Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 3
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Top 5 sát thủ máu lạnh, tàn ác nhất Việt Nam những năm gần đây
Sự Tàn Ác Của con Người - Chém Giết Trâu Quá Tàn Nhẫn
6 cuộc thí nghiệm trên người độc ác, ghê rợn nhất lịch sử
Đây là những cuộc thí nghiệm trên người gây
hậu quả thảm khốc nhất, khiến nhân loại ghê tởm nhất vì tính chất độc
ác, vô luân của nó.
Dự án MKUltra
Trong những năm 1950, các nhà khoa học thường trú của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đã bắt đầu một cuộcthí nghiệm trên người bất hợp pháp.
Cuộc thử nghiệm này có mục đích phát triển các loại thuốc được sử dụng trong các cuộc thẩm vấn và tra tấn cá nhân.
Cuộc thử nghiệm này có mục đích phát
triển các loại thuốc được sử dụng trong các cuộc thẩm vấn và tra tấn cá
nhân, cốt làm suy yếu cá nhân đó và buộc họ phải nhận tội thông qua sự
kiểm soát tâm trí - một liệu pháp sử dụng phương pháp sốc điện và sự lặp
lại của âm thanh.
Dù nghiên cứu này đã bị phá hủy trong
một vụ bê bối ở Watergate, tuy nhiên vẫn có những bằng chứng cho thấy
Chính phủ đã hủy hoại rất nhiều người dân vô tội bằng các loại thuốc
này.
Cấy ghép tinh hoàn động vật cho người
Leo Stanley, bác sĩ đứng đầu nhà tù
San Quentin vào năm 1913 luôn tin rằng những người nam giới phạm tội sẽ
có ít testosterone (loại hormon tình dục được bài tiết chủ yếu trong
tinh hoàn của nam giới) hơn những người bình thường khác.
Để kiểm tra "thuyết bệnh hoạn" này của mình, ông quyết định thực hiện cấy ghép tinh hoàn mới cho các nam tù nhân.
Tuy nhiên vì không bao giờ đủ lượng
tinh hoàn của người bình thường để làm chuyện đó nên ông đã thay thế
bằng tinh hoàn của động vật để cấy ghép vào bộ phận sinh dục của các tù
nhân.
Thí nghiệm làm cứng da
Trong một nỗ lực để phát minh ra cách
làm cho da của những người lính trở nên cứng rắn hơn, bác sĩ da liễu
Albert Kligman đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm vô nhân tính trên đối tượng là các tù nhân tại nhà tù Holmesburg, Philadelphia.
Ông đã bôi lên người họ một loại hóa
chất nguy hiểm khiến da của họ đau đớn như đang bị đốt cháy, mọc mụn
nước như vết bỏng và để lại sẹo vĩnh viễn.
Thí nghiệm nhà tù Stanford
Thí nghiệm này được tiến hành tại đại
học Stanford năm 1971 nhằm điều tra về nguyên nhân của các cuộc xung đột
giữa quân đội và các tù nhân.
24 nam sinh viên được chọn và được sắp
xếp một cách ngẫu nhiên vào hai nhóm là "tù nhân" và "quản giáo", sau
đó được đưa vào một nhà tù giả với thời gian dự kiến là 7 - 14 ngày.
Những nam sinh trong nhóm "quản giáo" đã hành hạ, đánh đập một cách dã man các nam sinh trong nhóm "tù nhân".
Tin tài trợ
Dù ai cũng biết rằng đây chỉ là một
cuộc thử nghiệm, nhập vai nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những nam
sinh trong nhóm "quản giáo" đã hành hạ, đánh đập một cách dã man các nam
sinh trong nhóm "tù nhân".
Những "tù nhân" còn không được mặc
quần và bị bắt nằm ngủ trên những tấm bê tông cứng. Hai trong số sinh
viên thuộc nhóm "tù nhân" đã không thể chịu đựng được và buộc phải rời
khỏi "nhà tù" này, cuộc thí nghiệm sau đó cũng bị dừng lại dù mới chỉ
bắt đầu được 6 ngày.
Thí nghiệm bên "thật" - bên "giả"
Những người tham gia thí nghiệm này
được các nhà thí nghiệm giao cho "nhiệm vụ" là nhấn một chiếc nút để gây
sốc điện cho một người ở trong phòng khác.
"Người bị sốc điện" thực chất chỉ là
một diễn viên, được giao nhiệm vụ là giả vờ đau đớn trong suốt quá trình
sốc điện, và tất nhiên người "nhấn nút" gây sốc điện sẽ không biết điều
này.
Kết quả thí nghiệm cho thấy 65% người
"nhấn nút" sẽ tiếp tục thực hiện việc gây sốc điện cho người diễn viên
ngay cả khi họ đã cố la hét đến mức độ thảm thiết nhất. Thậm chí không
ít người còn nâng tỉ số điện áp cho đến khi diễn viên này giả vờ lăn ra
bất động.
Nghiên cứu bệnh giang mai - nghiên cứu nhục nhã nhất trong lịch sử nước Mỹ
Vào năm 1932, nghiên cứu về bệnh giang mai trên 600 nam giới người Mỹ gốc Phi ở vùng nông thôn Alabama bắt đầu được triển khai.
Trong số đó, 399 người mắc bệnh giang
mai từ trước đã bị các bác sĩ vô nhân đạo chẩn đoán là bệnh "máu xấu",
tuy nhiên họ sẽ được điều trị miễn phí tại các buồng bệnh, được ăn và
được chôn cất trong trường hợp tử vong nếu đồng ý tham gia vào nghiên
cứu này.
Tuy nhiên thực chất các bác sĩ không
hề chữa trị hoặc chữa trị sai phương pháp cho các bệnh nhân nhằm mục
đích quan sát sự tiến triển của bệnh giang mai gây tử vong cho con người
như thế nào.
Cuộc thí nghiệm này kéo dài trong suốt
40 năm, tới tận năm 1972. Đến cuối cuộc thí nghiệm trên, chỉ có 74
người trong số những người đã nhiễm giang mai còn sống sót, còn lại đều
đã bị nhiễm bệnh rồi tử vong do bệnh hoặc các biến chứng của bệnh giang
mai, một số trẻ em sinh ra sau đó còn bị mắc bệnh giang mai bẩm sinh.
Sở thích rùng rợn của kẻ tâm thần chuyên đào xác người chết
0
Hà Triệu
(Theo Mirror)
ANTĐ Một sự thật đáng sợ đã bị phát hiện tại ngôi
nhà của Anatoly Moskvin: 29 xác chết được ông ta khai quật từ 700 nghĩa trang, trong
đó có 1 thi thể bé gái 3 tuổi đang nằm rải rác trong các trang phục kỳ quái.
Anatoly Moskvin – một người đàn ông Nga, có tiền sử bệnh tâm thần, đã
đào 150 ngôi mộ trong 700 nghĩa trang, để có thể hoàn thành bộ sưu tập
các cô gái trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 12, chuẩn bị cho các buổi tiệc
sinh nhật rùng rợn.
Chân dung kẻ tâm thần độc ác Anatoly Moskvin
Sau đó, ông đem các xác chết về nhà và biến chúng thành một bộ sưu
tập xác ướp bằng việc mặc quần áo, đi tất và đội mũ cho các thi thể.
Moskvin cũng đặt tên và tổ chức tiệc sinh nhật cho từng xác chết.
Moskvin đã làm một đoạn video quay cảnh bên trong căn nhà với các xác
chết nằm la liệt giữa các đống quần áo lộn xộn. Ông ta cũng thường
xuyên biên soạn, cập nhật thông tin cho mỗi cô gái đã đào lên và in ra
một bản hướng dẫn về việc sản xuất búp bê từ phần thi thể người chết. Một thi thể bé gái được mặc quần áo, chuẩn bị sinh nhật
Nỗi ám ảnh rùng rợn của Moskvin chỉ được phát hiện khi cha mẹ ông đến thăm sau khi đi nghỉ mát về.
Người đàn ông 46 tuổi đến từ thành phố Nizhni Novgorod ở miền trung
nước Nga này đã bị bắt giữ trong năm 2011. Tuy nhiên, bây giờ tòa án lại
không thể xét xử tội ác kinh hoàng của Moskvin vì những lý do bệnh lý
tâm thần.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 với tờ báo Nizhegorodsky
Rabochy của Nga, Moskvin cho biết, ông đã kiểm tra 752 nghĩa trang,
thường xuyên đi bộ khoảng 20 dặm một ngày để tìm kiếm các xác chết.
Các xác chết nằm la liệt trong ngôi nhà của Moskvin
Ông nói rằng, ông đã uống nước bẩn trong các vũng nước, ngủ qua đêm
trong đống cỏ khô hay tại các trang trại bỏ hoang, thậm chí một lần còn
ngủ trong một chiếc quan tài chuẩn bị sẵn sàng cho một đám tang.
Moskvin cho biết, cảnh sát đã nhiều lần thẩm vấn ông nhưng sau đó
luôn để cho ông ta đi. Trước lần cuối cùng bị bắt giữ, Moskvin đã viết
một mảnh giấy để giải thích lợi ích của con người trong cõi chết.
Ông nói rằng, khi ông 12 tuổi, ông đi qua một đám tang và buộc phải
hôn vào má một cô bé 11 tuổi đã chết. Sau đó, ông ta đã quan tâm rất
nhiều về tâm linh bằng những việc làm rùng rợn và kinh hoàng.
Ba năm sau khi Moskvin bị bắt giữ, một thẩm phán đã phán quyết rằng
ông ta vẫn không đủ tỉnh táo về tinh thần để hầu tòa và phải tiếp tục
chữa trị trong một bệnh viên tâm thần.
Tội ác rùng rợn của lão bà người Nga thạo ba ngoại ngữ
03/04/2017 02:00 GMT+7
Một phụ nữ Nga về hưu, được mệnh danh là "Lão bà máy cưa" đã bị kết án chung thân vì giết, phân xác nhiều người.
Theo
Daily Mail, lão bà Tamara Samsonova (68 tuổi) đã bình thản sát hại bà
Valentina Ulanova (79 tuổi) bằng 50 viên thuốc ngủ rồi chặt thi thể nạn
nhân thành nhiều mảnh. Nguồn tin điều tra cho hay, "lão bà máy cưa" đã
nghiền thuốc ngủ và cho vào salad của nạn nhân.
Trong
phán quyết đã được mong đợi từ lâu, quan tòa Pavel Smirnov tuyên bố,
Samsonova phải chịu án chung thân tại một bệnh viện tâm thần được canh
phòng cẩn mật, vì bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.
Dù bị
nghi giết hàng chục người ở St Petersburg, song cảnh sát cho hay, không
thể biết con số nạn nhân thực tế của lão bà này là bao nhiêu. "Lão bà
máy cưa" được cho là đã giết chủ nhà cũng như ông chồng Leonid. Hai nạn
nhân này đều mất tích và không để lại dấu vết gì.
Ban đầu, Tamara
Samsonova thú nhận giết Ulanova và ba người khác. Tuy nhiên, hiện giờ
cảnh sát không thể nào xét hỏi bà lão này về các vụ việc khác. Có tin
cho rằng bà lão này chuyên dụ dỗ trai trẻ tới với mình.
Kẻ thủ ác bị bắt sau khi chó hoang phát hiện ra các phần
thi thể người ở gần khu căn hộ mà Samsonova giết hại bà Ulanova.
Samsonova là người chăm sóc cho bà Ulanova.
"Lão bà máy cưa" từng
làm việc tại một khách sạn có nhiều du khách ngoại quốc lui tới.
Samsonova từ chối hợp tác với nhân viên điều tra trong 11 vụ được giết
người từng được bà này ghi trong cuốn nhật ký viết bằng 3 thứ tiếng Nga,
Anh và Đức.
Trong nhật ký, bà ta đã thú nhận giết và phân xác chủ
nhà Volodya. Máu của một chủ nhà khác, tên là Sergei Potyavin, 44 tuổi,
cũng được tìm thấy trong phòng tắm của bà lão này. Tuy nhiên, Samsonova
không bị kết tội giết người này.
"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết rõ quy mô tội ác của lão bà này", một nguồn tin cho hay.
Marina
Krivenko, 53 tuổi, sống sát căn hộ với Samsonova cho hay, "lão bà máy
cưa" thần tượng kẻ giết người hàng loạt Andrei Chikatilo. Tên này đã bị
tử hình từ năm 1994.
Cảnh
sát Nga vừa tìm thấy cuốn nhật ký của bà lão Tatiana Samsonova, người
bị nghi ngờ đã gây ra một loạt các vụ giết người và chặt xác trong hơn
20 năm qua.
Top nhân vật độc ác khét tiếng nhất lịch sử nhân loại
Một số nhân vật khét tiếng dưới đây đã
gây ra những tội ác đẫm máu trong lịch sử khiến hàng chục ngàn cho đến
hàng triệu người thiệt mạng.
Hoàng đế La Mã Caligula được
biết đến là một vị vua điên cuồng, độc ác và trụy lạc khủng khiếp. Theo
đó, Caligula tuyên bố ngày nào cũng là ngày nghỉ và tổ chức những cuộc
chơi giết chóc đẫm máu. Bất cứ người nào lên tiếng phản đối đều bị đội
cận vệ của Caligula kéo xuống bắt chiến đấu với thú hoang ở đấu trường.
Vị hoàng đế này còn có quan hệ loạn luân với chính những người chị em
của mình. Caligula trở thành nhân vật khét tiếng lịch sử với những tội
ác rùng rợn.
Trùm phát xít Adolf Hitler là
nhà lãnh đạo độc tài gây ra thảm họa diệt chủng Holocaust tàn khốc,
khiến khoảng 6 - 11 triệu người thiệt mạng. Không những vậy, Hitler còn
gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng trong Chiến tranh thế giới 2 - cuộc
chiến cướp đi sinh mạng của khoảng 85 triệu người.
Félicien Kabuga
bị buộc tội là nhà tài chính chủ chốt đằng sau một trong những tội ác
diệt chủng tồi tệ nhất trong lịch sử tại Rwanda. Người đàn ông này đã
dùng tiền và vũ khí để tiếp tay cho những tên chủ mưu trong chiến dịch
thảm sát hơn 800.000 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở Rwanda trong
100 ngày của khủng bố năm 1994.
Trong thời gian nắm quyền từ năm 1975-1979, Pol Pot và tập đoàn diệt chủng đã gây ra cái chết của khoảng 2 - 3,5 triệu người dân Campuchia.
Tướng Ishii Shiro
- chỉ huy của đơn vị 731 khét tiếng của Nhật Bản đã gây ra nhiều tội ác
kinh hoàng như phẫu thuật sống trên cơ thể người, giải phẫu cắt bỏ chân
tay của các tù nhân và gắn lại vào các phần khác của cơ thể... Theo ước
tính, khoảng 13.000 người tử vong trong các thí nghiệm rùng rợn của đơn
vị 731.
Cựu tổng thống Uganda Idi Amin Dada
được coi là tên hung thần khát máu nhất trong lịch sử châu Phi giai
đoạn hậu thuộc địa. Trong thời gian nắm quyền, nhà lãnh đạo này đã gây
ra cái chết của khoảng 30.000 người.
Jim Jones là
giáo chủ đồng thời là người sáng lập giáo phái bệnh hoạn People’s
Temple. Y được biết đến rộng rãi với việc gây ra vụ tự sát tập thể ở
Jonestown vào năm 1978, trong đó có việc đầu độc hơn 300 trẻ em.
Augusto Pinochet
là nhà độc tài khét tiếng ở Chile. Vào năm 1973, ông này đã lãnh đạo
một cuộc đảo chính và tự bổ nhiệm làm Tổng thống Chile từ năm 1974.
Trong 16 năm nắm quyền, Pinochet đã sát hại 3.000 người dân cũng như tra
tấn, bỏ tù nhiều người khác ở Chile.
Benito Mussolini -
Thủ tướng độc tài cai trị phát xít Italy - đã cùng với Hitler chống lại
quân Đồng minh trong Chiến tranh thế giới 2. Trong suốt thời gian cầm
quyền, Mussolini đã gây ra nhiều tội ác chống lại nhân loại.
Theo Tâm Anh (Kiến Thức)
Toàn bộ lời khai ghê rợn của nghi phạm sát hại cô gái giấu vào bao tải: Giết nạn nhân tới 2 lần!
Sao trên đời tồn tại những kẻ giết người
máu lạnh đến thế này chứ. Loại người này còn không bằng cả loài cầm
thú. Có tử hình 1000 lần cũng không hết tội!
Tại
cơ quan Công an Phương khai nhận, vào khoảng 18h ngày mồng 5 Tết,
Phương điện chị Hoàn tới phòng trọ số 11 mà Phương thuê ở của anh Thạch
Dũng, 30 tuổi, thuộc tổ 3 ấp Phước Lập, xã Xuân Mỹ huyện Tân Thành để
chơi và thỏa thuận mua bán dâm như những lần trước với giá 350 ngàn.
Sau
khi quan hệ xong, chị Hoàn đi tắm. Nảy sinh ý định cướp tài sản, Phương
lấy 1 ông típ sắt dài khoảng 80cm chuẩn bị tư thế sát hại chị Hoàn.
Khi Chị Hoàn
vừa bước ra cửa phòng tắm, Phương dùng ống típ đánh vào cổ chị Hoàn
khiến chị gục xuống nền nhà. Để chị Hoàn không thể la hét Phương tiếp
tục dùng ống típ đánh liên tiếp vào đầu chị Hoàn.
Khi thấy chị
Hoàn nằm bất động, Phương đã cướp chiếc xe máy chị Hoàn và lục bóp chị
Hoàn lấy 120 ngàn đồng đi uống cà phê với bạn.
Đến khoảng 2h sáng
ngày mồng 6 Tết, Phương về phòng vẫn thấy chị Hoàn thở nên hắn đã lấy 1
cuộn băng keo dán quấn từ miệng lên mũi và quấn luôn lên đầu rồi xuống
cổ khiến chị Hoàn...
Khi chị Hoàn đã tử vong sợ bị phát hiện,
Phương đã lấy dây giày trói 2 tay chị Hoàn ra phía sau lưng và bỏ xác
chị Hoàn vào 2 bao tải sau đó tự mình dùng chiếc xe máy chiếm đoạt của
chị Hoàn chở xác chị đi phi tang.
Khi chạy theo Quốc lộ 51 đến
đoạn thuộc ấp 1, xã Phước Bình huyện Long Thành- Đồng Nai thì Phương rẽ
vào đường nhỏ và phát hiện căn nhà hoang nên vứt bao tải đựng thi thể
chị Hoàn xuống đó sau đó về phòng xóa dấu vết bằng cách đưa cả đồ lót và
quần áo chị Hoàn bỏ vào sọt rác, vứt đôi dép chị qua vách trống bên
cạnh và tiếp tục sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những
bộ phim về ma cà rồng luôn khiến người xem rùng rợn về cảnh tượng hút
máu độc ác và tàn bạo. Nhưng không chỉ trên phim, một số người ở đời
thực cũng có sở thích kinh dị này.
Thư giãn bằng... ly máu tươi!
Tại
1 con hẻm nhỏ ở New Orleans, Mỹ, John Edgar Browning đang thư giãn sau
ngày làm việc vất vả. Thay vì nhấm nháp và thưởng thức 1 li rượu giống
bao người, thì anh này lại chọn 1 ly máu người.
Nuốt từng hớp máu vào người, John cho biết đây là sở thích và thói quen nhiều năm nay của mình.
Liệu John có đang bị tác động bởi 1 lời nguyền hay “ma cà rồng” là bản chất trong con người anh - như trong các bộ phim?
Hiện nay có rất nhiều “ma cà rồng” tồn tại ngoài đời thực.
Trước
khi tìm được lời giải đáp, John đã từng rất ghê sợ khả năng uống máu
của chính mình, và anh càng bất ngờ hơn khi trong cuộc sống thực cũng
tồn tại nhiều "ma cà rồng" tương tự.
Có rất nhiều lí do đã được
những người này đưa ra cho sở thích kỳ quặc như: họ mắc 1 bệnh lạ nào đó
khiến đau đầu hay đau dạ dày khủng khiếp và chỉ có uống máu người khác
mới có thể khiến khỏe mạnh!
Thói quen uống máu khiến ma cà rồng bị nghiện.
Ban
đầu, cũng giống như nhiều ma cà rồng, John tự lấy dao rạch tay mình để
lấy máu ra uống. Nhưng sau đó thấy uống máu mình không "đã khát", nên
anh đã quyết định mua máu của người khác về uống.
John cũng tiết lộ 1 điều đặc biệt là khi uống xong mỗi ly máu, anh sẽ biết đây là máu của người bao nhiêu tuổi, sức khỏe họ thế nào. Chẳng hạn khi uống máu từ 1 người trẻ tuổi, anh sẽ cảm thấy như uống được cả linh hồn và thể chất của họ vào bên trong cơ thể!
Thỉnh thoảng, John còn thêm các loại hương vị khác nhau vào cho... ly máu hoàn hảo hơn.
Từ
xưa đến nay, việc uống máu và đời sống của 1 ma cà rồng luôn thu hút sự
hiếu kỳ của rất nhiều người. Do đó, có những người đã không ngại ngần
hiến tặng máu của họ cho ma cà rồng John.
Mối lo ngại ma cà rồng có thể gây nguy hiểm đến cuộc sống con người.
Và sau đây là lời giải
Các
nhà khoa học đã chứng minh được rằng, những trường hợp thích uống máu
người đều mắc 1 căn bệnh đó là chứng rối loạn đa nhân cách và rối loạn
do căng thẳng. Chứng bệnh này có thể gây nghiện nếu không được chữa trị
đúng cách.
Ngoài ra, nó giống như 1 thứ ảo giác bởi các "con nghiện" tin rằng uống máu sẽ khỏe. Từ việc tin mình khỏe thì họ sẽ thấy khỏe.
Không
ít người đã và đang đặt 1 câu hỏi rằng, liệu những người “ma cà rồng”
này có nguy hiểm và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hay không?
Rất
nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành. Họ thấy rằng, họ vẫn là những
người rất chăm chỉ làm việc. Họ có những công việc như người bình thường
và có thể đi nhà thờ hàng tuần.
Thậm chí, họ có thể sinh con đẻ cái và chăm sóc gia đình theo cách hoàn hảo nhất.
Tuy
nhiên, họ thường tìm và lấy những người đồng sở thích. Họ gần như không
làm hại ai cả. Gần như số máu họ uống đều là mua hoặc được tặng.
Tuy vậy, vẫn không ít người lo ngại rằng, liệu khi “hết máu”, “cơn khát” lên thì họ có làm liều?
“Ma cà rồng” ngoài đời thực có làm liều?
Đến
nay cuộc sống của những “con ma cà rồng” ngoài đời thực vẫn là 1 điều
bí ẩn, và họ vẫn là con người tồn tại bên cạnh chúng ta, do đó không thể
vì những điều chưa hiểu biết mà chúng ta lại xua đuổi hay xa lánh họ
được. * Theo BBC
Những tên sát nhân ăn thịt người ghê rợn nhất thế giới
Những
thủ đoạn tàn ác, xuống tay giết người và ăn thịt họ mà không mảy may ân
hận, lịch sử đã ghi danh những tên sát nhân này như nỗi kinh sợ và ghê
rợn nhất mọi thời đại.
1. Nhật Bản rúng động vì kẻ ăn thịt bạn gái Issei Sagawa Vụ
án Issei Sagawa ăn thịt bạn gái đã làm rúng động Nhật Bản suốt một thời
gian dài, đặc biệt là khi kẻ máu lạnh này vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài
vòng pháp luật.
Issei
Sagawa (sinh năm 1949) xuất thân từ một gia đình quyền thế ở
Hyogotrong. Năm 1981, khi đang học tập tại viện Censier ở Pháp, Issei
Sagawa đem lòng mê say cô gái tên Renee Hartevelt (25 tuổi) xinh đẹp
quyến rũ. Sagawa đã tiếp cận và nhờ Renee dạy tiếng Đức cho mình. Issei Sagawa bắn chết bạn gái tại nhà riêng Quãng
thời gian sau đó, Sagawa thường rủ Renee đi xem triển lãm, xem hòa
nhạc, mời cô đến nhà dùng trà và khiêu vũ với hắn. Sagawa thậm chí còn
viết thư tình cho Renee. Vào
buổi tối định mệnh ngày 11/6/1981, Sagawa lại mời Renee đến nhà chơi.
Lúc Renee đang đọc thơ, Sagawa đã dùng súng bắn vào gáy cô gái làm cô tử
vong tại chỗ. Sau đó, Sagawa đã quan hệ tình dục với xác chết của
Renee. Chưa thỏa thú tính, hắn còn cắt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần
rồi cho vào tủ lạnh để ăn dần. Kẻ biến thái này đã cắt nhỏ thi thể nạn nhân rồi cất vào tủ lạnh để ăn dần Sau
hai ngày ăn thịt Renee, Sagawa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, hắn đem những
phần thi thể còn lại của Renee cho vào 1 cái vali để mang đi quăng xuống
hồ ở công viên khu Bois de Boulogne. Do bị nhiều người chú ý về hành vi
bất thường của mình, Sagawa đã ném vali tại công viên và bỏ chạy. Cảnh
sát đã phát hiện ra sự việc và tiến hành điều tra về chiếc vali kinh
khủng đó.
Sagawa
nhanh chóng bị bắt và đem ra xét xử, tuy nhiên nhờ thế lực của người
cha, hắn ta chỉ phải ngồi tù 15 tháng và thoát tội với lý do mắc bệnh
tâm thần (dù thực ra hắn hoàn toàn tỉnh táo). Sagawa được trả tự do năm
1986 và sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cho đến ngày nay. Nhờ thế lực của gia đình, Issei Sagawa vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luậtHiện
nay Issei Sagawa đã 68 tuổi, hắn đang sống sung túc tại Tokyo. Thậm chí
kẻ giết người máu lạnh này còn xuất bản những cuốn sách nói về chuyện
ăn thịt người từ chính kinh nghiệm của mình. 2. Gã đầu bếp bệnh hoạn có sở thích ăn thịt đàn ông Ngày
12/2/1999, trạm dân phòng địa phương ở San Cristóbal, Venezuela nhận
được cuộc gọi khủng khiếp nhất trong ngày. Người gọi đến cho biết họ
phát hiện thi thể hai cậu bé ở gần một con sông. Ngay
sau đó, cảnh sát có mặt tại địa điểm được thông báo nhưng họ còn bàng
hoàng hơn khi phát hiện thêm hài cốt của sáu người khác bao gồm các bộ
phận trên cơ thể nạn nhân như bàn tay, bàn chân và đầu. Dorangel Vargas
Lần
theo dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát tìm đến căn nhà của một
người đàn ông bị điên theo lời kể của hàng xóm. Nghi phạm này ngay lập
tức bị áp giải về đồn để thẩm vấn. Mặc
dù biết trước nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một tên sát nhân giết
người không ghê tay nhưng tất cả đều không khỏi rùng mình trước câu nói
đầu tiên mà y thốt lên: “Thịt đàn ông ngon hơn thịt đàn bà. Nhưng nhìn
chung thịt của họ đều có vị giống như thịt nướng.” Người
đàn ông điên đó là Dorangel Vargas, sinh năm 1957 tại Venezuela. Khi
còn là một đứa trẻ, Dorangel là một kẻ ưa bạo lực, tính cách kỳ lạ và có
phần quái dị. Với những hành vi kỳ quặc, gia đình của Dorangel tin
rằng, y bị ám ảnh bởi "linh hồn ma quỷ". Các
bác sĩ kết luận Dorangel mắc chứng tâm thần phân liệt, vì vậy hắn không
phải chịu mức án tử hình, nhưng vẫn bị giam lỏng tại một nhà tù ở
Venezuela vì sự an toàn của những người xung quanh. Có
điều chính bởi “sở thích” kinh dị này, Dorangel bỗng trở nên nổi tiếng
với biệt danh là "Quái vật ăn thịt người của dãy Andes" cùng với đó là
sự săn đón từ phía truyền thông. Người ta muốn khai thác tâm lí của Dorangel để lí giải làm thế nào một con người lại có thể ăn thịt đồng loại của mình. Không
lâu sau đó, tên tội phạm bệnh hoạn này xuất hiện trên sóng truyền hình
quốc gia và “chia sẻ” về câu chuyện giết người ghê rợn của mình. Dorangel cho biết vì từng là đầu bếp nên hắn rất quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng trong cơ thể đối tượng mà hắn nhắm đến. Hắn nói: “Tôi chưa bao giờ giết người béo vì họ chứa quá nhiều mỡ và cholesterol.” “Khi
nấu thịt, phải rửa thật sạch và nêm nếm gia vị thật cẩn thận, như vậy
mới tránh được bệnh. Về phần mình, tôi thường dùng lưỡi và mắt của nạn
nhân để nấu súp.” Khi được hỏi
về những gì mà y đã làm Dorangel Vargas chỉ nói: “Tôi không cảm thấy hối
tiếc những gì mình đã làm vì đơn giản là tôi thích ăn thịt người và tôi
không phải là người duy nhất có thói quen này.” Tên
giết người tiếp tục: “Cuối tháng 12/1998, tôi đã giết Manuel, hàng xóm
của mình. Tất cả mọi người đều nghĩ ông ta là người tốt nên tôi cho rằng
thịt ông ta chắc chắn sẽ rất ngon. Sẽ thật uổng phí nếu bỏ qua miếng
mồi béo bở này. Sau đó, tôi đã giết Manuel và lấy thịt của ông ta để làm
nguyên liệu cho món empanadas. Tôi chia sẻ cùng mọi người món ăn tuyệt
vời đó và tất cả đều khen nó rất ngon.” Khi
một nhà báo hỏi kế hoạch của Dorangel sau khi ra tù, tên đầu bếp đồ tể
cho biết: “Tôi chỉ muốn được ra ngoài và tiếp tục ăn thịt người. Đó là
niềm vui của cuộc đời tôi.” Người
ta ước tính rằng trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến 1999, Dorangel
đã giết và ăn thịt tổng cộng 40 người. Hắn thường chọn các con mồi xuất
hiện gần bờ sông, sau đó dùng một ống tuýp dài để tấn công nạn nhân cho
đến chết. Cảnh sát còn cho biết thêm vì không có tủ lạnh để giữ thịt tươi, Dorangel phải giết hai người một tuần.
3. Giết và ăn thịt hơn 30 người trong suốt 18 năm Tại
miền Nam nước Nga, phát hiện vụ án gây chấn đông khi cặp đôi vợ chồng
ăn thịt người đã bị buộc tội giết và ăn ít nhất 30 người trong vòng 18
năm. Nghi can là một người đàn ông 35 tuổi, tên là Dmitry Baksheev đến
từ Krasnodar, miền Nam nước Nga. Trong
lời khai, người đàn ông này đã thừa nhận bắt đầu 'cuộc đi săn' đầu tiên
vào năm 1999. Không thực hiện tội ác man rợ này một mình, vợ của y là
Natalia 42 tuổi đã bị kết tội do có liên quan đến một phần trong 'gia
đình ăn thịt người này'. Đầu người được tìm thấy tại Học viện quân sự - nơi tên hung thủ từng làm việc.Trải
qua nhiều cuộc đánh giá về tinh thần của Natalia, các xét nghiệm của cô
ta đều được đánh giá là tinh thần hoàn toàn bình thường. Theo nguồn tin
của Ủy ban điều tra Nga, khi khám nghiệm hiện trường đã thu giữ được
nhiều nội tạng, các chi, bộ phận cơ thể của nạn nhân trong tủ lạnh, tủ
đá, và hầm rượu. Rất nhiều bộ phận cơ thể người được tìm thấy trong căn hộ của cặp vợ chồng sát thủ, thậm chí còn được "đóng hộp" cẩn thận Trong
quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện trong tủ đông lạnh có bảy gói ni
lông nghi là được dùng để đựng các bộ phận cơ thể của nhiều nạn nhân.
Đôi vợ chồng ' máu lạnh ' này còn bảo quản một số thịt người trong lọ,
nhiều phần của cơ thể được ngâm trong bình. Ngoài ra, cảnh sát còn phát
hiện được 19 mảnh da người, nghi là sau khi giết chết nạn nhân cặp vợ
chồng này đã lột lất da. Chân dung đôi vợ chồng ăn thịt người gây chấn động nước Nga.Manh
mối của vụ án chấn động nước Nga này được dựa theo chiếc điện thoại tên
Dmitry Baksheev bị đánh cắp, trong đó có nhiều hình ảnh ghê rợn về
những nạn nhân bị giết và ăn thịt. Ngoài ra, một cơ thể phụ nữ được tìm
thấy vào ngày 12/9 tại gần một Học viện quân sự. Khi phát hiện thi thể
dưới hầm rượu, cảnh tượng kinh hoàng khi một chiếc xô và túi chứa đầy
các bộ phận cơ thể. Một chiếc túi khác đựng vật dụng cá nhân của nạn
nhân. 4. Khiếp đảm kẻ ăn thịt bạn gái sau khi ân ái Vụ
việc một người đàn ông giết chết rồi ăn thịt bạn gái ngay trong khách
sạn sau khi hai người ân ái đã khiến sư luận tại xứ Wales vô cùng bàng
hoàng. Án mạng xảy ra vào ngày
7/11/2014 tại nhà khách Sirhowy Arms ở Argoed, Blackwood (miền Nam xứ
Wales). Cảnh sát khu vực nhận được tin báo Matthew Williams (34 tuổi)
đang tấn công một phụ nữ trong nhà khách. Khi
cảnh sát tới hiện trường, Matthew Williams đang cắt nát mặt và ăn sống
nhãn cầu của nạn nhân trong cơn phê thuốc cực độ. Cảnh sát đã phải bắn
súng điện để khống chế Williams, hắn ta đã tử vong sau đó. Matthew Williams đã giết chết và ăn thịt bạn gái sau khi ân ái Nạn
nhân của Williams được xác định là cô Cerys Yemm, 22 tuổi, là nhân viên
của một cửa hàng. Cerys và Williams mới quen nhau trước đó không lâu,
hai người đã quan hệ tình dục tại nhà khách nói trên chỉ ngay trước khi
xảy ra án mạng. Được biết Williams từng có tiền án tấn công người tình cũ, vào thời điểm xảy ra vụ việc, y cũng chỉ vừa mới được thả ra tù. 5. Án tử hình cho kẻ ăn nội tạng người yêu Joseph
Oberhansley (33 tuổi) đã bị kết án tử hình vào năm 2014 vì tội giết hại
người bạn gái Tammy Jo Blanton (43 tuổi) rồi ăn não, tim và phổi của
nạn nhân. Vào ngày 11/9/2014,
cảnh sát thành phố Jeffersonvill (bang Indiana, Mỹ) hai lần nhận được
cuộc gọi từ nhà cô Blanton. Cuộc gọi đầu tiên là vào khoảng 3 giờ sáng,
cô Blanton cho biết bạn trai cũ của mình là Oberhansley đang ở bên ngoài
và không chịu rời đi. Sau khi đột nhập vào nhà và giết chết bạn gái cũ, Joseph Oberhansley đã ăn não, tim và phổi của nạn nhân Khi
cảnh sát đến nơi, cô Blanton nói rằng mình và Oberhansley đã chia tay,
cảnh sát yêu cầu Oberhansley đi khỏi khu vực nhà Blanton. 7 giờ sau đó,
cảnh sát nhận được điện thoại từ một người đồng nghiệp của Blanton, cho
biết cô đã không đi làm ngày hôm đó. Người đồng nghiệp này biết chuyện
Blanton đang gặp rắc rối với bạn trai cũ nên đã lo lắng và gọi báo cảnh
sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt
tại hiện trường, họ phát hiện cửa sau nhà Blanton bị mở. Blanton được
tìm thấy đã tử vong trong bồn tắm đầy máu, thi thể không còn nguyên vẹn. Oberhansley
đã thú nhận đột nhập vào nhà người yêu cũ rồi giết cô trong nhà tắm.
Ghê rợn hơn, y đã dùng dao và cưa điện để cắt hộp sọ nạn nhân.
Oberhansley sau đó đã ăn não, tim và phổi của cô Blanton. Trước
đó vào năm 1998, Oberhansley cũng từng giết chết bạn gái cũ tại Utah, y
bị tuyên án 14 năm tù và chỉ mới được phóng thích vào năm 2012. 6. Thầy lang ăn thịt người ở Nam Phi Nhiều phần thi thể người được phát hiện trong nhà thầy lang.
Theo
BBC, gia đình cô Zanele Hlatshwayo, 25 tuổi, người đã mất tích kể từ
tháng 7, tin rằng cô là nạn nhân của một đường dây ăn thịt người. Cho
đến nay, 5 đối tượng bị tình nghi có liên quan đã bị bắt giữ. Thi
thể bị phân hủy của nạn nhân xấu số được phát hiện vào tuần trước, sau
khi một người đàn ông xưng là thầy lang đến tự thú và khai nhận với cảnh
sát rằng ông đã quá mệt mỏi với việc ăn thịt người. Ban
đầu, cảnh sát đã bỏ qua không xét tới lời khai của đối tượng này. Chỉ
đến khi người đàn ông đưa ra bằng chứng là một bàn tay và bàn chân dính
máu thì ông ta mới bị bắt giữ. Người này đã dẫn cảnh sát tới nơi ở của
ông ta. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện 8 cái tai người trong một nồi nấu
ăn. “Món ăn” này được cho là chế biến cho các khách hàng của nghi phạm,
những người tin rằng họ có phép thuật tạo ra tiền, quyền lực và sự bảo
vệ. Những phần cơ thể người khác được tìm thấy trong một chiếc vali. Máu
và quần áo bị rách nát của nạn nhân Hlatshwayo được tìm thấy giữa các
phần cơ thể trong nhà gã thầy lang tàn ác. Gia đình nạn nhân đã nhận
diện bộ quần áo của cô. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang chờ kết quả xét
nghiệm ADN để xác nhận liệu những phần cơ thể còn lại có phải của cô
Zanele Hlatshwayo hay không. Thầy
lang có hành động táng tận lương tâm sống tại chòi thuê tại
Rensburgdrift gần Escourt.Ông ta thuê căn chòi của Philani Magubane,
người có em trai cũng bị bắt giữ vì tình nghi là kẻ đồng lõa với nghi
phạm. Ông Mthembeni Majola, một
chính trị gia địa phương, đã triệu tập họp khẩn cấp sau khi những kẻ
tình nghi ăn thịt người xuất hiện lần đầu tại tòa vào tuần trước. "Một
số người dân thú nhận đã nghe lời khuyên của thầy lang này và đã từng ăn
thịt người," ông Majola nói. Trong khi đó, bà Phepsile Maseko, thuộc Tổ
chức Lang y Nam Phi, đã lên án hành động ăn thịt người này. Bà cho biết
nghi phạm là một thầy lang giả muốn làm giàu cho bản thân và đã "khiến
công việc thiêng liêng của chúng tôi mang tiếng xấu". 5
nghi phạm của vụ án ăn thịt người chấn động Nam Phi đã bị đưa ra trước
tòa hôm 28/8, trong khi nhiều người biểu tình phản đối dữ dội bên ngoài
tòa. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét