Chân dung Nikola Tesla - Tranh của họa sĩ Vilma Lwoff-Parlaghy (Ảnh: Wikipedia)
Cùng thời với Thomas Edison –
nhà phát minh nổi tiếng của thế kỷ 20, còn có một thiên tài bị lãng
quên. Đó là người có thành tựu khoa học ảnh hưởng rất lớn đến nhân loại
trong thế kỷ 21 – Nikola Tesla (1856-1943).
Tuy
nhiên, vì tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ khó tin về triển vọng
phát triển của khoa học kỹ thuật vào thời điểm đó, Tesla thường xuyên
bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên. Nhưng thực tế, Nikola Tesla
lại là một nhà phát minh vĩ đại. Và chắc chắn bạn đang sử dụng ít nhất
một phát minh có đóng góp của vị thiên tài bị quên lãng này: điện xoay
chiều, động cơ điện, điều khiển từ xa…
Ảnh chụp Nikola Tesla năm ông 34 tuổi (Ảnh: Wikimedia)
Hãy cùng
chúng tôi nhìn lại những phát minh và tầm nhìn vượt thời gian của
Nikola Tesla, vị thiên tài lập dị, người đã có cống hiến to lớn cho nhân
loại, nhưng lại ra đi trong cô đơn và nghèo khó.
1. Hệ thống truyền tải điện xoay chiều
Ngày nay, hệ thống truyền tải điện xoay chiều được sử dụng trên khắp thế giới (Ảnh: Milicevic01, Wikimedia)
Những
người ủng hộ Nikola Tesla vẫn thường luyến tiếc cho ông: Tesla đã công
bố phát minh về truyền tải điện xoay chiều của mình cùng thời với hệ
thống điện một chiều của Edison. Bằng việc dí điện vào động vật sống cho
tới khi chúng chết, Edison và công ty của ông đã gạt công ty của Tesla
qua một bên với lý do phát minh của Tesla quá nguy hiểm. Thực chất, ngày
nay, chúng ta đều biết rằng điện một chiều rất tốn kém, không thể
truyền tải đi xa, và nguy hiểm hơn nhiều so với điện xoay chiều.
2. Phân phối ánh sáng và năng lượng
Lý thuyết về bóng cuộn cảm không dây của Tesla và một số ứng dụng của nó trong thí nghiệm (Ảnh: incandescentsculpture)
Tesla đã
sáng tạo ra một loại bóng đèn từ cuộn cảm, 40 năm trước khi bóng đèn
huỳnh quang được hoàn thiện. Phát minh của Tesla sau này được sử dụng
khá nhiều trong loại bóng đèn tần số cao dùng cho phòng thí nghiệm. Về
vấn đề năng lượng, Tesla cho rằng Trái đất có thể trở thành một “cuộn
cảm” tự nhiên, và có thể cấp nguồn cho loại bóng cuộn cảm “không dây”
thông qua một hệ thống chuyển đổi. Hơn nữa, Tesla còn cho rằng đây sẽ là
phương thức phân phối năng lượng trong tương lai. Đó quả là một tin sét
đánh với những tập đoàn năng lượng. Sau khi Tesla mất, toàn bộ tài liệu
nghiên cứu của ông đã bị chính phủ Mỹ tịch thu và giữ bí mật. Vậy nên
việc lý thuyết trên có trở thành hiện thực hay không còn là đề tài gây
nhiều tranh cãi.
3. Tia X
Những thí nghiệm đầu tiên về tia X của Tesla (Ảnh: tesla.aziznatour.com)
Cuối thế
kỷ 19, lý thuyết điện từ và bức xạ được các nhà khoa học tập trung chú
ý, và Tesla là nhân vật trung tâm của những nghiên cứu về tia X. Năm
1894, Tesla đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm, mô hình và thu thập được
nhiều dữ liệu về một loại tia phóng xuất từ cực âm (tia X), tuy nhiên
tất cả đã bị đốt cháy trong một trận hỏa hoạn vào tháng 3 năm 1895. 9
tháng sau đó, Wilhelm Röntgen công bố tìm ra tia X. Sau vụ hỏa hoạn,
Tesla tiếp tục thử nghiệm của mình và đã có cống hiến quan trọng trong
những phát minh liên quan đến loại sóng điện từ này, nhất là việc sử
dụng nó trong hệ thống y tế.
4. Điều khiển từ xa
Một mô hình điều khiển từ xa nhờ sóng radio của Tesla tháng 8/1898 (Ảnh: Bằng sáng chế Mỹ số 613809)
Mặc dù
có những hướng đi sai lệch về sóng radio vào thời kỳ đầu, Tesla đã sáng
chế ra một thiết bị điều khiển từ xa sử dụng radio theo yêu cầu của Hải
quân Mỹ và công bố nó vào năm 1898. Thiết bị này sử dụng những cục pin
lớn và sóng radio để kiểm soát hoạt động của một con tàu mô hình nhỏ
bằng ăng-ten. Mặc dù hải quân Mỹ cho rằng nó không phù hợp để sử dụng
trong chiến tranh, ý tưởng của Tesla đã nhanh chóng lan sang các lĩnh
vực khác. Nhờ đó, ngày nay bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa cho TV
tại nhà.
5. Động cơ điện
Một hệ thống động cơ điện xoay chiều của Nikola Tesla (Ảnh: Bằng sáng chế Mỹ số 381968)
Năm
1882, Nikola Tesla đưa ra khái niệm về từ trường quay, vốn là nguyên lý
chính cho các động cơ điện xoay chiều. Tesla đã phát triển động cơ điện
dựa trên lý thuyết này trong phòng thí nghiệm vào năm 1887 và được cấp
bằng sáng chế tháng 5/1888. Động cơ điện mà Tesla đưa ra sử dụng là hệ
thống điện nhiều pha làm quay từ trường, dẫn đến động cơ quay. Phát minh
của Tesla không cần sử dụng bộ chuyển mạch, từ đó tránh được việc làm
bắn tia lửa điện và giảm chi phí bảo trì. Động cơ điện ngày nay được sử
dụng trong hầu hết các thiết bị gia dụng của chúng ta, như quạt, máy
giặt, máy bơm, v.v…
6. Robot
Tác phẩm Nikola Tesla cưỡi chim máy của một cư dân mạng (Ảnh: VonMonkey, woot.com)
Óc tưởng
tượng của Tesla thật đáng kinh ngạc! Ngay tại thời điểm đó ông đã nghĩ
ra khái niệm về robot, một cỗ máy có nguồn cấp, có thể hoạt động, và
phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài. Thậm chí Tesla còn cho rằng
những cỗ máy này sẽ tiến tới một trình độ mà khác biệt duy nhất của
chúng với con người là khả năng trưởng thành và sinh sôi. Tesla hình
dung một xã hội tương lai với ô tô thông minh, robot làm bạn với con
người, cùng những hệ thống cảm biến tự động. Tầm nhìn của ông phần nào
được thể hiện qua các bài viết đăng tải sau này trên tạp chí công nghệ
điện tử Serbia, 2006.
7. Liên lạc không dây, năng lượng không dây
Tesla thuyết trình về lý thuyết không dây sử dụng tần số cao của mình năm 1891(Ảnh: Skies, Wikimedia)
Tesla
luôn trăn trở về vấn đề năng lượng và phân phối năng lượng, trong đó nổi
bật nhất là những ý tưởng về lý thuyết không dây. Một trong những tầm
nhìn của Tesla chính là việc sử dụng Trái Đất như một “cuộn cảm” tự
nhiên mà chúng ta đã đề cập đến.
Cảnh Tesla ngồi trong phòng thí nghiệm, bức ảnh do Dickenson Alley chụp với kỹ thuật phơi sáng (Ảnh: Dickenson Alley, Wikimedia)
Năm
1899, Tesla xây dựng một phòng thí nghiệm để nghiên cứu về truyền tải
điện không dây. Phòng thí nghiệm này chứa một trong những “cuộn cảm
Tesla” lớn nhất từng được xây dựng, với công suất 150 kW, tạo ra hiệu
điện thế 12 triệu Volt, với tần số khoảng 150 kHz, gây ra những tia sét
lớn. Dựa trên những nghiên cứu đó, từ năm 1900 đến năm 1917, Tesla đã
xây dựng tòa tháp Wardenclyffe để thực hiện một loạt thí nghiệm liên
quan đến khả năng truyền tải điện năng, liên lạc không dây… Tuy nhiên
sau đó do chiến tranh xảy ra, Tesla không tìm được nguồn kinh phí duy
trì dự án.
Tesla có
thành công trong thí nghiệm của ông hay không? Đây là câu hỏi gây tranh
cãi lớn. Một số người ủng hộ Tesla tin rằng ông đã thật sự biến lý
thuyết năng lượng của mình trở thành hiện thực, còn một số khác lại cho
rằng ông chỉ đưa ra một viễn tưởng cho tương lai.
Dù sao đi nữa, Émile Girardeau, một trong những kỹ sư xây dựng hệ thống radar đầu tiên của Pháp đã nói, “Tesla
hoặc là tiên đoán trước, hoặc là đang mơ mộng, vì ông không có khả năng
biến ý tưởng thành hiện thực. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu ông có đang mơ
mộng, thì ít nhất là ông đang mơ đúng hướng.”
Nikola Tesla (1856-1943) được
coi là một trong những người đàn ông sáng tạo và bí ẩn nhất từng sống
trên thế giới. Nếu Tesla không phát minh và nghiên cứu những thứ ông đã
làm trong thời của ông, công nghệ của chúng ta ngày nay sẽ chậm tiến hơn
rất nhiều.
Nhưng liệu còn gì hơn nữa mà Tesla từng
làm hay không? Liệu ông có thực sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh
như ông từng tuyên bố công khai hay không? Ông là một trong những nhà
phát minh vĩ đại nhất mà nền văn minh nhân loại của chúng ta từng biết.
Kiến thức và những ý tưởng của thiên tài này vượt quá xa khỏi thời đại
của ông.
Testla là một thiên tài, các phát minh
và ý tưởng của ông đều không có giới hạn. Hơn một trăm năm trước, vào
thập niên đầu của thế kỷ 20, Tesla đã đệ đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế
cho một chiếc máy bay đặc biệt, mà ông gọi là “chiếc đĩa bay đầu tiên
của thế giới”. Cũng từ đó, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới đã
thiết kế UFO.
Hệ thống được sử dụng trong đĩa bay do
ông thiết kế ăn khớp với mô tả của những người tuyên bố đã nhìn thấy UFO
từ bên trong, bao gồm: một tụ điện hình đĩa với kích cỡ đủ lớn để cung
cấp lực đẩy khi bay, trong khi các tụ điện nhỏ khác có chức năng điều
khiển hướng bay. Ông còn thêm vào những tự điện nhỏ này một hệ thống ổn
định con quay hồi chuyển và bộ điều chỉnh truyền động điện. Chưa dừng
lại ở đó, Tesla còn tiến xa hơn trong việc thiết kế nội thất con tàu.
Ông trang bị cho thiết bị bay này màn hình phẳng và camera ghi nhận hình
ảnh tại các điểm mù của phi công.
UFO của Tesla có mắt quan sát làm từ
thấu kính quang điện, bố trí ở các góc phần tư, cho phép phi công quan
sát được mọi thứ. Màn hình và bộ giám sát được đặt trên một bảng điều
khiển nơi người điêu khiển có thể quan sát mọi khu vực xung quanh con
tàu. Phát minh đáng kinh ngạc của Tesla còn bao gồm cả thấu kính phóng
đại rất linh hoạt, có thể sử dụng ngay cả khi cố định vị trí.
Về cơ bản, đây là bản thiết kế máy bay
vô cùng hoàn hảo và hoàn toàn có thể chế tạo ngày nay. Hay có ai đó đã
chế tạo thành công rồi? Điều gì đã xảy ra với phát minh này? Tại sao
chúng ta không bay vào không gian với phát minh đáng kinh ngạc này của
Tesla?
Trong khi chờ cấp bằng sáng chế, UFO hay
đúng hơn là IFO, được hình thành qua trí tưởng tượng vô hạn của Tesla,
có một nhược điểm: Vì chiếc máy bay này không có nguồn năng lượng riêng,
nên nó cần được tiếp năng lượng nhờ vào các tháp truyền dẫn không dây,
nguồn “năng lượng tự do” của Tesla. Tình trạng thiếu hụt kinh phí đã
khiến Tesla phải từ bỏ việc phát triển tháp năng lượng này. Vì vậy, cuối
cùng con tàu đã chìm vào quên lãng; và UFO của Tesla chưa bao giờ được
hoàn thành. Nhưng có phải là mãi mãi không bao giờ?
Trên thực tế, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã
tịch thu tất cả các sáng chế của Tesla sau khi ông qua đời “vì lý do an
ninh quốc gia”. Hãy thử nghĩ xem, nếu ý tưởng của Tesla là điên khùng
như một số người vẫn thường nói, thì tại sao Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ lại
tịch thu những sáng chế ấy vì lý do an ninh quốc gia? Điều này khiến
người ta phải tự hỏi.
Những ý tưởng phát minh tuyệt vời của
Nikola Tesla thực sự đã đi trước thời đại. Nhiều công trình nghiên cứu
của ông có chủ đích hướng tới nền hòa bình thế giới bằng việc tiếp cận
nguồn năng lượng tự do, nhưng những chính phủ và nhà tài phiệt ở thời
đại đó đã không theo kịp tư tưởng của Tesla.
Vào những năm sau đó, các mẫu sáng chế
đột phá và các dự án công nghệ của ông đã bị Đức Quốc Xã trưng dụng, và
đây vốn không phải là điều mà ông mong muốn. Hiện nay, rất nhiều dự án
của ông đã rơi vào tay các cơ quan mật vụ, và bị che giấu hoàn toàn khỏi
tầm mắt công chúng.
Thomas Edison và Nikola Tesla, những sự thật chưa được hé lộ
Thế giới 04:43 am 20-07-2016
Thomas Edison với những sự thật mà bạn chưa
biết và Nikola Tesla, một thiên tài khoa học bị thế giới lãng quên.
Chắc hẳn cái tên Thomas Edison không còn
xa lạ gì, từ lúc còn đi học, chúng ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện
về ông. Edison bị đuổi học vì trí tuệ quá kém, nhưng ông lại ham học
hỏi, chủ yếu tự nghiên cứu và thực nghiệm, truyện kể rằng năm 12 tuổi
Edison bán báo trên tàu hỏa nhưng vì ham thích nghiên cứu ông đã "lén"
lập hẳn một phòng thí nghiệm hóa học và in báo ngay trên một toa tàu
hàng. Hơn nữa ông cũng nổi tiếng với rất nhiều phát minh như bóng đèn
điện, máy ghi âm, máy chiếu phim v.v... Trong khi đó, Nicola Tesla được
đánh giá là một thiên tài phát minh, từng là nhân viên của Thomas Edison
như ng là một cái tên ít được nhắc đến hơn hẳn, mặc dù ông cũng có rất
nhiều đóng góp cho khoa học. Nhưng đằng sau sự thành công và thất bại
của một con người, còn bao nhiêu chuyện chưa kể. Ngoài những câu chuyện
chúng ta được nghe khi còn ở trường lớp, bài viết này sẽ đề cập những
câu chuyện liên quan đến hai nhân vật trên mà không phải ai trong chúng
ta cũng biết đến.
THOMAS EDISON
Thomas
Edison (tên thật là Thomas Alva Edison) sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847
tại Milan, bang Ohio, mất ngày 18 tháng 10 năm 1931 tại West
Orange, bang New Jersey. Mỹ. Ông là một nhà phát minh và thương nhân đã
phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chúng
ta trong thế kỷ 20. Ông được một nhà báo đặt danh hiệu "Thầy phù thủy ở
Menlo Park". Một số phát minh được gán cho ông, tuy ông không phải là
người đầu tiên có ý tưởng đó hoặc ông mua lại phát minh của người khác
và sửa lại (nổi tiếng nhất là bóng đèn). Tuy nhiên, Edison được coi là
một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử, ông giữ
1.093 bằng sáng chế tại Mỹ dưới tên ông, cũng như các bằng sáng chế
ở Anh ,Pháp và Đức (tổng cộng 1.500 bằng phát minh trên toàn thế
giới). Nói tới đây, mình muốn đề cao sự kiên trì lao động không mệt mỏi
của ông hơn là việc "phát minh" ra bóng đèn điện.
Vì hai lẽ: Thứ
nhất là ông chỉ là người cải tiến bóng đèn điện để nó có thể dùng được
lâu hơn, tin cậy và dễ sản xuất hàng loạt hơn chứ không phải người phát
minh ra nó. Thứ hai, điểm đáng chú ý của ông không phải là việc sản xuất
ra sản phẩm (ví dụ như bóng đèn) mà làm thế nào để kiếm tiền từ nó. Ông
đã thành lập công ty chiếu sáng mang tên mình (Edison Illuminating
Company), và mở trạm phát điện (điện một chiều - DC) đầu tiên ở New York
vào năm 1882.
Nhưng có lẽ vì phương pháp tiếp cận của Edison
thiên về thực hành nhiều hơn là học lý thuyết nên ông gặp thất bại nhiều
lần trước khi thành công. Do đó Nicola Tesla cũng có nhận xét về Edison
như sau: “Nếu như Edison phải tìm một cái kim trong đống rơm thì ông ấy
sẽ cần mẫn làm việc như một con ong, ông sẽ lần tìm từng cọng rơm để
tìm ra bằng được cái kim. Tôi từng là nhân chứng đáng buồn cho những
việc làm này của ông và biết rõ rằng, với một chút lý thuyết và tính
toán ông ta có thể tiết kiệm được 90% công sức đã bỏ ra”. Điều này cũng
hợp lý và đáng buồn cho Edison vì ông không có một nền tảng học vấn tốt
từ bé, chủ yếu là tự học theo lối tự mày mò. Mình cảm thấy Edison khá
bảo thủ trong cách làm việc của mình.
NIKOLA TESLA
Nikola
Tesla (tên Serbia :Никола Тесла) sinh ngày 10 tháng 7 năm 1856 tại
Smiljan. Đế quốc Áo (nay thuộc Croatia) và mất ngày 7 tháng 1 năm 1943
tại thành phố New York, Mỹ. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang
tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và từ trường trong cuối thế kỷ 19
đầu thế kỉ 20. Các phát minh của Tesla và các công trình lý thuyết đã
làm nên cơ sở của hệ thống phát điện xoay chiều, bao gồm cả hệ thống
phân phối điện nhiều pha và động cơ điện xoay chiều, giúp tạo ra Cách
mạng công nghiệp lần 2.
Tesla từng ấp ủ ý tưởng về một hệ thống
vừa truyền tải điện năng vừa truyền tải thông tin mà không cần dùng dây
dẫn. Không những thế ông còn ước mơ đến một ngày con người có thể sử
dụng miễn phí điện năng trên toàn thế giới. Tesla bị cô lập và bị coi là
một nhà bác học điên lúc cuối đời.
Edison đánh giá giá trị một
phát minh ở chỗ phát minh đó mang lại bao nhiêu USD cho doanh nghiệp của
mình, trong khi Tesla không chỉ quan tâm đến tiền, ông cho rằng: ý
nghĩa của một phát minh trước hết là ở chỗ phát minh đó góp phần sử dụng
sức mạnh của thiên nhiên và phục vụ con người như thế nào. Mặc dù có
những phát minh và đóng góp quan trọng cho khoa học nhưng ông qua đời
trong tình trạng khánh kiệt trong phòng số 3373 của khách sạn New Yorker
vào ngày 7 tháng 1 năm 1943. Có lẽ, bài học rút ra cho các nhà phát
minh, các tài năng là nên cân bằng giữa sự lãng mạn và mơ mộng với lợi
ích kinh tế, ít ra như Edison chẳng hạn.
Những công trình của
Tesla gần như bị lãng quên sau khi mất, nhưng kể từ những năm 1990, tên
tuổi của ông mới thực sự trở nên nổi tiếng. Họ của ông được đặt làm tên
của đơn vị đo cường độ cảm ứng từ tesla trong hệ đo lường quốc tế. Tesla
còn thiết kế ra một loại máy phát điện ở hiệu điện thế cao dạng tháp mà
ngày nay người ta gọi là tháp Tesla.
WAR OF CURRENTS (CUỘC CHIẾN DÒNG ĐIỆN)
Vào
tháng 6 năm 1884, Tesla đến thành phố New York. Trong chuyến đi vượt
Đại Tây Dương, vé, tiền bạc, và một số hành lý của ông đã bị đánh cắp,
và ông đã gần như bị ném xuống biển sau khi một cuộc nổi loạn nổ ra trên
tàu. Ông đến nơi chỉ có bốn xu trong túi, một lá thư giới thiệu, một
vài bài thơ, và một phần đồ chưa bị đánh cắp.
Tesla được thuê để
làm việc cho Edison Machine Works. Công việc của Tesla bắt đầu với kỹ
thuật điện đơn giản và nhanh chóng tiến triển để giải quyết một số vấn
đề khó khăn nhất của công ty. Tesla thậm chí còn được cung cấp các nhiệm
vụ để thiết kế lại từ đầu máy phát điện một chiều của Công ty Edison.
Tesla
có thể thiết kế lại máy phát điện và mô tơ lỗi thời và không hiệu quả
của Edison, nâng cao cả hiệu quả kinh tế lẫn chất lượng. Theo lời Tesla,
Edison đã nói rằng:"Nếu anh có thể làm được điều đó, chúng tôi sẽ ra
anh 10 ngàn đô la". Đây là một lời nói khó tin từ Edison, người mà trả
lương một cách bủn xỉn, và không hề có đủ từng ấy tiền mặt. Sau nhiều
tháng làm việc, Tesla hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu được giữ lời hứa.
Edison bảo rằng ông chỉ nói đùa thôi ". Tesla à, anh khônghiểu kiểu hài
hước của người Mỹ chúng tôi" Thay vào đó, Edison đề nghị chỉ nâng lương
thêm 10 đô từ 18 đô một tuần cho Tesla, Tesla từ chối điều đó và ngay
lập tức từ chức. Sau đây là cuộc nói chuyên giữa hai người:
.........
Sau khi làm việc được một năm, một ngày nọ tại công ty Edison Machine Works, hai người đàn ông lại ngồi với nhau. Edison hỏi:
- Sao anh không ở dưới xưởng hay phòng thí nghiệm mà lại lên đây?
Tesla :
-
Thưa ông, tôi đã hoàn thành mọi công việc. Tôi đã vẽ ra 24 loại máy
khác nhau theo nguyên tắc của ông, phát minh ra acquy mới, và tất cả
những mẫu mới đó đã được chính ông kiểm chứng, chúng đều tốt hơn các
mô-đen cũ của ông. Tôi xin ông cho lĩnh số tiền 10 nghìn đôla mà ông đã
hứa trước kia, ông nhớ chứ?
- Ta nhớ, chàng trai tài ba ạ, nhưng
phải thú thật với cậu, ta bị nặng tai từ bé, bị khi cứu một điện tín
viên khỏi lao vào tàu hỏa. Do đó ta cũng nghe cậu chật vật lắm, với cái
thứ tiếng Anh kiểu Serbi của cậu, còn cậu mới có hơn một năm ở Mỹ, cậu
còn chưa hiểu cách nói đùa của dân bản xứ đâu! Nhưng một số tiền kha khá
thì có thể, hoặc sẽ nâng lương cậu từ 10$/tuần lên 18$/tuần... Edison
nói như đã tập thuộc lòng câu trả lời này rồi.
- Thưa ngài Edison,
tôi không phải xin ngài bất cứ điều gì, vì ngài mới là người nợ tôi.
Tôi tuy nghèo, nhưng làm việc không phải vì tiền. Tất cả những gì tôi đã
làm, và sẽ làm là để cho nhân loại , cho một thế giới không có chèn ép,
áp bức của kẻ giàu đối với kẻ nghèo. Hơn ai hết tôi hiểu thế nào là
dòng điện, thưa ngài Edison, tôi có thể dùng điện bửa đôi quả địa cầu,
nhưng tôi không bao giờ làm vậy. Mục đích của tôi không phải là tiền,
những phát minh của tôi sẽ chỉ ra những hiện tượng mới, những hiện tượng
bản lề của khoa học, để cho những nhà khoa học khác làm bàn đạp...
-
Đừng nóng chàng trai, anh ở gần ta, anh thấy ta làm việc 19,5 giờ một
ngày không ngày nghỉ, chỉ như vậy ta mới thành công như hôm nay. Thiên
tài chỉ 1% là hứng khởi, còn lại 99% là lao động khổ sai...
- Ngài
Edison, tôi đã viết sẵn đơn xin thôi việc ở đây, vì biết trước rằng
công ty của ngài cũng làm gì có đủ 10 ngàn tiền mặt để trả cho tôi. Dù
sao ngài cũng đã dạy tôi một số điều có ích, do đó trước khi ra đi tôi
xin tặng ngài hai lời khuyên, hy vọng ngài không phiền...
- Xin cứ
thật lòng, chàng trai quả cảm! Edison phấn khởi hẳn, vì với ông chi
tiền chính là một cực hình, ông thà dùng hết số tiền đó để ném vào những
phòng thí nghiệm mới, những nghiên cứu không mệt mỏi...
- Thứ
nhất: tôi rất khâm phục khả năng làm việc bền bỉ của ông, ông có thể làm
hàng nghìn thí nghiệm chỉ để tìm ra một phương án ứng dụng mới. Trong
khi đó theo dõi ông và cộng sự, tôi có thể thấy rằng nếu các ông được
học hành một cách bài bản hơn chút thôi, thì ít nhất cũng có thể thong
thả nghĩ cách thay đổi phương pháp, và tiế t kiệm ít nhất 30% công sức.
Ông không được học tiểu học, nhưng mẹ ông dạy ông và ông đọc rất nhiều
sách, đó là cái tốt; tôi cũng chỉ học được một đôi năm đại học rồi bỏ,
vì gia cảnh không cho phép, mà đáng ra tôi phải học trường dòng và làm
cha cố. Nhưng sau khi ốm liệt giường 9 tháng, bố tôi đã cho tôi một ước
nguyện nếu tôi được Chúa cứu mạng, và điều ước của tôi là được học và
làm kỹ sư. Với khả năng tư duy lô-gic của mình, tôi có thể không làm bất
cứ thí nghiệm nào, chỉ tiến hành chúng trong tưởng tượng, tuy vậy kết
quả hoàn toàn không khác gì các ông làm...
- Chàng trai, ta không
phải không muốn trả tiền, nhưng ta muốn trả em bằng vài trăm cổ phiếu
của công ty con, chuyên sản xuất đèn dây tóc thì được... Edison biết
rằng mình đang mất đi một cộng sự vô giá, nhưng không nghĩ rằng mình
đang nhận lấy một kẻ thù truyền kiếp.
- Hồi trẻ có lúc tôi đánh
bạc rất nhiều, tôi đánh bạc không vì tiền mà để nghiên cứu tâm lý của
các con bạc, thắng thì tôi chia hết tiền cho kẻ thua, còn thua thì tôi
vay nợ để chơi tiếp, và sau khi cả nhà tôi phải khốn đốn để trả nợ thay
tôi thì tôi hứa không bao giờ chơi bạc nữa, nhưng cũng từ đó tiền với
tôi không hề có ý nghĩa lớn lao nào! Tuy ngài còn đăng ký vào tên mình
cả một số phát minh của tôi, nhưng tôi cũng chẳng lấy đó làm điều, mà
lại cho ngài biết một điều vĩ đại nữa: tương lai không nằm ở dòng điện
một chiều mà ngài đêm ngày nghiên cứu đâu, mà sẽ phải là dòng điện xoay
chiều!
- Ta không muốn nghe về nó, đã bảo anh nhiều lần rồi mà! Anh hãy cút đi với cái dòng xoay chiều quỷ tha ma bắt ấy đi!
Tesla
đứng lên cầm mũ và đi ra. Anh vẫn tay trắng hoàn trắng tay, nhưng đã
biết được thế nào là nước Mỹ (10 nghìn khi đó giá trị gần 1 triệu $ ngày
nay!). Tesla bị vứt ra xã hội, đi đào mương kiếm sống, ăn ngủ mọi nơi,
tuy vậy đầu óc anh chưa bao giờ thôi nghĩ về các phát minh, về dòng điện
xoay chiều. Và đây là bắt đầu cho một kì nguyên mới, một bước tiến của
nhân loại, và khởi đầu là “Cuộc chiến của các dòng điện” AC vs DC -
(War of Currents).
Vào
những năm đầu tiên của nghành điện thì dòng điện một chiều (DC: Direct
Current) do Edison phát minh, là tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ. Nhưng nhược điểm
củ a dòng điện một chiều là không thể truyền tải điện năng đi xa, hệ
thống điện của Edison lúc bấy giờ chỉ có thể truyền điện đi xa trên dưới
một dặm (1.6km).
Trong khi đó, dòng điện xoay chiều (AC:
Alternating Current) có thể khắc phục những nhược điểm của điện một
chiều. Phương pháp truyền tải điện xoay chiều được phát minh bởi Nicolas
Tesla giúp truyền tải điện năng đi xa hơn rất nhiều và trở thành đóng
góp quan trọng trong ngành điện lực. Vào năm 1888, George Westinghouse
đã trả tiền cho bằng sáng chế về động cơ điện xoay chiều và thiết kế máy
biến thế của Nicolas Tesla và thuê Tesla một năm để làm tư vấn cho công
ty của mình. Và chỉ trong vòng vài năm, hơn 100 thành phố, thị trấn đã
dùng hệ thống điện xoay chiều của Westinghouse.
Khi biết biết khả
năng và tiện ích của dòng điện AC, Edison lên kê hoạch, ông thuê trẻ em
bắt mèo, chó và sử dụng chúng vào các cuộc trình diễn ở nơi công cộng.
Ông buộc những mảnh kim loại vào thân thể chó, mèo rồi cho dòng điện
chạy qua để dân chúng chứng kiến cảnh chúng bị điện giật như thế nào để
rồi nêu câu hỏi: “Hỡi các vị, các vị có chấp nhận để vợ, con mình nấu
nướng bằng dòng điện này hay không?”. Thomas Edison cũng đã phí thời
gian và tiền bạc để thực hiện một chiến dịch vận động chống lại sự phổ
biến của dòng điện xoay chiều. Ông đã thu thập những số liệu về các cái
chết do điện xoay chiều gây ra. Hơn thế nữa, vào ngày 4 tháng 1
năm 1903, một con voi trong rạp xiếc, tên là Topsy, bỗng nổi điên và
giết chết 3 người. Nó lập tức bị coi như một hiểm hoạ cần phải loại trừ.
Edison nhìn thấy cơ hội để chứng minh sự nguy hiểm của dòng điện xoay
chiều, thế là ông đề xuất việc giết con voi này bằng dòng điện xoay
chiều. Topsy được cho ăn cà rốt tẩm xyanua, rồi bị giết chết bằng dòng
điện 6.000 vôn. Nói một cách nào đó đây là một chiến dịch tuyên truyền
“không quân tử” của Edison. bởi vì hệ thống lưới điện lúc đó của Edison
chỉ hỗ trợ tối đa DC 110 volts (và không thể có hiệu điện thế cao hơn
với chi phí thấp) chứ không phải điện xoay chiều nguy hiểm hơn.
Dù
Thomas Edison có cố gắng tuyên truyền về sự nguy hiểm của dòng điện
xoay chiều thì nó vẫn chiếm ưu thế vượt trội trong việc truyền tải điện
trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hầu hết mọi thiết bị điện bây giờ (điện
thoại, máy tính, laptop, tablets, máy nghe nhạc, máy pha cà phê, lò vi
sóng) đều phải cần một bộ chuyển AC sang DC. Cho nên, một cách nào đó
mặc dù Edison đã thua trong cuộc chiến truyền tải điện nhưng ông đã
thắng trong “phân khúc đồ điện tử”.
Rất nhiều sáng chế của họ vẫn
còn được chúng ta sử dụng. Edison có : microphone, loa và ống nghe của
điện thoại với từ “Hello” (a lô!) cửa miệng cũng là do ông đưa ra, đèn
dây tóc, máy quay đĩa, máy chiếu phim, máy ghi âm....., Tesla có
phương án sạc pin không cần bộ sạc mà đến những năm gần đây, nhiều dòng
điện thoại di động hiện đại nhất bắt đầu áp dụng. Tesla còn có đèn
huỳnh quang, đồng hồ điện, turbin hơi nước, ô tô điện, truyền tín hiệu
không dây và phát minh ra radio (tuy không được công nhận). Mình sẽ viết
một bài viết nói rõ hơn về Tesla và các sáng chế của ông.
Tesla
là người nổi tiếng với những màn biểu diễn tạo ra sấm, chớp, sét... nhân
tạo (về PR ông là bậc thầy của Edison - tuy vậy ông không làm việc tập
thể được nên suốt đời ông chỉ là "con sói đơn độc"). Họ rất nổi tiếng ở
Mỹ và toàn thế giới, về họ có khá nhiều phim Hollywood đã quay, Tesla
còn nổi tiếng hơn trong thế giới game và đồ chơi của trẻ em (với hình
tượng người tạo ra sấm sét!). Tesla tài giỏi đến mức, ngay cả UFO hay
thiên thạch Tugunskiy rơi xuống Siberi cũng bị người đời đổ cho là Tesla
bắt tay với Nga thí nghiệm vũ khí từ trường.
(Sự kiện Tunguska là
một vụ nổ xảy ra gần sông Podkamennaya Tunguska ở vùng tự trị
Evenk, Siberi thuộc Nga hiện nay, lúc 7:17 sáng ngày 30 tháng 6, 1908.
Thỉnh thoảng sự kiện này được gọi là Vụ nổ lớn Siberi. Có thể được gây
ra bởi vụ nổ trên không của một tiểu hành tinh hay sao chổi từ khoảng
cách 5 đến 10 km (3 - 6 dặm) trên bề mặt Trái Đất. Năng lượng của vụ nổ
sau này được ước tính trong khoảng 10 đến 20 triệu tấn TNT, tương đương
với Castle Bravo, quả bom hạt nhân mạnh nhất từng được Hoa Kỳ chế tạo.
Vụ nổ đã làm đổ khoảng 60 triệu cây trên diện tích 2.150 km2)
Cả
hai sống khá thọ. Edison mất khi nắm tay vợ và bảo: “Ở ngoài kia đẹp
quá”. Tesla chết âm thầm một mình trong một khách sạn ở New York, khi vợ
tổng thống Roosevelt nghe tin ông ốm nặng muốn tới thăm. Đồ đạc của ông
thì gửi ở một loạt khách sạn khác nhau, bao gồm vật dụng, dụng cụ thí
nghiệm và tài liệu viết tay. Nghe đồn thì FBI đến thu thập hết lại... Và
đến tận năm 2007, bảo tàng về Nicola Tesla ở Serbi kêu gọi các nhà khoa
học thế giới nghiên cứu tiếp những công trình dang dở mà ông đã bỏ lại,
gồm 60 ngàn trang tài liệu. Ít nhất thì những nghiên cứu về truyền năng
lượng cho một khoảng cách xa bất kỳ đang trở thành hiện thực...
Vậy
theo các bạn, Edison hay Tesla, ai giỏi hơn ai? Với mình, Edison: người
cần cù bù thông minh, phát minh đại tài nhưng keo kiệt bảo thủ, luôn
muốn giành công đầu, còn Tesla, một thiên tài, với những suy nghĩ đi
trước thời đại, tuy nhiên khá lập dị, luôn đơn độc. Câu chuyện của họ
còn được nhắc nhiều trong các tác phẩm điện ảnh, và mới đâu nhất trong
bom tấn Tomorrow Land (2015). Annie (Tổng Hợp)
Nikola Tesla - nhà khoa học yêu chim bồ câu thay vì phụ nữ
Sở hữu gia tài hơn 300 bằng sáng
chế, làm việc 84 giờ liên tục và yêu một con chim bồ câu thay vì phụ nữ,
là vài nét thú vị trong cuộc đời thiên tài vật lý Nikola Tesla.
Theo Tesla Society, Nikola Tesla sinh ngày 10/7/1856 ở Smiljan
thuộc đế quốc Áo - Hung, ngày nay là Croatia. Cha ông, Milutin Tesla,
là một cha xứ chính thống người Serbia và mẹ ông, Djuka Mandic, là nhà
phát minh các thiết bị gia đình.
Khi vào đại học, lúc đầu Tesla quan tâm nghiên cứu vật lý và toán học, nhưng ông nhanh chóng trở nên thích thú với ngành điện.
Tesla từng theo học Viện Bách khoa ở Graz, Áo và Đại học Prague, Cộng
hòa Séc. Ông từng làm kỹ sư điện tại một công ty điện thoại ở Budapest
năm 1881.
Tesla nảy ra ý tưởng về động cơ cảm ứng khi đang đi dạo trong công viên với một người bạn.
Sau đó, khi ở Strasbourg, Pháp năm 1883, ông chế tạo mô hình động cơ
cảm ứng (động cơ AC chạy bằng cảm ứng điện từ trường) và thử nghiệm
thành công. Do không tìm được ai quan tâm tới phát minh tại châu Âu, ông
tới Mỹ và làm việc cho Thomas Edison ở New York.
Ước mơ thời thơ ấu của Tesla là chế ngự sức mạnh của thác Niagara ở biên giới Mỹ - Canada.
Năm 1885, ông thiết kế nhà máy thủy điện đầu tiên trên thác, đánh dấu
sự ra đời của dòng điện xoay chiều. Một bức tượng được dựng lên trên đảo
Goat, New York, để vinh danh Tesla.
Tesla cũng nổi tiếng là một nhà bác học "điên khùng".
Ông bỏ ăn thịt và sau đó ngừng ăn tất cả đồ cứng. Ông uống sữa ấm cùng
một lượng nhỏ rau chế biến từ cây atisô, cần tây, và ăn mật ong.
Tesla tuyên bố ông không bao giờ ngủ quá hai tiếng mỗi lần. Thỉnh
thoảng, ông chợp mắt để sạc năng lượng cho cơ thể. Theo một báo cáo, ông
từng làm việc liên tục 84 tiếng mà không hề ngủ.
Tesla có công phát hiện nguyên tắc vật lý tạo nên nền tảng cho hầu hết mọi thiết bị sử dụng động cơ AC.
Tháng 2/1882, Tesla tìm ra từ trường xoay và vận dụng nó để xây dựng
động cơ cảm ứng AC, hệ thống phát, truyền tải, phân phối và sử dụng dòng
điện nhiều pha.
Khi Tesla làm việc tại phòng thí nghiệm của Thomas Edison tại New
Jersey, Mỹ, ông từng rơi vào thế đối đầu với Edison về loại dòng điện ưu
việt nhất.
Trong khi Edison lựa chọn dòng điện một chiều (DC), Tesla lại ủng hộ sử
dụng dòng điện xoay chiều (AC), dẫn tới một "cuộc chiến dòng điện".
Cuối cùng, Tesla giành phần thắng nhờ dòng điện AC có hiệu suất cao hơn.
Ông viết bài báo "Một hệ thống động cơ điện và máy biến áp xoay chiều
mới" nhằm giới thiệu khái niệm động cơ và hệ thống điện vào năm 1888.
Bài báo lập tức thu hút sự chú ý của George Westinghouse, một nhà tư bản
công nghiệp và hai người đã hợp tác với nhau để nối điện khắp nước Mỹ.
Năm 1891, Tesla phát triển một cuộn dây cảm ứng sản sinh dòng điện xoay
chiều cao tần, gọi là cuộn dây Tesla. Ông sử dụng nó trong các thí
nghiệm tạo tia lửa điện, tia X, sạc không dây. Ngày nay, cuộn dây Tesla
vẫn được ứng dụng rộng rãi trong các máy phát thanh và vô tuyến truyền
hình.
Sáng chế máy phát thanh được công nhận thuộc về Guglielmo Marconi,
người đầu tiên truyền tín hiệu vô tuyến liên lục địa năm 1901. Nhưng
Tesla sở hữu bằng sáng chế hệ thống phát vô tuyến cơ bản năm 1896, nền
tảng cho sáng chế của Marconi, và hai người từng tranh cãi tại tòa.
Tesla không kết hôn trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, ông khẳng định từng
yêu một con chim bồ câu. Ông thường đi dạo trong công viên để cho bồ
câu ăn và phát triển mối quan hệ thân thiết với một con chim bồ câu
trắng hay đến thăm ông mỗi ngày.
"Tôi yêu con chim bồ câu đó như một người đàn ông yêu phụ nữ và nó cũng
yêu tôi. Mục đích của cuộc đời tôi chỉ là bên nó mãi mãi", Tesla nói.
Phương Hoa (Ảnh: Wikimedia Commons)
Nikola Tesla - "Kẻ điên" vĩ đại của giới khoa học
Hoa Hướng Dương |
40
Nikola Tesla - "Kẻ điên" vĩ đại của giới khoa học.
Khi được hỏi: "Cảm giác của người thông minh nhất là như thế nào?", Einstein trả lời: "Tôi không biết, hãy hỏi Tesla ấy".
Nikola Tesla - "Kẻ điên vĩ đại" của giới khoa học
Nhà phát minh, vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla
(1856 - 1943) nổi tiếng vì những suy nghĩ táo bạo và điên rồ, điều
khiến ông bị giới khoa học cô lập. Vì thế rất ít người hiểu được con
người thật sự của ông.
Không chỉ có bộ não thiên tài với những phát minh tuyệt diệu, nhân
cách và con người ông sẽ còn khiến chúng ta cảm thấy yêu mến và kính
trọng hơn.
Thái độ sống lạc quan, cống hiến hết mình cho khoa học. Cuộc đời ông
chính là đại diện cho một cuộc đời của một nhà khoa học chân chính.
Nikola Tesla (10/7/1856 – 7/1/1943) là một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serbia.
Nikola Tesla
vốn là người theo trường phái triết học Vệ Đà (Ấn Độ), sống độc thân,
ăn chay, thuận cả hai tay và sạch sẽ tới mức lập dị. Nhưng những gì ông
cống hiến cho nhân loại giúp ông đứng vào hàng ngũ những người "khổng lồ" của thế giới.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn hiếm hoi của ông và nhà báo John Smith,
ông đề cập tới khoa học triết học và cả thế giới quan của bạn thân.
Những ai yêu quý cũng như ngưỡng mộ các phát minh và con người ông không nên bỏ qua những bí mất ít biết này về ông.
"Tôi đã đóng yên tia vũ trụ và bắt chúng phải chạy động cơ" - Nikola Tesla.
Phải nói luôn rằng đương thời người ta chỉ xem Tesla như một người
điên với những ý tưởng kỳ quặc, do đó bài báo đã tạo ra một góc nhìn mới
về con người ông. Bạn có thể đọc toàn bộ cuộc phỏng vấn tại đây. Ở đây tác giả chỉ tóm lược những ý chính quan trọng: "Mọi thứ đều là ánh sáng"
Tesla cho rằng: Mọi thứ đều là ánh sáng. Mỗi một tia
sáng là vận mệnh của một quốc gia, mỗi quốc gia có những tia sáng của
chính mình trong một nguồn sáng vĩ đại, thứ chúng ta nhìn nhận như Mặt
trời. Và nhớ rằng: Không ai tồn tại mà không chết.
Nikola Tesla còn bày tỏ quan điểm của mình về vũ trụ, ông cho rằng
toàn bộ vũ trụ chính là ánh sáng, chúng tồn tại dưới nhiều dạng thức
khác nhau tùy thuộc trạng thái năng lượng của mình.
Ngôi sao, Mặt trời, con người, hành tinh và mọi thứ trên Trái Đất và Vũ trụ đều là Ánh sáng bởi vì năng lượng đặt lên chúng.
Đây chính là cách nhìn nhận độc đáo của Nikola Tesla về thế giới, khi
nhìn sâu vào bản chất vấn đề chứ không phải chỉ là bề ngoài của nó. Tesla nhìn thấy năng lượng ở mọi thứ xung quanh
Suy cho cùng, vũ trụ được tạo nên bởi các dạng năng lượng, vật chất
cũng chỉ là một hình thức của nó và hoàn toàn có thể chuyển sang trạng
thái năng lượng. Trong tâm trí ông, vũ trụ hoạt động qua sự chuyển hóa
liên tục của các dạng năng lượng.
Chính cách tư duy này đã giúp Tesla tìm cách khai thác các dạng năng
lượng của vũ trụ vì đối với ông, mọi thứ xung quanh đều là năng lượng,
điều quan trọng là có thể khai thác, chuyển hóa chúng hay không mà thôi.
Đến đây, hẳn chúng ta còn nhớ những dự án khoa học điên rồ nhất của
con người này như khai thác tia vũ trụ, năng lượng từ sấm sét, thắp sáng
toàn bộ thế giới... sẽ không còn "điên rồ" khi chúng ta hiểu cách mà ông nhìn nhận thế giới.
Nikola Tesla đơn giản chỉ là tìm cách chuyển hóa và khai thác những nguồn năng lượng tiềm năng mà thôi. Nói về những phát minh tương lai của mình, Tesla chia sẻ: "Tôi muốn chiếu sáng toàn bộ thế giới. Có một dòng điện đủ mạnh
để trở thành một Mặt trời thứ 2. Ánh sáng sẽ xuất hiện xung quanh đường
xích đạo như vành đai của sao Thổ vậy".
Những phát minh của ông đều mong muốn đem lại lợi ích cho loài người
một cách không vụ lợi, nhưng tầm vĩ mô của nó làm cho mọi người xem
là... không khả thi.
"Mọi thứ đều là ánh sáng." - Nikola Tesla.
Tesla và phụ nữ
Một vấn đề khá riêng tư được nhà báo John Smith đề cập đó là vấn đề hôn nhân của nhà phát minh này: "Ông có lập gia đình không? Không có thông tin gì về việc ông có
tình cảm với người phụ nữ nào đó. Những bức ảnh thời niên thiếu cho thấy
ông rất đẹp trai".
Tesla trả lời: "Vâng tôi chưa từng, chỉ có 2 quan điểm cho việc này: "Rất nhiều tình cảm hoặc không có gì". Ông đề cao vai trò của người phụ nữ khi mang thiên chức để tạo ra những thế hệ mới, còn ông thì chọn cho mình con đường thứ 2.
Những nhà khoa học giúp chúng ta nhận thức thế giới. Ảnh Internet.
Tesla và âm nhạc Ông nghe nhạc chứ?
Tesla: Tôi nghe nó toàn bộ thời gian. Đôi tai tinh thần
(spiritual ear) của tôi lớn như bầu trời chúng ta thấy vậy. Nó như một
chiếc radar, mà theo thuyết tương đối, 2 đường thẳng song song sẽ gặp
nhau tại vô cùng. Đường cong của Einstein sẽ trở thành đường thẳng. Một khi đã hình thành, âm thanh sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nikola Tesla
nói rằng không gian mà ông "nghe" thấy có hình cầu (music of the
sphere) và nếu Einstein nghe thấy chúng như ông thì có lẻ Einstein đã
không tạo ra lý thuyết tương đối.
Không gian đối với ông là một hình cầu hoàn hảo, hài hòa còn không gian cong là sự hỗn độn.
Những nhà tư tưởng lớn theo trường phái ăn chay. Nguồn ảnh: Internet.
Tesla và Einstein
Nikola Tesla cũng nói về Einstein khi đề cập tới thuyết tương đối của
Einstein, ông nói rằng mình không có ý chống lại những gì Einstein đã
thực hiện vì chúng thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, nhiều người lúc ấy cho rằng ông đang công kích thuyết tương đối vì cho rằng vật chất không có năng lượng.
Nikola Tesla cũng cho rằng không gian không cong như thuyết tương đối
và nhận thức của con người cũng không thể nhận thức thấu đáo sự vô tận
và vĩnh viễn. Ông còn đề cập tới môi trường chân không bên ngoài vũ trụ: "Không có không gian rỗng bên trong hành tinh hay vũ trụ này, còn
trong lỗ đen - những gì mà các nhà thiên văn đề cập tới là cả một nguồn
năng lượng vô tận".
Khi được hỏi: Cảm giác của
người thông minh nhất là như thế nào? Einstein trả lời: Tôi không biết,
hãy hỏi Tesla ấy!. Ảnh Internet.
Thái độ sống của Tesla trước hoàn cảnh khó khăn
Khi nói về cuộc sống độc thân, chật vật, ông cũng bày tỏ sự lạc quan
và thái độ tích cực trước hoàn cảnh cuộc sống. Ông nói rằng, mỗi tối
trước khi đi ngủ ông đều viết xuống dòng chữ: Nicola Tesla là một người hạnh phúc...
(Nikola Tesla was a happy man). Sức mạnh tinh thần và niềm tin tích cực,
sự cống hiến trọn vẹn cho khoa học đã giúp ông không bị hoàn cảnh khuất
phục.
Khi được hỏi về bệnh tật của mình, Nikola Tesla cũng chia sẻ về những
lần "thập tử nhất sinh" mà ông phải chịu đựng như suýt chết vì dịch tả
(sau này ông trở thành người vô cùng sạch sẽ một cách thái quá).
Nhưng cũng nói rằng mình vượt qua chúng bằng chính tinh thần cả mình
vì theo ông nguồn gốc của bệnh tật tới từ tinh thần mỗi người. (The
source of most disease is in the spirit).
Vì thế tinh thần cũng sẽ chữa lành được bệnh tật (Therefore the spirit and can cure most disease).
Nikola Tesla nói rằng, sở dĩ mình vượt qua được căn bệnh này là do
gia đình đã cho phép ông học công nghệ, đó là cuộc sống của ông, là đam
mê của ông. Nikola Tesla và quan điểm triết học của mình
Khi được hỏi về tư duy triết học của ông, Tesla trả lời rằng: Cuộc sống là một nhịp điệu mà chúng ta cần hiểu thấu.
Ông có thể cảm nhận nó trực tiếp và chính nó mang kiến thức tới cho
ông. Mọi thứ đều tồn tại hài hòa và đẹp đẽ: con người và ngôi sao, vi
khuẩn hay Mặt trời... tất cả chỉ là một.
Qua cuộc phỏng vấn mà ông đã chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của
mình. Chúng ta càng thêm ngưỡng mộ một con người không chỉ đóng góp cho
nền khoa học thế giới mà còn cả nhân cách tuyệt vời của ông.
Điều giúp ông đứng vào hàng ngũ những "người khổng lồ" của thế giới.
*Nguồn tham khảo: Higherperspectives, Themindunleashed, Wikipedia
theo Trí Thức Trẻ
Tính cách kỳ quặc của nhà khoa học vĩ đại Nikola Tesla
00:14:17 05/12/2013
Nikola Tesla ra đời trong một đêm mưa bão, sấm sét dữ dội của năm 1856.
Nữ hộ sinh cho đó là điềm xấu và gọi ông là “đứa trẻ của bóng tối”,
nhưng bà mẹ cứng cỏi đáp lại: “Không, nó sẽ là một đứa trẻ của ánh
sáng”.
Nikola Tesla sở hữu những giác quan
hết sức thính nhạy, một trí tưởng tượng bay bổng, một kỷ luật làm việc
khắt khe. Thời thơ ấu, ông đã thể hiện một thính giác và thị giác hơn
người. Ông từng cứu sống những người hàng xóm đang ngủ ngay sau khi nghe
tiếng lách tách của đám cháy trong căn nhà của họ vào ban đêm. Ở tuổi
25, nhà khoa học lừng danh bị chẩn đoán mắc chứng “Suy nhược thần kinh”
vì người ta không thể đặt tên cho chứng bệnh mạch đập quá nhanh, các mô
cơ thể thường xuyên co giật. Thời gian này, Nikola Tesla giống như một
kẻ dị thường khi nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ dù đã ngồi ngăn
cách căn phòng, nghe tiếng còi xe lửa cách đó 32 cây số và phải ngủ
bằng đệm cao su dưới gầm giường để tránh các tiếng động nhỏ gây phiền
nhiễu cho hệ thần kinh. Thậm chí, trong bóng tối, như loài dơi, ông có
thể cảm nhận được sự xuất hiện của một người cách đó 4 mét. Ngay khi đã
40 tuổi, tiến hành nghiên cứu sét ở vùng núi Colorado, ông có thể nghe
được các dấu hiệu từ khoảng cách gấp 3 người bình thường.
Trong
cuộc đời kéo dài 86 năm, Tesla đã nhận được 800 bằng sáng chế, trong đó
nổi bật nhất là dòng điện 2 chiều, cuộn dây Tesla và robot
Thời
thơ ấu, Nikola Tesla cũng mắc một chứng bệnh thường xuyên nhìn thấy
hình ảnh thực đi kèm với ánh sáng mạnh. Điều này khiến ông cảm thấy lo
lắng và khó chịu. Nikola Tesla đã đi một quãng đường xa theo tầm nhìn và
ngạc nhiên khi được nhìn thấy lần thứ 2, tận mắt những gì mà mình đã
trông thấy từ một nơi rất xa. Cứ như vậy, suốt thời thơ ấu, Nikola Tesla
đã thực hiện những cuộc phiêu lưu tới những miền đất lạ bằng chính khả
năng “nhìn xa trông rộng” theo nghĩa đen. Khi đã trở thành một nhà khoa
học, Nikola Tesla hiện thực hóa các phát minh của mình mà không cần bản
vẽ, bản thiết kế. Dường như mọi thứ đã được sắp xếp một cách ngăn nắp
trong trí óc của ông. Nhà phát minh nhớ như in mọi chi tiết của phát
minh, thử nghiệm.
Mặt
khác, nhà khoa học có một sức làm việc đáng nể. Ông đã làm việc 38 năm
không ngừng nghỉ một ngày trong khi trí óc vẫn minh mẫn, sáng láng. Thời
gian là sinh viên tại Đại học Bách khoa tại Graz, Nikola Tesla thường
làm việc từ 3 giờ sáng tới 11 giờ đêm mà không màng tới ngày chủ nhật
hoặc ngày nghỉ khác. Từ một người thuận tay trái, Nikola Tesla thuận cả
hai tay. Ông bỏ thuốc lá, cờ bạc, cà phê để đảm bảo sức khỏe. Đến tuổi
63, trọng lượng và hình dáng của nhà khoa học vẫn không khác mấy so với
thời trẻ.
Nikola Tesla thuyết trình về truyền dẫn không dây, năm 1891
Sinh
thời, Nikola Tesla luôn coi con số 3 là con số thiêng liêng. Ông thường
cẩn thận thực hiện các nghi lễ cá nhân với con số này như rửa tay 3 lần
liên tiếp vì nỗi kinh sợ với vi khuẩn, đi bộ chung quanh một tòa nhà 3
lần trước khi bước vào. Trước khi dùng bữa, nhà phát minh tài ba cần tới
18 chiếc khăn ăn sạch sẽ đặt trên bàn và không bao giờ sử dụng một
chiếc khăn tới lần thứ hai. Mặt khác, nhà phát minh đeo găng tay trắng
khi dùng bữa và có một tủ quần áo rất bảnh bao. Điều này xuất phát từ
nỗi ám ảnh về căn bệnh tả kinh hoàng suýt chết thời thiếu niên.
Nikola
Tesla không ưa trang sức ngọc trai, ghê tởm việc chạm vào tóc người
khác và vô cùng ghét các loại hoa quả như đào, long não. Ông từng sa
thải một trợ lý chỉ vì cô mang trang sức ngọc trai. Tất cả đều là nỗi ám
ảnh thuộc về biểu hiện của rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Nikola
Tesla từng thực hiện một chuyến đi xuyên Đại Tây Dương mà không mang
theo hành lý. Ông chưa bao giờ lập gia đình. Ông cho rằng “người đàn ông
đã lập gia đình không thể tiến tới các phát minh lớn”. Nhà khoa học đại
tài cũng cho rằng quan hệ tình dục gây cản trở cho nghiên cứu khoa học.
Có một giai thoại rằng một phụ nữ vì ngưỡng mộ nhà khoa học đã cầu xin
tình yêu của ông nhưng bị chối từ thẳng thừng. Theo nhà khoa học, một số
người không nên có con cái mà nên ưu tiên cho bản thân.
Là một anh hùng của khoa học nhưng sinh thời Nikola Tesla đã không có một vị trí xứng đáng và chết trong cảnh cơ hàn
Ông
yêu chim bồ câu và chăm sóc bất cứ con chim bồ câu nào bắt gặp. Những
ngày cuối đời, ông thường tới công viên và vãi thức ăn cho chim bồ câu.
Thậm chí, nhà khoa học dành tới 2.000 USD để chữa trị cho một chú chim
bồ câu bị gãy cánh và chân. “Tôi yêu chim bồ câu như người đàn ông yêu
một phụ nữ và được yêu lại. Đó là mục đích sống của tôi”, ông từng nói.
Không như những nhân vật nổi tiếng khác, thường có một dinh cơ lộng lẫy,
phần lớn cuộc đời Nikola Tesla sống trong các căn phòng khách sạn ở New
York. Thập niên cuối cùng của cuộc đời, ông sống ở phòng 3327, tầng thứ
33, khách sạn New Yorker. Đây cũng là căn phòng ông mang những chú chim
bị thương và chăm sóc cho tới khi chúng khỏe lại.
Trong
cuộc đời kéo dài 86 năm, Tesla đã nhận được 800 bằng sáng chế, trong đó
nổi bật nhất là dòng điện 2 chiều, cuộn dây Tesla và robot. Ông được
coi là người anh hùng vô danh vĩ đại của khoa học, người đã từ chối nhận
giải Nobel Vật lý cùng với Thomas Edison như một phản ứng trước hành
động ăn cắp phát minh của người đồng nghiệp. Được coi là một trong những
nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, Nikola Tesla còn là một con
người có tính cách kỳ quặc. Là một anh hùng của khoa học nhưng sinh thời
Nikola Tesla đã không có một vị trí xứng đáng và chết trong cảnh cơ
hàn.
Bí ẩn về nhà bác học “điên” Tesla và người ngoài hành tinh
Thứ sáu, 04/09/2015, 19:54 (GMT+7)
(Quốc tế) - Bí
ẩn về người ngoài hành tinh luôn thách thức những bộ óc vĩ đại nhất
lịch sử như Leonardor Da Vinci, Stephen Hawking… và nhà bác học Tesla
cũng không phải ngoại lệ.Máy bắt tín hiệu người ngoài hành tinh
Tesla là nhà khoa học nổi tiếng thế kỷ 19 với hàng loạt phát minh
quan trọng, trong đó nổi tiếng nhất là các phát minh đột phá về điện và
từ trường, tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần 2.
Bức tranh phác họa chân dung bác học Telsa.
Tính cách cổ quái và lập dị khiến ông bị cô lập trong cộng đồng các
nhà khoa học lúc bấy giờ và họ coi ông là bác học điên khùng.
Trong số các phát minh của mình, Telsa đã chế tạo ra radio và một máy
thu mà theo ông là có thể bắt tín hiệu từ người ngoài hành tinh.
Theo công bố của FBI, các phát minh trong tập tài liệu của ông đi
trước thời đại rất xa, các công nghệ bí mật như máy truyền không dây có
thể gửi tín hiệu sóng radio vào không gian vũ trụ.
Thiên tài của Tesla là điều không thể phủ nhận, và người ta đặt ra
câu hỏi là kết quả từ chiếc máy phát hiện người ngoài hành tinh là gì?
Liệu ông phát hiện ra tín hiệu từ người ngoài hành tinh hay không?
Kể từ năm 1896, Tesla đã bỏ nhiều công sức trong việc chế tạo và tìm
kiếm sự sống bên ngoài trái đất, ông tin rằng chiếc máy của mình hoàn
toàn có thể làm được việc đó.
Mùa hè năm 1899, trong khi đang miệt mài với công việc của mình tại
thư viện Colorado Springs, ông bất ngờ phát hiện ra chuỗi mã số bí ẩn
thu được từ chiếc máy của mình.
Ông khẳng định đó là chuỗi tín hiệu thu được từ sự sống bên ngoài Trái Đất. Vậy thực tế thông điệp bí ẩn đó tới từ đâu?
Khi được Hội Chữ thập đỏ hỏi về tiên đoán của mình cho những thành
tựu vĩ đại nhất mà con người có thể đạt tới trong thế kỷ tiếp theo, ông
trả lời bằng một bức thư: Sau đây là bản dịch nội dung bức thư:
Gửi tới hội Chữ thập đỏ Mỹ, thành phố New York.
Quá khứ là sự vinh quang, viễn cảnh là nguồn cảm hứng: có lẽ nhiều
như những gì chúng được nói tới. Nhưng có một điều luôn day dứt trong
tâm trí tôi.
Tôi đã quan sát hoạt động của dòng điện, những thứ không thể giải
thích được. Tôi không chắc chúng là gì, chúng giúp tôi tiên đoán trước
sự tồn tại của loài người trên trái đất này.
Hãy mở mắt hướng về phía bầu trời, với tình yêu và sự kính trọng, sự sợ hãi.
Hỡi đồng bào! Chúng ta nhận được một thông điệp từ thế giới khác, vô danh và xa xôi. Nó nói: Một… hai… ba…
Ký tên: Nikola Tesla
Như vậy trong bức thư của mình ông đã nhắn nhủ thông điệp với mọi
người về sự sống bên ngoài hành tinh và những ẩn số mà ông nhận được.
Kỳ lạ, ông không phải là người duy nhất tin rằng có sự sống “ngoài
kia”. Marconi, người nhận bằng sáng chế về nghiên cứu radio một vài năm
sau đó cũng nhận được những tín hiệu nhưng bị nhiễu hơn.
Năm 1937, Nicola Tesla thông báo:
“Tôi đã cống hiến suốt quãng thời gian qua để hoàn thiện một bộ máy
nhỏ với một lượng năng lượng có thể phát sáng đến các vì sao xa xôi với
bất cư khoảng cách mà ít bị phân tán nhất” (New York Times, chủ nhật,
11-7-1937). Những phát hiện củng cố quan điểm của Tesla sau đó
1. Năm 1970
Thú vị thay năm 1970, L.G Lawrence (quản lý học viện Ecola) tiết lộ một sự liên hệ với sự sống ngoài hành tinh.
“Vào ngày 29 tháng 10-1971… trong khi điều hành dự án khám phá RBS,
bộ cảm biến của chúng tôi phát hiện ra một loạt tín hiệu phức tạp trong
khi hướng thiết bị vào chòm sao Ursa Mạjor. Hiện tượng diễn ra trong 33
phút sau đó…”
“Một hiện tượng tương tự cũng từng được quan sát vào 10-4-1972… những
dấu hiệu rõ ràng, lúc đầu yếu sau đó chuyển thành các quảng lớn, có
dạng nhị phân… trong 3 tới 10 phút…”
2. Năm 1980
Kỹ sư Greg Hodowanec đã xác nhận khẳng định của Tesla dựa trên chính
lý thuyết Rhysmonic Cosmology của mình trong khi thí nghiệm với máy dò
sóng trọng lực do ông thiết kế.
Năm 1988, Hodowanec trình bày:
Nhiều tín hiệu được ghi nhận tới bây giờ, trong đó nổi lên là tín
hiệu 3 nhịp đập (mã S), ngoài ra là các tín hiệu mã E, N, A và K nhưng
tín hiệu dai dẳng nhất là SE, SE…
(Theo Trí Thức Trẻ)
Vốn được mệnh danh là nhà bác học điên thiên tài
với nhiều ý tưởng táo bạo thể hiện tầm nhìn rộng lớn của ông trong Vật
lý, nhưng ít ai biết được rằng, Tesla cũng là một thiên tài Toán học.
Mới đây, một bản vẽ của ông được tìm
thấy tiết lộ phương pháp độc đáo của ông trong việc nhân các con số một
cách vô cùng đơn giản.
Phương pháp độc đáo với hệ cơ số 12 của Tesla
Bức vẽ được phát hiện tại một phân xưởng lâu đời tại trung tâm Arizona (Mỹ) bởi nghệ sĩ địa phương - Abe Zucca. Chúng
được cho là được Tesla tạo ra vào những ngày cuối tại phòng thí nghiệm
năng lượng tự do của ông (Tesla’ Free Energy) - Wardenclyffe.
Những phát minh quan trọng trong cuộc đời Tesla
Bản thảo này cũng tiết lộ nhiều lời giải đáp cho nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời về Toán học.
Nhiều bản thảo cũng được tìm thấy cùng
với nó trong một cái rương nhỏ, chúng chủ yếu liên quan tới việc nghiên
cứu năng lượng của ông và đa số liên quan tới Vật lý.
Vì tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ và khó tin về sự phát triển
của khoa học kỹ thuật, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên
lúc cuối đời. Ông qua đời năm 86 tuổi trong một phòng khách sạn ở New
York với một số tiền ít ỏi trong túi
Rất nhiều chú thích nghệch ngoạc trên
những bản thảo này, trong đó một số đã được công bố sau đó, nhưng một số
là những tài liệu chưa từng được biết đến. Đáng chú ý nhất là bản đồ
xoắn ốc phép nhân Toán học.
Phương pháp này nếu được ứng dựng có thể thay thế những cơ số thông dụng như cơ số 10 và tạo ta một cuộc cách mạng.
Abe Zucca đã sao chép chúng và đưa cho
những nhà Toán học, các nhà tư tưởng… Chỉ vài ngày sau đó một thầy giáo
Toán học tại trường Phổ thông địa phương, Joey Grether đã tìm cách giải
mã hệ thống và thu được những kết quả khả quan.
Tesla và Einstein (1920)
Joey Grether cho rằng hình xoắn ốc không
chỉ khảo sát phép nhân như một mạng xen lẫn, nó còn chỉ ra cái nhìn
trực quan bao hàm cách mà những con số được sắp xếp trong 12 vị trí của
mạng.
Năm 1870, Tesla chuyển tới Karlovac để nhập học ở Higher Real Gymnasium.
Tai đây ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Martin Sekulić - một giáo viên dạy
toán. Tesla có thể tính được tích phân trong đầu, điều làm cho giáo
viên của ông không tin và nghĩ rằng Tesla đã gian lận. Ông tốt nghiệp
vào năm 1873 (sớm hơn một năm của cấp học)
"Hình vẽ này cho phép chúng ta nhìn
những con số như một hình mẫu, sự tạo thành các số nguyên tố, số sinh
đôi, siêu hợp số, phép nhân và chia, cũng như một vài hệ thống khác, tôi
nghĩ rằng, nó đã được khám phá".
Bản thân sơ đồ rất trực quan, cho phép
học sinh nhìn thấy làm thế nào mà những con số tương tác lẫn nhau trên
hình xoắn ốc dựa trên 12 vị trí và mở rộng cho bội của 12.
Đó là lý do một năm có 12 tháng, 12 inch bằng 1 foot, 24 giờ trong một ngày…
Tesla là một thiên tài bị lãng quên
Tesla xây dựng biểu đồ này như một chiếc đồng hồ có 12 vị trí, ông còn chú thích: "Nếu bạn biết sự tráng lệ của những số 3, 6, 9 là bạn đã có chìa khóa để hiểu vũ trụ".
Tesla cũng là thiên tài Toán học
Rất khó để nói hết sự biến hóa của chiếc bảng này.
Tuy nhiên, Grether nghĩ rằng: "Nếu
chúng ta có thể để học sinh sử dụng kỹ thuật này, chơi đùa với nó, và
giúp chúng tìm ra cách sử dụng nó, chúng ta có thể vượt qua sự sợ hãi
truyền thống của mọi người với Toán học".
"Thay vào việc ghi nhớ những bảng cửu
chương, chúng ta có thể học vị trí của chúng để hiểu tốt hơn cách chúng
hoạt động cùng nhau".
"Tôi không sợ họ đánh cắp ý tưởng của mình, tôi chỉ sợ họ không hiểu chút nào về nó." - Tesla
Một điều thú vị nhỏ là, biểu đồ xoắn ốc
này được đề ngày 12/12/1912. Có lẽ hệ đếm cơ số 12 chính là hệ thống ưa
thích mà thiên tài Tesla đã sử dụng trong cuộc đời nghiên cứu của mình.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét