Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

NHỮNG VÌ SAO SÁNG 15 (Franz Beckenbauer)

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Huyền thoại World Cup | Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer: Xứng danh Hoàng đế bóng đá

08:33 - 29/11/2017
Nếu như Pele được gọi là “vua bóng đá”, thì Franz Beckenbauer được người ta mệnh danh là Hoàng đế và cũng như Pele, không có ai có cuộc đời gắn bó mật thiết với những kỳ World Cup như huyền thoại bóng đá người Đức
Ông sinh ngày 11 tháng 9 năm 1945 tại Munich trong hoàn cảnh nước Đức bị tàn phá sau Thế Chiến lần thứ 2. Năm 14 tuổi ông tham gia vào đội tuyển trẻ của Bayer Munich và 3 năm sau ông đã bỏ công việc làm nhân viên bán bảo hiểm tập sự để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
>> Xem thêm: Xem đá bóng
Tạo ấn tượng mạnh ở Bayern, Beckenbauer được gọi vào đội tuyển Tây Đức khi mới 20 tuổi. Ở trận đấu đầu tiên gặp Thụy Điển trên sân khách trong trận đấu quyết định giành quyền vào vòng chung kết World Cup 1966. Beckenbauer ở tuổi 20 đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời khi Tây Đức dành chiến thắng 2-1 và lọt vào vòng chung kết World Cup 1966.
Mặc dù thất bại trước ĐT Anh trong trận chung kết, nhưng những gì Beckenbauer là vô cùng ấn tượng.
Một năm sau đó, Beckenbauer trở thành đội trưởng của đội tuyển Đức và cũng chỉ một năm tiếp theo, tại VCK Euro 1972, Tây Đức đã dành chức vô địch sau khi đánh bại Liên Xô 3-0 tại trận chung kết và năm đó Beckenbauer được bầu làm “ Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu”.
Sau 8 năm chinh chiến trong màu áo ĐTQG, cuối cùng,  Beckenbauer cũng đã được nâng cao cúp vàng World Cup khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên đất Đức, đội trưởng Beckenbauer cùng đồng đội đã đánh bại ĐT Hà Lan 2-1 của Johan Cruyff trong trận chung kết.
Không chì thành công trên cương vị cầu thủ, Beckenbauer còn rất thành công trên băng ghế huấn luyện. Chỉ mấy tháng sau khi giải nghệ, Beckenbauer được chỉ định làm HLV trưởng ĐT Đức.  và 6 năm sau đó, ông đi vào lịch sử khi giúp ĐT Đức giành chức vô địch World Cup 1990 sau khi đánh bại ĐT Italia ở trận chung kết.
Có thể nói cuộc đời và sự nghiệp của Franz Beckenbauer gắn chặt với World Cup. Ông đã trở thành một huyền thoại không chỉ riêng đối với những cổ động viên của đội tuyển Đức và Câu lạc bộ Bayern Munich mà còn đối với tất cả những người hâm mộ bóng đá.
 
Franz Beckenbauer - Hoàng đế làm thay đổi lịch sử bóng đá Đức | Chân dung huyền thoại
Franz Beckenbauer có biệt danh Kaiser, hoàng đế, đó là bởi tố chất thủ lĩnh, trí tuệ và nhãn quan siêu việt của ông, người đã làm thay đổi cả lịch sử bóng đá Đức. Ông là người đưa vị trí Libero lên đỉnh cao và là 1 trong những người công thủ toàn diện nhất lịch sử

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nhúng chàm?

KINH THI
  05:58 ngày 28-01-2016
Huyền thoại bóng đá thế giới Franz Beckenbauer được người Đức gọi là Der Kaiser (Hoàng đế). Ông là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức, là người duy nhất xưa nay vô địch World Cup trong cả hai vai: thủ quân và HLV trưởng. Ông có khả năng lãnh đạo, cả trên sân lẫn trên chính trường bóng đá.
“Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nhúng chàm?
Bốn mươi năm sau khi dự trận chung kết World Cup 1966, ông vẫn cứ là ngôi sao World Cup, với tư cách người hùng đem về cho bóng đá Đức vinh dự đăng cai World Cup 2006.

MỘT QUÁ KHỨ LỪNG LẪY VÀ QUYỀN UY

Xưa nay chỉ có 5 đội từng lấy đủ 3 Cúp châu Âu ở đấu trường CLB. Mới đây nhất là Chelsea. Trước đây có Barcelona, Juventus, Ajax. Và Bayern Munich “của Beckenbauer”. Một mình ông trực tiếp tham gia vào hành trình chinh phục đủ mọi danh hiệu. 

Ông là cầu thủ khi Bayern đoạt Cúp C2 châu Âu năm 1967. Khi Bayern giành Cúp C1 châu Âu 3 lần liên tiếp (1974-1976), Beckenbauer đã là ngôi sao số 1 thế giới. Sau này, ông lại đem về cho Bayern chiếc Cúp UEFA 1996, trong vai HLV trưởng. Đấy là lúc cái tên Beckenbauer, hoặc cái biệt danh “Hoàng đế” đã ngự trị mấy chục năm rồi. 

Hào quang và uy quyền lớn đến mức khi Bayern vô địch Champions League 2001, người ta cũng cho rằng đấy là chiến tích của ông nốt! Chưa đầy một năm trước đó, ông còn “tỏa sáng”, trong tư cách thành viên quyết định giúp phái đoàn Đức bất ngờ đánh bại Nam Phi trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2006. 

Vậy nên, cứ cho rằng Ottmar Hitzfeld mới là HLV trưởng đi nữa, ai dám đảm bảo Bayern vô địch Champions League, nếu “Hoàng đế” không duyệt cho Hitzfeld cầm quân?

Đến đây, hãy trở lại với chiếc Cúp UEFA 1996. Otto Rehhagel dẫn dắt Bayern trong mùa bóng ấy. Ông bị Beckenbauer sa thải vì một vài va vấp vào cuối mùa bóng. Đích thân chủ tịch Beckenbauer cầm quân trong vài tuần lễ cuối cùng. Bayern thắng Bordeaux trong trận chung kết cúp UEFA. 

Thế là coi như một mình “Hoàng đế” có công. Rehhagel kém tài? Đấy chính là tác giả của cú bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá - ông giúp đội tuyển Hy Lạp vô địch EURO 2004!


Beckenbauer và Chủ tịch FIFA Blatter

Câu chuyện phần nào nói lên... thủ đoạn của một Beckenbauer quá khả kính? Có thể, nhưng chỉ với những ai không phải là “thần dân” của Der Kaiser. Hồi năm 1974, Beckenbauer mang băng thủ quân và đội tuyển Tây Đức vô địch World Cup, thắng cả Hà Lan của Johan Cruyff. 

Nhưng ở vòng bảng, Tây Đức thua Đông Đức. Kết quả ấy có liên quan đến vài rắc rối trong nội bộ và có vẻ như đội tuyển Tây Đức không thật sự hoàn hảo trong khâu tổ chức. HLV Helmut Schoen chấn chỉnh điều gì để rút cuộc Tây Đức vô địch? Phải hỏi... Beckenbauer chấn chỉnh điều gì! 

Cứ như một sự mặc nhiên, Beckenbauer - chứ không phải HLV Schoen - trả lời phỏng vấn sau trận thua Đông Đức. Và đây là sự thật ít được biết đến: chính Beckenbauer chọn đội hình sau đó. Ông tỏa sáng, dĩ nhiên. Guenter Netzer và Jupp Heynckes từ đó không được xét đến nữa. 

Họ thuộc “cánh Moenchengladbach”, riêng tiền vệ công Netzer được xem là tài năng bóng đá xuất sắc nhất của Đức khi ấy. Beckenbauer vĩ đại. Beckenbauer uy quyền. Beckenbauer chính xác như một chiếc máy vi tính... Nhưng Beckenbauer không được ca ngợi về mặt tài năng - kiểu tài năng của nghệ sĩ, như Netzer!

BÀN TAY HOÀNG ĐẾ CŨNG BẨN

Thành công vang dội trên mọi cương vị của Beckenbauer là điều không ai có thể phủ nhận. Nhìn nhận con người ông thế nào lại là chuyện khác. Khi bùng nổ scandal cho rằng phái đoàn Đức, do Beckenbauer dẫn đầu, hối lộ để thành công trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2006, có hai luồng dư luận.

Những người hâm mộ Beckenbauer cho rằng đấy là đỉnh điểm của tính chất lá cải trong báo giới: “Ngay cả Beckenbauer cũng bị soi mói”. Suy nghĩ còn lại: “Ngay cả Beckenbauer... hóa ra cũng thế”.

Thực tế, chính tờ báo Đức Spiegel nói về scandal “mua phiếu” nhiều nhất, rõ nhất, có cơ sở nhất (chứ đâu phải người ngoài dựng chuyện để bôi nhọ Beckeenbauer). Nội dung scandal: chủ tịch điều hành Robert Louis-Dreyfus của hãng Adidas cho phái đoàn Đức mượn khoảng 6,7 triệu bảng để chi vào việc vận động (vâng, bạn có thể hiểu “vận động” là mua phiếu). Số tiền này không có hóa đơn.

Beckenbauer cũng đang bị điều tra về gian lận trong việc tổ chức World Cup 2006

Khi Louis-Dreyfus đòi tiền thì ban tổ chức World Cup 2006 trả ngay, nhưng bằng cách chuyển khoản cho FIFA, trên danh nghĩa trả tiền cho một sự kiện văn hóa liên quan đến World Cup 2006, dù sự kiện ấy không hề diễn ra. Sau đó, FIFA chuyển số tiền ấy cho Louis-Dreyfus. Tất cả là sự thật. 

Beckenbauer chỉ nói rằng ông chưa bao giờ đưa tiền cho ai để mua phiếu. Câu trả lời “chẳng liên quan gì” càng làm cho “Hoàng đế” trông giống hơn với những con người như Sepp Blatter. Đấy cũng là một năng lực của Beckenbauer - người hùng trước đây chẳng bao giờ nói những chuyện lạc đề (ngoài chuyện chơi bóng, huấn luyện, quản lý, Beckenbauer còn giữ một mục bình luận trên báo).

Bạn bè của Beckenbauer hẳn nhiên gồm toàn những quan chức chóp bu. Tiếc thay, một trong số đó lại là cựu chủ tịch UEFA Lennart Johansson. Đã vậy, họ còn rất thân. Thế là tình cảm lấn át lý trí, khiến “Hoàng đế” phải ngậm bồ hòn. Năm 2007, Johansson muốn ứng cử chủ tịch UEFA lần nữa, dù ông đã 78 tuổi. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố “ủng hộ Johansson”. Điều này có nghĩa là, như những nhiệm kỳ trước đó, sẽ chẳng có ai bước ra tranh ghế với Johansson. 

Beckenbauer đã nhắm đến chỗ ấy từ lâu, nhưng nấn ná đợi “ông bạn thân” rút lui mới ra tranh cử. Nào ngờ, Michel Platini xuất hiện vào giờ chót và thắng Johansson. Từ đó trở đi, thế giới bao la hóa ra không còn chỗ nào để Beckenbauer tranh giành nữa. Bằng không, biết đâu “hoàng đế” đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế chủ tịch FIFA trong những ngày này...

Demsey và bí mật “chết mang theo”
Là người Scotland, từng phục vụ hải quân trong Đệ nhị thế chiến, Charlie Dempsey luôn tâm niệm như cựu chủ tịch FIFA Stanley Rous: trước tiên ông phải phục vụ nước Anh.

Sau chiến tranh, Dempsey di cư sang New Zealand. Và như bao người Anh hoặc Scotland khác, ông đem theo cả bóng đá đến chân trời mới. Ông chơi bóng, huấn luyện, rồi làm quan chức. Ông được xem là nhân vật tiên phong làm nên các nền bóng đá non trẻ New Zealand nói riêng hoặc châu Đại dương nói chung. 

Dempsey là chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương từ năm 1982. Sau scandal “bỏ phiếu trắng” trong cuộc bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2006 (vào năm 2000), Dempsey rút khỏi cương vị ở cả LĐBĐ châu lục lẫn FIFA, gần như ở ẩn.

Ông không bao giờ hé răng nói rõ nguyên nhân vì sao phải bỏ phiếu trắng - ngoài một điều mà ai cũng biết: luôn phục vụ nước Anh hoặc cộng đồng các nước nói tiếng Anh.

Hồi FIFA bỏ phiếu bầu chủ tịch năm 1998, Dempsey thuộc phe ủng hộ Lennart Johansson - nghĩa là ông chống đối Sepp Blatter. Sau này vẫn vậy, nhưng Blatter luôn “ngán” Dempsey bởi ông bảo đảm có 11 phiếu mỗi khi bầu bán. LĐBĐ châu Đại dương có 12 thành viên thì một bên là Úc (trước khi Úc gia nhập làng cầu châu Á), bên kia là “Dempsey và những người bạn”.

Đấy càng là chi tiết làm nên sự bí ẩn: vì sao Dempsey lại quay lưng với cả một khối “bạn hữu” khi ông không bỏ phiếu cho Nam Phi như thỏa thuận. Có thể Dempsey làm vậy để... chống Blatter? Không mấy thuyết phục. Càng không bao giờ người ta thấy Dempsey ham tiền, để phải đặt ra nghi vấn mua bán phiếu bầu.

Không có scandal “phiếu trắng”, chắc chẳng bao giờ thế giới biết đến một Charles Dempsey từng làm chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương.

Franz Beckenbauer - Chân dung một huyền thoại

Ngọc Linh 16:41 08/06/2016
Người ta gọi Franz Beckenbauer là “Hoàng đế”, là người có thể biến mọi thứ trở thành vàng. Ông cũng chính là người đã khai sinh ra vị trí Libero huyền thoại trong bóng đá...

Video: Màn trình diễn của Beckenbauer qua các kì World Cup

Nhắc đến Franz Beckenbauer thì một bài báo, một cuốn phim hay một quyển sách thôi đôi khi là chưa đủ. Ông vĩ đại xuyên suốt cả lịch sử World Cup không chỉ trên cương vị cầu thủ (World Cup 1974), Huấn luyện viên (World Cup 1990), mà còn là nhà tổ chức (World Cup 2006). Với Câu lạc bộ, tài năng của ông đưa Bayern giành ba danh hiệu C1 liên tiếp. Sau này còn quay lại Bayern một lần nữa trên cương vị HLV để đưa “Hùm xám” đến với danh hiệu vô địch Bundesliga mùa giải 1994-1995.

Trên phương diện cá nhân, ông cũng đã hai lần giành giải Quả Bóng vàng Châu Âu cho cá nhân mình đồng thời được nhắc đến như là người khai sinh ra vị trí “Libero” trong bóng đá, vị trí dành cho cầu thủ toàn năng nhất trên sân.


Beckenbauer góp công lớn giúp Đức vô địch World Cup 1974

Trong tiếng Ý, libero có nghĩa là tự do, còn chúng ta gọi là “Hậu vệ quét”. Beckenbauer đã xuất hiện, và khiến thế giới ngỡ ngàng khi không thể miêu tả rõ rệt được phong cách ông trong lần đầu được nhìn ông thi đấu. Một cầu thủ chơi ở hàng hậu vệ nhưng rất kỳ lạ, anh ta linh hoạt di chuyển xuống phía dưới hàng thủ để bọc lót mỗi khi mất bóng bên sân nhà. Anh ta là nút chặn đầu tiên khi đối thủ tấn công từ vòng tròn giữa sân, cũng là người nhô cao lên ở giữa hàng tiền vệ để tổ chức tấn công cho đội nhà mỗi khi có bóng, và khi cần thiết anh cũng sẵn sàng xâm nhập vòng cấm, ập vào dứt điểm như một tiền đạo.

Đây là một vị trí cực kỳ kén người chơi. Libero phải là một kẻ cực kỳ thông minh với một nền tảng thể lực tốt, phải đa năng mọi vị trí và có đầu óc phán đoán tình huống chính xác . Beckenbauer là người đã đưa vị trí này trở thành huyền thoại, đồng thời điều khiển cả đội bóng vây quanh ông.

Ông là giá đỡ cho Gerd Muller bắn hạ đối thủ, là chốt chặn trước mặt Sepp Maier, là thiên thần chắp cánh cho Tây Đức và Bayern Munich giành được những vinh quang chói lọi ở thập niên 70 thế kỷ trước. Người ta đã xem ông thi đấu một lần, sẽ không bao giờ quên được chàng trai mảnh khảnh, phong thái thanh lịch đã điều khiển trận đấu ở hàng tiền vệ khi tổ chức thế trận, chỉ huy tất cả từ phía sau hàng phòng ngự khi phòng thủ, và có mặt ở tiền tuyến khi đội nhà tấn công ghi bàn.


Người Đức gọi Franz Beckenbauer là Hoàng đế, là người có thể biến mọi thứ ông chạm vào trở thành vàng

Nhưng Beckenbauer cho thấy ông không chỉ đá bóng giỏi mà còn là một chiến lược gia xuất chúng khi dẫn dắt ĐT Tây Đức lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới trong năm 1990, đồng thời tạo nên một ngôi sao mới Lothar Matthaeus. Ngay cả khi rời cương vị huấn luyện để đảm nhận vai trò tổ chức, ông cũng góp công quyết định trong việc giúp Đức giành quyền đăng cai World Cup 2006. Một giải đấu không chỉ mang đến cho nước Đức cú hích về mặt kinh tế mà còn tạo đà để bóng đá Đức trở lại với vị thế vốn có mà chức vô địch World Cup 2014 mới đây là một minh chứng.

Beckenbauer là báu vật mà Chúa trời đưa đến cho nước Đức. Thậm chí, người Đức còn ví von tất cả mọi thứ mà Beckenbauer chạm tay vào sau đó đều chuyển thành vàng. Hay như một câu nhận xét đầy súc tích mà một cổ động viên hâm mộ đã nói “Hoàng đế Beckenbauer là bậc thầy về múa rối, ông đứng đằng sau, giật dây, và điều khiển tất cả”. Gia sản ông để lại là một kho báu thành tích và những chiến quả, nhưng cũng là một hố sâu thăm thẳm gọi tên người thay thế.

SỰ NGHIỆP CỦA FRANZ BECKENBAUER
Tên đầy đủ: Franz Anton Beckenbauer
Ngày sinh: 11/09/1945
Nơi sinh: Munich, Đức

TRÊN CƯƠNG VỊ CẦU THỦ
Bayern
Vô địch Bundesliga: 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74
Vô địch Cúp QG: 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1970/71
Vô địch Cúp C1: 1973/74, 1974/75, 1975/76
Vô địch Cúp C2: 1966/67
Vô địch Cúp Liên lục địa: 1976

Hamburg
Vô địch Bundesliga: 1981/82

New York Cosmos
Vô địch Giải vô địch Bắc Mỹ: 1977, 1978, 1980
Vô địch Trans-Atlantic Cup: 1980, 1983

ĐT Tây Đức
Vô địch World Cup: 1974
Vô địch EURO: 1972

TRÊN CƯƠNG VỊ HLV
ĐT Tây Đức
Vô địch World Cup: 1990

Marseille
Vô địch Ligue 1: 1990/91

Bayern
Vô địch Bundesliga: 1993/94
Vô địch UEFA Cup: 1995/96

DANH HIỆU CÁ NHÂN NỔI BẬT
Quả bóng vàng châu Âu: 1972, 1976
HLV xuất sắc nhất năm: 1990
Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm: 1966, 1968, 1974, 1976
Đội hình tiêu biểu tại World Cup: 1966, 1970, 1974
Đội hình World Cup xuất sắc nhất mọi thời đại
Đội hình xuất sắc nhất thế kỷ 20.
theo Tổng hợp

Beckenbauer trở thành "Hoàng đế" từ một cái bạt tai

Franz Beckenbauer là người đàn ông hạnh phúc nhất trong làng bóng đá thế giới khi giữ kỷ lục Vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và HLV trưởng đội tuyển Đức (năm 1990 ông đã dẫn dắt cỗ xe tăng của mình đăng quang tại Italia). Không những thế, Franz còn được lưu tên trong Lâu đài danh vọng.

Beckenbauer trên cương vị Phó chủ tịch LĐBĐ Đức.
Franz Beckenbauer sinh ngày 11/9/1945. Ông "kết duyên" với Bayern Munich chỉ vì một câu chuyện hết sức ngẫu nhiên. Munich có hai CLB bóng đá lớn là 1860 Munich và Bayern Munich. Vào cuối những năm 50, cả hai CLB này đều là những đội bóng "thường thường bậc trung" trong làng bóng đá Đức và hoàn toàn vô danh ở châu Âu. Hồi ấy, cậu bé Franz chơi cho SC Munich 06 tại quận Giesing (Munich), nơi cậu sinh ra và lớn lên. Đó là một quận của những người lao động và hầu hết những đứa trẻ ở đó đều mơ ước sau này được chơi cho 1860 Munich, dĩ nhiên cả Franz cũng vậy.
Nhưng một lần, Franz tham gia một giải bóng thiếu niên và ở đó, họ gặp đội bóng trẻ 1860 Munich. Cầu thủ có nhiệm vụ kèm Franz là một cậu bé cao to. Cứ mỗi lần tranh bóng, hắn lại chửi rủa, sau đó còn cho Franz một cú bợp tai nảy đom đóm mắt vì cậu đã đưa được bóng vào lưới 1860 Munich. Vậy là từ đó, Franz thề rằng nếu lớn lên làm cầu thủ bóng đá, sẽ không bao giờ chơi cho CLB này. Và năm 1958, khi mới 13 tuổi, Franz gia nhập Bayern.
Người Đức nói rằng Beckenbauer sờ vào đâu là vật đó biến thành vàng. Đúng vậy, như được thần tài phù hộ, hễ ông có mặt ở đâu, vòng hào quang chiến thắng xuất hiện ở đó.
Cầu thủ Beckenbauer.
Cầu thủ
Ở vị trí libero, Beckenbauer mang lại cho nước Đức và CLB Bayern không biết bao nhiêu HCV. Năm 1967, ông giúp CLB giành chiếc Cup C2 châu Âu và sau đó là ba chiếc Cup C1 (từ 1974 đến 1976). Năm 1972, ông giúp đội tuyển Đức lần đầu tiên trong lịch sử đoạt chức vô địch châu Âu và hai năm sau, trên cương vị thủ quân, ông lại cùng đội tuyển Đức đoạt Cup vàng thế giới. Ngay từ hồi đó, người ta đã gọi ông là "Hoàng đế". Tại Bayern, ông cùng với người chấn giữ khung thành Maier và chuyên gia tấn công Muller tạo nên một bộ ba kỳ diệu chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Đức.
Trên ghế HLV
Sau thảm bại ở EURO 1984, Liên đoàn Bóng đá Đức đã có một kết luận liều lĩnh là bổ nhiệm ông làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, mặc dù khi đó, ông mới 39 tuổi, vừa kết thúc sự nghiệp cầu thủ nửa năm và chưa kịp học lấy bằng HLV. Không được gọi ông là HLV, Liên đoàn Bóng đá Đức đã phải "bịa" ra một chức danh mới cho ông, trưởng đoàn. Hồi đó, không thể đếm hết được bao nhiêu chuyên gia bóng đá phản đối quyết định này. Họ cho rằng để một tay "trẻ người, non dạ" và chưa hề có kinh nghiệm cầm quân như ông dẫn dắt một đội tuyển của một cường quốc bóng đá như Đức là một việc điên rồ, cho dù ông từng là một cầu thủ giỏi. Nhưng rồi "Hoàng đế" đã nhanh chóng bịt được miệng những kẻ chỉ trích khi hai năm sau, giành vị trí á quân tại World Cup 86 ở Mexico và 4 năm sau đó, vô địch World Cup 90 ở Italia. Qua đó, Beckenbauer trở thành người thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới (sau Zagallo của Brazil) giành Cup vàng World Cup vừa với tư cách cầu thủ, vừa trên cương vị HLV.
Nhà lãnh đạo Bayern
Sau nhiều năm không biết tới mùi chiến thắng trên sân cỏ châu Âu, Bayern đặt rất nhiều hy vọng vào Beckenbauer khi họ đề nghị ông giữ chức Phó chủ tịch và sau đó là Chủ tịch của CLB. Đúng như niềm mong ước, sự có mặt của ông đã thực sự làm hồi sinh Bayern. Tháng 4/1996, khó chịu với sự cầm quân của Rehhagel, Chủ tịch Beckenbauer bèn sa thải HLV của mình và đích thân ra sân chỉ đạo đội bóng. Hơn một tháng sau, như có phép tiên, dưới sự chỉ huy của ông, Munich giành Cup UEFA, danh hiệu châu Âu đầu tiên sau suốt 20 năm chờ đợi. Và mùa bóng vừa rồi, trên cương vị chủ tịch, Bayern đoạt Cup C1, trở lại ngai vàng bóng đá châu Âu sau đúng 1/4 thế kỷ vắng bóng.
Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức
Năm 1998, Liên đoàn Bóng đá Đức lập Ban vận động xin đăng cai tổ chức World Cup 2006 và không còn ai có thể làm tốt việc này hơn Beckenbauer, biểu tượng của bóng đá Đức đồng thời là người luôn đem lại may mắn cho nước Đức. Đúng như mong đợi, người Đức vượt qua đối thủ Anh và Nam Phi trong cuộc chạy đua này và nước Đức không tiếc lời ca ngợi Beckenbauer.
(Theo TTVH)

Franz Beckenbauer: Hoàng đế vĩ đại

Dân trí Với những cống hiến vĩ đại cho nền bóng đá Đức, Beckenbauer được tôn sùng như một vị Hoàng đế (Der Kaiser) của làng túc cầu.

Franz
Beckenbauer tham dự World Cup lần đầu tiên tại Anh vào năm 1966.
Franz Beckenbauer tham dự World Cup lần đầu tiên tại Anh vào năm 1966.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Đối với Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Beckenbauer không thể chặn đứng Bobby Charlton tại World Cup 1966 nhưng không thể phủ nhận, ông là một khám phá vĩ đại của đội tuyển Đức tại giải đấu này.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Tại World Cup Mexico 1970, đội tuyển Đức sở hữu trục xương sống vững chãi từ Bayern Munich bao gồm: Sepp Maier, Franz Beckenbauer và Gerd Müller.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Beckenbauer và các đồng đội thanh toán sòng phẳng món nợ với người Anh tại World Cup 1966 bằng cách đánh bại đối thủ với tỉ số 3-2 sau 120 phút kịch chính tại tứ kết World Cup 1970.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Sau màn tra tấn thể lực ở vòng tứ kết (ảnh trái) với người Anh, Tây Đức gần như kiệt sức hoàn toàn khi tiếp tục trải qua màn kịch chiến kéo dài 120 phút với Italia tại bán kết. Ở trận đấu này, Beckenbauer gặp phải chấn thương vai nhưng vẫn phải thi đấu với một cánh tay bị bó. Kết quả cuối cùng, Tây Đức thua Italy 3-4.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Phong cách chơi bóng lịch lãm nhưng tràn trề sức sống, cộng với khả năng đọc trận đấu vô cùng nhạy bén, Beckenbauer thi đấu rất thành công ở vị trí Libero, thậm chí chính ông đã định nghĩa cho vị trí mới lạ này.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Hai thủ quân Franz Beckenbauer và Bernd Bransch bắt tay trong trận đấu lịch sử giữa Tây Đức và Đông Đức tại vòng bảng World Cup 1974. Đông Đức giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Jürgen Sparwasser.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Thất bại trước Đông Đức không ảnh hưởng đến chiếc vé đi tiếp nhưng tạo ra độ ì về mặt tâm lý đối với các cầu thủ Tây Đức. Tuy nhiên, Franz Beckenbauer, với khả năng lãnh đạo bẩm sinh, giải quyết mọi vấn đề và dẫn dắt Tây Đức đánh bại Nam Tư với tỉ số 2-0.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Tây Đức và Hà Lan, hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới thời điểm bấy giờ chạm trán nhau trong trận chung kết. Cả hai đội tuyển đều sở hữu những thế hệ cầu thủ kiệt xuất bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Với Hà Lan là thủ lĩnh Johan Cruyff và với Tây Đức là thủ lĩnh Beckenbauer.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Trong vai trò thủ lĩnh, Beckenbauer chỉ huy đồng đội hóa giải rất tốt lối đá “tổng lực” trứ danh của Hà Lan. Vì vậy, trận chung kết World Cup 1974 đã đưa tên tuổi Beckenbauer đến đỉnh cao tột bậc trong sự nghiệp, cả về danh hiệu lẫn tên tuổi.


Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Không ít người nuối tiếc cho Johan Cruyff nhưng cũng chẳng thể phủ nhận Beckenbauer xứng đáng giành chiến thắng trong màn thư hùng đi đã vào lịch sử giữa hai trong số những tài năng xuất chúng nhất lịch sử bóng đá.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Sau những thất bại cay đắng tại Anh 1966 và Mexico 1970, thầy trò Helmut Schön và Franz Beckenbauer cuối cùng đã được chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Sepp Maier và Franz Beckenbauer đã chứng minh tại World Cup 1974 rằng họ gần như không thể bị đánh bại bởi bất cứ hàng công trứ danh nào.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Beckenbauer cùng các đồng đội như Sepp Maier, Paul Breitner, Jürgen Grabowski bước lên bục vinh quang.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Khả năng lãnh đạo của Beckenbauer tiếp tục phát huy giúp bóng đá Đức vươn tới những đỉnh cao mới. Tại World Cup 1990, Beckenbauer dẫn dắt Đức đăng quang sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Trước đó, chính Beckenbauer đã đưa Đức đến trận chung kết World Cup 1986.

Đối với
Beckenbauer, HLV đội tuyển quốc gia Helmut Schön không khác gì một người cha.
Đến năm 2006, Beckenbauer đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức World Cup 2006. Với những cống hiến vĩ đại như vậy, ông được ví như vị Hoàng đế của bóng đá Đức.
HT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét