Bàng hoàng chồng chết vì mối tình loạn luân chị dâu – em chồng
Cho chồng uống thuốc ngủ, người vợ cùng người tình - chính là em họ của
chồng đã siết cổ, phi tang xác bằng cách buộc vào bê tông nhấm chìm dưới
lòng sông lạnh lẽo. Vài ngày sau, xác nạn nhân bất ngờ nổi lên mặt nước
như muốn tố cáo đôi gian phu dâm phụ), phơi bày sự thật bàng hoàng ở
vùng quê Sóc Trăng
Rủ nhân tình giết chồng để thoải mái bên nhau
14/06/2015 05:00 GMT+7
- Khi
tình nghĩa vợ chồng đã cạn, người đàn bà tham lam đã tìm cho mình bến đỗ mới. Để
thoải mái với tình trẻ, họ lạnh lùng "xuống tay" sát hại chồng, bằng nhiều thủ
đoạn.
"Say tình" phi công trẻ
Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Doan (40 tuổi, huyện Kim
Động, Hưng Yên) và người tình Vũ Sỹ Mạnh - kém Doan 5 tuổi.
20 năm trước, Doan lấy chồng là anh Hệ, giữa họ có hai người
con đã lớn. Năm 2013, trong những lần đi làm phụ hồ chung, người đàn bà này
ngoại tình với Nguyễn Sỹ Mạnh Cả hai nảy sinh ý định giết anh Hệ để thoải mái đi
lại với nhau.
Tối
15/7/2014, Doan mua một con vịt về làm cơm thịnh soạn, sau đó sai con trai mua
nửa lít rượu về cho anh Hệ uống. Ăn cơm xong, Doan pha một cốc bột sắn có lẫn 40
viên thuốc ngủ và ép anh Hệ uống. Sau khi anh Hệ ngấm thuốc ngủ lịm đi, khoảng
22h cùng ngày Doan báo cho Mạnh đến để cùng ra tay hạ sát nạn nhân.
Bị cáo Doan trước vành móng ngựa (Ảnh: Pháp luật
Việt Nam)
Vì sợ gây án trong nhà sẽ gây tiếng động, Doan và Mạnh bàn nhau
sẽ gọi anh Hệ ra ngoài. Đến 3h ngày 16/7, Mạnh nấp vào góc khuất trong nhà Doan
cùng một cây gậy, còn Doan “âu yếm” gọi chồng dậy. Anh Hệ đi ra thì bị Mạnh vụt
một nhát trúng vào gáy nạn nhân. Người đàn ông ngã khuỵu xuống nền gạch và gục
đầu, mặt vào bể nước.
Người chồng khốn khổ chết tại chỗ, đôi gian phu dâm phụ cũng
bị bắt ngay sau đó.
Trong quá trình chuẩn bị xét xử, bị cáo Mạnh vì ân hận và hoảng
loạn nên đã tự vẫn. Trái lại, bị cáo Doan không thành khẩn khai báo, khi biết
không thể chối cãi Doan mới bật khóc và thừa nhận hành vi phạm tội. Với hành vi
của mình Nguyễn Thị Doan đã phải nhận mức tù chung thân về tội 'Giết người'.
Cũng như Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Thị Thơm (huyện Hoằng Hoá,
Thanh Hoá) cũng giết chồng với lý do muốn thoải mái “chung sống trọn đời” bên
nhân tình.
Cuộc sống của Thơm cùng chồng là anh Lê Mạnh H. đang êm ấm
bỗng “nổi sóng” từ khi Thơm gặp Bùi Hữu Khuyến, làm nghề lái xe chở thức ăn gia
súc. Thơm thường kiếm cớ đi lấy hàng thay chồng để hú hí với nhân tình trong nhà
nghỉ.
Đối tượng Nguyễn Thị Thơm (Ảnh: Pháp luật Việt Nam).
Không chỉ “dan díu” với nhau mà Thơm còn bàn với Khuyến tìm cách giết hại
anh H. để không bị “phá đám”.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, rạng sáng 19/11/2009, Thơm gọi anh H. để lên TP
Thanh Hoá mua rau quả về cho Thơm bán. Khi chồng vừa dắt xe máy ra khỏi nhà,
Thơm đã gọi điện thoại thông báo ngay cho nhân tình.
Khuyến chạy xe theo anh H., khi đến đoạn đường vắng, gã nhân tình cho xe
vượt lên trước, ép xe anh H. dừng lại. Hắn rút thanh sắt trong người vụt
liên tiếp khiến anh H. tử vong ngay tại chỗ.
Sau nửa năm bị bắt, hai kẻ máu lạnh trên đã bị đưa ra xét xử với mức án tử
hình cho Bùi Hữu huyến và 20 năm tù cho người vợ độc ác.
Dan díu với em họ chồng
Khi tình vợ chồng đã cạn, Văn Thị Thủy (SN 1981, huyện Mỹ Tú,
Sóc Trăng) còn liếc mắt đưa tình với cả em họ của chồng.
Thủy và em họ của chồng là Trần Tuấn Thanh (SN 1985) có quan
hệ tình cảm với nhau. Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng Thủy là anh Trần Văn N. (SN
1975) thường xuyên chửi bới, đánh đập Thủy. Sợ chồng phát hiện, Thủy và người
tình đã vạch kế hoạch để sát hại anh Nhân.
Thủy và Thanh tại phiên xét xử
Người đàn bà này đã cùng với người tình mua sẵn dây dù chờ cơ hội. Đến tối
5/1/2013, lợi dụng lúc anh N. đang say ngủ, Thủy liền gọi Thanh đến để giết
chồng.
Thanh dùng dây dù cột thòng lọng rồi cùng Thủy siết cổ nạn nhân cho đến
chết. Để phi tang chứng cứ, cả hai lấy đá cho vào bao, cột dính vào xác nạn
nhân rồi đẩy xuống dòng sông gần đó.
Được biết, trước khi dẫn đến án mạng 9 ngày, Thủy và Thanh cũng đã cho anh
N. uống 8 viên thuốc ngủ. Tuy nhiên, anh N. đã ngủ một giấc dài mà không tử
vong. Không dừng tay tại đó, để công khai quan hệ, không chịu cảnh yêu đương
lén lút, Thủy và người tình tiếp tục thực hiện bằng được kế hoạch của mình.
"Vợ mày bảo tao giết mày"
Lý Thị Diễn (SN 1968 ở Văn Bàn, Lào Cai) cũng là điển hình
của sự ngu muội vì tình. Năm 20 tuổi, Diễn về làm vợ của Triệu Thừa Lâm. Nhà
chồng nghèo, lại đông con, Diễn chán nản rồi cặp bồ với Phủ. Diễn bàn với người
tình “phải giết thằng Lâm để hai đứa lấy nhau”.
Sáng sớm 10/2000, Diễn, rủ chồng và đứa con riêng của chồng
vào rừng lấy song, mây để bán. Sau gần 1 ngày trong rừng, đầu giờ chiều, Diễn
bảo Lâm hãy vác bó song về trước, mình đi về sau. Lâm vác song đi được một vạt
núi thì gặp Phủ. Phủ gọi giật: “Lâm, hôm nay mày phải chết, vợ mày bảo tao
giết mày”.
Lâm chưa kịp phản ứng thì Phủ ném một hòn đá lớn vào đầu Lâm.
Bị đập hòn đá lớn, Lâm đau, choáng váng đổ xuống đất.
Khi Phủ đạp Lâm xuống vực, anh này đã van xin Phủ đừng giết
mình thì kẻ sát nhân lạnh lùng đáp lại “Vợ mày bảo tao giết mày”. Dứt
lời, Phủ đạp Lâm xuống khe núi.
Diễn về nhà và lu loa rằng, cùng chồng đi vào rừng lấy song
và khi Lâm vác song về đã bị trượt chân, ngã xuống vực.
3 ngày sau vụ án mạng, Diễn và Phủ bị bắt. Tội ác của Diễn đã
phải trả giá bằng án tù chung thân. Còn Phủ, kẻ trực tiếp ra tay lĩnh án tử
hình. Lê Lan (tổng hợp)
Kinh sợ những bà vợ khát tình, đưa bồ về giết chồng
Dẫu biết rằng các vụ án mạng đều có nguyên nhân của nó,
có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, mâu thuẫn trong
tình cảm kéo dài âm ỉ lâu năm và chỉ chờ dịp bùng phát.
Nhưng khi những thông tin có mẫu số
chung kiểu hung thủ và nạn nhân từng một thời "đầu ấp tay gối" ra tay
một cách lạnh lùng, tàn độc đều khiến mọi người phải suy ngẫm về mối
quan hệ vợ chồng trong thời điểm hiện tại.
Cuối
cùng, xót xa nhất vẫn là những đứa trẻ khi phải đối mặt với dư luận, đối
mặt với cảnh hoặc bố hoặc mẹ mất đi, rồi cũng chính hoặc bố hoặc mẹ
phải trả giá những năm tháng dài tù tội vì hành vi tàn độc.
1.
Thay bộ áo công nhân bằng bộ áo của nhà tạm giữ Công an tỉnh Bình
Dương, Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, trú tại xã Phương Phú, huyện Phụng
Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vừa mới bị khởi tố về hành vi "giết người", Diễm
điềm tĩnh trả lời những câu hỏi của điều tra viên xung quanh vụ việc đầu người ở Bình Dương
gây chấn động dư luận, vụ việc sát hại chồng rồi phân thi thể ra thành
nhiều mảnh nhằm phi tang tại Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao,
thị xã Thuận An, Bình Dương.
Nạn nhân của Diễm chính là người đã đầu ấp tay gối với Diễm 14 năm qua, có với nhau 2 mặt con: anh Trần Thanh Tú (37 tuổi).
Ngồi
trước điều tra viên, Diễm không rơi một giọt lệ, trả lời rành mạch từng
câu hỏi, mô tả chi tiết từng động tác hành động phi tang xác chồng của
mình. Nhưng dường như người đàn bà mang trọng tội này đôi lúc tự cảm
thấy rùng mình về hành vi của mình nên hoảng loạn đến ngất xỉu.
Hai
dòng mâu thuẫn khác nhau dẫn đến nguyên nhân Diễm ra tay với chồng
mình. Diễm cho rằng anh Tú có bồ nhí bên ngoài nên hai vợ chồng thường
xuyên xảy ra cãi vã. Tú hiền lành nhưng hay nhậu nhẹt, mỗi khi lên cơn
say nếu không hù dọa sẽ bỏ Diễm thì cũng hứa hẹn nhất định "tao sẽ giết
mày".
Và trong cái đêm định mệnh này Tú cũng
trong cơn say cầm dao chém vợ. Uất ức trong lòng nhiều năm nay cộng thêm
cơn ghen của người phụ nữ nên khi chồng lao vào chém, Diễm né được và
sử dụng chính con dao của chống chém mình để tước đi mạng sống của
chồng.
Hiện trường vụ án vợ sát hại rồi phân thi thể chồng gây chấn động dư luận.
Ngay
cả Diễm đến giờ cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại bạo gan đến như
vậy, dám cầm dao phân thi thể chồng ra từng mảnh để đem đi phi tang. Có
lẽ nỗi sợ giết chồng không lớn bằng nỗi sợ bị phát hiện ra hành vi giết
chồng, nên Diễm đã ra tay với một mục đích duy nhất, không để ai phát
hiện ra tội lỗi của mình.
Tuy nhiên, suy nghĩ
của một người phụ nữ trong thời điểm gây ra tội lỗi quá ngắn, ý đồ đem
phi tang xác chồng bài bản nhưng khi thực hiện kế hoạch lại vẫn là suy
nghĩ của một người phụ nữ dẫn đến việc chỉ trong một ngày, tất cả hành
vi của Diễm đã bị bại lộ.
2. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận định, nguyên nhân vụ chặt đầu người ở Bình Dương
bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, giữa 2 người không có tiếng nói chung
từ khi Diễm nghi ngờ và nổi cơn ghen khi nghi Tú có người đàn bà khác.
Vụ
án xảy ra trong thời điểm cả 2 đều trong trạng thái không kìm được cảm
xúc cá nhân. Có điều Diễm ra tay quá tàn độc và rất xảo quyệt. Sau khi
phi tang xác chồng, Diễm sử dụng điện thoại của chồng nhắn tin cho người
quen nói chồng thiếu nợ trốn về quê nhằm đánh lạc hướng những người
xung quanh và cơ quan điều tra. Ngoài ra Diễm còn khóc lóc và kể khổ vì
chồng ngoại tình, theo gái bỏ bê gia đình.
Không
có một nét độc ác, hung dữ nào trên gương mặt của Diễm, nhưng tại sao
một người phụ nữ miền Tây chân chất như thế này lại có những hành động
mà khiến dư luận rùng mình khi nhắc đến tên. Ai sống cùng dãy trọ với vợ
chồng Diễm đều cho rằng cả hai chịu thương chịu khó, không thấy cãi vã
đánh nhau trong suốt thời gian sống ở đây. Chỉ có chuyện Diễm ít khi
giao hảo với người trong xóm trọ mà chỉ lủi thủi trong phòng mỗi khi đi
làm về, riêng anh Tú hiền lành cởi mở và thường ghé giao lưu bên mâm
rượu với những người trong dãy trọ.
17 tuổi,
Diễm gặp Tú khi cả gia đình Tú chuyển từ Sóc Trăng lên Bình Dương tìm kế
sinh nhai. Cả 2 cùng quê miền tây, gặp nhau từ tình cảm đồng hương dẫn
đến tình cảm trai gái. Vài mâm cơm để 2 gia đình giáp mặt, Diễm và Tú
nên nghĩa vợ chồng.
Ban đầu chưa có việc làm
Diễm và Tú đi bán vé số, sau xin được vào làm công nhân. Hai đứa con (14
và 9 tuổi) lần lượt ra đời. Cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng quyết định
đưa 2 con về cho bà ngoại ở Hậu Giang chăm sóc để tiện việc cho chúng ăn
học.
Thời gian gần đây tình cảm của 2 vợ chồng
Diễm không còn khăng khít như xưa, nhất là việc Diễm phát hiện Tú có
người phụ nữ khác nên nổi máu ghen. Tú cũng không chịu nổi những lần
ghen tuông vô cớ của vợ nên mỗi khi đi nhậu về, giữa 2 thường xảy ra cãi
vã và vụ án kinh hoàng trên đã xảy ra.
Những
người thân trong gia đình Tú và Diễm dường như giấu bặt thông tin về vụ
án đối với 2 đứa trẻ. Tuy nhiên với tầm tuổi này, nhất là khi phủ phục
trước quan tài của cha không thấy mẹ về chịu tang lại nghe những người
xung quanh bàn tán, chúng cũng hiểu ra phần nào câu chuyện. Khó có thể
tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra, tương lai của 2 đứa trẻ này như thế
nào nếu như chúng biết toàn bộ sự việc và những điều tiếng của dư luận
mãi theo chúng.
Khi ngôn từ bất lực, sự cảm
thông khoan dung không còn thì bạo lực sẽ lên ngôi, quả không sai. Có
những mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong đời sống vợ chồng, hay ngoài xã
hội khi sử dụng lời nói không đem lại hiệu quả thì dễ dẫn đến việc sử
dụng bạo lực để giải quyết.
Có biết bao vụ án
mạng xảy ra trong một năm, trong đó có những vụ án chỉ bắt nguồn bằng
những mâu thuẫn nhỏ. Chén trong song còn sánh huống hồ gì vợ chồng ăn
đời ở kiếp với nhau không xảy ra những mâu thuẫn. Nhưng có điều giải
quyết những mâu thuẫn ấy như thế nào để không dẫn đến việc phải dùng bạo
lực để giải quyết.
Vụ án vợ giết chồng phân xác ở Bình Dương gây
rúng động dư luận nhưng có ai nhớ đến có rất nhiều vụ án mà hung thủ và
nạn nhân là vợ chồng đã xảy ra mà nguyên nhân dẫn đến những vụ án "cạn
nghĩa phu thê" này đều xuất phát từ mâu thuẫn không đáng phải phạm tội.
Diễm - nghi can chính trong vụ giết chồng chặt xác.
Nguyễn
Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) giờ đây đang
gặm nhấm tội ác mà mình gây ra đối với vợ mình trong song sắt nhà tù
với bản án chung thân. Sự hối hận biểu hiện rõ trên khuôn mặt của Hoàng.
"Tôi
không cố tình giết cô ấy. Thấy cô ấy đi với người khác tôi nổi cơn ghen
rồi 2 đứa cãi lộn. Khi vợ chết tôi rất sợ. Không phải sợ vì tội lỗi của
mình gây ra mà sợ các con của tôi biết cha của chúng giết mẹ. Bởi vậy
tôi mới phi tang xác cô ấy!" - Hoàng khóc.
4 năm
sau cái ngày Hoàng sát hại vợ, vụ án mới được phanh phui. 4 năm trời
chôn giấu tội ác nay đối diện với nó, Hoàng phần nào xóa bớt đi cảm giác
tội lỗi chôn kín của mình.
Hoàng và P.T.T. (45
tuổi) sống với nhau như vợ chồng và có với nhau một người con trai. Do
công việc của Hoàng không ổn định nên T. bỏ con lại cho Hoàng nuôi rồi
đi theo một cuộc tình mới, thi thoảng nhớ con T. cũng về nhà. Hoàng đau
đớn vì "người tình" mà T. theo cũng chẳng khá hơn mình là mấy lại là
đồng nghiệp của mình. Những lần Hoàng và T. giáp mặt nhau cả 2 đều xảy
ra cãi vã.
Vào một tối cuối tháng 8, T. trở về
gặp con thì giáp mặt với Hoàng. Hai bên cãi nhau, đánh nhau. T. dùng ly
thủy tinh ném Hoàng rồi xách cây tràm đuổi đánh Hoàng. Hoàng giật được
khúc cây của T, trong cơn nóng giận, Hoàng đã đánh mạnh vào phần đầu T.
khiến T tử vong.
Hoảng loạn do tội lỗi của mình
gây ra. Ngồi thẫn thờ nhìn thi thể vợ, Hoàng bật khóc rồi lại nghĩ đến
đứa con. Mẹ chết do cha sát hại, giờ ra đầu thú, sẽ ngồi tù không ai
nuôi nấng dạy dỗ con. Nghĩ đến thảm cảnh này, trong đầu Hoàng lóe lên ý
nghĩ rồ dại. Thu gom dao, búa, Hoàng cắt thi thể vợ ra nhiều phần rồi
đục tấm đan hầm cầu đưa các phần thi thể chị T. cùng hung khí gây án
xuống dưới.
Nhiều ngày trôi qua không thấy chị
T., hàng xóm thấy lạ, Hoàng tung tin vợ bỏ đi theo người khác. Ai cũng
chặc lưỡi thương cho Hoàng vì cảnh gà trống nuôi con. Hoàng hằng ngày
vẫn đi làm kiếm sữa nuôi con, lâu lâu ân hận về tội lỗi của mình, Hoàng
lên chùa làm công quả.
Rồi việc T. nhiều năm
không liên lạc về nhà khiến gia đình T. lo lắng và nghi ngờ sự mất tích
của T. nên làm đơn báo với công an. Biết tội lỗi của mình gây ra sẽ
không còn giấu được nữa, Hoàng lên Công an tự thú.
3.
Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng ấm êm, dù có giữ hòa khí đến
đâu thì cũng đôi ba lần mâu thuẫn, xích mích. Nguyên nhân dẫn đến những
mâu thuẫn trên có sự tác động không nhỏ của điều kiện kinh tế, điều
kiện sống của từng gia đình.
Những mối hiềm nghi
nhỏ nhặt, những xích mích không đáng có nhưng giữa 2 người không giữ
được sự bình tĩnh, không suy xét cụ thể, không biết kìm nén cái tôi của
mình lại thì dễ dẫn đến những xung đột.
Những vụ
án mạng đau lòng xảy ra trong thời gian qua cho thấy những người trong
cuộc thiếu tôn trọng mối quan hệ tình cảm, không nuôi dưỡng tình yêu
bằng sự tin tưởng, không kìm chế được bản thân và không tìm được giải
pháp nhẹ nhàng để dung hòa mối quan hệ, để giải quyết mâu thuẫn.
Cảnh
người nằm xuống 3 tấc đất, kẻ rơi vào vòng lao lý, gia đình tan đàn xẻ
nghé khiến nhiều người chứng kiến ngậm ngùi đau xót. Họ trách, họ phẫn
nộ nhưng họ không phải là người trong cuộc nên không hiểu những người
trong cuộc nghĩ gì, hành động ra sao. Đối với những nhân vật chính trong
các vụ án, sau khi thỏa mãn cái tôi của riêng mình, lãnh hậu quả thích
đáng, họ chỉ còn nghĩ đến họ mà không nghĩ đến phía sau họ là con cái.
Những
đứa trẻ, con cái của họ, chứng nhân của một cuộc tình cay nghiệt, chứng
kiến cảnh cha giết mẹ, mẹ sát hại cha để rồi trong tâm trí hằn sâu
những hình ảnh của một cuộc sống toàn những sự căm thù.
Lúc
ấy, có lẽ bọn trẻ không còn gì khác ngoài sự bơ vơ, lạc lõng, không nơi
nương tựa, bị người đời dè bỉu và sống cả đời với nỗi ám ảnh mà chính
cha mẹ mình đã gây ra.
Minh Đức
Theo Minh Đức/antgct
Tâm sự
của người chồng đứng cửa nhà nghỉ đợi vợ ngoại tình làm 'nóng' mạng xã
hội
15:51 | 22/12/2016
Câu chuyện
của anh chồng bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với người yêu cũ nhưng vẫn bình
tĩnh cùng con ngồi ngoài quán nước, điện thoại gọi vợ về được chia sẻ
trên diễn đàn của chị em phụ nữ khiến nhiều người quan tâm...
"Tôi là 1 người đàn ông nhẽ
ra không nên viết bài vào hội của chị e nhưng cũng hết cách rồi, biết
đâu đấy các chị em lại có cách tháo gỡ cho cái mớ rắc rối tôi đang mắc
phải.
32 tuổi tôi có vợ khá xinh con gái thiên thần lên 3, cuộc sống vẫn
còn khó khăn nhưng tình cảm vợ chồng cũng đc gọi là khá hạnh phúc. Trước
khi lấy vợ tôi và cô ấy yêu nhau cũng đc 4 năm và tôi biết trước tôi cô
ấy cũng có 1 mối tình sâu đậm với 1 người mà chút nữa tôi sẽ nói tới.
Vợ tôi làm hành chính cho 1 công ty sáng đi tối về, tôi thì có ca kip
nên có ngày sáng ngày đêm. Nói chung là mọi thứ cũng ổn, cuộc sống cứ
thế trôi đi trong êm đềm như thế nếu không có 1 ngày....
Vào buổi chiều hôm đó vợ gọi điện bảo tôi đón con (con tôi gửi nhà
trẻ) vì công ty có thêm chút việc nên về muộn 1 chút. Tôi đón con rồi 2
bố con quyết định đi chơi 1 chút rồi mới về tiện thể chờ vợ về để cả gia
đình cùng ăn cơm (ở chung nên bà nội ở nhà đã nấu giúp cho những ngày
đi làm).
Đang lang thang bỗng nhiên tôi nhìn thấy chiếc xe máy đi phía trước
mình rất quen. Nhìn kỹ lại tôi nhận ra đó là biển số xe của vợ và vợ tôi
thì đang ngồi sau một ai đó, tim bỗng nhiên đập mạnh tôi cảm nhận đc mồ
hôi đang túa ra khắp người, cố trấn tĩnh và cho là có thể vì công việc
nên vợ tôi và đồng nghiệp đang đi đâu đó, cũng may con gái tôi nó chưa
nhận ra mẹ nó đằng trước nên không gọi.
Giữ khoảng cách vừa đủ tôi chở theo con gái và cứ đi theo vừa đi vừa
cầu mong điều mình nghĩ là đúng...nhưng bỗng nhiên chiếc xe rẽ ngang và
phi luôn vào 1 nhà nghỉ....Tôi khựng lại như chết đứng mọi thứ trước mắt
tối đen quay cuồng, tôi vẫn nhớ lúc đó tự nhiên nước mắt bỗng nhiên rơi
từ lúc nào. Chở con gái vào quán nước đối diện 2 bố con ngồi uống nước
và tôi tự hỏi bây giờ mình nên làm gì? xông vào đó xử lí chúng đi thôi
chứ chần chừ gì nữa nhưng nhìn con gái nó đang líu lo hát những bài hát
mà cô giáo dạy trên lớp 1 cách hồn nhiên và tôi thay đổi quyết định, gọi
điện các bạn ạ, gọi cho...vợ tôi.
Chuông reo vợ nhác máy tôi hỏi: lâu chưa em?
Vợ: Lâu gì hả anh tí nữa em về.
Tôi: Anh hỏi chuyện này lâu chưa?
Vợ: chuyện gì là chuyện gì a hỏi gì thế?( giọng hơi run)
Tôi: Em ra đi anh và con đang chờ ở quán nước bên đường, bảo người đi
cùng em đừng ra cùng không nhỡ anh không giữ đc bình tĩnh thì không
biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Tôi tắt máy.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Sau cuộc điện khoảng 5' vợ tôi ra, vừa thấy 2 bố con vợ khóc và rồi
con khóc....tôi cũng không hỏi câu gì, cả nhà về, quãng đường bố mẹ chỉ
trả lời những câu hỏi ngây ngô của con chứ không ai nói với ai câu nào.
Đêm, khi con gái đã ngủ tôi đưa ra trước mặt vợ tờ li hôn rồi nói :
Trước kia yêu anh đã nói rằng anh yêu e thì mọi tật xấu của em anh cũng
yêu và anh sãn sàng tha thứ bỏ qua mọi thứ nhưng phản bội tình yêu thì
không.
Vợ quỳ xuống chân tôi, khóc rất nhỏ vì bên dưới gác có ông bà đang
ngủ, vợ tôi bắt đầu giải thích: là vô tình gặp lại người yêu cũ rồi
không biết trời xui đất khiến thế nào mà trong 1' yếu lòng đã đi theo
người đó....và cũng chưa làm gì.....tôi nói rằng bây giờ dù e nói gì đi
nữa thì a cũng không tin đc.
Vợ nói hãy tha thứ cho lỗi lầm xin tôi hãy vì đứa con và cho vợ 1 cơ
hội. Tôi nói vợ đừng lôi con ra, nếu không vì đứa con thì hôm nay đã có
người phải nằm xuống rồi. Nói chung cả đêm ấy chỉ có
Khóc lóc van xin các kiểu, đến sáng cũng không giải quyết được gì. Tờ
ly hôn thì không dùng được nữa vì nó cũng nhòe hết nước mắt rồi. Mọi
chuyện kéo qua kéo lại cũng được 1 tuần và vợ chồng cũng giấu không cho
ai biết.1 tuần không ngủ 1 tuần say, 1 tuần dài đằng đẵng và vô nghĩa
cũng qua mà mọi chuyện chưa chấm dứt đc. Rồi 1 hôm tôi về nhà người vẫn
như đi mượn bởi uống hơi nhiều, lên giường định ngủ thì thấy vợ vẫn gạt
nước mắt, bên cạnh con đang ngủ say.
Đêm ấy tôi và vợ cứ ngồi cạnh con như vậy đến gần sáng, rồi chả hiểu
vì sao tôi nói: Anh tha thứ cho em. Vợ khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc,
không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nữa là vì đứa con cần 1 gia đình đầy đủ
hay vì muốn hàn gắn lại vết thương mà cô ấy đã gây ra nên tôi đã nói
vậy.
Tôi nói: anh không cần em thế hay hứa gì cả hãy sống như cũ, nếu có
làm điều gì sai với anh lần nữa nó sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như vậy
đâu.
Câu chuyện đến đây tưởng như nó đã kết thúc mọi chuyện lại về với trật tự của nó nhưng không các bạn ạ. ..
Tôi có cao thượng, có vị tha sẵn sàng bỏ qua tội lỗi của cô ấy để giữ
lấy hạnh phúc cho gia đình? Xin thưa là có nhưng chưa đủ để dễ dàng cho
qua như thế, có lẽ vì đứa con vì điều tiếng (bạn bè hay khen tôi hạnh
phúc vì có vợ xinh con ngoan) nên tôi đã chấp nhận.
Tôi cố gắng sao cho cô ấy không còn mặc cảm vì cái chuyện đã xảy ra,
thể hiện mình là người bao dung rộng lượng, tối cuối tuần lại đưa vợ con
đi chơi, trò chuyện cùng vợ trêu chọc vợ....chẳng may phải đi qua con
đường có cái nhà nghỉ ấy cũng tìm đường khác tránh nó đi. Mọi thứ tưởng
như đã trở lại như xưa nhưng chỉ còn 1 điều là tôi không thể gần gũi với
vợ nữa. Mỗi lần có ý định là cái hình ảnh vợ và người kia ở nhà nghỉ
lại hiện ra trong đầu làm tôi không thể.
Gần 1 năm rồi vợ chồng không thể chung đụng, phải gọi là tôi bị ám
ảnh bởi quá khứ, tôi đã tìm cách nhưng không thành nó cứ như bóng ma cứ
theo tôi mà không biết có ngày nào thoát đc nó.Các bạn khuyên tôi phải
làm sao trong tình cảnh này? Muốn đưa vợ con đi chơi xa 1 chuyến cho đầu
óc thanh thản nhưng phải tính toán kinh tế, điều kiện chưa cho phép nên
tôi rối quá, phải làm sao đây các bạn?"
Chia sẻ của anh chồng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của chị
em trong hội. Nhiều người bày tỏ khâm phục trước sự nhẫn nại, bao dung
của người chồng. Trách người vợ "có phúc mà không biết hưởng". Cũng
nhiều người khuyên anh chồng đã tha thứ thì nên cố gắng quên hết tất cả,
làm lại từ đầu để cuộc sống gia đình hạnh phúc như xưa
"Anh đúng là 1 người đàn ông độ lượng. Đối với em là phụ nữ khi người
yêu của mình phản bội em còn không tha thứ được, ko thể nào chấp nhận
được cho dù người đó nài nỉ van xin. Tuy nhiên anh thì lại khác, ngoài
tình cảm còn có tình nghĩa, con cái gia đình, anh cứ thử 1 lần nới lỏng
tinh thần của mình với chị, có thể thay đổi không gian, đi chơi đâu đó
để có thể duy trì tình cảm của gia đình, chứ sống với nhau gượng ép vậy
thì có thể sống với nhau suốt đời đấy nhưng liệu cả anh và chị ấy có cảm
thấy thoải mái.", facebook M.K.K bình luận.
"Anh nên cho chị ấy cơ hội để lại làm vợ anh.. Người phụ nữ khi đã
được tha thứ sẽ biết sửa lỗi và sống tốt hơn.. Cũng may anh giữ tỉnh táo
để mọi chuyện im lặng để giữ cái gia đình nhỏ ấy.. Chứ anh làm rùm lên
thì chắc 2 người không thể sống cùng nhau nữa.. Chúc anh va chị nhà sớm
hòa thuận." facebook K.T bình luận.
"Anh không gần gũi với vợ một thời gian dài đó cũng là cách trừng
phạt cô ấy rồi. Giờ anh gạt bỏ quá khứ sang một bên đi coi như làm lại
từ đầu anh ạ. không cần phải có nhiều tiền để đi chơi xa chỉ cần đi gần
thôi. Ở Hải Phòng 2 vợ chồng có thể ra biển chiều xuống ngắm hoàng hôn
coi như hâm nóng tình cảm vợ chồng còn con gái anh có thể gửi lại ông bà
nội trông, chỉ 2 vợ chồng đi thôi anh nhé", facebook N.N đưa lời
khuyên.
Cũng có một số "anh chồng" khác đưa lời khuyên cho anh chồng này:
"Đừng nghe ai cả... Ngồi tĩnh tâm mà suy nghĩ...Nghĩ xem ông có đủ bao
dung và vị tha để đón vợ mình trở lại không? Đừng gượng ép, đừng để
những thứ khác chen vào ảnh hưởng đến quyết định...
Đành rằng vì trách nhiệm mà cố níu kéo cái gia đình nhỏ... Nhưng vị
tha không đủ, cứ sống cùng nhau với cái quá khứ ấy. Kéo dài được bao lâu
cho đến khi xích mích, ông có chắc trong cơn nóng giận ông không lôi
chuyện ấy ra mà trì chiết vợ mình không? Lúc ấy con cái nó còn khổ hơn,
thà thiếu vắng 1 trong 2 người... Còn hơn sống trong gia đình mà bố mẹ
tối ngày cãi vã", faceboo Vũ B.V bình luận.
Phụ nữ khi lâm vào cảnh có chồng ngoại tình thường họ sẽ dễ dàng tha
thứ, dễ dàng quên đi nỗi đau chỉ cần người chồng ấy biết ăn năn, tiếp
tục vun vén hạnh phúc gia đình thì phụ nữ sẵn sàng vì con, vì tổ ấm gia
đình mà gật đầu đồng ý. Dù niềm tin trong họ thì đã bị vơi đi phần nào.
Còn ngược lại, nếu người chồng bị vợ phản bội thì họ lại không dễ dàng
bỏ qua, không dễ dàng tha thứ. Có nhiều trường hợp, sự phản bội của
người vợ thành bóng ma ám ảnh trong suốt cuộc hôn nhân, và mọi chuyện
thường kết thúc bằng một "án tử". Hôn nhân kết thúc. Tại sao lại có sự
khác biệt ấy?
Theo chuyên gia tâm lí, đàn ông sinh ra đã vốn có bản năng chiếm hữu
mạnh nên họ rất kho dung tha cho một người vợ đã không một lòng chung
thủy với mình. Thêm vào đó là khi vợ ngoại tình, đa số đàn ông cảm thấy
bị tổn thương cái tôi cá nhân, cảm thấy mình thất bại, thua kém; điều
này khiến các đức ông chồng khó bề đối mặt với vợ, bởi nỗi đau của sự
thật bại sẽ khó lành. Tâm lý đàn ông chi phối đến hành vi xử sự, ngoài
sự tự tôn bị xúc phạm, còn có những sự thất vọng, nguội lạnh trước hành
vi ngoại tình của người vợ. Lâu dần, những cảm xúc này sẽ giết chết tình
yêu và hôn nhân không thể còn có cơ hội cứu vãn.
Vậy nên, phụ nữ đừng ảo tưởng rằng khi mình "say nắng" vẫn thênh
thang lối về. Hãy tỉnh táo, lý trí hơn để giữ cho bản thân mình và con
mình một gia đình toàn vẹn.
An Yên
Theo Đời sống & Pháp lý
Người đàn bà lợi dụng viên cảnh sát si tình để hại chồng
Sharee liên tục dựng chuyện nói xấu chồng khiến tình nhân của cô ta là nam cảnh sát Mỹ sinh lòng thù hận, tự nguyện gây án.
Bruce Miller, 48 tuổi, làm việc tại công ty ôtô GM và đồng thời là chủ
sở hữu một bãi rác tư nhân tại Michigan (Mỹ). Ông kết hôn với Sharee (28
tuổi) - bà mẹ có ba con. Theo thông tin từ bạn bè và người quen, Bruce
và Sheree có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Ngày 8/11/1999, sau khi nhận được điện thoại từ anh rể báo tin không thể
liên lạc với Bruce, người em trai là Chuck Miller đã lái xe đến bãi rác
và phát hiện thi thể anh trong phòng làm việc.
Bruce tử vong vì một vết bắn trên ngực. Chiếc điện thoại bàn vẫn trong
trạng thái nghe dở. 2.000 USD Bruce thường để ở túi áo trước để đổi trả
cho khách khi đang làm việc đã biến mất. Theo nhận định ban đầu của cảnh
sát, đây là vụ giết người cướp của.
Các điều tra viên tại Michigan không tìm thấy bất cứ dấu vết gì còn sót
lại của thủ phạm. Vào ngày xảy ra án mạng, Sharee ở nhà trông con cả
ngày và đón tiếp nhiều bạn bè, vì vậy cô được loại khỏi danh sách tình
nghi.
Khi làm việc với cảnh sát, Sharee nói tình nghi thủ phạm là John
Hutchinson - một trong số những người bạn trai cũ của mình. John
Hutchinson đã nợ Chuck Miller hàng nghìn đôla.
Theo điều tra, Sharee đã nhiều lần tranh cãi với John vì nghi ngờ anh ta
trộm đồ. Lần gần đây nhất hai người tranh cãi về giá cả khi John mua
chiếc lốp xe từ bãi rác của Bruce.
Tuy nhiên khi thẩm vấn, John khẳng định đã ở nhà một mình vào thời gian
xảy ra án mạng, song không có ai khác xác nhận chứng cứ ngoại phạm này.
Anh ta cũng không qua được bài kiểm tra nói dối của cảnh sát.
Lục soát nhà Hutchinson, cảnh sát không tìm thấy hung khi gây án, quần
áo hay bất cứ vật dụng gì có dấu máu của Bruce... Vì vậy cảnh sát không
thể đưa ra kết luận. Vụ án chìm vào bế tắc.
Người đàn bà bị cáo buộc cùng với nhân tình giết chồng.
Vài tháng sau, tại thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ - cách đó khoảng
1.100 km, Jerry Cassaday - cảnh sát điều tra tội phạm - được phát hiện
tự tử tại nhà. Trên bàn làm việc là tờ đơn ly dị của anh với vợ cũ.
Jerry đã mắc chứng trầm cảm trong thời gian gần đây.
Trong thùng rác phía ngoài nhà, cảnh sát tìm thấy băng video có dòng chữ
“Chỉ dành cho Jerry”. Đó là video tự quay, ghi cảnh một phụ nữ ăn mặc
và nhảy múa khêu gợi. Bạn bè của Jerry xác nhận đó chính là bạn gái hiện
tại của anh ta, tên là Sharee sống tại Flint, Michigan. Ngay khi liên hệ với cảnh sát Michigan, họ đã được xác nhận nhân vật chính trong đoạn ghi hình chính là bà Sharee Miller.
Ngay lập tức, Sharee được triệu tập để thẩm vấn. Lúc đầu, người phụ nữ
này phủ nhận việc mình có quen biết Jerry Cassaday. Nhưng khi được xem
tận mắt đoạn băng ghi hình cảnh sát nắm trong tay, cô ta thừa nhận có
biết Jerry nhưng chỉ quen qua mạng Internet.
Các nhà điều tra đã tịch thu máy tính của Sharee và Jerry. Họ lần theo
các đoạn chat và phát hiện ra hai người có quan hệ vụng trộm. Tuy vậy
dường như phần lớn các dữ liệu đã bị xóa.
Dưới lệnh của tòa án, công ty AOL – công ty cung cấp dịch vụ internet
toàn cầu phải cung cấp lịch sử hoạt động liên quan đến tài khoản online
của Sharee và Cassaday. AOL xác nhận, Sharee và Jerry đã đăng ký dịch vụ
của AOL vào cùng thời điểm trong cùng một ngày. Sharee cũng rất cẩn
trọng khi chỉ một ngày sau khi chồng chết, cô ta đã gọi điện yêu cầu AOL
thay đổi thông tin cá nhân của mình trong hồ sơ khách hàng của họ.
Hai chiếc máy tính đã được chuyển tới các chuyên gia để khôi phục ổ
cứng. Trong máy tính của Jerry, họ tìm thấy đoạn hội thoại trong đó
Jerry và Sharee đã lên kế hoạch giết Bruce Miller.
Theo đó, vào lúc 5h chiều, Sharee sẽ gọi điện cho Bruce Miller để đánh
lạc hướng chồng mình. Cô ta miêu tả chỗ Bruce Miller hay ngồi trong
phòng làm việc, bảo Jerry giết Bruce và lấy hết ví, tiền trong túi áo.
Cũng từ các dữ liệu được khôi phục, các nhà điều tra đã thấy được toàn
cảnh câu chuyện. Chỉ một tháng sau khi lấy Bruce Miller, Sharee gia nhập
phòng chat online và gặp Jerry tại đây.
Jerry tâm sự rằng anh ta đang trong quá trình ly dị vợ, còn Sharee nói
có cuộc sống không hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, họ gặp
mặt trực tiếp và trở thành tình nhân. Khi ở xa nhau, Sharee vẫn tiếp tục
hâm nóng tình cảm bằng cách tự quay băng mình trong tư thế gợi cảm và
gửi cho Jerry.
Vào một ngày, Sharee kể với Jerry rằng cô đang mang thai sinh đôi và anh
ta chính là bố của bọn trẻ nhưng sự thật không phải vậy. Sharee cũng kể
với Jerry rằng Bruce Miller tham gia vào một nhóm tội phạm, là kẻ buôn
lậu thuốc và vũ phu. Sau này cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng
nào về việc Sharee nói là sự thật.
Sharee dựng chuyện với Jerry rằng bị chồng đánh đập dẫn đến sảy thai.
Những bức ảnh đầy vết thâm tím trên người cô ta được cảnh sát xác định
do Sharee tự vẽ bằng đồ trang điểm.
Nói cách khác, cô ta đã dựng một câu chuyện nhằm dấy lên lòng thù hận
của người tình Jerry với người chồng Bruce của mình. Sau đó, Jerry và
Sharee đã bàn kế hoạch giết Bruce.
Tất cả những đoạn hội thoại này đã được phục hồi lại từ máy tính của hai
người. Lịch sử gọi điện vào thời điểm xảy ra vụ án được phát hiện giống
như trong kế hoạch – người gọi điện trong thời điểm đó chính là Sharee.
Từng là cảnh sát điều tra trọng án nên Jerry thực hiện việc giết người
một cách hoàn hảo và không để lại dấu vết.
Chỉ vài tuần sau khi Bruce chết, Sharee đã qua mặt Jerry. Cô ta cắt đứt liên lạc với anh ta và ngay lập tức có bạn trai mới.
Khi tìm kiếm trong nhà Jerry, cảnh sát tìm thấy bức thư tuyệt mệnh anh
để lại cho bố mẹ. Trong thư, anh ta thú nhận hành vi giết người vì tin
rằng Bruce thực sự đã giết con của mình. Nhưng không lâu sau đó, Jerry
nhận ra bị lợi dụng. Anh tố cáo Sharee là người cùng lên kế hoạch.
Trong phiên tòa, Sharee vẫn không nhận tội và khẳng định các bằng chứng
trên máy tính là được dàn dựng, Jerry đã quá say đắm cô ta và làm việc
đó chỉ để ép buộc Sharee. Tuy vậy với những bằng chứng thuyết phục, cùng
với động cơ rất rõ ràng là tiền bảo hiểm cùng công ty đang làm ăn thuận
lợi của Bruce, Sharee vẫn bị kết tội giết người mức độ 2 vào tháng
12/2000, bị phạt án tù chung thân không được phép ân xá.
Năm 2016 tức 17 năm sau khi xảy ra vụ án, Sharee đã bày tỏ sự hối lỗi và thừa nhận tội.
Đặng Hương (theo Dailymail
Cuồng yêu, dâm phụ và tình nhân lập mưu giết chồng dã man
(ĐSPL) - Khao
khát được sống hàng ngày bên La khiến trái tim người đàn bà ngoại tình
trở nên mất nhân tính. Kế hoạch giết chồng được Tủa bàn kỹ lưỡng với
người tình.
Đang
lúc trái tim khô héo vì người vợ không may chết trẻ, Triệu La gặp Lý Tủa
trên nương. Qua những tia nắng sống động buổi bình minh, người đàn bà
có chồng, đẻ sòn sòn 3 con vẫn duyên dáng, nai tơ trong mắt người đàn
ông góa vợ. Lửa tình yêu trong người nổi lên, Triệu La buông lời ong
bướm tán tỉnh người đàn bà sống cùng bản. Lá cây rừng xào xạc, tiếng
chim hót véo von chứng kiến cảnh “4 mắt nhìn nhau lóe lửa tình” và…
Ảnh minh họa
LS. Nguyễn Mai (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)
mở đầu câu chuyện tình đẫm nước mắt mà chị nhớ từng chi tiết với chúng
tôi bằng câu: “Thế gian được vợ, hỏng chồng. Đâu phải tiên bồng mà được
cả đôi”.
Chồng say, ngả ngay vào lòng anh hàng xóm
Thế
nhưng, cái hỏng của người vợ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này,
khiến người nghe như chúng tôi đây phải giật mình kinh hãi. LS. Nguyễn
Mai giọng đều đều: Mỗi lần lên nương về nhà, nhìn cảnh quen thuộc chồng
say rượu nằm trên giường, Tủa thấy cuộc sống gia đình sao mà khổ đến
vậy. Chẳng khác gì địa ngục. Nhìn quanh ở cái xã Nậm Né, Văn Bàn, Lào
Cai này, chồng người ta hàng ngày chăm chỉ lên nương, làm rẫy khỏe như
con trâu mộng. Còn chồng mình, người như cái giẻ khoai, yếu như con sên,
suốt ngày say say, tỉnh tỉnh vì uống rượu quá nhiều, trái tim người vợ
đau quặn thắt. Tình yêu vợ chồng tựa hồ như những giọt sương ban mai
đọng trên lá cây rừng bị ánh nắng hè chói chang buổi trưa thiêu đốt, tan
chảy đi đâu mất. Nhiều đêm không ngủ, nghĩ về tương lai 4 đứa con (1
đứa con riêng của chồng) đang tuổi ăn, tuổi lớn phải ăn đói, mặc rét,
người vợ tủi thân, khóc thầm một mình.
Trước
khi cưới Tủa về làm vợ, anh Tùng đã có một đời vợ và một đứa con. Cũng
giống như bao gia đình người dân tộc Dao sinh sống ở huyện Văn Bàn, hàng
ngày Tủa cùng chồng lên nương làm rẫy, vào rừng săn bắt, hái lượm. Cuộc
sống của đôi uyên ương mới cưới này tuy còn vất vả, nhưng tràn đầy hạnh
phúc, như đôi chim rừng luôn quấn quýt bên nhau từ sớm tinh mơ cho đến
khi ông mặt trời đi ngủ. Sống tự nhiên như cây trong rừng chen hoa, đua
lá, Tủa lần lượt sinh 3 đứa con (2 trai, 1 gái-PV). Con cái đông lên,
cuộc sống gia đình thêm phần thiếu thốn. Hai vợ chồng Tủa bảo nhau cố
gắng lên nương sớm hơn, về nhà muộn hơn để có cái ăn, cái mặc cho con
cái. Những ngày giáp hạt, vợ chồng tiết kiệm, đến củ khoai, củ sắn lót
dạ cũng phải tằn tiện qua ngày.
Từ
ngày bị “con ma mẹ” sai khiến, kiếm được bao nhiêu tiền, người chồng
cũng quy ra chai, ra lít rượu, tu sạch. Mỗi lần đi làm nương về, trong
người đang mệt nhọc, chứng kiến cảnh người chồng hay say xỉn, người vợ
trẻ mất dần tình yêu đối với chồng. Thay vào đó là sự chán chồng, buồn
tủi về tương lai mù mịt đang ở phía trước.
Trong
lúc trái tim Tủa đang ngày một héo mòn tình yêu với chồng, cô lại được
gã đàn ông góa vợ sống cùng bản tên Triệu La tán tỉnh, le ve như muốn
“ăn tươi, nuốt sống” ở trên nương rẫy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,
Tủa ngả vào vòng tay người đàn ông có thân hình săn chắc này lúc nào
không hay biết. Chỉ biết rằng, cuộc tình vụng trộm của người đàn bà đã
có chồng với người tình thường diễn ra trong màn che phủ của lá cây rừng
rậm rạp. Người chồng nát rượu không hay biết mình đang bị vợ “cắm sừng”
một cách phũ phàng.
Và còn khủng khiếp hơn nữa. Người vợ ấy và nhân tình đang lên kế hoạch khử ông chồng chỉ biết say và say. Kế hoạch đã sẵn sàng…
Ác nhân ra tay tàn độc
Khi
đã trở thành người tình của La, hình ảnh người chồng “đầu gối tay ấp”
hiền lành, không còn chỗ đứng trong trái tim Tủa. Khao khát được sống
hàng ngày bên La khiến trái tim người đàn bà ngoại tình trở nên mất
nhân tính. Kế hoạch giết chồng được Tủa bàn kỹ lưỡng với người tình. La
xúi Tủa thực hiện mưu kế thâm độc giết hại chồng như sau: “Rủ nó (anh
Tùng-PV) lên rừng, lấy đá ném vỡ đầu, rồi quẳng xác xuống vực là xong
chuyện. Mọi người sẽ nghĩ nó ngã chết…”. Đúng như đã hẹn, Tủa rủ chồng
vào rừng lấy cây mây. Trước đó, La trang bị súng kíp, dao nhọn vào rừng
phục sẵn ở điểm hẹn.
Đúng như kế
hoạch định sẵn, sau một ngày lao động vất vả, hai vợ chồng anh Tùng chặt
được một bó cây mây to tướng. Tủa nói với chồng gùi bó mây to về trước,
còn mình tranh thủ kiếm một bó mây nữa sẽ về sau. Nghe theo lời vợ nói,
anh Tùng còng lưng gùi bó mây đi theo đường mòn về bản. Đi được một
quãng đường rừng khá xa, do gùi nhiều cây mây nặng, người anh Tùng mồ
hôi vã ra như tắm. Đang lúc mệt mỏi, rệu rạo chân tay, anh Tùng nhìn
thấy La từ đâu đi tới. Khi hai người ở khoảng cách rất gần nhau, La bất
ngờ ném một hòn đá to trúng đầu anh Tùng. Vì đang gùi trên lưng bó mây
nặng, anh Tùng không thể né được đòn đánh chí mạng này. Anh ngã lăn ra
đường, đầu óc choáng váng. Nhanh như một con sói vồ mồi, La xông đến
đánh anh Tùng thừa sống, thiếu chết. Khi nạn nhân không còn khả năng
chống cự, La tiếp tục thực hiện hành vi tàn ác của mình là đẩy anh Tùng
xuống khe núi dưới vực sâu. Trong lúc hiểm nghèo, sự sống và cái chết
chỉ trong gang tấc, anh Tùng thều thào xin tha mạng, nhưng kẻ sát nhân
giọng vẫn lạnh lùng: “Vợ mày bảo tao giết mày”. Nói xong, hắn đẩy anh
Tùng xuống vực sâu.
Biết chắc
chắn chồng của người tình đã chết, La ngồi đợi Tủa đi qua để “báo công”.
Đôi gian phu, dâm phụ mãn nguyện với kế hoạch giết người của mình, cho
rằng có thể che mắt được thiên hạ. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, tuy
thưa mà khó lọt. Kẻ gây tội ác kinh hoàng, làm rúng động không chỉ tỉnh
Lào Cai, mà lan xa mấy tỉnh vùng Tây Bắc suốt mấy năm qua đã phải trả
giá bằng mạng sống của mình. Hung thủ Triệu La đã phải nhận mức án cao
nhất là tử hình. Theo tin tức PV báo Đời sống và Pháp luật
có được, hiện Lý Tủa đang thụ án tù chung thân về tội “giết người” tại
trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng. Có lẽ, suốt cả cuộc đời này, Lý Tủa
không thể nào quên được tội ác giết chồng. Người đàn bà này đang gặm
nhấm thời gian, đau xót nghĩ về quá khứ với niềm ân hận vô bờ bến.
Tâm
sự với chúng tôi, phạm nhân Tủa cho hay, nhiều năm thụ án tại trại giam
Xuân Nguyên, 3 đứa con của chị ta chưa một lần đến thăm mẹ chúng. Đây
là nỗi day dứt lớn nhất trong đời người đàn bà này. Nhiều lúc tình mẫu
tử trỗi dậy, Tủa nhờ người biên thư về cho con. Người mẹ tội lỗi vẫn
nuôi hy vọng một ngày nào đó, những đứa con mình đứt ruột đẻ ra sẽ “hồi
tâm, chuyển ý”, gửi cho mẹ chúng một lá thư. Dù lá thư đó chỉ có một
nhúm chữ thôi, nói về cuộc sống hiện tại của chúng, cũng đủ làm trái tim
người mẹ bớt đau buồn, tủi hổ về tội lỗi của mình gây ra.
Thời
gian trôi nhanh, tuổi ngày một cao, niềm hy vọng con đến thăm, hay biên
thư hồi đáp mỗi ngày vẫn ngự trị trong trái tim người mẹ tội lỗi. Đến
nay, niềm mong ước nhỏ nhoi này vẫn chưa một lần trở thành hiện thực.
Nhìn
nhận về góc độ tâm lý, luật sư Mai cho biết, nguyên nhân của vụ án nói
trên có rất nhiều. Về góc độ tâm lý của mỗi con người thì không có ý
thức sát hại lẫn nhau nhưng do sự tác động của những chất kích thích,
tính cách nóng nảy cùng với những tác động khác đã khiến họ có những
hành xử như trên. Bên cạnh đó có một số người còn coi nhẹ giá trị gia
đình, đạo đức cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với các thành
viên khác trong gia đình. Từ đó mà họ có cách hành xử rất thiếu tôn
trọng, không đúng mực với người thân…
Vì
vậy bên cạnh các thiết chế văn hóa xã hội, pháp luật của Nhà nước thì
bản thân mỗi người, mỗi gia đình phải tự xây dựng cho mình một lối sống
biết hy sinh, sống vì người khác, đồng thời triệt tiêu sự bất bình đẳng
và hóa giải mọi khúc mắc ngay từ khi nó mới nhen nhóm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét