mạo
hiểm với xuất phát điểm là một tình yêu sét đánh.
Dũng “ben” trải lòng với cán bộ điều tra rằng, trước lúc bị bắt, đối
tượng này muốn đưa vợ đi khám thai. Nhưng thấy Dung lo cho sự nguy hiểm
của mình nên ông trùm đành ở nhà chờ tin vui từ vợ. Nhưng niềm hạnh phúc
được làm cha 2 đứa trẻ chỉ thoáng qua, ngay sau đó Dũng “ben” bị cảnh
sát bắt giữ. “Hắn sụp đổ, rồi quay lại tố cáo lại người vợ hờ. Có lẽ
việc phải rơi lệ vì kẻ đã lừa gạt mình là nỗi đau lớn nhất của Dũng” -
cán bộ thụ lý vụ án cho biết.
Vì sao trùm giang hồ, nguyên trinh sát hình sự Dũng "ben" thoát án tử?
Nhiều người nghĩ Dũng “ben” sẽ chịu án tử vì bắn chết một vị giám đốc. Tuy nhiên, ngày 10/6, tòa chỉ tuyên gã án chung thân.
Nã súng hạ đối thủ trong tình thế bất đắc dĩ Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 10/6, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án Dương Hoàng Dũng (tức Dũng“ben”, 48 tuổi, ngụ TP. HCM) cùng 11 bị cáo liên quan tới vụ bắn chết ông Phan Văn Lan, Giám đốc Công ty Lan Thảo (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào năm 2011. Theo đó, Dũng “ben” lĩnh án chung thân
Dũng "ben"
Hình
ảnh Dũng “ben” trước vàng móng ngựa hơi khác so với vóc dáng của y lúc
vừa bị bắt vào năm trước. Y hốc hác, tiều tụy và trầm tư với “cái đầu
đinh” chứ không còn mập mạp, lãng tử với bộ ria mép và mái tóc hất một
bên – một thời đã làm xiêu lòng biết bao cô gái. Tuy nhiên, cánh phóng
viên và những người tham dự phiên tòa vẫn dễ dàng nhận ra Dũng “ben” nhờ
bộ chân mày rậm rạp mang dáng dấp con nhà tướng. Trước những bằng cớ
cáo buộc mình bắn chết ông Lan một cách lạnh lùng, Dũng “ben” khai trước
tòa việc y nã súng chỉ là bất đắc dĩ. Dũng khẳng định ban đầu mình hoàn
toàn không có ý định sát hại mà chỉ muốn ông Lan trả nợ.Theo những lời khai báo của Dũng và các bị cáo khác tại toàn thì vụ án bắt nguồn từ việc Dũng nhận lời đòi nợ thuê cho Phạm Tuấn Thành (chủ doanh nghiệp chế biến hạt điều ở huyện Bến Cát – Bình Dương). Theo đó, Thành thỏa thuận mua của ông Phan Văn Lan một miếng đất rộng 3.900 mét vuông với giá 3,7 tỷ đồng. Thành đặt cọc 2,05 tỷ đồng, số tiền còn lại Thành sẽ trả sau khi kí hợp đồng chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng không diễn ra vì ông Lan đã đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Bực tức, Thành yêu cầu ông Lan trả tiền đặt cọc. Ông Lan chỉ trả được 1,55 tỷ đồng. Số tiền còn lại (tức 500 triệu đồng), ông Lan hẹn đến ngày 10/5/2011 sẽ trả xong. Đến ngày 6/5/2011, Thành gặp ông Lan để nhắc nhở việc trả nợ thì hai bên gây gổ. Phía ông Lan đã dùng cây đuổi đánh, gây thương tích cho Thành. Khi tháo chạy, Thành bỏ lại xe máy tại nhà ông Lan. Sau đó, Thành nhờ người tới nhà ông Lan lấy lại xe máy thì ông Lan không chịu giao xe mà còn dọa đánh. Bực tức Thành nhờ người quen tìm một tay giang hồ có số má “bảo kê” tới nhà ông Lan lấy xe và đòi món nợ 500 triệu đồng. Thành đi ô tô lên TP. HCM để chở Dũng “ben” và đàn em xuống Bình Dương đòi nợ. Dũng “ben” nghĩ ông Lan là giám đốc bình thường nên rất ngán xã hội đen, có sự xuất hiện của một tay “giang hồ” như Dũng thì ông Lan sẽ nhanh chóng “xuống nước”, trả nợ. Tuy nhiên, khi ngồi trên ô tô từ TP.HCM xuống Bình Dương, Thành mới nói rõ phía ông Lan có rất nhiều người và hung hăng sẵn sàng hỗn chiến. Dũng “ben” khai tại tòa: “Lúc này tôi nghĩ khi đòi nợ có thể xảy ra đánh nhau nên tôi điện thoại qua Đồng Nai kêu thêm đàn em là Dùng, Khánh, Vũ...hỗ trợ”. Ngoài ra, Dũng còn yêu cầu ô tô chạy ngược về nhà Dũng tại Gò Vấp – TP.HCM để y lấy khẩu súng và đạn. Dũng nói: “Tôi bọc theo khẩu súng với mục đích khi gặp ông Lan sẽ thị uy để ông Lan không dám manh động”.
Tuy nhiên, mọi việc không như Dũng “ben” suy đoán. Khi Thành, Dũng “ben” và đàn em đến nhà ông Lan (cũng là công ty của ông này), ông Lan đi vắng chỉ có vợ ông tại đây. Để ông Lan nhanh chóng xuất hiện, Dũng “ben” và một số đàn em tên Thịnh đi vào văn phòng của ông Lan đập phá máy vi tính, máy đếm tiền ...Trong khi đó những đàn em còn lại của Dũng “ben” thì lăm lăm dao, túyp sắt đứng trước nhà. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Lan đi ô tô về nhà. Thấy Thành và đám giang hồ trong nhà nên ông Lan vừa bước xuống xe đã vớ cục đá to định chọi Thành nhưng không trúng . Tức khí, ông Lan chạy sang quán nước gần nhà lấy một con dao dài 60cm hùng hổ xông lên. Dũng “ben” khai báo: “Trước tình thế đó tôi rút súng ngắn từ túi quần ra chĩa về phía ông Lan để chặn lại. Thấy súng, ông Lan khựng lại. Nhưng sau đó lại cầm dao xông lên. Tình thế nguy hiểm nên tôi buộc nã súng”. Tuy nhiên, viên đạn ác nghiệp lại găm trúng ngực trái của ông Lan. Dính đạn, nạn nhân tháo chạy rồi chết tại chỗ.
Gốc gác hiếm có của một tay bắn thuê
Khi hội đồng xét xử cho Dũng “ben” nói lời cuối cùng, y đã thổ lộ lòng mình bằng ngôn ngữ, giọng điệu của một người có học thức, Gã giang hồ này chậm rãi nói: “Tôi xin lỗi và gửi lời chia buồn đến gia đình nhà ông Lan. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không làm như đã làm. Đó là điều tôi cũng không mong muốn. Nếu được lựa chọn tôi sẽ lựa chọn biện pháp đòi nợ ôn hòa và khoa học hơn”.
Lời nói của Dũng “ben” đã làm những người thân của y có mặt tại phiên tòa bật khóc. Nếu Dũng “ben” không lầm lỡ, thâm lậm vào giới giang hồ thì giờ này Dũng đang là một công an với cấp bậc cao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dũng “ben” xuất thân trong một gia đình quân nhân. Cha Dũng “ben” là ông D.H.D (hiện đã qua đời) từng là một quân nhân có nhiều công lao cho đất nước và đã giữ cấp bậc, chức vụ cao trong ngành. Trước năm 1975, Dũng “ben” từng sống cùng gia đình tại khu tập thể Phòng không không quân (TP.Hà Nội). Sau giải phóng, có thời Dũng “ben” là trinh sát hình sự của Công an quận Tân Bình. Tuy nhiên, trong quá ttrình thâm nhập các băng nhóm giang hồ để điều tra, Dũng đã thâm lậm, “bán linh hồn” cho quỷ dữ. Năm 1998, Dũng trộm súng của đồng đội rồi bị đuổi khỏi ngành. Từ đó Dũng nghiện hút rồi trởi thành một đại ca chuyên cầm súng thị uy để giành quyền bảo kê các tụ điểm ăn chơi ở TP.HCM
Dương Hoàng Dũng (người mặc áo trắng, đưa tay trái cầm lên tay phải) bị tòa tuyên án chung thân.
Những
ngày tòa diễn ra, thỉnh thoảng, đôi mắt của Dũng “ben” chực khóc khi
lén nhìn về phía vợ và người em ruột của mình. Vì bao bọc cho Dũng
“ben”, em trai y là Dương Quang Chiến (43 tuổi, quê quán Hà Nội) đã bị
tuyên phạt 15 tháng tù giam vì tội “Che giấu tội phạm”. Vợ Dũng “ben” là
Nguyễn Thi Xuân Mai bị tuyên án 6 tháng tù vì tội “Không tố giác tôi
phạm”. Còn 7 tên đàn em của Dũng “ben” bọ tuyên 7-17 năm tù vì tội “Giết
người”. Riêng người thuê Dũng “ben” đòi nợ là Phạm Tuấn Thành bị tuyên
20 năm tù vì tội “Giết người”. Quá trình điều tra cho thấy, Thành không
những đòi món nợ 500 triệu đồng không thành mà còn tốn 750 triệu đồng
chi phí cho Dũng “ben” trốn truy nã.Gã giang hồ đào hoa.
Tính từ khi gây án tới khi bị bắt (13/8/2012), Dũng “ben” đã trốn nã 15 tháng. Dũng khai cho dù bị truy lùng gắt gao nhưng y không ngại đi lại. Cụ thể Dũng đã nhiều lần xuất hiện ở TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội...
Thượng tá Nguyễn Văn Võ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Dũng từng là công an nên y khó xa lưới vì biết “dùng nghiệp vụ để chống nghiệp vụ”. Tuy nhiên, trinh sát phòng truy nã của Bình Dương đã nắm được điểm yếu chết người của Dũng là tính đào hoa. Dù có vợ nhưng Dũng có hàng chục người tình khắp nước. Trinh sát đã men theo “mạng lưới tình” của Dũng và xác định trong quá trình trốn truy nã gã từng đến nhà một người tình tên H. ở Quảng nam nhưng người hắn ăn nằm nhiều nhất là diễn viên múa Vũ Thị Thúy Dung (41 tuổi, quê Hà Nội). Rốt cuộc Dũng bị bắt cùng với Dung tại Hà Nội. Do “Che giấu tội phạm” Dung cũng bị tuyên án 3 năm tù.
VietBao.vn (Theo Tuổi trẻ & Đời sống )
Lời khai 'như tiểu thuyết' của trùm giang hồ Dũng 'Ben'
“Trước ngực là hình xăm một đài sen, tôi vẫn tự răn mình là phải làm sao
sống cho thật tốt. Nhưng tôi đã không làm theo tôn chỉ. Đó là một sự
vấy bẩn truyền thống gia đình”.
Lời khai 'như tiểu thuyết' của trùm giang hồ Dũng 'Ben'
“Trước ngực là hình xăm một đài sen, tôi vẫn tự răn mình là phải làm sao sống cho thật tốt. Nhưng tôi đã không làm theo tôn chỉ. Đó là một sự vấy bẩn truyền thống gia đình”.
Kẻ sát nhân xăm đài sen ở ngực để được gần Bụt
Vào khoảng 15h ngày 14/8, CA Hà Nội đã bắt được Dương
Hoàng Dũng (tức Dũng “Ben”, SN 1965, từng là trinh sát hình sự công an
một quận thuộc TP.HCM) – hung thủ đã cầm súng rulo bắn chết ông Lan - GĐ
doanh nghiệp Lan Thảo (tỉnh Bình Dương) khi đối tượng này đang trốn ở
quận Tây Hồ (Hà Nội).
Dù đã biết mặt Dũng qua ảnh truy nã nhưng khi gặp trong
phòng tại Cơ quan Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52 - Công an TP Hà
Nội), chúng tôi vẫn bị bất ngờ với vẻ lãng tử của gã sát thủ này. Với
hàng ria mép được tỉa cẩn thận, hai hàng lông mày rậm đầy nam tính và
mái tóc dài chớm tai trông như một diễn viên điện ảnh, chúng tôi không
nghĩ đó lại là một kẻ sát nhân dùng súng, giết người. Khi bị bắt, Dũng
đang lẩn trốn tại nhà số 3 ngõ 292 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội với “bồ” của
mình tên là Dung (hơn Dũng 3 tuổi).
| Đối tượng Dương Hoàng Dũng tại cơ quan công an chiều tối ngày 14/8 |
Điều làm chúng tôi bất ngờ hơn đó là những trải lòng
của Dũng về hoàn cảnh gia đình cùng những tâm trạng khi trốn chạy và khi
bị bắt. Dũng vốn là anh cả trong một gia đình có hai anh em trai. Tham
gia vào ngành công an, Dũng là trinh sát hình sự công an một quận thuộc
TP.HCM. Dũng kể: “Tôi chưa từng bị đuổi ra khỏi ngành mà đó là tôi được
chuyển ngành sang kiểm hàng tại Bến Nghé”.
Sau khi ra khỏi ngành, dựa vào những mối quan hệ “thân
thiết” của mình khi trước, Dũng đã chuyển sang kinh doanh, bảo kê nhà
hàng, vũ trường và mở công ty khai thác khoáng sản chuyên khai thác đá
tại Quảng Nam. Đây cũng chính là những mối quan hệ đã giúp đỡ Dũng về
mặt tài chính trong những ngày Dũng lẩn trốn. Dũng chia sẻ: “Đời tôi
chưa bao giờ phải đi làm thuê”.
Khi được hỏi về lý do giết ông Lan, Dũng nhăn mặt nói:
“Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể giết một người mà tôi không
quen biết, không thù, không oán như vậy. Trước khi xảy ra vụ việc này
tôi chỉ cùng lắm là dọa người khác chứ không bao giờ nghĩ mình lại có
thể giết được một người. Nhưng hôm đó, người của phía anh Lan cũng đông
lắm, khoảng 40 người và lại còn cầm vũ khí nữa, trong khi bên tôi chỉ có
khoảng gần 20 người. Hôm đó, nếu người chết không phải là anh Lan thì
đó sẽ là tôi. Đó chỉ là hành động tự vệ bản thân và những người anh em
đi cùng tôi. Nhưng có một điều mà tôi rất tiếc là đã không nói chuyện
với anh Lan. Nếu chỉ nói chuyện khoảng 3 – 4 phút để thuyết phục anh ấy
thì đã khác”.
Và lời "tiên tri" của bạn tù
Trầm ngâm nghĩ về đời mình, Dũng kể: “Tôi có một tiền
sự về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đã phải vào trại
tam giam 3 tháng. Tại đây, có một người với hình dạng rất “dị” ngồi tù
vì tội làm tiền giả đã xem “số” cho tôi. Ông ta bảo tôi là người sống
thọ, sẽ còn phải trải qua một kiếp nạn và gặp nhiều may mắn. Tôi cũng
không tin lắm. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ đây là kiếp nạn mà tôi phải trải
qua”.
| Tang vật của vụ án |
Khi nói về khẩu súng đã dùng để bắn ông Lan, Dũng cho
biết: “Đêm đầu tiên sau khi giết ông Lan, tôi đã tháo ổ đạn ra và ném đi
rồi nên khẩu súng còn lại chỉ như một cục sắt vô hại thôi. Tôi không
vứt nốt đi vì định để khi ra đầu thú sẽ nộp lại nó và đó là tang vật của
vụ án. Việc mang theo súng trong người chỉ là sở thích. Ngày trước tôi
thường ra địa đạo Củ Chi chơi, tập bắn. Tôi không bao giờ dùng súng quân
dụng mà chỉ dùng súng thể thao. Tôi không nghĩ rằng khẩu súng mà tôi
vẫn mang bên mình lại khiến mình rơi vào tình cảnh như thế này”.
“Tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ bị bắt nên kể từ ngày trốn
truy nã, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Đã nhiều lần tôi định ra đầu
thú nhưng lại thôi. Tôi cũng định nhờ người am hiểu về pháp luật giúp đỡ
mình. Khi ở quận Tây Hồ, tôi chỉ ra khỏi nhà khi cần phải đi tiêm vì
đau đốt sống cổ và tê vai thôi. Còn lại tôi chỉ quanh quẩn trong nhà.
Hàng ngày tôi xem tivi và lên mạng bằng iPad để biết thông tin bên
ngoài.
Tôi vẫn thường vào trong Nam để thắp hương cho ba má
tôi mà em trai tôi không biết rồi sau đó lại ra Bắc để tránh bị phát
hiện dấu vết chỗ ở. Thời gian vừa qua, khi biết Dung (người tình của
Dũng) có bầu sinh đôi, tôi đã ở bên cô ấy nhiều hơn và ít vào Nam hơn.
Tôi mới chỉ biết Dung có bầu cách đây hai tháng. Dù sẽ sinh đôi nhưng
cha của nó lại đang phải đối mặt với pháp luật thế này thì…”. Nói đến
đây đôi mắt của Dũng nhòe đi, đôi lông mày rậm trên khuôn mặt ấy giật
giật.
Một trong những dấu hiệu để các chiến sỹ công an có thể
nhận dạng Dũng một cách dễ dàng chính là hai vết xăm trước ngực và sau
lưng của Dũng. Dũng chia sẻ thêm: “Vết xăm sau lưng là vết xăm khi còn
đi làm đá tại Quảng Ngãi. Đó là một hình mặt người với hai mắt có trạng
thái trái ngược nhau: một bên là mắt giận dữ còn một bên là thân thiện.
Trước ngực là hình xăm một đài sen để thể hiện rằng gần Bụt. Tôi vẫn tự
răn mình là phải làm sao sống cho thật tốt. Nhưng tôi đã không làm theo
tôn chỉ. Đó là một sự vấy bẩn truyền thống gia đình ”.
“Nếu được làm lại từ đầu, tôi mong được bắt đầu từ khi
ly dị vợ (năm 1999). Vụ ly dị vợ khiến 2 đứa con tôi phải xa cha, mẹ và
cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đó. Tôi không tin là tôi sẽ phải chịu
mức án cao nhất vì tôi không có động cơ giết người. Tôi vẫn mong và hy
vọng có ngày được ra tù, được làm lại từ đầu.
Nếu được quay trở lại với xã hội thì việc đầu tiên của
tôi sẽ là đến thắp nén nhang cho ông Lan và xin lỗi gia đình ông ấy. Sau
nữa, tôi sẽ chăm sóc cho những đứa con của mình để bù đắp cho chúng …
Tôi cảm thấy rất day dứt”, vừa nói Dũng vừa vuốt mái tóc đã điểm sợi
bạc, mặt đỏ căng lên, đôi mắt đã ướt và cúi gằm mặt xuống…
Theo Giáo Dục Việt Nam
Theo Giáo Dục Việt Nam
Chân tướng của người tình trùm giang hồ Dũng ben
Chẳng ai có
thể nghĩ người đàn bà với vẻ ngoài đài các, có nhiều mối quan hệ lại
được giới giang hồ gắn cho biệt danh Dung “lừa”.
Tài diễn siêu việt của thị không chỉ khiến người nhẹ dạ sập bẫy mà còn qua mặt cả người chồng hờ - trùm giang hồ Dũng “ben”.
Trai tứ chiếng, gái giang hồ
Lâu nay, trong
mắt dân anh chị ở đất Sài thành, cái tên Dung “lừa” luôn gắn liền với
hình ảnh ông trùm Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”). Ở tuổi 50 và đã có
một con nhưng Võ Thị Thùy Dung (SN 1962, ảnh) vẫn khiến nhiều phụ nữ
phải ghen tị khi so bì về vóc dáng và sự mặn mà. Sở hữu lợi thế hình thể
cộng thêm tài ăn nói, cựu diễn viên xiếc nhanh chóng chiếm được cảm
tình từ Dũng “ben” ngay trong lần gặp đầu tiên.
| Người đàn bà 50 tuổi Võ Thị Thúy Dung tại Công an Hà |
Từ trẻ, Dung
tự chọn cho mình lối đi riêng là theo đuổi con đường nghệ thuật. Bắt đầu
bằng việc theo học CĐ Xiếc Việt Nam, sau đó Dung tiếp tục đi du học tại
Liên Xô (trước đây) để thực hiện ước mơ trở thành nghệ sỹ nổi tiếng. Ở
đó, cô gái trẻ làm quen với Chiến (anh trai Dũng “ben”). Bản thân Dung
cũng không thể ngờ, mối quan hệ ở trời Tây đó lại vô tình là sự khởi đầu
cho bước ngoặt lớn trong đời.
Năm 1988, Võ Thị Thùy Dung lấy chồng rồi cùng gia đình
vào TP.HCM sinh sống. Được một thời gian ngắn, chồng Dung qua đời và
người ta không còn thấy cô gái này đam mê với hoài bão tuổi trẻ. Dung
bắt đầu quay sang kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ rồi vô tình gặp lại Chiến.
Thời điểm này,
Dũng “ben” đã nổi như cồn, trong giới giang hồ nhiều người phải nể
phục. Thông qua Chiến, người phụ nữ góa chồng bỗng chốc trở thành giai
nhân cận kề bên ông trùm khét tiếng. Luôn tự nhận có quan hệ với các
“sếp bự” lại có điểm tựa là uy thế của chồng nên Dung được không ít
người cần chạy trọt, lo việc tìm đến.
Trốn truy nã vẫn sống vương giả
Khoảng tháng
12/2010, chị Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1977, ở Long Khánh, Đồng Nai) đến gặp
Dung nhờ “chạy án” cho chị ruột là Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 1974, bị CA
TP.HCM bắt về tội buôn bán trái phép ma túy). Sau nhiều lần gặp gỡ,
Dung đã nhận từ chị Ngọc tổng cộng 400 triệu đồng vừa hứa sẽ lo trắng
án.
Tuy nhiên, Dung lần lữa rồi bỏ trốn nên đã bị CA TP.HCM truy nã về tội “Lừa đảo chiếm tài sản”.
Thời điểm này, Dũng “ben” cũng đang “dạt” miền Bắc do liên quan đến vụ
án mạng tại Bình Dương nên Dung đã ôm tiền, theo gót người tình ra Hà
Nội.
Tại đây, sau
khi thuê một căn nhà ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Dung “lừa” bằng
chiêu trò cũ vẫn tiếp tục khoe khoang về các mối quan hệ không có thật.
Và chỉ ít lâu sau, chính bà chủ nhà cho nữ quái này thuê phòng đã trở
thành nạn nhân đầu tiên tại Hà Nội.
Theo một cán
bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CA TP Hà Nội), Dung “lừa” đã nhận
3000 USD và 30 triệu đồng của chủ nhà để lo cho con gái bị hại trở thành
tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, đối tượng này đã dùng số tiền để tiếp
tế cho Dũng “ben” (lúc này trùm giang hồ đang trốn tại các khách sạn,
nhà nghỉ).
Thỉnh thoảng đám em của Dũng “ben”
vẫn qua lại nhà Dung nên người dân xung quanh càng tin rằng nữ quái có
nhiều quan hệ. Sau nhiều lần thất hứa, tháng 4/2012, Dung “lừa” bỏ trốn
rồi thuê ngôi nhà ở số 3 ngõ 292 đường Nghi Tàm - nơi cơ quan công an
phát hiện Dũng “ben” lẩn trốn.
Tại đây, Dũng
“ben” đã xuất hiện thường xuyên hơn. Cặp đôi này đã kéo “người quen” từ
Tiền Giang ra giúp việc và mua sắm nhiều tiện nghi sang trọng. Nhờ số
tiền đã lừa đảo được và chu cấp từ đám đệ tử nên Dũng “ben” chỉ ở trong
nhà hưởng thụ cuộc sống vương giả và ra ngoài vào ban đêm. Trước mặt
hàng xóm, Dung “lừa” cũng mạnh mồm tuyên bố đã mua ngôi nhà và bỏ hơn
200 triệu đồng ra sửa sang, lắp đặt thiết bị bảo vệ an ninh.
Nước mắt ông trùm
Ông trùm giang
hồ hoàn toàn suy sụp khi hay tin người vợ không mang thai đôi. Nếu như
trong ngày đầu bị đưa về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CA TP Hà Nội),
Dũng “ben” rớt nước mắt vì thương “vợ” sẽ đơn độc nuôi nấng máu mủ của
mình thì lúc đối diện với sự thật, đối tượng cũng khóc, nhưng là vì quá
đau đớn khi biết rằng, chính y cũng là nạn nhân trong vở kịch của Dung
“lừa”.
Trước đó, khi
có mặt tại cơ quan công an, Dung “lừa” khai nhận đang mang thai đôi 14
tuần tuổi. Trong quá trình làm việc, nữ quái này liên tục đề nghị được
về nhà để lấy kết quả siêu âm. Trước những dấu hiệu đáng ngờ, lực lượng
cảnh sát đã đưa Dung đến bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Và sau 3
lần xét nghiệm, các bác sỹ đã kết luận, Dung “lừa” không có thai như
lời thị nói. Vậy tại sao Dung phải bịa đặt? Động cơ việc làm này là gì?
Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiến hành xác minh thông tin về vợ hờ
của ông trùm bị truy nã. Và từ đó, chân dung nữ quái xảo quyệt đã bị
vạch trần.
Theo An Ninh Thủ Đô
Nguồn : Zing
Nhận xét
Đăng nhận xét