Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 943

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
60 Giây Chiều - Ngày 11/02/2018 - Tin Tức Mới Nhất
 
An ninh 24h ngày 11.2.2018 - Tin tức cập nhật
 
Thời sự quô'c tế sáng 12/2/2018
 
Let's cà phê sáng ngày 12-2-2018
                            Đã mắt với màn nhào lộn của chiến đấu cơ tại Singapore Airshow
 
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh - Anh Thơ Trọng Tấn

Lời cuối của phi công máy bay chở 71 người rơi ở Nga không ai sống sót

Video tạm dừng

Dân trí Phi công của chiếc máy bay Antonov An-148 thuộc hãng hàng không Saratov Airlines (Nga) đã thông báo về một sự cố kỹ thuật trước khi chiếc máy bay bốc cháy và rơi ở ngoại ô Moscow khiến toàn bộ 71 người trên khoang thiệt mạng.
 >> Nhân chứng kể khoảnh khắc thấy máy bay Nga phát nổ giữa trời
 >> Máy bay chở khách rơi ở Nga, toàn bộ 71 người thiệt mạng



Một máy bay của hãng hàng không Saratov Airlines (Ảnh: Sputnik)
Một máy bay của hãng hàng không Saratov Airlines (Ảnh: Sputnik)

Trang tin Gazeta.ru dẫn nguồn thạo tin điều tra ngày 11/2 cho biết, phi công của máy bay Antonov An-148 đã thông báo cho cơ quan kiểm soát không lưu về một trục trặc kỹ thuật của máy bay và đề nghị được hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở thị trấn Zhukovsky.
Trước đó, Ủy ban điều tra Nga quyết định mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ rơi máy bay Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines. Chiếc máy bay này biến mất khỏi màn hình radar chỉ chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Moscow đi Orsk, một thành phố nằm sát biên giới Nga-Kazakhstan.
Các nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy một chiếc máy bay bốc cháy và vỡ thành nhiều mảnh trước khi lao xuống cánh đồng ở ngôi làng Argunovo cách Moscow khoảng 80km về phía đông nam. Trang mạng theo dõi các chuyến bay hàng không Flightradar24 cho biết, khoảng 5 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay hạ độ cao với tốc độ cực kỳ nguy hiểm, lên đến 1.000m/phút (60km/h).
Vụ tai nạn khiến toàn bộ 71 người trên khoang, trong đó có 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, thiệt mạng. Hành khách chủ yếu là người đến từ khu vực Orenburg của Nga trong khi thành viên phi hành đoàn gồm cơ trưởng Valery Gubanov, cơ phó Sergey Gambaryan, kỹ thuật viên Andrey Ryabinin, kỹ thuật viên Oleg Sergeev, tiếp viên Anastasia Slavinskaya, tiếp viên Victoria Kobol.
Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen máy bay cùng với hai thi thể.
Minh Phương
Theo RT

Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 11/02/2018 19:00 PM (GMT+7)
Sự kiện:

Cây cảnh hoa cảnh

“Lão me” nằm trong một bộ tiểu cảnh "có một không hai” với thảm cỏ xanh mát, núi đá và dòng suối chảy róc rách ngày đêm.

57 19
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 1
Tiểu cảnh này do nghệ nhân Trần Hiếu Dân (thành viên hội sinh vật cảnh TP.HCM) tạo ra với rất nhiều điểm nhấn.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 2
Tiểu cảnh có tên là “Trường tồn”, từng tham gia triển lãm 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 3
Ở tác phẩm này, ngoài tính nghệ thuật đạt đến đỉnh cao, nó còn độc đáo về mặt ý nghĩa. Tên gọi “Trường tồn” thể hiện sự trường tồn của dân tộc Việt Nam ta.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 4
Qua 4 thế kỷ phơi mình trong mưa nắng, khắc nghiệt của thời tiết bốn mùa, cây vẫn sống khỏe và phát triển, ra hoa, kết trái.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 5
“Me lão” cao khoảng 1,5m, tán cây rộng khoảng 2,5m.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 6
Gốc me được đặt trên chậu dài, trong đó có những chi tiết độc đáo bổ trợ cho nhau.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 7
Núi đá, dòng suối chảy róc rách ngày đêm dưới gốc me. Xung quanh là thảm cỏ xanh tươi.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 8
Gốc cây có nhiều rễ quấn lấy nhau, tượng trưng cho nguồn gốc người Việt cũng như 54 dân tộc anh em luôn đoàn kết, một lòng.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 9
Sự kiên cường, tính chịu đựng, cần cù của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở vỏ cây gồ ghề, vặn vẹo, chai cứng.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 10
Ngọn cây, cành lá sum sê, trĩu hoa, nặng quả như minh chứng cho sự trường tồn phát triển qua hàng ngàn năm, và sẽ tiếp tục phát triển hòa bình, thịnh vượng.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 11
“Lão me” nhận được sự quan tâm của nhiều du khách khi tới hội hoa cuân TP.HCM.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 12
Nhiều người đánh giá đây là một tác phẩm “triệu đô”, nhưng trên hết là ý nghĩa vô cùng độc đáo của tác phẩm.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 13
Thảm rêu xanh tự nhiên xung quanh gốc cây.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 14
Những đoạn cắt lộ rõ thân cây khô cằn nhưng vẫn phát triển tươi tốt nhờ lớp vỏ.
Ngắm “lão me” 400 năm tuổi “siêu độc” tại hội hoa xuân TP.HCM - 15
Gốc “lão me” thể hiện rõ 3 phần khác nhau nhưng tạo chung một gốc và lên trên hòa chung thành một tán lá um tùm.
Ngắm những ”cụ” sứ “hái vàng, hái bạc” trong dịp Tết ở Sài Gòn
Hàng trăm cây sứ kiểu dáng độc lạ, tranh tài tại hội hoa xuân ở “khu nhà giàu” Sài Gòn và giật được các giải vàng,...
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

Kẹt cứng đường về miền Tây

SGGPO
Ngày 11- 2 (26 tháng Chạp) thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, lại rơi vào chủ nhật nên hàng chục ngàn lượt người từ TPHCM, các tỉnh miền Đông đã về miền Tây ăn Tết, dẫn đến tình trạng giao thông quá tải trên Quốc lộ 1A và nhiều hướng khác từ TPHCM về miền Tây.
Xe cộ kẹt cứng ở cửa ngõ miền Tây của TPHCM. Ảnh: CTV
Xe cộ kẹt cứng ở cửa ngõ miền Tây của TPHCM. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận của PV báo SGGP, đến trưa 11-2, tình trạng ùn ứ diễn biến hết sức phức tạp trên Quốc lộ 1A đoạn qua Long An, Tiền Giang và cầu Mỹ Thuận do lượng xe tham gia giao thông đông bất thường.
Tình trạng mua bán, chen lấn trên cầu, trong khi vắng bóng lực lượng chức năng điều tiết giao thông.
Kẹt cứng đường về miền Tây ảnh 1 Kẹt xe hơn 10km trên QL N2 đoạn qua địa bàn Bến Lức, Long An. Ảnh: FB MINH HAI
Từ cửa ngõ miền Tây của TPHCM, giao thông ùn tắc đến Long An (trên Quốc lộ 1A) và nhiều tuyến khác như N2, Quốc lộ 50, khiến nhiều gia đình mệt mỏi vì chở con cái, đồ đạc lỉnh kỉnh bằng xe gắn máy về quê ăn Tết.
Trong khi đó, giao thông qua cầu Rạch Miễu vẫn diễn biến phức tạp từ chiều 10-2 đến nay, dù trạm BOT cầu Rạch Miễu đã ngừng thu phí nhiều lần. Tuy nhiên, do xe cộ lưu thông quá đông, mặt cầu hẹp đã gây kẹt xe nghiêm trọng kéo dài 5 km từ cầu Rạch Miễu đến cầu Ba Lai.
Phần lớn xe người dân đi về quê đi tảo mộ và ôtô tải chở hàng hóa, cây cảnh từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM.
Theo thống kê của Công ty BOT cầu Rạch Miễu, trong dịp lễ Tết, mỗi ngày có khoảng 17.000 xe qua đây, tăng hơn 3.000 phương tiện so với ngày thường.
Theo dự báo của ngành giao thông, từ nay đến ngày 15-2 (30 tháng Chạp) sẽ là cao điểm đi lại trên Quốc lộ 1 hướng từ TPHCM về miền Tây, với các nút thắt giao thông dễ gây kẹt xe là Quốc lộ 1, cao tốc TPHCM- Trung Lương, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và nhiều cầu nhỏ, điểm giao cắt trên tuyến Quốc lộ 1A từ TPHCM về miền Tây; tuyến đường N2, tuyến Quốc lộ 50…
Kẹt cứng đường về miền Tây ảnh 2 Đón Việt kiều Đài Loan (Trung Quốc) về quê ăn Tết tại sân bay Cần Thơ. Ảnh: LÊ PHƯƠNG
Ngày 11-2, ông Nguyễn Phúc Điền, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ cho biết, trong 2 ngày 10 và 13-2 (nhằm ngày 25 và 28 tháng Chạp), sẽ có 2 chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Cần Thơ.
Ngày 10- 2, chuyến bay từ Đài Loan đã đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc 9 giờ 20 phút, chở theo 89 hành khách, đa số là gia đình của cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan về quê đón Tết.
Trong ngày 13-2, một chuyến bay khác sẽ cất cánh từ Đài Loan vào lúc 22 giờ 55 phút và đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc 1 giờ 10 phút ngày 14-2, chở theo 114 hành khách.
Sau Tết sẽ có 2 chuyến khứ hồi từ Cần Thơ đi Đài Loan vào ngày 20-2.
NHÓM PV

Trao bằng tốt nghiệp danh dự cho nam sinh tử vong khi cứu 3 mẹ con

Dân trí Ngày 11/2, đại diện ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã về quê nam sinh Hoàng Đức Hải ở xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để trao bằng tốt nghiệp danh dự cho em. Bộ GD-ĐT cũng đã truy tặng bằng khen cho nam sinh tử vong khi cứu người đuối nước.
 >> Thủ tướng truy tặng bằng khen nam sinh tử nạn vì cứu 3 mẹ con
 >> Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh tử nạn khi cứu 3 mẹ con
 >> Cứu 3 mẹ con đuối nước khi thả cá chép, nam sinh tử nạn thương tâm

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Khương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cùng đoàn cán bộ của nhà trường đã về tận gia đình em Hoàng Đức Hải để trao bằng tốt nghiệp danh dự cho em. Nhà trường cũng trao tặng gia đình em Hải số tiền 10 triệu đồng.
Sự ra đi đột ngột của em Hoàng Đức Hải để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, người thân, bạn bè cũng như nhà trường... Tấm bằng danh dự nhằm ghi nhận công sức học tập, tôn vinh hành động xả thân cứu người của em Hải.
Theo ông Nguyễn Ngọc Khương, nhà trường vô cùng đau xót và tiếc thương trước sự ra đi của em Hải. Ở trường, em Hải là sinh viên có đạo đức tốt, học lực khá, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Cũng trong chiều ngày 11/2, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (HSSV) dẫn đầu đã đến viếng và thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Bùi Văn Linh đã trao Bằng khen và số tiền 5 triệu đồng cho người thân của em Hoàng Đức Hải.
Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen tới gia đình em Hải
Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen tới gia đình em Hải

“Khi biết tin em Hải không sợ nguy hiểm, sẵn sàng lao xuống dòng nước cứu được ba mẹ con cô giáo Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) khỏi bị đuối nước, sau đó em Hải đã bị kiệt sức và hi sinh, GS. Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Bộ và các thầy cô ở Bộ rất khâm phục, xúc động trước hành động dũng cảm cứu người của em Hải. Bộ trưởng gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc tới gia đình và mong người thân của em bớt đau buồn và sớm ổn định cuộc sống”, ông Linh chia sẻ.
Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao Bằng khen và số tiền 5 triệu đồng cho người thân của em Hoàng Đức Hải.
Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao Bằng khen và số tiền 5 triệu đồng cho người thân của em Hoàng Đức Hải.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định truy tặng Bằng khen cho em Hoàng Đức Hải. Hành động dũng cảm, hi sinh thân mình cứu người của sinh viên Hoàng Đức Hải đã tô thắm truyền thống Tuổi trẻ dũng cảm của các thế hệ thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam; làm đẹp thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp, nhân ái, thương người như thể thương thân...
Bộ GD-ĐT đề nghị lãnh đạo trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong HS-SV tấm gương quên mình cứu người của em Hải; tiếp tục tăng cường tổ chức hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; trang bị các kỹ năng sống cần thiết cho HS-SV...
Ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người của các em, những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ và nhiều cấp, ngành Trung ương, địa phương đã truy tặng Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Hoàng Đức Hải cùng hai em Lê Bá Khánh, và Lê Ngọc Vương (những em tham gia cứu ba mẹ con cô giáo Loan).
Chiều 11/2, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ truy tặng em Hoàng Đức Hải vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước và không may bị thiệt mạng.
Ông Chiến động viên gia đình nén đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Văn Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng truy tặng em Hoàng Đức Hải.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ truy tặng em Hoàng Đức Hải.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ truy tặng em Hoàng Đức Hải.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho hai em: Lê Bá Khánh (ở thôn Nam Châu) và Lê Ngọc Vương (ở thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu) - đã cùng với em Hải tham gia cứu ba mẹ con bị đuối nước vào ngày 8/2.
Theo ông Chiến, hành động dũng cảm quên mình cứu người bị nạn của các em là hành động đẹp, được xã hội trân trọng, cần được tuyên truyền rộng rãi phục vụ công tác giáo dục về tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng nhất là với thế hệ trẻ Thanh Hóa. Đồng thời ông đề nghị Tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh học tập tấm gương quên mình cứu người của các em.
Nhiều học sinh, sinh viên đã đến viếng em Hoàng Đức Hải
Nhiều học sinh, sinh viên đã đến viếng em Hoàng Đức Hải
Trước đó, khoảng 12h45, ngày 8/2, cô giáo Lê Thị Loan (SN 1978) cùng hai con nhỏ xuống chân cầu Ghép để thả cá tiễn ông Công ông Táo. Không may cháu nhỏ bị trượt chân rơi xuống sông, cô Loan vội vàng nhảy xuống cứu con nhưng không được. Khi đó, em Lê Bá Khánh (15 tuổi) ở gần phát hiện hai mẹ con cô Loan kêu cứu đã nhảy xuống cứu được cô Loan lên bờ.
Tiếp đó, em Khánh chạy đi tìm người đến ứng cứu cháu bé, cô Loan tiếp tục nhảy xuống sông để cứu con. Cùng lúc đó, con gái lớn của cô Loan cũng lao xuống sông theo mẹ. Hai mẹ con ôm nhau chới với giữa dòng nước.
Ngay lúc đó, em Hải nghe tiếng kêu vội vàng lao xuống sông để cứu người. Hải vớt được cháu nhỏ vào đến gần bờ thì đuối sức và chìm dần. Lúc đó, em Lê Ngọc Vương vừa ra đến chân cầu để thả cá thì phát hiện ba mẹ con cô Loan đang chới với nên đã ngay lập tức lao xuống cứu được cả ba người lên bờ.
Duy Tuyên

Cây khế hình chú chó được rao bán 400 triệu ở miền Tây

Hơn 20 năm tuổi, cây khế có hình dáng giống mặt của chú chó đang được rao bán giá hàng trăm triệu đồng trên đảo ngọc Phú Quốc.


Cây khế có hình dáng chú chó được trưng bày ở chợ hoa xuất Mậu Tuất. Ảnh: Phú Quốc.
Cây khế có hình dáng chú chó được trưng bày ở chợ hoa xuân Mậu Tuất. Ảnh: Phú Quốc.
Tại chợ hoa xuân Mậu Tuất được tổ chức ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), đang trưng bày cây khế kiểng có phần gốc ưỡn thân về một bên giống với mặt chú chó, thu hút nhiều người đến xem.
Cây khế có hình dáng độc đáo này được ông Nguyễn Văn Mến (quê Bến Tre) rao bán giá 400 triệu đồng.
"Hơn 20 năm trước tôi mua được cây khế này trong vườn nhà dân, với giá vài chục triệu đồng", ông Mến nói và cho biết, lúc còn nhỏ cây khế đã có hình dáng lạ, khi lớn ông đưa vào chậu, tạo thêm hình giống phần đầu của chú chó.
Phúc Hưng

Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất

Cận Tết, những công nhân môi trường tất bật trang hoàng cành mai, cành đào, cây kiểng, đèn màu rực rỡ… trên khắp đường phố TP HCM.

Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Những ngày giáp Tết, nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch… rộn ràng không khí Tết. Tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), công tác trang trí đang được gấp rút hoàn tất để kịp ngày khai mạc (28 tháng Chạp, tức ngày 13/2).
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Trên góc đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi, nhóm công nhân khác cũng tất bật hoàn thiện các tiểu cảnh phục vụ lễ hội đường sách.
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Công nhân trang trí hoa mai bẳng vải tại một khách sạn trên đường Lê Tháng Tôn (quận 1).
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
"Năm nay, rất nhiều loại hoa đẹp phục vụ đường hoa Tết nên khu vực công viên 23/9 không trưng bày nhiều chậu hoa kiểng như mọi năm", nữ công nhân chăm sóc vườn hoa cho biết.
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Dàn đèn led với hoa tiết hoa mai, hoa đào rực rỡ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1).
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Công nhân vẫn dùng những cành hoa mai nhựa để trang trí sân khấu tại Nhà Văn hóa Thanh niên trong dịp Tết.
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Gia đình chị Hiếu (quận Bình Thạnh) chụp hình lưu niệm trên đường hoa mai Phạm Ngọc Thạch (quận 1). "Năm mới Tết về, tôi chỉ cầu chúc cả nhà tràn đầy niềm vui, ai cũng mạnh khỏe và công việc tiến tới", chị Hiếu chia sẻ.
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Du khách rảo bước trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi rợp hoa mai vàng.
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Người dân, khách du lịch tham quan và chụp hình không khí Tết tại một trung tâm thương mại đối diện Nhà thờ Đức Bà.
Đường phố Sài Gòn trang hoàng đón Tết Mậu Tuất
Về đêm, góc đường Phạm Ngọc Thạch trở nên rực rỡ với những cành hoa mai nhựa.
Năm nay, bên cạnh việc tổ chức đường hoa, đường sách, chợ hoa xuân... để phục vụ người dân và du khách tham quan, TP HCM còn tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2 (đêm 30 tháng Chạp). Các địa phương cũng tổ chức chương trình văn nghệ gần điểm bắn để phục vụ người dân vui xuân.
Thành Nguyễn - Trường Nguyễn

Tổng thống Philippines bất ngờ cứng rắn với Trung Quốc trên biển

Dân trí Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh báo ông sẽ ra lệnh cho lực lượng hải quân nổ súng nếu phát hiện bất kỳ quốc gia nào khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
 >> Tổng thống Philippines “thách thức” tòa hình sự quốc tế
 >> Tổng thống Duterte: “Nếu tôi không hành xử như nhà độc tài, Philippines không thể tốt lên được”
 >> Tổng thống Philippines lệnh nghiền nát hàng chục xe sang


Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Getty)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Getty)
Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều ngày 9/2, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Theo nhà lãnh đạo Philippines, ông không có ý định tham gia vào các cuộc xung đột liên quan tới tranh chấp lãnh thổ, nhưng cũng không cho phép nước ngoài xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế.
“Tương tự như nhau, chúng ta không thể chiến đấu với Mỹ, cũng như với Trung Quốc. Tôi sẽ giữ im lặng. Nhưng nếu bạn lấy đi thứ gì đó từ vùng đặc quyền kinh tế, tôi sẽ lệnh cho hải quân nổ súng”, ông Duterte nhấn mạnh.
Ngoài ra, Tổng thống Duterte cũng nhấn mạnh quyền chủ quyền của Philippines đối với khu vực thềm lục địa Benham Rise ở phía đông bắc - nơi rộng 13 triệu hec-ta cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 250 km. Theo Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế là nơi các quốc gia ven biển có quyền khai thác tài nguyên. Tàu thuyền nước ngoài vẫn có thể qua lại khu vực này, song không thể đánh bắt cá hay khai thác tài nguyên như dầu khí từ đáy biển.
Trước đó, Tổng thống Duterte đã chỉ đạo Hải quân Philippines xua đuổi bất kỳ tàu nước ngoài nào được nhìn thấy đánh bắt hoặc tiến hành các hoạt động nghiên cứu ở Benham Rise. Ông Duterte cũng yêu cầu lực lượng hải quân và không quân triển khai các tàu cũng như máy bay tới khu vực này để giám sát sự hiện diện của các tàu nước ngoài.
Quyết định trên của Tổng thống Duterte được đưa ra sau khi chính quyền Philippines cho phép tàu Ke Xue Hao của Trung Quốc tiến hành khảo sát tại Benham Rise hồi tháng trước. Mặc dù Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền tại Benham Rise, song sự hiện diện kéo dài của các tàu nước này trong thềm lục địa có tầm quan trọng chiến lược của Philippines đã làm dấy lên nhiều quan ngại về quyền tài phán cũng như an ninh quốc gia của Manila.
Người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque Jr., ngày 6/2 cho biết tất cả các nhóm nghiên cứu khoa học nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, đã kết thúc công tác nghiên cứu tại Benham Rise. Tổng thống Duterte mong muốn những hoạt động nghiên cứu tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trong tương lai sẽ do người Philippines đảm nhận.
Thành Đạt
Theo Japan Times

2 anh em tử nạn trên đường về quê ăn Tết: "Cha mẹ chờ con quãng đường ngắn nữa thôi!"

Dân trí Vào buổi trưa, hai anh em ngồi ăn cơm còn gọi điện cho tôi : “Chúng con đã về đến đầu đất Bình Định rồi, cha mẹ chờ chúng con quãng đường ngắn nữa thôi. Tết nay hai anh em chúng con mới mua được chiếc xe máy về để đi chơi Tết, Cha mẹ chờ anh em con nhé!”. Đó lời nói cuối cùng của Tiến trước khi anh em gặp nạn.


Vụ tai nạn thương tâm khiến người anh là Nguyễn Đình Tiến ra đi mãi mãi còn người em Nguyễn Đình Đồng phải nhập viện cấp cứu.
Vụ tai nạn thương tâm khiến người anh là Nguyễn Đình Tiến ra đi mãi mãi còn người em Nguyễn Đình Đồng phải nhập viện cấp cứu.
Nhắc đến đây bà Dương Thị Vinh (mẹ của 2 anh em Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Đình Đồng) không còn nói nên lời, đau đớn bất tỉnh. Ngồi bên người mẹ khốn khổ là người con trai út Nguyễn Đình Khởi đang cố gắng cầm ống dầu để xoa bóp cho mẹ.
Trong sáng ngày 9/2, khi nghe tin hai anh em Nguyễn Đình Tiến (SN 1994) và Nguyễn Đình Đồng (SN 1999) gặp tai nạn ở Bình Định khiến người anh là Nguyễn Đình Tiến tử vong tại chỗ còn người em đang phải đi cấp cứu, nhiều người dân đã sang nhà bà Vinh để cùng chia buồn. Trong căn nhà nhỏ, người thân chỉ biết ôm nhau kêu khóc.
Khi nghe tin 2 con gặp tai nạn, ông Nguyễn Đình Sử (Bố của Tiến và Đồng) và hai người thân đã vội vàng lên đường vào Bình Định để nhận thi thể con về còn anh em thì đang cố gắng liên lạc với cơ quan chức năng để vào bệnh viện chăm sóc người em Nguyễn Đình Đồng.
Nhưng dường như số phận cũng chưa buông tha cho gia đình ông. Sau khi cố gắng xoay xở vay mượn làng xóm, anh em được 6 triệu đồng để vào Bình Định với con, ông Sử cấp tốc lên đường nhưng khi xe chạy vào đến Hà Tĩnh thì bị nổ lốp.
Ở nhà, họ hàng, làng xóm đang cố gắng giúp gia đình chuẩn bị hậu sự để kịp mai táng khi thi thể người anh được đưa về.
b6b34ed4-88fb-4c47-b421-537d7b47fbf8
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà ngày cận Tết
Không khí tang thương, đau xót đang phủ lên gia đình nghèo. Khoảng 4h sáng ngày 11/2, thi thể của Nguyễn Đình Tiến về tới quê nhà. Cầm trên tay di ảnh tiễn đưa con trai về với miền đất lạnh, ông Nguyễn Đình Sử như uất nghẹn: “Sao số phận lại để con trai tôi ra đi sớm như vậy? Thường ngày nó chỉ biết giúp đỡ cha mẹ, chăm chút làm ăn. Tại sao ông trời nỡ cướp mất con tôi như thế?”.
Bên góc giường, bà Dương Thị Vinh cứ khóc than cho cậu con trai đoản mệnh rồi ngất lịm dần cho dù người đã cố gắng chăm sóc, động viên. Nhưng làm sao bà có thể đứng được khi đứa con đã vĩnh viễn ra đi. Nghẹn ngào đến tột cùng nhưng bà Vinh cũng chỉ biết than khóc vật vã mà không thốt được nên lời.
“Chúng con đã về đến đầu đất Bình Định rồi, cha mẹ chờ chúng con quãng đường ngắn nữa thôi. Tết nay hai anh em chúng con mới mua được chiếc xe máy về để đi chơi Tết. Cha mẹ chờ anh em con nhé!” nhưng ai ngờ đó là lời nói sau cùng của con trai tôi... Tiến ơi! Con đi rồi thì cha mẹ biết sống sao đây” - bà Vinh khóc nấc.
Bà Dương Thị Vinh đã ngã quỵ khi nghe hung tin 2 con trai gặp nạn.
Bà Dương Thị Vinh đã ngã quỵ khi nghe hung tin 2 con trai gặp nạn.
Được biết, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Tiến khao khát gia đình thoát cảnh nghèo đói khi chứng kiến hàng ngày bố phải đi phụ hồ còn người mẹ thì nai lưng cõng gạch thuê để kiếm tiền.
Hai anh em Tiến quyết định vào tận Bình Dương để làm ăn. Vừa mua được chiếc xe máy, trả góp được 3 tháng, do không có tiền mua vé xe nên 2 anh em quyết định đi xe máy về quê ăn Tết để tiết kiệm kinh phí thì không may gặp tai nạn tại Quy Nhơn (Bình Định).
Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Công - Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết: “Gia cảnh nhà ông Nguyễn Đình Sử và bà Dương Thị Vinh rất nghèo khó, bây giờ càng khó khăn hơn khi người con lớn là Nguyễn Đình Tiến đã qua đời còn người em Nguyễn Đình Đồng thị bị chấn thương nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện nên mong mọi người chia sẻ và giúp đỡ gia đình”.
Trước đó, vào khoảng 17h chiều ngày 9/2, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng với thi thể người đàn ông nằm trên đường, cạnh chiếc xe máy. Chiếc xe khách thì hỏng phần đầu và các tư trang, ảnh hộ khẩu photo với dòng chú thích: “Anh em Nghệ An chạy xe máy về quê ăn Tết, tai nạn tại Bình Định, anh em nào biết liên hệ".
Trong bản sao sổ hộ khẩu gia đình có ghi: Nguyễn Đình Đồng (Sinh ngày 9/8/1999, nơi sinh xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An)...
Ngay sau đó, nhiều người chia sẻ hình ảnh trên và bình luận, mong muốn tìm người thân hai nạn nhân bị tai nạn.
Nguyễn Tú

Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ “phê” ma túy

SGGPO
Kiểm tra nhiều khách sạn ở Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TPHCM, công an phát hiện hàng chục nam nữ đang phê ma túy tại nhiều phòng của các khách sạn.
Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TPHCM và Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang tiến hành sàng lọc xử lý nhiều nam nữ có dấu hiệu phê ma túy ở nhiều khách sạn trên địa bàn.
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 1Nhiều người được đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH
Theo đó, khoảng 4 giờ 30 sáng 11-2, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TPHCM cùng các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 và Công an huyện Bình Chánh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt bất ngờ kiểm tra hành chính 12 khách sạn và 5 địa điểm kinh doanh nhà trọ thuộc Khu dân cư Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 2Công an kiểm tra nhiều khách sạn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thời điểm kiểm tra các phòng của nhiều khách sạn, công an phát hiện nhiều ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma tuý cùng nhiều nam nữ có biểu hiện phê ma túy.
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 3 Công an kiểm tra phòng khách sạn phát hiện 1 đối tượng cùng tang vật sử dụng ma tuý. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tại khách sạn H.K nằm trên đường số 6, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, Công an phát hiện một cô gái tên N. có biểu hiện phê ma túy ở trong phòng một mình với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Bước đầu cô gái này cho biết thuê phòng khách sạn ở cùng một số người bạn.  
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 4Tang vật sử dụng ma túy. Ảnh: CHÍ THẠCH
Qua kiểm tra, công an phát hiện ở khách sạn có nhiều nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân và có biểu hiện phê ma túy nên đã mời về trụ sở công an.
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 5Lực lượng chức năng kiểm tra các phòng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tương tự, tại nhiều phòng của khách sạn V. ở KDC Trung Sơn, công an cũng phát hiện nhiều đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy, thu giữ nhiều vật dụng dùng để chơi ma túy.
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 6Dụng cụ sử dụng ma túy thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Cùng thời điểm, công an đã thực hiện kiểm tra tại nhiều khách sạn khác tại địa bàn và đưa hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn về làm việc. 
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 7Nhiều người được đưa về trụ sở. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đáng chú ý, các phòng khách sạn ở đây đều được gắn đèn màu nhấp nháy như thường thấy trên các vũ trường, quán bar…
Đột kích nhiều khách sạn, phát hiện nhiều nam nữ "phê" ma túy ảnh 8Phòng PC64 sẽ thực hiện cao điểm tấn công tội phạm trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TPHCM cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an TPHCM sẽ tổ chức tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất đối với các địa điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú, các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội để nhằm ngăn ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho người dân “Vui Xuân đón Tết”.
CHÍ THẠCH

Phía Nhã Phương lên tiếng trước thông tin đang hẹn hò với Nhan Phúc Vinh

Dân trí Thời điểm thông tin Nhã Phương đã gặp gỡ BTC Mai Vàng để xin lỗi về việc Trương Giang cầu hôn gây ồn ào cũng là lúc rộ lên tin đồn Nhã Phương đã chia tay Trường Giang và đang hẹn hò với Nhan Phúc Vinh.
 >> Nhã Phương xin lỗi BTC Mai Vàng vì scandal "cướp sóng" cầu hôn của Trường Giang

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang xôn xao tin đồn diễn viên Nhã Phương đã trả nhẫn cầu hôn cho bạn trai Trường Giang và hẹn hò với Nhan Phúc Vinh.
Bằng chứng được nhiều người đưa ra ngay trong clip cận cảnh khoảnh khắc Trường Giang tặng hoa và đeo nhẫn cho Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh vẻ mặt khá căng thẳng, thậm chí nhiều lần quay mặt đi khi Trường Giang thể hiện tình cảm thân mật cùng Nhã Phương.
Video tạm dừng
Phần ghi nhận phản ứng của Nhan Phúc Vinh tại khoảnh khắc cầu hôn của Trường Giang
Đồng thời dạo gần đây Nhã Phương thường xuyên like ảnh trên trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh cũng như xuất hiện trên trang của nam diễn viên do chính anh chia sẻ.
Đồng thời dạo gần đây Nhã Phương thường xuyên like ảnh trên trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh cũng như xuất hiện trên trang của nam diễn viên do chính anh chia sẻ.
Nhã Phương gần đây thường xuất hiện trên trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh
Nhã Phương gần đây thường xuất hiện trên trang cá nhân của Nhan Phúc Vinh

Nhan Phúc Vinh là nam diễn viên ăn khách của phim truyền hình nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất tốt. Trước nay, Nhan Phúc Vinh vẫn độc thân và hiếm khi vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn nữ dù anh tham gia khá nhiều phim và không thiếu những cảnh ngọt ngào hay nóng bỏng.
Nhan Phúc Vinh là nam diễn viên ăn khách của phim truyền hình nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất tốt. Trước nay, Nhan Phúc Vinh vẫn độc thân và hiếm khi vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn nữ dù anh tham gia khá nhiều phim và không thiếu những cảnh ngọt ngào hay nóng bỏng.
Trước tin đồn tình cảm của Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương, khi chúng tôi liên lạc để xác minh thông tin từ phía Nhã Phương, đại diện của cô khẳng định Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh chỉ là bạn. Cả hai từng hợp tác chung dự án phim nên mới có những hình ảnh chung xuất hiện với nhau.
Trong thời điểm hiện tại, phía Nhã Phương từ chối chia sẻ những thông tin liên quan đến Trường Giang hay chuyện cá nhân của Nhã Phương.
Mới đây, Nhã Phương cũng đã trực tiếp đến xin lỗi BTC Mai Vàng vì việc Trường Giang cầu hôn cô trên sóng trực tiếp đã gây ảnh hưởng đến chương trình đêm trao giải cũng như nhiều nghệ sĩ khác.
Từ khi Trường Giang cầu hôn cho đến nay Nhã Phương chưa từng đeo chiếc nhẫn của bạn trai. Cả hai cũng không xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ sự kiện nào.
Băng Châu

Một người bị đâm chết ở Bắc Kinh


Hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Bắc Kinh hôm 11/2.

Còn có 12 người khác bị thương sau khi một người đàn ông cầm dao tấn công tại một khu mua sắm sầm uất ở thủ đô của Trung Quốc.
Reuters dẫn lời cảnh sát Bắc Kinh cho biết rằng họ đã bắt giữ thủ phạm 35 tuổi đầu giờ chiều ngày 11/2.
Hãng tin Anh nhận định rằng các vụ tấn công như trên thường hiếm khi xảy ra, nhất là tại thành phố lớn nơi an ninh được thắt chặt.
Nhưng trong những năm qua, đã có nhiều vụ dùng dao tấn công, trong đó có nhiều trường hợp nhắm vào trẻ em.
Chính quyền thường đổ lỗi cho những người tâm thần gây ra các vụ như vậy.
Tuy nhiên, giới hữu trách cũng cáo buộc các chiến binh từ vùng Tân Cương bất ổn gây ra một số vụ.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sỹ ở 5 vùng tại miền Bắc Syria

Vietnam+ |
Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh sỹ ở 5 vùng tại miền Bắc Syria
Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Afrin, Syria trong chiến dịch chống các tay súng YPG, ngày 22/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/2, hãng thông tấn Fars dẫn một số nguồn tin cho rằng binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ lại mới được triển khai ở 5 khu vực trọng yếu ở tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria sau khi một đoàn quân gồm các lực lượng của Ankara đã tiến vào vùng Tal al-Touqa, phía Tây căn cứ không quân Abu al-Dhohour ở Đông Idlib.

Theo các nguồn tin trên, các binh sỹ được triển khai ở vùng Solouy, núi Simon, núi al-Aqil ở Tây Aleppo và các vùng al-Eis và Tal al-Touqan ở Nam Aleppo.
Trong khi đó, có thông tin cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai ở những khu vực trên để thiết lập những trạm quan sát tại vùng giảm căng thẳng sau khi đạt được thỏa thuận với Mặt trận Al-Nusra (Tahrir al-Sham Hay'at hay Hội đồng Giải phóng Levant).
Cùng ngày, các nguồn tin địa phương cho hay một đoàn xe quân sự dài của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tới tỉnh Idlib sau những thông tin về kế hoạch của Ankara nhằm thiết lập một căn cứ quân sự tại tỉnh này.
Theo những nguồn tin này, đoàn xe có khoảng gần 100 phương tiện, trong đó có cả xe tăng, xe chở quân, xe chở nhiên liệu, cùng các phương tiện quân sự khác.
Trước đó, một phái đoàn quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tới thị sát khu vực này để mở đường cho việc thiết lập căn cứ tại khu vực trên.
Trong một diễn biến khác cùng ngày 10/2, có thêm ít nhất 7 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong khuôn khổ chiến dịch “nhành Oliu” tại quận Afrin - miền Bắc Syria.
Về chiều ngược lại, đã có 10 thành viên của chống Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD), lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch “nhành Oliu” tại Afrin kể từ ngày 20/1.
Ankara cho biết, mục đích của chiến dịch là nhằm quét sạch sự hiện diện của các phần tử khủng bố dọc theo đường biên giới chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ đã xem YPG và PYD có liên quan đến đảng Công nhân người Kurd- vốn được xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Kể từ khi chiến dịch Afrin bắt đầu, đã có hơn 1.000 chiến binh người Kurd bị tiêu diệt. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất 26 binh lính thiệt mạng và 70 người khác bị thương.
Damacus đã bày tỏ sự phản đối các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin, khẳng định rằng các hoạt động quân sự kể trên đã xâm phạm chủ quyền của Syria./.
theo Vietnam+

Sự thật sau bí ẩn trăm năm của "xác ướp la hét" nổi tiếng ở Ai Cập

Gucci, Theo Helino 19:45 11/02/2018

Giới nghiên cứu của Mỹ mới đây phát hiện thêm chi tiết ẩn giấu sau "xác ướp la hét" bí hiểm 100 năm chưa có lời giải mã được này.

Không sai khi nói rằng "xác ướp la hét" (Screaming Mummy) là một trong những xác ướp lạ và bí ẩn nhất ở Ai Cập.
Bởi lẽ, đã hơn 100 năm kể từ khi được phát hiện, giới khảo cổ học vẫn đang nỗ lực truy tìm lời giải biểu cảm ở xác ướp này.
Sự thật sau bí ẩn trăm năm của xác ướp la hét nổi tiếng ở Ai Cập - Ảnh 1.
Quay lại năm 1881, tại khu vực Deir El Bahri, cách thành phố Cairo khoảng 483km về phía Nam, các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp này bên cạnh 40 xác ướp quý tộc khác. Họ đã vô cùng kinh ngạc khi thấy xác ướp sở hữu khuôn mặt méo mó như đang la hét vậy.
Nhiều năm trôi qua, giới khảo cổ đã cố đưa ra lời giải cho danh tính người đàn ông này. Một số giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải bí ẩn này.
Trong bộ phim tài liệu đăng trên National Geographic năm 2008 có đề cập đến giả thuyết, xác ướp có thể là Hoàng tử Pentewere (con trai của Pharaoh Ramses III), người con trai bị "thất sủng" và bị cáo buộc là người lên kế hoạch giết hại vua cha. Ông sau đó bị đưa ra xét xử và buộc phải chết.
Sự thật sau bí ẩn trăm năm của xác ướp la hét nổi tiếng ở Ai Cập - Ảnh 2.
Tuy nhiên, phát hiện mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Long Island (New York) lại tiết lộ, người đàn ông "la hét" này bị chôn sống hoặc bị đầu độc.
Tiến sĩ Zahi Hawass đến từ Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập tin, xác ướp "la hét" này nhiều khả năng là của một hoàng tử nhưng gây họa lớn cho gia đình nên bị trừng phạt. Ông lý giải rằng, xác ướp được chôn cùng với thành viên hoàng tộc khác nhưng lại chỉ được bao phủ bởi da cừu.
Theo quan điểm của người Ai Cập cổ đại xưa kia thì việc che phủ bởi da cừu có nghĩa là người đàn ông này không trong sạch, đã làm điều xấu trong cuộc đời.
Ông Zahi Hawass chia sẻ: "Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một xác ướp nào đau khổ thế này. Nó không bình thường, và phần miệng há rộng như đang la hét kia tiết lộ cho chúng ta biết rằng một chuyện gì đó rất đau đớn đã xảy ra".
Được biết, "xác ướp la hét" đang được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Elham Salah đến từ Bộ cổ vật Ai Cập cho hay, đây là lần đầu tiên xác ướp được trưng bày từ khi được đưa đến bảo tàng.
Nguồn: Dailystar

Hy hữu chuyến tàu chỉ phục vụ 1 nữ sinh ở Nga

Dân trí Đoàn tàu chạy trên tuyến Murmansk - Saint Petersburg (tây bắc nước Nga) chỉ dừng lại để đón một hành khách là nữ sinh Karina Kozlova, 14 tuổi, để cô có thể đến trường đúng giờ.
 >> Hy hữu chuyến bay chỉ phục vụ một hành khách của Mỹ
 >> Hy hữu chuyến bay chỉ phục vụ một hành khách



Ảnh minh họa: BBC
Ảnh minh họa: BBC

Hãng tin Gudok cho biết, chuyến tàu Murmansk – Saint mới đây bắt đầu khai thác phục vụ hành khách ở khu vực xa xôi hẻo lánh Poyakonda để giúp cô bé Karina Kozlova có thể đến trường.
Karina là học sinh duy nhất của làng Poyakonda, vùng Murmansk, đến trường và ngôi trường ở rất xa vì vùng Poyakonda không có trường học.
Ròng rã suốt gần 10 năm bà của Karina, Kozlov, một cựu điều dưỡng của trường học, phải vất vả đưa đi và đưa về Karina và những đứa trẻ khác đến nhà ga ở cách đó khá xa và chỉ có thể bắt chuyến trở về vào cuối ngày.
Bà Kozlova cho biết, mỗi ngày họ mất 3 tiếng đồng hồ để di chuyển. Họ lên tàu lúc 7h30 hàng sáng và bắt chuyến tàu ngược trở lại lúc 19h10 trong khi phải đi bộ hơn 1km từ ga tàu về nhà. Điều này nghĩa là bà cháu họ trở về nhà khi đã gần 21 giờ.
Đến một ngày, đoàn tàu không còn dừng lại ở Poyakonda như trước khiến việc đến trường của Karina đã khó khăn càng khó khăn hơn nữa.
Thấu hiểu được khó khăn của Karina, người đứng đầu bộ phận giáo dục ở Poyakonda đã đề nghị công ty đường sắt khôi phục điểm dừng ở Poyakonda để Karina có thể tiếp tục đến lớp đúng giờ. Đề nghị này đã được chấp thuận, và hiện tại chuyến tàu Murmansk - Saint Petersburg chỉ đón hành khách duy nhất là Karina.
Minh Phương
Theo BBC

Quân đội Syria diệt nhóm biệt kích phiến quân ở Latakia

© Sputnik/ Andrey Stenin
Thế giới
URL rút ngắn
0 0 0
Lực lượng vũ trang quân đội Syria đánh bại một cuộc đột kích của lực lượng Hồi giáo cực đoan, đánh vào phía sau chiến tuyến quân đội Syria gần một thị trấn trọng điểm trên vùng rừng núi miền bắc tỉnh Latakia. Các tay súng đột kích bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ngày 10.02.2018, một số tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Syria, không xác định rõ là nhóm nào, nhưng có thể có liên quan đến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) tiến hành cuộc đột kích luồn sâu vào hậu phương của chiến tuyến quân đội Syria trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Latakia.
Không rõ các tay súng thánh chiến này định tấn công mục tiêu nào, nhưng nhóm Hồi giáo cực đoan đã tiến lên cao điểm Tal Haddada gần thị trấn chiến lược Kinsabba. Đúng lúc đó lực lượng trinh sát quân đội Syria phát hiện cuộc đột nhập và tiến hành tấn công tiêu diệt.
Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Latakia cho biết, nhóm biệt kích này nhanh chóng bị các đơn vị quân đội Syria tiêu diệt trong cuộc đọ súng.
Quân đội Syria không xác định được, các tay súng này thuộc nhóm nào, nhưng trong tình hình tương đối yên tĩnh ở Latakia, phương pháp tấn công phá hoại kiểu này là đặc trưng của tổ chức khủng bố Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS, nguyên Jabhat al-Nusra).
Nguồn: viettimes

Xe buýt 2 tầng bị lật, 18 người thiệt mạng

P.Võ |
Xe buýt 2 tầng bị lật, 18 người thiệt mạng
Ảnh: SCMP

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi một xe buýt 2 tầng gặp nạn ở Hồng Kông chiều 10-2 (giờ địa phương).

18 nạn nhân thiệt mạng gồm 15 nam giới và 3 nữ. Nhà chức trách xác nhận họ tử vong ngay tại hiện trường.
Ngoài ra, ít nhất 47 người bị thương đã được đưa đến 12 bệnh viện khắp đặc khu, trong đó 19 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Xe buýt 2 tầng bị lật, 18 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SCMP
Chính quyền địa phương cho biết nhận được nhiều cuộc gọi báo tin về vụ xe buýt bị lật trên đường Tai Po.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nóc chiếc xe bị hư hại nặng. Tuy nhiên, một số hành khách may mắn thoát chết cho biết tài xế đã chạy rất nhanh trước khi thảm kịch xảy ra.
"Ông ta đến trễ 10 phút và trở nên gắt gỏng khi bị một số người chỉ trích. Rồi ông ta lái chiếc xe như thể đang lái máy bay" - một hành khách kể.
Theo cảnh sát, một vết trượt dài 30m có thể được nhìn thấy trên đường và họ đang điều tra tốc độ chiếc xe trước khi gặp nạn. .
Xe buýt 2 tầng bị lật, 18 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Chiếc xe buýt 2 tầng gặp nạn. Ảnh: SCMP
Một người bị thương ngồi bên lề đường cho biết ông đã tự thoát ra ngoài sau khi chiếc xe bị lật nhưng cảm thấy chân rất đau.
Nhiều hành khách bị thương khác cũng ngồi bên lề đường để chờ lực lượng y tế đến giúp đỡ.
Tại hiện trường vụ tai nạn, ông Godwin So Wai-kei, quan chức Công ty xe buýt Kowloon Motor Bus (KMW), cho biết sẽ hỗ trợ mỗi người bị thương và người thân của nạn nhân thiệt mạng 10.000 USD. Công ty cũng lập 2 đường dây nóng để xử lý vụ việc.
Xe buýt 2 tầng bị lật, 18 người thiệt mạng - Ảnh 3.
Nhiều hành khách thoát được ra ngoài sau khi chiếc xe bị lật. Ảnh: Facebook
Theo ông Godwin So Wai-kei, người tài xế trên gia nhập công ty năm 2014. Đến tháng 9-2017, ông chuyển sang làm việc bán thời gian và không có dấu hiệu nào cho thấy sức khỏe ông ta có vấn đề.
KMW sẽ mở cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân vụ tai nạn và nộp báo cáo kết quả lên Cơ quan giao thông sau 1 tháng nữa.
Đây được xem là vụ tai nạn giao thông tồi tệ nhất ở Hồng Kông kể từ năm 2003 Khi đó, một xe buýt 2 tầng lao khỏi một cầu vượt sau khi va chạm với một xe container, khiến 21 người thiệt mạng.
theo Người lao động

Tra tấn đến chết kẻ cưỡng hiếp con gái: Khi phần ác trong người cha lên tiếng

Thứ Hai, ngày 12/02/2018 04:00 AM (GMT+7)

Đau xót trước những gì con gái phải chịu đựng, người cha ấy đã lên một kế hoạch trả thù hết sức tàn nhẫn…

Xem thêm các kỳ: Kỳ đầu tiênKỳ trước ... 64 65 66 67[68]
12 4
Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.
Tra tấn đến chết kẻ cưỡng hiếp con gái: Khi phần ác trong người cha lên tiếng - 1
Chân dung hung thủ tra tấn dã man kẻ đã cưỡng hiếp con gái mình
Màn tra tấn khủng khiếp
Sáng ngày 4/11/2014, vừa bước chân ra khỏi giường, Singh Arya (tên nhân vật đã thay đổi, 36 tuổi) thông báo với vợ rằng hôm nay gia đình sẽ có khách và dặn đi dặn lại chuyện đi chợ mua đồ về thết đãi khách. Khi vợ gặng hỏi, anh cũng không giấu bởi người này chị cũng biết, đó là Inderjeet Mahour (tên nhân vật đã thay đổi, 45 tuổi), là người cấp thuốc y tế trong quận, từng thuê nhà của họ.
Tối hôm đó, đúng hẹn, Inderjeet Mahour đi tới ngôi nhà ở thị trấn Khajoori Khas, quận North East thuộc bang Delhi, Ấn Độ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Hai người đàn ông nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển sau một thời gian gặp lại sau khi người đàn ông chuyển đi. Không lâu sau, Mahour bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên xin phép nằm xuống ghế ngả lưng.
Gần nửa đêm, khi tỉnh dậy, Mahour thấy mình đang bị trói vào một chiếc ghế, cổ bị chiếc khăn thít chặt, hai tay không thể cử động. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Singh Arya xuất hiện và thông báo chính mình đã cho thuốc ngủ vào rượu để trả thù cho việc con gái mình bị cưỡng hiếp đến mang thai mà Mahour chính là tác giả.
Thế rồi không đợi Mahour lên tiếng, Singh với lấy cái kẹp sắt được nung nóng dí vào cơ quan sinh dục Mahour khiến người này hét lên đau đớn. Chưa dừng lại, người đàn ông 36 tuổi tiếp tục làm lại lần thứ 2. Lúc này, toàn thân nạn nhân run rẩy.
Singh tức giận tra hỏi kẻ hiếp dâm tại sao tấn công con gái mình. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi, tên này đã dùng lời lẽ xúc phạm khiến người cha này quá tức giận nên đã dùng kẹp nóng tra tấn lần thứ 3 khiến Mahour không còn cử động.
"Tôi nghĩ anh ta đã chết nhưng anh ta vẫn thở, vì vậy tôi đã bóp cổ anh ta”, Singh sau này khai nhận.
Tra tấn đến chết kẻ cưỡng hiếp con gái: Khi phần ác trong người cha lên tiếng - 2
Nạn nhân của vụ giết người cũng là kẻ đã hại đời bé gái
Tội ác lại trả giá bằng tội ác
Sáng hôm sau, Singh Arya đến trụ sở cảnh sát quận North East để tự thú về việc mình vừa giết người. Lúc này, tội ác của nạn nhân mới bị phơi bày.
Cách đó vài tháng, Inderjeet Mahour cùng vợ và 6 đứa con tới thuê trọ nhà Singh Arya. Vì đều có con gái cùng độ tuổi 14, hai gia đình nhanh chóng trở nên thân thiết khi 2 đứa trẻ thường xuyên sang nhà nhau chơi.
Một lần, Singh Arya đi công tác xa nhà, vợ anh cũng có việc ở ngoài, trong nhà chỉ còn cô con gái nhỏ. Hôm đó, Inderjeet Mahour lại đi làm về sớm hơn thường lệ. Phát hiện con gái nhà hàng xóm ở nhà một mình, thú tính nổi lên, y đã dùng bạo lực cưỡng hiếp cô bé và đe dọa cô không được kể với bất kỳ ai.
Chưa đầy hai tháng sau, cô bé phát hiện ra mình đã mang thai. Quá hoảng sợ, cô bé quyết định kể toàn bộ sự việc cho cha mình biết. Người cha Singh Arya đã vô cùng tức giận nhưng đã không trình báo vì muốn giữ danh dự gia đình. Tuy nhiên cũng từ đó, anh nuôi ý định trả thù kẻ đã làm hại đời con gái mình.
"Sau khi biết chuyện xảy ra với con mình, tôi “ăn không ngon ngủ không yên” vì lo lắng cho tương lai của con sau này. Tôi không kể chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả gia đình mình. Vậy nhưng trong khi con gái tôi phải khổ sở thì Inderjeet Mahour vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường và không hề tỏ ra hối hận. Thật không công bằng!”, người cha cho hay.
Tra tấn đến chết kẻ cưỡng hiếp con gái: Khi phần ác trong người cha lên tiếng - 3
Cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp đến có thai
Singh Arya cho biết bản thân không muốn giết chết tên cưỡng hiếp con gái nhưng cũng không thể chịu đựng nổi việc cô bé 14 tuổi phải mang thai mà không tìm được công lý. "Ban đầu, tôi không muốn giết anh ta mà chỉ muốn hỏi cho ra lẽ nhưng anh ta chế nhạo tôi và con gái tôi. Điều đó khiến tôi trở nên mất hết lý trí”.
Dựa vào lời khai của Singh Arya, cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác nhận những thông tin người này đưa ra. “Tội ác lại trả bằng tội ác, cuối cùng cô bé 14 tuổi ấy mới là người phải chịu nhiều tổn thương hơn cả”, một cảnh sát cho hay.
-----------------------------------------------
Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 13/2/2018.
Cuộc sống địa ngục của cô bé giúp việc 11 tuổi bị gã chủ xát ớt vào “vùng kín”
Nhà quá nghèo nên mới 11 tuổi cô bé ấy phải xa cha mẹ đi làm giúp việc nhưng lại không may rơi vào chốn “hang hùm”.
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) (Dân Việt)

Trại lục quân Ấn Độ bị tấn công, đấu súng kéo dài hơn 30 giờ

Vietnam+ |
Trại lục quân Ấn Độ bị tấn công, đấu súng kéo dài hơn 30 giờ
Các binh sỹ Ấn Độ tuần tra trong giờ giới nghiêm ở Kashmir. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 11/2 đưa tin, trong vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào một doanh trại của Lục quân Ấn Độ sau vụ tấn công khủng bố ở Uri, ít nhất 5 binh sỹ và 1 dân thường đã thiệt mạng trong khi một số người khác bị thương trong vụ đấu súng kéo dài hơn 30 giờ ở khu vực Sunjwan, bang Jammu và Kashmir.

Các lực lượng Ấn Độ đã tiêu diệt 4 kẻ khủng bố.
Nhà chức trách Ấn Độ cho hay vụ đấu súng kéo dài vì Lục quân muốn tránh thêm bất kỳ thiệt hại nào.
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho hay: "Tôi chắc chắn rằng các binh sỹ của mình, những người tham gia chiến dịch, sẽ kết thúc thành công chiến dịch", song từ chối cho biết thêm chi tiết về vụ việc trên.
Những kẻ khủng bố đã tiến hành vụ tấn công bằng cách nổ súng bừa bãi và ném lựu đạn vào bên trong doanh trại.
Sau khi các tay súng này bị tiêu diệt ngày 10/2, các lực lượng của Ấn Độ đã thu giữ súng AK-47 và các vũ khí khác.
Trong khi đó, thông tin báo chí dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng thủ lĩnh mạng lưới Hizbul Mujahideen là Syed Salahuddin và thủ lĩnh mạng lưới JeM là Masood Azhar là những kẻ đầu sỏ trong vụ tấn công này./.
theo Vietnam+

Nga: Nhiều nhà khoa học hạt nhân bị bắt vì dùng siêu máy tính đào tiền ảo Bitcoin

Minh Ng |
Nga: Nhiều nhà khoa học hạt nhân bị bắt vì dùng siêu máy tính đào tiền ảo Bitcoin
Tiền ảo Bitcoin đang gây sốt toàn thế giới

Nga là một trong những nước có môi trường tốt nhất để khai thác tiền kỹ thuật số khi mà chi phí năng lượng ở đây rất thấp. News.sky ngày 10/2 cho hay.

Rõ ràng, việc khai thác tiền kỹ thuật số đang rất là hấp dẫn đối với nhiều người trên toàn cầu, đặc biệt là khi bạn có một siêu máy tính có khả năng tính toán cực nhanh và không phải trả tiền điện để siêu máy tính nói trên duy trì hoạt động.
Nhà chức trách Nga đã bắt giữ một số kỹ sư làm việc tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân bí mật vì họ dùng siêu máy tính tại đây để khai thác tiền kỹ thuật số. Siêu máy tính bị "tận dụng" đào tiền ảo nói trên được đặt tại Trung tâm Hạt nhân Liên bang ở Sarov, một khu vực bí mật và an ninh cao tại Nga.
Quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được chế tạo tại trung tâm này, nó cũng là nơi nhà vật lý nổi tiếng Andrey Sakharov làm việc trong 20 năm.
Nhóm kỹ sư nói trên bị bắt sau khi kết nối siêu máy tính của tổ hợp, chuyên dùng để tính toán các thí nghiệm hạt nhân vào mạng internet. Thông thường, những chiếc siêu máy tính này không được nối mạng vì lý do an ninh. Nhóm kỹ sư và nhà khoa học "ma mãnh" đã bị chuyển sang Tổng cục An ninh Liên bang Nga để điều tra về vụ việc.
theo Nông nghiệp Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét