Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 361
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tiếc cho Shaqiri
Shaqiri ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ trong giờ đấu chính nhưng không
cản được Ba Lan trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Euro 2016 khi
đội bóng Trung Âu gục ngã ở loạt sút luân lưu 11 m tối 25-6
Dù chưa từng giành chiến thắng trong 4 lần đối đầu với Ba Lan nhưng
Thụy Sĩ vẫn rất tự tin trong cuộc chạm trán trên sân Geoffroy -
Guichard, Saint - Étienne (Pháp) tối 25-6.
Hiệp 1 là quãng thời gian Thụy Sĩ vượt trội hơn Ba Lan về quyền kiểm
soát bóng và các pha dứt điểm. Tuy nhiên, “đại bàng trắng” lại bất ngờ
có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Trong lúc mọi sự kỳ vọng đều dồn về
tiền đạo Lewandowski thì tiền vệ Blaszczykowski mang về bàn mở tỉ số cho
Ba Lan ở phút 38. Bàn thắng xuất phát từ một pha phản công sắc bén.
Công đầu thuộc về tiền vệ K. Grosicki với pha đột phá táo bạo bên cánh
trái vượt 3 cầu thủ Thụy Sĩ trước khi chuyền như dọn cỗ cho
Blaszczykowski băng xuống bên cánh phải ghi bàn mở tỉ số.
Các cầu thủ Ba Lan mừng vui sau cú sút luân lưu quyết định của Krychowiak Ảnh: REUTERS
Trước khi Ba Lan dẫn bàn, Thụy Sĩ là đội tạo được nhiều cơ hội nguy
hiểm hơn nhờ sự khéo léo của 2 tiền vệ Shaqiri và Xhaka (tân binh của
Arsenal). Bàn thắng của Blaszczykowski đã khiến cho hiệp 2 trận đấu sôi
nổi hơn hẳn. Thụy Sĩ vẫn chơi tấn công nhưng Ba Lan không còn phòng ngự
thụ động mà sẵn sàng đáp trả khiến đối thủ phải dè chừng. Những nỗ lực
của Thụy Sĩ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 82, Shaqiri chứng tỏ đẳng
cấp của mình bằng cú ngã người móc bóng vào góc xa khung thành thủ môn
Fabianski cân bằng tỉ số 1-1. Trước đó 3 phút, Thụy Sĩ đúng ra đã có bàn
san bằng cách biệt ở phút 79 nếu cú sút sấm sét của Xhaka không bị xà
ngang từ chối.
Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 2 hiệp phụ dù Thụy Sĩ tạo
được ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm. Nếu thủ môn Fabianski không xuất sắc
cứu thua cho Ba Lan, có lẽ trận đấu đã sớm được an bài.
Bước vào loạt sút luân lưu, chỉ có Xhaka bên phía Thụy Sĩ đá ra ngoài
ở lượt đá thứ hai, còn lại đều thành công. Tiếc cho Shaqiri khi “chàng
lùn” của Thụy Sĩ chơi rất sắc sảo, được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất
trận. Nỗ lực của anh không cứu nổi đội nhà khi đồng đội bỏ phí nhiều cơ
hội.
Đây là lần đầu tiên Ba Lan vào tứ kết Euro, còn Thụy Sĩ tiếp tục giấc
mơ 78 năm chưa từng lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất bất kỳ giải đấu nào.
Vào tứ kết, Ba Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Croatia - Bồ Đào Nha.
Fan zone Phan Đình Phùng nóng trở lại
Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Euro 2016 đã thu hút hàng trăm CĐV đến
theo dõi truyền hình trực tiếp tại Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (TP
HCM), nơi được tổ chức làm fan zone mùa Euro 2016 trong chương trình
“Sôi động Euro 2016 cùng Bia Sài Gòn”.
CĐV nhí của đội Ba Lan
Trong khi Thụy Sĩ vốn không có nhiều người hâm mộ thì cái tên Ba Lan
lại thu hút khá đông ủng hộ viên. Với các bài hát cổ vũ, những CĐV mặt
mày sơn vẽ, Nhà Thi đấu Phan Đình Phùng tối qua chia sẻ phần nào bầu
không khí cuồng nhiệt từ Pháp.
20 giờ bóng lăn nhưng khoảng 18 giờ, nơi đây đã có hơn 200 khán giả.
Các CĐV háo hức tham gia các quầy trò chơi, thử thách kỹ năng chơi bóng
đá. Ngay trước khi bước vào trận đấu, nhiều người hâm mộ đã cho biết sẽ
chờ đợi sự tỏa sáng của tiền đạo Robert Lewandowski, chân sút số 1 phía
Ba Lan.
Là trận đấu được tổ chức khá sớm lại rơi vào ngày cuối tuần nên đông
đảo phụ huynh dẫn các CĐV nhí của mình đến xem tại fan zone để hưởng thụ
không khí bóng đá. Ngoài ra, các CĐV còn được tham dự chương trình giao
lưu với HLV Trần Minh Chiến, nhà báo Quang Tuyến.
Tin-ảnh:Q.Liêm
Châu Tuấn
Vườn trái cây cho lãi trăm triệu của chàng trai xứ Lạng
Nhận
thấy thu nhập từ trồng lúa thấp, Hoàng Hải Phòng, 29 tuổi, trú xã Mai
Pha, TP Lạng Sơn cùng người thân trong gia đình chuyển sang trồng cây ăn
quả, thu lãi hơn 300 triệu mỗi năm.
Lớn lên trong gia đình thuần nông, ruộng vườn chủ yếu trồng lúa nước và
các loại rau nên thu nhập gia đình Phòng cũng chỉ đủ chi tiêu. Nhận
thấy giá cả của các loại cây ăn quả cao hơn, anh cùng người thân trong
gia đình bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu trồng một số giống cây ăn quả.
“Ban đầu nhà tôi trồng dưa hấu và dưa vàng nhưng đầu ra khá bấp bênh,
có năm giá cao có năm thấp. Từ năm 2012, tôi thuê thêm đất trồng nho và
đang tập trung cho loại quả này”, Phòng chia sẻ và cho biết, tổng diện
tích 3 loại cây ăn quả của nhà anh gần 5 mẫu Bắc bộ (18.000m2), trong đó
có hơn 3 mẫu đất trồng nho đem lại giá trị kinh tế cao. Ban đầu mới bắt
tay vào trồng nho, Phòng gặp khó khăn chồng chất dù đã nắm được kỹ
thuật trồng và chăm sóc thông qua các lớp tập huấn tại Sở Khoa học và
Công nghệ, nhưng khi làm thực tế mới đúc rút được kinh nghiệm cho bản
thân.
Hoàng Hải Phòng hiện có khoảng 10.000 gốc nho. Ảnh: NVCC
Để nho phát triển tốt, đậu quả cao và không bị rụng phải rất tỉ mẩn
trong chăm sóc. Có những ngày Phòng “cố thủ” trên ruộng nho tỉa cành,
làm giàn, bón phân và thăm từng gốc nho để xem có sâu bệnh gì không. Do
số đất của gia đình hạn chế nên mỗi năm anh đều phải tìm thuê đất để
trồng, nhưng không phải lúc nào cũng thuê được những thửa ruộng ưng ý.
Do trồng tập trung nên phải chọn ruộng gần nhau để tiện chăm bón và vị
trí cao tránh ngập úng vào mùa mưa lũ.
Năm đầu tiên, nho nhà Phòng cho thu hoạch quả hơi nhỏ và không đẹp mắt
như nho Trung Quốc nhưng nhiều người vẫn biết đến tìm mua. Nho chín tới
đâu, khách mua hết tới đó. Sau vụ đầu tiên, thấy chất lượng nho vẫn còn
thấp, Phòng lại cất công tìm hiểu trên tài liệu và trao đổi với các
chuyên gia Trung Quốc. Các khâu tỉa cành, bảo vệ hoa, phòng trừ sâu
bệnh, tăng tỉ lệ thụ phấn, tỉa quả tạo hình thái chùm, bảo vệ quả... anh
đều ghi chép lại.
Thấy nho được giá, gia đình Phòng mạnh dạn mở rộng diện tích và hiện
tại đang có hơn 10.000 gốc. Vào thời vụ, anh thuê 8-10 nhân công chăm
sóc, tỉa, bón phân và hái nho.
Mỗi năm Phòng kiếm được hơn 300 triệu đồng tiền lãi từ trồng các loại cây ăn quả. Ảnh: NVCC
Giống nho mà Phòng chọn trồng là Cự Phong và Tảo Hồng, có thể sống ở
vùng khí hậu lạnh và độ ẩm cao, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ. Mỗi cây cho
quả khoảng 2-3 kg, một năm nhà anh thu hoạch khoảng 20-30 tấn. Dù giá
bán dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng một kg, cao hơn cả nho Trung
Quốc, nhưng nho vườn nhà Phòng lúc nào cũng “cháy” hàng. Trung bình mỗi
ngày nho chín từ 50 đến 60 kg, ngày nào chín rộ lên đến cả tạ.
Không chỉ bán cho những mối quen biết, Phòng còn rao bán trên mạng,
quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội, số lượng người biết đến nho nhà
anh ngày càng tăng, đặc biệt là lượng khách “ruột”.
“Đầu ra của nho khá ổn định, tôi rao bán tại TP Lạng Sơn và một số tỉnh
lân cận như Cao Bằng, Thái Nguyên. Thương lái họ vào tận vườn tìm mua,
ai đặt hàng tôi sẽ gửi đi trong ngày vì không sử dụng chất bảo quản nên
sau khi hái chỉ để được khoảng 3 ngày, cuống nho héo quả sẽ tự rụng khỏi
chùm”, Phòng nói.
Tự nhận mình có niềm đam mê nông nghiệp, chàng cử nhân khoa giáo dục
chính trị, Đại học sư phạm Thái Nguyên luôn tìm hiểu và chăm chỉ “làm
thuê” ngoài ruộng cho bố mẹ bất cứ khi nào có thời gian để lấy thêm kinh
nghiệm. Anh tự coi mình như một người học việc cố gắng học hỏi từ người
thân và hàng xóm để hoàn thiện hơn nữa về kĩ thuật trồng nho.
Phòng tâm sự đã từng nhập ngũ, học trung cấp nghề, đi làm thuê, rồi học
đại học. Dù bản thân cũng muốn có một công việc theo đúng chuyên ngành
đào tạo, nhưng hoạt động nông nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao hơn
giúp anh nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Phòng cho biết mỗi năm “bỏ túi” hơn 300 triệu đồng tiền lãi từ trồng
cây ăn quả, trong đó hơn một nửa từ nho. Hiện tại, anh thuê gần một mẫu
đất tại Thái Nguyên trồng dưa hấu, sắp tới sẽ cho thu hoạch vụ đầu tiên.
Anh cũng đang tìm hiểu thêm về đất và khí hậu vùng này để trồng nho, mở
rộng thêm mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp.
Hồng Vân
The Face: Hồ Ngọc Hà thấy Phạm Hương, Lan Khuê chưa đủ kinh nghiệm dạy catwalk
Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà nhận xét hai nàng Hoa hậu chưa có nhiều kinh
nghiệm để hướng dẫn catwalk cho các thí sinh đội mình. Đồng thời, top 12
thí sinh bước vào nhà chung đã chính thức lộ diện trong tập 2 của "The
Face Vietnam".
Sau khi lên sóng và tạo hiệu ứng khá tốt ngay từ tập đầu tiên, tập 2 của "The Face Vietnam
- Gương mặt thương hiệu" mùa thứ nhất tiếp tục đến với khán giả với
những thử thách vô cùng gay go và kịch tính, thiên về yếu tố chuyên môn
cao để tìm ra top 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào nhà chung.
Bộ ba huấn luyện viên
Host Vĩnh Thụy
Ở
tập 2, các thí sinh sẽ bước vào thử thách chuyên môn: trình diễn
catwalk. Để giúp họ có được sự tự tin bước vào buổi thi, 3 huấn luyện
viên đã dành thời gian hướng dẫn nhiệt tình cho các thành viên trong
đội.
Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng về cách huấn luyện của Lan Khuê, Phạm Hương trong phần catwalk bodysuit
Với kinh nghiệm của một siêu mẫu, Lan Khuê
đã chỉ cho các thành viên trong đội cách catwalk chuyên nghiệp và đầy
bản lĩnh bằng cách tập nhón chân khi đi catwalk và giữ thăng bằng không
lắc phần vai.
Tương tự, ở đội Phạm Hương,
cô cũng thẳng thắn góp ý cho Diệp Linh Châu – thí sinh trễ giờ tập với
lý do điện thoại hết pin nên đồng hồ báo thức không đổ chuông.
Ở đội Hồ Ngọc Hà,
để giúp 5 thí sinh trong đội của mình tự tin hơn với những bước chân
catwalk, nữ giám khảo xinh đẹp Hồ Ngọc Hà đã mời siêu mẫu Xuân Lan hướng
dẫn thêm cho các "chiến binh" trong đội mình.
Bước
vào thử thách 1, các thí sinh sẽ cùng sải bước catwalk trong trang phục
Body Suit của nhà thiết kế Xuân Thu đã tôn vinh được những đường nét
quyến rũ của cơ thể kết hợp với chiếc nón rộng vành. Độ khó của thử
thách này là tầm nhìn bị hạn chế của chiếc nón và các thí sinh sẽ
catwalk trên những bậc thang đầy thách thức.
Để
giúp các học trò trong đội khắc phục được những lỗi khi trình diễn
catwalk, bộ 3 huấn luyện viên "The Face Vietnam" đã không ngần ngại lên
sân khấu để đi catwalk mẫu cho thí sinh học hỏi theo.
Ở
đội Lan Khuê, Quỳnh Mai bị nhận xét thiếu tự tin hơn ở cách tạo dáng và
có khiếm khuyết ở phần cơ thể chưa được thon gọn. Huấn luyện viên Lan
Khuê muốn thí sinh của mình phải tự tin, "bước ra như một cơn lốc, quét
sạch cái sàn diễn".
Bảo Ngọc có thân hình cân đối cùng
đôi chân dài thu hút mọi ánh nhìn, Thu Hiền là gương mặt mới nhưng lại
khá tự tin với cách trình diễn, Kim Chi chưa kiểm soát được đôi vai và
lưng thẳng khi sải bước do gặp rắc rối với đôi giày cao gót. Còn My Lê
dù nhiều kinh nghiệm trình diễn nhưng theo huấn luyện viên Lan Khuê đánh
giá vẫn còn thiếu năng lượng.
Với
các thí sinh của mình, Phạm Hương yêu cầu các cô gái chú trọng nhiều ở
thần thái và cách biểu cảm gương mặt để tạo được điểm nhấn. Khánh Ngân
sở hữu gương mặt khả ái cùng nụ cười tỏa sáng nhưng lại gặp trở ngại ở
cách cảm thụ âm nhạc khi trình diễn catwalk.
Thiên
An (An Nguy) có phần lúng túng với đôi giày cao gót vì đây là lần đầu
tiên cô nàng mang giày cao để trình diễn, Ngọc Loan là thí sinh được
Phạm Hương đánh giá ổn định nhất về hình thể và cách tạo dáng, Diệp Linh
Châu là thí sinh tạo được cá tính của mình tuy cô đi không đúng nhịp
nhạc theo lời huấn luyện viên Lan Khuê. Nguyễn Thị Thành khiến huấn
luyện viên thắc mắc khi cô không thể tập trung tại cuộc thi do gặp trục
trặc gia đình nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình.
Ở
đội của Hồ Ngọc Hà, Phí Phương Anh là thí sinh có bước đi uyển chuyển
và thần thái tự tin do cô được học vỡ lòng lần đầu tiên, Khánh Ngọc sở
hữu bước đi mạnh mẽ bởi cô đã là một người mẫu chuyên nghiệp, Chúng
Huyền Thanh nhận biết được khuyết điểm của mình và khắc phục được để
trình diễn, Lê Hà sở hữu ngoại hình đẹp cùng thần thái tự tin. Lily
Nguyễn thì tràn trề năng lượng trong thử thách này dù ngoại hình có phần
"mũm mĩm" tuy nhiên cô cần tập trung nhiều hơn nữa.
Với
thử thách 2, các thí sinh tiếp tục trình diễn catwalk trong những bộ
trang phục trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần quyến rũ của nhà
thiết kế Chung Thanh Phong.
Top 15
Phí Phương Anh
Lily Nguyễn
Khánh Ngọc
Nguyễn Thị Thành
Diệp Linh Châu
An Nguy
Thu Hiền
My Lê
Quỳnh Mai
Nguyễn
Thị Thành lại là thí sinh dừng chân đầu tiên ở đội của Phạm Hương trong
sự ngỡ ngàng của các thí sinh còn lại bởi cô nàng được đánh giá là một
trong những thí sinh sáng giá. Phạm Hương chia sẻ: "Nguyễn Thị Thành
đang bị áp lực nhiều thứ và rất nhiều lần tập luyện, bạn ấy không có sự
tập trung và không có sự kết nối với các thành viên khác trong đội của
mình". Thí sinh cũng chia sẻ, đối với cô, gia đình là tất cả nên cô hài
lòng với kết quả này.
Huấn
luyện viên Lan Khuê chia sẻ, My Lê là thí sinh làm rất tốt các thử
thách nhưng cô ấy vẫn chưa kiểm soát được đôi mắt của mình ở các shoot
hình. Cho nên, cô buộc lòng phải loại My Lê ra khỏi đội của mình.
My Lê dừng chân ở đội Lan Khuê
Ở
đội Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc là thí sinh phải ra về. Hồ Ngọc Hà chia sẻ
Ngọc là thí sinh biết cố gắng và tiếp thu tốt. Tuy nhiên, vì xuất thân
là một người mẫu chuyên nghiệp nên "thói quen cũ không thể bỏ trong một,
hai ngày." Đó cũng là lý do khiến Hồ Ngọc Hà giành cơ hội cho những thí
sinh tiềm năng khác.
Khánh Ngọc dù đã đi diễn chuyên nghiệp nhưng vẫn dừng chân đầu tiên ở đội Hà Hồ
Kết
thúc tập 2, 12 thí sinh của 3 đội chính thức bước vào nhà chung và
chuẩn bị tâm thế đối mặt với những thử thách khó khăn hơn gấp bội trên
hành trình chinh phục, chạm tay đến ngôi vị Quán quân "The Face Vietnam"
mùa đầu tiên.
Đội Hồ Ngọc Hà hiện tại
4 cô gái đội Phạm Hương
Các cô gái của Lan Khuê ăn mừng
Nghề bẻ vải thuê đắt khách ở Bắc Giang
Khu "chợ" lao động đặc biệt chỉ họp vào vụ vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) năm nay rạo rực hơn hẳn vì quả vải được giá.
Những tháng 6 ở xã Giáp Sơn (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) là giai đoạn
cao điểm khi cả vùng vải vào mùa. Bên cạnh lao động tự có ở địa phương,
mùa vải cũng thu hút hàng trăm lao động của các huyện lân cận và những
tỉnh gần đó đến bẻ vải thuê.
Khu "chợ" lao động mùa vụ cũng vì thế mà hình thành nhiều năm qua. "Mỗi
gia đình ở đây thường phải thuê 8-9 nhân công bẻ vải. Cao điểm chính
vụ, số lao động có thể gấp đôi, tuỳ đơn hàng. Những người được thuê chủ
yếu là làm thời vụ đến từ các huyện khác trong tỉnh", anh Bình - xã Tân
Mộc, Lục Ngạn chia sẻ.
Lao động bẻ vải thường là đồng bào dân tộc Tày, Nùng... tranh thủ lúc
nông nhàn về đây làm việc. Thế - chàng trai 25 tuổi quê tận Lạng Sơn
nhưng đã có thâm niên 2 năm làm nghề tại "vựa vải" Lục Ngạn. Thế tiết lộ
công việc tuy vất vả nhưng với mức thu nhập hiện tại thì "một vụ bằng
cả năm làm công việc khác".
Mỗi ngày, trung bình một người bẻ vải như Thế (Lạng Sơn) thu hoạch được
2-3 tạ vải. Năm nay, nhờ vải được giá nên chủ vườn trả công khoảng
150.000-160.000 đồng một ngày, chưa kể tiền ăn, chỗ ở. Mức này cao hơn
10.000-20.000 đồng so với vụ trước.
Không đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng nghề bẻ vải đòi hỏi sự dẻo dai, khéo
léo. Thậm chí, các chủ vườn cho hay, họ thích chọn thuê chị em bẻ vải,
bởi phụ nữ tuy sức yếu nhưng cần cù dẻo dai.
Dù công việc chính là trèo cây, hái vải, nhưng những lao động này còn nhiều đầu việc như bứt quả, bó vải, vận chuyển...
Sau khi thu hoạch, bó theo từng bó, những người bẻ vải sẽ vận
chuyển và tập kết hàng vào một điểm, trước khi những chuyến xe đưa quả
vải Bắc Giang đi khắp cả nước và xuất khẩu.
Anh Minh - Ngọc Thành
Anh Minh & Ngọc Thành
Xem xét rút giấy phép của đại gia vàng nợ thuế
Từ doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách đứng nhất nhì ở Quảng Nam, Besra giờ phải ngưng hoạt động và nợ thuế gần 430 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết vẫn đang xem xét thu hồi giấy
phép đầu tư của Công ty vàng Phước Sơn (một trong 2 doanh nghiệp thuôc
Tập đoàn Besra, Canada) do không chịu trả thuế.
“Phía công ty xin được tái cơ cấu nhưng chúng tôi vẫn chờ đề xuất
về lộ trình của họ. Nếu kế hoạch không khả thi, chúng tôi sẽ thu hồi
giấy phép”, ông Trần Văn Ẩn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Nam nói.
Trước áp lực cưỡng chế vì nợ thuế, Công ty vàng Phước Sơn đã phải ngưng hoạt động. Ảnh: T.H
Số nợ thuế của Công ty Phước Sơn hiện gần 335 tỷ đồng, còn Công
ty vàng Bồng Miêu là hơn 95 tỷ đồng. Số nợ bao gồm cả tiền phạt nộp chậm
dành cho hai công ty cùng thuộc Tập đoàn Besra này.
Theo cơ quan chức năng Quảng Nam, Công ty Bồng Miêu được cấp giấy
phép đầu tư năm 1991, có thời hạn 25 năm. Năm 2003, Công ty Phước Sơn
được cấp phép với thời hạn 30 năm. “Không giống với Công ty Phước Sơn
được cấp giấy phép tách bạch, Bồng Miêu trước đây được cấp một giấy phép
gồm cả giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không
thể thu hồi. Tuy nhiên, đến ngày 5/3 vừa rồi, giấy phép này đã hết
hạn”, ông Ẩn lý giải chuyện không rút giấy phép hai công ty vàng mặc dù
Cục thuế Quảng Nam nhiều lần đề nghị.
Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam, cho biết trước khi
bị cơ quan này cưỡng chế, chỉ vài năm trước, Tập đoàn Besra Việt Nam vẫn
là một trong hai doanh nghiệp đóng ngân sách lớn nhất tỉnh. Có năm,
tỉnh Quảng Nam thu hơn 200 tỷ từ hai công ty vàng. Đỉnh điểm là những
tháng đầu năm 2013, khi giá vàng lên cao.
Theo ông Bốn, trong lúc đang “ăn nên làm ra”, đầu tháng 8/2013,
Tập đoàn Besra nhiều lần kiến nghị với truyền thông và Bộ Tài chính,
phản đối việc tăng thuế tài nguyên đối với Công ty Phước Sơn. Không chỉ
phản đối tăng, tập đoàn này còn đề nghị giảm mức thuế cũ từ 15% xuống
còn 6% và thuế thu nhập doanh nghiệp từ 40% xuống còn 32%.
Vàng thỏi do Besra sản xuất. Ảnh: T.H
Trong lúc đang “kêu ca” thuế quá cao, hai công ty vàng bị Tổng
cục Hải quan tổ chức thanh tra. Kết quả thanh tra cho thấy, từ cuối năm
2007 đến cuối năm 2012, hai công ty này đã xuất khẩu gần 5 tấn vàng.
Theo quy định, đối với vàng nguyên liệu có hàm lượng 99,99% (vàng bốn số
9), sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, sau khi thanh tra, Hải quan phát hiện
hai công ty này đưa vàng thỏi tới một cơ sở đóng tại Thụy Sỹ để tiếp
tục tinh luyện. 5 tấn vàng này cũng không có chứng thư giám định của
công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty duy nhất được chỉ định cho việc
giám định hàm lượng vàng).
“Điều này chứng tỏ gần 5 tấn vàng chưa phải sản phẩm công nghiệp
nên không được miễn thuế xuất khẩu. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị
truy thu 250 tỷ tiền thuế”, ông Bốn kể.
Việc truy thu tiền thuế “lùm xùm” trong nhiều tháng, Tập đoàn
Besra nhiều lần gửi khiếu nại. Bộ Tài chính sau đó phải hủy quyết định
truy thu. “Mặc dù thoát được 250 tỷ tiền thuế nhưng các chủ đầu tư ở
nước ngoài dường như đoán được tương lai của Besra Việt Nam nên quyết
định rút vốn. Động thái này là bước đầu tiên đẩy hai công ty vàng vào
giai đoạn khó khăn”, một lãnh đạo Cục thuế Quảng Nam phân tích.
“Dường như công ty mẹ ở nước ngoài đã ‘ăn đủ’ trong nhiều năm đầu
tư ở Việt Nam nên cũng thờ ơ, không rót vốn nữa. Họ không chỉ không đầu
tư thêm máy móc mà còn ‘vơ vét’, đưa ra nước ngoài hết”, vị này nói
thêm.
Trong những tháng cuối năm 2013, hai công ty vàng gần như không
nộp thuế. Để phản ứng chuyện tăng thuế tài nguyên và hải quan đòi truy
thu thuế xuất khẩu, hai công ty nhiều lần đóng cửa. Trong năm 2014, hai
công ty này chỉ nộp 10 tỷ đồng vào ngân sách. Đến tháng 4/2014, nợ thuế
của hai công ty là 300 tỷ đồng. Sau nhiều lần không nhận được sự hợp
tác, Cục thuế Quảng Nam quyết định cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài
khoản ngân hàng. Tuy nhiên, Besra Việt Nam vẫn chây ì, nhiều lần đề nghị
được xóa nợ.
Trong những năm qua, ước tính hai công ty đã khai thác và xuất khẩu khoảng 7 tấn vàng. Ảnh: T.H
“Sở dĩ đơn vị nợ thuế là do từ năm 2013 đến nay, chi phí lương,
vật tư, nhiên liệu… đều tăng lên trong khi đó giá vàng thế giới giảm dẫn
đến công ty khó khăn. Bên cạnh đó, ngành khai khoáng phải đầu tư lớn,
thăm dò, phát triển hầm lò trước khi thu được sản phẩm cuối cùng. Ngoài
ra, hàm lượng vàng làm ra không ổn định”, đại diện Besra phân trần trong
một lần tổ chức họp báo. Tháng 7/2014, hai công ty vàng lần lượt ngừng
hoạt động.
Theo ông Ngô Bốn, Cục thuế Quảng Nam vẫn bảo lưu quan điểm yêu
cầu Besra trả nợ thuế nếu muốn được ngừng cưỡng chế. “Hoặc trả nợ lập
tức hoặc đưa ra phương án trả dần trong một năm”, ông Bốn nói.
Liên quan đến việc Công ty Bồng Miêu mặc dù đã hết thời hạn hoạt động
từ tháng 3 nhưng vẫn lén lút sản xuất, ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã kiểm tra và yêu cầu công ty này
dừng ngay các hoạt động khai thác.
“Công ty này vẫn chưa được gia hạn đầu tư. Họ đề nghị gia hạn
nhưng lại không cung cấp đầy đủ hồ sơ cho các cơ quan theo chỉ đạo của
UBND tỉnh như cam kết trả nợ tiền thuế, phí, các nghĩa vụ khác; thay đổi
thành viên góp vốn, tỷ lệ góp vốn của thành viên mới tham gia, chứng
minh năng lực tài chính”, ông Toàn nói.
Tiến Hùng
Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2
VOV.VN - Lý do những người ký thỉnh nguyện thư đưa ra là chỉ có dưới 60% phiếu thuận trong tổng số 75% cử tri đi bầu
Hơn 1 triệu người
Anh đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu thứ hai,
sau khi nước Anh đã đạt số phiếu 51,9% đồng thuận đối với Brexit- rời bỏ
EU.
Hơn 1 triệu người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu thứ hai (Ảnh: The Independent)
Những người ký
tên kêu gọi bầu cử lại, với lý do rằng, trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, có
dưới 75% số cử tri đi bỏ phiếu, và trong số đó chỉ đạt dưới 60% phiếu
đồng thuận.
Thỉnh nguyện thư
được William Oliver Healey đưa ra, có đoạn: "Chúng tôi ký tên dưới đây,
kêu gọi Chính phủ thực hiện quy định rằng nếu số phiếu “Rời EU” hay “Ở
lại EU” đạt ít hơn 60% trong tổng số 75% cử tri đi bầu cử thì nên có một
cuộc trưng cầu dân ý khác”.
Theo The
Independent, thỉnh nguyện thư đã thu thập được 750.000 chữ ký vào sáng
thứ Bảy 25/6, với số phiếu tập trung nhiều nhất ở London, Brighton,
Oxford, Cambridge và Manchester.
Ảnh chụp trang web petition.parliament.uk
Tính đến thời
điểm này, 17h (giờ Hà Nội), trang web do William Oliver Healey lập ra đã
thu thập được hơn 1 triệu chữ ký người ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý
lần 2./.
VOV.VN - Với tỷ lệ 51,9% cử tri
ủng hộ và 48,1% phản đối Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6,
người Anh ngày 24/6 đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu.
Bích Đào/VOV.VNLược dịch từ The Independent
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM buộc thôi học gần 1.000 sinh viên
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vừa ra
quyết định buộc thôi học 946 sinh viên các hệ đào tạo từ học kỳ 3 năm
học 2015 - 2016 do vi phạm quy chế học vụ, cảnh báo học vụ lần 3.
Theo đó, có 180 sinh viên bậc ĐH chính quy và 109 sinh viên CĐ
chính quy vi phạm quy chế học vụ (cảnh báo lần 3) theo quy định đào tạo
tín chỉ. Trong số các sinh viên bậc ĐH có 57 sinh viên ngành cơ khí công
nghệ, 31 sinh viên ngành công nghệ thông tin, 21 sinh viên ngành kinh
tế...
Đáng lưu ý nhất trong danh sách này là 554 sinh viên bậc CĐ đào tạo
theo hệ thống tín chỉ và 103 sinh viên chương trình liên thông bị buộc thôi học do không đăng ký môn học trong học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 và học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.
Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên nhà
trường, cho biết danh sách này là tổng hợp sinh viên toàn trường trong
nhiều năm. Nhiều nhất trong số này là sinh viên trúng tuyển nhưng không nhập học hoặc học vài học kỳ không đăng ký học tiếp. Quyết định này của trường thực hiện theo đúng quy chế học sinh sinh viên
hiện hành. Trước đó, nhà trường đã ra quyết định cảnh báo học vụ với
1.937 sinh viên, trong đó có 1.614 sinh viên bị cảnh báo lần 1, 323 sinh
viên bị cảnh báo học vụ lần 2.
Hà Ánh
Cô gái bị xe container cán tử vong ở vòng xoay 'tử thần'
25/06/2016 10:52 GMT+7
- Sáng
25/6, tại nhánh rẽ của vòng xoay An Sương (P. Trung Mỹ Tây, quận 2,
TP.HCM) lại xảy ra tai nạn chết người. Trước đó 2 ngày, tại đây cũng đã
xảy ra tai nạn khiến 2 phụ nữ thương vong.
Khoảng 8h sáng
nay, xe container BKS 51C-715.96 kéo theo rơ-moóc loại 40 feet lưu
thông trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi An Sương.
Đến cầu vượt An
Sương, tài xế cho xe container lưu thông xuống dạ cầu vượt để chuyển làn
qua đường nhánh rẽ vào đường quốc lộ 22. Trong quá trình đó, khi vừa rẽ
vào đường nhánh thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 77X3-0067 do cô gái
Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1993, quê ở Bình Định) điều khiển, chạy cùng
chiều.
Va chạm khiến xe máy của người phụ nữ ngã xuống đường. Nạn nhân bị bánh xe cán qua, chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn xe container cán chết người tại nhánh rẽ nút giao thông An Sương
Sau
tai nạn, CSGT quận 12 đã có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng điều
tiết giao thông. Vụ tai nạn khiến các trục đường chính qua vòng xoay An
Sương như quốc lộ 1, Trường Chinh, Quốc lộ 22 bị ùn ứ, xe cộ xếp hàng
dài di chuyển rất khó khăn.
Đáng nói là, trước đó mới 2 ngày, tại
vòng xoay An Sương cũng xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 phụ
nữ trung niên thương vong.
Ngoài ra còn có nhiều vụ va chạm, tai nạn khác gây thiệt hại về tài sản và tính mạng của người đi đường.
Ùn ứ giao thông kéo dài trên các trục đường chính qua vòng xoay An Sương như đường quốc lộ 1, quốc lộ 22 và Trường Chinh
Được
biết, vòng xoay An Sương là nút giao thông huyết mạch ở cửa ngõ Tây Nam
của thành phố. Nút giao thông này là điểm kết nối giữa quốc lộ 22, quốc
lộ 1 (còn gọi là đường xuyên Á hoặc đường vành đai 2 TP) và đường
Trường Chinh.
Hàng ngày, tại nút giao thông này thường xuyên xảy
ra tình trạng hỗn loạn giao thông gây ùn ứ. Không chỉ vậy, đây còn được
biết đến là một trong những vòng xoay nguy hiểm bậc nhất TP.HCM với hàng
loạt tai nạn, va chạm giao thông khiến người dân lo sợ khi di chuyển
qua đây.
Trước thực trạng này, trong năm 2015, Sở GTVT TP.HCM đã
duyệt dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương thuộc địa bàn
H.Hóc Môn và Q.12 với mức đầu tư hơn 514 tỉ đồng.
Theo đó, hầm
chui An Sương sẽ làm hầm chui đôi theo hướng Trường Chinh - Quốc lộ 22,
mỗi hướng một hầm, mỗi hầm rộng 9m (đáp ứng hai làn xe) với tổng chiều
dài 2 hầm khoảng 850m. Thời gian thực hiện dự án từ 2015-2018.
Ngoài
ra, chủ đầu tư dự án còn cải tạo các nhánh rẽ trong phạm vi nút giao,
đảm bảo tổ chức giao thông giữa các hướng giao thông rẽ phải, rẽ trái
(các hướng đi thẳng qua hầm chui và cầu vượt)…
Theo Sở GTVT
TP.HCM, mục tiêu xây dựng hầm chui An Sương là để giải quyết ùn tắc và
đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực nút giao thông
An Sương. Như Sỹ
TTO - Do không có tiền tiêu xài,
Khoa và Trung thường đến những nơi vắng vẻ dùng vũ lực cướp tài sản các
đôi nam nữ đang ngồi tâm sự.
Trương Lâm Đăng Khoa bị bắt tại nhà nghỉ - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Chiều 26-6, thượng tá Võ Văn Sáu - phó Công an
TP Huế - cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam Trương Lâm Đăng Khoa (26
tuổi, ngụ Thành Trị, Sóc Trăng) và Trần Văn Trung (19 tuổi, trú thị trấn
Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vì hành vi cướp tài sản.
Trước đó, đêm 17-6, Khoa và Trung chở nhau trên xe máy đi đến những
nơi vắng người, tìm đối tượng để cướp tài sản. Đến đường Võ Nguyên Giáp
thì gặp anh Trần Văn C (21 tuổi) và chị Nguyễn Thị D (19 tuổi, cùng trú
tại TP Huế) đang ngồi tâm sự.
Khoa và Trung ngay lập tức áp sát, dùng mũ bảo hiểm và dây xích sắt
đánh tới tấp anh C và chị D, rồi dùng dây xích siết cổ anh C, cướp đi xe
máy hiệu Yamaha Exiter và 1 điện thoại di động.
Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã chỉ huy lực lượng cảnh sát hình
sự vào cuộc điều tra. Đồng thời thành lập chuyên án mang bí số 616-C để
truy bắt hai tên cướp manh động, liều lĩnh.
Đến sáng 24-6, cảnh sát hình sự đã bắt được Đăng Khoa tại một nhà
nghỉ trên đường Ngô Quyền, TP Huế. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã
thu giữ 1 điện thoại di động, 2 con dao và nhiều tang vật khác.
Trần Văn Trung cũng được gia đình vận động ra đầu thú tại UBND xã Lộc
Tiến, huyện Phú Lộc sáng cùng ngày. Chiếc xe máy tang vật được tìm thấy
tại một tiệm sửa xe ở huyện Phú Lộc.
Tại cơ quan công an, Trung và Khoa khai nhận do không có tiền tiêu
xài nên thường đến những nơi vắng vẻ dùng vũ lực cướp tài sản các đôi
nam nữ đang ngồi tâm sự.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Mối đe dọa hiện hữu
Một ngày sau khi tiến hành phóng thử 2 quả tên lửa liên tiếp, ngày
23/6, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố nước này đã
thử nghiệm thành công tên lửa đạn chiến lược Hwasong-10.
Triều Tiên cũng cung cấp một số thông tin chung chung về vụ thử như
tên lửa đạt độ cao hơn 1.400 km và bắn trúng khu vực mục tiêu trên biển ở
khoảng cách 400 km.
Hwangsong-10 chính là tên lửa đạn đạo có tên gọi Musudan mà Hàn Quốc,
Nhật Bản và Mỹ cho rằng đã được Triều Tiên sử dụng trong 6 lần thử
nghiệm liên tiếp kể từ tháng 4 vừa qua. Thông tin của Triều Tiên cung
cấp cũng khớp với số liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp trước đó,
rằng trong vụ phóng thử tên lửa đạn đạo thứ 6 hôm 22/6, tên lửa được cho
là loại Musudan của Triều Tiên đã bay xa 400 km và đạt độ cao hơn 1.000
km.
Hai vụ phóng thử tên lửa liên tiếp được Triều Tiên thực hiện trong sáng 22/6
Giới chuyên gia đều nhận định, những thông số này cho thấy Triều Tiên
đã khắc phục được những vấn đề của tên lửa Musudan sau 5 lần phóng thử
thất bại.
Tờ The Korea Times của Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia đánh giá, so
với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, việc triển khai Musudan trên thực
tế đang trở thành mối đe dọa thực sự từ phía Triều Tiên.
Điều này càng khiến những lo ngại rằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Nhật Bản hay căn cứ quân sự Mỹ ở
đảo Guam trên Thái Bình Dương trở thành hiện thực.
Tờ Chosun Ilbo lại đặt ra câu hỏi “Tại sao phải lo ngại trước mối đe
dọa từ Triều Tiên”. Theo đó, Triều Tiên đã sở hữu các loại tên lửa Scud
và Rodong có khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Hàn Quốc và Nhật
Bản. Việc thử nghiệm thành công tên lửa Musudan có tầm bắn tối đa lên
tới 4.000 km giờ đây sẽ đe dọa cả căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam.
Bên cạnh đó, tờ báo này còn tỏ ra lo lắng hơn khi thị trường chứng
khoán Hàn Quốc thậm chí còn tăng điểm nhẹ và người dân vẫn tỏ ra bình
thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chosun Ilbo cảnh báo chính thái độ
chai lỳ trước mối đe dọa hiện hữu mới thực sự đáng báo động. Mục tiêu xa hơn
Không chỉ cảnh báo mối đe dọa hiện hữu từ Musudan, các chuyên gia Hàn
Quốc còn cảnh báo nguy cơ lớn hơn từ Triều Tiên bởi các vụ thử nghiệm
vừa qua cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang hướng tới mục tiêu xa hơn với
năng lực tấn công uy lực hơn.
Một giả thiết được nêu ra là có thể Triều Tiên đã phóng tên lửa
Musudan được lắp đầu đạn hạt nhân thu nhỏ giả định. Trong trường hợp
này, việc tên lửa chỉ bay được 400 km, tức là bằng 1/10 tầm bắn thiết
kế, không còn quan trọng.
Mức độ nguy hiểm thực sự nằm ở vũ khí hạt nhân mà tên lửa mang theo.
Cuộc thử nghiệm có thể đã cung cấp cho Triều Tiên những thông số cần
thiết thu được ngoài thực địa để tiếp tục cải tiến đầu đạn hạt nhân thu
nhỏ.
Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa ngày 22/6 được Triều Tiên công bố
Cùng quan điểm này, tờ Korea JoongAng Daily cho rằng hai vụ phóng tên
lửa liên tiếp đã cho thấy Triều Tiên đạt được tiến bộ về công nghệ tên
lửa và đây là điều đáng báo động đối với Hàn Quốc.
Tờ báo này thậm chí còn nêu ra kịch bản Triều Tiên chủ động cho nổ
tên lửa ở độ cao lớn sau khi bay được 400 km để không bay qua lãnh thổ
Nhật Bản và không gây ra những phản ứng quân sự từ phía Tokyo.
Đối với tên lửa đạn đạo, ngoài tầm bay xa, việc đạt độ cao nhất định
cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có thể Triều Tiên đã “hy sinh” tầm
bắn để đưa tên lửa đạt tới độ cao trên 1.000 km, qua đó thử nghiệm những
tác động đối với tên lửa và đầu đạn khi bay trở lại bầu khí quyển. Đây
sẽ là những thông tin hết sức quý giá để Triều Tiên hoàn thiện công nghệ
tên lửa của mình.
Tờ The Korea Herald cũng dẫn lời giáo sư Kim Dong-yup thuộc Viện
nghiên cứu Viễn Đông của Hàn Quốc nhận định mục đích thực sự của Triều
Tiên chưa chắc là nhằm chuẩn bị đưa tên lửa Musudan vào sử dụng trên
thực tế.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có mặt tại thực địa
Triều Tiên có thể đang hướng tới một kế hoạch lớn hơn là tăng cường
năng lực tấn công hạt nhân vào phần lục địa của Mỹ. Có bằng chứng cho
thấy, Triều Tiên thử nghiệm tên lửa Musudan để tiếp tục phát triển công
nghệ tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa hơn, có thể lên tới 10.000 km.
Tuy vậy, The Korea Herald cũng đưa ra những ý kiến trái chiều khi dẫn
lời một số quan chức đánh giá 2 vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều
Tiên có thể chỉ là thành công ngẫu nhiên.
Triều Tiên đã triển khai tên lửa Musudan từ năm 2007 mà bỏ qua khâu
thử nghiệm. Điều này trái với quy trình thông thường nên có thể tồn tại
nhiều vấn đề.
Việc Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử bất chấp thất
bại có thể chỉ nhằm tuân theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo trẻ Kim
Jong-un. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội
tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Mỹ có lo ngại?
Ngày 23/6, John Schilling, kỹ sư về không gian vũ trụ của Mỹ và là
chuyên gia về chương trình tên lửa của Triều Tiên, cho biết tên lửa đạn
đạo tầm trung Musudan hay Hwasong-10 đã có bước tiến ấn tượng trong vụ
thử thứ 6 vừa qua sau 5 lần thử thất bại.
Theo ông Schilling, vụ thử tên lửa Musudan của Triều Tiên có thể giúp
các tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này như KN-08 và KN-14 có khả
năng tác chiến sớm hơn dự kiến.
Ông Schilling nhận định: "Musudan không phải là vũ khí đáng tin cậy
và Bình Nhưỡng dường như không cố gắng biến nó thành thứ vũ khí đáng tin
cậy. Cho dù đó chỉ là màn biểu diễn mang tính tuyên truyền và Musudan
sẽ bị bỏ xó một cách lặng lẽ, nhưng thành công một phần này sẽ làm gia
tăng khả năng các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) gắn trên bệ phóng
di động KN-08 và KN-14 tác chiến sớm hơn trong thập kỷ tới".
Ước đoán về tầm bắn của các loại tên lửa Triều Tiên
Tuy nhiên, theo chuyên gia Schilling, chỉ có thể đánh giá vụ thử này
là sự thành công một phần. Ông chỉ rõ: "Vụ phóng thử cho thấy động cơ
của tên lửa hoạt động tốt, nhưng lại khó để thẩm định khả năng của hệ
thống dẫn đường".
Ông Schilling cho rằng có thể coi vụ thử này chẳng khác gì một màn
tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Ông nói: "Chúng ta có thể đặt giả thiết
rằng họ không thực sự quan tâm, rằng đây là một sự tuyên truyền và quảng
bá hình ảnh hơn là một sự phát triển vũ khí".
Trước đó, vào rạng sáng 22/6, Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa ra
ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này trong lần phóng thử thứ 5 và thứ
6.
Quả tên lửa đầu tiên phát nổ giữa không trung, song quả tên lửa thứ
hai đã bay được khoảng 400 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông.
Cả 4 vụ thử tên lửa được tiến hành cách đây 2 tháng đều thất bại (tên
lửa hoặc bị nổ hoặc rơi ngay sau khi phóng).
Tên lửa được Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng
Ngày 23/6, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ
thử mới nhất tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Hwasong-10 đã được
tiến hành thành công trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo KCNA, tên lửa đã bay ra ngoài tầng khí quyển và đạt tới độ cao
1.413 km trước khi quay trở lại khí quyển thành công và lao xuống vùng
biển mục tiêu cách xa khoảng 400 km.
Nếu những thông tin trên là đúng, vụ thử này đánh dấu bước tiến quan
trọng trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng bởi công nghệ quay trở
lại khí quyển được coi là trở ngại lớn nhất mà Triều Tiên phải vượt qua
trước khi phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt
nhân.
Theo Bảo Lộc
Đất Việt
“Cười ra nước mắt” với những thảm họa khó đỡ ở Vietnam Idol 2016
TLCập nhật 12:49 ngày 25/06/2016
VTV.vn - Vòng Audition Vietnam Idol 2016 đã khép lại với những tấm vé
vàng lộ diện. Nhưng bên cạnh đó, chắc hẳn khán giả không thể quên những
thảm họa khó đỡ, hài hước dưới đây.
Thí sinh Hoàng Thị Hằng làm
ban giám khảo "cười ngất" bởi khẩu hình hát như... đang mếu. Bên cạnh
đó, thí sinh 22 tuổi này còn rất hồn nhiên khi gọi ban giám khảo là cô,
chú.
Chàng trai Kiều Văn Linh thể
hiện ca khúc "Anh khác hay em khác" với phương châm hát hay không bằng
hay hát. Anh chàng còn dành lời khuyên cho các thí sinh khác là: "Dù hát
không hay nhưng nếu hay hát thì vẫn nên... mạnh dạn đi thi".
Thí sinh Đỗ Thị Thương làm
ban giám khảo thích thú bởi phần thi vui nhộn khó đỡ. Cô nàng sử dụng
chai nước làm "vũ khí" trình diễn, đồng thời còn chế lời bản hit "Ước
gì" của Mỹ Tâm để xin ban giám khảo trao cho mình vé vàng.
Khán giả chắc chắn cũng
không thể quên chàng xe ôm Đặng Mạnh Tuấn với phần thi làm giám khảo
giật mình thon thót. Anh đã thể hiện ca khúc "Say tình" theo phong cách
Đàm Vĩnh Hưng.
Vòng Audition cũng chứng
kiến phần thi đầy tâm trạng của cô nàng Thanh Phúc. Cô cho biết, mình đã
nhập tâm vào ca khúc "Ước gì" khi nghĩ tới cảm xúc chia tay người yêu.
Trong khi đó, cô nàng Kim
Phượng lại có phần thi "ru ngủ" ban giám khảo với ca khúc "Gục ngã". Cô
nàng đã sử dụng chiếc ghế để ngồi hát cho phù hợp với ca khúc. Giám khảo
Thu Minh còn hài hước cho rằng: "Hát bài này có khi còn nên... lăn lộn
trên sân khấu".
Vòng Audition năm nay còn
xuất hiện những thí sinh khoe giọng cao đến "không thể tin nổi" và làm
người nghe thảng thốt. Trong đó có chàng trai 22 tuổi Trường Phát với ca
khúc "Nắng chờ".
Anh chàng Thanh Hưng không kém phần bá đạo với chất giọng opera siêu "đặc biệt" và phần thi hát ca khúc "Họa mi hót trong mưa".
Thí sinh Phi Long cũng khoe
giọng "chim hót" qua ca khúc "Love takes time". Giám khảo Quang Dũng đã
dí dỏm nhận xét: "Đây phải nói là phong cách của quạ!".
"Thánh Lady Gaga" Trường Hải
tái xuất ở mùa thi năm nay. Anh chàng tiếp tục mang đến thảm họa mới
cho Vietnam Idol qua phần thể hiện ca khúc "I have nothing". Thậm chí,
anh chàng còn khăng khăng cho rằng, ban giám khảo đã sai lầm khi không
chọn anh.
Trong tập cuối của vòng
Audition năm nay, thí sinh Thanh Duy là thảm họa khiến ban giám khảo
không thể quên được. Chàng trai 21 tuổi cũng chọn hát ca khúc "I have
nothing" với biểu cảm, khẩu hình khiến giám khảo phải... đứng hình.
Anh chàng Tuấn Khoa đến từ
Tiền Giang cũng để lại ấn tượng khó đỡ khi có phần thi đầy thổn thức với
bản hit "Sau tất cả". Ngay ở phần mở đầu, anh chàng đã khiến giám khảo
ngỡ ngàng bởi âm thanh nghe như "bị ai làm đau"
Hit mới của Hari Won thống lĩnh BXH Zing
19:16 25/06/2016
Chỉ trong một thời gian ngắn, “Anh cứ đi đi” của Hari Won thống lĩnh bảng xếp hạng ca khúc tuần 24 của Zing Mp3.
Anh cứ đi đi là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hari Won sau
một thời gian dài vướng vào scandal tình cảm. Khác với âm hưởng vui
tươi, sôi động của những bài hát trước, lần này bạn gái Trấn Thành thể
hiện sâu lắng hơn. Nam ca nhạc sĩ Vương Anh Tú là người chắp bút cho ca
khúc này, dù mang tâm sự buồn nhưng nội dung không tiêu cực.
Chỉ trong một thời gian ngắn, ca khúc nhanh chóng lan truyền
rộng rãi đến người nghe. Không những vậy, nhiều ca sĩ cũng cover bài hát
khiến công chúng càng chú ý nhiều hơn. Nhờ đó, Anh cứ đi đi lập tức chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng và sẽ tiếp tục thống lĩnh trong thời gian tới.
Từ ngày ra mắt đến nay, Hari Won đã thu về hơn 26 triệu lượt nghe trên Zing Mp3.
Bộ đôi Only C – Lou Hoàng vẫn đứng yên ở ngôi vị á quân với Đếm ngày xa em. Dù thứ hạng đầu có nhiều biến động nhưng thầy trò tác giả Anh không đòi quà vẫn an toàn trên bảng xếp hạng. Anh đang nơi đâu
của Miu Lê rớt xuống hàng 3, giảm 2 bậc so với tuần trước. Dù sản phẩm
đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ kiêm diễn viên sau thời gian dài tập
trung đóng phim nhận được những phản hồi tích cực nhưng chưa đủ may mắn.
Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục lùi xuống ngôi thứ 4 với Tri kỷ. Sản phẩm của tác giả Vợ người ta đang trên đà giảm nhiệt. Trái tim em cũng biết đau
của Bảo Anh leo lên hạng 5, tăng 5 bậc so với tuần qua. Giọng ca xinh
đẹp dành nhiều tâm huyết cho ca khúc mới sau thời gian dài chạy show.
Noo Phước Thịnh rớt xuống vị trí thứ 6 với Cause I Love You.
Erik cũng chung số phận khi đưa Sau tất cả lùi xuống hàng 7. Sản phẩm đầu tay của tân binh làng nhạc Việt không còn được yêu chuộng như trước. Đến bao giờ
của Khởi My bất ngờ tụt xuống ngôi thứ 8. Dù sở hữu lượng fan hùng hậu
nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1990 cũng không bảo vệ thành công thứ hạng của
mình.
Quang Anh có mặt ở vị trí thứ 9 với Tất cả sẽ tốt thôi. Lonely
của Bảo Thy khép lại top 10 ca khúc tuần này. Bài hát do “công chúa
bong bóng” sáng tác nhận được những lời khen ngợi từ người nghe.
Xem top 40 ca khúc tuần 24 từ 13/6 – 19/6 tại đây.
Kim Chi
Kiều Oanh bỏ tiền túi thưởng thí sinh Cười xuyên Việt
09:59 25/06/2016
177
Trong đêm chung kết 2 của chương trình Cười xuyên Việt diễn ra tối 24/6,
diễn viên hài hải ngoại quyết định bỏ tiền túi ra tặng cho thí sinh Tấn
Hảo.
Tấn Hảo mang đến tiết mục kinh dị Bệnh viện ma,
nói về chàng trai làm nghề canh giữ xác ở bệnh viện. Vì công việc này,
anh đã mất người yêu bởi vì gia đình cô không chấp nhận anh làm công
việc này.
Tiết mục của Tấn Hảo mang màu sắc đặc biệt,
với phần dàn dựng đậm chất điện ảnh đã nhận được nhiều lời khen của
giám khảo Kiều Oanh. Chị quyết định cho Tấn Hảo 11 điểm, tương ứng với
11 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng do chị bỏ tiền túi bù vào cho
chương trình. Tổng điểm trung bình mà Tấn Hảo nhận được là 9,5.
Thí sinh Lạc Hoàng Long và Hữu Đằng dự thi
với tiết mục Na Tra truyền kỳ. Tiết mục nói về cậu bé Na Tra nghịch ngợm
vì muốn tranh giành danh hiệu “Soái ca ngôn tình” nên đã hẹn Tam Thái
tử của Long cung đến phố đi…chợ để quyết chiến. Tổng số điểm trung bình
của Lạc Hoàng Long là 9,25 và của Hữu Đằng là 9,625.
“Vua đầu bếp” Tuấn Dũng và “hotgirl Cười Xuyên Việt” Trà Ngọc dự thi với tiểu phẩm Mối tình Lộc Phát,
nói về chuyện tình yêu trắc trở của chàng trai tên Phát và cô gái tên
Lộc. Họ yêu nhau từ năm 18 tuổi song vì cuộc đời xô đẩy, cả hai không
đến được với nhau, phải xa cách đến năm 38 tuổi. Tuấn Dũng nhận được
9,25 điểm, Trà Ngọc kém hơn với điểm trung bình là 9. Cô cũng là thí
sinh có số điểm thấp nhất trong đêm.
Tiết mục để lại ấn tượng nhất trong đêm cũng thuộc về đội Huỳnh Lập – Puka, là tiết mục Cha khờ
do Quốc Khánh và Ngọc Hoa trình diễn. Giám khảo Kiều Oanh đã đánh giá
rất cao nét diễn dễ thương, vô tư của Ngọc Hoa khi vào vai em bé và sự
hợp lý, không dư thừa trong mỗi chi tiết của Quốc Khánh. Giám khảo Ngọc
Giàu cũng khen ngợi 2 thí sinh và dành cho cả 2 điểm tuyệt đối. Điểm
trung bình của Ngọc Hoa là 9,625 và của Quốc Khánh cũng là 9,625.
Nhận được số điểm tuyệt đối từ cả 2 giám
khảo trong đêm thi tối qua là thí sinh Quang Trung của đội Huỳnh Lập.
Anh dự thi cùng thí sinh Trường Sơn với tiểu phẩm Đêm Giao Thừa, kêu gọi
ngừng xả rác nơi công cộng trong những dịp lễ hội ở thành phố. Giám
khảo Kiều Oanh dành nhiều lời khen cho 2 thí sinh và cho cả 2 điểm tuyệt
đối. Giám khảo Ngọc Giàu nói rằng bà bái phục các diễn viên trẻ bởi các
bạn quá giỏi. Bà dành cho Quang Trung 10 điểm và Trường Sơn 9,25 điểm.
Tuần này, hot boy Anh Tú anh mang đến tiểu phẩm Hihi…mãi yêu, nói
về một chàng trai bị chết oan và trở thành thần Chết. Theo giám khảo
Kiều Oanh, tiểu phẩm mà Anh Tú chọn không phải là tiểu phẩm có lợi cho
anh nhưng lại có lợi cho chương trình và cho khán giả vì khán giả được
xem một tiết mục được dàn dựng tốt và cái hài được nâng lên một tầm cao
hơn nữa đó là hình sự - hài. Đây là dạng kịch mới và rất khó. Điểm trung
bình Anh Tú nhận được là 9,625 điểm.
Chung kết 3 của Cười xuyên Việt 2016 khép
lại với 2 thí sinh từ 2 đội quân sư phải chia tay chương trình là Trường
Sơn và Tấn Hảo. Điều bất ngờ là 2 thí sinh bị loại đều có điểm cao hơn
các bạn còn lại trong đội bởi thể lệ của chương trình là ban quân sư có
quyền chọn thí sinh an toàn trước khi nghe công bố điểm từ giám khảo.
Vòng Chung kết 4 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h, ngày 1/7
trên kênh THVL1
N. Hằng
Ảnh: Khang
Hơn 2 triệu người Anh ‘đòi’ trưng cầu dân ý lần hai
Một người bỏ phiếu không rời EU biểu tình ở Scotland hôm 25/6.
Hơn 2 triệu người đã ký vào một bản kiến nghị, kêu gọi tổ chức một
cuộc trưng cầu dân ý lần hai về Liên hiệp châu Âu, sau kết quả bỏ phiếu
gây rúng động thế giới.
Kiến nghị này thu hút được nhiều chữ kết hơn bất kỳ bản kêu gọi nào
khác trên website của Quốc hội Anh, và như thế, đã vượt qua con số 100
nghìn chữ ký để cơ quan lập pháp này phải cân nhắc tiến hành thảo luận.
Anh bỏ phiếu rút khỏi EU với tỷ lệ ủng hộ và chống tương ứng là 52% và 48% trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hôm 23/6.
Kiến nghị trên kêu gọi chính phủ thực thi một điều khoản, theo đó nói
rằng, nếu bất kỳ bên nào [bỏ phiếu rời hoặc ở lại EU] giành được ít hơn
60% phiếu bầu với tổng tỷ lệ người đi bầu dưới 75% thì cần tổ chức một
cuộc trưng cầu dân ý khác.
Theo kết quả hôm thứ Năm, tỷ lệ người đi bầu là 72%, và phe ủng hộ
việc rời EU giành được số phiếu là 52% so với 48% của phe hậu thuẫn ở
lại.
Một phát ngôn viên của Hạ viện Anh nói rằng bản kiến nghị được lập
hôm 24/5, và khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, mới chỉ có 22 chữ
ký trên đó.
Trang web kiến nghị trên mạng của Hạ viện Anh đã gặp sự cố hôm 24/6 vì có quá nhiều người truy cập vào trang này.
Thủ tướng Anh mới từ chức, David Cameroon, từng tuyên bố sẽ không có một cuộc trưng cầu dân ý lần hai. Tỉnh giấc sau cơn say
Một số người ở Anh so sánh tình hình nước họ sáng nay với một người
thức dậy sau một cơn say, một ngày sau khi việc Anh quyết định rời Liên
hiệp Âu châu làm bùng ra điều mà một số nhà phân tích gọi là một cơn
động đất tài chánh và chính trị.
Vì các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ 5 cho
thấy phe “ở lại” dẫn đầu, cho nên kết quả hôm thứ 6 làm cho nhiều người
cảm thấy bất ngờ, kể cả những người bỏ phiếu tán thành việc rời khỏi
liên hiệp gồm 28 nước.
Một số cơ quan truyền thông đã dùng một từ mới là “Regrexit” (hay hối
tiếc) dựa trên từ cũ Brexit để nói tới việc Anh Quốc quyết định rời EU.
Báo chí trích lời những người bỏ phiếu thuận nói rằng giờ đây họ hối
hận về quyết định của mình sau khi nhìn thấy những tác động ngay tức
thời.
Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi kết quả được loan báo, các thị
trường sụt giá mạnh, tỉ giá đồng bảng Anh giảm tới mức thấp nhất trong
vòng 30 năm, thứ hạng tín dụng của nước này bị đánh thấp tới mức âm, và
những mối đe dọa mới về sự giải thể của chính nước Anh đã xuất hiện.
Tại Scotland, Đệ nhất Thủ tướng Nicola Sturgeon triệu tập một phiên
họp nội các để bàn về phản ứng của chính phủ bà đối với cuộc bỏ phiếu
rời EU. Trước đây bà nói rằng Scotland bị buộc phải ở ngoài EU trong khi
đa số cử tri Scotland chọn giải pháp ở lại là một việc “không thể chấp
nhận được”. Bà nói thêm rằng một cuộc trưng cầu dân ý mới về vấn đề độc
lập đang được xem xét.
Sau cuộc họp hôm nay, bà Sturgeon cho báo chí biết rằng các giới chức
Scotland sẽ họp với các giới chức EU để thảo luận về những sự lựa chọn
“để bảo vệ chỗ đứng của Scotland trong EU.”
Quyết định rời EU cũng khơi dậy tinh thần đòi ly khai ở Bắc Ireland,
phần duy nhất của nước Anh có ranh giới trên bộ với Liên hiệp Âu châu.
Lãnh tụ Sinn Fein, ông Martin McGuiness, đã lập lại yêu cầu của ông
đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để Bắc Ireland tách khỏi Anh Quốc
và tái thống nhất với Cộng hoà Ireland, một nước thành viên của Liên
hiệp Âu châu.
Theo Time, BBC, VOA
Người có thể là tân thủ tướng Anh bị la ó
Boris
Johnson, người đứng đầu phong trào vận động để người Anh bỏ phiếu ra
khỏi EU, bị người dân London la ó khi bước ra khỏi nhà.
Theo ITV, một đám đông lớn hôm qua tụ tập bên ngoài nhà riêng
của cựu thị trưởng London Boris Johnson ở phía bắc thành phố. Những
tiếng la ó phản đối vang lên khi ông lên xe đến trụ sở chiến dịch vận
động ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Xe chở ông bị chặn trong khoảng 5 phút, trong khi những lời lăng mạ
vang lên. Một nhóm khoảng 40 người đạp xe và người đi đường chặn một ngã
tư đường, chế nhạo ông: "Ông đang đi đâu đấy Boris?".
Ông Johnson hiện là nghị sĩ đảng Bảo thủ, đi đầu trong chiến dịch vận động để Anh ra khỏi EU.
Hôm 23/6, 51,9% người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU, trong khi
48,1% bỏ phiếu ở lại. Tuy nhiên, tại London, Scotland và Bắc Ireland,
những người ủng hộ việc ở lại EU lại chiếm đa số. Kết quả cuộc trưng cầu
dân ý buộc Thủ tướng Anh David Cameron, người ủng hộ việc ở lại EU,
phải tuyên bố từ chức trong một quyết định gây sốc.
Kết quả một cuộc thăm dò hồi tháng ba cho thấy Johnson "rõ ràng được
ủng hộ để trở thành thủ tướng". Nhà cái Ladbrokes cho biết ông Johnson
khả năng cao là người kế nhiệm Thủ tướng Cameron, Reuters đưa tin.
Trọng Giáp (Video: RT)
Mỹ: 23 người thiệt mạng vì lũ lụt
(NLĐO) – Ít nhất 23 người thiệt mạng trong trận giông bão kèm theo lũ lụt lớn tàn phá bang West Virginia, CNN đưa tin ngày 25-6.
Thống đốc bang West Virginia, ông Earl Ray Tomblim, trong buổi họp
báo chiều 24-6 (giờ địa phương) cho biết có 14 người thiệt mạng vì lũ lụt. Đến tối cùng ngày, nhà chức trách cho biết con số này đã tăng lên 23 người.
Giới chức địa phương cho biết một cậu bé 4 tuổi ở hạt Jackson đã bĩ
lũ cuốn trôi khi đang chơi đùa cùng chị gái sau nhà. Ở hạt Ravenswood,
một cậu bé 8 tuổi cũng bị cơn bão cướp đi sinh mạng.
Trước đó, vào đêm 23-6, 44 hạt, chủ yếu ở các khu vực Đông Nam của bang West Virginia, đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo giới chức trách, các hạt Elkview, Clendenin, Frame là những địa phương bị tàn phá nghiêm trọng nhất.
Văn phòng thống đốc hôm 24-6 cho biết ông Tomblin đã ra lệnh triển
khai 200 thành viên Vệ binh Quốc gia hỗ trợ 8 hạt đối phó lũ lụt. Ngoài
ra, 300 thành viên khác tham gia nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả
thiên tai.
Lũ lụt tàn phá nhiều địa phương ở bang West Virginia. Ảnh: AP
"Cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia, nhân viên Cơ quan quản lý tình
trạng khẩn liên bang tại địa phương và nhân viên cứu hỏa từ khắp tiểu
bang đã làm việc suốt ngày đêm" - ông Tomblin nói trong một bản tuyên
bố.
Các nhà khí tượng cho biết địa hình cao dọc ven sông vùng Đông Nam
bang West Virginia đã khiến tình hình lũ lụt nghiêm trọng hơn. Mưa đặc
biệt to hiếm thấy tại hạt Greenbrier. Còn tại hạt Kanawha, nước sông
Elkview đã dâng lên mức cao kỷ lục 10,17m
Chad Agner, một cư dân 26 tuổi của TP White Sulphur Springs, phía Nam
bang West Virginia đã miêu tả đợt lũ khủng khiếp này hệt như một bộ
phim về ngày tận thế. “Nước lụt lênh láng như ở đại
dương vậy. Có rất nhiều con sóng lớn. Mực nước dâng lên rất cao. Rất
nhiều nhà đã bị cơn lũ cuốn trôi” – Agner kể lại.
Cháy rừng ở California, ít nhất 2 người chết
Một trận cháy rừng đang lan nhanh ở miền Trung bang California, giết
chết ít nhất 2 người và thiêu hủy hơn 100 nhà cửa. Ba lính cứu hỏa cũng
phải nhập viện vì ngạt khói.
Đám cháy bùng phát từ trưa 23-6 tại khu vực đồi núi của hạt Kern, khiến hàng trăm người phải sơ tán.
Cao Lực (Theo CNN
Nổ tàu cá ở Phú Quốc: Tiếng máy bất thường
Cảnh sát biển cơ cứu cho ngư dân bị thương trong vụ nổ tàu Xuân Lam
Tàu đến vùng biển Hòn Thơm, Phú Quốc thì tiếng máy tàu nổ bất
thường. Các ngư dân đã cố gắng tắt máy bằng cách rút ống tiếp nhiên liệu
nhưng không được.
Chiều tối 25.6, đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng
Cảnh sát biển 4 cho biết, việc tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trong vụ nổ
tàu cá gần Hòn Thơm (Phú Quốc) xảy ra chiều tối 24.6 vẫn đang được triển
khai tích cực nhưng chưa có kết quả.
Cùng
ngày, đại diện Ban phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn H.Phú Quốc và
lãnh đạo huyện này đã đến hỗ trợ chung cho 4 nạn nhân bị thương trong vụ
nổ tàu số tiền 5 triệu đồng. Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đức Phát,
Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cho biết, sức khỏe các nạn nhân vụ
nổ tàu đã tiến triển khá tốt và đã qua cơn nguy kịch.
4 người bị thương là Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi), Phạm Thanh Sáng (30 tuổi), Trần Văn Đen (30 tuổi), Trần Văn Sơn (54 tuổi).
Nạn
nhân bị thương nhẹ nhất là Phạm Thanh Sáng cho biết, tàu cá CM 98984 TS
xuất bến ngày 21.6 từ thị trấn Sông Đốc đến chiều 24.6, tàu đến vùng
biển Hòn Thơm, Phú Quốc thì phát hiện tiếng máy tàu nổ bất thường. Mặc
dù đã cố gắng tắt máy bằng cách rút ống tiếp nhiên liệu nhưng không
được. Sau đó, máy tàu bị nóng và nổ tung.
4 nạn nhân vụ nổ tàu đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc hiện đang tiến triển tốt Ảnh: A.Trung
Khi xảy ra vụ nổ, trên tàu có 7 người trong đó 3 người tên Tửng,
Đăng, Cường đứng gần cửa sổ hầm máy đã bị hất văng xuống biển mất tích; 4
người bị thương kể trên đã may mắn bám được vào miếng ván.
Nhận được tin báo tai nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều
động tàu Cảnh sát biển 3008 và xuồng 505 khẩn trương ra biển làm nhiệm
vụ cứu nạn. Đến gần 21 giờ cùng ngày 24.6, xuồng Cảnh sát biển 505 đã
đưa được 4 người bị thương nặng cập cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc.
(ĐSPL)
- Người đàn ông 50 tuổi xưng lãnh đạo Bộ Công an rồi hứa lấy giúp xe vi
phạm cho tài xế với số tiền 50 triệu đồng nhằm lừa đảo.
Ngày
24/6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Hữu Phúc (50
tuổi, quận 10, TP HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản -
tin tức đăng tải trên báo Vnexpress.
Kẻ lừa đảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo Vnexpress
Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 14/5, anh Long (32 tuổi) điều khiển xe tải chở hàng thì bị cảnh sát giao thông Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) bắt, giam xe.
Khi tài xế vào quán
cà phê gần đó, Nguyễn Hữu Phúc đi ôtô 4 chỗ vào quán và xưng lãnh đạo
của Bộ Công an rồi hứa lấy xe giúp Long.
Tại
đây, người đàn ông 50 tuổi đề nghị tài xế đưa số tiền 50 triệu đồng để
ông ta lo các thủ tục. Một tháng trôi qua nhưng Phúc vẫn chưa lấy được
xe nên Long gọi điện hối thúc.
Tối 23/6, Phúc đề nghị Long đưa thêm 2 triệu đồng để hoàn tất thủ tục, lấy xe về trong ngày.
Nghi
ngờ, tài xế Long báo sự việc với nhóm “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống
tội phạm phường Phú Hòa. Đến 21h cùng ngày, khi Phúc nhận tiền của Long
tại một quán nước thì “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Thạch
Đạt đến mời về trụ sở Công an phường Phú Hòa làm việc.
Tại
cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hữu Phúc khai nhận hành vi phạm pháp
của mình. Người này được xác định có tiền án về tội Lừa đảo và mãn hạn
tù năm 2015.
Nhà chức trách cũng thu giày ,tất, dây thắt lưng công an của người đàn ông này để phục vụ điều tra.
HẠNH VŨ(Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Volkswagen chi hơn 10 tỉ USD dàn xếp vụ gian lận khí thải
24/06/2016 06:29
Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen đã đồng ý chi trả khoảng 10,2 tỉ
USD để dàn xếp các vụ kiện tụng có liên quan đến bê bối gian lận khí
thải đối với động cơ diesel tại Mỹ.
Theo thông tin từ một chuyên gia đàm phán của Volkswagen,
mỗi chủ sở hữu của 480.000 chiếc xe chạy động cơ diesel 2.0 lít thuộc
diện có liên quan đến gian lận khí thải tại Mỹ sẽ nhận được khoản tiền
bồi thường từ 5.100 USD đến 10.000 USD cùng số tiền tương đương giá trị
chiếc xe của họ tính đến thời điểm trước khi vụ việc được phanh phui vào
tháng 9.2015. Trị giá thỏa thuận có thể rơi vào khoảng 10,2 tỉ USD, và
dự kiến sẽ có một phiên tòa xem xét việc dàn xếp cuối cùng diễn ra vào
ngày 26.7 tới.
Ước tính có khoảng 11 triệu xe chạy động cơ diesel thuộc diện gian lận khí thải
Vụ việc bắt đầu khi Volkswagen
chính thức thừa nhận đã cài đặt phần mềm gian lận trên các dòng xe chạy
diesel mà họ bán ra từ năm 2008 khi thực hiện các cuộc kiểm tra khí
thải của Mỹ dẫn đến kết quả sai lệch. Trên thực tế, sau khi phát hiện và
tháo phần mềm, lượng khí thải NO mỗi xe thải ra môi trường cao gấp 40
mức cho phép.
Không chỉ các dòng xe mang thương hiệu Volkswagen, những thương hiệu con của tập đoàn này là Audi
và Porsche cũng dính líu gian lận tương tự. Ước tính, số lượng xe bị
cài đặt phần mềm trên toàn thế giới lên tới 11 triệu chiếc. Riêng tại
châu Âu, Volkswagen đã phải bỏ ra 16,2 tỉ euro để dàn xếp vụ bê bối, riêng chi phí pháp lý đã lên tới 7 tỉ euro.
Tuy nhiên, ngay cả khi các vụ kiện kết thúc và hoàn tất thỏa thuận
dàn xếp tài chính, tương lai của Volkswagen tại Mỹ cũng không mấy tương
sáng trong thời gian tới. Rất có thể hãng xe này phải tiếp tục đối mặt
với một cuộc điều tra khác, bởi dòng xe chạy bằng động cơ diesel 3.0 lít
cũng đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận tương tự. Bên cạnh đó là
quá trình điều tra hình sự của cơ quan chức năng Mỹ, châu Âu và nhiều
nước khác.
Vụ bê bối gian lận khí thải khiến Volkswagen tiêu tốn hàng chục tỉ USD để dàn xếp
Cho đến nay, một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử ngành ô tô đã khiến Volkswagen tổn thất khoảng 18,2 tỷ USD, đồng thời dẫn đến việc từ chức của CEO Martin Winterkorn
cùng hàng loạt thành viên chủ chốt của ban lãnh đạo. Để làm dịu dư
luận, Volkswagen đã đưa ra nhiều chính sách đẩy mạnh phát triển các dòng
xe không gây ô nhiễm khí thải và ủng hộ tài chính cho một chương trình
chống ô nhiễm không khí.
Thủy Tiên Ảnh: Reuters
Gia đình thành viên CASA-212: Bữa ăn cuối cùng với con chỉ có rau với đậu!
Dân trí “Kể từ khi nghe tin con trai gặp nạn, tôi không
dám mở tivi. Mỗi lần thấy hình ảnh sóng biển tôi và bà nhà lại sốc và
nghĩ đến con. Cách đây 1 tháng nó mới về thăm quê, hôm ấy chỉ ăn bữa cơm
có đậu với rau muống...” - bố Thiếu tá Nguyễn Văn Chính chia sẻ. >> Tìm thấy thêm 2 thi thể, trục vớt một phần thân máy bay CASA-212
(Ảnh: Quốc phòng Việt Nam)
Chiều ngày 23/6, một tàu của ngư dân vớt được một thi
thể còn nguyên quân phục và giấy tờ tuỳ thân, xác minh ban đầu đây có
thể là thi thể Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi
công cấp 3 Lữ đoàn 918, một trong 9 người có mặt trên máy bay tuần thám
CASA-212 mất tích hôm 16/6.
Trước đó, lúc nghe tin máy bay CASA mất tích, gia đình Thiếu tá Chính
(xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; trước đây là huyện Bình Lục,
tỉnh Hà Nam) vẫn mong điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng khi nhận được hung tin
này, cả gia đình đều ngã quỵ.
Chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái Thiếu tá Chính không cầm được nước mắt khi kể về anh trai mình
Ngồi lặng lẽ một góc, chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái Thiếu tá Chính
không cầm được nước mắt khi kể về anh trai mình. Thiếu tá Chính là con
trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Lúc nhỏ, anh Chính là một người
người năng động và học giỏi có tiếng trong vùng. Học xong lớp 12, anh
Chính theo nghiệp nhà binh giống bố và anh trai. Sau khi lập gia đình,
anh Chính và vợ lên Hà Nội sinh sống và có 2 người con gái. Dù công việc
bận rộn nhưng cứ một hai tháng anh lại về quê thăm cha mẹ và anh em
trong nhà một lần.
Chị Thịnh nghẹn ngào tâm sự: “Hôm nghe tin anh ấy gặp nạn khi tìm
kiếm đồng đội cả gia đình tôi thực sự rất sốc. Nhưng cha mẹ đều đã già
ốm nên mọi người cố giấu kín mọi chuyện, chờ thông tin báo về xem tình
hình như thế nào. Bố mẹ tôi khi xem tivi biết chuyện cứ hỏi anh Chính
suốt. Lúc đó đau đớn, thương bố mẹ quá nên anh em tôi quyết định nói ra
sự thực chuyện anh mất tích cùng đồng đội trên biển. Nghe xong ông bà
ngã quỵ luôn”.
Chị Thịnh cho biết thêm: “Cuối tháng 5 vừa rồi, anh ấy mới về thăm
nhà. Lần nào về anh em trong nhà cũng nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi
động viên nhau cùng cố gắng. Gia đình cũng có nghe thông tin là các lực
lượng tìm kiếm đã tìm được một số thi thể ở trên biển, trong đó có anh
trai tôi. Đến giờ này, tôi vẫn không tin đó là sự thật, bố mẹ tôi đã rất
sốc khi biết tin này, nhất là mẹ tôi vì thương anh tôi mà ngất lên ngất
xuống...”.
Bà Nguyễn Thị Chuyên (60 tuổi) - cô ruột anh Chính
Kể từ lúc nghe tin con mình mất tích cùng 8 cán bộ, sĩ quan có mặt
trên máy bay CASA-212 khi tìm kiếm đồng đội mình trên biển, bà Khống Thị
Sính (67 tuổi) gục ngã, mấy ngày nay bà nằm lì trên giường chờ tin con
trai.
Bà Nguyễn Thị Chuyên (60 tuổi) - cô ruột anh Chính cho biết, khi nghe
tin mọi người trong gia đình ai cũng khóc rất nhiều. Ai ai cũng mong
một điều kỳ diệu sẽ xảy ra...
Bà Chuyên chia sẻ: “Mọi người trong nhà luôn phải túc trực bên cạnh
chị dâu tôi. Mấy ngày nay chị ấy ngất liên tục vì thương nhớ con. Mọi
người luôn phải dỗ dành và để bà yên tĩnh, tránh tiếp xúc với người lạ
vì dễ bị kích động vì chị ấy bị bệnh tim nặng, còn bố của Chính thì bị
huyết áp cao nên mọi người cũng không muốn nhắc lại mọi chuyện để ông đỡ
đau lòng”.
Ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi) – Bố Thiếu
Tá Nguyễn Văn Chính: "Dù đau đớn, nhưng gia đình tôi rất tự hào và hãnh
diện về con trai"
Ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi) – Bố Thiếu Tá Nguyễn Văn Chính đau đớn
chia sẻ: “Kể từ khi nghe tin con trai gặp nạn trong lúc tìm kiếm đồng
đội, tôi không dám mở tivi. Mỗi lần thấy hình ảnh sóng biển tôi và bà
nhà lại sốc và nghĩ đến con. Giờ gia đình chỉ biết chờ tin từ đơn vị
thông báo về gia đình. Cách đây 1 tháng, nó mới về quê thăm quê, hôm ấy
nó cũng chỉ ăn bữa cơm có đậu với rau muống với vợ chồng tôi”.
Trong đau đớn, tuyệt vọng khi con mình mất tích, ông Chiến vẫn tự hào
khi kể về con mình. “Tôi cũng từng một thời chiến đấu, chở lương thực,
súng đạn trong thời chiến. Dù đau đớn khi con mình giờ không còn nữa,
nhưng con tôi ra đi cũng vì phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ cho đất nước
mình, đó là một nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vinh quang. Giờ con không
còn nữa, con hy sinh rồi, cũng không biết bao giờ con về quê hương.
Nhưng gia đình tôi rất tự hào và hãnh diện vì còn trai tôi. Tôi cũng tin
tưởng Nhà nước và quân đội sẽ nỗ lực tìm kiếm được con trai của mình”,
ông Chiến nén lòng mình tâm sự.
Đức Văn
'Nữ quái' nhập cảnh trái phép, mang 4kg ma túy về nước
Lấy chồng Trung Quốc nhiều năm, Hà nhập cảnh trái phép mang theo 4kg ma túy về Việt Nam thì bị cảnh sát bắt giữ.
Ngày 25/6, Đồn biên phòng Hải Hòa bàn giao Bùi Thị Hà (43 tuổi,
quê Bắc Giang) cùng tang vật 4kg ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh Quảng
Ninh xử lý theo thẩm quyền.
Hà cùng tang vật 4kg ma túy tổng hợp. Ảnh: T.H
Khoảng 8h ngày 23/6, tại khu vực biên giới thuộc khu 4 phường Hải Hòa,
thành phố Móng Cái, đội tuần tra Đồn biên phòng Hải Hòa phát hiện Bùi
Thị Hà nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
Kiểm tra hành lý mang theo, nhà chức trách phát hiện 4 túi nilon chứa hạt tinh thể trắng, tổng trọng lượng 4 kg. Giám định của Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận, 4 kg hạt tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp methamphetamin.
Hà khai lấy chồng Trung Quốc từ nhiều năm nay, trú tại thành phố Đông
Hưng, (Quảng Tây, Trung Quốc). Số ma túy Hà nhận vận chuyển thuê với giá
67 triệu đồng.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét