|
Có
rất nhiều thông tin cho rằng chính điệp viên Richard Zorge đã cảnh báo
Moskva về khả năng tấn công của bọn Đức Quốc xã. Stalin nghi ngờ tư cách
của điệp viên hai mang Richard Zorge. Tuy vậy, Moskva cũng lo ngại khả
năng xâm lược của bọn Đức. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1923. Miền Viễn
Đông Nga đang sống lại sau cuộc chiến tranh với Nhật Bản.
Người
sĩ quan tình báo trẻ tuổi tên là Vasily Zarubin đến Vladivostok ít lâu
sau cuộc nội chiến kết thúc. Lúc đó anh ta 28 tuổi, xuất thân từ gia
đình công nhân. Zarubin là lính mới trong tổ chức an ninh, mặc dù trong
khoảng thời gian đó anh ta đã có được một số uy tín. Vào đầu thập niên
20 của thế kỷ trước, tình hình miền Viễn Đông Nga khá phức tạp, với hàng
ngàn dân di cư muốn báo thù cho một chế độ đã bị lật đổ.
Ở
Vladivostok, Vasily Zarubin trở thành người lãnh đạo Ban kinh tế của cơ
quan an ninh địa phương. Lúc đó Zarubin lãnh nhiệm vụ chiến đấu với tội
phạm kinh tế, gồm cả việc chống lại bọn buôn lậu vũ khí từ châu Âu và
Trung Hoa. Hai năm là khoảng thời gian Zarubin phục vụ ở vị trí này.
Chính
quyền trung ương của đất nước Xôviết đánh giá cao bước khởi đầu của
Zarubin và sau đó chuyển công tác anh đến Kharbin, một thành phố khác
của miền Viễn Đông. Vào thời đó, Kharbin được coi là thủ đô không chính
thức của làn sóng nhập cư từ phía đông nước Nga. Có rất ít thông tin về
giai đoạn này trong tiểu sử của Zarubin. Duy chỉ có một điều duy nhất:
các hoạt động của phong trào chống Xôviết ở Trung Hoa được các cơ quan
an ninh Liên Xô kiểm soát chặt chẽ. Người sĩ quan tình báo Xôviết trẻ
tuổi Zarubin nắm giữ phần tích cực trong việc thiết lập quan hệ với
những người muốn giúp đỡ quê cha đất tổ. Zarubin hết sức cố gắng ngăn
ngừa mọi mưu đồ vi phạm vùng biên giới Liên Xô. Không một mưu đồ nào
thành công, và điều đó đã chứng minh năng lực tuyệt vời của Ban tình báo
do Zarubin lãnh đạo.
Sau
khi hoàn thành nhiệm vụ ở Kharbin, Zarubin lên đường sang châu Âu cùng
với cô vợ mới Lisa, nhân vật mà sau này cũng trở thành sĩ quan tình báo.
Đầu tiên, hai vợ chồng tổ chức một mạng lưới tình báo trên đất Phần
Lan, sau đó là ở Pháp. Năm 1934, Zarubin sang đất Đức: lúc này Adolf
Hitler đã lên nắm quyền và toàn bộ lực lượng tình báo Xôviết trong tình
trạng báo động cao. Tại Đức, Zarubin gặp được Willy Leman, một điệp viên
Xôviết có bí danh Breitenbach. Trước đây, Leman là một lính thủy và đã
có lần chứng kiến cuộc chạm trán giữa hải quân Nga và Nhật Bản. Trận
chiến này đã để lại rất nhiều ấn tượng cho chàng thủy thủ Leman. Từ đó
anh ta có cảm tình đặc biệt đối với nước Nga. Sau đó Leman trở thành sĩ
quan tình báo Gestapo Đức. Nhưng sĩ quan tình báo Zarubin biết cách thu
phục con người này đứng vào hàng ngũ của mình. Leman, hay Breitenbach,
rất xúc động sau cuộc nói chuyện với người điệp viên Xôviết.
Năm
1937, Zarubin rời nước Đức vì nhiệm vụ. Breitenbach vẫn tiếp tục cung
cấp cho Liên Xô nhiều thông tin có giá trị. Ngày 19/6/1941, Breitenbach
thông tin cho Liên Xô thông qua một nhân viên của sứ quán Xôviết: Hitler
sẽ tấn công Liên Xô vào ngày 22/6 vào lúc 3 giờ 30 phút. Đây là thông
điệp cuối cùng của Breitenbach gửi cho tình báo Xôviết bởi vì năm 1942,
Gestapo đã bí mật hành hình Breitenbach!
Đầu
năm 1941, Vasily Zarubin lại có mặt trên vùng đất Viễn Đông Nga. Mục
tiêu của anh là thuyết phục viên sĩ quan Quốc xã Walter Stennes hợp tác
với tình báo Xôviết. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với Zarubin vì
trước đây tình báo Xôviết đã cố gắng thu phục Stennes nhiều lần nhưng
chưa thành công. Bởi Stennes là một nhân vật chiến lược cho Liên Xô sau
khi hắn ta bị bọn Quốc xã trục xuất sang Trung Hoa. Nếu viên sĩ quan
Quốc xã chịu hợp tác thì Liên Xô sẽ nắm được gần như toàn bộ các bí mật
của Berlin và mọi sự bố trí của Đức Quốc xã. Và cuối cùng nhiệm vụ của
Zarubin đã thành công: Stennes đồng ý cộng tác với Liên Xô.
Sau
đó Zarubin nhận một nhiệm vụ mới. Khi các binh đoàn Đức Quốc xã chuẩn
bị tấn công Liên Xô vào tháng 10/1941, Stalin lệnh cho Zarubin lên đường
sang Mỹ và sử dụng mọi biện pháp để ngăn ngừa các hiệp định của Hitler
với các quốc gia phương Tây.
Tại
Mỹ, Zarubin giữ chức vụ bí thư tòa đại sứ trong 3 năm và đã đóng góp
rất lớn cho sự phát triển quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ. Tại đây Zarubin
cùng với vợ là Lisa bắt đầu săn lùng các bí mật hạt nhân của Mỹ. Với
chiến công của mình, Vasily Zarubin được nhận phần thưởng cao quý của
Liên Xô và được thăng cấp trung tướng. Thế nhưng, sự nghiệp của nhà tình
báo này bất ngờ sụp đổ khi Ủy ban NKVD (Cục An ninh Liên Xô) nhận được
đơn tố cáo của một điệp viên Xôviết tại New York nói rằng, Vasily
Zarubin bị cho là có quan hệ với tình báo Mỹ. Cuối cùng thông tin đó
được xác định là giả. Ông trở thành lãnh đạo của vài cơ quan an ninh, và
đến năm 1948 vị tướng 54 tuổi này được chuyển sang lực lượng dự bị vì
lý do sức khỏe kém.
Năm 1967, khi Liên Xô tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng An ninh Xôviết, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Zarubin qua đời vào năm 1974, sau này, xét công trạng của ông Nhà nước Liên Xô đã trao tặng phần thưởng Huân chương Lênin.
|
Nhận xét
Đăng nhận xét