MUÔN MặT ĐỜI THƯỜNG 345

(ĐC sưu tầm trên NET)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 10/06/2016, 04:04:30
 Font Size:     |        Print
Chiều 9-6, tại Nhà Quốc hội (QH), TP Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG) tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Hội đồng BCQG: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng Hội đồng BCQG; Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban TVQH; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, chủ trì buổi họp báo. Cùng dự, có đại diện các tiểu ban của Hội đồng Dân tộc, lãnh đạo các ban của Ủy ban TVQH, các bộ, ngành ở T.Ư; đại diện cán bộ, phóng viên của hơn 100 cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài.
Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức đã công bố Nghị quyết của Hội đồng BCQG về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV (Danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV đăng trên Báo Nhân Dân điện tử, địa chỉ: www.nhandan.com.vn và www.nhandan.org.vn ngày 9-6-2016).
Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại phiên họp lần thứ sáu ngày 8-6-2016, Hội đồng BCQG đã xem xét, thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV, Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV. Theo đó, tổng số cử tri cả nước: 67.485.482 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 67.049.091 cử tri, đạt 99,35%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao (hơn 90%), trong đó, có tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt cao nhất là 99,99%; các tỉnh: Yên Bái 99,98%; Quảng Nam 99,97%; Bình Thuận 99,97%; Lai Châu 99,96%; Trà Vinh 99,94%; Kon Tum, Bến Tre, Hậu Giang 99,93%...
Cơ cấu kết hợp: đại biểu là người dân tộc thiểu số 86 người (tỷ lệ 17,30%), thấp hơn bốn người so với dự kiến nhưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 78 người, tỷ lệ 15,60%); phụ nữ: 133 người (tỷ lệ 26,80%), thấp hơn 17 người so với số dự kiến nhưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 122 người, tỷ lệ 24,40%); đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người (tỷ lệ 4,20%), thấp hơn so với dự kiến và thấp hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 42 người, tỷ lệ 8,40%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 người (tỷ lệ 14,30%), cao hơn 21 người so với dự kiến và cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 62 người, tỷ lệ 12,40%); đại biểu khóa XIII tái cử: 160 người (tỷ lệ 32,30%), bằng số đã dự kiến, thấp hơn so với khóa XIII (khóa XII tái cử có 167 người, tỷ lệ 33,4%); đại biểu tham gia QH lần đầu: 317 người (tỷ lệ 63,90%); đại biểu tự ứng cử: hai người (tỷ lệ 0,4%), giảm 0,4% so với khóa XIII (khóa XIII có bốn người); trình độ: trên đại học 310 người (tỷ lệ 62,50%), đại học 180 người (tỷ lệ 36,30%), dưới đại học là sáu người (tỷ lệ 1,20%).
Kết quả bầu cử đã bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; thành phần, cơ cấu đại biểu cơ bản phù hợp dự kiến, phản ánh tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng đại biểu nâng lên… kỳ vọng sẽ là nền tảng góp phần xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cao hơn.
Tại buổi họp báo, đồng chí Phùng Quốc Hiển cùng các đồng chí chủ trì họp báo đã trao đổi với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí một số vấn đề xoay quanh công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả bầu cử. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài đã tích cực tuyên truyền, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử; đề nghị, thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử

Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra vụ "xe tư nhân gắn biển số xanh"

10/06/2016 01:04 GMT+7
(chinhphu.vn) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư. 
Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra vụ "xe tư nhân gắn biển số xanh"
Chiếc xe Lexus từng mang biển số xanh của Hậu Giang 95A-0699 đã được thay lại biển số trắng - Ảnh: H.T.D.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Bộ Công an; Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Tỉnh ủy Hậu Giang; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Theo đó, chiếc xe tư nhân mang biển số xanh là chiếc xe Lexus cá nhân trị giá vài tỉ đồng nhưng gắn biển xanh 95A-0699 và ông Trịnh Xuân Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - sử dụng.
Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Ông Trần Công Chánh - bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - cho biết ông Thanh đã trả lại giấy tờ và biển số xanh cho Công an tỉnh Hậu Giang.
Trước đó, ông Thanh cho rằng thấy tỉnh còn khó khăn nên ông đã mượn chiếc Lexus của người quen để đi, được cấp tạm biển số xe công chứ bản thân không dùng "xe sang".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban cán sự đảng: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí đã nêu.
Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.
M.C

Sáu người thương vong do sét đánh tại Quảng Ninh

Thứ Năm, 09/06/2016, 21:17:09
 Font Size:     |        Print
NDĐT - Vào khoảng 14 giờ chiều 9-6, trên đoạn đường thuộc khu vực Đồng Muối (phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) xuất hiện mưa to, kèm sấm sét. Hậu quả, sáu người đi trên đường bị sét đánh trúng, trong đó có hai người đã tử vong, hai người lớn và hai trẻ nhỏ khác bị thương.
Ngay sau khi phát hiện, người dân bên đường đã đưa bốn người bị thương vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh gần đó để cấp cứu, gồm: Vi Văn Long (sinh năm 1985), Vi Thị Thúy Nga (sinh năm 1995), Lê Vi Gia Như (sinh năm 2013); Lê Vi Gia Huy (sinh năm 2014) đều trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long. Trong đó, anh Vi Văn Long bị bỏng vùng đầu, cánh tay, máu chảy nhiều ở đầu, nghi chấn thương sọ não. Bệnh nhân Vi Thị Thúy Nga bị xây xước da vùng cánh tay, bàn tay, mu bàn chân. Hai bệnh nhân Gia Huy, Gia Như bị xây xát, chảy máu nhẹ.
Sau khi được sơ cứu, Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh đã chuyển bệnh nhân Vi Văn Long và Vi Thị Thúy Nga đến Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long) để điều trị. Hai bé Gia Như và Gia Huy đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã có mặt tại các bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình và chỉ đạo công tác cấp cứu các nạn nhân bị nạn do sét đánh.
Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ sáu triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị tử vong và ba triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân bị thương do sét đánh.
QUANG THỌ

Mẹ con 'bắt tay' bán trẻ em sang Malaysia làm gái mại dâm


Từ trái qua: Trang Hạnh và Bèo nghe tòa tuyên án /// Ảnh: Mai Trâm

Từ trái qua: Trang Hạnh và Bèo nghe tòa tuyên ánẢnh: Mai Trâm
Khi tới quán bar của Trang  tại Malaysia  cháu N. không đồng ý  đi bán dâm thì  Trang điện thoại báo gia đình cháu  N. chuẩn bị 20 triệu đồng để chuộc cháu  N. về
Chiều  9.6,  TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang (30 tuổi, sống tại Malaysia) 12 năm tù, Phạm Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ Cần Thơ) 11 năm tù và Võ Thị Bèo (62 tuổi, ngụ Long An, mẹ ruột của Trang) 10 năm tù cùng về tội mua bán trẻ em. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung đối với hai bị cáo Trang, Hạnh mỗi bị cáo 5 triệu đồng.
Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Thị Thùy Trang lấy chồng rồi xuất cảnh theo chồng sang Malaysia. Năm 2014, Phạm Thị Hạnh đến Malaysia làm tiếp viên quán bar nên gặp và quen biết Trang. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, Hạnh vẫn thường xuyên điện thoại liên lạc với Trang. Trang bàn với Hạnh tìm các cô gái Việt Nam đưa sang Malaysia làm tiếp viên, bán dâm ở các quán bar. Mỗi cô gái đưa sang Malaysia, Trang sẽ trả cho Hạnh 1.000 Ringgit Malaysia (MYR), tương đương 6 triệu đồng.
Khoảng tháng 6.2015, cháu N.T.H.N (sinh ngày 5.10.2000) ngụ H.Vĩnh Thạnh đến nhà bà ngoại Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) gặp Hạnh (là em dâu bà ngoại cháu N.). Hạnh nảy sinh ý định đưa bé N. sang bán cho Trang nên nói dối N. là có người quen bên Malaysia đang cần người bán cà phê, lương mỗi tháng 5 triệu đồng, tiền khách bo thì N. được hưởng. Mọi chi phí đi lại có người lo trước hết, khi nào N. qua đến Malaysia làm trả lại sau và được N. đồng ý.
Ngày 29.6.2015, Hạnh dẫn N. đi làm thủ tục qua Malaysia rồi điện thoại cho Trang biết. Trang điện thoại và gửi về cho mẹ ruột là Võ Thị Bèo 500 USD (tương đương trên 10 triệu đồng) để nhờ đưa cháu N. qua Malaysia bằng đường bộ.
Ngày 6.7.2015, Hạnh dẫn  cháu N. lên TP.HCM giao cho Bèo. Chiều  cùng ngày, Bèo cùng bé N. xuất cảnh bằng đường bộ sang Campuchia rồi tiếp tục đến Thái Lan.
Đến cửa khẩu Thái Lan - Malaysia, Bèo giao N. cho người đàn ông tên Minh (chưa rõ lai lịch) để giao lại cho Trang. Khi tới quán bar của Trang, cháu N. không đồng ý làm tiếp viên và đi bán dâm nên Trang điện thoại báo gia đình cháu  N. chuẩn bị 20 triệu đồng để chuộc cháu  N. về.
Gia đình N.  đã đi vay mượn để chuyển vào tài khoản của chị ruột Trang số tiền 18 triệu đồng; 2  triệu đồng còn lại sẽ giao khi  cháu N. về tới Việt Nam. Sau đó, cha mẹ của N. đến Công an TP.Cần Thơ tố giác Hạnh.
Ngày 14.7.2015, Trang mua vé máy bay cho N. về Việt Nam. Trên đường đưa N. tới Bến xe Miền Tây (TP.HCM) giao N. cho gia đình thì bị công an bắt giữ.
Theo HĐXX, trong hồ sơ vụ án còn thể hiện, ngoài  việc đưa  N. ra nước ngoài bán dâm,  Hạnh còn dẫn  5 người phụ nữ khác  trên địa bàn TP.Cần Thơ sang Malaysia cho Trang làm tiếp viên quán bar và bán dâm. Trong số này, có một người chính là con gái của Hạnh.
Tòa cho rằng có đủ cơ sở xử lý về tội mua bán người, tuy nhiên, do Cơ quan điều tra chưa củng cố đầy đủ hồ sơ nên được tách ra trong một vụ án khác.
Mai Trâm

Băng giang hồ bắt cóc giám đốc để đòi nợ thuê


Bị cáo Vy tại phia tòa sơ thẩm /// Ảnh: Nguyễn Long
Bị cáo Vy tại phia tòa sơ thẩm
Ngày 9.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng giang hồ bắt giám đốc công ty để đòi nợ thuê xảy ra tại Công ty TNHH Thiên Phúc.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, quê Quảng Nam) 7 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng Quốc Dũng (31 tuổi, quê TP.HCM) 6 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, quê bạc Liêu) 6 năm tù giam; Võ Minh Sen (31 tuổi, quê TP.HCM) 5 năm tù giam cùng về hai tội cướp tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật; Hồ Thị Yến Vy (47 tuổi, quê Đồng Nai) 3 năm 6 tháng tù giam về tội bắt, giữ người trái pháp luật.
Băng giang hồ bắt cóc giám đốc để đòi nợ thuê - ảnh 1
Ngọc (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng bọn trong phiên tòa Ảnh: Nguyễn Long
Theo cáo trạng, trong quá trình làm ăn, bà Nguyễn Thúy Hồng (ngụ TP.HCM), là Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, có trụ sở tại xã Phước Hội, H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) nợ Vy hơn1 tỉ đồng.
Sau nhiều lần đòi tiền nhưng bà Hồng chưa trả, Vy thuê nhóm của Ngọc đến công ty bà Hồng để đòi nợ với thỏa thuận nhóm Ngọc được hưởng 30%  trên tổng số tiền nợ.
Sau đó, Ngọc bàn với Dũng gặp bà Vy làm giấy ủy quyền đòi nợ với chi phí là 20 triệu đồng.
Khoảng 7 giờ 30 ngày 6.6.2012, Ngọc, Bình, Sen và Dũng cùng Sang “nhỏ”, Lâm, Dương và Mẫn (chưa xác định được lại lịch) đến công ty và xông vào phòng ngủ của bà Hồng.
Cả bọn khống chế những người ở công ty, lấy roi điện chích vào con trai bà Hồng là Hoàng Minh Phong.
Sau khi lục soát lấy hết tài sản tại công ty gồm tiền, điện thoại di động, nhẫn, dây chuyền vàng, con dấu công ty của bà Hồng, cả bọn bắt hai mẹ con nạn nhân cùng nữ kế toán đưa lên xe ô tô 72L-0232 (xe của bà Hồng) chở lên nhà hàng Trúc Vân tại H.Long Thành (Đồng Nai) để gặp Vy.
Khi gặp nhau, Vy ép bà Hồng viết giấy nhận nợ và giấy tự nguyện giao xe ô tô 72L-0232 cùng căn nhà ở TP.HCM cho mình. Vy còn tự ý giữ giấy tờ cá nhân, dấu mộc của Công ty TNHH Thiên Phúc để khống chế, buộc bà Hồng phải thanh toán nợ.
Sau đó, theo lệnh của Vy, nhóm Ngọc đưa bà Hồng và anh Phong đi tìm ông Vinh (là bạn của bà Hồng) để đòi nợ nhưng không thấy.
Tiếp đó, bà Vy chỉ đạo nhóm của Ngọc chở bà Hồng, anh Phong về nhà hàng rồi thuê taxi chở mẹ con bà Hồng đi TP.HCM để lấy giấy tờ nhà. Do căn nhà ở TP.HCM bà Hồng cũng không có giấy tờ nên Vy lại chỉ đạo nhóm Ngọc đưa mẹ con bà Hồng về một nhà trọ ở H.Cần Giuộc (Long An) nhốt lại, ép bà Hồng liên hệ người thân mang tiền đến chuộc.
Trong thời gian này, do kế toán của bà Hồng được Vy cho về công ty nên đã trình báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ. Sau đó, Công an huyện Đất Đỏ đã lên nhà hàng của Vy điều tra vụ việc, thu hồi ô tô của bà Hồng.
Ngày 7.6, Vy gọi báo cho Ngọc biết vụ việc, yêu cầu nhóm Ngọc thả nạn nhân về với lời đe dọa không được tố cáo đến công an.
Sau khi nhận đơn tố cáo của bà Hồng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành điều tra thì biết Ngọc, Bình và Sen đã bị Công an TP.HCM bắt trong một vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn; Vy và Dũng đang bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã và bắt giữ sau đó.
Nguyễn Long

Kẻ trộm cạy thùng ATM giữa ban ngày


Kẻ gian cạy thùng ATM giữa ban ngày /// Ảnh: Hoàng Phương

Kẻ gian cạy thùng ATM giữa ban ngàyẢnh: Hoàng Phương
Chiều 9.6, dư luận tại TP.Mỹ Tho xôn xao trước thông tin kẻ trộm táo tợn cạy thùng ATM để trộm tiền ngay giữa ban ngày.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện thùng ATM của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đặt trước cổng Bến xe Tiền Giang, đường Ấp Bắc, phường 10, TP.Mỹ Tho, nơi thường xuyên có đông người qua lại, đã bị kẻ gian cạy thùng ATM để trộm tiền.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường. Người dân hiếu kỳ tới xem rất đông.

Kẻ trộm cạy thùng ATM giữa ban ngày - ảnh 1

tin liên quan

Bắt quả tang băng trộm cắt trụ ATM lấy tiền
(TNO) Rạng sáng nay 23.7, nhóm thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang cắt, phá trụ ATM của một ngân hàng để trộm tiền.
Hoàng Phương

Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa


Chàng trai 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh chuyến đi lên Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng phượt  /// Ảnh: Facebook nhân vật

Chàng trai 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh chuyến đi lên Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng phượt Ảnh: Facebook nhân vật
Nét trẻ trung yêu đời, ham thích chinh phục các thử thách mạo hiểm của chàng phượt thủ người Anh - Aiden Shaw Weeb, vừa qua đời tại Việt Nam, khiến người xem xót xa.
Sau hơn 2 ngày mất tích khi đang chinh phục đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam), vận động viên leo núi chuyên nghiệp người Anh - Aiden Shaw Weeb (sinh năm 1993) - được phát hiện đã tử nạn vì rơi xuống một khe núi rất sâu, gần trụ cáp treo số T4, vào hôm nay 9.6. Thông tin này khiến dân mạng Việt cùng những người tích cực giúp gia đình anh loan tin tìm kiếm phượt thủ suốt những ngày qua bàng hoàng, đau buồn.
Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa - ảnh 1
Aiden Shaw Webb ưa thích du lịch mạo hiểm và từng đặt chân đến nhiều nơi ở châu Á như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam - Ảnh: Facebook nhân vật
Trước đó, Aiden Shaw Weeb đến Sa Pa cùng bạn gái, nhưng anh quyết định leo núi một mình. Suốt hành trình, chàng trai 9X này liên tục cập nhật hình ảnh chinh phục các thử thách mạo hiểm lên trang Facebook cá nhân cũng như nhắn tin kể về chuyến đi cho bạn gái. Tuy nhiên, đến 6 giờ sáng 4.6 thì cô bạn gái không liên lạc được với bạn trai, Aiden.

Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa - ảnh 3
Aiden Webb và bạn gái Bluebell Baughan cùng du lịch sau khi tốt nghiệp - Ảnh chụp màn hình Metro
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, trong ngày 6.6, Lisa Shaw Webb, cô của nạn nhân đã khẩn thiết "cầu cứu" cộng đồng mạng Việt tìm giúp cháu trai đang mất tích qua Facebook. Cũng trong ngày hôm đó, cha và chú của Aiden cũng đã có mặt tại Việt Nam để trực tiếp theo dõi, tham gia tìm kiếm người cậu.

[CLIP]  Nỗ lực tìm kiếm du khách Anh Aiden Shaw Webb - Nguồn: VTV1
Sáng nay 9.6, người dân tình nguyện, lực lượng chức năng, chó nghiệp vụ cũng như máy bay không người lái tiếp tục quá trình tìm kiếm Aiden Shaw Webb, song chẳng có điều kỳ diệu nào đã xảy ra. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày 9.6, đội tìm kiếm đã phát hiện thi thể Aiden Shaw Webb tại khe núi, khu vực nạn nhân đã bị rơi xuống.
Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa - ảnh 4
Aiden tự sướng khi leo núi mạo hiểm vào ngày 29.5, trước khi anh mất tích 5 ngày - Ảnh: Facebook nhân vật
Nhận tin Aiden qua đời, nhiều dân mạng Việt đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, hy vọng họ sớm vượt qua cú sốc này.
Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa - ảnh 5
Cha của Aiden Webb từng ủng hộ sở thích du lịch mạo hiểm của con trai vì cho rằng nó là hoạt động phù hợp với tuổi trẻ, giúp nâng cao sức khỏe - Ảnh: Facebook nhân vật
Trước đó, khi hay ti Aiden Shaw Webb gặp nạn, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã gửi công hàm đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng tìm kiếm công dân Anh mất tích ở Sa Pa. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động 6 cán bộ chiến sĩ, cùng 2 chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh biên phòng lên Sa Pa tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa - ảnh 6
'Ngày hôm nay của tôi vui như điên', 9X đã viết thế bên dưới một tấm ảnh đăng tải vào ngày 29.5 - Ảnh chụp màn hình: Metro

Đến chiều 8.6, khi đội tìm kiếm có chó nghiệp vụ phát hiện dấu chân trùng khớp với cỡ giầy của Aiden Shaw Weeb, gần 200 người được điều động cũng 2 chó nghiệp vụ tập trung rà soát khu vực rừng núi có dấu giầy nghi vấn và phát hiện thi thể của Aiden Shaw Webb.
Những hình ảnh cuối cùng của du khách Anh tử nạn tại Sa Pa - ảnh 7
Cha của Webb chia sẻ trên BBC hôm thứ tư (1.6) con trai ông đã gửi cho bạn gái bức ảnh này cùng một vài thông tin của chuyến đi - Ảnh: Facebook nhân vật
Trước khi mất tích, phượt thủ người Anh - Aiden Shaw Weeb đã chia nhiều hình ảnh của mình về chuyến du lịch trải nghiệm tại Sa Pa. Nét trẻ trung yêu đời, sự ham thích chinh phục các thử thách mạo hiểm của anh tại Việt Nam, khiến người xem xót xa.
Lê Ái

Bị cán đinh ở quốc lộ 51, hãy gọi 0911.131.117

VŨ HỘI - Thứ Sáu, ngày 10/6/2016 - 04:20
    (PL)- Chịu không thấu với nạn rải đinh dày đặc trên quốc lộ 51, một nhóm thanh niên âm thầm mỗi đêm đi hút đinh, vá xe miễn phí để hạn chế tai nạn cho người đi đường.
    Quốc lộ 51, đoạn qua địa phận các xã Tam Phước, Phước Tân (TP Biên Hòa), An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) từ lâu được nhiều người biết đến là “đoạn đường chông gai” vì nạn rải đinh. Đây là tuyến đường huyết mạch nối hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều phương tiện giao thông đi lại nên các nhóm đinh tặc tìm về đây hành nghề ngày càng nhiều hơn.
    Tai nạn “thập tử nhất sinh” vì đi hút đinh
    Mỗi đêm, khi mọi người đang yên giấc thì một nhóm bạn trẻ lặng lẽ đưa chiếc máy tự chế ra quốc lộ 51 (đoạn qua TP Biên Hòa, Đồng Nai) để hút đinh. “Đội hút đinh tình nguyện” do anh Nguyễn Hữu Lợi (25 tuổi, ngụ ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) làm trưởng nhóm có hàng chục bạn trẻ tham gia.
    Nhà cạnh quốc lộ 51 nên mỗi lần đi chơi tối về, anh Lợi thường thấy nhiều người đi xe máy qua đoạn đường bị thủng bánh phải dắt bộ, nhìn quanh tìm tiệm vá xe rồi kết quả là bị “chém đẹp” với giá “cắt cổ”.
    “Tôi đã tự chế chiếc máy tương tự hết 2,5 triệu đồng rồi mang ra đường hút đinh. Không ngờ chỉ đi có vài vòng trên đoạn đường gần chục cây số mà hút được gần cả
    1 kg đinh hình tam giác, hình thoi sắc lẹm” - anh Lợi kể lại.
    Hai năm trước, trong một lần đi hút đinh ban đêm trên quốc lộ 51 (đoạn qua xã Tam Phước), anh Lợi bị tai nạn giao thông. Trong lúc anh Lợi đang chăm chú kéo chiếc xe hút đinh thì bất ngờ có một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đi xe máy đâm trúng. Vụ tai nạn khiến anh bị gãy xương lồng ngực, chiếc xe máy gãy đôi và nát luôn cả chiếc máy hút đinh. Gia đình xót ruột đã ngăn cản, khuyên anh đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa, có ngày sẽ bị những kẻ rải đinh trả thù.
    Tuy nhiên, khi nhìn mỗi ngày có hàng chục người phải dắt xe vì dính đinh tặc, anh Lợi không thể ngừng công việc tình nguyện của mình. Thấy vậy, nhiều bạn bè trẻ cùng tham gia. Số lượng đinh hằng ngày được nhóm gom lại, mang nộp cho Công an xã Tam Phước để làm bằng chứng, có cơ sở xử lý đinh tặc.
    Nhóm “hiệp sĩ hốt đinh” ở quốc lộ 51.
    Mỗi ngày, nhóm hút tới hơn 500 chiếc đinh được cắt hình tứ giác sắc nhọn và số điện thoại của nhóm được treo bên đường để thực hiện vá xe đêm miễn phí. Ảnh: VH
    Vá xe đêm miễn phí
    Anh Lê Văn Thành (ngụ TP Biên Hòa) cho biết mấy ngày trước anh đi từ TP Vũng Tàu về Biên Hòa, khi gần tới dốc 47 trên quốc lộ 51 thì xe chao đảo tay lái vì cán phải đinh. Sợ bị ngã ra làn đường xe bốn bánh, anh đánh mạnh tay lái bên trong nên bị ngã ra vệ đường, rất may là người không bị sao nhưng phần đầu xe bị vỡ.
    “Đinh tặc ngày càng tinh vi, trước khi hành động chúng theo dõi, canh chừng nhóm hút đinh. Khi nhóm về nghỉ thì chúng lại tiếp tục rải. Vì vậy chúng tôi thường đi hút đinh mỗi tối và gần sáng. Hiện cả nhóm chỉ có một chiếc máy hút, còn chủ yếu soi đèn nhặt bằng tay và hút bằng cục nam châm. Mỗi lần nhóm mình đi hút thường được khoảng 500-600 chiếc đinh rải ra đường, được cắt sắc nhọn hai đầu hình thoi” - anh Lợi nói.
    Để giúp đỡ người đi đường không bị chủ tiệm sửa xe “chém đẹp”, đội hút đinh còn vá xe miễn phí vào buổi đêm. Để người đi đường thuận tiện liên hệ khi bị cán trúng đinh, đội đã treo số điện thoại 0911.131.117 ở một số khu vực mà nhóm đinh tặc thường xuyên hoạt động.
    “Mọi người đều học qua cách vá xe rồi thay phiên nhau làm công việc vá xe miễn phí ban đêm. Rất có thể sẽ đụng chạm đến một số tiệm sửa xe khu vực đó nhưng việc làm này nhận được sự ủng hộ của người dân nên phần nào cũng giúp chúng tôi an tâm và vững lòng hơn” - một thành viên trong nhóm chia sẻ.
    Theo quan sát của chúng tôi, những đoạn đường này có hàng chục tiệm sửa, vá xe Honda cả ngày lẫn đêm. Người bị cán trúng đinh đi vào những tiệm này thay một chiếc ruột xe máy bị chém từ 120.000 đến 150.000 đồng, còn vá là 40.000 đồng.
    Đinh tặc lộng hành khắp nơi
    Trên quốc lộ 1A, đoạn từ dưới cầu An Phú Đông đến chân cầu vượt Ngã Tư Ga cũng phải chịu trận với nạn rải đinh. Gần bốn năm qua, cứ sáng sớm mỗi ngày là anh Nguyễn Văn Phong (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) đi hút đinh trên đoạn đường này. Kết quả của một giờ đồng hồ vòng tới vòng lui trên đoạn đường chưa đến 100 m là hơn 100 g đinh.
    Thấy anh Phong tiếp tục làm việc nghĩa hiệp, người dân sống ven đường ra phụ anh nhặt đinh. Nhiều người chạy xe máy vội tấp vào gặp anh Phong bày tỏ bức xúc vì thường xuyên bị cán đinh trên đoạn đường này.
    “Mỗi sáng ngủ dậy, nghe tiếng chó sủa là biết có người dắt xe ngang qua nhà vì dẫm phải đinh. Đứng trên lầu thấy người ta dắt bộ đi qua, các tiệm vá xe kế bên thì vá lia lịa, tôi bức xúc lắm” - anh Phong nói.
    Chủ tịch xã cũng là nạn nhân của đinh tặc
    Tôi cũng là nạn nhân của nạn đinh tặc. Tình trạng này khiến người dân ở địa phương cũng như những người tham gia giao thông hết sức bức xúc. Tuyến quốc lộ 51 giáp ranh với xã An Phước, nạn rải đinh diễn ra phức tạp. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả tiệm sửa xe trên địa bàn cam kết không được rải đinh, cũng như sửa, vá xe giá cao.
    Nhóm hút đinh tình nguyện đã làm những việc hết sức thiết thực, cần được nhân rộng không chỉ địa phương mà ở các địa phương khác. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến nhóm thanh niên này để động viên, khích lệ về mặt tinh thần.
    Ông VÕ CAO CƯỜNG, Chủ tịch UBND xã Tam Phước
    ________________________________
    Trước phản ánh của người dân, chúng tôi đã có chỉ đạo cho công an hai xã Tam Phước và Phước Tân có các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát và xử lý các đối tượng rải đinh trên quốc lộ 51, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
    Đại tá TRẦN TIẾN ĐẠT,
    Trưởng Công an TP Biên Hòa
    VŨ HỘI

    Su-27 rơi ở ngoại ô Moscow, phi công tử nạn


      Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc tiêm kích phản lực Su-27 của không quân nước này gặp sự cố và rơi xuống khu vực vắng người ở ngoại ô Moscow khiến phi công tử nạn.
      RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 rơi gần làng Muranovo, huyện Pushkino, ngoại ô thủ đô Moscow ngày 9/6 theo giờ địa phương.
      Báo cáo ban đầu cho biết máy bay gặp nạn là một chiếc MiG-29 đang trên đường trở về căn cứ. Nhà chức trách cho biết thêm, viên phi công điều khiển chiếc Su-27 đã tử nạn. Máy bay rơi khi không trang bị vũ khí.
      Su-27 roi o ngoai o Moscow, phi cong tu nan hinh anh 1
      Hiện trường vụ tai nạn máy bay Su-27. Ảnh: Sputnik
      Theo TASS, phi đội bay trình diễn Hiệp sĩ Nga có buổi trình diễn trong khu vực ngày hôm nay. 6 máy bay của phi đội này tham dự một sự kiện cách hiện trường tai nạn vài km. Trước đó, một số nguồn tin cho biết máy bay gặp nạn thuộc biên chế phi đội Hiệp sĩ Nga nhưng nhà chức trách chưa xác định thông tin này.
      Khu vực máy bay lao xuống là một khu rừng, nằm cách xa khu dân cư nên không gây thương vong cho những người ở dưới mặt đất. Nhà chức trách Nga đang điều tra nguyên nhân sự cố.
      Su-27 roi o ngoai o Moscow, phi cong tu nan hinh anh 2
      Tiêm kích phản lực Su-27. Ảnh: Military.com
      Một nhân chứng vụ tai nạn cho biết ông "nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc lên phía trên lùm cây". Giới chức Nga chưa thể xác định nguyên nhân tai nạn nhưng nghi ngờ lỗi của phi công hoặc sự cố với động cơ khiến chiếc Su-27 gặp nạn. Thời tiết xấu cũng là yếu tố đang được xem xét.
      Hồng Duy

      Israel thu hồi giấy phép du hành của 83,000 người Palestine

      Người Israel thắp nến tại hiện trường vụ nổ súng ở Tel Aviv, ngày 9/6/2016.
      Người Israel thắp nến tại hiện trường vụ nổ súng ở Tel Aviv, ngày 9/6/2016.

      Tin liên hệ


      Tehran bác bỏ cáo buộc tài trợ khủng bố

      Iran bác bỏ một phúc trình mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quốc gia này là nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới
      Israel thu hồi giấy phép du hành của 83.000 người Palestine trong tháng chay Ramadan sau khi hai tay súng người Palestine nổ súng vào người Israel tại một ngôi chợ gần Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv hồi tối thứ tư, giết chết 4 người và làm bị thương 5 người khác. Thông tín viên đài VOA Richard Green tường thuật.
      Sau vụ nổ súng hồi tối thứ tư, cơ quan dân chính của Israel ở Vùng Tây Ngạn hôm nay đưa ra thông báo nói rằng “Tất cả giấy phép cho Ramadan, đặc biệt là cho những chuyến đi thăm gia đình từ Judea và Samaria tới Israel, đều bị đóng băng.”
      Lệnh này cũng ảnh hưởng tới hàng trăm người Palestine ở Dải Gaza và 204 thân nhân của một trong hai kẻ tấn công. Tất cả những người này đều bị cấm đến thăm thân nhân, dự lễ cầu nguyện Ramadan ở Jerusalem và du hành ra nước ngoài thông qua Phi trường Quốc tế Tel Aviv.
      Quân đội Israel cũng cho biết họ sẽ điều động thêm hàng trăm binh sĩ tới Vùng Tây Ngạn.
      Vụ nổ súng xảy ra tại chợ Sarona ở trung tâm Tel Aviv, nơi có đông người tới mua sắm, ăn uống. Hình ảnh video an ninh chiếu trên truyền hình Israel cho thấy những người trong tiệm ăn hốt hoảng chạy trốn và bàn ghế bị ngã đổ.
      Hai tay súng mặc áo vét và đeo cà vạt đã bắn một số người từ khoảng cách ngắn.
      Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án vụ tấn công mà ông gọi là “một tội ác dã man.”
      "Nó được thực hiện bởi những phần tử khủng bố tội phạm, những người không quí trọng mạng sống của con người, những người sẵn sàng giết hại những người dân vô tội đang ngồi trong quán cà phê. Tôi nghĩ rằng một thảm kịch lớn hơn đã được ngăn chận nhờ những hành động quả cảm của dân chúng, của nhân viên an ninh và của cảnh sát. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tấn công những kẻ tấn công và bảo vệ cho những người cần được bảo vệ."
      Cảnh sát Israel cho biết cả hai tay súng đều bị bắt. Ông Micky Rosenfeld, phát ngôn viên cảnh sát, nói rằng không có vụ tấn công nhắm vào thường dân hay cảnh sát Israel ở Tel Aviv trong nhiều tháng qua và không có thông tin tình báo nào về một âm mưu khủng bố. Ông nói thêm rằng cảnh sát đang điều tra xem những hung thủ này đã làm thế nào để lẻn vào khu vực này.
      Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án “với từ ngữ mạnh mẽ nhất” hành động mà họ gọi là một vụ tấn công khủng bố hèn nhát và đáng ghê tởm nhắm vào thường dân vô tội.
      Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cũng lên án vụ tấn công và cho biết ông “bị sốc vì các nhà lãnh đạo của nhóm Hamas đã hoan nghênh vụ tấn công và một số người ăn mừng vụ việc này.”
      Hamas chưa chính thức nhận trách nhiệm, nhưng một viên chức của nhóm này, ông Mushir al-Masri, gọi đây là “một hành động anh hùng.”
      Hamas cũng đưa ra một thông cáo để cảnh cáo những người mà họ gọi là “theo chủ nghĩa Đại Do Thái” là sẽ có thêm “những sự ngạc nhiên” trong tháng chay Ramadan.
      Tình hình Israel hồi gần đây tương đối yên tĩnh sau 9 tháng xảy ra những vụ tấn công của người Palestine nhắm vào thường dân và cảnh sát Israel. Đợt bạo động đó phát sinh từ những tin đồn cho rằng Israel định chiếm một địa điểm tôn giáo ở đông Jerusalem mà cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái giào đều xem là thánh địa.

      Xe container lao vào nhà dân, nhiều người tháo chạy

      (NLĐO) – Nhiều người đang ngủ nghe tiếng tri hô đã dậy tháo chạy khi một chiếc xe container tông sập cửa nhà vào lúc rạng sáng.

      Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 9-6, trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM).
      Vào thời điểm trên, xe container BKS 57L – 2990 (chưa rõ danh tính tài xế), chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi, hướng vào trung tâm TP HCM.
      Lúc đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hồ Biểu Chánh, chiếc xe đột ngột tông dải phân cách, sang làn đường ngược lại rồi lao vào nhà số 64 Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận).
      
Hiện trường vụ tai nạn
      Hiện trường vụ tai nạn
      Đầu chiếc xe bốc khói sau khi tông đổ phần cổng của căn nhà; hơn 20 m dải phân cách bị cày nát nhưng may mắn là không có thương vong về người.
      “Tôi đang ngủ gần cổng để trông xe cho khách thuê trọ thì giật mình khi nghe thấy xe tông sập bức tường ngay trước mắt. Đầu chiếc xe bốc khói nên tôi hốt hoảng tri hô cho những người trong nhà tháo chạy ra ngoài” - anh Nguyễn Văn Sa, chủ ngôi nhà bị xe container tông, kể lại.
      
Dải phân cách bị tông đổ
      Dải phân cách bị tông đổ
      Cảnh sát PCCC cùng lực lượng chức năng quận Phú Nhuận sau đó có mặt bảo vệ hiện trường và xác minh thông tin từ các nhân chứng. Đầu giờ sáng cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa.
      Tin-ảnh: X.Giang

      Nữ Thượng nghị sĩ Mỹ để ngỏ khả năng làm "phó tướng" cho bà Hillary




      Dân trí Nữ Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren, được cho là đang cân nhắc ý tưởng trở thành ứng viên phó tổng thống của bà Hillary Clinton. Mặc dù vậy, bà Warren cũng đang phải đối mặt với một số trở ngại trên thực tế.
       >> Đối thủ của bà Hillary chịu sức ép bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng
       >> Hillary Clinton giành cơ hội lịch sử
       >> Tổng thống Obama bất ngờ hẹn gặp riêng đối thủ của bà Hillary


      Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: CBS)
      Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (trái) và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: CBS)
      Truyền thông Mỹ dẫn một số nguồn tin thân cận với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cho biết, bà Warren đang cân nhắc khả năng đồng hành cùng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng, sau khi bà Hillary gần như nắm chắc trong tay chiếc vé trở thành người đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay.
      Theo kế hoạch, đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Tại đại hội này, ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống sẽ chính thức lộ diện. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Hillary đã đạt đủ số phiếu bầu tối thiểu và gần như nắm chắc trong tay chiếc vé đại diện cho đảng Dân chủ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ tuần này cũng đã tuyên bố trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử tổng thống.
      Bà Warren, 66 tuổi, đại diện bang Massachusetts, được cho là đã đánh tín hiệu với những người thân cận với bà về khả năng trở thành nhân vật số 2 của bà Hillary, nhưng bà vẫn chưa công khai thảo luận ý tưởng này với bà Hillary hay bất kỳ ai khác trong chiến dịch của bà.
      Trong đảng Dân chủ, bà Warren là một trong số những người công khai chỉ trích mạnh mẽ nhất ông Donald Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Ưu tiên của bà cũng là giúp ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, đồng thời là người bà dự định đồng hành cùng trong chặng đua sắp tới, đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11.
      Thượng nghị sĩ Warren cũng cam kết sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng bà, được cho là sẽ “cấp tiến hơn” so với lập trường ôn hòa của bà Hillary. Tuy nhiên, điều bà Warren lo ngại đó là, với tư cách phó tổng thống hoặc một thành viên trong nội các, tiếng nói của bà sẽ ít được chú ý hơn trong Thượng viện Mỹ đối với những vấn đề mà bà luôn đặt ưu tiên lên hàng đầu như giải quyết bất bình đẳng thu nhập.
      Ngoài ra, bà Warren cũng đang cân nhắc một yếu tố rủi ro khác, đó là liệu đội hình hai phụ nữ sánh đôi cùng nhau có thể đem lại cho đảng Dân chủ lợi thế tối ưu nhất để đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hay không.
      Nữ Thượng nghị sĩ bang Massachusetts đến nay vẫn giữ quan điểm trung lập trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Bà cũng là nữ nghị sĩ duy nhất chưa thể hiện sự ủng hộ công khai đối với bà Hillary, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đại diện cho một chính đảng lớn ra tranh cử tổng thống.
      Nếu bà Warren lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Hillary Clinton, bà có thể sẽ giúp lôi kéo thêm những lá phiếu từ những người ủng hộ ông Bernie Sanders, đối thủ chính của bà Hillary. Lý do là bởi, ông Sanders là người luôn kêu gọi kiểm soát giới tài phiệt ở Phố Wall cũng như các ngân hàng lớn, mà điều này hoàn toàn đồng nhất với quan điểm của bà Warren.
      Thành Đạt
      Tổng hợp

      Bộ Công Thương chưa cho phép Dung Quất xuất khẩu xăng dầu


        Bộ Công Thương đề nghị Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiếp tục tích cực đàm phán với các DN kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu để phục vụ nhu cầu trong nước.
        Ngày 3/6, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi BSR, liên quan đến đề xuất của doanh nghiệp về việc xuất khẩu sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).
        Theo đó,  Bộ Công Thương cho biết sản phẩm của nhà máy Dung Quất đã được đưa vào cân đối cung cầu xăng dầu hằng năm, và về nguyên tắc cần được ưu tiên cho thị trường nội địa. Các sản phẩm của Dung Quất ưu tiên tiêu thụ tại thị trường nội địa, nhằm góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nước ngoài, tiết kiệm ngoại tệ, góp phần kiềm chế nhập siêu.
        Bo Cong Thuong chua cho phep Dung Quat xuat khau xang dau hinh anh 1
        Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
        Bộ Công Thương cũng đề nghị BSR  tích cực đàm phán với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, để bán tối đa sản phẩm xăng dầu của nhà máy phục vụ tiêu thụ, pha chế trong nước. Đồng thời, đề nghị BSR có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy Dung Quất để tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của nhà máy.
        Theo văn bản này, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính, chính sách thuế để tạo thuận lợi và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ tối đa sản phẩm của nhà máy tại thị trường nội địa.
        Bộ cũng nhấn mạnh, trong trường hợp tình hình tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa khó khăn, tồn kho sản phẩm có nguy cơ vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn vận hành của nhà máy thì mới xem xét đến phương án xuất khẩu.
        http://plo.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-chua-cho-phep-dung-quat-xuat-khau-xang-dau-633618.html
        Theo Trà Phương/PLO

        Công ty Hồ Huy đề xuất đầu tư 10.000 taxi chạy bằng điện

        Ngày 9.6, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết đã nhận được báo cáo của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP về vấn đề Công ty TNHH đầu tư Hồ Huy đề xuất đầu tư 10.000 xe taxi chạy bằng điện.
        Theo ông Lê Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, việc đầu tư số lượng lên đến 10.000 xe taxi chạy bằng điện của Công ty TNHH đầu tư Hồ Huy là nhằm thay thế xe taxi chạy bằng xăng hiện nay của tập đoàn Mai Linh trên địa bàn toàn quốc.
        Còn tại TP.HCM, Mai Linh muốn dùng xe taxi chạy bằng điện để thay thế dần 3.964 xe taxi chạy bằng xăng hiện nay cũng của tập đoàn này. Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện đề án đầu tư, thay thế 10.000 xe taxi chạy bằng năng lượng điện được Công ty TNHH đầu tư Hồ Huy báo cáo và xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan và còn phải tiếp tục hoàn chỉnh.
        Để có cơ sở đánh giá lại những lợi ích do dự án mang lại và đầu tư quy mô rộng rãi, trước mắt, Sở GTVT đã đề nghị Công ty Hồ Huy xây dựng đề án thực hiện thí điểm 100 xe taxi chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP.HCM. Công ty Hồ Huy cũng đã xây dựng đề án thí điểm 100 xe taxi chạy bằng năng lượng điện hoạt động trên địa bàn TP. Đây là đề án do doanh nghiệp vận tải tự đầu tư, mang lại hiệu quả trước mắt là giảm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, Sở kiến nghị UBND TP.HCM đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp xây dựng và thực hiện đề án thí điểm 100 xe taxi chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn thành phố, sau đó đánh giá những lợi ích mang lại để đề xuất triển khai rộng rãi.
        Trước đó, ngày 8.4, tập đoàn Mai Linh ký kết với Renault S.A.A (Pháp) để nhập khẩu 10.000 - 20.000 xe điện về Việt Nam phục vụ kinh doanh taxi. Trong đó, trước mắt sẽ nhập khoảng 100 chiếc để thử nghiệm hoạt động taxi trên địa bàn TP.HCM. Nếu thành công, doanh nghiệp này sẽ đưa xe điện thay thế taxi của mình đang hoạt động tại Hà Nội.
        N.Đình Mười - Tân Phú

        Nghiệm thu 3 nhịp dầm cầu Ghềnh mới


        Cầu Ghềnh bị gãy đổ 2 nhịp sau cú tông của sà lan vào hồi tháng 3 qua /// Xuân Đức
        Cầu Ghềnh bị gãy đổ 2 nhịp sau cú tông của sà lan vào hồi tháng 3 qua
        Chiều 9.6, Ban quản lý dự án (QLDA) đường sắt Khu vực 3 (chủ đầu tư) bắt đầu nghiệm thu 3 nhịp dầm cầu Ghềnh mới (Đồng Nai).
        Các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc thông số kỹ thuật, chiều rộng, chiều cao, chất lượng các nhịp dầm. Mỗi nhịp dầm cầu Ghềnh mới dài 75 m, cao 13 m, được làm từ gần 260 tấn thép nhập khẩu.
        Trả lời Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Vũ Thành, Giám đốc Ban QLDA, các nhịp dầm phải đảm bảo theo đúng hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công thì mới được nghiệm thu; nếu chất lượng và các thông số không đạt sẽ không được nghiệm thu.
        Trước đó, 2 nhịp dầm (gồm nhịp dầm số 1 và nhịp dầm số 2) sau khi lắp ráp thử nghiệm tại nhà xưởng đặt ở Huế, Đà Nẵng đã được tách rời để vận chuyển vào gần công trường xây dựng cầu Ghềnh mới. Còn nhịp dầm số 3 được Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 tiến hành đúc tại khu vực ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) cũng đã được tập kết công trường cầu Ghềnh để lắp ráp.
        Công ty CP cơ khí và xây dựng công trình 878 thi công lắp ráp nhịp dầm số 1, Công ty TNHH một thành viên Công trình 875 lắp ráp nhịp dầm số 2.
        Việc nghiệm thu dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 10.6. Cầu Ghềnh mới dự kiến chính thức thông xe kỹ thuật ngày 28.6. Theo thiết kế, cầu Ghềnh mới có 3 nhịp, được khởi công ngày 1.4.

        N.Đình Mườ

        Trộm phá trụ ATM ngay trước cổng bến xe khách, "nẫng" 100 triệu đồng




        Dân trí Mặc dù trụ ATM của ngân hàng đặt ngay trước cổng bến xe Tiền Giang, nơi thường xuyên nườm nượp người qua lại nhưng nhóm đạo tặc vẫn liều lĩnh khoan phá, trộm hơn 100 triệu đồng.

        Chiều ngày 9/6, công an TP Mỹ Tho đã phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt nhóm trộm đã cạy phá trụ ATM của ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, chi nhánh Tiền Giang) đặt trước cổng bến xe Tiền Giang (số 42 đường Ấp Bắc, phường 10, TP Mỹ Tho).
        Hiện trường vụ việc
        Hiện trường vụ việc
        Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo của ngân hàng SeABank về việc trụ ATM của ngân hàng này bị trộm cạy phá lấy tiền. Tại hiện trường, phần thân của máy ATM bị khoan, khò cạy phá phần thân máy. Thiệt hại ban đầu khoảng trên 100 triệu đồng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh tại trụ ATM để điều tra truy bắt hung thủ.
        Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
        Nguyễn Vinh

        Vũ công ballet 'gốc' Việt Mathilde Froustey: Yêu phở Việt ngay từ lần ăn đầu tiên!

        Thứ Năm, 09/06/2016 22:58
        (Thethaovanhoa.vn) - Trước đêm diễn duy nhất sẽ diễn ra vào 20h ngày 11/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chương trình Paris Ballet đã công bố chính thức các nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình. Đó là các vũ công Agnes Letestu, Mathilde Froustey, Estaban Berlanga, Florian Magnenet, Lucie Barththelemy, Oliver Sarrat và nghệ sĩ piano Henri Barda.



        Hai nữ vũ công Agnes Letestu, Mathilde Froustey tại buổi ra mắt trước đêm diễn
        Nếu Agnes Letestu được gọi là Quý bà ballet Pháp với những vai diễn không phải ai cũng được "thử" qua hết trong sự nghiệp như Hồ thiên nga, Raymonda, Don Quichotte, Người đẹp ngủ trong rừng, Romeo và Juliette, Giselle, Trà hoa nữ... thì Mathilde Froustey lại được gọi là "cô bé Pháp" hay vũ công ngôi sao của San Francisco Ballet từ 2013. Đặc biệt, bà của Mathilde Froustey là người gốc Hà Nội.
        Cách đây 8 năm Mathilde Froustey đã từng đến Việt Nam để tìm hiểu nguồn cội của mình. Cô đã từng lang thang 3 tháng, rong ruổi từ TP.HCM đến Sapa nhưng chuyến đi ngắn ngủi đó không giúp cô tìm được người thân cho bà ngoại. Song, đó lại là một khoảng thời gian đẹp trong đời khi cô có những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc hành trình đó.
        "Tôi rất thích món ăn Việt Nam, đặc biệt là món phở - món ăn đầu tiên mà tôi thử khi lần đầu đến Hà Nội. Mặc dù là lần đầu đến Hà Nội hay lần này thì lần nào tôi cũng nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của mọi người. Mọi người chỉ đường giúp tôi mà không có một "khoảng cách" nào.
        Tôi cảm thấy rất gần gũi với cuộc sống ở đây và nghĩ rằng mình có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào mình muốn. Và dự định gần nhất của tôi là sau buổi diễn ngày 11/6, tôi sẽ dành thời gian để tiếp tục khám phá đất nước Việt Nam trong một kì nghỉ ngắn ngày." - Mathilde Froustey hào hứng chia sẻ.
        Khi được hỏi, chị có ý định "truyền nghề" ballet tại Việt Nam, Mathilde Froustey bảo rằng mình cũng rất sẵn lòng nếu có điều kiện trao đổi kinh nghiệm với những ai yêu thích và theo đuổi môn nghệ thuật này.

        Hình ảnh của Agnes Letestu trong vai Gamzatti, vở Vũ nữ Ấn độ. Agnes Letestu


        Mathilde Froustey tươi tắn trước ống kính
        Với 9 trích đoạn ballet, chương trình sẽ diễn ra với hai phần: Ballet cổ điển với những tác phẩm Giselle. Kẹp hạt dẻ, In the night; Ballet cổ điển và đương đại với các tác phẩm Edith Piaf, Những đứa trẻ thiên đường, Carmen, Morel và Saint-Loup hay cuộc chiến giữa các thiên thần, Don Quichotte. Bên cạnh tiếng đàn của nghệ sĩ piano Henru Barda, phần âm nhạc của đêm diễn còn có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và sử dụng nhạc ghi âm. Đêm diễn sẽ được kết thúc trong âm nhạc của La vie en rose (Edith Piaf) để các vũ công chào khán giả.
        Không chỉ là âm nhạc và ballet, Paris Ballet còn đem đến một không gian của một đêm nghệ thuật cổ điển đầy màu sắc lịch sử với sảnh ngoài của khán phòng là hình ảnh của Nhà hát Opera de Paris cùng quán Cafe de la Paix - một di tích văn hóa của Pháp. Hai kiến trúc này được các họa sĩ thiết kế tái hiện bằng màu nước và 3D giả lập.

        Yến Thảo

        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti

        12:20:08 09/06/2016
         

        Nằm trong chiến dịch hướng đến VCK Euro 2016, một khách sạn ở Paris vừa cho trưng bày 11 bức hoạ graffiti rất đẹp mắt và sống động về 11 huyền thoại trong lịch sử các ngày hội bóng đá châu Âu.

        Gianluigi Buffon (28/1/1978) 
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 1.
         Buffon có tới 19 năm kinh nghiệm khoác áo đội tuyển Italia với 157 trận đấu. Mặc dù chưa từng giành chức vô địch Euro nhưng thủ môn có biệt danh "Người nhện" này chính là nhân tố then chốt giúp Italia vô địch World Cup 2006 và lọt vào chung kết Euro 2012. Ở tuổi 38, Buffon vẫn được coi như lá chắn thép đáng tin cậy để Azzurri chinh phục Euro 2016. 
        Philipp Lahm (11/11/1983)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 2.
         Biểu tưởng của bóng đá Đức thời hiện đại đã tham dự 3 kỳ Euro sau khi kết thúc sự nghiệp với 113 trận cho đội tuyển. Mặc dù vô địch World Cup vào năm 2014 nhưng hậu vệ đa năng này chưa bao giờ lên ngôi ở châu Âu, dù từng tiến rất gần đến nó vào năm 2008 khi Đức thua Tây Ban Nha trong trận chung kết.
        Franz Beckenbauer (11/9/1945)  
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 3.
         Beckenbauer không những được coi là cầu thủ Đức vĩ đại nhất mà còn là tên tuổi hàng đầu trong làng bóng đá châu Âu. Huyền thoại này đưa "Cỗ xe tăng" đến trận chung kết Euro 1976, để thua Tiệp Khắc trên chấm luân lưu 11 mét, nhưng trước đó đã giành chức vô địch năm 1972 nhờ đánh bại Liên Xô 3-0.
        Carlos Puyol (13/4/1978)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 4.
         Trong 100 trận đấu cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Puyol đã có vinh dự giành chức vô địch Euro 2008 sau trận chung kết đánh bại Đức. Tuy nhiên anh đã không nằm trong danh sách 23 cầu thủ bảo vệ ngôi vương tại Euro 2012 do chấn thương đầu gối.  
        Paolo Maldini (26/6/1968)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 5.
         Trong sự nghiệp 24 năm lừng lẫy, Maldini chơi 126 trận cùng đội tuyển Italia, tham dự 3 kỳ Euro vào các năm 1988, 1996 và 2000, nhưng không bao giờ chạm được tay vào chiếc cúp bạc. Tuy vậy, về khía cạnh cá nhân, ông đã được tôn vinh khi có tên trong đội hình All-Star XI ở cả Euro 1996 và Euro 2000, giải đấu mà Italia thua trong trận chung kết với Pháp.
        Andrea Pirlo (19/5/1979)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 6.
         Với 116 trận, Pirlo là cầu thủ ra sân nhiều thứ tư trong lịch sử đội tuyển Italia.  Cựu cầu thủ Juventus đã có tên trong đội hình tiêu biểu Euro 2012, giải đấu mà Azzurri lọt vào chung kết Euro 2012, cũng như là một phần của đội hình năm 2004 và 2008. Pirlo cũng góp công lớn vào chức vô địch World Cup 2006.
        Andres Iniesta (11/5/1984)  
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 7.
         Huyền thoại của Barcelona đã có 107 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, ghi 13 bàn thắng. Thành công mà tiền vệ này có được trên đấu trường quốc tế chính là hai chức vô địch Euro liên tiếp vào các năm 2008 và 2012. Điều đáng ngạc nhiên là ở tuổi 32, Iniesta vẫn còn tỏ ra mạnh mẽ để tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp vốn chưa từng xảy ra trong lịch sử.
        Zinedine Zidane (23/6/1974)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 8.
         Siêu sao người Pháp đã có một sự nghiệp hoàn hảo cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Đỉnh cao ở đấu trường quốc tế của Zidane là chức vô địch World Cup 1998. Tại Euro, ông cùng Les Bleus đăng quang 2 năm sau đó. Zizou cũng là một phần của đội tuyển Pháp dự Euro 1996 và 2004, những giải đấu phải dừng chân ở tứ kết.
        Cristiano Ronaldo (5/2/1985)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 9.
         Siêu sao của Real Madrid đã đạt tới 125 trận đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, ghi 56 bàn thắng. Ở đấu trường trong nước, không ai nghi ngờ về tầm quan trọng và thành công của anh với vô số danh hiệu. Thế nhưng, Ronaldo lại kém may mắn trên sân chơi quốc tế khi Bồ Đào Nha lọt vào bán kết Euro 2012 và tứ kết Euro 2008. 
        Thierry Henry (17/8/1977)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 10.
         Henry thực sự là một huyền thoại của Euro, là một phần trong thành công của đội tuyển Pháp thời kỳ 1998-2000 với cả hai chức vô địch châu Âu và thế giới. Chơi 123 trận và ghi 51 bàn cho Les Bleus, tiền đạo này ghi được 3 bàn thắng trong cuộc chinh phục Euro 2000.  
        Marco van Basten (31/10/1964)
        11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro qua nét vẽ nghệ thuật graffiti - Ảnh 11.
         Là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan, Van Basten đã ghi 24 bàn sau 58 trận khoác áo da cam. Tại Euro 1988, Van Basten đóng vai trò then chốt giúp Hà Lan vô địch. Ông ghi tổng cộng 5 bàn thắng, gồm hattrick vào lưới đội tuyển Anh. Rại Euro 1992, dù sút hỏng quả luân lưu trong trận chung kết thua Đan Mạch, Van Basten vẫn có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.  
        Theo Kim Tuấn / Trí Thức Trẻ

        Maria Sharapova - tác giả duy nhất cho bi kịch của chính mình

        Kim Thiền |
        Maria Sharapova - tác giả duy nhất cho bi kịch của chính mình

        Án phạt cấm thi đấu 2 năm mà ITF đưa ra sẽ lấy của Maria Sharapova nhiều thứ, từ danh hiệu, tiền bạc đến uy tín, sự nghiệp và cả niềm tin từ người hâm mộ. Liệu "Masha" có bị oan?



        Người thông minh nhất?
        Trong trailer của bộ phim "Now You See Me 2" đang được công chiếu tại Việt Nam, nhân vật J. Daniel Atlas có một câu nói kinh điển "Luật đầu tiên của ảo thuật: Luôn là người thông minh nhất trong phòng".
        Tin hay không thì tùy, nhưng rất nhiều năm qua, Maria Sharapova là một nhà ảo thuật đại tài, vì cô cùng ekip của mình đã luôn là những người thông minh hơn phần còn lại của thế giới, bao gồm các cơ quan phòng chống doping, các đối thủ, cũng như những người hâm mộ.
        Ngay sau khi công bố bản án cấm thi đấu 2 năm với tay vợt người Nga, ITF đã tiếp tục công bố tài liệu dài 33 trang, là văn bản chi tiết về trường hợp doping của Maria Sharapova. Nó viết gì?
        Theo báo cáo này, từ khi 18 tuổi vào năm 2005, Maria Sharapova đã bắt đầu sử dụng Meldonium. Nhưng đáng chú ý, đây không phải là loại thuốc duy nhất mà cô từng sử dụng.
        Maria Sharapova - tác giả duy nhất cho bi kịch của chính mình? - Ảnh 1.
        Theo tư vấn đến từ bác sỹ riêng của gia đình, tiến sỹ Antoly Sklany làm việc ở Moskow, Sharapova sử dụng cùng lúc đến... 18 loại thuốc bổ sung để "tăng cường hệ thống miễn dịch".
        Đến năm 2010, số lượng thành phần của "liều cocktail thần thánh" mà cô sử dụng định kỳ tăng lên đến con số 30.
        Theo những bằng chứng do chính Maria Sharapova cung cấp tại phiên điều trần ngày 18/5 vừa qua, việc sử dụng những thứ thuốc này, ngoài cô, Antoly Sklany và cha cô, không ai được biết, kể cả huấn luyện viên, đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, thể lực, y tế, tập luyện...
        Bên cạnh đó, trong những văn bản cam kết về việc kiểm soát doping được tay vợt nữ này ký năm 2014 và 2015, cô đều không khai báo về việc sử dụng Meldonium, cũng như các loại thuốc nằm ngoài sự chỉ định của bác sỹ khác.
        Ai chiến thắng không hề chiến bại
        Trong phần 2 của bộ phim "Now You See Me", nhóm Tứ kỵ sỹ - những nhân vật chính của phim trong cơn hoảng loạn khi bị "lật tẩy" ở đầu phim, đã có một hành động cực kỳ ngu ngốc.
        Khác với hành xử "bỏ rơi" Maria Sharapova ngay sau khi tay vợt này thú nhận không vượt qua được đợt kiểm tra doping hồi đầu tháng 3 vừa qua, lần này nhà tài trợ Nike cùng Head đã ngay lập tức lên tiếng xác nhận sẽ tiếp tục đồng hành cùng cô, dù án phạt cấm thi đấu của ITF kéo dài đến tận 2 năm.
        Họ lao thẳng xuống một đường ống "đểu", trong khi đường ống do họ tự tay thiết lập chỉ cách đấy có 6,1 mét và nằm ngay trước mặt, để rồi trải qua chuyến đi nửa vòng trái đất, từ New York đến Macao, mà vẫn nghĩ là chỉ rơi xuống khỏi đường ống trong có tích tắc.
        Đấy là lần đầu tiên họ thất bại, nhưng là thất bại nặng nề nhất và suýt nữa phải đánh đổi bằng sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng của mình. Sharapova cũng thế.
        Dường như quá hoảng loạn vì thông tin 31 vận động viên của 12 quốc gia bị cáo buộc sử dụng doping từ Olympic Bắc Kinh 8 năm về trước khiến tay vợt từng đoạt 5 danh hiệu Grand Slam này cùng ekip mất đi sự tỉnh táo tối thiểu.
        Để biện hộ cho việc không biết Meldonium được đưa vào danh mục cấm, người đại diện của cô - Max Eisenbud đã nhận hoàn toàn trách nhiệm, cùng lý do ông đưa ra là do ông... chia tay với vợ.
        Ở trang 18 trong tài liệu của ITF, theo phó chủ tịch của công ty IMG này, ông luôn kiểm tra danh mục các chất cấm được bổ sung hàng năm vào kỳ nghỉ cuối năm của gia đình ở vùng biển Caribbean. Năm 2015, vì ông ly dị vợ nên kỳ nghỉ bị hủy bỏ, và vì thế ông không kiểm tra danh mục.
        Maria Sharapova - tác giả duy nhất cho bi kịch của chính mình? - Ảnh 3.
        "Con chốt thí" Max Eisenbud (giữa) đã không giúp Sharapova lấy được lòng tin từ ITF.
        Nếu không quá hoảng loạn, chắc hẳn cả Maria Sharapova và ekip của cô đều sẽ nhận ra rằng lời bao biện này thật quá đỗi nực cười. Tất nhiên Tòa án bác bỏ bằng chứng này của Max Eisenbud.
        Quan trọng hơn, theo Tòa án, một vận động viên hàng đầu thế giới, được quản lý bởi một trong những công ty uy tín nhất trong việc quản lý thể thao như IMG sẽ không bao giờ được phép gặp những sai lầm ngớ ngẩn như thế.
        Bên cạnh đó, Maria Sharapova nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ thể thao và tư vấn y tế, và việc không cập nhật được danh mục chất cấm là điều cực kỳ khó hiểu và là mấu chốt quan trọng nhất để đưa ra phán xét.
        Bên cạnh đó, Tòa án cũng lập luận rằng nếu tay vợt này không giấu việc sử dụng Meldonium với các cơ quan chống doping, cũng như nhóm hỗ trợ của mình và các bác sỹ, thì cô hoàn toàn tránh được việc vi phạm.
        Án phạt 2 năm nặng hay nhẹ?
        Trong văn bản của mình, ITF cũng nói rõ rằng tổ chức này hoàn toàn có thể áp dụng chế tài nặng nhất trong khung cho trường hợp Maria Sharapova, tuy nhiên án phạt cuối cùng đưa ra chỉ là 2 năm, bởi bản thân Tòa án cũng chưa hiểu rõ được động cơ sử dụng Meldonium của tay vợt này.
        Với tất cả những bằng chứng có được trong tay, rõ ràng án phạt của ITF có phần nương tay. Với việc Maria Sharapova có quyền đưa vụ án lên CAS và rất nhiều khả năng sẽ được giảm án, ITF đã chừa cho tay vợt này đường trở lại.
        Trên tờ Guardian, nhà báo Owen Gibson đã trích một câu nói nổi tiếng của nhà viết kịch vĩ đại người Anh - William Shakespeare "Cô ấy là tác giả duy nhất của sự bất hạnh của riêng mình".
        Maria Sharapova - tác giả duy nhất cho bi kịch của chính mình? - Ảnh 4.
        Đằng sau vẻ đẹp thánh thiện này là một bi kịch...
        Ông cũng bình luận, toàn bộ những lời biện hộ của Maria Sharapova trong phiên điều trần giống như một bộ phim hài bị lỗi, và kết cục mà tay vợt này phải nhận đã là quá may mắn.
        Cũng trong "Now You See Me 2", cũng J. Daniel Atlas phát biểu một câu kinh điển khác "Bạn càng nghĩ rằng mình đến gần bao nhiêu, những thứ thực sự bạn thấy sẽ ít đi bấy nhiêu".
        Cuộc chơi đã không còn nằm trong tay Maria Sharapova, và chừng nào cô chưa nhận ra rằng những thứ mình nghĩ, mình thấy chỉ là ảo ảnh, thì ngày đó con đường trở lại của tay vợt từng đứng trên đỉnh cao thế giới này vẫn sẽ mịt mù.
        theo Trí Thức Trẻ
        .

        Nhận xét

        Bài đăng phổ biến từ blog này

        NHÂN TÍNH 37

        BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

        ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32