Vụ khủng bố nhằm đúng ngày quốc
khánh 14/7 ở thành phố Nice (Pháp) hay cuộc đảo chính bất thành ở Thổ
Nhĩ Kỳ đã phủ bóng đen lên khắp châu Âu. Lục địa già đang ngày càng bất
ổn hơn bao giờ hết.
Nước Pháp, một lần nữa trở thành mục
tiêu của những tay khủng bố. Hôm 14/7, khi hàng nghìn người ở thành phố
Nice xinh đẹp đang tụ tập dưới đường ngắm pháo hoa, ăn mừng ngày quốc
khánh thì một chiếc xe tải cỡ lớn rú ga tông thẳng vào đám đông. Ít nhất
80 người đã thiệt mạng, 150 người bị thương, rất nhiều trong số đó là
những trẻ em vô tội.
Đây đã là cuộc tấn công khủng bố thứ hai
chỉ trong vòng chưa đầy một năm ở Pháp. Trước đó, ngày 13/11/2015, các
vụ xả súng, đánh bom liên hoàn tại Paris đã lấy đi sinh mạng của ít nhất
129 người. Đó là cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất nhằm vào nước Pháp
kể từ sau Thế chiến thứ Hai.
Hình ảnh gây ám ảnh. Em bé thiệt mạng trong vụ khủng bố bằng xe tải của Paris nằm cạnh con búp bê của mình. Ảnh: Reuters.
Khi châu Âu vẫn còn chưa hết bàng hoàng,
xót thương cho số phận những dân thường nước Pháp bị hại thì một diễn
biến căng thẳng mới nổ ra ở phía đông. Hôm 16/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tổ
chức một cuộc đảo chính chớp nhoáng hòng lật đổ Tổng thống Recep Tayyip
Erdogan.
Những cuộc đụng độ đã nổ ra giữa những
kẻ đảo chính và lực lượng trung thành với Tổng thống Erdogan. Súng đã nổ
và bom đã rơi. Những thành phố lớn như Istanbul, Ankara… trở nên hỗn
loạn. Cuộc đảo chính được dập tắt sau đó ít giờ nhưng hậu quả để lại là
không hề nhỏ. Ít nhất đã có 161 người thiệt mạng, 1.440 người bị thương
và gần 3.000 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ. Lòng nghi kỵ bao trùm khắp
đất nước Hồi giáo này.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính. Ảnh: Internet.
Khủng bố ở Pháp hay đảo chính ở Thổ Nhĩ
Kỳ không phải những sự việc đơn lẻ, diễn ra ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của
một nền chính trị châu Âu đang ngày càng bất ổn hơn. Chưa bao giờ, châu
lục này phải đối mặt cùng một lúc với nhiều vấn đề hóc búa như thế từ
vấn đề nợ công, khủng hoảng người di cư, nguy cơ khủng bố từ IS đến việc
nước Anh rời EU, suy thoái kinh tế và những bất đồng tôn giáo.
Một lần nữa, người ta phải nhắc đến
những dự ngôn đầy ám ảnh của các nhà tiên tri như Vanga hay Nostradamus
về thời kỳ hỗn loạn này. Ngay khi nước Anh rời EU, người ta đã nhắc lại
nhiều lần lời tiên tri của Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria:
“Năm 2016, châu Âu gần như sẽ không
có người sinh sống… Cho tới cuối năm 2016, châu Âu sẽ gần như không còn
tồn tại. Lục địa gần như trống không, đất hoang không có dấu hiệu sự
sống. Rất nhiều người chịu khổ đau. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi,
động chạm đến tất cả các dân tộc. Mọi người sẽ đi chân không, không giày
dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng… Rồi sẽ đến thời
buổi khổ nạn. Con người sẽ chia rẽ nhau theo tôn giáo”.
Còn nhà tiên tri lừng danh người Pháp,
Nostradamus (1503-1566), trong cuốn tiên tri “Những thế kỷ” của mình
cũng đã tiên đoán về sự xuất hiện của IS như là “thế lực thứ ba chống
lại Chúa”. Ông cũng đoán rằng: “Chiến tranh và những vụ nổ sẽ xuất hiện ở
Trung Đông”, vùng Cận Đông sẽ có nhiều vụ nổ và có máy bay rơi. Đây
được cho là lời tiên đoán về vụ đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều có
thể châm ngòi bạo lực cho cả khu vực Trung Đông.
Hữu Bằng (tổng hợp)
Những dự đoán của bà Vanga về Châu Âu và thế giới đang dần ứng nghiệm?
Nhà tiên tri mù Baba Vanga được
mệnh danh là “Nostradamus của vùng Balkan” từng để lại lời tiên tri năm
2016 châu Âu sẽ xuất hiện vấn đề chia rẽ, sự kiện nước Anh rút khỏi Liên
minh châu Âu gây chấn động toàn cầu lần này khiến nhiều người có thêm
cơ sở lo lắng trước những lời tiên tri mà bà Vanga để lại.
Bà Vanga
đã qua đời vào năm 1996, thọ 85 tuổi. Bà từng tiên đoán đúng về sự kiện
khủng bố 911 năm 2001, năm 2004 là sóng thần Nam Á, nhà máy điện hạt
nhân tại Fukushima bị rò rỉ, và tổ chức Hồi giáo cực đoan xuất hiện ở
châu Âu, ước tính trong sự nghiệp tiên tri 50 năm của Vanga, bà đã có
hàng trăm lần tiên đoán với độ chính xác lên đến 85%.
Hiện nay
nước Anh đã quyết định rút khỏi châu Âu, nhiều thế lực phái hữu của các
nước châu Âu mong muốn học theo nước Anh khiến châu Âu đứng trước nguy
cơ tan rã. Bà Vanga cũng đã dự đoán những kẻ Hồi giáo cực đoan sẽ xâm
nhập châu Âu vào năm 2016, một số người nghĩ rằng IS đang xâm nhập châu
Âu và thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh ở châu Âu.
Nóng lên toàn cầu và tiên tri sóng thần Nam Á năm 2004:
Vào năm 1950 bà Vanga từng tiên đoán: “Những
vùng lạnh giá đang ấm dần. Núi lửa sẽ thức dậy. Một con sóng khổng lồ
sẽ nhấm chìm nhiều người. Mọi thứ sẽ biến mất trong nước”.
Vào năm 1989 bà Vanga từng dự đoán đúng sự kiện khủng bố 911 năm 2001:
“Khủng bố! Khủng bố! Hai anh em ở Mỹ (tòa tháp đôi) sẽ tan tành sau khi
bị chim sắt (máy bay bị bọn khủng bố kiểm soát) tấn công, bầy sói (chỉ
tổng thống Bush khi đó) sẽ gầm lên, máu người vô tội lại đầy mặt đất”.
Bà Vanda
còn dự đoán chính xác vị tổng thống thứ 44 của Mỹ là người Mỹ gốc Phi
(Obama), nhưng theo bà “ông ta” sẽ là “tổng thống Mỹ cuối cùng”.
Sau đây là một số lời tiên tri của bà Vanga đang chờ đợi xem có ứng nghiệm hay không:
2016:
Người Hồi giáo vào châu Âu. Châu Âu sẽ không còn tồn tại như chúng ta
vẫn biết. Những cuộc tấn công tàn phá sẽ kéo dài nhiều năm, “nhiều người
mất tích” gần như trên toàn bộ lục địa này.
2023: Quỹ đạo của Trái đất sẽ thay đổi.
2025: Châu Âu gần như vắng bóng người.
2028: Loài người sẽ bay tới sao Kim, hy vọng tìm được nguồn năng lượng mới.
2033: Mũ băng vùng cực tan chảy, nước biển toàn cầu dâng lên (vốn đang xảy ra).
2043: Châu Âu về tay Hồi giáo Caliphate, với Thủ đô là Rome. Nền kinh tế thế giới phát triển dưới kiểm soát của Hồi giáo.
2066: Mỹ sử dụng vũ khí mới lấy lại Rome, đưa vùng này trở về lòng Cơ Đốc giáo.
2076: Chủ nghĩa cộng sản khôi phục trên khắp thế giới.
2084: Thiên nhiên (Nature) hồi sinh.
2100: Mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của Trái Đất.
2130: Nhờ hỗ trợ của người ngoài hành tinh, nền văn minh loài người phát triển xuống dưới đáy đại dương.
2170: Xảy ra đợt hạn hán lớn trên toàn cầu.
2201: Cùng với quá trình tổng hợp hạt nhân Mặt trời, nhiệt độ trái đất giảm mạnh.
2262: Hành tinh dần thay đổi quỹ đạo. Sao Hỏa bị sao chổi tấn công.
2480: Va chạm giữa hai Mặt trời nhân tạo làm Trái đất chìm trong đêm đen.
3005: Chiến tranh trên sao Hỏa, thay đổi quỹ đạo của sao Hỏa.
3010: Sao chổi quệt trúng Mặt trăng, Trái đất bị bao phủ bởi nham thạch và tro bụi núi lửa.
3797:
Tất cả mọi thứ trên Trái đất sẽ bị hủy diệt. Nhưng nền văn minh loài
người đã phát triển đến mức có thể di dân đến các ngôi sao mới.
Tinh Vệ
Từ sự kiện Anh rời bỏ EU nhớ lại lời tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Vanga
Người Anh chấp nhận rời bỏ liên
minh châu Âu EU bất chấp nỗ lực níu kéo đến phút cuối cùng của Thủ tướng
David Cameron. Tương lai của châu Âu đang bị những làn sương mù ảm đạm
bao phủ, một đặc sản của chính nước Anh. Một lần nữa, giở lại sử sách,
người ta bắt đầu nhớ đến nhà tiên tri Baba Vanga và những câu sấm truyền
kinh điển của mình cách đây chừng 2 thập kỷ.
Baba Vanga (1911 – 1996) là một nhà tiên
tri nổi tiếng người Bungary. Năm 12 tuổi, bà bị mất thị lực sau khi mất
tích nhiều ngày trong một cơn bão. Nhưng kể từ đó, Vanga đã trở nên nổi
tiếng vì những “công năng đặc dị” của mình: dùng thảo mộc chữa lành
bệnh hay có tài tiên tri, biết trước được sự việc. Bà đã dự đoán chính
xác rất nhiều sự kiện lớn như vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ hay việc Obama trở
thành Tổng thống da màu đầu tiên.
Bà từng nói những lời đáng sợ như thế
này về châu Âu: “Năm 2016, châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống…
Cho tới cuối năm 2016, châu Âu sẽ gần như không còn tồn tại. Lục địa gần
như trống không, đất hoang không có dấu hiệu sự sống. Rất nhiều người
chịu khổ đau. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các
dân tộc. Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo,
không nhiên liệu, không ánh sáng… Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn. Con
người sẽ chia rẽ nhau theo tôn giáo”.
Chân dung nhà tiên tri mù Vanga
Vào lúc Vanga nói ra những điều ấy,
người ta khẽ mỉm cười và chẳng hề tin nó sẽ trở thành sự thật. “Lục địa
già” văn minh không thể một sớm một chiều biến thành vùng đất chết như
vậy được. Chỉ có kẻ điên mới tin vào những lời đó. Thế nhưng, sau hàng
chục năm trôi đi, người ta bắt đầu phải tự gõ vào đầu mình và suy nghĩ
lại.
Lời tiên đoán: “Châu Âu gần như không có
người sinh sống” của Vanga khiến người ta liên tưởng ngay đến sự kiện
nước Anh kiên quyết rời bỏ EU. Đó có thể là bước khởi đầu cho sự tan rã
của liên minh chính trị này, là quân domino đầu tiên đổ sụp xuống, kéo
theo những hệ lụy không tưởng.
Thủ tướng Anh David Cameron bất lực trong nỗ lực giữ nước Anh ở lại EU. Ảnh: Reuters.
Giới phân tích cho rằng, nối gót Anh,
rất nhiều nước thành viên khác cũng sẽ ly khai khỏi EU. Người ta đã nhìn
thấy dấu hiệu đó ở Pháp và Hà Lan. Nhiều chính khách của các đảng đối
lập ở Pháp, Hà Lan đang gây sức ép đòi chính phủ hai nước này tiến hành
những cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tương tự. So với người Anh, người
dân Hà Lan và Pháp thậm chí còn muốn rời bỏ EU mãnh liệt hơn.
Không chỉ ở Anh, Pháp hay Hà Lan, tại
rất nhiều quốc gia khác, người dân đang ngày càng trở nên bất mãn hơn
với EU. Họ nói rằng đó là một liên minh chính trị lỏng lẻo với một bộ
máy quan liêu, tham nhũng, hoàn toàn vô dụng trong việc vực dậy nền kinh
tế châu Âu đang trì trệ, khủng hoảng.
Người dân Anh biểu tình phản đối di dân nhập cư tị nạn. Ảnh: Guardian.
Tuy nhiên, bất mãn lớn nhất của người
dân châu Âu chính là vấn đề người di dân nhập cư đã trở nên nóng bỏng
hơn bao giờ hết trong vòng 1 năm qua. Vanga đã tiên đoán rằng châu Âu sẽ
chịu ảnh hưởng từ những người Hồi giáo. Và thực tế là những kẻ khủng bố
Hồi giáo cũng đang lợi dụng trà trộn vào hàng trăm nghìn người di cư đổ
về châu Âu, đe dọa an ninh khu vực. Người dân các nước châu Âu có lý do
để lo ngại cho sự an toàn của mình, nhất là sau những vụ đánh bom khủng
bố liên tiếp ở Pháp thời gian qua.
Trong tương lai gần, châu Âu vẫn là một
vùng đất trù phú, đầy sức sống với trình độ văn minh tân tiến hàng đầu
thế giới. Thế nhưng bên trong vẻ xa hoa, mỹ lệ ấy là những vết thương
còn đang rỉ máu. Trong tương lai, khi những diễn biến ngày càng có chiều
hướng xấu đi, lời tiên đoán khủng khiếp của Vanga không phải không có
cơ sở trở thành hiện thực.
Hữu Bằng (tổng hợp)
Những hậu duệ nhí siêu phàm của nhà tiên tri mù Vanga
22 Apr 2016
By Inspired Staff
Những
đứa trẻ này đều sở hữu những năng lực siêu phàm ngang tầm với nhà tiên
tri Baba Vanga, mà cho đến nay, khoa học vẫn chưa đưa ra được lời giải
thích thỏa đáng.
Thế giới đã và đang chứng kiến những ứng
nghiệm từ các điều dự báo cách đây hàng trăm năm của nhà tiên tri mù
Baba Vanga. Dù hiện thực khó chấp nhận đến đâu, nhưng nhiều người vẫn
phải công nhận tài năng khó tin ở bà.
Nhà tiên tri mù Vanga. (Ảnh qua 1080.plus)
Ngày nay, trên thế giới xuất hiện những đứa sở hữu các năng lực nếu
so với bà Vanga thì cũng không hề thua kém. Vậy những đứa trẻ này là ai?
