CHUYỆN VỤ ÁN 36
(ĐC sưu tầm trên NET)
THIÊN DI
Gã trai cuồng tình đổ thuốc độc vào miệng người yêu để... cùng chết
(ĐSPL)
- Từ trước đến nay, chúng tôi biết khá nhiều vụ án chỉ vì bị từ chối
tình cảm, hay yêu cầu chia tay mà những kẻ cuồng yêu đã tìm cách sát hại bạn tình rồi tự tử.
Lý do họ đưa ra là muốn được sống chết cùng với người mình yêu. Tuy
nhiên, theo nhận xét của những nhà tâm lý, đó không phải là tình yêu mà
chỉ là sự chiếm hữu, ích kỷ.
Mối tình chín sớm
Gia
đình Lê Văn Dể (SN 1989, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nghèo lắm.
Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ làm lụng suốt ngày nhưng vẫn không đủ cho các
con ba bữa cơm no bụng. Tuổi đến trường, hắn cũng được cắp sách đi học.
Tuy nhiên, bụng chẳng đủ no thì nói gì đến chuyện học hành. Hắn chỉ mới
biết đọc vài ba chữ, vừa hay viết trọn tên mình thì phải nghỉ học với lý
do thiếu tiền đóng học phí.
Nghỉ
học, Dể rất buồn, bởi bạn bè đồng trang lứa được vui vầy với phấn trắng,
bảng đen, với sách vở trắng tinh. Còn Dể thì lủi thủi, bước ra bước vào
trong căn nhà ọp ẹp. Trẻ con nhanh quên nên chỉ vài bữa sau, hắn lại
vùi mình vào những trò chơi của tuổi thơ. Rồi hắn ra đồng phụ giúp cha
mẹ.
Vừa tròn 15 tuổi, Dể đi theo một
người quen học nghề thợ sơn. Ở miền Tây thời ấy, học được một ngành nghề
để nuôi sống mình cũng khó. Do đó, hắn bỗng dưng trở thành một tấm
gương cho các bậc cha mẹ răn dạy con em mình. Hắn cảm thấy có chút tự
hào. Mặc cảm thất học trong Dể tuyệt nhiên mất đi. Hắn tự ngẫm "sông có
khúc, người có lúc", thuở trước mình bị chê bai vì nghỉ học, nay lại
được mọi người nhìn với con mắt khác hẳn.
Vào
cuối năm 2009, đầu 2010, người dân hai tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ rất
mừng vì chiếc cầu được xây dựng nối liền hai bờ. Trong những lúc đến
đây, Dể làm quen được với chị Lê Thị Yến X.. Thuở ấy, X. chỉ là một cô
bé học lớp 9. Thấy cô học trò X. dễ thương, gã thanh niên buông lời trêu
đùa. Thiếu nữ mới lớn, có thanh niên trêu đùa thì thấy xao xuyến trong
lòng. Chiều chiều, đi học về X. lại cố nán lại khúc sông thêm chút để
được nhận những lời tán tỉnh. Thời gian dần trôi, Dể bạo dạn xin số điện
thoại của gia đình, địa chỉ để dễ liên lạc. X. ngần ngại đưa mẩu giấy
có ghi địa chỉ và số điện thoại nhà mình.
Vào
tháng 4/2010, khi cầu Cần Thơ khánh thành, là dấu mốc quan trọng của
đôi bạn trẻ. Cũng từ đây, họ thường hẹn hò, đi chơi. Tình cảm hai người
ngày càng thắm thiết. Nhiều lần, X. trốn đi học thêm để hẹn hò với người
yêu. Khoảng tháng 10/2010, Dể điện thoại rủ chị X. đi chơi và được đồng
ý. Dể điều khiển xe máy qua trường chở người yêu đến quán giải khát
Vườn Bưởi (thị xã Bình Minh). Cả hai chọn một chiếc chòi để ngồi tâm sự.
Không gian riêng tư, cảm xúc dâng tràn, họ đã trao cho nhau tất cả...
Do
vẫn còn rất trẻ, X. chưa hiểu hết hành động mình đã làm. Sau đó, mỗi
lúc X. rảnh, hai người lại hẹn hò. Cả hai lén lút quan hệ, không được
người lớn dạy bảo, định hướng về những biện pháp bảo vệ chính mình. Điều
gì đến phải đến, tháng 4/2014, X. hoảng hốt khi phát hiện mình có thai.
X. khóc lóc, gọi điện thông báo cho người yêu.
Đôi
bạn trẻ ngồi lại suy tính, cuối cùng họ thống nhất với quyết định nhờ
chị gái của Dể đưa X. đến trạm y tế thị trấn Cái Vồn (thị xã Bình Minh)
để phá thai. Vì sợ người thân phát hiện, X. lấy cho mình một cái tên
giả, tuổi giả và cả địa chỉ giả. Tất cả những việc này, gia đình X. hoàn
toàn không hề hay biết.
Kẻ cuồng ghen dùng rìu giết chết tình địch ra đầu thú
Lời sau cùng...
Sau lần đi "giải
quyết" đó, Dể và X. vẫn thường xuyên gặp nhau và "vui vẻ". Về sau, hai
bên gia đình biết được mối quan hệ này đã ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, Dể
và X. vẫn quyết đến với nhau bất chấp lời khuyên của người thân hay dị
nghị của dư luận. Năm 2013, X. thi đậu vào trường đại học Cửu Long và
thuê phòng trọ tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Cũng trong khoảng
thời gian này, Dể lên tỉnh Bình Dương đi làm thuê. Mỗi khi rảnh, Dể lại
bắt xe về khu nhà trọ, đi chơi với người yêu.
Cũng
như các cặp đôi yêu đương khác, xa nhau, Dể và chị X. không ít lần xảy
ra mâu thuẫn. Nguyên nhân vẫn là việc người nàỵ nghi ngờ người kia có
mối quan hệ khác. Điều đáng nói, có một cô gái tự xưng là bạn gái mới,
làm cùng, đã ở chung và mang thai với Dể gọi điện thông báo cho X.. X.
hỏi và Dể khẳng định, cô ấy chỉ là một người bạn bình thường chứ không
có chuyện tình cảm.
Điều hiển nhiên
chuyện này tác động không nhỏ đến tình cảm giữa Dể và X.. Chuyện tình
cảm tác động quá nhiều đến việc học hành của X.. Suy nghĩ nhiều, X. nhận
thấy, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không có thời gian để học hành và
X. quyết định chấm dứt tình cảm với Dể.
X.
nhiều lần gọi điện nói muốn chia tay, nhưng Dể đều không đồng ý. Ngay
sau đó, Dể bắt xe về quê. Khoảng 15h ngày 15/4/2014, Dể đến điểm bán vật
tư nông nghiệp tại huyện Long Hồ mua một chai thuốc trừ sâu cất vào ba
lô cá nhân, mang đến phòng trọ của người yêu. Lúc này, có hai người bạn
của X. đang ở trong phòng, Dể bảo họ ra ngoài để mình tiện trò chuyện.
Dể
và X. chỉ nói chuyện được một lát thì lại xảy ra mâu thuẫn. X. mở ba lô
cá nhân của Dể, thấy chai thuốc sâu cứ ngỡ là chai a-xít nên X. vứt ra
ngoài cửa. Dể chạy ra nhặt lại đi vào phòng, rồi cài chốt cửa không cho
chị X. chạy ra ngoài.
Sau đó, Dể ép
X. uống thuốc trừa sâu. Chị X. hoảng sợ, chống cự quyết liệt, đồng thời
kêu cứu. Hai người bạn ở bên ngoài nghe tiếng kêu cứu liền đạp cửa xông
vào ngăn cản và bắt giữ Dể giao cho cơ quan công an. Đến nay, hành động
ghê rợn này vẫn còn khiến X. hoảng sợ khi nghĩ tới.
Ngày 24/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Dể về hai tội giết người và giao cấu với trẻ em.
Dể đứng nghe tuyên án. |
Hắn
cho biết, lúc gây án đã nghĩ đến chuyện sát hại chị X., rồi sau đó uống
phần thuốc độc còn lại để được sống chết cùng nhau. Hắn cũng cho hay,
trong khoảng thời gian ngồi trong phòng tạm giam đã nghĩ rất nhiều về
hành động của mình. Hắn hối hận vô cùng. Nếu thời gian có thể quay trở
lại thì chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy. "Bây giờ, bị cáo vẫn còn yêu
X.. Bị cáo chỉ mong rằng, X. cùng gia đình sẽ tha lỗi cho bị cáo", Dể
nói lời sau cùng.
Hôm
ấy, không có bất kỳ người thân nào của Dể hay chị X. đến dự. Thỉnh
thoảng, hắn quay lại phía sau hy vọng nhìn thấy một ánh mắt thân quen,
nhưng vô vọng. Hắn ngập ngừng cho hay, từ khi ở tù đến nay, gia đình
nhiều lần vào thăm. Lúc nào cũng thế, hắn và người thân đều khóc. Thấy
những giọt nước mắt của đấng sinh thành, hắn càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Gia đình quá khó khăn, cha mẹ hắn chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng chỉ
được ba triệu đồng để bồi thường thiệt hại cho chị X..
Mười năm tù cho hành động nông nổi
HĐXX
nhận định, Dể thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, thể hiện ở việc
mua thuốc độc trước khi đến phòng trọ của chị X.. Khi chị X. không đồng
ý tiếp tục quan hệ tình cảm, bị cáo đã dùng vũ lực để ép buộc bị hại
uống thuốc trừ sâu. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan
của bị cáo.
Ngoài ra, bị cáo cũng đã
quan hệ tình dục khi bị hại đang ở độ tuổi vị thành niên. Mặc dù kháng
cáo xin giảm án, nhưng bị cáo Dể không đưa ra được tình tiết nào mới nên
cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, 8 năm về tội giết
người, 2 năm về tội giao cấu với trẻ em, tổng hợp hình phạt là 10 năm
tù.
|
Đâm thấu lưng người tình rồi uống thuốc sâu tự tử
Sau
cuộc cãi vã vào sáng sớm, khi bà Cúc ra giếng bên hông nhà rửa bát thì
bị ông Mạnh cầm dao đâm một nhát từ sau lưng làm bà gục tại chỗ, sau đó
ông Mạnh uống thuốc sâu tự vẫn.
Vụ
việc xảy ra vào lúc 7h sáng 27/7, tại nhà nạn nhân Mai Thị Cúc (52
tuổi, ở đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Sáng sớm cùng ngày, ông Cao Văn Mạnh (53 tuổi, ở quận Ngũ Hành Sơn) tới nhà bà Cúc, hai người xảy ra cãi vã.
Đến khoảng 7h, bà Cúc ra giếng bên hông nhà rửa bát thì bị ông Mạnh cầm
dao đâm một nhát từ sau lưng làm bà gục tại chỗ, sau đó ông Mạnh uống
thuốc sâu tự vẫn.
Nghe tiếng bà
Cúc kêu cứu, sinh viên thuê trọ xung quanh và hàng xóm chạy tới chở bà
đi cấp cứu, gọi xe cứu thương đưa ông Mạnh tới bệnh viện. Tuy nhiên, bà
Cúc đã tử vong ngay sau đó, ông Mạnh vẫn đang nguy kịch.
Được biết, hai người có quan hệ tình cảm mấy năm nay. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
THEO TIỀN PHONGBị bắt quả tang vụng trộm, chị dâu-em chồng uống thuốc sâu tự tử
Sau
khi bị chồng phát hiện chị dâu - em chồng vụng trộm, cặp nhân tình rủ
nhau uống thuốc sâu tự tử để được thỏa ý nguyện “Sống không được ở bên
nhau thì chết để được ở bên nhau”.
"Sống không được ở bên nhau thì chết để được ở bên nhau”
Sự
việc xảy ra ngày 31/3 ở làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Theo
lời kể của anh Đinh Văn Lương (SN 1985, ngụ địa chỉ trên), khoảng 10h30’
ngày 30/3, vợ chồng anh đang từ rẫy trở về nhà thì người vợ Đinh Thị
Dép (SN 1990) bảo: “Thôi anh đi về trước để em đi kiếm lá mì về giã ăn
với cơm”. Nghe vợ nói thế, anh Lương cũng gật đầu, trở về nhà nghỉ trưa
một lát.
Chờ đến 12h nhưng không
thấy vợ về, anh Lương chạy đi tìm, đến khoảng 12h30’ thì phát hiện vợ
mình và em trai là Đinh Văn Lưa (SN 1987, ngụ cùng địa phương) đang âu
yếm trong căn chòi ở ngoài đồng.
Tức
giận, anh Lương vung tay tát vợ và em trai mỗi người hai cái : “Mày là
em mà mày mất đạo đức, tao còn sống sờ sờ mà mày đi ngoại tình với chị
dâu”.
Sau một hồi nóng giận, anh
Lương hạ nhiệt: “Có gì thì về nhà nói, chứ ở đây trưa nắng, với lại
chuyện xấu hổ của gia đình mà lời qua tiếng lại ở chỗ này người ta biết
được thì thêm xấu hổ”.
Nói
xong anh Lương đi về nhà trước. Tưởng vợ mình và em trai cũng theo về,
không ngờ đôi nhân tình vụng trộm này lại dẫn nhau đến một chòi khác.
Đến khoảng 20h, em trai về nhà lấy quần áo bỏ đi, chị dâu cũng về nhà
thu dọn quần áo, anh Lương ngăn cản nhưng không được.
Anh
Lương nhớ lại: “Lúc đó tôi ức lắm, họ chẳng coi tôi ra gì cả, tôi, vợ
thằng Lưa và bố mẹ đều đang sống sờ sờ, cả gia đình ba nhà “tối lửa tắt
đèn” có nhau mà họ lại làm như vậy. Tôi đau lòng lắm, ngăn cản vợ nhưng
không được”.
Câu chuyện cũng đến
tai cha chị Dép (cha vợ anh Lương). Ba người gồm cha chị Dép, vợ và
chồng của cặp đôi ngoại tình cùng nhau đi tìm, phát hiện đôi nam nữ
ngoại tình đang ngồi ở một chòi gần con suối phía sau nhà.
Cha
chị Dép nghẹn ngào nhớ lại: “Khi chúng tôi tới thì thấy thằng Lưa đang
cầm chai thuốc sâu một lít mở nắp chai, không biết uống hay chưa. Thấy
vậy, con rể tôi kêu vợ nó xuống suối múc nước lên cho thằng Lưa uống
giải độc. Con Dép đi ra suối, chồng nó ngoái nhìn theo, thấy con Dép có
một chai thuốc độc khác, đang mở ra tu ừng ực. Mọi người lật đật chạy
tới hất chai thuốc nhưng con gái tôi đã uống một ngụm”.
Gia đình đã nhiều lần can ngăn mối tình vô luân
Cha
chị Dép gạt nước mắt rồi kể tiếp: “Lúc này ở trong chòi, thằng Lưa cũng
cầm chai thuốc uống, tôi kéo ra nhưng sức nó mạnh, tôi kéo không nổi.
Nó uống xong chạy ra khỏi chòi khoảng 50m rồi ngã lăn. Trước khi ngã, nó
còn nói: “Sống không được ở bên nhau thì chết để được ở bên nhau”.
Mọi
người chở cả hai ra Trạm Y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển xuống Trung tâm Y
tế huyện Vân Canh. Thấy tình trạng anh Lưa nguy kịch, Trung tâm Y tế
huyện tiếp tục chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
chữa nhưng đến khoảng 1h ngày 1/4, bệnh nhân đã tử vong. Hiện bệnh nhân
nữ vẫn đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.
Đây
không phải là lần đầu tiên cặp đôi trên bị phát hiện có quan hệ bất
chính. Ông Đinh Văn Long, Trưởng Công an xã Canh Liên cho biết:
Từ
giữa tháng 6/2013, mọi người đã phát hiện hai người này tằng tịu với
nhau. Mẹ chồng chị Dép (cũng là mẹ đẻ của nạn nhân Lưa) trải lòng:
“Khoảng một tháng trở lại đây, ngày nào người làng cũng nói vào sáng sớm
là thấy hai đứa đứng hai bên mép hàng rào nói cười với nhau. Tui nghe
vậy nên đã nhắc tụi nó nên chấm dứt đi chứ bố mẹ thấy xấu hổ lắm, còn
mấy đứa nhỏ nheo nhóc nữa. Thế mà tụi nó vẫn chứng nào tật ấy, dù tui đã
hết lời rồi”.
Trước
ngày xảy ra sự việc khoảng một tháng rưỡi, anh Lương từng bắt quả tang
vợ và em mình nắm tay nhau ở ngoài rẫy nên tức giận mắng cả hai. Khi về
nhà, anh Lương tát vợ mấy cái. Từ lần đó chị Dép hứa sẽ không nghĩ đến
em chồng nữa. Nhưng chỉ một thời gian sau, quan hệ của họ càng ngày càng
thân mật. Khoảng một tháng trước khi tự vẫn, cả hai công khai một cách
lộ liễu mối quan hệ bất chính.
Vợ
anh Lưa vừa ôm đứa con gái nhỏ chưa đầy 5 tuổi, vừa nói trong nước mắt:
“Anh Lưa xấu lắm, tôi nói mà ảnh không nghe, ảnh không thương tôi thì
cũng nghĩ đến con, đến cháu chứ”.
Hai đời vợ đều đi ngoại tình
Trong
nỗi đau tột cùng khi con trai út chết, con dâu đang nằm viện, con trai
lớn bị chính vợ và em phản bội, cháu mất cha, mẹ anh Lương nghẹn ngào
tâm sự: “Số thằng Lương nó khổ đến trầy đầu. Không có cái khổ nào bằng
cái khổ bị vợ ngoại tình.
Đây
không phải là lần đầu vợ nó ngoại tình. Trước đây nó có một đời vợ, vợ
nó cũng đi ngoại tình, sau đó nó ly dị rồi mới cưới con Dép. Nó một đời
làm lụng nuôi con mà toàn bị vợ phụ bạc. Không biết rồi đây vợ chồng,
con cái nó sống ra sao”.
Theo tìm
hiểu, cách đây 10 năm, anh Lương và cô gái làng bên yêu nhau, đi đến
kết hôn. Nhưng khi vợ chồng đã có hai đứa con bụ bẫm, vợ anh lại ngoại
tình với một thanh niên trong làng. Hai người ly hôn, hai đứa con theo
sống với vợ anh.
Một
thời gian sau, anh và chị Dép đến với nhau, nay đã có đứa con gái bốn
tuổi. Không ngờ người vợ thứ hai lại đi ngoại tình với chính em trai của
anh.
Anh Lương thẫn thờ: “Chắc
cái số của tôi nó vậy. Làm đàn ông mà vợ mình đi ngoại tình với người
khác, hơn nữa người đó lại chính là em trai của mình thì quả là đau đớn.
Không biết khi hết bệnh, vợ tôi có nghĩ gì không, chứ tôi thấy xấu hổ
vô cùng. Em tôi dù sao nó cũng đã chết rồi, còn thím nó nữa, rồi đây
thím nó sẽ sống sao đây khi một mình với đứa con nhỏ. Từ nay làm sao tôi
dám nhìn mặt người làng?”.
Gia
đình anh Lương có bốn anh em, hai trai, hai gái. Hai người em gái đã có
chồng ở làng bên, anh Lương và người em út tên Lưa ở riêng, đều sống gần
nhà cha mẹ ở làng Chồm. Dù nghèo nhưng trước đây đại gia đình này luôn
hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, không để mất lòng tình làng nghĩa xóm. Chỉ
từ tháng 6/2013 đến nay, khi anh Lương phát hiện ra sự thật cay đắng
trên, cuộc sống đại gia đình này mới rạn nứt; người làng dị nghị, gièm
pha.
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMĐầu độc, đâm trọng thương nhân tình vì bị lạnh nhạt
(ĐSPL) - Nghi ngờ nhân tình thay lòng, đổi dạ, cơn ghen nổi lên, người cầm dao, kẻ lấy thuốc độc nhằm đoạt mạng nạn nhân.
Theo báo Tri thức trực tuyến, chồng,
con đi miền Nam làm ăn, nhà chỉ còn Nguyễn Thị Chiêm (52 tuổi, ở huyện
Ứng Hòa, Hà Nội) trông nom. Những lúc rảnh rỗi, bà ta ra quán cắt tóc
đầu ngõ chơi. Tại đây, thiếu phụ gặp ông Đỗ Hữu T. (76 tuổi, người cùng
xã).
Nguyễn Thị Chiên khóc lóc, chắp tay xin gia đình bị hại tha thứ (Ảnh: Tri thức trực tuyến) |
Vài
tháng sau ngày quen biết, họ nảy sinh tình cảm nam nữ dù đôi bên đều đã
có gia đình. Yêu nhau được vài năm, ông T. nhận ra sai lầm, muốn chấm
dứt mối quan hệ sai trái trên.
Thay
vì đồng ý, thiếu phụ có chồng đi làm ăn xa đe dọa người tình nếu không
tiếp tục gặp gỡ sẽ đến nhà nói tất cả mọi chuyện khiến nhân tình sợ hãi,
tìm cách né tránh.
Báo Phapluatplus
đăng tải, sáng ngày 24/7/2015, Chiên nhiều lần gọi điện rủ người tình
đi chơi để hàn gắn tình cảm. Sau cú điện thoại đầu tiên trả lời lạnh
lùng không đi chơi cùng Chiên, tuyệt nhiên các lần đổ chuông sau ông T.
nhất quyết không bắt máy. Chính vì điều này khiến Chiên càng thêm ấm ức,
cho rằng ông T. bỏ rơi mình để đi chơi cùng người phụ nữ khác.
Trong
cơn ghen, Chiên nảy sinh ý định đầu độc ông T., bằng cách bỏ thuốc độc
vào bể nước. Chiên chạy vào trong bếp lấy 2 gói thuốc diệt chuột và 1
gói thuốc diệt ốc (đã dùng dở) bọc vào trong túi ni lông màu đen, nhét
vội vào túi quần rồi đi xe đạp phóng một mạch tới nhà ông T.
Khi đến nơi, vì cổng
nhà ông T. mở nên Chiên nấp vào sau vườn vừa nghe ngóng vừa tiếp tục
gọi điện. Ông T. vẫn nhất quyết không nghe khiến Chiên càng tức giận.
Đang
lúc rình rập, thì Chiên nhìn thấy ông T. khóa cửa đi chơi cùng ông bạn
hàng xóm, Chiên mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và bắt đầu hành động. Chiên
trộn hết 2 gói thuốc diệt chuột vào thùng cám gà của gia đình ông T. để ở
ngoài sân rồi lấy thìa trộn đều lên để tránh phát hiện.
Còn
Nửa gói thuốc diệt ốc, Chiên đem đổ hết vào bể nước ăn nhà ông T. rồi
cầm các vỏ thuốc, trèo tường ra ngoài lấy xe đạp bỏ về.
Ngay
ngày hôm sau, gần 18 con gà nhà ông T. sau khi được ông này lấy cám cho
ăn đã lăn ra chết hết. Cùng lúc đó, con trai ông T. múc nước trong bể
đun nước uống thì cũng bị đau bụng, tức ngực, khó thở phải tới viện cấp
cứu.
Vợ ông T. phát hiện trên thành
bể nước ăn nhà mình có ít bột màu vàng vương vãi, nghi ngờ có người hãm
hại gia đình mình, nên đã trình báo Công an.
Khi
Công an làm thí nghiệm với hai con cóc và một con cả thả vào xô đựng
nước ở bể, chưa đầy một phút, những con vật trên đã chết.
Công
an vào cuộc điều tra, biết không thể giấu được, nên Chiên đã chủ hẹn
gặp ông T. để thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với ông T và
đồng thời ra đầu thú.
Cũng theo báo Tri thức trực tuyến,
bị đưa ra xét xử vào tháng 5 vừa qua, tại TAND Hà Nội, Chiên cho rằng
hành vi bỏ độc vào bể nước nhà người đàn ông 76 tuổi chỉ là phút giây
nông nổi, bột phát, không có chủ tâm. Tuy nhiên, nạn nhân lại khẳng định
đây không phải lần đầu Chiên bỏ độc gia đình mình.
Khi
được nói lời sau cùng, người đàn bà phụ khóc lóc chắp tay xin gia đình
bị hại tha thứ cho mình. Kết thúc phiên tòa, Chiên bị HĐXX TAND Hà Nội
tuyên phạt 12 năm tù về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatinNgười đàn ông sát hại bạn trai vì ghen tuông với vợ cũ
(ĐSPL)
- Sau khi đi chơi về, N. nhắc đến chuyện vợ cũ của Ngà tới tìm với thái
độ khó chịu. Thấy N. ghen tuông, Ngà đã dùng dao đâm vào người khiến N.
tử vong.
Án mạng lúc rạng sáng
Mới
đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giam đối tượng Đặng Ngọc Ngà (SM
1970, ngụ ấp Bảo, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều
tra về hành vi giết người.
Nạn nhân
của Ngà là anh Nguyễn Thành N. (SN 1978, ngụ ấp Tắc, xã Lon Thuận, huyện
Bến Cầu). Theo đó, khoảng 3h30 sáng 27/7 khi Ngà và N. đi chơi khuya về
tới tuyến đường giao thông thuộc ấp Bảo (xã Long Giang) thì dừng xe lại
cãi nhau. Sau đó, Ngà rút dao trong người ra đuổi theo N. đâm nhiều
nhát.
Bị đâm trọng thương nhưng nạn
nhân vẫn cố chạy thoát thân. Đi khỏi hiện trường khoảng vài chục mét, N.
ngã xuống đường. Người dân nghe tiếng động liền chạy ra xem vì tưởng
xảy ra tai nạn giao thông. Lúc này, Ngà vẫn cầm con dao dính máu đuổi
theo N.. Thấy N. đã nằm bất động trên đường, Ngà vội vàng bỏ trốn.
Thông
tin vụ việc được báo ngay cho công an xã. Cùng lúc, nạn nhân được người
dân hỗ trợ đưa tới trạm y tế xã Long Giang cấp cứu nhưng do vết thương
quá nặng, anh này đã tử vong trên đường đi. Các bác sỹ kết luận, nạn
nhân bị nhiều vết thương nghiêm trọng, bị mất nhiều máu nên tử vong.
Chứng kiến vụ việc,
ông Nguyễn Văn B. (45 tuổi, ngụ xã Long Giang) vẫn chưa hết sợ hãi kể
lại: “Thời điểm xảy ra vụ án là rạng sáng, khi đó đã có người dậy đi làm
rẫy. Do nhà tôi gần đường nên nghe tiếng kêu cứu rất thảm thiết của nạn
nhân. Khi chạy ra đường, tôi thấy một thanh niên nằm sõng soài trên
đường. Thấy vậy, tôi vội vẫy người đi đường và tri hô hàng xóm tới giúp
đưa nạn nhân đi cấp cứu. Khi thấy một đối tượng vác dao đuổi tới thì
chúng tôi mới biết nạn nhân bị truy sát. Khi đưa tới trạm y tế, mọi
người mới nhận ra N. là người quen, dù khác xã. N. sống cùng nhà với một
người đàn ông tên là Ngà ở ấp Bảo...”.
Đối tượng Ngà bị công an bắt giữ. |
Giết người do mâu thuẫn tình ái?
Nhận
được tin báo về vụ trọng án, Công an huyện Bến Cầu và Công an tỉnh Tây
Ninh cùng đoàn pháp y đã có mặt tại hiện trường để khoanh vùng khám
nghiệm. Theo đó, phía công an đã mời những nhân chứng có mặt tại hiện
trường làm việc. Dựa vào lời nhân chứng, dấu vết hiện trường và thi thể
nạn nhân đã xác định được kẻ gây án là Đặng Ngọc Ngà. Sau đó, một tổ
trinh sát tinh nhuệ được phân công tiến hành truy đuổi đối tượng. Khoảng
hơn 9h sáng cùng ngày, khi Ngà đang lẩn trốn tại một khu ruộng vắng ở
ấp Bảo thì các trinh sát bắt gọn. Bước đầu, Ngà khai nhận đã đâm nhiều
nhát vào người N. do mâu thuẫn tình cảm.
Theo
tìm hiểu, Ngà có vợ con nhưng đã ly hôn. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Ngà
bán hết ruộng rẫy để làm ăn tự do. Cách đây vài năm, Ngà quen N. rồi
phát sinh quan hệ đồng tính. Khi biết tin chồng cũ có quan hệ đồng tính,
nhiều lần vợ cũ của Ngà dẫn con về thăm bố và có ý muốn quay lại. Tuy
Ngà vẫn quyết định chung sống với N. nhưng từ lúc đó, giữa N. và Ngà
liên tục mâu thuẫn, nhất là khi vợ con Ngà tới tìm. “Trước ngày xảy ra
vụ án, Ngà và N. từng cãi nhau lớn tiếng. Ở đây, ai cũng biết, Ngà và N.
chung sống như vợ chồng vì họ không gây ảnh hưởng tới ai nên không ai
nói gì”, anh Nguyễn Văn Tâm, một người dân xã Long Giang chia sẻ.
Theo
tìm hiểu được biết, N. sinh ra trong một gia đình đông con. Từ bé đến
lớn, N. luôn là một thanh niên mạnh mẽ. Sau khi gặp Ngà, N. mới có biểu
hiện của người đồng tính. Nhiều lần, gia đình đã khuyên N. nên suy nghĩ
lại, lập gia đình để bố mẹ yên lòng nhưng N. bỏ ngoài tai. Sau đó, N.
chuyển tới nhà Ngà sống chung.
Trao
đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng Công an xã Long Giang nói: Ngay
khi nhận tin báo, phía công an xã đã tới hiện trường để hỗ trợ cơ quan
điều tra công an tỉnh làm việc. Bước đầu, nguyên nhân vụ án được xác
định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và hung thủ.
HUỆ TRẦN
Nhận xét
Đăng nhận xét