Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

GIAN NAN TÌNH ĐỜI 3

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cô gái gốc Việt bị đánh hội đồng đến chết ở Santa Ana, Cali

Ngậm ngùi tưởng niệm thiếu nữ gốc Việt bị đánh đến chết

(Kienthuc.net.vn) - Bạn bè và nhiều người dân ở Santa Ana, California mang hoa tới tưởng niệm cô gái gốc Việt Kim Pham, 23 tuổi bị đánh hội đồng đến chết trước câu lạc bộ đêm The Crosby.
Chân dung nạn nhân xấu số Kim Pham, cô gái gốc Việt bị đánh hội đồng đến chết trước câu lạc bộ đêm The Crosby ở Santa Ana, California (Mỹ) rạng sáng 18/12.
Hai cô bạn gái thân của Kim Pham ôm nhau khóc thương cho người bạn xấu số. Phía sau họ là rất nhiều hoa và nến mà người thân, bạn bè và người dân Santa Ana mang tới tưởng niệm cô gái trẻ.
Hình ảnh Kim Phạm được dán bên ngoài một thùng tín hiệu giao thông gần câu lạc bộ đêm The Crosby kèm thông báo kêu gọi cung cấp thông tin về những kẻ gây ra vụ hành hung. Hiện, cô gái xấu số đã bị chết não nhưng vẫn được hỗ trợ duy trì sự sống tại một bệnh viện địa phương để hiến tạng cho người cần thiết.
3 thanh niên Marisol Meza, Ruben Mata và Tony Galvan (từ trái sang phải) đứng lặng tại nơi tưởng niệm Kim Pham bày tỏ sự thương tiếc đối với cô gái gốc Việt. Họ không quen biết nạn nhân nhưng biết đến vụ hành hung qua facebook.
Một khách bộ hành dừng lại tưởng niệm cô gái trẻ.
Một người đàn ông chăm chú đọc thông báo về nạn nhân và vụ hành hung được dán trên thùng tín hiệu giao thông, bên dưới là rất nhiều hoa và nến dành để tưởng niệm cô gái trẻ.
Cảnh sát chụp ảnh hiện trường vụ hành hung Kim Pham.
Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt được một nghi phạm tham gia vào vụ hành hung thiếu nữ gốc Việt. 4 nghi phạm còn lại đang bị truy lùng ráo riết.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hành hung bên ngoài câu lạc bộ đêm The Crosby.

Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Tìm ra nghi phạm thứ 3

4
(TNO) Cảnh sát thành phố Santa Ana, Quận Cam (bang California, Mỹ) đã xác định được nghi phạm thứ 3 trong vụ Kim Pham bị đánh hội đồng đến chết tại Mỹ.

(TNO) Cảnh sát thành phố Santa Ana, Quận Cam (bang California, Mỹ), đã xác định được nghi phạm thứ 3 trong vụ Kim Pham, cô gái Mỹ gốc Việt bị đánh hội đồng cho đến chết. Hiện các điều tra viên đang thẩm tra nghi phạm thứ 3 này.

Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Tìm ra nghi phạm thứ 3 - ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ được cho là nghi phạm thứ 3 trong vụ đánh hội đồng đến chết cô gái gốc Việt Kim Pham - Ảnh: Sở Cảnh sát Santa Ana
Đài phát thanh KPCC (Mỹ) đăng tải thông tin nói trên vào hôm 30.1, cũng là ngày 2 nữ nghi phạm bị bắt trước đó ra hầu tòa.
“Tại thời điểm này của cuộc điều tra, các điều tra viên đã xác định được danh tính của tất cả các bên liên quan, gồm người phụ nữ thứ ba. Các điều tra viên hiện đang làm việc với người này”, KPCC dẫn lời Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Santa Ana Anthony Bertagna.
Hai nghi phạm nữ bị bắt giữ trước đó đã bị truy tố tội danh "giết người".
Vào hôm 19.1, Kim Pham, 23 tuổi, đã bị đánh hội đồng cho đến chết chỉ vì cô vô tình đi ngang chỗ chụp hình của một nhóm 5 người, gồm 2 người đàn ông và 3 phụ nữ.
Hai nghi phạm, gồm Candace Brito, 27 tuổi, và Vanesa Zavala, 25 tuổi, đều bị truy tố với tội danh "giết người" và bị xét xử cùng lúc. Cả hai hiện đang bị tạm giam với mức tiền tại ngoại lên đến 1 triệu USD.
Luật sư bào chữa cho Brito tố cáo rằng Pham là người đã động thủ trước trong vụ ẩu đả bên ngoài hộp đêm ở Santa Ana.
Tuy nhiên, Phó công tố viên Quận Cam Troy Pino nói rằng video quay lại hiện trường vụ việc đã cho thấy “rõ ràng ai là người đã đấm và đá Pham” và qua đó cho thấy chuyện ai đánh trước không quan trọng.
“Các cú đánh được thực hiện khi nạn nhân đã nằm trên mặt đất, vì thế không quan trọng là vụ việc đã bắt đầu như thế nào. Cô ấy (Kim Pham) lúc đó đã lâm vào tình trạng không có sức kháng cự và bất kỳ cú tấn công nào tại thời điểm đó cũng là phi lý”, ông Pino cho hay.
Quan chức Quận Cam này cũng cho biết vẫn còn rất nhiều thông tin bị thiếu sót trong vụ án mạng này.
“Không có chứng cứ cho thấy vụ này có động cơ phân biệt chủng tộc”, ông Pino nói thêm.
Hoàng Uy

Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nghi phạm thứ 2 nói mình vô tội

5
(TNO) Candace Marie Brito là nghi phạm thứ 2 bị truy tố tội giết người trong vụ đánh chết cô gái gốc Việt Kim Pham tại thành phố Santa Ana vào hôm 19.1. Tuy nhiên, cũng giống với nghi phạm đầu tiên, cô này nói mình vô tội.
Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nghi phạm thứ 2 nói mình vô tội - ảnh 1
Candace Marie Brito, nghi phạm thứ hai trong vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở thành phố Santa Ana, California - Ảnh chụp màn hình NBC
Candace Marie Brito, 27 tuổi, ngụ tại thành phố Santa Ana, thuộc Quận Cam (bang California) bị cáo buộc là đã gây ra cái chết của cô Kim Pham, hãng tin NBC (Mỹ) dẫn thông báo của Phòng Công tố Quận Cam công bố ngày 28.1.
Brito sẽ phải đối mặt với bản án 15 năm tù giam nếu bị tòa tuyên có tội.
Vào hôm 19.1, cô Kim Pham đã bị đánh hội đồng cho đến chết ngay bên ngoài hộp đêm The Crosby chỉ vì cô vô tình xen ngang chỗ chụp hình của một nhóm người, gồm 2 người đàn ông và 3 người phụ nữ.
Cô vẫn nằm bất tỉnh khi cảnh sát đến hiện trường.
Vào hôm 22.1, các bác sĩ gỡ bỏ máy trợ thở và tuyên bố cô đã chết.
Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 2 nghi phạm, gồm Vanessa Zavala, 25 tuổi, và Brito.
Luật sư của nghi phạm Brito cho rằng đây là một vụ ẩu đả vô lý và thân chủ của ông không dính dáng gì đến vụ việc này.
"Không bao giờ có chuyện một bên có tội 100% và bên còn lại cũng bị liên lụy chỉ vì ngồi đó uống rượu. Candace Brito không giết cô ấy", ông Michael Molfetta nói.
Được biết, cũng trong ngày 28.1, đã có hàng trăm người đến dự đám tang Kim Pham diễn ra tại một nhà thờ ở thành phố Westminster.
Ông Troy Pino, Phó ủy viên công tố Quận Cam, khẳng định các bài báo đưa tin cho rằng đã không có ai trong số đám đông có mặt tại thời điểm xảy ra vụ ẩu đả cố giúp đỡ nạn nhân là “hoàn toàn không chính xác”.
“Đã có nhiều người cố ngăn vụ đánh nhau này”, ông Pino nói, đồng thời cho biết thêm rằng bạn bè của nạn nhân cũng đã cố can thiệp.
Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, Kim Pham tử vong vì những chấn thương nặng ở đầu.
Tuy nhiên, hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được những vết thương này phát sinh lúc cô ngã xuống hay do bị đánh.
Lực lượng bảo vệ hộp đêm chỉ biết về vụ ẩu đả sau khi nó kết thúc, theo báo cáo của cảnh sát.
Trước đó, Vanessa Zavala, nghi phạm đầu tiên bị bắt, cũng đã nói mình vô tội.
Hoàng Uy

Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nhân chứng không lộ diện vì sợ bị trả thù

21
(TNO) Vào thời điểm Annie Kim Pham bị đánh hội đồng đến bất tỉnh, một số người bạn của cô này có mặt ngay tại hiện trường và có thể cung cấp bằng chứng giúp cảnh sát bắt tội phạm. Nhưng cho đến nay, vẫn không có ai chịu ra làm chứng.

(TNO) Vào thời điểm Annie Kim Pham bị đánh hội đồng đến bất tỉnh, một số người bạn của cô này có mặt ngay tại hiện trường và có thể cung cấp bằng chứng giúp cảnh sát bắt tội phạm. Nhưng cho đến nay, vẫn không có ai chịu ra làm chứng.

Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nhân chứng không lộ diện vì sợ bị trả thù - ảnh 1
Nhiều người đặt hoa tưởng niệm Annie Kim Pham tại nơi cô bị đánh hội đồng đến chết vì vô tình đi ngang chỗ chụp hình của một nhóm người - Ảnh: Los Angeles Times
Tờ Los Angeles Times (Mỹ) cho biết cô gái gốc Việt 23 tuổi này bị đánh chết vào rạng sáng ngày 19.1 (giờ địa phương) bên ngoài một hộp đêm ở Santa Ana, thành phố đông dân thứ 2 thuộc Quận Cam, bang California.
Trong số những người có mặt tại hiện trường vào lúc đó có một nhóm người Mỹ gốc Việt.
Một số bạn bè của Kim Pham đứng trong đám người vây quanh vụ ẩu đả có thể đã trông thấy ai đã đánh cô bất tỉnh và ai đã đá vào đầu nạn nhân khi cô này ngã xuống đất, theo Los Angeles Times.
Nhưng cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ án mạng của cảnh sát đã lâm vào bế tắc khi không có ai trong số những người nói trên cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Một người thậm chí đã thẳng thừng từ chối gặp cảnh sát, mặc dù lực lượng này đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ.
Các chuyên gia nghiên cứu về cộng đồng người Việt tại Quận Cam cho biết việc các nhân chứng không chịu ra trình báo không làm họ ngạc nhiên vì họ đến từ một cộng đồng từ bao đời nay không tin tưởng vào nhà chức trách và thường tránh né hợp tác với cảnh sát.
“Người ta lo ngại rằng sẽ có trả thù”, Los Angeles Times dẫn lời Tim Vu, một sĩ quan cảnh sát Mỹ gốc Việt tại Quận Cam.
“Họ không hiểu rõ hệ thống tòa án Mỹ và thường lo sợ nó”, ông Vu nhận xét.
Sĩ quan cảnh sát này cũng nói thêm rằng rất khó để thuyết phục người thuộc cộng đồng người Việt rằng việc bị trả thù vì ra làm chứng tại Mỹ là rất hiếm.
“Chúng tôi muốn đảm bảo với các nhân chứng rằng chuyện này không phải là về họ. Tất cả là về chứng cứ”, ông Vu nói.
Mặc dù nhiều thanh niên Mỹ gốc Việt đã "Mỹ hóa" rất nhiều, giống như chính nạn nhân, nhưng một số vẫn đang sống cùng người thân cao tuổi, vốn không tin tưởng vào chuyện hợp tác với cảnh sát, Los Angeles Times phân tích.
“Nếu ông bà cha mẹ nói “đừng nói” thì họ có lẽ sẽ không chịu hé môi đâu”, ông Vu cho hay.
Nhân chứng không chịu hợp tác với cảnh sát
Cho đến nay, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm và đang tìm kiếm người thứ 3. Tiền thưởng cho ai cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án mạng đã tăng từ 5.000 USD lên 11.000 USD.
Ken Nguyen, một người tình nguyện làm cầu nối với cộng đồng người Việt ở Santa Ana, khẳng định đã có ít nhất 8 thanh niên gốc Việt đi cùng Kim Pham vài giờ trước khi vụ án mạng xảy ra.
Một trong những người bạn của nạn nhân, người không có mặt vào ngày định mệnh đó, nói rằng vụ ẩu đả xảy ra sau khi nạn nhân vô tình đi ngang chỗ một đám người đang chụp ảnh.
Còn theo thông tin từ Ken Nguyen, bạn trai cũ của Kim Pham có đi cùng với cô vào lúc đó và đã cố giải cứu nhưng bị một người ngăn lại.
Mặc dù đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, nhưng các điều tra viên vẫn không thể tìm ra được người bạn trai, cũng như biết được danh tính của những người bạn đi cùng Kim Pham, ngoại trừ một cô gái trẻ tên “Katie”.
Nguyen cho biết đích thân anh đã đến thuyết phục cô này ra làm chứng và đã nói chuyện với gia đình cô, nhưng gia đình này cho biết họ thấy sợ và đã thuê luật sư.
Lãnh đạo địa phương hiện đã tìm cách kêu gọi những người chứng kiến ra làm chứng thông qua các hãng tin tiếng Việt tại Santa Ana; tuyên truyền cho cộng đồng người Việt hiểu rằng nhân chứng sẽ được tôn trọng khi ra trình báo và có thể gặp riêng cảnh sát trưởng hoặc thậm chí là thị trưởng.
Hoàng Uy

Cha cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: 'Tôi thật sự không hiểu nổi'

8
(TNO) “Tôi không thể hình dung vụ án lại xuất phát chỉ từ việc xen ngang một chỗ chụp hình. Tôi thực sự không hiểu nổi...”, tờ Los Angeles Times (Mỹ) trích lời ông Dung Pham, cha của Annie Kim Pham.

(TNO) “Tôi không thể hình dung vụ án lại xuất phát chỉ từ việc xen ngang một chỗ chụp hình. Tôi thực sự không hiểu nổi...”, tờ Los Angeles Times (Mỹ) ngày 27.1 trích lời ông Dung Pham, cha của Annie Kim Pham.

Kim Pham lúc còn sống - Ảnh: Daily Mail
Annie Kim Pham, 23 tuổi, được cho là đã bị đánh hội đồng cho đến chết bên ngoài một hộp đêm ở Santa Ana (California, Mỹ) vào ngày 19.1 vì vô tình xen ngang chỗ chụp hình của một nhóm người.
“Tôi đã gọi cho nó vào hôm 15.1. Tôi định đi thay nhớt xe dùm nó”, ông Dung Pham nói với Los Angeles Times.
“Khi có con, không cần biết là nó bao nhiêu tuổi, mình sẽ luôn muốn đảm bảo là mọi thứ đều suôn sẻ cho con mình, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất”, ông nói thêm.
Ông Dung Pham cho biết, con gái ông vừa được nhận vào làm tại Nordstrom, một tập đoàn bán lẻ quần áo hạng sang của Mỹ, và muốn tổ chức ăn mừng.
Trong khi đang hy vọng được nghe con gái kể về công việc mới, thì ông lại nhận được hung tin.
Rạng sáng 19.1, có hai cảnh sát gõ cửa nhà ông và ông linh tính có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
“Tôi biết là có chuyện gì đó đã xảy đến với một thành viên trong gia đình mình. Chứ không thì ai lại đến nhà bạn vào giờ đó?”, ông Dung kể lại với Los Angeles Times.
Cảnh sát cho biết, Kim Pham bị tấn công khi đang đứng xếp hàng bên ngoài hộp đêm The Crosby. Cô vẫn nằm bất tỉnh khi cảnh sát đến hiện trường.
Ngày 22.1, các bác sĩ tháo máy thở và tuyên bố, cô đã qua đời.
Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm và hiện đang truy lùng người thứ ba.
“Tôi không thể hình dung vụ án lại xuất phát chỉ từ việc xen ngang một chỗ chụp hình. Tôi thực sự không hiểu nổi”, ông Dung Pham đau khổ nói.
Ông cho biết đã sang Mỹ nhập cư từ tháng 11.1991, khi đó Kim chỉ mới 1 tuổi. Lúc Kim 5 tuổi, mẹ cô qua đời vì ung thư vú.
“Cũng vì mất mát này mà nó luôn quan tâm đến những người bị bỏ rơi. Nó luôn tìm cách vực dậy tinh thần cho họ”, ông Dung Pham cho hay.
“Nó từng viết thư cho các tù nhân để cho họ có hy vọng và lý do để sống. Tôi không biết làm sao mà nó biết những người này”, cha nạn nhân nhớ lại.
Được biết, Kim Pham tốt nghiệp Trường đại học Chapman (ở California), ngành tâm lý học. Cô kết hôn vào năm 2013.
Hoàng Uy

Cảnh sát Mỹ bị tố tấn công tình dục một phụ nữ gốc Việt

4
(TNO) Một cảnh sát thành phố Los Angeles (Mỹ) bị tố cáo đã còng tay và tấn công tình dục một phụ nữ Mỹ gốc Việt ngay trên xe cảnh sát.
Cảnh sát Mỹ bị tố tấn công tình dục một phụ nữ gốc Việt - ảnh 1
Kim Nguyen trả lời phỏng vấn đài CBS (kênh CBS 2) - Ảnh chụp màn hình
Kim Nguyen, một dược sĩ 27 tuổi (một số hãng tin đưa là 28 tuổi), cho biết vào ngày 17.3.2013, cảnh sát đã tiếp cận cô cùng hai người bạn trai khi họ đứng bên ngoài một nhà hàng ở thành phố Los Angeles lúc 2 giờ sáng để đợi taxi, theo đài CBS (Mỹ) ngày 9.1.
Theo Kim Nguyen, họ đã uống say nên không muốn lái xe về nhà. Các viên cảnh sát khi đó đã bảo 2 người bạn trai đi chỗ khác, nếu không sẽ bị bắt. Nguyen bị còng tay về tội say xỉn nơi công cộng và đưa lên xe cảnh sát.
Một đoạn video giao thông công bố trên các trang tin, báo đài Mỹ cho thấy chiếc xe cảnh sát chạy một đoạn qua ngã tư rồi dừng lại. Hai cảnh sát bước ra khỏi xe và Nguyen nằm trên đường với phần váy bị tuột xuống.
Nguyen sau đó đã viết đơn kiện, tố cáo một viên cảnh sát trong xe cảnh sát đã tấn công tình dục cô. Trong lúc giằng co, cô bị văng ra khỏi xe cảnh sát, té xuống đường.
Cảnh sát Mỹ bị tố tấn công tình dục một phụ nữ gốc Việt - ảnh 2
Hình ảnh vụ việc được ghi lại trên video giao thông phát lại trên kênh CBS 2 - Ảnh chụp màn hình
Theo lời kể của Nguyen, viên cảnh sát đã tóm lấy đùi trái và kéo hai chân cô ra, rồi sờ ngực cô... “Tôi đã bảo ông ta ngừng lại và nói ‘ông làm gì vậy? ông là một cảnh sát mà’”, Nguyen kể lại.
Theo CBS, Nguyen mất vài cái răng, chấn thương hàm sau khi văng ra khỏi xe cảnh sát.
Nguyen cho rằng cô không những phải chịu đựng những vết thương về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần, và sau vụ việc này, cô sẽ không thể nào yêu ai, kết hôn hoặc có con như mẹ cô từng mong đợi.
Theo đài CBS, hai viên cảnh sát có liên quan đến vụ việc vẫn tiếp tục làm việc nhưng đang bị điều tra.
Phúc Duy

Cô gái gốc Việt kể chuyện đời mình

0
Một cuốn sách bao gồm tuyển tập các câu chuyện về người nhập cư châu Á tại Úc vừa được phát hành và gây chú ý trong dư luận nước này.
Những người nhập cư châu Á ở Úc thường được người bản địa viết về mình. Mới đây, qua cuốn sách Những người châu Á lớn lên tại Úc, những người gốc Á có dịp để tự kể về cuộc đời mình. Diem Vo (ảnh), một cô gái người Úc gốc Việt, là một cây bút nổi bật trong tuyển tập truyện này. Câu chuyện về cô vừa được đăng trên Báo Melbourne Leader của Úc.
Lớn lên ở Footscray, bang Victoria (Úc), Diem Vo cho rằng sự phân biệt chủng tộc không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, cô gái 27 tuổi này vẫn ý thức được hình mẫu của một người con gái Á Đông kín đáo. Việc viết về cuộc đời mình của Diem Vo bắt đầu từ một dịp rất tình cờ. Trong một ca trực đêm khi đang làm y tá khoa tâm thần, Diem Vo đã lướt web và lạc vào một trang kêu gọi tham gia viết truyện cho một tuyển tập. Cô bắt đầu ngồi viết và nghĩ rằng chỉ làm cho vui. Bất ngờ đến với Diem Vo sau đó khi cô được thông báo rằng câu chuyện Cuộc sống gia đình của mình được chọn vào tuyển tập.
Sinh ra tại đồng bằng sông Cửu Long, Diem Vo cùng gia đình sang Úc định cư khi cô mới 9 tháng tuổi. Gia đình cô bắt đầu kiếm sống bằng việc kinh doanh quy mô nhỏ. Khi còn bé và sống tại Footscray, Diem Vo dành phần lớn thời gian giúp cha mẹ tại tiệm băng đĩa của gia đình. Diem Vo cho biết người cha rất kỳ vọng vào tương lai của cô. "Cha tôi rất nghiêm khắc và ông ấy luôn hy vọng tôi sẽ trở thành bác sĩ hay luật sư", Diem Vo kể. Ban đầu, cô theo học ngành nghệ thuật nhưng sau đó chuyển sang học để trở thành y tá và tìm một công việc mà cô có thể gặp gỡ nhiều người và chu du khắp nơi. "Tôi thích tâm thần học vì khi đó tôi sẽ được giao tiếp với nhiều người và sáng tạo hơn". 
Tuyển tập Những người châu Á lớn lên tại Úc do nhà văn kiêm luật sư Alice Pung sống ở Melbourne biên soạn. Các cây bút trong cuốn sách ngoài những tài năng mới được phát hiện như Diem Vo còn có những nhân vật nổi tiếng gốc Á khác như nhà thiết kế thời trang Jenny Kee, nhà văn Shaun Tan, Thị trưởng Melbourne John So... Cuốn sách còn có nhiều câu chuyện do các cây bút người Úc gốc Việt khác viết như Anh Do, Khoa Do, Caroline Tran. Diem Vo tin rằng cuốn sách sẽ cho mọi người hiểu rõ hơn về những người nhập cư châu Á đang sống tại Australia.
V.P

Cái chết bi thảm của cô gái gốc Việt và bạn trai tại Mỹ

Bảo Hạnh, Theo Người lao động 17:30 21/10/2017

Một cặp đôi sống tại bang California - Mỹ mất tích từ tháng 7 tại Vườn Quốc gia Joshua Tree được cho là đã thiệt mạng trong một vụ giết người rồi tự sát.

Trước đó, cô Rachel Nguyen (20 tuổi) và anh Joseph Orbeso (22 tuổi) bỗng nhiên mất tích tại khu vực trên vào ngày 28-7 sau khi không làm thủ tục trả phòng tại Morongo Basin. Lực lượng tìm kiếm phát hiện chiếc xe của cặp đôi gần một con đường mòn và mất hơn 2.100 giờ để lần theo tung tích của 2 người.
Trước đó, cuộc tìm kiếm kéo dài hàng tuần từng bị tạm dừng vào tháng 8 sau khi hơn 10 nhân viên cứu hộ bị thương vì cái nóng gay gắt.
Đến ngày 15-10, đội tìm kiếm và cứu nạn mới phát hiện 2 thi thể tại một "hẻm núi dốc" phía Bắc đường mòn Maze Loop. Cảnh sát cho biết dựa theo những dấu vết tại hiện trường, có thể thấy Orbeso đã bắn chết Rachel trước khi tự sát.
Một quan chức nói dường như họ đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực và nước uống.
Cái chết bi thảm của cô gái gốc Việt và bạn trai tại Mỹ - Ảnh 1.
Rachel Nguyen và Joseph Orbeso. Ảnh: National Park Service
Trả lời phỏng vấn đài BBC, phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Bernardino, bà Cindy Bachman nói cặp đôi trên được tìm thấy bên dưới một cái cây và có vẻ như đang ôm nhau. Họ còn lấy quần áo che chắn phần chân để ngăn cái nóng xung quanh. Ngoài ra, các nhà điều tra còn tìm thấy một khẩu súng ngắn đăng ký tên Orbeso tại hiện trường.
"Trường hợp này không giống với bất kỳ chiến dịch tìm kiếm nào khác mà chúng tôi từng thực hiện. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào khiến các nhà điều tra tin rằng anh Orbeso có ý định hãm hại cô Rachel" - bà Bachman nói thêm.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Trong email gửi đến giới truyền thông, cha của anh Orbeso nói ông muốn con trai "được nhớ đến như một người tốt bụng, quan tâm và biết suy nghĩ". "Cách thằng bé được tìm thấy khi đang ôm Rachel trong bóng râm đã nói lên mọi điều cần biết về nó như một người đàn ông và một con người" - ông Orbeso nói.

Cô gái gốc Việt bị đánh chết bên ngoài hộp đêm ở Mỹ


Một cô gái mang tên Kim Pham đã tử vong vì chấn thương não sau khi 5 người đánh cô bên ngoài một hộp đêm ở Mỹ vào cuối tuần trước.
Vụ hành hung diễn ra vào khoảng 12h20 sáng hôm 18/1, sau khi Kim Pham cãi nhau với 5 người bên ngoài hộp đêm The Crosby ở thành phố Santa Ana, bang California. Các nhân chứng cho hay, cô gái đang chờ bạn trước khi vụ cãi vã nổ ra. Ban đầu Kim Pham chỉ cãi cọ với một phụ nữ. Sau đó những bạn của người phụ nữ kia tấn công cô. Người ta thấy 3 phụ nữ và hai người đàn ông tham gia vụ hành hung, New York Daily News đưa tin.
Co gai goc Viet bi danh chet ben ngoai hop dem o My hinh anh 1
Một ảnh của Kim Pham. Ảnh: New York Daily News
"Hai hoặc ba phụ nữ đánh Kim Pham ngã xuống đất. Sau đó chúng tiếp tục đá, giẫm cô đến lúc cô bất tỉnh rồi rời khỏi hiện trường", Anthony Bertagna, một cảnh sát, kể lại.
Bertagna nói thêm rằng những kẻ trong nhóm đánh Kim Pham đều khá trẻ - trong độ tuổi từ 20 tới 25.
Kênh truyền hình CBS cho hay, một nhân viên bảo vệ của hộp đêm đã cố gắng ngăn cản vụ hành hung, nhưng nhóm người kia vẫn không dừng lại. Khi họ tẩu thoát, Kim Phạm nằm bất động trên đất.
Cô Katie Nguyen, người thân của Kim Pham, thông báo trên Facebook rằng cô gái 23 tuổi đã qua đời vì chấn thương sọ não hôm 19/1.
Co gai goc Viet bi danh chet ben ngoai hop dem o My hinh anh 2
Cảnh sát xem xét hiện trường của vụ hành hung khiến Kim Pham thiệt mạng hôm 18/1. Ảnh: KCal9
Nhà chức trách đã bắt một nghi phạm hôm 20/1. Đó là một phụ nữ trong độ tuổi đôi mươi, Los Angeles Times đưa tin. Cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng 4 người còn lại, đồng thời kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin về vụ hành hung cũng như danh tính nghi phạm.
Mọi người đang quyên góp tiền cho gia đình Kim Pham trên Facebook, nhưng Katie Nguyen nói rằng gia đình sẽ hoàn trả lại tiền cho những người hảo tâm.
Nhiều người đặt hoa và bưu thiếp bên ngoài hộp đêm The Crosby để tưởng nhớ cô gái xấu số. Hộp đêm đang tích cực hỗ trợ hoạt động điều tra của cảnh sát, song thừa nhận rằng vụ hành hung không lọt vào tầm ngắm của các camera an ninh mà họ lắp đặt.
Thái Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét