MUÔN MặT ĐỜI THƯỜNG 357
(ĐC sưu tầm trên NET)
Theo
ông Lê Đình Thảo - trưởng công an xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, cháu
N.A.Đ. là con của vợ chồng anh Nguyễn Duy Hải và chị Hồ Thị Nhung, trú
tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo nhân viên bảo vệ Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh, khoảng 8g sáng nay 21-6, chị Hồ Thị Nhung đến hồ bơi của trường để đón con (đang học bơi) về.
Không thấy con, chị Nhung đến sát hàng rào bể bơi thì đã hoảng loạn đến ngất lịm khi thấy con trai mình đã chết dưới hồ. Nghe tiếng chị kêu gào, một thầy giáo dạy bơi đã lao xuống vớt cháu bé lên nhưng cháu đã tử vong.
Theo người nhà chị Nhung cho biết, cháu Đức đăng ký học bơi ở Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh theo vé tháng. Sáng nay, sau khi biết ca học bơi của con hết giờ, chị Nhung đến đón thì phát hiện con gặp nạn.
Ông
Nguyễn Trọng Tấn - hiệu phó Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh cho biết
bể bơi của trường được khai trương vào ngày 30-4. Bể bơi này do ông Lê
Văn Hà, một người dân TP. Hà Tĩnh đầu tư và khai thác. Mỗi tháng ông Hà
trả cho nhà trường 10 triệu đồng.
“Hiện tại bể bơi chưa được cấp giấy phép vì đang gửi hồ sơ. Chúng tôi đang liên hệ phía anh Hà để làm rõ thông tin khi để học sinh chết đuối”, ông Tấn thừa nhận.
Hiện Công an TP Hà Tĩnh vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan vụ việc này.
Nguồn: Vietnamnet
Mẹ ngất lịm thấy con trai đi học bơi chết đuối dưới hồ
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng 21-6 tại Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh. Nạn nhân là em N.A.Đ. - 10 tuổi, tử vong khi đang học bơi tại đây.

Bể bơi Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh nơi cháu Đ. bị chết
Theo nhân viên bảo vệ Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh, khoảng 8g sáng nay 21-6, chị Hồ Thị Nhung đến hồ bơi của trường để đón con (đang học bơi) về.
Không thấy con, chị Nhung đến sát hàng rào bể bơi thì đã hoảng loạn đến ngất lịm khi thấy con trai mình đã chết dưới hồ. Nghe tiếng chị kêu gào, một thầy giáo dạy bơi đã lao xuống vớt cháu bé lên nhưng cháu đã tử vong.
Theo người nhà chị Nhung cho biết, cháu Đức đăng ký học bơi ở Trường CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh theo vé tháng. Sáng nay, sau khi biết ca học bơi của con hết giờ, chị Nhung đến đón thì phát hiện con gặp nạn.

Chị Nguyễn Thị Nhung vật vã đến lịm người vì khóc thương con
“Hiện tại bể bơi chưa được cấp giấy phép vì đang gửi hồ sơ. Chúng tôi đang liên hệ phía anh Hà để làm rõ thông tin khi để học sinh chết đuối”, ông Tấn thừa nhận.
Hiện Công an TP Hà Tĩnh vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan vụ việc này.
Lũ dữ dồn về, thành phố Lai Châu chìm trong biển nước
Mưa
lớn suốt đêm và sáng nay khiến lũ dồn về nhấn chìm TP Lai Châu, có nơi
ngập sâu quá nửa người, các hộ dân phải dùng thuyền để di chuyển.
Ngập
sâu nhất là các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Phú, có gia đình ngập tới
2/3 tầng 1. Lực lượng bộ đội phải đưa thuyền vào cứu hộ.Mưa lớn hơn
100mm đã khiến lũ thượng nguồn ào ào dồn xuống thành phố, gây ngập úng
cục bộ nhiều tuyến đường. Như tại phố Hồ Xuân Hương, nước dâng cao gần
60cm, tràn vào hàng chục nhà dân, các phương tiện không thể di chuyển.
Theo dự báo, trong chiều và đêm nay, khu
vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa đến mưa
to, có nơi mưa rất to, do đó cần cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các
tỉnh miền núi nói trên.
Một số hình ảnh tại mưa lũ tại TP.Lai Châu:
![]() Các con đường trung tâm TP.Lai Châu ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Nguyễn Thanh |
![]() Các phương tiện khó nhọc di chuyển giữa biển nước. Ảnh: Nguyễn Thanh |
![]() Nhiều tuyến phố nước ngập sâu quá thắt lưng. Ảnh: Báo Lai Châu |
![]() Lực lượng bộ đội được huy động hỗ trợ dân. Ảnh: Báo Lai Châu |
![]() Ảnh: Nguyễn Thanh |
![]() Lực lượng cứu hộ đưa thuyền vào cứu hộ, Ảnh: Báo Lai Châu |
Thủ tướng: Mỗi nhà báo hãy hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân và chân lý
Ngọc Thành, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)Cập nhật 19:34 ngày 21/06/2016
![]()
Thủ tướng chia sẻ hàng ngày thường xuyên nắm bắt thông tin qua báo chí. (Ảnh: VOV)
VTV.vn - Tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: Tôi mong muốn mỗi nhà báo hãy hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân và chân lý.
Báo chí cần phải thể hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân, tích cực tuyên truyền
và phản biện các hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính các
cấp, chung tay cùng Chính phủ xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp,
hiện đại. Đây là nội dung được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nhấn mạnh tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí vào
chiều 21/6. Cuộc gặp do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhân dịp kỷ
niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc khẳng định, báo chí là công cụ sắc bén tuyên truyền bảo vệ
lợi ích của dân tộc, nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Báo chí đã
làm tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông về chủ trương chính sách, pháp
luật, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và phản ánh mọi
mặt của đời sống. Thủ tướng cũng cho rằng: Báo chí đã đấu tranh phản
bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc
gia cũng như tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống, góp phần tạo đồng thuận, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Cùng với việc biểu dương những thành
tích của báo chí nước nhà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, vẫn còn
nhiều bài báo gây hoang mang cho xã hội khiến nhiều doanh nghiệp, người
nông dân điêu đứng bởi những thông tin giật gân, không đúng sự thật.
Trước bối cảnh trong nước và quốc tế còn
nhiều phức tạp, Thủ tướng đề nghị: Báo chí phải tiếp tục thông tin
nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến,
kênh phản biện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật
của Nhà nước; vừa góp phần giám sát đối với hoạt động của các cơ quan
Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
tộc. Thủ tướng đề nghị, mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư
tưởng - văn hóa, phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu
tranh chống lại các thế lực phản động, thù địch; tích cực đấu tranh bảo
vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; chủ động thông tin bác
bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ.
Tại buổi gặp mặt, để báo chí hoạt động
hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thủ tướng cũng mong muốn các cơ quan
chủ quản và các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí phải thường xuyên quan
tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm
chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong
sáng; tăng cường kỷ luật kỷ cương. Báo chí cách mạng phải làm tốt chức
năng định hướng dư luận xã hội, hướng người dân vào những giá trị chân,
thiện, mỹ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với việc khen thưởng
thành tích tốt, cũng cần xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo
chí.
Thủ tướng cũng đề nghị báo chí làm tốt
công tác tuyên truyền và phản biện cho hoạt động của Chính phủ và hệ
thống hành chính các cấp, đồng hành cùng Chính phủ chung tay xây dựng
nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Tỉ phú Donald Trump cũng túng tiềnTrông vẫn rất mạnh mẽ nhưng hẳn là tỉ phú Donald Trump đang túng tiền
Ứng viên Tổng thống Mỹ giàu sụ
Donald Trump đang sở hữu chiếc ví mỏng nhất trong lịch sử tranh cử hiện
đại ở Mỹ, bước vào tháng 6 với ngân quỹ chỉ 1,3 triệu USD so với 42
triệu USD của đối thủ Hillary Clinton.
Với nguồn ngân quỹ eo hẹp 1,3 triệu USD, chiến dịch tranh cử của
ông Trump chỉ mới đặt lịch quảng cáo trị giá 700.000 USD trên truyền
hình tính từ thời điểm 21.6 cho tới ngày bầu cử. Trong khi đó, cựu ngoại
trưởng Clinton mạnh tay đặt lịch quảng cáo truyền hình trị giá đến 117
triệu USD.
Ngoài số tiền 42 triệu USD nằm trong tài khoản ngân hàng của chiến
dịch tranh cử chính thức, bà Clinton còn có thêm sự ủng hộ của 52 triệu
USD từ Siêu ủy ban động chính trị (SPAC) Priorities USA. SPAC là những
tổ chức quyên tiền và tung tiền cho các hoạt động ủng hộ hoặc chống lại
một ứng viên nào đó, phần lớn thông qua quảng cáo trong các cuộc bầu cử,
hoạt động độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức của các ứng
viên.
tin liên quanBị bắt vì cướp súng cảnh sát để bắn Donald Trump
Một thanh niên đã bị bắt tại buổi vận động tranh cử
của ứng viên tổng thống Donald Trump ở bang Nevada vì cố cướp súng của
cảnh sát nhằm sát hại ông Trump.
Ông Trump tất nhiên cũng được những SPAC hậu thuẫn. Tuy nhiên, một
SPAC quan trọng ủng hộ ông chỉ công bố con số 500.000 USD trong tài
khoản ngân hàng.
Dự kiến ứng viên Trump sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách với bà
Clinton “trên chiến trường” SPAC khi 2 SPAC quan trọng khác công bố số
tiền vào tháng 7. Bản thân ông trong tháng 6 này cũng đã khởi động một
chiến dịch gây quỹ cực kỳ rầm rộ. Hãng truyền thông CNN dẫn một nguồn
tin không được nêu tên cho biết số tiền thu được tại 10 sự kiện gây quỹ
diễn ra trong 9 ngày của ông Trump trong tháng 6 ở mức hơn 8 triệu USD.
Ngoài ra, chiến dịch gây quỹ chung giữa ông Trump với Ủy ban quốc gia
Cộng hòa (RNC) chỉ mới bắt đầu từ những ngày cuối cùng của tháng 5.
Nhưng rõ ràng, với những con số được công bố kể trên từ Ủy ban bầu
cử liên bang Mỹ, trận chiến giữa Trump và Clinton ở thời điểm hiện nay –
ít nhất là trên mặt trận đồng bạc xanh – là một trận chiến không cân
sức.
Kiều Oanh Bộ Công an trực tiếp điều tra lại vụ án Hàn Đức Long
TTO - Hàn Đức Long (57 tuổi) - người trong 11 năm qua bốn lần bị tuyên án tử hình về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em.
Theo ông Thường, sau khi TAND tối cao giám đốc thẩm lần 2 hủy bản án và yêu cầu điều tra lại đối với bị án Hàn Đức Long, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra lại và tiếp tục đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố ông Long về hai tội danh nêu trên. Tuy nhiên, tháng 5-2016, Viện KSND tỉnh Bắc Giang trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết của vụ án, cho nên Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Bộ Công an tiến hành điều tra. “Vụ án đang được các cơ quan tư pháp trung ương giám sát chặt chẽ” - đại tá Thường cho biết. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, mới đây liên ngành tư pháp trung ương và các cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Giang đã họp cho ý kiến về vụ án Hàn Đức Long. Tại cuộc họp, có ý kiến cho rằng nếu không đủ cơ sở kết tội phải đình chỉ điều tra và trả tự do cho ông Long. Ngày 17-6, bị can Hàn Đức Long đã được chuyển từ trại tạm giam Kế, Công an tỉnh Bắc Giang về trại tạm giam T16, Bộ Công an để phục vụ cho quá trình điều tra của Bộ Công an. Đâm xe ôm, cướp tài sản lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá
VOV.VN - Do nợ nần vì chơi cá độ bóng
đá, đối tượng từ Bắc Ninh về Thanh Hóa thuê xe ôm chở đến đoạn đường
vắng rồi ra tay sát hại cướp tài sản.
Khoảng
2h sáng 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã tiến hành
lệnh bắt khẩn cấp và di lý đối tượng Lê Thế Sang (SN 1992, trú tại xã
Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) về hành vi giết người, cướp tài
sản.
Trước
đó, khoảng 2h sáng 16/6, người dân phát hiện anh Nguyễn Đình Đoàn (SN
1980, trú tại phường Điện Biên – TP Thanh Hóa) làm nghề lái xe ôm, bị
đâm nhiều nhát, nằm gục trên vũng máu tại khu vực trạm bơm thuộc thị
trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.
Anh Đoàn sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Nhận
được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh
và xác định đối tượng gây án là Lê Thế Sang nên tiến hành bắt giữ tại
Bắc Ninh (nơi Sang đang lẩn trốn), di lý về Thanh Hóa để điều tra, làm
rõ.
Theo
khai nhận ban đầu của Sang, do nợ nần từ cá độ bóng đá ở tỉnh Bắc Ninh
(nơi Sang đang làm thuê) nên ngày 15/6, Sang bắt xe về Thanh Hóa. Đến
rạng sáng 16/6, Sang thuê xe ôm do anh Đoàn chở về Thiệu Hóa. Đến khu
vực vắng người, liền rút dao đâm anh Đoàn nhiều nhát rồi cướp xe máy
chạy thẳng ra Bắc Ninh bán với giá 4,5 triệu đồng.
Khi
đang lẩn trốn tại Bắc Ninh thì Sang bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hiện Công an Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ./.
Nhật Bản sẽ đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo nào từ Triều Tiên
Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 20:34 ngày 21/06/2016
VTV.vn - Hôm nay (21/6), hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, có dấu hiệu việc Triều Tiên chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen
Nakatani đã ra lệnh các lực lượng phòng thủ nước này chuẩn bị đánh chặn
bất cứ tên lửa đạn đạo nào từ Triều Tiên hướng về lãnh thổ hoặc vùng
biển của Nhật Bản.
Chuyến bay đi Cần Thơ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất do nứt kính buồng láiKính chắn gió buồng lái bị nứ
Sáng nay 21.6, một chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ đã phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất do sự cố nứt kính buồng lái.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, lúc 7 giờ 30 sáng nay 21.6,
chuyến bay VN1201 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đi Cần
Thơ, chở theo 177 khách và 7 thành viên tổ lái. Trong quá trình bay, tổ
lái đã phát hiện sự cố nứt kính buồng lái khi máy bay đang ở độ cao
khoảng 10.000 m.
Chuyến bay VN168 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã phải hạ cánh tại Viêng chăn (Lào) do trục trặc kỹ thuật.
Lúc 11 giờ 31, một máy bay mang số hiệu VNA 392 của Vietnam Airlines đã
cất cánh đưa khách trở lại Cần Thơ theo lịch trình. Sự cố kỹ thuật trên
đã khiến hành chuyến bay trễ hơn 2 giờ so với dự kiến.
Theo đại diện Vietnam Airlines, máy bay bị nứt kính đã được đưa về xưởng sửa chữa, nguyên nhân sự cố sẽ được tìm hiểu làm rõ.
Trước đó đã có nhiều sự cố nứt kính buồng lái xảy ra với cả hàng không trong nước và các hãng hàng không nước ngoài như Air India, Thái Airways...
Mai Hà
Bí mật hết sức thú vị quanh cái họ của ông Barack Obama
Ông Obama trong chuyến thăm Kenya năm 2006. (Nguồn: Reuters)
Barack Obama là cái tên mà gần như ai cũng biết rằng thuộc về đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Nó được thì thầm trong những hành lang đá hoa cương ở Nhà Trắng. Nó được gào lên từ miệng của người biểu tình. Nhiều lãnh đạo thế giới đều đã nhắc tới chữ Obama. Tổng thống Mỹ đương nhiệm có lẽ là người đàn ông được kẻ khác đề cập đến nhiều nhất thế giới. Thế nhưng ít người biết rằng cái họ Obama lại ẩn chứa những ý nghĩa hết sức thú vị. Câu chuyện về cái họ của ông Obama bắt đầu từ cha đẻ, ông Barack Hussein Obama Sr. Những bức thư do ông Obama Sr. viết đã vừa được công bố hôm thứ Bảy tuần trước, trong một bài viết về cuộc đời của ông đăng trên tờ New York Times. Qua những bức này, người đọc biết về một người đàn ông đầy tham vọng sinh ra ở tỉnh Nyanza, miền Tây Kenya, gần hồ Victoria. “Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở miền trung Nyanza. Cha tôi kiếm tiền nuôi cả nhà bằng cách nấu nướng cho các gia đình châu Âu. Mẹ tôi làm ruộng để kiếm tiền mua thức ăn," ông Obama Sr. viết trong một bức thư xin hỗ trợ tài chính từ các trường đại học Mỹ. Tuy nhiên, có một điều mà những bức thư này không đề cập là Obama Sr. sinh ra trong bộ tộc Luo - bộ tộc quyền lực thứ hai trong lịch sử Kenya chỉ sau bộ tộc Kikuyu. Bộ tộc Luo là một thành viên trong tập hợp các bộ tộc thiểu số trải dài từ Sudan tới Tanzania, nói những ngôn ngữ tương tự nhau. Người Luo sống tập trung ở rìa Đông của hồ Victoria. Năm 2010, Viện nghiên cứu Y học Kenya đã lên kế hoạch phân loại hộ sơ cho tất cả các bệnh nhân trong vùng, hầu hết đều là người Luo. Tuy nhiên, một khía cạnh văn hóa của người Luo đã khiến kế hoạch lập hồ sơ này gần như thất bại, đó là những cái họ của người trong bộ tộc. Thay vì thừa kế một họ từ đời này qua đời khác, hầu hết họ của người Luo được đặt dựa theo tình hình sức khỏe khi họ được sinh ra. Vì thế, có những trường hợp mang họ giống nhau nhưng lại không có liên hệ huyết thống với nhau. Chẳng hạn, tất cả những đứa bé trai sinh ra vào lúc bình minh đều có họ là Onyango. Những bé trai sinh vào nửa đêm đều có họ Oduor, và nếu sinh lúc chạng vạng thì có họ Odhiambo. Những cái họ tương tự cũng được đặt cho bé gái, lần lượt là Anyango, Aduor và Adhiambo. Các cặp sinh đôi đều có một cặp họ giống nhau: đứa lớn mang họ Opiyo, đứa nhỏ mang họ Odongo. Opiyo theo phong tục sẽ bú bầu sữa bên phải của mẹ, trong khi Odongo bú bầu sữa bên trái. Những đứa trẻ là em của cặp sinh đôi đều có họ Okello, tức là “theo sau." Những họ khác của người Luo không dựa trên thời gian chào đời của một người mà dựa theo những sự kiện xảy ra trong gia đình của người đó, và không phải tất cả đều bắt đầu bằng chữ O hay chữ A. Ví dụ, nếu người cha có tranh chấp đất đai với người khác khi người mẹ đang mang thai, và anh ta thắng lợi, đứa con có thể mang họ Loch, nghĩa là “chiến thắng." Truyền thống này đã tạo ra cái họ đặc biệt của ông Obama Sr. Từ “Obama” trong ngôn ngữ của người Luo có nghĩa là “còng xuống” hay “khập khiễng." Một số người ở Nyanza nói rằng tổ tiên của dòng họ Obama có cách đi lại rất đặc biệt, nhờ đó mà có được cái tên như trên. Tuy nhiên, dựa trên chiều cao cũng như những sải chân dài ấn tượng mà ông Obama thừa hưởng từ cha mình, có thể nói rằng nhược điểm lưng còng hay đi khập khiễng gắn liền với dòng họ của ông đã phai nhạt theo thời gian./. Đội tuyển Việt Nam sắp có HLV thể lực nước ngoài
Thiên Minh
17:35 ngày 21-06-2016
Sau
Giám đốc kỹ thuật người Đức, Hans-Juergen Gede, bóng đá Việt Nam sẽ có
thêm một huấn luyện viên thể lực là người nước ngoài, trước mắt là phục
vụ cho đội tuyển Việt Nam và U19 Việt Nam.
Thông
tin trên đã được Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc
Tuấn khẳng định trong buổi ra mắt tân giám đốc kỹ thuật Juergen Gede.
“Một
trong những nhiệm vụ được LĐBĐ Việt Nam đặc biệt quan tâm chính là công
tác đào tạo trẻ. Bóng đá trẻ là tương lai của bóng đá nước nhà”, Phó
Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết. “Chúng ta cần thay đổi
nhận thức cũng như có sự đầu tư không chỉ đội tuyển hiện tại mà còn là
các đội tuyển trẻ nữa. Như vậy trong tương lai bóng đá Việt Nam mới có
sự phát triển ổn định và bền vững”.
Ông Trần Quốc Tuấn nói thêm: “Không chỉ giám đốc kỹ thuật mà chúng tôi còn quan tâm đến vấn đề nữa là huấn luyện viên thể lực. HLV Nguyễn Hữu Thắng của ĐT Việt Nam từng đề đạt nguyện vọng muốn có một trợ lý thể lực nước ngoài
để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các tuyển thủ. Về vấn đề này
chúng tôi đang tiếp xúc và sẽ sớm có một huấn luyện viên thể lực nước
ngoài.
Ông Kubo Shinichi là trợ lý thể lực ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura
Trước
mắt là để phục vụ cho đội tuyển U19 Việt Nam và đội tuyển quốc gia –
những đội sẽ thi đấu giải U19 Đông Nam Á, U19 châu Á và AFF Suzuki Cup
2016. Còn sau đó trong tương lai, huấn luyện viên thể lực sẽ phục vụ tất
cả các đội tuyển quốc gia trong thời gian tập huấn, chuẩn bị cho các
giải quốc tế. Sự có mặt của huấn luyện viên thể lực sẽ giúp VFF hoàn
thiện hệ thống huấn luyện viên cho các đội tuyển quốc gia.”
Phép thử Mạc Hồng Quân của Khánh Ly thua thảm hại(Tin tức giải trí) - Mạc Hồng Quân đã nói sẽ chịu trách nhiệm với con, nhưng cho đến bây giờ mọi lời anh kể lể vẫn chỉ là nói suông...
Ngày 19/6 vừa qua, trong khi rất
đông cư dân mạng chia sẻ loạt status hào hứng với "Ngày của cha", thì
trên trang cá nhân của mình, Khánh Ly lại gây chú ý với bức hình cô chụp
cùng con trai Khoai Tây. Trong ảnh, nàng hotgirl Hà thành ngày nào mắt
nhắm mơ màng, cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc khi nằm kề bên cậu con trai bụ
bẫm dễ thương gần 3 tháng tuổi.
"Ôm cái củ khoai
tây này ngủ quên ngày tháng luôn. Chủ nhật đẹp trời mà hai mẹ con cháu
làm biếng, cứ nằm ngủ thế này đây các bác ạ", Khánh Ly viết. Ngay sau
khi được đăng tải, hình ảnh này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và
chú ý từ phía cộng đồng mạng. Số đông không ngớt lời khen ngợi và dành
tặng cho 2 mẹ con Khánh Ly những lời chúc tốt đẹp nhất.
Được
biết, Khánh Ly chỉ mới quay lại và tiếp tục cập nhật tình hình facebook
cách đây được ít ngày, 2 hình ảnh mới nhất như thường lệ vẫn chỉ xoay
quanh bé Khoai Tây - nguồn động lực và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối
với cô lúc này. Trong suốt khoảng thời gian trước đó, từ lúc Mạc Hồng
Quân và Kỳ Hân bắt đầu râm ran trước truyền thông về một ngày vui chung
cho đến khi cả 2 chính thức về sống cùng dưới một mái nhà sau đám hỏi
rình rang, Khánh Ly đã hoàn toàn giữ im lặng.
Sự
bình thản, dửng dưng trước mọi chuyện của cô cũng đã gây nên nhiều tranh
cãi trong dư luận. Đã có nhiều người cho rằng Khánh Ly không còn muốn
vướng vào những rắc rối với nam cầu thủ họ Mạc, lúc này cô chỉ muốn được
sống một cuộc sống yên bình bên con, vì thế lựa chọn lánh đi một thời
gian chính là giải pháp tốt nhất để cô có thể giảm thiểu tối đa những
lùm xùm ngoài kia gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình.
Thế
nhưng trái lại, cũng có một số ý kiến nghi ngờ rằng, sở dĩ Khánh Ly
không hề lên tiếng đến 1 lần dù cho cô thậm chí còn bị tình cũ phản
pháo, đổ tội ngược...đó là bởi, cô hẵng còn tình cảm với anh. Bởi còn
yêu nên thời điểm sau khi sinh bé Khoai Tây, Khánh Ly đã thường xuyên
chia sẻ các hình ảnh của con trai lên mạng xã hội. Cô khoe khéo cậu bé
đáng yêu thế nào, dần dần khôn lớn ra sao cốt yếu là để Mạc Hồng Quân
nhìn thấy, rung động và muốn tái hợp. Cha nào mà chẳng thương con, có lẽ
Khánh Ly đã nghĩ và hy vọng như vậy.
Cũng vì vậy,
việc lần này Khánh Ly đăng tải khoảnh khắc bé Khoai Tây nằm gọn trong
vòng tay mình, trùng hợp thay lại đúng vào ngày của cha dường như cũng
là một cách chứng tỏ sự kiên trì của bà mẹ một con với mong muốn níu kéo
cuộc tình cũ, người cũ. Nhất là khi lúc này Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân mới
chỉ dừng lại ở đám hỏi và không ai có thể nói trước được điều gì.
Tuy
nhiên có một sự thật mà dường như Khánh Ly đã quên mất, đó là dù Mạc
Hồng Quân có năm lần bảy lượt kể lể rằng anh muốn gặp và chịu trách
nhiệm với con trai, thế nhưng chưa bao giờ nam cầu thủ có động thái
chứng minh được điều đó. Nói cách khác, mọi sự lên tiếng của anh khiến
cho cô thêm phần hy vọng, nhưng có vẻ như đó chỉ là màn kịch nhằm xoa
dịu dư luận đang gạch đá và tẩy chay mình ngoài kia.
Sau
tất cả mọi giải thích và thanh minh, Mạc Hồng Quân vẫn chọn Kỳ Hân là
người phụ nữ sẽ gắn bó với mình cả đời, vậy thì rõ ràng phép thử tình
cha này của Khánh Ly đã thất bại thảm hại rồi.
An HạNgân hàng TQ bị chỉ trích vì công khai đánh roi nhân viên
Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang phẫn nộ trước hình ảnh 8 nhân
viên của một ngân hàng ở miền bắc nước này bị đánh roi công khai vì kết
quả đào tạo không đạt yêu cầu.
Video được quay bằng điện thoại chiếu
cảnh một người đàn ông hỏi 8 nhân viên, gồm 4 phụ nữ, cùng mặc trang
phục vàng và đứng trên sân khấu rằng tại sao họ lại xếp ở vị trí cuối
cùng trong khóa đào tạo.Nhóm nhân viên liệt kê các lý do như "thất bại trong việc tạo đột phá cá nhân" và "thiếu gắn kết tập thể". Sau đó, người đàn ông nói “hãy sẵn sàng chìa mông ra đây” và dùng tấm gỗ dày đánh vào mông các nhân viên. Một số người tỏ ra đau đớn. Sau 3 vòng bị đánh, một người phụ nữ bên phải lấy tay che hông nhưng ngay lập tức, người đàn ông quát: “Xòe tay ra”. Theo Nhân dân Nhật báo, sự việc xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Nông thôn tại Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Danh tính người đàn ông trong video được xác định là Jiang Yang. Ông này là giảng viên Học viện Lãnh đạo Thượng Hải. Các quan chức của Liên đoàn Hợp tác Tín dụng Nông thôn tỉnh Sơn Tây cũng xác nhận thông tin sự việc trên trang Chinanews rằng video được quay vào ngày 18/6 khi Ngân hàng Thương mại Nông thôn tổ chức đào tạo cho 216 nhân viên. Một nhân viên giấu tên của ngân hàng này cho hay, đánh đòn chỉ là một phần của buổi đào tạo hôm đó. Ban lãnh đạo còn sau đó còn trừng phạt thêm 16 nhân viên bằng cách ép họ phải cạo đầu. Theo Beijing Times, hai giám đốc điều hành của ngân hàng này đã bị đình chỉ công việc. Đoạn video chỉ dài 75 giây và xuất hiện lần đầu trên mạng xã hội vào ngày 20/6 nhưng đã nhanh chóng kích hoạt cuộc tranh cãi gay gắt. Những người chỉ trích cho rằng, giám đốc điều hành của ngân hàng này đã vi phạm các quyền của người lao động thông qua hình phạt tàn bạo. Jiang sau đó công khai xin lỗi về hành vi của mình. Dù vậy, ông này vẫn ngụy biện, phạt bằng đòn roi là một trong những cách hiệu quả nhất để nâng cao ý thức, dù thừa nhận phương pháp đào tạo của mình sẽ không được nhiều người chấp nhận. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bất bình trước cách ứng xử với nhân viên của ngân hàng Thương mại Nông thôn. “Lần đầu tiên xem video này, tôi nghĩ đó là những người đóng thế do ngân hàng thuê bởi không thể tin đó là sự thật”, một người dùng Weibo bình luận. Một số người khác cho rằng, đây là hình phạt khắc nghiệt là cần bị lên án. "Hãy phơi bày công ty xấu xa và giới lãnh đạo ác độc này. Công ty này cần bị đóng cửa nếu họ nghĩ mình có thể đối xử với nhân viên như vậy”, một tài khoản mạng xã hội bình luận. Chiều ý Iran, Nga sẽ huy động binh lực trở lại Syria
Đức Huy |
![]() Các diễn biến mới đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng Syria sẽ tiếp tục leo thang, với việc cả Iran lẫn Nga đều tăng cường binh lực tới điểm nóng Trung Đông này, theo al-Monitor.
Có thể thấy rõ qua hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo bộ Quốc phòng Syria,
Iran và Nga tại Tehran mới đây, ba nước đang vạch ra những phương án
cải thiện hợp tác trên chiến trường Syria, sau khi phải hứng chịu khá
nhiều tổn thất trong vài tuần gần đây.
Trả lời phỏng vấn
al-Monitor, một quan chức phái đoàn Syria giấu tên cho biết, các bên đều
thừa nhận việc phối hợp thiếu hiệu quả cũng như khác biệt về mục tiêu
là những lý do khiến tình hình xấu đi trong thời gian qua.
"Nga,
với tư cách một thế lực lớn trên toàn cầu, nhìn sự việc tại Syria dưới
góc độ của họ, và nghĩ rằng các động thái hướng đến hòa bình sẽ cứu được
sinh mạng của nhiều người.
Nhưng phía bên kia,
chủ yếu là Mỹ, lại không nghiêm túc với các cam kết của họ. Do đó, các
nhóm vũ trang đã tận dụng và đẩy mạnh cường độ công kích, khiến chúng
tôi chịu tổn thất trên chiến trường" - quan chức này phát biểu.
Và phía Iran khẳng định, đã đến lúc chấm dứt tình trạng này.
Với
Tehran, cuộc chiến tại Syria không đơn thuần chỉ là vấn đề mang tính
khu vực nữa, mà nó giờ đây đã có ảnh hướng trực tiếp đến an ninh quốc
gia của Iran.
Cụ thể, việc bổ nhiệm chuẩn Đô đốc Ali
Shamkhani, một trong những gương mặt "có số má" nhất trong quân đội Iran
và hiện là tổng thư kí Hội đồng An ninh Tối cao nước này, vào vị trí
điều phối viên hợp tác quân sự và an ninh Iran-Nga-Syria, đã cho thấy
quyết tâm của Tehran trong việc giành lại thế trận tại Syria.
![]()
Chuẩn Đô đốc Ali Shamkhani. Ảnh: al-Monitor
Trả
lời phỏng vấn al-Monitor qua điện thoại, một quan chức Iran giấu tên
khẳng định, Shamkhani hiểu rất rõ những "ranh giới đỏ" của Iran tại
Syria. Quan chức này cũng cho biết, Shamkhani sẽ báo cáo trực tiếp lên
lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
"Lãnh tụ tối cao đang
theo dõi sát sao mọi diễn biến tại Syria, bởi ngài tin rằng cuộc chiến
này tuy diễn ra tại Syria nhưng cũng như ngay trên đất Iran vậy. Ngài
cũng ủng hộ mọi hình thức hợp tác với các đồng minh thân cận, bởi đây là
một cuộc chiến mang tầm thế giới" - quan chức Iran phát biểu.
Ông cũng cho biết Iran ủng hộ các biện pháp đàm phán hòa bình, song khẳng định "thật
vô lý nếu cứ ngồi yên một chỗ chờ thời. Người Mỹ đang câu giờ chờ Tổng
thống mới, và cái giá phải trả là những mạng người ở Syria. Chúng tôi
không thể chấp nhận sự chần chừ ấy.
Trong khi đó, những người bạn Nga của chúng tôi cũng hợp tác với Mỹ, dù chúng tôi nhiều lần cảnh báo như vậy không ổn chút nào.
Vì
quan điểm của Nga mà chúng tôi mất đi những sĩ quan và quan sát viên,
và giờ đây khi Nga nhận ra rằng [bắt tay với Mỹ] sẽ không đi đến đâu,
chúng tôi sẽ nâng tầm hợp tác lên một nấc mới"
Vậy điều đó sẽ được thể hiện cụ thể ra sao trên chiến trường Syria?
Phát
biểu với al-Monitor, một tư lệnh chiến trường của Syria cho biết trong
vài tuần tới, giao tranh sẽ gia tăng tại các khu vực phía bắc và đông
Syria.
"Iran đang điều thêm quân. Một số viện binh đã
có mặt tại Syria rồi. Và Nga cũng thông báo với chúng tôi rằng kế hoạch
mới bao gồm những thay đổi rõ rệt về mặt chiến lược sẽ được áp dụng.
Cụ
thể ra sao chưa rõ, song chúng tôi tin rằng khi các đồng minh đã có
được tiếng nói chung, chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến chiến thắng" - tư lệnh này phát biểu.
Hiện
phần lớn lãnh thổ Aleppo đang nằm trong tay quân đội chính phủ Syria và
đồng minh, song al-Monitor dự kiến giao tranh sẽ đẩy mạnh tại các quận
hiện vẫn thuộc kiểm soát của phe nổi dậy và Mặt trận al-Nusra.
Đối
với Idlib và Raqqa, quân chính phủ Syria nhiều khả năng sẽ phát động
một chiến dịch quy mô lớn. Hàng nghìn quân sẽ được điều động, dưới sự
hậu thuẫn của không quân Nga. Điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ lệnh
ngừng bắn sẽ bị phá vỡ.
Về phía Nga, họ cũng tỏ ra tương đối bất bình với cách hành xử của Mỹ trong vấn đề Syria.
Phát biểu với một nhóm phóng viên tại Moscow vài tuần trước, một quan chức Nga giấu tên chỉ trích Mỹ: "Hôm
trước vừa thống nhất được gì, hôm sau họ lại làm ngược lại hoàn toàn.
Khi chúng tôi hỏi, thì họ đổ lỗi cho người khác. Kể cả khi họ đã cam kết
thực hiện một thỏa thuận nào đó, thì cũng phải mất nhiều tháng mới được
áp đặt".
Quan chức này khẳng định, quân đội Nga,
Iran, và phong trào Hezbollah là những lực lượng quân đội nước ngoài
hoạt động hợp pháp tại Syria, và khẳng định "chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau".
Vậy
nên khi Iran "gọi", Nga đã "trả lời". Một quan chức Syria mới đây đã
tiết lộ với al-Monitor rằng, trong chuyến thăm không báo trước tới Syria
hôm 18/6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo
với Tổng thống Bashar al-Assad rằng, "Nga sẽ điều động thêm quân tới
Syria trong tuần tới".
theo Trí Thức Trẻ
Cựu binh Trường Sa phẫn nộ với hành vi của Mai Phan LợiTrao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Mạnh Hào, đặc công 126 giải phóng Trường Sa năm 1975 nói không chấp nhận việc Mai Phan Lợi dùng từ “tan xác” với CASA 212.
Những người lính Phòng không Không quân luôn thực hiện điều đó. Các anh luyện tập miệt mài, âm thầm, bền bỉ để canh giữ bầu trời Tổ quốc. Tin Su-30MK2 mất tích trong quá trình tập luyện trên bầu trời quê hương đã khiến nhiều người thảng thốt. Ngay sau đó, chiếc CASA 212 cùng 9 phi công đang trên đường tìm kiếm đồng đội cũng mất liên lạc khiến cả dân tộc như ngồi trên đống lửa. Phi công Trần Quang Khải đã trở về với đất mẹ nhưng đến nay, 9 cán bộ chiến sỹ trên cánh thép CASA 212 vẫn biệt tăm. Những người gặp nạn đều là lính kỳ cựu. Đêm hội chân dài hoành tráng vừa diễn ra. Vòng bảng EURO cũng vào hồi gay cấn. Vụ đánh ghen ở Big C vẫn rò rỉ những thông tin mới. Điều đó để thấy rằng, chúng ta có nhiều mối quan tâm. Nhưng đừng bao giờ quên, để có những phút thanh bình này, những người lính đã và đang phải đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả máu lẫn tính mạng. Các anh vẫn lênh đênh trên biển cả... Đừng thờ ơ, đừng để những mối quan tâm nhỏ nhặt mà quên những người con nước Việt đang trong vòng sinh tử trong lúc bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Tôi luôn hướng về các anh với một lời tưởng chừng giản đơn mà lúc này khó khăn vô cùng: Hãy trở về! Đó là yêu cầu của Tổ quốc, của nhân dân! Hãy làm tốt nhiệm vụ đó như cách các anh "Không bao giờ để Tổ quốc bị bất ngờ!". Tôi luôn thầm nghĩ như vậy và mong chờ điều kỳ diệu”. Liên quan đến dòng trạng thái của ông Mai Phan Lợi, ông Vũ Mạnh Hào tỏ ra rất bức xúc, phẫn nộ. “Cũng giống như tâm trạng của hàng triệu người đang “Lạy mẹ Biển Đông” để các chiến sỹ, phi công mất tích được trở về an toàn, tôi mong Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ quốc phòng và Hội Nhà báo Việt Nam cần có biện pháp xử lý hành động này của Mai Phan Lợi”, ông Vũ Mạnh Hào nhấn mạnh. Vị cựu binh Trường Sa cũng nghi ngại việc ông Mai Phan Lợi liệu có từng tham gia quân ngũ chưa hay những người thân trong gia đình ông này có là lính không mà lại có thể đưa ra những câu từ hàm hồ như vậy giữa nỗi đau lớn của cả dân tộc. “Là đại diện cho những cựu chiến binh đã trải qua cuộc chiến tranh cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, cá nhân tôi thật sự không thể chấp nhận một người như vậy đứng trong đội ngũ của những người làm báo chân chính. Nếu còn tồn tại, họ sẽ chỉ làm hoen ố hình ảnh của nghề được ví là “quyền lực thứ tư” này”, ông Hào đưa quan điểm. “Mọi người đều dễ dàng có thể hình dung, nếu không có người lính vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến và sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ thì đất nước này sẽ ra sao. Dù là thời chiến hay thời bình thì vẫn cần những người lính can trường dũng cảm, sẵn sàng ngã xuống vì những tình huống khác nhau mà không hề nản chí. Nếu không có những người đã hy sinh như phi công Trần Quang Khải, hay 9 cán bộ chiến sỹ còn đang mất tích chưa trở về thì bản thân ông Mai Phan Lợi đâu có được cuộc sống bình yên”, cựu đặc công Trường Sa, ông Vũ Mạnh Hào nói thêm. Dương Thu Người đàn ông tử vong sau khi mổ ruột thừa
Người đàn ông 50 tuổi khi nhập viện và được đưa vào phòng mổ, nhưng đã
tử vong sau đó. Hiện các cơ quan chức năng Đắk Nông đang làm rõ nguyên
nhân.
Chiều 21/6, Công an Đắk Nông cho biết đang khám nghiệm tử thi anh Tạ
Vinh (50 tuổi, quê Quãng Ngãi) để làm rõ nguyên nhân tử vong sau khi cấp
cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Theo anh Tạ Hiệp (em nạn nhân), bệnh nhân nhập viện lúc 8h ngày 20/6 với biểu hiện đau ruột thừa. Sau đó, các bác sĩ đưa anh Vinh đi khám và siêu âm. "Thời điểm nhập viện, anh Vinh vẫn khỏe mạnh, nói chuyện bình thường. Trước khi mổ, anh còn gọi điện cho tôi", anh Hiệp kể. Sau khi anh Vinh được đưa vào phòng mổ chiều 20/6, sau đó chuyển qua phòng hồi sức vẫn không nghe bác sĩ thông báo gì. Đến 8h sáng cùng ngày, gia đình nhận được thông tin anh Vinh tử vong. "Gia đình đã yêu cầu bệnh viện giải thích và làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Vinh. Chúng tôi đã có đơn gửi cơ quan công an xem xét điều tra vụ việc", anh Hiệp nói. Theo ông Trần Văn Hùng - Giám đốc bệnh viện đa khoa Đắk Nông xác nhận vụ việc. Theo ông, cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử nên chưa thể kết luận nguyên nhân tử vong. Khi có kết luận của công an, bệnh viện sẽ thông tin cho báo chí. Cán bộ thuế bị tố suy diễn bất lợi cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp (DN) tố cán bộ thuế yêu cầu cung cấp nhiều loại thông tin,
giấy tờ không cần thiết, thời gian giải quyết quá dài hoặc có xu hướng
suy diễn theo hướng bất lợi cho DN.
Tại Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách
thuế sáng 21/6, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam
cho hay, hiện có một số địa phương do muốn thu hút vốn đầu tư về mình
nên đã đưa ra các ưu đãi không đúng với các quy định của pháp luật.
“Thậm chí có sự khác biệt trong chính sách giữa trung ương và địa phương, gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trong việc tính toán hiệu quả đầu tư, ưu đãi thuế”, bà Cúc nhấn mạnh.
Theo bà Cúc, nhiều quy định hiện hành còn bất cập như bán hàng hóa từ 200.000 đồng trở lên phải có hóa đơn/hợp đồng kể cả người mua không lấy hóa đơn. Qua kết quả khảo sát thực tế tại các DN thì 100% DN Việt Nam, đang tránh đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc bằng hình thức ký 2 hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong đó HĐLĐ vì mục đích đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)…được cơ bản theo lương tối thiểu. Ngay cả các DN nước ngoài tuân thủ việc này vẫn có phản hồi không tốt về thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản BH bắt buộc. Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Thạch (Ban pháp chế, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI) cho hay 49% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết từng gặp phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính thuế. 2 nhóm thủ tục mà DN gặp phiền hà lớn nhất là đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế (32%) và khai thuế (28%). Phiền hà lớn nhất: các biểu mẫu hay thay đổi (trên 70%). Kế đến là cán bộ thuế yêu cầu cung cấp thêm nhiều loại thông tin, giấy tờ không cần thiết và thời gian giải quyết quá dài. “Thủ tục mất thời gian nhất là miễn giảm thuế hoặc hoàn thuế”, ông Thạch nhấn mạnh. Đáng nói, 31% DN phản ánh “cách hiểu và áp dụng các quy định về thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra DN của cán bộ thuế có xu hướng suy diễn bất lợi cho DN”. Bà Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Môi trường kinh doanh, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết tỷ lệ nộp thuế và BHXH của DN đang ở mức khá cao, chiếm tới 39,4%. Trong đó, BHXH+ BHYT + BHTN chiếm 24,8% lợi nhuận DN; Thuế thu nhập DN + chuyển nhượng: 14,5%; Các loại thuế khác: 0,1%. So với các nước trong khu vực, tỷ lệ này vẫn còn thấp so với Philippines (tỷ lệ thuế + BHXH/lợi nhuận ở Philippines là 42,9%), và Malaysia (40%). Tuy nhiên, tỷ lệ này đã gấp đôi mức đóng ở Singapore và gấp rưỡi mức đóng tại Thái Lan. Còn theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), thuế suất của Việt Nam đang cao và thuế vẫn là cản trở với DN.
Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30 - 35% xuống còn 15% đến hết năm 2016. Bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Trong khi đó, bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Ban Ban cải cách và hiện đại hóa, Tổng cục thuế khẳng định tới đây sẽ thực hiện cải cách chính sách thuế thông qua việc rà soát lại các quy định, xem những chi phí tuân thủ nào khiến cho DN mất chi phí lớn như vậy… Bà Lan Anh thông tin thêm, trong 2 năm qua, Bộ Tài chính đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thu hẹp khác biệt giữa kế toán và thuế giúp giảm được 290 giờ, giảm 8 lần khai thuế giá trị gia tăng, giảm 4 lần khai thuế thu nhập DN tạm tính quý. “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ thuế; thực hiện các đánh giá độc lập từ bên ngoài về sự hài lòng của người nộp thuế”, bà Lan Anh khẳng định. Nhân viên tiệm vàng lấy trộm hơn 2 tỉ đồngBị cáo Nhung tại tòa
Chỉ là nhân viên làm thuê cho một tiệm vàng,
nhưng Đỗ Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)
bị chủ trình báo lấy trộm số trang sức bằng vàng trị giá hơn 2 tỉ đồng.
Ngày 21.6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, đồng
thời tuyên phạt bị cáo Đỗ Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ ở quận Hoàng Mai, Hà
Nội) 15 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".
Theo cáo trạng, Nhung được nhận vào làm nhân viên
bán hàng tại tiệm vàng bạc đá quý Ngọc Lan trên phố Hàng Bông (quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo quy định của hiệu vàng, các nhân viên nếu để
mất, thất thoát trang sức phải chịu trách nhiệm đền bù. Nhân viên được
giao phụ trách quầy hàng nào phải quản lý trong thời gian bán hàng,
không được thu tiền trực tiếp mà ghi phiếu thông qua thủ quỹ...
Hết ca làm việc, nhân viên kiểm kê hàng, bàn giao ca sau hoặc niêm
phong, khóa quầy hàng và giao chìa khóa cho nhân viên quản lý. Nếu nhân
viên mang chìa khóa, đồ đạc, tài sản ra khỏi cửa hàng vàng thì phải có
sự đồng ý của chủ cửa hàng. Trường hợp không thông báo đều được coi là
hành vi trộm cắp tài sản của cửa hàng.
tin liên quan'Cướp xe chở 400 lượng vàng': Camera ghi được hình nghi phạm
Công an Hà Đông, Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, xác minh vụ cướp ô tô chở vàng và tiền mặt, tổng trị giá 16 tỉ đồng. Theo camera ghi hình, đã có một thanh niên lẻn lên 'xe chở vàng'.
Nhưng khai nhận lần lấy trộm nhiều nhất được 5 sản phẩm, bán được
20 triệu đồng. Lần ít nhất lấy trộm 1 sản phẩm, kiếm lợi 9 triệu đồng.
Từ tháng 3 - 8.2015, Nhung đã lấy trộm tổng cộng 174 sản phẩm, sau đó
bán thu lời 600 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Nhung sử dụng chi tiêu
cá nhân hết. Cô ta không nhớ ngày gây án, do trộm trong thời gian dài.
Theo trình báo của chủ tiệm vàng, tổng giá trị trang sức bị Nhung trộm cắp
là hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 1
nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 vòng vàng, với tổng trị giá 50,4 triệu
đồng.
Nghệ An: Công an TP Vinh phá thành công hai chuyên án ma túy lớn
VTV8Cập nhật 00:49 ngày 22/06/2016
![]()
Tang vật bị thu giữ.
VTV.vn - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An phá thành công hai chuyên án ma túy, bắt giữ 6 đối tượng cùng 1,4 kg ma túy đá và 2.000 viên hồng phiến.Vào khoảng 11h45 ngày 20/6, tại khu vực phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Thị Ngoan trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội và Đinh Thị Tuyết Minh trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đang mua bán ma túy.Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1,4 kg ma túy đá, 400 triệu đồng, 01 xe ô tô và 6 điện thoại di động. Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan là Trần Thị Tâm, trú tại khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An và Hoàng Mậu Tuấn trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Trung Quốc về Hà Nội rồi vận chuyển vào TP Vinh để bán cho các đối tượng khác. Tiếp đó, vào khoảng 16h30 cùng ngày, Công an TP Vinh tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Đình Quốc cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Yến, đều trú tại Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh khi đang vận chuyển 2.000 viên hồng phiến trên một xe ô tô biển số Lào vào địa bàn Nghệ An tiêu thụ. Hiện công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để bắt giữ các đối tượng liên quan. Bắt đối tượng dùng xe máy vận chuyển gần 10 nghìn viên ma túy tổng hợpRonaldo vượt Messi giành giải Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2015/16Không biết Cristiano Ronaldo nên vui hay nên buồn vào lúc này khi vừa được bầu chọn là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất Champions League 2015/16.
Trong
trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Olimpico của AS Roma, Ronaldo đã có pha
giật gót qua Florenzi phút 57 trước khi lập siêu phẩm giúp Real Madrid
dẫn trước 1-0. Cuối trận, Jese nổ súng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội
bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Một bàn thắng đẹp, thể hiện được tốc độ, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng nhạy cảm vị trí, khả năng phối hợp với đồng đội của Ronaldo. ![]() Theo kết quả bầu chọn của độc giả trên trang web của LĐBĐ châu Âu (uefa.com), Ronaldo đã nhận được 36% ủng hộ cho bàn thắng vào lưới Roma. Xếp sau bàn thắng của Ronaldo là các pha lập công của Messi (Barca), Saul Niguez (Atletico) và Florenzi (AS Roma). Một kết quả không bất ngờ, bởi đó thực sự là một siêu phẩm của CR7. Trong mùa giải Champions League thành công rực rỡ, riêng Ronaldo ghi được 16 bàn thắng, chỉ kém thành tích tốt nhất của anh ở mùa giải 2013/14 mà Real Madrid cũng vô địch đúng 1 bàn thắng. ![]() Thế nên, khi nhận được thông tin về bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa giải 2015/16 thuộc về mình, Ronaldo có lẽ đã ước anh có thể san sẻ một vài bàn thắng ghi được trong màu áo Real Madrid cho Bồ Đào Nha. Nếu không, rất có thể đội bóng của anh sẽ phải dừng bước ngay ở vòng bảng Euro 2016 này sau 2 trận hòa liên tiếp. ![]()
Hà An
|
Nhận xét
Đăng nhận xét