Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 269
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tổ chức khủng bố IS đánh bom thủ đô Bỉ, ít nhất 34 người chết, 170 người bị thương
14:29:00 22/03/2016
Vào sáng ngày 22/3 tại Brussels, Bỉ, đã xảy ra hàng loạt các vụ nổ bom
liên tiếp tại sân bay và các ga tàu điện ngầm. Cho tới lúc này, người ta
đã tìm thấy thêm được 3 dây đeo của bọn đánh bom liều chết tại sân bay.
Tóm tắt toàn cảnh vụ khủng bố tại Brussels
-Vào sáng ngày 22/3 tại Brussels, Bỉ, đã xảy ra hàng loạt các vụ nổ bom liên tiếp tại sân bay Zaventem và các ga tàu điện ngầm.
- Đã có ít nhất 34 người thiệt mạng, 170 người bị thương.
- Bỉ đã nâng mức độ cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất.
-
Các nước châu Âu đã hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay đến Bỉ, đồng thời
tăng cường an ninh tại các khu vực công cộng cũng như tại biên giới.
- Vào tuần trước, cơ quan chức năng Bỉ đã bắt được Salah Abdeslam, nghi phạm quan trọng trong vụ khủng bố tháng 11 vừa qua tại Paris.
Vào sáng ngày 22/3 theo giờ địa phương, tại cổng sân bay
Brussels, thành phố Brussels, Bỉ đã có bom nổ. Nhân chứng cho biết đã
nghe thấy hai tiếng nổ lớn ở khu vực cửa vào sân bay.
Cửa kính vỡ nát do sức ép của vụ nổ.
Các kênh truyền thông và báo giới Bỉ đã có mặt tại hiện
trường. Các đường dẫn đến sân bay Brussels đã bị gián đoạn để đảm bảo an
toàn và phục vụ điều tra.
Khu vực sân bay Brussels đang bị phong tỏa, các máy bay đến
sân bay này đều phải chuyển hướng đến thành phố Antwerpen, một số khác
vẫn phải di chuyển trên bầu trời thành phố Liege để đợi được hạ cánh.
Đại diện sân bay Brussels xác nhận nổ kép tại sân bay và khuyến cáo người dân không đến gần khu vực sân bay.
Hiện thông tin vẫn đang được cập nhật.
Cập nhật 20h48:
Các
tuyến tàu điện tại Brussels sẽ hoạt động trở lại vào lúc 4h chiều theo
giờ địa phương. 500 binh sĩ Bỉ đã được điều động để đảm bảo an toàn.
Cập nhật 20h34:
Cảnh sát hiện đang tìm kiếm quả bom chưa được kích hoạt tại bệnh viện Saint Pierre, theo Belga.
Cập nhật 20h22:
Theo trang tin Bỉ Het Nieuwsblad, kẻ tình nghi thứ ba có ý định đánh bom liều chết tại sân bay hiện đang trên đường lẩn trốn.
Cập nhật 20h10:
Khoảnh khắc vụ nổ liên hoàn diễn ra tại sân bay Brussels, Bỉ
Cập nhật 20h05:
Cách
đây vài phút, lực lượng quân đội Bỉ vừa vô hiệu hóa một kiện hàng bị
nghi là bom vừa được tìm thấy tại sân bay Brussels, theo CrisisCenter
Belgium.
Cập nhật 20h00:
Tổng thống
Mỹ Obama sẽ xuất hiện trên truyền hình vào 10h10 sáng mai theo giờ địa
phương (21h10 theo giờ Việt Nam) để nói về vụ tấn công Brussels, theo
AP.
Cập nhật 19h55:
Kênh VRT đưa tin cảnh sát Bỉ tìm thấy một khẩu AK-47 cạnh xác của một kẻ tấn công.
Cập nhật 19h50:
Ngoại
trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết nhà chức trách lo ngại những nghi
phạm tham gia tấn công Brussels hôm nay có thể vẫn chưa bị bắt.
Trong
cuộc họp báo tại Brussels, ông Reynders cho hay: "Quá trình điều tra
vẫn đang diễn ra... do nhà chức trách lo ngại bọn chúng chưa bị bắt".
Cập nhật 19h45:
Đoá hoa tưởng niệm dành cho các nạn nhân trong vụ khủng bố Brussels trước cửa đại sứ quán Bỉ tại Moscow, Nga.
Cập nhật 19h37:
Theo Reuters, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang bắt đầu phối hợp với cơ quan chức năng Bỉ điều tra các vụ tấn công. Tướng
Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, và Bộ
trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm nay thông báo với quốc hội về các
vụ tấn công ở Brussels, Bỉ, Reuters đưa tin. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cùng
FBI đã phối hợp các nỗ lực với nhà chức trách Bỉ.
Cập nhật 19h27:
Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ hai kẻ tình nghi. Được biết, chúng lẩn trốn ở một địa điểm cách nhà ga Maalbeek 1,6km.
Cập nhật 19h24:
Hãng
truyền thông Bỉ VRT xác nhận cho tới lúc này, đã có 34 người thiệt
mạng, trong đó có 14 người thiệt mạng tại sân bay và 20 người thiệt mạng
tại các nhà ga.
Cập nhật 19h15:
Cơ quan y tế Brussels đang kêu gọi mọi người tình nguyện hiến máu vì đã có quá nhiều người bị thương nặng.
Cập nhật 19h10:
Tổ
chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải thông báo lên hãng tin Amaq có
liên hệ với nhóm phiến quân, tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở
Brussels, theo truyền thông Ai Cập.
Cập nhật 18h45:
Bộ trưởng Bộ y tế Bỉ Maggie de Block xác nhận đã có 11 người chết và 81 người bị thương trong vụ nổ kép tại sân bay Brussels.
Cập nhật 18h37:
Tổng
thống Pháp Francois Hollande chia sẻ trên Twitter về sự đoàn kết với
người dân Bỉ. Cuộc tấn công vào Brussels cũng giống như cú đánh vào toàn
châu Âu vậy.
Cập nhật 18h30:
Để
thể hiện sự đồng lòng với quốc gia láng giềng, ngày hôm nay tháp Eiffel
của nước Pháp sẽ đổi qua màu quốc kỳ của nước Bỉ: đỏ - vàng - đen.
Cập nhật 18h22:
Theo hãng thông tấn Belga, Bỉ quyết định tăng cường an ninh các nhà máy hạt nhân trên toàn quốc sau cuộc tấn công khủng bố tại Brussels. Hoạt
động giám sát đang được thắt chặt với những biện pháp an ninh được bổ
sung tại các nhà máy hạt nhân. Xe cộ đang được kiểm tra chặt chẽ, quân
đội và cảnh sát đã có mặt để kiểm soát tình hình.
Cập nhật 18h15:
Công
ty vận hành nhà ga Maelbeek, La Stib, xác nhận ít nhất có 15 người
thiệt mạng và 10 người bị thương nặng trong vụ tấn công nhà ga.
Cập nhật 18h05:
Cập nhật 18h00:
Cảnh
sát Đức cũng đã tăng cường an ninh tại biên giới và triển khai hợp tác
chặt chẽ cùng cảnh sát các nước Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Pháp.
Cập nhật 17h58:
Thủ
tướng Bỉ Charles Michel cho hay, bọn khủng bố đã tiến hành các vụ tấn
công hàng loạt tại sân bay và các ga tàu điện ngầm. Trong buổi phát biểu
mới nhất diễn ra trên truyền hình, ông Michel đã xác nhận cuộc tấn công
tại sân bay do một tên đánh bom liều chết gây ra, đồng thời ông kêu gọi
sự bình tĩnh và tình đoàn kết trong hoàn cảnh bi thương này.
Cập nhật 17h35:
Theo RTBF, một kiện hàng không rõ danh tính đã được tìm thấy ngoài cung điện hoàng gia Brussels.
Cập nhật 17h28:
Đã có thêm hình ảnh các nạn nhân ngoài sân bay Zaventem.
Cập nhật 17h22:
Hãng thông tấn Belga cho hay Bỉ đang điều thêm 225 binh sĩ tới Brussels sau các vụ đánh bom.
Bộ
trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve cũng cho biết quyết định
triển khai thêm 1600 cảnh sát ở biên giới và tăng cường an ninh tại các
sân bay, nhà ga.
Tổng thống Pháp Manuel Valls cho biết châu Âu đang ở trong trạng thái chiến tranh, với nguy cơ khủng bố càng ngày càng gia tăng.
Cập nhật 17h15:
Sân bay Brussels cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày hôm nay.
Cập nhật 17h05:
Tờ Liberation cho biết, toàn bộ đường biên giới giữa Pháp và Bỉ đã đóng cửa.
Cập nhật 16h58:
Tổ
chức Liên minh châu Âu EU đã huỷ tất cả các cuộc họp tại thủ đô
Brussels. Quân đội Bỉ được yêu cầu hộ tống các nhân viên của cơ quan này
về nhà an toàn.
Tây Ban
Nha đã cho huỷ 67 chuyến bay tới Bỉ trong hôm nay. Nước Anh cũng đã có
các động thái tăng cường an ninh tại sân bay cũng như các ga tàu điện
ngầm.
Cập nhật 16h52:
Sân bay Brusells sẽ đóng cửa cho đến hết 6 giờ sáng ngày
mai. Cho tới lúc đó, sẽ không có một chuyến bay nào đi và đến sân bay
Zavatem.
Cập nhật 16h47:
Các công trình cũng như toà nhà công cộng tại Brussels đều
đã đóng cửa ngay lập tức. Mọi người được di tản vào trong viện bảo tàng.
Thủ tưóng Bỉ yêu cầu dân chúng cũng như khách du lịch nên ở nguyên vị
trí mà họ đang trú ẩn.
Mạng điện thoại tại Brussels đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng,
người dân được khuyến cáo nên sử dụng các trình nhắn tin qua Internet
như Facebook, Twitter hay Whatsapp...
Cập nhật 16h42:
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Vua
Philippe của Bỉ về các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố ngày hôm nay.
Đồng thời, ông Putin cũng lên án hành động tàn bạo, và nhấn mạnh rằng
chủ nghĩ khủng bố không hề có biên giới, chúng đang
đe doạ tất cả mọi người trên thế giới.
Cập nhật 16h38:
Dịch vụ tàu hoả cao tốc Eurostar cũng đã ngưng hoàn toàn các chuyến tàu đi và đến Brussels.
Cập nhật 16h35:
Brussels sau vụ nổ bom
Cập nhật 16h30:
Đại sứ quán Mỹ tại Brusells đã tuyên bố mở cửa nơi trú ẩn
cho các cư dân Mỹ. Về phía Israel, nước này đã tuyên bố hoãn 24 chuyến
bay tới Bỉ cho tới hết ngày hôm nay.
Cập nhật 16h22:
Cơ quan chức năng Bỉ đã chính thức xác nhận ít nhất 13 người tử vong tại sân bay Zaventem.
Xe cứu thương cũng như cứu hỏa đã có mặt tại ga tàu điện Maelbeek.
Cập nhật 16h18:
Thông tin về vụ nổ bom đã truyền đi khắp châu Âu. Ngay lập
tức, Hà Lan đã tăng cường an ninh tại các sân bay cũng như tại biên
giới. Nước Pháp cũng đã có các hành động tương tự.
Theo Reuters, chính quyền Hy Lạp cũng đã yêu cầu ngành hàng
không huỷ bỏ tất cả các chuyến bay tới Brusells. Những chuyến bay đang
trên đường sẽ được chuyển hướng tới sân bay Dusseldorf, Đức.
Cập nhật 16h10:
SITB, tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận hành giao
thông ở Bỉ, đã cho đóng cửa toàn bộ các tuyến xe buýt, tàu hỏa cũng như
tàu điện tại Brusells.
Cập nhật 16h05:
Theo các cơ quan chức năng, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng tại nhà ga tàu điện ngầm Maalbeek. Cho tới lúc này, người ta đã tìm thấy thêm được 3 dây đeo của bọn đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem.
Cập nhật 15h55:
Đài truyền hình Bỉ VRT cho biết, các vụ nổ ở sân bay Zaventem do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện.
Cập nhật 15h42:
Theo RT, một vụ nổ mới vừa xảy ra tại nhà ga tàu điện ngầmSchuman.
Cập nhật 15h38:
Các nhà chức trách quyết định sẽ cho đóng cửa ngay lập tức tất cả các ga tàu điện tại thủ đô Brusells.
Cập nhật 15h35:
Cập nhật 15h28:
Theo các nguồn tin địa phương chưa được xác nhận, vụ nổ thứ ba đã xảy ra nhà ga tàu điện ngầmMaalbeek tại Brussels. Đơn vị vận hành nhà ga này, SITB cho biết hiện tại ga Maalbeek đang đóng cửa.
Cập nhật 15h25:
RT cho biết, lực lượng cứu hoả đã tìm thấy các thiết bị gây nổ khác tại sân bay.
Cập nhật 15h22:
Theo kênh AFP, Brussels chuyển sang chế độ khẩn cấp. Nhà
chức trách khu vực lập tức chuyển sang chế độ khẩn cấp, mọi chuyến bay
đến và khởi hành từ Brussels đều bị hoãn lại.
Cập nhật 15h18:
Theo kênh truyền thông Bỉ Belga, tại hiện trường đã có những
tiếng hét bằng tiếng Arab và tiếng súng vang lên trước khi các vụ nổ
xảy ra.
Cập nhật 15h15:
Nhân chứng tại hiện trường, Alex Rossi cho biết "cảm thấy cả sân bay đang bị rung chuyển".
Hành khách bị thương tại sân bay ngay lập tức được đưa đi.
Một người phụ nữ khác bị thương trong vụ nổ.
Cập nhật 15h05: Người phát ngôn của sân bay, Anke
Fransen, cho biết: "Đã có 2 vụ nổ lớn xảy ra ở ngoài ga khởi hàng. Lực
lượng cứu thương đã xuất hiện ngay lập tức để giáp đỡ người bị nạn."
Quang cảnh tại hiện trường vào lúc này.
Cập nhật 15h00:
Đoạn clip cho thấy thiệt hại bên trong sân bay Brussels.
Khung cảnh người dân hoảng loạn thảo chạy.
Sân bay Brussels nơi xảy ra sự việc.
Cảnh sát dẫn người dân và nhân viên sân bay sơ tán khỏi hiện trường.
Được biết có một vài người bị thương trong sự việc lần này.
Người dân được sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ.
Ảnh chụp hiện trường sân bay Brussels.
Các máy bay có lộ trình tới sân bay Brussels đều phải chuyển hướng hoặc chờ hạ cánh.
Một nạn nhân bị thương ra khỏi khu vực xảy ra vụ nổ.
Anh Huỳnh Văn Lượng, con trai ông Nén cho biết, khi cha
anh chạy xe máy thì bị ngã, người và phần đầu bị thương nặng, ông hôn
mê, nói sảng liên tục. Người nhà sau đó đã đưa ông Nén vào bệnh cấp cứu…
Thông tin chính thức từ gia đình về tình hình sức khỏe của ông Huỳnh
Văn Nén, tối ngày 22/3, anh Huỳnh Thành Lượng (ngụ Hàm Tân, Bình Thuận)
con trai “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén (ngụ Hàm Tân, Bình Thuận) cho
biết, hiện cha anh đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vì gặp tai
nạn giao thông.
Sự việc xảy ra vào khoảng 17h45 chiều cùng ngày, khi ông Nén điều
khiển xe máy ra ngoài đường. Anh Lượng nói “Đây là lần thứ 2 cha anh
chạy xe máy, trước kia đi đâu ông cũng được người khác hoặc con chở đi.
Hôm nay mới chạy xe ra đường được một đoạn thì cha gặp tai nạn”.
Vụ việc khiến ông bị thương nặng và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện
đa khoa khu vực Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Khoảng 22h30 tối
cùng ngày, ông Nén được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình
trạng hôn mê, toàn thân có triệu chứng co giật. Vùng đầu của ông bị
thương nặng, nghi bị chấn thương sọ não.
Lúc 23h00, PV báo Người đưa tin liên lạc với anh Lượng thì được biết,
ông Nén đang được các bác sĩ chăm sóc, mới chụp CT não và đang tiến hành
tiếp tục kiểm tra sức khỏe. Anh cho biết thêm, hiện bệnh tình của cha
anh khá nặng, bác sĩ vẫn chưa thông báo chính thức tình trạng bệnh tới
gia đình.
Ông Nén đang được chăm sóc tại bệnh viện
Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, lúc khoảng 21 giờ 40 phút bệnh viện
tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Văn Nén trong tình trạng nguy kịch. Qua kết
quả chụp CT cho thấy bệnh nhân Huỳnh Văn Nén bị dập não thái dương bên
trái và xuất huyết não. Ngoài ra, ông Nén còn bị một số chấn thương bên
ngoài như trầy sướt da đầu, đầu gối và tay….
Bác sĩ Trường Đà – Trường khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho
hay: “Trước mắt chúng tôi sẽ cho bệnh nhân điều trị bảo tồn tại khoa
ngoại thần kinh để theo dõi sức khỏe. Chúng tôi sẽ theo sát tình hình
sức khỏe của bệnh nhân trong một vài ngày tới để có hướng điều trị tiếp
theo”.
Ông Huỳnh Văn Nén được biết đến là người mang hai án oan Giết người -
duy nhất trong ngành tố tụng Việt Nam. Năm 1998, ông và 9 người bên vợ
bị cáo buộc giết bà Mỹ trong "kỳ án vườn điều" xảy ra trước đó 5 năm.
Trải qua 12 năm nhưng không tìm được hung thủ, mọi người được minh oan,
bồi thường oan sai gần một tỷ đồng.
"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén
Riêng ông Nén không được giải quyết vì đang thi hành bản án chung thân
vì bị cho là giết bà Bông, cướp nhẫn vàng. Sau gần 17 năm ngồi tù, ngày
3/12/2015, ông được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa
phương.
Sau khi được minh oan, ông viết đơn gửi VKSND Tối cao đề nghị xử lý
hình sự những người gây ra án oan cho ông và 9 thành viên trong gia đình
vợ. Ông Nén chỉ rõ điều tra viên, thủ trưởng cơ quan điều tra ký kết
luận điều tra, kiểm sát viên, lãnh đạo VKS ký cáo trạng, thẩm phán xét
xử cấp sơ thẩm.
Được biết, ông Nén cũng mới làm lại được hộ khẩu và chứng minh thư
nhân dân, chưa có bảo hiểm y tế, tới nay thì xảy ra sự việc đáng tiếc.
Phùng Sơn
HRW kêu gọi VN 'hủy cáo buộc với Ba Sàm'
22 tháng 3 2016
Các thành viên NoU đòi chính quyền trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh cùng bà Nguyễn Thị Minh Thúy
Hôm 22/3 từ New York, Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) phát đi
thông cáo kêu gọi Việt Nam hủy bỏ cáo buộc với blogger Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh), một ngày trước phiên tòa xử ông tại Hà Nội.
“Chính
phủ Việt Nam nên trả tự do và hủy bỏ tất cả các cáo buộc chống lại hai
blogger nổi tiếng”, HRW đặt trụ sở ở New York, viết trong thông cáo.
Phiên xử ông Nguyễn Hữu Vinh cùng bà Nguyễn Thị Minh Thúy diễn ra ngày 23/3 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.
Hai người này bị khởi tố theo Điều 258 Bộ luật hình sự về việc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước".
Họ bị bắt giam từ tháng 5/2014. Phiên tòa xét xử họ
ban đầu được lên kế hoạch ngày 19/1, nhưng đã bị hoãn lại ngay trước Đại
hội Đảng 12.
“Blogger Hữu Vinh và Minh Thúy đã bị giam giữ gần
hai năm chỉ vì đã lên tiếng phê phán đảng Cộng sản Việt Nam và những
người lãnh đạo, trong khi chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn các văn bản
luật về nhân quyền có nội dung hiển nhiên bảo vệ các hành vi của họ,”
ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của HRW phát biểu. “Chính quyền cần
ngay lập tức phóng thích hai blogger và bồi thường về thời gian họ bị
giam giữ oan.”
Theo cáo trạng của Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Vinh đã lập blog Chép sử việt và blog Dân quyền."Từ
khi lập blog đến khi hai bị cáo bị cơ quan công an bắt giữ, blog Dân
quyền đã đăng 2014 bài viết, còn blog Chép sử việt đăng 383 bài viết,"
trang VOV viết.
Cáo trạng liệt kê 12 bài viết đã đăng tải
trên Dân Quyền và 12 bài trên Chép Sử Việt “có nội dung sai sự thật,
không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng;
bôi nhọ các cá nhân, đưa ra cái nhìn bi quan, làm ảnh hưởng đến niềm tin
vào lãnh đạo của nhân dân.”
HRW kêu gọi “các đối tác và nhà tài
trợ của Việt Nam cần công khai lên tiếng phản đối cáo buộc vô lý nhằm
vào Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy”.
“Các bên cần yêu cầu
chính quyền phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và hủy bỏ mọi cáo
buộc hiện có nhằm vào các tiếng nói bất đồng chính kiến.”
'Uẩn khúc’
Từ góc độ một tác giả chính luận trên mạng xã hội,
nhạc sĩ Tuấn Khanh nói với BBC hôm 20/3: “Vụ bắt giữ blogger Nguyễn
Hữu Vinh có thể 'có uẩn khúc' và nhà cầm quyền bối rối trước những người
bị bắt."
“Từng chứng kiến nhiều người bị đưa ra tòa vì các Điều
79, 88, 258, kể cả trường hợp ông Vinh, tôi thấy mỗi câu chuyện đều có
uẩn khúc. Điều này khiến câu chuyện trầm trọng hơn, có thể là do sự bế
tắc của những người khởi tố họ”.
“Có những người bị bắt rất là vô
lý, như nhà văn Nguyễn Quang Lập, ông Hồng Lê Thọ… Họ gần như là vô hại
nhưng bị khép là vi phạm luật. Trường hợp ông Vinh là một bước quá xa và
bất ngờ, một Đảng viên sống tại Hà Nội quyết định truyền tải sự thật,
thậm chí là chỉ trích chính quyền, khiến người ta rối ren khi xử ông”,
nhạc sĩ nói.
“Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đang thay đổi, người ta
phải ngồi suy tính để mọi thứ có vẻ vẹn toàn. Có lẽ vì vậy mà ông Vinh
bị giam lâu trước phiên tòa như vậy. Tôi tin là trường hợp của ông Vinh
sẽ dẫn đến chuyện người ta tiến đến phải chấp nhận những tiếng nói phản
biện, minh bạch hơn trong xã hội này."''
Chuẩn bị cổ phần hóa, MobiFone buông Seabank và bán bớt cổ phần TPbank
BizLIVE - Ngày
22/03, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng thông báo bán đấu
giá cổ phần của Tổng công ty Viễn thông MobiFone tại Ngân hàng TMCP Đông
Nam Á (Seabank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TTPbank).
Ảnh minh họa.
Cụ thể, MobiFone sẽ bán ra 14.285.714 cổ phần của TPbank, tương 2,57% cổ phần. Giá khởi điểm 8.900 đồng/cổ phần. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào 08h30 ngày 25/4/2016.
Cùng ngày, MobiFone cũng sẽ bán đấu giá 33.422.937 cổ phần của Seabank, tương đương 6,12%. Giá khởi điểm 9.600 đồng/cổ phần. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến 10h00 ngày 25/4/2016.
Như vậy, nếu buổi đấu giá thành công, MobiFone sẽ gần như không còn
sở hữu Seabank. Với TPbank, MobiFone hiện vẫn nắm 4,76% cổ phần nên vẫn
sẽ là cổ đông của ngân hàng này.
Việc thoái vốn tại 2 ngân hàng nằm trong lộ trình đã định của Mobiphone để chuẩn bị cho cổ phần hóa tới đây.
Được biết, trong năm 2015, MobiFone đã thực hiện thoái vốn xong tại hai công ty SmartMedia và Neo.
Còn trong năm 2016, MobiFone đã mua 95% cổ phần AVG. Tuy nhiên số
tiền thỏa thuận mua bán hiện chưa được tiết lộ và vẫn còn là bí mật dang
dở.
Theo đánh giá của Ngân hàng Standard Chartered, MobiFone là mạng di
động lớn thứ 2 ở Việt Nam và thị trường vẫn rất tiềm năng và MobiFone
chỉ cần có 1 nhà đầu tư chiến lược sẽ khả thi nhất. Mức giá bán doanh
nghiệp nhà nước này nhiều khả năng sẽ phải tham chiếu đưa về giá tương
đồng với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia…
MAI HƯƠNG
Bên trong nhà ăn của các tập đoàn nổi tiếng thế giới
Các tên tuổi nổi
tiếng như Google, Facebook, Apple chăm chút cho các nhà ăn tập thể như
một ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên của mình.
Các trụ sở của Google trên khắp thế giới đều có nhà ăn được trang trí
theo tông màu chủ đạo của công ty là đỏ, xanh lam, xanh lá và vàng. Một
trong những đặc quyền của các nhân viên Google là đồ ăn. Khi làm việc
tại trụ sở chính Googleplex ở Mountain View, bang California, Mỹ, nhân
viên được miễn phí ba bữa sáng, trưa và tối.
Google
Các món ăn phong phú, đa dạng từ món chay đến sushi, phù hợp với nhân
viên đa quốc tịch làm việc tại đây. Ngoài ra, tại Googleplex còn có
nhiều khu cafe như Pacific Cafe, Charleston Cafe, Cafe 150, No Name
Cafe...Nhân viên có thể lựa chọn trong 200 món nhẹ và đồ uống phục vụ
tại các quán này. Nếu giữa chiều muốn ăn nhẹ mà không muốn rời văn phòng
đến các khu cafe, nhân viên có thể tới các phòng đồ ăn nhẹ (snack room)
gần nhất để chọn món yêu thích. Snack room thường phục vụ cà phê, nước
quả và nhiều đồ ăn nhẹ khác.
Apple
Tổng hành dinh của Apple nằm tại Cupertino, bang California, Mỹ. Nhà ăn
của tập đoàn có tên gọi Caffe Macs. Ở đây nhân viên được phục các món
kiểu Mexico, Tây Ban Nha, Pháp và Italy vào bữa trưa.
Apple
Bữa sáng ở Caffe Macs có bánh mì Pháp, nước trái cây, kem và nhiều món
tráng miệng hấp dẫn khác. Ở đây, thực đơn đồ ăn và đồ tráng miệng sẽ
được thay đổi liên tục.
Facebook
Khu vực nhà ăn của Facebook có tên là Epic Café. Nhân viên ở đây cũng được phục vụ miễn phí 3 bữa ăn một ngày.
Facebook
Nhà ăn chủ yếu phục vụ các món ăn kiểu Mỹ và châu Á. Không chỉ nhân
viên được ăn miễn phí, nếu bạn là khách đến làm việc tại văn phòng cũng
sẽ được giảm giá khi dùng bữa.
Dropbox
Dropbox đặt trụ sở làm việc chính ở San Francisco, bang California, Mỹ.
Khu nhà ăn của nhân viên có tên gọi Tuck Shop, rộng 400 m2.
Dropbox
Nhân viên có thể yêu cầu mọi loại đồ ăn và sẽ được bếp trưởng dày dặn kinh nghiệm chế biến phục vụ.
Pixar
Quán cà phê trong Pixar có tên Cafe Luxo, chào đón khách bằng những bức
tượng khổng lồ hình nhân vật Buzz Lightyear và Woody (hai nhân vật
trong loạt phim nổi tiếng của hãng Toy Story) ngay cổng vào.
Pixar
Cafe Luxo trông giống một bảo tàng, phục vụ nhiều món ăn đa dạng như cá
hồi, mì ý, hamburger, ravioli chiên, bít tết, pizza và các loại tráng
miệng.
Twitter
Twitter đặt trụ sở chính ở trung tâm San Fransico, Mỹ. Nơi đây có nhà ăn miễn phí phục vụ nhân viên.
Twitter
Điểm đặc biệt của các quầy đồ ăn nằm ở biển tên đều theo dạng hashtags
cùng phông chữ quen thuộc của Twitter như #comfortfood, #tenderloin và
#birdfeeder.
Như Bình (theo Indiatimes)
Cô gái giảm nửa trọng lượng để ngồi vừa ghế máy bay
Người mẹ 26 tuổi quyết tâm giảm một nửa trọng lượng cơ thể để không phải dùng đến dây đai an toàn cỡ lớn như trước nữa.
Becky Hunter-Hadley nặng 140 kg và không thể ngồi vừa ghế máy bay dù có dây an toàn cỡ đại. Không
những thế, sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay đối với cô là cả một thử
thách. Becky luôn có cảm giác bị các hành khách khác nhìn chằm chằm “một
cách ghê tởm”. Sau đó, cô quyết định lập kế hoạch giảm một nửa trọng
lượng và giờ Becky chỉ còn 68 kg.
Becky quyết tâm giảm cân để có thể đi du lịch cùng gia đình. Ảnh: The Sun.
Becky là mẹ của 3 đứa con, Skye 6 tuổi, Tyler 5 tuổi và Esme 2
tuổi. “Mỗi lần sinh một bé, trọng lượng cơ thể tôi lại tăng lên. Nhưng
tôi quá bận rộn để chiến đấu lại cân nặng bởi phần lớn thời gian tôi
dành để chăm sóc các con”, Becky tâm sự. “Tôi cũng không có động lực
giảm cân bởi chồng tôi, Aaron và bạn bè luôn yêu tôi, nên dù cảm thấy
không thoải mái ở những nơi công cộng thì tôi cũng chưa bao giờ chịu sức
ép gì”.
Sau khi sinh đứa con thứ 3 và mong muốn có kỳ nghì trọn vẹn cùng gia
đình, Becky quyết định tham gia lớp giảm béo theo lời khuyên của một
người bạn. Cô bắt đầu ngừng ăn thực phẩm chế biến sẵn, bánh quy, đồ ăn
nhanh và nhận ra sự thay đổi đáng kể. Cô không còn mệt mỏi, có thể chơi
đùa với các con lâu hơn và không còn cảm thấy xấu hổ khi ở nơi công
cộng.
Trong suốt 18 tháng, người mẹ trẻ không ngừng nỗ lực tập thể dục. Cô
mong muốn sắp tới có thể đi nghỉ cùng gia đình mà không cần đến một dây
an toàn cỡ lớn nào nữa.
Đảo Móng Tay - thiên đường biển sánh ngang Maldives
Nằm phía nam Phú Quốc, đảo Móng
Tay mang một vẻ đẹp lãng mạn với các bờ biển trong xanh như ngọc và bãi
cát trắng tinh dưới những hàng dừa râm mát.
Đất nước chúng ta có những bãi biển trải dài từ Nam chí Bắc, vậy mà khi
nói đến những bãi biển trong xanh “như ngọc” thì nhiều người thường chỉ
nghĩ đến Bali, Maldives, hay Koh Rong Saloem.
Tuy nhiên khi tìm đến hòn đảo Móng Tay, chúng tôi đã thật sự ngỡ ngàng
trước vẻ đẹp của hòn đảo này. Sau những năm tháng “cày nát” các con
đường ven biển, những hòn đảo xinh đẹp lớn, nhỏ của Việt Nam, chúng tôi
có thể nói rằng đảo Móng Tay không hề thua kém những thiên đường biển
nổi tiếng khác.
Đảo Móng Tay yên bình . Ảnh: Phan Lộc
Đảo Móng Tay nằm ở phía nam, cách huyện đảo Phú Quốc khoảng 14 km. Hành
trình khám phá của chúng tôi bắt đầu từ cảng An Thới, thuộc thị trấn An
Thới, Phú Quốc. Khởi hành vào sáng sớm từ thị trấn Dương Đông, chúng
tôi men theo tỉnh lộ 46 để đến cảng. Từ đây, nhóm lên cano để đi ra đảo.
Cano nổ máy, từ từ tiến ra biển. Mọi người trở nên đầy phấn khích và
hào hứng khi chiếc cano lao nhanh về phía trước, xé toang những con sóng
đang nhấp nhô liên hồi. Song song đó là những tiếng gào thét đầy thích
thú khi bác tài cố ý cho cano cua gấp, lách qua những con thuyền đang
neo đậu dọc các hòn đảo nhỏ trên đường.
Sau gần 30 phút chơi trò “tàu lượn siêu tốc” trên cano đầy phấn khích,
hòn đảo Móng Tay với những hàng dừa xanh mát và bãi biển trong xanh như
ngọc hiện ra trước mắt. Mọi người ai nấy đều “há hốc mồm” và choáng ngợp
trước vẻ đẹp của hòn đảo này.
Nước biển trong xanh như ngọc. Ảnh: Phan Lộc
Nước biển ở đây có màu trong xanh ngọc bích không giống với màu nước
của những điểm đến thường qua chỉnh sửa hay được thuật lại bằng từ ngữ
bóng bẩy khác với thực tế. Thả mình dưới làn nước trong xanh và mát lạnh
của biển, tất cả mệt mỏi dường như tan biến hết, cơ thể của mọi người
được giãn…đến “từng centimet”.
Sau khi tắm biển xong, chúng tôi đi dạo một vòng để chụp hình và khám
phá quanh hòn đảo. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu bạn không mang cần câu
theo. Cho thuyền men theo phía bắc của đảo, chúng tôi bắt đầu thả câu và
chiến lợi phẩm sau gần một giờ đồng hồ là hai rổ cá biển tươi ngon.
Ăn uống và nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lên cano ra vùng biển cách đảo
khoảng 5 phút đi tàu để lặn ngắm san hô. Vùng biển nơi đây có những tảng
đá lớn với hình thù kỳ dị. Cho cano dừng lại, mọi người nhảy xuống biển
và bắt đầu hành trình khám phá đại dương của mình.
Thành quả sau một giờ câu cá trên đảo Móng Tay. Ảnh: Phan Lộc
Sau một ngày đầy thú vị thì lúc này chiều cũng đang dần buông. Cả đám
chúng tôi tranh thủ quay lại bãi biển để ngắm hoàng hôn. Chúng tôi lặng
yên nhìn về phía chân trời, mọi bộn bề, lo toan tan biến, chỉ còn lại
biển vắng và ánh hoàng hôn phía chân trời xa. Cảm giác nhẹ nhàng đến lạ.
Tạm biệt hòn đảo, chúng tôi hẹn một ngày không xa sẽ quay trở lại. Móng
Tay là một hòn đảo còn hoang sơ, vì vậy du khách khi đến đây cần có ý
thức cao trong việc giữ gìn môi trường cũng như cảnh quan.
Với sự lớn mạnh của cộng đồng trẻ thích lê la quán xá, không ít hàng cà
phê đã mở rộng quy mô ra nhiều chi nhánh trong thành phố, thậm chí phủ
sóng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Muốn tồn tại được lâu dài, các
quán này phải vẫn giữ được đặc trưng riêng của mình, không bị trộn lẫn
giữa thị trường cà phê vốn dĩ đã rất bão hòa.
Cộng cà phê
Cộng cà phê là một trong những chuỗi quán cà phê nổi tiếng nhất ở Hà
Nội. Trong thành phố có tới 18 quán ở hầu hết tụ điểm đông vui nhất.
Mang đậm một phong cách hoài cổ, rất lính, rất bao cấp, đến Cộng, những
người hợp gout luôn luôn tìm thấy những góc khuất dành riêng cho mình.
Hay những ai muốn ồn ào, tán chuyện với bạn bè ở ban công, ngồi ở dãy
bàn lớn cũng được đáp ứng. Có thể nói, đến Hà Nội mà không ngồi Cộng thì
coi như chưa tới.
Cách đây 2 năm, Cộng Đà Nẵng ra đời chi nhánh trên đường Bạch Đằng và
khi đó đã trở thành hiện tượng của thành phố biển. Đầu năm nay, 2 chi
nhánh liên tiếp được mở tại đường Lý Tự Trọng và mặt tiền phố Bùi Viện,
TP HCM. Sự xuất hiện của Cộng như một làn gió phương Bắc với bàn ghế gỗ,
bọc ghế chăn con công, những bức trang cổ động, ca cốc sắt cũ kỹ...
cũng nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ thành phố.
Ở Hà Nội, ngồi Cộng là một thói quen của nhiều người.
Runam
Runam khởi nguồn từ chi nhánh đầu tiên ở TP HCM, sau đó mở thành 2 địa
điểm, nổi tiếng với phong cách quý tộc, sang chảnh, cách sắp xếp nội
thất tỉ mỉ và đẹp mắt tới từng chi tiết. Điểm đặc biệt ở Runam chính là
chất lượng cà phê hảo hạng, pha bằng máy chuyên dụng đắt tiền, làm hài
lòng những thực khách sành cà phê nhất.
Khi tiến quân ra Hà Nội, Runam ngay lập tức khiến giới trẻ thủ đô một
phen "náo loạn", ngay cả ngày mùng 1 Tết bàn cũng phải đặt trước. Các
chi nhánh ở Nha Trang, Bình Dương và Đà Nẵng cũng trở thành điểm hẹn cho
những đôi tình nhân cần một nơi lãng mạn, sang trọng. Ngoài cà phê đồ
uống, hệ thống Runam Bistro còn phục vụ đồ ăn dạng tiệc Tây sang trọng.
Địa điểm ở Nha Trang lung linh với những cánh hạc khổng lồ.
The Coffee House
The Coffee House là chuỗi cà phê nổi tiếng ở TP HCM với 14 cơ sở ở hầu
khắp con đường huyết mạch của thành phố như Cách Mạng tháng 8, Nguyễn
Trãi, Sư Vạn Hạnh, Trần Cao Vân, Lê Văn Sỹ... và phục vụ đối tượng chính
là học sinh sinh viên, dân văn phòng cần không gian yên tĩnh, sang
trọng để làm việc, học bài và gặp gỡ đối tác. Phong cách chính của The
Coffee House chính là sự giản đơn, tận dụng tối đa ánh sáng ở ban công,
cửa sổ và đặt xen kẽ nhiều không gian xanh.
Cuối năm 2015, việc The Coffee House có mặt ở Hà Nội đã làm dày thêm
danh sách những quán cà phê sang chảnh của giới teen thủ đô. Ban đầu, từ
cơ sở ở góc ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài rất đắc địa, chuỗi tiếp tục
mở cơ sở ở hai con phố lớn là Bà Triệu và Kim Mã.
Những thành phố thân thiện môi trường nhất thế giới
Cấm các loại nước đóng chai, ô tô
không được phép vào thành phố, thiết lập mạng lưới giao thông dành riêng
cho xe buýt, trả tiền cho người đi xe đạp hay loại bỏ các tấm biển
quảng cáo là cách nhiều quốc gia đang áp dụng để bảo vệ môi trường.
Hamburg (Đức) – Cấm cà phê “con nhộng” và các loại nước đóng chai.
Là thành phố nằm ở miền bắc nước Đức, Hamburg cấm các loại cà phê
“con nhộng” (loại sử dụng một lần) – vốn rất khó hoặc đôi khi là không
thể tái chế, trong các tòa nhà của chính phủ hoặc địa điểm công cộng như
trường học. Biện pháp này là một phần trong chính sách giải quyết vấn
đề chất thải, bao gồm cả lệnh cấm công chức sử dụng chai hoặc các đồ
dùng bằng nhựa. Ảnh: Alamy.
Oslo (Nauy) – Xe ô tô không được phép vào trung tâm thành phố
Chính quyền Oslo ban hành lệnh cấm ô tô vào trung tâm thành phố bắt
đầu từ năm 2019 như một phần của kế hoạch cắt giảm lượng khí thải xuống
một nửa vào năm 2020. Ảnh: Mats Anda.
Bogotá (Colombia) – Tuyến đường riêng dành cho xe buýt
Colombia là quốc gia đứng đầu về giao thông bền vững, với việc
thiết lập mạng lưới giao thông dành riêng cho xe buýt. Xe buýt tách biệt
trên những tuyến đường cao tốc giúp giảm chi phí và vận chuyển một
lượng lớn hành khách trong thành phố. Ngoài ra thành phố còn có một ngày
đi xe miễn phí trong năm, bắt đầu từ năm 2000. Ảnh: Alamy.
Helsinki (Phần Lan) – Đi lại theo nhu cầu
Thành phố Helsinki đang có kế hoạch đầy tham vọng khi mong muốn năm
2025 tạo ra một hệ thống phát triển ứng dụng điện thoại thông minh cho
phép con người tiếp cận những phương tiện giá rẻ và thân thiện môi
trường như đi xe chung (carpool), taxi, xe đạp và thuyền. Ứng dụng cho
phép mọi người tự lập bản đồ hành trình và trả tiền cho những chuyến đi,
đồng thời giúp tiết kiệm chi phí cũng như phương tiện đi lại. Ảnh: Hemis/Alamy.
Seoul (Hàn Quốc) – Thành phố dữ liệu khổng lồ
Seoul được coi như thành phố tiên phong đi đầu trong dữ liệu mở và
băng thông nhanh nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Park
Won-Soon, thành phố sẽ có wifi miễn phí tại tất cả địa điểm công cộng
vào năm 2017, kể cả xe buýt và tàu điện ngầm. ShareHub sẽ là nền tảng
trực tuyến, kết nối người dùng với các dịch vụ vì mục đích chia sẻ lợi
ích cho mọi người. Ảnh: Alamy.
Milan (Italy) – Trả tiền cho người đi xe đạp
Thành phố du lịch nổi tiếng của Italy đang bị đe dọa bởi mức độ ô
nhiễm cao. Vì thế, kế hoạch trả tiền cho người đi xe đạp được đưa ra với
mong muốn khuyến khích cư dân chuyển sang phương tiện đi lại thân thiện
môi trường này. Người đi sẽ được trả một số tiền cho mỗi dặm nhờ ứng
dụng theo dõi người đi xe đạp. Chính phủ cũng cam kết sẽ chi 35 triệu
euro cho những ý tưởng giao thông đem lại hiệu quả bền vững cho môi
trường. Ảnh: Alamy.
São Paulo (Brazil) – Thành phố không biển quảng cáo
Năm 2006, São Paulo ra lệnh cấm biển quảng cáo trong thành phố dựa
theo Luật thành phố sạch, sau khi thị trưởng Gilberto Kassab gọi quảng
cáo ngoài trời là một hình thức gây ô nhiễm thị giác. Đây là thành phố
tiên phong trong phong trào xóa bỏ biển quảng cáo, tiếp đó là Vermont và
Alaska của Mỹ vào năm 2009. Năm 2015, Tehran (Iran) quyết định thay thế
1.500 tấm biển quảng cáo bằng những bức hình nghệ thuật chỉ trong vòng
10 ngày. Ảnh: Alexandre Meneghini/AP.
Tổng
thống Mỹ Barack Obama có một phút im lặng tưởng nhớ nạn nhân Brussels
khi ông dự một trận bóng chày trong chuyến thăm đang diễn ra ở Havana.
Ông Obama nói liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ dồn IS "vào đường cùng" tại Iraq và Syria.
23:52
Công bố hình ảnh ba nghi phạm gây ra các vụ nổ ở Sân bay Zaventem Brussels.
Hai người đàn ông mặc đồ màu đen được cho rằng đã tiến
hành các vụ đánh bom tự sát. Trong khi đó người đàn ông mặc
đồ màu trắng vẫn đang trốn chạy.
Cả hai người mặc đồ đen trông như đang mang găng một bên tay
trái. Nhiều người cho rằng họ muốn che giấu thiết bị kích
nổ.
Bức ảnh đã vô tình bị rò rỉ trên mạng xã hội bởi cảnh
sát Bỉ. Sau đó nhà chức trách xác nhận tính xác thực của nó,
theo truyền thông địa phương.
23:01 tin mới nhất
Nhóm
Nhà nước Hồi giáo (IS) nói nhóm này đứng đằng sau các vụ tấn công, theo
thông cáo đăng trên trang tin Amaq có liên hệ với IS.
22:18
Phản ứng của các ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ
Gương mặt đang dẫn điểm trong phe Cộng hòa, Donald Trump, nói
rằng các vụ tấn công cho thấy phương Tây cần phản ứng cứng rắn
hơn với tình trạng bạo lực thánh chiến.
Ứng viên ở phe Dân chủ, người từng là Ngoại trưởng, bà
Hillary Clinton, nói: "Các cuộc tấn công sẽ chỉ càng làm thăng
sức mạnh của chúng ta trong việc sát cánh bên nhau để đánh bại
chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa thánh chiến cực đoan trên
toàn thế giới."
Ted Cruz, hiện đang đứng thứ hai trong cuộc đua trong nội bộ
đảng Cộng hòa, nói rằng các cuộc tấn công không phải là "các
vụ việc đơn lẻ" và nói phương Tây đang "trong cuộc chiến với
Hồi giáo cực đoan".
22:05
Buzzfeed hồi tuần trước phỏng vấn một viên chức chống khủng
bố của Bỉ, trước khi xảy ra các vụ tấn công Brussels, và viên
chức này nói các nguồn lực của Bỉ đã được huy động tới hết
cỡ.
Ông nói tất cả các điều tra viên cảnh sát và các nhân viên
tình báo quân đội ở nước này đều đã tập trung vào các cuộc
điều tra thánh chiến quốc tế.
"Chúng tôi không có đủ người để theo dõi mọi thứ khác, và
nói thẳng thắn ra thi chúng tôi không có cơ sở hạ tầng để có
thể điều tra hoặc theo dõi đúng mức đối với hàng trăm cá nhân
bị nghi là có liên hệ với khủng bố hay hàng trăm bộ hồ sơ và
các cuộc điều tra chưa hoàn tất mà chúng tôi đang có," viên
chức nói chuyện với điều kiện ẩn danh (bởi ông không có thẩm
quyền phát ngôn với báo chí), nói.
21:56
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi tin tỏ sự ủng hộ
người dân Brussels. "Chúng ta có thể và chúng ta sẽ đánh bại
những kẻ đe dọa tới an toàn, an ninh của người dân trên toàn
thế giới."
Lúc Salah Abdeslam - nghi phạm vụ khủng bố Paris
bị bắt ở Brussels - Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tuyên bố: “Hắn đã
sẵn sàng để khởi động một điều gì đó ở Brussels”. Liệu “điều gì đó” có
phải là vụ tấn công Brussels?
Cửa kính vỡ sau vụ nổ tại sân bay Zaventem, Brussels hôm 22.3 - Ảnh: Reuters
Trốn trước họng súng
Liệu “điều gì đó” có phải là vụ tấn công vừa làm rung chuyển
Brussels? Ai cũng có thể nghĩ ngay đến điều đó. Và có nhiều bằng chứng,
dấu hiệu cho điều đó. Nhưng trước tiên, hãy quay lại với “linh cảm” đầy
đủ của ông Reynders.
BBC dẫn lời Ngoại trưởng Reynders thậm chí còn nói rằng “điều gì
đó” có thể là sự thật “vì chúng tôi đã phát hiện nhiều loại vũ khí - vũ
khí hạng nặng - trong các cuộc điều tra đầu tiên. Chúng tôi cũng phát
hiện một mạng lưới mới xung quanh hắn ở Brussels”. Theo lời ông
Reynders, đích thân Abdeslam cũng đã khẳng định y có kế hoạch tấn công
Brussels.
Cuộc tấn công Brussels mang hơi hướng của một vụ tấn công khủng bố
liên hoàn mà các lực lượng cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
đã gieo rắc suốt thời gian qua. Sau 4 tháng “bay nhảy” ngoài vòng pháp
luật, Abdeslam bị bắt ngay ở Brussels, trước mũi của hàng loạt nhân viên
an ninh không chỉ của Bỉ mà của nhiều nước nữa. Ai cũng biết gia đình
Abdeslam ở Bỉ, ai cũng biết Abdeslam đã chạy qua Bỉ sau vụ khủng bố
Paris đẫm máu ngày 13/11/2015. Mọi cuộc săn lùng quy mô nhất đều tập
trung ở Bỉ, vậy mà Abdeslam vẫn có thể ở đó, ngay ở trái tim nước Bỉ,
phải 4 tháng sau ngày chạy trốn mới bị bắt.
Hành khách phải sơ tán sau vụ nổ tại sân bayZaventem ngày 22/3/2016 - Ảnh: Reuters
Không cần phải có “mạng lưới khủng bố mới” như Ngoại trưởng
Reynders loan báo, bao nhiêu đó cũng đủ thấy mạng lưới chân rết “cũ”
xung quanh Abdeslam hùng hậu tới đâu, tinh ranh tới đâu để có thể “giấu”
Abdeslam ngay trước mũi các lực lượng an ninh hùng hậu nhất, các phương
tiện tối tân nhất. Và hắn thậm chí không “nằm im” khi đang trốn.
Mà cũng đâu cần phải đợi cho đến khi Abdeslam bị bắt, chính quyền
Bỉ mới biết còn nhiều kẻ khủng bố khác đang lởn vởn ở đâu đó. Chính
quyền Bỉ đã nêu đích danh Mohamed Abrini - một người Bỉ gốc Morocco - đã
“biến mất” sau khi giúp đỡ nhiệt tình Abdeslam chuẩn bị cho vụ tấn công
Paris. Báo Guardian cho biết từ sau vụ khủng bố Paris, cảnh
sát Bỉ cũng truy lùng Soufiane Kayal, một người từng đi cùng với
Abdeslam hồi tháng 9 năm ngoái, bị phát hiện tại biên giới Áo - Hungary.
Chắc chắn, cái mạng lưới xung quanh Abdeslam còn có nhiều kẻ nữa.
Và điều bọn chúng có sẵn kế hoạch trả thù cho y là hoàn toàn logic.
Kẻ khủng bố “ngoan hiền”
Sau khi bị bắt, Abdeslam tỏ ra “ngoan hiền” đến đáng kinh ngạc. Dẫu
là nghi phạm với cáo buộc đem bom đến Paris hoa lệ, lần này Abdeslam
cực kỳ hợp tác với các nhà điều tra, theo thông tin từ luật sư của
Abdeslam. Abdeslam không màng đến quyền im lặng mà nhiều người đoán rằng
một kẻ khủng bố gan lì như hắn ta sẽ vịn đến. Abdeslam thậm chí còn kể
với các nhà điều tra rằng lẽ ra y đã nổ banh xác ở sân vận động Stade de
France trong vụ khủng bố hồi tháng 11 vừa qua rồi, nhưng đổi ý vào phút
chót.
Cả nước Bỉ đang báo động - Ảnh: Reuters
Người ta có thể nghĩ rằng các “đồng nghiệp khủng bố” của Abdeslam đã
trả thù ngay sau khi tên này bị bắt giữ. Nhưng sau những gì xảy ra,
dường như đòn trả thù đó do chính Abdeslam “dàn dựng” sẵn, xem thời điểm
y bị bắt cũng là “hiệu lệnh” để những kẻ đồng lõa ra tay, đâm thêm một
cú đau nhói vào trái tim nước Bỉ. Abdeslam đã có đến 4 tháng để chuẩn bị
cho “vở kịch khủng bố” đó, quãng thời gian có khi dài hơn cả sự mong
đợi của chính hắn ta.
Đó không chỉ là một đòn trả đũa đơn thuần. Dẫu đích thân Abdeslam
có “dàn dựng” nó hay "đàn anh" của hắn chuẩn bị sẵn, những kẻ khủng bố
cũng đang muốn chứng tỏ rằng chúng vẫn đang sống, đang đe dọa và đang
tấn công dẫu có bị săn lùng gắt gao đến đâu. Rằng chúng vẫn có thể gieo
rắc nỗi sợ hãi ngay cả khi một phần tử khét tiếng nào đó có vừa bị bắt.
Rằng ngay cả khi đang bị săn lùng, chúng vẫn có thể chuẩn bị để gây chấn
động thế giới.
Theo Báo Thanh Niên
Bắt quả tang nữ nhân viên massage Sương Xuân kích dục cho khách
Hơn 10 nhân viên cơ sở massage Sương Xuân bị bắt quả tang kích dục cho khách - Ảnh: Lê Lâm
Các nữ nhân viên khai nhận, khách vào massage có nhu cầu kích dục thì sẽ đáp ứng với giá 200.000 đồng/ lần.
Chiều 22.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang một cơ sở massage để cho nhân viên kích dục cho khách.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, khi ập vào
kiểm tra cơ sở massage Sương Xuân nằm trên Quốc lộ 1, đoạn qua P.Bình Đa
(TP.Biên Hòa), lực lượng Công an TP.Biên Hòa phát hiện và bắt quả tang
hơn 10 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.
Làm việc với cơ quan công an, các nữ nhân viên (tuổi từ 18 đến 22
tuổi) khai nhận, khách vào massage có nhu cầu kích dục thì sẽ đáp ứng
với giá 200.000 đồng/ lần. Chủ cơ sở cũng thừa nhận hành vi vi phạm của
mình
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ.
Lúc 16 giờ 30 phút ngày 20.11, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã
hội (Đoàn 2) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã
hội Công an Q.10 (TP.HCM) bất ngờ kiểm tra Cơ sở chăm sóc da mặt bằng
tay Win (Win Spa), số 283/72 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 nam nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục bằng tay, bằng miệng và quan hệ tình dục đồng tính với 3 khách hàng.
Đoàn kiểm tra phát hiện trong máy tính chứa hàng trăm file ảnh nhân viên ăn mặc sexy để khách lựa chọn - Ảnh: Duy Khang
Chủ cơ sở tên Lê Văn Nhớ (quê Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) khai nhận
cơ sở hoạt động hơn 1 năm nay, có khoảng 5 nhân viên. Nhớ tuyển nhân
viên (chủ yếu là bạn bè quen biết của Nhớ) vào làm nhân viên mát xa cho
khách.
Tuy cơ sở được đăng ký hoạt động chăm sóc da mặt nhưng thực tế cơ
sở hoạt động mát xa cho khách nam. Nếu khách có nhu cầu thì nhân viên sẽ
kích dục cho khách, thậm chí quan hệ đồng tính tại chỗ. Giá vé cho một
lần mát xa từ 200.000 đến 400.000 đồng, sau mỗi lần vui vẻ, khách sẽ
“bo” thêm cho nhân viên từ 200.000 đến 400.000 đồng.
Tuy cơ sở đăng ký dịch vụ chăm da mặt nhưng lại hoạt động mại dâm nam đồng tính - Ảnh: Duy Khang
Đoàn kiểm tra còn phát hiện một máy tính có chứa hàng trăm file ảnh
các nhân viên nam ăn mặc sexy, khiêu gợi để khách hàng lựa chọn. Có
nhiều ảnh nhân viên chỉ quấn mỗi khăn tắm che chỗ kín, cùng với khách
tắm, "vui vẻ" tập thể.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đưa những người có liên quan về trụ sở Công an P.12, Q.10 tiếp tục xử lý.
Hải Nam - Duy Khang
Cầu thủ HAGL đã nhận được lương
22/03/2016 05:42 GMT+7
TT - Ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng
đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - cho biết chiều 21-3, bộ phận tài vụ của
CLB đã chuyển tiền lương tháng 1 và tháng 2 vào tài khoản của cầu thủ và
cán bộ, công nhân viên làm việc ở đội.
Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được lương tháng 1 và tháng 2. Ảnh: S.H
Ông Tấn Anh nói tất cả các thành viên trong CLB đều nhận lương qua
tài khoản, do vậy việc chuyển khoản từ ngân hàng này sang ngân hàng khác
đôi lúc phải tốn thời gian.
Được biết, tháng 1-2016, CLB chỉ tạm ứng 40% tiền lương, tiếp đó là
nợ toàn bộ lương tháng 2 của cầu thủ và cán bộ, công nhân viên. Kể từ
khi CLB HAGL được thành lập từ hơn chục năm nay, đây là lần đầu tiên họ
nợ lương như vậy. Ông Tấn Anh nói thêm: “Đây là chuyện xảy ra ngoài ý
muốn. Mọi chuyện xuất phát từ đôi chút trục trặc trong kinh doanh. Hi
vọng rằng mọi chuyện sẽ không như vậy trong thời gian sắp tới...”.
Người nổi tiếng tố cáo tham nhũng nhiều nhất Tây Nguyên bị bắt
Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - cho
biết, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám xét nơi ở, thực hiện
lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Lợi (ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư
Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.
“Lệnh bắt ông Lợi theo phê chuẩn của VKSND tỉnh Đắk Nông. Ông Lợi bị
bắt vì có vai trò đồng phạm trong vụ đưa hối lộ để chạy tại ngoại trong
vụ án đánh bạc xảy ra tại huyện Đắk Mil vào đầu năm nay”, Đại tá Lếp cho
hay.
Ông Trần Minh Lợi bị bắt giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 15/1/2016, Công
an huyện Đắk Mil tiến hành bắt giam 6 đối tượng tại địa bàn xã Thuận An,
huyện Đắk Mil về hành vi đánh bạc. Người nhà của các nghi can đã liên
hệ với Trung úy Lãnh Thanh Bình để xin lo lót việc chạy tại ngoại. Nhận
được sự đồng ý của Trung úy Bình, người nhà của các con bạc đã liên hệ
với ông Trần Minh Lợi vì ông Lợi là người có nhiều "kinh nghiệm" trong
việc tố cáo tham nhũng tại Tây Nguyên.
Sau đó, tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Đắk Mil, người nhà các
con bạc đã trực tiếp đưa cho Trung úy Bình số tiền 60 triệu đồng. Mọi
hành vi đưa và nhận tiền đều được ghi âm, ghi hình lại. Những bằng chứng
này đã được tập hợp cho ông Lợi để làm chứng cứ tố cáo Trung úy Bình
nhận hối lộ.
Khi biết ông Lợi đang nắm giữ các bằng chứng, Trung úy Bình đã trực
tiếp xuống nhà ông Lợi để “xin” ông bỏ qua và có biếu ông Lợi một số
tiền lớn nhưng ông Lợi từ chối. Tất cả những file ghi âm, ghi hình này
đều được ông Lợi gửi đến cơ quan chức năng để tố cáo, sau đó Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Trung úy Bình để điều tra về hành
vi nhận hối lộ.
Liên quan tới vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tạm đình chỉ công
tác đối với Thiếu tá Y Nam và Trung úy Trần Thanh Hải – cùng công tác
tại Công an huyện Đắk Mil để điều tra, xác minh vì liên quan đến vụ việc
nhận hối lộ. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Huỳnh Cao Trí (SN
1978) và Nguyễn Xuân An (SN 1985), khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối
với Trương Thị Lan (SN 1971), Nguyễn Thị Tý (SN 1960) đều ngụ tại xã
Thuận An về hành vi đưa hối lộ.
Ông Trần Minh Lợi trong khoảng 2 năm trở lại đây nổi tiếng khắp vùng
Tây Nguyên vì là người chuyên thu thập các chứng cứ để tố cáo các cán bộ
tham nhũng. Nhiều vụ việc ông Lợi tố cáo đã được cơ quan chức năng
phanh phui xử lý. Ông Lợi cũng là chủ nhân của trang facebook “chống
giặc nội xâm” là trang cá nhân chuyên đăng tải các thông tin chống tiêu
cực.
Thúy Diễm
người mẹ, bà bỏ rơi bé vì sợ... bị chồng đánh (!). >> Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, kiến bu đầy thân thể Sáng 22/3, UBND xã Mã Đà cho biết, các cơ quan
chức năng đã tìm được mẹ đẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon bên
vệ đường vào ngày 18/3, thân thể bị kiến bu. Hiện bé đã được trao trả
về gia đình. Theo cán bộ xã, mẹ của bé là bà H.T.T.V. (43 tuổi), ngụ cũng xã với
vợ chồng bà Lê Thị Tâm (người đã phát hiện ra bé), bố bé là ông L.V.S
(47 tuổi).
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được bà Lê Thị Tâm phát hiện
Theo trình bày của bà V., hai vợ chồng bà đã có với nhau 6 người con
(3 trai, 3 gái), đứa lớn nhất mới 12 tuổi, còn nhỏ nhất chưa đầy 2
tuổi. Lúc sinh đứa thứ 6, bà V. đã bị chồng đánh và bảo không sinh con nữa,
nếu sinh nữa sẽ không nuôi, cho nên khi mang thai đứa thứ 7, bà giấu
kín chồng và mọi người. Khoảng 5 giờ sáng 16/3, khi đau bụng sinh, bà V. đã vào một chòi rẫy
để tự đẻ; sau đó bà quấn đứa con sơ sinh trong hai cái áo ấm đặt vào bọc
nilon để bên vệ đường. Trong thời gian chờ người đến nhặt, bà vẫn núp gần đấy để quan sát.
Đến trưa bà chạy về nhà nấu cơm cho mấy đứa trẻ, khi quay trở ra thì
thấy con mình đã được ai đó đem đi. Trước đó, như đã đưa tin, ngày 18/3, hai vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn
(63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi) đang trên đường về nhà thì thấy bên
vệ đường có một bọc nilon màu đen, bên trong có một bé trai sơ sinh còn
dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm đã cũ. Bà Tâm mở bọc ra thì phát hiện bé trai đang bị kiến bu lại cắn.
Vĩnh Thủy
Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong veo trong sắc hồng
(iHay) Hoa hậu Việt Nam 2012 cuốn hút nhiều ánh nhìn khi diện trang phục màu hồng, mong manh trong một sự kiện tối 21.3.
Vẻ đẹp mong manh, đầy nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2012
Cô thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong sự kiện tối 21.3
Là đại diện nhan sắc của Việt Nam nên mỗi lần xuất hiện, Đặng Thu
Thảo đều rất chăm chút, chịu khó đầu tư cho phần trang phục. Với vai trò
là đại sứ hình ảnh cho một thương hiệu, cô đã chọn thiết kế mới nhất
của Lê Thanh Hòa. Bộ váy đơn giản, nền nã với sắc hồng mong manh đã tôn
lên vóc dáng yêu kiều của Đặng Thu Thảo, khiến nhiều người "say lòng"
khi ngắm nhìn.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, đến nay Đặng Thu Thảo vẫn
luôn được lòng công chúng nhờ vẻ đẹp mỏng manh, gu ăn mặc ổn định và
cách trang điểm phù hợp với mỗi lần xuất hiện. Cô cũng là mỹ nhân hiếm
hoi của showbiz Việt trung thành với hình ảnh thanh lịch, không diện
trang phục sexy.
Cùng ngắm những hình ảnh mới nhất của Đặng Thu Thảo:
Hà Ngân Ảnh: Lê Chí Linh
Cột khói đen bốc cao cả chục mét gần sân bay Tân Sơn Nhất
Dân trí Khoảng 14h30 ngày 22/3, một đám cháy bùng lên
dữ dội tại bãi đất trống gần khu vực đỗ xe taxi nằm trên đường Trường
Sơn, phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) khiến nhiều người hốt hoảng.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân thu gom các vật
liệu, lốp xe ô tô cũ để đốt bỏ tạo thành cột khói bốc cao cả chục mét.
Đám cháy do đốt lốp xe ô tô cũ gây ra khiến người dân hốt hoảng
Nhiều người tham gia giao thông bên ngoài đường Trường Sơn thấy cột khói cao tưởng có cháy lớn nên hốt hoảng.
Do địa điểm đốt lốp xe này nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên nhiều
người lầm tưởng cháy lớn nên gọi điện báo cho Cảnh sát PCCC TPHCM.
Tuy nhiên khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì đám cháy đã tự tắt.
Thảo Trần
“Em là học sinh đầu tiên được bác Nguyễn Bá Thanh tặng căn hộ”
Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê
Quý Đôn (Đà Nẵng) chia sẻ tại buổi tọa đàm hội ngộ những nhân vật của
giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu".
Hiền là 1 trong 10 gương mặt thanh thiếu niên tiêu biểu của cả nước năm 2011
và là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vào năm 2010.
Năm 2010 - khi mới 12 tuổi - Hiền đạt giải Nhất quốc gia, nhận
giải Nhất quốc tế trong cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 39 và trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên đạt giải nhất quốc
tế sau 20 năm nước ta tham dự cuộc thi này.
Hồ Thị Hiếu Hiền (Ảnh: Như Ý)
Năm 2011, Hiền tham gia và đạt giải Nhất quốc gia trong cuộc thi làm phim ngắn
dành cho học sinh sinh viên Việt Nam nhân kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Với bộ phim này, Hiền nhận thêm giải đặc biệt trong cuộc thi làm phim quốc tế
dành cho trẻ em châu Á tổ chức tại Nhật Bản - và được trao danh hiệu là đại sứ
nhỏ tuổi của Việt Nam - Nhật Bản....
Chia sẻ với các gương mặt trẻ tiêu biểu, Hiền tự tin: "Em còn may mắn được là
học sinh đầu tiên của Việt Nam chuyển thẳng vào một trường chuyên THPT và được
bác Nguyễn Bá Thanh - nguyên là Bí Thư thành ủy Đà Nẵng cấp cho gia đình một căn
hộ chung cư ngay trung tâm thành phố.…"
"Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên những thành tích đạt được
đã khiến cuộc sống của em dường như có một sự thay đổi lớn" - Hiền niềm nở.
Gia
đình Hiền đỡ vất vả hơn. Hiền trưởng thành, tự tin và bắt đầu có những ước mơ lớn hơn.
Dự định của Hiền là theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại một trường uy tín trên thế giới, để
có đủ kiến thức hiểu biết sau này phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong
thời kì hội nhập.
"Lớp trẻ chúng em ngày càng được tiếp cận với những khoa học công nghệ hiện
đại, được nuôi dưỡng trong những điều kiện giáo dục tốt nhất, không ít bạn đã
vươn lên khẳng định mình và đạt được những thành công lớn trên đấu trường khu
vực và quốc tế …
Tuy nhiên, còn nhiều bạn vẫn chưa thực sự cố gắng, còn ham chơi, phụ lòng mẹ
cha và sự kì vọng của xã hội. Cũng còn nhiều bạn vùng sâu vùng xa có cuộc sống
khó khăn thiếu thốn, không được đến trường, không ít bạn còn phải vật lộn lao
động để mưu sinh. Em biết rằng, trên khắp đất nước còn rất nhiều tấm gương, các
anh chị thanh niên đang miệt mài học tập, rèn luyện dựng xây đất nước, xứng đáng
là những gương mặt tiêu biểu của Việt Nam trong thời đại mới".
Theo Nguyễn Hiền - Vietnamnet
Phương Mỹ Chi bật khóc nghẹn ngào trong đêm nhạc riêng
2016-03-22T13:18:00+07:00
Chị Bảy đã không thể kìm được nước mắt khi thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt trong đêm nhạc tối 20/3.
Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã có một đêm nhạc ấm cúng tại TPHCM. Trong
không gian gần gũi dường như không có khoảng cách giữa khán giả và người
nghệ sĩ, ngoài việc gửi tới những ca khúc quen thuộc thì Chị Bảy không
quên mang đến những sáng tác ‘lạ mà quen’ rất thường thấy trong những
đêm nhạc Phương Mỹ Chi .
Một trong những ca khúc đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả
trong đêm nhạc đó là Chị đi tìm em – Sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt
đã khiến Phương Mỹ Chi nghẹn ngào và bật khóc ở những câu hát cuối cùng.
Bài hát nằm trong đĩa nhạc đầu tay tuy nhiên sau 2 năm phát hành thì
đây là lần đầu Phương Mỹ Chi có dịp thể hiện.
Người hâm mộ đã chia sẻ sự xúc động và đồng cảm với ca khúc Chị đi tìm em.
Trái với Chị đi tìm em, ở ca khúc tiếp theo là một không khí tươi vui:
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng – sản phẩm ‘mở đường’ cho đĩa nhạc thứ 2 chuẩn bị
ra mắt trong thời gian tới. Đây cũng là một sáng tác nổi tiếng của cố
nhạc sĩ Thanh Sơn được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Ngay khi ca
khúc với phiên bản Phương Mỹ Chi được ‘bật mí’ đã tạo nên một ‘cơn sốt’
trên mạng xã hội. Bên cạnh lượt chia sẻ và yêu thích thì cũng là sự ‘nôn
nóng’ mong chờ sản phẩm hoàn thiện cho ca khúc cũng như album vol2 của
Cô bé dân ca.
Những hình ảnh hậu trường vô cùng đáng yêu của Chị Bảy trong đêm nhạc:
Ngôi nhà cổ Ngô Đình Diệm hai lần hỏi mua không được
Sau khi xem nhà, ông Ngô Đình Diệm
lập tức gạ mua bằng mọi giá nhưng chủ nhân nhất quyết không bán. Sau này
khi đã làm tổng thống, ông cho chính quyền địa phương tiếp tục hỏi mua
rồi đổi những vẫn thất bại.
Nằm cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) hơn 30 km, làng Lộc Yên (xã Tiên
Cảnh, Tiên Phước) nổi tiếng với những ngôi nhà cổ đẹp. Trong đó có ngôi
nhà gần 200 năm của ông Nguyễn Đình Hoan (56 tuổi).
Ngôi nhà nằm ở lưng chừng một ngọn đồi, hướng ra cánh đồng lúa, cao hơn
những nhà trong làng khoảng 50 m. Con ngõ dẫn lên ngôi nhà nhỏ hẹp, một
bên là bờ đá hàng trăm năm tuổi rêu phong phủ kín, một bên là hàng chè
tàu được cắt tỉa kỹ càng.
Ông Hoan là chủ nhân đời thứ tư của căn nhà 3 gian 2 chái. Nằm trong
khuôn viên vườn rộng hơn 4 hecta, phía trước ngôi nhà có bể cá, vườn cây
cảnh. Toàn bộ căn nhà cũng như bàn ghế, sập... còn chắc chắn.
"Nó nổi tiếng không chỉ vì đẹp, còn nguyên vẹn mà bởi có nhiều giai thoại. Đó
là chuyện ông Ngô Đình Diệm hai lần hỏi mua nhưng không được", cụ Trần
Hanh (92 tuổi), nói. Ngôi nhà rộng hơn 100 m2, làm bằng hàng trăm m3 lõi
gỗ mít rừng, do những người thợ mộc nức tiếng làng Văn Hà, nay là xã
Tam Thành, Phú Ninh làm trong suốt 12 năm.
Ông Hoan kể, năm 1939 lúc đó ông Ngô Đình Diệm vào thăm anh trai Ngô
Đình Khôi đang làm Tổng đốc Nam Ngãi (nay là Quảng Nam, Quảng Ngãi),
nghe tiếng ngôi nhà này đẹp đã tìm đến xem và gạ mua.
Nhà gồm 36 cây cột chính, trong đó 16 cột lớn cỡ một người ôm. "Cha
tôi kể rằng khi xem xong ngôi nhà, ông Diệm nói một mực phải mua bằng
được, đòi bao nhiêu tiền cũng trả nhưng cha tôi nhất quyết không bán.
Ông nói nhà do ông nội để lại, không thể bán được. Hôm đó ông Diệm nghỉ
lại đây một buổi rồi hụt hẫng ra về", chủ nhân ngôi nhà đời thứ 4 nói. Sau lần đầu mua thất bại, năm 1962, khi đã làm tổng thống, ông Diệm ra lệnh cho quận trưởng tiếp tục đến gạ mua.
"Quận trưởng Tiên Phước lúc đó gọi cha tôi lên miết nhưng ông kiên
quyết không đồng ý. Không mua được, ông Diệm sau đó gạ đổi nhà. Tổng
thống bảo với cha tôi muốn ở nhà nào cũng được, chỉ cần nhượng lại cho
ông", ông Hoan kể. Tuy nhiên, cha ông Hoan không đổi. Chuyện lão nông
"cứng đầu" không chịu bán nhà cho tổng thống nhanh chóng lan khắp vùng.
Nhiều người từ xa nghe tiếng kéo đến xem căn nhà.
Căn nhà còn lưu giữ nhiều đồ đạc từ đời cụ cố ông Hoan. Năm 2014, ngôi
nhà được Nhà nước trùng tu, thay thế một số thanh gỗ nhỏ bị mục. Luôn
xem ngôi nhà như bảo vật, nhiều khi mưa gió, sợ bị dột, ông Hoan lại hì
hục che chắn. "Lõi gỗ mít tuy không bị mối mọt nhưng dính nước là nhanh
hư lắm", chủ nhân giải thích.
Cách đây 8 năm, bố ông
Hoan mất. "Lúc hấp hối cha dặn sau này nếu kinh tế khá lên thì trùng
tu, sửa lại ngôi nhà được thì tốt. Còn không dù nghèo đến mấy cũng không
bán, nếu hư hại quá thì cứ để nó sập", ông Hoan kể. Trước đây nhà lợp bằng tranh, đến đời cha ông Hoan thì được thay thế bằng mái ngói âm dương.
Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được chạm khắc công phu. "Dù gia cảnh
khó khăn nhưng có trả cả gánh vàng tôi cũng không bán ngôi nhà này",
ông Hoan khảng khái nói.
Ông Đặng Công Dung,
Trưởng phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Tiên Phước, cho biết được
nghe cha ông Hoan kể rất nhiều chuyện về nhà cổ. "Trong hồ sơ để công
nhận di tích đối với ngôi nhà có đề cập chuyện Ngô Đình Diệm hai lần hỏi
mua không bán. Đó là câu chuyện có thật chứ không chỉ là giai thoại",
ông Dung nói.
Ông Hồ Xuân Tịnh, Phó giám đốc Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho hay căn nhà đã được công nhận di
tích cấp tỉnh. "Ngôi nhà quá đẹp về nhiều phương diện, cần được bảo tồn
chặt chẽ", ông Tịnh nói và cho hay hiện làng Lộc Yên còn gần 10 ngôi nhà
cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Tiến Hùng
Australia tiếp tục điều tàu, máy bay tuần tra Biển Đông
Minh Anh |
17
Bộ
trưởng Quốc phòng Australia khẳng định quan điểm của nước này về Biển
Đông luôn nhất quán và sẽ tiếp tục điều tàu, máy bay tuần tra Biển Đông
để khẳng định quyền tự do hàng hải.
Tại
cuộc họp báo với người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein ở Kuala
Lumpur tối 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne, khẳng
định tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông là điều rất quan
trọng.
"Chúng tôi rất nhất quán khi tuyên bố những hoạt động (tuần tra Biển
Đông) của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Các tàu và máy bay của Australia sẽ
tiếp tục hoạt động ở khu vực. Đây là quan điểm mà chúng tôi sẽ không
thay đổi", Channel News Asia dẫn lời bà Payne nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đáp lại rằng Kuala Lumpur ủng hộ những
hoạt động của Australia ở Biển Đông. Ông Hishammuddin cũng cho biết
Malaysia và Australia đã đạt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về
các mối đe dọa phiến quân khủng bố.
Bộ trưởng Hishammuddin cũng thông báo ông sẽ gặp gỡ những người đồng
cấp ở các nước trong khu vực, như Philippines, để thảo luận về sự tăng
cường xây dựng cơ sở quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
"Malaysia không thể một mình đối mặt với tình hình phức tạp ở Biển Đông", ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Malaysia tại cuộc họp báo đêm 21/3. Ảnh: CNA
Hồi tháng 12/2015, Australia cho biết máy bay do thám P-3 Orion đã
thực hiện chuyến tuần tra hàng hải định kỳ nhằm duy trì an ninh và ổn
định khu vực.
Tuy nhiên, vào đầu tháng 2 vừa qua, Tư lệnh Không quân nước này, Đại
tướng Leo Davies, nói Trung Quốc liên tục xua đuổi và thách thức những
chuyến bay tuần tra của họ trên Biển Đông.
Dù Trung Quốc liên tục thách thức, ông Davies khẳng định Australia
vẫn tiếp tục những chuyến bay tuần tra Biển Đông theo đúng luật pháp
quốc tế.
Trước đó, vào tháng 2, Sách Trắng Quốc phòng Australia đã thông báo
việc nước này tăng ngân sách quốc phòng gần 23 tỷ USD trong 10 năm tới,
giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động ở các vùng biển tranh
chấp.
Trong diễn biến khác, Malaysia vốn được xem là quốc gia có “quan hệ
đặc biệt” với Trung Quốc, nhưng Kuala Lumpur gần đây đã tỏ thái độ cứng
rắn với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.
Tuần trước, Bộ trưởng Hishammuddin có tuyên bố khiến dư luận xôn xao
rằng: nếu các báo cáo của Bộ Quốc phòng về hoạt động xây dựng và triển
khai thiết bị quân sự của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa là đúng sự
thật, "chúng ta sẽ buộc phải phản kháng lại Trung Quốc".
Căn cứ Firebase Bell của Mỹ ở Iraq hôm qua bị một
nhóm nhỏ phiến quân Nhà nước Hồi giáo tấn công, lần thứ hai trong ba
ngày, nhưng không có binh sĩ nào bị thương.
Binh sĩ lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: AP.
Khoảng
10 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) có vũ trang hôm qua tấn công căn cứ
hỏa lực Firebase Bell ở gần Makhmur, miền bắc Iraq. Makhmur cách thủ đô
Baghdad 280 km về phía bắc và cách một cứ điểm chính của IS ở Mosul 70
km về phía đông nam.
Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và ít nhất hai phiến quân IS bị tiêu diệt, CNN
dẫn lời Đại tá quân đội Mỹ Steve Warren nói. Ông không có thông tin về
khoảng cách gần nhất giữa nhóm phiến quân với vành đai an ninh tại căn
cứ và giả định là "vài trăm mét".
Những kẻ tấn công còn lại "sợ hãi bỏ chạy", ông Warren cho biết thêm.
IS ngày 19/3 tấn công Firebase Bell bằng
rocket Katyusha làm một lính thủy đánh bộ Mỹ tại đây thiệt mạng, 8 lính
Mỹ bị thương. Ba người được đưa đến Đức điều trị trong đó một người bị
thương nặng, theo một quan chức quốc phòng.
Căn cứ bị những phiến quân IS biết về sự
hiện diện của nó nhắm tới, Warren nói. Ông lưu ý rằng chúng dễ dàng
nhìn thấy các trực thăng chở theo binh sĩ và thiết bị.
Quan chức quốc phòng trên cho rằng IS
còn biết về sự hiện diện của lính Mỹ theo vài cách khác. "Bạn không thể
giấu 200 lính thủy đánh bộ", người này cho biết.
Mỹ được cho là có khoảng 4.500 đến 5.000
binh sĩ ở Iraq. Số này bao gồm cả 200 lính thủy đánh bộ ở Firebase Bell
và 200 binh sĩ tác chiến đặc biệt, lực lượng không công khai hiện diện.
Tuy nhiên, Washington không công bố con số chính xác và ông Warren cũng
chỉ nói là trong khoảng 3.870 binh sĩ.
Người tố công an nhận hối lộ bị bắt vì hành vi...đưa hối lộ
VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám xét,
thi hành lệnh bắt ông Trần Minh Lợi (người tự nhận ''chống giặc nội
xâm'' trên Facebook) để điều tra.
Ngày
22/3, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này đã tiến hành khám
xét, thi hành lệnh bắt ông Trần Minh Lợi (người tự nhận ''chống giặc nội
xâm'' trên Facebook, ở xã Ea B'hốk, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc) tại
nhà riêng để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Theo ông Lếp, ông Lợi bị
bắt vì có vai trò đồng phạm trong vụ đưa hối lộ để chạy tại ngoại tại
Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông hồi đầu năm nay.
Liên quan đến vụ việc
này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố
bị can và bắt tạm giam trung úy Lãnh Thanh Bình (công tác tại Công an
huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người
có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cùng đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm
đình chỉ công tác thiếu tá Y Nam và trung úy Trần Thanh Hải (đều công
tác tại Công an huyện Đắk Mil) vì liên quan đến vụ việc này.
Ông Trần Minh Lợi cung cấp thông tin vụ nhận hối lộ chạy tại ngoại tại Công an huyện Đắk Mil cho báo chí. Ảnh: Công Hoan.
Theo điều tra ban đầu,
vào ngày 15/1, Công an huyện Đắk Mil bắt 6 đối tượng đang đánh bạc tại
xã Thuận An, huyện Đắk Mil. Khi Công an huyện Đắk Mil đang xử lý vụ
việc, Bình đã liên hệ với người nhà các con bạc này để gợi ý họ chung
chi tiền nhằm chạy toại ngoại cho các nghi can.
Sau đó, một người thân
của nhóm đánh bạc nói trên đã đưa 60 triệu đồng cho Bình và được Bình
hứa là sẽ lo cho các bị can được tại ngoại. Nhưng hành vi nhận hối lộ
của Bình đã bị người nhà các con bạc bí mật ghi hình, ghi âm để làm bằng
chứng.
Ngày 18/1, người nhà
các con bạc đã cung cấp các bằng chứng này cho ông Trần Minh Lợi và nhờ
ông này phanh phui hành vi phạm tội của Bình. Đến cuối tháng 2 vừa qua,
ông Lợi đã tố cáo, cung cấp bằng chứng về hành vi của Bình cho cơ quan
chức năng.
Vào ngày 18/3 vừa qua,
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Cao Trí (sinh năm 38 tuổi) và
Nguyễn Xuân An (sinh năm 31 tuổi); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư
trú đối với Trương Thị Lan (47 tuổi) và Nguyễn Thị Tí (56 tuổi, đều cùng
ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil) về hành vi đưa hối lộ. 4 người này là
người nhà của các con bạc bị Công an huyện Đắk Mil bắt vào ngày 15/1.
Ông Trần Minh Lợi tự
nhận là người ''chống giặc nội xâm'' trên Facebook, từng tố cáo nhiều vụ
việc tham nhũng của các cán bộ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và
Đắk Nông. Nhiều vụ việc ông Lợi tố cáo đã được các cơ quan chức năng xử
lý và giải quyết. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, ông Lợi liên quan đến vụ
việc này với vai trò đưa hối lộ để quay hình./.
Tòa án ở Đức cấm các trang web mua sắm trực tuyến ở nước này sử dụng nút chức năng “like” của Facebook trên trang web của mình
PV/VOV-Tây Nguyên
13 năm tù cho kẻ tự xưng người nhà Bí thư Tỉnh ủy để lừa chạy việc
VOV.VN - Để lừa chạy việc và lấy tiền các nạn nhân, đối tượng tự nhận mình là người nhà của một cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Theo
cáo trạng, lợi dụng nhu cầu xin việc làm của người dân, trong khoảng
thời gian từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2008, Đoàn Thanh Tâm (58 tuổi),
trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã tự nhận là người nhà
của một cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, quen biết rộng rãi nhiều quan chức,
có khả năng xin được việc làm vào các cơ quan nhà nước cho những ai có
nhu cầu xin vào trường đại học, xin biên chế vào bệnh viện, nhờ chuyển
công tác trường học, xin vào đài truyền hình…Tùy theo mỗi loại hình công
việc, Tâm ra giá từ vài chục đến hàng trăm triệu cho một suất “biên
chế”.
Đối tượng Tâm trước vành móng ngựa.
Để lừa được nhiều người
trong một thời gian ngắn, đối tượng Tâm đã lập ra các đầu mối nhằm có
nhiều người tìm đến mình “xin” nhờ vả.Với hình thức giống nhau trong
vòng hơn 1 năm đối tượng Tâm đã gây ra 23 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700
triệu đồng.
Trước vành móng ngựa,
Tâm thừa nhận việc được mọi người tin tưởng, đưa tiền quá dễ dàng nên đã
nảy sinh lòng tham lừa người này hết người khác.
Sáng 22/3, TAND Hà Tĩnh
mở phiên sơ thẩm, sau khi xem xét HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là
bất chấp đạo lý, lừa đảo trên mồ hôi, công sức của người lao động, Tòa
xét xử đối tượng Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt Tâm 13 năm
tù, bồi thường hơn 700 triệu đồng cho gia đình các bị hại./.
Tạm đình chỉ Phó giám thị trại giam bị “tố” nhận 1,5 tỷ chạy việc
Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình
sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) vừa ký quyết định tạm đình chỉ công
tác 1 tháng đối với Đại tá Cao Văn Xuân.
CTV Thanh Chương/VOV.VN
Cho vay lại vốn ODA: Chuyển dần trách nhiệm trả nợ sang địa phương
VOV.VN -Thời gian tới sẽ tăng cường cơ chế cho vay lại vốn ODA, chuyển dần trách nhiệm trả nợ từ Trung ương sang các địa phương.
Bản tin thời sự tối nay (22/3) có những nội dung đáng chú ý sau: Tiếp tục kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII, sáng
nay các đại biểu các dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Chủ
tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
VOV.VN - Sáng 22/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã
trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2026 của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội.
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận thức về
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa chưa đủ rõ và còn khác nhau dẫn đến
việc Chính phủ lúng túng thiếu nhất quán trong xây dựng thể chế chính
sách. Chiều nay, Quốc hội đã nghe các báo cáo của
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân
tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và nghe các báo cáo thẩm tra về các nội
dung này. Chánh án Tòa án tối cao Trương Hòa Bình thừa nhận trong 5 năm
qua, ngành tòa án đã kết án oan 3 người trong các vụ án khác nhau.
VOV.VN - Mặc dù hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt kết
quả trong các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, song trong xét xử án hình
sự có 3 trường hợp kết án oan sai.
Nhằm giảm dần cơ chế cấp phát các nguồn vốn
vay ODA từ Trung ương xuống cho ngân sách địa phương thời gian tới sẽ
tăng cường cơ chế cho vay lại, chuyển dần trách nhiệm trả nợ từ Trung
ương sang các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường mít tiing hưởng
ứng ngày nước thế giới năm nay với chủ đề “Nước và việc làm”. Chủ đề này
có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế sản xuất lương thực ở nhiều
tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì
hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh bom liên tiếp ở sân bay và nhà ga của Bỉ. Đến thời điểm này đã có ít nhất 23 người thiệt mạng.
NÓNG: Nổ lớn tại sân bay Brussel (Bỉ)
VOV.VN - Hai vụ nổ lớn đã diễn ra tại sân bay Zaventem ở Brussel (Bỉ) khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
VOV
Giám sát chặt tiến độ phá dỡ diện tích vi phạm nhà 8B Lê Trực
Đại diện Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình (Hà Nội)
cho biết họ đang duy trì khối lượng phá dỡ 30 - 40m2/ngày tại tòa nhà vi
phạm 8B Lê Trực.
Liên quan đến tiến độ phá dỡ diện tích
vi phạm tại nhà 8B Lê Trực theo quyết định cưỡng chế của UBND quận Ba
Đình, đại diện Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình cho biết đang duy trì
khối lượng phá dỡ 30 - 40m2/ngày.
Theo đại diện Đội Thanh tra Xây dựng quận Ba
Đình, trong những ngày đầu tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế, tốc
độ phá dỡ gặp một số khó khăn do hệ thống thang vận của công trình bị
hỏng.
Việc tháo dỡ chủ yếu sử dụng khoan bê tông cầm tay.
Sau khi phát hiện sự cố, UBND phường Điện Biên và Đội Thanh tra đã yêu
cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục, và đến nay tiến độ phá dỡ phần vi
phạm do Công ty Hải Anh Phát đảm nhiệm vẫn duy trì khối lượng phá dỡ 30 -
40m2/ngày.
Từ ngày 6/3, Đội Thanh tra đã cử lực lượng
giám sát khối lượng phá dỡ hàng ngày theo đúng chỉ đạo của Thành ủy,
UBND thành phố. Để công tác giám sát đạt hiệu quả cao hơn, hiện UBND
phường Điện Biên và Đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình đang yêu cầu đơn
vị phá dỡ sớm cung cấp kế hoạch phá dỡ chi tiết. Trước thông tin chủ đầu tư, cùng một số
khách hàng mua nhà tại dự án 8B Lê Trực có đơn gửi các cơ quan chức năng
kiến nghị dừng cưỡng chế vì lực lượng phá dỡ chưa xây dựng phương án
đảm bảo an toàn, lãnh đạo Đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình cho biết:
“Kế hoạch phá dỡ diện tích sai phạm tại 8B Lê Trực vẫn đảm bảo an toàn
và tuân thủ đúng phương án đã thẩm định. Để tiết kiệm thời gian, khi thực hiện Quyết
định cưỡng chế số 32 của UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên và Đội
Thanh tra Xây dựng thống nhất chọn Công ty Hải Anh Phát (đơn vị chủ đầu
tư thuê tự phá dỡ) thực hiện theo phương án tự phá dỡ do chính Công ty
Cổ phần May Lê Trực xây dựng và được các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ
lưỡng. UBND phường Điện Biên và Đội Thanh tra xây dựng vẫn tiếp tục đôn đốc đơn vị phá dỡ thực hiện đúng tiến độ...”. Cùng chung quan điểm, đại diện Thanh tra Sở
Xây dựng Hà Nội khẳng định sẽ đề nghị UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND
phường Điện Biên và Đội Thanh tra Xây dựng giám sát tiến độ phá dỡ diện
tích vi phạm theo kết luận của Thanh tra thành phố, kiên quyết xử lý vi
phạm đúng theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội./.
Theo Tiền Phong
Sự im lặng và món nợ của bầu Đức
Hà Quang Minh |
5
Những
ngày gần đây, cái tên Đoàn Nguyên Đức lại sáng lên trên các phương tiện
truyền thông, với thông tin HAGL nợ lương cầu thủ, nhân viên. Nhưng
chẳng phải chỉ có thế.
Vị thế của người có tiền Kể từ khi chủ tịch Lê Hùng Dũng gặp vấn đề về sức khỏe và không thể
bám sát VFF ngõ hầu thực hiện những mục tiêu đã đề ra khi trúng cử, rất
nhiều người nhìn vào đây với con mắt chờ đợi xem ai sẽ là nhân tố đứng
mũi chịu sào thay thế cho ngài chủ tịch đang ốm đau. Không ít người nghĩ đến ông Đoàn Nguyên Đức, với hình ảnh thu hút từ
lứa cầu thủ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường mà ông đã cho trình làng
V-League ở mùa giải trước, kèm theo những tuyên bố đầy “dân túy” hứa hẹn
cho thấy ông sẽ là một nhà cải cách. Ý nghĩ đó càng được củng cố hơn khi ông Đức đã có những động thái
mang tính quyết định ở ĐTQG, nhất là ở vị trí HLV trưởng, ở giai đoạn
cuối của Miura và giai đoạn đầu của Hữu Thắng.
Có một thời, tiếng nói của bầu Đức có trọng lượng cả trên sân cỏ, lẫn trong phòng họp.
Sự quyết liệt ấy của ông Đức khiến người ta nhìn nhận ông như nhân
vật quyết định lớn nhất ở VFF lúc này, khi mà thực quyền của tổ chức gần
như đang bị ông Lê Hùng Dũng bỏ ngỏ. Và thậm chí, đã có những ý kiến đây đó tên mạng xã hội nhận xét vui
vui rằng: “bây giờ, ông Đức mới công bố họ thật của mình: Liên Đoàn
Nguyên Đức”. Sự im lặng bất thường Nhưng thực tế, dường như ông Đức không đủ tầm quyết định như thế,
hoặc ông cũng không muốn “dính” vào chuyện phải quyết định, nhất là ở
những câu chuyện tế nhị của V-League, những câu chuyện mà ai cũng ngỡ
rằng lẽ ra ông Đức phải là người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Kể từ vòng 5 của V-League mùa giải này, Hà Nội FC sẽ được “di dời”
vào TP.HCM để hướng tới việc sẽ đổi tên thành Sài Gòn FC, một việc mà đa
số giới chuyên môn đều cảm thấy trái khoáy. Nhưng cái việc di dời đó tích cực ở chỗ nó đã chỉ ra rõ ràng về tầm
ảnh hưởng và quyết định lớn lao của ông Đỗ Quang Hiển đối với đội bóng
Hà Nội FC là như thế nào. Trước đến nay, người ta vẫn cáo buộc ông HIển về chuyện “một ông bầu
bốn đội bóng” nhưng bằng chứng bằng giấy tờ thì lại chống lại những cáo
buộc ấy. Ông Hiển lúc nào cũng dùng đúng một chiêu rất cũ theo kiểu “Tôi chỉ
là người hâm mộ. Tôi hâm mộ các đội bóng. Còn mỗi đội đều có một nhà tài
trợ là một pháp nhân riêng”. Những cáo buộc đều chìm vào im lặng bởi hai lẽ. Thứ nhất, thiếu chứng
cứ như đã nói ở trên và thứ nhì, những người cáo buộc không đủ sức nặng
để khiến ông Hiển phải chùn tay. Nhưng khi ở vai trò nhà tài trợ mà đủ tầm quyết định để “bứng” một
CLB từ địa phương này sang địa phương khác, xem ra đã đến lúc cái chiêu
của ông Hiển trở nên lạc hậu, và hơi phô. Tầm ảnh hưởng của nhà tài trợ dẫn đến mâu thuẫn quyền lợi chung-riêng
giữa các đội bóng là rõ ràng không thể chối cãi. Và nếu đã có mâu thuẫn
chung-riêng, chắc chắn cách làm bóng đá đó là không công chính. Song, ai là người đủ sức nặng để có khả năng yêu cầu ông Hiển phải
minh bạch hóa chuyện đó đây? Trong VFF, mối quan hệ nhằng nhịt, dính đến
quyền lợi khiến một vài quan chức có thể sẽ “mũ ni che tai” trước ông
Hiển. Nợ, hay không nợ? Chỉ còn lại ông Đức, con người được kỳ vọng sẽ là nhà cải cách, là có
khả năng lên tiếng. Nhưng cũng như mọi người, trước ông Hiển, ông Đức
đánh bài lờ. Tại sao ông Đức đánh bài lờ? Trước một người làm sai, làm quấy, con người ta chỉ có thể im lặng,
không chất vấn, không chỉ trích… nếu giữa họ có mối quan hệ ruột thịt,
họ hàng (mà thực ra nhiều khi pháp bất vị thân, người thân cũng vẫn có
thể bị chất vấn, chỉ trích) hoặc đã nợ kẻ đáng bị chỉ trích một thứ gì
đó. Đã là con nợ, trước chủ nợ chẳng ai dám to tiếng cả. Đó đã là luật
bất thành văn của loài người bởi vị thế chủ nợ -con nợ khác nhau nhiều
lắm. Sẽ có người đặt ra câu hỏi “Vậy ông Đức nợ gì ông Hiển mà lại sợ ông
Hiển đến mức chẳng dám nói?”. Phải chăng nợ vì trận Hà Nội T&T “cứu”
HAGL cuối mùa trước? Ấy dà, nói thế ác quá. Nói thế tội cho lứa cầu thủ ngoan hiền, miễn
nhiễm với môi trường bóng đá mà ông Đức chẳng ưa gì mấy. Nói thế cũng
tội cho những cầu thủ Hà Nội T&T, những người vẫn chơi bóng rất
“chất”. Vả lại, nợ nhau trận bóng thì trả bằng trận bóng, chứ hơi đâu lại có cái chuyện chỉ vì một trận mà sợ nhau cả đời.
Cú lội ngược dòng "ngoạn mục" trước Hà Nội T&T đã giúp HAGL trụ hạng ở mùa giải trước.
Thế thì ông Đức nợ ông Hiển cái gì? Hay là tại vì trót quá tay cho Quế Ngọc Hải
400 triệu trong khi phía SHB Đà Nẵng không thiện chí gì trước thái độ
của cầu thủ xứ Nghệ, cứ ép nhau bằng lý chứ không xử với nhau bằng tình? Phải chăng, vì ông Hiển giàu có thế nên hành động tặng 400 triệu của
ông Đức chẳng khác gì bỉ mặt nhau, nên giờ ân hận, ngại mất tình anh em,
nên ông Đức đành ngậm hột thị trước cái sai, cái quấy của đối thủ cạnh
tranh V-League với mình? Cũng chẳng phải thế. Ông Đức vốn ăn to nói lớn từ lâu. Ông Hiển bị
nghi ngờ là chủ nhiều đội bóng cùng lúc cũng từ lâu. Chuyện Quế Ngọc Hải
thì mới đây thôi. Mắc mớ gì đến nhau mà sợ. Vậy thì chẳng ai biết ông Đức nợ ông Hiển cái gì? Mà trên đời này,
ngoài tiền ra, người ta chẳng có thứ nợ nào khiến mình phải câm như hến
đến thế. Đơn giản, nợ ân tình thì ghi sâu còn có lúc trả được. Chẳng ai ép nhau phải trả nợ nhân tình cả. Còn nợ tiền, ép một phát, nát một đời. Nhưng mà lấy bằng cớ đâu ra mà bảo ông Đức nợ ông Hiển tiền nhỉ? Lấy
bằng cớ đâu bảo doanh nghiệp thuộc sở hữu của ông Đức nợ tiền doanh
nghiệp thuộc sở hữu của ông Hiển đây? Chẳng lẽ, trong cơn nợ lương vừa rồi của Hoàng Anh Gia Lai, ông Hiển lại có tên trong danh sách nhân viên ông Đức ư? Vô lý quá. Vậy thì có nợ gì nhau không? Điều ấy chỉ có ông Đức mới có thể trả lời. Mà thực ra, có khi chuyện ấy là chuyện ông Đức “chán chả buồn nói".
theo Trí Thức Trẻ
Đào rãnh chôn dây điện, phát hiện bom dưới lòng đất
VOV.VN - Khi đang đào rãnh để chôn dây điện thì nhóm công nhân ở Thanh Hóa bất ngờ phát hiện quả bom nằm sâu trong lòng đất.
Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 21/3, tại đường Lý Đạo Thành, phường Đông Thọ, Tp.Thanh Hóa (Thanh Hóa).
Vào thời điểm trên,
nhóm công nhân đang đào rãnh để chôn dây điện, khi đào sâu xuống lòng
đất khoảng 70cm thì hốt hoảng phát hiện một quả bom ở bên dưới.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhóm công nhân đã dừng công việc lại
đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để có
phương án xử lý.
Nhận được tin báo, lực
lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường cắm cọc cảnh báo nguy
hiểm đồng thời răng dây quanh hiện trường để người dân không vào khu vực
nguy hiểm./.
CTV Ngọc Nam/VOVGT
Con trai nhạc sĩ Thanh Tùng: “Bố hãy yên lòng về với mẹ”
VOV.VN - Lễ tang nhạc sĩ Thanh Tùng diễn ra một cách khá bình dị vào 8h sáng ngày 22/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội).
Lễ
tang của nhạc sĩ Thanh Tùng – tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng
như “Hoa cúc vàng”, “Giọt nắng bên thềm”, “Hoa tím ngoài sân”… đã diễn
ra một cách bình dị vào sáng ngày 22/3 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng (số
5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Trong tiết trời mưa và
se lạnh nhưng cũng đã có nhiều nghệ sĩ đến tiễn đưa nhạc sĩ Thanh Tùng
về nơi an nghỉ cuối cùng như ca sĩ Thanh Hoa, Thanh Lam, Tùng Dương, Lê
Hiếu, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Quốc Trung, Đỗ Hồng Quân… Do điều kiện không
đến được, một số nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Bằng Kiều, Thu Minh… đã
gửi vòng hoa đến viếng.
Trong nhà tang lễ,
những ngọn nến, những bức ảnh lúc sinh thời của nhạc sĩ Thanh Tùng được
bày biện ở khu vực ghi sổ tang như gợi nhớ cho công chúng về chặng đường
mà ông đã đi qua, về con người và những sáng tác nổi tiếng của ông.
Những bức ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng đặt trên bàn ghi sổ tang
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân,
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói: “Nhạc sĩ Thanh Tùng là người nhạc sĩ
tài năng. Ngay từ khi còn trẻ, anh Thanh Tùng đã chứng tỏ mình là người
rất nhạy cảm với đời sống âm nhạc, các sáng tác của anh như Hoa tím
ngoài sân, Phố biển… được đánh giá rất cao. Anh như là người tiên phong
trong việc đưa nhạc nhẹ đến gần hơn với công chúng. Anh đã có những đóng
góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam những năm 80-90 của thế kỷ trước.
Anh cũng là đồng nghiệp
đáng kính trọng, có mối quan hệ rộng và luôn với tư cách là người anh,
quan tâm, chăm sóc thế hệ trẻ. Gần cuối đời bị bệnh nặng nhưng anh vẫn
quan tâm thăm hỏi mọi người”.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
Với nhiều người – trong
đó có MC Thảo Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng gắn liền với
ký ức về tuổi trẻ: “Tôi yêu những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng từ
những năm 80. Ông có những ca khúc buồn, vàcó những ca khúc rất đáng
yêu. Tôi nghĩ rằng, nhạc sĩ Thanh Tùng là một nhạc sĩ hiếm hoi của nhạc
Việt có phong cách rất đa dạng. Tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng,
tôi như tiễn biệt tuổi trẻ của mình, tiễn biệt những năm tháng sống với
ca khúc của ông”.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường
chia sẻ: "Công chúng yêu nhạc VN đều rất nhớ những năm thập niên 80, có
sự xuất hiện của dòng nhạc trữ tình, gần gũi, giản dị và đẹp của nhạc sĩ
Thanh Tùng. Mở đầu bằng sự đóng góp của nhạc sĩ, bằng cách phối khí rất
mới lại, như bài Con kênh xanh xanh, đã làm mới nền âm nhạc của VN
trong thời kỳ đó. Điều đó tạo điều kiện cần thiết cho vẻ đẹp của những
ca sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh…".
Nhạc sĩ Đức Trịnh,
trường ĐH Văn hoá nghệ thuật quân đội, ghi trong sổ tang: "Vĩnh biệt
anh, nhạc sĩ tài hoa. Em nhạc sĩ Đức Trịnh đã học hỏi ở anh bao điều, sẽ
nhớ mãi lần cuối anh em mình ngồi quán Bình Nhưỡng, em đã nhìn thấy anh
rất vui. Mãi mãi nhớ anh”.
Ca sĩ Thanh Lam viết sổ tang
Ca sĩ Tùng Dương ghi
trong sổ tang: "Tiếc thương nhạc sĩ Thanh Tùng. Nỗi cô đơn trong lành.
Những tác phẩm không bao giờ cũ. Ông đã thắp lên ngọn lửa nghệ thuật rực
cháy của mọi thế hệ".
NSND Trần Bình, giám
đốc nhà hát Nghệ thuật đương đại VN, ghi: “Thế là anh đi thật rồi. Còn
đâu những ngày gặp gỡ, vui cười bên ly rượu, cùng những dự định về sang
tác và lưu diễn… Anh Tùng ơi! Mong anh được thanh thản nơi chân trời
mới… Mọi người nhớ anh lắm".
Với người thân, sự ra
đi của nhạc sĩ Thanh Tùng để lại nỗi buồn không thể nào nguôi. Bà Phạm
Thị Quý, em vợ nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự trong dòng nước mắt: "Tôi rất
nhớ anh Thanh Tùng, là một người anh rể rất vui tính, yêu thương mọi
người. Chúng tôi vẫn biết có ngày anh ra đi, nhưng chúng tôi vẫn rất nhớ
và lưu luyến anh. Mặc dù chị gái tôi đã ra đi từ năm 1990, nhưng anh
vừa làm bố, vừa làm vợ để chăm các con khôn lớn. Anh Tùng từng nói rằng,
chị tôi ra đi để lại tài sản, còn nếu anh ra đi thì sẽ để lại kho tàng
sáng tác âm nhạc cho mọi người".
Con trai nhạc sĩ Thanh
Tùng, ông Nguyễn Thanh Bách nói lời tiễn biệt cuối cùng với người cha:
“Bố ơi, chúng con rất hạnh phúc vì có một người cha hết lòng thương yêu
chúng con, đã không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình mà nuôi dạy chúng
con nên người cho đến ngày hôm nay. Chúng con luôn tự hào vì có một
người cha không chỉ tài năng mà còn được rất nhiều bạn bè yêu mến, nhiều
người nể trọng, nhiều người hâm mộ và có nhiều cống hiến cho xã hội.
Các cháu của ông sẽ luôn luôn tự hào về ông. Bố hãy yên lòng về với mẹ.
Con xin thay mặt toàn thể gia đình chào bố!”.
Đúng 10h30 lễ di quan
nhạc sĩ Thanh Tùng bắt đầu. Những lời ca trong trẻo của ca khúc Hoa cúc
vàng lại được cất lên tiễn đưa ông. Nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ được an táng
tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Phú Thọ./.
Nhạc sĩ Thanh Tùng tên đầy đủ là Nguyễn
Thanh Tùng, sinh năm 1948, tại Nha Trang, Khánh Hoà. Ông là tác giả
nhiều ca khúc được hâm mộ như “Lối cũ ta về”, “Ngôi sao cô đơn”, “Chuyện
tình của biển”, “Một mình”, “Giọt sương trên mi mắt”, “Hát với chú ve
con”... Năm 6 tuổi ông theo cha mẹ tập kết ra Bắc và
lớn lên tại Hà Nội. Ông từng học và tốt nghiệp tại Nhạc viện Bình
Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên năm 23 tuổi. Từ năm 1971 đến 1975, Thanh Tùng
là chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam II. Sau 1975, Thanh Tùng sống
tại TP.HCM, góp phần xây dựng dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình TP.HCM lúc
bấy giờ. Ông còn chỉ huy hợp xướng và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Ca múa Bông Sen. Nhạc sĩ có thời gian dài sinh hoạt tại Hội
Âm nhạc TP.HCM. Từ năm 1978, Thanh Tùng tham gia nhóm nhạc sĩ "Những
người bạn" gồm 7 nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn,
Thanh Tùng, Từ Huy, Nguyễn Văn Hiên và Nguyễn Ngọc Thiện. Năm 2008, sau trận tai biến bất ngờ, nhạc sĩ
không còn đi lại được. Ông liệt bên phải, mất khả năng nói. Không chỉ
chịu di chứng tai biến, ông còn bị tiểu đường và thận. Hàng tuần, ông ba
lần tới chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Bệnh tật đầy mình nhưng tinh
thần nhạc sĩ rất tốt. Lần cuối cùng Thanh Tùng đứng trên sân khấu là
trong liveshow Một mình 2008. Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ngày 15/3 tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hưởng thọ 69 tuổi.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Bình luận
Gửi bình luận