1. Cô bé 5 tuổi đọc được suy nghĩ của người khác
Cô bé 5 tuổi Ramses Sanguino đang sống
cùng mẹ ở Los Angeles, Mỹ. Không những thông thạo 7 thứ tiếng mà cô bé
còn giải được những bài toán phức tạp hơn rất nhiều so với độ tuổi của
mình.
Ramses Sanguino còn có thể nói chính xác những con số ngẫu nhiên khi mẹ của cô bé, là bà Nyx, nhìn hoặc nghĩ về chúng.
Ramses được cho là một trong số 5 thần đồng hàng đầu thế giới
và đang làm việc với giảng viên trường y khoa Harvard. Tiến sĩ Diane
Powell đang tìm hiểu về Ramses trong một dự án nghiên cứu ngoại cảm.
Tiến sĩ Powell nói: “Tôi tin rằng thần giao cách cảm thật sự tồn tại”.
Ramses cùng mẹ và tiến sĩ Powell. (Ảnh: NTDTV)
Bà còn cho biết thêm, các nhà khoa học
hầu hết đều phủ nhận sự tồn tại của thần giao cách cảm. Nhưng một số
người trong ngành đã thừa nhận với bà là họ đã trải nghiệm hoặc từng
chứng kiến điều đó, nhưng họ sợ nếu nói ra họ sẽ bị chế nhạo hoặc mất
việc.
Cô bé Ramses được mô tả là một người có
dấu hiệu tự kỷ nặng, nhưng cô đã thể hiện rõ khả năng ngoại cảm của mình
trong đoạn video ở nhà được mẹ ghi lại.
Tiến sĩ Powell đã dùng một thiết bị tạo số ngẫu nhiên, để cho mẹ Ramses chọn viết ra và nghĩ về đó, sau đó Ramses sẽ đọc suy nghĩcủa mẹ để đoán chúng.
Trong bài kiểm tra Ramses đã nói chính
xác tất cả con số. Và cô đang được cả thế giới biết đến với khả năng đọc
suy nghĩ kỳ diệu này.
2. Bé gái 3 tuổi có thể tạo ra lửa
Vào tháng 3/2011, tin tức về một cô bé 3 tuổi có thể tạo ra lửa bằng ý nghĩ của mình đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ và truyền thông kéo đến nhà cô bé ở tỉnh Antique, miền Trung Philippines.
Những người đó kể rằng, họ trông thấy quần áo, chiếu ngủ, gối và giấy tờ bốc cháy ngay sau khi cô bé bảo chúng cháy.
Khả năng tạo ra lửa này vẫn còn là một bí ẩn. (Ảnh qua soha.vn)
Thị trưởng Molina ở San Jose là một
trong số hàng trăm người chứng kiến hiện tượng này. Ông nói rằng, ông đã
nhìn thấy một cái gối bị bốc cháy ngay sau khi em bé nói: “Gối cháy… gối”.
Ông cũng nói rằng, trong một lần ở nhà cô bé, khi em thốt lên “có thứ sắp bị cháy” thì một chiếc áo phơi bên ngoài bỗng nhiên bốc cháy một cách khó hiểu.
3. Cô bé ngoại cảm
Là một người tự kỷ, cô bé 9 tuổi Nandana
Unnikrishnan sống ở khu vực Sharjah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất, không giống như các cô bé cùng trang lứa khác. Và điều khiến
cô bé trở nên đặc biệt đó chính là khả năng ngoại cảm của mình.
Cha mẹ của Nandana lần đầu tiên nhận ra
khả năng đặc biệt của cô bé khi họ nhận ra “những sự trùng hợp bất
thường” bộc lộ qua những phản ứng dường như biết trước suy nghĩ và cảm
xúc của bố mẹ. Chẳng hạn như tên món ăn mà mẹ chuẩn bị nấu cho cô bé ăn
hay những nơi cha chỉ vừa suy nghĩ dẫn em tới.
Nandana có thể đọc được cảm xúc lẫn suy nghĩ của cha mẹ. (Ảnh qua soha.vn)
Theo kiểm tra ban đầu, có vẻ như Nandana
có khả năng đọc được suy nghĩ và cảm xúc của người khác không cần qua
tiếp xúc trực tiếp.
Trong cuộc thử nghiệm, Nandana và mẹ em
được đưa vào hai căn phòng khác nhau, rồi mẹ của Nandana được đưa một
dãy gồm 6 số để xem qua.
Sau khi Nandana ghi lại 6 con số một
cách dễ dàng các nhà khoa học đã nâng độ khó và đưa cho mẹ Nandana đọc
một bài thơ lớp 2. Cuối cùng cô bé đã gõ lại đúng hoàn toàn bài thơ đó.
4. Trị liệu sư 8 tuổi
Trong khu ổ chuột ở Brazil, cô bé 8 tuổi Alani Santos khẳng định rằng mình có thể kết nối khả năng thần thánh để chữa bệnh bằng đức tin, từ bệnh ung thư cho đến HIV.
Trong các video trên Youtube, có thể
thấy Alani trong nhà thờ của cha em giúp đỡ cho một cụ bà đi lại được mà
không cần dùng gậy và chữa cho một người đàn ông từng khổ sở bì bị HIV
suốt 7 năm.
Hai lần một tuần, người dân từ khắp Brazil đến xếp hàng tại nhà thờ để có cơ hội chạm vào đôi tay chữa bệnh của cô bé.
Khả năng trị liệu bằng cách chạm vào cơ thể bệnh nhân. (Ảnh qua soha.vn)
Alani đã làm điều này kể từ năm 2012 và
nói rằng em thích giúp đỡ mọi người mạnh khỏe trở lại và mong muốn trở
thành bác sĩ để tiếp tục giúp cho người bệnh.
Alani nói rằng: “Nhiều lần em chỉ cần chạm vào mọi người, cũng có khi em cầu nguyện thì người đó được chữa khỏi.”
Theo soha.vn
Truyền nhân của Vanga và những lời tiên đoán chuẩn xác đến kinh ngạc
Trước khi qua đời, Vanga đã đưa
ra dự ngôn cho biết sẽ có một cô gái người Pháp thừa kế tài tiên tri của
mình. Kaede Uber, được cho là hậu duệ của nhà tiên tri Vanga nổi tiếng,
có khả năng nhìn thấy tương lai và nói chuyện với người ngoài hành
tinh.
Kaede Uber sinh ra tại Montpellier, miền
nam nước Pháp. Năm 2009, một tờ báo ở Pháp đăng tải một bài báo ngắn
nói về khả năng tiên tri của cô bé này.
Ngay sau đó, nhiều cuộc thử nghiệm đã
được tiến hành để thử thách khả năng của Uber. Năm 2011, cô bé đã khiến
dư luận chú ý với nhiều nét rất tương đồng với nhà tiên trì mù nổi tiếng
người Bungary, Vanga.
Càng lớn lên, thị lực của Uber có vẻ như
càng yếu. Cô bé đã phải mang kính hỗ trợ. Những cử chỉ, động tác của
Uber cũng được miêu tả là giống hệt bà Vanga từ cách chỉ tay, vuốt mặt,
xoa trán.
Uber có nhiều cử chỉ giống với Vanga. Ảnh: Internet.
Đặc biệt, cô còn có khả năng trị bệnh cứu người.
Ngay từ khi còn bé, Uber đã có thể tiên
đoán về các sự kiện nhỏ như việc người bà bị đau tim, người anh bị gãy
chân, công ty của cha bị phá sản. Thậm chí, cô còn nhìn thấy trước cái
chết của người cha dượng.
Cũng giống như tiền bối Vanga, cô bé
Uber đã đưa ra rất nhiều lời tiên tri chuẩn xác đến kinh ngạc về những
sự kiện lớn, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Dưới đây là những ví dụ:
1. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008
Trong một chương trình truyền hình do
Nga thực hiện, cô bé đã dự đoán trước được sự khủng hoảng trầm trọng của
thị trường tài chính thế giới năm 2008.
Ngoài ra, Uber cũng dự đoán chính xác
cái chết của Đại tái Muamar Gaddafi hay việc Đệ nhất phu nhân Pháp Carla
Bruni-Sarkozy khi ấy mang thai.
2. Tiên đoán ông Putin trở thành Tổng thống Nga
Trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng
thống ở Nga, hai phóng viên truyền hình đã đưa cho Uber xem hình ảnh các
ứng cử viên Tổng thống.
Cô bé đã chỉ vào một tấm hình và nói
“chính là anh chàng trán hói này”. Đó là hình ảnh của Putin, người sau
đó trở thành Tổng thống quyền lực của nước Nga.
3. Chủ nghĩa khủng bố lan rộng
Nguyên văn những lời Uber nói như sau:
“Chủ nghĩa khủng bố sẽ lan rộng, dẫn theo làn sóng nhập cư đổ ào vào
Châu Âu. Thế giới sẽ gặp nguy hiểm nếu điều tương tự diễn ra ở quy mô
toàn cầu. Ngoài Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang trong giai đoạn hỗn loạn,
Algeria sẽ là quốc gia tiếp theo rơi vào những cuộc chiến”.
4. Thảm họa sinh thái trên Trái Đất
Uber cho rằng Trái Đất sẽ ngày càng nóng
lên, khiến nước biển dâng cao, gây ra tình trạng xâm nhập mặn sâu vào
trong đất liền. Chỉ khoảng 6 năm nữa, Trái Đất sẽ gặp phải thảm họa sinh
thái chưa từng có. Nhân loại cũng sẽ cạn kiệt nguồn nước ngọt.
Rất nhiều dự đoán của Uber đã chính xác.
Trong đó, rất nhiều vấn đề cực kỳ nóng bỏng đang diễn ra từng ngày như
chủ nghĩa khủng bố, khủng hoảng di dân ở châu Âu, biến đổi khí hậu, môi
trường. Thực sự, Vanga đã có cho mình một truyền nhân đáng nể.
Hữu Bằng (tổng hợp)
Lời tiên tri về năm 2016 của Vanga sắp thành hiện thực?
4 Apr 2016
By Inspired Staff
Nhà tiên tri Vanga đã từng
có những lời tiên tri đoán trước về nhiều sự kiện quan trọng
và đáng sợ đã và sẽ xảy ra trên thế giới, có những tiên đoán
đã thành 70% hiện thực.
Sự trỗi dậy lớn mạnh của phiến quân IS
(Ảnh: Internet)
Dường như bà Vanga đã nhìn thấy trước sự xuất hiện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo
(IS). Tổ chức khủng bố quốc tế này đang phát triển nhanh chóng và không
chỉ thẳng tay sát hại vô số người vô tội mà còn hủy hoại những di tích
lịch sử có ý nghĩa toàn nhân loại.
“Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn. Con
người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo… Syria sẽ đổ sụp dưới chân
kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng lại là kẻ không xứng đáng…”, lời dự đoán của nữ tiên tri mù vào năm 1978.
Theo như lời dự đoán của bà Vanga, “đến năm 2043, người Hồi giáo sẽ làm chủ châu Âu”.
Khủng hoảng di cư ở Châu Âu
(Ảnh: Internet)
“Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất
hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc… Mọi
người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu,
không ánh sáng…”.
Lời dự đoán của bà Vanga khiến người ta
liên tưởng đến cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua
đang diễn ra ở Châu Âu trong những tháng cuối năm 2015.
Năm 2016 Châu Âu gần như không có người sinh sống
(Ảnh: Internet)
Sau sự hỗn loạn và bế tắc của
cuộc khủng hoảng di cư đã diễn ra gây cho châu Âu sự bất ổn về
an ninh khi nhiều chiến binh, phần tử khủng bố của nhà nước
Hồi Giáo tự xưng (IS) đã trà trộn trong dòng người nhập cư vào
châu Âu đe dọa nguy cơ khủng bố lớn trong lòng châu Âu. An ninh
châu Âu đang rất căng thẳng sau những vụ khủng bố đẫm máu liên
tiếp xảy ra gần đây. Từ cuối năm 2015 đến nay liên tiếp những
vụ khủng bố, đánh bom, xả súng mà nhiều quốc gia châu Âu phải
gánh chịu như Pháp, Hy Lạp và gần đây là Bỉ. Theo như lời tiên
đoán của Vanga năm 2016 châu Âu sẽ bị tàn phá năng nề với khủng
bố và bạo lực đang diễn ra.
“Cho tới cuối năm 2016, châu Âu mà
chúng ta biết sẽ “không tồn tại” khi toàn bộ cư dân tại lục địa này bị
loại bỏ một cách có hệ thống.
Để lại “lục địa” gần như trống không, đất hoang gần như không có bất cứ dấu hiệu của sự sống.
Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất
hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc… Mọi
người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu,
không ánh sáng…
Rồi sẽ đến thời buổi khổ nạn. Con người sẽ chia rẽ nhau theo đặc điểm tôn giáo…”.
Cũng chưa chắc những điều đó thành
sự thật chắc hẳn chúng ta còn nhớ về lời tiên đoán ngày tận
thế 2012, biết đâu đó những lời tiên tri đó cũng là tiên đoán
sai như năm nào.
Cụm từ “số mệnh” rất phổ biến
trong xã hội từ thời xưa cho đến hiện đại, nhưng ít ai để ý đến nội hàm
thâm sâu của nó. Người xưa hay nói “sống chết có số”, “số” muốn nói sự
đặt định sẵn từ trước, còn “mệnh” ý muốn nói là sinh mệnh, là mạng sống
của một con người. Vậy “số mệnh” muốn nói đến sự đặt định sẵn của một
sinh mạng từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.
Thế giới từ cổ xưa đến nay xuất hiện
nhiều nhà tiên tri, có thể thông qua khả năng tiên tri của mình để dự
đoán tương lai. Ở phương Tây thế kỷ 20 nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra
nhiều tiên đoán mà 80% trong số đó là đúng, 80% đó không phải là con số
đoán mò mà ra được. Ở phương Đông có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm,
trong lịch sử Việt Nam đều có rất nhiều giai thoại về những lời tiên
đoán chính xác còn truyền đến tận ngày nay…
Những câu chuyện tiên tri để đời của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585) tinh thông
về lý học, tướng số, ‘sấm Trạng Trình’ của ông đã tiên đoán đến 500 năm
sau . Chẳng thế mà có đôi câu đối ở đền thờ Bạch Vân Am “Kế tuyệt, phù
suy Chư Cát Lượng/ Tri lai, tàng vãng Thiệu Nghiên Phu” (Nối được cái
đã đứt, đỡ được cái đã suy như Chư Cát Lượng/Tìm hiểu việc đã qua, dự
đoán việc mai sau như Thiệu Nghiên Phu). Tiếng tăm của ông không chỉ nổi
ở trong nước mà còn vang đến tận Trung Hoa, khiến giới học giả ở đó
cũng ngưỡng mộ xưng tụng: “An Nam lý học hữu Trình Tuyền”.
Câu chuyện ngôi mộ Trạng Trình.
Sau khi Trạng Trình mất, có thầy địa lý
nổi tiếng ở Trung Quốc muốn xem thực hư chuyện Trạng thế nào đã lặn lội
sang tận mộ cụ. Đến nơi, thấy ngôi mộ đặt đúng vào huyệt đất tốt nhưng
huyệt phát ở đằng chân mà mộ lại đặt ngược, ông thầy Tàu cho là Trạng
Trình cũng chỉ có danh mà không có thực, mới tự đắc bảo: “Cái huyệt ở
đàng chân sờ sờ thế kia mà không biết lại tự đem để mả thế này. Có thánh
nhân cái gì đâu, hay là thánh nhân mắt mù đó”.
Con cháu cụ Trạng nghe thấy vậy liền
khẩn khoản nhờ thầy đặt lại mộ cho. Ông thầy đồng ý và bảo: “Không cần
phải đem đâu xa cả, chỉ cần đào lên rồi xoay lại quan tài và nhích lên
một chút là được”. Y lời, con cháu cụ Trạng đào mộ lên, đến gần quan tài
thì thấy có tấm bia. Ông thầy mới bảo rửa sạch đi để xem bia viết gì.
Thì ra tấm bia có khắc một bài thơ:
Ngũ thập niên tiền mạch tại đầu
Ngũ thập niên hậu mạch quy túc
Hậu sinh nhĩ bối ná năng tri
Hà vị thánh nhân vô nhỉ mục?
Nghĩa là:
Ngày nay mạch lộn xuống chân
Năm mươi năm trước mạch dâng đằng đầu
Biết gì những kẻ sinh sau
Thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ?
Đọc xong tấm bia, ông thầy Trung Quốc kinh hãi, toát cả mồ hôi hột, thì ra Trạng đã tiên liệu mọi việc.
Nguyễn Công Trứ và câu chuyện phá đền Trạng Trình
Khu di tích đền thờ Trạng Trình
Năm Minh Mạng thứ 14, Dinh Điền sứ
Nguyễn Công Trứ được Vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương. Vấn đề là
cần phải đào con sông, mà đào sông thì phải phá đền thờ Trạng Trình. Ông
bèn ra lệnh cho dân phu phá đền để đào sông.
Trước khi phá, sai người đào vào đền
mang bát hương ra, Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm
bia đá nhỏ phủ vải điều. Sau khi lau sạch, tấm bia lộ ra dòng chữ:
Minh Mạng Thập tứ
Thằng Trứ phá đền
Phá đền phải làm đền
Nào ai đụng đến doanh điền nhà bay
Thất kinh, Nguyễn Công Trứ chẳng những bãi bỏ lệnh phá đền mà còn cho sửa sang lại khang trang hơn.
Không chỉ có ở Việt Nam, trên thế giới
còn có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng tiên đoán rất chính xác những sự
kiện xảy ra trong tương lai.
Baba Vanga
Nhà tiên tri Baba Vanga. (Ảnh: varietyportal.com)
Nhà tiên tri lừng danh Vanga sinh ngày 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996. Bà sống ẩn dật cả đời mình ở vùng làng quê hẻo lánh Kozhuth thuộc Petrich, Bungary. Năm lên 12 tuổi, bà Vanga mất
đi thị lực sau khi bị cuốn bởi một cơn lốc lớn. Người ta tìm thấy cô
gái nhỏ vẫn còn thoi thóp hơi thở nằm vùi lấp giữa bụi và đá, hai hốc
mắt chứa đầy cát.
Bà Vanga bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ
về các thảm họa trên thế giới và sau đó đều trở thành hiện thực. Rất
nhiều lần, bà đưa ra lời tiên đoán rằng chiến tranh sẽ xảy ra nhưng
người dân trong làng không tin. Nhưng sự thực là nó đã xảy ra và dân
làng vô cùng hoảng loạn, nhiều người chết, bị thương và ly tán khắp nơi.
Một buổi chiều tối, khi Vanga đang đứng trước cửa nhà mình thì thấy một kỵ sĩ bước vào và nói :“Mọi
thứ trong thế giới sẽ bị đảo lộn, rất nhiều người sẽ chết. Nhưng cô sẽ ở
lại đây và sẽ thông báo về những người sống và những người chết. Đừng
sợ, ta sẽ ở ngay bên cạnh. Lúc nào ta cũng ở bên để giúp cô”.
Sau đó, người dân làng trở về thì thấy
Vanga đứng ở một góc phòng và phát ra những tiếng nói mạnh mẽ. Bà nêu
đúng tên, vị trí các sự việc xảy ra, nói kỹ về số phận của những người
dân trong làng bị quân Đức bắt đi, ai còn sống, ai đã mất, ai sẽ trở về
và trở về khi nào… Điều đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc đã quỳ
xuống lạy bà như một vị thánh. Sau đó, thì mọi chuyện đã xảy ra đúng
như những lời bà nói.
Từ đó, tiếng tăm của Vanga bắt đầu lan
rộng ra, người ta lũ lượt kéo đến nhà bà. Đặc biệt là những gia đình có
người tham gia chiến tranh để xem họ có còn sống hay đã chết và tìm thấy
thi hài của họ. Thậm chí, bà lão mù còn mách bảo một số người làm cách
nào để tránh né hòn tên mũi đạn, cách chữa trị vết thương bằng cây cỏ,
đất sét, mật ong ra sao, làm thế nào để tìm lại kỷ vật đã mất…
Vanga cũng có những dự đoán về số phận
cho cậu em trai của mình là Vasil. Khi Vasil gia nhập đảng phái chống
đối nhà nước, bà đã gào khóc và khuyên nhủ hết lời vì cho rằng nếu làm
như vậy, anh sẽ phải hứng chịu cái chết đau đớn ở tuổi 23. Vasil cho
rằng đó là chuyện tầm phào nhưng sự việc đã xảy ra. Tháng 10 năm đó, cậu
đã bị bắt, bị tra tấn một cách dã man và kết thúc cuộc đời bằng một cái
chết đau đớn.
Có rất nhiều người nổi tiếng đã tìm
đến nhà tiên tri mù này. Cụ thể là ngày 8/4/1942, vua Bulgary Boris III
đã đến thăm bà. Bà dặn ông hãy nhớ ngày 28/8. Hơn một năm sau, ông đã
mất đúng ngày đó 28/8/1943.
Baba Vanga tiên tri chuẩn xác cái chết của Stalin và số phận Hitler
Adoft Hitler. (Ảnh: Wiki)
Vào năm 1952, bà Vanga dự đoán rằng chỉ
một năm nữa thôi, Stalin sẽ mất. Ngay lập tức, bà đã bị chính quyền
Bulgary bắt giữ vì tội tung tin đồn thất thiệt khiến người dân hoang
mang. Song, thực tế đã chứng minh bà lần này lại đúng. Một năm sau,
Stalin chết. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng khi nghe tin này và rùng mình khi
nhớ lại lời tiên đoán rợn người của bà lão mù ấy một năm về trước.
Chính quyền ngay lập tức phải trả tự do cho bà. Adoft Hitler – người
đứng đầu chế độ phát xít Đức cũng đã từng đến gặp Vanga. Ông ra về với
vẻ mặt tái mét và rầu rĩ nhưng không ai biết là vì lí do gì. Không lâu
sau, Hitler tự tử dưới hầm và Chiến tranh thế giới II kết thúc
(năm 1945).
Sự kiện đắm tàu ngầm Kursk.
Tàu ngầm Kursk
Đúng 20 năm trước khi thảm kịch xảy ra, vào năm 1980, Vanga đã tiên tri rằng: “Cuối thế kỷ này, vào tháng 8/1999 hoặc 2000, Kursk sẽ
chìm dưới nước, và cả thế giới sẽ than khóc vì nó.” Ngày đó, không một
ai quan tâm đến lời tiên tri buồn cười này. Nhưng rồi người ta mới biết
rằng Kursk mà bà nói không phải là về thành phố mang tên Kursk.
Con tàu ngầm nguyên tử của Nga được đặt tên theo thành phố này đã gặp
sự cố khủng khiếp và mãi mãi chìm dưới đáy đại dương. Cả thế giới đều
luyến tiếc và rơi lệ cho những nạn nhân mắc kẹt trong tai nạn này.
Sự kiện khủng bố 11 tháng 09
Tòa tháp đôi World Trade Center bị khủng bố. (Ảnh: Wiki)
Lời tiên đoán năm 1989: “Đáng sợ! Đáng
sợ! Những anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim
sắt tấn công. Những con sói sẽ gầm rú trong lùm cây và máu của những
người vô tội sẽ chảy” dường như đã được ứng nghiệm với sự kiện tòa tháp
đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (New York) đổ sập bởi vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Tháp đôi cũng có nghĩa khác là “sinh
đôi” (Twins) hay còn gọi là anh em. Những kẻ khủng bố đã khống chế toàn
bộ hành khách trên máy bay – “những con chim sắt” – và lao vào tòa tháp.
Lùm cây trong tiếng Anh có nghĩa là “bush” nên ở đây có thể cũng ám chỉ
đến tên của vị Tổng thống đương nhiệm của G. Bush.
Thảm họa kép động đất và sóng thần Nhật Bản
Thảm họa kép tại Nhật Bản ngày 11.03.2011. (Ảnh: Wiki)
Vanga cũng đưa ra lời tiên đoán chính xác về thảm họa kép xảy ra tại Nhật Bản vào tháng 3/2011: “Do những trận mưa phóng xạ nên ở Bắc bán cầu, cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt vào tháng 3 năm 2011”.
Đúng như lời bà, vào ngày 11/3/2011, cả
thế giới bàng hoàng trước thảm họa kinh hoàng xảy ra tại Nhật Bản. Trận
động đất với cường độ 9.0 độ richter, những con sóng thần cao tới 10m,
sự rò rỉ phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và Onagawa đã
đưa nước Nhật bước vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất (kể từ sau Chiến
tranh thế giới II) với rất nhiều người thiệt mạng.
Khả năng tiên tri của con người quả là phi thường, nhưng không còn quá xa lạ đối với đa số chúng ta…
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét