Cạnh 4 chiếc xe máy nằm ngổn ngang trên đường là những vết máu của những
hiệp sĩ đã đổ xuống khiến nhiều người dân xót xa. Trời bước sang ngày
mới nhưng công an vẫn còn khám nghiệm và hàng trăm người dân vẫn tập
trung theo dõi vụ việc.
Đến
hơn 0h ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra CA TP. HCM phối hợp cùng
Công quận 3 (TP. HCM) vẫn đang phong toả một làn đường để khám nghiệm
hiện trường vụ án mạng khiến 3 người chết, 3 người bị thương.
Trước
đó, khoảng 20h tối 13/5, nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người đã bám theo một
băng cuớp trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM. Khi đến trước 1
cửa hàng quần áo trên đường, nhóm hiệp sĩ phát hiện nhóm đối tượng trộm
xe SH ( màu xám) trên vỉa hè.
Ngay
lập tức, nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán, khống chế. Tuy
nhiên, đồng bọn nhóm trộm từ phía sau cầm theo hung khí truy sát nhóm
hiệp sĩ. Hậu quả, 3 hiệp sĩ bị thương, 2 hiệp sĩ khác và 1 người dân đã
tử vong.
Người
dân cho biết, vụ việc diễn ra khá nhanh và những tên cướp quá hung hãn
nên không có nhiều người dám vào hỗ trợ. Thời điểm xảy ra sự việc, 1
người dân chứng kiến đã lao vào hỗ trợ nhóm hiệp sĩ bắt cướp nhưng không
may bị đâm chết.
Anh
M. (nhân chứng) cho biết thêm, sau khi gây án, băng trộm gồm 4 tên đã
nhanh chóng tẩu thoát trên xe máy theo 2 hướng khác nhau. Các nạn nhân
đã được người dân đưa tới bệnh viện ngay sau đó.
Công an dựng lại hiện trường để tìm những manh mối, dấu vết những tên cướp để lại.
Một điều tra viên chụp lại hiện trường để phục vụ điều tra, truy xét các đối tượng cướp giật.
Công an đo đạc hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
Chiếc xe máy SH của nạn nhân nằm ngã bên lề đường.
Những
người đi đường đều không khỏi bàng hoàng khi nơi này xảy ra vụ cướp táo
tợn, để lại hậu quả nặng nề khiến 6 người thương vong.
Nhiều vị trí được cơ quan chứng năng đánh dấu trong lúc khám nghiệm hiện trường.
CSGT, dân phòng được điều động để hỗ trợ điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
Hiện
trường phong toả nghiêm ngặt đến hơn 0h. Trong khi đó tại bệnh viện 115
và bệnh viện Thống Nhất, 3 hiệp sĩ bị thương vẫn đang chiến đấu để
giành lại sự sống sau khi bị những tên cướp tấn công.
Đuổi bắt nhóm trộm xe máy, 2 thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình bị đâm chết
SGGPO
Nhóm hiệp sĩ phát hiện nhóm đối tượng
đang thực hiện trộm xe máy nên đã tổ chức truy bắt thì bất ngờ bị nhóm
này dùng hung khí tấn công, 2 hiệp sĩ bị đâm chết.
Khuya ngày 13-5, Công an quận 3 phối hợp
cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường
điều tra, truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm xe, đâm chết 2 người
và khiến 3 người khác bị thương ở khu vực.
Công an có mặt ở hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Danh tính 2 người tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn
Đăng Khôi. Được biết đây là 2 thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do
ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, các thành viên
của nhóm hiệp sĩ Tân Bình đã phục kích, bắt quả tang 1 nhóm khoảng 4 đối
tượng đang tiến hành trộm 1 xe gắn máy hiệu SH trên đường Cách Mạng
Tháng Tám, phường 10, quận 3, TPHCM.
Hiện trường vụ việc
Vụ việc khiến 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong. Ảnh: CHÍ THẠCH
Lúc này, nhóm hiệp sĩ tiến hành tiếp cận để vây bắt nhưng nhóm đối
tượng phát hiện đã điều khiển xe máy tẩu thoát. Truy đuổi theo khoảng
vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ Tân Bình đã đuổi kịp và chặn nhóm trộm xe
lại.
Bất ngờ, nhóm trộm xe rút hung khí tấn công lại khiến 2 hiệp sĩ Khôi
và Nam bị thương tích nặng. Sau đó nhóm đối tượng đã nhanh chóng tẩu
thoát khỏi hiện trường.
Người dân đưa 2 anh Khôi và Nam vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đều tử vong.
Công an phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt. Ảnh: CHÍ THẠCH
Rất đông người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công
an TPHCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời,
trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối
tượng.
Trong đêm, hiện trường vẫn được công an phong tỏa nghiêm ngặt.
CHÍ THẠCH - TUẤN VŨ
Chống tham nhũng, không có chuyện bỏ dở giữa chừng
Ngày 13.5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH TP.Hà Nội có
cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước kỳ họp
thứ 5 của Quốc hội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 13.5
Ảnh: Ngọc Thắng
Mong công cuộc phòng chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa
Tại hội nghị, cử tri Trần Viết Hoàn (P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình) cho
biết, nhân dân nức lòng khi nghe Tổng bí thư phát biểu rằng, trong công
cuộc chống tham nhũng, ai nhụt chí thì đứng sang một bên. Tuy nhiên, ông
Hoàn bày tỏ băn khoăn: Nhiều vụ sai phạm, tiêu cực xảy ra từ cách đây
cả chục năm nhưng đến nay mới bị phát giác, xử lý thì không hiểu nguyên
nhân vì sao? Có phải công tác thanh kiểm tra đã bị buông lỏng và liệu có
người chống lưng cho họ hay không?
Cử tri Nguyễn Vy Yên (P.Ngọc Khánh, Ba Đình) bày tỏ mong muốn công
cuộc phòng chống tham nhũng tiếp tục được làm quyết liệt và mạnh mẽ hơn
nữa.
Còn cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (P.Giảng Võ, Ba Đình) thì nêu vấn đề:
Việc chống tham nhũng, tha hóa, biến chất T.Ư làm rất mạnh, lò cháy đùng
đùng, người dân cả nước đều biết nhưng các địa phương sao im ắng quá,
nhiều cử tri đã nhận xét "trên nóng dưới lạnh". Theo ông Thịnh, để chống
tham nhũng, chỉ riêng T.Ư làm là chưa đủ mà cần sự chung tay của các
địa phương. Do đó, ông Thịnh cho rằng, phải đặt ra và trả lời câu hỏi:
Vì sao có hiện tượng trên nóng dưới lạnh và làm thế nào để “chuyển lửa”
về địa phương?
Giải đáp các kiến nghị của cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho
biết: “Phòng chống tham nhũng là vấn đề mà cử tri nào khi phát biểu
cũng đề cập tới, lần tiếp xúc nào cử tri cũng quan tâm. Điều này chứng
tỏ, đây là vấn đề quan trọng nhưng hết sức khó khăn”. Theo Tổng bí thư,
thời gian vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được một số
kết quả bước đầu như các cử tri đánh giá và ghi nhận, đồng thời khẳng
định những kết quả bước đầu này có được là nhờ sự đồng thuận rất lớn của
các cử tri và nhân dân cả nước. "Nếu không có sự ủng hộ của các bác,
các anh chị và toàn thể nhân dân thì cuộc đấu tranh này không thể thành
công", Tổng bí thư nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Tổng bí thư cho rằng, trong chống tham nhũng, vấn đề
chính không phải là “chống” mà về cơ bản, lâu dài phải là “xây”. "Chống
là quan trọng, cấp bách nhưng không phải chỉ nhăm nhăm đi chống mà phải
xây để ngăn ngừa, răn đe, để đừng xảy ra tham nhũng, tiêu cực để phải
chống nữa", Tổng bí thư nói và cho biết thêm, trong đấu tranh phòng
chống tham nhũng không phải cứ tử hình, chung thân mới là kết quả tốt mà
cái chính là người bị xử lý nhận ra sai lầm và đặc biệt là nhà nước thu
lại được nhiều tài sản của nhà nước, không để bị thất thoát.
Tổng bí thư cũng cho biết, hiện nay, chống tham nhũng đã thành
phong trào, xu thế, lò đã nóng, thậm chí như nhiều người nói đã nóng rực
lên rồi, do đó sẽ không có chuyện bỏ dở giữa chừng, mà sẽ phải làm tới
cùng, song cũng khẳng định công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
vẫn còn nhiều việc phải làm. "Tinh thần là chúng ta phát huy những kết
quả đã đạt được, tiếp tục làm quyết liệt và làm một cách có hiệu quả,
đồng thời tất cả xã hội đều phải đồng lòng vào cuộc thì cuộc chiến này
mới thành công. Đây là công việc lâu dài, không thể sốt ruột được", Tổng
bí thư khẳng định.
Thu hồi tài sản tham nhũng không đạt 60% như nghị quyết của Quốc hội
Theo báo cáo trả lời kiến nghị cử tri vừa được Thanh
tra Chính phủ gửi đến các ĐBQH, năm 2017,kết quả thu hồi tài sản tham
nhũng không đạt chỉ tiêu 60% nêu trong Nghị quyết 111/2015/QH13 của Quốc
hội.
Theo đó, trong năm 2017, toàn ngành thanh tra đã phát
hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỉ đồng, 17.586 ha đất, đã kiến nghị thu
hồi 43.321 tỉ đồng, 4.941 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết
toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 24.253 tỉ đồng, 12.645 ha
đất, nhưng chưa nói rõ tỷ lệ thu hồi.
Vũ Hân
Tài xế ôtô lật trên đèo: Đâm xe vào vách núi để không rơi xuống vực
Khai với cảnh sát anh Đức cho biết, phanh xe
không hoạt động nên phải đánh lái va vào vách núi, tránh bị rơi xuống
vực đèo Khánh Lê.
Ngày 13/5, điều trị gãy xương sườn trái và phải tháo khớp vai tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, gương mặt anh Hồ Tấn Đức (44 tuổi, tài xế
ôtô khách chở đoàn công an hưu trí lật trên Đèo Khánh Lê, Khánh Hoà) bần
thần.
Sau tai nạn sáng hôm qua làm 3 người chết, anh Đức kẹt trong xe, mãi sau mới được cứu ra ngoài.
Khai với cơ quan điều tra, anh Đức cho biết đến đón đoàn khách 30 người là công an hưu trí và bé trai 5 tuổi, xuất phát từ Đà Lạt đến Nha Trang. Gần 9h nhưng trời khá tối, anh chạy chậm vì xe đang đổ đèo Khánh Lê.
Đến đoạn cua gấp anh Đức giảm tốc độ, đạp thắng nhưng phanh không hoạt động. Xe bất ngờ chao đảo, nghiêng một bên.
"Một bên là vách núi, bên kia là vực thẳm. Trong tình huống đó tôi
phải xử lý sao cho an toàn nhất, nên bẻ lái qua trái cho xe va vào vách
núi, tránh rơi xuống vực sẽ gây thương vong rất nhiều", anh Đức nói,
giọng tỉnh táo.
Chiếc ôtô lật ngang, trượt một đoạn dài, đâm vào vách núi trước khi dừng lại.
"Làm nghề hơn 15 năm nhưng chưa bao giờ tôi gặp cảnh này, giờ vẫn chưa hết ám ảnh. Cứ nhắm mắt tôi lại thấy hình ảnh cụ bà bê bết máu, tiếng khóc và kêu cứu của mọi người", tài xế Đức nói.
Bị thương nhẹ hơn nhưng cơ thể nam hướng dẫn viên Lưu Bảo Bảo (25 tuổi) chằng chịt vết trầy xước. Anh cho biết đây là chuyến đi tồi tệ nhất của mình trong hơn 4 năm hành nghề. Trước khi tai nạn xảy ra anh ngồi gần tài xế, nơi cửa lên xuống của ôtô. Xe lúc này chạy bình thường nhưng khi đổ dốc thì trượt rất nhanh.
"Tôi thấy anh Đức liên tục dậm chân phanh nhưng không được. Phần đầu ôtô
va vào núi trước, rồi lật ngang. Trên xe lúc đó có hơn 30 người, nếu
tài xế không đâm vào núi chắc xe đã rơi xuống vực sâu", anh Bảo kể và
cho hay mình bị cánh cửa đè lên, chỉ đến khi cảnh sát huy động xe cẩu
nhấc ôtô gặp nạn lên mới được đưa ra ngoài.
Cảnh sát đến giường bệnh làm việc với nam hướng dẫn viên. Ảnh: Xuân Ngọc.
Lặng lẽ chăm sóc chồng, gương mặt chị Võ Thị Kim Loan (vợ tài xế Đức)
buồn rượi. Chị kể, trưa hôm qua đang ở nhà tại TP HCM thì nhận được tin
ôtô chồng gặp nạn. Chị, con trai cùng hai người trong gia đình tức tốc
bay ra Nha Trang.
"Tâm trí tôi lúc đó hoảng loạn lắm, chỉ mong anh và mọi người được an
toàn. Khi thấy cánh tay anh ấy không còn, mẹ con tôi chết lặng. Nhưng
tôi buồn hơn khi nghĩ đến mất mát của gia đình 3 người tử vong", chị
Loan nói.
Trước lúc chồng chở đoàn cán bộ hưu trí đi du lịch, như bao lần trước
chị đều dặn anh lái xe cẩn thận, nghỉ ngơi để lấy sức khỏe cầm lái. Anh
cười hiền, nói đây là đoàn khách ngoài Bắc, đi một vòng từ Đà Lạt về Sài
Gòn chỉ mấy ngày nhưng anh sẽ được hưởng 15% hoa hồng.
"Anh ấy là trụ cột gia đình, nay cánh tay chẳng còn, chúng tôi không
biết xoay sở cuộc sống làm sao. Cũng may con trai tôi đã ra trường, giờ
có thể phụ giúp gia đình", chị nói.
Nói về tài xế Đức, cán bộ hưu trí Tăng Văn Thảo (81 tuổi) cho biết ông
luôn ngồi gần ghế lái trong mấy ngày du lịch qua. Trên đường từ Đà Lạt
về Nha Trang xe di chuyển chậm, anh Đức luôn tập trung lái xe. Những hôm
trước đi tham quan tại Đà Lạt, tài xế cũng chưa bao giờ phóng nhanh hay vượt ẩu, xử lý các tình huống trên đường khá tốt.
Chưa kết luận tài xế đâm ôtô vào núi, tránh rơi xuống vực
Theo ông Nguyễn Văn Dần (Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh
Hòa), hiện trường tai nạn không có xe khác, ngoài ôtô khách. "Nguyên
nhân tai nạn do phương tiện tự gây ra, còn cụ thể gây như thế nào, vượt
ẩu hay vi phạm quy định gì thì cơ quan chức năng đang điều tra", ông Dần
nói.
Cùng quan điểm, Công an huyện Khánh Vĩnh (nơi xe khách gặp nạn) cho rằng
chưa thể kết luận do ôtô mất phanh, tài xế cố bẻ lái để xe khách không
rơi xuống vực sâu. Công tác giám định đang được tiến hành, cảnh sát tiếp
tục thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan để sớm có
kết luận.
Ôtô khách rách bươm, hư hỏng được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc.
Ôtô khách chở đoàn công an hưu trí huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đi
trên Quốc lộ 27 từ Đà Lạt về Nha Trang, gặp nạn khi đổ đèo Khánh Lê
khiến 3 người tử vong và 23 người bị thương.
Đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, nằm trên tuyến quốc lộ nối Nha
Trang đi Đà Lạt, là tuyến đèo dài nhất Việt Nam. Ở đây cũng có nhiều
đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m và từng xảy ra nhiều tai
nạn thương tâm.
Xuân Ngọc
Xôi gà vỉa hè giá đắt bằng bát phở ở Sài Gòn
Theo nhiều khách quen, xôi gà ở đây rất dẻo, thơm, quán có thứ nước sốt
đặc biệt khiến món ăn trở nên ngon hơn. Mặc dù giá xôi không hề rẻ nhưng
nhiều thực khách vẫn sẵn sàng "móc ví".
Quán xôi có thâm niên hơn 30 năm qua nằm trên đường Hai Bà Trưng,
quận 1, TP HCM chưa ngày nào vắng khách. Đi ngang qua vào buổi chiều sẽ
thấy mùi xôi toả ra thơm nức một góc đường, còn chủ quán thì lúc nào
cũng luôn tay đơm xôi. Nhiều khách ăn tại quán nhưng cũng rất đông người
mang về.
Quán nhỏ nhắn nhưng mỗi ngày lượng xôi bán ra không hề
nhỏ. Mỗi ngày chủ quán thường bán khoảng 50 kg nếp. Gạo nếp phải chọn
loại hạt dài, đều, đãi sạch sạn, vo kỹ, rồi ngâm nước sau đó mới đem đồ
cho dẻo.
Nguyên liệu để làm nên món xôi gà ngon trứ danh ở Sài thành. Ảnh: VNE
Chủ
quán chỉ bán xôi gà nhưng xôi ở đây hấp dẫn với nhiều thành phần đa
dạng. Tuỳ theo khẩu vị của thực khách mà có sự lựa chọn phù hợp, nhưng
một hộp đầy đủ bao giờ cũng gồm: da gà chiên giòn, đùi gà, trứng non, gà
xé, xíu mại, lòng mề gan luộc. Phủ lên phía trên của lớp xôi gà bao giờ
cũng kèm theo chút cải chua, ruốc, chút mỡ hành béo ngậy, thơm thơm.
Giá cho một hộp đầy đủ khoảng 40.000 đồng, đắt hơn nhiều quán xôi khác,
giá ngang một bát phở nhưng khi ăn, thực khách sẽ cảm thấy "đã miệng"
bởi phần ăn đầy đặn.
Theo nhiều khách quen, xôi ở đây rất dẻo,
thơm, quán có thứ nước sốt đặc biệt khiến món ăn trở nên ngon hơn. Để
chế biến loại sốt này, chủ quán đã lấy nước luộc lòng gà và xíu mại nên
nước sốt ngọt một cách tự nhiên. Chính vì thế nơi đây đã trở thành quán
quen thuộc của những người sành ăn đất Sài thành và là nơi nhiều thực
khách du lịch lui tới, trong đó có nhiều vị khách nước ngoài.
Theo Dân Việt
Chuyên gia quân sự: Iran-Israel đe dọa châm ngòi Thế chiến 3
Phương Đăng Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 15:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) Iran
có kế hoạch tấn công Israel từ các vị trí ở Syria và Lebanon và sự thù
địch của 2 nước đe dọa châm ngòi Thế chiến 3, Jack Keane, tướng Mỹ 4 sao
đã nghỉ hưu và nay là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định.
Căng thẳng giữa Israel và Iran được cho là đang đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh.
Theo Express, trả lời phỏng vấn tờ Fox News về tình hình căng thẳng
đang sôi sục ở Trung Đông sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran,
Tướng Keane cáo buộc: "Syria đối với Iran là một mỏ neo chiến lược trong
khu vực. Chính từ đây, Iran muốn giành được nhiều ảnh hưởng hơn và
thống trị các nước trong khu vực. Trong nhiều tháng nay, Iran đã tiến
hành xây dựng quân đội ở miền nam và tây nam Syria với mục đích duy nhất
là xâm phạm chủ quyền và an ninh của Israe".
Theo tướng 4 sao Mỹ, những gì Iran muốn làm là lặp lại những gì họ đã
làm ở Lebanon, nơi Hezbollah có trong tay hơn 130.000 tên lửa và rocket
có khả năng tấn công Tel-Aviv và Jerusalem.
"Họ muốn làm điều đó ở nam Syria và đặt các cơ sở hạ tầng ở đó để làm
vậy. Vì thế, họ sẽ áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel bởi họ
sẽ tấn công từ nhiều hướng", ông Keane tuyên bố.
Nguy cơ chiến tranh giữa Iran và Israel bùng nổ ở Syria đang ngày
càng gia tăng khi 2 nước này liên tục đấu pháo và tên lửa trên lãnh thổ
Syria trong những ngày qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố
rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Cộng hòa Hồi giáo.
Những điều rút ra sau trận thắng của Man Utd trước Watford
14-05-2018 03:55
Trong ngày thi đấu hạ màn giải Ngoại hạng,
Quỷ đỏ đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0. Dưới đây là điểm nhấn Man Utd
vs Watford tại vòng 38 Premier League.
Như đã khẳng định trước trận, HLV Jose
Mourinho đã quyết định sử dụng Michael Carick trong trận đấu cuối cùng
mùa giải này trên sân nhà. Đồng thời, đây cũng là lần cuối người hâm mộ
được chứng kiến tiền vệ người Anh trên thảm cỏ, trước khi anh từ giã sự
nghiệp quần đùi áo số.
Trải qua 12 năm gắn bó và cống hiến
cho Quỷ đỏ, rốt cuộc Carrick đã dừng lại, chấm dứt thế hệ vàng vô địch
Champions League năm 2008. Và cho dù đã 36 tuổi, cũng như hiếm hoi được
thi đấu trong mùa giải này, những phẩm chất làm nên tên tuổi Carick vẫn
được thể hiện.
Những pha phán đoán đầy cảm giác, cùng những đường mở biên, chuyền dài
bất ngờ đều được số 16 trình diễn trong trận đấu này. Trong đó, bàn
thắng duy nhất của Quỷ đỏ bắt nguồn từ một cú phất bóng của anh. Juan
Mata đã khôn khéo chạy chỗ, trước khi kiến tạo để Marcus Rashford thực
hiện phần còn lại.
Và đến phút 85 của trận đấu, Jose
Mourinho quyết định đưa Carrick rời sân, để anh nhận được sự chào đón
của hàng vạn khán giả trên sân. Đó là một lời chia tay hoàn hảo dành cho
người hùng thầm lặng của Quỷ đỏ, một sự thừa nhận – dành cho tiền vệ
chưa bao giờ được đánh giá đúng khả năng mình.
Điểm nhấn Man Utd vs Watford: Carrick có màn chia tay êm đẹp
Bàn thắng của Marcus Rashford
Với đường
chuyền dọn cỗ của Mata, tiền đạo trẻ tuổi đã có bàn thắng thứ 13 của
mình trong mùa giải này – một thành tích không quá tệ, nhưng cũng không
mấy ấn tượng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Dù vậy, bàn thắng này cũng
đem đến sự tự tin cho ngôi sao sinh năm 1997 trong chặng đường tương
lai.
Trong vai trò tiền đạo cắm, Rashford
đã có một trận cầu năng nổ và trực tiếp đem về điểm số cho Quỷ đỏ. Nhưng
thực chất, màn trình diễn của anh cách quá xa mong đợi. Thường xuyên
trong những pha nhận bóng, cầu thủ này khiến đội nhà mất nhịp độ, và để
cơ hội trôi qua trong tiếc nuối.
Và cũng như pha xử lý khó hiểu trong
trận gặp Brighton (không sút, không chuyền), Rashford rất hay tô vẽ
không cần thiết ở những tình huống cuối cùng, đem đến sự ức chế cho các
CĐV, cũng như các đồng đội của mình. Với tiềm năng vốn có, lẽ ra tiền
đạo này phải tạo được sự tin tưởng, thay vì liên tục cho thấy vấn đề
trong tư duy chơi bóng.
Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Nan giải bài toán tiền đạo
Như đã nói, Marcus Rashford đơn giản
là không đủ với một đội bóng lớn như MU, chỗ hợp lý nhất của cầu thủ này
là trên băng ghế dự bị. Đó là hệ quả khi Romelu Lukaku, chân sút chủ
lực trong tay Mourinho đang gặp chấn thương, chưa chắc bình phục ở chung
kết FA Cup.
Nếu điều đó xảy ra, Mourinho sẽ đối
mặt với thảm họa, bởi Alexis Sanchez cũng không cho thấy sự phù hợp
trong vai trò tiền đạo cắm (thường xuyên lùi sâu tham gia tấn công). Tất
nhiên Người đặc biệt thừa hiểu điều này. Và đó là vấn đề lớn của MU,
không chỉ trong trận đại chiến sắp tới.
Xa hơn, còn là bài toán mà HLV Bồ Đào
Nha phải giải trong phiên chợ hè, khi ông không thể chờ sự trưởng thành
của Rashford. Nếu muốn cạnh tranh tại Cup C1 hay Premier League, MU buộc
phải có thêm một chân sút chất lượng, thay vì đánh cược với sức khỏe
của Lukaku, và phong độ thất thường của những tài năng trẻ.
Thiếu Lukaku, hàng công của MU gặp nhiều vấn đề
Sức mạnh hàng phòng ngự
Có một thống kê rất đáng chú ý về Man
United mùa giải này, sau chiến thắng 1-0 trước Watford vừa qua. Đó là
Quỷ đỏ toàn thắng trong 21 trận đấu dẫn bàn trước, một kỷ lục! Với
Mourinho, MU sẽ thắng, bất cứ khi nào họ mở tỷ số.
Điều đó chứng tỏ, hàng phòng ngự của
MU cực kỳ chắc chắn dưới thời Jose Mourinho, trong mùa giải thứ 2 của
Người đặc biệt. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về sự tiến bộ của chủ sân
Old Trafford, dù lối chơi tấn công của họ có phần nhàm chán.
Hàng thủ của Quỷ đỏ biết cách bảo toàn lợi thế
Đáng chú ý, ngoại trừ “siêu nhân” David De Gea trong khung gỗ (mới giành
giải thưởng Găng tay vàng), hàng phòng ngự của MU gần như xáo trộn toàn
bộ trong mùa giải này. Người ổn định nhất – Chris Smalling vẫn chưa
thoát khỏi nghi ngờ về mặt đẳng cấp, nhưng rồi MU vẫn chứng tỏ sức mạnh
trong hệ thống phòng thủ của mình.
Ở mùa hè năm nay, chắc chắn Người đặc
biệt sẽ tiếp tục bổ sung hàng thủ cho Quỷ đỏ, với những bom tấn ở vị trí
trung vệ. Và nếu duy trì phong độ ổn định nơi tuyến dưới, biết cách bảo
vệ thành quả, MU sẽ có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Man City mùa
giải tới.
Sóc Trăng: Trong cơn cuồng ghen, cô gái 19 tuổi túm tóc đánh đập rồi lột đồ "tình địch" lôi ra đường
Trong cơn cuồng ghen, cô gái trẻ cùng nhóm bạn đã xông vào phòng trọ,
đánh đập, rồi làm nhục "tình địch" bằng cách lột sạch quần áo và lôi ra
ngoài đường trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Chiều 13/5, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tuấn Nghĩa, Chủ tịch
UBND phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nhận được đơn
yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với chị Huỳnh Mỹ A. (19 tuổi, ngụ
địa phương) về hành vi đánh đập, làm nhục người khác từ chị Võ Phi Y.
(19 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên).
Y. bị túm tóc, lột sạch quần áo trong cơn cuồng ghen của Mỹ A. (Ảnh cắt từ clip).
Theo
như đơn tố cáo của chị Y., vào ngày 4/5 khi đang sinh sống tại khu nhà
trọ thuộc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, TP. Sóc Trăng thì chị Y.
bất ngờ bị Mỹ A. cùng 2 người bạn xông vào khống chế, đấm đánh túi bụi
vào bụng, mặt, đầu... khiến chị Y. bị chảy máu mũi.
Nguyên nhân
được xác định là do ghen tuông khi Mỹ A. cùng với Y. cùng quen một người
con trai. Trong cơn cuồng ghen, không chỉ đánh đập Y., Mỹ A. còn lột
quần áo của Y. trước mặt mọi người rồi lôi ra khỏi khu nhà trọ. Thấy có
nhiều người dùng điện thoại quay clip chỉ còn một mảnh vải nhỏ che thân,
Y. gào khóc và kêu cứu thì một lúc sau Mỹ A. với nhóm bạn mới bỏ đi.
Đơn yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự của Y. gởi đến cơ quan chức năng.
Sau
khi vụ việc xảy ra, chị P. (27 tuổi, chị ruột của Y.) đã làm đơn tố cáo
gửi đến cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ hành vi của Mỹ A. cùng nhóm
bạn. Trong đơn tố cáo nêu rõ: "Bị đánh và lột áo, em tôi không còn
mảnh vải che thân nên Y. xấu hổ với nhiều người. Mỹ A. xúc phạm nhân
phẩm, danh dự của em tôi một cách nghiêm trọng. Cô ấy nắm tóc Y. lôi ra
đường là xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây
hoang mang cho dư luận xã hội".
Hiện
Công an phường 7 đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để truy tìm
đối tượng Huỳnh Mỹ A. để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và làm
nhục người khác.
Dân trí Ngày 13/5, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự,
Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lê Hồng
Thảo (41 tuổi), ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh
Kiều, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm tài sản.
Đối tượng Lê Hồng Thảo
Trước đó, vào ngày 4/4, ông Nguyễn Hoàng Dũng (54 tuổi) ở đường Xô
Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trình báo với cơ quan Công
an về việc bị mất trộm 100 cây vàng SJC, là tài sản để dành của vợ chồng
ông trong nhiều năm qua.
Sau khi nhận tin báo, qua xác minh sàng lọc các đối tượng thì thấy Lê
Hồng Thảo (cháu ruột của vợ ông Dũng) cũng là người giúp việc cho gia
đình ông Dũng có nhiều nghi vấn như mua xe máy có giá trị, có tiền cho
bà con họ hàng, chi xài “sang chảnh”…
Từ các biểu hiện nghi vấn của Thảo và các tài liệu thu thập được,
ngày 12/5, lực lượng chức năng mời Thảo đến làm việc. Tại cơ quan công
an, đối tượng Thảo khai nhận vào dịp tết nguyên đán năm 2018, trong lúc
dọn dẹp nhà cho dì ruột thì Thảo phát hiện chỗ cất vàng của dì. Nảy lòng
tham, Thảo lấy trộm 30 lượng vàng (30 cây vàng) của dì dượng đem đi bán
lấy tiền tiêu xài và sau đó tung tin là trúng 4 tờ vé số độc đắc.
Tối 12/5, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nhanh nơi ở của
đối tượng Thảo, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi trộm
cắp tài sản như 273 triệu đồng tiền mặt, 1,7 lượng vàng 24 K; 0,6 lượng
vàng 18K, 01 xe gắn máy hiệu AirBlade, sổ cho mượn tiền….
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ vì ông Dũng khai
mất 100 cây vàng nhưng đối tượng Thảo chỉ khai nhận trộm 30 cây vàng.
Hoàng Tùng
Nguyên TGĐ PVN Phùng Đình Thực lập công chuộc tội?
13/05/2018 21:00
Bị cáo Phùng Đình Thực tại phiên phúc thẩm - Ảnh: M.Hùng
Ngoài việc khắc phục hậu quả, tình tiết quan
trọng khác đối với Phùng Đình Thực, theo VKS, là bị cáo vẫn có thể cống
hiến được cho xã hội. Điều này thể hiện qua việc ông Phùng Đình Thực
đang giữ vai trò Chủ nhiệm một đề tài khoa học được đánh giá là “rất có
giá trị” trong lĩnh vực khai thác dầu khí.
Theo dự kiến, vụ án “Cố ý làm trái” và
“Tham ô tài sản” xảy ra tại PVN, PVC với sai phạm tại Dự án Nhà máy
nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ được HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án vào
15 giờ ngày 14.5. Công trình khoa học có giá trị kinh tế to lớn
Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của PVN (nguyên đơn dân
sự trong vụ án) cho biết đã gửi văn bản đề nghị xem xét giảm hình phạt
cho 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo Tập đoàn PVN, trên cơ sở xem xét các bị cáo đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác cũng như những đóng góp cho Tập đoàn.
Các bị cáo được PVN xin giảm án gồm: Phùng Đình Thực (nguyên TGĐ
PVN); Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó TGĐ PVN); Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế
toán trưởng PVN); và Lê Đình Mậu (nguyên Phó trưởng Ban Kế toán và Kiểm
toán PVN).
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phùng Đình Thực và Nguyễn Quốc Khánh cùng
bị tuyên 9 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, mỗi bị cáo phải bồi thường
cho PVN 7,5 tỉ đồng; Ninh Văn Quỳnh bị tuyên 7 năm tù về tội “Cố ý làm
trái”, bồi thường cho PVN 6 tỉ đồng; và Lê Đình Mậu bị tuyên 4 năm 6
tháng tù về tội “Cố ý làm trái”, bồi thường cho PVN 2,360 tỉ đồng.
Theo nội dung công văn, PVN đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét, cân
nhắc những công lao và nhân thân của 4 bị cáo để giảm hình phạt cho các
bị cáo nêu trên. PVN gửi bổ sung kèm theo công văn này là các danh hiệu
thi đua khen thưởng của các bị cáo trong quá trình công tác.
Đại diện của PVN tại phiên phúc thẩm - Ảnh: M.Hùng
Cụ thể, đối với nguyênTGĐ Phùng Đình Thực, PVN cho biết ông Phùng
Đình Thực từng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ (KHCN)
năm 2012 cho công trình “Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả
các thân dầu trong đá móng granitoit trước đệ tam bể Cửu Long, thềm lục
địa Việt Nam”, có giá trị khoa học đặc biệt xuất sắc, làm thay đổi quan
điểm về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại các tầng đá móng và
sáng tạo ra công nghệ khai thác các thân dầu phi truyền thống.
Sau khi về hưu, ông Thực tiếp tục nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh
về KHCN năm 2017 cho công trình “Xử lý, vận chuyển dầu nhiều parafin tại
thềm lục địa Việt Nam”, có giá trị khoa học đặc biệt xuất sắc, sáng tạo
và công nghệ vận chuyển dầu nhiều parafin ngoài khơi Việt Nam, khác
biệt với công nghệ truyền thống.
Theo đánh giá của PVN, hai công trình trên có giá trị kinh tế to lớn,
tạo ra bước ngoặt phát triển của ngành dầu khí Việt Nam. Công trình “Xử
lý, vận chuyển dầu nhiều parafin tại thềm lục địa Việt Nam” mang lại
giá trị kinh tế trực tiếp là 779 triệu USD.
Từ tháng 12.2017 đến nay (thời điểm này ông Thực đã bị khởi tố nhưng
được cho tại ngoại), ông Phùng Đình Thực vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa
học và ngày 21.4.2018 đã hoàn thành giai đoạn 1 công trình “Nghiên cứu
các giải pháp công nghệ và kỹ thuật nâng cao hệ số thu hồi dầu giai đoạn
cuối đối tượng móng Bạch Hổ”. Nhận được công trình này, PVN đã đề nghị
ông Thực tiếp tục nghiên cứu giai đoạn 2 để đưa công trình vào thực
tiễn, góp phần ổn định sản lượng khai thác dầu trong thời gian tới.
Ngoài ra, PVN cũng liệt kê ra hàng loạt huân huy chương, bằng khen, danh hiệu mà ông Thực được nhận trong quá trình công tác.
Đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, Ninh Văn Quỳnh và Lê Đình Mậu, PVN
cũng liệt kê các huân, huy chương, bằng khen và các danh hiệu khác để
mong HĐXX xem xét như tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.
Đại diện VKS trong phiên phúc thẩm - Ảnh: M.Hùng
Có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhất
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phùng Đình Thực xin giảm nhẹ hình
phạt tù khi cho rằng mình không cố ý làm trái. Về trách nhiệm dân sự,
nguyên TGĐ PVN cho biết sẵn sàng bán nhà để bồi thường khắc phục hậu quả
theo phán quyết của bản án sơ thẩm.
Theo đại diện VKS, ông Phùng Đình Thực là bị cáo có nhiều tình tiết
giảm nhẹ nhất trong vụ án này nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình
phạt tối đa cho bị cáo. Ngoài việc khắc phục hậu quả, tình tiết quan
trọng khác đối với Phùng Đình Thực, theo VKS, là bị cáo vẫn có thể cống
hiến được cho xã hội. Điều này thể hiện qua việc ông Phùng Đình Thực
đang giữ vai trò Chủ nhiệm một đề tài khoa học được đánh giá là “rất có
giá trị” trong lĩnh vực khai thác dầu khí.
“Nếu là thành tích trong nghiên cứu khoa học giai đoạn trước khi vụ
án xảy ra thì chỉ có thể xem xét là tình tiết giảm nhẹ. Nhưng với công
trình khoa học mà bị cáo đang nghiên cứu, nếu đúng là có giá trị cho xã
hội thì có thể xem xét là hành vi lập công chuộc tội”, VKS nói.
Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Phùng Đình Thực cũng đề nghị HĐXX
cân nhắc tội danh “Cố ý làm trái” bởi bị cáo không tư lợi, có nhiều hành
động để hạn chế mức thấp nhất sự thiệt hại của vụ án và bản thân bị cáo
cũng đã nhận một phần trách nhiệm.
“Suốt cuộc đời bị cáo luôn nỗ lực tối đa, luôn tâm huyết đóng góp
nhiều nhất cho đất nước, cho ngành Dầu khí nên tha thiết xin HĐXX không
cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội bởi bị cáo không nguy hại cho xã
hội mà còn có đóng góp có ích cho xã hội”, bị cáo Thực mong mỏi.
Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Phùng Đình Thực cũng mong HĐXX cho phép mình được tiếp tục nghiên cứu khoa học. Nhã Thanh
Afghanistan: IS thừa nhận tiến hành vụ đấu súng dữ dội tại Jalalabad
Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công ở Jalalabad ngày 13/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ads by AdAsia
Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã
đăng tải thông tin IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công ngày 13/5 nhằm vào
một tòa nhà của Chính phủ Afghanistan tại tỉnh Nangarhar, miền Đông
nước này.
Trước đó, một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa các lực lượng an ninh và các
phiến quân sau một loạt vụ nổ ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh
Nangarhar.
Giới chức địa phương cho biết các lực lượng an ninh Afghanistan đã chiến
đấu trong nhiều giờ chống lại nhóm phiến quân xông vào một tòa nhà
chính phủ tại Jalalabad, sau một cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người
thiệt mạng và 42 người khác bị thương.
Người phát ngôn của Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani,
cho biết có 2 tiếng nổ lớn gần tòa nhà Bộ Tài chính. Ngay sau đó, một số
đối tượng đã đột nhập vào tòa nhà chính phủ và xảy ra cuộc đấu súng với
lực lượng an ninh.
Một trong số những đối tượng tấn công tòa nhà đã bị tiêu diệt.
Giới chức Sở Y tế tỉnh Nangarhar cho biết những người bị thương đã được
đưa tới bệnh viện cứu chữa và công tác điều tra đang được tiến hành.
Jalalabad là thủ phủ tỉnh Nangarhar, giáp biên giới với Pakistan. Một số
khu vực thuộc tỉnh này từng là thành trì của IS, trong khi nhóm phiến
quân Taliban cũng hoạt động mạnh.
Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra tại Jalalabad từ hồi tháng Một vừa qua.
Các phần tử vũ trang đã tấn công và nổ súng tại trụ sở của tổ chức cứu
trợ "Save our Children" khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người bị
thương.
Trong nhiều tháng qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công ở
Afghanistan, hầu hết đều do IS và Taliban tiến hành, nhằm phá
hoại cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng khu vực sẽ diễn ra vào
ngày 20/10 tới.
Hôm 6/5 đã xảy ra một vụ đánh bom lớn nhằm vào một điểm đăng ký bầu cử
trong khuôn viên đền thờ ở tỉnh Khost, miền Đông Afghanistan, làm ít
nhất 12 người đã thiệt mạng và 33 người bị thương./.
Xác định danh tính "nghi phạm khủng bố" tấn công bằng dao ở Paris
Chủ Nhật, 13/05/2018, 18:45:36
Các nhà điều tra tại hiện trường. Ảnh: AP
NDĐT-
Nguồn tin tư pháp và Kênh truyền hình France 2 cho biết, các nhà
điều tra của Pháp đã xác định được danh tính thủ phạm gây ra tấn công
bằng dao người đi đường ở trung tâm Paris làm một người chết và bốn
người khác bị thương tên là Khamzat Azimov, sinh năm 1997 tại Chechnya,
nhập quốc tịch Pháp năm 2010.
Khamzat
Azimov nằm trong hồ sơ “Fiche S” của Cơ quan an ninh quốc gia Pháp
theo dõi các đối tượng tình nghi có tư tưởng cực đoan có thể gây ra mối
đe dọa đối với an ninh quốc gia. Khamzat Azimov chưa từng có tiền án,
tiền sự nhưng gián tiếp có liên hệ với một phần tử ở Syria. Hiện
bố mẹ của hung thủ cũng đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.
Như đã đưa tin, vụ tấn công bằng
dao xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 12-5 trên phố Monsigny, thuộc quận
2, gần Quảng trường Nhà hát Opera ở trung tâm Paris, nơi có nhiều nhà
hàng, quán bar, khách du lịch nhộn nhịp.Các
nhân chứng cho biết, hung thủ đã hét lên "Allah Akbar" (Thánh Allah vĩ
đại) sau đó điên cuồng lao vào đâm vào người đi đường, giết hại một
người đàn ông 29 tuổi và làm bốn người khác bị thương trước khi bị
cảnh sát bắn chết. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện
được giấy tờ tùy thân nhưng đã nhận diện được hung thủ qua vân tay.
Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb
hôm nay cho biết, các nạn nhân bị thương nặng được điều trị tại bệnh
viện hiện đã qua cơn nguy kịch.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
chia sẻ trên trang cá nhân đã bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình tới các
nạn nhân của vụ tấn công, khẳng định nước Pháp một lần nữa đã phải trả
giá bằng máu, nhưng nước Pháp sẽ không nhân nhượng dù chỉ một ly trước
những kẻ thù của tự do.
Sau khi xảy ra vụ tấn công, trên
trang mạng Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ việc, cho biết, một chiến
binh của IS đã thực hiện vụ đâm dao ở Paris đáp ứng lời kêu gọi nhằm
mục tiêu vào các quốc gia liên minh. Tuy nhiên, hiện không có bằng
chứng để khẳng định tuyên bố này.
Trung Quốc chạy thử hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên
RFA 2018-05-13
Hình minh họa. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc rời Hong Kong hôm 11/7/2017.
AP
Trung Quốc vừa cho chạy thử tàu sân bay
tự đóng đầu tiên của nước này vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, 13/5/2018. Tân
Hoa Xã loan tin này vào cùng ngày.
Theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, Tàu sân bay mới của Trung Quốc hiện vẫn chưa có tên gọi chính thức mà chỉ được gọi tạm là tàu loại 001A. Tàu rời cảng Đại Liên, đông bắc Trung Quốc và ra khơi khoảng 1 tiếng rưỡi trong điều kiện sương mù dày đặc.
Tàu sân bay mới của Trung Quốc có trọng
tải 65.000 tấn và được cho là cải tiến, hiện đại hơn so với tàu sân bay
đầu tiên của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh, là một tàu sân bay tân trang
lại của Liên Xô cũ được Trung Quốc mua từ Ukraine hồi năm 2012.
Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng trích lời các
chuyên gia Hải quân Trung Quốc nói rằng các kỹ sư Trung Quốc tham gia
chế tạo tàu mới đã nghiên cứu công nghệ quân sự hiện đại nhất của Mỹ và
của Liên Xô cũ, đồng thời kết hợp các công nghệ này để thích ứng với nhu
cầu thực tế của quân đội Trung Quốc.
Ông Hu Wenming, Chủ tịch Tập đoàn công
nghiệp đóng tàu Trung Quốc, tập đoàn tham gia đóng tàu mới, nói với
truyền hình Trung Quốc rằng đội ngũ đóng tàu của Trung Quốc đã sắn sàng
để có thể tàu sân bay lớn hơn.
Hồi tháng Một vừa qua, tờ Bưu Điện Hoa
Nam Buổi sáng trích nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết
nước này đang đóng hàng không mẫu hạm thứ ba có trọng tải 80,000 tấn tại
Thượng Hải.
Xây dựng một hải quân đẳng cấp thế giới
là ước mơ của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu vào ngày
12/4 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố một kế hoạch xây dựng
hải quân đẳng cấp thế giới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Tuy nhiên, CNN hôm 13/5 trích lời của một
số chuyên gia quốc tế cho rằng tàu sân bay mới của Trung Quốc mặc dù
giúp gia tăng sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực châu Á nhưng về mặt
công nghệ Trung Quốc vẫn còn kém xa siêu cường Mỹ.
Trung Quốc trong những năm qua đã gia
tăng chi tiêu cho quốc phòng. Ngân sách cho quốc phòng của Trung Quốc
trong năm nay là 175 tỷ đô la, tăng ơn 8% so với năm trước.
Theo CNN, từ năm 2010 đến 2017, Hải quân Trung Quốc đã tăng số lượng tàu từ 210 chiếc lên 320 chiếc.
Indonesia: Đánh bom đồng loạt tại 3 nhà thờ, ít nhất 10 người chết
Dân trí Những kẻ tấn công được cho là lấy cảm hứng từ
IS đã đánh bom 3 nhà thờ tại thành phố Surabaya lớn thứ hai Indonesia
hôm nay 13/5 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người khác bị
thương.
3 vụ đánh bom đã xảy ra tại các nhà thờ
Santa Maria, Surabaya và GKI Diponegoro ở thành phố Surabaya thuộc tỉnh
Đông Java, Indonesia khi các lễ cầu nguyện diễn ra trong ngày Chủ nhật
13/5. (Ảnh: Reuters)
Các vụ đánh bom bắt đầu từ khoảng 7h30 sáng theo giờ địa phương, vụ trước chỉ cách vụ sau vài phút. (Ảnh: ABC)
Một người bị thương được các nhân viên y tế điều trị ngay tại hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: ABC)
Giới chức Indonesia cho biết họ đã kịp thời chặn đứng một vụ tấn công khác nhằm vào nhà thờ thứ 4. (Ảnh: Reuters)
Phát ngôn viên cảnh sát Đông Java Frans
Barung Mangera cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 41 nạn nhân bị
thương đã được đưa tới bệnh viện. (Ảnh: Reuters)
Trong số những người bị thương có ít nhất 2
cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra tại các nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ
đánh bom (Ảnh: AFP)
Hình ảnh chụp hiện trường các vụ đánh bom
cho thấy các mảnh vỡ văng trên đường, các đám cháy và đám đông hỗn loạn.
(Ảnh: Reuters)
Hình ảnh chụp hiện trường các vụ đánh bom
cho thấy các mảnh vỡ văng trên đường, các đám cháy và đám đông hỗn loạn.
Nhiều xe máy được nhìn thấy nằm ngổn ngang trên đường, bị hư hại hoặc
bốc cháy ở lối ra vào các nhà thờ. (Ảnh: AFP)
Cảnh sát trưởng Đông Java Machfud Arifin
cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các vụ tấn công do những kẻ đánh
bom liều chết thực hiện và chúng đã sử dụng các xe máy và xe ô tô riêng
để hành động. (Ảnh: AP)
Cơ quan tình báo Indonesia nghi ngờ các vụ
tấn công này do một nhóm được truyền cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi
giáo tự xưng (IS) thực hiện. Indonesia, quốc gia có đông dân Hồi giáo
nhất thế giới, đã chứng kiến sự nổi dậy của các phiến quân Hồi giáo
trong những tháng gần đây. (Ảnh: AP)
Cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa tất cả các
nhà thờ tại Surabaya trong ngày hôm nay và một lễ hội ẩm thực lớn tại
thành phố này cũng bị hủy. Ngoài Hồi giáo, Indonesia cũng là đất nước có
người dân theo nhiều tôn giáo khác như Công giáo, Hindu hay đạo Phật.
(Ảnh: Reuters)
Thành Đạt
Tổng hợp
Người dân hoang mang với xác sinh vật kỳ dị chưa từng thấy dạt vào bờ biển Philippines
Xác một sinh vật biển to lớn và “lông lá” trôi dạt
vào bờ biển Philippines đã dấy lên lo ngại rằng một thảm họa thiên nhiên
sắp xảy ra.
Xác của con vật kỳ bí khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến xem. Ảnh: Daily Mail
Tờ
Daily Mail (Anh) đưa tin người dân thị trấn San Antonio, tỉnh Oriental
Mindoro vào sáng 11/5 đã phát hiện xác một sinh vật kỳ bí dài 6m.
Lực
lượng chức năng địa phương đã lấy các mẫu phẩm từ xác sinh vật biển này
để xác định danh tính của nó. Họ khẳng định cái xác màu trắng xám với
nhiều mảng “bùng nhùng” bốc mùi rất khó chịu và có hình dáng kỳ lạ như
từ hành tinh khác.
Một số người dân địa phương lo ngại sắp có thảm họa thiên nhiên ập tới nơi đây.
Dưới đây là video về xác sinh vật biển bí ẩn (nguồn: Daily Mail)
Xác sinh vật biển này có bề ngang vào khoảng 1,2m. Ảnh: Daily Mail
Trong
khi đó, một nhân viên thuộc cơ quan về luật thủy sản của Philippines
nhận định sinh vật biển đang phân hủy này có thể là một con cá voi.
Trên
thực tế, xác sinh vật biển khác có hình dáng kỳ lạ tương tự cũng trôi
dạt vào bờ biển Philippines trong tháng 2/2017 và vào tháng 10/2016. Từ
đó đã có tin đồn về việc phát hiện ra loài sinh vật biển mới. Tuy nhiên
kết quả xét nghiệm cho thấy thực tế 2 trường hợp này đều là xác của cá
voi.
Quang Anh/Báo Tin tức
Thị trưởng Philippines thoát chết sau khi bị Tổng thống Duterte dọa giết
Quan tâm
13/05/2018 15:51
Thị trưởng Vicente Loot thoát nạn sau khi bị phục
kích trên thuyền, 4 tháng sau khi Duterte đe dọa lấy mạng ông vì "bảo kê
cho ma túy".
Tổng
thống Rodrigo Duterte cầm danh sách những người bị cho là dính líu tới
hoạt động buôn bán ma túy tại một sự kiện ở thành phố Davao, miền nam
Philippines tháng 2/2017. Ảnh: Reuters.
Vicente Loot, thị trưởng thành phố Daanbantayan ở tỉnh miền trung Cebu
của Philippines, hôm 13/5 bị một người đàn ông không rõ danh tính bắn
khi đang cùng gia đình đi trên chiếc thuyền cập cảng, AFP đưa tin.
Cảnh sát cho biết vụ nổ súng khiến 4 người bị thương, nhưng thị trưởng
Loot an toàn. Ông Loot, một sĩ quan cảnh sát về hưu, từng nhiều lần bị
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu đích danh là một trong những
"tướng ma túy" bảo kê cho hoạt động buôn bán "cái chết trắng".
"Chúng tôi đang xem xét mọi động cơ và hướng đi có thể, bao gồm cả việc
ông Loot bị đưa vào danh sách tội phạm liên qua đến ma túy, mâu thuẫn
chính trị hoặc công việc hồi còn trong lực lượng cảnh sát của ông", cảnh
sát điều tra địa phương cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh sau đó, ông Loot thúc giục
cơ quan chức năng điều tra vụ phục kích nhưng từ chối nói về động cơ của
hung thủ. Ông này cũng phủ nhận mối liên hệ với hoạt động buôn bán ma
túy.
Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 6/2016, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ
quét sạch mạng lưới tội phạm ma túy tại quốc gia này. Kể từ khi được
phát động, cuộc chiến chống ma túy đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng,
trong đó có những người bị hành quyết khi chưa ra tòa xét xử.
Tổng thống Duterte lần đầu đề cập đến Loot vào năm 2016, khi nêu đích
danh hơn 150 nghị sĩ, thị trưởng, thẩm phán và quân nhân nước này được
cho là có dính líu tới việc buôn bán ma túy. Đến nay, ba thị trưởng bị
nêu tên trong danh sách đã bị bắn chết.
Đến tháng 12/2017, Duterte tiếp tục chỉ trích thị trưởng Loot bằng những
từ ngữ nặng nề và đặt nghi vấn về số tài sản của ông. "Loot, ông là một
tướng ma túy, tôi sẽ giết ông, vì ông lợi dụng chính quyền để làm việc
sai trái", Tổng thống Philippines khi đó tuyên bố. Người phát ngôn của
Duterte chưa lên tiếng về vụ tấn công hôm 13/5. Theo An Hồng - VnExpress
Hai người đạp xe vòng quanh thế giới bị giết ở Mexico
13/05/2018 06:29 GMT+7
TTO - Các
nhà điều tra ở Mexico vừa đính chính rằng hai người đạp xe vòng quanh
thế giới người châu Âu là nạn nhân của một vụ giết người chứ không phải
chết do tai nạn như thông báo trước đó.
Krzysztof Chmielewski (trái) và Holger Hagenbusch đã có nhiều năm liền đạp xe vòng quanh thế giới - Ảnh: BBC
Theo
BBC, thi thể của ông Holger Hagenbusch, người Đức và Krzysztof
Chmielewski, người Ba Lan đã được tìm thấy dưới đáy vực ở bang Chiapas,
cách nhau không xa.
Ban đầu, nhà chức trách địa phương cho rằng cả hai rơi xuống vực vì bị mất kiểm soát tốc độ.
Tuy nhiên, họ hàng và đồng nghiệp của hai tay đua nghi ngờ điều này và đã kêu gọi phải điều tra kỹ hơn.
Công
tố viên đặc biệt mới được bổ nhiệm, ông Luis Alberto Sánchez, hôm thứ
sáu 11-5 công bố hai vận động viên đã bị sát hại - có thể trong một vụ
cướp.
Xác ông Chmielewski được tìm thấy trước, ở độ sâu 40 mét bên dưới mặt đường vào ngày 26-4.
Xác
ông Hagenbusch được tìm thấy 8 ngày sau đó, vào ngày 4-5, ở một đoạn xa
hơn về phía nam nhưng trên cùng một cung đường. Nạn nhân này bị mất đầu
và một chân.
Ban đầu, nhà chức trách ở bang Chiapas cho rằng
đây là vụ tai nạn nhưng anh của nạn nhân Hagenbusch cho biết trên báo
chí Đức rằng ông tin đây là vụ giết người và hung thủ có thể đã dựng
hiện trường giả.
Với kết quả điều tra mới, nhà chức trách Mexico tin rằng hai nạn nhân có thể đã bị tấn công vào ngày 19 hoặc 20-4.
Ông
Sánchez cho biết Chmielewski có một vết thương ở đầu có thể là do súng
bắn. Thi thể của ông nằm cạnh một chiếc xe đạp nhưng không phải chiếc xe
đạp của mình mà của nạn nhân người Đức - đây là chi tiết khiến các nhà
điều tra nghi ngờ.
Theo ông Sánchez, có thể hung thủ đã cố tình
che giấu dấu vết và để lại hiện trường như một vụ tai nạn nhưng lại nhầm
lẫn về hai chiếc xe đạp.
Nạn nhân Krzysztof Chmielewski, 37 tuổi,
người Ba Lan, đã đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp được ba năm. Ông đã
đến 51 quốc gia và năm ngoái ông đạp xe ở Canada và Mỹ trước khi đến
Mexico. Theo kế hoạch, ông sẽ đạp xe xuống Argentina và khi gần đến được
Guatemala thì bị giết.
Ông Holger Hagenbusch, 43 tuổi, người
Đức, cũng là một tay đua đầy kinh nghiệm. Ông đã đến 34 quốc gia và đạp
xe vòng quanh thế giới được 4 năm.
Hai người không khởi hành cùng nhau nhưng lại tình cờ đi chung một cung đường ở Chiapas.
Ông
Sánchez trả lời đài BBC: "Chúng tôi nghĩ rằng họ chạy cách nhau một
khoảng ngắn, có thể một người bị giết trước và sau đó người kia đến và
trở thành nạn nhân thứ hai. Một số đồ dùng của hai nạn nhân bị mất".
Theo
ông Sánchez, kết luận đây là vụ tai nạn là sự vội vàng và thiếu kinh
nghiệm lúc ban đầu do chiếc xe đạp (của nạn nhân người Đức) không có
những dấu hiệu đã trải qua tai nạn.
Người dân địa phương đã tưởng
niệm các nạn nhân hôm 6-5 bằng cách đi bộ và dắt xe đạp của họ - được
sơn màu trắng - một quy ước quốc tế để tưởng nhớ những tay đua xe đạp
chết trên đường tại km 158 trên đường quốc lộ, nơi xác hai người được
tìm thấy.
Người dân địa phương tưởng niệm các nạn nhân ngày 6-5 - Ảnh: BBC
Các
vụ án giết người ở Mexico trong năm 2017 được coi là nhiều nhất kể từ
khi có thống kê hiện đại, với 25.000 vụ. Tội phạm có tổ chức chiếm gần
3/4 trong số các vụ việc.
TTO
- Cảnh sát Thái Lan hôm qua cho biết cặp đôi người Anh Peter Root và
Mary Thompson đạp xe vòng quanh thế giới đã qua đời tại nước này hôm
13-2 vì tai nạn giao thông ở tỉnh Chachoengsao, phía đông Bangkok.
HỒNG VÂN
Bí ẩn 350 triệu tiền mặt rơi đầy phố, dân tranh nhau nhặt
13/05/2018 08:01 GMT+7
Người dân địa phương nhanh chóng lao ra nhặt tiền.
Video "mưa tiền" 350 triệu đồng bí ẩn rơi đầy phố TQ
Một
cơn “mưa tiền” 100.000 nhân dân tệ (358 triệu đồng) bên dưới một tòa
chung cư đã thu hút rất nhiều người địa phương đến nhặt tiền, truyền
thông Trung Quốc đưa tin.
Người dân tranh nhau nhặt tiền khi sự việc xảy ra ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vào chiều ngày 8.5.
Video
trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy các tờ tiền trị giá hàng trăm nhân
dân tệ nằm rải rác trên phố ở quận Anxi, ngoại ô Tuyền Châu.
Người
đi xe máy, chủ cửa hàng và người qua đường vội vàng nhặt tiền trong
video. Có người thậm chí hét lên: “Nhanh lên và lấy tiền đi! Tiền thật
đấy! Tiền thật!”.
Người dân địa phương nói với tờ Tin
tức buổi tối Tuyền Châu rằng rất nhiều tờ tiền bị lấy trong chưa đầy một
phút. Một số người thậm chí còn cầm được tiền chạy mất.
Một
số cư dân mạng Trung Quốc thậm chí khuyến khích người dân đến khu vực
này và tìm tiền. Một người tuyên bố trên mạng rằng anh ta nhặt được
5.000 nhân dân tệ (gần 18 triệu đồng).
Tuy nhiên sau
cảnh hỗn loạn, hai người đàn ông đến hiện trường và yêu cầu những người
nhặt tiền dừng lại. Hai người nói rằng số tiền này là của họ và họ đã
báo cảnh sát.
Họ cũng cúi xuống nhặt tiền và thu hồi 70.000 nhân dân tệ, theo Tin tức buổi tối Tuyền Châu.
Một
chủ cửa hàng gần đó lấy chổi quét tiền đưa cho hai người đàn ông. Ngoài
ra, vài người cũng trả lại tiền, bao gồm một lái xe taxi trả 500 yuan
(gần 1,8 triệu đồng), cho hai người đàn ông.
Không rõ
tại sao cơn “mưa tiền” lại xảy ra. Nhưng các tin đồn được lan truyền bởi
người dân địa phương cho rằng chúng bị ném xuống từ cửa sổ của phòng
đánh bạc.
Tờ Tin tức buổi tối Tuyền Châu khuyên độc giả rằng nếu họ chứng kiến "mưa tiền" trong tương lai thì nên trả lại cho chủ nhân.
Dịp
gần Tết là lúc để các cán bộ, nhân viên từ nhà nước đến tư nhân khoe
thưởng Tết của mình. Trên các trang cá nhân ngập tràn những trạng thái,
hình ảnh khoe niềm vui này.
3 cô gái ở Thái Lan vừa bị tuyên án tổng cộng 127 năm tù vì sát hại
dã man một nữ đồng nghiệp ở miền Bắc Thái Lan được gọi là "những sát thủ
ngây thơ" vì gương mặt kiều diễm và thân hình bốc lửa của họ.
Chân dung bộ 3 nữ sát thủ Thái Lan giết người không ghê tay.
Cụ thể, theo Daily Mail, mặc dù có vẻ ngoài kiều diễm, bốc lửa, nhưng
3 cô gái Preeyanuch Nonwangchai, 25 tuổi, Kawita Ratchada, 26 tuổi và
Apiwan Satayabundit, 28 tuổi lại phạm phải tội ác tày trời.
3 nữ sát thủ này đã sát hại nữ đồng nghiệp Warissara Klinjui, 23 tuổi
rồi phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần, nhồi vào túi rác và chôn
tại một khu vực hoang vắng ở Khon Kaen, miền Bắc Thái Lan năm ngoái.
Bằng nghiệp vụ, cảnh sát sau đó nhanh chóng điều tra ra chân tướng vụ
việc trong khi đó, cả 3 nghi phạm trốn sang Lào và làm việc trong các
tiệm mát-xa.
Chủ mưu giết người Nonwangchai (phải) và cô bạn thân Ratchada (trái) - kẻ giúp Nonwangchai giết nữ đồng nghiệp từ đầu đến cuối.
Tuy nhiên, cả 3 đã bị tóm gọn trong khi đang đi mua sắm quần áo.
Trong thời gian bị bắt giam, 3 nữ sát thủ từng xuất hiện trong các bức
ảnh tươi cười, phì phèo hút thuốc, chụp ảnh tự sướng với các nhân viên
cảnh sát khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ. Nonwangchai và Ratchada làm
việc trong cùng một quán bar, nơi các cô gái không ngại bán dâm cho
khách có nhu cầu.
Bộ 3 nữ sát thủ này lên kế hoạch giết nạn nhân Klinjui sau khi cô gái
này cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt bạn trai của Nonwangchai vì
buôn thuốc phiện. Nonwangchai và Ratchada lừa Klinjui lên xe hơi nói
muốn bàn công việc nhưng sau đó bóp cổ nạn nhân đến chết. Satayabundit
và một nghi phạm nam khác tham gia vào việc giúp Nonwangchai, Ratchada
phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần và chôn xuống đất.
Nonwangchai nghiện ma túy đá và có nhiều loại thuốc kích dục cho
khách hàng và những phụ nữ khác. Hôm 11.5, bộ 3 nữ sát thủ đã bị tuyên
án tổng cộng 127 năm tù. Nonwangchai và Rachada bị kết án 34 năm tù 6
tháng sau khi được giảm án chung thân. Satayabundit bị kết án 33 năm tù 9
tháng còn nam đồng phạm Wasin Namprom, 22 tuổi bị kết án 23 năm tù 4
tháng 20 ngày.
Hình ảnh bộ 3 nữ sát thủ phì phèo thuốc lá bị cánh phóng viên chụp được.
Bốn bị cáo cũng phải trả 1,07 triệu baht cho gia đình nạn nhân và
100.000 baht cho tang lễ của cô. Một bị cáo thứ 5 tên là Jidarat
Promkhun, 23 tuổi, bị kết án 1 năm tù vì lấy điện thoại của nạn nhân đem
bán.
Theo Phương Đăng Dân Việt
Bắc Triều Tiên : Một ngọn núi bị sụt do thử hạt nhân
Căn cứ thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri của Bắc Triều Tiên
(http://38north.org)
Vụ thử hạt nhân lần cuối cùng
vào ngày 03/09/2017 tại Bắc Triều Tiên có cường độ mạnh đến nỗi làm dịch
chuyển các sườn núi nơi diễn ra các vụ thử hạt nhân ngầm. Báo Le Figaro
ngày 12/05/2018 đăng một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science.
Đây là kết quả cộng tác của nhiều
nhà khoa học theo sáng kiến của nhóm nghiên cứu trường đại học Nanyang
Technical University Singapore. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã kết hợp
những ghi nhận địa chấn học với các ảnh vệ tinh nhằm hoàn thiện bảng mô
phỏng về những gì thật sự đã diễn ra vào ngày 03/09 đó tại trung tâm
thử hạt nhân Punggye-ri, đông bắc Bắc Triều Tiên.
Bất chấp bí mật bao phủ hoàn toàn chung quanh chương trình hạt nhân
Bắc Triều Tiên, cả thế giới nhận thấy là sức công phá của lần thử sau
cùng đã tạo ra những dư chấn tương đương với một trận động đất có cường
độ 6,3 độ Richter, tức là có cường độ cao hơn những lần thử trước, điều
này cho thấy sức mạnh của quả bom ít nhất là khoảng 100 nghìn tấn, tức
mạnh gấp từ 5-6 lần quả bom đã san bằng thành phố Hiroshima năm 1945.
Một loạt các câu hỏi được đặt ra : Vụ nổ xảy ra ở độ sâu bao nhiêu,
một thước đo quan trọng để tính toán sức mạnh thật sự tỏa ra từ năng
lượng hạt nhân ? Phải chăng các dư chấn đáng kể do vụ thử gây ra đã làm
hư hại nghiêm trọng nền đất thử của Punggye-Ri ?
Xuất phát từ những nghi vấn trên, giới khoa học đã tiến hành so sánh
các hình ảnh không gian ba chiều chụp từ vệ tinh, và thấy là một số vạt
bên sườn ngọn núi Mantap, nơi xảy ra các vụ thử ngầm dưới lòng núi đã bị
biến dạng có khi đến hơn 3 mét.
Phương pháp so sánh ảnh ra-đa vệ tinh đã được các nhà địa chất-vật lý
học sử dụng hơn 25 năm qua để nghiên cứu tác động của các trận động đất
và núi lửa. Nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học dùng đến kỹ
thuật này để đưa ra các kết quả phân tích một vụ thử hạt nhân.
Ông Sylvain Barbot, giáo sư địa chất-vật lý học người Pháp có tham gia vào chương trình nghiên cứu của Singapore lưu ý là « những lần thử hạt nhân trước của Bắc Triều Tiên chưa đủ mạnh để có thể gây ra những biến dạng có thể đo được bằng kỹ thuật này ».
Nhưng với lần thử sau cùng này, các nhà khoa học nhận thấy núi Mantap
cao 2.200 mét đã bị mất đi 50cm chiều cao. Họ còn nhìn thấy rõ các sườn
núi bị trượt dài theo chiều ngang, có khi lên đến 3,5 mét ở sườn phía
tây và nam. Ông Sylvain Barbot giải thích :
« Các hình ảnh vệ tinh chỉ cung cấp cho chúng tôi về những gì đã
xảy ra kể từ sau vụ thử hạt nhân, và do vậy cần phải có thêm nhiều phân
tích bổ sung khác, liên quan đến dư chấn động đất, để hiểu rõ hơn chuyện
gì đã xảy ra giữa hai giai đoạn trước và sau khi thử ».
Khi phối hợp hai kỹ thuật, so sánh ảnh vệ tinh và đo dư chấn, các nhà
khoa học vẽ ra được một kịch bản theo 4 bước. Đầu tiên hết, vụ nổ xảy
ra sâu dưới 450m trong lòng núi và làm giật nẩy ngọn núi, phát ra những
dư chấn động đất 6,3 độ Richter. Bước thứ hai, sau cú nảy lên tức thì là
cột khói sụp xuống theo chiều đứng, ngay phía trên địa điểm vụ thử.
Bước thứ ba, tám phút sau đó, một vụ nổ khác, rất có thể là một đường
hầm hay một cái hang ngầm nằm cách nơi xảy ra vụ nổ ban đầu 700m ở phía
nam bị sập, gây ra một cơn địa chấn yếu hơn dư chấn ban đầu 60 lần. Sau
cùng, giai đoạn thứ tư, lâu hơn, không phát ra các tín hiệu dư chấn nào
và được đặc trưng bằng một sự sụt lún dọc theo ngọn núi. Hệ quả là núi
Mantap bị mất đi 50cm.
Từ quan sát này, các nhà nghiên cứu khẳng định vụ thử đã được thực
hiện ở độ sâu 450m trong lòng núi. Một độ sâu đủ để cho biết quả bom hạt
nhân của Bắc Triều Tiên có một sức mạnh là 200 nghìn tấn, cao gấp hai
lần so với ước tính ban đầu. Sức tàn phá gây ra mạnh đến mức sự sụt lún
của ngọn núi không thể chỉ do việc sụp hầm. Một giả thuyết do chính các
nhà nghiên cứu Trung Quốc đưa ra hồi tháng 04/2018.
Trong trường hợp tiến trình phi hạt nhân của bán đảo Triều Tiên mà
Kim Jong Un hứa hẹn trước cuộc gặp với Donald Trump tại Singapore vào
ngày 12/06/2018 bị thất bại, chế độ Bình Nhưỡng rất có khả năng thực
hiện các vụ thử khác ở Punggye-ri.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét