Thi thể của Kenneth bị đánh bầm dập với hơn 100 vết thương, còn trên
người Nicola xuất hiện 500 vết gậy đánh. Vùng kín của nữ sinh có nhiều
dấu hiệu bị xâm hại...
Vụ án mạng ở đồi Braemar cách đây hơn 30 năm được xem là buổi sáng
kinh hoàng với người dân Hong Kong khi họ tỉnh dậy, đón nhận hung tin về
cái chết của 2 học sinh trung học người Anh. Đây là vụ giết người tàn
bạo liên quan đến người nước ngoài sinh sống ở xứ cảng thơm.
|
Nicola Myers
và Kenneth McBride. Ảnh: SCMP.
|
600 cảnh sát và binh lính được huy động vào cuộc
Ngày 21/4/1985, 2 học sinh nước ngoài là Kenneth McBride (17 tuổi) và
cô bạn gái Nicola Myers (18 tuổi), bị sát hại dã man bởi một băng nhóm
gồm 5 thành viên. Thi thể Kenneth được phát hiện với hơn 100 vết thương.
Nhóm điều tra khẳng định nam sinh này bị trói, đánh đập và bóp cổ.
Trong khi đó, trên người của Nicola xuất hiện 500 vết gậy đánh. Cô
gái gần như khỏa thân, xương hàm bị gãy, mắt trái tổn thương và bộ phận
sinh dục có nhiều dấu hiệu bị cưỡng hiếp.
Vụ án mạng được đánh giá là phức tạp, man rợn nhất trong lịch sử Hong Kong.
“Nhóm điều tra ngay lập tức vào cuộc, làm rõ vụ sát hại dã man 2
thanh niên người Anh. Thi thể của họ có nhiều vết đánh đập và được tìm
thấy dưới chân đồi Braemar. Vào lúc sáng sớm, người dân chạy bộ qua hiện
trường còn nghĩ rằng cặp đôi đang tắm nắng, bởi cô gái gần như khỏa
thân”,
South China Morning Post đưa tin hôm 22/4/1985.
Thấy cơ thể của đôi nam nữ không cử động và có nhiều điểm bất thường,
người phát giác bắt đầu nghi ngờ và báo cho nhà chức trách.
Đồi Braemar là khu dân cư sang trọng, ít ai ngờ rằng đây có thể là
hiện trường một vụ án mạng, đặc biệt là nạn nhân phương Tây. Bạo lực
chỉ thường xảy ra giữa các băng đảng, đặc biệt là hội Tam Hoàng hoặc
giữa những người dân địa phương.
Cái chết của Kenneth và Nicola dấy lên một cuộc điều tra trên quy mô
rộng lớn chưa từng có. Khoảng 600 cảnh sát và binh lính được huy động
rà soát toàn bộ khu vực để tìm manh mối. Máy bay trực thăng cũng tham
gia vào cuộc truy tìm trên không.
|
Brian Merritt
, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống tội phạm có tổ chức, trả lời họp báo về vụ án mạng kéo trên đồi Braemar. Ảnh: SCMP.
|
Cảnh sát vẫn giữ thái độ thận trọng trong suốt quá trình điều tra. Ngày 19/5/1985,
South China Morning Post đưa tin: “Gia đình, bạn bè, người thân của nạn nhân đang phải chịu nhiều đau đớn, tổn thương”.
Truyền thông liên tục đưa tin về vụ án này, thậm chí, nhóm điều tra
còn cho rằng các tờ báo tiếng Trung dường như đưa ra nhiều giả thuyết do
“phóng viên tưởng tượng ra”, hơn là sự thật khốc liệt.
Manh mối đầu tiên sau 8 tháng điều tra
Liên quan vụ án, cảnh sát đã treo thưởng 64.000 USD cho bất kỳ ai
cung cấp thông tin quan trọng. Đây là số tiền thưởng lớn nhất trong lịch
sử các vụ án mạng ở Hong Kong. Báo chí Trung Quốc liên tục cáo buộc
cảnh sát phân biệt chủng tộc, lãng phí tiền bạc và nhân lực.
Trên thực tế, hầu hết quan chức cấp cao đều là không phải người bản
địa, bởi Hong Kong khi đó vẫn còn đang là thuộc địa của Anh. Điều gây
sốc nhất là một vụ án nghiêm trọng lại xảy ra với người nước ngoài.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều cây gỗ được nghi là dùng
làm hung khí. Nhiều cuốn sách bị rách cũng được tìm thấy dọc theo sườn
đồi, trên người của Nicola có nhiều dấu vết tinh dịch.
Tuy nhiên, ở thời kỳ này, công nghệ pháp y vẫn còn khá lạc hậu. Lực
lượng chức năng không thể phân tích cành cây đẫm máu với tóc của Nicola,
để tìm ra các dấu vân tay của hung thủ.
|
Lượng lớn cảnh sát được huy động để điều tra hiện trường vụ án. Ảnh: SCMP.
|
Cảnh sát lấy lời khai của hơn 10.000 người dân sống trong khu vực lân
cận, cũng như các thành viên của hội Tam Hoàng - băng đảng nổi danh
nhất Hong Kong. Song, mọi thứ đều chìm trong vô vọng, không một chút
manh mối hay nhân chứng lộ diện.
Mặc dù đã treo thưởng với số tiền khổng lồ nhưng nhóm điều tra phải mất 8 tháng để tìm ra thông tin quý giá đầu tiên.
Cảnh sát Hong Kong lấy làm may mắn, khi đặc vụ nghe lén đã vô tình
nghe được thanh niên có tên Park Shun-yee tự hào khoe với băng đảng của
mình rằng đã giết được một cặp đôi phương Tây. Bên cạnh đó, tên này còn
khẳng định bản thân đang mặc bộ đồ thể thao của Kenneth.
Cuối tháng 11, cảnh sát mở cuộc truy đuổi và vây bắt Pang Shun-yee
(24 tuổi) cùng 4 đồng phạm của hắn chỉ trong vòng 48 giờ. Mặc dù với
chứng cứ rõ ràng, song chỉ có Won Sam-lung (15 tuổi) - thành viên nhỏ
tuổi nhất thú nhận tội.
Tại phiên xét xử sau đó, toàn bộ 5 bị cáo đều bị kết tội giết người. 3
bị cáo nhiều tuổi nhất bị kết án tử hình, sau đó đều được giảm án xuống
chung thân.
* Độc giả đón đọc kỳ 2 lúc 7h ngày 16/5.
Các
vụ án mạng xảy ra từ năm 1971 đến năm 1973 trong khu vực Rochester, New
York (Mỹ). Điều kỳ lạ là tất cả nạn nhân đều bị bóp cổ, hãm hiếp và tên
nạn nhân đều có chữ cái đầu trùng với địa điểm gây án.
Theo hồ sơ vụ án, 3 nạn nhân đều là những cô bé nhỏ tuổi. Sau khi
xem xét tất cả các trường hợp, cảnh sát nhận ra một chi tiết lạ lùng đó
là Carmen Colon bị giết gần Churchville, thi thể Wanda Walkowicz được
phát hiện tại Webster, và Michelle Maenza ở thị trấn Macedon. Như vậy,
nạn nhân có chữ cái ở tên, họ giống nhau và trùng khớp với địa danh phát
hiện thi thể.
Carmen Colon ở Churchville
Carmen
(11 tuổi) sống cùng ông bà của mình ở Rochester. Cô bé mất tích ngày
16/11/1971. Lần cuối cùng có người nhìn thấy nạn nhân là ở một hiệu
thuốc trên phố West Main. Carmen đến đó để lấy toa thuốc.
Nạn nhân Carmen Colon
Đến ngày 18/11/1971, thi thể Carmen được phát hiện ở một con suối,
cô bé nằm trên tảng đá. Khu vực này cách nhà khoảng 20km và được xác
định gần thị trấn Churchville. Như vậy, Carmen Colon và Churchville, tất
cả đều bắt đầu bằng chữ C, song lúc này cảnh sát chưa chú ý tới chi
tiết bí ẩn đó.
Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị bóp cổ và xâm hại tình
dục, sau đó hung thủ đã ra tay giết chết cô bé. Trên thi thể vẫn in hằn
vết tay ở vùng cổ và những vết thương khác trên người.
Một số nguồn tin cho biết, đã trông thấy cô bé trong tình trạng bán
khỏa thân chạy trên đại lộ Interstate 490 và ngay đằng sau là một chiếc
xe màu xanh lơ đang rượt đuổi.
Một cảnh trong phim “Sát nhân bảng chữ cái”, dựa theo vụ án kì bí, ra mắt năm 2008
Wanda Walkowicz ở Webster
Wanda Walkowicz (10 tuổi), một cô bé với mái tóc tomboy cá tính màu
đỏ đã mất tích ngày 2/4/1973. Ngay ngày hôm sau, thi thể Wanda được tìm
thấy ở Webster.
3 nạn nhân xấu số
Được biết, cô bé đến siêu thị Conkey Avenue để mua hàng và sau đó
không ai còn trông thấy Wanda nữa. Tương tự như nạn nhân đầu
tiên, Wanda bị bóp cổ, hãm hiếp và sát hại.
Một số nhân chứng xác nhận trông thấy Wanda bị kéo vào một chiếc xe
màu nâu gần siêu thị Conkey Avenue. Song chiếc xe này không trùng khớp
với chiếc đã bắt cóc Carmen.
Michelle Maenza ở Macedon
Michelle (10 tuổi) mất tích ngày 26/11/1973 ngay ở con phố trước
nhà. Hai ngày sau đó, thi thể nạn nhân được phát hiện ở đoạn đường hẻo
lánh thuộc ngôi làng Macedon. Khu vực này cách Rochester 15 km.
Lần cuối cùng có người trông thấy Michelle là ở trong tiệm pizza của
chú cô bé. Người này đã nói rằng muốn đưa cô bé về nhà an toàn,
song Michelle từ chối.
Sau khi nhận được thông báo mất tích, cảnh sát đã vào cuộc điều tra.
Một phụ nữ thông tin rằng cô trông thấy bé gái giống Michelle ngồi trên
chiếc xe hơi gần cửa hàng thức ăn nhanh ở Penfield. Có một người đàn
ông lạ đi cùng, ông ta trở lại ô tô với túi thức ăn trên tay. Qua khám
nghiệm tử thi, điều tra viên cũng phát hiện Michelle đã ăn hamburger
trước khi bị hãm hiếp và giết hại.
Cũng trong buổi tối 26/11, một nhân chứng khác nhìn thấy chiếc xe
tình nghi đỗ trên tuyến đường 350 ở Walworth. Chiếc xe này bị nổ lốp
nên anh ta đã lại gần và yêu cầu giúp đỡ, song người đàn ông kỳ lạ từ
chối. Nhân chứng này xác nhận trông thấy Michelle ngồi trong xe.
Mặc dù rất nhiều người khác đứng ra làm nhân chứng và vô số lập luận được đưa ra, song hung thủ chưa bao giờ lộ diện.
Những chi tiết rợn người
C, W, M có thể là viết tắt của Come with me. Các chữ cái năm ở vị trí thứ 3, 13 và 23.
Sau 3 vụ án liên tiếp trong 3 năm, cảnh sát bắt đầu nhận ra sự tương
đồng trong cách giết người của hung thủ. Hắn có sở thích tìm kiếm nạn
nhân nhỏ tuổi, có tên và họ trùng chữ cái đầu tiên, sau đó sẽ vứt thi
thể nạn nhân ở địa danh có chữ cái tương tự.
Bên cạnh đó, 3 chữ cái đó khi ghép lại sẽ lần lượt là C, W, M, đây
có khả năng là cụm viết tắt của COME WITH ME (Tạm dịch: Hãy đến với tôi)
Hàng trăm người đã trải qua thẩm vấn để xác định nghi phạm, song cơ
quan điều tra chưa bao giờ tìm được hung thủ thật sự. Một trong những kẻ
tình nghi từng bị điều tra là Dennis Termini, ông là lính cứu hỏa.
Chiếc xe của Dennis có chi tiết gần giống với mô tả của nhân chứng.
Đến năm 2007, Dennis được cho là vô tội bởi kết quả xét nghiệm DNA không trùng khớp với hung thủ.
Cả 3 nạn nhân đều là con gái của những gia đình nghèo và theo đạo
Thiên chúa. Cảnh sát cũng chỉ ra rằng 3 chữ cái C, W, M nằm lần lượt ở
vị trí thứ 3, 13 và 23 của bảng chữ cái.
“Sát nhân giày cao gót” – Kẻ giết người siêu biến thái với nhiều thú vui kinh dị
Manh mối từ các vụ mất tích bí ẩn của nhiều cô gái tại bang
Oregon trong những năm 1968-1969 đều quy về một hung thủ, hé lộ chân
dung của một gã tâm thần biến thái với ám ảnh quái đản với giày cao gót
và đồ lót phụ nữ.
Tuổi thơ bị mẹ ngược đãi và sở thích quái đản
Jeromes Brudos (Jerry) sinh năm 1939 tại Webster, South Dakota. Là
con trai út trong một gia đình trung lưu. Hắn vốn sinh ra trong sự thất
vọng của bố mẹ, bởi họ luôn mong muốn mình sinh được một đứa con gái.
Những báo cáo của các chuyên gia tâm lý sau này đã miêu tả Jerry là
một gã sát nhân với tâm lý rối loạn, có khả năng là do ảnh hưởng từ sự
độc đoán và ngược đãi từ người mẹ.
Tuổi thơ Jerry là tháng ngày sống trong sự ghẻ lạnh và những câu
chửi rủa từ mẹ. Bản thân hắn cũng chưa từng có cảm giác an toàn và ổn
định vì gia đình thường xuyên chuyển chỗ ở.
Ảnh: Internet
Sở thích đặc biệt với giày cao gót của Jerry bắt đầu từ khi hắn 5
tuổi. Trong một lần lang thang ngoài đường, Jerry nhặt được một đôi giày
cao gót trong bãi rác và lén lút mang về nhà giấu.
Đôi lúc hắn sẽ lấy đôi giày cũ ra ngắm nghía và mang thử vào đi lòng
vòng trong nhà với một sự thõa mãn tột độ. Cho đến khi bị mẹ phát hiện,
hắn đã bị bà đánh cho một trận nhừ tử và đôi giày cao gót bị đốt trụi
ngay sau đó.
Khi vào cấp 1, Jerry rất thích đôi giày cao gót của cô giáo nên một
lần đã cố giấu chúng đi để mang về nhà. Ai ngờ sự việc bị một người bạn
trong lớp phát hiện và báo với cô. Người giáo viên nổi giận đã mắng
Jerry trước lớp khiến hắn ta vô cùng xấu hổ nhục nhã, bỏ chạy khỏi lớp.
Đến tuổi thiếu niên, ngoài giày cao gót, Jerry bắt đầu cảm thấy hứng
thú với cả đồ lót phụ nữ. Hắn thường xuyên đột nhập vào các nhà hàng
xóm để ăn trộm đồ lót, giày cao gót.
Đến một thời điểm, việc sở hữu đồ phụ nữ đơn thuần không đủ kích
thích, hắn bắt đầu dùng vũ lực tấn công các cô gái trẻ, đánh đập, bóp cổ
đến khi nạn nhân ngất xỉu và cướp đi đôi giày của họ.
Ngôi nhà với căn phòng bí mật, nơi Jerry trưng bày các chiến lợi phẩm của mình (Ảnh: Internet)
Năm 17 tuổi, Jerry bị bắt vì tội danh bắt cóc và đe dọa một cô gái
trẻ, ép phải chụp ảnh khỏa thân và giam cầm nạn nhân như một nô lệ tình
dục.
Hắn bị tống vào bệnh viện tâm thần tiểu bang Oregon, các bác sĩ chẩn
đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định nhưng chỉ
9 tháng sau đã được thả ra.
Mặc cho dấu hiệu đáng báo động rằng Jerry cần được kiểm soát các
hành vi và tư tưởng biến thái đối với phụ nữ, bác sĩ vẫn nhận định hắn
không phải là mối nguy cho xã hội.
Học hành không đến nơi đến chốn, năm 20 tuổi Jerry đã bỏ ngang trường lớp để tham gia vào quân đội.
Chưa đến một năm, tính khí thất thường và những giấc mơ liên tục về
một cô gái Hàn Quốc quyến rũ đã buộc Jerry phải đến gặp một vị bác sĩ
tâm lý quân đội. Người này sau đó xác nhận Jerry không thích hợp tiếp
tục ở trong quân ngũ nên hắn ta đã bị trục xuất.
Trời yên bể lặng trước cơn bão to
Những năm tháng sau đó, Jerry chuyển hết nghề này đến nghề khác, gần như không có một công việc nào ổn định.
Trong thời gian này, hắn gặp gỡ rồi cưới một cô gái 17 tuổi và có
với nhau 2 mặt con. Đây cũng là những ngày tháng có vẻ êm đềm, có lẽ
Jerry đã quyết định tạm dừng sở thích bệnh hoạn của mình hay những vụ án
hắn gây ra không bị phát hiện, không ai dám chắc điều đó.
Theo những nguồn tin ghi lại, đến khi vợ Jerry mang thai đứa con thứ
hai, hắn không thể kiềm chế được nỗi hưng phấn xúc động muốn gặp mặt
con mình trong phòng đẻ nhưng bị vợ từ chối. Sự thất vọng và chán nản
này là thứ khiến Jerry tìm đến giày cao gót và đồ lót phụ nữ như một sự
khỏa lấp.
Jerry và vợ (Ảnh: Internet)
Hắn từng thừa nhận vài tháng sau khi con trai ra đời, hắn đã theo
dõi một người phụ nữ ở Portland. Đợi khi nạn nhân đi ngủ, hắn ta đột
nhập vào nhà để ăn trộm giày nhưng không may bị phát hiện.
Hắn đã dùng vũ lực bóp cổ đến khi nạn nhân ngất xỉu sau đó thực hiện hành vi thú tính trước khi cuỗm thêm mấy đôi giày bỏ trốn.
Những năm tháng sống chung, vợ Jerry luôn rất chiều chuộng chồng dù
cho hắn ta có đưa ra yêu cầu kỳ quái chẳng hạn như bắt vợ phải khỏa thân
mang giày cao gót đi trong nhà để hắn chụp hình.
Sở thích của Jerry dần bắt đầu vượt quá giới hạn và khiến hôn nhân rạn nứt khi hắn mặc đồ lót phụ nữ và đòi ân ái cùng vợ.
Sau khi bị vợ cự tuyệt, họ cũng không còn thân mật với nhau nữa,
Jerry bắt đầu dựng lên một căn phòng nhỏ, nơi hắn có thể thỏa sức tưởng
tượng, bày biện các hình ảnh phụ nữ khỏa thân, trưng bày những vật lưu
niệm từ nạn nhân của mình. Khu vực này được hắn khóa chặt, không một ai
được phép bén mảng tới gần.
Gã sát nhân biến thái lộ diện
Khoảng từ năm 1968 – 1969, nhiều cô gái trẻ đã bị mất tích một cách
bí ẩn nhưng phải đến gần giữa năm 1969, số phận của các nạn nhân xấu số
này mới được sáng tỏ.
Nạn nhân đầu tiên: Linda Slawson (Ảnh: Internet)
10/5/1969, một người câu cá trên sông Long Tom, khu vực phía nam Corvallis, phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước.
ảnh sát xác nhận người này là Linda Salee, 22 tuổi. Cô gái tóc vàng
nhỏ nhắn Linda được báo cáo mất tích khoảng 1 tháng trước đó khi trên
đường đến chỗ hẹn với bạn trai. Nạn nhân chết vì ngạt thở.
Linda Salee (Ảnh: Internet)
Hai ngày sau, thợ lặn cảnh sát tìm thấy một thi thể thứ 2, xác nhận
là của Karen Sprinker, một cô sinh viên y khoa 19 tuổi của trường đại
học Oregon State.
Karen được báo mất tích 2 tháng trước. Báo cáo pháp y cho thấy nạn
nhân cũng bị thắt cổ chết và có một điều trùng hợp giữa hai nạn nhân là
cả hai thi thể đều bị dìm xuống nước bởi các linh kiện xe hơi.
Karen Sprinker (Ảnh: Internet)
Thi thể của nạn nhân Karen còn bị tra tấn dã man. Karen được mặc một
chiếc áo ngực màu đen không đúng kích cỡ và nhồi giấy lấp đầy khoảng
trống bên trong.
Một cô gái ở chung ký túc xá với Karen nói với cảnh sát, dạo gần đây
họ nhận được nhiều cuộc gọi lạ từ một người đàn ông tự xưng là cựu binh
và cho biết ông ta rất cô đơn, mong muốn tìm được người tâm sự. Cũng
nhờ chi tiết này, cảnh sát đã lập ra một cái bẫy, dụ hung thủ ra lộ
diện.
Họ nhờ một sinh viên nữ đồng ý hẹn gặp Jerry. Khi hắn ta vừa đến
nơi, cảnh sát ngay lập tức vây bắt thành công.Tuy nhiên, sau cuộc thẩm
vấn, Jerry được thả ra do cảnh sát không đủ chứng cứ buộc tội và liên
kết hắn với những nạn nhân đã tìm được.
Tấm hình thu được tại nhà Jerry (Ảnh: Internet)
Mãi đến khi một cô gái trẻ may mắn thoát khỏi tay Jerry và đến trình
báo với cảnh sát, hắn mới chính thức bị giam giữ để điều tra. Tại sở
cảnh sát, cuối cùng Jerry cũng khai nhận hoàn toàn những hành vi man rợ
của mình.
Hắn cho biết bản thân bị hành hạ bởi những cơn đau đầu khó hiểu. Mỗi
lần như vậy thì chỉ có giết người mới giúp hắn xoa dịu được cơn đau.
Jerry cũng thừa nhận khi tiếp cận các nạn nhân, hắn thường mặc đồ lót và
trang phục của phụ nữ để tăng thêm hưng phấn.
Nạn nhân đầu tiên của Jerry là một cô gái 19 tuổi tên Linda Slawson.
Ngày 26/1/1968, Linda trong lúc đến từng nhà để bán bách khoa toàn thư
đã bị Jerry dụ vào nhà rồi ra tay sát hại.
Jan Whitney (Ảnh: Internet)
Ngoài Linda và Karen, Jerry cho biết còn một nạn nhân thứ tư là Jan
Whitney, cũng là sinh viên đại học bị mất tích vào khoảng tháng 11 năm
1968.
Khi lục soát căn phòng bí mật của Jerry, các nhân viên điều tra thật
sư kinh hãi khi phát hiện cả một không gian chứa đầy hình khỏa thân của
các nạn nhân trước và sau khi chết.
Mặc dù cố gắng thoát tội bằng việc đưa ra các chứng cứ bệnh tâm thần
nhưng tất cả các bác sĩ tâm lý đều cho rằng tội ác của Jerry được tính
toán rất tỉ mỉ và hắn ta biết rất rõ mình đang làm gì. Jerry cuối cùng
bị kết án tù chung thân và sau đó chết vì ung thư vào năm 2006.
Ảnh: Internet
Vợ của Jerry cũng từng bị bắt thẩm tra do nghi ngờ có liên quan đến
việc tham gia vào các hành vi phạm tội của chồng. Tuy nhiên do không có
đủ chứng cứ nên cô được thả ra nhanh chóng.
Thời gian sau, người này đệ đơn ly hôn với Jerry, thay đổi tên họ cả
gia đình và bỏ sang nơi khác sinh sống, từ đó không ai hay biết tin về
họ nữa.
(Nguồn: NYDailyNews, ThoughtCo.)
Giết hại 33 mạng người, “chú hề đồng tính Pogo” mãi là kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ
Chỉ trong vòng 6 năm, tên hề biến thái này đã giết chết hơn 33 mạng người và trở thành vụ án nổi tiếng của hình sự Hoa Kỳ.
Nếu Pennywise là chú hề ma quái chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và
phim ảnh thì John Wayne Gacy lại là chú hề đời thực, đáng sợ và máu lạnh
hơn hàng nghìn lần. Hắn là hung thủ gây ra cái chết của 33 người đàn
ông, chủ yếu là các thanh thiếu niên. John Wayne Gacy là một kẻ đồng
tính bệnh hoạn gắn liền với danh xưng ác nhân nguy hiểm nhất nhì nước
Mỹ.
Chân dung John Wayne Gacy – chú hề sát thủ của nước Mỹ.
John Wayne Gacy là ai?
Sinh năm 1942 tại Chicago, Mỹ, John Wayne Gacy từng có tuổi thơ bị
bạo hành bởi người bố say xỉn. Chứng kiến mẹ và anh chị của mình ngày
ngày chịu đòn roi, sâu trong tâm khảm của Gacy đã hình thành một sự căm
ghét tột độ và sự chai lỳ tới nỗi không bao giờ rơi nước mắt.
Ở trường, Gacy bị bạn bè xa lánh. Không ai chịu chơi với một đứa trẻ
xuất thân từ gia đình bạo lực và luôn đến trường với chi chít vết
thương trên người. Ngay từ thuở bé, Gacy phát hiện bản thân bị thu hút
bởi nam giới và gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định giới tính của
mình.
Tấn công tình dục với đối tượng nam thanh niên
Vào những năm 60, Gacy làm quản lý cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh.
Tại đây, hắn thường cải trang thành chú hề để phục vụ trong các bữa
tiệc sinh nhật. Trong thời gian đó, người này trải qua 2 cuộc hôn nhân
bất thành.
Khi ấy, hàng xóm xung quanh chuyền tai nhau rất nhiều tin đồn về
việc Gacy thường xuyên qua đêm với trai trẻ tại cửa hàng thức ăn nhanh.
Mặc dù đã lấy vợ, sinh con nhưng có vẻ như Gacy vẫn nghiêng về xu hướng
tình dục đồng giới và chỉ thích thanh niên trẻ tuổi, ngây thơ.
Gacy trong đám cưới với người vợ đầu tiên.
Năm 1968, Gacy bị buộc tội tấn công tình dục 2 cậu bé tuổi teen và
nhận án phạt 10 năm tù giam. Chỉ sau 1 năm được thả tự do, hắn bị bắt
trở lại khi bị một thanh niên khác tố xâm hại tình dục. Tuy nhiên, nạn
nhân không xuất hiện trong phiên tòa xét xử khiến vụ án bị bỏ ngỏ.
Trong suốt 5 năm tiếp theo, Gacy liên tục bị đệ đơn kiện nhưng khi
lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc, nạn nhân cũng biến mất không dấu
vết. Cảnh sát cũng tra hỏi về điều này nhưng hắn phủ nhận tất cả.
Sát thủ giết người hàng loạt
Ngày 11/12/1978, nạn nhân đầu tiên, Robert Piest (15 tuổi) bỗng dưng
mất tích. Theo lời mẹ của nạn nhân, lần cuối cùng bà nhìn thấy con trai
mình là khi anh tìm gặp Gacy để bàn bạc về các vấn đề liên quan đến
công việc. Vốn có một quá khứ bất hảo, Gacy trở thành đối tượng bị tình
nghi hàng đầu.
10 ngày sau, cảnh sát tiến hành khám xét nhà của Gacy ở Norwood Park
Township. Tại đây, lực lượng chức năng thu được nhiều vật dụng như dao
bấm, cân đo, súng lục, còng tay, dây nilon, thuốc kích thích, chất cấm…
Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy một buồng nhỏ nằm dưới sàn nhà
được rắc vôi nhưng vẫn không thể che lấp đi mùi hôi thối bốc lên từ đó.
Đúng như những điều bất thường ở ngôi nhà này, người ta cuối cùng cũng
phát hiện rất nhiều xác người được chôn ngay dưới căn nhà, gara xe và
rất nhiều thi thể khác nằm ngay con sông Des Plaines gần đó. Tất cả nạn
nhân đều bị giết trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến 1978, chỉ 10
ngày trước khi Gacy bị bắt.
Những vật dụng ghê rợn được tìm thấy ở nhà Gacy.
Ngay dưới căn nhà là nơi kẻ sát nhân này thủ tiêu các xác chết.
Giết hại 33 mạng người, “chú hề đồng tính Pogo” mãi là kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ
Giết hại 33 mạng người, “chú hề đồng tính Pogo” mãi là kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm nhất nước Mỹ
Theo lời khai của Gacy, hắn thường dụ dỗ nạn nhân bằng việc hứa sẽ
thăng chức cho họ. Sau khi có được sự tin tưởng của đối phương, hắn ta
ra tay bắt cóc, cưỡng hiếp và cuối cùng siết cổ họ bằng dây thừng cho
đến chết. Một trong những thói quen giết người của Gacy là khi thực hiện
hành động dã man của mình, hắn ta sẽ vẽ mặt và hóa trang thành chú hề
Pogo.
Phiên tòa xét xử Gacy diễn ra vào tháng 2/1980. Tên sát nhân đã nhận
hết mọi tội trạng nhưng một mực khẳng định bản thân mắc chứng đa nhân
cách. Hắn cho biết tất cả nạn nhân đều chết dưới tay một con người khác
tồn tại trong mình. Phiên tòa có sự tham gia của các bác sĩ khoa thần
kinh và những các chuyên gia đều phản bác lời biện minh của kẻ giết
người.
Gacy trong phòng tạm giam.
Cuối cùng, Gacy phải nhận án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc
cho tội danh giết người không gớm tay. Tên hề sát nhân lãnh án vào ngày
10/5/1994. Với việc sát hại 33 mạng người, Gacy trở thành kẻ giết người
nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Nạn nhân số 24
Dù ngày đêm nỗ lực khai quật nhưng cảnh sát không thể tìm thấy 6
trong số 33 thi thể của những nạn nhân xấu số chết dưới tay Gacy. Họ
tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang căn hộ chung cư ở Chicago, nơi
hung thủ từng làm công việc nhân viên bảo trì.
Chân dung James, nạn nhân thứ 24 của Gacy.
Cơ quan chức năng hạt Cook cũng sử dụng bằng chứng DNA để xác định
danh tính của 6 nạn nhân còn lại nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Đến tận tháng 8/2017, nạn nhân thứ 24 được xác định là James Byron
Haakenson. Ở thời điểm bị sát hại, Haakenson mới chỉ 16 tuổi.
Haakenson đã rời quê ở Minnesota đến Chicago để bắt đầu cuộc sống
mới. Vào ngày 5/8/1976, cậu gọi điện về cho mẹ thông báo mình đã đến nơi
an toàn. Theo điều tra, cảnh sát xác định người này đã bị Gacy giết
chết không lâu sau cuộc gọi đó.
Năm 1979, mẹ của Haakenson đã liên lạc với cơ quan chính quyền khi
bà nghi ngờ vụ mất tích của con trai có liên quan đến tên hề đồng tính
biến thái Gacy. Do bà không thể cung cấp hồ sơ sức khỏe nên phía cảnh
sát chẳng thể đưa ra kết luận gì.
Đầu những năm 2000, mẹ của Haakenson qua đời. Đến tận năm 2017, các
thành viên còn lại trong gia đình mới có thể cung cấp mẫu DNA giúp các
nhà chức trách xác định Haakenson chính là nạn nhân thứ 24 mất mạng dưới
tay tên hề đồng tính biến thái.
Nguồn: Tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét