Chuyển đến nội dung chính

BÍ ẨN KHOA HỌC 75/5

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Hồ sơ chưa giải mã - Tập 5

Hành trình bí ẩn của những xác chết tại Mỹ


300 USD cho đốt sống cổ, 500 USD cho một phần đầu nguyên vẹn... Hàng nghìn người Mỹ chết đi mỗi năm mà không biết rằng thi thể của họ có thể trở thành hàng hóa như ngoài chợ.
Tại Las Vegas, những tờ rơi với hình ảnh một cặp đôi nắm chặt tay nhau cùng dòng chữ "Đem tới sự lựa chọn vào đúng lúc bạn cần" xuất hiện ở khắp các nhà tang lễ.
Đó là cách mà công ty Dịch vụ Hiến tặng Nam Nevada quảng cáo. Họ mong muốn giúp các gia đình có người chết giảm thiểu chi phí đám tang bằng cách hiến tặng thi thể của chính người thân nhằm phục vụ "các nghiên cứu y khoa".

300 USD cho một đoạn đốt sống cổ

Cody Saunders sinh năm 1992, với hai quả thận bị hỏng và trái tim không lành lặn. Hai năm đầu tiên của cuộc đời, cậu tiếp nhận thức ăn thông qua một chiếc ống được nối thẳng vào dạ dày. Phần lớn tuổi thơ của Cody trải qua trong bệnh viện.
Trái tim của cậu ngừng đập vào ngày 2/8/2016, đúng dịp sinh nhật lần thứ 24.
Hanh trinh bi an cua nhung xac chet tai My hinh anh 1
Cody từng đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ của Hiệp hội Thận nước Mỹ vào năm 14 tuổi. Ảnh: Reuters.
Không đủ tiền để chôn cất hoặc hỏa táng con trai, cha mẹ của Cody quyết định hiến xác của cậu cho một tổ chức mang tên Restore Life USA. Công ty này có nhiệm vụ phân phối thi thể của thanh niên 24 tuổi tới các nhà nghiên cứu, trường đại học và cơ sở đào tạo y tế.
"Tôi chẳng có đủ tiền để làm gì khác", ông Richard, cha của Cody, ngậm ngùi chia sẻ.
Một tháng sau cái chết của Cody, Restore Life USA bắt đầu bán bộ phận đầu tiên trên cơ thể cậu: đốt sống cổ. Chỉ cần vài giao dịch cơ bản, phần xương sống ở cổ của Cody được chuyển thẳng đến tay khách hàng (các phóng viên Reuters) với giá 300 USD.
Không lâu sau khi đặt hàng, một chiếc hộp bằng bìa cứng màu nâu được chuyển tới địa chỉ người nhận. Bên ngoài không có bất cứ dòng cảnh báo nào. Bên trong, đốt sống cổ của Cody kèm một tờ giấy xác nhận "mặt hàng" không bị bệnh truyền nhiễm.
Trong khi đó, tại nhà, bố mẹ của Cody đã nhận được tro cốt của cậu, theo đúng lời hứa từ Restore Life USA: bình đựng tro cốt được chuyển tới tận nhà sau khi thi thể người hiến đã được dùng trong các thí nghiệm y khoa. Chỉ có điều, phần thi thể ấy không nguyên vẹn.
Với sự cho phép của gia đình Cody, Reuters tiến hành xét nghiệm ADN phần đốt sống cổ mà họ nhận được. Kết quả, đó chính là phần cơ thể Cody, người đã được hỏa táng.
Khi biết thông tin này, cha mẹ của cậu im lặng, rồi bật khóc. Họ không biết công ty kia đã tách đốt sống cổ của con trai họ, rồi bán nó như một món hàng hóa ngoài chợ. Chẳng có thứ được gọi là "vì mục đích y học" ở đây.


Hoạt động của công ty buôn bán thi thể tại Mỹ Theo nguyện ước của mẹ, Erika hiến thi thể của bà với hy vọng đóng góp vào các nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, thông tin từ các nhà điều tra khiến cô bàng hoàng và tức giận.

Thị trường tử thi

Ở độ tuổi 50, James Byrd đã làm việc trong lĩnh vực buôn bán thi thể trong 2 thập kỷ. Trước khi thành lập Restore Life USA, ông là giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ lưu giữ các bộ phận cơ thể người.
Có trụ sở tại Tennessee, Restore Life thu thập thi thể chủ yếu ở bang này cùng Virginia và North Carolina. Để "thuận mua vừa bán", công ty này hỏa táng miễn phí những phần thi thể chưa được sử dụng hoặc sau khi đã được thí nghiệm, rồi gửi lại gia đình người quá cố.
Hanh trinh bi an cua nhung xac chet tai My hinh anh 2
Các bác sĩ và nhà nghiên cứu y khoa dùng tử thi để xét nghiệm và học tập. Ảnh: Reuters.
Năm 2011, Byrd giới thiệu về công ty của mình với các quan chức ở hạt Sullivan, nơi mọi người đều bức xúc vì mức thuế phải chi trả cho việc hỏa táng người thân quá cao. Rồi Restore Life đưa ra giải pháp: hiến tặng cơ thể. Họ sẽ đến tận nhà để nhận thi thể, hỏa táng những phần không sử dụng rồi gửi tro cốt cho gia đình nạn nhân và không đòi hỏi bất cứ chi phí nào. Một dịch vụ chu đáo.
Byrd luôn tự hào vì công ty của mình đã "giúp đỡ vô số người thông qua hàng loạt thí nghiệm được thực hiện bởi những nhà nghiên cứu danh tiếng".
Khác với ngành công nghiệp ghép tạng được chính phủ Mỹ kiểm soát vô cùng chặt chẽ, việc mua bán cơ thể người kiểu này không nhằm mục đích cấy ghép. Luật liên bang chưa đưa ra quy định chặt chẽ đối với các hoạt động kiểu này.
Các công ty thường tiếp cận các khách hàng không có điều kiện kinh tế. Họ sẽ được tài trợ một khoản tiền cho tang lễ nếu đồng ý bán lại một hoặc một số các bộ phận cơ thể. Đối với các gia đình đã kiệt quệ do chi phí điều trị cho người thân, một đám tang đúng nghĩa luôn là điều xa xỉ.
Hanh trinh bi an cua nhung xac chet tai My hinh anh 3
Giá trung bình cho toàn bộ cơ thể là 5.000 USD. Ảnh: Reuters.
Hiến xác đóng vai trò quan trọng trong giáo dục, nghiên cứu và đào tạo y khoa. Các nhà giải phẫu học cho rằng không có bất cứ mẫu vật hay máy móc nào có thể thay thế cơ thể người trong quá trình nghiên cứu y tế. Dựa vào những thi thể, họ có thể phát triển phương pháp giải phẫu, cấy ghép kiểu mới, góp phần cứu chữa hàng triệu người mỗi năm.
Bất chấp thực tế đó, việc kiểm soát quá trình buôn bán nội tạng và thi thể ở Mỹ vô cùng lỏng lẻo. Nhiều người thậm chí có thể trở thành "cò mồi" mà không cần sở hữu bất cứ giấy phép nào.
Theo Reuters, từ năm 2011 đến 2015, những công ty môi giới tử thi đã nhận ít nhất 50.000 thi thể và phân phối hơn 182.000 bộ phận cơ thể.
Giống mọi thị trường khác, giá bán của các bộ phận cơ thể cũng thay đổi tùy theo cung và cầu. Thông thường, người mua phải bỏ ra khoảng 3.000 USD đến 5.000 USD cho một thi thể nguyên vẹn. Tuy nhiên, các công ty cò mồi thường chia thi thể ra làm các phần để thuận tiện cho người mua.
Cụ thể, phần đầu có giá 500 USD, bàn chân có giá 350 USD, xương sống 300 USD. Còn nếu muốn mua một chiếc đầu, khách hàng phải chi trả ít nhất 500 USD.
Để tiếp cận khách hàng tiềm năng, các công ty này móc ngoặc với hàng loạt nhà tang lễ trên khắp nước Mỹ và mạnh tay chi trả "tiền hoa hồng".
Một số người làm dịch vụ tang lễ còn mạnh bạo hơn, họ tự lập nên những công ty môi giới thi thể và lo liệu mọi việc từ đầu vào đến đầu ra.

Tối ưu lợi nhuận

Thông thường, các công ty phải bỏ ra hàng trăm nghìn USD để khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Họ phải mua các thiết bị, dụng cụ chuyên nghiệp nhằm xét nghiệm, bóc, tách mẫu vật...
Tuy nhiên, nhiều công ty tìm cách giảm thiểu chi phí bằng cách bỏ qua các quy trình kiểm soát chất lượng và chương trình đào tạo bắt buộc.
Hanh trinh bi an cua nhung xac chet tai My hinh anh 4
Cận cảnh một xưởng chứa thi thể với trang thiết bị nghèo nàn. Ảnh: Reuters.
Tại Honolulu, cảnh sát đã 2 lần được gọi đến cơ sở của Bryan Avery, một người chuyên buôn bán tử thi. Mỗi lần, họ đều tìm thấy những thi thể đang thối rữa và mục nát. Avery vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vì chẳng có quy định nào có thể kết tội anh ta.
Một trường hợp khác, Arthur Rathburn sắp ra tòa vào đầu năm 2018. Ông bị kiện vì đã buôn bán bộ phận cơ thể "kém chất lượng" cho các bác sĩ. Cụ thể, họ đã phải dùng mẫu vật nhiễm virus HIV và viêm gan để đào tạo học viên. Theo tìm hiểu của phóng viên Reuters, Rathburn có thể không bị kết tội vì luật pháp chưa quy định cụ thể về vấn đề này.
Theo nhiều người, lý do khiến ngày càng có nhiều người quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực buôn bán tử thi là bởi nó có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ. Họ nhận "mặt hàng" miễn phí, rồi bán lại với giá lên tới hàng nghìn USD.
Sức cạnh tranh khiến việc tồn tại trên thị trường luôn là bài toán khó. Nhiều công ty đã phá sản hoặc không có khả năng chi trả thuế. Khi họ tìm cách cắt giảm chi phí và "đốt cháy giai đoạn", những gì gia đình người quá cố phải hứng chịu sẽ vô cùng đau đớn.

Bình di cốt rỗng và những nghi thức lạ trong lễ hỏa táng vua Thái

Bình di cốt không chứa thi hài, tượng điêu khắc các con chó được đặt ở vị trí trang trọng gần quan tài là những điểm đặc biệt trong lễ tang hoàng gia của cố quốc vương Bhumibol.

Người đàn ông qua đời do vi khuẩn ăn thịt người từ bão Harvey

Một nạn nhân nữa của siêu bão Harvey đã qua đời tại Mỹ, sau khi bị tấn công bởi một loại vi khuẩn ăn thịt người từ dòng nước lũ.
Thế Long (Theo Reuters)

Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 1)

Chủ Nhật, ngày 29/12/2013 04:00 AM (GMT+7)

Xác một nạn nhân nữ bị tra tấn dã man được tìm thấy trong khu rừng vắng khiến cho cảnh sát cũng phải rùng mình.

XEM THÊM CÁC KỲ: [1] 2 3 4 5Kỳ tiếpKỳ mới nhất
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Ba vụ giết người dã man liên tiếp xảy ra trong khu vực mình quản lý, xâu chuỗi các chứng cứ thu được tại hiện trường, cảnh sát trưởng Major Fetisov quyết định thành lập một tổ chuyên án đặc biệt gồm 10 người để bắt đầu cuộc điều tra tổng thể với hi vọng chặn đứng được mối nguy hại cho những cô gái trẻ.
Một trong số 10 thành viên được tuyển chọn là Viktor Burakov, 37 tuổi, một chuyện gia trong việc phân tích các bằng chứng như dấu vân tay, dấu chân và các bằng chứng cụ thể khác tại hiện trường. Viktor Burakov cũng là một cảnh sát rất giỏi nghiệp vụ.
Viktor Burakov được mời vào tổ chuyên án tháng 1/1983. Ít ai nhận ra sau đó Viktor Burakov đã làm việc như thế nào để chứng minh được khả năng của mình.
Major Fetisov, Burakov và tổ chuyên án ngay lập tức bắt đầu trò chơi ”mèo vờn chuột” với những kẻ giết người hành loạt ở nước Nga.
Cô gái xấu số
Một nạn nhân được tìm thấy trong khu rừng vắng, cái xác đang trong quá trình phân hủy. Một người đàn ông khi đang kiếm củi trong rừng đã vô tình phát hiện ra.
Khu rừng cách xa trung tâm, và nơi cái xác được tìm thấy khá kín, điều này thuận tiện cho việc phi tác xác nạn nhân của hung thủ, gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân.
Thông tin được báo cáo ngay cho cơ quan chức năng tại khu vực phía Nam của nước Nga.
Quần áo trên người nạn nhân đã bị biến mất, chiếc áo mỏng và chiếc quần lót cũng đang bị phân huy, không còn xác định rõ. Đầu nạn nhân bị đánh mạnh, nằm hướng sang một bên. Tai còn đầy đủ, có thể phát hiện ra lỗ nhỏ trên vanh tai để đeo hoa tai, tóc nạn nhân khá dài, chứng tỏ nạn nhân là một phụ nữ.
Tư thế của nạn nhân cho thấy cô đã cố gắng chống lại kẻ tấn công cô. Hai xương sườn, xương chậu đã bị vỡ, và rất nhiều vết đâm trên người nạn nhân.
Bất kể ai khi nhìn thấy cái xác cũng phải rùng mình và nhận định hung thủ là là một con thú điên cuồng mới có thể hành xử như vậy.
Trước đó hai tháng, cảnh sát đã nhận được thông tin mất tích của một cô bé 13 tuổi tên là Lyubov Biryuk, từ ngôi làng Novocherkassk, cách hiện trường không xa.
Ngay lập tức, chú của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận diện phần còn lại của cái xác. Nhưng chú của Lyubov không thể nhận ra liệu nạn nhân có phải cháu gái mình hay không.
Một vài giờ sau đó, cảnh sát trưởng Major Mikhail Fetisov từ trụ sở cảnh sát tại Rostov-on-Don đã có mặt tại hiện trường. Major Mikhail Fetisov là thám tử, điều tra viên hàng đầu của Nga.
Major Mikhail Fetisov nhanh chóng yêu cầu tập hợp hồ sơ của những người mất tích trong khu vực và yêu cầu cho các nhân viên cảnh sát khác kiểm tra toàn bộ khu vực cánh rừng nơi phát hiện ra cái xác. Mẫu da còn lại trên tay nạn nhân cũng được thu thập để lấy dấu vân tay.
Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát thu được một đôi dép quai màu trắng và một chiếc túi xách màu vàng, bên trong có mẩu giấy ghi một vài loại thuốc lá nạn nhân cần mua.
Dấu vân tay thu được từ nạn nhân và bìa cuốn sách của học sinh trung học gần hiện trường, Major Mikhail Fetisov khẳng định nạn nhân chính là Lyubov.
Bế tắc trong quá trình điều tra
Các bác sĩ pháp y nhận định, độ ẩm và lượng mưa lớn trong khu vực đã khiến cho cái xác phân hủy nhanh đến như vậy.
Không có bất cứ dấu vết nào của hung thủ được tìm thấy. Cách hiện trường gần 100 mét có một con đường mòn, hiếm người qua lại. Nhận định ban đầu, đây là một vụ tấn công tình dục.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị tấn công từ phía sau bằng một vật cứng và bị đâm bởi 22 nhát dao và chết bởi những nhát dao đó.
Hung thủ là kẻ tâm thần? Tội phạm thành niên hay những kẻ đã phạm tội hiếp dâm? Thật khó để khoanh vùng đối tượng.
Một người đàn ông đã từng chịu án vì tội hiếp dâm được đưa vào danh sách tình nghi. Người này đã treo cổ tự vẫn không lâu sau đó. Nhiều người cho rằng người đàn ông này chính là hung thủ. Việc treo cổ tự tử là giải pháp cứu chuộc chính mình trước tội ác ghê sợ. Cuộc điều tra tạm thời được khép lại.
Liệu cảnh sát có thể tìm ra hung thủ đã giết hại cô bé Lyubov BiryukMời các bạn đón đọc Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 31/12/2013.
Theo Mai Tân ( Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 2)

Thứ Ba, ngày 31/12/2013 04:00 AM (GMT+7)

Cảnh sát liên tiếp phát hiện nhiều nạn nhân bị giết hại dã man bởi cùng một cách thức. Nhưng không một dấu vết nào của hung thủ được tìm thấy.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Một người đàn ông được cho là hung thủ gây nên cái chết của cô bé Lyubov đã treo cổ tự tử. Quá trình điều tra tạm ngừng khép lại, người ta tin rằng hung thủ đã chọn cái chết để tự cứu chuộc mình. Nhưng một nạn nhân khác lại được tìm thấy.
Những nạn nhân xấu số
Chưa đầy hai tháng sau khi phát hiện ra thi thể Lyubov, một công nhân đường sắt khi đang đi bộ dọc theo đường sắt đến khu công nghiệp Shakhty thì bất ngờ vấp phải một cái xác. Theo xác định ban đầu, cái xác có thể đã nằm đây khoảng 6 tuần. Đó là xác một cô gái đã trưởng thành.
Nạn nhân nằm trong tư thế úp sấp, hai chân dang rộng, trên cơ thể có nhiều vết đâm, cả trên hốc mắt. Theo các nhà điều tra, chi tiết này có sự tương đồng với vụ án của Lyubov hai tháng trước đó.
Không có bất cứ thông tin gì về nạn nhân tại hiện trường, không có thông báo về vụ mất tích nào trong khu vực. Vụ án không có hướng giải quyết.
Một tháng sau đó, một công nhân thu mua gỗ trong rừng tại khu vực phía Nam lại phát hiện một thi thể người phụ nữ nằm úp sấp. Nạn nhân không mặc quần áo, cơ thể được che bởi rất nhiều những cành cây. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết đâm và đặc biệt hốc mắt cũng có vết tra tấn. Danh tính nạn nhân không được xác định.
Rõ ràng có sự liên kết lớn giữa ba vụ án. 3 nạn nhân được tìm thấy có thể là mục tiêu của một kẻ giết người, hiếp dâm hàng loạt. Nhưng không ai thừa nhận điều đó, đặc biệt là giới báo chí.
Cánh sát trưởng Major Fetisov đã thành lập một tổ chuyên án đặc biệt gồm 10 người để điều tra với quyết tâm ngăn chặn mối đe dọa cho những cô gái trẻ.
Thiếu úy Viktor Burakov, 37 tuổi có đã được Major Fetisov tin tưởng lựa chọn, thời điểm đó là tháng 1/1983.
Cũng trong tháng đó, nạn nhân thứ thứ 4 được tìm thấy, là một phụ nữ trẻ. Theo các nhà điều tra, cô đã bị giết chết 6 tháng trước đó. Hiện trường gần với khu vực cái xác thứ hai được phát hiện.
Trên người nạn nhân vẫn đầy những vết dao, một số quần áo được tìm thất gần khu vực đó. Không xác định rõ danh tính nạn nhân.
Các nhân viên điều tra giả thuyết hung thủ là kẻ bạo dâm và gọi hắn là “Maniac”.
Chi tiết hốc mắt của cả 4 nạn nhân đều có dấu vết tấn công khiến cảnh sát thực sự chú ý. Liệu hung thủ gì bất thường khiến cho hắn có sự ác cảm khi đối mặt với cái nhìn của nạn nhân?
Không có những bằng chứng xác thực để định hướng cuộc điều tra.
Thiếu úy Burakov chỉ thực sự bắt tay vào việc khi nhận được thông tin mất tích của một cô bé 10 tuổi từ khu thị trấn gần với hiện trường.
Giả thuyết mới
Một cô bé 10 tuổi, Olga Stalmachenok mất tích trên đường đi học đàn. Không ai còn nhìn thấy cô bé sau ngày hôm đó. Cha mẹ cô bé nhận được một tấm bưu thiếp từ một người có tên là “ Kẻ bạo dâm” với thông báo con gái họ đang ở trong rừng và cảnh báo sẽ có thêm 10 người nữa là nạn nhân của hắn. Thiếu úy Burakov bác bỏ điều này và coi đó như một trò đùa, nhưng anh cũng lo ngại rằng Olga đã bị giết chết.
4 tháng sau đó, xác Olga được tìm thấy trong một khu vực vắng cách nhạc viện nơi cô bé theo học khoảng 3 dặm. Xác cô bé không một mảnh vải trên người nằm trong một máy kéo tự động của một trang trại.
Thời điểm cô bé bị mất tích và bị giết hại là vào mùa đông, tuyết rơi kín khu vực phía Nam, nên các xác được “bảo quản” khá tốt. Vết dao đâm trên người cô bé dễ đàng được nhìn thấy. Có vết đâm trên đầu, vùng ngực và dạ dày. Và cũng như những nạn nhân khác, hốc mắt Olga cũng bị đâm nhiều nhát.
Burakov biết rằng mình đang đối mặt với một cuộc điều tra khó khắn khi hung thủ là kẻ ra tay rất dã man nhưng cũng rất tinh khôn khi không để lại bất cứ bằng chứng nào.
Tổ chuyên án quyết định tập trung và điều tra những đối tượng tội phạm tình dục được biết đến trong khu vực.
Tuy nhiên, hướng điều tra này bị loại bỏ ngay khi một nạn nhân nam được tìm thấy gần khu vực khu công nghiệp Shakhty. Lourie cậu bé 15 tuổi được phát hiện với nhiều vết dao đâm tương tự ở người và vùng hốc mắt.
Hai tháng sau, nạn nhân thứ 6 được tìm thấy cũng là một bé trai 8 tuổi. Cách ra tay của hung thủ hoàn toàn giống nhau.
Các nhà điều tra giả thuyết, liệu hung thủ giết người có nhằm mục đích phục vụ nghi lễ quái gỡ nào đó hay không ?
Còn bao nhiêu người là nạn nhân của “Maniac”? Hắn là ai và mục đích giết người là gì? Mời các bạn đón đọc Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 02/01/2014.
Theo Mai Tân ( Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 3)

Thứ Năm, ngày 02/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

Lời khai của một thanh niên chậm phát triển như phá vỡ sự bế tắc trong quá trình điều tra của cảnh sát.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Quá trình điều tra tập trung vào những đối tượng tội phạm tình dục được thay đổi khi liên tiếp nhưng nạn nhân bị sát hại là nhưng cậu bé. Các nhà điều tra đưa ra giả thuyết hung thủ giết người vì mục địch phục vụ nghi thức tà đạo nào đó của hắn.
Hung thủ nhận tội ?
Quá trình điều tra không mang lại kết quả gì trong suốt thời gian dài bất chấp nỗ lực của cảnh sát và cả tổ chuyên án.
Thật bất ngờ, khi một người đàn ông đang chịu án bỗng dưng tự nhận mình là hung thủ gây nên các vụ giết người dã man trong rừng.
Nghi phạm là Yuri Kalenik, 19 tuổi. Yuri đã sống nhiều năm trong một ngôi trường dành riêng cho trẻ em chậm phát triển.
Những lời khai nhận của một cậu thanh niên chậm phát triển như phá vỡ sự bế tắc trong điều tra của cảnh sát.
Yuri bị bắt, bị thẩm vấn rất nhiều. Hắn không yêu cầu luật sư, chỉ im lặng và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào được đặt ra. Các điều tra viên buộc phải “dọa dẫm” bằng những trận đòn mới có thể khiến Yuri khai nhận.
Yuri thú nhận đã gây nên tất cả 7 vụ giết người, 4 vụ trong số đó chưa được biết đến tại khu vực. Sau khi ghi nhận lời khai, cảnh sát muốn có được những bằng chứng cụ thể. Yuri lại im lặng.
Viktor Burakov rất quan tâm đến lời khai của Yuri. Nhưng Viktor cũng băn khoăn xem liệu là một thanh niên chậm phát triển như Yuri có bị tác động tâm lý khi khai nhận. Thông thường, nhưng người như Yuri có xu hướng nhạy cảm hơn với những lời đề nghị, họ dễ khai nhận theo hướng mong muốn của những người thẩm vấn.
Lời khai nhận của Yuri hoàn toàn bị bác bỏ khi liên tiếp những nạn nhân khác được phát hiện.
Ngày 20/10, xác một nạn nhân nữ được tìm thấy trong một khu rừng vắng với nhưng dấu vết trên người như những nạn nhân khác. Chắc chắn không phải do Yuri gây ra bởi thời điểm nạn nhân bị giết chết, Yuri đang bị giam giữ.
Một điều lạ là mắt nạn nhân không có dấu hiệu bị tấn công. Đây là nạn nhân của một kẻ giết người khác hay hung thủ đã thay đổi cách thức ra tay?
Rõ rằng Yuri không phải chịu trách nhiệm cho nhưng vụ án này. Cảnh sát đã vội vàng trong quá trình điều tra.
Trong năm 1984, rất nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các khu rừng. Viktor Burakov vẫn miệt mài đi tìm những chứng cứ với hi vọng tìm ra hung thủ.
Trong thời gian Viktor Burakov ở Novoshakhtinsk vào tháng 3, cậu bé Dmitri Ptashnikov, 10 tuổi bị mất tích. Ba ngày sau, xác cậu bé được tìm thấy trong một khu rừng vắng cách đó không xa. Gần xác nạn nhân là một dấu chân lớn.
Hai hôm sau, có người thông báo với cảnh sát rằng vài ngày trước đó họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trán hói, gò má cao xuất hiện gần hiện trường. Người này có đeo kính nên nhân chứng không thể nhận ra rõ mặt, hắn lái một chiếc xe ôtô cũ, màu trắng.
Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 3) - 1
Trạm xe bus Rostov
Tính cho đến cuối năm 1984, đã có tới 24 nạn nhân được tìm thấy. Đó là một con số quá lớn. Nhưng không có nhân chứng, ít bằng chứng được tìm thấy.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã điều thêm 12 nhân viên điều tra kinh nghiệm, và gần 200 cảnh sát viên để kiểm soát khu vực các cánh rừng khu vực phía Nam, tại các trạm xe bus, các công viên để hạn chế con số nạn nhân. Thiếu úy Burakov quản lý nhóm điều tra này.
Nghi phạm
Một người đàn ông trung tuổi thường xuất hiện tại trạm xe bus Rostov. Ông ta hay bắt chuyện với những cô gái trẻ. Điều này thu hút sự chú ý của nhân viên điều tra Zanasovsky. Tên ông là Andrei Chikatilo, quản lý một cơ sở sản xuất và cung ứng máy móc sống ở Shakhty.
Khi được hỏi, Andrei Chikatilo khi rằng trước đây mình đã từng làm giáo viên, và ông muốn nói chuyện với những cô gái trẻ như một thói quen cũ.
Chú ý quan sát, Zanasovsky cảm thấy Andrei Chikatilo  “có vấn đề” khi thấy sự có mặt của anh tại trạm xe, “Ông ta có vẻ không thoải mái”, điều đặc biệt, Andrei Chikatilo có thói quen nghẹo đầu về một bên.
Một lần khi theo dõi Chikatilo, Zanasovsky phát hiện hắn bước lên một chiếc xe bus, và đang gạ gẫm một gái mại dâm thực hiện hành vi ngay trên xe. Chikatilo bị bắt ngay lập tức cho hành vi không “đứng đắn” nơi công cộng.
Khám bên trong chiếc áo khoác Chikatilo đang mặc, cảnh sát thu được một lọ kem dưỡng da, một con dao sắc, một đoạn dây thừng, một chiếc khắn cũ, không có giấy tờ gì liên quan đến công việc kinh doanh.
Chikatilo bị bắt giữ. Điều đặc biệt, hắn rất giống với những đặc điểm mà nhân chứng trong vụ cậu bé Dmitri Ptashnikov, 10 tuổi bị mất tích thông báo với cảnh sát. Các nhân viên điều tra khác nhanh chóng được triệu tập và bắt đầu tiến hành điều tra  Chikatilo
Liệu Chikatilo có phải là hung thủ gây nên nỗi sợ hãi trong những cảnh rừng vắng? Mời các bạn đón đọc Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM ngày 04/01/2014.
Theo Mai Tân ( Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 4)

Thứ Bảy, ngày 04/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

4 năm làm việc với cường độ cao truy tìm kẻ sát nhân, thiếu úy Viktor Burakov đã phải nhập viện để điều trị chứng suy nhược thần kinh.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Bế tắc
Andrei Chikatilo bị bắt giữ tại trạm xe bus Rosto, hắn có một số đặc điểm giống như nhân chứng miêu tả trong vụ giết cậu bé Dmitri Ptashnikov. Điều tra viên Zanasovsky tin rằng Chikatilo chính là hung thủ gây nên hoàng loạt các vụ giết người.
Kiểm tra mẫu máu của Chikatilo, đó là nhóm máu A, không khớp với nhóm máu AB thu được từ tinh dịch tại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn bắt giữ Chikatilo một vài ngày để xem liệu những áp lực trong tù có thể khiến hắn ta lo sợ và khai nhận điều gì đó.
Chikatilo phủ nhận tất cả mọi điều, đồng thời khẳng định rằng mình “yếu sinh lý”. Nhóm máu của Chikatilo không khớp với nhóm máu của hung thủ. Điều này không thể buộc tội hắn, cảnh sát buộc phải trả tự do cho hắn.
Sau đó không lâu, Chikalito lại bị bắt giữ khi có hành vi trộm cắp tại chính nơi hắn làm việc. 3 tháng tù giam dành cho Chikatilo.
Thiếu úy Burakov buộc phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm thần học ở Moscow. Burako muốn biết họ nghĩ gì về việc hung thủ ra tay sát hại hàng loạt người với cách thức, đối tượng như vậy.
Tiến sĩ tâm thần học Alexandr Bukhanovsky đồng ý tham gia nghiên cứu và sau đó đưa ra một bản báo cáo dài tới 7 trang.
Theo ông, kẻ giết người có xu hướng tình dục lệch lạc, độ tuổi từ 25 đến 50. Ngoại hình có khuyết điểm nên có xu hướng tấn công vào mắt nạn nhân để hạn chế cái nhìn của họ khi hành động. Việc tra tấn dã man nạn nhân sau khi hãm hiếp chứng tỏ sự bất lực và thất vọng trong khả năng sinh lý. Hung thủ có thể là một kẻ có dấu hiệu tâm thần, kế hoạch tấn công các nạn nhân đã được hoạch định từ trước. Hắn luôn hành động theo kế hoạch, không bị ảnh hưởng nhiều bới hoàn cảnh lúc xảy ra vụ án.
Nhưng một ý kiến khác lại cho rằng, có hai kẻ giết người. Điều này khiến thiếu úy Burako rất phân vân và có phần thất vọng.
Quá trình điều tra vẫn rất bế tắc.
Tháng 8/1985, thêm một phụ nữ nữa bị sát hại theo cách chung được tìm thấy gần sân bay Moscow. Hung thủ đã chuyển vùng hoạt động từ Rosto tới Moscow hay đó chỉ là một sự trùng hợp?
Nạn nhân khoảng 18 tuổi, nhóm máu O, một mẫu tinh dịch nhóm máu AB cũng được tìm thấy ở hiện trường. Trong móng tay nạn nhân có hai sợi màu xanh đỏ. Một sợi tóc màu xám được tìm thấy trong tay phải nạn nhân.
Bằng chứng để lại của hung thủ trong vụ án này có vẻ khả thi nhất. Cánh sát tin rằng nó có thể phá vỡ được sự bế tắc trong quá trình điều tra.
Tính đến thời điểm này đã có tới 29 điều tra viên tham gia vụ án này. Họ đặt tên cho hung thủ là “ Tên sát nhân X”.
Cuối năm 1986, sau 4 năm làm việc với cường độ cao trong việc điều tra tên sát nhân X, Thiếu úy Viktor Burakov đã phải nhập viện để điều trị chứng suy nhược thần kinh. Điều này không khiến Burako từ bỏ quyết tâm điều tra của mình.
Trong suốt thời gian Burako nằm viện, các vụ án vẫn liên tiếp xảy ra.
Kẻ tâm thần Yuri Kalenik đã được phóng thích, một số nạn nhân được tìm thấy gần khu vực hắn sống. Cảnh sát có vội vàng trong việc phóng thích Yuri?
32 nạn nhân trong vòng 8 năm, một con số khiến cách điều tra viên đau đầu. Chính phủ bắt đầu tạo áp lực đến quá trình điều tra. Yêu cầu các điều tra viên cần sớm ngăn chặn và kết thúc vụ án này.
Tính đến thời điểm đó, theo thống kê, đã có hơn nửa triệu người bị điều tra, thẩm vấn. Nhưng điều đặc biệt, nhóm máu của những kẻ tình nhi nhất không khớp với nhóm máu được tìm thấy tại các hiện trường.
Liệu có sai sót gì khi kết luận hung thủ mang nhóm máu AB?
Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ 4) - 1
Những con dao thu được tại nhà Andrei Chikatilo
Truy tìm tên sát nhân X
Andrei Romanovich Chikatilo, đã 54 tuổi. Các điều tra viên lại thấy hắn ta xuất hiện tại các trạm xe lửa. Một vết đỏ trên má và tai Chikatilo. Một ngón tay đã bị đứt.
Tiến hành điều tra kĩ hơn về đối tượng này, cảnh sát biết được rằng Chikatilo đã từng là giáo viên nhưng bị cho thôi việc khi có hành vị lạm dụng tình dục học sinh. Điều đặc biệt, cảnh sát phát hiện Chikatilo đã có chuyến du lịch tới Moscow trùng với thời điểm xảy ra vụ án tại đó.
Thông tin chỉ dừng ở đó nhưng cũng đủ để cảnh sát ra lệnh bắt giữ Chikatilo.
Ngày 20/11/1990, Chikatio bị bắt. Trong túi hắn có một con dao gấp. Khám xét nhà hắn, cảnh sát thu được 23 con dao các loại. Có thể chúng đã được dùng trong các vụ giết người.
Trưởng nhóm điều tra lúc này là Đại úy Kostoyev.
Khi tiếp xúc với Chikatilo, dáng vẻ chậm chập của một người có tuổi của hắn không qua được ánh mắt của Kostoyev. Kostoyev  tin rằng hắn là một kẻ giết người đầy tính toán.
Tiến hành kiểm tra mẫu máu và mẫu tinh dịch của Chikatilo. Một  bất ngờ lớn được phát hiện.
Nhóm máu của hắn là nhóm máu A, nhưng mẫu tinh dịch của hắn lại cho kết quả một kháng thể nhóm B yếu khiến cho kết quả hiện thị là nhóm máu AB. Một trường hợp hiếm hoi.
Tất cả những bằng chứng đó có đủ để buộc tội Chikatilo? Cảnh sát có sớm kết thúc được quá trình điều tra. Mời các bạn đón đọc Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 06/01/2014.
Theo Mai Tân ( Theo Trutv) (Khampha.vn)

Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ cuối)

Thứ Hai, ngày 06/01/2014 04:00 AM (GMT+7)

Chikatilo bị đưa ra xét xử tại Rostov trong một chiếc lồng sắt sơn trắng.

XEM THÊM CÁC KỲ: Kỳ đầu tiênKỳ trước 1 2 3 4[5]
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Nhận tội
Kiểm tra mẫu tinh dịch của Chikatilo, một  bất ngờ lớn được phát hiện. Kết quả hiện thị nhóm máu AB.
Đại úy Kostoyev chắc chắn rằng Chikatilo chính là hung thủ gây nên hàng loạt các vụ giết người.
Trong suốt quá trình giam giữ Chikatilo, Bukhanovsky, tiến sĩ tâm thần học đã dành nhiều thời gian trò chuyện với hắn để dẫn dắt hắn khai nhận những hành vi mình đã gây nên.
Ngày thứ 9, sau nhiều giờ “trò chuyện” với Chikatilo, Bukhanovsky bước ra ngoài và nói với Đại úy Kostoyev rằng, kẻ tình nghi đã sẵn sàng để thú tội.
Trong khi đó, Kostoyev đã chuẩn bị một bản báo cáo buộc tội Chikatilo liên quan đến 36 vụ giết người.
Theo lời khai của Chikatilo, nạn nhân đầu tiên của hắn là cô bé Yelena Zakotnova, 9 tuổi vào năm 1978.
Chikatilo khai nhận chỉ muốn hãm hiếp cô bé nhưng bệnh yếu sinh lý đã cản trở hắn, vì thế hắn đã bịt mắt nạn nhân lại, tấn công liên tiếp bằng những nhát dao. Sau đó, hắn vứt xác nạn nhân ở một con sông gần nhà.
Khi được hỏi lý do tại sao Chikatilo lại bị mắt nạn nhân, hắn trả lời rằng, hình ảnh kẻ giết người sẽ lưu lại trong mắt nạn nhân ngay cả khi nạn nhân đã chết. Chikatilo tin vào điều đó và điều này giải thích tại sao những nạn nhân sau này của hắn đều bị tấn công vào mắt.
Chikatilo nhớ được chi tiết những việc hắn đã làm với rất nhiều nạn nhân. Từ việc hắn gặp nạn nhân cho đến việc hắn giết nạn nhân như thế nào.
Đối với các nạn nhân nữ, hắn giết và tấn công họ dã man như vậy bởi hắn không thể hãm hiếp họ do yếu sinh lý. Có nạn nhân còn chế nhạo hắn về điều này nên hắn đã ra tay dã man như vậy.
Còn các nạn nhân nam, hắn tấn công họ và cắt bộ phận sinh dục của họ như một sự ghen ghét với họ. Điều đó mang lại cho hắn sự an ủi.
Chikatilo khai nhận mình đã giết chết 53 người, 31 phụ nữ và 22 nam giới. Burako tin rằng con số đó có thể còn nhiều hơn.
Đã có đủ bằng chứng để đưa Chikatilo ra tòa.
Những xác chết bí ẩn trong rừng vắng (Kỳ cuối) - 1
Chikatilo trong chiếc lồng sắt tại tòa
Tuổi thơ không bình thường
Chikatilo sinh năm 1936 tại một ngôi làng nhỏ ở Ukraina, ngay từ khi sinh ra hắn đã có dấu hiệu bất thường về não. Hắn có một em gái ít hơn 7 tuổi. Cha của Chikatilo là một tù nhân trong chiến tranh thế giớ thứ II và sau đó bị giam giữ tại Nga. Mẹ hắn một mình nuôi hai anh em.
Chikatilo lớn lên chứng kiến nạn đói bị cái đói đe dọa, bị lũ bạn chế nhạo. Chikatilo chỉ con biết tưởng tượng trong đầu những kiểu tra tấn, những hình phát dã man nhất dành cho chúng. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến việc hắn ra tay với các nạn nhân dã man như vậy.
Chikatilo cũng có vấn đề về sinh lý. Hắn đã có bạn gái và bị chính cô chế nhạo về chuyện này. Đó là những ngày tháng đen tối nhất của Chikatilo.
Chikatilo cũng đã cố gắng để trở thành một giáo viên và sau đó kết hôn nhờ sự mai mối của em gái mình. Hai vợ chồng đã có 2 dứa con nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Năm 1973, khi Chikatilo 37 tuổi, mẹ hắn qua đời. Kẻ từ đó, Chikatilo nhận thấy mình có những mối quan tâm đặc biết tới phụ nữ và những cô gái trẻ, nhưng hắn chỉ thực sự ra tay vào năm 1978.
Lãnh án
Chikatilo bị đưa ra xét xử tại Rostov ngày 14/4/1992. Tại phòng xử án, hắn bị nhốt trong một cái lồng sắt sơn trắng.
Rất đông người nhà nạn nhân đến dự phiên tòa, việc nhốt hắn trong một cái lồng đế hạn chế sự quá khích từ phía người nhà nạn nhận khi nghe tòa đọc bản cáo trạng và chi tiết những lần hắn ra tay, và cũng để kiểm soát hắn tốt hơn.
Phải mất 2 tháng để có thể đưa ra phán quyết cuối cùng cho phiên tòa xét xử Chikatilo. Chikatilo bị buộc tội lạm dụng tình dục và giết hại 52 người.
Khi nghe tòa tuyên án, Chikatilo trở nên điên loạn, hắn ném chiếc ghế đang ngồi, nhổ nước bọt, không ngừng chửi rủa và nói quan tòa là những kẻ bịp bợm, thậm chí còn yêu cầu được xem xác nạn nhân.
Chikatilo bị tuyên án tử hình.
Ngày 15/2/1994, luật sư của Chikatilo với lý do Chikatilo mắc chứng tâm thần đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đơn kháng cáo không được chấp thuận.
Cái tên Chikatilo sau này được nhắc đến như kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất nước Nga.
Theo Mai Tân (Theo Trutv) (Khampha.vn)

Rợn người với 13 cái chết bí ẩn của sao Hollywood

16+
Như những tình tiết lắt léo được kể bởi “ông hoàng phim ly kỳ” Alfred Hitchcock, 13 cái chết bí ẩn của sao Hollywood dưới đây không khỏi khiến công chúng hồi hộp khi nhắc lại.
Dù là minh tinh, tài tử Hollywood, 13 nhân vật này vẫn không tránh khỏi những cái kết bi thảm. Trong một số trường hợp, nguyên nhân cái chết mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Chỉ còn lại hiện trường ám ảnh in hằn trong ký ức của các nhân chứng và những giả thuyết mờ ám hấp dẫn trí tò mò của công chúng qua thời gian.

1. Albert Dekker


Nguồn ảnh: YouTube.
Albert Dekker được biết đến nhiều nhất với bộ phim Kiss Me Deadly (1955). Năm 1968, sau vài ngày mất tích, hôn thê của Deckker tìm thấy ông đã chết ở tư thế quỳ trong bồn tắm, người không một mảnh vải che thân.
Deckker còn bị trói bằng xích, cổ bị siết chặt bởi thòng lọng treo từ cây sào. Nhiều kim tiêm được tìm thấy đang găm trên hai cánh tay của Deckker và những từ lăng mạ được viết bằng son đỏ trên cơ thể ông.
Cảnh sát đã kết luận ông tự tử, nhưng nhân viên điều tra cái chết của Deckker và cánh báo chí không đồng tình.
Cuối cùng, đã không có cuộc điều tra nào được tiến hành thêm và kết luận chính thức ghi: “chết do tai nạn trong khi tự kích dục bằng cách làm ngạt”. Không có nghi phạm nào bị phát hiện trong vụ việc này.

2. Bob Crane


Nguồn ảnh: YouTube.
Nam diễn viên của loạt sitcom Hogan’s Heroes hồi thập niên 60 phải chịu một kết cục thê thảm khi bị đánh bằng dùi cui đến chết với dây điện siết chặt cổ ngay trong căn hộ của anh.
Nghi phạm ban đầu là John Carpenter - xin chớ nhầm với vị đạo diễn kinh dị lừng danh, mà là một người quen của Crane. Xe của Carpenter bị cảnh sát tịch thu để điều tra với vết máu được xét nghiệm cho kết luận trùng khớp nhóm máu của Crane.
Tuy nhiên, cuối cùng, Carpenter được tuyên bố trắng án. Và thủ phạm gây ra cái chết cho Bob Crane mãi là một bóng ma vô hình.

3. Tupac Shakur


Một trong những rapper nổi tiếng nhất mọi thời đại bị sát hại tại Las Vegas năm 1996, ở tuổi 25. Anh đang ở trong xe dừng đèn đỏ khi bị kẻ thủ ác bắn bốn phát, trong đó có một viên đạn xuyên thủng phổi trái.
Nam rapper dính nhiều lùm xùm tai tiếng trước khi chết. Một báo cáo của tờ Los Angeles Times xuất bản năm 2002 với tựa đề Kẻ nào đã giết Tupac Shakur? chỉ mặt Orlando Anderson, một thành viên của băng đảng kịch đình. Theo báo cáo này, chính Anderson là người đã xả súng sau khi bị Shakur tấn công trước đó vài giờ.
Tuy nhiên, đây chỉ là một kết luận được đặt dấu hỏi và không thủ phạm nào bị bắt giữ. Nhiều người cho rằng, cái chết của Tupac Shakur có liên quan đến vụ sát hại một rapper khác là The Notorious B.I.G. xảy ra sau đó 6 tháng.

4. George Reeves


Bạn đã từng nghe đến “Lời nguyền Superman” chưa? Đó là một lời đồn đại dựa trên thống kê chỉ ra nhiều diễn viên thủ vai Superman thường gặp phải vận đen trong sự nghiệp.
Trong trường hợp của George Reeves, vận đen ấy đã cướp đi mạng sống của anh. Nam diễn viên nổi tiếng với show truyền hình Adventures of Superman những năm 50 đã bị bắn vào đầu ngay tại phòng ngủ.
Cảnh sát kết luận đây là một tự tử nhưng bạn bè của Reeves khẳng định anh không có lý do gì để làm thế. Thêm vào đó, thuốc súng không được tìm thấy trên tay của anh và vân tay cũng không được tìm thấy trên súng.

5. Lý Tiểu Long


Ngày 20 tháng 7 năm 1973, Lý Tiểu Long than phiền về cơn đau đầu khiến anh khó chịu. Anh đã dùng thuốc aspirin và nằm nghỉ, nhưng huyền thoại võ thuật của thế giới đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long được kết luận là do sốc thuốc.
Thế nhưng, thân thế và danh tiếng của Lý Tiểu Long khiến công chúng đặt ra nhiều giả thuyết xung quanh cái chết của anh. Nhiều người cho rằng Hội Tam Hoàng - một thế lực xã hội đen trong cộng đồng người Hoa, là kẻ đứng sau âm mưu ám sát Lý Tiểu long. Một giả thuyết khác còn khó tin hơn đổ lỗi cho lời nguyên chết chóc mà gia đình anh phải hứng chịu.

6. Brandon Lee (Lý Quốc Hào)


Và đây, lời nguyền chết chóc trong gia đình Lý Tiểu Long được đồn đại sau khi cậu con trai duy nhất của anh là Lý Quốc Hào cũng ra đi ở tuổi còn rất trẻ. Trong quá trình quay phim hành động ly kỳ The Crow, Brandon đã qua đời vì bị trọng thương trong một tai nạn súng hy hữu. Anh đã bị bạn diễn vô tình bắn chết bằng khẩu súng lục do sai sót của khâu chuẩn bị đạo cụ.
Cái chết của Brandon càng rùng rợn khi người ta phát hiện ra sự trùng hợp kỳ lạ: Trong The Game of Death - bộ phim cuối cùng của Lý Tiểu Long, nhân vật của anh đã bị bắn chết bởi một khẩu súng giả hệt như trường hợp của Lý Quốc Hào.
Trong bộ phim tiểu sử của chính mình mang tên Dragon: The Bruce Lee Story có cảnh một ác quỷ đánh nhau với Lý Tiểu Long để bắt cóc con trai anh. Người ta đã kháo nhau rằng chính hai bộ phim xui xẻo này đã tiên đoán trước cái chết của cha con diễn viên.

7. Elvis Presley


“Vua Rock & Roll” được tìm thấy chết trong bồn tắm năm 1977. Dù vậy, các sơ suất y tế gây ra nhiều tranh cãi xung quanh cái chết của ông. Sau xét nghiệm pháp y, Bác sĩ Jerry Francisco đã kết luận nguyên nhân tử vong là do rối loạn nhịp tim và không liên quan đến thuốc. Nhưng khi báo cáo chất độc chỉ ra nồng độ cao của thuốc giảm đau được tìm thấy trong thi thể Presley, bác sĩ của ông là George Nichopoulos đã bị buộc tội kê đơn quá liều. George đã tránh khỏi các trách nhiệm pháp lý sau quá trình điều tra.
Nhiều thuyết âm mưu cho rằng Elvis Presley thật ra… vẫn còn sống và bị FBI che giấu. Một vài người còn tuyên bố đã trông thấy Presley kể từ sau tang lễ long trọng của ông.

8. Brittany Murphy


Nguồn ảnh: People.
Nữ diễn viên khả ái qua đời tại nhà vào ngày 20.12.2009. Nhân viên khám nghiệm đã kết luận nguyên nhân chết là do viêm phổi, thiếu sắt và ngộ độc thuốc. Sáu tháng sau, chồng cô là Simon Monjack cũng chết với nguyên nhân tương tự, khiến công chúng không khỏi hiếu kỳ vì sự trùng hợp lạ lùng.

9. Bobby Fuller


Năm 1966, thi thể của nam ca sĩ 23 tuổi được tìm thấy trong xe hơi đậu ngoài căn hộ của anh, tẩm trong xăng và không có dấu hiệu bị tấn công. Hiện trường có vẻ chỉ ra rằng Fuller đã tự tử, nhưng khám nghiệm cho thấy tử thi đã ở trạng thái co cứng, nghĩa là anh đã tử vong được khá lâu, dù chiếc xe hơi mới đậu cách đó nửa tiếng.
Nhiều giả thuyết cho rằng cái chết của anh có liên quan đến Sở Cảnh sát Los Angeles, vì anh có liên hệ đến một phụ nữ dan díu với mafia. Bạn bè của anh lại nghi ngờ tên sát nhân hàng loạt khét tiếng Charles Manson đứng sau cái chết của Fuller.

10. Peter Ivers


Nhạc sĩ nổi tiếng từng sáng tác ca khúc cho Diana Ross bị đánh đến chết bằng búa trong căn hộ của anh năm 1983. Khi cảnh sát đến nơi, họ đã thất bại trong việc bảo vệ hiện trường, bất cẩn để nhiều người ra vào khu căn hộ khiến bằng chứng bị xáo trộn. Vụ điều tra “thảm hoạ” này đã khiến vụ việc bị khép lại vĩnh viễn mà không truy ra tung tích của thủ phạm.

11. William Desmond Taylor


Taylor là một đạo diễn nổi tiếng trong thời kỳ phim câm. Ngày 02/02/1922, cảnh sát tìm thấy ông chết trên sàn nhà với một viên đạn ở lưng. Bởi sự giao du phức tạp của ông trong giới, rất nhiều người liên quan đã được liệt ra, trong đó ba người đáng chú ý nhất đều là phụ nữ. Mabel Normand, một nữ diễn viên hài nghiện ngập từng đóng cặp với Charlie Chaplin, là tình nhân của Taylor. Vì cô, vị đạo diễn đã đề nghị giúp đỡ công tố viên liên bang truy tố những kẻ cung cấp ma tuý cho Normand. Đây có thể là lý do dẫn đến cuộc thanh trừng của bọn tội phạm.
Người thứ hai là Mary Miles Minter, cô đào trẻ tuổi dan díu với vị đạo diễn từ khi mới 17. Thư tình của Minter gửi cho Taylor được tìm thấy ở hiện trường cùng với váy của cô trong phòng ngủ của Taylor.
Cuối cùng là Charlotte Shelby, bà mẹ khắc nghiệt của Mary Miles Minter. Sợ mối quan hệ với Taylor đe doạ sự nghiệp của con gái, Shelby đã nhiều lần đe doạ vị đạo diễn. Những lời khai ban đầu của Shelby với cảnh sát đầy lời dối trá. Bà cũng bị phát hiện sở hữu khẩu súng lục hàng hiếm với những viên đạn bất thường được cho là cùng loại đã giết chết Taylor. Shelby đã rời khỏi nước Mỹ một thời gian để trốn tránh báo chí và cảnh sát.
Cuộc điều tra tiếp diễn đến 20 năm sau, và dù Charlotte Shelby là nghi phạm rõ ràng nhất, họ không đủ bằng chứng để kết luận vụ án.

12. Natalie Wood


Nữ diễn viên nổi tiếng của West Side StoryRebel Without a Cause chết đuối trong kỳ nghỉ trên du thuyền cùng chồng là Robert Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và vị thuyền trưởng. Trong đêm định mệnh ấy, Natalie đã cãi cọ với chồng. Nghĩ rằng vợ mình bỏ xuống xuồng hơi như vẫn hay làm, Robert đi ngủ. Mãi không thấy cô trở về, ông liền liên lạc với đội cứu hộ. Sáng hôm sau, thi thể của Natalie được tìm thấy cách du thuyền một dặm, còn chiếc xuồng hơi trôi dạt gần bờ.
Khám nghiệm cho thấy nữ diễn viên có vết bầm trên má và nồng độ cồn trong máu - dấu hiệu của việc cô đã trượt chân khi bước xuống chiếc xuồng. Nhưng vụ việc không hề đơn giản như thế, nhất là khi xét đến vai trò của Robert Wagner cũng như khả năng về một vụ giết người.
Dù Natalie Wood đã mất từ năm 1981, nguyên nhân cái chết của cô vẫn còn gây tranh cãi đến tận ngày nay. Tháng 2 vừa qua, vụ việc quay trở lại các mặt báo khi những người điều tra cho biết, họ gần như đã tìm ra lời giải đáp. Đặc biệt, Robert Wagner, người nhiều lần từ chối liên can đến cái chết của vợ, được xác định là kẻ tình nghi.
Nhưng nguyên nhân có được giải mã đi chăng nữa, cái chết của Natalie Wood vẫn để lại sự ám ảnh cho công chúng. Thuở sinh thời, cô sợ nhất là bị đuối nước. Và không ai ngờ rằng, đó cũng là cách tử thần cướp đi sinh mạng của cô. Nhớ đến cái chết của Natalie, người ta không khỏi hình dung đến cảnh cô vùng vẫy trong bất lực, kêu gào trong cô độc giữa vũng nước đen.

13. Marilyn Monroe


Ra đi ở tuổi 36, Marilyn Monroe mãi được nhớ đến như một minh tinh huyền thoại của màn bạc, một biểu tượng sắc đẹp được ngưỡng mộ nhất mọi thời. Đời tư bế tắc và chứng trầm cảm có thể là lý do khiến cô tự kết liễu đời mình. Ngày 05/08/1962, Marilyn được quản gia và bác sĩ tâm thần của cô tìm thấy đã chết trong căn phòng khoá trái. Kết quả khám nghiệm tử thi tìm thấy một lượng rất lớn hỗn hợp thuốc an thần. Cảnh sát kết luận minh tinh đã tự tử.
Sự ra đi đột ngột của Marilyn khiến cả thế giới thời điểm đó bàng hoàng. Các giả thuyết gây sốc về cái chết của minh tinh đã được đặt ra suốt nhiều năm sau khi cô tạ thế. Nổi tiếng nhất trong số đó là giả thuyết Marilyn bị ám sát bởi em trai cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bởi mối quan hệ với cô sẽ cản trở sự nghiệp chính trị của họ.
Dù thêu dệt hay dựa trên căn cứ, tất cả những giả thuyết này càng khiến cuộc đời của một biểu tượng lớn như Marilyn Monroe thêm phần bí ẩn, hấp dẫn với công chúng.

Nguồn bài: Buzzfeed

Phát hiện nhiều xác chó chết bí ẩn ở nông thôn Anh


Những con chó chết trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng được cho là có liên quan đến hoạt động nhập khẩu và chọi chó tàn nhẫn bị cấm ở Anh từ đầu thế kỷ 19.
Theo Daily Mail, những con chó chết trong tình trạng bị thương nặng bị bỏ lại trên một con đường ở nông thôn nước Anh khiến các cơ quan chức năng phải mở cuộc điều tra với phần thưởng trị giá gần 7.000 USD.
Cụ thể, hai con chó ngao (mastiffs) và một chó bull được phát hiện với những vết thương nghiêm trọng gần một ngôi làng ở Cranfield, giữa Milton Keynes và Bedford, Anh.
Chúng dường như có liên quan đến hoạt động chọi chó khi có dấu hiệu bị cắt tai và mài răng, những hành vi man rợ thường xuất hiện trong hoạt động chọi chó trái phép.
Những con chó bị cắt tai và mài răng – dấu hiệu cho thấy có thể chúng đã tham gia hoạt động chọi chó trái phép.Sau khi được đưa đến phòng khám thú y địa phương, các chuyên gia phát hiện cả ba con chó đều có gắn chip siêu nhỏ – cho thấy chúng có thể được nhập vào Anh để phục vụ cho môn giải trí trái phép này.
Qua đó, thành viên Chiến dịch chống lại các môn thể thao tàn nhẫn trao giải 5.000 bảng anh (gần 7.000 USD) cho ai có thông tin về tội phạm. Trưởng chiến dịch Chris Luffingham cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ những con vật tội nghiệp này bị thương về cả thể chất lẫn tinh thần khi phải tham gia các trận đấu trái phép”.
Ông cũng cho biết những con chó liên quan đến hoạt động chọi chó thường phải chịu những vết thương khủng khiếp, do đánh nhau và không được chăm sóc tốt. Phần lớn chết trên sàn đấu hoặc không lâu sau khi bị thương.
Chọi chó bị cấm ở Anh từ năm 1835, nhưng ba con chó được tìm thấy bị cắt tai, thao tác thường được thực hiện để trông chúng trở nên hung hăng hơn.
Một trong số các con chó được tìm thấy ở Cranfield bị mài răng, cho thấy đây có thể là một con chó mồi, con chó vô hại khi được sử dụng trong các trận chiến nhằm mục đích huấn luyện với những con mạnh hơn.
Nguồn: kenh14.vn

“Cô gái vàng của nước Anh” và cái chết bí ẩn không có lời giải

Thứ Tư, ngày 08/03/2017 04:00 AM (GMT+7)

Là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất nước Anh, ở tuổi 37, khi Jill Dando đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì bi kịch ập tới khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.
“Cô gái vàng của nước Anh” và cái chết bí ẩn không có lời giải - 1
“Cô gái vàng của nước Anh” Jill Dando
Jill Dando là gương mặt quen thuộc trên kênh truyền hình BBC. Những năm 1990, cái tên Jill Dando được công chúng vô cùng yêu mến với loạt chương trình về nghỉ dưỡng và phòng chống tội phạm. Người hâm mộ gọi cô là “Cô gái vàng”, Thủ tướng Tony Blair khi đó thậm chí còn nhận xét Jill Dando là “người con gái đáng mến của nước Anh”.
Vụ án mạng “thần tốc”
Sáng 26/4/1999, lái chiếc BMW màu xanh, Jill Dando rời khỏi nhà của vị hôn phu Alan Farthing ở Chiswick. Họ sẽ cưới nhau vào tháng 9 sắp tới. Mặc một chiếc áo da dê màu be với chiếc áo khoác đỏ, quần đen và đi boot, cô đang quay lại ngôi nhà mình mới bán ở Fulham sau khi dọn đến sống cùng chồng chưa cưới và chỉ thỉnh thoảng về để nhận thư được chuyển qua địa chỉ này.
Trên đường đi, Jill dừng lại tại trạm BP ở Great West Road để đổ xăng, sau đó đi mua sắm tại chuỗi cửa hàng Dixons ở trung tâm thương mại Kings Mall, Hammersmith và về nhà. Đó là thời điểm 11h26.
Ngay khi đến nhà trên đại lộ Gowan, Jill Dando đỗ xe và nhanh chóng đi vào mở cửa. Tại đây, cổ tay cô bị một cánh tay nắm chặt đến nỗi thâm tím. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một khẩu súng ngắn bán tự động Browning 9mm đưa lên ngay phía sau tai trái, Jill Dando gục ngay tại chỗ.
Người hàng xóm kế bên, Richard Hughes, đã nghe thấy tiếng Jill Dando đến trên chiếc BMW mui trần, nghe thấy còi báo động của chiếc xe, tiếng bước chân, tiếng kêu của cánh cửa và tiếng hét của Jill. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Richard Hughes còn thấy một người đàn ông da trắng cao khoảng 1,8m nhưng không nghĩ gì. Đó là khoảng thời gian 14 phút trước khi một người hàng xóm phát hiện ra cơ thể mềm nhũn của Jill Dando.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường lúc 11h43 và ngay lập tức đưa Jill đến Bệnh viện Charing Cross nhưng tất cả đã quá muộn, viên đạn chí mạng đã lấy đi mạng sống của cô lúc 13h02.
Vụ giết người diễn ra chưa đầy 20 giây, không có nhân chứng, không có tiếng súng, nạn nhân thậm chí còn không kịp kêu cứu hay khóc lóc. Những hình ảnh thu được từ camera an ninh khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị theo dõi.
Cái chết thương tâm của ngôi sao truyền hình Jill Dando đã gây ra một sự chấn động đối với công chúng. Không có dấu vết nào để lại hiện trường, trừ viên đạn trong đầu nạn nhân. Khẩu súng mà hung thủ sử dụng được nhận định là loại súng mà những kẻ buôn bán ma túy và giết người chuyên nghiệp thường dùng.
Kẻ giết người chuyên nghiệp
Trong vòng 6 tháng, cảnh sát tìm gặp hơn 2.500 người để điều tra và có hơn 1.000 lời khai. Với chứng cứ thu thập, họ tập trung mọi nghi ngờ vào Barry George. Người đàn ông này sống cách nhà Jill Dando khoảng 500m. Barry từng mắc chứng trầm cảm và được đánh giá là người lập dị, rất thần tượng những nhân vật nữ nổi tiếng đến mức tìm mọi cách theo dõi họ.
Barry bị coi là nghi phạm chính dựa vào một lượng nhỏ chất Bari được tìm thấy trong túi áo trùng khớp với thuốc súng trên tóc của Jill Dando. Ngoài ra, có nhân chứng khẳn định đã nhìn thấy anh đứng đối diện với nhà của Jill Dando vào ngày xảy ra vụ giết người. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ kẻ tình nghi số 1 giết chết “cô gái vàng” Jill Dando.
George bị buộc tội và chịu mức án chung thân vào ngày 2/4/2001 nhưng 6 năm sau, ngày 15/11/2007, phiên tòa phúc thẩm đã được mở lại, qua một cuộc điều tra kỹ càng và chuyên nghiệp, với hơn 2.500 lời khai và 3.700 tang vật. Cuối cùng George được tuyên trắng án và được thả ra ngày 1/8/2008.
Ngay lập tức, những giả thiết khác được đặt ra, có thể đó là một sát thủ chuyên nghiệp của Serbia có mối thù với chương trình Crimewatch, một chương trình đi sâu vào phân tích các vụ trọng án do Jill Dando dẫn. Niềm tin này càng được củng cố khi người vợ góa của một nhà báo Serbia nói rằng chồng bà cũng bị giết theo cách tương tự 15 ngày trước đó. Các điều tra viên sau đó đã xem xét hàng loạt vụ án tương tự và cả những nhân vật trong thế giới ngầm, nhưng giả thiết này bị khép lại vì không có cơ sở.
Với lời đồn đại hung thủ là một người hâm mộ quá khích, hơn 140 người có mối quan tâm bất thường đến Jill Dando đã được thẩm tra. Tuy nhiên, không có đối tượng nào xuất hiện ở Fulham vào ngày nạn nhân bị giết.
Và cách đây 1 tháng, sau gần 10 năm vụ án đi vào bế tắc, Nhà báo điều tra, Cựu cảnh sát Mark Williams Thomas tiết lộ cảnh sát đã đưa ra danh sách 100 nghi can quan trọng của vụ án trước đây đã bị bỏ qua. Ông cũng tiết lộ việc có nhận được thông tin từ một người giấu mặt khẳng định biết người đứng đằng sau vụ giết người năm xưa nhưng sẽ không nói vì sợ bị giết.
Trong số 100 người bị nghi ngờ trong danh sách này, có 1 nhân vật chưa bao giờ bị đưa vào diện theo dõi nhưng Williams Thomas cho biết còn quá sớm để tuyên bố bất cứ điều gì, chỉ biết rằng Jill Dando bị giết bởi một “kẻ giết người chuyên nghiệp”.
-----------------------
Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 9/3/2017.
Theo Huyền Anh (Theo The Sun) (Dân Việt)

Những đầm lầy chứa xác chết bí ẩn ở Đan Mạch

Các nước Bắc Âu có những đầm lầy đen tối, nơi lưu giữ thi thể của người bị coi là vật hy sinh, hiến tế cho thần linh từ hàng nghìn năm về trước.

Những đầm lầy chứa xác chết có niên đại 2.000 năm về trước này được tìm thấy nằm dọc các nước bắc Âu, từ Ireland tới Phần Lan. Ảnh: Alamy.
Những đầm lầy chứa xác chết có niên đại 2.000 năm về trước này được tìm thấy nằm dọc các nước bắc Âu, từ Ireland tới Phần Lan. Ảnh: Alamy.

Đoàn tàu chạy từ Hamburg (Đức) tới Đan Mạch lao sầm sập qua cánh đồng xanh mướt và rừng bạch dương với ánh nắng vàng lốm đốm xuyên qua lá cây, đưa đoàn du khách, trong đó có nhà báo Adam Graham, tới đất nước của những thi thể bị chôn vùi dưới bùn lầy hàng nghìn năm.
Các nhà khảo cổ tin rằng, những thi thể này là nạn nhân bị giết chết và sau đó ném xuống các đầm lầy để thực hiện nghi lễ tế các vị thần. Họ thường là tội phạm, người nhập cư.
Đan Mạch là một trong những quốc gia có mật độ đầm lầy cao nhất thế giới và  chứa người chết hầu như vẫn còn nguyên vẹn sau 2.000 năm. Từ những năm 1800 đến 1960, Đan Mạch đã tình cờ phát hiện ra các thi thể này. Đây cũng là thời điểm quốc gia vẫn dùng than bùn để làm chất đốt.
Để hiểu rõ hơn về những cái chết bí ẩn này, nhà báo Adam đã đến Vejle, một thành phố nhỏ với hơn 100.000 người nằm ở phía đông nam bán đảo Jutland, cách Copenhagen 240 km về phía tây. Tại đây có khung cảnh tuyệt đẹp và cũng là nơi mà nhà khảo cổ học Mads Ravn - người đứng đầu bảo tàng Vejle sống. Ông là người giám sát một bộ sưu tập hấp dẫn gồm đồ tạo tác, trong đó có những đồng tiền từ thời La Mã, kiếm, trâm cài hình chữ vạn - những thứ được tìm thấy trong các đầm lầy, được dùng để dâng lên thần linh (trong đó có thần sắt).
Trò chuyện với Mads trong một căn phòng tối tăm phía sau bảo tàng, anh nhìn thấy thi thể của một phụ nữ người Haraldskær được đặt trong quan tài bằng kính. Các biểu hiện trên gương mặt của người phụ nữ này cho thấy sự choáng váng, sợ hãi và sốc. Adam cho biết, anh khá ngại ngùng khi phải đối diện với xác chết này.

Những đầm lầy chứa xác chết bí ẩn ở Đan Mạch - ảnh 1 Các nhà khoa học chỉ ra rằng, phần lớn thi thể dưới lớp bùn lầy đều bị giết một cách man rợ, một số còn lại bị tròng dây quanh cổ. Ảnh: Alamy.
"Cô ấy được phát hiện bởi một người đào than bùn trong đầm lầy vào năm 1835. Chúng tôi cho rằng cô ấy sống từ thế kỷ 10, thời đại nữ hoàng Gunhildd. Cô ấy bị chính chồng mình dìm cho đến chết", Mads vừa nói vừa lấy tay gãi vào bộ râu của mình.
Tuy nhiên Mads cũng nói thêm, thi thể này sau đó được xác định lại. Nó có niên đại ít nhất 2.200 năm trước. Người phụ nữ đã được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, bọc trong một lớp áo choàng và bị dìm xuống đầm lầy, sau khi cô đã qua đời. Trong dạ dày của cô có đồ ăn và người ta tin rằng, đây là một bữa ăn cuối cùng và kỳ lạ của xã hội thời bấy giờ.
Điểm dừng chân tiếp theo của Adam là Aarhus, thành phố lớn thứ hai ở Đan Mạch và tới thăm bảo tàng Moesgaard. Nơi đây có linh cữu của một người đàn ông cũng được tìm thấy dưới đầm lầy. Cơ thể của ông được bảo quản gần như hoàn hảo dưới lớp bùn sâu, với làn da vẫn còn gần như nguyên vẹn, gương mặt thanh tú. "Đó là một người đàn ông đẹp",nhà khảo cổ Pauline Asingh cho biết.
"Anh ta đã bị trói đầu gối và cổ họng bị rạch bởi một người đứng từ phía sau. Nghe có vẻ bạo lực và man rợ, nhưng sự hiến tế là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân ở giai đoạn đó", Pauline Asingh nói thêm.
Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của nhà báo là thị trấn nhỏSilkeborg, cách Aarhus 44 km. Tại bảo tàng Silkeborg trong thị trấn có thi thể một người đàn ông Tollund với niên đại 2.400 tuổi. Cơ thể của ông cũng không bị hư hại nhiều và được phát hiện vào năm 1950. Người này được cho là chết do bị treo cổ với dấu vết của những chiếc thòng lọng. Thi thể có đôi môi đầy đặn và Adam bị ấn tượng bởi nụ cười bí ẩn của xác chết.
Trong căn phòng tiếp theo ở bảo tàng là một người phụ nữ Elling, cô được tìm thấy cách người đàn ông Tollund 40 m. Cô được cho là cũng bị treo cổ, sở hữu mái tóc dài và đẹp.
Chuyến đi đã khép lại, nhưng đọng lại trong tâm trí Adam là những đầm lầy với màu sắc rực rỡ, bừng sáng dưới mặt trời, cạnh bụi cây rậm rạp. Những nơi này đã chôn dấu bí mật hàng ngàn năm về những hủ tục xưa cũ, tập tục tế thần và sự hiến tế đáng sợ. Các đầm lầy bảo quản mọi thứ nằm trong lòng nó hàng thiên nhiên kỷ, như một lời nhắc nhở về sức mạnh và quyền uy của nó trong thế giới cổ xưa.
Theo VnExpress

Xác chết bật quan tài tìm về nhà: Đau đầu nhà khoa học


Người Toraja đặt xác trên núi
Hình ảnh những xác chết đột nhiên đứng dậy và thản nhiên đi lại bình thường trên đường để tìm về nhà của mình có thể khiến nhiều người phải rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, đối với những người Toraja ở Indonesia, việc làm cho những thây ma biết đi dường như là một nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong cuộc sống tâm linh của họ.

“Ma thuật” có từ lâu đời

Toraja là nhóm dân tộc bản địa sống ở vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi, Indonesia (từ “Toraja” có nghĩa là “những người ở vùng đất cao”). Từ nhiều năm về trước khi vùng đất người Toraja sinh sống còn bị cô lập và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài thì những tin đồn về ma thuật thần kỳ, làm cho xác chết đi đứng bình thường đã được nhiều người trên thế giới biết tới.

Theo những người già nhất trong bộ tộc, việc làm cho thây ma biết đi có từ thời xa xưa. Vào thời ấy, một cuộc nội chiến đã xảy ra giữa những người Tana Toraja ở phía Tây và người Tana Toraja ở phía Đông.

Người Tana Toraja ở phía Tây đã bị thua thảm hại và bị giết chết gần hết. Trong khi đó, người Tana Toraja ở phía Đông bị thiệt mạng ít hơn và hầu hết các chiến binh đều mang được xác của những người tử nạn về làng để chôn cất.

Ngược lại, do không thể mang xác của những người xấu số về làng, người Tana Toraja ở phía Tây đã nghĩ ra một cách đặc biệt để chôn cất những người chết. Sau đó, họ dùng một phương thức thần bí nào đó làm các xác chết biết đi và tự tìm đường về làng của mình. Kể từ đó, người Tana Toraja vẫn giữ “ma thuật” này và cho đến nay các thầy phù thủy chỉ thực hiện khi có yêu cầu của người nhà người quá cố.

Nghệ thuật bảo quản xác chết hoàn hảo

Từ năm 1905, các nhà khoa học đã tìm thấy những xác người còn nguyên vẹn, không bị phân hủy ở vùng đất này. Điều đặc biệt là dường như những xác người này không hề được tẩm ướp bất cứ một loại hóa chất nào, khác hẳn với phương pháp ướp xác được biết đến của người Ai Cập cổ đại.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học vẫn nghi ngờ có một loại chất đặc biệt giúp bảo quản xác chết, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Còn theo những người dân địa phương, cách thức chôn cất độc đáo của người Tana Toraja cùng với điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng lý giải cho việc tại sao việc thây ma biết đi lại chỉ có duy nhất ở vùng Mamasa, Indonesia.

Khi một người trong làng qua đời, thi thể của họ sẽ được bọc bằng quần áo trước khi đặt vào quan tài. Sau đó, những người đàn ông sẽ khiêng chiếc quan tài ra nơi chôn cất của bộ lạc.

Điều đặc biệt là nghĩa địa của người Tana Toraja nằm cheo leo trên những vách núi đá vôi dựng đứng. Tại đây, người ta đục thành những ô vuông ăn sâu bên trong đá, đủ dài và rộng để vừa một chiếc quan tài.

Nhìn từ phía xa, những ngôi mộ nằm trong lòng núi trông giống những chiếc tổ chim bồ câu hay giống những ô cửa sổ của một khu nhà cao tầng. Chỉ những người đàn ông khỏe mạnh mới làm được công việc chôn cất vất vả này.

Ban đầu, họ dùng thang tre để bắc lên những khoang mộ trên vách núi và sau đó phải cần tới 4 đến 5 người mới có thể vận chuyển thi thể người quá cố lên vách núi thẳng đứng như tường trước khi đặt người chết vào nơi yên nghỉ cuối cùng.

Cũng dễ hiểu khi đến gần những ngôi mộ, người dân không hề thấy mùi hôi thối bởi những xác chết không bị phân hủy mà khô quắt lại, trông như một xác ướp. Nhiều xác chết bước ra khỏi quan tài sau nhiều năm vẫn còn lông mi, lông mày, tóc và khuôn mặt hầu như không bị biến dạng hay thay đổi nhiều.

Theo những người dân nơi đây, việc những xác chết có “chất lượng” tốt như vậy có thể là do trong đá vôi ở vùng này có một loại chất giúp bảo quản xác người. Thêm vào đó việc những thi thể nằm sâu trong vách núi tránh được tác động của thời tiết hoặc sự đào bới của các loại động vật cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc các thi thể được giữ nguyên vẹn. Bởi lẽ, một xác chết sẽ không thể đi lại bình thường nếu như xương bị rời rạc mỗi nơi một chiếc.

Hành trình về nhà của những xác chết

Theo niềm tin của người trong bộ tộc, người chết phải quay trở về ngôi làng nơi anh ta được sinh ra để gặp mặt những người thân. Điều này rất quan trọng bởi vì họ sẽ hướng dẫn những kỹ năng giúp người chết bước vào một cuộc sống mới ở thế giới bên kia.

Trước đây, nhiều người lo ngại quãng đường trở về nhà của những thây ma quá dài, và sợ rằng những thây ma này lại “chết” một lần nữa trên đường đi, nên họ thường thuê một thầy phù thủy đi đằng sau, nhằm giúp dẫn đường cho những thây ma này trở về nhà an toàn.
Xác ướp nguyên vẹn
Xác ướp nguyên vẹn
Người chết phải tự thực hiện hành trình trở về nhà, bất chấp quãng đường đó xa hay gần. Sau khi được “làm phép”, xác chết có thể đi lại bình thường. Những thây ma di chuyển một cách cứng nhắc, trông giống như một rô-bốt và khuôn mặt dường như không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Nếu một ai đó nói chuyện trực tiếp với xác chết, xác chết sẽ ngã xuống và không thể tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà nữa. Do đó, một điều nguy hiểm trong hành trình trở về nhà của các xác chết là gặp những người còn sống và bị họ bắt chuyện.

Để hạn chế rủi ro, các thầy phù thủy thường tìm những con đường vắng vẻ, gần như không có người qua lại để các xác chết có thể tự do đi lại mà không bị làm phiền.

Làm xác chết biết đi bằng cách nào?

Cho đến nay các nhà khoa học vẫn phải đau đầu đi tìm lời giải cho việc bằng cách nào mà phù thủy Toraja có thể khiến những xác chết đi lại và nhận biết được nhà của mình để trở về.

Câu trả lời được tạm cho là hợp lý nhất là việc các thầy phù thủy đã sử dụng một loại chất độc dạng bột nhằm đưa người chết sống trở lại trong trạng thái vô thức, trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo đó, loại bột này được cho là chất cực độc đối với người sống do được chiết xuất từ những loài động vật rất độc trong tự nhiên như cá nóc, bọ cạp, nhện độc… Những chất này cũng được cho là tồn tại ở da và nội tạng của con sa giông, cóc, kỳ nhông, bạch tuộc vòng xanh…

Tuy vậy, đối với người chết, nó lại có tác dụng chẳng khác nào thuốc thần giúp cải tử hoàn sinh. Khi chất bột này được “thổi” vào những xác chết, nó sẽ kích thích hệ thần kinh đã chết hoạt động trở lại một cách vô thức như một cái máy.

Xác chết biết đi
Xác chết biết đi
Thường thì loại thuốc này sẽ làm cho các thây ma sống lại trong khoảng 3 ngày, đủ thời gian để tìm đường về nhà. Nếu muốn các thây ma sống lại lâu hơn, các phù thủy phải pha chế thuốc với tỷ lệ và liều lượng khác.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra không thỏa mãn với câu trả lời trên và cho rằng việc làm những thây ma biết đi chỉ là một trò ma thuật tà đạo của các phù thủy.

Ngày nay, người Tana Toraja cũng hiếm khi được thấy những thây ma tìm đường về nhà. Người ta e ngại rằng, chẳng bao lâu nữa câu chuyện về những thây ma biết đi sẽ lại chỉ có trong phim ảnh hoặc tưởng tượng. Bởi, ngày càng có ít người biết “ma thuật” này và ít gia đình nào có thể chi trả được chi phí cắt cổ cho việc thuê thầy phù thủy.

Cho đến ngày nay, việc làm cho những xác chết biết đi vẫn là một bí ẩn làm đau đầu các nhà khoa học Indonesia và thế giới.
Thực hư của sự thật khó tin này ra sao, có lẽ chỉ những phù thủy người Tana Toraja mới có câu trả lời xác đáng nhất. Dù dùng ma thuật hay không thì đây vẫn là một nghi lễ tâm linh quý cần được cộng đồng người Tana Toraja và chính phủ Indonesia gìn giữ và bảo vệ.
Theo gđ và cs

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỀN TÂY HOANG DẠI

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153

VẪN THẾ MÀ!