Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

CHUYỆN VỤ ÁN 61

(ĐC sưu tầm trên NET)
 


Gã sát nhân đồi bại cưỡng hiếp hơn 300 bé trai (Kỳ 1)

Chỉ trong vòng vài năm, hàng trăm trẻ em tại Columbia đã biến mất và bị sát hại một cách bí ẩn.
Những thi thể trên đồi
Vào tháng 2/1998, người ta phát hiện 2 thi thể trẻ em trên một ngọn đồi gần thị trấn Genua, Colombia trong tình trạng khỏa thân.
Chỉ 1 ngày sau, một thi thể phân hủy khác đang bị phân hủy mạnh cũng được tìm thấy. Tất cả các nạn nhân đều bị trói chặt tay.
Gần hiện trường, nhiều vết máu vương vãi khắp nơi. Các nhà điều tra nhận định, hung thủ gây nên 3 vụ án là cùng một người bởi cổ họng và cơ quan sinh dục của các nạn nhân bị cắt gần như đứt lìa.
Ngoài ra, những bé trai này còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nghiêm trọng.
Quái thú Columbia: Gã sát nhân đồi bại cưỡng hiếp hơn 300 bé trai (Kỳ 1)
Thi thể của một nạn nhân được tìm thấy
Ngay lập tức, cảnh sát Columbia đều hướng sự nghi ngờ về phía Pedro Alonso Lopez, kẻ giết người khá nổi tiếng vào thời điểm đó với số nạn nhân lên tới 70 người.
Tuy nhiên, Lopez nhanh chóng bị loại bỏ bởi nạn nhân của hắn chỉ là các bé gái.
Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng phát hiện những bé trai bị sát hại cùng sinh sống ở thị trấn bên cạnh, khoảng từ 11 - 13 tuổi và là bạn thân.
Chúng đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh khá khó khăn và phải làm đủ nghề trên phố như bán hoa quả, kẹo cao su… để nuôi sống gia đình.
Mẹ của một nạn nhân cho biết, lần cuối bà gặp con trai mình là khi cậu bé quay trở về nhà và bảo rằng một người đàn ông đã nhờ cậu bé làm việc lặt vặt.
Điểm đáng nghi nữa là tất cả các cậu bé đều biến mất một cách bí ẩn vào khoảng 10h những ngày khác nhau.
Sa lưới
Ngay lập tức, đội điều tra đã được thành lập nhằm tìm ra hung thủ cho những vụ án tàn bạo trên.
Tuy nhiên, do thiếu chứng cứ, họ không thể tìm ra manh mối nào trong số hàng trăm vụ mất tích được trình báo.
Ngày 22/4/1999, tại khu vực hoang vắng gần thị trấn Villavicencio, Colombia, 1 nhân chứng nhìn thấy cảnh 1 cậu bé bị người đàn ông lạ mặt tìm cách lạm dụng tình dục.
Cùng ngày, các tài xế taxi cho biết, họ nhìn thấy người đàn ông có những đặc điểm nhận dạng giống như nạn nhân miêu tả.
Khi bị cảnh sát hỏi thăm, người lạ mặt khai tên và sử dụng mã chứng minh thư của 1 chính trị gia.
Do hạn chế về mặt công nghệ nên người ta không thể kiểm chứng được những thông tin trên.
Tuy nhiên, y vẫn bị bắt. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông thừa nhận mình là Luis Alfredo Garavito Cubillos - hung thủ của những vụ án chấn động trong thời gian qua.
Đến lúc này, chân dung về một trong những sát nhân gây chấn động nhất mọi thời đại đã được làm sáng tỏ.
Phương thức gây án
Quái thú Columbia: Gã sát nhân đồi bại cưỡng hiếp hơn 300 bé trai (Kỳ 1)
Luis Alfredo Garavito Cubillos
Những nạn nhân của Garavito thường là những trẻ em nghèo, sinh sống tại vùng quê hoặc đầu đường xó chợ.
Ban đầu, hắn sẽ lân la tìm cách làm quen với nạn nhân bằng cách mời các em ăn bánh hoặc uống nước hoa quả tại cửa hàng.
Tiếp theo, Garavitosẽ quan sát quần áo, trang phục của nạn nhân và mời các em cùng đi dạo hoặc nhờ vả làm việc gì đó.
Nếu không, y cũng có thể dùng thuốc phiện hoặc tiền để dụ dỗ những bé trai ham chơi. Sau khi nạn nhân đã cắn câu, Garavito sẽ đưa chúng đến những địa điểm vắng vẻ để cưỡng hiếp, tra tấn và sau đó cắt cổ hoặc dùng dùi đâm đến chết.
Vào thời đó, sự biến mất của những đứa trẻ tại Colombia là điều thường xuyên xảy ra do không không có sự chăm nom của người lớn, vì thế, gã sát nhân có thể gây án trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.
Quý độc giả có thể theo dõi phần tiếp theo của vụ án vào 21h30 ngày 15/9.


Tác giả Mỹ Lan

Gã sát nhân đồi bại cưỡng hiếp hơn 300 bé trai (Kỳ 2)
 
Số nạn nhân của Garavito nhiều đến mức, hắn được coi là một trong những kẻ giết người tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tra tấn
Sau khi lạm dụng tình dục, Garavito thường dùng một vật sắc cạnh để cứa cổ các nạn nhân.
Thậm chí trong một số trường hợp tử thi bị phân hủy nặng, những vết cắt được coi như bằng chứng duy nhất để xác định hung thủ là Garavito.
Mặc dù vậy, y lại hạn chế tối đa việc giải phẫu và cắt bỏ nội tạng của nạn nhân như một số kẻ giết người khác vẫn thường làm.
Quái thú Columbia: Gã sát nhân đồi bại cưỡng hiếp hơn 300 bé trai (Kỳ 2)
Luis Alfredo Garavito Cubillos kể lại những tội ác trong trại giam
Garavito chỉ cắt rời những cái xác khi cần di chuyển cơ thể. Có một số lần, hắn cũng cho những thi thể vào túi và ném xuống sông.
Một thói quen thường thấy của gã sát nhân là hắn thường bỏ lại hiện trường một vỏ chai rượu rẻ tiền.
Hầu hết các vụ án đều diễn ra vào cuối tuần, khi bọn trẻ thường tụ tập tại khu vui chơi.
Trước khi Garavitos thú nhận tội ác, công chúng không tin rằng hung thủ của hàng trăm vụ án là cùng một người.
Thay vào đó, họ đổ lỗi cho quỷ dữ, hoặc một băng nhóm tội phạm chuyên thu thập nội tạng đã gây nên sự biến mất đầy bí ẩn của các bé trai.
Quá khứ bị lạm dụng
Luis Alfredo Garavito Cubillos sinh ngày 25/1/1957 tại Genova, Quindío, trong một gia đình gồm 7 anh em trai.
Từ nhỏ, cậu bé Garavito đã phải chịu những trận đòi roi không ngớt của cha mình, Manuel Antonio Garavito. Không chỉ vậy cậu bé còn thường xuyên bị 2 người đàn ông hàng xóm cưỡng hiếp.
Hết lớp 5, Garavito thôi học và bỏ nhà đi vào năm 16 tuổi. Kể từ đó, cậu tìm đủ mọi cách để xoay xở cuộc sống, từ làm nhân viên thu ngân đến bán hàng rong trên đường.
Lớn lên, Garavito sa vào rượu chè và dần trở thành người thô lỗ cục cằn. Y thậm chí còn định tự sát, song không thành và phải điều trị tâm lý trong vòng 5 năm.
Quái thú Columbia: Gã sát nhân đồi bại cưỡng hiếp hơn 300 bé trai (Kỳ 2)
Luis Alfredo Garavito Cubillos khi còn nhỏ
Garavito thừa nhận đã sát hại ít nhất 140 bé trai độ tuổi từ 8 - 16 chỉ trong vòng 5 năm. Các địa điểm gây án của hắn nằm rải tác tại 54 thành phố trên khắp đất nước và thậm chí còn lan sang cả quốc gia láng giềng Ecuador.
Tuy nhiên, theo tấm bản đồ chỉ dẫn nơi chôn giấu xác do chính Garavito vẽ ra trong trại giam, người ta tin rằng, con số thực tế có thể vượt quá 300.
Chính vì con số khủng khiếp trên nên truyền thông địa phương đã gọi Garavito bằng cái tên 'Quái thú'.
Tuy nhiên, địa bàn ưa thích của con quỷ khát máu này vẫn là quê hương của hắn, một vùng chuyên trồng cà phê tại miền Tây Trung Columbia.
Tội ác tàn bạo của Garavito đã làm dấy lên một làn sóng giận dữ tại quốc gia Nam Mỹ có 40 triệu dân này.
Theo luật pháp, Colombia không có án tử hình dành cho tội giết người nhưng trường hợp của Garavito đã khiến Tướng Rosso Jose Serrano, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, phải cân nhắc lại.
Cuối cùng, Garavito bị tuyên án với 139 tội danh và phải chịu hình phạt tối đa lên tới hơn 1.853 năm nhưng được giảm xuống còn 40 năm do đây là mức án tối đa theo quy định của Columbia.
Nhờ sự thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, hình phạt của kẻ giết người tàn bạo này tiếp tục được giảm xuống còn 22 năm.
Trong tương lai, Garavito thậm chí còn có thể được thả trước thời hạn nếu có quá trình cải tạo tốt.

Tác giả Mỹ Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét