CHUYỆN VỤ ÁN 37
(ĐC sưu tầm trên NET)
Dòng câu chuyện:
Nguyễn Hữu Chính.
Ngô Văn Tâm và Trần Từ Điển.
Những vụ án giết vợ và người tình ghê rợn nhất Việt Nam
Vụ Nam ca sỹ - MC giết người tình man rợ
(ĐSPL)
– MC giết người yêu rồi chặt chân, tay; kẻ đồng tính chặt xác người yêu
nhét bao tải; chồng chặt xác vợ, phi tang dưới khe suối… là những vụ án
giết vợ và người tình ghê rợn nhất Việt Nam.
MC giết người yêu rồi cắt thịt
Nhìn những hình ảnh của Nguyễn Hữu Chính
(sinh năm 1979, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) - 1 MC ca sỹ nghiệp dư
chuyên đi dẫn chương trình tại các đám cưới, khó có ai tin Chính lại
vướng vào 1 vụ án giết người đầy tàn độc và dã man đến như vậy.
Nguyễn Hữu Chính.
Đối
tượng Chính đã có vợ và 2 con ở quê và làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại
đám cưới, quán bar ở Hà Nội. Khoảng 4 đến 5 tháng nay, Chính Thuê trọ
tại tại số nhà 16, ngõ 68 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chính có
mối quan hệ phức tạp, đã từng dẫn nhiều cô gái về phòng trọ.
Hiện
trường vụ án nghiêm trọng này có thể gọi là cơn ác mộng đối với mọi
người, nạn nhân là chị Đường Thị H, sinh năm 1985, quê ở Chiêm Hóa,
Tuyên Quang tử vong trên giường trong tình trạng gần như lõa thể, trên
người chỉ mặc chiếc quần lót, cơ thể có nhiều vết thương nặng, máu me be
bét, ngón chân, ngón tay bị tổn thương nặng nề
Người
trông coi ngôi nhà là anh Nguyễn Văn Dinh phát hiện ra nạn nhân H tử
vong vào sáng ngày 14/12. Lúc đó thủ phạm là Chính đang ngồi co ro ở nhà
vệ sinh. Anh Dinh gọi điện trình báo công an, khi các trinh sát đến thì
Chính đang chuẩn bị quần áo để bỏ trốn khỏi hiện trường. Chính bị khống
chế và bắt giữ tại nhà trọ. Các trinh sát đã thu giữ được nhiều dụng cụ
sử dụng ma túy đá trong căn phòng.
Sáng
nay (15/12), tại trụ sở công an phường Ngọc Thụy, Chính vẫn ở trọng
tình trạng “ngáo đá”. Thủ đoạn tàn độc sát hại người tình của Chính được
tiến hành trong trạng thái phê thuốc.
Vụ
án tày trời Nguyễn Hữu Chính giết người yêu rồi cắt lìa chân tay người
yêu tại Long Biên đang gây hoang mang ghê sợ cho người dân. Bạn bè của
Chính cũng vô cùng bàng hoàng, không tin vào sự thật trước vụ việc này.
Kẻ đồng tính chặt xác người yêu nhét bao tải
Theo
cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai thì Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê xã
Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (23 tuổi,
quê xã Long Điền B, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị truy tố về hai tội
giết người, cướp tài sản vào ngày 12/11.
Ngô Văn Tâm và Trần Từ Điển.
Tâm,
Điển cùng anh Bùi Văn Liêm (26 tuổi, quê Bến Tre) có quan hệ đồng tính
và thuê nhà trọ ở chung tại tại KP.12, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Tâm khai Liêm yêu Tâm và hứa cho Tâm 500 triệu đồng nhưng nhiều lần Tâm
hỏi thì anh Liêm cứ khất lần và tìm nhiều lý do để từ chối nên Tâm bực
tức và nảy sinh ý định "xử" Liêm cho hả giận.
Khoảng
20 giờ ngày 24/12/2012, Tâm và Điển mua 2 con dao nhọn rồi chờ Liêm về
phòng trọ, sau đó khóa cửa lại, dùng dao đâm Liêm chết tại chỗ. Dã man
hơn, chúng còn dùng dao cắt rời nhiều bộ phận và tháo các khớp chân, tay
trên người Liêm, rồi nhét vào 2 bao tải, cột chặt lại; sau đó dùng nước
và giẻ lau sạch các vết máu trong phòng trọ và nhà tắm.
Tâm
và Điển mượn một chiếc xe máy, chờ đến rạng sáng 25/12 chở hai bao tải
chứa xác của anh Liêm ra khu vực hẻm cụt, thuộc KP.2, P.Bình Đa, TP.Biên
Hòa để quăng xác phi tang rồi bỏ trốn. Đến sáng 25/12, một người dân đi
tập thể dục phát hiện 2 bao tải rỉ máu đã báo với cơ quan công an.
Sáng
26/12 (chưa đầy 24 giờ phá án), công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Tâm
và Điển. Trước nghiệp vụ của công an, cả hai buộc phải thừa nhận hành vi
giết người dã man của mình.
Chồng chặt xác vợ, phi tang dưới khe suối
Ngày
2/4 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố
bị can đối với Vì Văn Khiêm, trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện
Yên Châu, Sơn La về tội danh giết người.
Vào
hồi 16 giờ 30 phút ngày 8/3, Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo cáo
từ Công an huyện Yên Châu về sự mất tích của chị Lò Thị Chung trú tại
ban Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Thông tin cơ quan điều tra
được cung cấp là chồng chị Chung là Vì Văn Khiêm phát hiện ở phía sau
nhà ông Vì Văn Phúc (bố đẻ Khiêm) có một đôi dép, 1 ấm đun nước và có
nhiều vết máu, tóc trên đất.
17 giờ
ngày 10/3, xác nạn nhân đã được tìm thấy trong một bao tải chôn lấp tại
khe suối bản Mơ Tươi. Kết quả khám nghiệm cho thấy: nạn nhân bị chém
nhiều nhát vào đầu, trán, vỡ xương hộp sọ, cổ bị cắt đứt, bàn tay trái
bị chém đứt 4 ngón tay. Sau khi giết nạn nhân Chung, thủ phạm đã cho nạn
nhân vào một bao tải dứa màu xanh và chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi,
toàn thân nạn nhân chìm trong nước, có nhiều bùn đất đá, cỏ, rác.
Qua
điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Vì Văn Khiêm, chồng
của nạn nhân chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng chấn động dư luận tại
Sơn La.
Nguyễn Đức Nghĩa và vụ án xác chết không đầu
Đã hơn ba năm trôi qua, nhưng cái tên Nguyễn Đức Nghĩa luôn gắn liền với sự kinh hoàng và vẫn làm dậy sóng cộng đồng mỗi lần được nhắc đến.
Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa.
Vụ
án chấn động dư luận được tóm tắt như sau: Nguyễn Đức Nghĩa và Nguyễn
Phương Linh là bạn học cùng lớp tại trường ĐH Ngoại thương từ năm 2006
và yêu nhau một năm sau đó. Sau khi 2 người chia tay, Nghĩa có người yêu
mới là Hoàng Thị Yến.
Vào dịp 30/4
và 1/5/2010, Nghĩa đến trông giúp nhà cho Yến tại tầng 11, khu chung cư
G4, Trung Yên. Ngày 3/5, Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để
tâm sự. Khoảng 19 giờ ngày 3/5, điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông
nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi ai gọi thì Linh trả lời là
người yêu Linh ở miền Nam.
Khoảng 23
giờ ngày 3/5/2010, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên
Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến cô chết ngay
tại chỗ. Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu
ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần
thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu
chung cư. Tài sản của Linh được Nghĩa mang đi cắm tại một hiệu cầm đồ
trên đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Đêm
18/5/2010, Nguyễn Đức Nghĩa bị CA TP. Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại Thái Nguyên. Ngày 7/6/2010, tìm thấy phần thi thể bị vứt xuống sông
Cấm của Nguyễn Phương Linh.
Ngày
14/7/2010, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức
Nghĩa tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp
hình phạt cuối cùng là tử hình.
Chặt xác vợ phi tang dưới hầm nước thải
Hồ
sơ vụ án kinh hoàng cho biết, Trần Văn Ban và chị Trần Thị Hiếu kết hôn
năm 1992, hai người làm nghề giết mổ và bán thịt lợn, có với nhau 3 đứa
con.
Khoảng 2 giờ sáng 2/11/2009,
trong lúc mổ lợn, chị Hiếu luôn miệng mắng chửi chồng, nghi lấy 10
triệu”'cho gái”. Chỉ vì nóng giận, Ban đã dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào
đầu vợ, làm chị Hiếu tử vong ngay tại chỗ, kinh hoàng hơn vì chưa dừng
lại ở đó, Ban đã chặt xác nhét xuống hầm rút qua lỗ thông hơi. Sau đó, y
còn dùng sim điện thoại của vợ nhắn tin cho bạn rằng chị Hiếu đã lấy
350 triệu đồng, bỏ nhà đi nước ngoài theo bồ.
Ngày
9/11/2009, y trình báo với công an xã rằng vợ mình mất tích rồi bỏ
trốn. Một lần, Ban gọi điện về nhà thì biết tin con trai bị viêm phế
quản mà y sợ con bệnh do hít phải mùi xú uế từ hầm xông lên nên nhờ
người xây bít lỗ thông hơi lại. Phát hiện lỗ thông vừa bị xây lại, các
em vợ nghi ngờ chính y đã giết chị gái mình nên phá ra và phát hiện một
số đoạn xương người.
Ngày 31/12/2009,
Ban đến Công an TP Nha Trang đầu thú. Ngày 23/6/2010, TAND tỉnh Khánh
Hòa tuyên phạt Ban án tử hình, y đã kháng cáo. Tháng 9/2010, trong phiên
phúc thẩm, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã giảm án cho Ban xuống chung
thân.
Tuy nhiên, bản án này đã bị
Chánh án TAND tối cao tuyên hủy vì hành vi giết người quá dã man của y.
Ngày 24/7, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn
Ban tử hình về tội giết người. Bản án đã được đông đảo dư luận đồng
tình.
Kim Linh (tổng hợp)Những vụ án phi tang xác man rợ đến không tưởng
(ĐSPL)
- Để che giấu tội ác của mình, các đối tượng gây án đã không ngần ngại
lấn sâu thêm tội ác bằng cách phi tang xác, hòng xóa đi dấu vết, đánh
lạc hướng cơ quan điều tra.
Cùng tình nhân giết mẹ đẻ rồi vứt xác xuống sông
Vì tình cảm cá nhân và dục vọng thấp hèn, Nguyễn Thị Thắm
(SN 1981) ở ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp đã quan hệ với
người tình trẻ khi đang có chồng, có con. Sau khi đổ vỡ hạnh phúc gia
đình, vì tình yêu mù quáng, Thắm nhẫn tâm trở thành kẻ chủ mưu, tiếp tay
cho kẻ khác giết chết mẹ ruột của mình.
Nguyễn Thị Thắm cùng tình nhân giết mẹ đẻ rồi vứt xác xuống sông
Sống
bằng nghề thợ may nên dù đã có 3 con nhưng nhìn Thắm vẫn như phụ nữ ở
tuổi xuân thì. Thắm đã làm chết mê chết mệt với chàng thanh niên đa tình
tên Nguyễn Văn Phong (ngụ ấp 2, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, nhỏ hơn
Thắm 5 tuổi). Tháng 8/2012, Thắm xin ly hôn với anh Tân để có thể được
“danh chính ngôn thuận” đến với người yêu trẻ tuổi.
Thắm
cùng 3 con về nhà mẹ ruột - bà Võ Thị Đang (SN 1958) sinh sống. Từ đó,
tình yêu của Thắm với Phong ngày càng khăng khít. Sống chủ yếu bằng nghề
phụ hồ, nhưng Phong thương xuyên nghỉ việc để đến bên người tình.
Trước
sự lẳng lơ của đứa con gái "bỏ chồng theo tình trẻ", bà Võ Thị Đang (Mẹ
ruột Thắm" đã khuyên nhủ rất nhiều, với mong muốn Thắm quay về sống với
chồng cũ để tiện bề chăm sóc, nuôi dạy các con nên người. Khuyên Thắm
hết lời nhưng không được, nên hai mẹ con thường xuyên xảy ra to tiếng.
Ghét
mẹ đã "xía" vào chuyện tình cảm của mình, Thắm đã bàn bạc với người
tình trẻ giết hại người mẹ đã sinh ra ả. Lợi dụng lúc bà Đang trong
phòng tắm, Thắm đã mở cửa cho "phi công trẻ" ngồi nấp vào cạnh tủ thờ
trong nhà trước để chờ cơ hội ra tay.
Vài
phút sau, bà Đang và Thắm xảy ra cự cãi, bà Đang cầm búa đe dọa đuổi
Thắm ra khỏi nhà. Trong lúc bà Đang chạy từ nhà dưới lên đến nhà trên,
Phong từ trong chỗ núp nhào ra bóp cổ bà Đang, kéo bà đến gần cửa buồng
và quật xuống đất; Thắm đè hai chân bà để giúp cho Phong...
Sự
việc bà Đang tự nhiên mất tích được bà con dòng họ đi tìm nhưng mãi
không thấy. Mọi người hỏi thì Thắm trả lời tỉnh bơ như không có gì.
Đến
sáng ngày 8/02/2013, trong lúc chài lưới, một người dân phát hiện xác
của bà Đang nổi trên sông Cái Nhỏ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối
cùng Thắm phải cúi đầu nhận tội.
Đánh người yêu đến chết rồi vùi xác xuống hố sâu
Ngày
30/11, tại UBND phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tòa án nhân dân TP
Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú
phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “giết người”, “cướp
tài sản”.
Đỗ Xuân Minh đánh người yêu đến chết rồi vùi xác xuống hố sâu.
Theo
cáo trạng, tối ngày 6/2/2013, Minh chuẩn bị một đoạn dây dù, một tuýp
sắt, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 7/2, Minh giấu những vật này vào người
và đi bộ tới đoạn đường gần nhà Dung để chờ đón Dung đi làm qua.
Khi
thấy người yêu đi ngang qua, Minh liền chặn lại rồi lấy xe chở đến một
bãi đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành
Sơn). Tại đây, hai người cãi vã nhau kịch liệt khiến Minh không kiềm
chế được nên dùng tay bóp cổ đè chị Dung xuống đất. Khi nạn nhân bị ngã,
Minh tiếp tục dùng tuýp sắt đánh 2 nhát vào đỉnh đầu và dùng dây dù
siết cổ cho đến chết.
Sau đó,
Minh cởi hết áo quần nạn nhân rồi đẩy thi thể xuống hố sâu.Sau khi gây
án, Minh cưởi áo quần nạn nhân với mục đích đem đi cất giấu, rồi lục lọi
túi quần, túi xách của Dung lấy 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và 3
triệu đồng rồi lấy xe máy Dung bỏ trốn vào TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).
Hai
tháng sau, thi thể chị Dung được người dân phát hiện trong tình trạng
không còn toàn vẹn. Cơ quan chức năng phải giám định ADN mới xác nhận
được thi thể.
Cướp tài sản, đốt xác để phi tang
Ngày
29/11 vừa qua, người dân huyện Thường Tín vô cùng hoảng hốt khi phát
hiện một thi thể người đàn ông bị cháy đen, hai tay quặt về phía
sau...Thi thể nạn nhân xấu số nằm cách mặt đê khoảng 3 mét ở phía sau
khu lăng mộ trong khuôn viên của nghĩa trang thôn Gia Phúc.
Hơn
24 tiếng đồng hồ, huy động hơn 100 trinh sát tỏa đi các hướng truy tìm
thủ phạm. Đến ngày 1/12, Đội Điều tra trọng án 2 – Phòng CSHS – CATP Hà
Nội đã bắt được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại
thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra.
Tại
cơ quan điều tra, hung thủ đã cúi đầu nhận tội. Do cần tiền để chi tiêu
cá nhân, khoảng 19h ngày 28/11, Đạt chuẩn bị 1 con dao nhọn dài khoảng
20cm để vào trong túi áo khoác để làm hung khí gây án.
Sau
đó Đạt đi từ xe bus từ nhà trọ đến cổng xe Giáp Bát. Đạt gặp ông Mai
Hồng Quảng (SN 1954 ở tổ 27 phường Giáp Bát), đi xe Jupiter màu đỏ đang
đứng tại cổng bến xe.
Đạt đến gặp
ông Quảng và đề nghị đi tới gần khu Chùa Đậu (Thường Tín) với giá 150
nghìn. Tới gần chùa Đậu (thôn Gia Phúc - xã Nguyễn Trãi) đến đoạn đường
vắng, Đạt bảo ông Quảng dừng xe và khi ông Quảng đứng giữa đường thì Đạt
rút dao nhọn trong túi áo khoác đâm liên tiếp vào vai, cổ.
Thấy
ông Quảng đã chết, Đạt vặn ốc ở chế, khóa xăng, để cho chảy xăng, đựng
vào chai Lavie đổ vào vùng bụng và 2 tay châm lửa đốt. Sau đó Đạt đẩy
ông Quảng xuống đê, lấy xe máy về phòng trọ rửa tay chân, kiểm tra trong
cốp xe máy có chứng minh thư và đăng ký xe không, sau đó Đạt ngủ tại
phòng trọ.
Đâm chồng 18 nhát dao rồi vứt xác xuống sông
Đại
tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên cho
biết, sáng 14/11, một nông dân trong lúc thu các giỏ tôm, cá ở sông Cầu
(xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình), phát hiện xác nam giới
mặc quần lót, thi thể biến dạng.
Qua công tác điều tra, ngày 15/11, công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trương Thị Thưa, trú tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên.
Tại
cơ quan công an, Thưa đã thừa nhận hành vi giết chồng. Thưa cho biết,
khoảng 21h30 ngày 10/11, giữa Thưa và người chồng xảy ra mâu thuẫn, xô
xát do anh Bằng đòi vợ đưa 60 triệu đồng để đánh bài. Thưa dùng kiếm đâm
thủng ngực chồng và chém tổng cộng 18 nhát.
Chân dung hung thủ đâm chồng 18 nhát dao rồi vứt xác xuống sông
Sau
đó, Thưa cuộn xác chồng vào vỏ chăn, nhét trong túi nilon. Khoảng 2h
sáng ngày 11/11, Thưa vác xác chồng bỏ vào cốp xe hơi riêng của gia
đình, lái đến cầu Ba Đa vứt xuống sông Cầu.
Ông
Dương Đình Lợi trưởng xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái
Nguyên, cho biết: “Hàng ngày, tuy nhà tôi gần nhà anh Bằng, nhưng tôi ít
qua, chỉ có chuyện gì tôi mới qua. Theo tôi được biết, anh Bằng quen
chị Thư trên sới bạc sau đó cưới nhau, chị Thư thì đi suốt ngày, chỉ có
anh Bằng ở nhà và nhiệt tình với hàng xóm.
Việc
anh Bằng mất tích, chị Thư không báo chính quyền mà chỉ báo anh em
trong nhà đi tìm. Trước đó mọi người có đi tìm nhưng không thấy, đến khi
phát hiện ra xác anh Bằng ở bên xã Đông Liên thì mọi người thật sự bất
ngờ”.
Đến nay xác chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy
Kể
từ khi Nguyễn Mạnh Tường vứt xác phi tang đến nay đã gần 49 ngày. Tuy
nhiên mọi sự nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn như "mò kim đáy bể"
chưa có hồi kết thúc.
Gần
10 thi thể được vớt lên nhưng đều không phải là chị Huyền.Thương cảm
cho người phụ nữ xấu số, dư luận càng bức xúc với với việc làm vô nhân
tính của tên Tường.
"Bác sĩ đồ tể" Nguyễn Mạnh Tường
Theo
lời khai của Tường, ngày 19/10, chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường
hút mỡ, nâng ngực. Sau ca phẫu thuật chừng 4 tiếng, thấy chị tử vong.
Thay vì báo các cơ quan chức năng cùng đưa thi thể chị Huyền về gia đình
mai táng.
Tường
lại cùng nhân viên bảo vệ Đào Anh Khánh (17 tuổi) cho xác lên ôtô mang
ra giữa cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng, khiến dư luận vô cùng căm
phẫn.
Chặt xác người yêu để phi tang
Nhắc
đến Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, quê ở Hải Phòng), dư luận vẫn vô cùng
căm phẫn trước kẻ đã gây ra vụ xác chết "không đầu" mặc dù hắn ta sắp
phải trả giá bằng bản án tử hình bởi sự tàn bạo kinh hoàng.
Sát thủ máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa
Tháng
5/2010, Nghĩa được người yêu mới giao chìa khóa nhà tại chung cư trên
đường Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy để về quê. Khi trông nhà cho bạn
gái mới, Nghĩa đã điện thoại cho chị Nguyễn Phương Linh (Minh Khai, Hai
Bà Trưng, Hà Nội) là bạn gái cũ đến căn hộ trên để tâm sự.
Tại
đây, vào khoảng 22h30 ngày 4/5/2010 lợi dụng lúc chị Linh đang đứng soi
gương, kẻ ác nhân này đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Để che giấu tội
ác, Nguyễn Đức Nghĩa đã thực hiện một hành vi man rợ tiếp theo là lôi
xác nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao cắt đầu và các đầu ngón tay nạn
nhân.
Nghĩa mang
xác mất đầu của nạn nhân lên vứt ở phòng kỹ thuật rác tầng 13 của tòa
nhà. Phần đầu và đầu các ngón tay của nạn nhân, hắn cho vào túi nilon
đem vứt xuống sông cách địa điểm gây án hàng trăm km.
Sau khi giết người yêu cũ một cách tàn bạo, Nguyễn Đức Nghĩa đã lấy tài sản của nạn nhân là máy tính xách tay, xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền.
Hành
vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa là vô cùng độc ác, man rợ, các cấp
xét xử đã cho rằng cần phải loại Nguyễn Đức Nghĩa ra khỏi đời sống xã
hội một cách vĩnh viễn. Án tử hình được dành cho y. Kẻ tàn bạo này hiện
đang bị giam giữ nghiêm ngặt chờ ngày trả nợ tội ác bằng hình thức tiêm
thuốc độc.
Loan Hoàng
Nhận xét
Đăng nhận xét