MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 404

 (ĐC sưu tầmtrên NET)

Con gái bà Trương Mỹ Lan mua biệt thự cổ Sài Gòn 700 tỷ

Chu Duyệt Phấn (Elizabeth Chu) năm nay mới 22 tuổi nhưng đã là Chủ tịch của ZS Hospitality Group – công ty đang sở hữu chuỗi 6 thương hiệu nhà hàng đa phong cách đặt văn phòng tại tòa cao ốc Nexxus ở khu trung tâm tài chính quốc tế Hồng Kông.
Cha mẹ của cô là hai doanh nhân thành đạt và giàu có tại Việt Nam hiện nay – bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch của nhóm công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Eric Chu Nap-Kee nhà đầu tư đầy tiềm lực đến từ Hồng Kông.
Chu Duyệt Phấn, Elizabeth Chu, thương hiệu, nhà hàng, Hồng Kông, Con gái, Trương Mỹ Lan, biệt thự cổ, Sài Gòn, Vạn Thịnh Phát
Chu Duyệt Phấn và mẹ là nữ đại gia Trương Mỹ Lan
Thông tin từ South China Morning Post cho biết bà Lan gặp ông Chu năm 16 tuổi – khi đó bà đang kinh doanh mỹ phẩm. Họ lấy nhau và bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, sau đó đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
Tài sản của cha mẹ Chu Duyệt Phấn trải khắp từ Việt Nam sang Hồng Kông với những tòa nhà trị giá hàng tỉ USD như Sherwood Residence, An Đông plaza, Times Square, Nexxus và mới đây nhất là dự án 6 tỷ USD khu công viên, nhà ở Mũi Đèn Đỏ quận 7 TPHCM…
Được tiếp nhận 2 nền văn hóa và ẩm thực của Trung Quốc, Việt Nam từ khi còn nhỏ nên Elizabeth Chu đã tìm thấy niềm đam mê trong ngành ẩm thực từ cách đây 2 năm, khi mới 20 tuổi.
“Khi các bạn tôi ra đường trong “Occupy protests” (phong trào của giới trẻ Hồng Kông năm 2014 - PV), tôi lên kế hoạch mở một nhà hàng”, Chu Duyệt Phấn chia sẻ trên tờ South China Morning Post.
Chu Duyệt Phấn, Elizabeth Chu, thương hiệu, nhà hàng, Hồng Kông, Con gái, Trương Mỹ Lan, biệt thự cổ, Sài Gòn, Vạn Thịnh Phát

Tháng 4/2015, Chu Duyệt Phấn mở nhà hàng đầu tiên với tên gọi là Viet Kitchen & Bar chuyên về món ăn Việt sau khi cô đã đi khắp các nhà hàng Việt ở Hồng Kông. Nơi này vừa trông như một cửa hàng thức ăn nhanh nhưng cũng có đủ không gian để ngồi thưởng thức vài món ăn và tán gẫu với bạn bè.
Tháng 5/2016 vừa rồi, ZS Hospitality Group mở nhà hàng chay Home-Eat to Live khi gia đình Phấn quy y theo đạo Phật và công ty muốn cung cấp những bữa ăn không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe.
Sắp tới, công ty của Chu Duyệt Phấn dự định mở thêm 4 nhà hàng phục vụ các món ăn của Mexico và Cuba, Italia, Thái Lan và các món quốc tế tại 1 tòa nhà trên đường Lyndhurst Terrace.
Dù hiện nay các nhà hàng của Phấn nằm trong tòa nhà thuộc sở hữu của cha mẹ nhưng cô vẫn phải trả tiền thuê theo giá thị trường. Phấn cho biết cô đặt tên công ty mình là ZS là viết tắt của từ tiếng Trung Zao Sheng – Thần bếp hay Táo quân theo tiếng Việt – vị phần bảo vệ bếp lò và gia đình của người Á Đông.
Hiện Elizabeth Chu đang theo học về hành chính công ở Đại học Hồng Kông, ngành học mà theo cô có thể giúp mình đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn trong ngành kinh doanh. “Cha mẹ tôi nói rằng vấn đề quan trọng nhất rút ra được sau 30 năm kinh doanh của họ là quản trị nguồn nhân lực”, cô cho biết.
Hiện chưa rõ nữ Chủ tịch trẻ tuổi Chu Duyệt Phấn của ZS Hospitality Group có kế hoạch gì ở Việt Nam, nhưng cuối năm ngoái cô cùng với người chị họ Trương Huệ Vân đã thành lập Minerva – công ty đã chi 700 tỷ đồng mua căn biệt thự cổ 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Diệu quận 3 TPHCM.
Cần phải nói thêm rằng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của “nữ đại gia” Trương Mỹ Lan mẹ cô cũng đang sở hữu chuỗi các nhà hàng An Đông, Đức Bảo, Hữu Nghị và Cafe Central Nguyễn Huệ... nổi tiếng ở Sài Gòn hàng chục năm nay.
(Theo CafeBiz/ TTVN)

Khen thưởng thành tích phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại TP Phủ Lý


Thứ Ba, 09/08/2016, 03:18:07
 Font Size:     |        Print
Chiều 8-8, tại TP Phủ Lý (Hà Nam), Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 4-7-2016 tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Trước đó, vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 4-7-2016 tại khu vực Miếu Thần thuộc tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam xảy ra vụ đối tượng dùng súng bắn chết anh Lê Hữu Trí (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên), là Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí, gây dư luận xấu trong xã hội. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung lực lượng sớm điều tra làm rõ.
Sau hơn một tháng điều tra, ngày 6-8 vừa qua, Ban Chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt, khám xét ba đối tượng về hành vi giết người gồm: Nguyễn Sỹ Đạt, SN 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lê Thái Duy, hộ khẩu thường trú tại tổ 26, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai (chưa có tiền án, tiền sự); Lê Việt Hoàn, SN 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Cầu Nhân, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (có một tiền án về tội cướp tài sản). Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Sỹ Đạt với anh Lê Hữu Trí từ trước, Đạt lên kế hoạch và thuê Lê Việt Hoàn giết anh Trí với giá 500 triệu đồng. Đạt đã trực tiếp chuẩn bị súng đưa cho Hoàn để gây án.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ nguyên nhân, bản chất vụ án và các tình tiết liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Công an đã quyết định trao thưởng đột xuất 11 tập thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam có thành tích xuất sắc trong khám phá, điều tra làm rõ vụ án. UBND tỉnh Hà Nam trao thưởng 200 triệu đồng cho 20 tập thể thuộc Bộ Công an và tỉnh Hà Nam.
PV

​Một cán bộ quản lý rừng bị người phá rừng chém chết

08/08/2016 22:57 GMT+7
    TTO - Chiều 8-8, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, xác nhận ông Nguyễn Ái Tĩnh (49 tuổi), cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, đã bị chém chết khi đi tuần tra rừng.
    Theo đó, trưa cùng ngày, ông Tĩnh cùng ông Tân Khoa (Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban) và ông Trần Vũ Hiệp (cán bộ quản lý rừng xã Phi Tô) đi tuần tra tại tiểu khu 244, thuộc xã Phi Tô, thì phát hiện người dân phá rừng thông.
    Sau đó, người phá rừng gọi khoảng 100 người sống tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, cách đó 5km, tới bao vây ba cán bộ trên. Hầu hết người kéo đến mang theo gậy, xà gạc….
    Ba cán bộ Ban quản lý rừng đã gọi điện về xã Phi Tô cầu cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an xã, xã đội đến giải vây thì ba cán bộ trên đã bị một số người đánh bị thương nặng.
    Ông Nguyễn Ái Tĩnh chết sau đó do một nhát chém vào cổ.
    Ông Khoa và ông Hiệp bị chém vào đầu nhưng may mắn chạy thoát. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
    Đến 15g, Công an huyện Lâm Hà điều lực lượng đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng vẫn bị những người dân quá khích ngăn cản, đập phá môtô của CSGT, Công an huyện Lâm Hà.
    Tuy nhiên, sau khi biết có một người chết, nhóm người này tự động giải tán.
    Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Hiệp bị vết thương trên đầu, đã khâu 5 mũi và xuất viện lúc 21g. Ông Tân Khoa bị vết thương trên đầu dài 7cm, gây chấn thương sọ não, tụ máu não và đã được chỉ định mổ cấp cứu lúc 19g15.
    Tới 21g cùng ngày, Công an huyện Lâm Hà và các phòng chức năng Công an tỉnh vẫn đang khám nghiệm hiện trường.
    KHÔI NGUYÊN - CHÍNH THÀNH - THẠCH THẢO

    Chôn cất thi thể cựu Tổng thống Philippines

    • 6 giờ trước
    Thi hài của vị cựu Tổng thống Philippines đầy tai tiếng, Ferdinand Marcos, được trưng bày tại nhà riêng của ông
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa chuẩn thuận cho chôn cất thi thể của người tiền nhiệm bị thất sủng Ferdinand Marcos trong Nghĩa trang Anh hùng ở Manila.
    Xác ướp của ông Marcos hiện đang được trưng bày tại nhà riêng ở thành phố Batac.
    Quyết định di chuyển thi thể ông gây tranh luận do quá khứ tham nhũng và lạm quyền.
    Tổng thống Duterte nói việc di chuyển thi thể ông Marcos có thể được tiến hành vào tháng tới.
    Ông nói cho phép biểu tình chống lại quyết định này nếu như xe máy không làm cản trở giao thông.
    Phát ngôn viên quân đội, Đại tá Benjamin Hao, nói đại diện của gia đình ông Marcos đã tới thăm nghĩa trang ở Taguig, trong thành phố Manila, để chọn địa điểm chôn cất và thực hiện những bước chuẩn bị đầu tiên.

     
    Quyết định chôn cất ông Marcos trong nghĩa trang danh dự gây tranh cãi
    Phe cánh tả chỉ trích động thái này, cho rằng việc dùng một nghĩa trang danh dự để chôn cất vị tổng thống phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn vụ giết chóc, tra tấn, bắt bớ quân nhân – mà nhiều vụ tới nay vẫn còn là bí ẩn.
    Trong khi đa số nghĩa trang dành cho quân nhân, phóng viên tường thuật rằng luật của quân đội cấm những ai từng bị buộc phải xuất ngũ được mai táng ở nơi này.
    Tổng thống Marcos và vợ, bà Imelda, cai trị Philippines trong 20 năm, trước khi bị cả triệu người xuống đường yêu cầu lật đổ, mà sau này gọi là Cách mạng Sức mạnh Nhân dân năm 1986.
    Hôm Chủ nhật 07/08, Tổng thống Duterte nói hàng chục cựu chính trị gia, quan chức và quan tòa liên quan tới các hoạt động ma túy trái phép cần ra đầu thú và phải bị điều tra.
    Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông nêu tên những người mà ông đưa ra cáo buộc và yêu cầu rút bỏ bảo vệ an ninh cho họ.
    Truyền thông địa phương đưa tin rằng một số người đã bị nêu tên nhầm, nhưng ông Duterte nói ông sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ đối với những ai vô tội.
    Ông Duterte tuyên thệ nhậm chức tổng thống hồi tháng Sáu, sau khi giành chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử diễn ra một tháng trước đó.
    Ông từng là thị trưởng trong suốt 22 năm của thành phố Davao, lớn thứ ba Philippines, nơi chính sách cứng rắn và những bình luận gây tranh cãi của ông khiến ông được đặt cho biệt danh “Người trừng phạt”.

    Giám đốc Trí bị bắn 6 phát đạn với giá 500 triệu đồng

    08/08/2016 17:17 GMT+7
      TTO - Do mâu thuẫn cá nhân, Đạt đã thuê Hoàn cùng Duy bắn chết ông Lê Hữu Trí, giám đốc Công ty TNHH Hưu Trí với giá 500 triệu đồng.
      Giám đốc Trí bị bắn 6 phát đạn với giá 500 triệu đồng
      Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin về vụ trọng án - Ảnh: N.QUANG
      16g20 chiều 8-8, Công an tỉnh Hà Nam đã công bố thông tin về vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép xảy ra tại TP Phủ Lý chiều 4-7, đồng thời nhận thư khen, trao thưởng của Thượng tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - do thành tích phá án nhanh.
      Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an - cho biết Ban chuyên án đã bắt trọn các nghi can gây án gồm Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú P.Thành Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam), Lê Việt Hoàn (35 tuổi, trú Mỹ Lộc, Nam Định) và Lê Thái Duy (28 tuổi, trú TP Lào Cai).
      Đạt và Hoàn từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
      Một lần ám sát hụt
      Thiếu tướng Tiến cho biết nhóm nghi can gây án đã có thời gian dài theo dõi kỹ đường đi nước bước của ông Trí để lên kế hoạch chi tiết gây án. Nguyên nhân vụ án được xác định do Đạt và ông Trí có mâu thuẫn từ trước.
      Đạt thuê Hoàn và Duy giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Sau đó Đạt trực tiếp chuẩn bị súng, đưa Hoàn vào khu vực rừng Ba Sao (Hà Nam) để hướng dẫn cho Hoàn bắn súng thử.
      Nắm được thói quen ông Trí thường xuyên đi lễ chùa những ngày mùng 1, ngày rằm nên nhóm nghi can dự tính địa điểm gây án tại Miếu Thần (thôn Bảo Lộc 1, P.Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam).
      Theo kế hoạch, ngày 19-6 (tức rằm tháng 5 âm lịch) Hoàn cùng Duy mang súng đến khu vực Miếu Thần chờ ông Trí để sát hại. Tuy nhiên do hôm đó ông Trí không đến miếu nên các nghi can không thể gây án.
      Giám đốc Trí bị bắn 6 phát đạn với giá 500 triệu đồng
      3 nghi can bắn chết ông Trí - Ảnh: Công an cung cấp
      Bắn thẳng 6 phát đạn vào người ông Trí
      Ngày 4-7 (tức mùng 1-6 âm lịch), Hoàn và Duy tiếp tục mang súng đi xe máy đến khu vực miếu chờ ông Trí. Hoàng mang theo khẩu súng K54, mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang bịt kín mặt.
      Chiều cùng ngày, Duy và Hoàn nấp gần cổng miếu chờ sẵn. Khoảng hơn 15g, ông Trí bước ra khỏi miếu, Hoàn rút súng bắn hết băng đạn 6 viên thẳng vào người ông Trí. Do bị thương quá nặng ông Trí đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
      Sau khi gây án, Hoàn và Duy thông báo cho Đạt và di chuyển về khu vực hẹn. Cả nhóm đi đến hồ Tam Trúc, tháo các bộ phận của súng vứt xuống hồ, áo chống nắng thì cởi ra vứt gần khu vực gây án.
      Ông Tiến cho biết thêm sau khi thu thập đủ thông tin, tài liệu làm căn cứ xác định chính xác 3 nghi can gây án, ngày 6-8 ban chuyên án đã tổ chức bắt khẩn cấp Đạt, Hoàn và Duy.
      Đến ngày 7-8 lực lượng chức năng đã vớt được đủ các bộ phận của khẩu súng K54, thu giữ áo chống nắng, 1 xe máy, 1 ô tô mà các đối tượng sử dụng để gây án.
      Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục các hoạt động điều tra làm rõ nguyên nhân, bản chất vụ án và các tình tiết liên quan khác.
      Giám đốc Trí bị bắn 6 phát đạn với giá 500 triệu đồng
      Bộ Công an trao thư khen và trao thưởng cho lực lượng phá án - Ảnh: N.QUANG
      THÂN HOÀNG

      Cảnh sát cơ động say xỉn, lái ôtô tông chết người

      08/08/2016 15:11 GMT+7
        TTO - Say xỉn, một cảnh sát cơ động lái ôtô tông chết người tại khu vực thuộc phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        Cảnh sát cơ động say xỉn, lái ôtô tông chết người
        Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
        Ngày 8-8, công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và 2 xe máy khiến một người chết tại chỗ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho vào ngày 7-8.
        Cũng theo công an tỉnh Tiền Giang, sau tai nạn, công an TP Mỹ Tho đã phối hợp Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, đồng thời quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo pháp luật.
        Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7-8, sau khi uống rượu, Nguyễn Sơn Thanh đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (PK20) công an tỉnh Tiền Giang đã lái ôtô chở 3 người khác đi từ đường Lê Văn Phẩm ra đường Lý Thường Kiệt thuộc phường 5, TP Mỹ Tho.
        Thay vì ôm cua rẽ phải, chiếc ô tô đã lao sang trái, vượt qua dải phân cách rồi quẹo sang phải, tông vào 2 chiếc xe máy đang đậu sát lề phải.
        Vụ tai nạn làm anh Bùi Minh Phụng, 32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chết tại chỗ.
        Được biết Nguyễn Sơn Thanh cũng vừa mới có bằng lái ôtô.
        Làm việc tại trụ sở công an sau tai nạn, một cán bộ điều tra cho biết Thanh vẫn còn mùi rượu.
        HOÀI THƯƠNG

        Mang thân phận tử tù suốt 43 năm

        08/08/2016 10:10 GMT+7
          TTO - Đó là câu chuyện hi hữu của ông Trần Văn Thêm - 80 tuổi, ngụ tại thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
          Mang thân phận tử tù suốt 43 năm
          Ông Trần Văn Thêm - Ảnh: T.LỤA
          Đoàn công tác của TAND tối cao do phó chánh án Bùi Ngọc Hòa dẫn đầu và đại diện một số cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Ninh vừa về tận nhà ông Trần Văn Thêm thăm hỏi, động viên đồng thời làm rõ một số tình tiết của vụ án giết người xảy ra cách đây 46 năm mà ông Thêm có dấu hiệu bị oan sai.
          Không được giải oan vì hồ sơ thất lạc
          46 năm trước, ông Thêm và người em họ cùng quê là ông Nguyễn Khắc Văn thường đi xe đạp thồ từ huyện Yên Phụ (Bắc Ninh) đến huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) để bán thuốc lào và mua quả trám đen.
          Đêm 
23-7-1970, hai anh em ghé vào ngủ tại một lều cắt tóc lụp xụp cạnh Cầu Diện (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú cũ) thì bị cướp tấn công.
          Bị hai anh em đánh lại, tên cướp lao xuống sông biến mất. Khi dân làng nghe tiếng kêu cứu chạy đến thấy trên tay ông Thêm vẫn cầm chiếc cọc thồ dính máu. Ông Văn bị tử vong trên đường đi cấp cứu.
          Dù bị cướp đánh gây vết thương nặng trên đầu nhưng ông Thêm vẫn bị cáo buộc giết em họ để cướp của.
          Năm 1973, TAND tỉnh Vĩnh Phú xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Thêm tử hình về tội giết người. Một năm sau, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội bác kháng cáo kêu oan của ông và y án sơ thẩm.
          Cuối năm 1975, ông Thêm được giám thị trại giam Đức Phú gọi ra khỏi phòng biệt giam để đi thực nghiệm hiện trường. Khi ra đến hiện trường, ông mới biết là có nghi phạm khác bị bắt và khai nhận hành vi giết chết ông Văn cũng như đánh ông bị thương.
          Sau đó, ông Thêm được đưa về trại giam của Bộ Công an ở Hà Nội. Hai ngày sau, ông được một cán bộ giải thích là do có vết thương ở đầu nên ông được cấp giấy miễn lao động nặng và được đưa ra bến xe Gia Lâm để bắt xe khách về nhà ăn tết với gia đình.
          “Suốt 43 năm, tôi phải sống trong một nỗi oan sai khổ nhục, phải chịu tiếng xấu với hai bên nội ngoại và bà con làng xã. Suốt đời tôi mang tiếng là tên tử tù giết em họ để cướp của” - ông Thêm cho biết.
          Được trở về nhà nhưng bà con lối xóm và kể cả anh em họ hàng vẫn xem ông là “tên giết người”. Gia đình bị hại từ mặt ông đến nay vì cho rằng “ông dùng tiền mua chuộc cán bộ để được ra tù sớm”.
          Ông Thêm từng nhờ con cháu đưa ra Hà Nội để kêu oan. Tất cả các cơ quan như TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ... khi thấy ông đến kêu oan đều hỏi: “Ông bị oan thì có giấy tờ gì chứng minh không?”.
          Tuy nhiên, trong tay ông Thêm không có bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến vụ án, kể cả cáo trạng hay bản án hai phiên tòa kết tội ông. Vụ việc của ông bị tắc lại.
          Vụ án có nhiều 
mâu thuẫn
          Kể từ khi bị các cơ quan yêu cầu phải có hồ sơ vụ án, ông Thêm và người cháu ruột là ông Trần Văn Năm miệt mài đi tìm, trích lục các giấy tờ, chứng cứ của việc ông từng bị đi tù, từng bị kết án tử hình để làm căn cứ giải oan cho ông.
          Đến TAND tỉnh Vĩnh Phú xin sao lục bản án không được, ông Năm tìm đến tận nhà thẩm phán Tạ Thị Minh Tâm - là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm kết án oan ông, để nhờ xác nhận về việc xét xử vụ án.
          Lần đầu tiên bà Tâm từ chối. Lần thứ hai khi ông Năm quay lại, bà Tâm mới xác nhận việc từng là chủ tọa phiên tòa kết án tử hình đối với ông Thêm. Ông Năm và ông Thêm vội mang tờ xác nhận đó về Hà Nội kêu oan. Nhưng tờ xác nhận đó vẫn chưa đủ.
          Phải lần mò rất lâu, ông Thêm mới tìm được hai công an là người trực tiếp điều tra vụ án từ năm 1974.
          Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cù Văn Tiện (nguyên phó trưởng ban chỉ huy cảnh sát hình sự Sở Công an tỉnh Vĩnh Phú) cho biết từ năm 1974, ông được phân công thụ lý vụ án ông Trần Văn Thêm.
          Quá trình điều tra và căn cứ vào vết thương để lại trên đầu ông Thêm có nhiều nghi vấn chứng minh ông Thêm không phải là thủ phạm, ông Tiện xin quyết định khai quật lấy hộp sọ của nạn nhân Văn đưa về Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định.
          Hiện trường nơi xảy ra vụ việc và các dấu vết để lại trên hộp sọ nạn nhân cho thấy vụ án có nhiều mâu thuẫn.
          Cùng lúc đó, tin tức từ ban giám thị trại giam phố Lu (Lào Cai) báo về cho biết đối tượng tập trung cải tạo tại trại là Phan Thanh Nhàn (lúc đó 17 tuổi, quê Vĩnh Phú) khai nhận mình là hung thủ gây ra vụ giết người tại Cầu Diện.
          Chính ông Tiện cùng hai cán bộ phòng cảnh sát hình sự lên trại giam phố Lu lấy lời khai, đồng thời xin lệnh trích xuất của Bộ Công an để đưa đối tượng Nhàn về Công an tỉnh Vĩnh Phú để mở rộng vụ án.
          “Qua lời khai của đối tượng Nhàn và đối chiếu với hiện trường xảy ra vụ án, cơ quan điều tra xác định chính Nhàn là hung thủ giết chết Nguyễn Khắc Văn và làm ông Thêm bị thương. Tôi đề xuất với các cơ quan tòa án, viện kiểm sát và công an là ông Thêm bị oan, cần phải trả tự do cho ông ấy."
          "Ngày 29-12-1975, ông Thêm được trả tự do. Điều tôi bất ngờ là đến nay ông Thêm vẫn chưa có quyết định công nhận oan sai” - ông Tiện nói.
          Trong tuần này 
sẽ xem xét vụ án
          Có xác nhận của các nhân chứng, ông Thêm cùng người thân và một số luật sư làm đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị minh oan và bồi thường cho ông.
          Năm 2006, chánh án TAND tỉnh Phú Thọ có công văn cho biết: “Vụ án xảy ra năm 1970 trong thời kỳ chiến tranh phải đi sơ tán nhiều nơi, do vậy hồ sơ các vụ án thời kỳ này đã bị thất lạc. TAND tỉnh Phú Thọ không còn quản lý hồ sơ”.
          Năm 2007, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội cũng trả lời ông Thêm: “Nếu ông bị xét xử oan sai thì phải có tài liệu chứng minh để được kháng nghị và xét xử theo trình tự giám đốc thẩm”.
          Tháng 3-2014, Viện KSND tối cao có công văn gửi ông Thêm cho biết Viện KSND tối cao đã trực tiếp đi xác minh ở một số nơi nhưng không tìm thấy tài liệu liên quan đến vụ án, do đó không có căn cứ để xác định ông bị xét xử oan.
          Mãi đến năm 2014, luật sư Nguyễn Văn Hòa (đại diện theo ủy quyền và là người trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông Thêm) đã trích lục được hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm kết án ông Thêm tại Công an tỉnh Bắc Ninh.
          Kể từ đó, ông Hòa tăng cường gửi đơn kiến nghị đi các nơi và TAND tối cao vào cuộc giải quyết. Trao đổi với Tuổi Trẻ, phó chánh án TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa cho biết trong tuần này, TAND tối cao sẽ họp và đưa ra quyết định về vụ việc của ông Thêm.
          Thông tin thêm về Phan Thanh Nhàn - người được cho là hung thủ của vụ án, ông Hòa cho biết năm 1974, khi đang bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, Nhàn đã trốn khỏi trại giam.
          Sau đó Nhàn lại tiếp tục gây ra một vụ cướp tài sản khác và bị bắn chết, cho nên vụ án giết người cướp của tại Cầu Diện năm 1970 vẫn chưa được đưa ra xét xử.
          Phải sớm minh oan cho ông Thêm
          Theo luật sư Nguyễn Văn Hòa, vụ án có nhiều sai sót từ khâu điều tra, dựng lại hiện trường dẫn đến việc xét xử sai. Việc minh oan cho ông Thêm lẽ ra phải được tiến hành từ khi hung thủ của vụ án đầu thú chứ không phải kéo dài đến tận bây giờ.
          Vấn đề nữa đặt ra là việc các cơ quan là tòa án, viện kiểm sát trả lời hồ sơ bị thất lạc thì việc giải quyết oan sai cho ông Thêm như thế nào? Làm mất hồ sơ thì có vi phạm pháp luật không? Ai chịu trách nhiệm? Những vấn đề này cần phải làm rõ.
          "Tuy nhiên, việc cần làm sớm hơn là phải minh oan cho ông Thêm để ông chấm dứt thân phận tử tù suốt 43 năm qua” - luật sư Hòa nói.
          TÂM LỤA

          Cẩm Ly bị "ném đá" khi xen vào phần diễn quá hay của ca sĩ nhí

          Ý An |
          Cẩm Ly bị "ném đá" khi xen vào phần diễn quá hay của ca sĩ nhí

          Sau sự cố đó, không ít dân mạng chê bai giọng hát của Cẩm Ly là thấp, làm tụt cảm xúc, vô duyên...



          Ngay sau khi Tập 3 của chương trình The Voice Kids 2016 lên sóng, phần thi của thí sinh nhí Mai Anh với tiết mục "Tàu anh qua núi" đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.
          Với chất giọng đầy nội lực, mềm mượt, cao vút, Mai Anh đã chinh phục cả những vị khán giả khó tính nhất theo dõi phần biểu diễn này của cô bé.
          Cẩm Ly bị ném đá khi xen vào phần diễn quá hay của ca sĩ nhí - Ảnh 1.
          Tuy nhiên, đây không phải là một gương mặt mới trong các cuộc thi dành cho các em nhỏ. Trước The Voice Kids, Mai Anh từng tham gia "thi đấu" tại cuộc thi "Người hùng tí hon".
          Và trong cuộc thi này, Mai Anh cũng đem chính ca khúc "Tàu anh qua núi" của tác giả Phan Lạc Hoa ra làm "vũ khí chiến đấu".
          "Tàu anh qua núi" - Mai Anh
          Tuy nhiên, tại cuộc thi "Người hùng tí hon", ngoài việc tạo hiệu ứng rất tốt với khán giả như The Voice Kids, phần trình diễn của Mai Anh còn là lý do khiến ca sĩ Cẩm Ly bị "ném đá".
          Do quá hào hứng với phần trình diễn này, Cẩm Ly (với vai trò là một trong các thành viên Ban giám khảo) đã hát theo một số đoạn trong bài hát. Thế nhưng, sự nhiệt tình của Cẩm Ly bị nhận xét là đã phá hỏng sự trọn vẹn của tiết mục.
          Thậm chí, không ít lời chê bai giọng hát của Cẩm Ly là thấp, làm tụt cảm xúc, "vô duyên"...
          Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng đây là sơ suất của đội ngũ kỹ thuật chứ không phải sự cố ý của nữ ca sĩ này.
          "Là do lỗi của các anh bên kĩ thuật âm thanh, Cẩm Ly không hề biết chuyện mic chưa tắt mà còn bị thu lại", "Cẩm Ly không có lỗi, chị ấy chỉ hát theo và không nghĩ mic của mình được bộ phận kỹ thuật thu lại và phát trên sóng", một số dân mạng bày tỏ ý kiến.
          Cẩm Ly bị ném đá khi xen vào phần diễn quá hay của ca sĩ nhí - Ảnh 3.
          Những bình luận ném đá Cẩm Ly vì đã hát chen ngang vào tiết mục của bé Mai Anh
          theo Trí Thức Trẻ

          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh

          Anne |
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh

          Anh Năm Vũ Linh và anh Bốn Hoài Linh vốn đã có mối thâm tình từ lâu.



          Đang đóng phim ở Đà Lạt, Hoài Linh xin đoàn phim cho nghỉ đúng một ngày để chạy về phụ diễn cho Hồng Phượng, như một cách "trả nợ ân tình" cho người anh trong nghề mà anh luôn yêu quý - NSƯT Vũ Linh là cậu ruột của Hồng Phượng.
          Với Hồng Phượng, cô đã coi Hoài Linh giống như cậu ruột Vũ Linh của mình. Chia sẻ về sự hỗ trợ này, Hồng Phượng nói: "Bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu Hoài Linh trong cuộc thi.
          Tôi nghĩ đây là may mắn mà cậu Năm Vũ Linh đã để lại cho mình bởi từ trước đến nay, cậu Bốn Hoài Linh chưa từng lên sân khấu phụ diễn cho ai trong một cuộc thi cả".
          Sở dĩ Hồng Phượng cho rằng nhờ cậu ruột mà cô nhận được may mắn là vì NSƯT Vũ Linh là một đàn anh rất được kính trọng trong nghề.
          Ông luôn nghiêm túc với nghiệp diễn, hơn hết lại sống có tâm đức, luôn yêu thương đồng nghiệp, đàn em. Và NSƯT Hoài Linh cũng là một trong số những đàn em "chịu ơn" của Vũ Linh.
          Hoài Linh kể: "Anh Năm Vũ Linh là người sống tình cảm. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng khi anh ấy xem TV thấy tôi diễn mà giọng bị khan là ngay lập tức nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe.
          Thậm chí anh còn kêu người mang lá thuốc qua cho tôi dùng. Dù chỉ là đồng nghiệp nhưng đối với tôi anh ấy như là gia đình".
          Bởi vậy nên khi biết Hồng Phượng tham gia cuộc thi truyền hình Sao Nối Ngôi thì Hoài Linh cảm thấy rất mừng, anh đều xem các tiết mục trình diễn của cô.
          Khi Hồng Phượng ngỏ ý mời Hoài Linh phụ diễn cho tiết mục đặc biệt trong đêm thi Lội ngược dòng thì danh hài gật đầu đồng ý ngay lập tức dù lịch diễn vô cùng bận rộn.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 1.
          Hoài Linh - Vũ Linh coi nhau như người thân trong gia đình.
          "Tôi muốn giúp đỡ cháu ruột của anh Năm như một sự chia sẻ tình cảm. Với tôi, Hồng Phượng cũng như cháu mình nên tôi xuất hiện để ủng hộ thần, phụ diễn cho cháu hoàn thành phần biểu diễn một cách tốt nhất…
          Khi nghe Hồng Phượng tham gia Sao Nối Ngôi tôi cảm thấy rất mừng vì cuối cùng cháu cũng nối tiếp con đường mà mẹ, cậu, gia đình đã đi.
          Dù là cải lương hay đóng phim, ca hát… đường nào cũng được, tôi đều ủng hộ và khuyến khích cháu!", Hoài Linh thổ lộ.
          Về phần Vũ Linh, tuy chưa chính thức xuất hiện trên sân khấu Sao Nối Ngôicùng cháu gái nhưng ông chính là người đứng phía sau âm thầm hỗ trợ cho Hồng Phượng trong các tiết mục.
          Ông hướng dẫn cô cháu gái tập luyện, góp ý cách hát, cách diễn, lựa chọn tiết mục để cô dự thi và luôn động viên Hồng Phượng phải làm thật tốt để rạng danh gia đình.
          Tuy nhiên, NSƯT Vũ Linh cũng hứa với cháu gái là nếu cô lội ngược dòng thành công và tiến sâu vào chung kết thì cả ông và Hoài Linh sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ cho tiết mục của cô.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 2.
          Cô cháu gái Hồng Phượng của Vũ Linh cũng coi Hoài Linh như cậu ruột.
          Hồng Phượng chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng vì danh tiếng, nền tảng mà mẹ và cậu đã tạo dựng nên.
          Tuy không theo con đường cải lương chuyên nghiệp nhưng trong Sao Nối Ngôi, Hồng Phượng luôn cố gắng hát cải lương một cách tốt nhất như lời tri ân cái nôi đã nuôi mình khôn lớn.
          Đến với chương trình, tôi mang trong mình cả danh dự lẫn trách nhiệm, cả những áp lực của một đứa con trong gia đình nghệ sĩ phải cố gắng để làm rạng danh gia đình mình.
          Thực sự cuộc lội ngược dòng lần này là cả một thử thách mà tôi phải vượt qua!".
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 3.
          Trên sân khấu Sao Nối Ngôi, Hoài Linh sẽ thủ vai cha nuôi của Thanh (Hồng Phượng đóng), người tiết lộ "nút thắt" bất ngờ của câu chuyện "Hòn vọng phu". Vai diễn của Hoài Linh ẩn chứa những dằn vặt nội tâm trước cuộc tình oan nghiệt của 2 anh em Thanh và Vịnh (Điền Trung thủ diễn).
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 4.
          Danh hài nói thêm, chưa lần nào ông run tay run chân, "răng đánh bò cạp" như lần trình diễn này. Hoài Linh cũng vừa chạy từ Đà Lạt về (anh đang quay phim ở đây) để phụ diễn cho Hồng Phượng rồi lại quay lên đóng phim tiếp.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 5.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 6.
          Xuất hiện ở trường quay, NSƯT Hoài Linh tranh thủ ăn trưa, tập dợt cùng Hồng Phượng, anh cũng dành thời gian để chào hỏi những đàn anh, đồng nghiệp như NSND Bạch Tuyết, Hoài Thanh, Thái Châu, Nguyên Vũ…
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 7.
          Nam danh hài còn trổ tài kể chuyện vui để mọi người cười thoải mái trước khi bắt đầu buổi quay hình.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 8.
          Hoài Linh cũng góp ý, truyền đạt kinh nghiệm cho Hoài Anh Kiệt, Bình Tinh, Lê Lộc… về phần diễn của mình để thể hiện tốt hơn trong những lần tới.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 9.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 10.
          Sau khi hoàn thành phần hỗ trợ cho Hồng Phượng, dù rất bận rộn nhưng Hoài Linh vẫn nán lại tới phút cuối để cổ vũ cho những phần dự thi còn lại của các thí sinh.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 11.
          Chuyện ít biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoài Linh và Vũ Linh - Ảnh 12.
          Sự có mặt của nam danh hài đã khiến không khí trường quay vô cùng sôi nổi.
          theo Khám phá

          Nổ lớn ở bệnh viện Pakistan, hơn 200 người thương vong

          (NLĐO) - Một vụ nổ đã xảy ra ở bệnh viện TP Quetta phía Tây Nam Pakistan hôm 8-8 khiến ít nhất 93 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương.

          Vụ tấn công xảy ra tại lối vào khoa cấp cứu bệnh viện, nơi thi thể của luật sư nổi tiếng Bilal Anwar Kasi được đưa đến đây. Trong số các nạn nhân của vụ tấn công có các luật sư và nhà báo, những người cùng đưa thi thể ông Bilal Anwar Kasi đến bệnh viện.
          Trước đó, ông Kasi, chủ tịch hiệp hội luật gia tỉnh Balochistan, bị bắn chết trên đường đến tòa án ở Quetta.
          Theo đài Al Jazeera, hơn 120 người khác bị thương trong cuộc tấn công. Các nguồn tin khác cho biết một số người bị thương đã vội vã rời bệnh viện khi vụ tấn công xảy ra. Tiếng súng cũng được nghe thấy sau vụ nổ.
          Các nhân chứng tả lại cảnh hỗn loạn hãi hùng, với “thi thể ở khắp nơi”, người sống sót kêu gào mong cứu giúp trong khi dòng người hoảng loạn tháo chạy giữa làn khói bụi mờ mịt.

          Vụ tấn công xảy ra tại lối vào khoa cấp cứu bệnh viện. Ảnh: Al Jazeera
          Vụ tấn công xảy ra tại lối vào khoa cấp cứu bệnh viện. Ảnh: Al Jazeera

          Hơn 120 người bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters
          Hơn 120 người bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters

          Cảnh sát Pakistan cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã tự kích nổ thân mình.
          Là thủ phủ của tỉnh Baluchistan, Quetta không lạ gì với tình trạng bạo lực liên quan đến các nhóm vũ trang và phong trào ly khai. Thành phố này còn là căn cứ của nhóm Taliban Afghanistan. Hồi tháng 5 qua, thủ lĩnh Taliban Afghanistan - Mullah Akhtar Mansour – bị máy bay không người lái Mỹ giết chết khi đang đi từ biên giới Pakistan – Iran tới Quetta.
          Với tình trạng chồng lấn như vậy, hiện chưa rõ nhóm nào là thủ phạm. Reuters cho hay Jamaat-ur-Ahrar, một nhánh của tổ chức Taliban Pakistan (TPP), đã nhận trách nhiệm cả vụ đánh bom lẫn bắn chết luật sư Kasi. Trong khi đó, trang India Today đưa tin nhóm ISIS-Khorasan (một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) cũng nhận trách nhiệm. Còn theo đài BBC, vụ tấn công ngày 8-8 mang dấu ấn của các nhóm vũ trang lớn, cỡ TPP hoặc các nhóm vũ trang chống chính phủ.
          Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án cuộc tấn công. “Không ai được phép phá vỡ sự yên bình ở tỉnh này” - lãnh đạo này nhấn mạnh. Ông Sanaullah Zehri, người đứng đầu tỉnh Balochistan, cho biết những người bị thương đang được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.
          Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Raheel Sharif đều đã đến Quetta tối 8-8.

          
Nhiều người bị thương là luật sư. Ảnh: Al Jazeera
          Nhiều người bị thương là luật sư. Ảnh: Al Jazeera

          
Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Al Jazeera
          Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Al Jazeera

          Thời gian qua đã xảy ra một số vụ giết người có mục đích ở Quetta liên quan đến cuộc nổi dậy đòi ly khai cũng như căng thẳng giữa các phe phái và tội phạm. Trong số những người thiệt mạng trong những tuần gần đây có nhiều luật sư.
          Tỉnh Balochistan, nằm ở khu vực giáp biên giới với Iran và Afghanistan, là nơi có nguồn dầu khí nhưng thường bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite cũng như phiến quân đòi ly khai.
          Xuân Mai (Theo BBC, Al Jazeera)

          Cựu Tổng Thống Phi đến Hồng Kong làm dịu căng thẳng với Bắc Kinh

          RFA
          2016-08-08
          000_DK2D3.jpg
          Cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos tại Manila ngày 25 Tháng 7 năm 2016.
          AFP PHOTO

          Cựu Tổng Thống Phi - đặc sứ lãnh trách nhiệm giảm căng thẳng Manila - Bắc Kinh

          Cựu Tổng Thống Philippines Fidel Ramos đã đến Hồng Kong chiều nay, 8 tháng 8, bắt đầu chuyến đi kéo dài 5 ngày với tư cách đặc sứ của chính phủ, để gặp gỡ những người mà ông nói là bạn cũ, không còn làm việc nhưng vẫn có ảnh hưởng với giới lãnh đạo Trung Quốc.
          Ông Ramos từ chối không cho biết những người bạn cũ này là ai, chỉ nói là sẽ gặp, nói chuyện, và đánh golf với nhau.
          Năm nay 88 tuổi, Cựu Tổng Thống Ramos nhận lời mời của Tổng Thống Duterte để giữ vai trò đặc sứ, lãnh trách nhiệm giảm bớt căng thẳng đang có giữa Manila và Bắc Kinh.
          Ngay chính phát ngôn viên Ernesto Abella của chính phủ Phi cũng nói rằng hy vọng chuyến đi của Cựu Tổng Thống Ramos sẽ mở đường cho những cuộc đàm phán ngoại giao giữa 2 nước.
          Bài bình luận của Tân Hoa Xã phổ biến ngày hôm nay cũng chứa đựng nội dung tương tự, gọi ông Ramos là người xứng đáng đóng vai trò đặc sứ vì được dân chúng Phi và các nước Châu Á quý trọng.
          Bài bình luận còn gọi việc ông Ramos đi Hồng Kong là một bước tiến quan trọng, vững chắc, có thể giúp Phi và Trung Quốc mở một chương mới để giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền hiện nay.

          Tranh chấp chủ quyền lãnh hải

          Vào năm 2013, Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền lãnh hải.
          Ngày 12 tháng Bảy vừa rồi, Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ra phán quyết nói rằng Bắc Kinh không có chủ quyền lịch sử lẫn chủ quyền pháp lý ở biển Đông, tức Bắc Kinh không có chủ quyền ở khu vực được gọi là vùng 9 đoạn hay vùng lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự nhận có chủ quyền.
          Ngay sau khi phán quyết thắng lợi cho Phi được Tòa công bố, Tổng Thống Duterte triệu tập phiên họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, có cả sự hiện diện của tất cả các vị cựu tổng thống, để cùng tìm cách giải quyết những trở ngại đang có giữa Manila và Bắc Kinh.
          Một tuần sau đó, Ngoại Trưởng Phi, ông Pefecto Yasay cho hay Trung Quốc bắn tiếng nói sẵn sàng đàm phán song phương, nhưng Bắc Kinh đặt điều kiện Manila không được công nhận phán quyết của Tòa.
          Ngoại Trưởng Phi nói ông không đồng ý đòi hỏi của Bắc Kinh, nói thêm rằng theo ông nghĩ, những cuộc đàm phán song phương sẽ không sớm thành hình.

          Cây xăng Ka Long cháy là do tàn tửa đốt vàng mã

          08/08/2016 18:15 GMT+7
            TTO - Nguyên nhân ban đầu vụ cháy cây xăng Ka Long (P.Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh) chiều tối 7-8 được xác định do tàn lửa đốt vàng mã lúc xe bồn đang bơm xăng xuống bể chứa của một gia đình gần đó.
            Cây xăng Ka Long cháy là do tàn tửa đốt vàng mã
            Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thái Cảnh
            Ngày 8-8, Công an TP Móng Cái cho biết đã mời những người liên quan, nhân chứng vụ cháy cây xăng Ka Long đến làm việc, lấy lời khai.
            Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây cháy là do tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã của gia đình anh Đặng Đình Trường (34 tuổi, trú xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) gần đó.
            Sáng 8-8, lãnh đạo TP Móng Cái đã tới thăm, động viên và trao thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát PCCC số 1 do đã nỗ lực trong việc dập tắt vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu Ka Long.
            Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 18g cùng ngày, xe bồn chở xăng do lái xe Nguyễn Văn Thành (22 tuổi, trú xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, Thái Bình) cầm lái chở gần 23.000 lít xăng A92 đến cửa hàng xăng dầu Ka Long (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hải Tân) tiến hành bơm xăng xuống bể chứa.
            Trước khi bơm, anh Hiếu phát hiện gia đình anh Trường đang làm lễ cúng trong nhà và trước đầu xe khách BKS 14B - 01439 nên đã hỏi anh Hải, anh Hải trả lời cứ bơm bình thường.
            Cùng lúc, anh Trường điều khiển xe khách lùi ra để sang bến xe khách Ka Long đón khách.
            Sau đó vài phút thì có người hô hoán, anh Hiếu cũng phát hiện có lửa bén ở đầu vòi bơm nên đã đóng van lại cùng Hải dùng bình chữa cháy dập lửa. Sau nỗ lực ban đầu không được, cả hai gọi điện báo lực lượng cảnh sát PCCC.
            Ngay sau đó, TP Móng Cái đã huy động hơn 100 người gồm các chiến sĩ cảnh sát PCCC, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ… cách ly, xử lý đám cháy. Đến khoảng 21g30, đám cháy được dập tắt.
            Xe bồn chở xăng bị cháy hoàn toàn; một phần cây xăng cũng bị cháy, hư hỏng.
            Được biết, xe khách của gia đình anh Trường là xe giường nằm chạy tuyến Móng Cái - Cao Bằng. Xe do anh Trường và vợ là Lại Thị Hằng (39 tuổi, trú xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) cùng quản lý, điều hành.
            Thời điểm trên, gia đình đang cúng xe đầu tháng 7 âm lịch theo phong tục. Tuy nhiên, hai người cho rằng sau khi đốt xong vàng mã đã đổ nước vào nên không còn tàn lửa, khi xe khách đi rồi mới xảy ra cháy.
            Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
            ĐỨC HIẾU

            Đưa robot truy tìm nguyên nhân gây ra “hố tử thần”

            Xã hội | 15:23 Thứ Hai ngày 08/08/2016
            (HNMO) - Đó là khẳng định của ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 1) qua trao đổi với báo Hànộimới chiều ngày 8-8.

            Đến nay, việc xác định nguyên nhân gây ra “hố tử thần” vẫn chưa có lời giải.

            Theo ông Long, để tìm ra nguyên nhân chính xác, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố sẽ đưa thiết bị robot có gắn camera vào trong lòng cống thoát nước đề dò tìm các vị trí bị sự cố.

            Hiện Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố đã tiến hành đóng các cừ sắt xung quanh miệng hố bị sụp để ngăn không cho đường kính hố lan rộng ra, đồng thời, đơn vị thi công đã bơm nước trong lòng hố ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và rào chắn xung quanh khu vực bị sụp lún nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đoạn đường này.

            Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố cũng sẽ cùng phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học để khắc phục sự cố và nỗ lực thực hiện trong thời gian nhanh nhất, trả lại nguyên trạng mặt đường để tạo thuận tiện cho người dân đi lại.

            Sáng cùng ngày, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố cũng đã trả lại một phần mặt đường Trường Sa được để người dân có thể lưu thông qua khu vực sạt lở, sau khi Sở GT-VT TP Hồ Chí Minh phân luồng cấm tất cả phương tiện đi qua khu vực sạt lở trước đó.

            Vào rạng sáng ngày 4-8, “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường Trường Sa (thuộc địa bàn phường 14, quận Phú Nhuận). Các chuyên gia nhận định, đây là “hố tử thần” lớn nhất từ khi đưa vào sử dụng tuyến đường Trường Sa và cũng là lớn nhất từ trước tới nay xuất hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
            Hà Phạm

            Airbus dính nghi án gian lận, đưa hối lộ

            Airbus dính nghi án gian lận, đưa hối lộ
            Một phi cơ A380 của Airbus. Ảnh:Airbus.

            Tập đoàn Airbus xác nhận Cơ quan Chống gian lận nghiêm trọng Anh bắt đầu điều tra các cáo buộc gian lận, đưa hối lộ và tham nhũng đối với hãng.

              Trong một thông báo hôm 7/8, tập đoàn Airbus xác nhận Cơ quan Chống gian lận nghiêm trọng Anh điều tra nghi án gian lận, đưa hối lộ và tham nhũng trong mảng hàng không dân dụng từ tháng trước, Bloomberg đưa tin.
              Các cáo buộc đều liên quan tới vài nhà thầu trong những đơn cấp tín dụng xuất khẩu của Airbus. Hãng cũng tự mở cuộc điều tra nội bộ để làm sáng tỏ mọi nghi vấn.
              Hàng loạt cơ quan cấp tín dụng xuất khẩu ở châu Âu đã ngừng xem xét đơn xin cấp tín dụng của Airbus từ khi các cáo buộc xuất hiện cách đây 4 tháng.
              Trong khoảng thời gian không được hưởng tín dụng xuất khẩu, Airbus và đối thủ lớn nhất, Boeing, phải đối mặt với tình trạng khó lường trên thị trường khi chính phủ không hỗ trợ. Tập đoàn Boeing ở Mỹ cũng không thể xin cấp tín dụng thương mại do sự bất đồng trong Quốc hội Mỹ khiến Ngân hàng Xuất khẩu - Nhập khẩu không thể phê chuẩn các yêu cầu.
              Sau khi Airbus công bố vụ điều tra, giá cổ phiếu của hãng hôm 8/8 rơi xuống mức thấp nhấp (50,39 Euro/cổ phiếu) kể từ 11/7.
              Nhiều chính phủ sử dụng tín dụng xuất khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Với nó, chính phủ bảo lãnh mọi khoản vay ngân hàng cho những doanh nghiệp mua hàng từ nước ngoài. Tổ chức nghiên cứu Jefferies Equity ước tính, các cơ quan tín dụng xuất khẩu cấp 7% tổng tín dụng cho các thương vụ giao máy bay của Airbus trong năm ngoái.
              "Cuộc điều tra Airbus sẽ gây nên ảnh hưởng xấu. Các nhà tư vấn và bên trung gian thường khiến người ta lo ngại. Bán máy bay là hoạt động có tính cạnh tranh cao đến nỗi nhiều người muốn dùng thủ đoạn để đạt mục đích", Shukor Yusof, người sáng lập hãng tư vấn hàng không Endau Analytics ở Malaysia, bình luận.
              Theo Quân Vũ
              Zing

              Bà nội đột tử khi chứng kiến cháu trai giành HCĐ Olympic 2016

              Dân trí Sự việc xảy ra sáng 8/8, tại Thái Lan, thời điểm mà lực sĩ Sinphet Kruaithong của nước này giành HCĐ nội dung 56kg nam ở môn cử tạ, cũng là lúc mà bà nội của anh tại quê nhà qua đời, khi đang chứng kiến giây phút cháu trai giành huy chương Thế vận hội.

              Bà Subin Khongthap – bà nội của lực sĩ Sinphet Kruaithong, năm nay 82 tuổi, khi đó đang xem cháu trai mình tranh tài ở Olympic qua TV tại quê nhà là thị trấn Chumphon Buri, thuộc tỉnh Surin (miền Đông Bắc Thái Lan) cùng với cha và mẹ của Sinphet.

              Sinphet Kruaithong giành HCĐ hạng cân 56kg nam, môn cử tạ...
              Sinphet Kruaithong giành HCĐ hạng cân 56kg nam, môn cử tạ...

              cha mẹ anh (2 người mặc áo thun trắng, hàng đầu) vui mừng ở quê nhà. Ở thời điểm đấy cho chưa hay tin bà nội của Sinphet qua đời trong bệnh viện
              cha mẹ anh (2 người mặc áo thun trắng, hàng đầu) vui mừng ở quê nhà. Ở thời điểm đấy cho chưa hay tin bà nội của Sinphet qua đời trong bệnh viện

              Do không chịu nổi kích động xung quanh những màn rượt đuổi về mức tạ đầy hồi hộp giữa các lực sĩ hàng đầu thế giới với cháu trai của mình, bà Subin Khongthap đột quỵ và đổ ập xuống sàn nhà.
              Cụ bà xấu số này được đưa đến bệnh viện địa phương, nhưng không qua khỏi khoảng 1 giờ sau đó. Bà Subin Khongthap cũng chưa kịp nhìn thấy cháu trai mình được trao huy chương Thế vận hội.
              Ở hạng cân 56kg nam, lực sĩ Sinphet Kruaithong của Thái Lan giành HCĐ với tổng cử 289kg, xếp sau Long Quinquan (Trung Quốc) và Om Yul Chon (CHDCND Triều Tiên).
              Thiện Nhân

              Tình người Sài Gòn

                TTCT - Khi ai đó nhắc về Sài Gòn, bạn nhớ gì nhất? Khi người ta muốn bạn kể về Sài Gòn, bạn sẽ kể gì trước?
                Tình người Sài Gòn
                Người Sài Gòn năng làm từ thiện . Ảnh: Duyên Phan
                Ngày đầu tiên vào phố, anh thanh niên tình nguyện của trường chào đón tôi bằng nụ cười thân thiện. Theo chân anh, cha và tôi bước qua mấy con hẻm hẹp, trong xóm lao động nghèo, ẩm thấp tại quận Bình Thạnh.
                Nhờ anh mà tôi thuê được căn phòng trọ nhỏ vừa với túi tiền của sinh viên tỉnh lẻ. Căn phòng nhỏ hẹp, thiếu sáng quanh năm nhưng lại là nơi tôi gắn bó mấy năm đầu đi học, giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, sự thân gần giữa người với người trong cuộc sống.
                Trong mớ ký ức đẹp và cũ xưa, anh thanh niên với màu áo xanh kia đã đốt lên trong tim tôi một ngọn lửa tình nguyện và nó bùng cháy mãi suốt những ngày tuổi trẻ.
                Sài Gòn khuya, nhiều đêm làm phục vụ về đói meo, gõ cửa, bà chủ nhà vừa mở cửa vừa hỏi “mày ăn gì chưa?”, rồi đặt vào tay cái bánh giò còn ấm nóng. No lòng mà rưng rưng...
                Xóm nghèo, nhà người này dính vào vách nhà người kia. Nhà bên đông con, mấy đứa nhỏ nghịch khuya, chị hàng xóm vừa tắt đèn vừa la con: “Lũ quỷ, ngủ đi để mấy chú sinh viên ngủ, sớm mai chú còn đi học!”. Người bạn ngồi kế bên cười hiền nói: “Người bình dân ở đây là vậy, đôi khi ăn nói ào ào, thô thô một chút nhưng họ sống có nghĩa có tình”.
                Quán chè trong hẻm tận hai giờ khuya còn bán, cô chủ úp nón lên mặt ngủ khò. Nhiều khi khách quen đến tự phục vụ và thanh toán vì không nỡ phá giấc của cô. Hàng chè giữa phố đêm ấy cũng đã nuôi mấy người con của cô vào đại học.
                Thời gian trôi, tình đời và tình người Sài Gòn nay vẫn vậy, với những thùng trà đá, những ổ bánh mì miễn phí, những quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo khó... Để rồi mỗi lúc đi xa, tôi lại hiểu vì sao tôi nhớ về Sài Gòn da diết.
                NGUYỄN NHẬT PHONG

                Nhận xét

                Bài đăng phổ biến từ blog này

                NHÂN TÍNH 37

                BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

                ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32