CHUYỆN ÍT BIẾT 14

(ĐC sưu tầm trên NET)

Người đàn ông không mặt trở thành huyền thoại

(Văn hóa) - Câu chuyện đáng sợ xoay quanh người đàn ông không mặt đã trở thành huyền thoại ám ảnh cả người lớn lẫn trẻ con ở bang Pennsylvania.

Giống ông Kẹ hay ông ba bị mà người Việt thường nhắc tới để dọa trẻ con, Người Xanh cũng là một nhân vật khiến trẻ con Pennsylvania phải khóc thét mỗi khi nghe thấy.
Huyền thoại Người Xanh hay Charlie không mặt
Nhắc tới Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, người ta vẫn luôn miệng kể về một sinh vật quái dị, một người đàn ông không có mặt thường xuyên lang thang trên các con phố vào buổi đêm để tìm kiếm các "con mồi". Người ta gọi ông là Người Xanh hay Charlie không mặt.
Tại ngoại ô của Pittsburgh, gần ngã ba Piney, hướng đi tới nhánh sông Peters, có một đường hầm xe lửa bị bỏ hoang, phủ đầy hình vẽ graffiti và xỉ than. Đường hầm Ngã ba Piney được người dân địa phương ở đây đặt cho cái tên là Đường hầm Người xanh vì nó gắn liền với huyền thoại của người đàn ông kỳ dị này.
Đường hầm Người xanh bị bỏ hoang từ năm 1962.
Người ta thường đồn đại rằng, nếu đi ra ngoài vào buổi đêm, Người xanh sẽ vồ lấy bạn. Nếu không Người xanh cũng sẽ đánh cắp khuôn mặt của nạn nhân để thay thế vào khuôn mặt bị khuyết thiếu của ông ta. Thanh niên thường rủ nhau lái xe tới Đường hầm Ngã ba Piney, sau đó tắt đèn đi và gọi Người xanh tới. Cũng theo một số lời đồn đại, nếu đối mặt với Người xanh, bạn cũng sẽ nghe thấy tiếng đồ bạc va đập xuống nền đất.
Huyền thoại kể lại rằng Charlie không mặt là một công nhân chết do điện giật. Khuôn mặt của ông bị cháy xém và làn da chuyển sang màu xanh lá. Trong một phiên bản khác, Charlie không mặt lại tử vong do bị sét đánh. Sau đó, linh hồn ông trú ngụ tại căn nhà bỏ hoang nơi ông sinh sống trước đó và thường xuyên hù dọa người dân vào buổi tối.
Charlie không mặt thực sự có tồn tại
Tưởng chừng những câu chuyện về Người xanh, về Charlie không mặt chỉ là một huyền thoại do con người tưởng tượng ra. Nhưng theo ghi chép của lịch sử, người đàn ông không mặt gây ám ảnh ở Pennsylvania thực sự tồn tại.
Ông Raymond Robinson, sinh năm 1910.
Đó là Raymond Robinson, sinh năm 1910 tại hạt Beaver, bang Pennsylvania. Năm lên 8 tuổi, ông gặp tai nạn điện giật khủng khiếp. Dòng điện 22.000V đã phá hủy toàn bộ khuôn mặt của Raymond. Ngoài cánh tay trái bị mất đi một nửa đồng thời cơ thể phủ đầy sẹo, Raymond còn mất đi đôi mắt và chiếc mũi, miệng và tai của ông cũng bị biến dạng kinh hoàng.
Do ngoại hình gớm ghiếc, Raymond ít khi xuất hiện vào ban ngày và thường lang thang vào đêm. Dù đã chọn buổi tối để đi dạo nhưng ông vẫn núp vào chỗ khuất mỗi khi người lạ xuất hiện.
Raymond và các bạn thiếu niên của mình.
Nhiều năm trôi qua, người dân địa phương đã thêu dệt nên nhiều câu chuyện về Raymond, biến chúng thành những câu chuyện đáng sợ để đe dọa con cháu. Năm 1985, ông qua đời do tuổi già nhưng huyền thoại về Người xanh hay Charlie không mặt thì vẫn còn mãi và gắn liền với tên tuổi của ông.
(kenh 14)

Cuộc đời 'chúa tể ma túy' nguy hiểm nhất mọi thời đại

13-07-2015 15:50:50

Dấn thân vào con đường ma túy từ nhỏ, cuộc đời trùm xã hội đen khét tiếng vừa thực hiện vụ vượt ngục táo tợn tại Mexico gắn liền với chém giết và tranh giành quyền lực.

Chân dung trùm
Chân dung trùm ma túy Joaquin Guzman Loera. Ảnh: Forbes

Trùm xã hội đen Mexico Joaquin Guzman Loera cầm đầu tổ chức vận chuyển ma túy quốc tế Sinaloa. Với chiều cao khiêm tốn 1m68, Guzman có biệt danh là “El Chapo” (gã lùn).
Guzman là con trai của một nông dân nghèo ở Mexico và sinh ra tại bang Sinaloa. Khi còn nhỏ, trùm ma túy bán cam và sau đó bỏ học để kiếm sống cùng cha, người thường xuyên đánh đập Guzman và anh, chị em khác. Theo hồ sơ của Wall Street Journal, cha của Guzman từng làm việc trong trang trại thuốc phiện và sau đó đưa con trai dấn thân vào con đường buôn bán ma túy từ những năm 70. Hắn điều hành tổ chức tội phạm Sinaloa từ đầu những năm 90.
Ông trùm của các trùm ma túy

Tạp chí Forbes chọn Guzman là một trong 10 người giàu nhất Mexico (năm 2011) với giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ USD. Tạp chí danh tiếng của Mỹ cũng gọi trùm xã hội đen là “chúa tể ma túy nguy hiểm nhất mọi thời đại”, trong khi Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) gọi hắn là “cha đỡ đầu của thế giới ma túy”.
Theo Forbes , nếu các trùm xã hội đen trước đó chỉ tập trung hoàn toàn vào việc buôn lậu cocaine, Guzman đa dạng hóa các loại hàng hóa với cần sa, heroin và methamphetamine. “Gã lùn” cũng đẩy mạnh hoạt động tại thị trường châu Á và châu Âu để tiếp tục gây xựng “đế chế ma túy”.
Sau khi đối thủ của Guzman là Osiel Cardenas bị cảnh sát bắt, doanh thu từ hoạt động buôn lậu ma túy của tổ chức Sinaloa đạt 3 tỷ USD một năm. Tên tuổi của hắn nổi như cồn tại thành phố Chicago của Mỹ. Cảnh sát coi Guzman là “kẻ thù số 1 của công chúng” vì sức ảnh hưởng của hắn tới mạng lưới tội phạm tại đây.
Theo Ủy ban chống Tội phạm của Chicago, 506 người thiệt mạng năm 2012 từ các vụ bạo lực súng đạn có liên quan tới các cuộc chiến giữa băng đảng liên quan tới "gã lùn".
Theo Time , Guzman là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 34.000 người. Khi Tổng thống Felipe Calderon lên nắm quyền năm 2006, nhiều vụ đụng độ giữa quân đội Mexico và các băng đảng tội phạm diễn ra thường xuyên. Các “cuộc tắm máu” trên khắp bang Sinaloa là kết quả của những vụ đụng độ nghiêm trọng nhất trong lịch sử chống tội phạm của Mexico.
Không phải lần đầu vượt ngục

Hiện trường vụ vượt ngục chấn động Mexico hôm 11/7. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ vượt ngục chấn động Mexico hôm 11/7. Ảnh: AFP
Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin chính phủ Mexico hôm 12/7 cho biết, trùm ma túy Guzman được nhìn thấy lần cuối cùng tối 11/7 tại khu vực nhà tắm của nhà tù Altiplano ở miền Trung Mexico trước khi biến mất. Ủy ban An ninh quốc gia Mexico cũng xác nhận tên trùm El Chapo đã vượt ngục.
Đây là lần thứ 2 tên này trốn trại trong 14 năm qua. Cảnh sát bắt Guzman lần đầu tiên tại Guatemala năm 1993 và sau đó dẫn độ hắn về Mexico rồi tống giam hắn ở nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất ở bang Jaliso. Trong thời gian thụ án, Guzman vẫn điều hành tổ chức nhờ mua chuộc bảo vệ trại giam. Tháng 1/2001, hắn trốn khỏi trại giam bằng xe giặt ủi.
 Theo Zing

Bắt được vợ ngoại tình với 'ma' giữa nghĩa địa

Những ngày gần đây, dư luận người dân ba xã Cát Nê (Ký Phú và Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên) không ngớt bàn tán về vụ việc chồng bắt quả tang vợ “tòm tem” với “bóng ma” bí ẩn giữa nghĩa địa.

Kết cục của cuộc vây bắt “bóng ma” bí ẩn kia là một người nằm viện, một người bị tạm giam và người con lại không dám trở về đối diện với gia đình bà và đứa con thơ.
Đánh ghen giữa bãi tha ma
Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 8/10, anh Nguyễn Văn Ngọ (SN 1978 trú tại xóm Dứa- xã Ký Phú) có hẹn gặp chị Phạm Thị Hiên (SN 1985- trú tại xóm Gò Lớn, xã Lục Ba) ra khu vực nghĩa địa gần cánh đồng làng Kỳ Vỹ xã Cát Nê để tâm sự. Ngồi tâm sự được khoảng hơn 5 phút thì có một nhóm người đi trên 5 xe máy chạy ầm ầm tới khu vực anh Ngọ và chị Hiên đang ngồi. Thấy có người đi về phía mình nên anh Ngọ đứng dậy, nổ xe chạy ra ngoài đường, nhưng mới đi được khoảng hơn trăm mét thì bị nhóm 3 xe máy chặn đường.
  Bắt được vợ ngoại tình với 'ma' giữa nghĩa địa - Ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Ngọ vẫn kinh hãi trước trận đánh ghen.
Mặc cho anh Ngọ thanh minh, nhóm người kia lao vào hành hung và bắt anh Ngọ ngồi lên xe để chúng trở đi theo hướng đường ra tỉnh lộ 261. Đi đến trước cổng nhà anh Trần Văn Nhung, cách đường tỉnh lộ 261 khoảng 50 mét, thấy trong nhà anh Nhung vẫn còn sáng đèn nên anh Ngọ giả vở bị ngất và nghiêng người để chiếc xe chở mình đổ, lợi dụng cơ hội đó anh Ngọ vùng dậy bỏ chạy và kêu cứu.
Nhóm người kia tiếp tục hành hung anh Ngọ. Tại đây, họ cởi hết quần áo và trói anh bằng sợi dây thừng to, quấn vòng quanh tay và cổ. Một người trong nhóm còn gọi điện thoại thuê một xe ô tô 7 chỗ từ xã Lục Ba về cánh đồng làng La Vỹ để chở anh Ngọ đi. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân đã tới ứng cứu kịp thời và điện thoại báo công an xã Cát Nê.
Khi lực lượng công an xã Cát Nê có mặt tại hiện trường, anh Ngọ trong tình trạng trên người không có mảnh vải che thân và bị trói bằng một sơi dây thừng, quấn một vòng quanh cổ. Trên người có nhiều vết thương tích, có một vết chém sâu ở đỉnh đầu.
Chị Đào Thị Hằng, người dân sống gần khu vực xảy ra sự việc cho biết: “Khoảng 9h30 tối 8/10, tôi đang xem ti vi trong nhà thì nghe thấy tiếng hai xe máy đi vào khu bãi tha ma, tưởng thanh niên trong làng vào đây trò chuyện nên tôi cũng không để ý. Chừng khoảng ít phút sau, tôi nghe thấy tiếng xe máy rú ga chạy ầm ầm. Ngay sau đó là những tiếng “bụp bụp” vang lên cùng những tiếng chửi rủa”.
Anh Trần Văn Nhung, chồng chị Hằng cho biết thêm: “Khi ra tôi thấy 4-5 xe máy đi từ phía nghĩa địa ra đường tỉnh lộ 261, có bóng một đàn ông ngồi trên chiếc xe máy khi đến gần cổng nhà tôi đã nhảy ra khỏi xe, chạy bạt mạng về phía ruộng lúa trước cổng nhà tôi và kêu cứu, xưng danh tên Ngọ. Đuổi theo sau người đàn ông này là một nhóm người, họ đã đánh người đàn ông tên Ngọ rất đau ở ruộng lúa đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ trước cổng nhà tôi”.
Trước sự hung hãn của nhóm người kia, anh Nhung đã gọi điện báo cho công an xã Cát Nê và chị gái vợ của anh Ngọ. Công an xã Cát Nê có mặt, yêu cầu mặc quần áo và đưa nạn nhân đi sơ cứu thì gặp phải sự cản trở của nhóm người hành hung. Chỉ đến khi có mặt của lực lượng công an huyện Đại Từ thì nhóm người kia mới cho nạn nhân mặc quần áo và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Các đối tượng liên quan đã được mời về trụ sở công an xã Cát Nê làm việc.
Vợ trốn chồng đi ăn phở giữa bãi tha ma?
Tại trụ sở công an, khai nhận sự việc anh Đinh Quốc Tùng (chồng chị Hiên) thừa nhận mình là người hành hung anh Ngọ tại nghĩa địa. Nguyên nhân là do dạo này, anh thấy chị Hiên (vợ anh) có những biểu hiện bất thường về sinh hoạt. Nghi ngờ vợ không chung thủy nên Tùng đã tiến hành theo dõi vợ mấy ngày liền trước hôm xảy ra sự việc. Đến tối 8/10, thấy vợ đang gian díu với người đàn ông lạ ngoài cánh đồng, Tùng và nhóm người đi cùng đã lao vào để hành hung, trói và bắt giữ kẻ “lăng nhăng” với vợ mình. Còn chị Phạm Thị Hiên thì khai nhận, đây là lần đầu gặp gỡ với anh Ngọ và hai người mới chỉ ngồi nói chuyện với nhau được khoảng 5 phút thì bị chồng bắt gặp.
  Bắt được vợ ngoại tình với 'ma' giữa nghĩa địa - Ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Quân- Trưởng công an xã Cát Nê.
Trở lại xã Cát Nê, Ký Phú và Lục Ba sau gần 1 tuần xảy ra vụ việc đánh ghen giữa bãi tha ma, người dân vẫn chưa hết xôn xao bởi ở đây từ trước đến nay chưa từng xảy ra vụ việc nào như vậy. Bà Nguyễn Thị Thân, mẹ chồng của Hiên cho biết: "Từ ngày xảy ra vụ việc đánh ghen rùm beng đến nay, ban ngày chị Hiên vẫn đi làm việc tại trại nấm cách nhà 5 km, nhưng buổi tối thì không về nhà mà ở trên nhà người thím của mình. Việc chăm sóc con gái 5 tuổi đều nhờ cả vào ông bà nội và hai người em chồng. Còn anh Tùng đã bị công an huyện Đại Từ tạm giữ để điều tra về hành vi đánh người có tổ chức và bắt giữ người trái phép".
  Bắt được vợ ngoại tình với 'ma' giữa nghĩa địa - Ảnh 3
Ông Nguyễn Văn Hoàn- Phó chủ tịch UBND xã Lục Ba
Chia sẻ về gia đình của con trai, bà Thân cho biết : “Tùng SN 1984, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, nó tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, nó trở về địa phương phụ giúp công việc đồng áng cho gia đình, những lúc rảnh dỗi nó cùng bạn bè đi làm thuê tại các vùng lân cận”.
Trong những chuyến đi làm xa, Tùng đã quen biết chị Nguyễn Thị Hiên (Hải Hậu, Nam Định), năm 2007 anh chị tổ chức đám cưới. Năm 2009 cháu Đinh Hồng Liên ra đời. Để lo cho cuộc sống gia đình, anh Tùng cùng một số thanh niên trai tráng trong làng rủ nhau đi khai thác gỗ thuê bên Trung Quốc, dăm ba tháng mới về thăm nhà một lần. Vài tháng gần đây anh không đi chặt gỗ bên kia được vì bị đau nửa đầu, một bên mắt nhìn không rõ, phải đi điều trị một thời gian tại Hà Nội.
Trong thời gian anh Tùng đi làm thuê bên xứ người, chị Hiên ở nhà cũng xin được công việc hái nấm tại một xưởng trồng nấm tại xã Hồng Sơn cách nhà 5 km. Công việc tuy vất vả, phải đi sớm về muộn mà thu nhập chẳng đáng là bao càng khiến cho cuộc sống vợ chồng thêm bế tắc. Căn nhà bố mẹ chồng làm cho vẫn chưa có tiền đế lát nền, nền xi măng vẫn trơ ra bạc thếch. Theo nhiều người hàng xóm cho biết, thời gian gần đây vợ chồng Tùng- Hiên ở với nhau như người đi ở, cuộc sống vất vả, chồng bệnh tật thiếu sự quan tâm chăm sóc khiến vợ chán nản mà không giữ được mình.Còn bà Thân cho biết, do không ở chung với con nên cũng không biết chính xác nguyên nhân sự việc.
Còn anh Nguyễn Văn Ngọ vừa trở về từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Các vết thương trên thân thể của anh đã bớt đau. Chia sẻ về nguyên nhân bị hành hung, anh cho biết: "Cách đây khoảng hơn 1 tháng, một người bạn đã cho anh số của Hiên và hai người có trò truyện qua lại. Trong lần hẹn gặp mặt đầu tiên khi hai người vừa đứng nói chuyện thì đã bị nhóm người của chồng chị Hiên lao vào hành hung".
  Bắt được vợ ngoại tình với 'ma' giữa nghĩa địa - Ảnh 4
Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ sẽ đi về đâu?
Tuy luôn khẳng định mới quen chị Hiên trong vòng hơn 1 tháng và không phải là người “chủ động”, nhưng ông Nguyễn Văn Quân - Trưởng công an xã Cát Nễ cho rằng : “Theo tin nhắn trong máy Ngọ suy ra và với lời khai của Tùng, hai người này đã có quan hệ với nhau, chồng đã bắt một lần ở khu vực ấy rồi, trong tin nhắn Ngọ nhắn vào máy Hiên là “cứ đến chỗ cũ anh đón”, có nghĩa là đã có những lần trước rồi”.
Qua tìm hiểu được biết, anh Nguyễn Văn Ngọ đã có vợ và hai con gái, hiện anh Ngọ đang làm chủ xưởng mộc, và thường phải đi đây đó giao hàng, anh cũng có mối quan hệ rộng trong công việc.
Vụ việc đang được công an huyện Đại Từ tiếp tục điều tra làm rõ.
Lan Anh – Tuấn Nghĩa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32