THỜI SỰ THẾ GIỚI MỚI NHẤT 10/2/2018 - Tin Tức Thế Giới Mới Nhất Trong Ngày Hôm Nay (--AA--)
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 10/02/2018
Let's cà phê sáng ngày 10-2-2018: Chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày lúc 6h30 phút sáng
Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ Nga cam kết Việt Nam sẽ nhận 64 xe tăng T-90S/T-90SK đúng hạn
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng - Anh Thơ Trọng Tấn
Dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng, lãnh 18 tháng tù
0/02/2018 06:00
Do bị thanh tra lô đất biệt thự L09 thuộc bán đảo Sơn Trà, ông Đào Tấn
Cường đã bực tức rồi nhắn tin đe dọa chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Ngày 9-2, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên án 18 tháng tù giam đối
với bị cáo Đào Tấn Cường (nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay
Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng) về tội "Đe dọa giết người". Từ lô đất đứng tên thay cho ông Nguyễn Bá Thanh
Theo
cáo trạng, ngày 11-7-2017, Đào Tấn Cường sử dụng sim rác, nhắn tin với
nội dung: "Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu" gửi vào số điện thoại
của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn,
Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hơn 1 giờ sau, Cường tiếp tục nhắn tin qua
điện thoại: "Rồi mày cũng phải trả giá thôi…, rồi mày cũng chết bờ chết
bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó" cho ông Sơn và ông Thơ.
Bị cáo Đào Tấn Cường tại phiên tòa
Trong
quá trình điều tra, ông Thơ và người nhà cho biết trước khi nhận tin
nhắn của Cường, gia đình thường bị số điện thoại lạ nhá máy vào đêm
khuya. Khi vợ ông Thơ đi làm thì có đối tượng lạ mặt theo dõi. Mẹ ruột
ông Thơ ở quê cũng có người lạ đến tặng quà, mời đi ăn.
Cơ quan
CSĐT Bộ Công an xác định Đào Tấn Cường là người thực hiện hành vi nhắn
tin đe dọa nên ngày 18-8-2017 đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông này để điều
tra.
Tại cơ quan điều tra, ông Cường khai nhận nguyên nhân dẫn đến
sự việc trên là năm 2006, vợ ông, bà Lê Thị Ngọc Oanh (SN 1970; trú
phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), đứng tên trên giấy chứng
nhận quyền sử dụng lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá thuộc bán đảo Sơn
Trà. Đến năm 2015, ông Trần Đình Trung (ngụ quận Sơn Trà) tố cáo lô L09
là của ông Đào Tấn Bằng (em ông Cường - khi đó là Chánh Văn phòng Thành
ủy) nhờ bà Oanh đứng tên và đã lấn chiếm lô đất của ông Trung.
Sau
khi nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra
và kết luận không có sự việc như nội dung tố cáo. Mặc dù đã có kết luận
nhưng khi ông Bằng được cân nhắc bổ nhiệm, luân chuyển công tác lại có
đơn tố cáo. Ông Cường nghi ngờ chính ông Trần Phước Sơn là người tập hợp
đơn thư tố cáo và đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản đề nghị thanh
tra. Cường đã gặp và trao đổi về lô đất L09 với ông Sơn. Do bức xúc nên
ông Cường đã nhắn tin đe dọa ông Thơ và ông Sơn.
Khai trước tòa,
Cường tiết lộ lô đất L09 là do cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá
Thanh nhờ gia đình ông ta đứng tên. "Do lúc ấy anh Thanh còn đương chức,
việc anh nhờ đứng tên giúp là một hạnh phúc nên tôi và vợ không ngần
ngại khi nhận lời" - ông Cường lý giải. Theo ông Cường, thời điểm xảy ra
vụ án, gia đình ông đã làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng lô đất L09 cho em
vợ của ông Nguyễn Bá Thanh. Xin giảm án cho bị cáo
Được
ông Huỳnh Đức Thơ ủy quyền, luật sư Trịnh Thanh Hùng cho rằng từ lúc
nhận được tin nhắn, ông Thơ và gia đình rất hoang mang, lo lắng và phải
thay đổi lộ trình hằng ngày. Ngoài ra, luật sư Hùng cũng khẳng định ông
Thơ không hề biết đến lô L09 và không hề có chỉ đạo kiểm tra hay thanh
tra lô đất này. Ông Hùng nói rằng giữa ông Thơ và ông Cường chỉ là mối
quan hệ quen biết chứ không thân thiết. Trong khi đó, bị cáo Cường cho
rằng từ năm 2006, giữa ông và ông Thơ có quan hệ quen biết nhau, khi ấy
ông Thơ đang là Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn.
Dù vậy, cả 3 luật
sư tham gia bào chữa cho bị cáo đều cho rằng hành vi nhắn tin như trên
chỉ đến mức xử lý hành chính chứ không phải xử lý hình sự. Tuy nhiên,
theo đại diện VKS, việc sử dụng lời lẽ nặng nề như: "nợ máu phải trả
bằng máu", "còn vợ con mày nữa" khiến cho bị hại rất hoang mang, lo
lắng. Cả 2 bị hại và gia đình lo sợ việc tính mạng bị đe dọa. Dù vậy,
đại diện hợp pháp cho ông Trần Phước Sơn đã xin HĐXX giảm án cho bị cáo.
Vợ ông Huỳnh Đức Thơ cũng bày tỏ mong muốn ông Cường nhận thức được cái
sai và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho ông này.
Khi được nói lời
sau cùng, bị cáo Cường gửi lời xin lỗi đến ông Thơ, ông Sơn cùng gia
đình 2 người, đồng thời xin HĐXX giảm án để có cơ hội chuộc lỗi.
HĐXX
nhận định việc nhắn tin đe dọa lãnh đạo TP Đà Nẵng là có thật, xâm hại
đến sức khỏe và tinh thần người bị hại. Chính vì thế, việc truy tố bị
cáo với tội danh "Đe dọa giết người" là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp
luật.
Do ông Thơ và ông Sơn đang là
người thực thi công vụ nên HĐXX cho rằng cần phải xem xét tới nội dung
cản trở người thi hành công vụ. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo gây hoang
mang, lo lắng, xáo trộn đến cuộc sống người bị hại và gia đình, đồng
thời gây ảnh hưởng đến chính trị trên toàn TP. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy
bị cáo Cường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với
cách mạng, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX quyết
định áp dụng 2 biện pháp giảm nhẹ, xử dưới khung hình phạt do VKS đề
ra.
Bài và ảnh: BÍCH VÂN
Hình ảnh đau lòng: Tử vong trên đường về quê ăn Tết
Thứ Sáu, ngày 09/02/2018 19:13 PM (GMT+7)
Chiều tối nay (9-2), trên cộng đồng mạng xã hội xôn xao, chia sẻ hình
ảnh hai người đàn ông chạy xe máy vượt hàng ngàn km từ miền Nam về Nghệ
An ăn tết Mậu Tuất 2018, bị tai nạn ở Bình Định.
144
48
Các Facebook chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn đau lòng với mong muốn
tìm người người thân cho hai nạn nhân. Trong đó có hình ảnh chụp bản sao
sổ hộ khẩu có ghi: Nguyễn Đình Đồng (sinh ngày 9-8-1999, nơi sinh xã
Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An)....
Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xe khách bị hỏng phần đầu.
Xem hình ảnh hai người nằm trên đường cạnh chiếc xe máy và túi tư
trang, gần bánh xe khách bị móp hỏng phần đầu đã bình luận: "Đau xót
quá", "ôi thương quá"...
Hai nạn nhân vụ tai nạn.
Tối cùng ngày, Công an xã Liên Thành và ông Đặng Ngọc Công- Chủ
tịch UBND xã Liên Thành cho biết, chính quyền địa phương và người thân
đã nhận được thông tin vụ tai nạn thương tâm trên. Trong hai nạn nhân bị
tai nạn có một người đã tử vong, một người đang cấp cứu tại Bình Định.
Bước đầu xác định trong vụ tai nạn có con trai ông Nguyễn Đình Sử (ở xóm 1, xã Liên Thành).
Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội nhằm sớm tìm người thân cho nạn nhân vụ tai nạn.
Người thân ở xã Liên Thành đang khẩn trương vào Bình Định để lo các
thủ tục cần thiết, đưa thi thể nạn nhân về quê nhà và chăm sóc người bị
thương.
Sả xay sau 24 giờ vẫn xanh tươi đẹp mắt nhờ chất phụ gia là thuốc tẩy trắng - Ảnh: Thanh Hồ
“Muốn sả xay không bị sậm màu khi để lâu thì
người ta sử dụng các loại thuốc tẩy trắng bày bán đầy trên thị trường,
còn giữ cho sả luôn có màu xanh thì cho thêm chút phẩm màu công nghiệp
là xong”, Bình tiết lộ.
Sả xay để 24 giờ vẫn tươi ngon đẹp mắt
Đầu tháng 2, khi chuẩn bị chế biến món
gà xào sả ớt cho tiệc Tất niên cuối năm, anh Võ Quốc, chuyên gia mua bán
hóa chất từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, dặn dò người đi chợ:
“Nè, ông chịu khó mua sả nguyên cây đem về để tui tự bằm nhuyễn. Đừng
mua sả xay sẵn vô bịch bán ngoài chợ nhé”.
Thấy mọi người ngạc nhiên, anh Quốc chỉ
tay vào 1 thanh niên nhỏ thó, nói: “Thằng này tên Bình, là “chuyên gia”
bỏ mối hàng gia vị cho các chợ, nhà hàng quán ăn, hỏi nó sự thật về món
sả xay thì nó sẽ nói cho nghe”.
Phải đến lúc “rượu vào, lời ra” thì Bình
mới chịu tiết lộ chút ít về “nghề” chế biến sả xay bỏ mối của mình.
Bình kể, bình thường mỗi ngày anh ta cung ứng từ 300 - 400kg sản phẩm sả
tươi xay nhuyễn cho các quán ăn, tiểu thương buôn bán nhỏ ở các chợ.
Nguồn nguyên liệu được các thương lái thu mua ở vùng chuyên trồng sả của
các tỉnh miền Tây Nam Bộ đem về bỏ mối với giá dao động từ 8.000 -
10.000 đồng/kg tùy theo thời điểm.
“Sả cây mang về chỉ bỏ phần lá, còn phần
gốc và thân thì cho tất tần tật vào máy xay chuyên dụng để xay nhuyễn.
Do “sản xuất” số lượng lớn nên cây sả mang từ ngoài rẫy về thế nào thì
cứ để vậy cho vào máy xay, bởi không thể có đủ thời gian để rửa sạch
từng thân cây sả”, Bình kể.
Ngay sau khi sả được xay nhuyễn cho ra
thau, chậu, các “chuyên gia chế biến” sẽ cho thêm “chất phụ gia” để giữ
cho sả được xanh tươi tối thiểu là 24 giờ đồng hồ, bởi lẽ nếu không có
“phụ gia” thì trong thời gian rất ngắn toàn bộ mẻ sả xay sẽ trở màu thâm
nâu do tác động của không khí và sẽ không bán được.
Theo lời Bình, thông thường muốn cho mẻ
sả xay không bị đổi màu thì các “chuyên gia” phải cho thêm bột tẩy
trắng, còn muốn giữ cho sả có màu xanh tươi đẹp mắt thì cho thêm chút
phẩm màu công nghiệp trong quá trình chế biến là xong.
“Tui không biết phẩm màu và chất tẩy
trắng độc hại như thế nào, chỉ biết mấy loại này dân trong nghề chỉ dẫn
cho nhau xài bằng cách truyền miệng. Nhưng tui nghĩ, là hóa chất thì
chắc nó có độc, bởi lẽ các “chuyên gia” chế biến sả xay đều phải mang
găng tay cẩn thận trước khi trộn sả với chất tẩy trắng và phẩm màu”,
Bình cho biết.
Liều lượng pha trộn chất tẩy trắng và
phẩm màu như thế nào, Bình trả lời tỉnh bơ: “Có cân đong đo đếm gì đâu,
chỉ ước lượng bằng mắt và tay. Muốn giữ sả tươi và xanh lâu thì cho 1
vốc tay chất tẩy, giữ ít thì giảm liều lượng lại. Sả xay pha trộn xong
thì được cho ngay vào bịch nilon lớn loại 0,5 - 1kg, chuyển đến khách
hàng với giá 20.000 đồng/kg”.
Theo lời anh Quốc, các loại chất tẩy
trắng dân chế biến sả tươi xay nhuyễn hay sử dụng đều được bày bán nhiều
ngoài chợ, các cửa hàng mua bán hóa chất, chủ yếu là hóa chất Natri
bisunfit (NaHSO3), Natri Sunfit (Na2SO3), Hydro Sunfit (Na2S2O5).
Ngoài việc trộn trực tiếp các loại chất
tẩy trắng này vào sả xay nhuyễn, nhiều người còn sử dụng những hóa chất
này pha loãng với nước để ngâm các sản phẩm hoa (bắp) chuối bào, ngó
sen, rau muống bào, giá đỗ… nhằm có được màu trắng bắt mắt và giữ được
độ tươi giòn.
Độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng
Anh Quốc cho biết, với kinh nghiệm hơn
chục năm làm nghề mua bán hóa chất, anh biết rõ Natri Bisunfit và Natri
Sunfit là những chất oxy hóa khử mạnh, có tính sát trùng và tẩy màu, nên
nhiều người thích sử dụng để tẩy trắng rau củ.
Từ trước đến nay 2 loại hóa chất này đều
được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhưng yêu cầu bắt buộc phải
là loại tinh khiết (có giá khá cao, vài trăm ngàn đồng/kg tùy loại) và
phải sử dụng đúng liều lượng theo quy định của các cơ quan chuyên môn.
Nhưng điều đáng lo ngại nhất là không ít
người vì thiếu hiểu biết, làm theo kinh nghiệm truyền tai nhau, nhưng
chủ yếu là vì lợi nhuận, nên đã dùng chất tẩy trắng công nghiệp giá rẻ
35.000 - 40.000 đồng/kg (thường dùng tẩy trắng vải, len, xử lý mủ cao
su, thuộc da…) để tẩy trắng rau củ trước khi tung ra thị trường.
Đặc biệt chất Hydro Sunfit thường dùng
trong tẩy rửa công nghiệp từ lâu đã bị cấm sử dụng trong việc chế biến
thực phẩm vì có hoạt tính và độ độc hại rất cao, nhưng người ta vẫn sử
dụng tràn lan.
1 điểm thu mua sả cây cung ứng cho các cơ sở chế biến sả xay - Ảnh: Thanh Hồ
“Việc này gây ra nhiều độc hại cho người
sử dụng, nguy hiểm nhất là dẫn đến bệnh ung thư. Dù là chất tẩy trắng
tinh khiết được phép dùng trong thực phẩm nhưng nếu dùng quá liều lượng
quy định hoặc người tiêu dùng sử dụng lâu dài thì cũng sẽ gây ra nhiều
bệnh.
Theo 1 nghiên cứu của Viện Vệ sinh y tế
công cộng TP.HCM, các chất tẩy trắng gốc Sunfit là những hợp chất độc
hại, có khả năng gây ung thư, hen suyễn, bệnh về hô hấp, gây độc hệ thần
kinh ngoại biên, hệ thần kinh trung ương. Tiếp xúc lâu dài với các chất
này sẽ làm tổn hại các cơ quan trong cơ thể, suy hô hấp, kích ứng da”,
anh Quốc nói.
Anh Quốc cũng đưa ra khuyến cáo để nhận
biết các sản phẩm bị ngâm hóa chất: không dễ để nhận biết chính xác các
sản phẩm bị ngâm hóa chất bằng mắt thường, nhưng rau củ, sả tươi khi đã
bào, gọt vỏ thì sẽ có màu thâm đen, vàng nâu chứ không thể có màu trắng
tinh bất thường; cọng bắp chuối, rau muống sau khi bào sẽ bị mềm chứ
không giòn, cứng.
Người tiêu dùng cũng có thể dựa vào mùi
hăng nồng để nhận biết rau củ đã bị ngâm chất tẩy trắng, tuy nhiên chỉ
nhận biết được các sản phẩm mới bị ngâm, còn để qua vài giờ đồng hồ thì
cũng không thể nhận biết được.
“Nếu có nhu cầu sử dụng, để đảm bảo an
toàn thì tốt nhất người tiêu dùng nên mua bắp chuối, rau muống, sả cây
về nhà tự gọt, bào, bằm nhuyễn. Một bí quyết đơn giản và an toàn để rau
củ được trắng, giòn khi chế biến tại nhà là nên ngâm sản phẩm qua dung
dịch nước chanh pha muối. Nếu phải mua ngoài chợ, chịu khó chờ và yêu
cầu người bán phải bằm sả hoặc gọt rau, củ rồi lấy ngay, tuy xấu màu
nhưng an toàn”, anh Quốc nói.
Trong khi đó, Bình thừa nhận dù sả tươi
xay được sử dụng rất nhiều trong các bữa ăn hàng ngày của người tiêu
dùng và nhiều món ăn ở quán xá, bếp ăn tập thể, nhưng điều kỳ lạ là cho
đến nay chẳng thấy ai kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm
này.
Thanh Ngọc
Cô giáo được nam sinh cứu sống khi đi thả cá cùng 2 con: "Tôi áy náy, ám ảnh cả đêm không thể nào chợp mắt"
Nữ giáo viên chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, bản thân chị bị ám ảnh và
thương xót cho nam sinh đã vì 3 mẹ con chị mà mất đi cả mạng sống. Hiện 2
người con của chị vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Người dân cảm phục sự dũng cảm của nam sinh xả thân cứu người
Chiều 9/2, chúng tôi đã tìm về nhà riêng của nam sinh Hoàng Đức Hải (thôn
Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), người đã hy sinh
tính mạng mình để cứu sống 3 mẹ con nữ giáo viên bị đuối nước khi đi
thả cá chép ngày 23 tháng Chạp.
Câu chuyện
về lòng dũng cảm của Hải được hàng ngàn người dân nơi đây cảm phục.
Nhiều người đã tới nhà của em chia buồn cùng gia đình.
Rất nhiều người dân đã đến chia buồn cùng gia đình Hải.
Chiều
cùng ngày, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến nhà Hải để truy tặng huy hiệu
"Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho hành động
hy sinh tính mạng cứu người của em. Cầm tấm bằng khen của con trai trên
tay, ông Hoàng Văn Thơ (bố của Hải) rưng rưng nước mắt.
Di ảnh của Hải cạnh tấm bằng khen
Chồng cô giáo được nam sinh cứu sống: "Nỗi mất mát của gia đình Hải quá lớn"
Cũng
có mặt tại nhà của Hải, chồng của chị Lê Thị Loan (giáo viên trường
THCS Hải Châu) - người được Hải cứu sống - đã đến nhà cùng người thân
tổ chức lễ tang cho Hải.
Chia sẻ với chúng tôi, chồng chị Loan
cho biết vụ việc xảy ra là điều không ai mong muốn, bản thân gia đình
anh cũng rất buồn, nỗi mất mát của gia đình Hải là quá lớn.
"Vợ
tôi là giáo viên cấp 2, đang mang bệnh trong người, những năm vừa qua
khi đi thả cá chỉ có mỗi mình vợ đi và đứng trên cầu thả xuống nhưng năm
nay không hiểu vì sao vợ tôi lại rủ cả hai con cùng đi và lại xuống mép
sông mà không đứng trên cầu. Sau khi vụ việc đau lòng xảy
ra, gia đình tôi đã đến đây để tổ chức lễ tang cho cháu Hải, hai người
con của tôi sau vụ việc cũng đang phải nhập viện cấp cứu. Đứa con út thì
bị sặc nước và cát tràn vào miệng, con lớn thì bị thương nhẹ. Vợ tôi
đang ở nhà, cô ấy rất sợ hãi, bàng hoàng", chồng cô Loan chia sẻ.
Bờ sông Ghép nơi xảy ra vụ việc thương tâm.
Cô giáo được nam sinh cứu sống: "Tôi áy náy, ám ảnh cả đêm không thể nào chợp mắt"
Tìm
đến nhà riêng của chị Loan, hiện người phụ nữ này đang bị ám ảnh, sợ
hãi với những gì đã xảy ra. Theo lời chị Loan, vào trưa ngày 8/2, chị
cùng 2 người con ra mép cầu sông Ghép để thả cá. Khi vừa thả xong, con
gái chị (9 tuổi) trong lúc rửa chân bên mép sông thì bị trượt chân rơi
xuống.
"Nhìn thấy con
rơi xuống sông, tôi chạy xuống để cứu con nhưng gặp phải vòng nước xoáy
khiến tôi và con bị cuốn trôi. Con gái lớn của tôi cũng lao xuống để cứu
2 mẹ con. Đúng lúc đó tôi không nhớ gì nữa, khi tỉnh lại, lên được trên
bờ tôi mới biết là mình được em Hải cứu sống. Và khi biết Hải vì cứu
tôi mà qua đời, tôi đã rất áy náy, ám ảnh cả đêm, tôi không thể nào chợp
mắt nổi. Tôi không biết phải làm gì lúc này, chồng tôi mấy hôm đã qua
gia đình em để lo lễ tang, sau đó tôi và chồng sẽ gặp gia đình em để
thưa chuyện, cảm ơn", chị Loan chia sẻ.
Cô giáo Loan không ngừng khóc khi kể lại sự việc.
Như
đã đưa tin, chiều 8/2, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu,
huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) dẫn hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép)
để thả cá chép theo phong tục tiễn ông Táo về trời.
Tuy
nhiên khi đang thả cá, do trượt chân nên cả ba mẹ con chị Loan bị rơi
xuống sông, đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, Hoàng Đức Hải (sinh viên năm 4
một trường đại học ở Hà Nội, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện
Tĩnh Gia) đang ở gần đó đã bơi ra cứu được ba mẹ con chị Loan đẩy vào bờ
an toàn. Sau đó, do nước sông lạnh, Hải kiệt sức nên bị nước chảy xiết
cuốn đi.
Ngay khi biết tin nam sinh mất tích, lực lượng chức năng
cùng người nhái đã có mặt tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên phải mất hơn 3h
đồng hồ, thi thể nạn nhân mới được đưa vào bờ và bàn giao cho chính
quyền địa phương và gia đình.
Nam sinh cố đẩy bé gái vào bờ trước khi bị nước xiết cuốn trôi
09/02/2018 13:18 GMT+7
TTO - Trong lúc thả
cá xuống sông Ghép (Thanh Hóa) trưa 8-2, chị Lê Thị Loan cùng hai con
nhỏ bị đuối nước. Anh Hoàng Đức Hải bị nước cuốn trôi sau khi cùng hai
người địa phương nhảy xuống cứu.
Anh Lê Ngọc Vương (trái) và em Lê Bá Khánh kể lại sự việc - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Sáng 9-2, ông
Hoàng Văn Tùng - Phó chủ tịch UBND xã Hải Châu ( huyện Tĩnh Gia, Thanh
Hóa) cho biết anh Hoàng Đức Hải cùng em Lê Bá Khánh (15 tuổi, học sinh
Trường THCS Hải Châu), trú tại thôn Nam Châu, xã Hải Châu và anh Lê Ngọc
Vương (20 tuổi, sinh viên Trường đại học mỏ địa chất Hà Nội), trú tại
thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu ở gần đó đã bơi ra sông cứu được ba mẹ con
chị Loan đẩy vào bờ an toàn.
Sau đó, do dòng chảy xiết, Hải kiệt sức nên bị cuốn đi. Anh là sinh
viên năm tư Trường đại học Kinh tế - kỹ thuật - công nghiệp Hà Nội, về
nhà ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa ăn tết.
TTO - Nghe tiếng kêu cứu, anh Hoàng Đức Hải bơi ra cứu được 3 mẹ con nhưng kiệt sức và bị nước cuốn.
Sau
ba giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn
nhân Hải, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.
Sáng 9-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online,
anh Lê Ngọc Vương (trú tại thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu, người cùng tham
gia cứu ba mẹ con chị Loan) cho biết: "Lúc thấy mẹ con chị Loan bị nước
cuốn trôi, tôi liền nhảy xuống sông để cùng anh Hải nỗ lực đẩy các nạn
nhân vào bờ.
Lúc đó, anh Hải cố đẩy được bé gái nhỏ của chị
Loan vào sát mép bờ sông thì anh bị nước chảy xiết cuốn trôi. Có thể vì
anh Hải mặc chiếc áo ấm khá dầy, khi xuống nước bị ngấm nước vào nặng,
nên nước sông cuốn đi khá nhanh.
Tôi và một người nữa cố
gắng dìu được chị Loan và đứa gái lớn của chị vào bờ để mọi người hô
hấp, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tôi vội về nhà thay quần áo và
sưởi ấm vì cơ thể bị ngấm nước quá lạnh".
Em Lê Bá Khánh
(15 tuổi, học sinh Trường THCS Hải Châu, người cùng tham gia cứu ba mẹ
con chị Loan) kể lại: "Khi em tham gia cứu mẹ con cô Loan bị đuối nước,
em cũng thấy có hai anh lớn hơn em cùng cứu nạn. Sau này em mới biết tên
là anh Hải và anh Vương.
Sau khi đưa được ba mẹ con cô
giáo Loan lên bờ để mọi người sơ cứu, em và anh Vương lạnh quá vì ngâm
mình dưới nước lâu nên vội về nhà thay quần áo, sưởi ấm. Sáng 9-2, lãnh
đạo UBND xã có mời hai anh em ra trụ sở để trình bày lại sự việc cứu mẹ
con cô giáo hôm qua".
Khi chia tay hai bạn Vương và
Khánh, hai người đều tâm sự: "Các em biết bơi vì ở vùng biển, sông nước,
thấy người bị đuối nước thì liền nhảy xuống cứu thôi. Các em hành động
từ trách nhiệm và trái tim mình".
Chị Lê Thị Loan chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Chị
kể lại: "Lúc đứa con nhỏ của tôi ngã xuống sông, tôi và con gái lớn lao
theo cứu con thì cũng bị đuối nước. Lúc loang loáng dưới sông, tôi thấy
có nhiều người tham gia cứu ba mẹ con tôi, rồi tôi lịm đi cho đến khi
được cứu sống. Gia đình rất biết ơn em Hải và những người tham gia cứu
ba mẹ con tôi".
Bàn thờ hoa trắng
Các đoàn thể đến viếng anh Hoàng Đức Hải - Ảnh: HÀ ĐÔNG
Từ
sáng sớm 9-2, rất đông bạn bè, người thân xa gần, chính quyền địa
phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, tiễn đưa Hoàng Đức Hải về
nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người đến viếng Hải đều khâm phục tấm lòng
dũng cảm của nam sinh viên này.
Người thân cho biết, Hải
là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Bố mẹ anh đều làm nông
nghiệp. Khi nghe tin Hải tử vong, bố mẹ Hải ngất lịm.
Mỗi
khi tỉnh dậy, bà Lê Thị Lượt - mẹ của Hải - lại kêu tên con trai, nước
mắt lưng tròng. Hải vừa mới nghỉ Tết ở trường, về giúp đỡ bố mẹ công
việc gia đình những ngày cuối năm.
Sáng 9-2, Tỉnh đoàn
Thanh Hóa, huyện Đoàn Tĩnh Gia và nhiều cơ quan, đơn vị cùng người dân
địa phương đã đến viếng anh Hoàng Đức Hải. Chiều cùng ngày, chính quyền
địa phương và gia đình tổ chức an táng anh Hải tại quê nhà.
HÀ ĐỒNG
Triều Tiên cách chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Truyền thông Triều Tiên xác nhận chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục chính trị của tướng Hwang Pyong-so đang do người khác nắm giữ.
Tướng Hwang Pyong-so, người mặc quân phục, từng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên. Ảnh: AFP.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA
của Triều Tiên hôm nay xác nhận tướng Hwang Pyong-so, một trong những
quan chức cấp cao nhất trong quân đội Triều Tiên, đã bị cách chức, sau
khi tình báo Hàn Quốc nói rằng ông này bị trừng phạt vì tham nhũng, theo
AFP.
Khi đưa tin về cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 8/12, KCNA đã giới thiệu Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Kim
Jong-gak là phó nguyên soái kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân
đội Triều Tiên. Chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trước đây do ông Hwang Pyong-so đảm nhiệm từ năm 2014.
Tổng cục Chính trị là cơ quan quyền lực nhất trong quân đội Triều Tiên,
chịu trách nhiệm bổ nhiệm cán bộ trong quân đội và làm công tác tư tưởng
cho khoảng 1,3 triệu binh sĩ.
Thông tin ông Hwang bị cách chức được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc hồi đầu tuần cho biết Tổng cục Chính trị đã bị điều tra và ông Hwang bị đưa tới trường đảng để giáo dục lại sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ.
Khánh Lynh
Clip “chồng lấy thân mình che cho vợ, con trong trận động đất” khiến dân mạng thán phục
Dân trí Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông
nhanh chóng sử dụng thân thể của mình để che chắn cho vợ con khi trận
động đất xảy ra tại Đài Loan vào đêm ngày 6/2 vừa qua khiến dân mạng cảm
động.
Sự việc xảy ra khi trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào
đêm ngày 6/2 vừa qua và được camera giám sát bên trong một phòng ngủ ở
thành phố Hoa Liên (Đài Loan) ghi lại được, cho thấy một người đàn ông
đang làm việc bên máy tính, trong khi vợ con của anh này đang ngủ ở trên
giường bên cạnh.
Khi trận động đất bắt đầu xảy ra với những rung chấn khiến cho hai mẹ
con nằm trên giường cũng phải tỉnh giấc, kéo theo đó là những chấn động
mạnh làm rung chuyển cả căn phòng, người đàn ông này đã nhanh chóng rời
khỏi bàn làm việc, lao lên giường và lấy thân mình để che chở cho cả
hai mẹ con.
Khoảnh khắc người đàn ông lao lên giường, dùng thân mình để che chở cho vợ con khi trận động đất xảy ra
Ngay sau khi khoảnh khắc người đàn ông che lấy thân thể của người vợ,
rung chấn của trận động đất đã khiến cho trần nhà sụp xuống và camera
gắn trên đó cũng ngừng hoạt động khiến nhiều người không biết được
chuyện gì xảy ra sau đó.
Tuy nhiên theo truyền thông địa phương, may mắn là cả gia đình này chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc.
Đoạn clip đã nhanh chóng “gây sốt” sau khi được chia sẻ lên mạng xã
hội. Nhiều người đã bày tỏ sự thán phục với hành động xử lý nhanh như
chớp của người chồng trong vụ việc khi không tiếc thân mình để bảo vệ
cho hai mẹ con. Không ít cư dân mạng đã bình luận rằng chỉ tình yêu thực
sự của người đàn ông dành cho vợ con của mình mới giúp anh ta có được
phản ứng nhanh nhạy như vậy.
Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra trong đêm 6/2 ở Đài Loan đã
khiến ít nhất 4 người tử vong, hàng trăm người bị thương và nhiều tòa
nhà bị phá hủy. Thương vong ước tính vẫn còn tăng lên khi hiện vẫn còn
nhiều người mất tích chưa được tìm thấy.
Clip “chồng lấy thân mình che cho vợ, con trong trận động đất” khiến dân mạng thán phục
T.Thủy
TQ xây cầu kính cao kỉ lục 1,9 km nối 2 thành phố
Thứ Bảy, ngày 10/02/2018 00:30 AM (GMT+7)
Cây cầu có thể chịu tải 80 du khách cùng lúc nhờ 3 lớp kính cường lực.
90
30
Niềm đam mê của người Trung Quốc
với những cây cầu kính lại đạt tới một giới hạn mới. Tại ngọn núi
Batai, các kĩ sư đang hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi khánh
thành cầu kính cao nhất thế giới.
Cây cầu “vắt vẻo” giữa hai ngọn núi sẽ nối hai thành phố với nhau ở
độ cao 1.900 mét. Kỉ lục này phá vỡ chính cây cầu kính được xây dựng ở
Trung Quốc cách đây ít lâu. Cây cầu kính trước đây ở Trương Gia Giới
cách mặt đất khoảng 1.600 mét.
Dự án này trị giá 30 tỉ đồng, nối giữa hai thành phố Trùng Khánh và
Tứ Xuyên. Các kĩ sư đang thử nghiệm độ an toàn của cầu kính trước khi mở
cửa tự do vào giữa tháng 2 này.
Cây cầu rộng 2,5 mét, được phủ 3 lớp kính ép cường lực và có thể giúp
du khách nhìn xuyên xuống vực thẳm bên dưới. Cầu có thể chịu tải 80 du
khách cùng lúc. Cầu kính xây trên ngọn núi Batai, nơi được xem là “đón
ánh nắng đầu tiên ở Tứ Xuyên”.
Kĩ sư thiết kế cầu khẳng định nó có thể chịu được gió mạnh, mưa bão.
Chiều dài cây cầu là 198 mét và nằm ở độ cao tương đương tòa nhà 66
tầng.
(NLĐO) - UBND một phường ở Đắk Lắk đã tự ý in vé số để bán gây quỹ khuyến học giờ buộc phải thu hồi lại vì trái quy định.
Trưa 9-2, ông Trần Văn Sỹ, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk
Lắk), cho biết đang yêu cầu lãnh đạo Hội Khuyến học phường Thống Nhất
làm giải trình về việc tự in vé số để bán. "Tôi yêu cầu phường giải trình và thu lại các vé số đã bán. Bởi vì việc tự in vé số bán để gây quỹ là không đúng quy định của pháp luật" - ông Sỹ nhận định.
Vé số tự in của phường Thống Nhất. Ảnh B.N
Liên
quan đến vụ việc, ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất,
cho rằng việc bán vé số vào dịp Tết đã triển khai từ năm 2004 đến nay.
Khi ông về làm Chủ tịch UBND phường, kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học phường
ông cũng tiếp tục thực hiện việc in vé số, bán gây quỹ giúp đỡ những
người có hoàn cảnh khó khăn và gây quỹ khuyến học.
"Chúng tôi làm
công khai, minh bạch, không vì lợi ích riêng. Nhiều người lại hiểu sai
vấn đề nên nói giao chỉ tiêu nhưng đây hoàn toàn là sự tự nguyện" - ông
Hùng phân trần và thừa nhận chưa xin phép UBND thị xã mà tự in vé số
bán.
Theo tìm hiểu của phóng viên, vé số do UBND phường Thống
Nhất thuê in ấn và tự phát hành 10.000 tờ, trên có ghi "Xổ số khuyến học
phường Thống Nhất", giá vé 20.000 đồng, mở thưởng vào 17 giờ mùng 6
Tết. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất (1 xe máy Vision), 1 giải nhì (1 xe
máy Wave Alpha), 2 giải ba (mỗi giải 1 xe đạp điện). Phần lớn vé số
được đưa về các trường để bán cho học sinh và giáo viên.
C. Nguyên
Dùng clip nóng đe dọa, tống tiền người tình 67 tuổi
10/02/2018 05:21:29
Dùng điện thoại quay lại cảnh
nóng giữa 2 người, Vũ Thị Loan đã đe dọa người tình 67 tuổi sẽ phát tán
những clip nhạy cảm nếu không đưa tiền cho mình.
Ngày 9/2, CQĐT
Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã ra lệnh tạm giữ
hình sự đối với Vũ Thị Loan (46 tuổi), trú tại thôn Thống Nhất, xã Đông
Thọ, TP Thái Bình (Thái Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo tin trên báo Công an nhân dân,
Vũ Thị Loan và ông Trương Tiến Q. (67 tuổi), trú phường Quang Hanh, TP
Cẩm Phả (Quảng Ninh) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2010.
Đến
tháng 1/2018, do xảy ra mâu thuẫn, Loan đã dùng thủ đoạn dùng điện
thoại quay lại cảnh quan hệ của 2 người, sau đó khống chế 2 lần, ép ông
Q. phải chuyển tiền cho mình nếu không sẽ tung clip nhạy cảm lên mạng xã
hội.
Trước lời đe doạ của người
tình, ông Q. đã 2 lần chuyển cho Loan tổng số tiền 15 triệu đồng. Chưa
dừng lại, đến ngày 7/2, Loan tiếp tục ép ông Q. chuyển tiếp 10,5 triệu
đồng để tiêu xài. Lần này, nạn nhân đã đến Công an TP Uông Bí trình báo
vụ việc.
Báo Công lý đưa
tin, cùng ngày, tại khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí, khi Loan đang
nhận tiền từ người tình thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng thừa nhận đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Q.
Vụ việc đang được CQĐT Công an TP Uông Bí tiếp tục điều tra, xử lý.
Bảo Khánh (T/h)
Bị cáo Huyền Như lãnh thêm 1 án chung thân
(PL)- HĐXX đồng tình với truy tố của VKS là Như phạm tội lừa đảo.
Hơn 19 giờ ngày 9-2, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Huỳnh Thị Huyền Như
(SN 1978, nguyên phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên
cán bộ văn phòng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) bị truy tố lừa đảo chiếm đoạt trên 1.085 tỉ đồng của năm công ty.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Huyền Như tù
chung thân (tổng hợp hình phạt giai đoạn 1, bị cáo này phải chấp hành
chung là án chung thân). Bị cáo Tuấn nhận mức án bảy năm tù (tổng hợp
hình phạt giai đoạn 1, bị cáo phải chấp hành chung là 27 năm tù).
Tòa đồng tình với VKS về tội danh
Một số người nhận tiền môi giới của
Huyền Như, tòa cũng quyết định kê biên, tịch thu. Về trách nhiệm dân sự,
tòa buộc hai bị cáo Như và Tuấn phải chịu trách nhiệm bồi thường 200 tỉ
đồng của Công ty Hưng Yên. Riêng bị cáo Như phải chịu trách nhiệm riêng
về khoản tiền chiếm đoạt của bốn công ty còn lại.
Theo tòa, quá trình điều tra vụ án đúng
trình tự thủ tục tố tụng. Về chứng cứ của vụ án để xem xét tội danh của
các bị cáo được xác định đầy đủ. Cụ thể, hành vi của bị cáo Như đã phạm
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng quy kết. Bị cáo đã có một
loạt hành vi gian dối như ra Hà Nội gặp đối tác là Công ty Hưng Yên bị
cáo đã lấy tên giả là Quyên. Bị cáo cũng đã trả tiền môi giới cho người
giới thiệu đối tác. Ngoài ra, bị cáo còn dùng thủ đoạn huy động lãi suất
vượt trần để đánh vào lòng tham của các đối tác.
“Siêu lừa” Huyền Như vừa lãnh thêm một án chung thân nữa. Ảnh: NGÂN NGA
Các
đối tác đã bị Huyền Như dẫn dụ bỏ lỏng sự quản lý tài khoản, không đến
trụ sở để làm hồ sơ lập tài khoản… Thủ đoạn của bị cáo xâu chuỗi bằng
một loạt hành vi gian dối và làm giả con dấu. Tại cơ quan điều tra,
Huyền Như đã trình ký các hợp đồng thực nhưng thực ra bị cáo lại chỉnh
sửa. Chính vì vậy, các đơn vị mới có lòng tin để chuyển tiền vào tài
khoản.
Theo HĐXX, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền
1.085 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo đã hoàn thành các hành vi cấu thành
của tội lừa đảo. Quy kết của cáo trạng VKSND Tối cao đối với bị cáo là
đúng người, đúng tội.
Đối với bị cáo Tuấn, có ra Hà Nội gặp
đối tác (cụ thể là Công ty Hưng Yên) và mặc nhiên ngấm ngầm để Huyền Như
dùng tên giả để làm việc với đối tác, để Như sử dụng một loạt hành vi
gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuấn là đồng phạm giúp sức cho Như
trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Số tiền chiếm đoạt của các bị cáo là đặc
biệt lớn. Đối với bị cáo Như, dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hậu
quả của bị cáo gây ra cực lớn nên cần thiết một mức án nặng. Đối với bị
cáo Tuấn, được tòa xem xét ở khía cạnh vì nhẹ dạ cả tin Huyền Như, có
nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét bị cáo một mức án phù hợp.
Về quan điểm của luật sư (LS) về việc
“một hành vi xét xử hai lần”, HĐXX cho rằng hành vi đang xét xử đã được
tòa cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại vì cấu thành tội danh nặng hơn.
Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn xác định tội danh lừa đảo. Việc đưa ra
xử lại hành vi đã được tuyên hủy trước đó là có căn cứ, đúng pháp luật.
Trong vụ án này, năm công ty đã có thỏa
thuận trái pháp luật, ngoài trụ sở ngân hàng. Họ đã bỏ mặc quyền làm chủ
tài khoản, để Huyền Như mặc sức thao túng. Vì vậy, họ phải chịu trách
nhiệm về khoản tiền bị Huyền Như chiếm đoạt. Việc nhận lãi ngoài hợp
đồng của các công ty cũng là trái quy định của pháp luật.
HĐXX phân tích, các nguyên đơn dân sự
trong vụ án đã thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Cả năm nguyên đơn
đã ký hợp đồng giả tạo với Huyền Như để nhận lãi ngoài trái quy định
nên không được luật pháp bảo hộ. Vì Như bị quy kết tội lừa đảo nên Như
phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền.
Tranh luận căng thẳng
Trước đó, khi luận tội, VKS cho rằng lời
khai của Huyền Như tại tòa phù hợp với các chứng cứ cơ quan tố tụng thu
thập được. Cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng
người, đúng tội, đúng pháp luật.
Huyền Như đã có lời nói, đưa ra thông
tin giả về việc VietinBank huy động vốn với lãi suất cao để làm cho các
đơn vị tin, nhằm gửi tiền vào ngân hàng. Sau đó bị cáo dùng quyền kiểm
soát viên ngân hàng để chuyển tiền vào các đơn vị mình thanh toán. Hành
vi của hai bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1.085
tỉ đồng. Vì vậy, không có cơ sở quy kết tội tham ô tài sản.
LS bào chữa cho bị cáo Như đồng ý hành
vi của thân chủ thỏa mãn dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy
nhiên, hành vi này đã được đưa ra xét xử, cho nên việc quy kết bị cáo
thêm một án chung thân thì vô hình trung đã xử lý một hành vi hai trách
nhiệm hình sự. Từ đó, LS kiến nghị HĐXX hoàn trả hồ sơ và kiến nghị giám
đốc thẩm đối với vụ án.
LS bào chữa cho bị cáo Tuấn thì nói: “Phiên tòa này đang diễn ra một quá trình tố tụng lạ lùng”.
Theo LS, phiên tòa có nhiều vấn đề đặt
ra không chỉ với hai bị cáo Như, Tuấn mà còn có va đập quan điểm về tội
danh cũng như các quyền của đương sự trong vụ án. Sự lạ lùng là cơ sở
buộc tội đối với bị cáo Tuấn đã xảy ra ở giai đoạn 1 của vụ án như đã đề
cập trong phần xét hỏi. LS nhấn mạnh: Tuấn đã bị đưa ra xét xử hai lần
cho một hành vi không thể cấu thành tội lừa đảo với vai trò giúp sức.
Vì nếu giúp sức thì tại sao Huyền Như
lại phải giả chữ ký của Tuấn để làm hồ sơ tiền gửi cho Công ty Hưng Yên.
Việc Huyền Như huy động tiền Tuấn cũng không hay biết. Cạnh đó, số tiền
10 tỉ đồng được cho là khoản chia chác số tiền chiếm đoạt thì số tiền
này chuyển vào tài khoản của Công ty Hoàng Khải - công ty mà Tuấn và
Huyền Như góp vốn…
Còn các LS bảo vệ cho Công ty Hưng Yên,
Công ty SBBS, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Phương Đông, Công ty Cổ
phần Thương mại An Lộc thì yêu cầu Ngân hàng VietinBank phải chịu trách
nhiệm về số tiền 1.085 tỉ đồng bị chiếm đoạt.
Đối với từng công ty bị hại, VietinBank
có một LS trình bày quan điểm cụ thể các trường hợp. Các LS này đều cho
rằng phía ngân hàng không có lỗi, các giao dịch là giữa Huyền Như với
công ty bị hại. Huyền Như chiếm đoạt tiền của các công ty, không phải
của ngân hàng.
Luật sư VietinBank chia sẻ vấn đề tố tụng với tòa
Tại tòa, một LS bảo vệ cho Ngân hàng VietinBank đã chia
sẻ quan điểm về mặt tố tụng trong vụ án đối với HĐXX. Theo LS này, lẽ ra
cần phải kiến nghị hủy bản án phúc thẩm (xử Huyền Như lừa đảo 4.000 tỉ
đồng, sau hủy một phần 1.085 tỉ đồng cho là có dấu hiệu tội tham ô) như
trước đó trong kết luận điều tra có nêu. Nhưng thẩm quyền này thuộc về
chánh án cấp có thẩm quyền chứ không phải của HĐXX...
HOÀNG YẾN
Không nên thắp hương thờ cúng sau 23 tháng Chạp?
Sau ngày 23 tháng Chạp, các vị thần linh
như Táo quân, thần Ngũ Phương, Ngũ Hổ lên thiên đình, không có nhà, liệu
gia chủ có nên thắp hương trên bàn thờ?
Ngày 23 tháng Chạp
hàng năm theo phong tục cổ truyền của người Việt là ngày cúng ông Công,
công Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Táo quân gồm hai ông và một bà,
tượng trưng là ba cỗ đầu rau hay chiếc kiềng ba chân ở nhà bếp. Họ là vị
thần bảo vệ gia đình và thường được thờ ở nhà bếp nên được gọi là vua
Bếp.
Vào ngày này, người ta thường làm lễ
tiễn đưa bày tỏ sự tri ân đối với các vị thần đã lo toan cai quản duy
trì nếp sinh hoạt gia đình, đồng thời nhắc nhở mỗi người có trách nhiệm
hơn trong việc quan tâm, thu vén gia đình.
Ngày 23 tháng Chạp hàng năm theo phong tục của người Việt là ngày cúng ông Công, công Táo hay còn gọi là Tết Táo quân.
Theo quan niệm sau khi tiễn Táo quân,
trong nhà vắng bóng thần linh, các gia đình có thể lau dọn bàn thờ trước
ngày 30 Tết và có thể tỉa bớt chân hương. Tuy nhiên, nhiều người vẫn
thắc mắc rằng sau ngày 23 tháng Chạp, có nên thắp hương thờ cúng hay
không để tránh việc “vong linh cô hồn” vào nhà.
Theo Nhà nghiên cứu Văn hóa, TS.
Nguyễn Văn Vịnh, từ ngày 23 tháng Chạp trở ra gọi là "trạng thái chống
quyền lực" của các thần bởi các vị thần như Táo quân, thần Ngũ Phương,
Ngũ Hổ lên thiên đình. Mọi người vẫn có thể thắp hương được sau đó nhưng
việc cầu mong của gia chủ sẽ không được.
Nếu gia đình có giỗ, vẫn có thể cúng
tổ tiên bình thường. Quan niệm không nên thắp hương thờ cúng sau 23
tháng Chạp để tránh việc “vong linh cô hồn” vào nhà là không đúng.
“Quan niệm chung bắt đầu từ 23 tháng
Chạp trở ra gọi là trạng thái chống quyền lực của các thánh thần vì vị
thần đứng đầu các vị thần như Táo quân, thần Ngũ Phương, Ngũ Hổ lên
thiên đình nên mọi người quan niệm đến 30 mới là Tết.
Những ngày sau 23 đến 30 Tết, mọi
người vẫn thắp hương được nhưng không cần chọn giờ, chọn ngày, cứ tùy
nghi mà làm bởi lúc đó được gọi là trạng thái về không. Nếu gia đình có
giỗ chạp vẫn cúng tổ tiên bình thường, không có gì ảnh hưởng, nặng nề”,
TS.Vịnh cho biết.
Tin tài trợ
Còn theo ý kiến chuyên gia phong thủy,
KTS Phạm Cương - Giám đốc công ty cổ phần Nhà Xuân, sau 23 tháng Chạp,
mọi người vẫn thắp hương bình thường. Việc lau dọn ban thờ, tỉa bớt chân
nhang có thể tiến hành ngay sau lễ cúng ông Công ông Táo.
"Ban thờ trong nhà thờ thần linh cai
quản khu vực đó, sau 23 thì chỉ tiễn ông Táo về trời thôi còn thần linh
vẫn cai quản ở đó, không thể nói là vắng bóng thần linh được", KTS Phạm
Cương cho hay.
Đồng tình với quan điểm của TS. Vịnh
và KTS Phạm Cương, anh Trần Văn Tưởng (Chuyên gia mỹ thuật phong thủy)
chia sẻ thêm, thời điểm sau ngày 23, các vị thần linh không có nhà nhưng
tổ tiên vẫn còn nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thương.
Là một nhà nghiên cứu văn hóa dân
gian, chia sẻ thêm về cúng Táo quân, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú cho biết
thêm, mọi phong tục có thể biến thể và mọi người có thể cúng ngày 23,
24, 25 đều không có vấn đề gì.
“Phong tục không bao giờ cố định,
phong là gió, tục là thói quen, nghĩa là theo gió mà lan xa ra nên có
biến thể. Nếu mọi người cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 sẽ không
đúng với mẫu gốc nên nhiều người có thể cúng ngày 23, 24, 25 không sao
cả. Đó là độ mềm của văn hóa nên rất linh hoạt. Chính bởi vậy việc thắp
hương sau 23 tháng Chạp đều không có vấn đề gì”, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú
cho biết.
AFC "sốc" khi kỳ tích U23 Việt Nam phá mọi kỷ lục truyền hình
Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á có bài viết cho thấy mức độ quan
tâm đáng kinh ngạc của người dân đất nước hình chữ S đối với trận chung
kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vừa qua.
AFC
dẫn con số thống kê từ CSM Media Research và KantarMedia Vietnam, cho
thấy 5,3 triệu người đã theo dõi trận chung kết U23 châu Á qua các kênh
truyền hình trong nước (chiếm gần 50% trong số 11,4 triệu khán giả
truyền hình Việt Nam).
AFC ngạc nhiên hơn khi trận chung kết giữa
U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trở thành một trong những chương trình
truyền hình có lượng người theo dõi cao nhất ở Việt Nam trong lịch sử,
với tỷ suất xem đến 77%. Có nghĩa, cứ 4 người xem truyền hình chiều hôm
đó thì có ba người theo dõi trận chung kết giải U23 châu Á.
"Màn trình diễn ấn tượng của đội Việt Nam kéo theo hiệu ứng viral khủng khiếp trên mạng xã hội", AFC viết.
Theo
thống kê, trang fanpage của AFC trên Facebook có tới 1,5 triệu lượt
tương tác đến từ Việt Nam trong thời gian qua. Nhờ thành công của đội
U23 Việt Nam, trang fanpage này đã có 165.079 người theo dõi đến từ Việt
Nam, trở thành quốc gia có số người thích trang nhiều thứ hai.
Thông
qua giải đấu, trang fanpage của AFC đạt con số "reach" đầy ấn tượng là
11 triệu lượt và gần 17 triệu lượt xem video, thông qua các tài khoản ở
Việt Nam. Kênh Facebook của AFC cũng đạt lượt xem áp đảo 4 triệu view từ
fan Việt.
Với những con số theo dõi kỷ lục đó, không có gì ngạc
nhiên khi Quang Hải thắng áp đảo giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất nhờ nỗ
lực bình chọn từ người hâm mộ.
"Mức
rating vững chắc trên truyền hình và mạng xã hội Việt Nam tại giải U23
châu Á cho thấy sức hấp dẫn của bóng đá đối với quốc gia này. Cảnh dòng
người đổ ra đường chào đón các cầu thủ như người hùng, và người dân
nhuộm toàn bộ sân vận động bằng màu đỏ đặc trưng là những khoảnh khắc
đáng tự hào với tất cả chúng ta", Tổng thư ký AFC Windsor John chia sẻ.
"Chúng
ta cũng cần ghi nhận đóng góp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với
những nỗ lực không ngừng giúp phát triển bóng đá trong nước".
"Không dễ để so sánh Quang Hải với các đồng nghiệp ở Hàn Quốc, nhưng các cầu thủ Việt Nam có những lợi thế riêng", HLV Park Hang-seo chia sẻ trong buổi họp báo nhân dịp trở về quê nhà nghỉ lễ hôm qua 8/2. "Tôi
mới ở Việt Nam một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cảm thấy rằng cầu
thủ Việt Nam mạnh về kỹ thuật. Quang Hải có tài năng bẩm sinh. Nhưng thể
hình cậu ấy nhỏ và cũng chưa đủ cân nặng cần thiết. Tôi không nghĩ đó
là vấn đề, nhưng tôi muốn cầu thủ có thêm sức mạnh".
Quang Hải có kỹ thuật nhưng thiếu cân nặng cần thiết. Ảnh: Anh Khoa.
Quang Hải đã ghi năm bàn ở giải U23 châu Á, chỉ kém một bàn so với Vua
phá lưới Almoez Ali của Qatar. Tiền vệ quê Hà Nội còn được trao giải Bàn
thắng đẹp nhất giải, với siêu phẩm đá phạt ở trận chung kết gặp
Uzbekistan. "Tôi đã thảo luận với trợ lý Lee Young-jin và cho rằng Quang
Hải, cũng như những cầu thủ khác, đều có thể tiến bộ nếu cải thiện được
thể hình và cân nặng", HLV người Hàn Quốc nói thêm.
Bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt ở giải U23 châu Á vừa qua
cũng được giới truyền thông Hàn Quốc quan tâm. "Chúng tôi giải quyết vấn
đề thể lực và dinh dưỡng đầu tiên. Chúng tôi đo đạc thể hình cầu thủ và
phát hiện ra họ bị thiếu cân. Lực chân phải và chân trái của học trò
cũng không cân bằng. Sức mạnh phần thân trên (upper body) của họ thì
chưa đạt yêu cầu", HLV sinh năm 1959 chia sẻ. "Để giải quyết tình
trạng này, tôi đề nghị bác sĩ của đội tăng cường protein trong các bữa
ăn. Cải thiện sức mạnh thân trên trong thời gian ngắn là không dễ. Trợ
lý thể lực cho cầu thủ tập khoảng bốn đến năm buổi mỗi tuần, kéo dài
khoảng 30 phút. Tôi không nghĩ như vậy có tác dụng, nhưng cũng không thể
bỏ qua".
Tại giải U23 châu Á, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có màn
trình diễn ấn tượng về cả yếu tố tinh thần lẫn thể lực. Đội bóng đã đánh
bại Australia, cầm hòa Syria trước khi vượt qua Iraq và Qatar sau những
màn rượt đuổi tỷ số kéo dài tới chấm luân lưu. Trong trận
đấu cuối cùng, Việt Nam chỉ gục ngã trước Uzbekistan bởi bàn thua phút
áp chót hiệp phụ thứ hai. Tuy nhiên, đây vẫn là danh hiệu cao nhất của
bóng đá Việt Nam tại một giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á.
"Khi chúng tôi trở về Việt Nam và nhận sự chào đón nồng nhiệt, áp
lực cũng lớn hơn", HLV Park Hang-seo nói thêm. "Tôi đã thảo luận với trợ
lý Lee Young-jin trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Có rất nhiều lý
do để các cầu thủ tin tưởng ban huấn luyện, dù giữa hai bên còn bất
đồng ngôn ngữ. Tôi nghĩ mình đã làm tốt cả về mặt thể chất và tâm lý vào lúc này hơn thời dự World Cup trước đây".
Bình Hải
Chiến trường Syria: Sau cảnh báo ớn lạnh, Mỹ và đồng minh "huynh đệ tương tàn"?
20:10' 07/02/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia) -Tổng
thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua (6/2) cảnh báo Mỹ nên rút toàn
bộ lực lượng ra khỏi thành phố Manbij của Syria, thề sẽ mở rộng chiến
dịch quân sự xuyên biên giới của họ đến khu vực trung tâm chiến lược
then chốt này.
Ông Erdogan không ngần ngại đổ lỗi cho
Washington về sự hiện diện của các chiến binh thuộc Các Đơn vị Bảo vệ
Nhân dân người Kurd (YPG) và cánh tay chính trị của nhóm này - Đảng Liên
Hiệp Dân chủ (PYD) ở Manbij. Cả YPG và PYD đều bị Ankara coi là các
nhóm khủng bố.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/1 đã phát động một
chiến dịch quân sự mang tên Nhành Oliu với mục đích đánh bật các lực
lượng người Kurd ra khỏi các khu vực giáp biên giới với họ. Chiến dịch
này được mở màn ở thành phố tây bắc Afrin. Sau khi thực hiện những cuộc
tấn công ồ ạt, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng người Kurd ở Afrin,
quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang nhăm nhe mở rộng chiến dịch về phía đông, sang
thành phố Manbij. Điều đáng chú ý là, không giống như Afrin, Manbij là
nơi đang có sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ. Việc Ankara đưa quân
vào đây có thể sẽ đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến
ở quốc gia Syria.
Cáo buộc Washington phá vỡ các cam kết
được đưa ra trong quá khứ, Tổng thống Erdogan cho biết: "Họ (người Mỹ)
đã nói với chúng tôi rằng họ sẽ rút ra khỏi Manbij. Họ nói họ sẽ không ở
lại Manbij...”
“Tại sao các bạn không rút đi? Ai đã đưa
các bạn đến đó? PYD. Ai đã đưa các bạn đến đó? YPG. Ai đã đưa các bạn
đến đó? PKK. Và sau đó, các bạn bảo chúng tôi đừng có đến Manbij! Chúng
tôi sẽ đến Manbij để trả lại thành phố đó cho những người chủ nhân gốc",
ông Erdogan gay gắt nói.
Thổ Nhĩ Kỳ coi những thành phố như
Manbij là thuộc lãnh thổ của người Ả-rập nhưng người Kurd đã chiếm đóng
sau khi cán cân sức mạnh nghiêng về lực lượng này trong cuộc nội chiến
kéo dài 7 năm qua ở đất nước Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ xem YPG là một cánh tay của
Đảng Lao động Nhân dân người Kurd (PKK) – nhóm đã phát động cuộc nổi dậy
ở trong đất nước Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Ankara và các đồng minh phương
Tây coi PKK là một tổ chức khủng bố.
Các đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ,
trong đó có Mỹ, không liệt đội quân người Kurd YPG vào danh sách các
nhóm khủng bố. Hơn nữa, Mỹ và liên quân còn hợp tác chặt chẽ với YPG
trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Năm 2016, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) –
một liên minh có YPG đóng vai trò chủ chốt, đã giành được quyền kiểm
soát thành phố Manbij từ tay IS.
Trong trong dấu hiệu cho thấy sự tức
giận của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, Tổng thống Erdogan đã hỏi Mỹ rằng, nước này
trước hết đang làm gì ở Syria. "Các bạn không có một đường biên giới ở
đây, các bạn không phải là một nước láng giềng của Syria. Các bạn làm
quái gì ở đó? Chúng tôi có một đường biên giới kéo dài đến 911km với
họ”, ông Erdogan nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama đã không nói
sự thật về sự ủng hộ của Mỹ đối với lực lượng YPG.
"Họ nói với chúng tôi nhiều điều nhưng
không may là họ đã không nói sự thật”, Tổng thống Erdogan cho biết. “Ông
Obama không nói sự thật và giờ ông Trump cũng đang đi theo con đường
tương tự."
Mỹ chưa có phản ứng gì với cảnh báo mới
nhất của Ankara. Tuy nhiên, trước đó, Mỹ từng thằng thừng bác bỏ tối hậu
thư đòi họ rút quân khỏi Manbij của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Đại tá Ryan
Dillon – phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria, cũng không
ngần ngại tuyên bố, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hậu thuẫn cho các đồng minh
người Kurd bất chấp những lời đe dọa của Tổng thống Erdogan.
Kiệt Linh (tổng hợp)
Canada: Giết người hàng loạt, giấu xác trong chậu hoa
09/02/2018 10:53
(NLĐO) - Ngày 8-2, cảnh sát TP Toronto - Canada thông báo họ đã phát
hiện ít nhất 6 tử thi tại một căn nhà có liên quan đến nghi phạm giết
người hàng loạt Bruce McArthur.
Thám tử Hank Idsinga cho biết các thi thể trên được tìm thấy trong
các chậu hoa tại ngôi nhà được nghi phạm McArthur thuê làm nhà kho bằng
cách chăm sóc vườn miễn phí cho gia chủ. Trong số các thi thể có xác của
một người đàn ông mà McArthur bị buộc tội sát hại, Andrew Kinsman.
Nghi
phạm bị bắt vào ngày 18-1 và bị cáo buộc 2 tội danh giết người vì có
liên quan đến sự mất tích của ông Kinsman và ông Selim Esen. Hai người
này được nhìn thấy lần cuối tại khu vực "Gay Village" (Làng Đồng tính) ở
Toronto. Không lâu sau đó, McArthur tiếp tục bị cáo buộc sát hại 3
người đàn ông khác và cảnh sát cho biết họ đã mở rộng việc tìm kiếm số
nạn nhân khác nữa.
Ba nạn nhân khác được xác định bao gồm ông
Majeed Kayhan (58 tuổi), mất tích năm 2012, ông Soroush Marmudi (50
tuổi), mất tích năm 2015 và ông Dean Lisowick, mất tích trong giai đoạn
từ tháng 5-2016 đến tháng 7-2017. Theo thông tin của cảnh sát, ông
Lisowick là người vô gia cư sống tại các trung tâm hỗ trợ và chưa được
báo mất tích. Trước đó, ông Kinsman (49 tuổi) được báo mất tích vào
tháng 6-2017 còn ông Esen (44 tuổi) mất tích vào tháng 4.
Nghi phạm giết người hàng loạt Bruce McArthur. Ảnh: Facebook
5 người được xác định là nạn nhân của nghi phạm McArthur. Ảnh: Toronto Police
Giới
chức trách đã kiểm tra ít nhất 30 địa điểm khác nơi nghi phạm làm việc
trồng cây, trong đó bao gồm cả những khu vực giàu có nhất Toronto. Cảnh
sát cho biết họ dự kiến sẽ tìm được nhiều phần thi thể khác trong các
chậu cây xung quanh thành phố. Ông Idsinga nói họ đang thu giữ 15 chậu
nhưng từ chối tiết lộ diễn biến của cuộc kiểm tra.
Các nhà
điều tra đang bắt đầu khai quật một phần khu vườn của ngôi nhà nơi các
thi thể mới được phát hiện. Họ đã dựng một căn lều lớn và lắp đặt máy
sưởi trong ngôi nhà để ngăn không cho nền đất bị đóng băng.
Theo
lời ông Idsinga, cảnh sát đã nghĩ đến chuyện đào bới ngôi nhà thứ hai ở
một nơi khác nhưng điều này còn tùy thuộc vào những thứ họ tìm thấy
trong khu vườn.
Các nhà điều tra
chưa công bố các chi tiết đầy đủ nhưng nghi phạm 66 tuổi được cho là đã
gặp gỡ các nạn nhân khi lái xe vòng quanh thành phố và sử dụng các ứng
dụng hẹn hò cho người đồng tính. "Một cuộc điều tra kỹ thuật số mở rộng
đang được tiến hành. Chúng tôi đang điểm tra máy tính, điện thoại và các
ứng dụng trực tuyến khác nhau" - ông Idsinga tiết lộ.
Ngoài ra, cảnh sát sẽ xem xét hàng trăm vụ mất tích khác và cố xác định xem họ có phải là nạn nhân của McArthur hay không.
Bảo Hạnh (Theo CBS News)
Máy bay buộc quay đầu vì hành khách đột ngột lột đồ khỏa thân
Máy bay của hãng Alaska Airlines. (Ảnh minh họa: Flickr)
Theo Sputnik, máy bay của hãng Alaska Airlines khởi hành từ
Anchorage, Alaska, tới Seattle, Washington đã phải quay ngược lại
sân bay Ted Stevens Anchorage sau khi một hành khách tỏ ra thiếu
hợp tác với đội bay và lột đồ khỏa thân.
Theo các quan chức, vị khách này không làm theo hướng dẫn
của các tiếp viên hàng không và chạy vào nhà vệ sinh trên máy
bay lột đồ. Cán bộ an ninh sân bay Darcy Perry đã xác nhận với
đài địa phương KTVA về trường hợp này.
Đoạn video được nhân chứng tại hiện trường ghi hình lại cho
thấy hành khách trên chuyến bay tỏ ra vô cùng hoang mang sau khi
nhận được thông báo họ sẽ phải quay đầu lại khi đã đi được
tới nửa chặng đường.
Chia sẻ với AP, hành khách Kate Danyluk cho biết bà đã
cảm thấy điều gì đó không ổn khi các nhân viên trong phi hành
đoàn đi tới đi lui trong khoang máy bay. Mặc dù không nhìn thấy
người đàn ông, nhưng bà Danyluk nghe được rằng người này dường
như đang không ở trạng thái bình thường vào thời điểm đó. “Tôi
thà quay về Anchorage còn hơn là có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
An toàn là trên hết”, bà chia sẻ.
Khi máy bay Boeing 737 của Alaska Airlines quay về sân bay Ted
Stevens, lực lượng cảnh sát và FBI đã có mặt tại cửa và nhanh
chóng đưa hành khách này ra khỏi nhà vệ sinh trước khi cho anh
vào bệnh viện đi phương để được hội chẩn tâm thần, theo KTVA. Hiện chưa rõ liệu người đàn ông này có bị buộc tội hay phải nhận bất cứ hình phạt nào hay không.
Đức Hoàng
Theo Sputnik
Trung Quốc đưa máy bay tàng hình J-20 vào chiến đấu
04:00 10/02/2018
Quân đội Trung Quốc ngày 9/2 xác nhận máy bay chiến đấu tàng hình J-20
do nước này chế tạo đã được điều động đến các đơn vị chiến đấu của không
quân.
Báo South China Morning Post dẫn lời Người phát ngôn quân đội Trung Quốc
(PLA) Shen Jinke nói việc triển khai máy bay J-20 vào các đơn vị chiến
đấu nhằm “hỗ trợ không quân gánh vác tốt hơn trách nhiệm bảo vệ chủ
quyền, an ninh và lãnh thổ”.
J-20 giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 2 sau Mỹ có chiến đấu cơ tàng hình. Ảnh: SCMP.
Ông Shen cho biết không quân Trung Quốc hướng đến hiện đại hoá và có
thể hoạt động ở tất cả mọi mặt trận, có thể triển khai, kiểm soát, khống
chế và chiến thắng mọi cuộc chiến.
Máy bay J-20 đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2017. Nó đã
tham gia cuộc tập trận 9 ngày với những máy bay đời cũ hơn như J-16,
J-10C hồi tháng 1.
Chuyên gia quân sự Li Jie nhận định Bắc Kinh đã nhận ra nhu cầu tăng
cường sức mạnh không quân, trong bối cảnh các nước trong khu vực cũng
đang nâng cấp lực lượng này. “Khi đưa J-20 vào chiến đấu, Trung Quốc có
thể đối phó tốt hơn với các nước khác”, ông nói.
Viện Hải quân Mỹ từng đánh giá J-20 sẽ là mối đe doạ nghiêm trọng đối
với các máy bay, tàu và căn cứ của Mỹ; vì quân đội Trung Quốc thông qua
đó sẽ nâng cao năng lực kiểm soát và chiến đấu trên không.
Những tháng gần đây, Trung Quốc đã tăng cường tiến hành tập trận
không quân và hải quân trên Biển Đông. Hồi tháng 11/2017, các máy bay
ném bom H-6K và máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay qua eo biển giữa Đài
Loan và Philippines, và bay dọc theo Eo Miyako phía Nam Nhật Bản. Máy
bay Su-35 của Trung Quốc cũng từng tuần tra ở Biển Đông.
Cảnh sát bang
Pennsylvania, Hoa Kỳ đã xác định được một nghi phạm trong một vụ trộm
nhờ vào ảnh phác họa 'biếm họa' theo trí nhớ của nạn nhân.
Cảnh
sát Lancaster cho biết Hung Phuoc Nguyen, 44 tuổi, bị nhận diện dựa trên
ảnh phác thảo trắng đen, và 'phương thức hành động của kẻ trộm'.
Sau khi cảnh sát xác định được hình ảnh đặt phòng của nghi phạm, họ đã đưa cho nhân chứng để nhận dạng. Chuyện lạ: Cảnh sát Mỹ giải cứu 'người chết cóng' là hình nộm Sân bay Los Angeles không phát hiện súng Viên cảnh sát Thái có hành động nhân văn Công an Trung Quốc đeo kính giám sát Phụ nữ gốc Việt tử nạn trong vụ việc thương tâm
Cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ vào hôm thứ Tư (07/02) và yêu cầu sự trợ giúp của người dân.
Ông
Nguyễn, 44 tuổi, vô gia cư, bị cáo buộc giả mạo nhân viên tại một gian
hàng ở khu chợ 23 N. Market St., và lấy trộm tiền khi nhân viên thật đi
vắng.
Vụ trộm diễn ra hôm 30/01. Ông này đã bỏ chạy với một khoản tiền không được tiết lộ.
Nhân viên gian hàng miêu tả người đàn ông này ở độ tuổi 30 - 40, dáng người nhỏ bé và có thể là người châu Á hoặc Nam Mỹ.
Trong
thông cáo báo chí, cảnh sát nói thêm rằng người đàn ông này được miêu
tả là 'tóc đen, thẳng và dài qua tai', có 'xương gò má rộng và cằm
nhọn'.
Cảnh sát Lancaster đã viết trong báo cáo ''trong khi ảnh
phác họa bởi nhân chứng có vẻ không chuyên nghiệp và biếm họa, cùng với
các mô tả nhận dạng đã giúp ít nhất một điều tra viên đưa ra một cái tên
khả nghi".
Tuy nhiên, hiện cũng có ý kiến trên một số trang
mạng xã hội tiếng Anh nói hình ông 'Hung Phuoc Nguyen' này có vẻ trông
không giống người Việt Nam.
Cũng có ý kiến nói rằng hai hình thật ra chẳng giống nhau, và bức 'phác họa' quá ngô nghê.
Câu
chuyện được báo Anh nêu và cho rằng hình ảnh 'phác họa' nghi phạm được
gọi là 'e-fits', và đôi khi giống biếm họa hơn là hình nghiêm túc. Tìm hiểu thêm về hình phác họa của cảnh sát
Chủ đề liên quan
Vợ lái xe, chồng say rượu ngồi ghế sau bị rơi xuống đường
Dân trí Một vụ tai nạn hy hữu tại Trung Quốc khi người
vợ lái xe còn người chồng ngồi ở ghế sau, do say rượu, không kiểm soát
được hành vi, đã mở cửa xe và bị rơi ra ngoài khi xe đang chạy, nhưng
người vợ không hề hay biết...
Sự việc xảy ra tại thị xã Thái Thương (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc)
và được camera giám sát trên đường ghi lại được cho thấy một chiếc SUV
màu trắng đang di chuyển với tốc độ nhanh thì bất ngờ cửa sau bật mở và
một người đàn ông ngã lăn ra đường.
Người chồng say rượu bị ngã khỏi xe nhưng người vợ không hay biết nên không dừng xe
Có vẻ như người cầm lái đã không hề hay biết chuyện xảy ra và tiếp
tục điều khiển xe chạy tiếp về phía trước. Clip gcho thấy chiếc xe có
giảm tốc độ, nhưng là để tránh một người đi bộ ở phía trước.
Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi một cặp vợ chồng trở
về nhà sau bữa tiệc cuối năm. Do người chồng say rượu nên phải nghỉ ở
ghế sau và người vợ cầm lái. Người chồng sau đó định mở cửa xe (có lẽ là
để nôn mửa), nhưng không may bị trượt và ngã lăn xuống đường.
Phải mất vài phút sau, khi không còn thấy chồng trong xe, người vợ
mới hốt hoảng lái xe quay trở lại và phát hiện người chồng đang nằm bất
động trên đường.
Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định xem người vợ có
nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép khi đang lái xe hay không.
Vợ lái xe, chồng say rượu ngồi ghế sau bị rơi xuống đường
Theo SM
Hai thành viên cuối của nhóm đao phủ ‘Beatles’ bị bắt
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm gồm 4 công dân Anh này đã chặt đầu hơn 27 con tin người phương Tây và tra tấn nhiều con tin khác.
Đó là Alexanda Kotey, 34 tuổi và El Shafee Elsheikh, 29 tuổi. Đây
là hai thành viên cuối cùng của nhóm ‘Beatles’ gồm 4 thành viên thuộc IS
bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn bắt giữ.
Theo BBC dẫn nguồn từ giới chức Mỹ ngày 9.2, hai thành viên khác
của nhóm "Beatles" là Aine Davis và Mohammed Emwazi - có biệt danh là
John thánh chiến.
Aine Davis bị bắt giữ gần thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi năm
2015 và hai năm sau thì bị tuyên án tù tại đây vì tội khủng bố.
tin liên quan
Tân bộ trưởng Quốc phòng Anh quyết tiêu diệt công dân theo IS
Còn Emwazi, được cho là thủ lĩnh nhóm ‘Beatles’, đã bị tiêu diệt trong
một cuộc không kích của Mỹ tại thành phố Raqqa (Syria) hồi năm 2015.
Emwazi còn có biệt danh là đao phủ vì là nhân vật chính trong hàng loạt
video hành quyết con tin người nước ngoài của IS.
Được gọi là ‘Beatles’ vì cả 4 thành viên của nhóm này đều xuất thân từ thủ đô London của Anh.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nhóm này đã chặt đầu hơn 27 con tin người phương Tây và tra tấn nhiều con tin khác.
Ngày
9-2, quân đội Ai Cập đã tuyên bố phát động một chiến dịch lớn tại vùng
châu thổ sông Nile và trên bán đảo Sinai, miền Bắc Ai Cập và là trung
tâm bạo lực dai dẳng do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
gây ra.
Binh sĩ quân đội Ai Cập tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố ở Bắc Sinai hồi tháng 11-2017. Ảnh: Intelligencebriefs/ TTXVN
Trong một tuyên bố, quân đội Ai Cập cho biết lực lượng cảnh sát và binh
sĩ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trong thời gian diễn
ra Chiến dịch Sinai 2018. Mục tiêu của chiến dịch này là nhằm siết chặt
kiểm soát các huyện biên giới và quét sạch các khu vực có hang ổ khủng
bố.
Kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ vào tháng
7-2013, các vụ tấn công khủng bố không ngừng gia tăng tại Ai Cập, tập
trung hầu hết tại các thành phố ở Bắc Sinai như Arish, Rafah và Sheikh
Zuweid, khiến hàng trăm cảnh sát và binh lính thiệt mạng, trước khi lan
rộng sang các tỉnh khác và phạm vi mục tiêu bị mở rộng từ quân đội, cảnh
sát, các cơ quan công quyền, cơ quan ngoại giao, người nước ngoài, các
nhà thờ Cơ Đốc giáo và mới đây nhất là đền thờ Hồi giáo.
Trước đó, hồi tháng 11-2017, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã
yêu cầu tham mưu trưởng quân đội nước này tái thiết lập an ninh tại
Sinai trong vòng 3 tháng sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu ngày
24-11-2017 nhằm vào một đền thờ Hồi giáo tại đây khiến hơn 300 người
thiệt mạng. Các phần tử thánh chiến cũng là thủ phạm gây ra vụ tai nạn
máy bay chở khách của Nga tại bán đảo Sinai hồi năm 2015, khiến 224 hành
khách và phi hành đoàn bị thiệt mạng.
Các nhà khảo cổ học tại Ai Cập vừa
tìm thấy một ngôi mộ cổ có niên đại 4.400 năm gần vùng đất của những kim
tự tháp nổi tiếng ở cao nguyên Giza, ngoại ô thủ đô Cairo.
Theo TTXVN/Báo Tin tức
Dịch suy nghĩ con người thành văn bản - viễn tưởng thành hiện thực và sự thật đứng sau nó
Hải Yến |
1
Ý tưởng "dịch" những ý nghĩ trong não bộ con người thành văn
bản, nghe thì có vẻ giống như một kịch bản trong phim viễn tưởng, nhưng
nhiều nhà khoa học đang tìm cách để thực hiện nó. Tưởng như họ đã thành
công, tuy nhiên hạn chế vẫn còn rất nhiều.
Hãy thử tưởng tượng về một thế giới nơi chúng ta có thể hiện
thực hóa những gì mình nghĩ thành văn bản xem? Trong thế giới ấy, nhà
văn, biên kịch, tác giả... có thể biên soạn một cuốn sách chỉ trong vài
ngày chứ không phải hàng tháng, hàng năm. Vì họ chỉ cần nghĩ thôi, mọi
chuyện đã có máy móc lo.
Thế giới tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng giờ đây có thể sắp thành hiện thực, theo như một nghiên cứu mới đây.
Cụ
thể, nghiên cứu vừa được đăng trên Frontiers of Neuroscience đã giới
thiệu một phần mềm có tên Brain-to-Text. Theo đó các máy tính có thể có
khả năng đọc các sóng âm do não bộ phát ra, và chuyển dịch chúng thành
những văn bản. Sóng âm được cung cấp nhờ các điện cực gắn vào não bộ.
Các điện cực gắn vào não bộ, cho phép máy móc đọc được sóng não và chuyển thành văn bản
Nghe tuyệt vời quá đúng không? Nhưng sự thật thì chưa đáng mừng như thế đâu.
Để
làm được điều này, bên trong bộ não của những người tham gia cần được
gắn thêm các điện cực, bởi vì phần hộp sọ đã làm giảm đáng kể các tín
hiệu sóng phát ra. Chính vì lý do đó, việc thử nghiệm phần mềm chỉ có
thể được tiến hành đối với 7 người đang mắc phải bệnh động kinh mà thôi.
Bộ
não những người này vốn đã được gắn các điện cực y khoa để điều trị
bệnh. Tuy nhiên, các điện cực này được chỉ đưa vào các vùng não nhất
định chứ không được phân bố đều ở khắp mọi nơi.
Không có cách nào
khắc phục hạn chế trên, những người tham gia được yêu cầu đọc to một
đoạn văn bản trong khi máy tính cố gắng tiếp nhận những sóng não và kết
hợp chúng với âm thanh thu được. Cuối cùng, máy tính cũng đã có thể phân
loại được một số ngữ âm và các mô hình sóng não khác nhau.
Đây là
một kết quả đáng ghi nhận, có khả năng thay đổi cuộc sống của những
người đã mất đi khả năng giao tiếp bình thường. Một ví dụ điển hình là
nhà vật lý học Stephen Hawking, người thường xuyên phải sử dụng một bảng
chữ cái điện tử đặc biệt để truyền tải thông điệp của mình.
Nhà vật lý học Stephen Hawking thường xuyên cần đến những công cụ hỗ trợ đặc biệt để truyền tải thông điệp của mình
Tuy
vậy, việc biến ý tưởng Brain-to-Text trở thành một sản phẩm thương mại
sẽ không thể thực hiện được trong tương lai gần. Sóng não của mỗi người
có những đặc trưng riêng biệt mà máy tính không dễ dàng phân biệt được.
Thêm vào đó, việc gắn những điện cực trực tiếp vào não bộ có thể dẫn đến tổn thương não và những biến chứng sau phẫu thuật.
Viễn
tưởng vẫn chỉ là viễn tưởng mà thôi! Nhưng dù sao, thành công ban đầu
của các nhà khoa học cũng đáng để chúng ta hy vọng, đúng không?
Sóng não có những đặc điểm riêng biệt mà máy tính có thể không nhận ra
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét