Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

HIỆN THỰC KỲ ẢO 85

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cả thế giới chấn động với những bí ẩn Lạnh người nhưng chưa có lời giải 

Top 10 sự kiện bí ẩn khiến cả thế giới vẫn đau đầu tìm lời giải đáp, #4: Ngôi mộ của ma cà rồng




Vụ mất tích của các thành viên trên con tàu Mary Celeste hay người đàn ông mang mặt nạ sắt là một trong số những sự kiện bí ẩn cho đến nay vẫn chưa có lời giải.
1. ‘Tàu ma’ bí ẩn trên hồ Superior
Anh Jason Asselin đã đăng tải một đoạn video cho thấy ảo ảnh giống như một con tàu trên mặt hồ Superior. Asselin cho biết anh phải zoom hết cỡ để ghi hình “tàu ma”, nên nếu thực sự tồn tại thì nó phải có kích thước rất lớn.  
Superior là hồ lớn và sâu nhất trong Great Lakes ở Bắc Mỹ, và cũng là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 82.350 km2.
2. Sự kiện đèo Dyatlov
Sự kiện trên đèo Dyatlov ghi nhận cái chết của 9 người leo núi trong hoàn cảnh bí ẩn vào đêm 2/2/1959 ở dãy núi Ural bắc (Nga). Đội cứu hộ phát hiện những xác chết nằm ở vị trí khác nhau, 5 thi thể đông cứng ở cách xa căn lều rách nát, 4 nạn nhân khác được tìm thấy ở dưới vực cách một khoảng khá xa. Tất cả đều mang trên mình thương tích bí ẩn như: người bị vỡ đầu, người bị mất lưỡi, người bị vùi lấp trong tuyết trắng, người thì chỉ mặc bộ đồ lót.
Sự cố đèo Dyatlov đã trở thành bí ẩn khó lý giải nhất và cũng từng được quan tâm nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, cuộc điều tra đã khép lại và hồ sơ vụ này được gửi đến cơ quan lưu trữ bí mật.
3. Người phụ nữ máu độc
Ngày 19/2/1994, một người phụ nữ trẻ được đưa vào bệnh viện Riverside General (California, Mỹ) cấp cứu do căn bệnh ung thư cổ tử cung. Chỉ trong vòng nửa giờ, cô gái trẻ yếu dần rồi qua đời.
Điều kỳ lạ là nhiều y tá tham gia ca cấp cứu khẳng định rằng họ đã nhìn thấy một lớp dịch lỏng (lấp lánh như dầu loang) bao phủ cả cơ thể của nữ bệnh nhân. Họ cũng ngửi thấy một mùi lạ giống mùi tỏi từ miệng của Ramirez. Kế đó, 23 vị bác sĩ, y tá tham gia vào ca cấp cứu đều choáng váng, ngất xỉu.
Chân dung nữ bệnh nhân bí ẩn Gloria Ramirez.
4. Ma cà rồng ở New England, Hoa Kỳ
Năm 1990, nhà khảo cổ Nick Bellantoni khai quật một nghĩa trang tại bang Connecticut, Hoa Kỳ. Trong đó, một ngôi mộ có đặc điểm kỳ lạ, thi thể bên trong có phần xương sọ và xương chày được cố tình bắt chéo. Sau một số nghiên cứu, nhà khảo cổ học đã khám phá ra rằng nhiều xác chết trong nghĩa trang đã bị đốt cháy để ngăn chặn lời nguyền từ ma cà rồng.
Lâu nay, nguồn cơn của nỗi sợ hãi về sinh vật hút máu người này bắt đầu khi một người chết, thường do một căn bệnh truyền nhiễm. Tại New England, nhiều người chết do bệnh lao, và những người khác bắt đầu ngã bệnh theo. Thời kỳ đó, người ta không hề biết nguồn cơn căn bệnh là do vi khuẩn. Mọi giải thích cho hiện tượng trên đều bị quy rằng người chết đã quay lại dương gian và hút máu thân nhân. Những biện pháp trừ quỷ được áp dụng, từ khai quật mồ, đóng cọc, chặt đầu, đốt xác chết hoặc bất cứ cách nào mà họ có thể nghe được để chấm dứt tình trạng trên.
Đến nay, những cuộc thanh trừng ma cà rồng vẫn ghi đậm dấu ấn trong lịch sử New England, và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục phanh phui những bí ẩn chôn vùi nằm lẫn lộn giữa những ngôi mộ bình thường trong nghĩa trang.
5. Thi hài 141 năm không bị phân hủy
Catarina Laboure là một nữ tu thuộc Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vincent, được phong Thánh Công giáo năm 1947 với công trạng nữ tu hết mình phụng sự cho Thiên Chúa, tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo và có ảnh hưởng đối với những tín hữu Công giáo.
Năm 1876, Catherine Laboure qua đời. Năm 1932, Đức hồng y Paris Verdier đã quyết định khai mở mộ của bà để lập hồ sơ xin phong thánh, và phát hiện thấy, sau 57 năm, cơ thể của bà còn nguyên vẹn và xinh đẹp như khi còn sống, thậm chí đôi mắt xanh lục vẫn còn đậm và sáng.
Hiện nay xác Catherine Laboure được đặt tại Nhà nguyện số 140 Rue du Bac, thủ đô Paris nước Pháp. Đây là một trong những điểm hành hương đông đúc quanh năm tại Pháp và châu Âu, mỗi năm có ngàn vạn du khách hành hương đến viếng thăm và chiêm ngưỡng.
6. Người đàn ông mang mặt nạ sắt
Theo các tài liệu ghi chép, người đàn ông mang mặt nạ sắt là tù nhân mang tên Eustache Dauger bị bắt giữ năm 1669 và bị giam giữ tại nhà ngục Bastille. Sau đó, ông bị chuyển đến một số nhà tù khác ở Pháp trong hơn 3 thập kỷ cho đến khi qua đời vào năm 1703.
Danh tính của người đeo mặt nạ sắt trong suốt nhiều thế kỷ vẫn là một bí ẩn bởi không một ai nhìn thấy diện mạo của người đàn ông này. Một trong những giả thuyết phổ biến cho rằng, người đàn ông đeo mặt nạ sắt là người anh em sinh đôi với vua Louis XIV.
7. Sự kiện Tunguska
Sự kiện Tunguska vào tháng 6/1908 là một trong những vụ nổ đầy bí ẩn trong lịch sử cận hiện đại. Theo đó, một vật thể chưa xác định đã nổ tung trên bầu trời Siberia, tạo ra xung động còn mạnh hơn cả bom nguyên tử giáng xuống thành phố Hiroshima, làm ngã rạp cây cối trong bán kính khoảng 2.072km 2.
Theo giả thuyết được công nhận rộng rãi, nguyên nhân của vụ nổ chấn động nhiều khả năng là một tiểu hành tinh hoặc sao chổi phát nổ khi xâm nhập khí quyển Trái đất. Tuy nhiên, tính đến nay, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng nào cho thấy có sao chổi xuất hiện thời đó, chỉ có một trường hợp tử vong và vài nhân chứng, khiến giới chuyên gia vò đầu bứt tai nhưng không chắc chắn được chuyện gì đã xảy ra.
8. Tàu Mary Celeste
Ngày 5/11/1872, dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Benjamin Briggs, con tàu Mary Celeste xuất phát từ Staten Island (New York, Mỹ) đi Genoa, Ý. Ngoài thủy thủ đoàn bảy người, trên tàu còn có thuyền trưởng và hai hành khách khác: vợ thuyền trưởng – Sarah E. Briggs và cô con gái hai tuổi – Sophia Matilda.
Ngày 4/12/1872, tàu Mary Celeste được phát hiện khi đang trôi dạt nhưng không phát đi tín hiệu cầu cứu. Lúc đó, con tàu tuy bị nước tràn vào nhưng nhìn chung vẫn trong tình trạng rất tốt. Hàng hóa gồm 1701 thùng cồn, lương thực thực phẩm và nước ngọt đủ cho 6 tháng vẫn còn, không bị xáo trộn, chỉ duy nhất một thùng cồn bị hư hỏng.
Vật dụng cá nhân của cả đoàn đều ở nguyên vị trí. Hầu hết giấy tờ và thiết bị định vị trên tàu đã biến mất, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Tuy nhiên, cuốn nhật ký hàng hải vẫn còn, trong đó ngày cuối cùng được đặt bút có đề 25/11/1872, khi con tàu gần tới đảo St Mary, cách nơi người ta tìm thấy nó khoảng 700 dặm.
Điều kỳ lạ là tất cả đột nhiên mất tích không dấu vết mặc dù thời tiết lúc đó tốt và thuỷ thủ đoàn là những người đi biển rất có kinh nghiệm.
Không một ai trong số thủy thủ đoàn và hành khách trên chiếc Mary Celeste được tìm thấy. Số phận của họ có thể không bao giờ được biết đến. Đầu năm 1873, một báo cáo cho rằng hai chiếc thuyền cứu sinh cập bến tại Tây Ban Nha, mang theo một xác người và một lá cờ Mỹ trên một thuyền, và trên chiếc kia có năm xác người. Từng có giả thuyết cho rằng đó là xác của các thủy thủ t àu Mary Celeste . Điều này chưa từng được xác nhận bởi nhân dạng của các xác chết chưa từng được điều tra.
9. Cái chết của một phụ nữ tại Na Uy
Tháng 11/1970, thi thể của một phụ nữ bị cháy sém được tìm thấy ở thung lũng Isalen, Na Uy. Tại hiện trường, vân tay của cô đều mất hết, đồ trang sức và đồng hồ nằm cạnh xác nạn nhân, tuy nhiên nhãn hiệu bị làm mờ khiến không thể xác định được danh tính.
Một cuộc khám nghiệm tiết lộ rằng người phụ nữ đã uống hơn 50 viên thuốc ngủ, phổi bị đen do khí CO. Hai chiếc vali cùng giấy tờ tại phòng trọ được tìm thấy sau đó nhưng cũng không giúp ích gì nhiều cho công việc điều tra. Rất nhiều tin đồn được đặt ra như nạn nhân là gián điệp, có ít nhất là 6 bí danh…
Cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phá án. Đến nay, vụ án vẫn chìm trong bế tắc.
10. Sự kiện “Vũ công nổi loạn” năm 1518 tại Pháp
Sự kiện Dancing Plague năm 1518 xảy ra ở Strasbourg, Pháp, khoảng 400 người đã xuống đường nhảy múa trong nhiều ngày mà không cần nghỉ ngơi. Trong vòng khoảng một tháng, nhiều người ngất xỉu thậm chí tử vong vì chứng đau tim, đột quỵ hoặc kiệt sức.
Không ai có thể lý giải bữa tiệc khiêu vũ kỳ quặc bắt đầu từ đâu.
Gò những khối thép thật nóng và vất vả 😲
Đức Hải

Những sự kiện bí ẩn đến rùng mình có thật nhưng chưa có lời giải

  • 338
  • 139.874
Trên thế giới tồn tại rất nhiều sự kiện bí ẩn rùng mình liên quan đến ma quỷ, người ngoài hành tinh, hiện tượng siêu nhiên... nhưng đến nay chưa ai giải thích được.

1. Dấu chân của quỷ

Sự kiện bí ẩn này xảy ra ở Đông Devon, Anh vào tháng 2/1855. Đây là một trong những bí ẩn rùng mình không có lời giải. Sau khi tuyết rơi nặng, người dân phát hiện những dấu chân in trên nền tuyết trắng. Những dấu chân bí ẩn này xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và đi theo một hướng duy nhất. Dấu chân bí ẩn này xuất hiện ở nhiều nơi từ mái nhà, ống nước, tường cho đến đống rơm khô. Một số dấu chân dừng lại ở nơi hoang vu và biến mất một cách bí ẩn.
Dấu chân của quỷ
"Dấu chân của quỷ" xuất hiện ở Anh gây xôn xao dư luận một thời.
Đến năm 2009, người ta lại phát hiện "dấu chân của quỷ" xuất hiện trên tuyết. Nhiều giả thiết được đưa ra để giải thích hiện tượng kỳ bí trên. Theo đó, có người cho rằng "dấu chân của quỷ" là "sản phẩm" của người thích đùa giỡn, trêu ghẹo mọi người. Một số khách suy đoán những dấu chân lạ kỳ trên là của quỷ dữ.

2. Tai nạn bí ẩn ở Đèo Dyatlov

Năm 1959, 9 sinh viên trẻ đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở dãy núi Ural, Nga đã gặp tai nạn bí ẩn, một đi không trở về. Nhóm 9 sinh viên này đã rời khỏi lều của họ lúc nửa đêm nhưng không đi tất, giầy trượt hay quần áo ấm. Họ đã ra ngoài đi bộ trong thời tiết lạnh giá.
Hiện trường phát hiện thi thể hai sinh viên chết một cách bí ẩn khi đi leo núi.
Hiện trường phát hiện thi thể hai sinh viên chết một cách bí ẩn khi đi leo núi.
Người ta đã tìm thấy thi thể hai sinh viên chết vì hạ thân nhiệt đầu tiên bên cạnh một cái cây. Họ chết trong tư thế đang cố gắng trèo lên cây. Một tuần sau đó, người ta tìm được thi thể 7 người còn lại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những thi thể nạn nhân có những thương tích bí ẩn như có người bị vỡ đầu, người bị mất lưỡi, người bị vùi lấp trong tuyết trắng...
Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến các nhà điều tra đau đầu truy tìm manh mối nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân vụ việc. Câu chuyện này đã trở thành bí ẩn lớn. Địa điểm mà 9 sinh viên này dựng lều trước khi qua đời được đặt tên là “Đèo Dyatlov”.

3. Chuyến thăm Kelly-Hopkinsville của người ngoài hành tinh

Một số nhân chứng cho hay người ngoài hành tinh đã ghé thăm vùng Kelly-Hopkinsville năm 1955.
Một số nhân chứng cho hay người ngoài hành tinh đã ghé thăm vùng Kelly-Hopkinsville năm 1955.
Năm 1955, người dân Kentucky, Mỹ xôn xao việc người ngoài hành tinh ghé thăm vùng Kelly-Hopkinsville. Nhiều nhân chứng trong đó có cả cảnh sát tiểu bang, cảnh sát địa phương đã báo cáo với giới chức trách việc nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Theo lời kể của các nhân chứng, người ngoài hành tinh cao 0,9m, tai nhọn, móng dài, chân và tay mỏng. Những sinh vật ngoài Trái đất này có màu bạc. Mặc dù không bước vào bên trong nhà nhưng những người ngoài hành tinh xuất hiện ở cửa sổ và cửa ra vào khiến những người trong nhà hoảng loạn. Họ lập tức chạy trốn và gọi điện báo cảnh sát. Do không có bằng chứng xác thực nên cho đến nay đây vẫn là một bí ẩn lớn đánh đố nhân loại liệu người ngoài hành tinh có thực sự tồn tại hay không.

Ma cà rồng ở Atlas

Lilly Lindestrom là một phụ nữ 32 tuổi đã ly dị sống ở Stockholm vào những năm 1930. Cô sống trong một căn hộ nhỏ và làm nghề gái điếm. Ngày 1/5/1932, cô đang lên kế hoạch ăn mừng ngày lễ Lao động với bạn mình Minnie Jansson, một phụ nữ 35 tuổi sống cùng tòa nhà và làm cùng nghề. Lilly có biệt danh "gái gọi" vì cô là người duy nhất trong tòa nhà có điện thoại.
Lilly nhận được một cuộc gọi từ một khách hàng tiềm năng, hỏi ông có thể tới chỗ cô không. Lilly đồng ý, nên Minnie về. Minnie chỉ thấy bạn mình còn sống trong một khoản thời gian ngắn ngủi ngày hôm đó, khi Lilly sang mượn bao cao su. Vài giờ sau đó, khi Minnie gõ cửa phòng Lilly, không có ai trả lời. Minnie nghĩ có lẽ Lilly đã đi ăn mừng ngày lễ Lao động với người đàn ông khách hàng.
Lilly Lindestrom được phát hiện bị sát hại trong căn nhà của mình
Lilly Lindestrom được phát hiện bị sát hại trong căn nhà của mình (Ảnh: Getty Images)
Mãi tới ba ngày sau đó người ta mới báo cảnh sát. Khi họ phá cửa vào, Lilly nằm úp mặt trên giường, lõa thể, với một cái bao cao su vẫn còn nơi hậu môn. Cô đã bị giết bằng ba cú đập vào đầu bằng một vật cùn. Quần áo của cô được xếp để gọn gàng ngay bên cạnh.
Còn nhiều điều khó hiểu khác liên quan tới vụ sát nhân. Trong phòng có một cái muôi (giá) múc canh lớn đẫm máu. Các điều tra thêm cho thấy máu là từ cơ thể Lilly, và kẻ sát nhân đã dùng cái muôi để uống máu. Bất chấp những nỗ lực của nhà chức trách, các chi tiết về vụ giết người vẫn bị rò rỉ ra ngoài, và báo chí địa phương gọi kẻ sát nhân là Ma cà rồng vùng Atlas, theo vùng mà Lilly sống.
Tám trong số các khách hàng của Lilly bị điều tra, nhưng không có ai là nghi can. Minnie không nhận ra giọng trên điện thoại mà cô đã nghe được, nhưng nói người đàn ông tỏ ra nhẹ nhàng và lịch sự. Không có dấu tay hay vật đáng ngờ nào để lại ở hiện trường vụ án. Một giả thuyết nói kẻ sát nhân có thể là một cảnh sát đã đập Lilly bằng dùi cui và biết cách che giấu tội ác. Dẫu thế nào, kẻ sát nhân mãi mãi là một bí ẩn.

Những Đứa Trẻ "Màu Xanh" Ở Woolpit

Vào thế kỷ 12, người ta đã tìm thấy 2 đứa trẻ ở Suffolk, Anh, có làn da xanh quái dị và cho rằng đây là những cư dân ngoài hành tinh.
Theo nhà sử học William ở Newburgh, Anh, cả 2 đứa trẻ được tìm thấy trước cửa vào của một hang chó sói trong thời điểm thu hoạch vụ mùa. Những đứa trẻ này không biết nói bất kỳ một ngôn ngữ nào, da của chúng có màu xanh và ăn mặc rất khác thường.
Điều khiến mọi người vô cùng sửng sốt là những đứa trẻ không ăn bất cứ một loại thức ăn nào trong vòng nhiều ngày, cho đến khi người ta đưa hạt đậu cho chúng. Nhờ hạt đậu, 2 em bé kỳ lạ này đã sống thêm được vài tháng, cho đến khi chúng tập ăn được bánh mì. Sau khi được rửa tội một thời gian ngắn, cậu bé đã chết, còn cô bé thì lớn lên, mất màu xanh lá cây trên da và bắt đầu học tiếng Anh.
Nguồn gốc của những đứa trẻ da xanh vẫn còn nhiều bí ẩn.
Nguồn gốc của những đứa trẻ da xanh vẫn còn nhiều bí ẩn.
Cô bé này sau đó đã giải thích rằng cô cùng em trai của mình đến từ một hòn đảo không có ánh sáng mặt trời, chỉ có những nguồn sáng rất mờ ảo. Nhiều người cho rằng 2 đứa bé đến từ đảo St. Martin - một hòn đảo toàn màu xanh. Cô bé không hiểu nổi vì sao mình và cậu em lại lạc vào hòn đảo này. Cô bé này sau đó được đặt cho cái tên là Agnes và lấy một thành viên hoàng gia có tên Richard Barre.
Có rất nhiều lời giải thích được đưa ra để lý giải hiện tượng này. Một vài người cho rằng những đứa trẻ "xanh' này đến từ một thế giới bí mật nào đó, nối với chúng ta bằng một hang sói. Người khác thì cho rằng hang sói chính là một cánh cửa dẫn tới một vũ trụ song song tồn tại với chúng ta. Nhiều người thì cho rằng 2 đứa trẻ là người ngoài hành tinh, đã vô tình lạc tới hành tinh của chúng ta.
Sự thực đằng sau hiện tượng này, đến giờ vẫn là câu hỏi ngỏ cho chúng ta.
Thuyết được cho là đúng đắn nhất thì như sau: vụ việc này diễn ra năm 1173, dưới thời trị vì của vua Henry II. Thời gian này, Henry II đã ra lệnh treo cổ những người nhập cư Hà Lan và hàng loạt các cuộc chiến đã diễn ra. Người đưa ra thuyết này, học giả Paul Harris, cho rằng những đứa trẻ này sống ở Forrnham St.Martin, một ngôi làng nhỏ cách Woolpit không xa. Sau khi ngôi làng bị tàn phá và bố mẹ bị giết, 2 đứa trẻ đã trôi dạt đến rừng Thetford và sống ở đây mà không có đầy đủ thức ăn. Vì vậy, chúng bị bệnh thiếu máu. Đây là nguyên nhân xuất hiện sắc tố xanh trên da của chúng. Những đứa trẻ này có thể đã nghe thấy tiếng chuông ở Bury St. Graves và đã lạc vào một đoạn hầm mỏ đá lửa, có niên đại từ thời kỳ đồ đá, khoảng 4.000 năm trước.
Đây là lý do vì sao mà khi được phát hiện, những người Anh cho rằng chúng là những sinh vật ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, đâu là sự thực đằng sau hiện tượng này, đến giờ vẫn là câu hỏi ngỏ cho chúng ta.
    Cập nhật: 08/07/2017 Tổng hợp

    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật

    • 1 2 3 4 5 39
    • 18.475
    Cùng khám phá những điều kỳ diệu của tự nhiên qua một số hiện tượng khoa học thú vị.

    Bất ngờ với những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật

    Thiên nhiên luôn ẩn chứa vô vàn những điều kỳ diệu cùng sự thật thú vị. Đó có thể là những bí mật được cất giữ ngoài vũ trụ xa xôi hay đôi khi là những điều vô cùng gần gũi với đời sống con người.
    Ngày nay, nhờ sự phát triển ngày càng vượt bậc của khoa học công nghệ, con người đã có thể chạm tới những bí mật đó, phần nào giúp chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện hơn.

    1. Thiên thạch phá hủy rừng cây nhưng mặt đất còn nguyên vẹn

    Sự kiện Tunguska còn có tên gọi khác là “Vụ nổ lớn Siberia”, diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 1908. Theo các tài liệu ghi lại, vào hôm đó, một thiên thạch đã xâm nhập vào khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 54 nghìn km/h và phát nổ ở độ cao 8,5km so với mặt đất.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Vụ nổ có năng lượng tương đương 185 quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima, phá hủy hơn 60 triệu cây cối trong phạm vi 2.150 km vuông.
    Điều kỳ lạ là tuy toàn bộ cây cối trong phạm vi ảnh hưởng bị hủy diệt, nhưng bề mặt mặt đất trong khu vực đó không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

    2. Nhiều hành tinh trôi lơ lửng giữa vũ trụ mà không thuộc bất kỳ hệ Mặt trời nào

    Đối với những mảnh thiên thạch có lẽ đây không phải là một hiện tượng lạ. Tuy nhiên một hành tinh có thể tồn tại mà không thuộc bất cứ một hệ Mặt trời nào thì quả là chuyện có 1-0-2.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm lý giải cho hiện tượng này. Theo các chuyên gia, những hành tinh này đã bị “đào thải” khỏi hệ Mặt trời và phải trôi dạt ngay từ những giai đoạn đầu khi chúng mới hình thành.

    3. Đã từng có một thời, Địa Trung Hải không có một giọt nước

    Các nhà địa chất cho rằng, đây là một sự kiện đã diễn ra cách đây 5,5 triệu năm, gây ra bởi sự kết nối 2 mảng châu lục Âu và Phi và làm đóng lại con đường dẫn ra Đại Tây Dương của biển Địa Trung Hải.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Trải qua hàng ngàn năm, nước biển từ từ bốc hơi cho đến khi không còn một giọt nước. Phải mất khoảng 200 nghìn năm sau, một trận lũ khổng lồ có tên Zanclean đã làm ngập một đoạn đất liền kết nối châu Âu và châu Phi, từ đó nối liền Đại Tây Dương với Địa Trung Hải.

    4. Ở Úc đã từng xuất hiện một trận “mưa động vật”

    Bạn có tin, không chỉ cá mà cả nhện, ếch và nhiều loại động vật khác đã theo những hạt mưa “hạ cánh” xuống mặt đất. Hiện tượng kỳ lạ này khiến không ít người bàng hoàng, thậm chí cảm thấy lo lắng và xem đây như là dấu hiệu của Ngày Tận thế.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Tuy nhiên theo các chuyên gia thì đây là một hiện tượng khoa học. Giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất chính là những loài động vật này đã bị hút lên và cuốn đi bởi một vòi rồng hoặc những cơn gió xoáy ở một nơi nào đó.
    Sau đó, chúng lại được thả xuống ở một vùng đất khác lạ, có khi xa địa điểm các loài động vật này hút lên trời hàng trăm, nghìn km.

    5. Xuất hiện những cơn bão “bất tử” ở hồ Maracaibo, Venezuela

    Hồ Maracaibo ở Venezuela là nơi chứng kiến những cơn bão sấm sét nhiều hơn cơm bữa, với lượng sét có thể tạo ra nguồn điện 1 triệu volt hàng năm.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Đi kèm với chúng là những cơn bão diễn ra khoảng 150 ngày mỗi năm và kéo dài 10 tiếng mỗi ngày. Hiện tượng này góp phần sinh ra một lượng lớn khí ozone trong tự nhiên.
    Theo các chuyên gia, nguyên nhân của hiện tượng này là dòng sông Catatumbo trên đường đổ ra hồ Maracaibo đã chảy qua một đầm lầy chứa nhiều chất hữu cơ bị phân hủy.
    Những chất hữu cơ này giải phóng một lượng lớn khí metan, kết hợp với uranium tỏa ra từ các dãy đá xung quanh tạo thành những cơn bão kéo dài vô tận.

    6. Sự tồn tại của những cơn bão lửa

    Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng, những cơn gió xoáy đáng sợ này mà đi kèm với một lượng lửa cháy vô cùng lớn thì chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh”.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Những cơn bão lửa này xuất phát chủ yếu từ hiện tượng cháy rừng lớn. Khi có cháy, nhiệt độ tăng cao làm tăng tốc độ di chuyển của những phân tử khí tạo thành những cơn gió vô cùng lớn.
    Hơn nữa, bên trong những cơn gió xoáy đó còn có oxy, nguồn năng lượng giúp duy trì sự cháy của lửa. Những yếu tố trên kết hợp sẽ tạo ra những cơn bão lửa vô cùng khủng khiếp, không chỉ đem lại cái nóng mà còn có sức tàn phá đáng sợ.

    7. Những chú chuồn chuồn cổ đại có kích cỡ to bằng chim hải âu

    Những anh chàng khổng lồ này có tên khoa học là Meganeura - thủy tổ của loài chuồn chuồn ngày nay. Chuồn chuồn khổng lồ sống vào thời kỳ khoảng 300 triệu năm trước, với thức ăn chủ yếu là những loài côn trùng nhỏ hơn.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Các nhà khoa học hiện vẫn đang nghiên cứu tại sao loài côn trùng với kích thước lớn như vậy lại có thể phát triển mạnh trong thời điểm đó. Nếu chúng còn tồn tại trong thời kỳ ngày nay chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng và sẽ chẳng có ai dám để chuồn chuồn cắn rốn cho biết bơi nữa.

    8. Gấu Koala có nhiều hơn một bộ phận sinh dục

    Gấu Koala là một loài gấu đặc biệt chỉ sống tại châu Úc, và cũng là một trong những biểu tượng của nước này, bên cạnh chim kiwi và chuột túi kangaroo. Đây là một loài gấu rất hiền lành và chỉ ăn lá cây, hoa quả.
    Những sự thật khoa học nghe hư cấu nhưng lại có thật
    Cũng giống như chuột túi, gấu koala mẹ sẽ thường để gấu con sơ sinh trong cái túi trước bụng mình. Tuy nhiên điều đặc biệt ở loài gấu này không chỉ có vậy.
    Bộ phận sinh dục của gấu koala đực gồm 2 chiếc, trong khi gấu cái có tới 3 bộ phận sinh dục cái - 2 âm đạo của gấu cái sẽ được dùng để nhận tinh trùng từ 2 dương vật của con đực và âm đạo còn lại dùng cho việc sinh đẻ.
    Cập nhật: 30/06/2015 Theo Trí Thức Trẻ

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét