Chuyển đến nội dung chính

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 5

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Băng cướp vùng biên giới
Những bí ẩn của tội ác, những thủ đoạn tinh vi, từ những sợi chỉ mỏng manh tại hiện trường, đến tinh thần mưu trí dũng cảm của các chiến sĩ công an nhân dân đưa cái ác ra ánh sáng công lý. 

Cuộc truy lùng những tên cướp tiệm vàng xuyên biên giới

(CATP) Trung tuần tháng 7-2009, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát vương quốc Campuchia bắt gọn băng cướp tiệm vàng Quốc Thắng tại thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, An Giang. Công an tỉnh An Giang, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội - Bộ Công an đã phối hợp tuyệt vời với Cảnh sát Campuchia trong quá trình phá án. Trước chiến công trên, nhiều bạn đọc gọi điện đến tòa soạn đề nghị Báo CATP phản ánh quá trình vây bắt những tên cướp tiệm vàng xuyên biên giới. Liệu bọn chúng có quan hệ đến vụ cướp tiệm vàng Lan Anh, Hà Tiên và tiệm vàng Văn Hiếu ở Tây Ninh?
Chợ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, Tây Ninh bình thường như khu chợ vùng biên. Cứ tờ mờ sáng, người dân các nơi trao đổi buôn bán, chiều tối về nhà. Từ ngày cửa khẩu Xà Mát thông thoáng, chợ Tân Lập có phần sung túc hơn. Người dân Campuchia qua lại trao đổi buôn bán. Bọn cướp dùng xà beng đập bể kính tủ vàng BUỔI TỐI KINH HOÀNG Chiều 16-4, cơn mưa đầu mùa ập đến. Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981), chủ cửa hiệu kinh doanh vàng Văn Hiếu giục nhân viên thu gom vàng tranh thủ nghỉ sớm. Mưa mỗi lúc nặng hạt, anh Hiếu chạy ra ngoài đóng cổng rào rồi kéo hờ cánh cửa sắt lại. Khoảng 18 giờ 30, mưa bắt đầu tạnh. Dùng bữa cơm chiều với vợ xong, anh Hiếu chưa kịp lấy sổ tính doanh thu trong ngày thì bất ngờ cánh cửa sắt bật mở. Bốn người đàn ông đầu đội nón bảo hiểm nhanh chân ập vào nhà. Trên tay chúng lăm lăm súng AK. Tiếng lên đạn “rôm rốp”. Bọn chúng chẳng nói chi, chỉ ra hiệu bằng họng súng. Anh Hiếu mặt xanh như tàu lá, nghe một bên thái dương lạnh ngắt. Vợ anh cùng nhân viên nữ bị khống chế vào phòng. Mũi súng chĩa thẳng vào anh Hiếu. Một tên đứng phía sau, tay ra hiệu cho anh Hiếu lấy chìa khóa mở tủ đựng vàng, tủ đựng tiền. Anh Hiếu đành bất lực làm theo sự hướng dẫn của bọn chúng. Bọn chúng thủ sẵn cái túi xách. Cửa tủ kiếng vừa mở, chúng hốt lấy hốt để tài sản mà bao năm anh Hiếu dành dụm. Vơ vét sạch vàng, chúng tiếp tục cướp những gì có giá trị. Khoảng 15 phút sau, chúng ra hiệu cho anh Hiếu lùi lại phía cổng buồng. Ba tên chạy ra cửa trước, một tên lạnh lùng chĩa họng súng về phía anh Hiếu như thách thức nếu anh tri hô. Khi tiếng xe máy nổ ngoài cổng, tên còn lại nhanh chân chạy ra ngoài lên xe, theo hướng cửa khẩu Xa Mát tẩu thoát. Đến lúc này, anh Hiếu mở cửa tri hô và báo công an xã. Bọn cướp lấy 12 lượng vàng 24K, 60 lượng vàng 18K, 280 triệu đồng, 67.000USD, 12 triệu ria (tiền Campuchia) cùng một số tài sản khác trị giá hơn 600 triệu đồng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với bộ đội biên phòng khẩn trương điều tra. Cách cửa khẩu Xa Mát không xa, trinh sát thu giữ được hai chiếc xe máy biển số Campuchia. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo trinh sát điều tra, một mặt báo cáo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an. Camera ghi hình băng cướp tiệm vàng Lan Anh Trong lúc Công an tỉnh Tây Ninh đang ráo riết truy tìm đối tượng thì 17 giờ ngày 3-5 tại tiệm vàng Lan Anh, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang lại xảy ra vụ cướp hết sức táo bạo. Lần này bọn cướp công khai tấn công trung tâm thương mại sầm uất nhất thị xã Hà Tiên. Chị Thái Huệ Hạnh, nhân viên tiệm vàng Lan Anh, người trực tiếp đối mặt với bọn cướp nhớ lại: Khoảng thời gian trên, Hạnh cùng chị Tâm và chị Hiền gom vàng bỏ trong hộp để đóng cửa tiệm. Tiếng xe máy vừa tắt, bốn người đàn ông đầu đội nón bảo hiểm nhanh chân bước vào cổng. Nhanh như cắt, bọn chúng lọt qua cánh cửa sắt, hai tên cầm cây súng hướng thẳng vào các nạn nhân. Một tên cầm giỏ xách yêu cầu chị Tâm đưa hộp vàng khoảng hơn 20 lượng 24K. Bọn chúng tiếp tục ra hiệu cho các nạn nhân mở tủ lấy hết những hộp vàng còn lại. Nhìn ngoài đường thấy có bóng người, chị Hạnh lùi lại phía sau chờ bọn chúng sơ hở để tri hô. Một tên khống chế chị Hiền mở tủ lấy hộp đựng vàng. Bọn chúng chưa kịp bỏ vào giỏ xách, chị Hạnh tri hô “cướp... cướp”. Chị Hiền nhanh tay giật lại một hộp đựng vàng. Sợ bị phát hiện, bọn cướp rút lui mang theo một hộp đựng vàng chạy ra cổng. Anh Nguyễn Văn Bảy, người dân địa phương đang cuốc bộ trên đường nghe tiếng chị Hạnh tri hô nên ngoái đầu nhìn vào tiệm vàng Lan Anh. Tên ngồi phía sau xe máy liền chĩa súng bắn một phát làm anh Bảy trọng thương. Người dân chạy tán loạn. Bọn cướp tiếp tục bắn chỉ thiên đe dọa người dân. Sau khi cướp hơn 20 lượng vàng, chúng bỏ hai xe máy gần biên giới. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thu giữ tại hiện trường một vỏ đạn loại K54. Anh Bảy bị thương ở chân không nguy hiểm đến tính mạng. Tiệm vàng bị cướp Trước tình hình hết sức khẩn trương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an gởi công điện khẩn đến công an các tỉnh biên giới chỉ đạo: “Công an các tỉnh phải tăng cường kiểm tra. Thông báo đến chủ tiệm vàng vùng biên giới phải tăng cường cảnh giác. Hai vụ cướp có vũ khí xảy ra tại tỉnh Tây Ninh và Hà Tiên - Kiên Giang cho thấy, tội phạm đang chuyển hướng hoạt động. Báo cáo từ hiện trường, bọn chúng có thể là người Campuchia”. Tối 5-7, thị trấn Nhà Bàn vắng lặng. Khoảng 19 giờ, anh Lê Hoàng Đô (27 tuổi) chở vợ và con đến tiệm vàng Quốc Thắng để cầm bộ vòng cimen. Ông Nguyễn Quốc Thắng (54 tuổi) giục nhân viên Lê Văn Hùng viết biên nhận cầm đồ để đóng cửa. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt đeo khẩu trang đi nhanh về phía cửa tiệm vàng. Hắn rút súng ngắn lên đạn khống chế các nạn nhân. Một tay y cầm súng, một tay cầm cây xà beng đập bể tủ kính trưng bày vàng. Trong lúc hoảng loạn, tinh thần các nạn nhân đổ sụp. Anh Thắng ngồi im trước họng súng của tên cướp. Vợ chồng anh Đô hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Một tên cầm xà beng đập vào vai anh Đô. Cùng lúc đó, ba người đàn ông khác mặt cũng bịt khẩu trang xuất hiện. Mỗi tên trên tay đều cầm súng. Chúng tiếp tục khống chế bà Phạm Thị Thu Nhi (vợ ông Thắng chủ tiệm vàng). Cửa kính bị đập bể, bọn chúng thay phiên nhau gom số lượng lớn vàng rồi lên xe chạy thoát. Một số người dân tình nguyện rượt theo cũng bị bọn cướp đi trên ba chiếc xe bắn trả. Trong phút chốc, chúng đã cướp 324 lượng vàng, trong đó vàng 24K trên 290 lượng rồi chạy vào hướng Núi Rô bỏ lại hai xe môtô biển số Campuchia theo lối mòn núi Phú Cường qua biên giới tẩu thoát. Trước tình hình hết sức khẩn trương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an gởi công điện khẩn đến công an các tỉnh biên giới chỉ đạo: “Công an các tỉnh phải tăng cường kiểm tra. Thông báo đến chủ tiệm vàng vùng biên giới phải tăng cường cảnh giác. Hai vụ cướp có vũ khí xảy ra tại tỉnh Tây Ninh và Hà Tiên - Kiên Giang cho thấy, tội phạm đang chuyển hướng hoạt động. Báo cáo từ hiện trường, bọn chúng có thể là người Campuchia”. Tối 5-7, thị trấn Nhà Bàn vắng lặng. Khoảng 19 giờ, anh Lê Hoàng Đô (27 tuổi) chở vợ và con đến tiệm vàng Quốc Thắng để cầm bộ vòng cimen. Ông Nguyễn Quốc Thắng (54 tuổi) giục nhân viên Lê Văn Hùng viết biên nhận cầm đồ để đóng cửa. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt đeo khẩu trang đi nhanh về phía cửa tiệm vàng. Hắn rút súng ngắn lên đạn khống chế các nạn nhân. Một tay y cầm súng, một tay cầm cây xà beng đập bể tủ kính trưng bày vàng. Trong lúc hoảng loạn, tinh thần các nạn nhân đổ sụp. Anh Thắng ngồi im trước họng súng của tên cướp. Vợ chồng anh Đô hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Một tên cầm xà beng đập vào vai anh Đô. Cùng lúc đó, ba người đàn ông khác mặt cũng bịt khẩu trang xuất hiện. Mỗi tên trên tay đều cầm súng. Chúng tiếp tục khống chế bà Phạm Thị Thu Nhi (vợ ông Thắng chủ tiệm vàng). Cửa kính bị đập bể, bọn chúng thay phiên nhau gom số lượng lớn vàng rồi lên xe chạy thoát. Một số người dân tình nguyện rượt theo cũng bị bọn cướp đi trên ba chiếc xe bắn trả. Trong phút chốc, chúng đã cướp 324 lượng vàng, trong đó vàng 24K trên 290 lượng rồi chạy vào hướng Núi Rô bỏ lại hai xe môtô biển số Campuchia theo lối mòn núi Phú Cường qua biên giới tẩu thoát. Gây án xong, bọn cướp bỏ xe lại biên giới TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT Nhận được tin báo, thiếu tướng Dương Thái Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo cho đại tá Lê Văn Tiền (Phó giám đốc), trung tá Bùi Bé Năm (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) cùng trinh sát có mặt hiện trường. Nhận định bọn cướp trốn sang Campuchia, thiếu tướng báo cáo nhanh tình hình với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Thông qua mối quan hệ thân thiết bấy lâu với nước bạn, thiếu tướng gọi điện cho Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo - vương quốc Campuchia thật nhanh, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo cùng lực lượng trinh sát đã có mặt tại tiệm vàng Quốc Thắng. Qua chiếc xe biển số Campuchia mà bọn cướp để lại, Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo cùng cộng sự nhận định, có thể băng cướp gây án từ Campuchia sang. Thiếu tướng Dương Thái Nguyên bắt tay Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo nói: - Vừa qua, trên địa bàn tỉnh biên giới xảy ra rất nhiều vụ cướp táo bạo, hoạt động của chúng rất giống nhau. Phương tiện gây án mang biển số Campuchia. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn để sớm truy tìm hung thủ. Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo đáp lời hết sức thân mật: - Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Mọi thông tin liên quan đến việc phá án, tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho đồng chí. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an cử điều tra viên cao cấp xuống phối hợp CA An Giang. 16 giờ ngày 7-7, chuông điện thoại của thiếu tướng Dương Thái Nguyên reo. Nhìn số điện thoại quen thuộc của Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo, thiếu tướng vui mừng mở máy. Bên kia đầu dây, giọng Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo hối thúc: - Tin trinh sát báo về, tôi đã cho kiểm tra đúng sự thật. Phòng Cảnh sát hình sự trọng án TP. Phnômpênh vừa phát hiện một phụ nữ bán vàng có ký hiệu chữ Việt Nam. Tôi thuyết phục đội hình sự câu lưu đối tượng rồi. Thời gian câu lưu đã gần hết. Chúng tôi không có lý do gì bắt người bán vàng cả. Các đồng chí sang ngay. Tôi sẽ điều hai xe chuyên dụng chờ ngay cửa khẩu Tịnh Biên. Lập tức, tổ công tác đặc biệt được thành lập. Trung tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang làm tổ trưởng cùng hai trinh sát thiện chiến và cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an sang Campuchia khi màn đêm dày đặc... (Còn tiếp)

Công an Tây Ninh phối hợp Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ tên cướp tiệm vàng Văn Hiếu

(CATP) Theo lời khai ban đầu, bốn đối tượng người Campuchia đi trên hai xe máy, sử dụng hai súng AK tấn công tiệm vàng Văn Hiếu (nằm gần biên giới Việt Nam - Campuchia) vào đêm 16-4-2009. Sau khi khống chế gia chủ, chúng đã cướp 20.000 USD, 1kg vàng 18k, 3 lượng vàng 24k và một số tài sản khác tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau đó chúng tiếp tục gây án ở Campuchia.
Dù gặp rất nhiều khó khăn, sự phối hợp giữa Cảnh sát hoàng gia Campuchia và Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu đã thu được kết quả tốt đẹp. ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI TỘI PHẠM VƯỢT BIÊN GIỚI VÀO TÂY NINH Lúc đó đã gần 19 giờ, khu vực chợ Tân Lập (nằm dọc Quốc lộ 22B, cách cửa khẩu Sa Mát khoảng 7km) trời đổ mưa lớn kèm theo gió giật và sấm chớp. Đây là một thị tứ khá sầm uất, nhưng trong mưa gió, nhà nhà đóng kín cửa nên rất vắng vẻ. Tiệm vàng Văn Hiếu (thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) vẫn sáng đèn nhưng cửa sắt đã khép lại. Có một số người đàn ông y phục toàn màu tối, đi trên hai xe máy pha đèn dừng lại trước cửa tiệm. Tỏ ra rất quen biết, chúng thản nhiên dựng xe, xô cửa bước vào. Tiệm vàng này mới mở được ba năm nay, thường xuyên mua bán vàng, đổi tiền cho khách qua lại cửa khẩu Sa Mát. Công việc kinh doanh càng thuận lợi khi bên kia biên giới có các casino và cửa khẩu hoạt động nhộn nhịp hơn. Bình thường tiệm vàng có một số người làm công nhưng trong chiều tối mưa gió ấy chỉ có vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiếu là chủ tiệm vàng và cô giúp việc tên Thủy trong nhà. Khi các vị khách xô cửa bước vào, cả ba đang ở nhà trên nói chuyện và dọn dẹp. Anh Hiếu nhìn khách và tin chắc họ là người nước ngoài, vợ chồng anh còn nhận ra trong nhóm này có cả người quen đã vài lần đến đổi tiền Campuchia lấy tiền Việt ở tiệm của anh. Hôm nay mọi chuyện lại khác. Sau khi lọt hết vào trong, chúng kéo cửa sắt lại. Hai tên đứng án ngữ bên ngoài, hai tên còn lại rút trong túi xách ra những khẩu súng AK chĩa vào ba người trong nhà. Chúng nói tiếng Việt khá sõi, ra lệnh: “Đứa nào la sẽ bị bắn chết!”. Dẫn giải tên Chếch dựng lại hiện trường vụ án Chúng dồn cả ba vào phòng trong. Trước những họng súng đen ngòm, vợ chồng chủ nhà hoàn toàn bất lực và không thể trái ý bọn cướp. Cô giúp việc do quá hoảng sợ, bật khóc, đã bị một tên cướp hung hãn bóp cổ và gí nòng súng vào đầu đe dọa. Bọn cướp tỏ ra rất chuyên nghiệp và lên kế hoạch khá kỹ lưỡng. Sau khi khống chế những người trong nhà, chúng vô hiệu hóa điện thoại để bàn, thu giữ ĐTDĐ của chủ nhà và vơ vét tài sản. Chúng đã chuẩn bị sẵn túi xách để hốt hết tủ vàng gồm: 12 lượng vàng 24k, 60 lượng vàng 18k và một số nữ trang, tiền, ngoại tệ... (theo lời khai của bị hại). Sau đó chúng mở cửa, lên hai xe máy ung dung phóng về hướng biên giới. Có một số người hàng xóm nhìn thấy chúng trong tiệm vàng bước ra, nhưng không ai nghĩ đó là những tên cướp... Sáng 17-4-2009, nhóm phóng viên Báo CATPHCM đã có mặt tại khu vực chợ Tân Lập. Nạn nhân cũng như những người chung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ cướp. Sau khi bọn cướp rút đi, nhận được tin báo của người dân, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để điều tra sự việc. Truy theo dấu vết bọn cướp, cách tiệm vàng bị cướp khoảng 6km, theo hướng ra biên giới, cơ quan điều tra phát hiện hai xe máy đã cũ, không biển số được bỏ lại ven đường. Nhận định ban đầu, đây là xe của bọn cướp sử dụng, sau khi gây án chúng dùng làm phương tiện chạy đến biên giới, sau đó bỏ xe để đi đường rừng sang bên kia. Cũng trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trước đó hai năm ba tháng, tại tiệm vàng Kim Thoa thuộc xã biên giới Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh đã xảy ra vụ cướp tương tự. Nhóm tội phạm từ nước ngoài đột nhập qua biên giới tấn công và cướp sạch tiệm vàng Kim Thoa. Chúng dùng hai súng AK khống chế chủ nhà. Khi lực lượng công an xã, dân quân bao vây, chúng đã manh động xả súng ra đường làm ba người bị thương. Sau đó lợi dụng bóng đêm và địa hình, chúng rút hết sang bên kia biên giới. Quá trình các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với cảnh sát Campuchia điều tra đã có chín đối tượng người Campuchia trong băng cướp này bị bắt giữ. CẢNH SÁT HOÀNG GIA CAMPUCHIA PHỐI HỢP PHÁ ÁN Cũng như vụ cướp tiệm vàng Kim Thoa xảy ra trước đó (đêm 9-1-2007), vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu xảy ra vào tối 16-4-2009 để lại khá nhiều dấu vết của bọn tội phạm. Đây là cơ sở để cơ quan điều tra tin rằng bọn cướp đột nhập từ bên kia biên giới. Từ nhiều năm nay, Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát hoàng gia Campuchia thường phối hợp chặt chẽ trong công tác truy bắt tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới hai nước. Vì vậy sau vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu, Cơ quan điều tra CA tỉnh Tây Ninh nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của lực lượng cảnh sát nước bạn và bước đầu đã thu được kết quả tốt đẹp. Ngày 9-10-2009, Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt được tên Chum Chếch, 24 tuổi, ngụ tại ấp Pra Son Rông, xã Prây Pôn, huyện Kon Pung Tropet, tỉnh Prây Ven, Campuchia. Sau khi bị bắt, nghi phạm này đã thú nhận tham gia vào vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu tại Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam cùng ba tên đồng bọn. Ngày 12-10-2009 Công an Tây Ninh và Công an huyện Tân Biên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự hoàng gia Campuchia kiểm tra lại hiện trường tại xã Tavenlong, huyện Pônhia K’rek, tỉnh Kompongcham. Đây là địa điểm chúng gặp nhau để chia tài sản sau vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu. Chum Chếch đã kể lại diễn biến vụ cướp như sau: Vào dịp trước tết cổ truyền của Campuchia 7 ngày, tên Pếk, 32 tuổi, rủ Chếch, Hon, 32 tuổi và P’Rong, 27 tuổi, ngụ cùng địa phương, tham gia việc cướp tiệm vàng tại Việt Nam. Sau khi thống nhất, cả bốn tên sang Việt Nam qua cửa khẩu Sa Mát. Đến chợ Tân Lập, chúng quan sát địa hình, phát hiện có một tiệm vàng đối diện chợ Tân Lập và lên kế hoạch cướp. Theo sự phân công của Pếk, Chếch đã lấy hai xe máy Wave màu đen và màu đỏ không biển số, không đèn của mình làm phương tiện thực hiện vụ cướp. Còn Pếk chuẩn bị hai súng AK có đủ đạn. Đúng hẹn, vào ngày 16-4-2009 Chếch cùng P’Rong đến trụ điện 087 gần khu vực chùa Tropeng Plong bằng hai xe máy. Chờ khoảng 15 phút thì hai tên Pếk và Hon đi xe khách đến. Chếch nhìn thấy Pếk ôm một cái bao màu trắng bên trong có hai khẩu súng. Pếk ôm cái bao đựng súng để lên ba-ga xe Wave màu đỏ của Chếch. Cả bốn tên chở nhau đến chùa Tropeng Plong, Pếk bảo ba người ngồi chờ để hắn mang súng đi giấu, đợi đến tối thực hiện vụ cướp. Khoảng 18 giờ cùng ngày, cả bốn tên xuất phát. Chếch chở P’Rong, Pếk chở Hon đi về hướng biên giới Việt Nam. Khi tới gần chốt gác của Cảnh sát Campuchia thì dừng lại chờ Pếk vào bụi cây cách chốt gác khoảng 200 mét lấy bao đựng súng ra để lên ba-ga xe chạy về hướng Việt Nam. Chúng chạy thẳng về hướng cửa khẩu Sa Mát, sau đó quẹo vào khu vực vườn cây cao su nơi giáp biên giới. Pếk mở bao lấy súng AK đã tháo rời ra ráp lại, Pếk và Hon sắp xếp 2 khẩu súng bỏ vào bao để lên ba-ga xe. Lúc này trời bắt đầu mưa, cả bốn tên chở nhau về hướng chợ Tân Lập. Chúng tìm một vị trí thuận lợi để quan sát tiệm vàng Văn Hiếu, đối diện chợ Tân Lập (người dân thường gọi là chợ Sa Mát). Khi đi Pếk và Chếch có đội mũ bảo hiểm. Sau khi quan sát, thấy tiệm vàng vắng người nhưng cửa nhà vẫn mở, cả bốn tên đi thẳng vào bên trong. Lúc này Pếk và Hon mỗi người cầm một khẩu súng. Bên trong tiệm vàng có hai phụ nữ và một người đàn ông. Hon dùng súng khống chế người phụ nữ, đẩy vào buồng ngủ. Pếk ra lệnh đưa tiền. Người phụ nữ lui cui mở két sắt, Chếch và P’Rong gom hết vàng, tiền bỏ vào bao đựng súng. Chúng tiếp tục khống chế người phụ nữ sang phòng thứ hai mở khóa két sắt để bọn chúng gom hết tài sản trong két bỏ vô bao. Hon còn tranh thủ cướp sợi dây chuyền và chiếc lắc đang đeo của người đàn ông. Lấy tài sản xong, bọn cướp dồn hết 3 người vào phòng đầu tiên đóng cửa lại. Trước khi lên xe tẩu thoát, bọn chúng bỏ lại hiện trường hai mũ bảo hiểm. Pếk chở Hon cầm hai khẩu súng, còn Chếch chở P’Rong ôm bao đựng tiền chạy về hướng Campuchia. Khi đến khu vực vườn cao su giáp ranh Việt Nam - Campuchia, do trời tối, xe không có đèn nên bọn cướp bỏ xe và hai đôi dép của Pếk, P’Rong chạy bộ về cánh đồng của đất Campuchia thuộc địa phận huyện Pônhia K’rek, tỉnh Kampongcham. Trên đường đi Chếch và P’Rong thay nhau vác bao tiền, vàng. Khi đến khu vực rẫy giáp rừng thì dừng lại, Pếk đổ bao đựng tài sản vừa cướp được tại tiệm vàng Văn Hiếu ra để chia nhau. Mỗi tên được 5.000 USD, 7 chỉ vàng 24k, 20 triệu tiền Việt Nam. Riêng vàng 18k do không có cân để cân trọng lượng nên bọn chúng đem về Pnôm Pênh, lấy cân loại để cân cá, cân lên được 1kg vàng 18k, chia nhau mỗi tên được 0,25kg. Chếch mang số tiền, vàng có được tiêu xài và mua một chiếc xe Dream đời 2009. Sau đó hắn dùng xe này làm phương tiện đi cướp tài sản ở tỉnh Battambong, Campuchia. Bị truy đuổi nên Chếch bỏ xe chạy lấy người. Vì vậy khi bị bắt, Chếch khai nhận chỉ còn lại 500USD. Cục Cảnh sát hình sự hoàng gia Campuchia tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả.

24 giờ tìm dấu vết băng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

15/09/2017 17:50

Vì quá hoảng loạn nên chủ tiệm nữ trang cũng không xác định chính xác băng cướp đã lấy bao nhiêu tài sản


Lực lượng điều tra không thu được đầu mối nào để truy tìm tung tích 4 tên cướp táo tợn tại tiệm nữ trang Kim Phụng. Những nhân chứng hàng xóm tiệm nữ trang Kim Phụng cũng không cung cấp được thông tin nhận dạng. May mắn là chủ tiệm nữ trang có trang bị 2 camera an ninh đặt ở 2 góc thu hình vuông góc…

Khoảnh khắc 25 giây của vụ cướp táo tợn
Khoảng 13 giờ trưa ngày 16-12-2016, trong khi người dân ở khu vực ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thảng thốt của nữ chủ nhân tiệm nữ trang Kim Phụng.
Một vài người hàng xóm chạy qua tìm hiểu nguyên nhân thì trông thấy 4 người bịt mặt từ bên trong tiệm vàng chạy tháo ra leo lên 2 chiếc xe gắn máy. Biết đó là cướp, mọi người toan xông ra ngăn chặn thì 1 trong 4 gã cướp vung khẩu súng ngắn đe dọa. Mọi người đành nhìn bọn chúng tẩu thoát theo hướng  TP Hồ Chí Minh.
Họ chỉ kịp nhận dạng đó là 2 chiếc xe gắn máy hiệu Exceiter (Ex). 1 chiếc màu xanh - trắng không gắn biển số, 1 chiếc màu đỏ - đen gắn biển số 51Y3-3461.
Sau khoảnh khắc hoảng loạn, chủ tiệm nữ trang gọi điện thoại trình báo với Công an huyện Gò Dầu. Nhận thấy vụ cướp có nhiều tình tiết nghiêm trọng, Công an huyện Gò Dầu vừa tổ chức công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường vừa báo cáo về Ban Giám đốc Công an tỉnh.
Nhận được tin báo án, 30 phút sau, Đại tá Nguyễn Tri Phương - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lý Hồng Sinh - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cùng các bộ phận nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường.
Tại hiện trường, chị Lê Thị Kim Thoại - chủ tiệm nữ trang - khai báo rằng, thời điểm đó, chồng chị là anh Nguyễn Hồng Khoa đang ngủ trưa trên chiếc võng bên trong, còn chị thì vừa chăm sóc con nhỏ vừa trông coi tiệm nữ trang. Bất thình lình có 1 thanh niên đeo khẩu trang  bước vào hỏi mua vàng. Ngay sau đó, có thêm 2 thanh niên khác xuất hiện. Tất cả đều bịt mặt. Cảm thấy bất an, theo phản xạ tự nhiên chị lùi vào trong ôm đứa con nhỏ vào lòng. Vừa trông thấy gã thanh niên đầu tiên đi vào vung khẩu súng ngắn lên, chị đã chạy vào trong, đồng thời hô lớn "cướp! cướp!".
Chồng chị choàng thức giấc, bật dậy lao ra thì tên cầm súng xịt hơi cay vào mặt nên chạy ngược vào nhà. Cùng thời điểm đó, ở bên ngoài 2 tên đồng bọn đập tủ kính, quơ vội vàng nữ trang. Trong chớp nhoáng, bọn cướp tháo lui ra ngoài, lên xe gắn máy lao vụt đi.
Tại hiện trường, tủ kính trưng bày vàng nữ trang bị kẻ cướp đập bể, vàng rơi rớt nhiều nơi cách hiện trường vài chục mét. Vì quá hoảng loạn nên chủ tiệm nữ trang cũng không xác định chính xác bọn cướp đã lấy bao nhiêu tài sản, chỉ ước lượng là khoảng 10 lượng vàng nữ trang 18 kara.
Ngoài số vàng nữ trang bị rớt lại, lực lượng điều tra còn phát hiện dưới mặt đường nhựa trước cửa tiệm có 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nghi là của 1 trong 4 tên cướp làm rơi khi tháo chạy.
Lực lượng điều tra không thu được đầu mối nào để truy tìm tung tích 4 tên cướp táo tợn. Những nhân chứng hàng xóm tiệm nữ trang Kim Phụng cũng không cung cấp được thông tin nhận dạng. May mắn là chủ tiệm nữ trang có trang bị 2 camera an ninh đặt ở 2 góc thu hình vuông góc.
Điều may mắn duy nhất đó tưởng chừng vô ích đối với nghiệp vụ phá án bởi những hình ảnh được trích xuất trong camera an ninh chỉ mô tả được hành động táo tợn chứ không nhận dạng được 4 gã cướp bịt mặt.
24 giờ tìm dấu vết băng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 1.
Hình ảnh trích xuất từ 2 chiếc camera an ninh của tiệm nữ trang Kim Phụng.

Thông tin đáng ghi nhận từ camera chỉ là: Hung thủ có 4 tên; 1 tên cầm súng ngắn và bình hơi cay xông vào đe dọa nạn nhân; 1 tên đứng bên ngoài cảnh giới; 1 tên đội mũ bảo hiểm màu hồng, có in chữ "Hello Kitty", dùng chân đạp bể tủ kính; 1 tên đội mũ lưỡi trai màu đen, cầm chiếc balô màu đỏ xông vào cho tên đội mũ bảo hiểm Hello Kitty vơ vét vàng ném vào. Diễn biến xảy ra trong 25 giây. Thời điểm chính xác xảy ra vụ cướp là 13 giờ 58 phút.

Với kinh nghiệm phá án trong suốt 30 năm làm hình sự của Đại tá Lý Hồng Sinh, chuỗi thông tin đó trở thành những đầu mối  cực kỳ quan trọng. Anh chỉ đạo lực lượng điều tra khoanh tròn 4 điểm nhấn: Chiếc mũ bảo hiểm màu hồng có in chữ "Hello Kitty"; chiếc balô màu đỏ; chiếc mũ lưỡi trai màu đen và 2 chiếc xe gắn máy hiệu Ex.
Chiếc mũ lưỡi trai màu đen trong camera an ninh được xác định là chiếc mũ lưỡi trai màu đen được tìm thấy trên mặt đường nhựa trước cửa tiệm nữ trang. Đại tá Lý Hồng Sinh yêu cầu bộ phận kỹ thuật hình sự tìm mẫu tóc trong đó để xác định mẫu ADN.
Trích lục hồ sơ đăng ký cho thấy chiếc Ex mang biển số 51Y3-3461 được xác định là biển số giả.
Sau khi thu giữ, ghi nhận mọi cơ sở dữ liệu ban đầu, Đại tá Lý Hồng Sinh đề xuất Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định xác lập chuyên án để tập trung nguồn lực đấu tranh làm rõ. Chuyên án được xác lập ngay trong buổi chiều cùng ngày. Trụ sở Công an huyện Gò Dầu được trưng dụng làm bản doanh Ban Chỉ huy chuyên án.
Một sĩ quan cảnh sát hình sự Tây Ninh tiết lộ: "Đêm đó, các bộ phận lực lượng công an tập trung về Gò Dầu hơn 300 người. Các huyện lân cận đều tập trung toàn bộ quân số để rà soát, phân loại và kiểm tra hành chính các địa điểm thường xuyên tụ tập các thành phần bất hảo, cộm cán. Không khí điều tra rất khẩn trương và quyết liệt. Tiếng chuông điện thoại từ các nơi báo cáo về réo liên hồi".
Chiếc mũ bảo hiểm Hello Kitty màu hồng
Kết thúc buổi khám nghiệm hiện trường, Đại tá Lý Hồng Sinh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo chuyên án họp khẩn cấp tại trụ sở Công an huyện Gò Dầu.

Địa bàn xã Phước Đông, nơi xảy ra vụ cướp có Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời thu hút hàng ngàn người lao động đến làm việc, cư trú. Nhiều đối tượng di trú trôi dạt đến sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn diễn biến phức tạp. Hệ thống giao thông nơi đây kết nối hình mạng nhện với các tỉnh thành lận cận như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và qua Campuchia. Vì thế không loại trừ khả năng bọn cướp là những tên tội phạm hoạt động lưu động từ địa phương khác đến.

Trong cuộc họp án, các thành viên Ban Chỉ đạo đều thống nhất lập luận, cho dù hung thủ là người địa phương khác hay tại chỗ đều có thể đang ẩn nấp đâu đó chờ động tĩnh chứ chưa đi xa. Việc cần làm ngay là lập chốt chặn ở các hướng tháo chạy của chúng.
Lúc này, các diễn đàn mạng xã hội thi nhau mô tả vụ cướp từ những góc độ phiến diện gây bất lợi cho lực lượng điều tra. Một số cư dân mạng còn quả quyết rằng, kẻ cướp đội mũ bảo hiểm màu hồng là phụ nữ. Một số khác thì phán đoán rằng, một số thanh niên con nhà giàu lập băng đánh cướp giữa khu dân cư đông đúc chỉ để thách thức Công an.
Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó GĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Ban Chuyên án nhớ lại: "Dư luận thôi thúc khiến trách nhiệm phá án đè nặng tâm trí chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều tự nhủ, cần phải phá nhanh nhất vụ án này. Từ trước đến nay ở địa bàn Gò Dầu chưa từng xảy ra một vụ cướp có vũ khí nào một cách táo tợn như thế. Cho nên việc xác định loại đối tượng là một bài toán khó. Bọn chúng là băng nhóm ở địa phương hay là băng nhóm từ nơi khác đến? Bọn chúng có trang bị vũ khí nhưng thuộc loại chuyên nghiệp hay tay mơ? Điều mà chúng tôi có chỉ là một vài chỉ dấu mờ nhạt".
Cuối cùng, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định, cả 4 tên cướp đều chỉ là những kẻ cướp non tay, không chuyên, học kinh nghiệm ngoại phạm nửa vời.
Từ đó, các thành viên Ban Chuyên án thống nhất quyết định sử dụng một "hư chiêu" để đánh vào tâm lý băng cướp. Quả nhiên, khi nhận thấy lực lượng Công an triển khai dày đặc các đội hình kiểm tra hành chính, bọn cướp không dám tháo chạy khỏi địa bàn cư trú mà co rút vào địa điểm tạm trú, tẩu tán, cất giấu vũ khí, hung khí và "chiến lợi phẩm" tang vật.
Sau khi tin chắc bọn cướp đang nhậu nhẹt ca ngợi nhau ở nơi trú ẩn, Ban Chuyên án cử các tổ trinh sát lập lại hành trình tẩu thoát của chúng để trích xuất các camera an ninh trong toàn bộ hệ thống giao thông. Có thể nói, chủ trương lắp đặt camera an ninh của Công an Tây Ninh trên khắp các tuyến đường từ năm 2004 đến nay là một chủ trương đúng.
Một cản ngại lớn trong việc trích xuất camera an ninh là lưu lượng người giao thông trên các tuyến đường khắp địa bàn tỉnh Tây Ninh dày đặc vì đang trong "mùa viếng Bà". Chiếu theo lịch âm thì đó là ngày 18 tháng giêng, tức không khí tết dân tộc vẫn còn tưng bừng trên các ngả đường. Hàng ngày có cả ngàn lượt khách thập phương đổ về tỉnh Tây Ninh bằng nhiều loại phương tiện giao thông để viếng Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh và viếng điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu trên đỉnh núi Bà Đen.
Dù vậy, qua hệ thống camera an ninh, chiếc mũ bảo hiểm màu hồng có chữ "Hello Kity" vẫn luôn nổi bật. Yếu tố đó đã giúp các trinh sát vẽ được trọn vẹn hành trình tháo chạy của băng cướp học nghề nửa vời này.
Từ camera an ninh, các trinh sát biết được, trước thời điểm xảy ra vụ cướp, 4 gã thanh niên chạy xe Ex xuất hiện gần tiệm vàng ghé vào quán ăn cơm, sau đó vào tiệm tạp hóa mua găng tay. Trong đó, có thanh niên đội chiếc mũ bảo hiểm Hello Kity màu hồng.
Khoanh vùng địa chỉ chiếc camera an ninh cuối cùng ghi được hình ảnh bọn cướp, Đại tá Lý Hồng Sinh chỉ đạo lực lượng phá án tiến hành rà soát tập trung các băng nhóm tiềm ẩn tại đó, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự, đồng thời triển khai công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.
Suốt đêm, hàng chục tổ đội chuyên môn cật lực rà soát hàng trăm đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Trảng Bàng và huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Tiếng chuông điện thoại báo cáo từ các tổ, đội trinh sát đổ về chỉ huy liên tục.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 17-12-2016, bất ngờ một mũi trinh sát tiếp cận được với 1 quần chúng tốt cư ngụ ở Gia Lộc, Trảng Bàng. Người này xác nhận, qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, anh ta nhận dạng được chiếc Ex màu đỏ - đen gắn biển số 51Y3-3461 mà 2 trong số 4 tên cướp sử dụng là của 1 thanh niên tên Khiết, cư ngụ cùng xóm. Quần chúng này cũng thừa nhận, chiếc Ex màu đỏ-đen của Khiết có biển số khác với biển số 51Y3-3461.  Người thanh niên tên Khiết cũng thường sử dụng chiếc mũ Hello Kitty màu hồng.
Nhận định đây là nguồn thông tin đáng tin cậy. Dù đã gần sáng nhưng tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo chuyên án đều hồ hởi.
Lộ diện băng nhóm côn đồ
 Từ manh mối mập mờ duy nhất là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, sau 14 giờ cật lực đánh án, lực lượng điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã lần được 1 đầu mối dẫn đến hành tung băng cướp tiệm nữ trang Kim Phụng. Đó là chủ nhân của 1 trong 2 chiếc xe mà bọn cướp sử dụng tháo chạy sau khi đánh cướp. Tuy nhiên, đó chỉ là 1 đầu mối cùn.
Quần chúng tốt khẳng định đó là chiếc xe của Khiết. Tuy nhiên, không thể thiếu sự cẩn trọng cần thiết, Đại tá Lý Hồng  Sinh yêu cầu các tổ trinh sát bí mật xác minh thêm. Một tổ điều tra khác bất chấp đêm tối đã di chuyển hàng chục cây số để thu thập thêm nhiều nguồn thông tin khác.
Tổ điều tra chạy đua với thời gian. Vì vậy, mọi người cố gắng làm việc hết sức lực.
Đại tá Lý Hồng Sinh và tất cả thành viên lãnh đạo chuyên án cũng thức trắng đêm, chong mắt chờ tin.
Khi bóng đêm vừa cạn, ánh sáng mặt trời vừa xuất hiện, tổ điều tra báo cáo về cho biết, Khiết là một đối tượng đã từng có nhiều tiền sự, 1 tiền án. Sau khi hết án phạt tù, anh ta thường tụ tập ăn nhậu với 1 số đối tượng bất hảo khác. Thế nhưng vào thời điểm xảy ra vụ cướp, anh ta có nhiều yếu tố ngoại phạm. Có khả năng, chiếc Ex màu đỏ-đen của Khiết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đầu mối từ Khiết tưởng chừng như bị đứt đoạn, các thành viên ban chuyên án thoáng thất vọng.
24 giờ tìm dấu vết băng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 2.
Nguyễn Hồng Khắc - chủ mưu vụ cướp.
Tuy nhiên, Đại tá Lý Hồng Sinh không tin đó là sự trùng hợp. Đầu giờ sáng ngày mới, anh quyết định mời Khiết đến trụ sở công an để làm rõ một số nghi vấn.
Tại trụ sở công an, Khiết cho biết, từ tuần trước anh ta đã cho 1 người bạn tên Khắc mượn chiếc Ex để người này đi cầm cố. Người bạn tên Khắc vừa thua độ đá gà nên cần tiền gấp để chung độ. Khiết không tin Khắc có liên quan đến vụ cướp tiệm nữ trang Kim Phụng và Khiết cũng không biết thời điểm hiện tại Khắc đang ở đâu.
Ít phút sau, Ban Chuyên án có đầy đủ bảng kê nhân thân của Khắc. Từ bảng kê này, Ban Chuyên án phát hiện, Khắc không phải là bạn của Khiết mà là... đại ca.
Gã đại ca này được đám "côn đồ ruộng" ở địa phương gọi là "anh Hai". "Anh Hai" có tên khai sinh là Nguyễn Hồng Khắc (sinh năm 1986, ngụ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng), là đầu lĩnh của một nhóm thanh niên "trẻ trâu", lười lao động, nghiện ma túy.
Sống bằng nghề cho các đối tượng nghiện cờ bạc vay tiền nóng, lãi suất cao, Khắc quy tụ những thành phần nghiện ngập ở địa phương để lập nhóm đòi nợ bằng bạo lực. Khắc bắt các đàn em gọi mình là "anh Hai" và gọi vợ Khắc là "chị Hai". Có thời gian, Khắc bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 11-2015, hết thời gian cai nghiện, được trở lại cộng đồng, thay vì làm lại cuộc đời, Khắc tiếp tục xưng danh "đại ca", lập băng nhóm.
Trong băng nhóm của Khắc có một gã thanh niên tên là Lê Đăng Khoa.
Ngoài cái tên khai sinh sạch sẽ, Lê Đăng Khoa còn có hỗn danh là Khoa "máu lạnh". Khoa sinh năm 1990 (cư ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng), thuộc diện đầu gấu, đầu bò, có tiền sự gây rối an ninh trật tự tại địa phương. Trước đây, Khoa và Khắc là 2 băng nhóm đối đầu. Sau vài lần đụng độ, Khoa lép vế hơn đành đưa đàn em quy phục vào băng nhóm của Khắc. Từ đó, Khoa "máu lạnh" trở thành đàn em kề cận, thân tín của Khắc.
24 giờ tìm dấu vết băng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 3.
Từ trái sang: Võ Tấn Quốc, Lê Văn Khoa, Lê Văn Phương (em ruột của Khoa) - đồng phạm vụ cướp.

Từ khi vụ cướp xảy ra, Khắc, Khoa biến mất khỏi nơi thường trú lẫn tạm trú.
Từ những thông tin đó, Ban Chuyên án đưa băng nhóm này vào diện tình nghi số 1. Việc tìm ra 2 tên đầu lĩnh của băng nhóm này đang ẩn trú ở đâu là việc không dễ.
Mở nút thắt
Rời khỏi trụ sở Công an, Khiết tìm ngay 1 cô gái tên Võ Bích, cùng băng nhóm để nhờ thông báo cho Khoa "máu lạnh" ẩn kỹ vì Công an đang ráo riết truy tìm.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 17-12-2016, các trinh sát ập vào 1 căn phòng trọ thuộc khu vực Lò Rèn thuộc ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, các trinh sát bắt gặp Khoa "máu lạnh" cùng 3 "chiến hữu" khác đang phê ma túy đá để ăn mừng việc "đã qua mặt được Công an". Trong số 3 "chiến hữu" đó có cô gái tên Võ Bích - bạn gái của Khoa và 1 đối tượng tên Lê Văn Phương (em trai ruột của Khoa). Đặc biệt, Phương có nhân dạng giống kẻ đội chiếc mũ Hello Kitty màu hồng.
Tại trụ sở Công an, Khoa và Phương đều phủ nhận mọi hành vi liên quan đến vụ cướp. Cả hai không thừa nhận hình ảnh trong camera là của mình. Cho đến khi điều tra viên đưa ra chiếc mũ Hello Kitty màu hồng mà lực lượng khám xét thu giữ được tại phòng trọ so sánh với hình ảnh trích xuất camera an ninh, Phương bắt đầu tái mặt. Phương thú nhận mình và Khoa có tham gia vụ cướp.
Lúc 13 giờ, ngày 17-12-2016, tức 24 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, Khoa "máu lạnh" không còn dáng vẻ của một đại ca máu lạnh. Khoa ỉu xìu khai nhận toàn bộ diễn biến phi vụ cướp kể từ khi bàn bạc, chuẩn bị cho đến lúc thực hiện, tẩu thoát, tẩu tán tài sản và ẩn mình. Lê Văn Phương là em trai của Khoa và cũng là đồng phạm trong vụ cướp.
Trong bản ghi lời khai, Khoa thừa nhận, kẻ cầm đầu băng nhóm, chủ mưu lập kế hoạch cướp tiệm vàng Kim Phụng chính là "anh Hai" Nguyễn Hồng Khắc.
24 giờ tìm dấu vết băng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh - Ảnh 4.
Anh Nguyễn Hồng Khoa (thứ hai từ trái qua) - chủ tiệm nữ trang Kim Phụng - đại diện gia đình nhận lại tài sản bị cướp.

Khắc cũng là kẻ cầm khẩu súng đe dọa và xịt hơi cay khống chế chủ tiệm vàng Kim Phụng cho Khoa và Phương vơ vét vàng. Khẩu súng Khắc sử dụng là loại súng hơi bắn đạn bi.
Ngoài Khắc ra còn có 1 đối tượng đồng phạm khác tên là Võ Tấn Quốc (sinh năm 1994, ngụ ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng). Quốc là kẻ đứng bên ngoài tiệm nữ trang Kim Phụng cảnh giới cho đồng bọn.
Tiếc là Khoa và Phương đều không biết Khắc và Quốc lẩn trốn ở đâu.
Cuộc đào tẩu sang nước bạn bất thành
Ngay thời điểm Khoa và Phương ngồi ghi lời khai tại trụ sở Công an, Khắc và Quốc đang ẩn náu tại xã An Cơ, huyện Châu Thành (Tây Ninh) thuộc vùng giáp giới Campuchia. Khắc và Quốc chọn địa điểm vùng biên ẩn trú với ý định, nếu nghe tin Công an khám phá vụ án, cả hai sẽ vượt biên sang nước bạn trú ẩn lâu dài.
Tuy nhiên, khi nghe tin Khoa và Phương bị bắt, Khắc và Quốc trở nên nhụt chí.  Tối 18-12-2016, cả hai tự tìm đến cơ quan Công an huyện Châu Thành xin đầu thú ngay thời điểm vòng vây của các trinh sát hình sự vừa khép lại.
Điều gì khiến Khắc và Quốc thay đổi ý định lẩn trốn sang nước bạn?
Ngay từ khi ủ mưu đánh cướp tiệm nữ trang, Khắc đã nghiên cứu rất nhiều tình thế để đối phó với cơ quan Cảnh sát Điều tra. Khắc đã vờ thua độ đá gà để có lý do mượn xe Ex màu đỏ - đen của gã đàn em đem cầm cố. Sau khi cầm cố, Khắc chuộc lại rồi thay biển số giả, sử dụng đi đánh cướp. Ngay sau khi thực hiện thành công vụ cướp, Khắc đã lắp lại biển số thật cho chiếc xe máy hiệu Ex màu đỏ - đen rồi đưa trở lại tiệm cầm đồ. Việc làm này vừa để đánh lạc hướng điều tra, vừa lấy tiền chia cho đàn em có chi phí bỏ trốn.
Khắc tự đi TP Hồ Chí Minh mua vũ khí, hung khí phân phát cho 3 đồng bọn. Khắc cũng là kẻ "viết kịch bản, làm đạo diễn", phân công vai trò cho từng đồng bọn trong phi vụ cướp tiệm nữ trang Kim Phụng. Để chắc ăn, trước khi ra tay, Khắc còn yêu cầu đồng bọn tập dượt thuần thục từng hành động.
Riêng số vàng cướp được Khắc không chia cho đàn em vì biết lực lượng điều tra sẽ lần theo ký hiệu riêng của tiệm nữ trang Kim Phụng trên từng món vàng thành phẩm. Khắc bỏ toàn bộ số nữ trang "chiến lợi phẩm" vào hộp nhựa (loại đựng thức ăn nhanh) rồi lẳng lặng đem chôn giấu tại bãi đất trống phía sau nhà người yêu ở cùng xã Gia Lộc.
Riêng khẩu súng bắn đạn bi và hung khí, Khắc giao cho Lê Đăng Khoa cất giấu giữa 2 khe hở của bức tường nhà trọ mà Khoa thuê.
Khắc tưởng rằng, việc "bịt mặt, táo bạo, đánh nhanh, rút gọn, không để lại dấu vân tay" sẽ bịt mắt tất cả các camera an ninh và đánh lừa được lực lượng điều tra. Thậm chí, trong cuộc nhậu đêm trước ngày ra tay cướp tiệm nữ trang, Khắc còn khề khà hứa hẹn sẽ tiếp tục thực hiện "ăn hàng" ở nhiều tiệm nữ trang khác. Điều đó có nghĩa là, phi vụ cướp tiệm nữ trang Kim Phụng chỉ là vụ "khai hỏa" một chuỗi vụ cướp khác.
Khắc không ngờ Công an đã nhanh chóng lần ra băng cướp. Khắc nghĩ, hành tung bí ẩn như vậy còn bị khám phá thì việc tóm cổ 2 tên tứ cố vô thân ở xứ người là điều dễ dàng. Ngay thời điểm vòng vây cảnh sát khép lại, Khắc đã ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Khắc và Quốc thành khẩn khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời chỉ ra nơi cất giấu vàng và tang vật gây án.
Ngay trong đêm, lực lượng phá án đã thu hồi toàn bộ tang vật, hung khí của băng cướp, đồng thời trao trả đủ  58,34 chỉ vàng 18K bị cướp cho chủ tiệm nữ trang Kim Phụng.
Nhớ lại vụ việc, anh Nguyễn Hồng Khoa - chủ tiệm nữ trang Kim Phụng vẫn còn xúc động: "Nói thiệt, lúc đầu tui cũng không dám nghĩ Công an thu hồi được trọn vẹn số vàng bị cướp đâu. Tui nghĩ, Công an có giỏi thì cũng cả tuần, cả tháng mới bắt được tụi cướp. Khi đó, chắc tụi nó bán vàng, tiêu xài hết rồi. Tới chừng ngày hôm sau nghe tin mấy anh bắt được hết tụi cướp, vợ chồng tui mừng vui lắm. Không ngờ mấy ổng giỏi dữ vậy!".
Ngày 1-4-2017, Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu đã tổ chức xét xử lưu động vụ án cướp tiệm nữ trang Kim Phụng. Tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Khắc 14 năm tù, Lê Đăng Khoa 12 năm tù, Võ Tấn Quốc và Lê Văn Phương, mỗi bị cáo 12 năm tù. Riêng bị cáo Võ Bích, nhận mức án 12 tháng tù treo với tội danh "không tố giác tội phạm".
Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó GĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Trưởng Ban Chuyên án đánh giá vụ án: "Phá được vụ án này là nhờ sự đóng góp rất lớn của quần chúng nhân dân. Tai mắt của quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Ban chuyên án về băng nhóm nghiện ma túy có biểu hiện cho vay nặng lãi, gây rối ở địa phương. Đây là mấu chốt quan trọng nhất để chúng tôi lần tìm ra manh mối băng cướp".
Theo Nông Huyền Sơn (ANTG)

Nạn cướp bóc hoành hành tại vùng biên giới Cà Tum

Tội phạm vùng biên giới Cà Tum (Campuchia), thường là những đối tượng trốn lệnh truy nã, trang bị đầy đủ súng, lựu đạn, dao và sẵn sàng giết người, cướp của. Những lái buôn người Việt muốn sang biên giới Campuchia buôn bán đều phải nộp “phí” cho chúng từng chuyến, tuỳ theo giá trị hàng hoá. Ở đó, tiền, súng và dao găm thay... luật.

Vùng biên giới Cà Tum (tên gọi cũ) thuộc xã Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh (gồm 3 ấp người Campuchia, 6 ấp người Việt) giáp 4 “pum” (xã) Ruôn, Chôm, Chơn Mun và Pen-tà-xây. Lợi dụng địa hình biên giới khá phức tạp, sự quản lý lỏng lẻo, bọn tội phạm tự do hoạt động nhiều năm nay.
Trưởng công an xã Tân Đông Cao Minh Hùng, phụ trách vùng biên giới, cho biết: “Bọn tội phạm thường chốt hai đầu cửa khẩu để đón lõng dân buôn bán, trao đổi hàng hoặc nông dân đi làm đồng để ra tay cướp bóc, làm bậy. Tính từ đầu năm đến nay, có ít nhất gần 40 vụ cướp xảy ra quanh khu vực biên giới giáp giữa hai nước, trong đó phần lớn nạn nhân là người Việt. Bọn tội phạm thường nhắm vào người đi buôn, vì lúc nào họ cũng có nhiều tiền".
Chị H. (trú tại ấp Tân Hiệp, Tân Động), nạn nhân của một vụ cướp táo tợn kể: “Đầu tháng 9, tôi cùng 3 chị bạn sang bốc ít hàng về bán kiếm lời. Mới vừa đặt chân qua biên giới, lập tức có 2 gã thanh niên, một nói tiếng Camphuchia, một nói tiếng Việt kè dao buộc phải nộp mỗi người 5 chỉ vàng. Vì không đủ tiền, chúng tôi phải vào chợ mượn đủ 1,5 cây ra đưa cho chúng mới được về yên ổn. Một chị bạn của tôi còn suýt bị chúng làm nhục”.
Anh Nguyễn T.D. (ấp Đông Biên, Tân Đông) cho biết: “Sáng hôm ấy, tôi cùng đứa con gái 15 tuổi sang mua hàng điện tử về xài thì đụng một băng cướp trang bị súng và dao găm, chặn đường cướp hết hàng hoá, tiền bạc. Tôi liều chống cự thì bị chúng lấy báng súng đánh tới tấp vào đầu, bụng, khiến tôi quỵ tại chỗ. Một tên định giở trò sàm sỡ với con gái tôi thì gặp nhóm tuần tra của biên phòng Campuchia. Trước khi rút, chúng còn bắn vài phát súng thị uy”.
Những lái buôn đều cho biết, người Việt sang buôn bán bên đó phải nộp “phí” cho chúng. Hiện có khoảng 3 băng cướp khét tiếng gồm cả người Việt và người Campuchia chia nhau hoạt động dọc khu vực biên giới, chủ yếu bên đất Campuchia. Nhiều trường hợp do có “ân oán giang hồ” trong làm ăn với nhau, nên hai bên kéo nhau hỗn chiến đẫm máu ngay biên giới như cao bồi miền Nam nước Mỹ.
Trộm cắp cũng xảy ra như cơm bữa. Trâu, bò của bà con thả gần khu vực biên giới; gà, vịt, heo nuôi trong nhà cũng bị chúng ăn trộm không từ thứ gì. Mùa thu hoạch, bà con phải thức canh suốt đêm. Sơ sểnh là họ mò sang vác sạch. Công an, nhân dân phát hiện đuổi theo thì họ chạy sang bên kia biên giới.
Ngoài cướp của, giết người, ở vùng biên giới này đang báo động tình trạng cướp người, chủ yếu là phụ nữ trẻ. Theo trưởng công an xã Tân Đông, Cao Minh Hùng, đã xác định được nhiều trường hợp các nạn nhân bị bắt đưa vào các động mại dâm ở Campuchia. Nhiều trường hợp các cô gái bỗng dưng "mất tích" không rõ nguyên nhân.
Trước tình hình trên, Công an huyện Tân Châu đang phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh lên kế hoạch tấn công tội phạm.
(Theo PN TP HCM)

Phá băng cướp tiệm vàng liên tỉnh

0
Từ năm 2001 đến khi bị bắt, băng cướp gồm 6 nghi can thực hiện 8 vụ dùng súng cướp tổng cộng khoảng 1.000 lượng vàng của 8 tiệm vàng ở An Giang, Tây Ninh, Long An và TP.HCM. Trong quá trình gây án, chúng đã bắn chết 1 người, làm bị thương nhiều người...
Khoảng 19 giờ một ngày cuối năm 2001, khi vợ chồng chủ tiệm vàng Thanh Tâm (thị trấn Củ Chi, TP.HCM) dọn hàng đi về nhà trên xe gắn máy thì bị cướp tấn công. Bọn chúng bắn người chồng bị thương, xô ngã xe rồi cướp túi vàng. Trên đường tẩu thoát, chúng tiếp tục nã đạn để uy hiếp những người truy đuổi.

Phá băng cướp tiệm vàng liên tỉnh - ảnh 1
Tên cầm đầu Lê Anh Kiệt - Ảnh: Hoài Nam
Gần 3 năm sau, trong lúc cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra hung thủ gây án táo tợn đối với tiệm vàng Thanh Tâm thì lúc 19 giờ 20 ngày 2.10.2004, ông Doãn Mỹ và vợ là Nguyễn Thị Cẩm Thanh, chủ tiệm vàng Kim Thanh tại Q.8 lại bị cướp tấn công. Chúng bắn ông Mỹ chết, bà Thanh bị trọng thương.
Hai tháng sau, ngày 31.12.2004, tiệm vàng Kim Quang ở chợ Mới (thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh) cũng bị cướp tấn công. Lúc đó khoảng 20 giờ, bà Trương Thị Linh cho vàng vào giỏ xách để về nhà bên kia đường thì bị 2 tên lao tới cướp. Sau một lúc giằng co, chúng đã bắn bà Linh gục xuống rồi ung dung lấy giỏ đựng vàng tẩu thoát.

Phá băng cướp tiệm vàng liên tỉnh - ảnh 2
Tên Tiếm bị dẫn giải ra xe cảnh sát - Ảnh: Hoài Nam 
Đến tháng 7.2009, lại thêm một vụ cướp táo tợn nữa xảy ra tại tiệm vàng Quốc Thắng ở thị trấn Nhà Bàn (Tịnh Biên, An Giang). Sau khi dùng súng khống chế để lấy đi một lượng lớn vàng, bọn chúng lên xe tẩu thoát và nã đạn để uy hiếp những người đuổi theo...
Xác lập chuyên án truy xét
Việc hàng loạt vụ dùng súng cướp vàng xảy ra ở các tỉnh đã gây hoang mang trong dân. Dù công an địa phương tiếp cận, lấy lời khai nhân chứng, thu giữ những vật chứng dù là nhỏ nhất... để điều tra, nhưng các vụ án đều rơi vào bế tắc do bọn cướp quá tinh vi, khả năng khi cướp đều có điều nghiên kỹ lưỡng. Trong vụ cướp ở Tịnh Biên, cơ quan công an thu giữ được một xe máy mang biển  số Campuchia nên có nghi vấn băng cướp là người Campuchia.
Trước thực trạng này, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an quyết định xác lập chuyên án để truy xét. Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc, đến công an địa phương nghiên cứu hồ sơ, xuống hiện trường thu thập thông tin từ người dân cũng như thu giữ những dấu vết của bọn cướp ở hiện trường...
Phá băng cướp tiệm vàng liên tỉnh - ảnh 3
  Súng của băng cướp chuẩn bị thực hiện vụ thứ 9 - Ảnh: Hoài Nam
Sau khi vào cuộc quyết liệt, ban chuyên án có đủ cơ sở để đánh giá các vụ cướp ở Q.8 (TP.HCM), Tịnh Biên, Tây Ninh... dù các vỏ đạn thu được khác nhau nhưng đều do một băng cướp thực hiện. Băng cướp có ít nhất 6 tên và đều là người miền Nam. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, tổ chức chặt chẽ, cản địa tốt và sẵn sàng nhả đạn nếu bị người dân truy đuổi. Ngay sau khi cướp được vàng, bọn chúng chia nhau rồi giải tán mỗi tên một nơi để tránh gây sự chú ý, chỉ đến khi nào hết tiền mới tiếp tục gặp nhau gây án.
Đặc biệt, chiếc xe máy biển số Campuchia thu được trong vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng, ban chuyên án đánh giá bọn chúng cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra...
Điểm mặt các nghi can
Từ đầu năm 2011, hàng trăm cán bộ có kinh nghiệm của Cục CSHS được tung vào cuộc. Trong đủ các vai, những trinh sát ngược xuôi An Giang, Tây Ninh, Long An, TP.HCM lần theo dấu vết các nghi can.
Trinh sát đã phát hiện tên cầm đầu băng này là Lê Anh Kiệt (SN 1964, quê Long An, hiện có nhà ở H.Nhà Bè, TP.HCM), từng có một tiền án về tội giết người. Trợ thủ đắc lực cho Kiệt là Huỳnh Văn Tiếm (SN 1959, ngụ Hòa Thành, Tây Ninh), có tiền án về tội giết người, cướp, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Nghi can thứ 3 là Phan Văn Tưởng (SN 1973, ở Châu Thành, Tây Ninh); tên thứ tư là Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957, ở Tây Ninh), có 3 tiền án về tội cướp tài sản, đe dọa giết người. Ngoài ra còn có 2 nghi can tên Công và Lộc đã chết do bị sốc ma túy.
Quá trình đeo bám, các trinh sát phát hiện bọn chúng chuẩn bị thực hiện cướp một tiệm vàng ở Q.4, nên kế hoạch bắt gọn trước khi chúng gây án được nhanh chóng xác lập.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 8.10, Kiệt, Tiếm và Nhãn gặp nhau ở quán cà phê Thu Hồng trên đường Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q.7 thì bị trinh sát hình sự ập đến quật ngã. Khám trong người Kiệt, trinh sát thu 1 khẩu súng K54 và 3 viên đạn. Qua khai thác nhanh, bọn chúng khai nhận đang chuẩn bị cướp một tiệm vàng nhưng do tiệm vàng này nhỏ nên Kiệt không đồng ý vì “đã làm thì làm vụ lớn”. Tuy vậy, do Tiếm và Nhãn hết tiền nên đòi súng Kiệt giữ để đi quận 4 cướp vàng. Đúng lúc Kiệt định móc súng ra đưa cho Tiếm và Nhãn thì bị trinh sát ập vào khống chế.
Hoài Nam

Tây Ninh: Cướp tấn công tiệm vàng vùng biên giới

10:44 11/01/2007
Tay lăm lăm súng, chúng đập vỡ tủ kính chưng vàng và vơ vét toàn bộ số vàng trong tủ rồi tiếp tục mở hộc tủ lấy tiền. "Tiện thể", chúng giật luôn cả dây chuyền trên cổ bà Thơm và con gái bà. Trước khi đi, chúng còn bắn vãi đại làm 3 người vô can bị thương.
Tiệm vàng bị cướp.
Vụ cướp nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 20h ngày 9/1, trên địa bàn ấp Hoà Bình, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên, nơi chỉ cách biên giới Việt Nam - Campuchia hơn 1 cây số đường tắt.
Toán cướp gồm 6 tên, đi bộ, khoác áo gió như những người công nhân nông trường mía đã đồng loạt xông vào tiệm vàng (không bảng hiệu) ngay góc ngã tư Hoà Hiệp của ông bà Phương Minh Dũng - Trần Thị Thơm (48 tuổi), người địa phương thường gọi là tiệm vàng ông Sáu Hồng.
Tiệm vàng ông Sáu Hồng có 2 cửa sắt kéo. Cửa sắt bên tủ chưng vàng đã đóng, nhưng cửa kế bên còn để hờ. Bà Thơm kể, lúc đó bà đang xức dầu cho đứa con gái út học lớp 9 và chơi đùa với thằng cháu ngoại mới 5 - 6 tuổi thì những người lạ mặt ập vào hô "ngồi im", vừa ngẩng đầu lên tưởng ai giỡn (mấy lần trước cũng có người đùa bà như vậy) nhưng bà thất thần khi thấy 2 họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào bà và 2 đứa trẻ. Bà Thơm quỵ xuống chắp tay lạy, thằng cháu ngoại thì  khóc thét lên, bà vội bịt miệng cháu lại.
Toán cướp lúc này đã đập vỡ tủ kính chưng vàng và đang vơ vét toàn bộ số vàng trong tủ, xong chúng tiếp tục mở hộc tủ lấy tiền, chúng giật sợi dây chuyền bà Thơm đeo trên cổ, cả sợi dây chuyền trên cổ con gái bà nhưng sợi dây chuyền này nhỏ quá, chúng nắm không được nên bỏ khiến cháu bé bị trầy cổ.
Lúc đó 2 tên cầm súng khống chế, 1 tên mặc đồ lính Campuchia cầm súng đứng ngoài canh cửa, 3 tên còn lại lục lọi, gom tiền vàng. Chúng thong thả gom vàng và tìm kiếm thêm tiền, trong thời gian đó chúng trao đổi với nhau bằng tiếng Campuchia. Vơ vét trong khoảng 20 phút, chúng rút đi, vừa rút vừa bắn bừa bãi đạn ra đường trúng vào quán cà phê đối diện tiệm vàng nơi ban đầu có rất đông người ngồi uống cà phê tối chứng kiến cuộc đột nhập của chúng.
Còn ông Phương Minh Dũng, chủ tiệm lúc đó đang bơm nước ở dãy nhà ngang. Ông kể: "Tôi nghe tiếng kéo cửa sắt thật mạnh, tiếp theo đó là tiếng đứa cháu khóc thét lên, tôi tưởng nó bị té nên bước vội lên nhà. Lúc đó cánh cửa sắt đã bị khép sát, tôi lách người nhìn vào thì thấy 5-6 thanh niên mang súng ống bên trong đang đập tủ lấy vàng, tôi chạy ra đường tri hô: "Bớ làng xóm ơi, cướp!".
Nhiều người cũng tri hô theo, có người chạy đến tiếp cứu nhưng thấy bọn cướp có súng họ chạy dạt ra tìm chỗ nấp. Tôi chỉ nghe tiếng cháu mà không nghe tiếng vợ con, tưởng tụi nó giết chết hết rồi nên nóng ruột lại chạy vào nhà lần nữa.
Lúc này tên gác cửa cầm súng nhắm ra, bà Sương nhà phía sau nhà tôi chạy lên, thấy vậy bà kéo tôi ra ngoài nói: "Nó có súng đó, coi chừng nó bắn!". Rồi bà kéo tôi chạy dạt ra phía đường bên kia tránh họng súng của chúng". Khi lấy vàng xong, vừa rút nhanh vừa bắn lại phía sau, chúng đi bộ, không bịt mặt bịt mày gì!".
Gia đình ông Sáu Hồng đã làm nghề kinh doanh vàng bạc hơn chục năm nay, đây là tiệm vàng duy nhất của xã Hoà Hiệp, chuyên kinh doanh và cho thuê vàng đi đám cưới nên ông bà chưng rất nhiều vàng trong tủ. Số vàng bị cướp đi theo ông bà cho biết có trên 50 cây vàng 24K, trên 100 cây vàng 18K và khoảng 8 triệu đồng tiền mặt. Họ mới "đi chợ" mua nhiều vàng về cách đây vài ngày để chuẩn bị bán dịp Tết.
Trong vụ cướp liều lĩnh này, chủ nhân tiệm vàng được an toàn nhưng có 3 người không liên can bị trúng đạn đã được đưa về cấp cứu tại BV Đa khoa Tây Ninh trong đêm. Một nạn nhân chưa rõ danh tính từ xã khác đến Hoà Hiệp làm nghề giữ vườn bị trúng đạn vào xương hàm, 2 người còn lại là Nguyễn Văn Có (25 tuổi), bị trúng đạn vào vai và anh Lê Thanh Tuấn 26 tuổi, Công an xã Hoà Hiệp bị trúng đạn vào cánh tay phải gãy nát xương phải chuyển cấp cứu ở BV Chợ Rẫy.
Bà con xung quanh hiện trường cho biết, lúc đó đèn đường tại khu vực ngã tư này sáng rõ nên rất nhiều người trông thấy bọn cướp điềm nhiên đi vào nhà ông Sáu Hồng, một lúc sau cũng điềm nhiên đi ra. Nhiều người dân đã gọi điện tới cấp báo Công an, Đồn Biên phòng khi trông thấy bọn chúng tấn công nhà ông Sáu Hồng, và khi nghe tri hô. Nhưng tại chỗ thì không ai có thể làm gì được để ngăn cản bọn cướp, đơn giản vì chúng có súng.
Hiện các bộ phận nghiệp vụ Công an Tây Ninh đang ráo riết xác minh, điều tra vụ án, truy tìm thủ phạm.
Cách đây vài năm, cũng trên địa bàn này từng xảy ra 1 vụ cướp trâu bò cũng do một nhóm cướp có vũ trang gây ra. Vụ án đó có sự câu kết giữa người Việt Nam và Campuchia thực hiện, sau đó đã được đưa ra xét xử
Phúc Nam

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32