Khoảng 4h sáng ngày 10-6, tại một cửa hàng bán bếp từ ở Q.Tân Phú,
TP.HCM xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 4 người thiệt mạng. Bốn người chết
đều còn rất trẻ, từ 22 đến 24 tuổi.
Bốn thanh niên trẻ chết thảm trong vụ cháy
Khoảng 10h30 phút sáng 10-6, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (PGĐ Cảnh
sát PCCC TP.HCM) đã cung cấp thông tin chính thức về vụ cháy rạng sáng
nay ở số nhà 423, đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú).
Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 4h sáng, nhận được thông báo của người
dân, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động 7 xe chữa cháy và 41 chiến
sĩ cứu hỏa đến, tìm cách tiếp cận hiện trường.
Trong quá trình chữa cháy, đã cứu sống kịp thời bà Nguyễn Thị Năm Lý
(sinh năm 1965, quê Phú Thọ). "Do căn nhà có tầng nên khó tiếp cận nơi
các nạn nhân gặp nạn. Khi chúng tôi đến, đã phát hiện có 4 thi thể chết
cháy", Thượng tá Hưởng cho biết.
Một người sống sót và 4 nạn nhân tử vong được đưa đến Bệnh viện An
Bình. Bốn người tử vong là Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1993, quê Thái
Bình), Bùi Thế Thảo (sinh 1994, quê Thái Bình), Phùng Nam Anh (sinh
1993, Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (sinh 1992,
quê Sóc Trăng).
Một phần cửa hàng bị ngọn lửa làm hư hỏng.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
Rất nhiều người dân theo dõi vụ việc.
"Nguyên nhân vụ cháy cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ đồng
thời khắc phục hậu quả. Ngoài thiệt hại ban đầu về người, vẫn chưa xác
định cụ thể thiệt hại về tài sản cũng như mối quan hệ của các nạn nhân",
Thượng tá Hưởng nói. Hiện trường vụ cháy: nhiều bếp từ, bếp ga hư hỏng
Bên trong căn nhà bị cháy có rất nhiều bếp từ, bếp ga, các đồ dùng hư
hỏng nặng hoặc cháy đen. Cửa sắt của cửa hàng cũng bị phá để cứu hộ.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng trả lời báo chí.
Cửa sắt căn nhà được phá ra để thực hiện công tác cứu hộ.
Bên trong tầng 1 của căn nhà bị cháy.
Các vật dụng, hàng hóa được chuyển ra ngoài và đều bị cháy đen.
Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm, phong tỏa hiện trường.
Nhân chứng nói gì?
Vụ cháy xảy ra tại số nhà 423, đường Lũy Bán Bích (P.Hiệp Tân, Q.Tân
Phú). Người dân sống quanh khu vực cho biết, lúc rạng sáng họ nghe tiếng
la to trong ngôi nhà nói trên, khi chạy đến thì hỏa hoạn đã bao trùm.
Mọi người đã dùng tất cả phương tiện chữa
cháy tại chỗ nhưng không được.
Lúc này có 5 người ngủ trong nhà nhưng chỉ có một phụ nữ hơn 50 tuổi
thoát ra ngoài, 4 nạn nhân còn lại thiệt mạng. Được biết, người đàn bà
la hét kêu cứu và may mắn được lực lượng PCCC phá cửa giải cứu.
Từ sáng nay, một phần đoạn đường Lũy Bán Bích được phong tỏa một chiều để lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.
Lúc 9h sáng 10/6, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM
cho biết, khoảng 4h, đám cháy bùng lên ở căn nhà trên đường Lũy Bán
Bích, quận Tân Phú. Hiện tại, đám cháy đã được dập tắt. Theo tìm hiểu,
cửa hàng bị cháy là một cơ sở bán điện gia dụng.
Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.
" Lúc khoảng 4h sáng, tôi và vài người dân nghe tiếng la rất to của
bà cụ khoảng 60 tuổi nên thức giấc. Khi đó, bà cụ la to "cứu với, cứa cả
nhà tôi với". Lúc đó, tình cờ có chiếc xe cẩu đi qua nên phá cửa sắt,
đưa bà cụ ra ngoài." anh Tâm,
một người sống đối diện cửa hàng này cho biết.
Theo anh Tâm, khi cửa vừa mở ra thì bên trong lửa cháy ngùn ngụt
nguyên tầng một. Người dân khó tiếp cận được ngọn lửa. Được một lúc sau,
lực lượng PCCC có mặt xử lý đám cháy.
Video cứu hộ tại cửa hàng bị cháy khiến 4 người thiệt mạng (clip: Hương Thu):
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.
Kể với phóng viên, anh Lê Văn Tâm (37 tuổi, ở nhà đối diện) nhớ lại lúc bà cụ kêu cứu.
Đến 9 giờ lực lượng chức năng vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Đường Lũy Bán Bích vẫn bị phong tỏa.
Theo Afamily/Trí Thức Trẻ
Thoát chết cháy nhờ quấn chăn nhảy qua ban công
10:50 10/06/2016
Là người may mắn sống sót trọng vụ hỏa hoạn rạng sáng 10/6 ở Sài Gòn, bà
Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi) vẫn còn hoảng loạn khi nằm tại khoa cấp cứu
hồi sức Bệnh viện Tân Phú.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi đã tìm gặp bà Nguyễn Thị Năm
Lý, nạn nhân duy nhất sống sót trong căn nhà cháy ở đường Lũy Bán Bích
(quận Tân Phú, TP HCM) làm 4 người chết vào rạng sáng 10/6.
Bà bị bỏng nhẹ ở cánh tay, hiện tinh thần vẫn còn căng thẳng. Nằm
trên giường bệnh, bà kể vụ cháy xảy ra khoảng 4h sáng, khi ấy mọi người
trong nhà vẫn đang ngủ.
“Tôi là người phát hiện ra mùi khét, khói bốc lên từ tầng dưới, liền
bật dậy báo cho mọi người. Khi ấy lửa đã bén lên khu vực mọi người đang
ngủ, khói mù mịt nên tôi quấn chăn nhảy qua ban công nhà hàng xóm. Khi
đó tôi đã hét lên cho mọi người cùng chạy nhưng không kịp”, bà Lý thều
thào kể.
Bà Năm Lý dù chỉ bỏng nhẹ ở cánh tay nhưng hiện tinh thần đang rất hoảng loạn sau vụ cháy sáng nay. Ảnh: Phước Tuần
Khi quấn chăn nhảy qua ban công nhà hàng xóm, bà Lý vẫn nghe mọi
người hô cháy cháy. Theo người phụ nữ này, nếu ai cũng quấn chăn nhảy
qua thì chắc không chết.
“Khi đó khói mù mịt, trời lại tối, mấy đứa em ở chung nhà chắc hoảng
loạn quá nên không thoát được ra ngoài”, bà nói. Sau khi nhảy qua ban
công, được hàng xóm cứu rồi đưa xuống đất, bà vẫn nhìn về phía căn nhà
ba tầng bị cháy nhưng không thấy ai thoát ra được.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc PCCC TP HCM cho biết, sau
khi nhận tin báo đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 41 cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường, tiếp cận đám cháy.
Cảnh sát đã chia làm nhiều mũi vừa dập lửa và triển khai công tác tìm
kiếm người gặp nạn. Sau khi phát hiện vụ trí nạn nhân, lực lượng chức
năng đã nhanh chóng đưa 5 người đến bệnh viện.
Bà Lý làm việc ở Hà Nội, vừa vào TP HCM được 2 tuần. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người nhà bà Lý đang trên đường vào TP HCM.
Bác sĩ Lương Quốc Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tân
Phú, cho biết bệnh nhân Lý được chuyển vào bệnh viện khoảng 7h sáng nay.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân Lý bỏng nhẹ ở tay được bác sĩ sơ cứu
ngay tại hiện trường, tâm lý căng thẳng, hoảng loạn khi nghe tin 4 người
còn lại trong nhà đã mất.
Bác sĩ Tuấn cho biết hiện bệnh nhân nữ sống sót duy nhất từ vụ cháy
này cần nghỉ ngơi, chăm sóc từ gia đình để ổn định tâm lý trở lại sau vụ
tai nạn hỏa hoạn vừa qua.
Vào khoảng 3h50 ngày 10/6, tại ngôi nhà trên đường Lũy Bán Bích (quận
Tân Phú, TPHCM) xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người tử vong. Đến 6h cùng
ngày, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Căn nhà bị cháy là đại lý công ty
Thế giới bếp điện từ. Tầng 1, 2 làm kinh doanh, tầng 3 để nhân viên ở. Danh sách nạn nhân tử vong
- Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi, quê Thái Bình)
- Bùi Thế Thảo (22 tuổi, quê Thái Bình)
- Phùng Nam Anh (23 tuổi, quê Thái Bình)
- Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê sóc Trăng)
Người bị thương là bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ)
Những ông trùm cá độ bóng đá sa lưới mùa Euro
06:36 10/06/2016
Trước khi điều hành các trang mạng cá độ mùa Euro, một số là những giang
hồ khét tiếng. Bị công an địa phương theo dõi, có kẻ còn gây áp
lực, đe dọa cán bộ làm nhiệm vụ.
Dịp Euro 2012, Bộ Công an đã phá hơn 150 vụ cá độ, bắt gần 1.000 nghi
can. Số người tham gia cá độ dịp này được đánh giá giảm khoảng 60% so
với thời điểm trước giải. Các lực lượng đấu tranh còn ngăn chặn hơn 300
website cùng 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng
đá. Trong số này có khoảng 80% lượng website phát sinh bị chặn lập tức.
Chân dung ông trùm đường dây cá độ 'khủng'
Một trong những kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô
lớn bị bắt trong mùa Euro 2012 là Phạm Văn Cường (khi đó 33 tuổi, ở Bắc
Ninh). Quá trình phá vụ án này, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an thu giữ 6
ôtô các loại, 8 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, cùng nhiều dao kiếm các
loại, gần 500 triệu đồng, hàng nghìn USD…
Phạm Văn Cường (thứ 4 từ trái sang) cùng
những người được cho có liên quan đến vụ cá độ tại trụ sở Cục cảnh sát
hình sự năm 2012. Ảnh: Hà Anh.
Trước khi bị bắt, Phạm Văn Cường đã có tiếng trong giới xã hội đen không chỉ ở Bắc Ninh và còn các tỉnh, TP lân cận.
Theo điều tra, trước ngày khai mạc Euro 2012, một người Trung Quốc
tên Sìn đến Từ Sơn mời Cường nhận trang mạng cá độ bóng đá. Theo thoả
thuận, Cường có trách nhiệm quảng bá các trang mạng và thanh toán tiền
thắng, thua của người chơi. Sin là người trả hoa hồng cho Cường.
Nhận lời, Cường ôm 5 trang mạng cá độ bóng đá, sau đó giao cho Ngô
Văn Đáng (44 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) 2 trang, Võ Thành Tâm (35 tuổi, ở
quận Hai Bà Trưng) 3 trang mạng. Ngoài hoạt động dưới trướng Cường, Tâm
còn tự nhận một trang cá độ khác của đối tác người Trung Quốc và giao
cho đồng bọn của mình quản lý.
Sau một thời gian dài xác lập chuyên án, theo dõi, sáng 28/6/2012,
lực lượng nghiệp vụ Bô Công an đã phá đường dây này, bắt toàn bộ băng
nhóm của Phạm Văn Cường, thu giữ nhiều tang vật, vũ khí.
Kết thúc quá trình điều tra, xét xử, Cường bị TAND tỉnh Bắc Ninh
tuyên phạt 60 tháng tù về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Tàng trữ trái phép
vũ khí quân dụng. Các đồng phạm của Cường lĩnh án từ 54 - 6 tháng tù về
tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Đe dọa cảnh sát theo dõi đường dây cá độ
Ba ngày trước vụ bắt Cường, trưa 25/6/2012, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ
Công an) ập vào khách sạn trên đường Phạm Thái Bường (quận 7, TP HCM),
bắt 4 nghi can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng, do Lê Văn
Lùng (37 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu. Lùng đã có ba
tiền án về tội Hiếp dâm, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự
công cộng.
Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt nhiều người khác tham gia điều hành
đường dây cá cược quy mô lớn hoạt động tại các tỉnh miền Tây.
Theo điều tra, đầu tháng 6/2012, Lùng nhận một trang mạng tổng,
chuyên cá độ bóng đá từ Hồng Duy Sang (ngụ quận 4, TP HCM), với số tài
khoản là 30.000 USD. Tỷ giá ngoại tệ quy ước giữa Lùng và Sang là 20.000
đồng/USD.
Trên cơ sở mạng tổng, Lùng chia ra 11 trang con giao cho đồng bọn
cùng quê Đồng Tháp làm phương tiện tổ chức cá độ với các con bạc.
Cơ quan công an xác định, ngoài tổ chức cá độ bóng đá, Lùng còn tham
gia thầu đề và cho vay nặng lãi. Trong hoạt động thầu đề, Lùng thông qua
nhiều người để tiếp cận, móc nối với các đầu nậu tại TP HCM. Khi cho
vay nặng lãi, nhóm này còn tổ chức cưỡng đoạt tài sản của người nợ tiền.
Băng nhóm của Lùng được cho có nhiều người, hoạt động phi pháp trong
thời gian dài với các thủ đoạn tinh vi. Chúng manh động, sẵn sàng đối
đầu với cơ quan chức năng. Phát hiện bị công an địa phương theo dõi, các
đàn em của Lùng đã gây áp lực, đe dọa cán bộ làm nhiệm vụ và gia đình
họ.
Theo cáo buộc, trong 17 ngày tháng 6/2012, Lê Văn Lùng đã tổ chức và
tham gia cá độ 28 trận bóng đá, với số tiền hơn 730 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, xét xử, TAND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tuyên
phạt Lùng 9 năm tù giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc; các bị cáo
khác nhận từ 54 đến 16 tháng tù.
Tang vật liên quan đến một vụ cá độ được Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá mùa Euro 2012. Ảnh: Hà Anh.
Chủ quán cà phê tổ chức cá độ mùa Euro
Bên cạnh việc xác lập các chuyên án triệt xóa những tụ điểm cá độ
chuyên nghiệp, quy mô lớn, lực lượng công an cũng tập trung nắm bắt các
điểm đánh bạc len lỏi trong các khu dân cư.
Trong tháng 6/2012, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng tạm giữ
gần chục người để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, hoạt
động theo dạng tự phát.
Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 15/6, khi trận đấu giữa hai đội
Italy - Croatia đang diễn ra, cảnh sát hình sự và công an phường Bách
Khoa ập vào một quán cà phê bắt quả tang Bùi Anh Đức (24 tuổi, ở Đà
Nẵng) đang tổ chức cá độ bóng đá cho 3 khách. Một người trong số này là
nhân viên công ty xổ số.
Một cán bộ điều tra cho biết, Đức khai vừa tốt nghiệp, chưa có việc
làm. Biết Đức có kiến thức về mạng, chủ quán Đào Ngọc Sơn (40 tuổi ở
quận Hai Bà Trưng) đã đứng ra móc nối rồi giao cho Đức một mạng cá độ.
Hàng ngày, Đức ngồi ở quán cà phê của Sơn phục vụ khách có nhu cầu.
Vị này cho hay, do tin tưởng, phía "đối tác" cung cấp cho Sơn mạng cá
độ có trị giá tự thỏa thuận lên đến 25 triệu đồng. Khi khách hàng thắng
hay thua, Sơn và Đức đứng ra thanh toán tiền.
Khai tại cơ quan điều tra, chủ quán Sơn khai tổ chức cá độ để hút khách đến uống cà phê, xem bóng đá.
Cũng tại phường Bách Khoa, rạng sáng 17/6, công an tiếp tục phát hiện
vụ cá độ ở quán Internet. Tại đây Nguyễn Văn Trường (28 tuổi) bị bắt
quả tang đang cá độ cho khách lên đến vài chục mã, mã thấp nhất 500.000
đồng.
Những mảnh vỡ mới vừa được một người truy tìm dấu tích máy bay MH370 tìm thấy ở Madagascar.
Blaine
Gibson, người từng tìm thấy mảnh vỡ có thể là từ máy bay MH370 tại
Mozambique, vừa có phát hiện mới nhất ở bờ biển đông Madagascar.
Một trong những mảnh vỡ giống với phần ghế ngồi máy bay. Ông Gibson đã gửi ảnh cho các nhà điều tra.
Máy bay MH370 bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở 239 hành khách. Chuyến bay mất tích tháng 3/2014.
Máy bay của hãng Hàng không Malaysia Airlines được cho là đã rơi ở vùng biển nam Ấn Độ Dương sau khi bất ngờ đổi hướng.
Mảnh vỡ gần đây nhất được tìm thấy trên bãi biển Riake, trên đảo Nosy Boraha ở đông bắc Madagascar.
Một mảnh vỡ có chất liệu 'Tổ ong' là chất liệu từ máy bay MH370
Một mảnh vỡ khác giống một phần từ ghế ngồi có kèm theo thứ được gọi là "móc áo"
Người ta tìm thấy nhiều mảnh vỡ máy bay ở các quốc gia gần Madagascar. Một số được xác nhận từ chiếc MH370, .
Ông Gibson, một luật sư ở Seattle (Hoa Kỳ), đã gây quỹ cho cuộc tìm kiếm mảnh vỡ tại khu vực đông Phi.
Phóng viên Richard Westcott của BBC đã gặp ông Blaine Gibson ở Malaysia.
Phóng
viên Westcott nói: "Đây là người đã hi sinh bản thân để đi khắp nơi
trên thế giới tìm những mảnh vỡ có thể từ chiếc máy bay MH370. Ông không
liên quan đến thuyết âm mưu, ông chỉ muốn tìm bằng chứng."
"Có vẻ
như có hàng trăm, có thể hàng ngàn mảnh vỡ từ máy bay MH370 trên các bờ
biển tại phần đó của thế giới." - Phóng viên Westcott cho biết.
"Mặc
dù mảnh vỡ phải được nhà chức trách xác nhận, nhưng có vẻ nó cho thấy
chiếc máy bay đã rơi ở gần khu vực họ tìm kiếm, trên Ấn Độ Dương, khoảng
sáu ngày đi tàu từ Úc."
Don Thompson, một kỹ sư người Anh trong
nhóm điều tra quốc tế không chính thức về máy bay MH370 cho biết ông
nghĩ một mảnh vỡ từ lưng ghế, và mảnh còn lại có thể là một phần tấm phủ
cánh máy bay.
"Phần ghế ngồi tôi chắc chắn đến 99%," ông nói với
BBC. "Nó có màu chính xác với loại vải của Hãng hàng không Malaysia
Airlines. Nó cho thấy ghế ngồi đã bị phân rã và trôi đi."
Ông Gibson cho biết hình ảnh của những mảnh vỡ mới
nhất đã được gửi đến các nhà điều tra của Cục An toàn Giao thông
Australia (ATSB) và gửi đến các quan chức Malaysia.
Ông nói ông sẵn sàng trao các mảnh vỡ cho nhà chức trách Madagascar.
Cũng
trong hôm thứ Năm 9/6, phát ngôn viên của ATSB nói họ đang điều tra
liệu các mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Kangaroo ở miền nam Úc có phải đến từ
máy bay MH370 hay không.
Đoạn video phát đi trên Kênh 7 của Úc cho thấy mảnh vỡ màu trắng có các từ "Cẩn thận không bước lên" (Caution No Step).
Úc dẫn đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, sử dụng thiết bị tìm kiếm dưới nước và thiết bị dò tìm từ các tàu đặc dụng.
Cuộc tìm kiếm có Malaysia và Trung Quốc tham gia, đã dò tìm 105.000km2 trong khu vực 120.000km2.
Tất cả mảnh vỡ được kiếm nghiệm tại Úc qua Cục ATSB và các chuyên gia khác.
Nhưng các quốc gia đã đồng ý nếu thiếu "thông tin đáng tin cậy" cuộc tìm kiếm sẽ ngừng trong hai tháng nữa.
Vị trí các mảnh vỡ máy bay MH370 được tìm thấy
1. Một phần cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion tháng 7/2015, được xác nhận là mảnh vỡ máy bay vào tháng 9/2015.
2. Phần cánh đuôi ngang được tìm thấy ở Mozambique và Madagascar vào tháng 12/2015.
3. Phần cân bằng với chữ "No Step" (không bước lên) bằng kim loại, tìm thấy ở Mozambique tháng 2/2016.
4. Vỏ động cơ với logo Rolls-Royce tìm thấy tháng 3/2016 ở Vịnh Mossel, Nam Phi.
5. Mảnh vở của cửa bên trong tìm thấy ở đảo Rodrigue, Mauritius tháng 3/2016.
Mỹ treo thưởng để bắt kẻ phá đài tưởng niệm chiến tranh VN
13:30 10/06/2016
Hội đồng thành phố Los Angeles phê duyệt khoản tiền thưởng 10.000 USD
cho người cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt giữ kẻ phá hoại đài tưởng
niệm Chiến tranh Việt Nam.
Trung tâm tin tức thành phố ngày 7/6 cho biết đây là số tiền thưởng thêm, ngoài khoản 20.000 USD được đưa ra trước đó.
Theo AP, hình vẽ lớn được phát hiện hồi tháng trước, bao phủ
một phần lớn đài tưởng niệm trên đại lộ Pacific, ở khu vực Venice. Cảnh
sát cho biết sự việc xảy ra ngày 25/5.
Hình vẽ trên Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Los Angeles. Ảnh: KCBS-TV
Trong thông báo về số tiền thưởng ban đầu vào tuần trước, Giám sát
viên Mike Antonovich đã gọi hình vẽ này là "hành động thiếu tôn trọng
đáng ghê tởm".
Hoạt động điều tra kẻ phá hoại vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, việc
loại bỏ những hình ảnh xấu xí được cho là không hề đơn giản, khi đài
tưởng niệm đã có tuổi thọ lâu năm và không có lớp phủ ngăn hình
vẽ graffiti. Bỏ đi lớp sơn cũng có thể phá huỷ chính bức tường này.
Ðài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Los Angeles là một bức tường
dài, đề tên gần 2.300 binh sĩ Mỹ mất tích trong khi làm nhiệm vụ ở Đông
Nam Á.
Bức tường được nghệ sĩ Peter Stewart thực hiện từ đầu những năm 1990
và mang thông điệp "You are not forgotten" (Các bạn không bị lãng quên)
do một cựu chiến binh người Việt vẽ lên.
6. Mảnh vỡ với phần trông có vẻ là ghế ngồi, với một
cái móc áo và nhiều mảnh khác tìm thấy ở đảo Nosy Boraha ở đông bắc
Madagascar.
Vị vua nào giàu có nhất thế giới?
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị vua giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá hơn 30 tỷ USD.
Những ngày này, người dân Thái đang kỷ niệm 70 năm Đức vua
Bhumibol Adulyadej lên ngôi. Những thông tin về tình hình sức khỏe giảm
sút của ông khiến vô số người dân lo ngại. Nhà vua Thái Lan mới trải qua
một ca phẫu thuật tim, và trước đó bị tràn dịch màng não.
Vua Bhumibol Adulyadej được các thần dân coi là một vị thánh sống,
bởi những cống hiến không ngừng nghỉ của ông dành cho người dân cả nước.
Người dân Thái Lan luôn cầu nguyện để nhà vua mãi ở bên họ.
Kế vị ngai vàng vào năm 1946, Vua Bhumibol là người trị vì lâu nhất
trong lịch sử Thái Lan. Ông cũng là vị vua giàu có nhất thế giới hiện
nay. Tờ Business Spectator và Forbes ước tính, tài sản ròng của Quốc
vương Thái Lan vào khoảng 30 tỷ USD.
Thu nhập của nhà vua đến từ cổ phần trong các doanh nghiệp, đầu tư
bất động sản. Văn phòng Tài sản Hoàng gia (CPB) là cơ quan quản lý khối
tài sản của nhà vua và Hoàng gia.
Khối tài sản này bao gồm cổ phần trong nhiều công ty, bao gồm 30% cổ
phần tại Siam Cement (tập đoàn công nghiệp lớn nhất Thái Lan), và 20% cổ
phần trong Ngân hàng Thương mại Siam, cổ phần cá nhân tại Công ty Bảo
hiểm Thái Lan và Sammakorn, quyền sở hữu khu đất rộng trên 12km2 ngay ở
trung tâm Bangkok.
CPB được cho thuê mướn khoảng 36.000 tài sản khác cùng với khách sạn Bốn mùa, chợ đêm Suan Lum và Central World Tower.
Vua Bhumibol Adulyadej cũng là người sở hữu viên kim cương Golden
Jubilee 545 carat, viên kim cương có mặt cắt lớn nhất thế giới, trị giá
12 triệu USD.
Từ khi còn trẻ, nhà Vua Bhumibol đã đầu tư công sức và tiền của vào
nghiên cứu các dự án nông nghiệp, phát triển phục vụ người dân. Ông tốt
nghiệp tú tài văn chương Pháp và sở trường là chơi nhạc jazz, nhưng lại
nhận được vô số bằng sáng chế trong và ngoài nước.
Với tư tưởng độc lập, tự chủ về kinh tế xã hội, Vua Bhumibol coi “sự
hăng say làm việc của mọi người dân đất nước chính là bảo đảm tốt nhất
cho sự tồn vong của dân tộc”.
Theo Lê Thu
Vietnamnet
Phó Thủ tướng chỉ đạo về “công trình sai lầm thế kỷ”
Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Thành- Chủ tịch
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, từ khi thuỷ điện An Khê- KaNak đi vào hoạt
động đã gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Ba, bao gồm 7
huyện với 450.000 người dân sinh sống, sản xuất. Riêng vụ Đông xuân năm
nay việc thiếu hụt nguồn nước đã làm 6.530 hộ thiếu nước sinh hoạt,
6.984 ha cây trồng bị hạn, gây rất nhiều bức xúc cho nhân dân.
Ông Thành chỉ rõ, lòng sông Ba phía dưới hạ lưu đập thuỷ điện đã có
hiện tượng tảo nở hoa do dòng nước không chảy, khiến vi sinh vật phát
triển rất nhiều, khiến người dân lo lắng. Vì vậy, Chủ tịch tỉnh Gia Lai
đã đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương
xem xét, cân nhắc chỉ đạo xả nước phù hợp để rửa trôi dòng chảy...
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi
trường chủ trì, cùng các ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn
trương nghiên cứu, xác định lưu lượng xả nước về hạ du sông Ba sau đập
An Khê để đảm bảo dòng chảy, môi trường và phục vụ sản xuất, dân sinh;
bổ sung quy hoạch và đầu tư các đập điều hoà trên sông Ba theo đúng chỉ
đạo của Chính phủ tại công văn số 3455/VPCP-KTN ngày 16/5/2016.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý về "công trình sai lầm thế kỷ"
Trước đề nghị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng đã đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quy trình
vận hành lên hồ chứa; chủ động nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu của hạ lưu,
không để khô kiệt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; không
được để tác động xấu đến môi trường.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN&PTNT và
Bộ Công thương rà soát kỹ lưỡng nhu cầu của người dân dưới hạ lưu. Mặt
khác, các Bộ phải gặp mặt những người dân, các tổ chức chính trị xã hội,
người có trách nhiệm để đối thoại.
Trước đó, tại diễn đàn Quốc hội, ông Huỳnh Thành- Phó trưởng đoàn Đại
biểu quốc hội tại Gia Lai đã chỉ rõ, thuỷ điện An Khê- KaNak là “công
trình sai lầm thế kỷ” khi đã thay đổi dòng chảy của một con sông lớn tại
Tây Nguyên, khiến cho hàng vạn người dân phía hạ lưu bị ảnh hưởng, bức
xúc.
Thiên Thư - Trần Linh
Lời khai vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ
Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ, ngày 9/6, Cơ quan
cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án
Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và giết người.
Cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Xuân Thao và Nguyễn Hữu Tuyến.
Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, giữa Nguyễn Ngọc Thụ
(SN 1988), Lê Minh Cường (SN 1988) và Nguyễn Tuấn Linh (SN 1994, cùng ở
Phú Thọ) có mâu thuẫn từ trước. Chiều 7/6, Cường, Thụ và Lê Xuân Thao
(SN 1987, Phú Thọ) đến nhà tìm đánh Linh nhưng không gặp.
Khoảng 17h cùng ngày, phát hiện Linh đang chơi ở nhà anh Nguyễn Anh
Nhật (SN 1993, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) cùng khoảng 7 người
bạn, nhóm của Thùy tập kết khoảng 40 nam thanh niên sẵn sàng "nghênh
chiến".
Nơi xảy ra vụ việc.
Thực hiện đúng kế hoạch Thùy đặt ra, cả nhóm sử dụng xe bán tải chở theo hung khí đi về phía nhà anh Nhật.
Tại đây, khi thấy Linh và một số người đang đứng trước cửa nhà anh Nhật, nhóm của Thùy hô hào “chém chết nó đi”.
Sau tiếng hô, một số người trong nhóm của Thùy lấy ống tuýp sắt trên thùng xe ô tô xông vào nhóm của Linh để đánh.
Anh Chu Thanh Sơn dính nhát dao của Lê Xuân Thao. Sẵn dao nhọn trong
tay, Thao tiếp tục chém anh Trần Tuấn Dũng (SN 1993, ở Phú Thọ).
Trong khi đó, Thành Thuận dùng tuýp sắt vụt vào mặt Cao Văn Tuấn (SN
1996). Nguyễn Hữu Tuyến dùng tuýp sắt đánh vào người anh Tuấn.
Trong lúc hỗn chiến, anh Nhật chạy vào nhà đóng cửa lại, một số đối
tượng khác trong nhóm của Thuỳ dùng chai bia ném vào trong nhà...
Khoảng 40 phút sau, Công an thị xã Phú Thọ đến thì nhóm của Thuỳ bỏ
đi. Vụ ẩu đả khiến Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, khu 1, xã Hà Thạch, thị xã
Phú Thọ), Chu Thanh Sơn (SN 1994, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ) và
Cao Văn Tuấn (SN 1996, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) bị thương.
Ngay sau đó, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Việt
Đức, Hà Nội để điều trị. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một
con dao, một ống tuýp sắt.
Theo cơ quan công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã triệu tập 7 người trong hai nhóm để điều tra.
Đến nay, đã có đủ căn cứ xác định, các đối tượng trực tiếp gây thương
tích cho ba nạn nhân là Lê Xuân Thao, Nguyễn Hữu Tuyến, Thành Thuận và
một đối tượng chưa xác định.
Theo T.Nhung
Vietnamnet
Sét đánh 2 người chết, 4 người bị thương
Dân trí 6 người đi trên hai xe máy đang lưu thông trên
đường làng thì đột nhiên bị sét đánh trúng. Hậu quả 2 người chết tại
chỗ, 4 người bị thương nặng.
4 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chiều tối 9/6 cho biết, khoa cấp
cứu bệnh viện vừa tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương nặng do sét đánh gồm
anh Vi Văng Long (SN 1975), chị Vi Thị Thuý Nga (SN 1995), cháu Lê Vi
Huy (2 tuổi) và cháu Lê Vi Gia Như (3 tuổi).
Sau khi được tiến hành cấp cứu, 4 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định.
Theo các nạn nhân, vào khoảng 14h ngày 9/6, nhóm 6 người đi trên hai
xe máy đang lưu thông tại đường đê thuộc địa phận xã Minh Thành giáp
ranh với xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ bị
sét đánh trúng. Hai người tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương
nặng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi để thăm hỏi, động viên các nạn nhân.
Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn Quảng Ninh thường xuyên xảy
ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước đó vào ngày 5/6, hiện tượng vòi
rồng xuất hiện hai lần tại huyện đảo Cô Tô nhưng rất may không gây
thiệt hại về người.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, tình trạng mưa giông
kèm sấm sét sẽ xuất hiện nhiều trong một số ngày tới. Trung tâm khuyến
cáo người dân nên có biện pháp phòng tránh khi xảy ra mưa giông.
Vi phạm bầu cử tại Kiên Giang có thể bị xử lý hình sự
VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn
Hạnh Phúc khẳng định, ai gây ra sai phạm nghiêm trọng trong bầu cử ở
Kiên Giang sẽ bị xử lý.
Tại
cuộc bầu cử vừa qua Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã quyết định hủy kết quả
bầu cử ở đơn vị bầu cử khu bỏ phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải,
tỉnh Kiên Giang vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng (đã bầu lại trong
ngày 5/6).
Trả
lời phóng viên VOV.VN bên lề cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử chiều
9/6, liên quan đến vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Bầu
cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc vi phạm đã rõ và ai gây ra
sai phạm sẽ bị xử lý.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại cuộc họp báo ngày 9/6
“Vi
phạm thì rõ rồi, tức việc anh gom phiếu đi bầu thay là hành vi vi phạm
rất nghiêm trọng. Vì thế Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định huỷ kết quả
và đã bầu lại ngày 5/6 vừa qua. Còn người nào gây ra việc đó thì theo
Bộ luật Hình sự sẽ phải xử lý và thẩm quyền thuộc cơ quan bảo vệ pháp
luật” – ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Trước
băn khoăn về tính khách quan, đúng luật của kết quả bầu cử khi có thông
tin còn tình trạng bầu hộ, bầu thay, ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch
Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội
đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, sau khi nhận được một số thông tin và
đơn thư của công dân gửi lên Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói có tình tạng
bầu hộ, bầu thay, Hội đồng đã giao Uỷ ban Bầu cử các tỉnh kiểm tra.
Qua
kiểm tra thấy rằng, có một số ý kiến nặc danh, có trường hợp trong gia
đình có 6 người đi bầu cử nhưng do không hiểu biết, đi làm ăn xa nên có
việc bỏ phiếu thay cho người thân.
“Việc
đó có cái sai, tuy nhiên, cái sai này do sự không hiểu biết và không
nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử vì số phiếu không lớn,
và Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Uỷ ban Bầu cử đã có chấn chỉnh” – ông
Phùng Quốc Hiển cho biết và nhấn mạnh, ở nơi có tình trạng sai phạm
nghiêm trọng thì Hội đồng đã quyết định huỷ bỏ kết quả để bầu lại.
“Như vậy, việc triển khai hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật” – ông Hiển khẳng định./.
Bộ luật Hình sự 2003 quy định:
Điều 126 . Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân
1. Người nào lừa
gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện
quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo
không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 127. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử
1. Người nào có
trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả mạo giấy tờ,
gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử,
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng
đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Ngọc Thành/VOV.VN
Chồng tưới xăng đốt cả gia đình vì bị ngăn cản yêu em vợ
Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đắk LắkẢnh: Ngọc Anh
Bị ngăn cản yêu đương với em vợ,
người chồng tưới xăng đốt cả vợ, con ruột, chị vợ và con của chị vợ.
Người chồng tử vong do bị bỏng nặng, những người còn lại đang nguy kịch.
Sáng 10.6, bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh
Đắk Lắk, cho biết bệnh viện đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân
trong cùng một gia đình bị bỏng nặng, ngoài ra một bệnh nhân khác đã tử vong, tất cả đều ngụ thôn 6, xã Ea Phê (H.Krông Pắk, Đắk Lắk).
Các bệnh nhân gồm: Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, đã tử vong), Hoàng Thị
Khèn (19 tuổi, vợ Lộc), Ngô Quốc Hà Anh (7 tháng tuổi, con trai Lộc và
chị Khèn), Hoàng Thị Ninh (25 tuổi, chị gái của chị Khèn), Vương Quốc
Đạt (1 tháng tuổi, con trai chị Ninh).
Bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, mẹ chị Khèn) thảng thốt cho biết sự
việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa con rể Ngô Quốc Lộc và chị Khèn, hai vợ
chồng đã ly thân khoảng một năm nay.
Sau khi ly thân, Lộc có tình cảm với em gái của Khèn năm nay 13 tuổi, do vậy mâu thuẫn gia đình càng căng thẳng.
Theo bà Hương, khoảng 22 giờ ngày 9.6, Lộc mua một can xăng về gặp vợ rồi châm lửa đốt.
Thấy vậy, chị Hoàng Thị Ninh (đang ở cùng nhà với chị Khèn) bế cháu Đạt
và cháu Anh chạy ra ngoài nhưng bị Lộc ngăn lại nên tất cả 5 người
cùng bị bỏng.
“Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà, nghe tiếng la hét tôi chạy qua thì thấy
lửa bốc cháy dữ dội”, bà Hương kể. Sau khi 5 người được đưa tới bệnh
viện, Lộc đã tử vong do bị bỏng quá nặng.
Các nạn nhân bị bỏng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk Ảnh: Ngọc Anh
Theo bác sĩ Bùi Trường Phong, 4 bệnh nhân còn đang điều trị nhập
viện trong tình trạng bị bỏng toàn thân cấp độ 3, bệnh viện đã nỗ lực
cấp cứu nhưng hiện tại các bệnh nhân vẫn đang nguy kịch, có thể phải
chuyển đi TP.HCM điều trị.
Do hoàn cảnh của các nạn nhân rất nghèo khó, cán bộ, công nhân viên
của bệnh viện đã quyên góp giúp đỡ ban đầu các bệnh nhân với số tiền 7
triệu đồng.
Trung Chuyên - Ngọc Anh
Thi thể có hình xăm lớn nổi trên biển Đà Nẵng
10:53 10/06/2016
Trong lúc đánh cá ở vị trí cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 20 hải lý, 2 ngư
dân phát hiện một xác người trương phình, nổi trên mặt nước.
Khoảng 7h ngày 10/6, thi thể nạn nhân được các ngư dân đưa vào bờ
biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để bàn giao cho cơ quan chức
năng.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về Trung tâm Pháp y. Ảnh: Nguyên Vũ.
Ông Hộ (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cho hay, khoảng 18h ngày
9/6, khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển gần bán đảo Sơn Trà, ông và
cháu nội phát hiện một xác người bốc mùi hôi thối, nên đã thông báo cho
cơ quan chức năng.
Sau nhiều giờ chờ đợi không thấy nhà chức trách phản hồi, 2 người đã
vớt thi thể nạn nhân lên thuyền thúng đưa vào bờ. Nạn nhân cao khoảng
1,7 m, dưới chân có một hình xăm rất lớn, mặc áo khoác màu xám. Thi
thể nạn nhân đã được đưa Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng.
Cuộc Đua Kỳ Thú 2016: Lincoln-Tiến Đạt giành 300 triệu đồng
VOV.VN - Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 đã khép
lại với sự lên ngôi của tân quán quân Lincoln – Tiến Đạt với giải
thưởng 300 triệu đồng từ chương trình.
Đêm
9/6, hành trình của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 đã chính thức khép lại với
chiến thắng xứng đáng thuộc về hai người đàn ông của đội Xanh lá, Thúc
Lĩnh Lincoln và Đinh Tiến Đạt. 5
lần về nhất trong cả hành trình, chưa bao giờ lọt khỏi top 3 trong bất
kì chặng đua nào, sở hữu thẻ ưu tiên nhưng không hề dùng đến cộng với
tinh thần đua vô tư, lạc quan, tinh thần đồng đội, tôn trọng, đoàn kết
cùng với sức mạnh đáng gờm từ hai thành viên chính là chiếc chìa khoá
đưa đội Xanh lá lên ngôi vô địch trong sự khâm phục và phấn khích của
đông đảo người hâm mộ trên cả nước - những người đã chứng kiến chặng
đường dài họ trải qua cùng Cuộc Đua Kỳ Thú năm nay và đã từng yêu mến họ
ở những mùa đua trước.
Chặng
đua Chung kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng là một
hành trình dài với sự bám đuổi gay cấn giữa ba đội Xanh lá, Hồng và Đỏ.
Mở
đầu chặng TP HCM, đội chơi đi taxi đến công viên xung quanh Nhà thờ Đức
Bà để tìm một người có dấu hiệu chương trình để nhận 3 mã code, và dựa
vào 3 mã code được cung cấp để mở một hộp khoá có ba chữ số. Một lần
nữa, Hương Giang lại chứng tỏ sự nhạy bén và khả năng quyết định đúng
đắn khi dù xuất phát sau đội Xanh lá nhưng lại vươn lên dẫn trước vì tìm
thấy người có dấu hiệu chương trình đầu tiên. Sau khi đội Hồng chuyển
qua nhiệm vụ tiếp theo, hai đội còn lại cũng nhanh chóng tìm đúng người
có dấu hiệu cho đội mình và dễ dàng mở vali lấy mật thư bên trong.
Lộ
trình tiếp theo diễn ra tại công viên Tao Đàn với thử thách vẽ và làm
nhân tượng. Hai người chơi phải vẽ lên người sao cho giống mẫu. Sau đó
phải làm nhân tượng cho được ít nhất 10 người hoặc nhóm người chụp hình
10 lần, phải có đủ người già, trẻ nhỏ, nam giới, nữ giới. Trong lúc làm
nhân tượng, đội chơi không được mời chào người khác chụp ảnh. Hình tượng
đẹp nhất trong ba đội thuộc về đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung.
Hai người vào vai rất hợp và tạo dáng cũng rất thu hút “khán giả”.
Trong
khi đó, đội Xanh lá vào vai thiên thần và nàng tiên cá mà chính người
trong cuộc cùng thừa nhận “khán giả” sẽ hơi hoảng hốt với “hai cô tiên”
này. Đội Hồng sau khoảng thời gian Hương Giang và Criss thay phiên vẽ
lên nhau khá “ồn ào” thì họ cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo người dân
khi thay phiên nhau dừng lại và chụp hình chung.
Sau
hai nhiệm vụ mang tính chất “khởi động”, cuộc đua trở nên gây cấn và
thú vị hơn với nhiệm vụ Lựa chọn kép. Đây là lần thứ hai một nhiệm vụ
Lựa chọn kép không có đội nào chọn. Giữa Xiếc và Kịch, cả ba đội đều vô
tình chọn Kịch.
Hoàn
thành nhiệm vụ nhân tượng đầu tiên nhưng đội Xanh lá đi taxi đến hội
quán Chuồn Chuồn Giấy – nơi diễn ra nhiệm vụ kịch – trễ hơn đội Hồng do
Hương Giang chọn ngay kịch, không tốn thời gian đọc phần chú ý trong khi
đội Xanh lá đọc hết từng từ trong mật thư. Điều này giúp đội Hương
Giang bứt phá lên vị trí dẫn đầu và là đội chơi được thực hiện nhiệm vụ
kịch đầu tiên.
Vở
kịch đội chơi phải biểu diễn là vở kịch nổi tiếng của nhóm Chuồn Chuồn
Giấy tên Tây Hồ Kỳ Duyên. Hai người trong đội phải hoá thân vào một vài
nữ và vai nam trong kịch bản. Đội chơi phải thuộc 10 trang kịch bản,
không được nhìn kịch bản khi diễn. Đội chơi có 15 phút để hoá trang, 15
phút để tập và 15 phút để diễn cho người giám sát xem. Đội chơi phải làm
khán giả cười và có đầy đủ các điểm nút thắt, mở trong vở kịch. Nếu
không nhận được sự đồng thuận của người hướng dẫn sẽ bị phạt 15 phút rồi
thực hiện lại.
Với
10 trang kịch bản, không được xem đoạn video mẫu, nhiệm vụ để cho người
chơi thoải mái sáng tạo và diễn theo ý mình muốn. Hương Giang tiếp tục
phát huy sự lanh lợi của mình khi đưa ra “chiến thuật” học một nửa kịch
bản, lên diễn rồi trở lại học tiếp. Tiến Đạt thì đã xem qua vở kịch này
nên anh cũng nắm được các mấu chốt kịch bản.Lần này, anh đảm nhiệm vai
nữ - Bạch Xà – sau một mùa Lincoln phải đảm nhiệm vai nữ. Ở đội Đỏ, Nhan
Phúc Vinh nhận vai Bạch Xà.
Là
một vở hài kịch nên các tay đua giải toả tâm lý, vào vai vui vẻ nhất có
thể. Hương Giang – Criss khiến người xem ôm bụng cười vì quá duyên
dáng. Tiến Đạt còn sáng tạo thêm thoại cho kịch bản, anh hướng kịch bản
theo cách hài hước không ngờ tới khiến người giám sát còn phải ngạc
nhiên và thích thú vỗ tay rần rần vì quá duyên. Tiến Đạt cho biết mỗi
lần quên thoại là anh tự nghĩ ra ngay câu thoại mới để dần dần nhớ lại
bản chính. Hình thể gây cười anh thể hiện cũng được điểm cộng lớn. Người
giám sát là Thái Duy và Phong Hải cho biết đội chơi bám sát kịch bản là
tốt nhưng nếu có thêm sáng tạo hài hước để gây tiếng cười cho khán giả
thì điều đó rất đáng hoang nghênh.
Cuối cùng, đội Hồng và Xanh lá mất hai lượt chơi đã qua nhiệm vụ.Đội Đỏ phải thực hiện lại lần thứ 3.
Tiếp
nối lựa chọn kép là hai thử thách Vượt rào liên tiếp. Việc lựa chọn
người chơi phù hợp với từng thử thách chính là chìa khoá để các đội bứt
phá về đích thật nhanh.
Với
Ai thích cân bằng? đội chơi đi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành viên
vượt rào phải đi trên monorover để vượt qua mê cung xếp bằng hàng ngàn
lon Sting chuẩn cao để lấy được mật thư bên trong mê cung. Tiến Đạt,
Hương Giang, Nhan Phúc Vinh làm nhiệm vụ này.
Nhiệm
vụ này đòi hỏi tay đua di chuyển nhanh và chuẩn xác trên MonoRover để
không làm đổ các lon Sting và lấy được mật thư trong thời gian qui định.
Sau một vài lần làm quen, tập luyện trên monorover và chơi thử thì cả
ba tay đua đều hoàn thành nhiệm vụ. Tiến Đạt đã lấy được mật thư trước
Hương Giang, giúp đội Xanh lá bứt phá vươn lên dẫn đầu khi đến với thử
thách cuối cùng.
Với
Ai thích lên cao? đội chơi tìm đường đến sô 5 Nguyễn Tất Thành, P.12,
Q.4. Thành viên vượt rào phải thực hiện thử thách leo vách container và
đu dây chinh phục lon Sting chuẩn cao khổng lồ. Lên đến đỉnh lon Sting
chuẩn cao khổng lồ, người chơi phải đập tay vào điểm đánh dấu để lon
nước phát sáng thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Đội chơi có 3 phút 30 giây
để hoàn thành thử thách. Đây là cơ hội cuối cùng để các đội bứt phá để
trở thành quán quân của Cuộc Đua Kỳ Thú. Lincoln, Criss, Nhan Phúc Vinh
mang “trọng trách” quyết định cho vị trí chung cuộc của đội mình.
Đây
là lúc các tay đua dồn sức để chinh phục thử thách mang tính quyết
định. Cuối cùng, chàng trai đội Xanh lá Lincoln đã vượt lên vách
container và lon Sting chuẩn cao khổng lồ đầu tiên, mang đến chiến thắng
trong tầm tay cho đội Xanh lá.
Đập
tay vào điểm đánh dấu trên lon Sting, pháo hoa phát sáng trong sự vui
mừng tột độ của hai thành viên Xanh lá và sự chúc mừng của đội Hồng,
Lincoln – Tiến Đạt đã chính thức chạm tay vào mật thư cuối cùng dẫn họ
về đích đến tại cầu Mống hướng Q.1, TP HCM.
Tiến
Đạt nhớ một đường khác đến địa điểm này nhưng bác taxi lành nghề đã đưa
Xanh lá đi đường ngắn nhất, giúp họ sớm giẫm chân lên thảm về đích
trong sự reo vui của những tay đua khác của chính mùa đua này và các mùa
đua khác đang chờ đón. MC Huy Khánh chính thức công bố đội Xanh lá của
Lincoln – Tiến Đạt là quán quân của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 với giải thưởng
300.000.000 đồng từ chương trình.
Đội
Hồng của Hương Giang – Criss về đích ở vị trí thứ hai và đội Đỏ của
Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung về đích ở vị trí thứ ba, khép lại một hành
trình dài đong đầy cảm xúc của mùa đua đặc biệt nhất của Cuộc Đua Kỳ Thú
Việt Nam năm 2016 – mùa đua All Stars./.
Ông Trần Văn Tiệp, người đã bỏ nhiều công sức và tiền
bạc trong hơn 20 năm để tìm “kho báu núi Tàu”, đã qua đời ở TP HCM,
hưởng thọ 101 tuổi.
Trưa 10/6, ông Trần Văn Tiệp qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận,
TP HCM, thọ 101 tuổi. Ông là người đã bỏ nhiều tiền của và phần lớn
quãng đời để tìm kho báu ở núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình
Thuận, báo VnExpress đưa tin.
Ông Tiệp quê gốc ở Hải Phòng, vào Sài Gòn khi mới 10 tuổi. Thời chống
Pháp, ông từng tham gia cách mạng. Khi còn sống, ông có tấm bản đồ được
cho là dẫn đến kho báu ở núi Tàu.
Thưở sinh tiền, ông Tiệp đã bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc để thực
hiện tâm nguyện là tìm bằng được “kho báu” tại núi Tàu, được cho là có
số lượng lên đến 4.000 tấn vàng, do quân đội Nhật chôn dấu trong Chiến
tranh Thế giới thứ 2.
Khu vực đào bới để tìm vàng trên núi Tàu. Ảnh: VnE
Qua nhiều lần tìm kiếm tại núi Tàu, ông Tiệp phát hiện một thanh kiếm
Nhật, vài đồng tiền và đồ vật Nhật nên càng tin tưởng vào hướng đi của
mình.
Được phép của chính quyền địa phương, năm 1993, ông Tiệp thuê máy móc
tiến hành đào bới, thăm dò kho báu. Lúc này, cùng hợp tác có ông Tám
Hiền, nguyên Bí thư tỉnh Thuận Hải cũ (nay là Ninh Thuận và Bình Thuận).
Hơn 20 năm ông Tiệp đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để truy tìm
kho báu với nhiều biện pháp thủ công cũng như hiện đại, kể cả việc dùng
nhà ngoại cảm, tiêu tốn nhiều tiền của nhưng đều vô vọng. “Kho báu” núi
Tàu vẫn bặt vô âm tín.
Theo báo Người Lao Động, sau nhiều lần gia hạn, cấp phép thăm dò, ngày
10/3/2015, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định chấm dứt việc thăm dò,
tìm kiếm “kho báu” của cụ Tiệp.
Dù tốn nhiều tiền của nhưng "kho báu" vẫn bặt vô âm tín. Ảnh: NLĐO
Một năm sau ngày cụ Tiệp chấm dứt việc tìm kiếm “kho báu”, vào tháng
4/2016, có người ở quận Gò Vấp, TP HCM trình báo với chính quyền tỉnh
Bình Thuận là đã phát hiện “kho báu” trong 3 giếng cổ ở vùng núi Tàu.
Tuy nhiên, sau khi thẩm định những bằng chứng, UBND tỉnh Bình Thuận đã
kết luận thiếu căn cứ, cơ sở khoa học xác định có “kho báu”.
Tình Nguyên (TH)
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn khiến mẹ con sản phụ tử vong
Dân trí Chiều 10/6, Đại tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an TP
Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối
với Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, ngụ Thạnh Phú, Bến Tre) để điều tra làm
rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ cùng thai nhi tử vong.
Qua điều tra ban đầu, rạng sáng 9/6, chị Kim Thị Phola (36 tuổi,
ngụ huyện Trà Cú) điều khiển xe máy chở sản phụ Thạch Thị Mùn (25 tuổi)
đến Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh để sinh con.
Trong lúc lưu thông từ đường Lê Văn Tám ra Quốc lộ 60 (thuộc phường
8, TP Trà Vinh) xe máy do chị Phola điều khiển đã xảy ra va chạm với xe
khách BKS 84B - 002.70 do tài xế Nguyễn Văn Thanh điều khiển.
Cú va chạm làm chị Kim Thị Phola tử vong tại chỗ, sản phụ Mùn cùng thai nhi tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Giang
Truy nã đặc biệt nguyên thượng úy công an phường
TPO - Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian
một năm, từ đầu 2015 đến đầu năm 2016, Cường (ảnh) đã nhiều lần thực
hiện hành vi lừa thuê ôtô, xe gắn máy của nhiều người tại Huế đem cầm cố
lấy tiền tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn.
Lê Nhật Cường
Ngày 10/6, Công an tỉnh
TT-Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã
đặc biệt đối với Lê Nhật Cường (sinh năm 1984, ngụ đường Nguyễn Khoa Vy,
phường Vĩ Dạ; nguyên thượng úy công an phường Phú Hiệp, thành phố Huế)
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian một năm, từ đầu 2015
đến đầu năm 2016, Cường đã lừa nhiều người tại Huế để thuê ôtô, xe gắn
máy đem cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đáng chú ý, Cường đã lừa thuê trót lọt 1 xe ô tô hiệu Kia Forte và 2
xe Toyota Innova tại các điểm dịch vụ cho thuê xe ở thành phố Huế để
mang đi cầm cố. Bằng các thủ đoạn lừa đảo kể trên, Cường đã chiếm đoạt
tổng cộng khoảng 560 triệu đồng. Gây án xong, Cường viết đơn tự nguyện xin ra khỏi ngành công an, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TT-Huế nhiều lần vận động gia đình đưa Cường ra đầu thú và khắc phục hậu quả, nhưng không có kết quả.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét